PDA

View Full Version : Honeymoon - Đà Lạt > Mũi Né > Nha Trang



ongxabeo
12-12-2008, 10:59
Sau một ngày Chủ Nhật đầy bận rộn với 2 tiệc cưới tổ chức trong một ngày, hai vợ chồng mình lại dậy sớm vào sáng thứ hai để lên Hà Nội đi dự đám cưới một người bạn. Tháng này nhiều đám cưới, vì ai cũng nghĩ là tháng đẹp nhất trong năm - không ai ngờ được trận mưa tai hại như vậy. Qua đó mới thấy công tác dự báo - và ngành khoa học nói chung - của Việt Nam còn quá yếu kém.

Sau khi ăn cưới bạn về, hai vợ chồng lại đi mua gà trống, rượu trắng và gạo nếp đến "sêu" bố vợ và về "lại mặt" nhà gái. Mới hôm qua, hôm nay lại gặp nên cảm giác vẫn vui như thế. Và mình gọi "bố, mẹ" nhoay nhoáy, không còn ngượng nữa.

Ăn bữa cơm gia đình xong, hai vợ chồng về 66 Âu Cơ ngủ để mai đi nghỉ tuần trăng mật ở Đà Lạt, Mũi Né và Nha Trang. Tranh thủ đi nghỉ ngơi, tránh mưa và tiếp thêm năng lượng để chuẩn bị đi làm và lo toan, chăm sóc cho một cuộc sống mới.

Sáng sớm thứ ba, hai vợ chồng đi taxi đi lấy album ảnh chụp hôm đám cưới và đi thẳng ra sân bay. Ăn sáng ở Nội Bài xong là lên máy bay bay thẳng vào Đà Lạt.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09568.jpg

Nói chung chuyến bay cũng dễ chịu nhưng bay máy bay Fokker nên không thích lắm :) Mình vẫn hãi hãi mấy cái loại máy bay bé này.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09573.jpg

Đến Đà Lạt thì trời quá đẹp. Nắng và gió mát. Phòng bọn mình đặt ở khách sạn Hương Trà có một cái ban công rất to nhìn thẳng ra hồ Xuân Hương ở trung tâm thành phố Đà Lạt. Phong cảnh thật là đẹp...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09583.jpg

Sau khi check in bọn mình xuống quán cà phê Thanh Thủy ở ngay dưới chân khách sạn uống cà phê. Quán này có vị trí đẹp như Thủy Tạ ở Hồ Gươm vậy.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09598.jpg

Từ đây nhìn ra, thành phố Đà Lạt thật đẹp, lãng mạn và yên bình. Bọn mình yêu thành phố này.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09585.jpg

Sau này, nếu mệt mỏi với Hà Nội, ôn ào, tắc đường và lụt lội - bọn mình sẽ rút lên Sapa hoặc Đà Lạt sống một cuộc sống yên bình và an phận. Sẽ mở quán cà phê và khách sạn mini. Đó là mơ ước của cả hai vợ chồng.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09593.jpg

ongxabeo
12-12-2008, 11:01
Gọi điện cho mấy người bạn trong hội Vespa Đà Lạt. Hai chị rất xinh và sành điệu mang luôn xe đến đưa cho mình đi. Thật hạnh phúc khi có những người bạn chưa gặp mặt bao giờ nhưng lại nhiệt tình và vui vẻ như vậy.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09611.jpg

Hai chị dẫn vợ chồng mình đi ăn bánh căn ở Tăng Bạt Hổ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09615.jpg

Bánh căn được làm bằng bột gạo, đổ vào khuôn làm bằng gốm, sau đó đổ trứng lên. Món này ngon hay không cũng phụ thuộc vào nước chấm.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09616.jpg

Có thể chọn nước chấm thơm hoặc mắm nêm. Mắm nêm hơi có mùi lạ nhưng đậm đà hơn. Trong nước chấm nhà hàng có cho thêm vài viên thịt xíu mại. Bánh này là một trong những món độc đáo của Đà Lạt...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09621.jpg

Tiếp đó bọn mình đi ăn kem trái cây ở quán Thanh Thảo ở Nguyễn Văn Trỗi. Tiếc là mùa này đã hết bơ nên mình không được thưởng thức món kem bơ. Vợ chồng mình cứ tiếc mãi. Thôi đành để lần sau vào ăn vậy.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09627.jpg

Món kem trái cây gồm một viên kem dừa với dừa nạo và hoa quả tươi ăn cũng rất thơm ngon.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09630.jpg

ongxabeo
12-12-2008, 11:06
Sau khi chia tay hai chị, vợ chồng mình đi thăm quan một số chùa và nhà thờ ở trong nội thành, như chùa Linh Sơn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09641.jpg

Rồi nhà thờ Chánh Tòa...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09675.jpg

Đêm cao nguyên xuống thật nhanh. Trời đổ lạnh. Đèn đường bắt đầu tỏa ánh sáng vàng dịu xuống những con phố dốc dốc. Quả không ngoa khi người ta gọi Đà Lạt là "thành phố buồn".
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09681.jpg

Bọn mình phóng xe về trung tâm thành phố và gửi xe, đi lang thang trong khu chợ đêm Đà Lạt, ngắm những lẵng hoa bất tử...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09682.jpg

Những "con culy" đặc trưng của Đà Lạt. Con này thật ra là một loại thực vật. Lông của con này dùng để kìm máu (khi đứt tay) rất tốt.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09683.jpg

Trong chợ thật nhiều hoa quả. Đà Lạt là thành phố nhưng làm nhiều về nông nghiệp, cung cấp hoa quả, rau tươi cho nhiều khu vực trong Nam. Đặc trưng nhất của Đà Lạt có lẽ là hoa actiso...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09686.jpg

và bắp cải tím...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09687.jpg

ongxabeo
12-12-2008, 11:10
Lá nha đam (lô hội) cũng được bán ở chợ để chị em mua về làm thạch hoặc đắp mặt. Cái này ở Hà Nội thì đắt lắm đây...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09689.jpg

Loanh quanh một lúc thấy hơi đói bụng, bọn mình lại ăn một chút phá lấu. Món này gồm dạ dày, cổ hũ, cuống họng vào lòng lợn ninh nhừ, ăn rất mềm và ngon. Vợ mình sau khi ăn món này và thấy mình thích thì đã quyết định về Hà Nội sẽ mua một cái nồi hầm để nấu món này cho mình ăn. Thế này thì lại béo thêm mất thôi (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09692.jpg

Đi dạo trong chợ thật thoải mái. Lúc nào cũng có tiếng người rao vang thứ gì đó "áo len 2 chục", "áo khoác 8 chục"... Quần áo trong chợ bán khá rẻ. Thật tốt khi những người dân lao động bình thường vẫn có thể sắm cho mình những bộ quần áo khá đẹp, ấm áp nhưng rẻ tiền để chống chọi với cái lạnh vùng cao nguyên...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09694.jpg

Trong và xung quanh khu chợ bày bán khá nhiều hoa phong lan và các loại xương rồng, sen đá...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09697.jpg

Đi bộ một lúc thấy hơi mỏi chân, bọn mình ghé qua Cafe Tùng ở khu Hòa Bình uống cà phê. Quán này cũng khá có tiếng và lâu đời như cà phê Lâm, cà phê Giảng, cà phê Nhân ở Hà Nội.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09700.jpg

Có lẽ nó giống cà phê Lâm hơn. Chất lượng cà phê ở đây cũng vào loại trung bình. Nhạc thì toàn chơi nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh. Quán này ngồi cũng thích.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09703.jpg

Nhưng mình tự hỏi, làm thế nào mà cô chủ quán có thể chịu được loại nhạc đó quanh năm suốt tháng? Nhạc tiền chiến và nhạc Trịnh rất hay và sâu lắng, nhưng nếu nghe nhiều, không phải nó làm ta u ám, mệt mỏi và lười nhác đi nhiều sao? Trong khi cuộc sống bên ngoài sôi động và rộn rã thế kia...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09705.jpg

ongxabeo
12-12-2008, 11:13
Sau khi cà phê, bọn mình lại đi dạo phố, mua sách. Vợ mình thích đọc lại cuốn "Bố già". Hai vợ chồng đi khắp các hiệu sách mà không một nơi nào có. Ở hiệu sách to nhất, người ta nói mới nhập về 3 cuốn và bán hết rồi. Cả thành phố mà chỉ có 3 cuốn "Bố già". Rạp thì vẫn chiếu "Mười" và "Nụ hôn tử thần". Đôi khi chỉ cần ghé qua hiệu sách và rạp chiếu phim, ta cũng hiểu được đôi chút về cuộc sống văn hóa, tinh thần của người dân (bình thường) ở đây...

