PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những cung đường ..



Độc hành
30-08-2011, 12:01
Thời gian gần đây mình cũng lang thang chấm mút được dăm ba cái chấm, không lẽ mỗi cái viết một bài thì cũng mệt nên xin gom hết vào đây theo kiểu hồi ký cho nó dễ. Mong các bạn thông cảm.

Chấm – thuật ngữ cũng chẳng xa lạ gì, nhất là đối với các bạn phượt hay các bạn quan tâm đến hệ thống định vị toàn cầu (GPS). Tiếp xúc với GPS muộn hơn, khi mà các chấm zin Việt Nam đã bị các bạn chấm gần hết (mình căm các bạn lắm đấy:Dam), nhưng không vì thế mà chấm giảm sự hấp dẫn đối với tôi bởi đi được, được đi đã là một điều thú vị và xét cho cùng thì chấm cũng là một điểm đến, cung đường và những chuyện xung quanh chuyến đi mới thực sự là những điều hấp dẫn.
Tháng 5/2011. Nhờ bạn mua trên Amazon cầm về một cái Garmin. Loay hoay với cái Map Source, load cái bản đồ, có cập nhật thêm vài cái map của Trantin84, nhập tọa độ, tìm đường thấy có 2 chấm gần nhất. N11E107 và N11E106, một cái gần DT767 trên đường Biên Hòa – Vĩnh An (Đồng Nai), cái kia tận bên kia biên giới Cambodia, qua cửa khẩu Bavet khoảng 20km. Đi thôi

1/ Ngày 8/5/2011. Chấm đầu tiên. N11 E107 (Sông Trầu, Trảng Bom, Đồng Nai).

Đường chim bay 40.1Km, đường chim xe máy 54km

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC07479.jpg

Chuẩn bị khá kỹ, tập rượt chấm thử ngay trước con hẻm (đếch lần nào được =)), chắc tại cái hẻm hẹp quá, nhà cao quá nên sai số nhiều), ngâm cứu bản đồ GE kỹ đến mức từ đầu đường DT767 tới chấm có thể nhớ từng khúc cua, từng cây cầu và ngã rẽ, cẩn thận hơn – in cả bản đồ giấy để cầm theo (nhưng lúc đi lại quên mất)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/Vinhcuu-N11E107.jpg

Giờ G cũng đến. Lên đường chiều thứ 7, hai đứa lang thang văn miếu Trấn Biên, café, lẩu tôm ực hết chai vang Đà Lạt nhỏ ( ăn xong tối về ói hết vì ngộ độc bột ngọt). Sáng hôm sau ăn sang, café xong mới tàn tàn đi lên ngã 3 Trị An đi đường 767 lên thị trấn Vĩnh An (Vĩnh Cửu)
Ngang cầu sông Thao. GPS báo chấm còn cách 1.6km hướng bên phải đường.
Qua cầu sông Thao một đoạn có đường rẽ phải vào trong. Chạy qua vài ngôi nhà ra đường nhỏ giữa cánh đồng ngô và qua 1 cây cầu sắt. Tới đây thì hoàn toàn yên tâm vì đã đi đúng đường trên GE, chấm cũng ở rất gần rồi.
Cánh đồng ngô mới thu hoạch, cây cầu sắt ở phía trước.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai20of23.jpg

Con đường mòn nhỏ cứ xuyên thẳng vào hướng chấm, thật nhàn nhã quá đi. Chả trách ku Trantin toàn rủ rê chấm này để thực tập chấm cho các bạn mới gia nhập clb GPS.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai16of23.jpg

Cứ thẳng đường mòn xe qua 2 cái ao cá, hướng đường cũng là hướng chấm. Dựng xe cái cạch, chấm còn cách 15m, phi vào cánh đồng chấm ở đó chứ ở đâu. Nguyên một khoảnh đất thoáng đãng, khiến cho các con số kéo về thật nhanh chóng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai13of23.jpg

Độc hành
30-08-2011, 12:12
Chấm trong đấy đấy, nhảy vào mà xơi.:D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai12of23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai7of23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai8of23.jpg

Xong hàng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai9of23.jpg

Cảm giác chấm lần đầu rất hay, tay run run thậm chí không dám thở mạnh chỉ sợ các con số nó lại nhảy mất. Loanh quanh tiến 3 bước, lùi 5 bước, sang trái một tí, sang phải một tẹo rồi cũng kiếm được mấy con số không. Chuyến đi thực tập quá tốt, lấy được track log, ghi chú được waypoint, ...và hơn hết là chấm thành công. (beer)

Độc hành
30-08-2011, 12:29
2/ Ngày 15/5/2011. N11 E106 Chiphou, Svayrieng, Cambodia. Mang gi (GPS) đi chấm xứ người.

So về khoảng cách tính từ Sài Gòn thì chấm N11E106 đứng thứ hai chỉ sau chấm N11E107. Chỉ có điều nó lại ở bên kia biên giới Việt Nam, nằm trên địa phận tỉnh Svayrieng của Cambodia. Đã thích thì đi thôi, chuyện qua lại cửa khẩu là chuyện nhỏ, các bạn CPC còn khuyến khích bà con mình qua đó chơi cơ mà. Svayrieng là tỉnh có cửa khẩu Bavet giáp ranh với Việt Nam tại cửa khẩu Mộc Bài, nơi đây cũng là nơi có hệ thống sòng bài rất hoành tráng, việc qua lại giữa biên giới thật dễ dàng và số lượng người qua lại cũng rất nhộn nhịp (chủ yếu từ phía Việt Nam qua nước bạn chơi bài rồi về)
98Km from Sai Gon

