PDA

View Full Version : Hành trình vượt Cửu Long và lại...mũi Cà mau..



hoankiem
06-06-2007, 14:03
Em nhớ là sau chuyến đi Cửu Long về không kịp viết lách lại hay ảnh ọt cái gì nữa. Thất hẹn với bác Dugia.

Em xin kiểm điểm rút kinh nghiệm ở đây.

Những bức ảnh cửa sông trong chuyến đi dành tặng bác Dugia , người rất thích phượt bằng xế nổ. Và cũng chỉ có xế nổ mới có thể vượt qua 9 cửa sông Cửu Long.

Ảnh tại mũi Cà mau em xin tặng bác Hoangbquang.... Người gắn bó với Cà mau từ khi em còn chưa biết phươt.

bvc
04-07-2007, 08:20
Em xin góp về Cà mau nhé.
https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/Image007.jpg

https://i87.photobucket.com/albums/k126/hanhlexus/Image004.jpg

Cinderella
17-08-2007, 16:17
Các bác đi rồi cho em hỏi một chút thông tin về Mũi Cà Mau với. Tình hình là chiều thứ 6 tuần sau em xong việc ở Cần Thơ, em có khoảng thời gian từ chiều thứ 6 đến tối CN nên đang muốn đi xuống đất Mũi cho biết, nhưng em đang băn khoăn:
1. Không biết với khoảng thời gian đó có đủ thời gian để em xuống Mũi CM rồi quay về SG trước 8h tối không?
2. Với khoảng thời gian đó em sẽ đi lại như thế nào và dừng chân ở những điểm nào thì hợp lý? tên khách sạn và điện thoại (nếu có)
3. Em nghe nói thì hình như phải thuê canô hoặc đi tầu để thăm Mũi, Các bác cho em hỏi giờ tàu và giá cả đi lại, nếu thuê cano thì giá cả sẽ thế nào và đi mất bao lâu?

P/S: em có một mình, lại đi lại bằng xe đò nên bác nào tư vấn giúp em thì lựa chọn giùm em những phương án phù hợp với nhé!

Cám ơn các bác trước nha!

555000
18-08-2007, 10:56
Các bác đi rồi cho em hỏi một chút thông tin về Mũi Cà Mau với. Tình hình là chiều thứ 6 tuần sau em xong việc ở Cần Thơ, em có khoảng thời gian từ chiều thứ 6 đến tối CN nên đang muốn đi xuống đất Mũi cho biết, nhưng em đang băn khoăn:
1. Không biết với khoảng thời gian đó có đủ thời gian để em xuống Mũi CM rồi quay về SG trước 8h tối không?
2. Với khoảng thời gian đó em sẽ đi lại như thế nào và dừng chân ở những điểm nào thì hợp lý? tên khách sạn và điện thoại (nếu có)
3. Em nghe nói thì hình như phải thuê canô hoặc đi tầu để thăm Mũi, Các bác cho em hỏi giờ tàu và giá cả đi lại, nếu thuê cano thì giá cả sẽ thế nào và đi mất bao lâu?

P/S: em có một mình, lại đi lại bằng xe đò nên bác nào tư vấn giúp em thì lựa chọn giùm em những phương án phù hợp với nhé!

Cám ơn các bác trước nha!

Chiều thứ 6 bạn đi xe Mai Linh từ Cần Thơ xuống Cà Mau hết 4h. Đến ngay khu trung tâm Cà Mau thuê ks rất dễ và có quán ăn đêm thỏai mái.
Sáng hôm sau đi xe ôm 5k ra bến canô cao tốc chọn tàu đi xuống đất mũi giá 70k. Tàu khởi hành khỏang 8h đến đất mũi khỏang 11h. Thuê xe ôm 10k vào khu du lịch đất mũi. Chơi trong khu rừng đước chừng 1h30 ra ăn cơm tại nhà hàng. Hẹn xe ôm vào đón ra bến tàu đi về lại Cà Mau, chuyến cuối hình như là 14h30 về tới Cà Mau khỏang 17h30. Có thể về luôn Sài Gòn trong đêm sáng CN là tới.
Cũng có thể ở đêm lại Đất Mũi nếu muốn, sáng đi canô về lại Cà Mau rồi đi xe Mai Linh về SG.

