PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Xuyên việt bằng xe gắn máy- khởi hành 02/09 (cập nhập lộ trình hằng ngày)



supersuper
03-09-2011, 23:59
Theo yêu cầu từ mod dantocgoc mình sẽ tách ra một topic riêng để cập nhập lộ trình hằng ngày, có gì mọi người vào ủng hộ và có chỗ nào ăn chơi ngủ nghỉ tốt mọi người chia sẻ cho đoàn.

Trước tiên xin copy lại bài hôm trước cho nó liền mạch.

Cập nhập:
Ngày 02/09 đoàn đã khởi hành đi Phan Rang, tối qua phuot.com bị "sụm" nên không làm ăn gì được.
https://lh4.googleusercontent.com/-XaOntif__wY/TmFj_3N_8UI/AAAAAAAAAKg/I6YY0wda878/s640/IMG_0023.JPG

Nhà thờ Đức Bà
https://lh4.googleusercontent.com/-A_CTy8eP4Ek/TmFkdFZCK8I/AAAAAAAAAKk/tjdj8hfbhTw/s640/DSCF1639.JPG

Đến chiều thì đoàn tới Phan Rang, làm vài món đặc sản:
https://lh5.googleusercontent.com/-4qd4mbdTqBc/TmFk9DVfAKI/AAAAAAAAAKo/ZsmoB4wncLs/s640/DSCF1642.JPG
Ra Ninh Chữ làm vài chai, mực có mười ngàn một con mà trả giá lên xuống, toàn buổi nhậu hết hơn trăm ngàn, :))
https://lh3.googleusercontent.com/-o6QXklaew8E/TmFlEehMqTI/AAAAAAAAAKs/wXVw3mMS9xI/s640/DSCF1652.JPG

Bây giờ đoàn rời Phan Rang đi Phú Yên, hôm nay tha hồ mà sáng tác.

supersuper
04-09-2011, 00:25
03/09/2011
Đoàn rời Phan Rang đi Tuy Hòa-Phú Yên, Một ngày khủng khiếp.
Đoàn đổ xuống đèo Cổ Mã khi trời nhá nhem tối, nghĩ là xong là khỏe re chạy về Phú Yên, ai dè chạy được một lúc thì gặp biển báo phải qua Đèo Cả.
Một hành trình hồi hộp, trời chuyển tối thành tối thui, 4 xe lầm lũi lò bò, con dèo dài thật, tối, nhỏ, xe tải từ Bắc chạy vô phi lên ầm ầm, mới đầu còn la lối than vãn nhưng sau đó vài phút ai cũng hiểu là đến lúc phải im lặng và lo cho sinh mạng của mình thôi.
Trời tối đen, chỉ có tiếng xe nổ, gió rít bên tai, lâu lâu có con xe ầm ầm lao tới, rồi lại im im, con đường nó lòng vòng thấy lạ, lại nhỏ, 2 đèn của bác Hiệp và chuabietgi nó hơi mờ (đã sử dụng biện phát nói tránh rối đấy), mình chạy cuối chiếu đèn lên nó cú hút hút sao đó, nhất là khi đổ đèo liên tục trái rồi phải nhiều khi mém húc phải lan can chắn, mà bay mạnh thì xuống biển nằm luôn

Một lát có 1 cái tay ga phi theo, chèn vô giữa mới ghê chứ, sau vài cú nẹt nẹt chú nó chuyển xuống sau lưng, khi vừa ra khỏi đèo chú nó vặn ga chạy lẹ lắm, nghĩ sao nó gan thế dám vác xác lên cái đèo này một mình vào lúc này.
Nhưng rồi đoàn cũng tới Tuy Hòa lúc 7h48', trời ơi, mừng.
https://lh5.googleusercontent.com/-4NeFLqcL5dY/TmJhMkusOcI/AAAAAAAAAK0/KLawHvWaURA/s640/IMG_0239.JPG
Hôm nay em bị giao thông hỏi thăm sức khỏe, đổ đèo từ Bãi Dài xuống nó đang phấn khích, vừa xuống tới chân tàn tàn rà rà thì bị túm, quá tốc độ 56/40, ặc ặc, cái đèo ngon lành vậy mà cho chạy có 40, em tốn hết với nó 1 bao con ngựa với 2 lon bò húc, đưa tiền không lấy bắt đi mua vậy đó, sang không, chỉ cái tiệm xa xa, mình bảo đi ngược hả, chú bảo "ừ, cứ đi đi, không sao đâu", bó tay.

Rời Nha Trang
https://lh3.googleusercontent.com/-c2S7toVIRN4/TmJmigEKamI/AAAAAAAAALM/-R-nSojCwLE/s800/IMG_0163.JPG
Tạt qua Cam Ranh ghé thăm nhà hàng anh bạn chung công ty, lễ về nhà chơi
Vì chủ nhà quá hiếu khách, hải sản lại tươi nên anh em "quất" tới qua trưa luôn mới đi nổi, hix.
https://lh4.googleusercontent.com/-WlGCAl2-Sv0/TmJntUC0qYI/AAAAAAAAALU/3qDkNEsek8s/s640/IMG_0108.JPG
Xin cám ơn chủ nhà, hôm nay được theo dõi từ khâu bắt cá, vào bếp chứng kiến nhà bếp đập đầu con cá chát chát cho tới khi xếp lên bàn, rất ngon.
Bãi Dài đẹp thật
https://lh4.googleusercontent.com/-ym8Kzo3OS-o/TmJjY8Z62sI/AAAAAAAAAK8/4JSIYjVvGDk/s800/IMG_0199.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-xjVWMOK0-MY/TmJi5uhAvTI/AAAAAAAAAK4/1iNDc-AFHIU/s800/IMG_0203.JPG

Các phó nháy hơi kém tay, thực tế phải nói là rất đẹp.

Nha Trang
https://lh3.googleusercontent.com/-daYv0BP1MMY/TmJkyI6wo5I/AAAAAAAAALE/cFTJaqxXSXQ/s800/IMG_0215.JPG
Đèo cả không có một tấm hình nào, nhưng sau đó thì có tấm chú Minh tí tởn khi vừa thoát hiểm xong
https://lh6.googleusercontent.com/-boHnxaPu-Hw/TmJlbrcpy5I/AAAAAAAAALI/cW5P22a_wyw/s640/IMG_0241.JPG

Ngày mai đoàn khởi hành Tuy Hòa tới Thị Trấn Đức Phổ, Quãng Ngãi. Có chút thay đổi cho đoạn đường ngắn chút vì tính sẽ chơi nhiều tí ở Bình Định.

nbt74
04-09-2011, 00:58
Chúc anh em thượng lộ bình an. Ước gì có thời gian tham gia với các bạn.

ham_vui
04-09-2011, 12:29
Chúc cả đoàn sức khỏe, may mắn, hạnh phúc.
Truyền hình trực tiếp, cập nhật từng ngày nha các bác.

Anh Dép có cái mắt kiếng nhìn style quá haaaaaaaaa

dantocgoc
04-09-2011, 15:51
Chúc cả đoàn thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn trên đường phượt. Nếu có dịp ghé qua Thanh Hóa thì xin Alo trước. Trại Vịt và các thành viên tại đấy cũng rất mong có dịp được hội ngộ giao lưu cùng các bác. Số liên lạc của em 090.575.1975 tù trưởng ( dantocgoc ).

svhsph
04-09-2011, 20:49
Xem các bác tường thuật mà thích thế, chúc cả đoàn đi vui vẻ, trên xe nhớ chuẩn bị thuốc lá, kẹo,bia để mới các chú cảnh vì lỡ ngẫu hững quá tốc độ, còn chiêu đãi các bác đó nhé :
;);););)(beer)(beer)(beer)

supersuper
04-09-2011, 22:32
Ngày 3, 04/09/2011 nắng cháy và bão
Vậy mới biết được cái nắng của miền trung kinh khủng đến mức nào, phải lựa chọn áo quần dày cui và nực nội hay cháy đen, chúc mừng chú Minh đang có dấu hiệu...lột da, sáng hôm nay còn tung tăng tà lỏn phượt mới ghê, sau đó thì thay quần dài không kịp, giờ vẫn còn đang...hối hận, haha.
Đang chợt nắng thì mưa gió bão bùng, đoàn lò mò tới tối mới về tới Đức Phổ, đoàn đang nghỉ ngơi ở khách sạn Lam Sơn.

Sáng, đoàn khởi hành đi thăm Tháp Nhạn
https://lh4.googleusercontent.com/-h6vMt8I2q5s/TmOTfXbvXWI/AAAAAAAAALY/WlBnrE4A1Zk/s512/IMG_0219.JPG

Băng qua những vùng quê, vào mùa gặt thơm mùi rơm rạ
https://lh4.googleusercontent.com/-cnqD6HS6fIc/TmOX2xPdYqI/AAAAAAAAALo/qaKydAWF0n0/s800/IMG_0030.JPG

Ghềnh Đá Đĩa, bạn Phú Yên ra thăm em đấy, mẫu được không , có nắng, có gió, có biển xanh, lại còn có em gái Phú Yên ra chơi, dễ thương và nhiệt tình, ôi, đoàn ai cũng sung sướng
https://lh5.googleusercontent.com/-1qHHNIhI26I/TmOTtpz7GeI/AAAAAAAAALc/lEiqghoLvgU/s800/IMG_0225.JPG

Này thì giao lưu với anh thanh_vinh, bác đã đợi gần 3 giờ đồng hồ chờ giao lưu với đoàn, rất vui, cám ơn bác lắm lắm, tinh thần phượt của bác chúng em quý lắm lắm
https://lh5.googleusercontent.com/-jttWL6zitGQ/TmOUTKUF0VI/AAAAAAAAALg/l-2mdhH5mCM/s800/IMG_0090.JPG
Thêm cái là bác này phượt Bắc vô Nam bằng máy bay và phượt về bằng xe hơi, kinh thật

Đoàn tới Quy Nhơn, trời nắng như đổ lửa, ôi Miền Trung
https://lh6.googleusercontent.com/-8tJY0OHC2A8/TmOUomlktbI/AAAAAAAAALk/N9pooqeNIvs/s800/IMG_0246.JPG

Sau đó đoàn rời Quy Nhơn về Đức Phổ, trời đổ mưa ầm ầm, chúng em không có tấm hình nào hết, ặc ặc, nhưng mai sẽ ráng ghé Quãng Ngãi làm vài show rồi mới đi tiếp.

