PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Vũng Tàu- Không chỉ có biển.



namthienco102
03-09-2011, 11:24
Nhắc tới Vũng Tài chắc có lẽ ai cũng nghĩ đến bờ biển mát mẻ, đến đó tắm biển cho thật thỏa thích. Thực ra ngoài biển, nếu chịu khó khám phá Vũng Tàu thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra rất nhiều địa điểm dừng chân lý thú, đáng để mình cất công 120km từ Sài Gòn chạy ra.

Khoảng 4h30 sáng là mình bắt đầu xuất phát từ Q.1, lúc này bình minh chưa ló dạng, mọi người đang yên giấc. Vì do trời còn quá tối, nên mình quyết định vẫn đi cung đường cũ theo Xa Lộ Hà Nội đến Ngã Tư Vũng Tàu rồi theo Quốc Lộ 51 ra thẳng Vũng Tàu, mặc dù đã dự định đi đường Cát Lái, nhưng thôi để lúc về chạy đường đó cho đủ bộ cung đường khác nhau.

Trước khi đi thì mình cũng đã có hỏi thăm kỹ về cái vụ sửa đường và lô cốt trên QL51, nhưng khi va chạm thực tế mới thấy nó tệ đến mức nào, cộng thêm trận mưa rào tối qua đọng nước lại làm cho đường càng thêm kinh dị, mất đi nét đẹp của QL51 khi xưa.

Do mình đi theo kiểu tàn tàn nên cũng dừng chân tại khu bò sữa Long Thành húp miếng nước. Long Thành là 1 huyện có tương lai rất phát triển về mọi mặt của tỉnh Đồng Nai.

Đây là hình chiến mã của mình
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262536.jpg

Trời lúc này vẫn còn chưa sáng lắm
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262538.jpg

Sau khi dừng chân khoảng 15’ thì mình lại tiếp tục rong ruổi trên còn đường dằn, phải đến khi qua khỏi địa phận Đồng Nai thì đường mới bắt đầu đẹp trở lại.

7h, đến trước cái bảng thị xã Bà Rịa, nhớ tới bánh canh Long Hương nổi tiếng, nên quẹo vô thưởng thức 1 đặc sản mà nhiều người đã giới thiệu khi có dịp ghé ngang đây. Cọng bánh canh dai ngon, nhưng dường như nước dùng không được ngọt lắm. Làm thêm ly trà đá là đầy đủ calori để làm nốt đoạn đường ngắn ngủi còn lại.
Đường đôi đi vào trung tâm Vũng Tàu lúc nào cũng ngập tràn hoa lá 2 bên đường, không khí trong lành
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/2011-07-25081712.jpg

Tháo khẩu trang ra được rùi.
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/2011-07-25081915.jpg

Sau khi đến nơi, đi vòng vòng tìm khách Sạn cuối cùng mình cũng lấy phòng tại khách sạn Trường Ân, 155 Phan Chu Trinh. Mức giá chấp nhận được 400 ngàn cho 1 phòng rộng nhất và sạch sẽ.
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/5807_25-01-2010_1.jpg

Nhận phòng, rửa mặt và bắt đầu lên đường hưởng thụ cái đẹp của Vũng Tàu thôi.

Điểm thăm đầu tiên của 2 vợ chồng mình là núi Chúa, một nơi khá là quen thuộc với tất cả mọi người. Đi dọc theo đường bờ biển hướng ra bãi trước đi lên 1 cái dốc cao thật cao là sẽ gặp cổng vào. Trên núi có 1 tượng Chúa dang tay. Lên được vài bậc thì thấy có bán nước uống, nên làm luôn 1 lon bò húc và mua thêm chai nước suối chuẩn bị chinh phục.

