PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành đi Hà Giang



yeuhanoi
10-12-2008, 11:01
Tình cờ tối qua xem tivi thấy giới thiệu Hà Giang , nên quyết định thay đổi chuyến đi Apchai thành Hà Giang .

Chúng ta sẽ đi 3 ngày : 19 - 20 - 21 tháng 12 ( vì tuần này đi Hạ Long )

Ai có kinh nghiệm thì giúp mình lên cung đường nhé !

Và ai tham gia thì Join vào luôn cho đông :D

Contact thông tin bên dưới

nguyen
10-12-2008, 11:07
Liên hệ với SonTT, anh ấy đang chuẩn bị đi giày da nam hà nội (http://giayhn.com/giay-da-nam) HG vào dịp bạn chọn đấy.

ViThanh
10-12-2008, 12:50
Nhà iem đã từng đi Hà Giang, bác có thể tham khảo tại https://www.phuot.vn/showthread.php?t=2313

Chúc bác có chuyến đi thú vị!

yeuhanoi
10-12-2008, 15:57
Thanks bác ViThanh

Con đường đi sao nhìn hiểm trở quá !

Lịch trình ngắn gọn thì dễ hình dung hơn , Đi từ A - B - C - D .........

Có ai tham gia với mình trong chuyến đi này không ? Đi 2 người đường xa buồn lắm !

CVN
10-12-2008, 16:19
Về cung Hà Giang thì có nhiều bài post cung đường và chia xẻ các kinh nghiệm lắm rồi, bạn chịu khó search 4rum. ình nhớ bạn black đã có vài bài chia sẻ rất chi tiết.

Bạn định đi bằng phương tiện gì?

yeuhanoi
10-12-2008, 16:58
Đã hình dung được con đường và địa điểm sau khi soi cái bửu bối của bác ViThanh , hum nào rảnh mời bác ly caphe

Sẽ đi bằng xe máy để cảm nhận hết vẻ đẹp của nó

CVN
10-12-2008, 17:01
Mà yeuhanoi đnag tính đi vùng nào của Hà Giang ấy nhỉ? Lộ trình của ViThanh có lẽ không là lộ trình cho người lần đầu lên Hà Giang.

Nếu là chuyến đi Hà Giang đầu tiên, có lẽ người ta sẽ nghĩ đến Cổng Trời Quản Bạ, đến Đồng Văn, Mèo Vạc và đến Cột Cờ Lũng Cú nhiều hơn...

yeuhanoi
11-12-2008, 23:51
Một mình bơ vơ giữa đêm khuya nghiên cứu cung đường và đia danh trước khi đến Hà Giang

Và mong sao có ai tham gia đi chung với mình chuyến này cho vui

digivina
12-12-2008, 01:48
Cái cung của pác vithanh đâu phải đi HG, chỉ lướt qua chút, đó là đi HSP mà, giờ qua đó chả có gì. Để cảm nhận hết cái đẹp của HG thì dù có đi bộ cũng chả cảm nhận hết, nói gì đến đi xe máy 3 ngày?! :D

yeuhanoi
12-12-2008, 08:22
Cái cung của pác vithanh đâu phải đi HG, chỉ lướt qua chút, đó là đi HSP mà, giờ qua đó chả có gì. Để cảm nhận hết cái đẹp của HG thì dù có đi bộ cũng chả cảm nhận hết, nói gì đến đi xe máy 3 ngày?! :D

Sẽ đi cưỡi ngựa xem hoa trước , đi lần 1 , lần 2 và còn nhiều lần nữa .....

Đúng là cảm nhận hết một nơi rộng lớn và đẹp thì vài ngày sao hết được

vntuyen
12-12-2008, 12:30
Liên hệ với SonTT, anh ấy đang chuẩn bị đi HG vào dịp bạn chọn đấy.