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia1of42.jpg

Chiều thứ 7, 3h mới lên xe bus Bến Thành – Mộc Bài, hòa vào dòng người đông đúc chúng tôi qua cửa khẩu, qua đến đất Cam đã có cô em họ chờ sẵn chở về nhà cách cửa khẩu khoảng 2km. Nếu không kể mấy lần sang đất CPC từ mạn biên giới An Giang bằng đường tiểu ngạch thì đây là lần thứ 2 tôi qua CPC mà có đóng dấu vào Passport, lần trước từ năm 2004 cũng bằng cửa khẩu Mộc Bài – Bavet, tốc độ xây dựng sòng bài ở đây đáng ngạc nhiên, toàn những sòng bài trông thật hoành tráng. Nếu như trước kia chỉ có 2-3 sòng bài ở khu vực này thì nay đếm sơ sơ cũng cả chục cái, quy mô các sòng bài cũng to hơn, mỗi sòng có từ vài trăm thậm chí cả ngàn nhân viên, tuy thế cũng có 2 cái vừa đóng cửa  (chắc do suy thoái), nếu như trước kia các sòng bài khá kén khách, thường tập trung vào các khách đại gia thì hiện tại các sòng chào đón tất cả các khách từ ít xiền cho đến nhiều xiền, trước kia chơi bài bằng phỉnh (quy ra tiền) thì nay có thể chơi bằng tiền mặt và bằng nhiều loại tiền khác nhau. Đặt cửa bằng $, bằng VND hay tiền CPC đều được, đặt cửa tiền nào nếu thắng nhà cái sẽ chung tiền đó, rất tiện lợi.
Buổi tối sau khi cơm nước xong, cậu em rể người gốc CPC dẫn vào sòng bài tham quan, phòng VIP chơi như thế nào thì tôi không biết, nhưng những sòng ở ngoài chơi khá nhỏ, đặt cửa 50k, 100k thậm chí 20k cũng ok. Hầu hết những người chơi bạc đều là người Việt và chơi bằng tiền Việt, rất nhiều người trông rất chất phác, không có vẻ là những tay bạc chuyên nghiệp. Với hệ thống chân rết đưa đón người chơi bạc rất thuận tiện, tiền ít tiền nhiều đều được các sòng đón tiếp nồng hậu nên cũng dễ hiểu tại sao người mình sang chơi bài nhiều như vậy, với số tiền 1-2 triệu cũng có thể chơi thoải mái và hệ lụy cũng từ những con số nhỏ này mà ra, bởi bản chất của người đánh bạc thường hay ham, thắng thì ham nhiều, thua thì ham gỡ, trong cơn khát bạc mà không biết rằng đã chui đầu vào thòng lọng của nhà cái để rồi phải bán nhà, bán đất để lấy tiền chuộc mạng. Ôi lại lan man chuyện cờ bạc rồi. Buồn quá.
Từ nhà cô em họ, chấm rất gần. Tại vị trí nhà cô em họ và sâu trong đất Cam khoảng 5km nữa tôi vẫn sử dụng được mạng Mobifone. Chắc ngay tại cửa khẩu Mộc Bài có gắn trạm.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia2of42.jpg

Sáng hôm sau mượn cái xe máy, chúng tôi phóng thẳng lên Chiphou, đổi ít tiền Cam tiêu vặt rồi lượn vào chợ loanh quanh mua được cái khăn rằn màu đỏ khá dày và to với giá 6k Cam (khoảng 30k Việt)
Hến trộn ớt. Hoa chân múa tay, trổ hết tài ngoại ngữ cũng không biết có chén được luôn không hay còn phải nấu mới ăn được. :))

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia3of42.jpg

Đường vào chấm.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia4of42.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia5of42.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia15of42.jpg

Độc hành
30-08-2011, 12:44
Cánh đồng với những cây thốt nốt mọc rải rác.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia17of42.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia22of42.jpg

Chấm ngay giữa cánh đồng, cũng may là đang mùa khô và cánh đồng chưa trồng cấy gì nên đi ra thoải mái.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia13of42.jpg
Xong
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia14of42.jpg

Chụp 4 phía. Đại loại có thể mô tả trên Confluence như hướng đông có 1 bụi cây, hướng nam có 1 con trâu và 2 đống phân bò. =))

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia10of42.jpg

Độc hành
30-08-2011, 13:00
Chấm xong lên đường đi trung tâm Svayrieng chơi và tham quan 2 ngôi chùa Khơme.

Cây cầu trước khi vào thị trấn.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia35of42.jpg

Quảng trường Svayrieng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia32of42.jpg

Lượn vào chợ Monkol tham quan lòng vòng, uống cafe tám chuyện với 2 chị người Gò Dầu, hỏi đường đến chùa.
Cafe 3k Cam/2ly.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia23of42.jpg


Mắm bò hóc.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia25of42.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia27of42.jpg

Đại học Svayrieng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia28of42.jpg

Độc hành
31-08-2011, 12:21
Ngồi cafe trong chợ, chúng tôi hỏi đường đến chùa, được 2 chị người Gò Dầu chỉ dẫn nhiệt tình cuối cùng chúng tôi cũng tới đúng nơi.
Chùa Chvay Chrum Wat cách trung tâm Svayriêng khoảng 7-8km, theo lời của 2 chị thì chùa này rất linh thiêng. Vừa khi chúng tôi tới chùa thì trời nổi cơn dông gió ào ào, những trái xoài trên cây xung quanh sân chùa rơi lả tả. Chúng tôi cũng kịp thắp nhang khấn trước tượng ông và tượng bà đặt trong 2 ngôi miếu nhỏ phía sau chùa trước khi trời đổ cơn mưa lớn.
Trong lúc chờ mưa tạnh, ngồi nói chuyện với các bác, có một bác biết một ít tiếng việt nên câu chuyện cũng bập bõm, loanh quanh một hồi rồi lại quay lại về chuyện sòng bài, hé hé chắc bác tưởng chúng tôi qua đánh bài rồi chạy lên đây xin lộc. Ngồi một lúc thì mấy bác khác kéo tới và kể từ đây nói chuyện thật nhức đầu và đau tay bởi cứ phải căng hết cả óc để nghe xem có từ tiếng Việt nào không và tay chân thì khua khoắng liên tục để mô tả. Câu chuyện thì tiếng được tiếng mất nhưng nhìn vẻ nhiệt thành của các bác làm chúng tôi rất vui và không hề có cảm giác mình đang ở trên một đất nước khác mà có cảm giác rất gần gũi vì sự chất phác hồn hậu của người dân nơi đây.
Mấy chú bé trong chùa.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia31of42.jpg

