PDA

View Full Version : Dân Hải Phòng buôn chuyện (Phần 1)



Pages : 1 2 3 [4] 5 6 7

Totochan
30-07-2009, 17:14
nghe mà thương thế,về đi e,a dẫn đi thăm chiến trường xưa=)),bù lại a lên Hn dẫn a đi chơi nhé

Này chú! Chị cảnh báo chú không đá lông nheo ở những chỗ đông người. Anh Xanh mà nhìn thấy là chú bị phạt thẻ đấy. chẳng biết kính trên gì cả!!!;)
OFF lần tới nhớ mang quà Nha trang đi nhé!

hoagao
31-07-2009, 10:25
Ối dồi ôi,
Em vừa gặp Bát man!
Eo ơi,
nằm mơ em cũng kô nghĩ lại đc gặp nhà thơ giữa thanh thiên bạch nhật thế này

Mỗi tội nhà thơ nổi tiếng giang hồ hào sảng, chả nhận ra nhà quê iem. Đến khi em phải oà lên: Bát man! Thế là nhà thơ mới nhoẻn miệng ... trao cho em 1 nụ cười!
Tiếc là em cũng đang bận ... cười với người khác, quay ra đã thấy nhà thơ ẩn mình vút lên... thang máy

Em gặp Bát man
giữa cổng cơ quan
Dung nhan Bát man
quả là sáng lạn
Thấy em, Bát man
nheo mày, nhăn trán
trông y như ...ngan
Em thật rõ chán
Vội vã hỏi han
thì ra bát man
đi buôn trứng khoan
Em nghĩ lan man
Thú vị vô vàn
Trứng khoan, Bát man ..??!!

batman
31-07-2009, 15:03
Thật là may mắn cho tớ khi gặp mem nữ nhà ta, nhìn thấy bạn Hoa gạo xinh tươi là tớ biết thế nào cũng may mắn, đúng thật CK lên ầm ầm, thế là tớ lại có thêm ngân lượng bổ sung vào quỹ DSLR :D:D

herrlee
31-07-2009, 15:07
nghe mà thương thế,về đi e,a dẫn đi thăm chiến trường xưa=)),bù lại a lên Hn dẫn a đi chơi nhé

Dễ "xương" lắm nhe!!! Bác Kopico thấy cái Avatar người ta đã tung cái "thòng lọng và $ giả ra"... bẫy được hông bác?=))

kopiko
31-07-2009, 18:03
Dễ "xương" lắm nhe!!! Bác Kopico thấy cái Avatar người ta đã tung cái "thòng lọng và $ giả ra"... bẫy được hông bác?=))

dạo này lắm nick mới nhưng mình chưa tin trên avatar được,ảnh thì gái đấy,nhưng sợ nhất lúc gặp lại ơ....anh :D,còn bạn ấy muốn chứng minh ngược lại thì cuối tuần này cafe đấy,đến đê

phuongdo83
31-07-2009, 20:27
Hi,

Chào mọi người.

Mình bây j mới biết trang web này, quê quá.

Mình học tập và sống tại HP nhưng hiện nay lại làm trên HN, tuy vậy gia đình thì vẫn ở HP.

Mình xin gia nhập CLB nhé.


Mình chưa đi được nhiều nơi cho lắm, thành thực là mới leo được mỗi Phan, he he.

greenline
01-08-2009, 11:55
Mình bây j mới biết trang web này, quê quá.


Cái mà ta biết thì ít, cái không biết thì quá nhiều. Vậy nên quê gì đâu bạn. :)

Các bạn mới xem thế nào tổ chức buổi ra mắt cho nó hoành tráng nhở. :D

phuongdo83
01-08-2009, 13:46
Oke thui,

Có điều mình không về được HP thường xuyên lắm, thường thì 1 tháng/ lần.

Mọi người có off thì cứ lên lịch trước ah, e đi được là đi ngay , he he :D

hongphi
01-08-2009, 18:59
Cái mà ta biết thì ít, cái không biết thì quá nhiều. Vậy nên quê gì đâu bạn. :)

Các bạn mới xem thế nào tổ chức buổi ra mắt cho nó hoành tráng nhở. :D

Mình cũng như phuongdo83, gia đình ở HP nhưng lại làm việc ở HN. Nhưng hơn phuongdo83 là cuối tuần nào cũng về HP. Chờ mãi mà không thấy off gì cả nên vẫn chưa có cơ hội thỉnh giáo mọi người ...:D:D

Totochan
02-08-2009, 19:19
Mình cũng như phuongdo83, gia đình ở HP nhưng lại làm việc ở HN. Nhưng hơn phuongdo83 là cuối tuần nào cũng về HP. Chờ mãi mà không thấy off gì cả nên vẫn chưa có cơ hội thỉnh giáo mọi người ...:D:D

THế này là phải kiểm điểm nhé! Bác Xanh bảo các bạn mới lên kế hoạch ra mắt đi nhá! Tuần trước Off, nhà thơ Batman ra mắt.....Tuần tới đê! Hoa gạo còn cầm tiền cafe (NT) hè hè đợt này CK lên, Batman với Hoa gạo đông tổ chức nhé!!!????(beer)

Go-go-go
02-08-2009, 22:04
THế này là phải kiểm điểm nhé! Bác Xanh bảo các bạn mới lên kế hoạch ra mắt đi nhá! Tuần trước Off, nhà thơ Batman ra mắt.....Tuần tới đê! Hoa gạo còn cầm tiền cafe (NT) hè hè đợt này CK lên, Batman với Hoa gạo đông tổ chức nhé!!!????(beer)

Em tình nguyện làm contact-er cho cả nhà. Em đề nghị mấy bác mới vào làm bữa hoành tráng tại HP nhỉ. Và các bác PM cho em cái số điện thoại để tiện liên lạc OK không ạ? Hẹn ngày (beer) hơi HP nhé.

Dep Cao Su
03-08-2009, 13:04
Chào các thành viên Phượt.com, PHP. Mình là dân câu cá dã ngoại. rất thích phượt. mới biết diễn đàn này. Vào box Hải Phòng thấy rất vui. nhưng nhiều chị em quá. ngại. hi vọng được tham gia với PHP một chương trình gần nhất.

Dep Cao Su
03-08-2009, 13:13
Báo cáo cấn bộ Gâu gâu: SĐT của mình là 0983.112236. bạn gom tất cả những member mới + các thành viên PHP cũ, ta làm tí cay cay gọi là ra mắt, đồng thời để tổ trưởng tổ cồn PHP Xanh kiểm tra tửu lượng ae mới luôn.

hoagao
03-08-2009, 14:00
Các bác ơi
Em vào đây thấy bị nhắc nhiều quá, cầm tiền của nhà mình lâu em sợ bị tổn thọ!
Tối nay (thứ 2 ngày 3/8/2009) nhà mình off đột xuất nhé.

Nội dung:

1- Tiêu tiền số tiền em đang cầm
2 - Trù bị cho lịch off mà các mem mới tinh tình tình đang yêu cầu.
3 - Dò hỏi thông tin và phím hàng xem ai đi đâu đợt 2-9 để lên kế hoạch ta ...ké.

Địa điểm: Caphê 23C Lê Đại hành
Thời gian: 8:15pm
Em sẽ đến ngồi chờ các bác chứ không điểm danh cuối giờ như hôm trước đâu.
P/S: Nhiệt liệt chào mừng ngày 3-8!!! bác nào không phải là nữ giới em ưu tiên cho uống 2 cốc (tùy chọn) và bảo chủ quán khuyến mại thêm 2 cốc nước lọc!

Go-go-go
03-08-2009, 16:33
Báo cáo cấn bộ Gâu gâu: SĐT của mình là 0983.112236. bạn gom tất cả những member mới + các thành viên PHP cũ, ta làm tí cay cay gọi là ra mắt, đồng thời để tổ trưởng tổ cồn PHP Xanh kiểm tra tửu lượng ae mới luôn.

Bá cáo bác là em kô dám nhận làm cán gì cả. Chỉ đơn thuần là em có nhiều time rảnh nên nhận làm chân văn thư chuyên ghi chép thui.

Mà bác cứ yên tâm PHP toàn chị em nhưng lại không chị em đâu nhé. Bác có lòng thì chị em sẽ tiếp bác đến tận gọt cay cay tê tê cuối cùng.

hongphi
03-08-2009, 18:51
Bá cáo bác là em kô dám nhận làm cán gì cả. Chỉ đơn thuần là em có nhiều time rảnh nên nhận làm chân văn thư chuyên ghi chép thui.

Mà bác cứ yên tâm PHP toàn chị em nhưng lại không chị em đâu nhé. Bác có lòng thì chị em sẽ tiếp bác đến tận gọt cay cay tê tê cuối cùng.

Văn thư ghi lại giúp SĐT của mình nhé ! 0902009597
Khi nào có kế hoạch off thì nhớ PM cho mình ...ok?

kopiko
03-08-2009, 19:39
bà Kiara lặn đâu mất ấy nhể,tối nay không ra e gạ mọi người về phá nhà

Tommy_ngo
03-08-2009, 23:20
Bà chị dạo này bận bịu quá , chẳng chịu đi xem phượt hp show hàng ...... Hotboy hơi nhiều rồi đấy chị à

Go-go-go
04-08-2009, 09:34
Alo alo chị Kiara ở đâu về đây gấp gấp. Tình hình là cuối tuần này có một số xế-ôm nhà ta hẹn hò nhau ra Cát Bà câu cá đêm. Câu bè, ăn bè, ngủ bè, ... cũng bè nốt. Chị có time rảnh thì mời chị tham gia cùng mấy đại gia câu cá chuyên nghiệp nào.
Em đếm sơ sơ đã có 3 xe xuất phát đi câu rùi :D.

Totochan
04-08-2009, 14:25
Alo alo chị Kiara ở đâu về đây gấp gấp. Tình hình là cuối tuần này có một số xế-ôm nhà ta hẹn hò nhau ra Cát Bà câu cá đêm. Câu bè, ăn bè, ngủ bè, ... cũng bè nốt. Chị có time rảnh thì mời chị tham gia cùng mấy đại gia câu cá chuyên nghiệp nào.
Em đếm sơ sơ đã có 3 xe xuất phát đi câu rùi :D.

Kêu to lên. Bà già dạo này bận lắm. Mà nhớ mượnthêm con súng mới chưa luộc để đi cho hoành tráng, để ở nhà giờ chắc bên trong có nhộng rồi:D

hoagao
04-08-2009, 14:43
Qua buổi Off trù bị ngày hôm qua, xin báo cáo
Tình hình là từ giờ đến 2/9, nhà mình có khá khá kế hoạch.

Kế hoạch 2/9 Hà Giang địa đầu Tổ Quốc, để cho bác Cỏ Mềm báo cáo sau.

Trước hết, cuối tuần này vụ Cát Bà, đề nghị bác Dép và bạn của bác, sau đây em xin gọi là bác Tông (vì không có nick) lên chương trình cụ thể cho bà con biết còn hóng theo chứ?!!

Còn vụ Côtô, để cho không trùng với kế hoạch của bác Cỏ và cũng nên đi trong tháng 8, Em xin thảo cái kế hoạch nhỏ thế này:

Tối thứ 6 (21/8) đi xe ôtô Móng Cái để ra Vân Đồn, nghỉ tối ở gần Cảng Cái Rồng.

Sáng thứ 7 (22/8) đi tàu từ Cái Rồng ra CôTô,
Thăm các bãi biển, thăm Hải Đăng ở đảo CôTô chính
Chiều tối camping và BBQ ở bãi biển.

Sáng CN (23/8) thuê tàu đi thăm Côtô bé. Cái đảo CôTô bé này em nghe thiên hạ đồn là cực đẹp.
Chiều bắt tàu về Cái Rồng, bắt xe về HP.

Dự toán chi phí cho Côtô là 800K.

Sơ bộ là thế đã nhể! Các bác cho ý kiến

Nói thầm với bác Kopiko: bác cho em số tài khoản ngân hàng. em sẽ đầu tư qua chuyển khoản cho bác hẳn 10K, để bác oánh con đề lấy xiền đi CôTô. Nhá!

Go-go-go
04-08-2009, 16:18
Trước hết, cuối tuần này vụ Cát Bà, đề nghị bác Dép và bạn của bác, sau đây em xin gọi là bác Tông (vì không có nick) lên chương trình cụ thể cho bà con biết còn hóng theo chứ?!!


Tình hình là rất tình hình các bác xem thía nào chứ giữa tuần này có bão đổ bộ vào miền bắc nước ta thì phải. Bác jép xem có anh hưởng đến cá không ạ?

co_mem
04-08-2009, 20:16
Bão gió thế này có khi phải lùi cái vụ câu kéo lại mất chứ ngồi dập dềnh giữa biển, hết bão rồi em vẫn hãi. Mẹ em còn đang gạ em mai nghỉ làm tránh bão đây này :(

Dep Cao Su
05-08-2009, 08:57
Chào cả nhà PHP, xin lỗi reply hơi muộn. Chương trình câu cá tại Cát Bà đây. ( Hơi bị Bụi nhé):
-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 ( 08/08/2009):
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

LGchocola
05-08-2009, 10:44
thứ 7 ( 08/08/2009):
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.



Hấp dẫn quá!! Thật khó kìm lòng :F

Totochan
05-08-2009, 12:55
Alo mọi người thuộc phái đoàn của Dép (Thực ra phải viết là Jeeep - cho nó Tây sờ) và Tông, Thời tiết miền Bắc đang có diễn biến khá phức tạp vì mùa này tự dưng có gió lạnh và thêm áp thấp nên đề nghị Trưởng đoàn theo dõi sát vụ đi câu cá (đứa nào không câu được cá thì về tập cách thả mồi câu xiền) và thông báo đầy đủ cho đoàn.
Đề nghị 3 xế mang theo 6 áo phao nhé nhỡ đi trên đường ôm không đúng kiểu thì mặc vào để cho nó có điểm tựa.
Bác Jeeep lưu ý! Àh quên thế có phải mang khẩu trang Kissy không nhỉ??????
Alo phượt hải phòng! Kính đề nghị truy tìm xem Lầu Xanh đợt này đi đâu. Chắc sợ chiến dịch nên nằm nhà?????

hoagao
05-08-2009, 14:51
**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.


Bác Dép ới ời
Như hôm đại hội trù bị, bác đã bẩu cho em mượn áo phao cá nhân rồi nhá.
Riêng khoản thuốc men, bông băng.... em tình nguyện mang cho cả nhà. Em cứ vác nguyên cái túi thuốc hồi đi Fan ra mà chưng dụng là OK. Chỉ hi vọng mang đi rồi mang về nguyên vẹn để lần sau lại mang đi và... lại mang về!

timchonlangthang
05-08-2009, 19:43
Hi em là lính mới !E ten Hoàng ở Hải Phòng !Đang thuộc biên chế bên nhóm câu cá hòn Dấu!Nghe bác Nghĩa giới thiệu về Phượt HP nên e vô đăng ký liền !Hi vọng sẽ được các bác cho e vào diện biên chế ^^ !Chúc các bác vui!

tongdep
05-08-2009, 21:08
chào ph HP em tông dép bạn anh dép ca su em là thành viên nhóm câu hòn dáu
tuần này di câu cát bà bên em có 3 xế và cần gấp 3 khách thuê xe kiếm tiền vậy bên ph co ai di cùng thì nói nghe lần dầu khỏi lấy tiên hehehe

hoagao
05-08-2009, 21:09
Hi em là lính mới !E ten Hoàng ở Hải Phòng !Đang thuộc biên chế bên nhóm câu cá hòn Dấu!Nghe bác Nghĩa giới thiệu về Phượt HP nên e vô đăng ký liền !Hi vọng sẽ được các bác cho e vào diện biên chế ^^ !Chúc các bác vui!

Wellcome!
Gớm, cùng công đưa ảnh lên avatar, bác cho anh em ngó cái mặt bác to to hơn 1 chút được không? Ít ra thì cũng như quả avatar của trưởng ban liên lạc Gogogo ấy!

tongdep
05-08-2009, 21:14
báo cáo với các bác và chị em bão gió di câu thi hơi bị hoang dã hehe

Tommy_ngo
05-08-2009, 22:51
Chưa đi câu cá xem chừng mồi câu có vẻ nhiều rồi đấy , quả này ai ko đi chắc ở nhà cũng có cá ăn . he he

hoagao
06-08-2009, 09:33
Chưa đi câu cá xem chừng mồi câu có vẻ nhiều rồi đấy , quả này ai ko đi chắc ở nhà cũng có cá ăn . he he

Ơ thế vợ chồng bác Việt kiều có đi câu cá không để em (với tư cách là trưởng ban hậu cần - vừa tự nhận), em bố trí cho chỗ ngủ đẹp?
Không đi, ở nhà chém gió, em giận cá là em cho bác làm ...thớt đấy nhá!

Go-go-go
06-08-2009, 12:02
Nghe kế hoạch của bác Jep cao su mà hấp dẫn quá cơ. Em lại thây ngưa ngứa tay chân rùi. Tiếc là vụ này không join với các bác được. Thôi đành hẹn với các bác vụ Côtô vậy. Ta lại tiếp tục vụ show bikini nhỉ :D. Đợt đây skhông phải đại gia và chân dài nữa mà là Cá và em :)).

Totochan
06-08-2009, 15:03
chào ph HP em tông dép bạn anh dép ca su em là thành viên nhóm câu hòn dáu
tuần này di câu cát bà bên em có 3 xế và cần gấp 3 khách thuê xe kiếm tiền vậy bên ph co ai di cùng thì nói nghe lần dầu khỏi lấy tiên hehehe

Chào Tông đẹp trai (có hơn Tông lào xưa không?)
Tình hình thời tiết này có đi không nhỉ vì tớ phải xin nghỉ và trốn Rơ moóc. Đề nghị bên leader trả lời khẩn cấp nhé :help

Totochan
06-08-2009, 15:05
Nghe kế hoạch của bác Jep cao su mà hấp dẫn quá cơ. Em lại thây ngưa ngứa tay chân rùi. Tiếc là vụ này không join với các bác được. Thôi đành hẹn với các bác vụ Côtô vậy. Ta lại tiếp tục vụ show bikini nhỉ :D. Đợt đây skhông phải đại gia và chân dài nữa mà là Cá và em :)).

Cô xem lên tính toán lại. Chị trông đội bên "giăng câu" hơn bị ngon giai, toàn Tông hàn quốc và Jep mỹ thôi, đi giăng câu đợt này không câu được cá biết đâu có thêm con mồi nhấm dần. Chả ai dại như cô. Để cỏ và Hoa gạo chào hàng thì nước sau cô chết đằng đít!:T

hoagao
06-08-2009, 16:15
Bác Tồ, đề nghị bác kiểm điểm lại phát ngôn nhé. Bác môkích thế này là làm ảnh hưởng sâu sắc đến tính bền vững nội bộ và tiến trình ngoại giao, mở rộng mối quan hệ của nhà mình đới!

@ cả nhà:
Hiện nay thời tiết có dấu hiệu tốt, lịch trình đã vạch sẽ vẫn được thực hiện.

Bác Dép toàn off ở đẩu đâu, không ló mặt ra để bà con hỏi ý kiến chỉ đạo!! Em vừa phải oánh dây thép cho bác Dép để hỏi thông tin, được biết cần phải thực hiện một số công tác hậu cần trước khi lên đường.
Vậy,
Đề nghị cả nhà confirm lại cho em cái danh sách.
Hiện nay: đã có 8 mem

1. Tôtôchằn
2.Tôtôchằn's người yêu.
3. Cỏ
4. LG Xôcôla
5. Hoagao
6, 7,8 Họ hàng nhà Dép

.... còn 2 người nữa (tối đa 5 xe - 10 người)
Thời gian chốt ds là 5:00pm ngày thứ 6 ngày 7/8 (oái! số đẹp nhỉ: 5678)

LGchocola
06-08-2009, 17:30
Hơ hơ, thế là mặc kệ tình hình bão gió , chúng ta vưỡn ạ??
Mọi người confirm cho em lấy tinh thần cái, giờ nó đang bị bão gió ở đâu thổi lung lay quá!

hongphi
06-08-2009, 22:35
Chào cả nhà PHP, xin lỗi reply hơi muộn. Chương trình câu cá tại Cát Bà đây. ( Hơi bị Bụi nhé):
-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 ( 08/08/2009):
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

Tình hình bão gió thế này hay lùi lại tuần sau (15/8) đi bác....? Nếu tuần sau đi thì tôi xin đăng ký 1 suất nhé..!

Dep Cao Su
07-08-2009, 08:34
Nơi chúng ta đến rất gần bờ. Bão to cung không sợ vì bốn xung quanh là núi cao.( Được chọn làm nơi neo bè cá mà.)
Có bếp than.
có một nhà nhỏ trên núi. một bè dưới biển.
Nếu cảm thấy bụi hơn thì ta đi thuyền chọn một bãi cát nào đấy gần đó cắm trại nổi lửa nướng cá ăn.
Hiện đang có 3 lều. 1 lều to, 2 lều nhỏ. đội câu thì vẫn cứ là đi câu đêm. đội phượt cứ ngủ.
Nếu cắm trại ngoài trời thì nên có 3 hoặc 4 đèn măng sông thắp bằng bình gas du lịch mua ở các cửa hàng Gas giá tầm 45k/cái. cái này vừa sáng vừa chịu được gió.chú ý mua thêm 2 cái màng phát quang cho đèn (2k/cái) đề phòng cháy màng. không thì phải bố trí nhiều đèn pin. ít nhất mỗi người 1 cái.

Theo ý mình, ta cứ chuẩn bị cho một chuyến đi đầy đủ. Nếu bão thì ta tạm hoãn. đẩy sang tuần sau đằng nào cũng là ngày nghỉ mà. chỉ khó cho bạn toto-Đam mê sự hoàn hảo là không chủ động được lịch của mình.
Thôi ta biểu quyết vậy. ai đi giơ tay lên..

