PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Japan - autumn 2015



phoebebeo
24-11-2015, 08:56
Hi cả nhà,

Đoàn e vừa đi Nhật hồi đầu tháng 11 về, đi đc ít ngày nhưng mê mẩn nước Nhật quá với có nhiều kngo muốn viết lại để cho mọi người tham khảo ko để lâu quên mất.

Em tóm tắt lịch trình đoàn e như sau:

Lịch trình dự kiến ban đầu:
Ngày 0 bay HN - Osaka transit BKK bay của AA, vé hết 6tr5 ko bao gồm hành lý ký gửi. 11h đêm đến Kansai airport rùi tụi e ngủ lại sân bay.
Ngày 1: 6h40 sáng tàu Haruka - Kyoto. 8h đúng đến Kyoto station. Ngày này dự định đi Fushimi Inari, Kyoto Imperial palace (phải book trước tour vì chỗ này ko cho vào cửa tự do), chiều thì tầm 3h định đi Kiyomizu - dera
Ngày 2: định đạp xe 1 vòng Arashiyama, và Kinkaku-ji, philosopher's path, Eikando Zenriniji-temple (khu vườn tuyệt đẹp)
Ngày 3: đi Nara rùi quay về Osaka buổi tối, đi shopping
Ngày 4: Minoonishi Park và Osaka castle và đi shopping tiếp. Tối 8h đi ra sân bay. 12h đêm bay về BKK
Ngày 5: 7h sáng bay từ BKK về HN

Lịch trình ban đầu là như thế; nhìn có vẻ ít, tưởng là thảnh thơi. Cuối cùng mọi thứ đảo lộn lung tung xòe. Thứ nhất là vì trời mưa, thứ 2 là vì việc đi lại ở Nhật rất mất thời gian. các địa điểm cách nhau khoảng 4,5km mà đi bus/train thì cứ mất tầm 40ph để tìm tàu mua vé đi lại. Chưa kể nếu có bị nhảy nhầm bus và phải đi ngược lại (may đoàn e ko bị nhầm lần nào)

Cuối cùng lịch trình của bọn e chỉ còn như sau:
Ngày 0: Lịch bay chuẩn men lun. Có 1 kinh nghiệm ngủ đêm tại Kansai airport, ko nên ngủ ngoài mà vào thuê KIX lounge có phòng cho group, e thấy ko đắt lắm mà vào đấy ngủ sẽ êm ái ấm cúng hơn, lấy sức hôm sau đi chơi. Nhưng có vẻ hay hết chỗ, nên tìm hiểu đặt sớm. Nó có phòng tắm luôn, 1 lần tắm 500 JPY 15ph, nhưng cũng hay hết chỗ

Ngày 1 - Kyoto: vẫn đúng lịch 8h đến Kyoto station. Tuy nhiên, tụi e có ng quen đón ở ga, mà mất tầm nửa tiếng đi tìm ngta vì e ko có điện thoại để gọi. rùi loanh qua loanh quanh, 9h hơn mới bắt đầu đi bus về nhà người quen. 10h kém mới đến đc nhà bác ý và gửi lại đồ. Rùi tầm 10h30 lại lục tục đi train ra Fushimi Inari để gặp 1 bạn ng Nhật khác để bạn ý dẫn đi chơi. Thành ra gần 11h30 mới gặp đc bạn ý (trong khi lịch ban đầu sắp xếp là 10h30 phải gặp bạn ý rùi). Thế là bọn e đi chơi Fushimi Inari. Dự định đi 1 tí thôi rùi 12h30 phải về để kịp đi Imperial Palace vì đã book tour lúc 13h30.

Cổng ở Fushimi - Inari
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/t31.0-8/11051770_10153723281992692_4864435213596468968_o.j pg

hàng nghìn cổng

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlp1/t31.0-8/12237939_10153723282267692_2856642897989922726_o.j pg

Lang thang ở đây mà cũng mất hơn 1 tiếng, cuối cùng bọn e chạy hộc tốc về Kyoto Imperial Palace mà 13h40 mới đến nơi (trong khi tour ycau 13h10 có mặt). Cơ bản là cách có 4km, nhưng đi bộ ra ga tàu, đi tàu, rùi lại đi bộ từ ga tàu đến địa điểm kia cực kỳ mất thời gian. Đấy là còn có bạn ng Nhật dẫn mua vé tàu. ko bị mất công đi tìm với hỏi tàu đấy ạ.

Ko vào được Palace, bọn e chơi loanh quanh ở công viên bên ngoài 1 lúc, rùi lại đi bộ ra bờ sông. Gặp 1 quán trà và vào nghỉ ngơi uống trà.

Đây là hình ảnh quán trà:

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/11707885_10153729822882692_3505235341894727325_o.j pg

Bên trong

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/12273825_10153729822852692_5164792879753697422_o.j pg

Thời tiết hôm nay lúc sáng âm u hơi mưa nhưng chiều có nắng lên tí, nhưng ngồi uống trà và chụp ảnh bờ sông xong thì mọi ng cũng khá mệt, nghĩ ko đi bộ nổi nữa nên tụi e ko đi Kiyomizu - dera như dự định nữa vì chỗ đền này phải leo cao lên núi. Sợ đi bộ ko nổi.

Thế là tụi e đổi hướng đi Nishiki Market. Bạn ng Nhật dẫn tụi e đi train đến đây rùi bạn ý phải về Osaka cho sớm.

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/12241091_10153729822962692_3720648898391609165_o.j pg

Đi lang thang trong này cũng mất hơn 1 tiếng. May mà tìm đc 1 hàng mua sim 3G, sau đó phải tự mò đường đi lại vì ko còn ai dẫn đường nữa. Rất mất công mò đường.

sau đó thì tụi e đi ra phố Gion, đi lòng và lòng vòng, tìm mãi mới được quán ăn. Mọi ng đều mệt mỏi và đói lắm rùi : ((((((((((((.

Công cuộc đi tìm quán ăn

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/v/t1.0-9/12249744_10153723283312692_2394979031160436962_n.j pg?oh=08d280fb8f9f2a5baa8357acd900f97d&oe=56E4B6A3

Cuối cùng lại mò vào 1 quán nhậu kiểu Nhật, các món gà với sake. Ngon cực kỳ mà e chả pít tên quán là gì. giờ cho đi mò lại ko pít có nhớ ko.