Ngồi nói chuyện với mấy bác này đây.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia30of42.jpg

Mưa cũng đã tạnh, chia tay với các bác chúng tôi quay về Bavet chỗ nhà cô em họ để về lại Việt Nam. Dọc đường thấy mấy chỗ bán chim cũng ghé vào ngó nghiêng.

Những con chim bị vặt lông sống.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia38of42.jpg

Khô nhái.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia39of42.jpg

Trước khi về cũng chén thử món lòng bò đen. Trông có vẻ mất vệ sinh nhưng rất ngon và có lẽ tốt hơn món lòng bò, sách bò trắng bóc đã qua ngâm tẩy bên mình.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia40of42.jpg

Qua cửa khẩu khi trời bắt đầu đổ mưa, tuy thế cũng ráng nháy 2 phát để lấy hình cột mốc 171 trước khi chia tay CPC trở về SG.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia41of42.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E106Cambodia42of42.jpg

Độc hành
31-08-2011, 12:31
3/ N11E108 (Mương Mán, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận)
Mương Mán sau đêm mưa. Link tại đây (https://www.phuot.vn/threads/19456-N11-E108-M%C6%B0%C6%A1ng-M%C3%A1n-sau-%C4%91%C3%AAm-m%C6%B0a.)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/N11E108MuongMan13of42.jpg

Độc hành
31-08-2011, 12:58
4/N13E109 (Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên) Sinh nhật đánh vật với ruộng khoai mì.

Hăm he chấm này cũng đã lâu nhưng nó ở xa quá thành ra cũng lần lữa mãi, trong một lần lang thang vào nhà Nẩu thấy bác Hanoi1111 cũng nhăm nhe em nó, rồi ku Trantin cũng định đi chấm đâu đó để kỷ niệm sinh nhật của GPS Club. Thế là hội đủ các yếu tố rồi, lên đường thôi. Hẹn hò chỉ qua điện thoại, ra bến xe đã thấy đông đủ, vé xe ku Tỉn cũng đã lấy sẵn cho nhóm đi chấm và một nhóm phượt khác đi bãi Ôm. Lên xe đánh một giấc, sáng sớm tỉnh dạy lúc xe qua đèo Cả chụp vội mấy cái cảnh bình minh hòn Nưa.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06740.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06743.jpg

Đến Tuy Hòa, nói xe chung chuyển đưa về 02 Lê Thánh Tôn, hẹn với bác Hanoi1111 và bạn Quang Phú café và lấy xe máy tại đây. Café chém gió cùng nhóm phượt bụi, ghé quán cháo hàu ăn sáng rồi chia tay, nhóm đi chấm, nhóm đi bãi Ôm ngủ bụi.
Cháo hàu


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/py1.jpg
Hàu chiên trứng


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/py2.jpg

Lên đường, quân số lúc này tổng kết có 7 đồng chí, 5 đồng chí SG và 2 đồng chí PY là bác Hanoi1111 và bạn Quang Phú. Do bác Hanoi1111 thổ địa Phú Yên cũng đã đi khảo sát một lần ở chấm này rồi nên đoàn đi rất nhanh. Trước khi tới chấm còn lượn một vòng hồ sông Hinh tham quan. Tôi lạc đoàn ở ngã 3 trên bờ hồ nên không đi một vòng mà quay ra đường cũ đợi đoàn ở ngã 3 vào xã Sơn Giang để chuẩn bị tới chấm.
Đội hình chấm làm hàng ven hồ thuỷ điện sông Hinh.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/IMGP7381crop.jpg

Offroad lòng hồ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06801.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06802.jpg

Độc hành
31-08-2011, 13:10
Offroad tiếp.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06800.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/3-1.jpg

Những cung đường cong cong

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/5-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/2-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/1-1.jpg

Tháp điều áp của nhà máy thuỷ điện

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/4-1.jpg

P/S : Ông nào còn hình vào chém đi, tớ sắp đi đến chỗ lẩu gà rồi đấy :))

tuấn béo
31-08-2011, 19:13
Hà hà, cái chấm Svayrieng này cũng nhiều kỷ niệm, lần đó chú xe ôm người Việt cứ hỏi em đi đâu, em nói đại là đi mua đất cho 1 ông chủ để xây chùa =))

miennanggio
31-08-2011, 19:47
Chấm bi nhiêu đó đủ rồi đó bây giờ mút đi ông anh ơi!

Hanoi1111
31-08-2011, 22:27
Ha ha có cái lẫu gà lá giang với 1 con gà mà 7 mem xực không hết, trong khi đã bỏ bữa trưa ... cái lẫu gà quá khủng ... mà giá quá mềm, híc hẹn các bác Phú Yên xứ Nẫu thân thương nhé.

Độc hành
01-09-2011, 09:50
Hà hà, cái chấm Svayrieng này cũng nhiều kỷ niệm, lần đó chú xe ôm người Việt cứ hỏi em đi đâu, em nói đại là đi mua đất cho 1 ông chủ để xây chùa =))
Em cũng phải nói phét là đi khảo sát địa điểm đặt trạm phát sóng cho Viettel để cậu em khỏi thắc mắc :D
P/S : Bác Tuấn Béo là người đi khảo sát/đi chấm Philiêng cùng với ku Tỉn phải không ạ. (c) 2 ông ngồi trên xe mà leo dốc thì xe hư là phải rồi :))


Chấm bi nhiêu đó đủ rồi đó bây giờ mút đi ông anh ơi!