SonTT cũng rất muốn đi, nhưng còn ngại không biết yeuhanoi có bắt đóng tiền hay không. Rất phân vân...:help

CVN
12-12-2008, 12:35
SonTT cũng rất muốn đi, nhưng còn ngại không biết yeuhanoi có bắt đóng tiền hay không. Rất phân vân...:help
Không đóng tiền thì đi ké à? Thời buổi này làm gì có cái xuất ấy!

chauha
12-12-2008, 17:07
Fát hiện ra là bạn yeuhanoi rất thích đi du lịch
Uu điểm của bạn yeuhanoi cũng là rất thích đi du lịch
Chúc bạn yeuhanoi sẽ tìm được bạn đồng hành cũng cùng sở thích như bạn
Khi đi về nhớ chia sẻ cảm nhận chuyến đi cho mọi người nhé
Uớc gì mình cũng đi được lần này nhỉ.

Hehe, nhẹ cả người

yeuhanoi
13-12-2008, 16:28
Hi hi ,

Thích du lịch là do văn hóa và con người Hà Nội

Cám ơn Hà Nội đã cho mình thêm 2 sở thích nữa là Du lịch bụi và Chụp hình

Mình sẽ phải đi bằng được Hà Giang trong kỳ này để không phải thắc mắc về vùng đất mà nhiều người đã khen ngợi

cuontheochieugo
13-12-2008, 17:16
Hi hi ,

Thích du lịch là do văn hóa và con người Hà Nội

Cám ơn Hà Nội đã cho mình thêm 2 sở thích nữa là Du lịch bụi và Chụp hình

Mình sẽ phải đi bằng được Hà Giang trong kỳ này để không phải thắc mắc về vùng đất mà nhiều người đã khen ngợi

Tiếc quá, tuần đó mình bựn mất. Nếu bạn mà lùi 1 tuần thì mình sẽ đi cùng ngay. Chúc bạn đi vui vẻ.

yeuhanoi
13-12-2008, 17:59
Tiếc quá, tuần đó mình bựn mất. Nếu bạn mà lùi 1 tuần thì mình sẽ đi cùng ngay. Chúc bạn đi vui vẻ.

Nếu vậy thì mình lùi lại 1 tuần vậy , để cùng đi chung cho vui

Để mình sắp xếp và sẽ đi ngày 26 - 29 tháng 12

yeuhanoi
13-12-2008, 19:07
hi.!:)) lịch trình hà giang.

ngay1 (19/12/2008) bắt đầu xuất phát: -hà nội -vĩnh yên-tam Dương-sơn Nam-sơn Dương-tuyên Quang- đến trung tâm thị xã hà Giang, Tỉnh hà Giang.khoảng 323 km

Đoạn đường này khá đẹp đặc biệt là đoạn Tam Dương-Sơn Dương đi hai bên đường là ruộng lúa, vườn chồng lac......lên đến hà Giang.

Đoạn đường từ hà nội đi sân Bay Nội Bài đến Vĩnh yên đườnh tuy bụi bặm một tý nhưng cũng ổn.

xuất phát từ 6h sáng chạy theo đường 2 C lên đến Tuyên Quang ,đến Tuyên Quang khoảng 11h ăn trưa ở Tuyên Quang rửa mặt mũi chân tay vệ sinh cá nhân, nghỉ ngơi đến 1h xuất phát theo đường 2c lên Hà Giang( 157 km).

Đường cực đẹp, thoải mái mát ga hê hê, chạy dọc sông lô bao quanh đường núi, trên đường đi có nhiều thắng cảnh đẹp (Động cô tiên- suối khoáng thanh hà-huyện vị xuyên tỉnh hà giang,hai bên đường là những đồi cam sành ,trĩu trit , nổi tiếng -huyện bắc quang hà giang) mọi người có thể ghé qua;)

Đến cầu trắng Hà Giang 5h hoạc 6h15 Thuê nhà nghỉ ngay gần bến xe cũ nhà nghỉ hoa long :ĐT 02193.868989.gặp cô hoa (nhà thèng bạn tớ)
hoặc nhà nghỉ ngay gần chợ trung tâm thị xã cũng gần đường lên các huyện mà các bạn muốn đo đếm, chấm mút :ĐT 02193.876400.gặp anh cường .yên tâm giá phòng sẽ được giảm giá.àh mà nhà anh này chạy xe khách liên các huyện của hà giang, nhà có truyền thống chạy xe 3 đời nay, từ hồi chạy xe ngựa ,nên các ngõ ngách , huyện nhỏ, huyện con ,chợ phiên, chợ cóc ,đặc sản....đều nắm dất rõ các bạn có thể nhờ tư vấn à nhớ sin số di động nếu có lạc thì alô anh ấy chỉ cho, tớ mất số di động rùi.