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/t31.0-8/12273819_10153729822802692_1104715074631122061_o.j pg

Tầm 10h thì tụi e lếch thếch mò về đến nhà bác ng quen đã gửi đồ lúc sáng. 1 nửa đoàn ở lại nhà này. 1 nửa đoàn 5 người lại lếch thếch kéo vali đi đến 1 nhà đã thuê trên airbnb. đi bộ mất hơn 2km, 30ph, 10h30 mới về đến nhà. Kết thúc 1 ngày mệt rã rời và đi bộ đc 20km : (((((((((

Đây là nhà tụi e thuê cho group 5 người ở chung

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/10515183_10153729857872692_5471530379312478087_o.j pg

nhà có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, bếp biếc vệ sinh đủ cả. rất đẹp, rất sạch, rất tiện nghi, nhỏ bé nhưng ấm cúng. Bộ chăn đệm doremon thì êm ái tuyệt vời, ngủ ngon 1 giấc đến sáng lun :D

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/12244445_10153729858087692_3106720821360694376_o.j pg

to be continued ...

phoebebeo
24-11-2015, 09:06
Tổng hợp lại kinh nghiệm rút ra từ ngày 1:

- Ngủ sân bay: nhớ tìm lounge ngủ và tắm rửa cho khỏe.
- Internet: nhất định phải mua ngay sim 3G hoặc thuê wifi pocket từ trước để dùng. e thấy nên thuê wifi pocket để phát cho nhiều người dùng, mình lắp sim 3G vào máy xong ngta làm sao lại khóa ko cho tụi e phát hotspot thành ra chỉ có 1 máy có internet.
- Đi lại thì nếu đẹp trời nên thuê xe đạp mà đi, vừa nhanh vừa tiện hơn bao nhiêu. Tìm tàu bus ở Nhật đau đầu lắm. Nên hỏi đường ng Nhật luôn cho nhanh, ngta ko nói tiếng Anh mấy nhưng sẽ tìm cách chỉ cho mình, chứ cứ GPS với google map sẽ tìm ra đường nhưng mất thời gian lắm.
- Ở: group đông thuê Airbnb ở rất vui và tiện
- Ăn uống: ở khu Fushimi có nhiều quán bán đồ nướng, nên ăn luôn cho nóng :D. Mà theo e thấy ở Kyoto ko có các quán ăn vỉa hè kiểu đi du lịch bụi đông nam á, mà quán bán ở chợ Nishiki thì chỉ có thể mua rùi mang đi vừa đi bộ vừa ăn, các quán bán đồ nướng que xiên chắc cũng thế. Hoặc là mua đồ cơm cuộn rong biển, trứng luộc ở siêu thị đi ăn, còn đại gia tí thì cứ vào nhà hàng mà ăn thôi :D. nói chung là ăn uống khá đắt đỏ.

Nhưng e thấy tốt nhất đã đi chơi thì cứ đi taxi (chỉ đắt hơn đi bus/train tầm 40k/người cho khoảng cách <5km và đi 1 xe 3 người), vào nhà hàng ăn thưởng thức lấy sức đi chơi (tuy nhiên ko ăn nhiều quá vì đắt lắm), để no thì mua cơm cuộn về nhà ăn :D

hangxanh
24-11-2015, 10:38
Mỗi ngày đi là lại thêm cả mớ kinh nghiệm =)))) Chuyến này đi đúng kiểu tiền trạm, lần sau quay lại nhất định phải "khôn" ra nhiều :P

khaihoantran
24-11-2015, 13:38
Ngồi hóng tiếp bài bạn

phoebebeo
24-11-2015, 23:26
Ngày 2 - Kyoto tiếp:
Ngày này thật là buồn, từ sáng mưa tầm tã, làm đoàn chúng mình nẫu hết cả ruột. Háo hức đi chơi nên cũng ko ngủ nướng được, 6h hơn đã dậy, cbi đồ đạc ăn uống đầy đủ để đi chơi mà trời cứ mưa to hơn.

Bữa sáng ạ
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/12208838_10153729858157692_4355717232949649660_n.j pg?oh=b179bb151c92f53e048eb73fc323f36e&oe=56EB010D

Chờ mưa buồn quá
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/11218068_10153729858382692_8446395964486509261_n.j pg?oh=f03ab932ec6fc0f80d627374246f79db&oe=56F48371&__gda__=1458102542_fd41cc30c8d49f7be1c3a9aa0a2c5e5 0

Xong rùi mãi 9h rưỡi cũng ko tạnh nên cố đội ô đi chơi
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xft1/v/t1.0-9/12239508_10153729858632692_8872090882171866670_n.j pg?oh=656cbc8340888618feba96a60f3184f8&oe=56F7E2EB&__gda__=1458819353_596f6aa2a961f555e5a475a180f7d3e c

Tour xe đạp thất bại toàn tập nên tụi mình đi Nijo Castle (địa điểm ban đầu chả định đi)
Ngắm mưa bùn thối ruột
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/11693922_10153729859377692_4036692153593058041_n.j pg?oh=17a091f3786eaf9d147a7acc17246cd6&oe=56FAA941

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12249577_10153729859457692_8770408191266675848_n.j pg?oh=3aaeab2dd9f49abc1e9175b2abf98914&oe=56EDBC02

Sau đó, ra khỏi cổng Nijo castle thì rẽ trái, đi hết dọc tường thành Nijo thì rẽ trái tiếp. Tụi mình gặp 1 quán cơm (chắc là cơm bụi kiểu Nhật) vào ăn lấy sức đi chơi tiếp. Ăn xong thì cũng đã là 3h

Buổi chiều tìm đường đến Kiyomizu-dera, trời mưa nên tối rất nhanh. bùn ơi là bùn

Anh kéo xe kéo cực chất
https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12274279_10153729859817692_8977776409142728322_n.j pg?oh=f27255f39e8cd1c6d50801762a743160&oe=56E34C40&__gda__=1457358981_ad417d4389d36c0d961ecc82b28351d 9