Cô Thik Lên Đỉnh không hiểu quy trình của món này rồi. Mút xong rồi mới chấm nhá.:D


Ha ha có cái lẫu gà lá giang với 1 con gà mà 7 mem xực không hết, trong khi đã bỏ bữa trưa ... cái lẫu gà quá khủng ... mà giá quá mềm, híc hẹn các bác Phú Yên xứ Nẫu thân thương nhé.

Công nhận, em cũng ấn tượng với cái lẩu gà nấu nước khoáng đấy. Ngon bổ rẻ.

Độc hành
01-09-2011, 10:13
..tiếp theo.

Bản đồ GE. Có một đoạn thẳng tắp kia không hiểu là gì. Mãi khi vào thực địa mới biết nó là 1 cây cầu nhỏ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/Tuyhoa.jpg

Trong lúc đợi đoàn đi 1 vòng hồ sông Hinh, tôi phóng thử vào đường xã Sơn Giang để xem đường xá thế nào. Ngay điểm dừng tránh nắng đầu tiên trên đường đã chạm được kinh tuyến 13 (cái này không cố tình kéo số nhé, lấy GPS ra thì đã thấy con số này nhảy lên rồi. Thật tình cờ) Chấm còn cách 3.15km


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06803.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06805.jpg

Có một vấn đề nhỏ là lúc sáng mất nhiều thời gian cafe, ăn sáng, lo vé xe chuyến về SG nên xuất phát trễ + thời gian tham quan hồ thuỷ điện sông Hinh nên khi chuẩn bị leo chấm cũng đã gần 12h, nắng gay gắt nên ai cũng mệt mỏi. Chấm vẫn ở phía trước, chẳng biết có thể đi xe máy đến đâu và bắt đầu leo bộ từ đâu.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06807.jpg

Cái đoạn thẳng tắp trên bản đồ GE đây.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06809.jpg

Con đường đi qua những lạch nước nhỏ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06810.jpg

Những đoạn đường dốc đầy sỏi đá.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06812.jpg

Độc hành
01-09-2011, 10:25
Đường quá dốc và đầy đá. Tạm dừng xe để nghiên cứu.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06817.jpg

Bác Hanoi1111 leo lên đỉnh dốc để khảo sát đường. Bó tay rồi, bỏ xe máy lại thôi. Xe máy thì cứ tấp đại vào bụi cây, khoá cổ bỏ đó. Chắc cũng chả ai thèm lấy. Chỉ sợ có ông nào ngứa tay xì lốp xe thôi :D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06818.jpg

Bắt đầu leo dốc.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06820.jpg

Ngã 3 đường. Đi hướng nào đây?
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06823.jpg

Lại leo dốc tiếp.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06825.jpg

Con đường xuyên ngang đồi khoai mì.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06829.jpg

Độc hành
01-09-2011, 10:42
Lại một ngã 3 nhỏ. Ngồi nghỉ mệt xíu. Lúc này là 12h22 rồi, hội chấm khùng, nhè lúc giữa trưa nắng chang chang leo lên đồi. =))


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06830.jpg

Đường mòn lúc này cũng biến đâu mất (hé hé mệt, đói hoa mắt không nhìn thấy chứ thực ra vẫn còn đường), thôi thì nhắm thẳng hướng chấm mà đi vậy, chấm chỉ cách khoảng 600m.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06832.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06833.jpg

Đại đội trưởng Trantin, bụng to thế leo dốc giữa trưa không mệt mới là lạ. He he.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06835.jpg

Băng ngang đồi rồi chui xuống dưới lòng suối.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06836.jpg

Dưới lòng suối. Vẫn nằm trên vĩ tuyến 13. Thẳng đường thôi, băng ngang đồi khoai mì tiếp.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06838.jpg

Độc hành
01-09-2011, 10:54
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06840.jpg

Thoáng hơn rồi đây.
Cứ đồi núi trọc thế này, chả mấy mà đất bị hoang hoá.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06845.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06841.jpg


Chấm rất gần rồi. Bên tay trái, đâu đó trong đám rừng rậm rạp kia. Lội qua ruộng nước này ku Phú bị sụt chân xuống bùn, đứt cả dép.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06848.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06849.jpg

Nỗi mệt mỏi dường như tan biến. Xông vào chén thôi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06851.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06853.jpg

Độc hành
01-09-2011, 11:18
Sắp hàng đi lòng vòng quanh đám cây rừng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06858.jpg
Chả biết chấm có cái quái gì, ai nấy tươi như bắt được vàng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06862.jpg

Lúc này là 13h33. Xong N13E109


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06864.jpg

Khui sâm banh ăn mừng chiến thắng nào. (:D làm hàng vậy chứ phải ra ngoài mới khui, trong chấm ruồi muỗi bu lại chích ngứa ngáy phát điên lên được)

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06868.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/IMGP7395crop.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/IMGP7394crop.jpg

Hehe cái màn khui sâm banh vui phết, đói mệt chết đi được mà cũng ráng làm một ly để đến lúc leo xuống đầu óc bung biêng hết cả.

tuấn béo
01-09-2011, 21:02
@ Độc hành: chính nó đó bác
Lần đó về xe của em phải thay toàn bộ bố nồi mới hàng chính hãng hết gần 700.000 đồng
Bây giờ nó ngoen choét mà lại chưa có dịp đi xa

Độc hành
05-09-2011, 16:02
Chấm xong, rượu xong, cả đoàn đi xuống, lúc này lại thấy đường mòn ngon lành, đường này chuyên dụng cho máy cày leo lên đồi chở khoai mì đi tiêu thụ.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06871.jpg

Con đường có những đoạn chạy ngay trong lòng suối.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06880.jpg

Gặp máy cày bò lên dốc, các chấm tử bay hết vào ruộng mì nhường đường.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06884.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06885.jpg

Xuống đến chỗ để xe, lấy xe chạy ra ngã 3 xã uống nước nghỉ ngơi rồi lên đường đến quán ăn. Bác Hanoi1111 rất rành khu vực này nên dẫn đoàn tới một quán rất mát mẻ :D.