Đà Lạt về đêm cũng thật sặc sỡ và lung linh. Đi dạo phố chán, hai vợ chồng lại đi uống sữa đậu nành. Sau khi ngấm cái lạnh của phố núi, ta vào một quán nhỏ và nhâm nhi ly đậu nành nguyên chất thì thật ấm người và dễ chịu...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09712.jpg

Nghỉ chân một lát, bọn mình lại quay lại khu chợ mua dâu tây. Đà Lạt vốn trồng nhiều dâu tây và giá cả cũng khá rẻ, khoảng 8-10.000 VND/kg.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09728.jpg

Tối nay bọn mình xác định chỉ đi loanh quanh trong nội thành và ăn uống nên lại tạt qua hẻm Ánh Sáng để ăn đồ nướng. Đồ nướng trong này làm khá ngon, với chim câu, thịt bò, cánh gà, chân gà, chả xương sông. Gia vị yêu thích ở trong này là sả. Ăn món thịt nướng nào cũng phảng phất hoặc đậm đà mùi gia vị này...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09734.jpg

Sau khi mua đồ nướng, bọn mình mang qua quán sữa đậu ngay bên cạnh bến xe nội thành ngồi ăn. Ở trong này có mấy món sữa khá lạ, ngoài đậu nành ra còn có đậu xanh và đậu phụng (lạc).
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09752.jpg

Bọn mình gọi một ly tổng hợp của cả ba loại sữa này, có cho thêm chút sữa đặc. Thứ đồ uống này rất thơm ngon, bổ dưỡng và ấm người...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09749.jpg

Đã gần 11h đêm. Đường đã vắng bóng người và cũng lạnh hơn. Bọn mình quyết định về nhà. NHìn từ ban công, hồ Xuân Hương vẫn thật lung linh và lãng mạn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09755.jpg

Nhìn thành phố lần cuối trong ngày trước khi kéo rèm đi ngủ, cảm thấy thật bình yên...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081104%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%201/DSC09757.jpg

Cả một ngày lang thang, đôi chân đã mỏi. Cái lạnh khiến ta thích thú co người trong chăn trong vòng tay ấm áp của vợ. Mai sẽ là một ngày dài, khi bắt đầu đi thăm quan những điểm du lịch xa xa một chút của Đà Lạt... Ngủ thôi... (^_^)

cuckixinh
12-12-2008, 11:27
Hay quá anh ongxabeo ơi, post típ đi nhé, cho a e học tập với

quang2779
12-12-2008, 11:29
Chẹp... đúng là đi honeymoon có khác, nhìn đâu cũng thấy yêu cả. Thích thế.

Hồi xưa em dại dột mò lên Đà Lạt một mình, vừa lạnh vừa buồn bỏ xừ đi được. Nhưng nhờ đó mà biết được một điều rất giản dị rằng là đừng có đi một mình lên cái chỗ mộng mơ này. Cần một bàn tay để túm lôi đi khi lang thang ở những con dốc nhỏ đầy hoa dại mà chả có. Tủi thân gần khóc.

Bao giờ cưới em cũng làm quả giăng mật ở đây cho oách.

mazda3black
12-12-2008, 12:28
Chúc mừng 2 bác có 1 kì honeymoon thật tuyệt vời & lãng mạn!

vntuyen
12-12-2008, 13:06
Đà lạt là nơi rất phù hợp để đi trăng mật, không phải chỉ vì nó lãng mạn mà còn là vì nơi đó dễ có baby. Nhiều người nói thế. Nhưng hai bạn về sớm 1 tý, 11pm thì hơi khuya, lạnh mà bịnh thì toi, còn gì là trăng mật. ;)

langit
12-12-2008, 15:58
Bác đi có đến 2 tuần không mà chạy xô được nhiều điểm thế. Sao Đà Lạt lại dễ có baby hả bác? Cái này em chưa nghe bao giờ đấy. Nếu bác nói đúng em cũng phải về bàn lại với chồng đổi kế hoạch đi nghỉ năm nay thôi.

mazda3black
12-12-2008, 20:51
Bác đi có đến 2 tuần không mà chạy xô được nhiều điểm thế. Sao Đà Lạt lại dễ có baby hả bác? Cái này em chưa nghe bao giờ đấy. Nếu bác nói đúng em cũng phải về bàn lại với chồng đổi kế hoạch đi nghỉ năm nay thôi.
Em nghĩ dễ có baby vì trên đó khí hậu mát mẻ & âm dương giao hòa làm cho con người dễ có nhiều cảm xúc khi gần nhau hơn, nhất là các đôi tình nhân & các cặp vợ chồng cần hâm nóng lại...

ongxabeo
12-12-2008, 23:19
Bác đi có đến 2 tuần không mà chạy xô được nhiều điểm thế. Sao Đà Lạt lại dễ có baby hả bác? Cái này em chưa nghe bao giờ đấy. Nếu bác nói đúng em cũng phải về bàn lại với chồng đổi kế hoạch đi nghỉ năm nay thôi.

Em ở Đà Lạt có 2 ngày thôi, vì còn phải đi Mũi Né và Nha Trang nữa. Vợ chồng em đi phượt quen rồi, Fanxipan và Xuyên Việt đã đi rồi nên cũng không thấy mệt. Đi nghỉ kiểu an dưỡng thì vợ chồng em chưa khoái lắm. Có lẽ sau này có em bé thì sẽ đi kiểu an dưỡng.

Đà Lạt theo em cũng không dễ có baby lắm đâu, vì đêm khá lạnh, đi tắm ngại lắm ý =))

ongxabeo
12-12-2008, 23:58
Sáng sớm, hai vợ chồng thức giấc và mở toang cửa ban công, tận hưởng không khí ban mai mát lạnh từ hồ Xuân Hương thổi vào, tinh khiết và trong lành.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081106%20Trang%20mat%20-%20Mui%20Ne/DSC00082.jpg

Sau đó hai vợ chồng đi bộ sang hẻm Ánh Sáng để ăn bún bò Huế. Hẻm này toàn người gốc Huế sinh sống nên làm bún bò Huế rất ngon.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09775.jpg

Ăn sáng xong thì trời đổ mưa nên hai vợ chồng quyết định không đi Vespa nữa mà mua một Tour tự chọn của Sinh Cafe để đi thăm quan bằng ô tô cho tiện. Bọn mình ghép đoàn với một đôi vợ chồng trẻ đến từ Sài Gòn. Cả hai đều sinh năm 86 - thật tình cờ và thật bất ngờ - cũng cưới vào ngày 02.11 giống như bọn mình. Cả nhóm quyết định chọn đi thác Prenn, thác Datanla, Thung lũng Tình yêu, Chùa Tàu (Thiên Vương Cổ Sát), Thiền viện Trúc Lâm (hồ Tuyền Lâm), Dinh Bảo Đại (Dinh 3) và Biệt thự Hằng Nga (Crazy House).

Cậu hướng dẫn viên là người sinh ra ở Đà Lạt và nói chuyện khá vui tính. Bọn mình đi thác Prenn trước. Thác này tuy không cao lắm nhưng khá đẹp...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09876.jpg

Bên dưới thác, hơi nước bay mù mịt, nhất là khi ta đi bộ bên trong lòng thác...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09885.jpg

Tiếp đó là đến thác Datanla. Thác này đẹp và được đầu tư nhiều hơn. Bọn mình chọn phương án đi máng trượt xuống bên dưới. Chiếc xe trượt có thể ngồi 2 người, điều khiển bằng điện, nói chung là khá thuận tiện và dễ chịu.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09888.jpg

Gặp đoạn cua gấp và phía trước không có người, có thể bỏ hết tay phanh lao nhanh xuống dốc thì thật là thú vị.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09891.jpg

Trời mưa nên mấy điểm ngoài trời bọn mình cũng chỉ đi ngắm cảnh cho biết chứ không ở lại lâu.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09892.jpg

ongxabeo
13-12-2008, 00:11
Tiếp đó là đến Thung lũng Tình yêu. Thung lũng này có hồ Đa Thiện và rừng thông lâu năm nên cũng khá đẹp và lãng mạn.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09802.jpg

Tuy nhiên, cũng không có gì quá đặc sắc. Chủ yếu đi dạo và chụp ảnh ở trước cái dòng chữ này (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09799.jpg

Còn đây là tiếng Pháp, nội dung cũng như rứa :)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09795.jpg

Sau khi rời Thung lũng Tình yêu, bọn mình quay lại thành phố ăn trưa. Cả nhóm chọn ăn thịt thú rừng, gồm thịt lợn rừng, gân nai, nhím nướng, hoa actiso nấu chân giò, bó xôi xào - toàn đặc sản của Đà Lạt. Có lẽ mình sẽ phải tách ra, viết 1 entry về ẩm thực Đà Lạt và 1 entry về hoa Đà Lạt riêng vậy, chứ gom hết vào một entry thì vừa dài, vừa không nói hết được.