Khu trung tâm Cà Mau và quán ăn đêm ngay dưới khách sạn.
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau007.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau061.jpg

555000
18-08-2007, 10:58
Canô cao tốc và bến cuối tại Đất Mũi
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau083.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/DatMuiCaMau001.jpg

555000
18-08-2007, 10:59
Về Cà Mau chớ bỏ qua món đặc sản Rùa Rang Muối : Nồi đất to, lớp một lượt muối hột dưới đáy nồi, lật ngửa rùa sống đã rửa ráy sạch sẽ cho vào, đổ thêm muối hột, đậy nắp cho lên bếp than. Muối nóng nổ lộp độp từ từ tiễn đưa rùa về cõi hư vô. Khi muối hết nổ là rùa vừa chín tới. Bê nguyên con đặt lên bếp than nóng dọn ra cho thực khách tự mổ xẻ lấy. Chấm muối ớt ăn kèm với rau răm, thơm xắt miếng, khế chua chuối chát. Từng miếng thịt ngọt đượm vị rùa nóng hổi lại đồng hành với ly đế Gò Đen chỉ làm thực khách thấy sao mau hết thế, giá mà đưa cụ Rùa hồ Gươm vào nồi mới đã khà khà.
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau051.jpg

Hoặc món Bún nước lèo : Sợi bún vùng Sóc Trăng, Cà Mau trắng đục dài và dai chứ không mềm và bở. Nước nấu có vị mắm đặc trưng của người Khome ăn rất đậm đà (thành ra ở Sài gòn còn gọi là bún mắm). Đặc trưng của bún là có thịt cá lóc rút hết xương, có tép và có thịt quay. Dân nhậu thường kêu thêm đầu cá lóc (còn nguyên bộ ruột) vừa ăn vừa hít hà hương vị thơm ngon của tô bún, vừa nhẩn nha chấm mút vị ngọt béo của đầu cá lóc và thêm chén rượu nếp Gò Đen đưa cay là niềm hạnh phúc của nguời dân lao động miệt vườn Nam bộ.
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau059.jpg

555000
18-08-2007, 11:18
Một số hình ảnh khu du lịch Đất Mũi
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/DatMuiCaMau053.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/DatMuiCaMau022.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/DatMuiCaMau026.jpg

555000
18-08-2007, 11:21
Cảnh sông nước chụp từ canô cao tốc dọc đường Cà Mau - Đất Mũi
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau091.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau087.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau070.jpg

https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau069.jpg

hsbc
18-08-2007, 21:43
Trời cái mòn rùa rang muối trên kia làm e thèm quá đi mất, biết đến bao giờ mới được đi đây???

Cinderella
23-08-2007, 20:19
Cám ơn các Bác nhé! Em đang ở Cần Thơ rùi, 10h sáng mai em sẽ bắt xe Mai Linh đi Cà Mau, tối CN là có thể có mặt ở HN rùi, đi xa thấy nhớ HN thiệt!

bvc
24-08-2007, 07:24
Canô cao tốc và bến cuối tại Đất Mũi
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/SongNuocCaMau083.jpg


Đi tầu cao tốc không sướng đâu bác ơi,
Ra bến thuê canô loại chở được 5-6 người, giá khoảng 250k-400k/tiếng mà đi, phê luôn

Chitto
24-08-2007, 09:15
Đi tầu cao tốc không sướng đâu bác ơi,
Ra bến thuê canô loại chở được 5-6 người, giá khoảng 250k-400k/tiếng mà đi, phê luôn

Vầng, canô loại 15 chỗ từ Năm Căn ra Mũi rồi quay về khoảng hơn 2triệu bác ợ !!! Không biết loại 5 - 6 người thì bao nhiêu xiền nhể. Hê hê.

bvc
24-08-2007, 09:23
Em đi năm 2005, thuê từ 10h-16h chi phí 1tr5 bác ạ,

bvc
24-08-2007, 09:28
Một số hình ảnh khu du lịch Đất Mũi
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/DatMuiCaMau053.jpg



Ơ hơ, nhà hàng đất mũi hồi em đi phải đi qua cầu mới ra được nhà hàng cơ mà nhỉ, em còn đứng ở cầu câu cá nữa.
Hay bây giờ có thêm 1 nhà hàng đất mũi nữa.

hoangbquang
24-08-2007, 12:25
Mênh mang rừng đước Năm Căn https://www.phuot.vn/imagehosting/7646ce6be04cc12.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2326)

Chitto
24-08-2007, 12:47
Ơ hơ, nhà hàng đất mũi hồi em đi phải đi qua cầu mới ra được nhà hàng cơ mà nhỉ, em còn đứng ở cầu câu cá nữa.
Hay bây giờ có thêm 1 nhà hàng đất mũi nữa.