Bê hấp. Rất mềm. Ôi từ sáng đến giờ mới có cái để chấm.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06890.jpg

Gà nấu lá giang, cực ngon luôn. Giá cả thì rất hợp lý.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06892.jpg

Độc hành
07-09-2011, 11:50
Ăn uống no say, lúc thanh toán chưa tới 400k. Rẻ thật. Rời khỏi quán ăn đoàn quay về Tuy Hoà bằng đường Ql 25, sau khi đã đi tham quan hồ thuỷ điện Sông Ba hạ và offroad một đoạn đường sỏi đá mà chỉ có bác Hanoi1111 mới biết.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06893.jpg


Chú cẩu hình như cũng ngạc nhiên với các đối tượng lập dị.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06894.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06900.jpg

Bên hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/IMGP7410crop.jpg

Đường tắt ra ql25.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06923.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/DSC06926.jpg

Chương trình chấm mút N13E109 tạm coi như kết thúc, còn lại là chương trình ăn nhậu, chơi bời tham quan ngày hôm sau, do nó không liên quan nhiều đến chuyện đi chấm nên tớ không viết tiếp, hơn nữa nó liên quan đến ẩm thực nhiều quá chẳng hạn như gỏi sứa, cá ngừ chấm mù tạt, rượu quán đế, sò huyết Ô loan, hàu sống mù tạt, cá mú nấu canh chua, sủn nướng mỡ hành... chẹp chẹp viết nữa hư bàn phím mất.

Trước khi kết thúc phải quảng cáo tí.

Cạch.........Lít Thờ Men một phong cách Men Lỳ
Cạch.........Lít Thờ Men một phong cách Men Lỳ
(Thiệt là giống Kangaroo quá đi) Men Lỳ - tạm dịch là "người đàn ông lỳ lợm nhé" Há há
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Tracklog%20va%20Cham/4.jpg

Độc hành
08-09-2011, 12:30
5/ N12 E109 (Ô Kha, Ba Cụm Bắc, Khánh Sơn, Khánh Hoà) Ô Kha - ma nhập chấm :D

Đây là lần thứ 4 tôi lên Khánh Sơn, chuyến trước vì không đủ thời gian để chấm nên chỉ dừng tại ngã 3 khảo sát đường rồi tiếp tục đi Đà Lạt bằng cung đường Khánh Sơn – Phước Bình – Sông Pha. Lần này chuẩn bị kỹ hơn, dành nguyên một ngày quyết tâm chấm bằng được em nó…thế nhưng dường như một duyên nợ, tôi vẫn chưa đạt được những con số hoàn hảo.
Sáng thứ 7 có mặt tại Cam Ranh, vào nhà bà con ở thị xã, nguyên ngày ở ăn uống ở bãi biển khiến sáng sớm hôm sau cả xế lẫn ôm mệt đứ đừ, tất nhiên mệt thì mệt cũng nhất quyết dạy sớm để đi Khánh Sơn.
Vài địa điểm, phong cảnh Cam Ranh tôi đã giới thiệu trong một bài trước link tại đây (https://www.phuot.vn/threads/10299-Cam-Ranh-Xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-l%C3%AAn-r%E1%BB%ABng). Lần này cũng không đi nhiều, chụp nhiều, chủ yếu là tập trung đi chấm.

Vài góc nhỏ bình yên Cam Ranh.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr5.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr14.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr11.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr9.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr22.jpg

Độc hành
08-09-2011, 12:34
5h30 sáng dậy chuẩn bị để đi Khánh Sơn, thời tiết mát mẻ, càng mát mẻ dễ chịu khi lên đến đỉnh đèo ở độ cao gân 500m, đỉnh đèo sương mù dày đặc.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr27.jpg

Khúc cua gấp gần đỉnh đèo.
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr26.jpg

Trên đỉnh đèo
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/cr33.jpg

xiphe
09-09-2011, 10:09
Ảnh đẹp quá bác ơi. Pentax đây sao ???

Độc hành
09-09-2011, 10:30
Ảnh đẹp quá bác ơi. Pentax đây sao ???
Nó đó bác, cũng gần gần giống Nikon mà. :)

.....Tiếp theo

Vị trí chấm nằm ở đây.

<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=vi&amp;geocode=&amp;q=12,109&amp;aq=&amp;sl l=11.995919,109.007635&amp;sspn=0.023298,0.038581&amp;vpsr c=6&amp;g=12.002845,109.002056&amp;ie=UTF8&amp;ll=11.995919,10 9.007635&amp;spn=0.023298,0.054932&amp;t=h&amp;z=14&amp;output=emb ed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=vi&amp;geocode=&amp;q=12,109&amp;aq=&amp; sll=11.995919,109.007635&amp;sspn=0.023298,0.038581&amp;vp src=6&amp;g=12.002845,109.002056&amp;ie=UTF8&amp;ll=11.995919, 109.007635&amp;spn=0.023298,0.054932&amp;t=h&amp;z=14" style="color:#0000FF;text-align:left">Xem Bản đồ cỡ lớn hơn</a></small>