- tớ giơ tay trước

Kiara
07-08-2009, 08:39
Dạo này chị bận quá, các cô các chú thông cảm, bữa nào mời phá nhà sau.

Đông vui ghê chưa, thế mà chả tham gia được. :(

Nhưng bão thì sao câu được, câu nhau hả cả nhà ơi?

Totochan
07-08-2009, 08:59
Nơi chúng ta đến rất gần bờ. Bão to cung không sợ vì bốn xung quanh là núi cao.( Được chọn làm nơi neo bè cá mà.)
Có bếp than.
có một nhà nhỏ trên núi. một bè dưới biển.
Nếu cảm thấy bụi hơn thì ta đi thuyền chọn một bãi cát nào đấy gần đó cắm trại nổi lửa nướng cá ăn.
Hiện đang có 3 lều. 1 lều to, 2 lều nhỏ. đội câu thì vẫn cứ là đi câu đêm. đội phượt cứ ngủ.
Nếu cắm trại ngoài trời thì nên có 3 hoặc 4 đèn măng sông thắp bằng bình gas du lịch mua ở các cửa hàng Gas giá tầm 45k/cái. cái này vừa sáng vừa chịu được gió.chú ý mua thêm 2 cái màng phát quang cho đèn (2k/cái) đề phòng cháy màng. không thì phải bố trí nhiều đèn pin. ít nhất mỗi người 1 cái.

Theo ý mình, ta cứ chuẩn bị cho một chuyến đi đầy đủ. Nếu bão thì ta tạm hoãn. đẩy sang tuần sau đằng nào cũng là ngày nghỉ mà. chỉ khó cho bạn toto-Đam mê sự hoàn hảo là không chủ động được lịch của mình.
Thôi ta biểu quyết vậy. ai đi giơ tay lên..

- tớ giơ tay trước

Chao bac JEp! Mưa to ở nha di bác. Để tuần sau đi. Em đi tuần này không yên tâm vì con nhỏ ở nhà. Cái vụ quảng cáo của bác la hơi bị ngon đấy. Này câu slogan của bác cho em là hơi bị đỉnh nhỉ? Biết đâu nhờ câu này em chăn được ối gà, danh lại nổi như cồn. Hè hè. Chẳng biết chê đểu khen thật thế nào, cứ bùi tai là ta sướng cái đã, bác nhỉ(c)

hoagao
07-08-2009, 11:38
nhiều đèn pin. ít nhất mỗi người 1 cái.

Theo ý mình, ta cứ chuẩn bị cho một chuyến đi đầy đủ. Nếu bão thì ta tạm hoãn. đẩy sang tuần sau đằng nào cũng là ngày nghỉ mà. chỉ khó cho bạn toto-Đam mê sự hoàn hảo là không chủ động được lịch của mình.
Thôi ta biểu quyết vậy. ai đi giơ tay lên..

- tớ giơ tay trước

Như Dép đại ca đã có nhời như thế, em xin có đáp lễ:

Việc mưa hay bão, bè gần hay xa thì đội câu của bác vẫn đi câu được. Nhưng mưa thì đội PHP đi theo, cá không biết câu, chả chơi bời thăm thăm thú gì đc.

Ra ngoài đảo cho bác Dép làm thủ lĩnh, chương trình bụi bặm hay hoang dã thế nào bác toàn quyền quyết định và chuẩn bị đồ đạc phù hợp.

Tuần này ông giời đang đỏng đảnh một tí, nhưng biết đâu lại chiều lòng người như đợt tụi em oanh tạc Ngọc Vừng!!
Các bác cứ đi câu theo chương trình hàng tuần đã fix.

Sáng mai, thấy thời tiết thế nào mình alô cho nhau là đc.
Em sẽ là đầu mối liên lạc nhà PHP, bác nào đi thì àlố cho em.
Em sẽ báo cáo với họ nhà Dép
Thế nhé
Chim én gọi đại bàng, nghe rõ trả lời.....

tongdep
07-08-2009, 12:11
mưa bão như thế di câu thì buồn thôi roài. nếu không mưa thì rất tuyệt dể phượt và anh em câu cá hòn dáu di cùng với nhau .còn mưa thế này di theo anh dép có khi chết ơ dất cát bà hehehe .

co_mem
07-08-2009, 14:05
KÍnh thưa cả nhà!

Tình hình là mưa bão thế này em xin có ý kiến là hoãn đế tuần sau.
Nếu vẫn đi thì em xin rút ạ.

EM hết.

Totochan
07-08-2009, 15:55
Thôi xin.. xin ...xin... người!
Mưa thế này có khi ở nhà làm thịt miếng thịt trâu của Gừ có khi lại ngon, cả nhà nhỉ?
E hèm! Suy đi tính lại cuối cùng hình như còn mỗi Gạo đi theo Jep thôi nhi ???? Chẹp !
Bác Jép nên suy tính kỹ càng! Kỹ càng là hơn bác ạ???? :( Hoa Gạo gặp mưa là quên sầu con ve sầu.
@ Cỏ! Cỏ không đi àh. Em rút lui đơn giản thế thôi sao???? Ô hay thế là chiến trường từ giờ còn mỗi mình Hoa Gạo múa kiếm như Thập diện mai phục ấy àh? Bộ đội từ bỏ chiến trường thế àh???? Vụ này Gừ gừ ngồi nhà rung đùi hớn hở rồi " Xem có ai vượt qua Gừ này không??? Rõ là mình đầy duyên!"
@ Tông và Jép! Báo cáo lãnh đạo là Em đã bảo dưỡng xong xế! Tuy nhiên em thấp bé lại mỏng mảnh, em xin hai chữ "ở nhà" cho lành. Kính trình duyệt! (Hôm nào em mua nải chuối đến nhà thưa chuyện sau nhé!)

hoagao
07-08-2009, 16:41
Thôi xin.. xin ...xin... người!
Mưa thế này có khi ở nhà làm thịt miếng thịt trâu của Gừ có khi lại ngon, cả nhà nhỉ?
E hèm! Suy đi tính lại cuối cùng hình như còn mỗi Gạo đi theo Jep thôi nhi ???? Chẹp !


Ơ em đã bảo là bác nào đi câu cứ đi, mình nghe ngóng thời tiết có đi được hay không thì mới alô cho nhau mà.!!!

Tình hình mọi người đã quyết luôn thế thì ta ở nhà thôi.
Họ nhà Dép đi câu đc con cá nào thì alô chia quà nhỉ; Chứ miếng thịt trâu của bác GGG bốc hơi từ hồi nào rồi.

Totochan
07-08-2009, 16:48
Cô cứ đi đi! người như cô vừa đẹp, vừa xinh, ăn ở lại hiền lành trời đất sẽ thương. Chiến trường giờ là của mình rồi thì phải thừa thắng xông lên chứ?! Nhụt chí rồi àh. Vớ vẩn nhỉ??!!!!
Không có thịt trâu thì buổi tối đi uống rượu mực đón bão các bác nhỉ????
AI đi nào??????? lào.....lào ....dư lào là phải đăng ký đê!!!!!

Totochan
07-08-2009, 16:51
Như Dép đại ca đã có nhời như thế, em xin có đáp lễ:

Ra ngoài đảo cho bác Dép làm thủ lĩnh, chương trình bụi bặm hay hoang dã thế nào bác toàn quyền quyết định và chuẩn bị đồ đạc phù hợp.


Chim én gọi đại bàng, nghe rõ trả lời.....

Đại bàng chân núi trả lời đây...
Alô. Chương trình bụi bặm anh đầy. Em có đi không? Mà thủ lĩnh bảo gì là phải nghe đấy. Đi không? Cho bác quyết định thì bác quyết ngay... =))=))[/FONT][/SIZE].
.a lô...alô ...đại bàng trên núi đi chưa biết lúc nào về...

Dep Cao Su
07-08-2009, 17:44
Chiều thứ 6 rồi mà thời tiết vẫn u ám. đúng là trời đã sinh ra chuyến đi này mà trời lại còn sinh mưa bão. Thôi trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.
Ta hoãn chuyến này lại nhé.
Hẹn chiều chủ nhật nếu có cá thì mời PHP đến khiêng.

Toto : Đam mê sự hoàn hảo là slogan của sứ VS cao cấp toto. không ngờ lại hợp cảnh. rõ khéo.

Hoa gạo: Tháng ba mới là mùa hoa gạo thắp lửa, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước. giờ là tháng 7 tháng 8 rồi cây gạo giờ đang tích lũy sức sống để tái tạo một mùa hoa mới. Chưa trổ hoa thì sợ gì mưa rơi, gió rụng. nhỉ.

Dep Cao Su
07-08-2009, 18:02
Chị cà ra và bạn xanh người văn hay kẻ ảnh đẹp bận bịu quá, họ nhà Dép chưa được đối diện. thật tiếc. Hôm nào tổ chức riêu cua thì nhà dép xin được góp mấy con cá còi. Không biết có được không?

hoagao
08-08-2009, 17:52
Cô cứ đi đi! người như cô vừa đẹp, vừa xinh, ăn ở lại hiền lành trời đất sẽ thương. Chiến trường giờ là của mình rồi thì phải thừa thắng xông lên chứ?! Nhụt chí rồi àh. [/B][/COLOR]

Giời thương em mà Người chả thương, cụ thể là bác Dzự (và còn ai nữa?) Bác Dzự bẩu mưa mà giờ nắng chang chang thế này.... Sáng nay nghe bác Tồ gọi, bác GGG gọi, bác Xoccola cũng gọi. Em đã trót có kế hoạch khác rồi....
Nhưng cũng chả biết đâu mà lại với giời! bão số 6 tưởng đã chết lâm sàng, giờ lại thấy đang ngoi dậy thì phải.


Chiều thứ 6 rồi mà thời tiết vẫn u ám. đúng là trời đã sinh ra chuyến đi này mà trời lại còn sinh mưa bão. Thôi trời không chịu đất thì đất chịu trời vậy.
Ta hoãn chuyến này lại nhé.
Hẹn chiều chủ nhật nếu có cá thì mời PHP đến khiêng.

Toto : Đam mê sự hoàn hảo là slogan của sứ VS cao cấp toto. không ngờ lại hợp cảnh. rõ khéo.

Hoa gạo: Tháng ba mới là mùa hoa gạo thắp lửa, mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước. giờ là tháng 7 tháng 8 rồi cây gạo giờ đang tích lũy sức sống để tái tạo một mùa hoa mới. Chưa trổ hoa thì sợ gì mưa rơi, gió rụng. nhỉ.

Bác Dép văn cao nhỉ!!!

greenline
09-08-2009, 11:05
Ta hoãn chuyến này lại nhé.


Để ý thì thấy 2 lần giai PHP rủ rê đi chơi thì đều phải hoãn vì mưa, chỉ có mỗi em gạo mát tay. :D Thôi từ lần sau nhường hết chị em tổ chức đi, đằng nào cũng âm thịnh dương suy mà. :))


Toto : Đam mê sự hoàn hảo là slogan của sứ VS cao cấp toto. không ngờ lại hợp cảnh. rõ khéo.

=)) =)) =))


Chị cà ra và bạn xanh người văn hay kẻ ảnh đẹp bận bịu quá, họ nhà Dép chưa được đối diện. thật tiếc. Hôm nào tổ chức riêu cua thì nhà dép xin được góp mấy con cá còi. Không biết có được không?

Đồng ý, đến phá nhà bà Kiara đê. Nhưng lần trước can tội làm bà giận nên giờ phải hối lộ to to bà mới chịu. :))

P/s: Đợt này tớ bận quá, chắc cuối tháng mới rảnh. Hôm nay ngóc đầu lên ném đá phát rồi lặn, các bạn đừng mất công ném đá theo làm gì. :))

kopiko
09-08-2009, 22:38
tối hôm qua e sang nhà bà ấy(ý định phá nhà) nhưng gọi điện thoại thì tắt máy(vợ chồng giờ giấc quy củ thế),nhưng được cái vẫn được 1 bác già tiếp đón nhiệt tình,nghe đĩa than thưởng thức bia Bỉ,ôi trời,từ nay em đã biết 1 cái tên DUVEL,phê quá,cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :))

Kiara
10-08-2009, 07:49
@ KO: Điêu nhá, tao có tắt máy đâu, mà có đứa nào trả tiền cho mà dám xài DUVEL thế? Chắc phê bia thì ít xót tiền thì nhiều chứ giề, có ngất không? :LL

Đến chị mày mới thỉnh thoảng dám thè lưỡi hớt bọt đây này.

Cả nhà đợi chị qua cái T8 này nhá, rồi đến phá nhà.

Khoảng 22,23/8, PHUOT.COM tổ chức SN 2 năm, nhà mình tham gia đầy đủ nhé, PHP có chương trình gì vui đóng góp không?, mọi người cho chị tí ý kiến (Ban Tổ chức đang tham khảo ý kiến mọi người, sẽ đưa ra public sau)

Các anh các chị ấy mất bao công sức để tạo chỗ chơi chung vui vẻ thế này, bọn mình không nhiều thì ít cũng tham gia tí cho xôm tụ nhể?

Chị hy vọng mọi người tham gia ý kiến.

Totochan
10-08-2009, 09:57
Hẹn chiều chủ nhật nếu có cá thì mời PHP đến khiêng.

Toto : Đam mê sự hoàn hảo là slogan của sứ VS cao cấp toto. không ngờ lại hợp cảnh. rõ khéo..

Bác rõ là khéo! :T. Nói chung là bác biết chọn gỗ để làm cá!!!! Được lắm.

Thực ra em mờ trắng được như sứ vệ sinh cao cấp thì cũng tốt! ;)

Vụ này lại chỉ làm cho ông Xanh cười vỡ mật ra thôi.=))

Thành thực xin lỗi bác vì tối qua không thể đến được. Đã nhắn tin cho Gạo nhưng không biết gái đó ngồi gần bác có biết đường giở ra mà đọc không.
Cái con bé ấy ngồi gần bác em thấy giọng nó pha ....Chinsu kinh!(NT)=))

Totochan
10-08-2009, 10:05
@ KO: Điêu nhá, tao có tắt máy đâu, mà có đứa nào trả tiền cho mà dám xài DUVEL thế? Chắc phê bia thì ít xót tiền thì nhiều chứ giề, có ngất không? :LL

Đến chị mày mới thỉnh thoảng dám thè lưỡi hớt bọt đây này.

Cả nhà đợi chị qua cái T8 này nhá, rồi đến phá nhà.

Khoảng 22,23/8, PHUOT.COM tổ chức SN 2 năm, nhà mình tham gia đầy đủ nhé, PHP có chương trình gì vui đóng góp không?, mọi người cho chị tí ý kiến (Ban Tổ chức đang tham khảo ý kiến mọi người, sẽ đưa ra public sau)

Các anh các chị ấy mất bao công sức để tạo chỗ chơi chung vui vẻ thế này, bọn mình không nhiều thì ít cũng tham gia tí cho xôm tụ nhể?

Chị hy vọng mọi người tham gia ý kiến.
@ Kiara! Hôm nọ Kopico qua nhà chị àh. Thể nào nó nhắn tin cho em xin số của chị (nhưng mà đến khi em biết có tin đã là 12pm. He he. Nếu mà nó mời em đi uống bia thì có phải là em sẽ đọc tin sớm hơn không). Ai bảo nó kiệt sỉ!(NO).
Ô. em tưởng phuot tron 2 năm khong lam gi ngoài bài diễn văn của Dugi thôi. Đóng góp kiểu gì bây giờ nhỉ? Trang GoGo, Tông và Jeps lắm trò lắm chị ạ, chắc sẽ mách với chị. Còn em thì không, bác chỉ đâu em đánh đấy. Óc em giờ 3/4 là bã đậu hóa, còn 1/4 nữa đang ngấp ngoải, nên kính báo cáo bác là em không nghĩ gì nữa, nghĩ thêm kẻo lại lườm rau gặp thịt lại bị các bác tố thì mệt lắm. Dạ thế bác nhé.
(Ps: Không biết dạo này bác có hay hắt hơi không, bọn PHP tụ tập cà fe gần nhà bác réo bác suốt, tức quá vì không gặp có đứa hình như còn ....:gun. Thực ra tụi này chẳng biết gì, bác mà cất tiếng là ối thằng câm luôn, bác nhỉ=))=))).

Totochan
10-08-2009, 10:09
tối hôm qua e sang nhà bà ấy(ý định phá nhà) nhưng gọi điện thoại thì tắt máy(vợ chồng giờ giấc quy củ thế),nhưng được cái vẫn được 1 bác già tiếp đón nhiệt tình,nghe đĩa than thưởng thức bia Bỉ,ôi trời,từ nay em đã biết 1 cái tên DUVEL,phê quá,cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng :))

Mày định đi tối đến nhà cán bộ hả???:T
Chị nói cho chú biết nhé. lần sau chú mà không rủ chị đi uống cùng thì đừng có mà nhắn tin nhé!
(NT) Bia ngon lắm ah? Đắt lắm àh? Thế thì chọn hôm nào vừa lấy thùng bia mới về chúng ta đón lọng đập nát nhà bà ấy ra nhé?? Đã đập là phải nát tươm nhá! Nhá???(beer)

Kiara
10-08-2009, 10:39
Tao thấy lên cán bộ rồi khổ kinh đi được.

Đang quần bò áo phông dép tông loẹt xoẹt, chuyển sang sandal, quần phăng, mịiia, lại còn cắm cả thùng nữa, chịu thế tró lào được, phải không Tồ?;)

hoagao
10-08-2009, 11:20
Bác rõ là khéo! :T. Nói chung là bác biết chọn gỗ để làm cá!!!! Được lắm.

Thực ra em mờ trắng được như sứ vệ sinh cao cấp thì cũng tốt! ;)

Vụ này lại chỉ làm cho ông Xanh cười vỡ mật ra thôi.=))

Thành thực xin lỗi bác vì tối qua không thể đến được. Đã nhắn tin cho Gạo nhưng không biết gái đó ngồi gần bác có biết đường giở ra mà đọc không.
Cái con bé ấy ngồi gần bác em thấy giọng nó pha ....Chinsu kinh!(NT)=))

Bác Tồ ơi, giọng em có pha mật thì cũng không cải thiện được độ chanh chứ lại còn pha mắm làm gì, em chả dại!
Bác Gogogo đi Thung Nai về thế nào nhỉ?

Go-go-go
10-08-2009, 13:10
Báo cáo cả nhà là em vừa đi Thung Nai về lại thấy cái lịch off của chị Kiara gần thế này thì chắc em xin chân ở nhà.

Ông trời cũng thương em đẩy lùi cơn bão xuống tận miền trung của tổ quốc do vậy thời tiết em đi kô những kô mưa mà còn nắng nóng.

Thung Nai đẹp thơ mộng và lãng mạn. Tối hôm t7 trăng sáng vằng vặc trên hồ rất đẹp. Tối hôm đó bọn em đốt lửa trại giao lưu, ăn cá nướng dưới ánh trăng (không có đèn) may cho nhà em là không bị hóc sương cá =)). Đặc biệt là ở đó có Anh Hưng (hay có thể gọi là chị Hưng), cô Nhi tiếp đón rất nhiệt tình với đủ loại đàn ca sáo nhị... rất tài tình. Sau chuyến đi này em đã quen thân được với chị H. Đợt tới chị Kiara đi có khi em nhờ chị cầm giùm em mấy bức hình ở Thung Nai cho chị H :D gọi là làm quà.

Còn điều nữa em (NT) với chị Kiara có đi thì chị nhanh đăng ký ngủ tại giường tre nhà gạch tầng 1 là đẹp nhất (mát, sạch sẽ, lịch sự, ít muỗi nhất Thung Nai).

co_mem
10-08-2009, 20:12
Khoảng 22,23/8, PHUOT.COM tổ chức SN 2 năm, nhà mình tham gia đầy đủ nhé, PHP có chương trình gì vui đóng góp không?, mọi người cho chị tí ý kiến (Ban Tổ chức đang tham khảo ý kiến mọi người, sẽ đưa ra public sau)

Các anh các chị ấy mất bao công sức để tạo chỗ chơi chung vui vẻ thế này, bọn mình không nhiều thì ít cũng tham gia tí cho xôm tụ nhể?

Chị hy vọng mọi người tham gia ý kiến.

Em đăng ký 1 suất chị nhá.
Còn chục ngày nữa để em cố xem có nghĩ được gì hay hay tham gia không.

@/; Cả nhà cố gắng tham gia đông đủ, coi như là chuyến đi chung đầu tiên của PHP :D

timchonlangthang
11-08-2009, 08:47
Hehe để hôm khác e kiếm cái hình nào to nhất e thay vao avatar này!Gớm 2 đại ca DCS va Tông Đẹp ăn ở có vấn đề nên trời không thương cho gặp mưa bão trong ngày gia mắt Phượt đầu tiên rồi!Không phải như thế thì 100% là do thiếu bóng dáng e nên o ai được đi cả hehehe!E cũng đi lang thang khắp Quảng Trị Quảng Ngãi Huế và Đà Nẵng mấy ngày nay!Nhưng o phải đi ăn chơi mà là đi tìm mộ liệt sĩ ông Bác!May mà tìm thấy!Tuần này có e chắc chắn không mưa gió j đâu!2 Bác lên kế hoạch đi nhé để cho e được tận mắt chiêm ngưỡng Phượt HP hehehe!

Kiara
11-08-2009, 09:44
PHP ơi, giúp chị vớiiiiiiiiiii

Tham gia nhóm off đê và cho ý kiến với, đầu chị nhiều việc quá rối tung lên rồi.

Link đây

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4174

Go-go-go
11-08-2009, 11:38
Để em quảng cáo có chị Kiara nhé.