Tiếp đó là đi Thiên Vương Cổ Sát theo trường phái Hoa Nghiêm Tông của Phật giáo Trung Hoa. Trên Đà Lạt người ta gọi nôm nà là Chùa Tàu. Chùa này cũng khá đẹp với con sư tử đá ở trước cổng, đặc trưng của người Hoa.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09820.jpg

Đằng sau có tượng Phật Thích Ca cũng khá to và uy nghiêm, nằm khuất trong rừng thông.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09839.jpg

Ở đây cũng có dịch vụ cưỡi ngựa nên bọn mình đều leo lên và đi dạo một vài vòng...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09849.jpg

ongxabeo
13-12-2008, 00:12
Con ngựa mẹ này khá ngoan và xinh, đồng thời vừa sinh được một chú ngựa con rất đáng yêu nhá. Lông ngựa con mềm và ấm như lông cừu ý, sờ cực thích...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09860.jpg

Đi được một đoạn nó lại dừng lại uống nước hoặc ăn cỏ... (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09853.jpg

Tiếp đó là bọn mình qua Dinh Bảo Đại (Dinh 3). Đây là biệt thự mùa hè của gia đình vua Bảo Đại. Biệt thự được xây hoàn toàn theo kiến trúc Pháp vì Bảo Đại cũng sang Pháp học từ năm 9 tuổi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09986.jpg

Nói chung là đẹp nhưng cũng không quá đặc biệt.

Biệt thự Bảo Đại ở Đà Lạt cũng có cùng một kiểu kiến trúc như các dinh thự dành cho ông vua cuối cùng này ở nhiều nơi khác, ví dụ như ở Đồ Sơn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00013.jpg

Tiếp đó bọn mình qua Thiền viện Trúc Lâm, tọa lạc bên hồ Tuyền Lâm.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09949.jpg

Hồ Tuyền Lâm có màu nước rất trong xanh và phong cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng là hồ Thiên đường của Đà Lạt, đẹp và hoang sơ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09970.jpg

Ta có thể nhìn thấy núi Lang Bian ở phía xa xa. Núi Lang Bian cũng mang trên mình truyền thuyết về tình yêu nam nữ - của chàng Lang và nàng Bian.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09968.jpg

ongxabeo
13-12-2008, 00:13
Ở ngoài Bắc, tỉnh Thái Nguyên có hồ Núi Cốc cũng có truyền thuyết tương tự - về chàng Cốc và nàng Công. Dân tộc thiểu số ở Việt Nam rất hay có những sự tích về chuyện tình yêu ngang trái như vậy. Bảo sao mà giới trẻ bây giờ chả nghêu ngao "tại sao yêu nhau không đến được với nhau"... Hóa ra là "gia truyền" (^_^)

Thiền viện Trúc Lâm là một ngôi thiền viện mới xây từ năm 1993, kiến trúc khá hài hòa nhưng không kém phần hoành tráng, là nơi để các tăng ni Phật tử của phái Trúc Lâm (do vua Trần Nhân Tông sáng lập tại Trúc Lâm Yên Tử) trau dồi Phật đạo.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09962.jpg

Nơi đây cũng cho trồng nhiều loài hoa đặc trưng nhất của Đà Lạt. Trong viện còn có cả cây me bonsai hơn 300 năm tuổi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09954.jpg

Cuối cùng bọn mình dạo qua Biệt thư HằngNga, do bà Đặng Hằng Nga, con gái thứ hai của Cố Tổng bí thư Trường Chinh thiết kế.

Công nhận biệt thự này xứng đáng với cái tên "Crazy House", độc đáo và phá cách nhưng theo con mắt của mình thì nó lủng củng và xấu tệ. Người ta không thể có cảm giác bình yên, ấm cúng và vững chãi khi ở trong ngôi nhà này.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00026.jpg

Tuy nhiên, các chi tiết nhỏ trong các phòng thì cũng khá lạ, ví dụ như phòng Đại bàng đất...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00044.jpg

Còn đây là nữ kiến trúc sư, kiêm tổng công trình sư và chủ nhà - bà Đặng Hằng Nga. Nhìn bà có một vẻ gì đó hơi cay nghiệt và cô độc, như một bà phù thủy già trong chuyện cổ tích Nga vậy. Nói chung ngôi biệt thự này có thể bỏ qua cũng không có gì phải hối tiếc. Nếu bà không phải con một ông Tổng bí thư, có lẽ người ta khó mà cho phép xây dựng ngôi nhà này...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00035.jpg

ongxabeo
13-12-2008, 00:13
Kết thúc chuyến thăm quan, bọn mình lại về khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi lấy xe Vespa đi ăn bánh canh Xuân An, cũng là một địa chỉ ẩm thực "must-eat" tại Đà Lạt.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00059.jpg

Rồi lượn qua cà phê Cổ uống cà phê. Anh Cồ - chủ quán- cũng là một người đam mê và sưu tầm cổ vật. Chiếc Vespa của anh cũng khá độc đáo khi được dán toàn bằng tiền giấy cổ. Tiếc là chiếc xe này đã được sang tay khi mình quay lại vào tối hôm qua... Cảm giác như mất đi một người bạn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00064.jpg

Đêm xuống, hai đứa lại lượn lờ qua chợ Đà Lạt mua trà actiso, kẹo nha đam...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00070.jpg

Khô nai...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00071.jpg

Lại đi ăn chân gà nướng, uống sữa đậu và về Thanh Thủy uống xí muội nóng bên bờ hồ Xuân Hương...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00074.jpg

Cả hai vợ chồng đều mỏi rã cả người. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày không uổng phí và rất vui vẻ nhưng mệt quá. Thế này thì đêm "làm ăn" gì được. Cứ gọi là "kế hoạch sạch", hụ hụ (^_^)

Sáng mai dậy sớm đi Mũi Né (Phan Thiết) rùi...

linhnam
28-04-2011, 19:12
Con ngựa mẹ này khá ngoan và xinh, đồng thời vừa sinh được một chú ngựa con rất đáng yêu nhá. Lông ngựa con mềm và ấm như lông cừu ý, sờ cực thích...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09860.jpg

Đi được một đoạn nó lại dừng lại uống nước hoặc ăn cỏ... (^_^)
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09853.jpg

Tiếp đó là bọn mình qua Dinh Bảo Đại (Dinh 3). Đây là biệt thự mùa hè của gia đình vua Bảo Đại. Biệt thự được xây hoàn toàn theo kiến trúc Pháp vì Bảo Đại cũng sang Pháp học từ năm 9 tuổi.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09986.jpg

Nói chung là đẹp nhưng cũng không quá đặc biệt.