Mưa mà dân tình vẫn đông thế này ạ, trời đẹp nữa thì chắc bẹp ruột :D
https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xft1/v/t1.0-9/12234971_10153729859947692_1141385949308582541_n.j pg?oh=8654483a829806d8581ebe0c4e71592d&oe=56EF5411

Mưa và tối, máy ảnh xịn mất điện hết, chụp bằng máy lởm và ipad

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12243334_10153732686317692_2431965488003544375_n.j pg?oh=e9f90e298f6554c37b157028f686bdfb&oe=56F72BBC&__gda__=1454555331_01b85c4b94feb24fe941140ec55a636 9

Kết thúc ngày 2, tụi mình về Kyoto station, lên tầng 10 hay 11 gì đó ăn sushi/đồ nướng

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/11221418_10153729860217692_7094705584842460298_n.j pg?oh=02d3656932813b437bce2ae8a1ae0387&oe=56E1EAF9&__gda__=1454551100_10605c83ec6b8f5d0484be02beff177 3

Kinh nghiệm của ngày 2:

- Mưa cũng nên đi chơi luôn, vì mưa ở Kyoto cũng đẹp, ko nên chờ hết mưa. Với cả Kyoto sạch cực kỳ, dù mưa đi về ko có tí bùn nào bám vào giầy luôn ý.
- Nên đến các điểm thăm quan buổi chiều thật sớm, ít nhất trc 2h30 - 3h, vì mùa lá đỏ ở Kyoto trời tối rất nhanh. Tầm 4h30 là tắt nắng. đi muộn chả xem đc gì nữa
- Kinh nghiệm đi lại thì vẫn như hôm trước: nên bắt taxi đi cho nhanh. Ngày này tụi mình vẫn đi bus với train, chờ lâu và tìm đường lâu dã man ý. Đi bộ nhiều kinh nữa.

NOTE: tụi mình liên tục check dự báo thời tiết (dự báo khá chuẩn), và ngày hôm sau của tụi mình dự kiến vẫn mưa. Nên tụi mình nghĩ ở lại Kyoto thì cũng ko đc đẹp như mơ nữa, cũng ko thể thực hiện tour đạp xe chưa thành. Đi Nara chắc mưa cũng ko đẹp nên bỏ luôn Nara. Mà dự báo của ngày cuối cùng lại nắng. Thế là tụi mình quyết định kế hoạch thay đổi. Sáng sớm ngày thứ 3 tụi mình sẽ đi luôn lên Osaka, đi mua sắm và chơi bời ở Osaka. Ngày thứ 4 tụi mình sẽ quay lại Kyoto lúc trời nắng để thực hiện lại tour xe đạp còn dang dở. Vậy là ko theo kế hoạch ở Osaka ngày cuối cùng rùi ra sân bay luôn nữa. Tối hôm đó mình lại phải ngồi tìm cách đi tàu xe khác plan ban đầu. Ngày mai kể tiếp nhé. hi hi. giờ đi ngủ thui. G9

phoebebeo
26-11-2015, 17:46
Ngày 3 - Osaka:
Ngày vẫn mưa nhỏ, âm u, và chúng t rời Kyoto sớm đi Osaka
- Tàu đi Osaka, vào giờ đi làm, các bạn ko nên lên toa tàu woman only đông lắm, cứ lên toa tàu bình thường, thì vắng bằng 1 nửa, toàn nam, thi thoảng mới có 1,2 chị nữ :D.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12240204_10153730847922692_4209786105146694612_o.j pg

- Hôm nay thì tụi mình để cho 1 nửa nhóm kia kiếm tàu lên Osaka, thế là các bạn hỏi ngta, người ta chỉ cho đi toàn tàu thường của JR, thành ra tàu rất đông (chỉ đc cái rẻ) tính ra khoảng 1.200 JPY để đi từ Kyoto station đến Kintetsu Namba Station. Nhưng mà phải chuyển tàu tất cả 3 lần đi rất là lâu mất 2 tiếng rưỡi mới đến nơi. (các bạn chú ý, khu vực Namba có tất cả 3 nhà ga: thứ 1 là Kintetsu Namba station - nhà ga này trên google map chỉ ghi là Namba station, thứ 2 là JR-Nanba station, thứ 3 là Nankai Namba station. các bạn phải tìm đúng tàu và đến đúng nhà ga nhé).
- Đi tàu hôm nay đông nên tụi mình toàn phải đứng. Ngày hôm sau đi chiều ngược lại Osaka - Kyoto, tụi mình rút kngo, chỉ đi route nào mà phải chuyển tàu có 1 lần. đi từ Kintetsu Namba station đến Shin-Osaka station. Sau đó từ Shin-Osaka station đi Shinkansen thẳng đến Kyoto station. Tàu Shinkansen đi cực thích. chỗ ngồi rộng rãi chứ ko phải đứng như hôm đi. đi chỉ có hơn 10ph là từ Shin-Osaka đến Kyoto station.

Osaka Castle

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-8/12195072_10153730848207692_7351644726045815936_o.j pg

Từ Namba station đi đến cái castle này mà mất công lắm. cũng ko rẻ hơn bao nhiêu. tốt nhất các bạn gọi taxi chỉ đắt hơn đi tàu với bus có 40k/người mà đi nhanh gấp đôi. Chiều về tụi mình đã bắt taxi

Khu vườn đẹp
https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/12244516_10153730848142692_8385265854725550303_o.j pg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpl1/t31.0-8/12265662_10153730847727692_1786817618227618529_o.j pg

View từ trên đỉnh Osaka Castle

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/12240283_10153730848567692_6250693157456979467_o.j pg

Sau khi rời Osaka castle, chúng tớ lại tách nhóm ai về nhà nấy và tầm 6h tối thì đi ra khu phố dotonbori và shinsaibashi mua sắm

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/11236476_10153730849017692_3259450082002218602_o.j pg