Đất Mũi có 2 nhà hàng bác ạ. Một cái phải đi cầu ra, mái hình tròn tròn, cái kia nóc nhọn ở trong đất liền, gần vị trí cái chấm GPS0001

hoangbquang
24-08-2007, 12:59
Đây là hai cái nhà hàng Đất Mũi các bác nhá :D

https://www.phuot.vn/imagehosting/7646ce73c76b90d.jpg (https://www.phuot.vn/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=2329)

bvc
24-08-2007, 13:17
Thanks các bác, chính xác là cái nhà hàng Đất mũi có cây cầu rồi.
Bác @Cinderella đến Cà mau nên tham gia vào cuộc cứu hộ này nhé.

Truy tìm một Việt kiều nghi mất tích giữa rừng
10 ngày nay, tỉnh Cà Mau đang huy động công an, biên phòng... để tìm kiếm nữ Việt kiều Phan Kim Hạnh - đã mất liên lạc với người thân khi du lịch vùng rừng đước đầu tháng 8. Tổng lãnh sự Đức tại TP HCM cũng đã có công hàm nhờ hợp tác tìm kiếm.
Một người xưng là Liem hiện cư ngụ tại Washington, USA bạn trai của Phan Kim Hạnh chính là người đầu tiên đã phát đi lá thư cầu cứu các cơ quan chức năng tìm kiếm Hạnh. Anh cho hay, Hạnh sinh 1979 là một người Đức gốc Việt, số điện thoại cầm tay ở Việt Nam là 0974603040. Hạnh đã đáp xuống Nội Bài, Hà Nội vào cuối tháng 5, rồi bắt đầu cuộc hành trình đi vào Nam. Cô đã đi đến rất nhiều thành phố và các tỉnh, cũng như các làng xa xôi ở Việt Nam
Lá thư gửi VnExpress ngày 13/8, anh Liem viết: "Cô ấy đã thất lạc trong rừng ở vùng Năm Căn, Cà Mau một tuần rồi. Hôm đó là ngày cuối cùng của cô ấy ở Năm Căn. Cô định đi vào rừng sâu một chuyến cho biết trước khi trở ra để về lại TP HCM, rồi kết thúc chuyến đi và trở về nước. Cô đã đi vào rừng (theo tôi nghĩ là rừng Đước) từ Năm Căn, bằng ghe máy và có thuê 2 người đàn ông lớn tuổi hơn đi cùng và một người đàn ông khác ở làng đó để chỉ đường. Đêm hôm trước, cô đã nghỉ lại ngoài cánh rừng, để ngày hôm sau đi vào sâu hơn. Trên đường trở về thì ghe bị chết máy, cô ấy có gọi cho tôi biết với giọng rất lo lắng và sợ hãi... Cô ấy nói rằng: "Người ta nói là trời tối rồi, không sửa được, phải chờ đến sáng hôm sau...".
Theo lời kể của Liem, đó cũng là lần cuối anh và Hạnh nói chuyện với nhau. Trong lúc nói chuyện điện thoại di động của Hạnh đã gần hết pin. Đến 11h30 (giờ VN), Hạnh nhắn tin cho Liem và nói là: "Anh ơi! Em sợ đêm đến, đừng để em một mình, hãy gọi và nhắn tin cho em...".
"Tôi gọi mãi đến khoảng 7h sáng thì nghe điện thoại bận, rồi sau đó không gọi được nữa. Tôi vẫn tiếp tục gọi và điện thoại đã tắt... và như thế đến hôm nay đã một tuần rồi. Tôi biết cô ấy đã gặp nạn và có lẽ vẫn quanh quẩn ở trong vùng này, nếu không cô ấy đã liên lạc lại bằng mọi cách, vì biết tôi sốt ruột và cô ấy cũng vậy mỗi lần không liên lạc được với tôi", bức thư ngày 13/8 của Liem viết.
Theo lời kể của Liem, Hạnh đã tốt nghiệp đại học ở Đức và đã đi làm, lần đầu tiên đến VN.
Trao đổi với VnExpress hôm nay, đại diện Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã triển khai công tác tìm kiếm người mất tích trên đã 10 ngày nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trước đó, ngày 10/8, Tổng Lãnh sự Cộng hòa liên bang Đức tại TP HCM đã có công hàm gửi Sở Ngoại vụ TP HCM nhờ hợp tác tìm kiếm chị Phan Kim Hạnh và vụ việc được chuyển về tỉnh Cà Mau.
Ngay khi nhận được công văn chuyển xuống, Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh đã đề nghị Công an, bộ đội biên phòng, UBND huyện Năm Căn, Ngọc Hiển hỗ trợ trong việc tìm kiếm, xác minh. "Thông tin chúng tôi có được thì chị Hạnh đã nhập cảnh vào VN ngày 20/5 tại cửa khẩu Nội Bài, Hà Nội với mục đích là du lịch và mất liên lạc khi chị đi vào khu vực của hai huyện Năm Căn, Ngọc Hiển. Với những thông tin chung chung, không xác định được thời gian, địa điểm cụ thể như thế nên chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn", ông Lưu, đại diện Sở cho biết.
Cũng theo ông Lưu, chưa thể suy đoán được sự việc sẽ xảy ra theo chiều hướng nào và các cơ quan chức năng vẫn triển khai công tác tìm kiếm. Từ khi Sở được thành lập (tháng 7/2005) thì chưa hề có trường hợp người có quốc tịch nước ngoài nào bị mất tích khi đi du lịch trên địa bàn tỉnh như trường hợp chị Hạnh.
Theo ông Lê Thanh Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị đã tập trung lực lượng rà soát tại địa bàn huyện Năm Căn và vẫn chưa tìm được manh mối gì vì thông tin có được rất mỏng. Đến nay, công an chưa thể xác định được chị Hạnh đi theo đoàn hay tự do và những người đi cùng là ai.
"Hiện tại chúng tôi chỉ hy vọng phía nguồn của lâm trường vì thường những người muốn vào sâu, thuộc khu vực rừng cấm để tìm hiểu, nghiên cứu thì phải có giấy tờ của phía lâm trường. Từ đó mới có thể tìm được manh mối. Còn nếu đi theo diện tự do thì chúng tôi vô phương", ông Sơn cho biết.