Đường lên núi
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262540.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262541.jpg

namthienco102
03-09-2011, 11:26
Hình của Gấu lúc gần đến đỉnh.
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262545.jpg

Tượng Đức Chúa dang tay là một bức tượng Chúa Giê-su đứng trên đỉnh Núi Nhỏ của thành phố Vũng Tàu, được xây từ năm 1974. Bức tượng này cao 32 m, sải tay dài 18,3 m đứng trên độ cao 170 m nhìn ra biển, bên trong có cầu thang 133 bậc lên tận 2 tay của tượng.
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262551.jpg
Bức tượng có thể xem như một phiên bản tương tự tại thành phố Rio de Janeiro của Brasil. So với tượng Chúa dang tay của Brasil, thì tượng này ở Vũng Tàu cao hơn 2 m. Tuy nhiên, tượng Chúa ở Brasil đứng trên núi cao hơn 700 m, còn tượng Chúa ở Vũng Tàu đứng trên độ cao hơn 100 m của núi Nhỏ; ngoài ra, bệ tượng ở Brasil cao tới 7 m, trong khi bệ tượng ở Vũng Tàu cao khoảng 4 m.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262553.jpg

Đứng trên cánh tay của tượng có thể bao quát hết toàn cảnh thành phố biển Vũng Tàu.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262549.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262550.jpg

Bên còn lại hướng ra biển
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262544.jpg

Trên tay tượng có gắn mấy cây đinh, có lẽ là để ngăn cản những bác muốn trổ tài Spider man thử độ cứng của đầu với đất.
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262552.jpg

Xong núi Chúa lúc này đã gần trưa, lấy xe chạy một mạch về khách sạn thay đồ ra tắm biển thôi, nóng quá rồi.

(Còn tiếp)

Ste_Nguyen
03-09-2011, 17:19
Núi này có tên là núi Tao Phùng thì phải ^^

namthienco102
04-09-2011, 19:14
(Tiếp theo)


Tắm biển xong thì đã quá trưa, phải kiếm gì ăn thôi. Lúc đầu không biết đường cứ chạy vòng vòng tới Co op mart Vũng Tàu trên đường Nguyễn Thái Học. Lúc đó đói quá đành gặm Lotteria đỡ vậy. Rồi lại chợt nghĩ đến Thích Ca Phật Đài.


No bụng, sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến Thích Ca Phật Đài, cứ chạy theo bờ biển qua Bãi Trước rồi Bãi Dâu chạy tiếp theo con đường Trần Phú là thấy 1 cái tượng phật cao thật cao.

Vào khoảng năm 1957, nơi đây còn hoang sơ với ngôi chùa Thiền Lâm khiêm tốn. Đến năm 1961, Giáo hội Phật giáo Nguyên thủy hệ phái Nam Tông đã tổ chức trùng tu ngôi chùa bên dưới và xây cất Thích-ca Phật đài trên núi .

Sau hơn một năm xây dựng, tháng 3 năm 1963, Thích Ca Phật Đài được khánh thành. Từ năm 1975, ban đầu, khu di tích có thu vé tham quan.

Nhưng từ năm 2001, du khách có thể đến thăm khu di tích tự do.


Ngôi chùa này nổi tiếng với bức tượng Đức Phật Thích Thành Đạo cao 11,6m, trong đó có ba viên ngọc xá lợi. Đường kính bệ dài 6m, tượng được khánh thành ngày 10-3-1963.


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262559.jpg


Tại chân tượng Phật nhìn ra xa xa có dòng sông, nhưng hình như thủy triều rút hay sao mà thấy cạn queo ah.


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262561.jpg


Bonus thêm tấm hình con bọ gì đó mới vừa lột xác xong để lại bộ áo cũ.


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262563.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262562.jpg


Ngoài ra còn 1 bức tượng Phật Nằm hoành tráng không thể không kể đến đó là tượng Phật nhập Niết Bàn quay về hướng Tây, cao 2,4 m, dài 12,2 m, bên dưới 9 tỳ khưu đứng chắp tay.


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7262565.jpg


Lúc này trời cũng đã xế chiều, lấy xe và chạy về quán hải sản Thành Phát được nhiều người khen là khá ngon và quyết định đi thử. Quán nằm trên đường Trần Phú luôn, ngay khúc giáo xứ Sao Mai. Quán là có sàn gỗ khá là rộng và đông giá cả cũng không đến nỗi mắc lắm với 300 ngàn cho 1 kg tôm sú nuôi. Một lời khuyên cho an hem là vào nên gọi món 1 lượt vì quá làm hơi chậm. Mình làm hết chai bia thì món đầu tiên mới được dọn ra.