Biệt thự Bảo Đại ở Đà Lạt cũng có cùng một kiểu kiến trúc như các dinh thự dành cho ông vua cuối cùng này ở nhiều nơi khác, ví dụ như ở Đồ Sơn...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC00013.jpg

Tiếp đó bọn mình qua Thiền viện Trúc Lâm, tọa lạc bên hồ Tuyền Lâm.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09949.jpg

Hồ Tuyền Lâm có màu nước rất trong xanh và phong cảnh tuyệt đẹp, xứng đáng là hồ Thiên đường của Đà Lạt, đẹp và hoang sơ...
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09970.jpg

Ta có thể nhìn thấy núi Lang Bian ở phía xa xa. Núi Lang Bian cũng mang trên mình truyền thuyết về tình yêu nam nữ - của chàng Lang và nàng Bian.
https://i209.photobucket.com/albums/bb26/westlake_fisherman/Events/081105%20Trang%20mat%20-%20Dalat%20-%20ngay%202/DSC09968.jpg

Trời! Ngày mai đi đà lạt - mà nhìn thấy bài này tức máu quá! Cái núi Bác thấy khi đi honeymoon không phải là Langbiang nha, Núi voi đó!
Hic!

ongxabeo
03-05-2011, 13:49
Bài này đang post thì mất hứng và bận quá nên không viết tiếp về Mũi Né và Nha Trang nữa mà bây giờ vẫn có người xới lên nhỉ :). Từ 2008 rồi còn gì ^^

ongxabeo
03-05-2011, 14:38
6h sáng hai vợ chồng lại lục tục dậy, trả phòng, trả xe Vespa rùi đi xe buýt xuống Mũi Né. Xe open bus đi cũng được. Trên xe toàn Tây là Tây, cũng có một vài đôi vợ chồng người Việt, chắc cũng đi honeymoon như vợ chồng mình. Dừng chân ở Tháp Chàm một lát, mình tranh thủ chụp được kiểu ảnh này...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00088.jpg

Sau 5h ngồi trên xe buýt, hai vợ chồng mình đã đến Mũi Né. Biển ở đây cũng bình thường. Có thể tại trời mới mưa xong nên nước biển không được xanh cho lắm...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00091.jpg

Do hơi mệt nên bọn mình quyết định nghỉ luôn ở Mũi Né Resort. Hơi nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00095.jpg

Chiều bọn mình cũng xuất phát đi thăm đồi Cát Trắng, Cát Vàng và Làng chài từ đây. Bọn mình chỉ ở Mũi Né đến trưa mai nên vẫn chọn phương án mua tour. Giá cũng rả và thời gian, chương trình họ lên sẵn cho mình. Đi theo đoàn nên có kỷ luật và sẽ khiến mình đi được nhiều nơi hơn là tự đi. Quyết định này cuối cùng hóa ra lại rất hợp lý vì đồi Cát Trắng ở khá xa và đường vào do mưa nên rất khó đi. Uống cốc sinh tố thanh long cho tỉnh người đã nào... Bình Thuận nổi tiếng nhất là nước mắm Phan Thiết và quả thanh long này đây...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00097.jpg

Bắt đầu lên xe đi thăm qua. Đầu tiên là dừng lại ở Làng chài. Trời nắng to.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00104.jpg

Mấy cái thuyền đậu ngoài khơi. Đám thuyền thúng thì nằm lúp xúp như mu rùa ở trên bờ. Chả có gì đặc biệt. Vùng biển nào mà chả có làng chài như thế chứ...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00106.jpg

Tiếp đó là đến đồi Cát trắng. Đồi này khá đẹp với nhiều đụn cát nối đuôi nhau đến tận đường chân trời...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00131.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 14:38
Thích nhất là khi đi qua cái hồ ở dưới chân đồi, cảnh thật tuyệt...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00118.jpg

Với đàn ngựa đang tắm mát. Cảm giác cứ như đang ở trên thảo nguyên vậy...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00120.jpg

Leo lên đồi cát bằng chân trần cũng khá dễ chịu. Trời vừa mưa nên khá mát mẻ. Bọn mình quyết định trượt cát và được một em bé dẫn đi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00134.jpg

Đoàn khách này không phải của em ấy nên bọn mình phải đi trượt cát với em ấy ở một đồi cát khuất, để tránh bọn kia nhìn thấy và đánh em. Khổ thân thế. Đồi cát ở đây đã được người ta thầu lại nên các em chỉ là người làm công.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00145.jpg

Mỗi lần trượt cát khoảng 20k nhưng các em chỉ được chủ cho 2-3.000 VND thôi. Không phải mùa du lịch, mỗi em có khi chỉ kiếm được trên dưới chục ngàn/ngày. Bọn mình cho riêng em 10k, bảo em cất đi và không phải nộp cho chủ.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00156.jpg

Nhìn dáng em lon ton chạy xuống hồ xem cần câu cá và cười khanh khách, lắc đầu lè lưỡi khi dây câu bị cá giật đứt mất. Trẻ con luôn vô tư, ngay cả trong nghèo khổ...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00136.jpg

Cả đoàn lại lên xe quay về đồi Cát Vàng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00180.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 14:39
Hoàng hôn đã đổ bóng xuống triền đồi, tạo nên một cảnh sắc khá huy hoàng, đồi vàng, cát vàng và bầu trời cũng lấp lánh những ráng mây vàng trắng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00189.jpg

Bốc nhẹ vài vốc cát và từ từ thả ra, cảm nhận sự mênh mông của thiên nhiên và sự nhỏ bé như hạt cát của kiếp người...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00198.jpg

Để rồi lại thấy yêu hơn cuộc đời này với điệu nhảy Yomost. Dạo này công nhận mình đú, cũng bày đặt nhảy Yomost như người lớn. Xem lại tấm ảnh này mà buồn cười suốt cả ngày.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00208.jpg

Cười để quên đi nhưng lo toan và mệt mỏi khi quay lại Hà Nội...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00204.jpg

Quay lại khách sạn nghỉ ngơi. Lúc mình nghỉ ngơi cũng là lúc người dân làng chài chuẩn bị đi làm. Với những chiếc thuyền thúng mỏng manh, họ đi đánh cá suốt đêm trên biển, sáng sớm mới quay về bến...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00226.jpg

Hoàng hôn trên biển luôn đẹp, ít ra nó không khiến ta chói mắt...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00226.jpg

Về khách sạn thay đồ và nghỉ ngơi một chút, hai vợ chồng lại ra ngoài cổng thuê xe máy đi dạo phố và ăn tối ở nhà hàng Ngọc Sương.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00249.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 14:40
Nhà hàng này khá đẹp với những bàn ăn kê ngay sát mép biển...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00238.jpg

Bọn mình vẫn hơi mệt do ngồi xe nhiều giờ liên tục nên chọn ăn mấy món nhẹ nhàng như súp măng tây nấu cua
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00267.jpg

Gỏi cá, mực nướng và lẩu Thái hải sản...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00275.jpg

Tiếng sóng biển vỗ bờ rì rào khiến đầu óc ta nhẹ nhàng hơn, tâm lý cũng thoải mái hơn... Thấp thoáng có bóng người đang thả câu...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00282.jpg

Đêm xuống, hai vợ chồng lại về khách sạn, xuống quầy bar ăn kem rùi về phòng. Ngày mai sẽ không làm gì, chỉ ngủ, ăn và đọc báo thôi. Viết blog nữa (^_^)

ongxabeo
03-05-2011, 14:46
Mũi Né - Nha Trang

Sáng nay là buổi sáng đầu tiên từ khi ăn hỏi đến giờ, bọn mình có thể ngủ đến 8h30 sáng. Thật thoải mái và dễ chịu.

Đi lên nhà hàng ăn sáng, ăn cả đồ Âu lẫn đồ Việt.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00283.jpg

Thật vui khi ở trong Mũi Né vẫn có thể thưởng thức món nước rau má. Mình cứ tưởng chỉ có Thanh Hóa mới nổi tiếng về món này, hóa ra… (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00284.jpg

Sau khi ăn sáng, hai vợ chồng lại phóng xe đi dạo bãi biển…
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00290.jpg

Và lên khu tháp Chăm Pô-sha-nư. Khu tháp này cách Mũi Né cũng không xa.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00318.jpg

Đi lên xem cho biết chứ thực ra mình cũng không thấy nó có gì đặc biệt, thậm chí còn bé hơn nếu so với cái lò gạch ở ven sông Hồng.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00308.jpg

Có chăng là “cái lò gạch” này được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 và mỗi viên gạch ở đây đều mang trong mình yếu tố tâm linh và lịch sử bi hùng của dân tộc Chăm, một dân tộc từng đánh đến tận kinh thành Thăng Long nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cảnh mất nước và ôm nỗi hận Đồ Bàn.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00320.jpg

Sau khi thăm quan khu tháp, bọn mình lại phóng xe về. Trẻ em đã bắt đầu đi học.Một số đang tranh thủ chơi bắn dây thun.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00331.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 14:48
Lâu lắm rồi mình không nhìn thấy trẻ con chơi mấy cái trò này, chỉ thấy chúng nó bắn súng Trung Quốc pằng pằng, chơi game và chơi trò vợ chồng. Xem ra trẻ con ở quê quả có khác :)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00324.jpg