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/905745_10153730849042692_7838428755323364499_o.jpg

phoebebeo
27-11-2015, 09:09
Ngày 4: Kyoto nắng vàng lá đỏ đẹp mê hồn
Như đã kể ở trên, kế hoạch của tụi e phải thay đổi do thời tiết ý ạ. Tụi em đánh liều với vận may, ngày này quay lại Kyoto mong trời nắng, 1 nửa đoàn mệt rùi nên ở lại Osaka đi mua sắm ăn uống, 1 nửa đoàn phi về Kyoto để hẹn gặp mùa Momiji dang dở. Em tóm tắt lại ngày này của nửa đoàn Kyoto như sau:
8h sáng ở Kintetsu Namba station, đi tàu ra Shin-Osaka station. Tiếp theo Shin-Osaka đi Kyoto station. Lần này đã có kngo nên tụi e đi Shinkansen luôn để tiết kiệm thời gian. Tính ra tổng vé tàu (Kintetsu Namba station - Kyoto station là 1700 jpy, chỉ đắt hơn hôm trc 500jpy mà đi lại nhanh hơn gần 1 tiếng, lại đc ngồi rất khỏe ạ)

Tàu Shinkansen chạy nhanh như gió, ngồi chưa ấm mông đã đến lúc xuống ý ạ, vì khoảng cách Shin-Osaka - Kyoto chỉ có 50km nên chỉ đi hết có 13ph thui. Bị bất ngờ quá, tụi e còn chưa kịp chụp cái ảnh nào trong tàu luôn

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/t31.0-8/12238498_10153736702897692_4887719407798509830_o.j pg

9h30 là đến Kyoto station, tụi em đi tìm locker gửi đồ, ko may locker hết sạch rùi, thế là tìm chỗ gửi do người giữ ạ (phải ghi rõ thế vì cái gì ở Nhật cũng tự động, may mà tìm đc chỗ mà có người giữ đồ, hi hi. 1 pack là 420jpy thì phải).
Sau đó thì lên quầy thông tin ở quầy information trên tầng 2 nhà ga Kyoto và lấy bản đồ Kyoto, loanh quanh tụi e vớ được 1 lô tờ rơi quảng cáo cho thuê xe đạp. Thế chọn cửa hàng có xe đạp nhìn màu sắc đẹp nhất và phi ra thuê xe. Trời đúng là ko phụ lòng người, ko mưa, và có nắng lung linh. Thế là 10h30 chúng e phi ra đường. Những còn đường ở Kyoto chỗ nào cũng đẹp như này : ((((((

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/12238283_10153736703802692_539033622667234927_o.jp g

Traditional travelling style thế kỷ 19, trong Doremon cũng thấy vài lần hay sao ý

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12232881_10153736704237692_3668333742985123673_o.j pg

Báo hiệu đường đc đi xe đạp dễ thương như này. Nếu các bạn đạp xe nhớ để ý những đoàn đường có biển ko đc đi xe đạp nhé.

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/12265536_10153736704327692_4744339508028618064_o.j pg

Ấn tượng về Kyoto là sự yên bình, gặp nhiều người già style và rất khỏe mạnh. Người già ở Nhật ko thích đc nhường chỗ trên xe bus. Họ tự lập và đi chơi còn hơn thanh niên Việt Nam ý. Trẻ em ở Nhật thì đi vài hôm ko gặp 1 em nào béo lun, tụi nó vận động nhiều và cứ gầy nhăng nhẳng nhỏ xinh.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xat1/t31.0-8/12273635_10153736704457692_9144054019111265658_o.j pg

Và lá đỏ trên nền nắng vàng

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/12247923_10153736704707692_2658178446046176047_o.j pg

Đoàn em đi vào khu vườn Eikando Zenriniji-temple, điểm đến đầu tiên trong hành trình đạp xe. Tất nhiên là trc đó lượn lờ trên đường cũng đẹp ghê gớm rùi, cứ đi 5ph lại dừng lại chụp ảnh. Nên khá mất thời gian.

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/12241074_10153736704982692_1386366967405197700_o.j pg

Hnay đoàn em cũng gặp may là trời nắng mà khu vườn này ko quá đông, trc khi đi tìm hiểu thì nhìn ảnh mọi ng lúc nào cũng chật cứng người. Hnay lại vắng tanh thế này đây. hi hi

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/11906825_10153736705157692_4866410416578863270_o.j pg

Cây phong non trùm khăn đỏ = ))))))))

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtp1/t31.0-8/12244845_10153736705277692_6965476727329043857_o.j pg

Enchanted garden

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfa1/v/t1.0-9/12241417_10153736705322692_3754023397861863055_n.j pg?oh=2c0eed2e80c1e254bf77427f7cf5e1e6&oe=56E14B9A&__gda__=1458317943_ddc96090c37d0671bcef7f7afd7370c e

To be continued ...

phoebebeo
27-11-2015, 09:18
Tiếp theo chỉ toàn ảnh thui vì đạp xe nên cũng ko có kngo gì nữa. Cứ theo bản đồ và chạy 1 vòng Kyoto thôi ạ. Thích hướng nào thì chạy hướng đấy. Ngày này đoàn em đạp đến 40km quanh Kyoto đấy. KO mệt gì luôn, thời tiết thật tuyệt vời.

Con dốc nghiêng nghiêng trong lá vàng lá đỏ lá xanh

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12250002_10153736705757692_2177143543711126314_n.j pg?oh=a5b9c6113b948712aff9e1687d167a7a&oe=56DC78B4

Những cây cầu đc nhuộm vàng với nắng mùa thu

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtl1/t31.0-8/12240959_10153736706287692_7676274805683487123_o.j pg

Tựa thành cầu thư thái ngắm cá vàng và lá phong cùng bơi lội thế này, cảm giác ko pít tả bằng gì luôn

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xap1/t31.0-8/12248109_10153736705812692_9113639953139213809_o.j pg

Đường đẹp quá làm cô bé ko khỏi hứng chí nhảy tưng tưng = ))))))))))

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/v/t1.0-9/12227039_10153736706917692_4902416329900659375_n.j pg?oh=667af1750f9258370b8dc7917744bf25&oe=56F94E85&__gda__=1459238464_3bb1ed15cc9f98d1ed2950917484f19 5

Chúng em cũng đua đòi ngồi thưởng trà như ai

https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpt1/t31.0-8/12232898_10153736707502692_6482067332177860955_o.j pg

Trông như lá cây bằng vàng ý, suýt định hái về bán

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/12247885_10153736707792692_2163075674713634055_o.j pg

Cả ngày hôm nay tụi e chỉ ăn sáng và thêm 1 bữa trà nhẹ thế này thui ạ. Vậy mà đạp xe như điên.