Tối tối dạo phố biển Vũng Tàu, ghé vào một trong các quán cà phê ở Bãi Trước cũng khá thú vị. Quán nào cũng đẹp, giá cả phải chăng hơn Sài Gòn là cái chắc, khoảng từ 15 – 25k cho 1 ly nước.


(Còn tiếp)

namthienco102
06-09-2011, 11:18
(Tiếp theo)

Ngày 2:

Sáng sớm, ăn sáng thì không thể không kể đến món bánh khọt ở Vũng Tàu. Nghe nhiều người nói là bánh khọt Gốc Vú Sữa rất ngon. Nhưng lần trước ăn rồi thì thấy quán đó đa phần khách ở Sài Gòn còn nhiều hơn dân Vũng Tàu nữa. Hình như nó đã bị nhuốm ma2uy du lịch rùi. Nên quyết định tìm hiểu thì biết được trên đường Trần Đồng có quán bánh khọt Bà Hai cũng khá là nổi tiếng với dân Vũng Tàu. Sau một hồi vòng vòng tìm đường thì cũng tìm ra được. Nhìn trông có vẻ hấp dẫn:

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272567.jpg


Sau khi ăn có nhận xét là bánh rất giòn, đúng kiểu đổ khuôn chứ không phải kiểu bánh khọt chiên ở Gốc Vú Sữa. Tính tiền, 60 ngàn cho 2 dĩa bánh khọt, ngon, nhưng nếu mình nghĩ so với dân Vũng Tàu thì có lẽ giá hơi cao, vì mình thấy toàn dân đi tay ga vô ăn không, xe ga xếp đầy trước cửa quán, không có chiếc xe số nữa.


Ăn xong thấy còn sớm, nên chạy dọc bãi biển chơi thì thấy có 1 đường cáp treo giăng ngang đường mà hình như hôm qua không để ý lắm. Vốn tính nhiều chuyện nên tấp qua đường hỏi bảo vệ thì biết được đó là đường lên núi chỗ khu du lịch sinh thái Hồ Mây.

Mua vé cáp treo 100ngàn/vé khứ hồi khám phá núi Vũng Tàu xem sao, vì trước giờ cũng chưa đi thử.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272571.jpg


1 Cabin ngồi được 6 người.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272569.jpg


Vô tình đi chung với cái nhóm có chị hướng dẫn viên, khi lên trên cao nghe chị thuyết minh về Ngọn Hải Đăng cho khách nghe, nên hỏi luôn đường lên Hải Đăng và lần này quyết lên cho được vì mấy lần trước đi Vũng Tàu cũng chưa biết đường lên.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272573.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272570.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272572.jpg


Khoảng gần 10 phút thì đến khu du lịch Hồ Mây.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272589.jpg

namthienco102
06-09-2011, 11:19
Tới cổng chào, phải mua thêm vé xe điện để lên được tới đỉnh, giá 20ngàn/người. Trên đường đi, hỏi anh lái xe tại sao tên Hồ Mây thì được ảnh giải thích là tại nơi này buổi sáng trên mặt hồ có gợn hơi sương mờ mờ, nhìn giống mây nên đặt tên Hồ Mây. Nhưng muốn thấy được mây trên mặt hồ thì phải thuê lều ngủ qua đêm để sáng sớm mới thấy được.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272585.jpg


https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272586.jpg


Không khí trên núi tương đối mát hơn chút, nên có 1 vườn lan thật to ở trung tâm, nhưng không hiểu sao nó lát gạch với màu sắc tương phản nhau, nhìn rối con mắt.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272580.jpg


Đi tiếp thì thấy có bức tượng Phật Di Lặc thật to.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272574.jpg


Rồi có xe trượt dốc nữa, tại không thấy ai chơi nên cũng không dám chơi.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272575.jpg


Không ngờ trên đây còn có đà điểu.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272579.jpg


Nhìn từ trong thác ra.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272592.jpg

namthienco102
06-09-2011, 11:20
Rồi có nơi cắm trại nữa, nguyên khu có rất nhiều lều cho thuê, có lẽ nơi này phù hợp với sinh viên đi cắm trại thì tuyệt.