Về lại khách sạn, check out và ăn trưa. Lại chuẩn bị leo lên xe buýt và bồng bềnh hơn 5 tiếng để đến Nha Trang. Nghĩ đến ngồi xe mà sao thấy oải quá.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00337.jpg

Chiều tối nay đến Nha Trang chắc chỉ check in rồi đi ăn và nghỉ ngơi chứ không đi thăm thú ở đâu nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy mệt rùi. Nói thì nói vậy chứ đã mang kiếp "chân chạy" thì khó mà nghỉ ngơi được. Sau khi nhận phòng ở khách sạn Angella, bọn mình lại thuê xe máy đi dạo phố và đi ăn tối. Quán bò nướng Lạc Cảnh là một trong những quán ăn nổi tiếng nhất ở Nha Trang. Bọn mình đã đến đó ăn. Công nhận là ngon... Quán này chuyên về bò, trong đó có món bò nướng Lạc Cảnh là độc đáo nhất...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00355.jpg

Tiếp đó là đến món bò nhúng giấm...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00357.jpg
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00360.jpg

Và cuối cùng là món cơm chiên cầm tay. Món cơm này ăn cũng khá ngon, hơi giống ăn gạo lức, hợp với người thích ăn cơm khô và hơi cứng một chút...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00359.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 14:49
Sau bữa ăn, hai vợ chồng qua quán bar Sailing Club ngồi uống nước. Quán này cũng rất nổi tiếng ở Nha Trang, ngay sát bãi biển, view và trang trí khá đẹp...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00365.jpg

Ngồi từ đây ta có thể nhìn thẳng sang Vinpearl Land. Ban đêm tấm biển tỏa sáng khiến ta có thể nhìn thấy từ rất xa...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00377.jpg

Bây giờ hai vợ chồng mới cảm thấy thấm mệt. Cả hai quyết định đi matxa chân ở Trần Quang Khải rồi về khách sạn nghỉ ngơi.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00369.jpg

Mai lại là một ngày dài với nhiều chương trình thăm quan. Nhưng bọn mình đã quyết định tự đi bằng xe máy. Nói chung Nha Trang cũng bé, có bản đồ là đi được hết.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00376.jpg

Thời tiết trong này có chút mưa nhẹ nhưng nói chung là đẹp. Nghĩ đến mọi người ở Hà Nội đang chịu cảnh lụt lột, mưa gió, rét mướt... tự nhiên lại muốn về...

ongxabeo
03-05-2011, 14:59
Nha Trang

Đêm qua đi matxa nên sáng nay hai vợ chồng ngủ rất ngon giấc. Tỉnh dậy đã hơn 8h sáng. Xuống khách sạn ăn sáng rồi đi viện Hải dương học. Nói chung lần này đến Nha Trang mình cũng gặp may khi ở khách sạn Angella, một khách sạn mới khai trương được 2 tháng nên đang có chương trình khuyến mại. Phòng mình ở bình thường có giá 69 USD mà họ chỉ lấy có 450.000 VND. Quá rẻ và rất hợp lý cho một chuyến đi nghỉ mát cho một đôi vợ chồng trẻ mà cuộc sống phía trước còn nhiều vất vả và đòi hỏi sự cố gắng lớn. Chỉ tính riêng việc hủy đặt phòng ở các resort 4-5 sao, hai vợ chồng mình đã tiết kiệm được chục triệu tiền phòng. Số tiền này sẽ để làm việc khác có ích hơn, như mua sắm đồ đạc trong nhà chẳng hạn.

Quay lại chuyện đi chơi viện Hải dương học. Viện này tuy có diện tích và quy mô không lớn lắm nhưng nói chung là cũng là một địa chỉ nên đi. Mình rất thích một số sinh vật biển ở đó như đồi mồi...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00408.jpg

Cá sư tử. Con này nhìn sặc sỡ và đẹp mắt nhưng cực kì độc...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00419.jpg

Hải quỳ trắng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00437.jpg

Và điểm nhấn của viện này là bộ xương cá voi khá hoàn chỉnh và đồ sộ...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00401.jpg

Sau khi thăm quan viện Hải dương học xong, hai vợ chồng lại đi dạo phố, đi qua Trung tâm Văn hóa thành phố Nha Trang...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00471.jpg

Để đến Nhà thờ Chánh tòa Nha Trang hay còn gọi là Nhà thờ Núi...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00475.jpg

Nhà thờ này có lịch sử khá lâu đời và kiến trúc cũng khá đẹp với hàng cột được thiết kế theo các nhà thờ và tu viện ở bên Châu Âu...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00478.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 15:00
Vòm nhà thờ cũng được làm theo đúng kiểu gô-tíc và trang trí bằng kính màu...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00483.jpg

Sau khi rời Nhà thờ, đi qua Ga Nha Trang, vợ chồng mình lại đến chùa Long Sơn. Chùa này có tượng Thích Ca khá lớn, 18,5 mét, hắt bóng sừng sững lên bâu trời và tỏa bóng từ bi xuống nhân thế...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00495.jpg

Không chỉ có tượng Phật ngồi, ở đây còn có cả tượng Phật... nằm nữa. Đây là tượng mô tả cảnh Phật nhập Niết Bàn đây...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00497.jpg

Sau khi đi thăm chùa, tiện đường lại phóng xe qua thăm chợ Đầm. Nói chung là chả có gì, đi vào đây đồ vừa đắt vừa chả có gì đặc biệt. Chả hiểu sao nó vẫn có trong các chương trình du lịch và bản đồ hướng dẫn :)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00500.jpg

Đi qua cầu Trần Phú, dọc theo bãi biển, vợ chồng mình đến Hòn Chồng thăm quan...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00506.jpg

Những cái hòn kiểu này hầu như tỉnh miền biển nào ở Việt Nam cũng có. Không có gì quá đặc biệt. Tuy nhiên, ở Hòn Chồng có một vết lõm như hình bàn tay bấu chặt vào tảng đá nên cũng có thể coi là độc đáo...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00511.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 15:02
Còn đây là Hòn Vợ, theo cách gọi của Sở Du lịch Nha Trang (cho nó tương xứng với Hòn Chồng chăng), chứ người dân thì vẫn gọi đây là Hòn Phu Thê hay Hòn Tình Nhân vì rõ ràng là có hình hai người đứng cạnh nhau...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00512.jpg

Gió rất mát nên hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi một lát, ngắm núi Cô Tiên, Đảo Rùa, Đảo Nón và Đảo Yến ở phía xa xa... Lần này đi Nha Trang mình không đi thăm đảo vì lần trước có đi đảo và lặn biển rồi... Mà nói về đảo thì có lẽ vịnh Bái Tử Long hoặc Hạ Long còn đẹp hơn nhiều...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00515.jpg

Tranh cát cũng là một sản phẩm độc đáo của Nha Trang. Bên cạnh Sài Gòn, Nha Trang chính là nơi khởi nguồn của thể loại tranh này...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00521.jpg

Rời Hòn Chồng, bọn mình lại qua Tháp Bà, tiếng gọi dân dã của Tháp Pô-na-gar hay còn gọi là Tháp Thiên Y A Na...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00525.jpg

Miền Trung, đặc biệt là Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận
là những nơi ghi đậm dấu ấn của nền văn hóa Chăm...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00534.jpg

Trong các tháp Chăm mà mình được chứng kiến thì tháp Pô-na-gar này khá đẹp và còn giữ được quần thể khá hoàn chỉnh...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00547.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 15:03
Thêm cái hình của bà xã béo chụp dưới chân tượng nào :)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00548.jpg

Đã quá trưa và cũng đã hơi mệt mệt, hai vợ chồng đi tìm hàng bánh bèo ở phố Tháp Bà để ăn. Ai dè họ chỉ bán buổi sáng. Quán bún cá ở phố Bạch Đằng cũng vậy. Loanh quanh một lúc lại nhìn thấy một quán bún cá người ăn xúm đông xúm đỏ, người bán cắt chả, múc bún luôn tay ở đầu phố Mạc Đĩnh Chi, bọn mình liền vào đó ăn. Tình cờ nhưng cuối cùng lại đúng địa chỉ mà người dân Nha Trang hay ăn và thực sự là rất ngon...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00554.jpg

Ở đây có món chả cá trộn da heo ăn khá ngon và lạ miệng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00553.jpg

Sau bữa trưa ngon lành và rẻ giật mình (có 18.000 VND cho 2 bát bún cá và 1 bát chả cá da heo) bọn mình quyết định đi tắm bùn khoáng ở suối nước khoáng Tháp Bà. Đi qua tháp Trầm Hương ở trung tâm thành phố NhaTrang lại dừng lại chụp ảnh...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00559.jpg

Từ đây đi thêm 5 km nữa thì đến Trung tâm suối khoáng nóng Tháp Bà - Nha Trang. Đường vào xấu khủng khiếp và nước suối chảy khắp mặt đường...