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/12232959_10153736707827692_6497993532952810216_o.j pg

Ngắm lại ngôi đền trc khi ra về

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t31.0-8/12244476_10153736709047692_9143494483431751866_o.j pg

phoebebeo
27-11-2015, 09:25
Rời khỏi ngôi đền, tụi e lao dốc và đi vào Philosopher Path, thẳng tiến đường đi Kinkaku-Ji, tuy nhiên trời đã muộn, ko thể vào Kinkaku-ji nữa, tụi e phóng xe như Fast&Furious để đến Arashiyama. Cảnh sắc trên đường đi dọc bờ sông Kamo cũng đẹp ngất ngây

Nhà cổ trên đường

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/t31.0-8/12238387_10153736709447692_7283431777218421543_o.j pg

Các bạn Nhật dễ thương quá

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/12273596_10153736709202692_7554728399669063188_o.j pg

Cảnh sắc bờ sông Kamo

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/12248173_10153736713087692_5537812967182870639_o.j pg

Thú vui tao nhã bên bờ sông

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/t31.0-8/12238475_10153736711977692_2154573534047608300_o.j pg

Hic, tiếc là chúng em thì ko đc như thế, nhăm nhăm chụp ảnh còn đi tiếp

https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xaf1/t31.0-8/12239328_10153736712142692_3826454137900527023_o.j pg

Khung cảnh yên bình bên bờ sông

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xfp1/t31.0-8/12238503_10153736713797692_5299889569488748123_o.j pg

Cả con người và chim cò đều lười biếng vậy,

https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/12244345_10153736713892692_1668299632151273341_o.j pg

chỉ có mấy chú VIệt Nam là hộc tốc đạp xe : (((((((((

https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/t31.0-8/905593_10153736713387692_553941045974684433_o.jpg

Thi thoảng vẫn phải dừng lại chụp kiểu ảnh

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xal1/t31.0-8/12240210_10153736714067692_1985070237228064959_o.j pg

Ước gì ta được giấu xe vào bụi cây rồi nằm ngủ nơi đây

https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t31.0-8/12240885_10153736714322692_7505328252702279363_o.j pg

phoebebeo
27-11-2015, 09:48
vàng vàng, đỏ đỏ rùi tím tím, đến chết vì màu sắc

https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/12243526_10153736704552692_4111338530202590964_n.j pg?oh=3246222dc205bdc07cbfc6559e451ae9&oe=56DCB087&__gda__=1459194360_f5a7eabb9d959e8182335acbfe80022 0

Đi vào Philosopher path tiếp, dọc con kênh xinh xinh là những ngôi nhà xinh xinh

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xlf1/t31.0-8/12238164_10153736715882692_4604321495828055085_o.j pg

Dân chơi Kimono, đẹp ghê gớm

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/t31.0-8/12240844_10153736714217692_1346981804045617286_o.j pg

Đoàn em tiếp tục phi ra đường, thẳng hướng Arashiyama, lên dốc rùi lại xuống dốc, may mà xuống dốc nhiều hơn

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/t31.0-8/12240881_10153736714327692_5090847047342707071_o.j pg

Một phố cổ nào đó ko nhớ

https://fbcdn-sphotos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t31.0-8/12232795_10153736715712692_1420908412688559150_o.j pg

Gần đến Arashiyama thì trời đã tối thế này rùi :((((((((((((

https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xtf1/t31.0-8/12244563_10153736715907692_2251917748700968956_o.j pg

Đến đc Arashiyama thì tối đen như mực, ko còn nhìn thấy gì nữa, thế đoàn e đi loanh quanh, tìm chỗ ăn lót dạ mấy xiên thịt nướng lấy sức đạp về Kyoto station.

Lại trình diễn Fast & Furious phần 2, vừa đi vừa hỏi đường, cong mông đạp xe về chỗ trả xe đạp. Đúng 7h về đến nơi như bác chủ cửa hàng xe đạp đã dự đoán :D. Note lại là bác chủ cửa hàng này già tóc bạc, cao đẹp lão và vui tính, tốt dã man. Tụi mình định mua 3 cái áo mưa mà bác ý cứ bảo nay ko mưa đâu, đừng mua. Nhưng tụi mình vẫn mua kêu mang về làm kỷ niệm. hehe

Ban đầu tụi e định bắt tàu Haruka từ Kyoto station đi thẳng ra sân bay chuyến 7h15 nhưng về muộn so với dự kiến nên tính chuyển sang chuyến 7h45. Nhưng mà 7h45 cũng sợ ko kịp vì đi bộ từ chỗ thuê xe đạp về ga cũng tầm 1km.

Đoàn e tách đôi, 2 người đi mua ít đồ ăn, 3 người còn lại đi lấy đồ ở chỗ gửi đồ. Sau đó lại tách tiếp 1 ng trông đồ, e và 1 chị nữa đi ra mua vé tàu. 1 sự việc ko lường trc là ở Kyoto station, bán vé Haruka express lại ko bán tự động, mà phải mua ở quầy bán vé, huhu, hộc tốc chạy ra quầy bán vé thì hàng dài cả km. khóc tập 2, mà lúc đấy đã là 7h30.