Thấy cây gì nở hoa đẹp quá chụp luôn.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272603.jpg


Đi cũng gần hết cái khu du lịch rùi, nên xuống núi nhanh, kiếm cái đường lên Hải Đăng nữa chứ.

Cũng chạy dọc bờ biển, đến khu đậu của tàu cánh ngầm nhìn đối diện qua bên đường thì thấy đường Hải Đăng, cứ men theo đường Hải Đăng chạy lên đèo tới khi nào đến đỉnh thì đó là Hải Đăng.

https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272607.jpg


Trên đó chủ yếu ngắm cảnh biển của Vũng Tàu. Nhưng đường lên thì thật thú vị, ôm cua, lên dốc chạy rất đã tay. Tự nhiên chạy đường đèo làm mình nghĩ về Đà Lạt với những con dốc dài và cao. Về trả phòng gom hành lý, Sài Gòn thẳng tiến. Kết thúc chuyến đi, nhưng trong long vẫn thấy lưu luyến Vũng Tàu một thành phố biển, và hẹn năm sau gặp lại nhé!

Cám ơn các bạn đã theo dõi hồi ký của mình. Tuần sau là mình sẽ chinh phục Đà Lạt. Các bạn nghĩ sau khi về mình có nên làm thêm bài ký sự về Đà Lạt giống vậy không ta? Không biết các bạn có ủng hộ nhiệt tình không? (Hi hi)

GioCaoNguyen
09-09-2011, 21:38
Cảm ơn bạn đã chia sẻ

kentheo88
10-09-2011, 17:45
hix lên VT mòn vài đôi dép mà sao mình kô để ý đến mấy cảnh này vậy nhỉ :(

NguoiNhaQue66
14-09-2011, 11:55
Cụ đi thế này còn gì là phượt nữa hử??!!

Kì Phong Ngô
17-09-2011, 00:16
hiza lại phải làm một chuyến vũng tàu nữa mới đc, bữa h mới đi có biển thui ah...

cuibapdidulich
17-09-2011, 10:32
Mình cũng mới có chuyến đi Vũng Tàu về nè...Cũng có leo lên Hồ Mây,mà trên đó vẫn chưa làm hoàn thiện hết ,với lại cảm nhận của mình là trên đó các khu tham quan rời rạc quá,không có chủ đề hay focus vô 1 vấn đề nào hết.Và mình chỉ thích nhất cái xe trượt máng dài và cũng quanh co hiểm trở lắm....Lần sau ghé lại phải rủ người ấy chơi chung mới được...hi hi.
À anh namthienco,cho mình mạn phép post vài tấm ảnh về VT mình chụp trên Hồ Mây nha:)
http://farm7.static.flickr.com/6167/6134815171_c1f5aace3d.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134815171/)
http://farm7.static.flickr.com/6176/6135364844_8590346485.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6135364844/)
Ở trên Hồ Mây nhìn Vũng Tàu về đêm đẹp lung linh ,tiếc là không có được máy chụp ảnh chất lượng cao,nên tấm Vũng Tàu về đêm này không được đẹp lắm :(
http://farm7.static.flickr.com/6066/6134819655_8725422d6a.jpg (http://www.flickr.com/photos/cuibapthichdulich/6134819655/)

crazycoder
20-09-2011, 00:11
Tuyệt vời. Mình đi VT nhiều lần mà chưa bao giờ biết đến cái gọi là Hồ Mây trên đó. Cái tuyệt nhất có lẽ là cái máng trượt, chắc lần sau đi phải thử cho biết mới được.

cuibapdidulich
20-09-2011, 10:00
Bạn trượt máng nhớ rủ người ấy chơi chung nha...Vui lắm ,cảm giác mạnh hơn ở Madagui luôn.