Đoàn sẽ rời Đức Phổ đi Hội An vào ngày mai, hy vọng ông trời không làm khó như hôm nay (mà nếu có làm khó thì cũng ráng chịu chớ sao giờ), hehe

----------------------------------------


Chúc cả đoàn thượng lộ bình an và gặp nhiều may mắn trên đường phượt. Nếu có dịp ghé qua Thanh Hóa thì xin Alo trước. Trại Vịt và các thành viên tại đấy cũng rất mong có dịp được hội ngộ giao lưu cùng các bác. Số liên lạc của em 090.575.1975 tù trưởng ( dantocgoc )

Rất cám ơn bác dantocgoc, vào lúc giao lưu bác thanh_vinh có gợi ý gọi cho bác để giao lưu, ai dè vô đây gặp bác mời, thôi thì chúng em xin nghe theo ạ =)), đoàn sẽ liên lạc với bác xin 1 vịt để giao lưu nhé.


Anh Dép có cái mắt kiếng nhìn style quá haaaaaaaaa
Tin cập nhập là cái nón là hàng mượn, vô một bộ để lừa tình, nếu anh cần thì liên hệ bác depkep ngay.

tango
05-09-2011, 10:47
Thuong lo binh an!!:L

everrich
05-09-2011, 10:56
Chào bác supersuper.
Em nghĩ bác nên đưa các bài viết của bác lên trên đầu, vì như vậy mọi người dễ theo dõi hơn, nếu như có quá nhiều người comments thì các bài cập nhật sau của bác sẽ bị trôi xuống các trang con.

Các diễn đàn khác em thấy 1 bài viết hướng dẫn kéo dài 3-4 posts thì nó đều được đặt lên đầu của topic cả, như vậy có hàng nghìn posts thì bài viết của bác vẫn được liền mạch, người theo dõi có thể xem dễ dàng hơn , cũng ko bị bỏ xót bài viết của bác nữa.

Còn chiện để có được tất cả các bài viết về lộ trình của bác được đưa lên đầu thì em ko biết làm thế nào, cái này chắc do các mod quyết định ah :P.

Chúc bác có 1 chuyến đi thượng lộ bình an, mong bài viết của bác hằng ngày :) , mong ngày bác trở về nữa :P

langtulangthang
05-09-2011, 18:20
Hi all ! nhiều topic hỏi về lịch trình chuyến đi ,tốn kem ra sao....mà không thấy ai nói về vấn đề giặt hay bỏ luôn quần áo trong những chuyến đi dài ngày như vậy .Xin hỏi về cách giải quyết quần áo vì mỗi ngày đều phải tắm và thay đồ mới ngủ được chớ ... Thanks .

leubui
05-09-2011, 22:44
:TỐi chu choa! Đi mà không nói tiếng nào, chuyến này về nghĩ chơi luôn. :T

ptduong81
05-09-2011, 22:45
Từ ngày cái chân đau là thôi k để ý đến Phượt nữa...hôm nay Super nhắc mới nhớ là lâu quá không vào.
Hihi, ngó nghiêng thấy đoàn mình hành trình vui ghê á
Chờ cả nhà ngoài HN nhá!
Thượng lộ bình an :)

supersuper
06-09-2011, 01:15
Ngày 4, tới đích thứ nhất rồi, haha
Sáng nay trúng vào ngày khai giảng, ngoài đường áo dài trắng chạy xe đạp hàng hàng trông rất đẹp, trên đường phượt lại nhớ về những chuyện xa lắc lơ
https://lh4.googleusercontent.com/-5AYeh-m_FtA/TmUOsK0qsJI/AAAAAAAAAL8/dMDXRct_AT4/s800/IMG_0006.JPG
hình này được chụp từ Quãng Ngãi, ta nhìn cái đẹp thánh thiện trong 30 mili giây.

Đoàn đi thăm chứng tích Sơn Mỹ và đền thờ Trương Công Định
https://lh3.googleusercontent.com/-zW7iPBaf_8I/TmULgFphzWI/AAAAAAAAALw/U4N_zoUWPGY/s800/IMG_0268.JPG
Bảo tàng Sơn Mỹ có khá nhiều hình về cuộc thảm sát, để chi tiết hơn thì coi phim Mỹ Lai thì chắc nhiều thông tin hơn nữa.

Hôm nay chú Hiệp không tham gia cùng đoàn vì có bạn ở Tam Kỳ, cả ngày hôm nay vì thế chỉ có 5 thành viên là phượt thôi, chú phượt kiểu khác, ở đâu đó :D

Tiến về Quảng Nam, đoàn đi thăm di tích Mỹ Sơn, bà con phân biệt cho kỹ Sơn Mỹ và Mỹ Sơn kẻo lại chém em, tội nghiệp.
https://lh3.googleusercontent.com/-pUtsm9ehL24/TmUMYIxxRpI/AAAAAAAAAL4/cl9AC2lik7s/s800/IMG_0278.JPG
vì hơi mệt nên xuất phát muộn sau khi say sưa trên võng, đường hơi khó đi chút, khi về còn ăn mưa tơi tả, haiizz

Tiến về Hội An nhưng tình hình là khá ảm đạm, trời mưa, những con đường ổ gà, ổ chuột giờ đoàn không còn khả năng né tránh, đất cát tùm lum hết.
Tới HA, mỗi người làm một món Cao Lầu rồi tà tà ra ngoài tính đi dạo phố, mà với tình hình không ổn lắm nên quyết định chỉ chụp một tấm rồi đi, và cuối cùng 1 tấm cũng ko chụp được vì bị bảo vệ đuổi như tà và người thì dày cui vì áo mưa.
Thế nên thôi, chuồn thẳng về Đà Nẵng.
https://lh4.googleusercontent.com/-uViqsNR4D2A/TmULyi5UmHI/AAAAAAAAAL0/cXF_0Ph8JCU/s800/IMG_0280.JPG

Có bạn ở Đà Nẵng ra tàn tàn kiếm khách sạn, cuối cùng cũng kiếm được 1 em trên đường Điện Biên Phủ.

Ngày mai, đoàn sẽ đi từ Đà Nẵng ra Đà Nẵng, nghĩa là không đi đâu hết =)), chủ yếu là bảo trì lại xe, giặt dũ và thăm thú vài nơi, ngày mai xả trại.

----------------------------------

:TỐi chu choa! Đi mà không nói tiếng nào, chuyến này về nghĩ chơi luôn.
phượt thủ khongbietgi thường xuyên nhắc tới "lều bụi", người có công biến khongbietgi thành khonggilakhongbiet.


Từ ngày cái chân đau là thôi k để ý đến Phượt nữa...hôm nay Super nhắc mới nhớ là lâu quá không vào.
Hihi, ngó nghiêng thấy đoàn mình hành trình vui ghê á
Chờ cả nhà ngoài HN nhá!
Thượng lộ bình an

Cám ơn pinko, hẹn gặp ở HN, hy vọng chân đã đỡ hơn.


Hi all ! nhiều topic hỏi về lịch trình chuyến đi ,tốn kem ra sao....mà không thấy ai nói về vấn đề giặt hay bỏ luôn quần áo trong những chuyến đi dài ngày như vậy .Xin hỏi về cách giải quyết quần áo vì mỗi ngày đều phải tắm và thay đồ mới ngủ được chớ ... Thanks .

chỗ bọn em thì cứ bỏ bọc thôi ạ, ngày mai sẽ kiếm chỗ giặt ủi để kiếm đồ đi tiếp, cũng không phải lo lắng nhiều vì ....ở dơ riết nó quen haha

langtulangthang
06-09-2011, 08:14
Ngày 4, tới đích thứ nhất rồi, haha
...https://lh4.googleusercontent.com/-5AYeh-m_FtA/TmUOsK0qsJI/AAAAAAAAAL8/dMDXRct_AT4/s800/IMG_0006.JPG
hình này được chụp từ Quãng Ngãi, ta nhìn cái đẹp thánh thiện trong 30 mili giây....

Ừm...., cái nhà phía sau có cái sân thượng đẹp thánh thiện thật .Cám ơn for sharing ,hình đẹp và chân thực lắm . Vẫn theo dõi chờ tiếp đây . Nhớ giặt đồ và mặc đồ sạch đó nha .Hi hi hi ....

thanh_vinh
06-09-2011, 15:31
Đóng góp thêm cho các bạn tấm hình nữa nè. Hình này có thêm em chủ quán nữa đó nha.
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68615&d=1315297404

EM CHƯA BIẾT GÌ và anh thì CÁI GÌ CŨNG BIẾT gặp nhau kết hợp phượt

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68614&d=1315297404

leubui
06-09-2011, 18:21
Vừa được tin từ mật báo cho biết là các bác đang say "mồi" phải không?
Đừng có say quá mà quên truyền tải hình ảnh đấy nhé. Cho vài cái clip đi nào.

svhsph
06-09-2011, 21:53
quên up ảnh rồi các bác ơi :)

leubui
06-09-2011, 22:53
Đi vào quán ăn đàng hoàng nhé mấy bác và nhớ hỏi giá trước. Đừng để Lương Sơn Bạc nó chém hehehe.
Ra Hà Nội nhớ che cái biển số xe lại và đổi giọng nhé khakhakha.

Ở Hà Nội nên nghỉ ở số 1 Hàng Mắm (khu 36 phố phường) để tiện cho việc đi lại, rẻ đẹp bền, tiền phòng chừng 200 đổ lại (nhớ trả giá). Ăn giùm lều bụi xôi yến ở góc Nguyễn Hữu Huân và Hàng Mắm, bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ đối diện đó luôn. Ăn giùm luôn bún chả góc Hàng Bạc và Hàng Dầu (lề đường thôi nhưng ngon lắm).

Buổi tối đi dạo chợ đêm ở Hàng Đào.

supersuper
07-09-2011, 06:41
Hôm qua mục kích sông Hàn nên về ai cũng lè lưỡi bò lăn ra ngủ. Cả đoàn đã di chuyển được nhiều km nhưng bị lạc cuối cùng thì về lại ...chỗ hôm trước.

Anh Hiệp vì bận chuyện đột xuất nên sau khi gom đoàn sẽ chính thức tách đoàn ra HN trước vì có người thân chờ gấp sao đó, tạm biệt trước, chúc anh lên đường bình an, hẹn gặp lại ở HN
https://lh3.googleusercontent.com/-F3Coa4bx5d8/TmatJ_vlycI/AAAAAAAAAMA/VD8IlfP2aiM/s800/IMG_0288.JPG

Đoàn đi thăm Ngũ Hành Sơn, leo núi mệt mỏi, có em gái dễ thương ra thăm và đi chơi cùng
https://lh4.googleusercontent.com/-BbI3baIrBw4/TmataIM5FII/AAAAAAAAAME/-IPozNVE6dQ/s800/IMG_0329.JPG

Mục kích sông Hàn, cầu sông Hàn quay đây, một số người bạn ra thăm
https://lh4.googleusercontent.com/-Dcm_uweIXf4/Tmatrz7at4I/AAAAAAAAAMI/dC8NLQJ0tlc/s800/IMG_0360.JPG

Hôm nay đoàn sẽ rời Đà Nẵng đi Huế, đoạn này anh Thượng langdu sẽ tham gia cùng đoàn, anh sẽ góp mặt trong những cung đường kế tiếp.