Hai vợ chồng đi tắm bùn...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00565.jpg

sử dụng dịch vụ "ôn tuyền thủy liệu pháp"...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00571.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 15:04
và bơi ở bể bơi nước khoáng nóng... Cả hai vợ chồng thích nhất là lúc ngồi dưới dòng thác cho nước khoáng nóng xối xuống người, cứ như có chục bàn tay đang matxa cho mình vậy. Thoải mái và thư giãn...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00580.jpg

Tắm xong hai vợ chồng lại đi uống nước. Nói chung ở Nha Trang nếu biết chỗ thì ăn uống khá rẻ và ngon... Điều này thể hiện rất rõ ở quán bò Lạc Cảnh tối qua mình ăn, quán bún cá trưa này và nhất là quán hải sản vào buổi tối...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00588.jpg

Chiều muộn, khi đã tắt nắng, hai vợ chồng sang Vinpearl chơi... Cái cáp treo vượt biển này dài 3,2 km và đi mất khoảng 15 phút. Nói chung tiện và đỡ mệt hơn đi phà...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00592.jpg

Lần trước đi công tác mình đã ở Vinpearl rồi nhưng chả có tâm trí đâu mà chơi trò chơi. Lần này đi với vợ thì mình vào chơi được khá nhiều trò. Từ những trò nhẹ nhàng như đu quay, chơi game, xem phim 4D...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00599.jpg

Cho đến những trò cảm giác mạnh như thuyền cướp biển, tàu trượt cao tốc, đu quay cảm giác mạnh... Cái trò đu quay cảm giác mạnh này khá được, rất giống cảm giác mình nhảy bungy jumping ở Thái Lan dạo nọ, người cứ rơi rồi lại nảy lên và lộn vòng tùm lum. Mình ấn tượng và thích nhất trò này...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00608.jpg

Tất nhiên hai vợ chồng cũng đi xem nhạc nước...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00618.jpg

ongxabeo
03-05-2011, 15:05
Và lòng vòng đi dạo...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00631.jpg

Hơn 9h thì hai vợ chồng đi về và qua quán hải sản ở phố Ngô Sĩ Liên ăn tối. Đồ ăn ở đây làm khá ngon và giá cả thì rẻ kinh người. Nào là ốc hương nướng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00633.jpg

bào ngư hấp...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00636.jpg

ghẹ lột chiên bột...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00638.jpg

cháo hàu...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00637.jpg

thêm cả chai Ken, trà bí đao và một con mực khô nướng mang về mà hết chưa đến 250K. Rẻ khủng khiếp trong khi chất lượng rất được. Mình chưa bao giờ ăn đặc sản biển ở đâu rẻ như ở đây. Ngày mai có lẽ sẽ quay lại đây ăn trưa trước khi lên đường bay về Hà Nội.

Vậy là sắp hết tuần trăng mật rồi. Thời gian trôi thật nhanh...

ongxabeo
04-05-2011, 09:33
Ẩm thực Đà Lạt

Anh đi công tác Pờ lây
ku dài dằng dặc biết ngày nào ra...

Đêm phố lẻ buồn quá, chả có chỗ nào đi chơi. Rảnh rỗi nên ở nhà tổng hợp lại các món ăn của Đà Lạt mà mình đã từng thưởng thức trong 2 ngày đi trăng mật vậy.

Bún bò Huế - ấp Ánh Sáng
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09775.jpg

Ấp Ánh Sáng là nơi có nhiều người gốc Huế sinh sống tại Đà Lạt nên món bún bò Huế ở đây làm cũng khá ngon và đúng vị. Sợi bún cũng to, miếng thịt chân giò béo ngậy nhưng không ngán, miếng thịt bò hầm chín nhừ, tô điểm thêm chút hành tây và hành hoa, nhìn thật bắt mắt...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09774.jpg

Rau ở Đà Lạt tươi và sẵn nên bát bún ở đây cũng có vị ngon đặc biệt.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09771.jpg

Nhiều người do quá yêu không khí Đà Lạt nên nghĩ rằng ăn bún bò Huế ở Đà Lạt thậm chí còn ngon hơn ở Huế. Mình không nghĩ như vậy. Mình đã ăn bún bò ở Huế một vài lần và thấy rằng ở Huế làm vẫn là ngon nhất. Bún bò Huế ở Đà Lạt còn thiếu món tiết luộc, rau sống thì không có hoa chuối xắt mỏng. Và nó thiếu chút gì đó riêng của Huế. Tuy nhiên món bún bò ở Đà Lạt ăn cũng rất được, nhất là khi ta ăn kèm với món ớt xanh ở đây...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09773.jpg

Ớt xanh Đà Lạt trái nhỏ, cực thơm, hăng xộc lên mũi nhưng không quá cay, ăn rất dễ chịu. Bọn mình thậm chí còn ra chợ sớm mua 3 kg mang về Hà Nội ngâm dấm ăn dần.

Bún bò Huế ở ấp Ánh Sáng có nhiều địa chỉ ngon. Hôm nọ bọn mình ăn ở quán Ni, cũng được.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09770.jpg

Bánh canh Xuân An
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00061.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 09:46
Trước khi đi Đà Lạt, search trên mạng thấy nhiều người khen bánh canh Xuân An nức nở nên mình cũng qua ăn thử. Bánh canh ở đây được chan nước dùng sền sệt kiểu sốt vang, ăn kèm với thịt bò hầm nhừ và chả.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00059.jpg

Ta có thể cho thêm quẩy (hay còn gọi là bánh mì ở khu vực miền Trung) nếu thích...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00059.jpg

Món này ăn cũng lạ và cũng nên ăn cho biết, nhưng có lẽ không phù hợp lắm với những người có khẩu vị thiên về kiểu Bắc.

Sữa đậu nành

Sữa đậu ở Đà Lạt cũng khá thú vị khi có cả sữa đậu nành, đậu xanh và đậu phụng. Đậu nành uống mát và thơm, đậu xanh uống bùi, đậu phụng uống ngậy. Ta có thể gọi một cốc tổng hợp cả ba loại sữa nêu trên và dùng sữa bò cô đặc thay cho đường. Không nên cho hột gà vì nó không tốt về mặt dinh dưỡng khi uống với sữa đậu nành nóng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09752.jpg

Cốc sữa nhìn thật hấp dẫn và uống cũng rất thơm. Mình thấy quán Ngọc Sơn ở bến xe nội thành uống rất được. Ngoài ra thì còn một vài quán khác nằm ở phía sau rạp chiếu phim và Khu Hòa Bình.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09746.jpg

Thịt nướng

Thịt nướng ở Đà Lạt cũng khá đa dạng với chim cu nướng, cánh và chân gà, bò cuốn lá xương sông, xiên chả nướng... Với không khí lạnh của Đà Lạt, nhất là vào ban đêm thì những món nướng thơm mùi sả này quả là đã ngon lại càng thêm ngon...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09734.jpg

Dâu tây

Sau khi ăn những món hơi nhiều mỡ, ta nên mua ít dâu tây ăn cho đỡ ngán. Dâu tây Đà Lạt quả cứng và có vị chua chua ngọt ngọt chứ không ngọt hẳn như dâu tây nhập từ nước ngoài. Tuy nhiên, với giá 8-10.000 VND/kg thì ta cũng chả ngại gì mà không làm vài cân ăn lấy thảo.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09728.jpg

Xôi gà

Sau khi lang thang và đã"lại" hơi đói bụng, ta có thể ghé vào hàng xôi dọc đường làm một suất xôi gà. Xôi trắng thơm phức ăn kèm với thịt gà béo ngậy. Mỡ gà quyện với xôi nếp luôn tạo ra một hương vị thật quyến rũ.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09717.jpg