Chúng tôi rẽ vào ngã 3 nhỏ nơi có vài nhà dân, từ đây cũng bắt đầu con đường mòn xuyên vào chấm. Nhanh chóng gửi xe tại một nhà dân ven đường chúng tôi bắt đầu leo, những quả đồi đầu tiên, độ dốc không lớn, nên cũng không mệt. Leo được một lúc thì con đường chỉ còn lại một đường mòn nhỏ, lối mòn dành cho người dân lên những rãy trồng ngô trên núi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/1.jpg

Những đỉnh đồi vẫn còn mờ sương.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/2.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/3.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/7.jpg


Lúc này đã ở độ cao gần 589m, chấm cách 1.22km. Nhận định mình đã đi sai đường, con đường này chắc chắn không phải con đường mòn chúng tôi định đi, bởi con đường kia nhìn rất rõ trên bản đồ GE, rất có thể con đường đó là đường của máy cày chạy lên núi tương tự như ở N13E109 Phú Yên. Quyết định băng ngang những rãy ngô hy vọng tìm được đường mòn lớn hướng 9h.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/5.jpg

Con đường mòn nhỏ dần rồi biến mất khi gặp một nương ngô đầy những tảng đá lớn. Đành băng ngang qua nương ngô hướng xuống phía dưới, nơi thấp thoáng có bóng người và một làn khói mong manh.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/8.jpg

Độc hành
09-09-2011, 10:49
Những nương ngô với độ dốc kinh hoàng.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/12-1.jpg

Gặp 3 chú bé trên nương ngô, hỏi đường, theo hướng chỉ của chúng có thể nhìn thấy rõ con đường mòn phía bên kia. Mọi khi đi lang thang trong balô của tôi gần như lúc nào cũng có ít kẹo bánh, gặp dịp cũng hay chia cho bọn trẻ, lần này leo lên núi sợ nặng chẳng mang theo và cũng không nghĩ giữa nơi heo hút như thế này lại gặp đám trẻ con. Thật tiếc, đã chả cho chúng được gì còn xin bắp nướng ngồi gặm (NO)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/13.jpg

Đứng ở đây có thể nhìn thấy con đường bên kia đỉnh đồi, trông gần thế nhưng ra được đến nơi cũng không hề đơn giản.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/14.jpg

Lại men theo đường mòn xuống suối để tìm đường ra đường lớn. Xuống đến suối, chúng tôi thấy một con đường mòn nhỏ hướng thẳng vào hướng chấm. Quyết định đi theo đường mòn này với hy vọng nó sẽ dẫn tới chấm nhanh nhất và gần nhất, mãi cho tới khi vào đến trong mới biết là một quyết định sai lầm, thật sai lầm, tuy vậy lại khám phá được đôi điều thú vị.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/15.jpg

Chấm còn cách 407m.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/16.jpg

Độc hành
09-09-2011, 11:01
Cuối đường có nhiều tảng đá, con đường mòn cũng mất dấu, thật vô lý, chả lẽ có ai thường đi vào đến đây để chơi rồi quay ra? Nhìn ngược lên đỉnh núi thấy một rãy lúa, nhất định phải có đường lên đó chứ nhỉ. Nhìn quanh quất một hồi, quyết định xông vào hướng tảng đá có vài bụi cây rậm rạp, thật ngạc ngạc nhiên qua khỏi góc khuất chúng tôi thấy một bãi đất đầy dấu chân và phân bò, nhìn xéo vào phía trong thì thấy 2 căn nhà sàn nhỏ, dựng cheo leo trong góc khuất, dưới gầm sàn nhà mấy khúc cây to vẫn đang đỏ lửa. Thì ra trong này cũng có người sinh sống.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/17.jpg

Căn nhà của anh này đây. Rãy lúa trên đỉnh núi kia là của anh. Anh có nhà ở dưới núi nhưng dọn hẳn lên trên này để tiện trông coi rãy lúa, nuôi gà, nuôi bò. Anh ở trong này 6 năm rồi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/18.jpg


Tại căn nhà sàn của anh dân tộc, tôi đo khoảng cách thì chấm chỉ còn cách gần 300m, nhưng hướng đó hỏi anh thì anh nói khó đi lắm, toàn cỏ lau và những khe núi, anh chỉ đi ngược lên nương lúa của anh rồi vòng xuống thì đường dễ đi hơn.
Hướng chấm.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/21.jpg

Chưa chịu tin lời anh dân tộc, tôi vẫn xông vào, quả thực đường quá khó đi, những bụi cây dại mọc chờm lên che khuất những hốc đá, khe núi khiến đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Cố gắng tiến thêm được 100m thì bó tay, đành quay ra và leo ngược lên đỉnh núi nơi có nương lúa của anh dân tộc. Phải nói đây là con dốc kinh khủng, độ dốc lúc nào cũng trên dưới 45% khiến chúng tôi mất sức rất nhanh.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/22.jpg

Lên đỉnh dốc. Độ cao lúc này 717m. Chúng tôi gặp một bác lớn tuổi đang ngồi nghỉ, hỏi bác xem có đường mòn qua hướng chấm không thì bác nói không có, thất vọng khủng khiếp, với khoảng cách chỉ 300m thôi nhưng xuyên qua đám rừng khủng kia chắc hẳn tôi không tài nào đi nổi. Đành vậy ngồi nghỉ mệt xíu để rồi quay xuống. Đang ngồi thì có tiếng chó kêu ăng ẳng trong đám rừng phía trên, bác kia nói để chạy lên xem, hình như con chó của bác bị dính bẫy thú, nói vừa dứt lời đã thấy bác phi như bay lên đỉnh núi chỉ một loáng đã mất hút vào đám cây rừng phía trên, còn một điều nho nhỏ nữa là bác ấy đi chân trần. Ngưỡng mộ. (Thật tiếc, chưa kịp chụp hình thì bác đã đi mất)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/20.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/23.jpg