Bố cáo PHP là ở Thung Nai có núi, rừng, thắc, hồ đăc biệt là có thể đáp ứng nhu cầu của từng ca nhân. Nhà nghỉ Cối xay gió hết sức lãng mạn rất phù hợp cho những đôi đang, sẽ và đã tìm hiểu nhau.
Vậy đội nhà dép nếu có nhã hứng thì tham gia chuyến này cũng rất thích hợp. Ta có thể cải thiện khẩu vị từ cá Thái Bình Dương sang cá Sông Đà. Cá sông Đà là cá thiên nhiên 100% rất to và béo có những con lên đến hàng chục kg :D. Các bác mà đi thì alo cho em để em gọi cho bác Hưng trên đó chuẩn bị thuyền cho các bác ra khơi đêm. Đồng thời sản phẩm thu được gọi là phong trào tham gia đại hội chị Kiara nhỉ.

PHP cố gắng tham gia vụ này chứng tỏ dân đất Cảng chứ nhỉ.

Kiara
11-08-2009, 12:59
Go ơi, cho chị số phone mọi người, hay em làm thư ký hộ chị phone mọi người giúp đê.

Sắp hết hạn rồi mà chửa có ai và chưa có chương trình đây này.

Hậu tạ.

nguyen
11-08-2009, 14:19
Currently Active Users Viewing This Thread: 10 (1 members and 9 guests)
=)) =)) không cần phải phức tạp thế chứ =)) =))

Totochan
11-08-2009, 14:51
àh bà già ấy máu dồn lên lão liêntục vì công việc trong khi lũ em thì cứ phởn phơ lượn thành ra thế thôi mà.!!!! he he

@ Nguyen!!
Doi PHP cũng muốn có tí máu lên mặt về thủ đô cho đỡ gặp bão ấy mà!!! Hà Hà!!

kopiko
11-08-2009, 23:16
có bà chị cầm cái cho nhà HP mình,mọi người bố trí thời gian đi trác táng đi kìa,e nghe bên kia họp bàn khoản rượu chị Ki cho mọi người uống thả dàn thấy thèm quá :D,e xin chân nữa sau chị cỏ nha.Có gì e làm được bà chị cứ alo nhé,e đang chèo thuyền to tay ra rồi,2 hôm nữa là rỗi

anhminh
12-08-2009, 09:48
Thế thì sang topic OFF đăng ký nhé :D

Totochan
12-08-2009, 10:35
Thế thì sang topic OFF đăng ký nhé :D

Ô hay! Bên này đang rậm rịch thu quân thì bác lại mang tuốc lơ vít sang đây làm gì thế????? Hả ? Đúng là ông ác!!!!:T

hoagao
12-08-2009, 10:49
Chào bác Kia và cả nhà.

Nói thật tình, em không hào hứng việc offline lắm vì em ít tham dự diễn đàn này nên không biết có những ai, không hiểu cụ tỉ các hoạt động của Phượt. Em chỉ loanh quanh trong nhà PHP nên, nếu nhà mình đi đông đủ thì em có khi cũng đi cho có khí thế. Một phần nữa vì Thung Nai em cũng mới đi rồi.

Em vẫn đang ước ao đi Côtô vào dịp cuối tuần 21-23/8. Tình hình mọi người đi off ở Thung Nai rồi, chắc không ai đi biển với em nữa rồi nhỉ? Ôi, em muốn đi biển quá! Có ai đi Cô tô không?

Thế cuối tuần này có ai đi câu kéo gì nữa không đấy? Nghe tả cái món cháo gỏi cá trên bè ngon quá cơ bác CỎ nhỉ?

Go-go-go
12-08-2009, 12:49
Chị Hoagạo cố đi đi lấy khí thế "Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu" cái nhẩy. LG, Lan, bác Dơi, Hongphi, Yeutinh,... nhà các bác dép cho ý kiến nhỉ. Các bác có nhã hứng đi Thung Nai cho khí thế kô nhỉ để một mình chị Kiara chống chọi thấy tội nghệp quá.
Đội PHP có:
1,2: Nhà chị Kia
3,4,5: cũng lại mấy chị nữa
6: Cỏ mềm
7: Kopiko
8: Grỉn
9,10: Meomeo, Gogo (dập dòm) tại bọn em mới đi về và hôm đó bọn em vẫn phải đi làm. Nhưng nếu nhà mình tham gia đông đảo thì bọn em cũng đi cho nó PHP.

cuongtax
12-08-2009, 13:50
Chị Kiara em đăng ký nhé
11:cuongtax
Đề nghị pm cho em mật khẩu nhé...

phuongdo83
12-08-2009, 21:16
Hi cả nhà,

Tình hình là e đợt này bận quá nên mãi hum nay mới vào lại được, hehe.

Cả nhà HP mình xem thế nào tổ chức tham dự vụ SN 2 năm đi chứ ah, mình đi có tổ chức vui hơn và khí thế hơn.

Có j PM cho e nhé (0904534866)

Tks

co_mem
12-08-2009, 21:32
Hi cả nhà,

Tình hình là e đợt này bận quá nên mãi hum nay mới vào lại được, hehe.

Cả nhà HP mình xem thế nào tổ chức tham dự vụ SN 2 năm đi chứ ah, mình đi có tổ chức vui hơn và khí thế hơn.

Có j PM cho e nhé (0904534866)

Tks

Như vậy là bạn đăng lý 1 suất nâng tổng số thành viên >20, WC vậy sang "cáo phượt" đọc qua tý nhá, tớ sẽ đưa bạn vào danh sách. Đội mình là đội " Già nhai xương gà rau ráu"

ĐÓng góp 300k chuyển khoản trực tiếp cho BTC

Tiện thể, nghĩ luôn trò gì hay ho để đóng góp nhá ;)

hoagao
17-08-2009, 15:28
Các bác ơi,

2-9, Ngoài bác CỏMềm đi Hà Giang có ai đi đâu gần gần hơn, cho em ké với. Ưu tiên đi biển cả, sông nước nhá.

Ớ bác Xanh ơi ời, thi cử xong rồi mà chưa thấy ló mặt ra quăng mấy viên sỏi, để cho nhà vắng hoe mấy hôm thế này??!!

greenline
17-08-2009, 22:14
Các bác ơi,

2-9, Ngoài bác CỏMềm đi Hà Giang có ai đi đâu gần gần hơn, cho em ké với. Ưu tiên đi biển cả, sông nước nhá.

Ớ bác Xanh ơi ời, thi cử xong rồi mà chưa thấy ló mặt ra quăng mấy viên sỏi, để cho nhà vắng hoe mấy hôm thế này??!!

Cô nói vậy hóa ra bảo anh là cái loa phường à. :)) Làm loa phường bị thiên hạ chửi suốt ngày anh chẳng dại, nhá. :LL

Anh mới check lại thì 2/9 vào giữa tuần. Tộ xư, vậy thì đi đâu được. Có khi 31/8 anh đi ngắm Mông gái, nhầm, gái Mông. :))

co_mem
18-08-2009, 20:36
Anh mới check lại thì 2/9 vào giữa tuần. Tộ xư, vậy thì đi đâu được. Có khi 31/8 anh đi ngắm Mông gái, nhầm, gái Mông. :))

Hẹ hẹ, ngắm gái ở đâu đấy anh?

greenline
19-08-2009, 11:11
Hẹ hẹ, ngắm gái ở đâu đấy anh?

Ngắm gái ở nơi lắm gái. :)):)):)) Mộc Châu đó. :LL

phuongdo83
20-08-2009, 21:25
hi ca nhà,

tình hình đi Thung nai thế nào rùi hả bà con, mình thấy không khí trầm lắng quá

híc

Go-go-go
20-08-2009, 23:41
hi ca nhà,

tình hình đi Thung nai thế nào rùi hả bà con, mình thấy không khí trầm lắng quá

híc

Bác ơi sang bên này ngóng bác ạ.

https://www.phuot.vn/showthread.php?t=4174

Và cái này nữa https://www.phuot.vn/forumdisplay.php?f=87 đội Già nhai xương gà nhé bác.

greenline
23-08-2009, 22:32
Báo cáo cả nhà là em quậy tí. https://www.phuot.vn/showthread.php?p=119842#post119842 Vào đấy quậy cho nó kín đáo. :))

susu
24-08-2009, 11:04
Gớm, mong mãi mới có ngày gặp được chị Cỏ Mềm nhà ta. Yêu thế chứ nị !!
Người đâu mà vừa cao vừa tắng .. lại rịu ràng nhẹ nhàng .. lại xưn xắn dễ thương ..:L

Ôi ôi, mình là gái mà lại mê gái thì không ổn nhể !! :D

Anh Già
24-08-2009, 12:05
Đâu, ảnh em Cọ Mềm đâu em 2su, mãi chưa được xem (NT)

susu
24-08-2009, 12:12
Đâu, ảnh em Cọ Mềm đâu em 2su, mãi chưa được xem (NT)

Bạn Già thông cảm ạ. Em Su ko mang máy ảnh theo.

Cơ mà em thề, em hứa, em đảm bảo, cái câu "chân em vừa trắng lại vừa dài" là chuận không cần chỉnh cho chị Cỏ nhá, hí hí !!

Mặt thanh tú, ra mịn màng, lại nhẹ nhàng - nhưng cũng zất máu :D

Thật là em ít khi mê gái (tự vì ghen tị). Dưng lần này gặp Cỏ thì yêu nuônnnn dù tiếp xúc mới được tí teo !1 :L

kopiko
24-08-2009, 12:50
chị Su hát hay thì khỏi chê,nhưng nói dối cũng tài không kém,cốc chanh muối của chị làm anh em chờ mỏi cổ.bác Hưng về sau còn vác được cả ghita ra,chị ngồi lại thì chắc cũng chả muốn "ăn chanh muối",miềng tự hào vì được đón bình minh sớm nhất cùng bác senh:))

susu
24-08-2009, 13:12
chị Su hát hay thì khỏi chê,nhưng nói dối cũng tài không kém,cốc chanh muối của chị làm anh em chờ mỏi cổ.bác Hưng về sau còn vác được cả ghita ra,chị ngồi lại thì chắc cũng chả muốn "ăn chanh muối",miềng tự hào vì được đón bình minh sớm nhất cùng bác senh:))

Gớm thôi, em xin ạ !! Ngồi nữa thì lòi cụ nó mắt za vì mỏi ạ !! :((

QuynhEm
24-08-2009, 14:12
Chị Cỏ Mềm đâu cơ em Su đáng iu? :-D

Nam Bự
24-08-2009, 15:31
Ngắm gái ở nơi lắm gái. :)):)):)) Mộc Châu đó. :LL

Cho ké 1 chân với đại ka, quyết đi ko kêu hèn nữa đâu anh ạ(NT)(c)

co_mem
24-08-2009, 20:50
Gớm, mong mãi mới có ngày gặp được chị Cỏ Mềm nhà ta. Yêu thế chứ nị !!
Người đâu mà vừa cao vừa tắng .. lại rịu ràng nhẹ nhàng .. lại xưn xắn dễ thương ..:L

Ôi ôi, mình là gái mà lại mê gái thì không ổn nhể !! :D

Ối giời em Su ơi, chị vừa gây ra một vụ nổ nho nhỏ ở nhà, còn gì là mũi nữa mũi ơi... hị hị

Mình thì bao ngày mong mỏi cuối cùng cũng được gặp 2 Su, trời đất con gái nhà ai mà lại hát hay thế kia chứ, máu lửa thì khỏi phải bàn... sao cái đêm ấy không dài thêm tý nữa để nghe quan họ, nghe hát then...

hoagao
25-08-2009, 09:43
Em đã upload một số ảnh chụp ở Thung Nai. Ảnh không lung linh như của bác Xanh nhưng cũng không dìm hàng ai cả.

Các bác cho em email để em gửi link nhé.
Tốt nhất bác nào có YM của em rồi thì gửi qua YM cho nhanh, em ít khi sign-in ở bên này.

Hay là lại cà phê?

co_mem
25-08-2009, 23:02
Em đã upload một số ảnh chụp ở Thung Nai. Ảnh không lung linh như của bác Xanh nhưng cũng không dìm hàng ai cả.

Các bác cho em email để em gửi link nhé.
Tốt nhất bác nào có YM của em rồi thì gửi qua YM cho nhanh, em ít khi sign-in ở bên này.

Hay là lại cà phê?

Cafe đi ạ, lại như mọi khi thứ sáu và chốn cũ nhé cả nhà/?/

Go-go-go
26-08-2009, 23:43
Cafe đi ạ, lại như mọi khi thứ sáu và chốn cũ nhé cả nhà/?/

Chị ơi để T7 đi em honbgs được là có rai hàng chuẩn, hàng tuyển về HP đới chả bít thía nào ò cùng rai đó luôn.

Úi úi em ồi ộp óa ơ. Mong mãi ai ngờ ông trời lại ưu ái PHP thía.

Hàng đậy ợ:
https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Thung%20Nai/TN49.jpg

ellvis000
27-08-2009, 00:25
Hi!
Phout Hai Phong khong hop quan nua roi a?

Totochan
27-08-2009, 07:53
[QUOTE=Go-go-go;121047]Chị ơi để T7 đi em honbgs được là có rai hàng chuẩn, hàng tuyển về HP đới chả bít thía nào ò cùng rai đó luôn.

Úi úi em ồi ộp óa ơ. Mong mãi ai ngờ ông trời lại ưu ái PHP thía.

Này! Xoắn tít cảlên thế àh? Dặn bao nhiêu lần rồi! Xanh nghe thấy là ăn đòn đây! Qua bên Thung nai nhá!

greenline
27-08-2009, 11:11
[QUOTE=Go-go-go;121047]Chị ơi để T7 đi em honbgs được là có rai hàng chuẩn, hàng tuyển về HP đới chả bít thía nào ò cùng rai đó luôn.

Úi úi em ồi ộp óa ơ. Mong mãi ai ngờ ông trời lại ưu ái PHP thía.

Này! Xoắn tít cảlên thế àh? Dặn bao nhiêu lần rồi! Xanh nghe thấy là ăn đòn đây! Qua bên Thung nai nhá!

Hé hé, gái thấy giai hai chân xoắn quẩy thì thôi dồi. :)) Thôi mau mau tự vồ lấy nhau cho anh có dịp ngồi nhậu. :))

Cuối tuần anh đi ngắm Mông gái, cả nhà ọp vui vẻ nhá. (beer)

LGchocola
27-08-2009, 12:27
[QUOTE=greenline;121137

Cuối tuần anh đi ngắm Mông gái, cả nhà ọp vui vẻ nhá. (beer)[/QUOTE]

Em chào cả nhà!
Xin phép em rón rén hỏi anh Xanh tí, thế cái vụ nghe hát ả đào thế nào và bao giờ đấy ạ?? Em nhớ k nhầm thì anh hẹn cuối tuần này mờ??

greenline
27-08-2009, 13:41
Em chào cả nhà!
Xin phép em rón rén hỏi anh Xanh tí, thế cái vụ nghe hát ả đào thế nào và bao giờ đấy ạ?? Em nhớ k nhầm thì anh hẹn cuối tuần này mờ??

Hơ hơ, cáo lỗi, cáo lỗi. Tuần này không ngờ mìn bận mất rồi. Thôi để mìn hỏi lại lịch chính xác rồi thông báo cho mọi người nhé. Địa điểm thì ở Đình Hàng Kênh rất dễ tìm và ... dễ vào. :D

Be Hat Tieu
27-08-2009, 14:38
Em xin chào Hải Phòng, HP cho em xin chân buôn chuyện ở đây với nhé. Trụ sở chính của nhà mình là ở đây phải không ạ?
Thế thì em xin chính thức gửi lời cảm ơn đội Già mà xương gà vẫn nhai gau gáu nhé! Xúc động quá cơ, chẳng nói lên nhời.
Thôi thì cứ chào hỏi, cảm ơn trước cái đã rồi tính tiếp.
Em cũng muốn cảm ơn cái món mực của chị Kiara thì phải ạ? Em thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa từng được 1 lần trong đời liếm láp 1 miếng mực nào ngọt đến như thế. Chẹp ! Nghĩ lại lại rỏ hết cả rãi.
Hôm nào cho bọn em xuống HP off vài phát với mọi người nhé.
Em,
Vodka Nga

Kiara
27-08-2009, 15:37
Hự hự, chào em!!!!

Phê mực hay sao mà ngủ ngon quá cơ.

Từ lúc nằm đến lúc dậy, đúng một tư thế(NT)

Về đây buôn bán cho sướng, rỗi xuống HP, bọn già lày cũng lắm trò, iem ạ.(beer)

Kiara
27-08-2009, 15:42
Hơ hơ, cáo lỗi, cáo lỗi. Tuần này không ngờ mìn bận mất rồi. Thôi để mìn hỏi lại lịch chính xác rồi thông báo cho mọi người nhé. Địa điểm thì ở Đình Hàng Kênh rất dễ tìm và ... dễ vào. :D

Cái chính là mọi người muốn đi với chú:T:T

Kém quá cơ, thảo nào....:shrug:

Thế đã nghiên cứu xong chưa? Hồng hay xanh để còn đến lượt Hongphi:LL

kopiko
27-08-2009, 19:19
Em xin chào Hải Phòng, HP cho em xin chân buôn chuyện ở đây với nhé. Trụ sở chính của nhà mình là ở đây phải không ạ?
Thế thì em xin chính thức gửi lời cảm ơn đội Già mà xương gà vẫn nhai gau gáu nhé! Xúc động quá cơ, chẳng nói lên nhời.
Thôi thì cứ chào hỏi, cảm ơn trước cái đã rồi tính tiếp.
Em cũng muốn cảm ơn cái món mực của chị Kiara thì phải ạ? Em thề là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ em chưa từng được 1 lần trong đời liếm láp 1 miếng mực nào ngọt đến như thế. Chẹp ! Nghĩ lại lại rỏ hết cả rãi.
Hôm nào cho bọn em xuống HP off vài phát với mọi người nhé.
Em,
Vodka Nga

làm gì mà khách sáo thế,Hp nhà mình cảng "dùi đục chấm mắm cáy" càng vui=)),hôm qua có uống hớp bia nào đâu mà sao mọi người về muộn thế(báo cáo nhà mình là hôm qua e có ăn mảnh trên Hn nên tiện thể gọi đàn gà trên này đi luôn ợ,không mọi người thắc mắc)

mà bạn vodka chỉ thấy khen mực của chị mà không khen tớ nướng mực ngon à(NO) :)).Chốt cung xong alo ngay nhé,hay xin phép bám càng anh Xanh đi xem Mống gai nhể(NT),bác Xanh cho tí nhời để e biết nhá

Be Hat Tieu
27-08-2009, 22:26
Hự hự, chào em!!!!

Phê mực hay sao mà ngủ ngon quá cơ.

Từ lúc nằm đến lúc dậy, đúng một tư thế(NT)

Về đây buôn bán cho sướng, rỗi xuống HP, bọn già lày cũng lắm trò, iem ạ.(beer)

Đâu, em nhiều tư thế lắm, chẳng qua đúng lúc chị bắt gặp thì lại trở về tư thế ban đầu. Không tin chị cứ hỏi các anh là bít lìn à =))

Be Hat Tieu
27-08-2009, 22:28
Cái chính là mọi người muốn đi với chú:T:T

Kém quá cơ, thảo nào....:shrug:

Thế đã nghiên cứu xong chưa? Hồng hay xanh để còn đến lượt Hongphi:LL

Vầng, em cũng được chứng kiến cái sự kém tắm của anh Xanh rồi ạ. À, mà có thể anh í có tắm nhưng không kì =))
Thế anh Xanh anh í đi đâu mà không cho mọi người đi theo thế ạ?:T

Be Hat Tieu
27-08-2009, 22:36
làm gì mà khách sáo thế,Hp nhà mình cảng "dùi đục chấm mắm cáy" càng vui=)),hôm qua có uống hớp bia nào đâu mà sao mọi người về muộn thế(báo cáo nhà mình là hôm qua e có ăn mảnh trên Hn nên tiện thể gọi đàn gà trên này đi luôn ợ,không mọi người thắc mắc)

mà bạn vodka chỉ thấy khen mực của chị mà không khen tớ nướng mực ngon à(NO) :)).Chốt cung xong alo ngay nhé,hay xin phép bám càng anh Xanh đi xem Mống gai nhể(NT),bác Xanh cho tí nhời để e biết nhá

Sơ xuất quá. Bạn Kopiko cho tớ xờ lờ (xl) nhé. Công nhận trình nướng mực của bạn, và của chị LG nữa thì phải, cả anh gì vò mực và xé mực nữa mà tớ chưa bít tên í nhở.
Các bạn HN gửi nhời cảm ơn cái sự nhiệt tình máu lửa của bạn Kopiko đới. (beer)

sonzin1979
27-08-2009, 22:39
:)) Sắp tới phải đi HP có công việc,Thèm đc tụ tập với đội Hp để giao lưu tý mà ko co số đt của Phuot nào?:shrug:
Hôm nọ ngồi làm vài ly với Kopiko nên thấy khoái đội HP (beer)

Be Hat Tieu
27-08-2009, 22:40
Em có quả dìm hàng của chị Totochan cả anh gì mà bẩu đi công tác í nhỉ, em xin lỗi là em chưa biết tên. (Mẹt các bác thì em khắc sâu trong tim rồi nhé). Quả này cực độc, nhưng chắc là không được phép post. Có gì em gửi cho chị Totochan để chị xử lý, nhở.

co_mem
27-08-2009, 22:54
Uhm, vậy lịch ọp ẹp đổi lại 8h ngày thứ 7 theo yêu cầu của e Go cả nhà nhá.


Hum đó ko có ai thì em Go ọp riêng với bạn Rui hỉ.

co_mem
27-08-2009, 22:57
Sơ xuất quá. Bạn Kopiko cho tớ xờ lờ (xl) nhé. Công nhận trình nướng mực của bạn, và của chị LG nữa thì phải, cả anh gì vò mực và xé mực nữa mà tớ chưa bít tên í nhở.
Các bạn HN gửi nhời cảm ơn cái sự nhiệt tình máu lửa của bạn Kopiko đới. (beer)

Quái nhỉ, hôm đó vụ mực mẽo công đầu của mình, mình hò dậy, mình xé mực, mình bổ rau củ, mình ...