...ngày thứ 2 (20/12) Hà Giang- Quản Bạ-yên Minh-Lũng cú-Đồng văn sáng 7h30 xuất phát từ Hà Giang lên Quản Bạ (45km) đường núi, cua tay áo qua cổng trời Quản Bạ nghỉ ở Quản Bạ một chút rồi chạy lên Yên Minh (50km) lên đến Yên Minh khoang 11h ăn trưa ở Yên Minh -Yên Minh-Lũng Cú- Đồng văn
từ Yên Minh đi phố Bảng- thăm cửa khẩu Phố Bảng, nhà vua mèo VƯƠNG CHÍ SÌNH thuộc địa phận sà phìn, cách Đồng Văn 17km rẽ lên Lũng cú ,thăm đồn biên phòng Lũng Cú,cố trèo lên thăm đỉnh cột cờ Lũng cú (cột cờ địa đầu cực bắc của tổ quốc,cột cờ rộng 54m tượng trưng cho 54 dân tộc Hà Giang)

các bạn lên đến đấy thì rẽ vào đồn hỏi thăm các chú bộ đội BP ,xung quanh đồn biên phòng nhiều cây thông bao quanh, hí hí mua biếu các chú vào bao thuốc ,năn nỉ khéo léo 1 chút là các chú nhiệt tình đưa các bạn đến tận cột cờ đó ,các bạn cũng có thể gọi đt trước :02193.856.243,gặp chú đồn trưởng hoặc đồn phó.

..ngày thứ 3(21/12) Đồng văn- Mã phì lèng-Mèo vạc-sáng 7h30 xuất phát đến mèo vạc khoảng 9h (các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội chụp ảnh ) mèo vạc -lũng phìn-Lũng Hồ-Mậu Duệ-Nà sài-nhà trì-thông nguyên-hà giang (1h15 đến Mậu Duệ) ăn trưa nhé, ở đây quán ăn chế biến bình dân thôi ,dân tộc mà,nhưng thịt gà ko trê vào đâu được,gà đen vùng cao chính hiệu.Đoạn đường từ DU GIÀ đến MẬU DUỆ bây giờ đã được làm lại đi khá ok, tuy nhiên nên chú ý cua,ta luy.Cố gắng đi sớm thì sẽ tốt hơn vì buổi sáng sớm và tối ở đó có nhiều sương mù ko thấy rõ đường đi,nguy hiểm.

lượn lờ rồi tối về đến hà giang là 5h,chơi bời ở thị xã,xung quanh thị xã cũng dất đẹp, hỏi đường đi huyện vị xuyên có hang rơi,hoặc lên cây số 4 thanh thủy hà giang thăm công viên nước ,chơi trò chơi......hoặc lên đồi thông ngay đấy thăm quan...


ngày thứ 4(22/12) 6h30 chạy từ hà giang về vị xuyên,bắc quang,viêt quang hỏi đường đi hoàng su phì (chơi ở hoàng su phì,chụp ảnh ẻo ) hà giang-hoàng su phì-tuyên quang( thăm câu đa tân trào...)-vĩnh yên-hà nội
12h30 về tuyên quang (ăn uống+ ngủ nghỉ)
tuyên quang- hà nội (160km) dự kiến về đến hà nội là 8h00

-hôm nay điện thoại cứ í éo suốt ,đây iem lên lịch cho nhân rùi nhé, iem tuy là con gái vùng cao ở hà giang (nguyên văn lời của nhân)