Hôm qua nhậu với mấy người chung công ty cũng ở SG ra, loay hoay kiếm nhà vệ sinh thì được chủ nhà tận tình chỉ bảo, em ra đoạn đường đó đó, quẹo qua phải thì tới
và cuối cùng thì nó thế này đây =))
https://lh6.googleusercontent.com/-NX4zIlZE5TI/Tmav72rAVqI/AAAAAAAAAMM/ojHzWXPeIpA/s800/IMG_0350.JPG
Xin lưu ý, for men only.

summer_summer
07-09-2011, 09:28
Chúc các bác thượng lộ bình an! Các bác chụp nhiều hình đẹp đẹp up lên cho mọi người xem với nhé.

Embracing_Hearts
07-09-2011, 15:53
Anh depkep cũng đi nữa ah. Chúc cả đoàn chinh phục thành công đoạn đường còn lại.

supersuper
07-09-2011, 23:49
Đoàn đã rời Đà Nẵng đi Huế, kế hoạch ban đầu sẽ đi thăm Đại Nội nhưng rồi hỏng cơm vì chiều khi đến Huế mệt quá lăn ra ngủ, sau 5h thì Đại Nội không làm việc nữa, kế hoạch là ngày mai sẽ đi thăm và đi chậm lại một chút, có thể chiều đi tới Phong Nha và nghỉ tại đó.

Langdu54 đã nhập đoàn.
Show lại hình sông Hàn, nghe đâu bây giờ chỉ còn mang tính lịch sử và tượng trưng vì tàu bè không còn qua lại nữa.
https://lh6.googleusercontent.com/-nNgbCw1_1kY/TmegOO6u88I/AAAAAAAAAM8/6Bc-8zeF7zc/s800/IMG_0374.JPG

Khởi hành, có cái là sau 1 ngày relax thì hình như nó còn mệt hơn
https://lh3.googleusercontent.com/-0l9XgD6HWtI/TmefEySMrKI/AAAAAAAAAMw/DiOlgO0G74E/s800/IMG_0378.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-yaO7et_X_Zs/TmediQqtG6I/AAAAAAAAAMQ/31de8HRrAKQ/s720/IMG_0023.JPG

Vụ leo đèo Hải Vân em có chút....hụt hẫng, cứ tưởng là nó khó lắm, ai dè tua lên vài vòng là tới đỉnh cha nó mất rồi, buồn
Leo đây
https://lh3.googleusercontent.com/--gBnGqIdgp0/TmehR93YEOI/AAAAAAAAANA/y75EcPV6Nw8/s720/IMG_0034.JPG

Tất cả đều lên đỉnh
https://lh3.googleusercontent.com/-J8UEJt4OUFo/Tmed3octPrI/AAAAAAAAAMU/iKzOU7qTusk/s720/IMG_0044.JPG

Khá nhiều "cùi chỏ"
https://lh3.googleusercontent.com/-n9rOW5iDkXQ/TmeilOAP6QI/AAAAAAAAANE/6f25bpB5suc/s800/IMG_0052.JPG

Đổ đèo, cảnh vật như tranh
https://lh6.googleusercontent.com/-Pn8eA2qzkxU/Tmej1LjiijI/AAAAAAAAANI/PzWK0j_Z1Fo/s800/IMG_0069.JPG

supersuper
08-09-2011, 00:12
Tiến về Huế
Cầu Trường Tiền
https://lh3.googleusercontent.com/-L98fD4cqOG4/TmeeUO2ra9I/AAAAAAAAAMg/tuRB0rKh_jk/s720/IMG_0102.JPG
màu được thay đổi qua mỗi nhịp cầu
https://lh3.googleusercontent.com/-TllHOYsOnqI/TmeefQM6UJI/AAAAAAAAAMk/nbOucmmkSeg/s720/IMG_0107.JPG
Đại Nội tụi em vẫn chưa "lọt" vô được, vi vu vài vòng xung quanh Tử Cấm Thành thôi


https://lh5.googleusercontent.com/-TbBJWg6OJ7M/TmeeJzrq5TI/AAAAAAAAAMY/c2DEP-VuJ1U/s720/IMG_0086.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-KTGFRJdH_tg/TmefMr9hrEI/AAAAAAAAAM0/ynTNYqyTwrQ/s800/IMG_0396.JPG

ai tới Huế nhớ ăn đua thử, có bao nhiêu món hốt sạch luôn
https://lh6.googleusercontent.com/-1WDc0HC8-4g/TmefT9rHkBI/AAAAAAAAAM4/aMIK3vxunXY/s800/IMG_0401.JPG

Chợ Đông Ba có một đặc trưng rất riêng, cấm có nghĩa là cho phép bà con ạ
https://lh5.googleusercontent.com/-qSvXF0JIs4s/Tmeeuu2nGsI/AAAAAAAAAMo/Hf5YXdKM4AY/s640/IMG_0124.JPG

Nếu lần sau post bài mà muộn quá thì mong các bác đừng hỏi, đại loại nó thế này
https://lh3.googleusercontent.com/-lCCzqw8Q6Ug/Tmee6Qy-hZI/AAAAAAAAAMs/O1n5jmMLuyo/s640/IMG_0165.JPG
Tốn 50k để đặt hàng mua "ống" của em nó đấy, có quay phim chụp hình đủ cả, dễ thương, hix

Mai, tụi em sẽ chực chờ Đại Nội mở cổng là phi vô luôn, sau đó đi Đồng Hới thăm cầu Hiền Lương. Mai ăn chơi khá mệt đây

langtulangthang
08-09-2011, 07:13
Hõng đi theo được nên theo dõi mấy bác này để hưởng vui ké ,thanks a lot . À mà có 1 cha nội hầu hết chụp hình nào cũng cười toe ,vui thật (ông đeo kính đen và tóc đinh í ) . Cười toe toét mới vui chứ ,đi chơi mà...

ham_vui
08-09-2011, 08:58
Cả đoàn vẫn mạnh khỏe chứ hả?
Đã lủng bánh xe cái nào chưa, đồ nghề của em phát huy tác dụng chưa?:D

chiaky
08-09-2011, 18:27
Ước một chuyến xuyên Việt bằng xe máy thế này!:(

Livetoride
08-09-2011, 19:06
Góp với các bạn vài kiểu ảnh xuyên Việt của mình nhé
https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/48-1.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/39-1.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/7-1.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/4-1.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/1.jpg

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/IMG_1771.jpg

chuabietgi
08-09-2011, 21:28
Cảm ơn mọi người đã vào xem và ủng hộ tinh thần cho nhóm mình, và đặc biệt cảm ơn các đại ca giàu kinh nghiệm đã lo lắng gọi điện tư vấn các thông tin cần thiết cho nhóm trong suốt hành trình.

Báo cáo tình hình suốt mấy ngày nay (2/9 - 8/9) chiến đấu vật vã từ Saigon tới Phong Nha Kẻ Bàng, ăn uống no nê, ngủ toàn khách sạn cao cấp. Nhóm mình đã xài kinh phí tổng cộng là 1tr8 mỗi người ( còn dư trong quỹ 700k). Trên tinh thần là tiết kiệm nhưng vấn đề ăn chơi ngủ nghĩ vẫn thoải mái.

Siêu tiết kiệm, 1 bình 20l mua 9k. châm đầy các chai nhỏ để uống dọc đường.
https://lh6.googleusercontent.com/-B5_SJU_AEqg/TmjMZYZochI/AAAAAAAAANM/A2SlyGg71XI/s640/P9070521.JPG

Sức khỏe mọi người và xe trong nhóm đều tốt.
Mặc dù trước đó có 1 ngày mọi người đều kiệt sức, đó là đêm tại Đức Phổ vì đi từ Tuy Hòa sang Đức Phổ mà lại gặp mưa rất to, khi tới nơi thì mệt mỏi quán ăn thì ít.

Phượt tới Đức Phô đã quá chiều
Bụng đói, ê mông, sức chẳng còn
Dáo dác xung quanh chỉ toàn nhà
Hỏi thăm quán xá đáo nơi nao
Còn chăng chỉ mỗi quán bún tèo.

******
Hình hôm nay chưa up kịp vì các tay ảnh bận đi uống cafe gần khách sạn. Chim trong quán cứ kêu hoài các bác này phải đi uống cafe để xem chim gì mà đêm còn kêu quài.

chuabietgi
08-09-2011, 21:34
Cả đoàn vẫn mạnh khỏe chứ hả?
Đã lủng bánh xe cái nào chưa, đồ nghề của em phát huy tác dụng chưa?:D

Hiện này thì chưa có cơ hội kiểm tra hàng của Bác. Hi vọng hàng của Bác tốt khi mọi người cần. :D

supersuper
09-09-2011, 06:24
Đại Nội Huế:
Bên ngoài Hoàng Thành
https://lh4.googleusercontent.com/-qpkWAYcZX4Y/TmlMWVUJ_HI/AAAAAAAAANU/RDG2BNEwbw8/s720/IMG_0130.JPG

Xa xa là cung điện của các vua chúa Nguyễn
https://lh4.googleusercontent.com/-AdeKJfQNEdo/TmlMin7cp3I/AAAAAAAAANY/UNUrddJFZ-A/s720/IMG_0133.JPG

Hints với các bác là có đi thăm Đại Nội thì nhớ thuê hướng dẫn viên nha, sẽ rất hay, chị này nói chuyện say sưa, lâu lâu lại tỏ vẻ hơi bực bội một cách lịch sự, nhã nhẵn nhưng nội dung thì kiểu "ơ, sao chúng mày ngu thế, sử tàu thì hay lắm"
https://lh6.googleusercontent.com/-V72KTY8czM0/TmlMx-IpX4I/AAAAAAAAANc/oFbNzhoyNbs/s720/IMG_0137.JPG

Sau đó đoàn rời Huế đi Đồng Hới, tuy nhiên thấy còn sớm nên phi thẳng tới Phong Nha luôn:

Lần đầu tiên được chứng kiến những "cục mưa":
https://lh4.googleusercontent.com/-h0uxKXozWqI/TmlPNiVIxCI/AAAAAAAAANg/jUru62WcZNQ/s640/IMG_0042.JPG

Cầu Hiền Lương, được nhắc quá nhiều trong lịch sử, ghé lại nhà dân quanh vùng này đâu đâu ai cũng có đền thờ liệt sĩ
https://lh3.googleusercontent.com/-ewwgiGBKfFA/TmlPh7eG4rI/AAAAAAAAANk/avzLCupUmvc/s720/IMG_0180.JPG
Bên kia cầu:

https://lh4.googleusercontent.com/-bcLNfKz8XGs/TmlPo_afdGI/AAAAAAAAANo/mcw2Wt5sbdA/s720/IMG_0182.JPG