MrRai
27-09-2011, 09:21
Ngắm từ hồ mây với ngắm từ hải đăng thì chỗ nào đẹp hơn nhỉ...:)

bienpt
30-09-2011, 11:47
Ở khách sạn 400k mà nói giá rẻ, phượt này hơi cao cấp rồi, tôi đi chỉ ở Khách sạn giá từ 200 đến 300k thôi, cách bãi tắm - bãi sau khoảng 300m. Núi có tượng Chúa Kito giang tay tên gọi núi nhỏ - mũi Nghinh phong, bạn chủ bút đặt tên là núi chúa tôi cứ nhầm sang núi chúa ở Côn Đảo.

BlueGeo
01-10-2011, 13:37
èo... cái này gọi là đi ăn chơi nghỉ dưỡng thì đúng hơn, đi phượt mà đi bằng tay ga, rùi ở khách sạn và còn toàn vào khu du lịch... Chán òm... (NO)

vungtaubienhat
02-10-2011, 08:33
Cảm ơn bạn vì kí sự ảnh của bạn. Rất tuyệt vời! Mình ở VT hơn nửa năm rồi vì vậy mình thấy những tấm ảnh của bạn rất đẹp, bạn đã "chộp được những khoảnh khắc những góc hình rất đặc trưng của VT. Mong rằng bạn sẽ quay lại

benhi1862000
05-07-2012, 19:21
Thích cách đặt tựa của bạn, Vũng Tàu mình đi rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ là đủ đầy cả, lần tới nhất định sẽ đi nhiều hơn ^^

the86_nh
06-07-2012, 13:29
bài của bạn rất hay...chúc 2 bạn zui zẻ

tessuarai
06-07-2012, 14:06
https://i305.photobucket.com/albums/nn208/namthienco102/P7272574.jpg

Nhìn cái tượng này là nhớ đến kỷ niệm củ chuối của mình, xuống Vũng Tàu, men theo con đường đá lái xe lên tận đỉnh núi, thấy cái tượng cách khoảng 100m mà không được sờ nó 1 cái vì anh bảo vệ chặn lại và nói: "muốn sang khu đó thì chịu khó chạy xe xuống chân núi rồi đi cáp treo lên", đúng là củ chuối. Bù lại được chinh phục những đoạn dốc đá với những khúc cua cùi chỏ, thấy cũng hay, chỉ tội cho cái xe.

vungtaubienhat
07-07-2012, 14:18
Ngày chưa có KDL Hồ Mây còn được đi bộ lên đỉnh núi. Giờ có nó rồi thì cũng mất chỗ chơi luôn. Bù lại thì du khách đến VT có một chỗ tham quan chuyên nghiệp hơn. Mình thì chỉ thích Núi Lớn vẫn như xưa thôi. Thành phố cải tạo đường lên núi, để núi được tự do đi lại ngắm cảnh như Núi Nhỏ là like nhất.

jindowin
08-07-2012, 18:49
Phượt Vũng Tàu ta có thể ghé Suối Đá ở Bà Rịa, cũng hoang sơ và thú vị lắm, sau đó ra Vũng Tàu cũng ko muộn. Các bạn có thể search để biết thêm.
https://farm8.staticflickr.com/7277/7526660696_1ac47ecd70_z.jpg
Khách sạn bạn cứ đến khu Phan Văn Trị hay La Văn Cầu chỉ khoảng 200k/phòng 2ng hoặc 300k phòng 4 người thôi.
Buổi sáng và trưa bạn hãy ra Hoàng Hoa Thám bán rất nhiều đồ ăn rất ngon và rẻ. Phở Hùng ở 12 HH Thám, hoặc bánh khọt Cây Đa ở Lý Thường Kiệt cũng rẻ, ngon. Chiều thì ngắm hoàng hôn ở bãi trước.
https://farm9.staticflickr.com/8010/7526692048_1dd0c48487_z.jpg
Tối thì đừng bỏ qua lẩu cá đuối 40 Trương Công Định (ngon, bổ, rẻ), và nhớ thì đừng ăn nah2 hàng ở Hoàng Hoa Thám vì rất dễ bị chém.
Riêng tối thứ 6 và thứ 7 có thể xem đua chó ở Sân vận động đường Lê Lợi.
https://farm9.staticflickr.com/8014/7526690888_6eba70a146_z.jpg