* Bạn đọc biết thông tin về chị Hạnh xin vui lòng thông báo cho tòa soạn tại đây.
nguồn vnexpress

Anh Già
24-08-2007, 13:39
Nhà hàng đất mũi có món gì đặc sản ko các bác?

bvc
24-08-2007, 13:49
Thế thôi bác, đồ tươi, ngon, bổ, rẻ.
Em đi 5 người lớn, 1 trẻ em: ăn bữa trưa có hơn 200 khìn cả đồ uống. Cũng tôm, cua, cá, mực như mọi nơi.

Chỉ mỗi không có ghẹ thôi =)) =)) nhà hàng Đất mũi có mấy cô em phục vụ cũng ngon lành và đong đưa ra phết nhưng chưa sơ múi được gì, tiếc quá.:(. Hôm em ra nhà hàng này gặp trận mưa to ở biển ghê quá, mấy cô em phục vụ cứ ôm chặt lấy ra vẻ sợ hãi (thật hay giả vờ không biết) nhưng thấy cũng tê tê. Thật đấy. (c)

Cinderella
27-08-2007, 15:26
Mình vừa trở về từ nơi tận cùng của tổ quốc, quả thật là thấy vùng đất đó thật đẹp, đẹp quá thể. Đồ ăn ở đây thì tươi ngon, nhất là các loại cá, mà cũng không đắt gì. Buổi tối dưới này trăng thanh gió mát, ngồi ăn ở nhà hàng Thủy tạ, gió biển thổi vào mát lộng nên rất thích. Em phục vụ thì vừa hiền, vừa xinh... đường vào phòng trọ giống những cây cầu nhỏ quanh co, khúc khuỷu đâm vào giữa rừng Đước ...đẹp thật!

Cinderella
27-08-2007, 18:00
Khi em đến thì thủy triều đã rút, biển chỉ còn là một bãi bùn sìn sịt thế này, bữa tối ngồi ăn ở đây tha hồ mà bị muỗi đốt ạ. Cái nhà hàng này gọi là nhà hàng Thủy Tạ, còn cái phía bên kia thì gọi là nhà hàng Đất Mũi.
Góp vui cùng các bác vài tấm hình:

Nhà hàng Thủy Tạ lúc chiều muộn

https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/nha-hang-thuy-ta.jpg


Nhà hàng Đất Mũi:

https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/nhahangdatmui2.jpg

Hoàng hôn trên Đất Mũi:


https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/hoanghontrenmui.jpg

Cảnh sắc và cuộc sống trên đường xuống Đất Mũi:

https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/cheothuyen.jpg

https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/csvensong.jpg

https://i224.photobucket.com/albums/dd211/to_tet/chieu_suytu.jpg

A Phủ hạ sơn
28-08-2007, 15:22
Góp với các bác 2 cái ảnh Mũi Cà Mau chụp từ độ cao 10668m
https://img168.imageshack.us/img168/1628/dsc01547hq5.jpg
https://img503.imageshack.us/img503/4641/dsc01548vi7.jpg
Sông Cửu Long chảy ra biển
https://img503.imageshack.us/img503/8184/dsc00700gn3.jpg

skyoverstone
02-11-2007, 13:52
Cho mình hỏi, mình định đi đất Mũi bằng xe máy từ Sài Gòn. Liệu có thể đi và về trong 2 ngày 1 đêm? Từ thành phố Cà Mau đi đất mũi bằng xe máy được không hay phải đi tàu cao tôc? Chuyến cuối cùng của tàu cao tốc từ đất Mũi về lại tp Cà Mau là mấy giơ?

Xin cảm ơn

bvc
02-11-2007, 20:37
Cho mình hỏi, mình định đi đất Mũi bằng xe máy từ Sài Gòn. Liệu có thể đi và về trong 2 ngày 1 đêm? Từ thành phố Cà Mau đi đất mũi bằng xe máy được không hay phải đi tàu cao tôc? Chuyến cuối cùng của tàu cao tốc từ đất Mũi về lại tp Cà Mau là mấy giơ?

Xin cảm ơn

Đi mệt lắm bác ơi,
Em đi ô tô từ Sài gòn 13h đến Bạc liêu hơn 18h, nghỉ lại, 06h sáng sau chạy tiếp mà đến hơn 09h mới đến Cà mau, thuê cano cao tốc đi mất 2 tiếng từ Cà mau ra Đất mũi.

Nếu bác đi 2 ngày 1 đêm thì chắc phải nghỉ đêm tại Đất mũi thì mới có thời gian khám phá được.

lifegoeson
13-11-2007, 19:53
cho mình hỏi, nếu đi Cà Mau từ Sài Gòn tự đi thì bắt xe thế nào?

utcan
13-11-2007, 21:30
trùi ui mình mới biết được forum du lịch này hay quá. Mình mê du lịch lắm, mong các bạn giúp đỡ ,chia sẻ nhữnng phút phiêu lưu nhé. Lính mới mà. Thanks

quecui
08-11-2008, 00:21
Về Cà Mau chớ bỏ qua món đặc sản Rùa Rang Muối : Nồi đất to, lớp một lượt muối hột dưới đáy nồi, lật ngửa rùa sống đã rửa ráy sạch sẽ cho vào, đổ thêm muối hột, đậy nắp cho lên bếp than. Muối nóng nổ lộp độp từ từ tiễn đưa rùa về cõi hư vô. Khi muối hết nổ là rùa vừa chín tới. Bê nguyên con đặt lên bếp than nóng dọn ra cho thực khách tự mổ xẻ lấy. Chấm muối ớt ăn kèm với rau răm, thơm xắt miếng, khế chua chuối chát. Từng miếng thịt ngọt đượm vị rùa nóng hổi lại đồng hành với ly đế Gò Đen chỉ làm thực khách thấy sao mau hết thế, giá mà đưa cụ Rùa hồ Gươm vào nồi mới đã khà khà.
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau051.jpg

Hoặc món Bún nước lèo : Sợi bún vùng Sóc Trăng, Cà Mau trắng đục dài và dai chứ không mềm và bở. Nước nấu có vị mắm đặc trưng của người Khome ăn rất đậm đà (thành ra ở Sài gòn còn gọi là bún mắm). Đặc trưng của bún là có thịt cá lóc rút hết xương, có tép và có thịt quay. Dân nhậu thường kêu thêm đầu cá lóc (còn nguyên bộ ruột) vừa ăn vừa hít hà hương vị thơm ngon của tô bún, vừa nhẩn nha chấm mút vị ngọt béo của đầu cá lóc và thêm chén rượu nếp Gò Đen đưa cay là niềm hạnh phúc của nguời dân lao động miệt vườn Nam bộ.
https://i131.photobucket.com/albums/p310/555000/CaMau059.jpg


Các món này bác ăn ở đâu vậy, chỉ cho em được không, tks (beer)