Sau đó đoàn tiến về Đồng Hới và Phong Nha
https://lh4.googleusercontent.com/-Mow9Fdh1AGc/TmlPvPIO2kI/AAAAAAAAANs/-Krm65s7aJI/s720/IMG_0186.JPG

Tối qua có gọi điện cho bác Cantruchd nhưng vậy là lệch đường mất rồi, bác ấy đang dừng lại trên km 620 quốc lộ 1A, kế hoạch đoàn sẽ theo đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình về Vinh thăm nhà sàn Bác Hồ.
Thôi em bay xuống ăn sáng cái rồi đi Phong Nha chơi đây.

thanh_vinh
09-09-2011, 10:58
Đoàn sẽ theo đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình về Vinh thăm nhà sàn Bác Hồ.
Thôi em bay xuống ăn sáng cái rồi đi Phong Nha chơi đây.( trích bài viết của super)

Anh đính chính lại là ở Vinh không có nhà sàn Bác HỒ đâu chú. chỉ la chú ghé Vinh rồi đi thăm quê Bác Hồ ở Nam Đàn. lưu ý nếu chú đi đương HCM thi đến Đức Thọ chú phải rẽ phải để ra ngã ba Bãi Vọt để đi đường Một nhé. nếu không sẽ vòng lại rất xa đấy.

svhsph
09-09-2011, 16:57
Sau đó đoàn tiến về Đồng Hới và Phong Nha

Tối qua có gọi điện cho bác Cantruchd nhưng vậy là lệch đường mất rồi, bác ấy đang dừng lại trên km 620 quốc lộ 1A, kế hoạch đoàn sẽ theo đường Hồ Chí Minh để tiếp tục hành trình về Vinh thăm nhà sàn Bác Hồ.

Thôi em bay xuống ăn sáng cái rồi đi Phong Nha chơi đây.

Vừa hôm kia em ở chỗ này thế mà không gặp các bác. :)

tommytrananh
09-09-2011, 22:21
ước gì mình được như các bác ý,thật thoải mái và tự do,không phải ai củng có những chuyến đi đầy ý nghĩa như các bác đâu,Chúc cả đoàn chuyến đi thượng lộ bình an nhé

supersuper
10-09-2011, 01:27
Vừa hôm kia em ở chỗ này thế mà không gặp các bác. :)

Hix,bác ở chỗ nào, chứ nếu ở Phong Nha không gặp là đúng rồi =))


ước gì mình được như các bác ý,thật thoải mái và tự do,không phải ai củng có những chuyến đi đầy ý nghĩa như các bác đâu,Chúc cả đoàn chuyến đi thượng lộ bình an nhé
Chà, cũng khá mệt, nhưng cứ đi thử đi, rất nhiều điều thú vị. :) mà khi leo lên xe rồi thì tự nhiên hết mệt à (BB)

supersuper
10-09-2011, 01:28
[QUOTE=Livetoride;440883]Góp với các bạn vài kiểu ảnh xuyên Việt của mình nhé

https://i39.photobucket.com/albums/e160/lamvudinh/39-1.jpg


Đội hình các bác hoành tráng quá, chúng em chỉ chơi nghiệp dư, nhìn cái cờ cũng bé hơn =))

supersuper
10-09-2011, 01:34
Đường HCM là một trải nghiệm rất thú vị trong chuyến hành trình này, những con đường uốn lượn và những cụm mây bay là là ướt cả mặt đường. Hôm nay mua to, nhưng cứ mua 1 đoạn đường rồi lại không, rồi lại mua, thời tiết trên cung đường này thất thường ghê ghớm.

Nhưng Phong Nha thì cũng không chê vào đâu được
Đây là món đặc sản Quảng Bình đây, chả biết phải không, là chúng đồn thế, cũng chỉ là bún bò hay giò heo, vậy thì đặc sản cái chỗ nào nhỉ
https://lh6.googleusercontent.com/-VK35hp1G7K8/TmpXRIiXEsI/AAAAAAAAAOQ/HAMvDiKFsEY/s640/IMG_0010.JPG

Đẹp như một bức tranh thủy tạ, ngồi nghĩ không biết là "tạ" hay "mặc", túm lại là rất đẹp
https://lh6.googleusercontent.com/-oo4vJtfyCSQ/TmpZYSLWcsI/AAAAAAAAAOU/U--UKWzFR4o/s800/IMG_0487.JPG

Sau gần nửa tiếng đi, ghe đã tới của hang
https://lh5.googleusercontent.com/-UVYKUQQWvpw/TmpVYVn5fGI/AAAAAAAAANw/32cZGzFu9FQ/s720/IMG_0207.JPG

Bên trong thì tối om
https://lh3.googleusercontent.com/-Qvn74RAJ4bQ/TmpVmgdiV7I/AAAAAAAAAN0/8Rgrqsn_KmE/s720/IMG_0266.JPG

Vô càng sâu cảm giác mát lạnh và kỳ bí, 600m động thì cũng là hơi ngắn, hy vọng trong tương lai 7km còn lại sẽ được đem vào du lịch.
(NT)

supersuper
10-09-2011, 01:57
Đường HCM làm thỏa cơn khát leo đèo, hôm trước leo đèo Hải Vân thấy nó hụt hẫng sao sao, mới tí đã tới đỉnh, bây giờ thì chạy cho mỏi cẳng mỏi tay luôn vẫn còn đã
Chạy dọc theo dãy trường sơn huyền thoại
Mờ ảo với những cụm sương và mây
https://lh3.googleusercontent.com/-TiQgGaijyxk/Tmpf4XizlgI/AAAAAAAAAOY/3EIaf2su0jw/s720/IMG_0288.JPG

Đường sạch boong, 2 bên là những ngọn núi cao rất cao, cảm giác ra miền trung mà như ở Đà Lạt
https://lh6.googleusercontent.com/-arpBwzSm5UQ/TmpV82rEl3I/AAAAAAAAAOA/sPN3c9o-iB8/s720/IMG_0295.JPG

Thư ký riêng, làm nhật ký trên từng cây số
https://lh4.googleusercontent.com/-dYqlg5DV-0w/TmpVwEXF8rI/AAAAAAAAAN4/HToTsD4V4GE/s720/IMG_0285.JPG

Đoạn đường từ đường HCM qua ngã 3 Đồng Lộc xấu kinh khủng khiếp, xe hết rung rồi lại giật, tai họa ập đến khi qua hết đoạn đường này là em bị rớt mất cái quần đi mưa, thua
https://lh4.googleusercontent.com/-Qmu23N9xUOw/TmpWJz_KbnI/AAAAAAAAAOI/LIMytGqOISI/s720/IMG_0305.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-YP4_ualPA8Q/TmpWHKERJUI/AAAAAAAAAOE/_e0m8fJ3tAM/s720/IMG_0303.JPG

Đồng Lộc
https://lh6.googleusercontent.com/--n700zESl3g/TmpWQZzSkhI/AAAAAAAAAOM/28-goXdUsmU/s720/IMG_0312.JPG

Hôm nay đoàn đã từ Quảng Bình dọc theo đường HCM qua Nghệ Tĩnh và về Nghệ An, ngày mai đoàn sẽ đi thăm quê Bác ở Nam Đàn (cám ơn bác Thanh Vinh) sau đó sẽ tiến về Thanh Hóa mong mỏi gặp bác dantocgoc.
Đoàn có mớ giao lưu với bác ThanhVinh vui phải nói, cảm kích lắm cái nhiệt tình của bác ấy.

tmriddle
10-09-2011, 07:29
@langtulangthang: thanks bác đã có lời khen về quả kiếng đen nhé. Số là chụp hình em hay bị nhắm mắt mà phượt châm (phương châm phượt) của em là hoành tráng trên từng cây số nên phải đeo vô làm đạo cụ pose hình

Tối qua được bác thanh_vinh dẫn đi ăn và chơi. Trời ơi là rẻ. Đi karaoke ăn uống thoải mái, hát hò mệt nghỉ mà thanh toán có 190k. Sặc, bằng fee hát một số quán trên Hà Nội :(
Đây là địa điểm 2 quán bà Vinh và karaoke
https://lh5.googleusercontent.com/-H5j9peINToA/TmqtkQ6ZjQI/AAAAAAAAAOw/mWTdYl1wkUo/s640/IMG_0170.JPG
Quán karaoke
https://lh5.googleusercontent.com/-tBAKChEA4Oo/TmquK03Hx-I/AAAAAAAAAO4/ffGOps6t6kk/s640/IMG_0209.JPG
Còn nhanh nhất là qua vinh có thể liên lạc với bác thanh_vinh - một người nhiệt tình thứ thiệt như nắng miền trung vậy đó

Hôm qua 9/9, chúc mừng sinh nhật của một bé vừa tròn 12 tuổi (căn cứ trên số nến nha). Chúc mừng sinh nhật ôm bác chuabietgi nhé (12 tuổi mà dám phượt xuyên việt rồi còn caigicungbiet mới ghê
https://lh3.googleusercontent.com/-VKv8kN6IBwo/TmqsXm7qHPI/AAAAAAAAAOo/IrvLTlA3Zkw/s640/IMG_0176.JPG

Sau đó là chầu hát hò 3 miền luôn
https://lh4.googleusercontent.com/-zW9_giaCc7M/Tmqt2tiLl5I/AAAAAAAAAO0/BKAkjlIPfvY/s640/IMG_0204.JPG

Sáng nay lồm cồm bò dậy để tiến tới thăm quê Bác. Hẹn gặp mọi người vào tối nay (hoặc sáng mai, tùy tình hình nhé :))

langtulangthang
10-09-2011, 18:16
Cho mình hỏi là chuyến phượt này các bác đã biết nhau từ trước hay mới gặp nhau trong chuyến đi vì cùng sớ thích này vậy ?? Wow, cái hình Karaoke có đủ 7 mạng luôn ,Karaoke xa nhà mà lành mạnh há ,hõng có "người lạ" há ...vậy mà ông bạn cười toe vẫn ...cười toe ...hi...hi...hi ...Cám ơn đã mất t/g upload chia sẻ hình với mấy phượt nằm nhà ngóng .Nhìn các bác vui vẻ quá mà thích lây thật . Chúc mọi người 1 chuyến đi thật bình an , tốt lành và cười toe .

tommytrananh
10-09-2011, 21:19
các bác làm em hồi hộp quá,hằng ngày phải xem tình hình các bác đi đến đâu rồi,ăn ở thế nào,sức khỏe trong đoàn thế nào.....chỉ có nhửng người cùng sở thích như chúng ta mới cảm nhận được hết sức hút của Phượt là gì,thôi lại chúc cả đoàn thượng lộ bình an..(BB)

illuminati
10-09-2011, 21:45
Toàn những bạn mới biết nhau không đó bác ơi...
Hic...hic... chuyến đi của em... Ngồi xem hình mấy ngày nay mà nước dãi nhỏ không kịp...