phuongcnc
10-07-2012, 11:43
@jindowin:bác chụp bẳng DSLR phải ko ạ?ảnh trong và đẹp lắm bác

jindowin
12-07-2012, 07:30
Ah mình chụp bằng PnS Canon G12. Mình toàn thích chụp cảnh chứ ko thích chụp mẫu nên khi phát hiện trang Phuot.vn này xem như cá gặp nước vậy :D

ballack1908
12-07-2012, 08:31
Làm ký sự ĐL đi bạn, mình mới đi ĐL tuần trc về mà đã nhớ lắm rồi. Nhớ cái không khí se lạnh ở đấy, nhớ cái khung cảnh phảng phất nét gì buồn bã, nhớ ly cà phê nóng, tách trà gừng :((.

tourist123
12-07-2012, 13:04
Mình đi vũng tàu thì nhiều rồi. Thấy chủ thớt ký sự giống như ngắm cảnh hơn phượt ekeke. Đi với gia đình như thế là okie. Nhưng tôi thấy có vụ ăn trưa lotteria thì hơi lạ nhỉ? vũng tàu cũng nhiều món ăn, đặc sản mà ??? kakaka

jindowin
12-07-2012, 17:02
ballack1908 là sinh năm 1908 hả? :D
Hôm nào đón xe lên DL uống cafe nhé, ballack1908 đi ko, hú tiếng đi chung cho dzui

ballack1908
12-07-2012, 19:50
ballack1908 là sinh năm 1908 hả? :D
Hôm nào đón xe lên DL uống cafe nhé, ballack1908 đi ko, hú tiếng đi chung cho dzui

Nghĩ sao sn 1908 trời :)) , 19-08 là ngày sinh. Dạo này bận chắc ít cũng phải đầu tháng 10 mới lên lại :((

minhduc345
19-07-2012, 23:53
chuyến đi thú vị
cho hỏi bạn chụp hình bằng máy gì vậy
bạn chụp tấm hình bông hoa osaka đỏ rất đẹp

Ichigo
21-07-2012, 21:54
Mình ghé Vũng Tàu cũng nhiều rồi mà chưa đi hết, có dịp phải quay lại mới được. Quan trọng là mình enjoy nó thôi, tốn ít hay nhiều không quan trọng :) ... đã là phượt thì là tốn kém rồi :)

huuhungvt
22-07-2012, 17:56
Phượt VT dân dã thì cũng k tốn nhiều lắm đâu...
Có lều thì ra biển mà cắm và ngắm biển lúc khuya và cảm nhận cái lạnh tê tái...

jindowin
23-07-2012, 23:18
chuyến đi thú vị
cho hỏi bạn chụp hình bằng máy gì vậy
bạn chụp tấm hình bông hoa osaka đỏ rất đẹp
Lâu quá ko thấy bác chủ online mình trả lời đâi vậy ko biết đúng ko. Theo thông tin mình biết thì bác chủ dùng olympus u850sw hay s850sw gì đây.:D

quanbiology
14-08-2012, 18:48
Mấy bác đi Vũng Tàu nhớ né tối thứ 7 nha. Tối thứ 7 tháng trước, tôi lỡ dại đi VT, bình thường thì tôi ở nhà nghỉ khu bãi sau khoảng 200k 1 đêm, nhưng lần đó dưới 600k không thể nào mướn được phòng nhà nhỉ bãi sau, khoảng 10h thì có tiền cũng ko có nhà nghỉ nữa. phải đi vào đường Hoàng Hoa Thám mướn. Phục vụ quán cơm bữa đó chảnh thấy ớn luôn.