Thế mà chả ai nhớ cả, hu hu
(NO)

Be Hat Tieu
27-08-2009, 23:07
Quái nhỉ, hôm đó vụ mực mẽo công đầu của mình, mình hò dậy, mình xé mực, mình bổ rau củ, mình ...


Thế mà chả ai nhớ cả, hu hu
(NO)

Ôi thôi chết, em nhầm hàng rồi. Em đập đầu xuống đất ngàn lần xin lỗi chị cỏ, cảm ơn chị cỏ rứt nhìu; tại chi LG chị í hot quá cơ. Nhắc tới chị cỏ thì em nhớ ra là anh Trâu vò mực và xé mực. (c)

Vụ thứ 7 là đáng lẽ em cả chị Trangchic cũng hóng, dưng mờ tự nhiên lại có việc, tiếc quá cơ. :(

Go-go-go
27-08-2009, 23:27
Uhm, vậy lịch ọp ẹp đổi lại 8h ngày thứ 7 theo yêu cầu của e Go cả nhà nhá.


Hum đó ko có ai thì em Go ọp riêng với bạn Rui hỉ.

Ơ em là em off riêng với cậu em ủa bác Rui thui à. Còn bác Rui em dành cho chị Cỏ đấy.

Go-go-go
27-08-2009, 23:29
:)) Sắp tới phải đi HP có công việc,Thèm đc tụ tập với đội Hp để giao lưu tý mà ko co số đt của Phuot nào?:shrug:
Hôm nọ ngồi làm vài ly với Kopiko nên thấy khoái đội HP (beer)

Bác xuống hôm nào từ cứ PM trước 1 hôm để anh chị em HP còn thu xếp cho các rai đi gửi trẻ. Còn thân ta ở lại đón bác chứ nhỉ.

Bách Hợp
28-08-2009, 02:47
Zậy em xuống thì thế nào hả Gogogo?

greenline
28-08-2009, 08:11
Hồng hay xanh để còn đến lượt Hongphi:LL

Khộ quá cơ, vụ cuối tuần này em chịu rồi. Thế vừa hồng vừa xanh được không chị? :D


Chốt cung xong alo ngay nhé,hay xin phép bám càng anh Xanh đi xem Mống gai nhể(NT),bác Xanh cho tí nhời để e biết nhá

Đợt này bọn anh đi kiểu bụi :D, không có lịch trình cụ thể, khách sạn cũng chưa book được. Đi vậy nên chỉ có 2, 3 xe, khoảng 4h chiều nay anh lên HN rồi. Ngon thì nhào vô em. :)

@Bé hạt tiêu quậy nhở. Trông mặt xế lày cơ mà. :LL


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=686&pictureid=16846

Totochan
28-08-2009, 08:12
Ối Rời ơi! Sắp Rằm tháng 7 có khác các bác về đông vui ghê!
Hè hè> Cô Cỏ cho biết cái lịch chính xác đi một cái để tớ còn sắp xếp? 8h sáng hay tối đấy cô?
@ Go! Đề nghị không xoắn không hàng xóm tưởng nhà mình thiếu giai thì bác Cường và bác Xanh lại tổng sỉ vả thì mày chết, em ạ! Cẩn thận vẫn hơn!
@ Be hat tiêu! Chị thích cái nick Volka Nga của em, nó hợp với em hơn (nghe thấy phê đần luôn- nếu không dùng đề nghị bán nhé!)
@ HPP! Thứ 7 và chủ nhật bà già Kiara, phi đội gà bay, 4 voi đầu đàn đi vắng, Tồ tồ bận (chỉ rỗi tối thứ 7, chiều chủ nhật), bác xanh đi ngắm mông gái, bác Cường thì chưa thấy nói gì (hình như giờ này đang ở Thanh Hoá), LG và hàng đi Quảng Ninh; Gạo,Bác Trâu và KOpico hình như luôn free...
@ Kopico! Chú giỏi hơn anh Xanh nhiều kính! Thế quách nào mà chú đã ăn mảnh nhanh gọn thế, đợt này chú làm bản kiểm điểm để hội duyệt phạt nớ!

Totochan
28-08-2009, 08:16
Zậy em xuống thì thế nào hả Gogogo?

Em thích đi bằng gì thôi! Đầu này luôn có người đón:).
Nếu em thích đi ô tô, h nào cũng có ở Gia lâm, Lương Yên (cái này viiết không biết đúng khon- ngày xua mình chỉ đi kim mã), còn nếu thích rảnh rang thì sáng sớm bắt tàu hoả, 8h20 phút là có mặt tại Ga hải Phòng - giữa trung tâm thành phố, tiện Go sẽ đưa em đi ăn sáng luôn (àh mà quên giai sẽ đưa đi- bảo đảm không ngấy)(wait)

Kiara
28-08-2009, 08:36
@Tồ: Đã nói rất nhiều lần, lại có cả câu vè về cái tội viết lách mà cũng không chừa :T:T

Mày làm ơn viết đúng chính tả, câu cú cẩn thận, viết hoa tên nick, tên địa danh.....cho nó đàng hoàng cái đi. Văn là người (Câu này của cụ nào tao quên mất rồi).

PS: Mày viết diễn văn hay thế cơ mà, nếu mày không có khả năng thì tao đã không nói, nhé :LL

Vodka Nga
28-08-2009, 10:12
Dạ vâng em đây, xin chào cả nhà. Sau 1 hồi thủ thỉ với bác cvn thì cũng lấy lại được nik. Chị Tồ ngã giá đi ạ, được em bán luôn. Hay em mở cuộc đấu giá nhở :-? Bác nào muốn bon chen chè đỗ đen không (wait)
Xin giới thiệu với cả nhà.
Hàng VN, tiêu chuẩn QT, chất lượng XK; kết cấu vững trắc, kiến trúc hiện đại nhất, mô đen theo kiểu mê hồn trận; mặt tiền thoáng đẹp, nở hậu; nội ngoại thất xịn, đẹp, sang trọng; hướng ĐBTN; ... thích hợp cho các bạn nam sử dụng. Tùy trường hợp mà sẽ miễn phí vé tham quan. (wait)
Waiting for all of u! hí hí
PS: sau anh Xanh là hộ em cái mẹt tí nhé


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=686&pictureid=16846[/QUOTE]

hongphi
28-08-2009, 10:24
Cái chính là mọi người muốn đi với chú:T:T

Kém quá cơ, thảo nào....:shrug:

Thế đã nghiên cứu xong chưa? Hồng hay xanh để còn đến lượt Hongphi:LL

Có vụ gì mà đến lượt em thế bà chị,nghe thấy nhắc tên trên này cũng giật minh..:d

Go-go-go
28-08-2009, 10:41
Có vụ gì mà đến lượt em thế bà chị,nghe thấy nhắc tên trên này cũng giật minh..:d

À à chả là thế này: Chị Kiara có 2 cô em hay cháu gì đó một Hồng, một Xanh tuổi đời mới có đầu 8 và đít cuối. Qua quá trình tiếp xúc và tìm hiểu chị ý quyết định nhắm cho anh Xanh nhà mình một cô. Nhưng sau hôm Off vừa rùi thì chị ý lại có thêm quyết định phần cho anh Hp 1 cô còn lại. Vậy 2 cô - 2 anh vừa đẹp. Các anh chia nhau thế nào thì chia tóm lại là hàng đó :D.

@@ chị Tồ: Anh Cường thì đã vợ con đề huề em có sơ múi gì được đâu -> không tính.
Còn anh Xanh thì ....:shrug: nằm giữa vườn hoa mà có bít hoa nào có mùi gì đâu -> có mà như không. (Chắc là chưa đủ mùi. Phải mui như mông gái thì anh ý mới ngửi thấy :)) )
Vậy PHP làm gì có rai như hot rai đó đâu chị :D.

greenline
28-08-2009, 11:14
Còn anh Xanh thì ....:shrug: nằm giữa vườn hoa mà có bít hoa nào có mùi gì đâu -> có mà như không. (Chắc là chưa đủ mùi. Phải mui như mông gái thì anh ý mới ngửi thấy :)))


Toàn hoa bướm với đồng tiền thì lấy đâu ra hương hoa. :LL

=))

P/s: Phần chữ vàng coi như anh không thấy nhá. Vô duyên bỏ mi.a. (NO) :shrug:

Vodka Nga
28-08-2009, 11:46
Ơ em là em off riêng với cậu em ủa bác Rui thui à. Còn bác Rui em dành cho chị Cỏ đấy.

Chị ơi, bác Rui cũng hot chả kém đâu. Chị cứ thử tiếp đón bác ấy đi(wait)

Totochan
28-08-2009, 12:51
Chị ơi, bác Rui cũng hot chả kém đâu. Chị cứ thử tiếp đón bác ấy đi(wait)

Có một số thứ có thể thử được. Một số thứ thử phát ....chết liền. Vậy lên, cẩn tắc vô áy náy!:LL

Totochan
28-08-2009, 12:53
Toàn hoa bướm với đồng tiền thì lấy đâu ra hương hoa. :LL

=))

P/s: Phần chữ vàng coi như anh không thấy nhá. Vô duyên bỏ mi.a. (NO) :shrug:

Em nó còn nhỏ, có gì nói vậy, nó duyên nhiều đã chẳng đi với anh! Nhá!

Totochan
28-08-2009, 12:54
Toàn hoa bướm với đồng tiền thì lấy đâu ra hương hoa. :LL

=))

P/s: Phần chữ vàng coi như anh không thấy nhá. Vô duyên bỏ mi.a. (NO) :shrug:

Anh nhầm rồi, em thấy mọi người thích các loại hoa này lắm đấy, hay chụp ảnh thế còn gì, chỉ có anh không thích thôi. Khổ thân:LL

FBI
28-08-2009, 14:20
Chị Totochan ơi,

Em dự chị là người có vai vế trong PHP, nên em mới xin bám càng chị. Off cafe thì thôi, chứ đi ăn kem, chị cho em theo với nhé!

Bách Hợp
28-08-2009, 14:38
Em thích đi bằng gì thôi! Đầu này luôn có người đón:).
Nếu em thích đi ô tô, h nào cũng có ở Gia lâm, Lương Yên (cái này viiết không biết đúng khon- ngày xua mình chỉ đi kim mã), còn nếu thích rảnh rang thì sáng sớm bắt tàu hoả, 8h20 phút là có mặt tại Ga hải Phòng - giữa trung tâm thành phố, tiện Go sẽ đưa em đi ăn sáng luôn (àh mà quên giai sẽ đưa đi- bảo đảm không ngấy)(wait)

Phương tiện ko là vấn đề chị Toto ạ, ý em là em ghen với bạn Hotboy cơ, chưa xuống mà đã dc cả nhà ta "dập dòm",

Rui Hana
28-08-2009, 14:40
Mai mình đi Hải Phòng rùi mà chưa có contact của ai để liên lạc nữa.
Bạn Tồ và bạn Gồ cho mình cái số đthoại cái nhỉ. Xuống đến nơi còn tiện thể gọi nữa chứ :)

Số của mình là 0988091521

kopiko
28-08-2009, 15:05
:)) Sắp tới phải đi HP có công việc,Thèm đc tụ tập với đội Hp để giao lưu tý mà ko co số đt của Phuot nào?:shrug:
Hôm nọ ngồi làm vài ly với Kopiko nên thấy khoái đội HP (beer)

bác nào đấy ạ,em mong mọi người đừng đổi nick,vừa khó nhận nhau,tốn công giải thích,vừa tốn tài nguyên.Nói cho nhanh là nhà Hp em dễ gần cực kì,bác là giai cafe xong muốn khám phá Hp như lời thiên hạ đồn thì e tình nguyện làm guide,còn gái thì tùy nhu cầu mà đáp ứng=)).
@vodka:hôm qua đã chốt với Trangchic chưa,gọi điện nhắn tin mà mất dạng rồi,không biết có chuyện gì

Vodka Nga
28-08-2009, 16:26
@vodka:hôm qua đã chốt với Trangchic chưa,gọi điện nhắn tin mà mất dạng rồi,không biết có chuyện gì[/QUOTE]

Chị Trangchic đang ở trong bệnh viện. Bạn gọi chị í xem.
Tớ không đi được. :(:(:(

Thông báo với cả nhà là, em mới bị mất con xe hôm qua. Giờ em phải đi cày quốc để mua con mới. :( Em đang rầu nẫu hết cả ruột.
Sáng giờ em cứ lẩm bẩm câu này thôi: Bạn với bè sống để chơi nhau, còn gì khốn nạn hơn :gun:gun:gun

Kiara
28-08-2009, 16:37
Em bé ơi, nên lẩm bẩm câu này cho nó nhẹ người:

May mà mới mất con xe....

Biết đâu lại như Tái ông mất ngựa. Thể nào lộc cũng rơi rào rào, mai lại có xe nuônnnnn.

kopiko
28-08-2009, 16:44
[/QUOTE]Chị Trangchic đang ở trong bệnh viện. Bạn gọi chị í xem.
Tớ không đi được. :(:(:(

Thông báo với cả nhà là, em mới bị mất con xe hôm qua. Giờ em phải đi cày quốc để mua con mới. :( Em đang rầu nẫu hết cả ruột.
Sáng giờ em cứ lẩm bẩm câu này thôi: Bạn với bè sống để chơi nhau, còn gì khốn nạn hơn [/QUOTE]

:( :(,buồn mấy phát,sao sơ sểnh thế bạn,ae lừa nhau thì cho lướt luôn thôi,biết nhà biết cửa chúng nó thì có mà chạy vào mắt,lần sau bảo trọng nhé:shrug:

co_mem
28-08-2009, 22:54
KHổ, 8h đêm bà Tồ ạ

EM đính lại cái nhá: 8 pm tại 23E-Lê Đại Hành (em xin phép đến muộn)

Vụ Rui này hay nha, em thấy các gái cứ quýnh quánh cả lên vì hotboy này, tò mò ghê há.

Chia buồn vụ xe pháo với Vodka! Thôi thì cứ tự nhủ "tái ông thất mã" em ạ.

sonzin1979
28-08-2009, 22:59
(beer) Mai mà xong công việc sớm thì thằng tôi xin phép đc tham gia với đội Hp buôn chuyện nhé :))
@Co mem : Tái ông mất nghẽo chứ?(NT) (Thôi thì cứ tự nhủ "tái ông thất mã" em ạ):T

ellvis000
29-08-2009, 00:04
Chị Kiara có 2 cô gái. Chị nhắm cho Xanh một cô rồi, không biết cô còn lại có phải nhắm cho jai HP này không nhẩy.
Hohohoho em có tưởng bở không cả nhà?
Thứ 7 này gặp vào 8pm thì em bị kẹt công chuyện rùi.
Chắc là phải dịp khác thui

ellvis000
29-08-2009, 00:08
Anh chia buồn vụ mất xe với Kopiko nhé. Bớt buồn, bớt buồn Kopiko a, còn người còn của mà.

ellvis000
29-08-2009, 00:10
:l:ll:l:ll:l:ll

kopiko
29-08-2009, 00:20
Anh chia buồn vụ mất xe với Kopiko nhé. Bớt buồn, bớt buồn Kopiko a, còn người còn của mà.

ông anh nhầm rồi,e quote lại bài của vodka mà,mà ông anh có hành tung bí ẩn nhể,nghe giọng văn lạ lạ mà lại quen quen =)),không chơi trò tuxedo đâu đấy,thấy ông anh này đăng kí một chân leo Phan tháng 10,ở Hp thì gặp mọi người sớm đi,nếu nghiêm túc vụ leo Phan thì e dập dòm với,dù sao cũng nóng gáy quả núi này lắm rồi,bà Gà già Kiara xương cốt lỏng lẻo thế còn tới ngọn rồi nhìn lại mình mà xấu hổ quá(NO)

hehe,ra ngoài mới nhìn thấy bài reply của mình #888,con số may mắn của nhà casino,thảo nào chiều nay trúng con xiên đôi =))

voongsenh
29-08-2009, 00:35
Tối mai off đội HP hả Kopiko? Anh thèm quá ...Lên đường thôi tâm hồn ta hỡi(beer)

kopiko
29-08-2009, 00:52
Tối mai off đội HP hả Kopiko? Anh thèm quá ...Lên đường thôi tâm hồn ta hỡi(beer)

bác là là Ấy lắm đấy nhá :)),có sđt e rồi,có về thì nhắn tin cũng được,không thì pm,xì pam lộ quá,bác cứ lồ lộ thế này,anh em miềng có đi đánh quả lẻ cũng bị bắt lỗi ngay(NT),mai em chờ phone của bác,ok,không biết anh Phi cuối tuần rồi có về không,về được thì xôm quá,nhà Hp em đang bay nhảy tứ tung rồi,chiều nay e suýt thì cũng bám càng bác Xanh:LL

Rui Hana
29-08-2009, 06:59
KHổ, 8h đêm bà Tồ ạ

EM đính lại cái nhá: 8 pm tại 23E-Lê Đại Hành (em xin phép đến muộn)

Vụ Rui này hay nha, em thấy các gái cứ quýnh quánh cả lên vì hotboy này, tò mò ghê há.

Chia buồn vụ xe pháo với Vodka! Thôi thì cứ tự nhủ "tái ông thất mã" em ạ.

Vụ này hay nghe.
Sáng nay lát nữa mình và cậu em sẽ về Hải Phòng. Mai mình có việc về Tiên Lãng nên khộng biết tối nay cậu em còn ở Hải Phòng chơi không hay lên lại Hà Nội nhưng mình thì chắc chắn sẽ có mặt. Mình không được làm Hot gì không biêt các bạn PHP có tiếp không nhỉ?

Ngày hôm nay các bạn có rảnh không, có kế hoạch gì cho bọn mình tham gia với nào. Bạn nào có contact thì nhắn cho mình với nhé. Số đt: 0988091521

ellvis000
29-08-2009, 08:32
Kopiko không nhận ra anh a? Hôm đi Thung Nai về, em suýt mất đồ dấy thôi. May mà nhớ và điện thoại cho anh lấy về mà. Nhớ không vậy???
Anh rất thích đi Phan. Nếu có thể thì anh em mình đi và rủ thêm ai đó ở HP đi nhé.
Các chị em gà già trèo lên đỉnh rùi mà anh em mình chưa theo kịp. Xoắn quá mất thôi.

Go-go-go
29-08-2009, 09:23
Kopiko không nhận ra anh a? Hôm đi Thung Nai về, em suýt mất đồ dấy thôi. May mà nhớ và điện thoại cho anh lấy về mà. Nhớ không vậy???
Anh rất thích đi Phan. Nếu có thể thì anh em mình đi và rủ thêm ai đó ở HP đi nhé.
Các chị em gà già trèo lên đỉnh rùi mà anh em mình chưa theo kịp. Xoắn quá mất thôi.

À à anh P ơi tối off nhé. 8h tối 23E Lê Đại Hành. Có khi sớm hơn nhỉ. Rượu mực đê :D.

@@ Bác Rui , Vuongsenh: Ở HP có món miến cua biển ngon lắm. Tối có gì các bác alo cho bọn em dẫn các bác đi thưởng thức rùi tối ra bờ hồ An Biên rượu mực đê.

ellvis000
29-08-2009, 09:44
:LLGo-go-go và cả nhà đi rượu mực ở bờ hồ An Biên thì gọi cho P nhé. Nhà P ở gần đó mà. Còn đi caphe thì không đi được rùi. Mà cả nhà ta hay ngồi quán rượu mực nào zây? :)

kopiko
29-08-2009, 13:09
Kopiko không nhận ra anh a? Hôm đi Thung Nai về, em suýt mất đồ dấy thôi. May mà nhớ và điện thoại cho anh lấy về mà. Nhớ không vậy???
Anh rất thích đi Phan. Nếu có thể thì anh em mình đi và rủ thêm ai đó ở HP đi nhé.
Các chị em gà già trèo lên đỉnh rùi mà anh em mình chưa theo kịp. Xoắn quá mất thôi.
hehe,sao mình ngu thế nhỉ,ca sĩ elvis Phương:)),đã ngờ ngợ nhưng không chắc,người ta gọi đây là:người ta đa đã dụ tôi vào tình yêu:LL

tối nay thế nào chị Go lên lịch rồi alo nhé,khỏi bàn trước,em cũng đang chờ phone bác Senh,còn đội Hn chị phụ trách luôn nhé,cần trợ giúp của người thân thì ới em,có mặt liền(c)

ellvis000
29-08-2009, 15:44
Kopiko nhầm rùi nhé. Anh thích đi Bụi lâu rồi. Anh vẫn đi một mình trong những dịp đi công tác. May quá có dịp chị Tồ của em giới thiệu anh bít nhúm mình đấy.
Người ta gọi đây là: Sông hòa Biển lớn chứ nhỉ.:L :LL :D

kopiko
29-08-2009, 16:10
Kopiko nhầm rùi nhé. Anh thích đi Bụi lâu rồi. Anh vẫn đi một mình trong những dịp đi công tác. May quá có dịp chị Tồ của em giới thiệu anh bít nhúm mình đấy.
Người ta gọi đây là: Sông hòa Biển lớn chứ nhỉ.:L :LL :D

bác lại nghĩ nhiều quá câu nói của em rồi,thành ra chưa đánh đã khai nhá :D,cái sự thích thú đi đây đó của mỗi người đâu cần ai phải đánh thức phải không anh,trên mạng là trên mạng,còn con người thật ngoài đời mới là đáng quý phải không bác,nhiều người tham gia trên này nhưng với nhiều mục đích khác nhau,nhưng trân trọng nhất là những người nhiệt tình chia sẻ một cách chân thành,đội nhà mình thì anh thấy rồi nên đã sẵn máu rồi mà tham gia là chuẩn luôn,nên em bẩu có người dụ bác vào được tình yêu là có ý đó,mà không dông dài nữa,tối nay(beer)(beer)(beer)

Go-go-go
29-08-2009, 16:19
Theo nhu cầu của mọi người mọi người mau máu thích tí men và lãng mạn. Kế hoạch thay đổi như sau:

8h tối tập trung tại Hồ An Biên, ngồi bãi cỏ trăng thanh gió mát, thưởng thức mực nướng và nhẩm rượu.