Cho mình hỏi là chuyến phượt này các bác đã biết nhau từ trước hay mới gặp nhau trong chuyến đi vì cùng sớ thích này vậy ?? Wow, cái hình Karaoke có đủ 7 mạng luôn ,Karaoke xa nhà mà lành mạnh há ,hõng có "người lạ" há ...vậy mà ông bạn cười toe vẫn ...cười toe ...hi...hi...hi ...Cám ơn đã mất t/g upload chia sẻ hình với mấy phượt nằm nhà ngóng .Nhìn các bác vui vẻ quá mà thích lây thật . Chúc mọi người 1 chuyến đi thật bình an , tốt lành và cười toe .

chuabietgi
10-09-2011, 23:01
Hôm nay, nhóm mình đã thức dậy rất sớm để tiến về thăm quê Bác. Sau khi chuẩn bị xong thì trời đỗ mưa, mưa càng lúc càng to, nhưng mọi người vẫn muốn được một lần viếng thăm quê Bác. Mưa suốt chặng đường từ Vinh tới làng Sen, cả nhóm mặc nguyên bộ như thế này
Hình này được chụp tại khu vực làng Sen quê Bác.
https://lh3.googleusercontent.com/-EwHTsFi-_yo/TmuDFeSuihI/AAAAAAAAAPA/AJXYTRaaclM/s640/IMG_0019.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-WwJmNQM71J0/TmuBkaB-RbI/AAAAAAAAAO8/lriOB_K-NWU/s640/IMG_0020.JPG

Sau đó nhóm tiếp tục dầm mưa tiến thẳng về Thanh Hóa. Trên đường nhóm đã nhiều lần được các bác xe tải, và xe khách cho tắm nước sình bắn thẳng vào người từ trên xuống dưới, cứ tưởng như các bác ấy đang dùng vòi để tắm heo, mát ơi là mát, thật là sảng khoái.

Tới được Thanh Hóa khoảng lúc 6h PM, và rất vui được Bác dantocgoc đón tiếp nhóm, A đã rất chu đáo và nhiệt tình trong thời tiết bão thế này. Cả nhóm gởi lời cảm ơn A dantocgoc rất nhiều.

Kế hoạch ngày mai nhóm sẽ đi suối Cá Thần, Thành Nhà Hồ, sau đó Tiến về Ninh Bình thăm chùa Bái Đính và nghĩ đêm tại Hà Nội.

chuabietgi
10-09-2011, 23:12
Toàn những bạn mới biết nhau không đó bác ơi...
Hic...hic... chuyến đi của em... Ngồi xem hình mấy ngày nay mà nước dãi nhỏ không kịp...

Kakaka, chụp hình mỗi ngày khoảng vài GB, do không có thời gian nên chỉ cố gắng up vài tấm đẹp để mọi người theo dõi hành trình của nhóm. Những hình độc và rất độc đang được lưu trữ để up sau.
chuyện của e thế nào rồi, cố gắng làm 1 chuyến XV nhé.

chuabietgi
10-09-2011, 23:16
Cô này đãi SN lớn nhĩ, từ tối hôm qua tới sáng nay luôn. Hình này chụp lúc đang ăn cháo lươn chuẩn bị rời Tp.Vinh .
https://lh5.googleusercontent.com/-9tNdkRL00Hk/TmuMsmnTFRI/AAAAAAAAAPE/VOSgEFUTgbo/s640/IMG_0004.JPG

svhsph
11-09-2011, 19:39
https://lh3.googleusercontent.com/-WwJmNQM71J0/TmuBkaB-RbI/AAAAAAAAAO8/lriOB_K-NWU/s640/IMG_0020.JPG

Sau đó nhóm tiếp tục dầm mưa tiến thẳng về Thanh Hóa. Trên đường nhóm đã nhiều lần được các bác xe tải, và xe khách cho tắm nước sình bắn thẳng vào người từ trên xuống dưới, cứ tưởng như các bác ấy đang dùng vòi để tắm heo, mát ơi là mát, thật là sảng khoái.

Tới được Thanh Hóa khoảng lúc 6h PM, và rất vui được Bác dantocgoc đón tiếp nhóm, A đã rất chu đáo và nhiệt tình trong thời tiết bão thế này. Cả nhóm gởi lời cảm ơn A dantocgoc rất nhiều.

Kế hoạch ngày mai nhóm sẽ đi suối Cá Thần, Thành Nhà Hồ, sau đó Tiến về Ninh Bình thăm chùa Bái Đính và nghĩ đêm tại Hà Nội.
Hôm nay em cũng đội mưa đi gần như cả ngày như các bác, đi trời mưa cũng có cái thú vui các bác nhỉ, thế thì ngày mai là các bác ra đến Hà Nội rồi, chúc mừng các bác,

navisco
12-09-2011, 01:02
Nhìn các bác mà thèm quá. Chúc các bác thượng lộ bình an và giữ gìn sức khỏe.

supersuper
12-09-2011, 10:13
Chúng em "bất ngờ" tới Hà Nội, mà hình thì không có gì, kaka
Lý do xin nêu sau.

Sáng rời TP Thanh Hóa đi thăm thành nhà Hồ
https://lh3.googleusercontent.com/-mDsAK-agA5Y/Tm10TxIuHmI/AAAAAAAAAPQ/2Bu9W8-TIcI/s640/IMG_0011.JPG

Mấy ngày nay cả bọn như phi hành gia
https://lh3.googleusercontent.com/-sJGRbOhuzCc/Tm10WqDj6dI/AAAAAAAAAPU/eG-CnpTdCC0/s640/IMG_0014.JPG

Em này vui lắm, sau vài câu chào hỏi là đứng sát vô vách và bắt đầu "tua băng" nói ko chớp mắt, không ngừng nghỉ, làm nhớ tới cái hồi học môn sử mà quên chữ đầu là "tịt", cũng may có vẻ em khá thuộc bài, =))
https://lh3.googleusercontent.com/-oRAs_B6ibX8/Tm10_35-AVI/AAAAAAAAAPY/GDOgnWgbPJs/s640/IMG_0001.JPG

Suối cá thần:
https://lh3.googleusercontent.com/-sLCAxbbu9QA/Tm11frR35bI/AAAAAAAAAPk/GFgBhy_ecQk/s800/IMG_0584.JPG
Có loài cá chép duy nhất trên thế giới, chỉ sống ở vùng này, cá to mà đè đầu lên nhau mà sống, xui cái là mùa mua nhìn cá ko được dày đặc và nước đục.
Khu này là dân tộc Mường sinh sống, họ tin nếu ai làm hại cá sẽ bị thần linh phạt, trên đường đi vào 2 bên đường bán cung, dao, nỏ, rựa...cho nên em cũng chả dại mà chọc cá, lỡ tên nào phang cho 1 cái thì lúa luôn.

supersuper
12-09-2011, 10:22
Này thì tụi em bò ra đường HCM, tàn tàn tìm đường rẽ vào để đi Ninh Bình thăm chùa bái đính, cảnh đẹp 2 bên đẹp lạnh người, quả thật đó là mộttrải nghiệm không thể nào quên được.
À mà tiếp chuyện nè, sau một hồi thả cửa bay bay thì chúng em bất ngờ tới........Hà Tây :(
tới Hà Tây thì sao, thì về HN luôn chớ sao, đó, hết chuyện
Tới HN nó thêm nó thảm
https://lh5.googleusercontent.com/-0MBHc6NQHWU/Tm11RvBBEfI/AAAAAAAAAPg/rRbKkurb7zc/s640/IMG_0017.JPG

Nhưng mà vui
https://lh5.googleusercontent.com/-_R4IVfPvk3w/Tm17IrgJ_tI/AAAAAAAAAPo/vAjqXcr4wYA/s640/IMG_0016.JPG
Sân nhà của chú tmriddle nên cho ra ngoài luôn =))
Gặp mặt giao lưu với Hà Nội nè:
https://lh3.googleusercontent.com/-zrDQYtHu_vI/Tm11DeOMQzI/AAAAAAAAAPc/POPp0ywFvms/s640/IMG_0024.JPG

Hà Nội mua nên không có hình show nhiều, đợi đi HG về rồi làm lại, hehe
Đoàn sẽ rời HN sớm, chiều nay đi HG luôn, vì.......HN mưa quá thê lương :(

svhsph
12-09-2011, 18:38
úi nhanh thía, đã đến HN rồi các bác, chắc giờ đang trên đường đi Hà Giang, mưa to gió lớn thế này, đi cẩn thận các bác nhé :)

chuabietgi
13-09-2011, 08:17
Do tình hình mưa gió nên lịch trình thay đổi, cả nhóm quyết định tiến lên Tuyên Quang hướng về Hà Giang ( khi từ HG về sẽ ở lại chơi HN sau).
Cả nhóm được nhà bác Minh ( thành viên của nhóm) đãi tiệc thịnh soạn tại tư gia.
Cả nhóm xin gởi lời cảm ơn Bác ( mẹ Minh).
https://lh3.googleusercontent.com/-2kvvfURfsRg/Tm6sXK3oxwI/AAAAAAAAAP4/NelDxNhMVVA/s800/IMG_0601.JPG

Trời vẫn còn mưa, cả nhóm tiến thẳng lên Tuyên Quang, trên đường có ghé qua thăm Đền Hùng.
https://lh5.googleusercontent.com/-p1sEFeqJYF4/Tm6rsGTeHzI/AAAAAAAAAPs/pmyk2YjBwSI/s720/IMG_0321.JPG

Mặc dù đi trong mưa gió, nhưng cả nhóm vẫn vui và không quên cắm cờ.

https://lh5.googleusercontent.com/-RSXWaNa-NVo/Tm6r6XXBqMI/AAAAAAAAAPw/w7FwIc5coNY/s720/IMG_0325.JPG

https://lh4.googleusercontent.com/-TtK6ymw2LHc/Tm6r_VQITqI/AAAAAAAAAP0/IPhZE-teVMM/s720/IMG_0327.JPG

Hôm nay ngày 13-09-2011 kế hoạch là đi Hà Giang, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn.

pila
13-09-2011, 13:58
Hi,

Chúc tất cả các thành viên trong team may mắn, sức khỏe.

Đang bắc ghế ngồi hóng, cũng ấp ủ một chuyến đi như này nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Good luck,

tommytrananh
13-09-2011, 20:38
Chúc tất cả các thành viên trong team may mắn, sức khỏe.