2 bạn Việt Nam đag lơ ngơ rất lo lắng ko kịp mua vé tàu và còn phải đi tìm đường ray tàu cũng mất thời gian. thế là 1 bạn Việt Nam định bon chen ko xếp hàng nữa (mặc dù mấy ngày nay ở Nhật rất nghiêm túc việc xếp hàng 1, ngay cả lúc đứng trên thang cuốn, ng Nhật luôn xếp hàng 1, để chừa lối cho những người vội vã chạy). Trong lúc bạn VN đag lơ ngơ, tính cách bon chen, thì có 1 bác ng Nhật nhắc phải xếp hàng, xong bạn trình bày là đag rất vội cần ra tàu đi sân bay trong 15 ph nữa.

thật bất ngờ như kiểu ông Bụt xuất hiện, mặc dù đag đứng cùng bạn chờ mua vé tàu, nhưng bác ng Nhật đã bày cách cho 2 bạn ng Việt Nam, và dẫn 2 bạn đi tận nơi chỉ cách mua vé tàu mà ko phải xếp hàng. bác ý bảo cứ ra mua đại 1 vé nào đấy ở máy bán vé tự động để vào được sân ga, sau đó cứ nhảy lên tàu Haruka mặc dù ko mua vé tàu, nhưng tàu Haruka thì thường luôn luôn còn chỗ. nhảy lên tàu rùi thì chìa vé ra giải thích với bác soát vé trên tàu và đóng phạt nếu cần. mặc dù còn hơi e ngại nhưng vội quá rùi nên 2 bạn VN quyết lun, chạy đi mua vé tàu lun. Bác ng Nhật thật quá tốt bụng, dẫn tụi em đi mua vé tàu, thao tác cho mua vé ở máy tự động. Cùng tụi e chạy về chỗ gửi đồ mà có 1 bạn đang trông hành lý. rùi lại cùng tụi e chạy lên trên tầng để gọi 2 bạn đi mua đồ ăn. Rùi lại dẫn đoàn tụi e chạy vào sân ga, chỉ cho đường ray tàu Haruka và cần lên toa nào (toa tàu cho unreserved seat). tất cả chỉ diễn ra trong 15ph, Fast & Furious tập 3. cảm kích sự nhiệt tình và lòng tốt của bác ng Nhật ghê gớm.

Note: bác ý là 1 giáo sư đại học, may mà bác biết Tiếng Anh, lúc lơ ngơ đứng chỗ ticket office, bác ý còn tưởng tụi e là ng TQ, nên bác ý bảo người bạn bên cạnh, có vẻ biết tiếng Trung thử hỏi xem bọn em bị làm sao mà trông ngơ ngác thế, nhưng mà tụi e hổng có hiểu tiếng Trung, sau đó nói tiếng Anh may mà bác ý hiểu. đúng là số vẫn còn hên :D.

Cuối cùng thì đoàn em đã lên đc tàu ra sân bay trc khi tàu chạy 2,3 ph. Thật là hú vía. Ngồi trên tàu vẫn không thể tin đc 1 ngày hôm nay của mình đã diễn ra too fast too furious như thế. 8h sáng đi tàu từ Kintetsu Namba station hơn 60km về Kyoto, đạp xe vòng Kyoto 40km. 7h tối lại bắt tàu gần 100km đi về Kansai airport.

À mà còn vụ nữa, 1 chị trong đoàn vì vội quá lúc đi qua cửa vào ga, quên ko rút cái vé tàu đã mua (1880jpy) thế là cứ lo mãi xem trình bày ra sao. Lúc bác soát vé đi lại, chúng em mặt nghiêm trọng rùi tính cách giải trình. Bác ý có vẻ cũng ko rành tiếng Anh lắm nhưng giơ vé ra rùi bập bẹ linh tinh 1 tí là bác ý hiểu ngay tình huống, tụi này ko mua đc vé Haruka nhưng vẫn nhảy tàu Haruka, có vẻ xảy ra nhiều, bác ý sẵn ngay 1 cái máy, in ra 1 tờ giấy, tụi e nhìn vào thấy là vé ngồi 970 jpy (đúng bằng chênh lệch giữa vé tụi e đã mua và tổng vé tàu Haruka đến sân bay, ko bị phạt tí nào). Mà chị bạn trong đoàn của e bảo là mất vé bác ý cũng cười bảo đến nơi rùi giải trình ở cổng ra ý, ko sao. ng Nhật dễ thương tập 2,3 gì đó. Đến ga tàu ở Kansai airport, vì ko có vé haruka để nhét vào ra cửa, nên tụi e phải gặp office để trình bày. Trình bày cả vụ mất vé do để quên. Họ cũng bảo ko sao luôn, cứ đi ra đi, trong vòng có 1ph, ko gặp bất cứ rắc rối gì. Ng Nhật dễ thương tập n. Hic hic. làm gì cũng nhanh gọn.

9h30 đến Kansai Airport, đag loay hoay pack lại đồ thì gặp luôn nửa đoàn kia, đúng là đi đâu cũng ko thoát đc nhau = ))). cả đoàn 8 người chúng em (lúc đi là 9, 1 chú đã từ Nhật bỏ tụi em bay đi Mẽo) check in để bay về BKK, chuyến bay dài 5 tiếng, sáng hôm sau lại bay sớm về Hà Nội. Kết thúc 1 ngày cũng như 1 chuyến đi rã rời :D

1 ngày thật tuyệt nhưng vẫn còn nhiều tiếc nuối, ko đi đc Kinkakuji, tour này phải bỏ qua Nara và Minooshi park, rùi thì Arashiyama cũng chỉ check in chứ chưa thưởng thức được gì. Rùi ngày nào đó em sẽ quay lại với mùa Momiji. hi hi . hehe

thichcovua
27-11-2015, 14:24
Thần linh ơi, tuôi lại muốn quay lại NB. Đẹp quá chế ạ

meouhoangcau
27-11-2015, 16:50
Thần linh ơi, tuôi lại muốn quay lại NB. Đẹp quá chế ạ

Thichcovua lần này đi solo có hay ko e? E đi đựoc những đâu?