Totochan
29-08-2009, 23:24
Kinh quá! ĐI vắng có mỗi một ngày (chưa đủ 24h) thành ngay người âm lịch.
@ Kopico & Go! Các cô các chú trẻ khỏe đi nhanh quá!
Gớm tối nay tranh thủ chạy quanh vườn hoa, thấy ngay đội bạn đang tranh thủ bắn tỉa rượu mực....Mình chẳng biết gì về tụi hắn hẹn nhau ầm ầm! Đểu thế! Nhắc đến vụ này chắc bà Kiara ở xa đương nhiên hắt xì! (Cấm lẩm bẩm!)
He he! Rui trông cực hot nếu sang đội già, đương nhiên được thành cột.... Theo mình là Rui nên tranh thủ rảnh rối làm người mẫu quảng cáo - toàn thân hoặc chỉ mặt tiền cũng ôke. Hôm nọ off không được ngồi gần mà "nói thì khó nói" thành ra giờ mới tỏ mặt ....rõ là đẹp giai! Theo đánh giá của riêng tớ bạn này làm PR giỏi kinh khủng. Bác nào cần lên đời nên gặp bạn này!!!!!
Thông báo thông báo!!!! Đội PHP (một số thành viên đặc biệt tươi trẻ) đang tiếp đón 2 hotboicủa phượt chấm cơm ở bên bờ hồ An Biên. Ngoài ấy mát lắm....ở đâu cũng mát!!!Bây giờ là 23h30'...chương trình vẫn đang tiếp diễn(wait)

Totochan
29-08-2009, 23:28
Kopiko nhầm rùi nhé. Anh thích đi Bụi lâu rồi. Anh vẫn đi một mình trong những dịp đi công tác. May quá có dịp chị Tồ của em giới thiệu anh bít nhúm mình đấy.
Người ta gọi đây là: Sông hòa Biển lớn chứ nhỉ.:L :LL :D

Sang miệng quá! Già còn bày đặt văn và vở!X(
Đề nghị làm ơn phát biểu đúng tuổi. Hồn nhiên quá tuổi em sợ phanh đôi lúc nhờn!=)) Cái gì cũng có độ thôi nhé!
(NT)Thảo nào khuyến mại cả con lại còn bị đòi hỏi tiêm phòng dịch=))

tunbo
29-08-2009, 23:29
Oh la la, thế Tồ nóng nên về online à?

Totochan
29-08-2009, 23:33
Chị Totochan ơi,

Em dự chị là người có vai vế trong PHP, nên em mới xin bám càng chị. Off cafe thì thôi, chứ đi ăn kem, chị cho em theo với nhé!

Đề nghị em phát thanh nhỏ lại câu đầu! chị hay tự cho mình tinh tú, em tưởng thật thì chị bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Xin em gửi lại 2 chữ " bình yên"!(NT)
Càng chị hơi bị nhỏ bám hơi khó. Kem thì chẳng đến phần em! chị ăn nhanh hơn nhiều người tưởng tượng đấy. Cafe hả? yên tâm, cứ chuẩn bị xiền, chị gọi cái đi ngay, tiêu không hết không về, okee chưa? ??
Chạy rồi à? chạy a?.....rời ơi! để lại số điện thoại nhá!:L

Totochan
29-08-2009, 23:36
Phương tiện ko là vấn đề chị Toto ạ, ý em là em ghen với bạn Hotboy cơ, chưa xuống mà đã dc cả nhà ta "dập dòm",

Thông báo cho em nhé! Tụi Hắn đang tự lăng xê nhau ở bên cạnh hồ Quần Ngựa nhá! ỐI RỜI, ái ấu mĩ miều là đủ luôn....chị không đánh võng được té sớm! X(

Totochan
29-08-2009, 23:41
@vodka:hôm qua đã chốt với Trangchic chưa,gọi điện nhắn tin mà mất dạng rồi,không biết có chuyện gì

Chị Trangchic đang ở trong bệnh viện. Bạn gọi chị í xem.
Tớ không đi được. :(:


Thông báo với cả nhà là, em mới bị mất con xe hôm qua. Giờ em phải đi cày quốc để mua con mới. :( Em đang rầu nẫu hết cả ruột.
Sáng giờ em cứ lẩm bẩm câu này thôi: Bạn với bè sống để chơi nhau, còn gì khốn nạn hơn :gun:gun:gun[/QUOTE]
Nẫu làm gì em ơi, con như bài học nho nhò mà mất kinh phí nhớn thôi. Dào ơi, ở đời còn lâu nó tìm được đứa bạn như mình, nó thiệt thòi vì mình chẳng chơi với nó nữa.... chẳng hơi đâu mà buồn (thật sự ra là em rất buồn:()
He he.. chia buồn với em nhưng cũng kô nên buồn nữa mà than thân, cho qua đi, về đi chơi với Go và Hotboi đê. tụi nó mai đi lăng quăng Hải phòng đới:gun

ellvis000
30-08-2009, 00:14
(beer):dienNhanh nhỉ. Vừa ngồi đó đã rao rui. Tan rui bà Tồ ơi. Ôn thi mà con "hóng" chúng tôi? Chúc ngu ngon nhé. Ôn thi mà lại.
Nghe chừng sáng mai mọi người đi ca phê thì tư tưởng của Tồ thi cử cứ soắn hêt vào nhau đấy.:LL

Go-go-go
30-08-2009, 23:41
Được sự gửi gắm của cả nhà em đã hoàn thành nhiệm vụ suât sắc là đã chăm sóc Hb chu đáo :D.

Ô..i..! Em happy quá cơ. Bi giờ vẫn nâng nâng.

Bác Voongsenh và Loakenden đang ở HP và được PHP tiếp khác chu đáo đến bi giờ vẫn chưa về :D. Nhiệm vụ hoành tráng này được Kopiko đạo diễn và triển khai.

ellvis000
30-08-2009, 23:52
=)):))Hohohoh. Anh cũng đang phê quá. Không biết ngày mai đi làm như thế nào đây. Hôm nay thật vui với bác Voongsenh, Loakenden và Hongphi cùng Gogo, Kopiko. Ai không đi là thiệt đó nhé.

stefano
31-08-2009, 00:03
Về đến HN từ tối bh mới vào mạng post bài đc...tiếc kô ở lại rượu mực với mọi người đc...cảm ơn tất cả các bạn PHP đã đón tiếp nhiệt tình đặc biệt là e GG đã phải hy sinh cả ngày chủ nhật đẹp zoi` để đưa a đi chơi....vâng xin cảm ơn :L :L :L Oh yee
@GG e sắp có 1 bộ ảnh hoành tráng để làm hotGirL rồi (NT)
https://img.photobucket.com/albums/v95/stefano0710/IMG_9966copy.jpg

Rui Hana
31-08-2009, 09:07
Chú Kopiko chụp quả ảnh này dìm hàng anh em nhé!

Về Hải Phòng có mấy quả cực ấn tượng:
1. Độ nhiệt tình của các thành viên PHP làm đến giờ vẫn cảm động
2. Tổ lụa của dân Phượt HP cũng làm mình choáng luôn (cái này các bạn hãy hỏi Kopiko nhé)
3. Đồ ăn của Hải Phòng thì, chẹp chẹp, ực ực ... không nói nữa

và còn nhiều thứ nữa mà không thể diễn tả nổi. Vâng, tôi yêu các bạn, moaaaaaaaaa

Totochan
31-08-2009, 13:48
@ Rui! Về nhanh thế! Tôi tưởng mọi người chờ mình về làm bữa lẩu ....thập cẩm mà chạy nhanh thế! Vẫn còn vụ hứa chomượn xế đấy nhé. Ông nhớ trả khi tôi về Hà nội cuối tháng 9 nhé.
@ Sanfano! Chúc mừng em vì gặp được người như ...Gấu gầu nhà chị nhé! (Sao mà ló dễ tính thế cơ chứ? gặp chị mà chụp mẫu hả? Xiền đâu?, lấy đâu ra hàng trưng bày thế ?!)
@ Vongsenh! bác về gì mà chỉ những VIP mới được tiếp thế!
Mình bận tí là đội trẻ nó ...lụa ngay cơ chứ! Cú thế chứ! Lại còn em Loa khèn đen nữa chứ! Em này đáng lẽ là phải chịu phạt đấy chứ! Giời ơi Xanh ơi ai bảo đi ngắm Mông gái vào tuần này hỏng hết bánh kẹo! Chán kinh!
Nghe đâu tối qua bác Vongsenh cho mấy em HP vào chỗ tối khó ....mà ra! ha há!!!!

kopiko
01-09-2009, 00:02
Chú Kopiko chụp quả ảnh này dìm hàng anh em nhé!

Về Hải Phòng có mấy quả cực ấn tượng:
1. Độ nhiệt tình của các thành viên PHP làm đến giờ vẫn cảm động
2. Tổ lụa của dân Phượt HP cũng làm mình choáng luôn (cái này các bạn hãy hỏi Kopiko nhé)
3. Đồ ăn của Hải Phòng thì, chẹp chẹp, ực ực ... không nói nữa

và còn nhiều thứ nữa mà không thể diễn tả nổi. Vâng, tôi yêu các bạn, moaaaaaaaaa

bác là toàn bỏ dở những cuộc vui thôi :D

e thông báo là đã hoàn tất công cuộc ăn chơi,trác táng :)) dành cho các bạn khách quý nhà ta,còn cảm nhận xin dành lại cho bác Senh với em Ken:LL,tiếc là tuần này mấy đại quan nhà Hp đi vắng hết chứ không em dám chắc sẽ còn vui hơn nữa,hẹn các bác một ngày gần nhất về đây để nhà em đông đủ,cho công cuộc ăn chơi được trọn vẹn hơn nữa(beer)(beer)

Kiara
01-09-2009, 08:29
Vầng!!!!!!!!

Các hót boi đã có các em che chẻ đón tiếp.

Vậy, phi đội gà quay chúng iem xin mời các HÓT ÔNG.................:)):))

@Ko: Chị già này có ở nhà thì cũng không đua được vụ boi boi của các em, té sớm cho lành:LL

Rui Hana
01-09-2009, 10:41
Tặng Gogo 1 bức ảnh được chụp bởi Stefano và retouch bởi Rui nhé!

https://i429.photobucket.com/albums/qq17/Duongnguyen-photo/Travel/Hai%20Phong/HP1-1.jpg

greenline
01-09-2009, 11:00
Tặng Gogo 1 bức ảnh được chụp bởi Stefano và retouch bởi Rui nhé!


Mấy hôm vừa rồi toàn hot boy mìn không dám có ý kiến gì sợ mang tiếng dìm hàng đàn em. :)) Nhưng quả này thì phải dìm, vì bôi phấn trơn nhẵn quá, mặt mũi em nó hơi bị dỏm. :LL

=))

Totochan
01-09-2009, 12:01
Đề nghị mấy đồng chí này gửi PM riênng cho nhau đi nhé! Mang lộ thiên nhiều người thèm lại tốn diện tích nhé!

loakenden
01-09-2009, 12:06
Bạn kopiko và 3Go ko được đòi phạt mìn nữa nhá, cả các bác HP khác nhá, mìn về Hp chơi là tạ lỗi roài đới nhá, cơ mà các bác HP cũng đi chơi hết may mà còn 3Go, kopiko, ellvis đón tiếp nhịt tình hihi.
Cám ơn bạn Kopiko vì đã dại dột đổi pin đt cho mìn :LL (dại gái thế cơ chứ lị)
Đồ ăn HP ngon nhắm ạ, còn nhiều thứ chưa ăn quá (kopiko vứi bác Sềnh cứ ra rả bên tai mìn về đủ các loại món ăn của HP), thế này thì còn phải về HP nhìu nữa

kopiko
01-09-2009, 18:17
Bạn kopiko và 3Go ko được đòi phạt mìn nữa nhá, cả các bác HP khác nhá, mìn về Hp chơi là tạ lỗi roài đới nhá, cơ mà các bác HP cũng đi chơi hết may mà còn 3Go, kopiko, ellvis đón tiếp nhịt tình hihi.
Cám ơn bạn Kopiko vì đã dại dột đổi pin đt cho mìn :LL (dại gái thế cơ chứ lị)
Đồ ăn HP ngon nhắm ạ, còn nhiều thứ chưa ăn quá (kopiko vứi bác Sềnh cứ ra rả bên tai mìn về đủ các loại món ăn của HP), thế này thì còn phải về HP nhìu nữa

đổi pin cho em ấy,còn bị chê dại gái,thật cay thì không cay,nhưng....cú:Dam,nhân lúc mình say rượu,hỏi pin bạn mấy ngày,pin tớ x ngày,ừ pin tớ có 1/x ngày,đổi đê,mình đổi luôn:shrug:,về nữa đi,biết thế nào là món ăn Hp,đảm bảo không quá 2 món là chả muốn ăn gì nữa ngay=))
@chị Ki:về sớm thế chị,có món gì ngon khao bọn đàn em đê,mấy hôm đón khách,lại phận em nên ăn thèm vác nặng lắm chị ơi,toàn chiến đấu suông thôi,đói quá:help

co_mem
01-09-2009, 20:01
Rôm rả quá cơ

Nhân đây em cũng chân thành gửi lời cảm ơn tới Rui, em Go và Hotboy (thật, gọi Hot quen rồi nên chả nhở nick) đã giúp em đủn xe về giữa đêm hôm khuya khoắt... (icon cảm động)!!!!

@anh Xanh: khổ, bệnh nghề nghiệp có khác, chỗ nào cũng phê thế kia

voongsenh
01-09-2009, 22:19
Đã lâu rồi ko xuống Hp!(beer).1 cảm giác thân quen và hơi man mác buồn ùa tới,khi vừa đạt chân tới HP.Vẫn những con phố thân quen....Những bến Bính ,Xi măng,cầu Rào ,cầu Đất(c) Ôi sao da diết nhớ thương.Con người Hp vẫn vậy,giọng nói Hp vẫn thế,nó là đặc trưng của dân miền duyên hải quân khu 3 (Tớ ko có ý gì đâu các bạn Hp nhé).Mà chính vì có giọng nói đó mà tạo cho người Hp 1 nét riêng ko lẫn vào đâu được.Mở màn gặp nhau là ở 1 quán cháo trên phố Trần bình Trọng,đón mình là 1 em gái Hp (bé Go),sau màn chào hỏi thì tới màn chăm sóc sức khỏe.Anh ăn gì nhỉ?Hp nhà mình có món cháo Khoái đặc sản đới!Ai đời cháo nấu bằng nước rau ngót.Tò mò gọi 1 bát thì ôi thôi Hết rồi anh nhé :shrug:.Không sao ,chuẩn bị đi nhậu mà.Thế là cả đội Hp và Hn chuyển vòm sang 1 quán lẩu Dê gần ngã 6.Điểm danh thì có:
bé Go(tươi),thằng em Kopiko(Police),Lâm say(Hồng phi),Phương(luật sư),bé Linh que(Loa kèn đen),và tớ Voòng.:))

voongsenh
01-09-2009, 22:20
Hỏi han 1 hồi thì biết là đội Hp off hôm qua rồi nên hôm nay chỉ còn có vài mống ở nhà trực ban thôi,còn lại đã đi chiến khắp nơi rồi.Tiếc hùi hụi,muốn gặp mặt nhiều đ/c mà mới chỉ nghe tên bằng Nick và giao ban trên mạng chứ đã đc tay bắt và cọc cạch gì đâu nhưng sao đáng yêu đến thế :L.Thế là ko có bạn Kiara,Totochan,Cỏ mêm.....và bao nhiêu anh chị em nữa.
Rượu thịt được bưng ra,cuộc chiến bắt đầu.Mà sao có luật lạ đời,cái gì mỗi người cũng có đều giống nhau.1 cái bát,1 đôi đũa(cái này phải có đôi)=)),1 chai bia Hn,1 chai rượu ngọc,1 chậu máu,1 cái bánh đa,1 đĩa bẹn sữa,1 đĩa thịt.May quá chỉ có 2 đĩa rau sống cho cả hội:))Bắt đầu uống thì em Go đòi đổi rị vì ko xài đc ri ngọc dương(cái này là lý do tế nhị Go nhỉ:D)thế là 1 chai vodka hn nhỏ được mang ra thế chỗ.Rượu vào thì lời ra.(beer)Nào là em xin lỗi bác,hôm nọ em gọi anh bằng em.Nào là hóa ra nhà chú gần nhà anh.Rồi em làm ở đâu? vân vân..=)).Cuộc chiến rượu đã ko phân thắng bại giữa tớ và Lâm vì y đã lót ổ bằng 1 bát cháo thập cẩm,thôi ko sao .Ở đây chúng mình say cái tình cái nghĩa chứ say đếch gì chén rượu nhỉ.Còn 1 điều nữa,mình nhờ e Kopiko mua cho cái thẻ Vina nạp tiền,lúc đưa tiền trả thì nó bảo:A nghĩ em là thằng quái nào mà lại đưa tiền cho e.E là em của anh mà.Ôi sao mà cảm động thế(c).

voongsenh
01-09-2009, 22:22
Rượu cũng ngà ngà,thịt cũng đầy diều cả hội chuyển sang kô lê ka la.Tham gia đc 1 lúc môn này tớ xuống nhà ngắm phố.Nội tình vụ mày kêu tao la thì phải hỏi cô Go và Lâm say nhé=)).hình như có cả món xìlo nữa(HH).Nhớ phố Hp quá nên phải đi ngắm thôi.Mọi thứ vẫn thế,đường phố tĩnh lặng,gió xào xạc thổi trên những ngọn cây,những ngôi nhà ko cao to hoành tráng,nhưng mang đầy nét văn chương của 1 đô thị từng có tiếng khi xưa.Con người Hp cũng thế,họ sống chậm nhưng nhưng nhiệt tình sôi nổi.Cái quý người thể hiện ngay từ lời nói:Go bảo Bác Rui , Vuongsenh: Ở HP có món miến cua biển ngon lắm. Tối có gì các bác alo cho bọn em dẫn các bác đi thưởng thức rùi tối ra bờ hồ An Biên rượu mực đê.Toto thì lại giận ntn:@ Vongsenh! bác về gì mà chỉ những VIP mới được tiếp thế!
Đấy đã đc gặp nhau đâu mà hờn với dỗi.Nhưng cái tình cái nghĩa nó thế,ai đã dc những người con đất cảng coi là anh em thì nó sâu nặng lắm.
Nhớ lại nhiều năm trước,khi còn học ở đây,cứ tối là đạp xe đi ăn bánh mỳ đũa cả,rồi chè bệt,ực đắng đá..ngắm sông Tam bạc với mấy thằng bạn Hp.Nghe giọng nói mà đến giờ ko nơi nào có đc,cái giọng bèn bẹt(sory rồi nhé:)))Hp với những cái ngõ nhỏ dài hun hút,ngoằn nghèo,những cái xích lô cao lênh khênh,dài đuỗn...ôi nhớ!Những kỷ niệm chợt ầng ậc tràn về.Quay lại vụ ông hát bà khen,thì đã gần tàn nhưng khí thế còn ngút trời.Thế là giải tán kiếm chỗ nhậu
(Còn tiếp..):shrug:






(beer) (beer)

Totochan
01-09-2009, 23:51
@ Vong!
ĐỊnh có vài lời thì bác đưa cái cục gạch " giữ chỗ" chắn cổ họng thành ra em thôi(NO). HÓng bài viết tiếp của bác vậy! Đội nhà em về báo cáo " bác hơi bị được"! ha ha. Chẳng thế mà mấy cậu em bác phê lòi con ngươi đến tận hôm sau..(c)Quả này, Bà Kiara lại tiếc hùi hụi. Bả vừa đi khóc ông Hàn Mặc Tử về mà! Thơ thì làm gì cho đời, về lại vật vã khóc mình bỏ mất Từ Hải ở nhà???? Bác nhẩy?!=))
Ha ha ha!!!!!

hongphi
02-09-2009, 00:32
Hỏi han 1 hồi thì biết là đội Hp off hôm qua rồi nên hôm nay chỉ còn có vài mống ở nhà trực ban thôi,còn lại đã đi chiến khắp nơi rồi.Tiếc hùi hụi,muốn gặp mặt nhiều đ/c mà mới chỉ nghe tên bằng Nick và giao ban trên mạng chứ đã đc tay bắt và cọc cạch gì đâu nhưng sao đáng yêu đến thế :L.Thế là ko có bạn Kiara,Totochan,Cỏ mêm.....và bao nhiêu anh chị em nữa.
Rượu thịt được bưng ra,cuộc chiến bắt đầu.Mà sao có luật lạ đời,cái gì mỗi người cũng có đều giống nhau.1 cái bát,1 đôi đũa(cái này phải có đôi)=)),1 chai bia Hn,1 chai rượu ngọc,1 chậu máu,1 cái bánh đa,1 đĩa bẹn sữa,1 đĩa thịt.May quá chỉ có 2 đĩa rau sống cho cả hội:))Bắt đầu uống thì em Go đòi đổi rị vì ko xài đc ri ngọc dương(cái này là lý do tế nhị Go nhỉ:D)thế là 1 chai vodka hn nhỏ được mang ra chỗ.Rượu vào thì lời ra......( Còn tiếp)

Tiếp ngay đi,xem cảm nhận của ông thế nào có chính xác không? :D Vui với anh em mà tôi đi HN tí chết,may mình cao số...:))

Totochan
02-09-2009, 01:00
@ Hongphi! Gớm ai bảo bác anh hùng xa lộ mà! ... lại còn có cả loa ken một bên nữa thì....

ellvis000
02-09-2009, 01:15
Báo cáo cả nhà, hôm tiếp các Bác ở HN về em say quá. Hát sai nhạc mà em vẫn cứ gào lên và còn nhảy lung tung nữa chứ. Nhưng các Bác nghe bằng rượu lên em cũng không ai bị đau đầu. May cho em quá. =)) E Không biết các Bác về HN như thế nào nữa

voongsenh
02-09-2009, 02:21
Chú Kopiko rủ cả nhà ra Đồ nhà mình..he he,tớ can ngay.A về đây với ACE Hp chứ ko cần gì khác nên kiếm chỗ nhậu hàn huyên thôi,chú chiều anh nhé.Dạ em chiều ý huynh.(c).Lúc này cô Go và luật sư phải về nên chỉ còn Lâm say,bé Loa kèn,Kopiko,tớ.Mò ra Trần phú làm tý hải sản.Vụ này nhiều chuyện để nói (beer),đầu tiên là cái bánh mỳ đũa cả,khô khốc quắt đen.Sau là vụ gọi 0,5kg tu hài thì ôi thôi chỉ có lèo tèo vài con chắc chỉ đc 0,25kg.Vụ này lần sau phải để Kiara với Toto lo hộ nhé.Thôi kệ,1 chai rượu cá ngựa đc mang ra,lại chiến đi anh em,cạch ,ực..sao ông lại để long đen thế này,phạt.Hô hô.Chai rượu đã cạn và cái tình người say nhau cũng ngấm.
Mình về Hotel làm 1 giấc đến trưa hôm sau.Lúc ra xe Thanh long airline về mà tớ vẫn lâng lâng với những gì đã có trong 1 khoảnh khắc ngắn ngủi với ACE Hp.Sông Tam bạc thủy triều đang lên,những hàng cây phượng vĩ chỉ còn vài chùm hoa đỏ ngả sát mặt sông..tạo nên 1 hình ảnh ko thể quên trong cái nắng chiều thu đất Cảng.Xe vượt cầu Hoàng long,Hải phòng lùi dần rồi .Yêu lắm các bạn và thành phố của tôi.Một ngày gần nhất tôi sẽ về.Ơi Hải phòng thành phố mến thương:L
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Thanh-Pho-Hoa-Phuong-Do-Trung-Duc.IWZ9B0IU.html

Tommy_ngo
02-09-2009, 13:36
Sướng quá cơ , mình ở hp mòn đít mà chưa lần nào được hưởng thụ như vậy . Thèm quá

Kiara
02-09-2009, 18:19
Trời đất!!!!!