laodocvat
27-09-2012, 17:20
Vũng Tàu đi nhiều nhưng chủ yếu lòng vòng những khu quen thuộc, chưa đc đi như chủ thớt.
cảm ơn bác nhá(beer)

voanhvu
28-09-2012, 12:00
Đi như bác chủ thớt thì giống đi du lịch hihihi
VT thì mình đi vài lần và cũng khám phá nhiều. nếu thích leo núi thì có thể lên núi Tao Phùng hoặc tượng Đức Mẹ bãi Dâu. Từ tượng Đức Mẹ leo tiếp sẽ lên được Thánh Giá ( đoạn này khó nuốt hơn núi Tao Phùng nhiều hihihi )
Ngoài ra có thể chạy xe máy lên Hải Đăng và cũng có đường chạy xe máy lên núi lớn.Đường chạy xe máy lên núi lớn có nhiều đoạn nhìn ra biển rất đẹp, xe chạy lên được tới KDL Hồ Mây luôn nhưng bảo vệ không cho vào hihi ( để bán vé cáp treo đó mà )
Ở thì có thể tìm đến Đoàn 28. Tuy không nằm ở khu vực sầm uất bãi trước, bãi sau nhưng được cái giá rẽ, yên tĩnh: 300K phòng 2 giường ( 4 người ), đầy đủ tiện nghi, sát biển. Ăn tại đây cũng ngon và rẽ.
Trên đường từ SG ra VT có thể ghé Suối Tiên - đoạn Long Thành. Nghe nhiều người kháo nhau đây là Đà Lạt thứ 2 nhưng chưa có dịp ghé qua.
Mình đang lên plan cho chuyến SG-Cần Giờ-Vũng tàu vì cung này có vẻ rất thú vị...

khoale0311
03-10-2012, 09:55
Lâu rồi em cũng chưa đi lại Vũng Tàu, hồi đó em đi xe máy với bạn, hồi trên Đà Lạt thì hay chạy xe xuống Nha Trang vì con đường đèo Nha Trang - Đà Lạt rất đẹp lại gần, giờ từ Sài Gòn mà ra Nha Trang thì xa quá, nên Vũng Tàu luôn là lựa chọn tuyệt vời của em. Bây giờ thì chuyện phòng ốc thì không còn sợ như trước nữa vì cứ đi đâu book phòng trước giá sẽ không sợ bị cao hơn ngày thường. Đi Phượt là làm cách nào đó tiết kiệm chi phí nhất, lên một lịch trình cụ thể coi có những quán nào ngon những chỗ nào hợp lý. Nên mỗi lần đi du lịch ở đâu là em tham khảo thông tin khu vực đó, nếu không biết thì cứ lên diễn đàn là mọi người chỉ cho mình nên mỗi chuyến đi đều rất thú vị.

quephuong777
28-05-2014, 15:09
bài viết hay quá

Lucy_Ruan
05-06-2014, 16:26
Tượng này là tượng chúa Kito chứ đâu phải Giesu đâu.

flexopus
24-06-2014, 10:16
Không bik chạy xe máy lên núi được không vậy bạn ơi.. Kì mình lên Hồ mây, mưa áp thấp nhiệt đới sương mù tung tóe... Cứ như ở Đà Lạt, Sapa.. Nhớ cực... Bây giờ vé cáp treo lên Hồ Mây mắc quá

ham_vui
24-06-2014, 11:11
(Tiếp theo)

Sau khi ăn có nhận xét là bánh rất giòn, đúng kiểu đổ khuôn chứ không phải kiểu bánh khọt chiên ở Gốc Vú Sữa. Tính tiền, 60 ngàn cho 2 dĩa bánh khọt, ngon, nhưng nếu mình nghĩ so với dân Vũng Tàu thì có lẽ giá hơi cao, vì mình thấy toàn dân đi tay ga vô ăn không, xe ga xếp đầy trước cửa quán, không có chiếc xe số nữa.



Bác này phát biểu thiển cận quá. Bác có biết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mà cụ thể là TP Vũng Tàu là 1 trong những nơi có GDP bình quân trên đầu người cao nhất cả nước không? Nếu tổng hợp các yếu tố thu nhập sinh hoạt, y tế, giáo dục, văn hoá....thì VT là nơi có mức sống cao nhất cả nước không?
Bác nói như vậy thì những xe tay ga đó của người không phải ở VT à, và VT thì không có xe tay ga à?