Đang bắc ghế ngồi hóng, cũng ấp ủ một chuyến đi như này nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Good luck,

Bác này củng giống tôi,không biết bao giờ mói có thời gian đi như thế,mong lắm cơ.....hihihi

tommytrananh
13-09-2011, 20:39
Chúc tất cả các thành viên trong team may mắn, sức khỏe.

Đang bắc ghế ngồi hóng, cũng ấp ủ một chuyến đi như này nhưng điều kiện kinh tế chưa cho phép.

Good luck

Bác này củng giống tôi,không biết bao giờ mói có thời gian đi như thế,mong lắm cơ.....hihihi

Depkep
13-09-2011, 22:41
Hành trình tiếp theo của đoàn chúng tôi.
Khi đến thành phố Tuyên Quang thấy người dân ở đây tổ chức tết Trung Thu rất hoành tráng :
https://lh4.googleusercontent.com/-5jmfatj0uck/Tm902vS2_ZI/AAAAAAAAAQk/a6O3qta64TY/s800/IMG_0606.JPG
Mỗi khu phố tham dự với 1 kiểu khác nhau, có cả nhạc sàn nữa đó, vui lắm
https://lh6.googleusercontent.com/-fDu3lqPIpXg/Tm90BL82feI/AAAAAAAAAQg/QY3iZ89nT1E/s800/IMG_0615.JPG
Sáng 13/09 đoàn chúng tôi khởi hành đến TP.Hà Giang
https://lh3.googleusercontent.com/-QqEulf8DDWo/Tm9x9iyNWVI/AAAAAAAAAQY/JIJP7gquXpI/s800/IMG_0688.JPG
và đây là bữa trưa của đoàn chúng tôi khi đến Hà Giang
https://lh3.googleusercontent.com/-etE-GNdGlrw/Tm93Gc0SlyI/AAAAAAAAAQo/xoGhDWs15n4/s800/IMG_0700.JPG
nhưng sau khi hỏi giá, đoàn chúng tôi quyết định: chỉ kêu 1 đĩa nhỏ thôi "145k"
https://lh3.googleusercontent.com/-H0v9kR1eDcM/Tm93REZ_SjI/AAAAAAAAAQs/J0-Ic9EPDns/s800/IMG_0710.JPG
trên đường đến Quản Bạ
https://lh3.googleusercontent.com/-_ouqKrCH-_g/Tm9s5az66ZI/AAAAAAAAAQM/GIH-6ACWZbY/s720/IMG_0463.JPG
Chúng tôi đến cổng trời và gặp được mấy bé . . . tiên nữ nhờ làm dáng mấy kiểu
https://lh4.googleusercontent.com/-B5X7qsGv0t8/Tm9tNf8v9OI/AAAAAAAAAQQ/Dv5-wSaLZb8/s512/IMG_0434.JPG

Depkep
13-09-2011, 22:54
Sau khi "lên đỉnh" đoàn chúng tôi quyết định dừng lại và quánh dấu 1 phát
https://lh5.googleusercontent.com/--6n6OS3CAPk/Tm9tfPOBH4I/AAAAAAAAAQU/0UGoBOvQVoA/s720/IMG_0380.JPG
nhìn hoành tráng thế nhưng vẫn chưa bằng bé này các bác ạ
https://lh5.googleusercontent.com/-0vN7bgALKU8/Tm9qvugL1PI/AAAAAAAAAQA/G1SoP0h5XXo/s800/IMG_0762.JPG
Lê chỉ 10k/kg thôi nhưng tươi, giòn, ngọn . . . . cực kỳ ngon nhé
https://lh6.googleusercontent.com/-voogRQKJLHE/Tm9rJq_4VOI/AAAAAAAAAQE/81KYe8CZPAU/s720/IMG_0607.JPG
lúa đã chín vài nơi rồi nên bác nào dập dòm thì quyết định cho nhanh kẻo ko kịp đâu
https://lh3.googleusercontent.com/-0PRXBVJ2rFg/Tm9sHEr7VYI/AAAAAAAAAQI/K-wInD2kbqg/s720/IMG_0516.JPG
Và đây là nơi mà nhiều bác nhắc đến khi nói về Quản Bạ:
Bảy năm về trước em mười bảy,
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
Bữa thì em tới bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
VŨ CAO
https://lh5.googleusercontent.com/-99K9VGlJMLU/Tm9eGZS4-JI/AAAAAAAAAP8/-bPJycO1NDw/s720/IMG_0502.JPG
đoàn chúng tôi đến Yên Minh thì trời đã tối "do mọi người tự do sáng tác quá nhiều nên mất nhiều thời gian ko đến Đồng Văn kịp" đoàn quyết định nghĩ đêm tại Yên Minh.

svhsph
14-09-2011, 00:27
Sau khi "lên đỉnh" đoàn chúng tôi quyết định dừng lại và quánh dấu 1 phát

nhìn hoành tráng thế nhưng vẫn chưa bằng bé này các bác ạ
https://lh5.googleusercontent.com/-0vN7bgALKU8/Tm9qvugL1PI/AAAAAAAAAQA/G1SoP0h5XXo/s800/IMG_0762.JPG

đoàn chúng tôi đến Yên Minh thì trời đã tối "do mọi người tự do sáng tác quá nhiều nên mất nhiều thời gian ko đến Đồng Văn kịp" đoàn quyết định nghĩ đêm tại Yên Minh.

ấn tượng thế :))))

Depkep
14-09-2011, 23:11
Tiếp theo ngày hôm nay 14/09 đoàn chúng tôi từ Yên Minh đến Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc
Buổi sáng yên Minh
https://lh4.googleusercontent.com/-svISzrMsx6k/TnDIVWMyo5I/AAAAAAAAAQw/Kd5-bLZN4gI/s640/IMG_0001.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-fWIE8UDIQ9c/TnDKvGbI9LI/AAAAAAAAAQ0/snIEZorqpO8/s640/IMG_0003.JPG
Và đây đoàn chúng tôi đã đến Cực Bắc
https://lh3.googleusercontent.com/-_iR7lsKXXSM/TnDMnUYte_I/AAAAAAAAARE/moqfNB_ytkE/s720/IMG_0832.JPG
Có bác nào ở không đếm thử khi lên đến cột cờ có tổng cộng bao nhiêu bậc tam cấp ko ta
https://lh3.googleusercontent.com/-fYcOkyT0ZyA/TnDMNuPoBSI/AAAAAAAAARA/y4W2ONhnFNg/s512/IMG_0807.JPG
Lúc này lúa tại đây vẫn chưa chín, đang chờ đoàn kế tiếp đấy :)
https://lh4.googleusercontent.com/-i-YFyRflqEk/TnDMCiEdN4I/AAAAAAAAAQ8/aUMrjukqeyY/s720/IMG_0822.JPG

supersuper
15-09-2011, 07:12
Lũng Cú,
https://lh5.googleusercontent.com/-dJtq0is9JUk/TnFCIcaWXRI/AAAAAAAAARI/QkmiIDOzL8w/s720/IMG_0859.JPG
Như vậy chúng tôi đã kết thúc hành trình của mình, ra về ai cũng bị tụt huyết áp.
Mong chờ có một hồi ức đầy đủ hơn.

Hiên đoàn đang ở TT.Bảo Lạc, Cao Bằng, hôm nay sẽ thẳng hành trình về Hà Nội.

janet
15-09-2011, 14:38
Đi vui thế nhĩ.Đúng là ko có thú vui nào bằng phượt xuyên việt như thế này.ấp ũ dự định.Nhất định sẽ đi 1 lần cho biết.

quanggia
15-09-2011, 15:38
[QUOTE=Depkep;444648]Tiếp theo ngày hôm nay 14/09 đoàn chúng tôi từ Yên Minh đến Lũng Cú - Đồng Văn - Mèo Vạc
Buổi sáng yên Minh
https://lh4.googleusercontent.com/-svISzrMsx6k/TnDIVWMyo5I/AAAAAAAAAQw/Kd5-bLZN4gI/s640/IMG_0001.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-fWIE8UDIQ9c/TnDKvGbI9LI/AAAAAAAAAQ0/snIEZorqpO8/s640/IMG_0003.JPG
Và đây đoàn chúng tôi đã đến Cực Bắc
https://lh3.googleusercontent.com/-_iR7lsKXXSM/TnDMnUYte_I/AAAAAAAAARE/moqfNB_ytkE/s720/IMG_0832.JPG
Có bác nào ở không đếm thử khi lên đến cột cờ có tổng cộng bao nhiêu bậc tam cấp ko ta

Có,nghe cô bé bán quán nước ở chân cầu thang nói là tổng cộng 850 bâc thang !!!

azang
15-09-2011, 20:06
Thật là hạnh phúc quá đi! Chúc mừng cả đoàn đã có hành trình đẹp!
@Depkep : Khi nào thì quay về đến Sài Gòn vậy?

svhsph
15-09-2011, 21:36
Giờ này các bác đang ở HN, mà Hà nỘi mấy hôm nay mưa gió bão bùng, đường bẩn lắm, chắc các bác đang chơi bời ở HN xả láng đây :)

pemeo
15-09-2011, 21:48
Tới được Thanh Hóa khoảng lúc 6h PM, và rất vui được Bác dantocgoc đón tiếp nhóm, A đã rất chu đáo và nhiệt tình trong thời tiết bão thế này. Cả nhóm gởi lời cảm ơn A dantocgoc rất nhiều.

Nhớ a chuabietgi và chị caigicungbiet wa ah,cả bác Thượng nữa .. hichic ... chuyến này e muốn đi lắm lắm lun đó,nhưng e sắp xếp thời gian k đc,bic zậy e bay ra Đà Nẵng rùi cùng mọi người đi tiếp .. hcihic ...
Mọi người gặp dantocgoc mà sao k chụp hình ???? fai chụp hình làm bằng chứng cho các mem sài gòn bic mặt dântocgoc chứ.Anh cứ nói miệng mà k cp1 minh họa gì hết vậy ?

chuabietgi
16-09-2011, 09:09
Sau khi chinh phục cột cờ Lũng Cú, nhóm đã ký tên lưu niệm .
Hình ảnh thành viên.
https://lh5.googleusercontent.com/-GwfurcHK7rU/TnKtYBMSonI/AAAAAAAAARM/AUzPK-xObYM/s640/P9141252.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-wfzrfXJDK5s/TnKu094nIrI/AAAAAAAAARQ/gO9IQOuF51w/s640/P9141256.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-MiMNgrt6EEo/TnKu4_jNOEI/AAAAAAAAARU/skpfil3OMsg/s640/P9141257.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-6PPOwDqDyOY/TnKu9EybSCI/AAAAAAAAARY/UxpkOkvDRfM/s640/P9141258.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-8Mpn_GB945w/TnKvTWEl-7I/AAAAAAAAARc/ArYiUYVnk1c/s640/P9141259.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-cv-pCuE4n2w/TnKvX4UEz1I/AAAAAAAAARg/nfIo8zlWF9Y/s640/P9141260.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-AM6etJ83R7I/TnKvetP5e1I/AAAAAAAAARo/KmTnAgqdrOY/s640/P9141263.JPG

chuabietgi
16-09-2011, 09:12
https://lh5.googleusercontent.com/-SEU2tKpwvN8/TnKva-9P9GI/AAAAAAAAARk/ho3JxzaDPZk/s640/P9141261.JPG

chuabietgi
16-09-2011, 09:14
Thật là hạnh phúc quá đi! Chúc mừng cả đoàn đã có hành trình đẹp!
@Depkep : Khi nào thì quay về đến Sài Gòn vậy?