Mình dân nòi Đất Cảng mà đọc bài của bác Voong thấy rưng rưng nước mắt. Tấm lòng của bác với HP thật đáng quý, bác thật sự hiểu bọn iem, rất cám ơn bác. Chứ nhiều lúc em cũng hơi chạnh lòng khi thiên hạ có ác cảm với bọn em qua những bài báo cực kỳ phiến diện:Dam
Ở đâu cũng có người này người khác, nhưng nhìn chung dân HP bộc trực, nghĩa khí, đã nói là làm, sống với anh em bạn bè đến đầu đến đũa...Em cực kỳ tự hào là dân HP, bác ạ.

Còn vụ ăn uống, nhậu nhẹt, cái này phải để em, em tự tay xử lý nó mới ra đúng, đủ chất HP được, các em ấy dù sao vẫn còn trẻ, chưa phải lo tới mấy vụ bếp núc nên chưa thể chu đáo được bác thông cảm.

Hy vọng các bác về HP không chỉ một lần. Phi đội gà bay xin đợi(beer)(beer)

phuonghp88
02-09-2009, 18:47
xin chào cả nhà.em là thành viên mới lần đầu tiên vào trang wed thấy ngay một toopic hai phòng buôn chuyện nên vào xin mọi người cho em gia nhập với ah.e la dân hp đang sống và học tập trên hn .nhiều lúc muốn gặp đồng hương để chém gió tí mà khó quá .vậy nên em xim các bác cho em tham gia vào những bữa off của nha ah.có thế cho em xin địa chỉ off thường kì của nhà mình ko?co gì thì nt qua sdt cho em.01668636888.e ten phuong

Kiara
02-09-2009, 21:45
Welcome bạn!!!

Ở đây là chỗ chuyên chém gió mà, bạn đọc các bài đã có trong box là biết ngay chỗ nhà mình hay ọp thôi.

PS: Bạn vui lòng để ý đến ngữ pháp, chính tả...chút nhé, mình viết bài cẩn thận sẽ làm người đọc thấy dễ chịu hơn, bạn ạ.(NT)

YÊU - TINH
03-09-2009, 11:24
Lâu quá mới động được vào bàn phím, em phải mò vào đây hóng hớt với các anh chị ngay. Hôm nay đọc lại mấy chục trang của mọi người em bỗng nhớ HP quá. Em ở không xa mà ít có điều kiện về nên cứ áy náy mãi vì vụ Ốc hứa với các anh chị hôm trước. Mấy hôm nữa giỗ bà ngoại em sẽ về và sẽ cố gắng liên lạc để gặp gỡ các anh chị để được tạ lỗi. Tiện đây em cũng xin phép anh Green cho em gọi qua điện thoại của anh để nhờ anh liên lạc với mọi người anh nhé. Chỉ được mấy chữ vì tay em đau lắm rồi, mong các anh chị thông cảm, mong đến ngày được gặp mặt các anh các chị.
TB:Em vẫn còn số của anh Green ạ, mong anh thứ lỗi nhé!

Rui Hana
03-09-2009, 11:25
Trời đất!!!!!

Mình dân nòi Đất Cảng mà đọc bài của bác Voong thấy rưng rưng nước mắt. Tấm lòng của bác với HP thật đáng quý, bác thật sự hiểu bọn iem, rất cám ơn bác. Chứ nhiều lúc em cũng hơi chạnh lòng khi thiên hạ có ác cảm với bọn em qua những bài báo cực kỳ phiến diện:Dam
Ở đâu cũng có người này người khác, nhưng nhìn chung dân HP bộc trực, nghĩa khí, đã nói là làm, sống với anh em bạn bè đến đầu đến đũa...Em cực kỳ tự hào là dân HP, bác ạ.

Còn vụ ăn uống, nhậu nhẹt, cái này phải để em, em tự tay xử lý nó mới ra đúng, đủ chất HP được, các em ấy dù sao vẫn còn trẻ, chưa phải lo tới mấy vụ bếp núc nên chưa thể chu đáo được bác thông cảm.

Hy vọng các bác về HP không chỉ một lần. Phi đội gà bay xin đợi(beer)(beer)

Mình có rất nhiều bạn là người Hải Phòng, có lẽ vì sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng nên mình cũng hiểu được phần nào dân Hải Phòng quê mình. Người Hải Phòng bộc trực, thẳng thắn, hay nổ nhưng có thể hết lòng vì nhau. Chỉ có ở Hải Phòng đang nhậu hết tiền thằng bạn chạy ra cầm ngay xe máy để nhậu tiếp :) ...

Xa Hải Phòng 20 năm quay về Hải Phòng vẫn vậy, chẳng có nhà cao khiến người nhìn mỏi cổ. Vậy mà vẫn còn nhớ chỉ cho cô Gô cái trường cũ nằm bên bờ Tam Bạc. Nhớ những con đường đã mòn bước chân đôi dép nhựa. Đi qua, bất giác nhìn vào những địa chỉ quen thuộc, vẫn như thế y nguyên trong trí tưởng tượng.

Hải Phòng nhiều xe đạp, cuộc sống cũng như những vòng xe từ từ, lặng lẽ quay. Về với Hải Phòng như thoát khỏi cuộc sống thường nhật cuốn ta đi. Về với Hải Phòng nơi có những người bạn. Chắc rồi tôi sẽ lại về nữa!

co_mem
03-09-2009, 20:16
Em chẳng hiểu mình yêu HP vì lẽ gì nữa, có lẽ tình yêu đấy nó không giống lắm với tình yêu mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên...

Lạ lắm, thành phố cảng mà lại yên bình, 10h là phố xá vắng tanh... có những con đường đi lại mòn mỏi mà em chẳng nhớ nổi tên...

Ai đã từng vào cảng lúc ca 3 một đêm đông, sẽ thương lắm mảnh đất này, cầu tàu gió hút, máy chạy ầm ầm, ánh đèn vàng vọt chiếu in xuống nền bê tông những bóng người liêu xiêu...

Chẳng hiểu sao nhiều người nói em ko giống dân HP, ko giống ngay từ giọng nói... lạ nhỉ, vậy mà em là đứa ko thể rời khỏi mảnh đất này được đấy... HP :L


Hị, cả nhà cho em làm văn tý, hôm nay làm sao ấy... :D

voongsenh
03-09-2009, 20:46
Em chẳng hiểu mình yêu HP vì lẽ gì nữa, có lẽ tình yêu đấy nó không giống lắm với tình yêu mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên...

Lạ lắm, thành phố cảng mà lại yên bình, 10h là phố xá vắng tanh... có những con đường đi lại mòn mỏi mà em chẳng nhớ nổi tên...

Ai đã từng vào cảng lúc ca 3 một đêm đông, sẽ thương lắm mảnh đất này, cầu tàu gió hút, máy chạy ầm ầm, ánh đèn vàng vọt chiếu in xuống nền bê tông những bóng người liêu xiêu...

Chẳng hiểu sao nhiều người nói em ko giống dân HP, ko giống ngay từ giọng nói... lạ nhỉ, vậy mà em là đứa ko thể rời khỏi mảnh đất này được đấy... HP :L


Hị, cả nhà cho em làm văn tý, hôm nay làm sao ấy... :D

Chả sao cạ....Bình thường mỗi con người đều có những lúc hơi hơi khác bình thường 1 chút.Và nó đc gặp gió thổi lên.Phiêu phiêu 1 tý có sao đâu (c)

kopiko
03-09-2009, 23:53
Em chẳng hiểu mình yêu HP vì lẽ gì nữa, có lẽ tình yêu đấy nó không giống lắm với tình yêu mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên...

Lạ lắm, thành phố cảng mà lại yên bình, 10h là phố xá vắng tanh... có những con đường đi lại mòn mỏi mà em chẳng nhớ nổi tên...

Ai đã từng vào cảng lúc ca 3 một đêm đông, sẽ thương lắm mảnh đất này, cầu tàu gió hút, máy chạy ầm ầm, ánh đèn vàng vọt chiếu in xuống nền bê tông những bóng người liêu xiêu...

Chẳng hiểu sao nhiều người nói em ko giống dân HP, ko giống ngay từ giọng nói... lạ nhỉ, vậy mà em là đứa ko thể rời khỏi mảnh đất này được đấy... HP :L


Hị, cả nhà cho em làm văn tý, hôm nay làm sao ấy... :D

thật ra cái thời buổi này làm gì còn cái gọi là nguyên bản đâu chị ơi,vô cùng hiếm.Chị cứ thử tự hỏi xem thế nào là người Hải Phòng,thế nào là người Hà Nội,văn hóa vùng miền bị lai căng nhiều phải không chị,khiến con người cũng vậy thôi,nhiều khi bị "cuốn" :D.Nhưng chỉ thấy vui là mình được sống theo ý mình,bố mẹ hiểu nên cũng không làm mình khó xử,đôi khi sống hơi bản năng:shrug:,và người ta gọi đó đa phần là người Hải Phòng

nhưng cũng sẽ thấy đầy người Hn sống theo cách đó,và chúng ta gặp nhau,cùng chém gió,cùng sống theo cách đó và ta thấy bền,thấy yên lòng khi con người sống với nhau ít chịu sự chi phối của tính toán,đâu đơn giản lặn lội về Hp,chỉ vì câu :thấy nhớ thằng em,phỏng bác Senh(c),điều đó em thấy trân trọng,vậy thôi,còn mọi chuyện khác,coi như chỉ là cách anh em ngồi cho vui,cho mọi người hòa đồng

mấy hôm em ngắm mọi người post bài,chắc rằng mọi người đang phiêu vì có 1 vị khách "uy tín" lại có cảm nhận và hiểu biết về HP sâu sắc như bác Senh nên e thấy vui lắm,vui vì người Hp mình thật là có niềm tự hào,sau nữa là có những người cũng rất "đam mê" cách sống đó:)
đọc lại thấy chuối thế =))

Kiara
04-09-2009, 08:05
Chậc chậc......

Mấy hôm nay các thể loại tâm trạng tuôn ra ào ào, mìn lại còn nhận được tin nhắn hỏi thăm của bác Voong, quả này không gặp được bác không thể đi chết được rồi.:D

Khéo phải đề nghị các min mod chuyển mấy bài này sang mục thơ văn nhà phượt mất, các cụ ạ :))

Chuyển chủ đề sang ăn nhậu đê, chị đang có một cơ số đồ nhậu hay ho đây, Ko khởi xướng phát.

Totochan
04-09-2009, 08:34
@ Kiara! Không ôn bài àh? Quả này trượt lại bảo tại lũ đàn em quấy quả!
@ Kopico! Chị chuyển chú qua bên viết lời cho nhạc nhé (mod chưa lập phần này nhở?!)
@ Vongsenh! Chết bác về có một hôm mà nhà em lũ lụt kinh, thêm nước lên nữa thì có mà thiên hạ bì bõm suốt! Chết mất! Ậc...!

Dep Cao Su
04-09-2009, 14:59
Té nước theo mưa tí về người Hải Phòng:
Có chút sen bùn, rơm rạ quê mùa. Nắng gió mặn mòi của biển. Dữ dội và dịu êm của sóng và đâu đó thấp thoáng những hảo hán chốn cảng biển.:gun

voongsenh
04-09-2009, 15:12
(beer) Với tôi Hp hay bất cứ đâu đều là quê hương.Tình cảm đều dạt dào cả
Nhưng Hp với tôi có 1 vị đậm đà riêng mà chính tôi cũng ko lý giải được:shrug:
Bơm bóng đủn nhau nhau lên tận mây xanh cũng thích nhưng cái gì quá cũng ko tốt (NO).
Đề nghị cuối tuần sau nếu đc ,chúng mình tổ chức họp họ đê.Đề tài ăn nhậu và tán tụng nhau trên bàn tiệc (beer)
Thời gian là chiều tối thứ 6 .hoặc thứ 7 (chỉ 1 bữa,ko lan man sang bữa khác)
Thành phần là quân Hp ,Yêu Hp và những thành viên diễn đàn có điều kiện để đi nhậu =))(beer)
Đề tài là nhậu và buôn chuyện,chỉ tập chung nói về Hp.Món ăn đặc trưng của Hp(Nếu quán ko có thì sẽ cử thành viên mua và mang đến)
Địa điểm thì phải nhờ ACE Hp chọn hộ,ko nhất thiết phải hoành tráng,nhưng phải có sông,đầm.Ven thành phố hay ngoại ô cũng đc.
Kinh phí: Chia đều cho mọi thành viên(chắc cũng ko quá 200k/1nhân)
Phương tiện : mọi cá nhân tự sắp xếp,dàn sếp,cho phù hợp :)
Chỉ huy cuộc tập trận này giao cho Kiara ,chú Ko làm sĩ quan liên lạc cho chị Ki nhé
Mọi thắc mắc hỏi han thì qua Pm cho nhau.Để admin với Mod đỡ xoi và làm lộn xộn diễn đàn

voongsenh
04-09-2009, 15:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=706&pictureid=17244

Bức ảnh này chỉ mang tính tượng trưng (beer)

Thành phố Cảng thì đương nhiên có nhiều hải sản rồi.Nhưng với những món như nộm giá , canh cá khoai,ốc mút thì không phải là độc đáo à? (c)

Jenny_ba bị
04-09-2009, 21:44
Bây giờ em mới biết có topic này ( đúng là nhìn thấy nhưng chưa kịp vào đọc ) đươc bác Voong send link , vui quá . Em chả nói nhiều đâu , chỉ biết là vụ off vừa rồi em đăng ký vào đội HP thì cả nhà biết rồi đấy :) , nếu đi vào thứ 7 , Cn em sẽ đăng ký 1 xuất anh Voong và cả nhà nhé :)

Jenny_ba bị
04-09-2009, 22:27
Post xong bài này , bác Voongsenh để ý hộ mới để ý thấy em đã cóa huân chương , hihi :)

Chị Kiara : Để em về HP rùi lấy áo luôn thể ná , chị ko phải gửi đâu ạ :))
Chị Tottochan : em về HP đưa em đi " lắc " ná , hí hí :))

kopiko
05-09-2009, 12:50
e định đề xuất thế này cả nhà xem có hợp lí không ợ:nhà mình làm quả đi câu,PHP đã gặp bác Dép và thấy chương trình mỗi cuối tuần của bác cực hay và dễ(ăn nhậu),nhân thể cả nhà đông đủ,tinh thần lên cao,đi như vậy sẽ tránh gặp khó khăn về nơi ăn chỗ ở cũng như thời gian,chị Gạo với bác Dép chắc ấp ủ kế hoạch này lâu rồi,nhân đây chị Ki nếu ok thì PM cho bác Dép xem bác ấy có "xoắn" không,không thì post cái chương trình dự kiến cho bà con tham khảo

voongsenh
05-09-2009, 16:44
e định đề xuất thế này cả nhà xem có hợp lí không ợ:nhà mình làm quả đi câu,PHP đã gặp bác Dép và thấy chương trình mỗi cuối tuần của bác cực hay và dễ(ăn nhậu),nhân thể cả nhà đông đủ,tinh thần lên cao,đi như vậy sẽ tránh gặp khó khăn về nơi ăn chỗ ở cũng như thời gian,chị Gạo với bác Dép chắc ấp ủ kế hoạch này lâu rồi,nhân đây chị Ki nếu ok thì PM cho bác Dép xem bác ấy có "xoắn" không,không thì post cái chương trình dự kiến cho bà con tham khảo

nói thì nói cho rõ...
:help anh chưa hiểu ý cậu

co_mem
05-09-2009, 17:05
nói thì nói cho rõ...
:help anh chưa hiểu ý cậu

Tức là thế này ạ, cuối tuần có khi nhờ anh Dép đứng ra tổ chức cho nhà mình 1 buổi đi câu ngoài Cát Bà.

Giữa biển giữa đêm ace ta tha hồ hàn huyên tâm sự. Thời gian hết chừng 1,5 ngày thôi. Để em tìm lại bài anh Dép đã nhé


Chào cả nhà PHP, xin lỗi reply hơi muộn. Chương trình câu cá tại Cát Bà đây. ( Hơi bị Bụi nhé):
-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 ( 08/08/2009):
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

voongsenh
05-09-2009, 17:14
Tức là thế này ạ, cuối tuần có khi nhờ anh Dép đứng ra tổ chức cho nhà mình 1 buổi đi câu ngoài Cát Bà.

Giữa biển giữa đêm ace ta tha hồ hàn huyên tâm sự. Thời gian hết chừng 1,5 ngày thôi. Để em tìm lại bài anh Dép đã nhé

cô CO MEM lo vụ này cho anh nhé.cuối tuần anh về
(c)

kopiko
05-09-2009, 17:48
cô CO MEM lo vụ này cho anh nhé.cuối tuần anh về
(c)

cuối tuần là cuối tuần nào thế anh?hôm nay cũng là cuối tuần r=))

ACE nào tham gia thì Pm cho chị Ki nhá,anh Dép ở đâu về ngay cho nhà mình tí ý kiến nhá(c)

herovdc
05-09-2009, 21:52
[QUOTE=voongsenh;122075]Rượu cũng ngà ngà,thịt cũng đầy diều cả hội chuyển sang kô lê ka la.Tham gia đc 1 lúc môn này tớ xuống nhà ngắm phố.Nội tình vụ mày kêu tao la thì phải hỏi cô Go và Lâm say nhé=)).hình như có cả món xìlo nữa(HH).Nhớ phố Hp quá nên phải đi ngắm thôi.Mọi thứ vẫn thế,đường phố tĩnh lặng,gió xào xạc thổi trên những ngọn cây,những ngôi nhà ko cao to hoành tráng,nhưng mang đầy nét văn chương của 1 đô thị từng có tiếng khi xưa.Con người Hp cũng thế,họ sống chậm nhưng nhưng nhiệt tình sôi nổi.Cái quý người thể hiện ngay từ lời nói:Go bảo Bác Rui , Vuongsenh: Ở HP có món miến cua biển ngon lắm. Tối có gì các bác alo cho bọn em dẫn các bác đi thưởng thức rùi tối ra bờ hồ An Biên rượu mực đê.Toto thì lại giận ntn:@ Vongsenh! bác về gì mà chỉ những VIP mới được tiếp thế!
Đấy đã đc gặp nhau đâu mà hờn với dỗi.Nhưng cái tình cái nghĩa nó thế,ai đã dc những người con đất cảng coi là anh em thì nó sâu nặng lắm.
Nhớ lại nhiều năm trước,khi còn học ở đây,cứ tối là đạp xe đi ăn bánh mỳ đũa cả,rồi chè bệt,ực đắng đá..ngắm sông Tam bạc với mấy thằng bạn Hp.Nghe giọng nói mà đến giờ ko nơi nào có đc,cái giọng bèn bẹt(sory rồi nhé:)))Hp với những cái ngõ nhỏ dài hun hút,ngoằn nghèo,những cái xích lô cao lênh khênh,dài đuỗn...ôi nhớ!Những kỷ niệm chợt ầng ậc tràn về.Quay lại vụ ông hát bà khen,thì đã gần tàn nhưng khí thế còn ngút trời.Thế là giải tán kiếm chỗ nhậu
(Còn tiếp..):shrug:

Lão Voong làm em nhớ những kỷ niệm với HP, lần đầu về Trung tâm GDTX ở Nguyễn Đức Cảnh dạy học. Đi xe máy từ HN đến HP, uống chén nước chè, rửa cái mặt là lên lớp chiến đấu ngay. Buổi sáng thì ra Cafe ở đối diện nhà hát thành phố, tối thì lang thang dạo phố, ôi bao giờ cho đến ngày xưa nhở.:L
Lần đầu em ăn một lúc 5 cái bánh mỳ đũa cả ở Hàng Kênh đấy lão Voong à. Lần sau đi HP nhớ PM nhá, để anh em ôn nghèo kể khổ...(beer)

herovdc
05-09-2009, 22:36
Chào cả nhà PHP, xin lỗi reply hơi muộn. Chương trình câu cá tại Cát Bà đây. ( Hơi bị Bụi nhé):
-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 ( 08/08/2009):
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

Chương trình của bác rất hay lại bắt đầu đúng mùa câu cá biển. Bà con nhớ mang theo mù tạt và gia vị vì may mắn mà câu được mấy em "mú nhẻm hoặc mú xanh thì olala, cực kỳ ngon đấy".(NT)
Các bác có thể tham khảo kinh nghiệm câu cá tại Cát Bà qua đường link này nhé.
http://www.hanoifishing.com/forum/showthread.php?t=13116
P/S: Nếu các pác tổ chức sau 16/9 cho nhà em đăng ký 2 suất.(beer)

Kiara
05-09-2009, 22:51
Nhận được tin nhắn của bác Voong, vội từ HN về luôn:))

Vụ câu cá là quá hay, ai có số phone của bác Dep, liên hệ giúp PHP cái nào.