"Thịt gà, xôi nếp, đàn bà
Ăn ba thứ ấy phải là dùng tay"... Ai thích "tế nhị" và "nho nhã" thì có thể ăn món xôi gà này. Ít ra cũng đã thử được 2 trong 3 món kể trên (^_^)

ongxabeo
04-05-2011, 09:47
Cà phê Tùng
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09705.jpg

Cà phê Tùng là quán cà phê bình dân nổi tiếng nhất ở Đà Lạt. Nó đã có từ lâu đời và mang trên mình nét văn hóa nhẹ nhàng của con người, của cà phê Đà Lạt. Cà phê uống không quá ngon, không quá đặc biệt nhưng khi ngồi nhâm nhi ly cà phê dưới ánh đèn vàng, thả hồn theo những giai điệu nhạc quen thuộc của họ Trịnh và của các nhạc sĩ tiền chiến khác, ta bỗng thấy nhẹ nhàng hơn và ngấm một chút gì đó nét văn hóa và nhịp sống ở nơi đây. Ly cà phê do đó cũng ngon hơn một chút...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09700.jpg

Nét đặc trưng của cà phê Đà Lạt là các ghế ngồi thường là xa-lông khá thoải mái, được kê sát tường và liền kề nhau. Các vị khách không quen cũng ngồi sát bên nhau, tạo cảm giác ấm cúng và chia sẻ, mặc dù hai người có thể theo đuổi những suy nghĩ hoàn toàn khác nhau...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09703.jpg

Phá lấu

Khi đi dạo trong chợ, món phá lấu cũng là một món ăn chơi khá thích. Món này nấu bằng lòng bò (nhưng cũng có thể dùng lòng lợn), ăn rất mềm và ngon, hợp với những người răng yếu như mình (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09692.jpg

Cầm hộp phá lấu trên tay, dùng tăm xiên miếng lòng, miếng cổ hũ đã được xắt nhỏ cho lên miệng, ăn kèm với tương ớt cay cay và dôn dốt dưa góp. Khẽ xiên miếng phá lấu đút cho nhau ăn, đường đi trong chợ cũng dường như ấm áp hơn và ngắn lại khá nhiều...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09693.jpg

Cà phê Cổ
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00064.jpg

Đây là quán cà phê của anh Cồ, một người sưu tầm đồ cổ tại Đà Lạt. Trong quán cà phê của anh cũng có rất nhiều "đồ chơi" đặc biệt là rất nhiều các loại đèn cổ... Và đương nhiên là xe...

từ những chiếc giản dị như xe đạp...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00063.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 09:48
đến những chiếc xe to hoành tráng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00068.jpg

Ở đây cũng chơi nhạc xưa nhưng chủ yếu là nhạc không lời. Thời gian ở đây trôi thật chậm, tí tách như giọt cà phê đặc sánh đang ngưng tụ và lặng lẽ thả mình xuống đáy cốc...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00067.jpg

Bánh căn
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09623.jpg

Một loại bánh làm bằng bột gạo, đổ lên những cái khuôn bằng đất. Nếu khách không giục, người bán hàng có thể nướng bánh kỹ hơn, đế bánh sẽ giòn tan và ăn ngon hơn rất nhiều...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09620.jpg

Bên trên miếng bánh, người ta đổ thêm chút trứng vịt hoặc trứng cút vàng óng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09616.jpg

Nước chấm của món này cũng khá lạ với mắm nêm hoặc nước mắm, bỏ thật nhiều hành và có cho thêm vài viên xíu mại béo bùi, thơm phức...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09621.jpg

Ăn hết một đĩa 8 cái bánh, ta lại ngồi đợi mẻ bánh kế tiếp. Nhịp sống của người dân Đà Lạt thanh bình rãi nên người bán hàng cũng không lấy gì làm vội, vẫn bình thản đợi và xúc bánh một cách chậm rãi...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09615.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 09:49
Sau mỗi một đợt khách, các khuôn lại được lau chùi sạch sẽ... Nếu có điều gì đó thôi thúc khiến mình phải quay lại Đà Lạt sớm thì bánh căn là một trong những nguyên nhân chính (^_^)
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09625.jpg

Kem trái cây

Quán Thanh Thảo ở 74 Nguyễn Văn Trỗi cũng là quán nổi tiếng nhất ở Đà Lạt về kem và chè trái cây. Viên kem dừa được đặt ở giữa, xung quanh là các loại trái cây tươi, ăn kèm với dừa nạo và nước cốt dừa. Quả thật rất ngon miệng và độc đáo. Thái Lan, Sài Gòn, Huế đều có những món kem và chè trái cây ngon nhưng không hài hòa như món kem trái cây của Đà Lạt.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09630.jpg

Thịt thú rừng

Gân nai xào rau tổng hợp
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09916.jpg

Gân nai là món ăn chơi khá bổ dưỡng và lạ miệng, được xào chung với cải đắng, nấm tươi, xúp lơ xanh, nấm hương và gừng. Ăn khá ngon.

Thịt lợn rừng
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09920.jpg

Bó xôi xào
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09921.jpg

Rau bó xôi của Đà Lạt ăn rất ngon. Khí hậu ở đây thật phù hợp cho các loại rau ôn đới.

Thịt nhím
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09922.jpg

Thịt nhím nướng ăn cũng khá được. Tuy nhiên, bây giờ cũng chỉ toàn nhím nuôi chứ ta cũng ít khi được ăn thịt nhím rừng. Nếu vớ được con nhím nào nặng trên dưới chục cân mà thực sự là nhím rừng thì cái bao tử của nó rất quý. Mai mình sẽ đi ăn thịt thú rừng ở cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) giáp biên giới Campuchia xem thịt thú rừng xịn nó dư lào. Trên Gia Lai có vẻ sẵn nhím, chồn và cầy hương hơn Đà Lạt.

Giò heo nấu hoa actiso
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09924.jpg

Đây cũng là món đặc trưng của Đà Lạt. Giò heo béo ngậy nấu với hoa actiso thơm mát ăn cực kỳ hợp và có chút gì đó mang tính dung hòa âm dương. Nhưng món này cũng không nên ăn nhiều vì dù nấu với hoa gì thì giò heo vẫn khá ngán.

ongxabeo
04-05-2011, 09:50
Các món lặt vặt khác

Kẹo Nha đam
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00070.jpg

Ăn rất thơm và khá phù hợp khi mua về làm quà.

Ổi - Dừa ngâm
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC09769.jpg

Xí muội nóng
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00074.jpg

Nói chung món ăn Đà Lạt khá ngon và phù hợp với khí hậu, văn hóa và con người nơi đây. Có lẽ ẩm thực là lí do chính khiến mình quay lại Đà Lạt, vì phong cảnh đã đi xem qua một lần rồi thì ta cũng ít khi muốn quay lại lần thứ hai (trừ những nơi quá đẹp và đặc biệt).

Híc, post xong cái entry này tự nhiên đói bụng và thèm ăn quá. Nhất là bánh căn, huhu... (+_+)

ongxabeo
04-05-2011, 10:07
Tính mình vốn quan tâm đến ẩm thực nên đi đến đâu cũng chỉ nhăm nhăm xem có món nào ngon hay không. Đợt này đi nghỉ ở Nha Trang mình khá hài lòng với ẩm thực ở đây. Entry này tổng hợp lại các món ăn mà mình đã ăn ở Nha Trang trong 2 hôm vừa qua nhé (^_^)

Bún cá Nha Trang
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00554.jpg
Món này là thương hiệu của Nha Trang và ăn khá ngon. Người ta có thể ăn bún hoặc "gạo" (loại bún sợi to - kiểu như bánh canh) với chả cá chiên, chả cá viên và da heo xắt nhỏ. Chả cá Nha Trang thơm, mềm. Khi ăn ta có thể cho thêm mắm ngọt hoặc mắm mặn dầm ớt xanh- quả nhỏ, thơm, hăng nhưng không quá cay.

Da heo chả cá
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00553.jpg
Món này người ta bán kèm khi mình đi ăn bún cá. Da heo một miếng to bằng 2 bàn tay được xắt thành từng miếng to hơn bao diêm, trộn với dưa leo, nước mắm ớt và chả cả thái miếng. Ăn miếng chả cá ngọt bùi, miếng da heo sần sật nhưng mềm mại, vị ngọt của nước mắm, cay hăng của ớt xanh, thanh mát và đỡ ngán của dưa leo. Tất cả hòa quyện với nhau tạo nên một món ăn rất độc đáo và lạ miệng.