Theo thông tin thì Depkep sẽ về đến SG hết tháng này, vì bận phải chinh phục vài tour nữa.

chuabietgi
16-09-2011, 09:18
Tới được Thanh Hóa khoảng lúc 6h PM, và rất vui được Bác dantocgoc đón tiếp nhóm, A đã rất chu đáo và nhiệt tình trong thời tiết bão thế này. Cả nhóm gởi lời cảm ơn A dantocgoc rất nhiều.

Nhớ a chuabietgi và chị caigicungbiet wa ah,cả bác Thượng nữa .. hichic ... chuyến này e muốn đi lắm lắm lun đó,nhưng e sắp xếp thời gian k đc,bic zậy e bay ra Đà Nẵng rùi cùng mọi người đi tiếp .. hcihic ...
Mọi người gặp dantocgoc mà sao k chụp hình ???? fai chụp hình làm bằng chứng cho các mem sài gòn bic mặt dântocgoc chứ.Anh cứ nói miệng mà k cp1 minh họa gì hết vậy ?

A dantocgoc rất là phong độ đẹp trai, nhiệt tình chu đáo . . . do lúc đó mọi người đang bị mắc mưa, lạnh và mệt cộng với lạc đường do đó lúc gặp mặt không còn nhớ chụp hình mà chỉ mong sớm tìm được chỗ để nghĩ.

chuabietgi
16-09-2011, 23:10
Đây là cách để có quần áo sạch để phượt tiếp.
https://lh5.googleusercontent.com/--zzZ69HQ65c/TnNt4V9QHJI/AAAAAAAAARs/5Gxqwl6jubQ/s640/P9100987.JPG

https://lh6.googleusercontent.com/-hS6NdufRS1U/TnNujXiJP4I/AAAAAAAAARw/X_TrrcM-EmQ/s640/P9100988.JPG

Sau khi rời Lũng Cú tưởng đâu hành trình của nhóm đã kết thúc. Nhưng không ngờ lại có những cảm giác cực kỳ sung sướng khi được khám phá cung đường Đồng Văn - Mèo Vạc - Niêm Minh - Bảo Lạc - Phan Thanh - Nà Phặc.

Khi chuẩn bị vào Phan Thanh - Nà Phặc mọi người nhớ có 3 lít xăng cho quẵng đường hơn 50km. Đây là đoạn đường cảm giác mạnh nhất của cả chuyến Xuyên Việt, xe chỉ được chạy ở số 1 để vượt qua các đoạn đường dốc 30 độ, vừa ổ gà ổ voi, khúc cua cùi chỏ lận ngược.
https://lh4.googleusercontent.com/-yEwx_Xpl2Mw/TnNwQTybOJI/AAAAAAAAAR4/XF7J8Ot2ruM/s720/IMG_1024.JPG
https://lh5.googleusercontent.com/-ePU7Yp9EWWo/TnNwaZLkTrI/AAAAAAAAAR8/6U157kelytM/s720/IMG_1023.JPG

Xe thì cài số 1 bóp thắng trước đạp thắng sau mà xe cứ lao vù vù kết quả là xe depkep bị cháy dùm.
https://lh6.googleusercontent.com/-nHrdxmtxev0/TnN17e25ByI/AAAAAAAAASE/qLLS6z8WqB4/s800/IMG_1000.JPG

Đây là hình ảnh nạp nhiên liệu tại Nà Phặc gần ngã ba Bắc Cạn Cao Bằng.
https://lh3.googleusercontent.com/-JE3gGjxndWQ/TnNvS8owK5I/AAAAAAAAAR0/0j3WScF2Ez8/s720/IMG_1025.JPG

langtulangthang
17-09-2011, 11:14
Tới bây giờ mới được thấy cảnh làm sao để có quần áo sạch sau mỗi ngày .Giặt và phơi trong phòng ngủ luôn ,vậy qua 1 đêm với máy lạnh chạy là đủ khô ha ....!!!

Con đường đau khổ mà bác nói là thả dốc xuống á ?? Nhìn hình thì không rõ dốc . đi phượt xuyên Việt bằng xe TQ chạy cày nổi không ??

@depkep: Cái đùm sau xe depkep bị cọ cháy như thế ,có thể chỉ cần xịt sơn lại là trắng lại thôi mà ,không lẻ phải thay cái khác ??
Trước đây bạn mình cũng có 1 chiếc xe bị như vậy ,nó nói do bị ma sát nóng quá nên sơn đổi màu thành vàng vàng như vậy ,nhưng không sao cả .

bacuanin
17-09-2011, 12:07
@depkep: Chà nhìn cái đùm sau xe bạn bị cọ cháy như thế ,thấy ái ngại quá. Phụ tùng thay thế cho con xe này đâu dễ kiếm, mình đã từng bị trường hợp tróc bố thắng sau trong chuyến đường Đại Ninh-Lương Sơn ( chung chuyến với chuabietgi và caigicungbiet (ôm của chuabietgi).Từ đó rút kinh nghiệm , mình mang dự phòng 1cặp bố thắng Su cho yên tâm, chứ không chỉ mang săm ruột thôi. Xe bị như vậy có gặp khó khăn gì khi giải quyết không hả depkep, cho vài thông tin nhé. chúc chuyến đi may mắn, nhiều lý thú(BB)

langhe
20-09-2011, 18:12
Chúc mừng cả đoàn. Mong ước của em cũng chỉ bấy nhiêu thôi các bác ợ.
Ước mơ xuyên việt bằng xe gắn máy của em vẫn còn dở dang từ 2003, híc! Hồi đó 4 anh em mới đi tới Quảng Trị thì 1 thành viên có việc gấp, thế là anh em quyết định quay về. Hẹn hò năm, bảy lượt mà tới giờ vẫn chưa thành. Nhìn các bác đi về, máu rong ruổi của em lại lên tới não rồi. :(:(:(:(:(

chuabietgi
21-09-2011, 18:51
Ui tới giờ này mình mới về tới nhà.

Đã hoàn thành chuyến đi tốt đẹp, sức khỏe cả đoàn tốt, xe thì có hư lặt vặt nhưng không ảnh hưởng nhiều.

Kinh phí cho chuyến đi của nhóm từ SG- Lũng Cú - SG từ 02/09 - 18/09 còn khá xa mới tới con số 10m/người. Nếu 2 người đi chung 1 xe thì càng xa hơn nữa. Vì thế bạn nào còn lo ngại về chi phí thì cứ mạnh dạn mà đi Xuyên Việt nhé.

Các thành viên trong nhóm dù là lần đầu gặp nhau, nhưng đã nhanh chóng hòa đồng cùng chia sẽ vui buồn, cùng gắn bó vượt qua các cung đường. Dù mưa gió vẫn không làm mọi người chùn chân mỏi gối. Thanks

Nhờ có thủ quỹ làm việc tốt mà nhóm không bị chặt chém. Khi cần nhà nghĩ, ăn hoặc uống thủ quỹ đều hỏi giá trước, vì nghe các bác hù quá nên cẩn thận cho chắc. Thanks thủ quỹ nè.

Nhờ có các bác hồi âm, theo dõi nhóm, và đặc biệt là các mạnh thường quân đã giúp đỡ hỗ trợ và khao nhóm trong chuyến đi . . . Đã làm cho tinh thần Phượt của mọi người dâng trào, dù lần đâu tiên gặp nhau mà được đón tiếp như thế thì vui lắm, cảm động lắm cứ muốn cảm ơn mãi.

Thanksssss

chuabietgi
21-09-2011, 19:20
Tới bây giờ mới được thấy cảnh làm sao để có quần áo sạch sau mỗi ngày .Giặt và phơi trong phòng ngủ luôn ,vậy qua 1 đêm với máy lạnh chạy là đủ khô ha ....!!!

Con đường đau khổ mà bác nói là thả dốc xuống á ?? Nhìn hình thì không rõ dốc . đi phượt xuyên Việt bằng xe TQ chạy cày nổi không ??

@depkep: Cái đùm sau xe depkep bị cọ cháy như thế ,có thể chỉ cần xịt sơn lại là trắng lại thôi mà ,không lẻ phải thay cái khác ??
Trước đây bạn mình cũng có 1 chiếc xe bị như vậy ,nó nói do bị ma sát nóng quá nên sơn đổi màu thành vàng vàng như vậy ,nhưng không sao cả .

Quần áo thì canh lúc nào nhóm nghĩ lại 2 ngày mới giặt, vừa mở quạt vừa mở máy lạnh hết ga ( trùm mềm mà run cập cập hehehe) thế mới khô được.
Con đường đau khổ không thể nói qua hình được, vì lúc đó tính mạng đang treo lơ lững trên đèo 1 bên là núi 1 bên là vực thẳm ở giữa là dốc và ổ gà ổ voi, ai còn tâm trí mà chụp nữa. Hi vong bạn có dịp được chinh phục đoạn dèo này, và bạn sẽ thích ngay, mặc dù vượt đèo này khó khăn nguy hiểm nhưng nó là niềm đam mê của mình.

Xe depkep thì bị như vậy vẫn chạy 100 km/h ok, bằng chứng là bác chưa chịu về phải phượt Tây Bắc 10 ngày nữa mới chịu về ( mà chưa chắc chịu về nữa)

supersuper
22-09-2011, 12:17
Chúc mừng anh chuabietgi &friend về nhà an toàn, chờ xe với 2 bác kia về nữa rồi ta làm cái hồi ức cho vui nhỉ :)

supersuper
23-09-2011, 13:46
Thông báo là con superexciter đã về tới nhà, sau 4 ngày relax trên xe lửa, khi về có hơi thảm hại chút nhưng đã được tân trang ngay sau đó. Giờ đã lại vi vu ngon lành:Dam

Không biết bác depkep đã cháy thêm cái dùm nào chưa nữa, sống chết nơi nào thì cũng báo cáo cái koi.

lucthum
24-09-2011, 20:09
Và đây là nơi mà nhiều bác nhắc đến khi nói về Quản Bạ:
Bảy năm về trước em mười bảy,
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng.
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa,
Bữa thì em tới bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.