Độc hành
09-09-2011, 11:08
Chả còn cách nào khác, chúng tôi đành quay xuống nhà sàn của anh dân tộc. Vẫn còn cay cú tôi định bụng mượn anh con dao đi rãy để quay lại điểm cách chấm 200m lúc nãy hòng tìm đường vào. Xuống đến nơi thấy anh khoác gùi cầm dao chuẩn bị đi nên tôi thôi không hỏi mượn dao nữa, nói chuyện dăm câu rồi chào anh quay ra.
Con đường mòn trơn nhẵn dốc xuôi xuống, đi rất đau đầu ngón chân. Lúc này cái chân trái bắt đầu trở chứng đau nhức kinh khủng. Lần ngược theo con đường mòn dẫn vào nhà anh dân tộc chúng tôi ra đến đường lớn, con đường dành cho máy cày chở gỗ. Nhìn vào khoảng cách trên GPS chúng tôi lại cách chấm gần 1km, cảm giác thật thất vọng, từ sáng chúng tôi leo lên leo xuống bắt đầu từ cao độ 420m lên đỉnh điểm 717m, đã có lúc chấm chỉ còn cách 200m và bây giờ nó lại cách gần 1000m, đường dẫn đến chấm cứ dốc ngược lên nhìn đã thấy choáng. Mệt, đói, khát, chân đau nhức là cảm giác rõ nét nhất lúc đó, đã dợm bước quay xuống núi, chấp nhận bỏ cuộc nhưng nghĩ sao lại dừng lại, động vên, thậm chí khích tướng để bạn đồng hành tiếp tục leo lên.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/24.jpg

Quãng đường ngắn dần nhưng các con dốc càng dốc thêm. Tới đây chúng tôi đã đạt độ cao 777m và chấm chỉ cách 147m. Khoảng cách ngắn dần 100m, 90m, hướng chấm đã nằm ngang với con đường máy cày và chấm nằm đâu đó trong đám rừng cây rậm rạp kia. Thật may, gần như thẳng hướng chấm có một đường mòn nhỏ, chúng tôi cứ thế men theo, tới khoảng cách 15m thì chấm nằm ngang đường, trượt xuống đám rừng để chấm thôi.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/26.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/25.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/28.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/27.jpg

Hanoi1111
09-09-2011, 17:06
Kết quả của chuyến chấm 13N 109E mừng sinh nhật GPSClub.vn
https://i738.photobucket.com/albums/xx23/lamhcd/DSC06239.jpg

Và ấn tượng nhất với màn khui sâm banh mừng chấm thành công, không ly không cốc nhưng vẫn quất sạch chai sâm banh với những cái bao tử đói meo, uống vào phê như tê tê đi xuống núi mà lâng lâng ...

Độc hành
13-09-2011, 10:02
Loay hoay chấm trong tâm trạng bất ổn, phần vì đói, mệt, phần cũng lo trượt té bởi khu vực chấm khá dốc, đám lá mục dưới chân không biết có rắn rết hay không nữa, 5 phút, 10 phút trôi qua, các con số chuẩn vẫn không tài nào lên đủ, thậm chí trèo lên vách đá, trèo lên cây vẫn không lấy được 00/00, 15 phút, 20 phút trôi qua tiếp vẫn không lấy được tọa độ chuẩn. Hẳn những ai đã từng chấm trong rừng cũng đã gặp trường hợp tương tự, cây rừng cao và rậm rạp đã cản tầm hoạt động của khá nhiều vệ tinh, khiến cho sai số tọa độ nhiều và độ nhạy của máy định vị giảm, một phần nữa do tâm lý bất ổn, càng về sau càng nôn nóng, mà càng nôn nóng càng khó chấm chính xác. Gần 30 phút trôi qua, cứ như có ma làm vậy đích gần nhất tôi chạm chỉ có thể là 12.00.000/109.00.001, 12.00.001/109.00.000 11.59.999/108.59.999 và 12.00.001/109.00.001. Đành vậy, cũng phải xuống núi thôi. Tôi biết, tôi sẽ quay lại Khánh Sơn.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/30.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/33.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/36.jpg

Trên đường đi xuống, chúng tôi gặp một anh dân tộc đang đi ngược lên, tay cầm nỏ và một ống tên, hỏi chuyện thì anh nói đi săn chồn, dúi, đại loại là loại thú nhỏ thôi, thú to có đâu mà săn, cây nỏ bắn mũi tên đi xa cả trăm mét mà vẫn chính xác. Loại nỏ này tôi đã từng thấy qua, nhưng cái dây nỏ kiểu này tôi chưa thấy, thông thường các loại nỏ dùng một loại dây rừng gì đó bện lại để làm dây, nhưng cây nỏ của anh cái dây lại làm bằng nguyên một mảnh cây chẻ ra (loại cây họ tre trúc vì tôi thấy nó có những lóng và đầu mật – anh gọi đó là cây lật). Hỏi han nói chuyện một hồi thì chúng tôi đi xuống, anh đi lên. Giá mà lúc chúng tôi đi lên gặp anh đi xuống, sau lưng có vài con thú săn được thì chắc tôi bỏ luôn cái chấm kia ở đó, kiếm mấy món dúi hay chồn để chấm cho rồi :D.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/37.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/39.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/38.jpg

Độc hành
13-09-2011, 10:16
Lúc leo lên mệt quá, đường cứ dốc ngược lên chỉ biết cắm mặt mà đi. Lúc xuống mới có thời gian dừng chụp mấy cái dốc.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/41.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/43.jpg


Lúc này trời bắt đầu đổ mưa, đi xuống một đoạn nữa thì chúng tôi gặp lại cái máy cày chở gỗ xuống. Lúc nãy khi lên gần đến chấm tôi đã gặp mấy anh này trên máy cày đi xuống. Nói giỡn với mấy bác cho ngồi nhờ xe đi xuống núi, (oạch, nhìn mấy cái dốc đấy có cho xiền tớ cũng không dám ngồi trên xe ) thì các bác í bảo ngồi lên làm gì, xe em đi còn chậm hơn đi bộ. Quả đúng thế, chúng tôi vào chấm và xuống đến đây cũng gần 1h đồng hồ thì lại gặp lại các bác í.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/44.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/45.jpg

Nói cho nhanh thì các bác í chính là lâm tặc ạ. Nhưng các bác í cũng là những người dân nghèo bình thường, bất quá sức các bác chỉ phá được một ít rừng, những nhà máy thủy điện, những dự án, những viện nghiên cứu cùi bắp…mới đáng gọi là lâm tặc, loại lâm tặc nguy hiểm có thể phá nguyên cả một khu rừng trong chốc lát.