Hải sản - Ốc hương
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00645.jpg
Ốc hương thì ngon và gần như đắt nhất trong các loại ốc rồi. Ốc hương nướng ăn kèm với rau răm và chấm với nước chấm ngọt, nước chấm ớt xanh hoặc tương ớt. Mỗi loại nước chấm lại cho ta một vị ngon riêng. Thịt ốc hương ăn thơm, dai và giòn tan. Thật là một món ốc số một.

Hàu
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00646.jpg
Hàu cũng là một món hải sản rất ngon, thường có trong các khách sạn và nhà hàng sang trọng. Hàu cực tốt cho đàn ông vì chứa nhiều kẽm và khoáng chất. Để đổi vị ta có thể chọn hàu nướng mỡ hành.

Chọn một con hàu nóng hổi, thơm phức mùi mỡ hành, cho thêm vài lá rau răm, chút tương ớt và muối ớt xanh. Dùng thìa xúc tất cả cho vào miệng nhai chầm chậm.Vị ngọt, thơm của hàu hòa lẫn vị cay cay của rau răm, hăng hăng của ớt và mằn mặn của gia vị, tay nhón hàu cứ gọi là không biết chán.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00648.jpg

Bào ngư
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00650.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 10:08
Bào ngư thì khỏi nói rồi, là món hải vị nổi tiếng từ bao đời nay. Bào ngư cũng cực tốt cho đàn ông. Ăn con này cũng dai, giòn và rất ngọt. Đặc trưng của bào ngư là có vỏ lấp lánh xà cừ và có một hàng lỗ nhỏ ở vỏ, rất dễ nhận biết.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00636.jpg

Ghẹ lột chiên bơ
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00638.jpg
Ghẹ khi thay mai và vỏ, thân còn mềm được bắt lên và chiên bột. Ăn vừa thơm, vừa mềm. Ghẹ lột rẻ hơn cua lột nhưng ăn cũng chả khác gì nhau là mấy. Có nhiều người lại thích ăn ghẹ hơn ăn cua vì nó đỡ ngán và có vị thanh mát hơn. Âu cũng là khẩu vị mỗi người. Riêng mình thì cứ nghĩ đến tôm cua là sợ vì bị mẹ nhồi cho ăn nhiều quá. (+_+)

Cháo hàu
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00637.jpg
Hàu nhỏ dùng để nấu cháo, ăn cũng rất thơm ngon, hơn ta ăn cháo ngao rất nhiều. Có lẽ món này cũng không cần phải giới thiệu nhiều. Chỉ biết khi đã ăn nhiều hải sản thì một bát cháo vừa khiến ta dễ tiêu vừa nhẹ bụng và ấm người trong đêm gió lạnh của phố biển.

Cháo cầu gai
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00654.jpg
Cầu gai là một loài nhuyễn thể và còn khá rẻ. Nhưng theo mình cũng chả mấy chốc mà trở thành đặc sản. Cầu gai chủ yếu dùng để nấu súp hoặc cháo, ăn giống trứng cua hoặc ghẹ nhưng mềm hơn.

Ngoài ra thì còn các món như hải sâm...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00430.jpg

cá ngựa để ngâm rượu...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00420.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 10:09
Tôm hùm Nha Trang nổi tiếng ngon nhất cả nước...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00431.jpg

Cá mú...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00450.jpg

Các món ăn khác

Bò nướng Lạc Cảnh
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00350.jpg

Thịt bò thăn thái miếng bằng nửa bao diêm và ướp với nước mắm ngọt. Cho lên vỉ than hoa nướng tái, chấm nước mắm vừa ăn vừa thổi. Ngon ngọt khó có loại thịt nào bằng. Ăn món này không nên nướng kĩ quá... và nên ăn kèm chút salat trộn dầu giấm cho đỡ ngán và tiêu bớt độc của thịt nướng...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00355.jpg

Bò nhúng giấm
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00356.jpg

Thịt bò thái lát mỏng, nhúng vào nồi giấm hành sôi sùng sục được đun bằng bếp cồn. Nhúng thịt bò vào nồi giấm, đảo nhanh qua lại hai mặt cho tái đều rồi vớt ra cuốn với các loại rau thơm, khế, chuối chát chấm nước mắm ớt xanh, ăn cũng rất vào.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00360.jpg

ongxabeo
04-05-2011, 10:10
Cơm chiên tay cầm
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00364.jpg
Một loại cơm chiên với hành, đậu Hà Lan, thịt lợn thăn, mộc nhĩ và đặc biệt là đậu xanh rang, được chiên trong niêu đất nên ở phía dưới có chút xem ăn giòn giòn giống như gạo rang. Món này ăn cũng lạ miệng và chắc dạ.

Tráng miệng thì có hoa quả ướp đá
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00657.jpg

Đồ uống thì có dừa trái. Dừa Nha Trang khá ngọt và non, cạo cùi ra ăn rất thích. Nói chung dừa là đồ uống đặc trưng của vùng biển và ta không nên bỏ qua thức uống này...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00658.jpg

Ngoài ra còn có hoa quả dầm hoặc sinh tố.
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00588-1.jpg

Ngồi quán bar thì có các loại mocktail (không cồn) và cocktail (có cồn)...
https://i450.photobucket.com/albums/qq225/ongxabeo/081104%20Honeymoon/DSC00376.jpg

Nói chung ẩm thực Nha Trang khá ngon và rẻ. Mình rất hài lòng với các món ăn ở đây (^_^). Hết ký sự về một chuyến honeymoon phượt từ cuối năm 2008. Trót post dở nên post nốt. ^^

Mic71
10-05-2011, 20:18
Nhà này có vẻ khoái môn ẩm thực nhỉ

ongxabeo
12-05-2011, 13:54
Nhà này có vẻ khoái môn ẩm thực nhỉ

Giờ vẫn vậy bạn ạ, các bài viết của mình đều có mùi thức ăn hết á :)

Lantrailt
12-05-2011, 17:11
Giờ vẫn vậy bạn ạ, các bài viết của mình đều có mùi thức ăn hết á :)
Vì thế có nickname "ongxabeo" đúng không anh? :d

ongxabeo
16-05-2011, 08:10
Vì thế có nickname "ongxabeo" đúng không anh? :d

Đúng rồi em, trước 2008 nick của anh là westlake, trước ở bên yahoo blog cũng thế. Từ khi quyết định lấy vợ thì đổi sang nick ongxabeo và vẫn giữ đến giờ. :)

Led3T
16-05-2011, 18:43
Nhìn mà thích quá, cảm ơn bác đã viết - thôi - và lại viết lại :P

Mấy chỗ này em đều đi rồi, nhưng toàn là hồi bé tí, chả nhớ gì, nhớ mỗi cái xương con Khủng Long...

amicecorp
16-05-2011, 23:05
Hình như đó là cái xương cá voi chứ ko phải khủng long đâu ạ :D

chanmoi
17-05-2011, 08:50
ongxabeo:em thì chỉ mới đi ĐÀ LẠT trong số 3 nơi mà bác đã nêu.Khoái nhất là cafe CỔ,và một quán khác ở gần Bến xe liên tỉnh (nhưng quên tên),ngồi ở đây ban ngày ngắm được 1 phần nhiều của TP ĐÀ LẠT.Thanks bác đã post bài!!!

Hoàng Quý Phi
01-10-2011, 04:15
Nhìn món ăn bạn post lên mà thèm quá đi mất ...Ngon quá. Bạn ơi quán hải sản mà bạn ăn ở Nha Trang tên gì vậy? Bữa nào mình ghé đến đó ăn thử .;)
Cảm ơn topic của bạn.

leubui
09-10-2011, 22:35
...........:D

Namir
10-10-2011, 13:36
Hình tụi mình tự chộp ở đỉnh Langbiang nè.
https://i273.photobucket.com/albums/jj226/minhthu0509/60x90.jpg

Chất lượng ghép hình quá kém ! Studio nào xử lý hình, xử lý ánh sáng cũng dở ẹc ! Nói chung tấm này XẤU

Namir
10-10-2011, 13:38
Cám ơn chủ topic nhé, bạn viết bài rất hay. Cũng xin chúc mừng các bạn nhé :)

letienminh09
21-12-2012, 20:28
Đánh dấu........................................