Bỗng cuối mùa chiêm quân giặc tới
Ngõ chùa cháy đỏ những thân cau
Mới ngỏ lời thôi đành lỗi hẹn
Đâu ngờ từ đó mất tin nhau.

Anh vào bộ đội lên Đông Bắc
Chiến đấu quên mình năm lại năm
Mỗi bận dân công về lại hỏi
Ai người Xuân Dục Núi Đôi chăng.

Anh nghĩ quê ta giặc chiếm rồi
Trăm nghìn căm uất bao giờ nguôi
Mỗi tin súng nổ vùng đai địch
Sương trắng người đi lại nhớ người.

Đồng đội có nhau thường nhắc nhở
Trung du làng nước vẫn chờ trông
Núi Đôi bốt dựng kề ba xóm
Em vẫn đi về những bến sông.

Náo nức bao nhiêu ngày trở lại
Lệnh trên ngừng bắn anh về xuôi
Hành quân qua tắt đường sang huyện
Anh ghé thăm nhà thăm núi Đôi.

Mới đến đầu ao tin sét đánh
Giặc giết em rồi, dưới gốc thông
Giữa đêm bộ đội vây đồn Thứa
Em sống trung thành, chết thủy chung.

Anh ngước nhìn lên hai dốc núi
Hàng thông, bờ cỏ, con đường quen
Nắng lụi bỗng dưng mờ bóng khói
Núi vẫn đôi mà anh mất em.

Dân chợ Phù Linh ai cũng bảo
Em còn trẻ lắm, nhất làng trong
Mấy năm cô ấy làm du kích
Không hiểu vì sao chẳng lấy chồng.

Từ núi qua thôn đường nghẽn lối
Xuân Dục Đoài Đông cỏ ngút đầy
Sân biến thành ao nhà đổ chái
Ngổn ngang bờ bụi cánh dơi bay,

Cha mẹ dìu nhau về nhận đất
Tóc bạc thương từ mỗi gốc cau
Nứa gianh nửa mái lều che tạm
Sương nắng khuấy dần chuyện xót đau.

Anh nghe có tiếng người qua chợ
Ta gắng mùa sau lúa sẽ nhiều
Ruộng thấm mồ hôi từng nhát cuốc
Làng ta rồi đẹp biết bao nhiêu.

Nhưng núi còn kia anh vẫn nhớ
Oán thù còn đó anh còn đây
Ở đâu cô gái làng Xuân Dục
Đã chết vì dân giữa đất này?

Ai viết tên em thành liệt sĩ
Bên những hàng bia trắng giữa đồng
Nhớ nhau anh gọi em, đồng chí
Một tấm lòng trong vạn tấm lòng.

Anh đi bộ đội sao trên mũ
Mãi mãi là sao sáng dẫn đường
Em sẽ là hoa trên đỉnh núi
Bốn mùa thơm mãi cánh hoa thơm.
VŨ CAO
https://lh5.googleusercontent.com/-99K9VGlJMLU/Tm9eGZS4-JI/AAAAAAAAAP8/-bPJycO1NDw/s720/IMG_0502.JPG


Núi Đôi của Vũ Cao ở Sóc Sơn - HN chứ không phải ở đây bác ạ

chuabietgi
25-09-2011, 18:19
Thông báo là con superexciter đã về tới nhà, sau 4 ngày relax trên xe lửa, khi về có hơi thảm hại chút nhưng đã được tân trang ngay sau đó. Giờ đã lại vi vu ngon lành:Dam

Không biết bác depkep đã cháy thêm cái dùm nào chưa nữa, sống chết nơi nào thì cũng báo cáo cái koi.

Nhớ không nhầm thì xe bị thảm hại đâu phải do xe lửa ta. Đỗ thừa cho xe lửa tội nghiệp.

Depkep và langdu54 đi chừng nào bx gọi mới chịu về. Kính phí thì dồi dào mà nếu có hết thì cũng chẳng phải lo vì 2 bác này có nhiều nghề để hái ra tiền lắm.

Bằng chứng đây : Hành nghề tại Phong Nha - Kẻ Bàng

Bán vé số, số xổ rồi mà cũng đem bán.

https://desmond.imageshack.us/Himg23/scaled.php?server=23&filename=img0095ag.jpg&res=medium

Xem bói, biết coi không mà vạch vạch hoài nhột wé .

https://desmond.imageshack.us/Himg824/scaled.php?server=824&filename=img0097zp.jpg&res=medium

May quá hẳn còn 500 VNĐ, cho thế mà vui chưa kìa, chắc tại không thấy đường.

https://desmond.imageshack.us/Himg17/scaled.php?server=17&filename=img0101mg.jpg&res=medium

Bác này hành nghề chụp lén, đứng trong góc tối lắm, chỉ có máy chụp mới phát hiện ra. ( chụp gì thì đợi mà xem sẽ biết, kekeke)

https://desmond.imageshack.us/Himg840/scaled.php?server=840&filename=img0099vf.jpg&res=medium

Hai bác kia không về up hết hình ráng chịu .

nhutrang1102
28-09-2011, 22:58
chúc mừng cả đoàn, mình cũng muốn được một lần đi xuyên việt như các bạn ma chưa bố trí được thời gian

thanh_vinh
29-09-2011, 11:42
Tằng em cái gì cũng biết nè. Sinh nhật trên đường phượt
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70916&d=1317270744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70920&d=1317270744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70917&d=1317270744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70918&d=1317270744

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70919&d=1317270744

YOUNG FOR EVER

Depkep
30-09-2011, 09:29
Báo cáo với cả nhà là em đã về nhà bình an rùi ạ.
Sau khi chinh phục đỉnh này
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/IMG_1681sua.jpg
Định phi một mình về SG nhưng đến Vinh thì gặp mưa bão dữ quá đành trú bão ở Vinh hết 2 ngày. Ngày nào em cũng toàn quấc cháo lương do mưa quá ko đi xa để tìm món khác được. Thấy tình hình không kham em quyết định trao thân cho CLC Thuận Thảo về bến xe Miền Đông 780k "bao ăn suốt chặn".
Ặc ặc ặc 8g30 xe khởi hành thì thấy trời trong mây trắng cho đến SG luôn. . . . . . mới ghê.
Mọi người lên kế hoạch off đi để còn viết hồi ức cho hoành tráng một chút chứ bắn lẻ tẻ hoài ngứa ghê.

supersuper
30-09-2011, 12:53
A ha, vậy là depkep đã về tới nhà, thôi anh, đừng hành xác nữa :D, đủ rồi, vợ cũng nhớ lắm rồi.
Vậy bắt tay làm hồi ức nha, theo anh em thì mình làm tại topic này hay tạo một cái mới.
Cũng cố gắng làm mau mau để offline cho nó xôm tụ (beer)

Depkep
30-09-2011, 15:36
Tạo cái mới ở mục Hồi Ức Những Chuyến Đi Trong Nước đi cho bài viết nó liền mạch hơn.
Phải Off trước để share hình thì mới có cái mà viết chứ, "chú định dìm hàng" anh àh :(
Có một cái nick yahoo dể thương để dành cho chú đấy ;)

supersuper
30-09-2011, 17:48
Để lâu quá nó nguội nguội rồi anh ơi, hết chờ nổi rồi
Hình thì 16GB, đã cân, bữa nào anh qua đây em chép cho :D
Em là em nhất định mở hàng tối nay đây X(

thanh_vinh
01-10-2011, 14:35
Báo cáo với cả nhà là em đã về nhà bình an rùi ạ.
Sau khi chinh phục đỉnh này
https://i1223.photobucket.com/albums/dd514/ghostship1/IMG_1681sua.jpg
Định phi một mình về SG nhưng đến Vinh thì gặp mưa bão dữ quá đành trú bão ở Vinh hết 2 ngày. Ngày nào em cũng toàn quấc cháo lương do mưa quá ko đi xa để tìm món khác được. Thấy tình hình không kham em quyết định trao thân cho CLC Thuận Thảo về bến xe Miền Đông 780k "bao ăn suốt chặn".
Ặc ặc ặc 8g30 xe khởi hành thì thấy trời trong mây trắng cho đến SG luôn. . . . . . mới ghê.
Mọi người lên kế hoạch off đi để còn viết hồi ức cho hoành tráng một chút chứ bắn lẻ tẻ hoài ngứa ghê.

Chú về Vinh sao không đt cho anh nhỉ???lại còn ở 2 ngày nữa chứ:T

svhsph
02-10-2011, 00:01
Đợi mãi mà chưa thấy cac bác úp ảnh chi tiết nhỉ, up nhanh cho nó nóng hủi chứ,
để lâu nguôi mất hahaah

kuteq
03-10-2011, 04:13
cảnh đẹp hùng vĩ núi non :) đẹp ! thans các bác chia sẽ

Depkep
04-10-2011, 08:02
Xin lỗi Anh Vinh vì về tp Vinh mà ko alo Anh.
Do lúc đi khi đến Vinh Anh đón tiếp đoàn quá nhiệt tình và nồng hậu nên em sợ lại làm phiền anh, với lại mưa bão quá anh àh, em chỉ toàn ăn rùi ngủ thôi.
Hẹn anh lần sau em sẽ làm phiền anh, chắc chắn là như vậy với khẩu hiệu "ngon, bổ, rẻ" là nhớ đến anh hà.

chuabietgi
04-10-2011, 21:55
Lịch off để ở đâu vậy .
Ai cầm đĩa suối cá thần mang cho mượn nhé .
Ai cần chép đĩa chùa Bái Đính Ninh Bình thì nói mình mang theo, 4 vcd.

supersuper
05-10-2011, 00:37
Có một chút thay đổi be bé về lịch off.
Là anh depkep +langdu54 sợ mệt phải chạy nhiều nên em dời lịch để depkep off một lúc 2 nhóm luôn, vậy được không, cho nó xôm tụ luôn :D

9gio ngay 08/10
Quan Hi-End 126 Suong Nguyet Anh
Thông tin của depkep.

Vậy hẹn mọi người 9h sáng thứ 7 08/10 nha, share hình để viết hồi ức.

Chà, giờ này tháng trước...., cảm giác này thật sự là không tệ :)

thienson
08-10-2011, 12:50
Bạn chủ Topic đã mở và đang viết hồi ức của chuyến đi tại đây:

Xuyên việt xe gắn máy 02.09 Sài Gòn-Hà Nội-Hà Giang (https://www.phuot.vn/threads/27275-Xuy%C3%AAn-vi%E1%BB%87t-xe-g%E1%BA%AFn-m%C3%A1y-02.09-S%C3%A0i-G%C3%B2n-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-H%C3%A0-Giang)

Topic này đã hoàn thành nhiệm vụ .

Tôi Close lại.