Ông Chép
27-11-2015, 17:49
Ái chà, nhìn lung linh quá nhỉ :D

Ông Chép
27-11-2015, 20:06
Xin chủ topic cho phép mình được xen ngang một tí vì sau khi xem ảnh lại làm cảm xúc của mình bồi hồi nhớ lại. Mùa thu Nhật Bản đẹp quá, cảnh sắc đi vào lòng người, lúc mình đi Shimane Pref. vào đầu thu lá chưa vàng nhiều dù lạnh và sương mù hơi dày.



https://i292.photobucket.com/albums/mm32/kitamitsuzen/1_zpsvh85hko8.jpg (http://s292.photobucket.com/user/kitamitsuzen/media/1_zpsvh85hko8.jpg.html)

Sữa
30-11-2015, 14:36
Biết em từ thời lăn tăn xin visa thế mà thoáng cai chúng ta đều đã đi Nhật

Đọc hết chia sẻ của em mà thấy khâm phục quá, thời gian ngắn nhưng em có quá nhiều trải nghiệm thú vị. Ngẫm lại vì một số sự cố nên chuyến đi của chị cũng ngắn và không được như mong đợi. Tuy nhiên cũng kịp thấy bằng lòng và yêu quý Nhật Bản, có thêm động lực để quay lại vào một ngày không xa với một chuyến đi trọn vẹn hơn :)

phoebebeo
30-11-2015, 16:59
Biết em từ thời lăn tăn xin visa thế mà thoáng cai chúng ta đều đã đi Nhật

Đọc hết chia sẻ của em mà thấy khâm phục quá, thời gian ngắn nhưng em có quá nhiều trải nghiệm thú vị. Ngẫm lại vì một số sự cố nên chuyến đi của chị cũng ngắn và không được như mong đợi. Tuy nhiên cũng kịp thấy bằng lòng và yêu quý Nhật Bản, có thêm động lực để quay lại vào một ngày không xa với một chuyến đi trọn vẹn hơn :)

Ôi, e cũng giống chị. Đoàn em ai cũng thế luôn á. Dù còn nhiều nuối tiếc và dự định ko làm đc nhưng vẫn ấn tượng với nc Nhật ghê gớm, và ai cũng có dự định quay lại. Và lần sau phải đi thật dài.

Chúc chị sớm có lần sau hẹn gặp lại nc Nhật nha. hi hi :)

P/S: mà chị Sữa ơi, e thấy chị comment trên 1 top Ladakh 30-4 năm 2016. HÌnh như chị có đi Ladakh rùi. 30-4 năm sau e cũng đag định book vé Ladakh. Chị có kinh nghiệm nào đặc biệt lưu ý cho e xin với ạ. Em cám ơn! <3

Sữa
30-11-2015, 17:31
Ôi, e cũng giống chị. Đoàn em ai cũng thế luôn á. Dù còn nhiều nuối tiếc và dự định ko làm đc nhưng vẫn ấn tượng với nc Nhật ghê gớm, và ai cũng có dự định quay lại. Và lần sau phải đi thật dài.

Chúc chị sớm có lần sau hẹn gặp lại nc Nhật nha. hi hi :)

P/S: mà chị Sữa ơi, e thấy chị comment trên 1 top Ladakh 30-4 năm 2016. HÌnh như chị có đi Ladakh rùi. 30-4 năm sau e cũng đag định book vé Ladakh. Chị có kinh nghiệm nào đặc biệt lưu ý cho e xin với ạ. Em cám ơn! <3

aizz, đang gõ trả lời em một bài cực dài thì bùm cái, mất điện, thế là mất hết. Tóm lại ngắn gọn thế này:

- Trên đó thiếu oxi nên em lưu ý một tí về sức khỏe, cá nhân chị khi đi qua đèo Khardungla thì không bị sốc độ cao mà lại bị hạ canxi máu dù trước đó chị không hề có tiền sử bị bệnh này. Nên chuẩn bị thuốc vì đôi khi chỉ là cảm hay đau bụng cũng dễ lớn chuyện do cơ thể bị áp lực của việc thiếu oxi

- Nếu được nên chuẩn bị thực phẩm vì thời điểm đó vừa qua mùa đông, ở Ladakh thực phẩm có vẻ khan hiểm, vòng vèo mãi tụi chị mới tìm được một quán có khẩu vị khá dễ ăn, nếu cần chị sẽ lục lại tìm cho em

- Suy nghĩ thêm về việc ở 2 đêm ở Nubra. Như nhiều nhóm khác tụi chị ở lại 1 đêm chỗ Hunder và cứ tiếc mãi về điều đó. Hunder nói riêng và Nubra nói chung là một vùng đất vô cùng đẹp và bình yên, thong dong ở đó một tí cũng tốt. Nếu được chọn lại tụi chị sẽ ngủ đêm 1 ở Hunder, sáng hôm sau sẽ thong thả đi dạo một vòng xung quanh làng, trưa mới rời đi qua Sumur và ở lại đó. Ngôi làng này đẹp, kiến trúc đặc trưng và tập trung, nhìn nó qua kính xe mà chị cứ nôn nao hết cả ruột gan í. Vả lại cảm giác được ngắm nhìn, được hòa mình ở một vùng đất mà dãy núi phía trước là biên giới với Pakistan, vùng biên cương nắng gió...aizz dĩ nhiên là đặc sắc từ trong cảm nhận luôn em nhỉ

Tóm lại là chị vô cùng yêu quý nơi đó, luôn thấy hạnh phúc vì đã có dịp viếng thăm. Nếu cần hỏi thêm gì em cứ pm FB chị https://www.facebook.com/chila.trang, hy vọng có thể giúp em có được chuyến đi trọn vẹn hơn :)

nhimxuxinh
30-11-2015, 17:40
Đẹp quá, trải nghiệm của các bạn thật tuyệt vời

phoebebeo
01-12-2015, 20:09
aizz, đang gõ trả lời em một bài cực dài thì bùm cái, mất điện, thế là mất hết. Tóm lại ngắn gọn thế này:

- Trên đó thiếu oxi nên em lưu ý một tí về sức khỏe, cá nhân chị khi đi qua đèo Khardungla thì không bị sốc độ cao mà lại bị hạ canxi máu dù trước đó chị không hề có tiền sử bị bệnh này. Nên chuẩn bị thuốc vì đôi khi chỉ là cảm hay đau bụng cũng dễ lớn chuyện do cơ thể bị áp lực của việc thiếu oxi

- Nếu được nên chuẩn bị thực phẩm vì thời điểm đó vừa qua mùa đông, ở Ladakh thực phẩm có vẻ khan hiểm, vòng vèo mãi tụi chị mới tìm được một quán có khẩu vị khá dễ ăn, nếu cần chị sẽ lục lại tìm cho em