Còn tớ, tuần sau vẫn bận, không thể thu xếp được.
Nếu không có gì thay đổi thì tuần sau nữa thì OK, ý kiến mọi người thế nào?

Cái chính là liên hệ được với bác Dep, chứ tớ mà tổ chức đi câu thì chỉ câu được cá 50kg thôi.(NT)

Dep Cao Su
05-09-2009, 23:31
Ai gọi em đó có em đây!!
Hôm nhà Phượt máu lửa hoang dại ở Thung Nai thì nhà Dép chúng em ở đây:
http://4so9.com/cauca/DiscView.php?mid=60924&forum_id=24&
Có 20 lit bia và hai chai 75 nút lá chuối thế mà mặt chưa thấy hoang dại.

kopiko
06-09-2009, 12:31
thế này là khỏi e ấp gì nữa rồi,chị Gạo đâu,máu me đi câu,lại có số anh Dép,xắn tay lên thôi kìa,em xung phong làm chân giữ liên lạc với các bác Hn.Lịch cụ thể thế nào,lại làm bữa cafe là ra hết phải không ợ,nhà mình cố đi đông để còn chiến hết đồ bà Ki cầm đi,với cả cá tươi(nếu có) :D

herovdc
06-09-2009, 12:58
Ai gọi em đó có em đây!!
Hôm nhà Phượt máu lửa hoang dại ở Thung Nai thì nhà Dép chúng em ở đây:
http://4so9.com/cauca/DiscView.php?mid=60924&forum_id=24&
Có 20 lit bia và hai chai 75 nút lá chuối thế mà mặt chưa thấy hoang dại.
Chào các bác ISO Gamer Hải Phòng. Hẹn sớm được học hỏi kỹ năng câu cá biển của các bác...(beer)
Lần tới hội ngộ ở Cát Bà nhà em sẽ đóng góp vài lít rượu ngon để anh em mình đủ thấy hoang dại...:L

Kiara
06-09-2009, 16:47
May rồi....:)

Thế bác Dép lúc nào rảnh xếp hộ lịch giúp anh em chút.

KO liên hệ trực tiếp bác í đi em, hẹn cafe để anh em bạn bè gặp nhau buôn bán cái đã.

Tommy_ngo
06-09-2009, 20:04
Lạ nhỉ , Sao chú Ko biết Chị Gạo thích đi Câu ? Mà sao chỉ mời mỗi Chị Gạo thôi à , Thế còn mấy chị kia đâu ..... :shrug:

Totochan
07-09-2009, 07:58
ối giời ơi! Rôm rả quá! Em cứ đi vắng thì nhà mình rôm rả kinh! Thế mới đen chứ! Chắc số mình toàn lót tay lá chuối đuổi khách!
Rồi vụ này em xếp hàng sau Kiara, Kopico, Gạo, Evis,...
Nhưng theo em, chú Kopico phải diểmdanh quân số, nếu không thì ao ước thì nhiều nhưng đi được thì ít thì bác Jép sẽ ế mà nhiều quá thì bè nào mà đỡ được!(nhưng độc tính hải phòng thôi thì cũng gần 10 mống rồi)! he he!!!!
@ Voong! Quan bác quả là đại gia! Đợt này về chắc chắn có vàng có bạc khuân theo! Em sẽ đón, em sẽ đón!!!!! Bác nhé!

LGchocola
07-09-2009, 11:47
Em lỡ đợt trước, đợt này em vẫn đăng ký nhé.

BuonDep
07-09-2009, 23:45
Vâng - tôi là thành viên mới. Trước kia, cách đây hơn 1 tháng tôi hoàn toàn chưa có khái niệm gì (dù chỉ là mơ hồ nhất) về động từ kiêm danh và tính từ "phượt". Sở dĩ tôi tham gia diễn đàn nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ một ông bạn thời thơ ấu.
Tôi và hắn mất liên lạc khá lâu, bỗng dưng không hiểu kiếp trước tôi ăn ở ra sao mà trời lại bắt tôi gặp hắn ở một quán cà phê đường Đinh Tiên Hoàng Hải Phòng. Cũng chẳng khác ngày xưa bao nhiêu, toàn thân hắn chia thành 2 nửa: Nửa trên phía trên cùng có gắn một gương mặt khá đẹp trai, nhân hậu và luôn luôn tủm tỉm cười. Nửa phía dưới gồm lủng củng một số thứ trong đó nổi bật là đôi bàn chân cưỡi trên một đôi dép cao su của Tàu.
Câu chuyện giữa chúng tôi sau phần xã giao khoảng 3 phút bị hắn chuyển sang vấn đề câu cá, phải nói là hắn cực kỳ năng khiếu trong việc đưa đẩy câu chuyện khiến tôi bỗng chốc bị hắn mê hoặc: Từ ngày đó đến nay tôi, hắn và những ông bạn của hắn lê la hết đầu sông đến bãi sú và hiện tại chúng tôi bỏ nhà qua đêm nhiều lần ở khu vực Cát Bà.
Cũng chính hắn đã khiến gia đình nhỏ bé của tôi trải qua nhiều cơn sóng gió. Một người đàn bà dù chịu đựng giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa mà chồng cứ bỏ nhà lang thang câu kẹo liên hồi tất cũng sẽ có lúc phát khùng. Có nhiều kiểu phản ứng khác nhau và vợ tôi đã chọn cách phản ứng như sau:
Tối chủ nhật tuần trước khi chiếc xe Wawe tàu cà khổ tha được chủ nhân của nó là tôi về được đến nhà tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Cửa nhà được khóa cẩn thận nhưng bên trong vẫn hắt ra ánh đèn. Tôi cố hết sức mở được 3 lần khóa và đưa được cơ thể vào bên trong thì thấy đồ đạc được sắp đặt ngay ngắn hơn mọi ngày, phía gian bếp có một mâm cơm được đậy lồng bàn từ đó tỏa ra mùi cá rán thật hấp dẫn. Tôi vịn tường lần được đến nơi và mở lồng bàn rồi ngồi ăn nghiến ngấu.Có một đĩa cá tráp rán, một đĩa rau muống luộc, một bát nước mắm ớt và 11 quả cà. Sau khi ăn được 3 bát cơm tôi kết thúc bằng cách bê bát nước rau lên húp (thói quen của tôi là chỉ húp nước rau khi kết thúc bữa). Từ phía dưới bát nước rau hiện lên một mảnh giấy nhỏ có vẻn vẹn mấy chữ: "Anh! Từ nay anh chịu khó ăn cơm một mình, em hết sức chụi đựng rồi. Xin đừng tìm em làm gì vì mẹ con em quyết định bỏ làm để đi phượt. Thế nhé, hẹn gặp lại năm 2010". Đất dưới chân tôi có hiện tượng chao đảo, mắt tôi mờ dần và trong đầu tôi dần dần hiện ra một đôi chân đang đung đưa một đôi dép cao su nham nhở.
Tôi quyết định tìm hiểu về "phượt" nguyên do bắt đầu từ chuyện đó, hy vọng trong số các nick gợi cảm như Kiara, Tommy_ngo, Totochan ... có một cái nào đó được tạo bởi bà xã nhà tôi.???

hongphi
07-09-2009, 23:55
Vâng - tôi là thành viên mới. Trước kia, cách đây hơn 1 tháng tôi hoàn toàn chưa có khái niệm gì (dù chỉ là mơ hồ nhất) về động từ kiêm danh và tính từ "phượt". Sở dĩ tôi tham gia diễn đàn nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ một ông bạn thời thơ ấu.
Tôi và hắn mất liên lạc khá lâu, bỗng dưng không hiểu kiếp trước tôi ăn ở ra sao mà trời lại bắt tôi gặp hắn ở một quán cà phê đường Đinh Tiên Hoàng Hải Phòng. Cũng chẳng khác ngày xưa bao nhiêu, toàn thân hắn chia thành 2 nửa: Nửa trên phía trên cùng có gắn một gương mặt khá đẹp trai, nhân hậu và luôn luôn tủm tỉm cười. Nửa phía dưới gồm lủng củng một số thứ trong đó nổi bật là đôi bàn chân cưỡi trên một đôi dép cao su của Tàu.
Câu chuyện giữa chúng tôi sau phần xã giao khoảng 3 phút bị hắn chuyển sang vấn đề câu cá, phải nói là hắn cực kỳ năng khiếu trong việc đưa đẩy câu chuyện khiến tôi bỗng chốc bị hắn mê hoặc: Từ ngày đó đến nay tôi, hắn và những ông bạn của hắn lê la hết đầu sông đến bãi sú và hiện tại chúng tôi bỏ nhà qua đêm nhiều lần ở khu vực Cát Bà.
Cũng chính hắn đã khiến gia đình nhỏ bé của tôi trải qua nhiều cơn sóng gió. Một người đàn bà dù chịu đựng giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa mà chồng cứ bỏ nhà lang thang câu kẹo liên hồi tất cũng sẽ có lúc phát khùng. Có nhiều kiểu phản ứng khác nhau và vợ tôi đã chọn cách phản ứng như sau:
Tối chủ nhật tuần trước khi chiếc xe Wawe tàu cà khổ tha được chủ nhân của nó là tôi về được đến nhà tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Cửa nhà được khóa cẩn thận nhưng bên trong vẫn hắt ra ánh đèn. Tôi cố hết sức mở được 3 lần khóa và đưa được cơ thể vào bên trong thì thấy đồ đạc được sắp đặt ngay ngắn hơn mọi ngày, phía gian bếp có một mâm cơm được đậy lồng bàn từ đó tỏa ra mùi cá rán thật hấp dẫn. Tôi vịn tường lần được đến nơi và mở lồng bàn rồi ngồi ăn nghiến ngấu.Có một đĩa cá tráp rán, một đĩa rau muống luộc, một bát nước mắm ớt và 11 quả cà. Sau khi ăn được 3 bát cơm tôi kết thúc bằng cách bê bát nước rau lên húp (thói quen của tôi là chỉ húp nước rau khi kết thúc bữa). Từ phía dưới bát nước rau hiện lên một mảnh giấy nhỏ có vẻn vẹn mấy chữ: "Anh! Từ nay anh chịu khó ăn cơm một mình, em hết sức chụi đựng rồi. Xin đừng tìm em làm gì vì mẹ con em quyết định bỏ làm để đi phượt. Thế nhé, hẹn gặp lại năm 2010". Đất dưới chân tôi có hiện tượng chao đảo, mắt tôi mờ dần và trong đầu tôi dần dần hiện ra một đôi chân đang đung đưa một đôi dép cao su nham nhở.
Tôi quyết định tìm hiểu về "phượt" nguyên do bắt đầu từ chuyện đó, hy vọng trong số các nick gợi cảm như Kiara, Tommy_ngo, Totochan ... có một cái nào đó được tạo bởi bà xã nhà tôi.???

Câu chuyện của bác hay quá,đọc như tiểu thuyết..:D. Nhưng bác chưa nói kết cục câu chuyện thế nào. Bác gái có quay về không,hay vẫn lang thang (phượt) đâu đó=))

hongphi
07-09-2009, 23:57
Em cũng xin đăng ký 1 xuất đi câu các bác nhé! Từ ngày mua được 2 cần câu (cỏ) mà chưa câu được con cá nào.Hy vọng lần này thay đổi môi trường em sẽ có duyên với cá hơn ...

FBI
08-09-2009, 00:01
Ban đầu tưởng anh Buon Dep này vào chém đẹp anh Dep Cao Su.

Đọc thêm chút, hóa ra anh ấy chém các bà, các chị, các em.

Ai, ai, ai, ai trườn mặt ra đi để anh ấy cheeeeeeeeeeeeeeém ...

Theo em, anh đang đứng trước một cơ hội ngàn năm có một.

Đừng tìm chị ấy nữa anh à. Ráng mà hưởng tự do đi. Mấy hôm nữa chị ấy về, thì thôi.

À, các bác cho em hỏi, câu cá trên bè phải không ạ? Bè có bập bềnh không ạ? Có trường hợp nào lên bè rồi không câu, cú nôn không ạ?

Go-go-go
08-09-2009, 00:02
Tối hôm nay em gọi điện cho bác Dép nhưng có một số trục trặc kỹ thuật bác ý kô trả nhời máy được.
Vậy em, cũng xin báo cáo tình hình tạm thời cho bác Dép nhé.
Chuến đi câu Cát Bà bắt đầu khởi hành vào khoảng 2h chiều thứ 7 ngày 12/9/2009 tại Hải Phòng.
Thanh viên tham gia gồm có:
1. Đoàn nhà Dép (hình như ít nhất 03 người thì phải)
2. Đoàn Hà Nội:
Voongsenh
Jenny
Sonzin
......
3. Đoàn HP:
Totochan
Comem
Ellvis
LG
Mr.Qeen
Kopiko
Go
Hoagao
Hongphi
Buondep (bác này em nghi ngờ là người quen quá)
.....
Sơ sơ em đếm được tưng đấy thành viên rùi. Bác dép xem thế nào nhé.
Đây là kế hoạch trước bọn em định đi nhưng chưa thành. Em xin post tạm cho hấp dẫn trước ạ.

-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 :
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

Totochan
08-09-2009, 00:31
@ BuonDep! Bài chào làng của bác ấn tượng quá !
[/QUOTE]Tôi quyết định tìm hiểu về "phượt" nguyên do bắt đầu từ chuyện đó, hy vọng trong số các nick gợi cảm như Kiara, Tommy_ngo, Totochan ... có một cái nào đó được tạo bởi bà xã nhà tôi.??? [/QUOTE]

Bác qua hỏi Tommy_ngo nhé!:LL

@ Hongphi! Giang hồ đồn đại bác xuất quỷ nhập thần, đi đêm về sớm nên chúng em chẳng được tiếp kiến! mà bác sắm cần câu mà làm gì! Cá mú mà làm gì! Qua bên bà KIara hỏi kinh nghiệm về mà câu loại cá 50kg cho nước nó trong, hoàn thành nhiệm vụ đi nhớ! Tiền mua cần để đó đi phượt!(NT)=))

hongphi
08-09-2009, 00:51
@ BuonDep! Bài chào làng của bác ấn tượng quá !
Tôi quyết định tìm hiểu về "phượt" nguyên do bắt đầu từ chuyện đó, hy vọng trong số các nick gợi cảm như Kiara, Tommy_ngo, Totochan ... có một cái nào đó được tạo bởi bà xã nhà tôi.??? [/QUOTE]

Bác qua hỏi Tommy_ngo nhé!:LL

@ Hongphi! Giang hồ đồn đại bác xuất quỷ nhập thần, đi đêm về sớm nên chúng em chẳng được tiếp kiến! mà bác sắm cần câu mà làm gì! Cá mú mà làm gì! Qua bên bà KIara hỏi kinh nghiệm về mà câu loại cá 50kg cho nước nó trong, hoàn thành nhiệm vụ đi nhớ! Tiền mua cần để đó đi phượt!(NT)=))[/QUOTE]

Bác nói làm tôi thấy buồn,hôm nọ vừa gặp 1 phượt nữ mới biết các bác tổ chức hát hò (karaoke) . Mà hôm đó tôi nằm buồn thiu ở nhà mà không biết. Làm tôi lại phải ngồi lục lại trí nhớ xem có làm điều gì phạm húy không mà PHP tẩy chay mình thế này...(NO)(NO)(NO)

Dep Cao Su
08-09-2009, 07:50
Hôm nay mới thấy cuộc gọi nhỡ của Gâu Gâu. xin lỗi vid không nghe được. Các bạn cứ chuẩn bị thời gian đi. Khi nào chốt được thì sao phải Xoắn.
Thú thật vẵn chưa nhận ra buôn dép là ai. Thấy vừa quen vừa bí hiểm, hư hư thực thực. Nghe văn rất quen, nhưng vật chứng trong câu chuyện thì lại lạ. đúng là... dân buôn dép

herovdc
08-09-2009, 07:55
Tối hôm nay em gọi điện cho bác Dép nhưng có một số trục trặc kỹ thuật bác ý kô trả nhời máy được.
Vậy em, cũng xin báo cáo tình hình tạm thời cho bác Dép nhé.
Chuến đi câu Cát Bà bắt đầu khởi hành vào khoảng 2h chiều thứ 7 ngày 12/9/2009 tại Hải Phòng.
Thanh viên tham gia gồm có:
1. Đoàn nhà Dép (hình như ít nhất 03 người thì phải)
2. Đoàn Hà Nội:
Voongsenh
Jenny
Sonzin
......
3. Đoàn HP:
Totochan
Comem
Ellvis
LG
Mr.Qeen
Kopiko
Go
Hoagao
Hongphi
Buondep (bác này em nghi ngờ là người quen quá)
.....
Sơ sơ em đếm được tưng đấy thành viên rùi. Bác dép xem thế nào nhé.
Đây là kế hoạch trước bọn em định đi nhưng chưa thành. Em xin post tạm cho hấp dẫn trước ạ.

-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 :
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

Nghe chương trình hay quá mà tiếc đứt cả ruột vì nhà em đang vi vu tại Sì Gòn đến tận 16/9 mới về.
Chúc các bác có một đêm đếm sao Cát Bà thơ mộng và câu được nhiều cá!!!

P/S: Anh Voongsenh nhớ uống hộ em với bác dép (Bác Nghĩa hòn Dáu đội ISO Gamer Hải Phòng) 3 chén...(beer)
Uống với đội "Già nhai xương gà" Hải Phòng 3 chén nữa vị chi là 6 chén nhé, phần em sẽ uống hộ anh với các bạn anh trong này thế là hòa nhỉ=))

Kiara
08-09-2009, 07:58
Em Go vượt mặt lờ đờ, thế là rất không được :T

Thứ nhất: Không có lờ đờ trong danh sách :Dam

Thứ hai: Lờ đờ đã xin phép tuần này quá bận, không thể thu xếp được, mà vẫn cố tình xếp lịch đi => không coi lờ đờ ra cái gì, lờ đờ rất giận X(

Thứ ba: Lờ đờ mà không đi, lấy đâu ra màn bi ki ni câu tu hài, phỏng?

Vậy cả nhà lùi lịch lại có được không ạ :))

Go-go-go
08-09-2009, 09:04
Em Go vượt mặt lờ đờ, thế là rất không được

Thứ nhất: Không có lờ đờ trong danh sách

Thứ hai: Lờ đờ đã xin phép tuần này quá bận, không thể thu xếp được, mà vẫn cố tình xếp lịch đi => không coi lờ đờ ra cái gì, lờ đờ rất giận

Thứ ba: Lờ đờ mà không đi, lấy đâu ra màn bi ki ni câu tu hài, phỏng?

Vậy cả nhà lùi lịch lại có được không ạ

Không phải là em qua mặt lờ đờ đâu. Em có lý do cả mà.

Thứ nhất: Lờ đờ không có mặt là vì em biết tuần này lờ đờ bận không đi được:shrug:. Em là em nghĩ cho lờ đờ chứ có phải gì đâu :(.

Thứ hai: Em vẫn chọn tuần này vì nhà bác Voongsenh hẹn vào tuần này. Thêm nữa là hình như bè cá có hạn nếu toàn PHP đi cùng PHN em sợ bè chìm mất :D.
Vậy nên em nghĩ ta tổ chức đi tuần này, lần sau có bác nào vẫn máu đi thì đi tiếp. Bác Dép tuần nào cũng tổ chức đi câu cho dù không có PHP.

Thứ 3: Cái này em để mọi người quyết định nhé. Vì với em tuần nay hay tuần sau, tuần nào cũng được. Đằng nào em cũng phải nghỉ làm mà :(.

Kop liên hệ với đội bác Senh xem thế nào rùi về báo cáo lại.

Kiara
08-09-2009, 10:12
Thế tuần sau lờ đờ đi mà không có các cô các chú thì lờ đờ đi làm trọ gì, hả?

Lại còn cãi :LL

voongsenh
08-09-2009, 11:28
Lùi lại tuần nữa đê.để cho Kiara và Herovdc tham gia với..Cái gì cũng anh em cứ hơi 1 tý bảo toàn anh em mình cả mà..(Sao giỗ bố anh em không về :Dam)..Phượt sao phải xoắn....Chơi cho ra chơi(c)
Sơ mi áo trắng cổ cồn....:LL Ko làm thì có cái.....=)) hồn mà chơi:gun

Kiara
08-09-2009, 11:37
Sơ mi áo trắng cổ cồn....:LL Ko làm thì có cái.....=)) hồn mà chơi:gun

Há há =))=))=))

Bác Voong cho em xin 2 câu này em làm chữ ký nhá, cười vãi :))

Thế ý bác Dép ra sao, liệu quân số bao nhiêu thì vừa xinh ợ?

loakenden
08-09-2009, 12:16
Em nghe giọng văn bác Buondep cứ quen quen là... , hehe

voongsenh
08-09-2009, 12:21
Há há =))=))=))

Bác Voong cho em xin 2 câu này em làm chữ ký nhá, cười vãi :))

Thế ý bác Dép ra sao, liệu quân số bao nhiêu thì vừa xinh ợ?