Con đường đi xuống.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/46.jpg

Lác đác vẫn còn sót lại những cây thông


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/48.jpg

Một bông hoa dại ven đường.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/49.jpg

Độc hành
13-09-2011, 10:27
Xuống đến chỗ gửi xe lấy xe đi lên thị trấn Tô Hạp kiếm gì bỏ bụng, giờ này chắc cũng chẳng hy vọng gì có được chỗ ăn, chứ đừng nói đến gà lá giang hay dúi nấu giả cầy mà trước khi đi đã lên kế hoạch đánh chén :D Đúng như dự đoán, chúng tôi không kiếm ra quán ăn nào, đành ăn tạm bánh xèo của một cô bán ở góc ngã 4 rồi mua thêm trái sầu riêng mang lên thác Tà Gụ ngồi ăn và nghỉ ngơi trước khi về lại Cam Ranh.

Đường vào thác, do đoạn đường tràn bị sạt lở nên phải lội suối như thế này.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/51.jpg

Thác vẫn đẹp, vẫn hoang sơ như cách đây 1 năm tôi ghé thăm. Thả mình trong dòng nước mát lạnh dường như nỗi mệt mỏi của hành trình lúc sáng cũng trôi đi mất.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Camranh/Camranhlen15of54.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Cr08-2011/52.jpg

trungcao
14-09-2011, 18:00
Waooo....anh độc hành nha...đi dữ thiệt...he he...
Thanks anh về những tấm hình đẹp và hồi ức hay quá....chẹp chẹp...^^

mocnhan
06-07-2012, 09:13
Đợi qua tháng 8 thảnh thơi, sẽ đi thu hoạch chấm này. Nhân tiện ghé Giang Điền weekend luôn :)


Chấm trong đấy đấy, nhảy vào mà xơi.:D


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai12of23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai7of23.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai8of23.jpg

Xong hàng.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/dongnai9of23.jpg

Cảm giác chấm lần đầu rất hay, tay run run thậm chí không dám thở mạnh chỉ sợ các con số nó lại nhảy mất. Loanh quanh tiến 3 bước, lùi 5 bước, sang trái một tí, sang phải một tẹo rồi cũng kiếm được mấy con số không. Chuyến đi thực tập quá tốt, lấy được track log, ghi chú được waypoint, ...và hơn hết là chấm thành công. (beer)

mocnhan
06-07-2012, 13:11
Chạy xe ngoài đường lộ thì hok sao rồi, nhưng đi lang thang vào chấm, có sợ dính phải bom mìn hok ta !?

:wheelchair:

Theo bác, nếu tự đi , đi 1 mình hok có thổ địa thì có an toàn hok ?!

Dự tính đi múc cái chấm này nhân chuyến đi Tây Ninh vào trung tuần tháng 7 này nhưng còn băn khoăn quá !


Chấm xong lên đường đi trung tâm Svayrieng chơi và tham quan 2 ngôi chùa Khơme.

mocnhan
06-07-2012, 13:24
Vậy là mình thuê chú xe ôm này ở ngay bên này cửa khẩu hả bác ?

Đi về hết bao nhiêu ?

Đi qua biên giới bằng đường chính ngạch trình passport hay đi đường ruộng tránh cửa khẩu ?

Nôn đi múc chấm này quá ! (sắp có việc đi Tây Ninh nên thuận đường ghé muốn qua luôn)


Hà hà, cái chấm Svayrieng này cũng nhiều kỷ niệm, lần đó chú xe ôm người Việt cứ hỏi em đi đâu, em nói đại là đi mua đất cho 1 ông chủ để xây chùa =))

tuấn béo
06-07-2012, 17:34
Mấy chú xe ôm này ở CK thì đầy bác khỏi lo
Em đi qua đường chính ngạch

Độc hành
08-07-2012, 22:21
Chạy xe ngoài đường lộ thì hok sao rồi, nhưng đi lang thang vào chấm, có sợ dính phải bom mìn hok ta !?

:wheelchair:

Theo bác, nếu tự đi , đi 1 mình hok có thổ địa thì có an toàn hok ?!

Dự tính đi múc cái chấm này nhân chuyến đi Tây Ninh vào trung tuần tháng 7 này nhưng còn băn khoăn quá !

Cánh đồng này người ta trồng cấy từ lâu rồi bác, bom mìn ở đâu ra nữa.
Người khác thì mình không biết, riêng mình đi bên Cam luôn có cảm giác giống như đi đâu đó ở miền Tây vậy :)

mocnhan
09-07-2012, 11:19
Không biết bên kia cửa khẩu có nhiều xe ôm không bác ? Hay mình phải bắt xe ôm từ bên này !?

(chỉ cần cuốc bộ qua cửa khẩu, đỡ phải mất chi phí qua cửa khẩu cho chú xe ôm (NT))


Mấy chú xe ôm này ở CK thì đầy bác khỏi lo
Em đi qua đường chính ngạch

Độc hành
10-06-2013, 23:04
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Facebook/Hu/944434_4740912612346_542041691_n.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Facebook/Hu/1001771_4740941893078_1993803673_n.jpg