- Suy nghĩ thêm về việc ở 2 đêm ở Nubra. Như nhiều nhóm khác tụi chị ở lại 1 đêm chỗ Hunder và cứ tiếc mãi về điều đó. Hunder nói riêng và Nubra nói chung là một vùng đất vô cùng đẹp và bình yên, thong dong ở đó một tí cũng tốt. Nếu được chọn lại tụi chị sẽ ngủ đêm 1 ở Hunder, sáng hôm sau sẽ thong thả đi dạo một vòng xung quanh làng, trưa mới rời đi qua Sumur và ở lại đó. Ngôi làng này đẹp, kiến trúc đặc trưng và tập trung, nhìn nó qua kính xe mà chị cứ nôn nao hết cả ruột gan í. Vả lại cảm giác được ngắm nhìn, được hòa mình ở một vùng đất mà dãy núi phía trước là biên giới với Pakistan, vùng biên cương nắng gió...aizz dĩ nhiên là đặc sắc từ trong cảm nhận luôn em nhỉ

Tóm lại là chị vô cùng yêu quý nơi đó, luôn thấy hạnh phúc vì đã có dịp viếng thăm. Nếu cần hỏi thêm gì em cứ pm FB chị https://www.facebook.com/chila.trang, hy vọng có thể giúp em có được chuyến đi trọn vẹn hơn :)

Cám ơn chị nhìu. Thấy ai đi Ladakh về đều mê mệt. Em mong chờ chuyến đó quá. Đang bị ám ảnh ghê gớm :D

Ông Chép
05-12-2015, 18:42
Sao chủ topic không tiếp tục hành trình đi nhỉ? :v
Hóng mấy bữa nay không thấy post tiếp, chờ hình ảnh của bạn :)

phoebebeo
07-12-2015, 12:49
Sao chủ topic không tiếp tục hành trình đi nhỉ? :v
Hóng mấy bữa nay không thấy post tiếp, chờ hình ảnh của bạn :)

Ơ, hết rùi mà bạn :). Hành trình của bọn mình có 4 ngày thôi. Mình post hết rùi :).

daisyh
07-12-2015, 20:56
Ảnh chụp đẹp quá em ơi,
Chị đi giữa tháng 9, lá chưa vàng luôn nhưng vẫn đẹp lộng lẫy, năm sau phải đi ngắm lá đỏ thôi,
Chị bổ sung giùm em mấy tấm hình con tàu Shinkansen huyền thoại nè, tàu sạch và nhanh thần tốc luôn,

Nhân viên trên tàu đây, đầu đội mũ cẩm hường dễ thương thiệt, đến ga là nhân viên có cả các thợ (chắc sửa máy vì thấy cầm hộp dụng cụ), mọi người bước xuống cửa toa, đợi hiệu lệnh rồi quay trái quay phải rồi chào..., thấy lịch thiệp quá luôn:
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00036_zps07gjdz4e.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00036_zps07gjdz4e.jpg.html)

Từ hàng ghế này đến hàng ghế kia rất rộng, để thoải mái đồ nặng dưới chân mà không cần vác lên kệ để, sau ghế có bàn ăn to đùng, người Nhật hay ăn trên tàu nên khi nào cần ăn uống thì kéo bàn xuống, không cần thì gập lại. Ở trên thành tàu có rất nhiều móc để móc hành lý, áo vét, và good nhất là có ổ sạc điện luôn.

https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00030_zpsegltgmo8.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00030_zpsegltgmo8.jpg.html)
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00031_zpsjt8yqtln.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00031_zpsjt8yqtln.jpg.html)

Khoe giò tí xíu, hihi, đây ghế ngồi rất to rộng, để nguyên đống hành lý của mình ở lối đi mà vẫn rộng thênh thang.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00033_zpstxrr0kwk.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00033_zpstxrr0kwk.jpg.html)

Tàu chạy đến ga thắng kít lại mà vẫn rất nhanh, giơ máy lên chụp được đúng cái tí đầu tàu
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00037_zpshuwatyow.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00037_zpshuwatyow.jpg.html)

Còn đây là trái Mộc Thông, ai qua nhớ ăn thử coi sao nhé, lúc mình đi không dám mua vì chả biết nó là cái gì, nhìn cứ tưởng cục bột tím, mà cũng vội nên không hỏi người bán , chỉ kịp chụp 1 tấm hình rồi về tra kíu.
https://i328.photobucket.com/albums/l345/daisyphamh/NHAT%20BAN/DSC00054_zpszq376g0h.jpg (http://s328.photobucket.com/user/daisyphamh/media/NHAT%20BAN/DSC00054_zpszq376g0h.jpg.html)

Ông Chép
09-12-2015, 16:36
Ơ, hết rùi mà bạn :). Hành trình của bọn mình có 4 ngày thôi. Mình post hết rùi :).

Èo, sao mà nhanh như dây điện vậy @_@
Phải chi nhóm các bạn đi được 1 tuần với nhiều chia sẻ hơn nhỉ, đang ngẫm nghỉ là đi vào mùa tuyết này hoặc lá đỏ sang năm.

phoebebeo
21-05-2016, 21:00
Èo, sao mà nhanh như dây điện vậy @_@
Phải chi nhóm các bạn đi được 1 tuần với nhiều chia sẻ hơn nhỉ, đang ngẫm nghỉ là đi vào mùa tuyết này hoặc lá đỏ sang năm.

Hic hic, mình cũng muốn đi dài lắm nhưng ở Nhật đắt đỏ quá :). Hi vọng có dịp quay lại. Bạn hãy đi mùa lá đỏ đi, tầm cuối tháng 11 sẽ đẹp hơn nhiều.

myly2409
07-07-2016, 14:36
bạn chủ top ơi, bạn chia sẻ thông tin xin visa, lich trình & tổng chi phí cho chuyến đi này đc k? email mình: [email protected]. Tks bạn nhé!

alwaysgo
24-07-2016, 16:39
Cám ơn chị nhìu. Thấy ai đi Ladakh về đều mê mệt. Em mong chờ chuyến đó quá. Đang bị ám ảnh ghê gớm :D

Lúc nào đi hú với nếu được mình tham gia nha beo

phoebebeo
24-07-2016, 17:51
Lúc nào đi hú với nếu được mình tham gia nha beo

Mình đi về rùi haha. Đi 30-4 vừa rùi. Có post bài ladakh tôi đã bỏ quên trái tim đó. Phê hơn cả nhật nữa haha