Tặng thêm Kiara câu nữa nhé:
Giầy tây tất ngoại cả cây...mà Vì không tiến:shrug:...thì đây cũng chào.:LL

Go-go-go
08-09-2009, 12:57
Vậy em xin thông báo chính thức về đội hình đi câu cá Cát bà như sau:

Chuyến đi câu Cát Bà bắt đầu khởi hành vào khoảng 2h chiều thứ 7 ngày 19/9/2009 tại Hải Phòng.
Thanh viên tham gia gồm có:

1. Đoàn nhà Dép (hình như ít nhất 03 người thì phải)
Buondep (bác này em nghi ngờ là người quen quá)
2. Đoàn Hà Nội:
Voongsenh
Jenny
Sonzin
Hero
3. Đoàn HP:
Kiara
Totochan
Comem
Ellvis
LG
Boomz
Kopiko
Go
Hoagao
Hongphi

Sơ sơ em đếm được tưng đấy thành viên rùi. Bác dép xem thế nào nhé.
Đây là kế hoạch trước bọn em định đi nhưng chưa thành. Em xin post tạm cho hấp dẫn trước ạ.

-Nội dung: Đi cát bà câu cá.
-Thời gian: 2 ngày 1 đêm. từ chiều thứ 7 đến chiều chủ nhật.
-phương tiện di chuyển chính: xe máy.
-xiền( dự kiến): 300K/người

thứ 7 :
- 13 giờ tập trung điểm danh quân số tại HP . ghép xe: 2 người một xe. nếu được trưng dụng thì đội dép rất hân hạnh đề cử 3 xế ( có kinh nghiệm đường đèo cát bà) phục vụ các ôm xinh đẹp ( ấy chết, cả các giai nhà ta nữa chớ). đi xe máy ra bến tàu khách đình vũ trước 14 giờ.
- đi chuyến tàu khởi hành 2h15'. đến Phù Long là 2h45'.( mất 25')
- Đi tiếp xe máy đến 3h15' trung tâm cát bà . ( mất 30 phút). dự kiến khi đi đi đường trong, qua cửa rừng cho mát, lúc về sẽ đi đường ngoài bờ biển cho nó khác.
- Ghé qua chợ Cát Bà mua đồ ăn cho 2 bữa chính: chiều và trưa hôm sau. Bữa sáng hôm sau ăn nhẹ (bằng bánh đa cua chẳng hạn..chẹppp..).
- 4h30' ra bến Bèo xuống thuyền đi ra bè rất gần Việt Hải. khoảng 5h15' có mặt tại bè.
- đội hậu cần nấu cơm còn ai câu cứ câu. có cá thì chén luôn cho nó ngọt.
- buổi tối ai thích câu thì câu. ai thích đi chơi thì theo đội câu chèo thuyền đi xúc cá con về làm mồi câu cá lớn. đặc biệt đánh phỏm thì yên tâm luôn, giữa biển mà không ai cấm, không phải nhảy biển. có cả cờ tướng nữa cho nó đủ bộ CỜ BẠC. Đặc biệt có cả chương trình kara rất là ô kê giải rượu nữa.
Sáng sớm dậy sẽ tổ chức bơi tí cho nó mát. chèo thuyền đi chơi xung quanh. Đội câu sẽ tranh thủ lúc này kiếm tí tanh tanh cho bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong trước 12h30'. 12h45' ta lại hành trình chiều ngược lại lúc đi.

**Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng:
Chú ý các vật dụng mang theo
- Áo phao cá nhân.
- quần áo thay thế nếu cần.
- Áo mưa.
- giầy, dép quai hậu chắc chắn.
- mũ chống nắng.
- Đồ câu cá( nếu có).
- Kem chống muỗi.
- Thuốc men và bông băng.
- Keo con voi ( cái này cấp cứu giầy dép khẩn cấp)
chú ý cho các chị em : Khi cần " hái hoa" ta phải mạnh dạn yêu cầu ban tổ chức để khẩn cấp đưa vào bờ cho mát. Thông cảm vì ở nơi đó tính hoang dã gần như còn nguyên.
thế nhé. nếu bão thì thôi chuyển lùi thời gian lại. nếu không bão thì đi. thân già này mặc dù là giang hồ vặt nhưng cũng đủ để không biết sợ bão. Trải nghiệm mấy lần giông bão ở biển rồi . không chết được.
Có gì chưa rõ có thể hỏi trực tiếp qua số ĐT của dép: 0983112236

tongdep
08-09-2009, 13:13
em bá cáo các bác tay buôn dép này giọng diệu nghe quen thì thôi roài như họ nhà nhóm dáu có diều hắn không kết lại câu chuyện có khi là cần câu về vợ hắn bẻ ra roài và cẩm vận không cho di câu nữa roài và bắt hắn qua đi phượt roài lên họ phượt nhà mình chiếu cố cho hắn vào với HEHEHE

BuonDep
08-09-2009, 13:58
Hai ngày sau tôi không ăn gì, chỉ uống nước cầm hơi. Công đoàn cơ quan cử người đến thăm tôi cũng chẳng muốn tiếp, ông chủ tịch ban đầu phát biểu chia sẻ mấy câu rồi kết thúc bằng câu chót: "Thôi, chú vui vẻ lên. Lâu lắm mới có dịp tự làm chủ cuộc đời mình mà...". Đúng là có lý thật, có thế mới đáng làm chủ tịch công đoàn chứ. Khi thành viên cuối cùng trong đoàn thăm hỏi đi khuất tầm mắt tôi bật dậy ăn gần hết nải chuối của công đoàn, phải nói chuối là một loại thực phẩm đại bổ: Tôi cảm thấy khoẻ hẳn và đầu óc tự nhiên trở lên minh mẫn, phải làm một cái gì đi chứ? Tôi lấy điện thoại gọi khẩn cấp cho Dép tông hẹn hắn ở quán cà phê đường Nguyễn Bình.
Khi tôi đến nơi quán cà phê quen thuộc còn vắng tanh, hai cô chủ quán xinh đẹp đang rỗi việc bắt chấy cho nhau chẳng buồn ngước mặt lên chào. Tôi tự kéo ghế ngồi khuất vào một góc mà lòng không khỏi lo lắng: Nếu Dép tông không đến chả lẽ tôi cứ ngồi đây một lúc rồi ra về à? Mà nếu tôi gọi cái gì rồi hắn không đến thì ai trả tiền? Tôi đã không còn tiền để mang theo nữa. Đang lúc bối rối thì có một tiếng ngáy dài và u ám phát ra từ phía sau quầy pha chế, nghe khá quen. Tôi tiến thẳng vào vùng đã phát ra cái âm thanh kia thì thấy rõ ràng anh Dép tông đang gục đầu ngồi ngủ, câu kẹo nhiều làm hắn mệt nên tranh thủ một lúc cũng là phải. Tôi yên trí để hắn ngủ thêm một lúc và gọi một chai bia, khoảng nửa tiếng sau thì Dép cao su xuất hiện. Nhìn thấy hắn là tôi đã muốn bỏ về, thế nhưng hắn lại tủm tỉm cười.Một gã đàn ông khi đã cười tủm tỉm y như rằng là có chuyện. Chẳng cần đợi lâu hắn đã tự mình thổ lộ: “Ông ạ, tôi đã may mắn gặp được một đội hình rất xinh đẹp và đầy dũng mãnh. Cuối tuần đang định tổ chức đi phượt ở Cát Bà, tôi hẹn Dép tông ra đây để bàn chương trình sao giờ này chưa thấy nhỉ?”. Khi hắn nói đến đó thì phía trong quầy chợt có tiếng dép lẹt xẹt, một gã đàn ông có vẻ mặt thư sinh đang bước ra cùng với một đôi dép tông vàng choé. Chúng tôi bàn chuyện tổ chức chuyến đi ra mắt sao cho ấn tượng nhất, kinh tế nhất, vui nhất... rồi lên được một bộ khung chương trình.
Trước lúc chia tay bỗng Dép cao su đang ngồi yên vị bỗng chúi xuống một góc bàn, một người đàn bà đi chiếc xe ga màu trắng nhẹ nhàng lướt qua và không thể biết được đằng sau cánh cửa quán cà phê đơn giản kia đang có một âm mưu đen tối sẽ được thực hiện vào cuối tuần.

Kiara
08-09-2009, 14:15
Chậc....

Giờ mìn lại có thói quen rất xấu là vào đây đọc truyện, thế có mất thời gian không cơ chứ :shrug:

@Go: Đội nhà chị ít nhất là 5 mạng nhé, total: 350kg, em tính thế nào thì tính kẻo chìm bè :LL

greenline
08-09-2009, 14:19
Lại lỡ dịp đi chơi với nhà mình rồi, tiếc quá. 2 tuần nữa chắc em lang thang giữa đồi nương nghe mùi lúa chín. :D

Đề nghị lãnh đạo không lẩm bẩm nhá. =))

Kiara
08-09-2009, 14:44
@Xanh: Ơ....sao em bẩu là đầu tháng 10

Chị đã thu xếp lịch rồi, bây giờ em đem lờ đờ bỏ chợ à :(

ellvis000
08-09-2009, 14:46
:((:((:(( Cả nhà ơi em không đi vào ngày 19/9 được rồi. Em vi vu Đồng Tháp từ ngày 17/9 đến 23/9 em mới về Hải Phòng. Chúc cả nhà mình có chuyến đi vui vẻ nhé.

YÊU - TINH
08-09-2009, 15:21
Về quê, em thích về quê lắm, quê em ở Tía. Ngày xưa bà thường cho 3 chị em về quê ăn giỗ, lúc đi thì ngồi xích lô nhưng khi về thì chắc chắn là đi bộ. Đi bộ thì đi bộ, thậm chí là em còn tụt dép đi bộ. Mất khoảng mười mấy cây số đi bộ chứ ít ỏi gì, mà lúc nào cũng thích về nhà ông Phủng. Nhà ông Phủng rộng, sạch sẽ, vườn cây rộng, thích nhất là cái bể nước mưa chạy dài khắp sân. tói đến ngồi bên cái chõng tre ăn cơm, mùi đèn đất lẫn với mùi rơm rạ, cây cối, mùi ấy không thể lẫn đi đâu được . Trèo cây ổi, khều khế, ra bờ ao, là những thứ 3 chị em đều thích, những thứ mà ở thành phố, ở cái phố ồn ào 20 tiếng trên ngày không thể nào có được. Hồi ông còn sống, ông thường cõng Vũ một đoạn vì nó bé nhất, bà thỉ chỉ giục đi nhanh thôi.Con đường về quê nhỏ, hai bên là ruộng lúa, ao đầm, không có nhiều nhà như bây giờ, con đường đất gồ ghề nhưng không có đá dăm nên tha hồ đi chân đất. Về quê , với 3 chị em lúc ấy thật sung sướng. Ông nội mất 26 năm rồi, 26 năm ở cõi âm không biết có vất vả như trần gian không ông. Không bao giờ có thể quên những kỷ niệm về ông từ mỗi buổi sáng là tiếng ông cài then chốt cửa 3 chị em trong nhà và sau đó ít phút là tiếng ông gọi Vân My Vũ ơi, 3 đứa chạy nhào ra trước cửa xem ông tung lên gác 3 cái kẹo, khi kẹo hồng, khi kẹo dồi...

Giờ em lại càng xa quê hơn nữa! Ôi em nhớ Hải Phòng, nhớ Tía quá.
@Green: Anh nhớ ra em là ai chưa?

greenline
08-09-2009, 15:21
@Xanh: Ơ....sao em bẩu là đầu tháng 10

Chị đã thu xếp lịch rồi, bây giờ em đem lờ đờ bỏ chợ à :(

Đến giờ thì lịch vẫn thế, nhưng tuần sau khả năng em vọt lên Ý Tý vì lúa chín rồi. Ý Tý chín trước, còn MCC với HSP thì chắc cuối tháng 9. :D

Go-go-go
08-09-2009, 15:42
Danh sách gồm có:

1,2,3: Đoàn nhà Dép (hình như ít nhất 03 người thì phải)
4. Buondep (bác này em nghi ngờ là người quen quá)
Đoàn Hà Nội:
5. Voongsenh
6. Jenny
7. Sonzin
8. Hero
. Đoàn HP:
9,10,11,12,13. Kiara (5)
14. Totochan
15. Comem
16. Ellvis
17. LG
18. Mr.Qeen
19. Kopiko
20. Go
21. Hoagao
22. Hongphi

Tổng số 22 người. Bác Dép xem bố trí cho anh chị em mấy bè nhé. Chứ trung bình 22*60kg ngót nghét tấn rưỡi cơ đấy :D.

Go-go-go
08-09-2009, 15:52
Về quê, em thích về quê lắm,
Giờ em lại càng xa quê hơn nữa! Ôi em nhớ Hải Phòng, nhớ Tía quá.
@Green: Anh nhớ ra em là ai chưa?

Bạn Yêu Tinh có tham gia vụ câu cá kô đấy?

loakenden
08-09-2009, 16:08
Tổng số 22 người. Bác Dép xem bố trí cho anh chị em mấy bè nhé. Chứ trung bình 22*60kg ngót nghét tấn rưỡi cơ đấy :D.

Thế này mà ko có áo phao thì chết dở :LL Lại máu lửa như trên đảo Thung Nai thì có mà...sập bè

Go-go-go
08-09-2009, 16:16
Thế này mà ko có áo phao thì chết dở :LL Lại máu lửa như trên đảo Thung Nai thì có mà...sập bè

Loakenden xem thế nào có join cùng không về đây ta làm mấy xị rượu nữa :D.

greenline
08-09-2009, 16:17
@Green: Anh nhớ ra em là ai chưa?

Anh vô cùng xấu hổ thú nhận rằng anh vẫn chửa nhớ cô là ai. Anh xin chân thành xin lỗi. :D

Kiara
08-09-2009, 16:22
8 lý do bạn nên biết vì sao Xanh vưỡn...

1.....
2....
3.Anh vô cùng xấu hổ thú nhận rằng anh vẫn chửa nhớ cô là ai. Anh xin chân thành xin lỗi.
4...
5,6,7,8.

:LL

loakenden
08-09-2009, 16:33
Loakenden xem thế nào có join cùng không về đây ta làm mấy xị rượu nữa :D.

Mìn chưa bít có về được ko hie hie. Mà nếu về mìn kéo theo bạn mìn đi cùng đc ko nhể, có 1 đôi cũng đang rủ mìn đi Cát Bà

YÊU - TINH
08-09-2009, 17:02
Xin phép các anh chị ! Quả thật em rất muốn đi chơi cùng mọi người nhưng sức khỏe em chưa cho phép nên em xin khất ạ.
@Green: anh không nhớ cũng phải thôi, có chăng anh nhớ ông xã em là cùng. Vả lại khi em đi bộ từ quê về nhà(em ở chợ Cố Đạo) thì có lẽ anh Xanh vẫn còn phải bế =))=))=)).
@Audioman71: Em thấy anh ngó nghiêng ở đây nên gọi cho vui, anh cũng biết ông xã nhà em đấy.

greenline
08-09-2009, 17:16
@lờ đờ: Cứ nhắc khéo thế, :LL thế em nó khỏe không, cuối tuần cà phê cà pháo tí chị nhở. :D



@Green: anh không nhớ cũng phải thôi, có chăng anh nhớ ông xã em là cùng. Vả lại khi em đi bộ từ quê về nhà(em ở chợ Cố Đạo) thì có lẽ anh Xanh vẫn còn phải bế =))


Giời, cô hết khoe bản thân đến khoe ông xã. Giờ lại ý tứ rằng khi em biết đi bộ thì anh vẫn còn phải bế. :shrug: Vầng, thế tóm lại cô là con cái nhà ai hử? Để anh biết đường chào hỏi không đánh nhầm bỏ bu. :Dam :T Còn nếu là thằng ku cái hĩm nào lấy nick ảo nghịch thì coi chừng anh phang cho răng rụng lộp độp nhá. X(

Jenny_ba bị
08-09-2009, 17:25
Lại lỡ dịp đi chơi với nhà mình rồi, tiếc quá. 2 tuần nữa chắc em lang thang giữa đồi nương nghe mùi lúa chín. :D

Đề nghị lãnh đạo không lẩm bẩm nhá. =))

Anh Xanh lùi ngày đi nghe mùi lúa chín cho em bám càng với :D !

Jenny_ba bị
08-09-2009, 17:29
Anh Xanh lùi ngày đi nghe mùi lúa chín cho em bám càng với :D !

Bập bập , em ko đi Y Tý đâu , cho em bám càng đi MCC ợ , năm nào cũng lỡ mùa lúa chín MCC :((
Cả nhà ơi , may quá , nhờ có chị Lờ Đờ bảo lùi ngày chứ ko thì em xuýt ko tham gia được , vì sớm 12 mới bay ở Đà Nẵng ra ạ , sợ ko về kịp lúc 1h ở Hải Phòng . Cảm ơn Lờ Đờ ạ :D

greenline
08-09-2009, 17:38
Bập bập , em ko đi Y Tý đâu , cho em bám càng đi MCC ợ , năm nào cũng lỡ mùa lúa chín MCC :((
Cả nhà ơi , may quá , nhờ có chị Lờ Đờ bảo lùi ngày chứ ko thì em xuýt ko tham gia được , vì sớm 12 mới bay ở Đà Nẵng ra ạ , sợ ko về kịp lúc 1h ở Hải Phòng . Cảm ơn Lờ Đờ ạ :D

Nói trước quên sau, xin phép lờ đờ đi MCC đi k lờ đờ mắng cho bây giờ. :LL Anh ước chừng khoảng thời gian cuối tháng 9 đầu tháng 10 lúa chín nhưng chưa fix thời gian vào mùa gặt em ơi. :) Lựa đúng dịp thì đi MCC xong vượt Ô Quy Hồ sang Sapa vào thung lũng Mường Hoa mơ màng lúa tiếp. :LL

voongsenh
08-09-2009, 20:06
Bập bập , em ko đi Y Tý đâu , cho em bám càng đi MCC ợ , năm nào cũng lỡ mùa lúa chín MCC :((
Cả nhà ơi , may quá , nhờ có chị Lờ Đờ bảo lùi ngày chứ ko thì em xuýt ko tham gia được , vì sớm 12 mới bay ở Đà Nẵng ra ạ , sợ ko về kịp lúc 1h ở Hải Phòng . Cảm ơn Lờ Đờ ạ :D

Ơ thế ra là cốc mò cò xơi à?X(..Vụ này mình quăng dây thun cứu vài mạng lỡ tàu đấy chứ =))
Cô xem lại và đòi công bằng cho anh đi nhé.Tụt bố nó huyết áp rồi :shrug:

YÊU - TINH
08-09-2009, 22:15
@lờ đờ: Cứ nhắc khéo thế, :LL thế em nó khỏe không, cuối tuần cà phê cà pháo tí chị nhở. :D



Giời, cô hết khoe bản thân đến khoe ông xã. Giờ lại ý tứ rằng khi em biết đi bộ thì anh vẫn còn phải bế. :shrug: Vầng, thế tóm lại cô là con cái nhà ai hử? Để anh biết đường chào hỏi không đánh nhầm bỏ bu. :Dam :T Còn nếu là thằng ku cái hĩm nào lấy nick ảo nghịch thì coi chừng anh phang cho răng rụng lộp độp nhá. X(

Thật lòng em buồn Green ạ!. Em không nghĩ anh thế đâu, một câu đùa của phụ nữ anh cũng bực đến thế sao?. Gái anh dọa đánh bu người ta, trai anh dọa đánh gẫy răng cả nải. Anh họ hàng với Cu Nên à anh?.

ChimSeTocXu
08-09-2009, 22:30
tớ cũng ở hp, hôm nay mới đăng ký vô diễn đàn này. Các bạn cho làm quen với nhé.
Tớ mới đi Y tý về, đang mùa lúa chín nên đẹp lắm

Jenny_ba bị
08-09-2009, 22:42
Ơ thế ra là cốc mò cò xơi à?X(..Vụ này mình quăng dây thun cứu vài mạng lỡ tàu đấy chứ =))
Cô xem lại và đòi công bằng cho anh đi nhé.Tụt bố nó huyết áp rồi :shrug:

Vầng vầng so di anh ạ :) Em quên mất , hí hí :)) Anh Voongsenh ơi , nhưng đi HP em ko có phương tiện gì đi cả , nếu anh đi bằng 4 bánh cho em đi ké ná , ná :))

kopiko
09-09-2009, 00:58
hay quá rồi,xôm quá rồi,2 hôm nay em bị lôi đi say sưa nên không biết nhà mìn tưng bừng thế này,sáng nay chị Go gọi điện nhưng thú thực e chả nhớ gì sất :D,ậm ừ cho qua rồi còn ngủ tiếp,chiều mang máng nhớ ra mới nhắn tin cho bác Senh,không ngờ bác lại là người "kéo dây chun" cho công cuộc ăn chơi đập phá thêm phần xôm tụ(thảo nào không thấy nhắn lại,kiêu thế) :D,Loaken về đê,sao phải xoắn :D,em định gọi cả mấy em gà nhà mình hôm Thung Nai(vd:chic,vodka) xem có xuống không đã,lờ đờ thấy sao,chị Go từ từ hãng chốt người,mà bác Elvis đã khóc huhu vì không đi được mà chị còn cho vào list,định để bác ấy tiếc đứt ruột chắc

@bác dép:nhà mình háo nên bác đừng ngồi màn hình nhìn list mà ngáp nhá :D