-nhưng chưa chắc lên lịch đã prồ như các bạn trong phượt đâu,nên iem post lên đây cho cả nhà chỉ giáo thêm cho nhân.Tối iem sẽ viết sơ sơ về phong tục,tập quán,đặc sản của hà giang .:LL



Thanks người bạn ôm đi Mộc Châu , Để anh in cái này và học thuộc từ giờ đến ngày đi

Em viết luôn cho anh các món ăn đặc sản trên đó luôn nhé ! chứ ngao du sơn mà không được các món đặc sản thì quả là thiếu sót

banmaitoahuong
13-12-2008, 19:33
Giá mà được đi ké nhỉ? Yeuhanoi tài trợ cho bạn hiền đi đê

nguyen
13-12-2008, 20:52
Thôi đừng Ctrl+C & Ctrl+V nữa ... nghi vào sổ tay đi, về viết cảm nghĩ chưa muộn

hoangdung07
13-12-2008, 20:59
Thôi đừng Ctrl+C & Ctrl+V nữa ... nghi vào sổ tay đi, về viết cảm nghĩ chưa muộn

ok.tại cái bạn nhân ,bạn ý cứ bắt em phải post lên cho bạn ý,em cũng lười ctrl +v lắm ạh.hì hì em thoai ngay đây ạh,sory bác

yeuhanoi
14-12-2008, 10:25
Sao vẫn có mỗi một người đăng ký tham gia chuyến đi với mình thế

Chắc phải kiếm người ngoài phuot.com rùi

giochuong
14-12-2008, 10:44
Bạn yeuhanoi đã máu thì cứ đi đi, mình mới đi đợt trước cũng chỉ 2 người và nhiều đoạn cũng toàn đi đêm thôi. Đi mùa này thì lưu ý trang bị để giữ ấm, kẻo phi xuống vực thì không còn cơ hội lần 2 :)).

yeuhanoi
14-12-2008, 23:13
Bạn yeuhanoi đã máu thì cứ đi đi, mình mới đi đợt trước cũng chỉ 2 người và nhiều đoạn cũng toàn đi đêm thôi. Đi mùa này thì lưu ý trang bị để giữ ấm, kẻo phi xuống vực thì không còn cơ hội lần 2 :)).

Mình đi cùng với 1 em ( chân yếu tay mềm ) hic hic . Nếu không rủ được đông thì chắc chắn phải đi lúc 12 giờ trưa để tới đó không quá khuya

Quynh Anh
15-12-2008, 16:15
Xin chào, tớ là Quỳnh Anh. Hiện giờ nhóm tớ đang tổ chức đi phượt ở Tây Bắc từ 31/12 đến 4/1 năm 2009. Nhóm này đã thảo luận kỹ càng ngày giờ lên đường, tuy nhiên, nhóm cần thêm 3 xế nữa. Nếu anh xế (xe máy) nào có thể đi cùng thì welcome nhiệt liệt. Email cho Quynhanh tại: [email protected] để Quynhanh có thể update thông tin ngay lập tức. Many thanks.

MrHam
15-12-2008, 16:37
Tớ nói thực, nếu đi Hà Giang bằng xe máy, đi trong 3 ngày thì thà đi 1 cung khác, để dịp khác có nhiều ngày hơn để đi thì tốt hơn. 3 ngày chạy hùng hục hùng hục thì cũng chỉ đủ để suốt ngày trên xe, trên đường, ko có nghỉ ngơi, ảnh ọt.
Theo tớ, đi Hà Giang, tối thiếu cũng phải 4 ngày. Có 2 options tớ gợi ý thế này, bạn xem nhé:
1. HN - TQ - Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Dinh họ Vương - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Yên Minh - HG - HN. Thực ra bạn cũng có thể đi từ Mèo Vạc về HG bằng đường Du Già - Mậu Duệ nhưng đó không phải là 1 lựa chọn hay. Đường đó dành cho ai thích offroad thì hơn, và cảnh sắc cũng phải là quá đẹp, chưa kể gặp mưa thì cũng nhục lắm :D

2. HN - TQ- HG - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Dinh họ Vương - Lũng Cú - Đồng Văn - Mã Pì Lèng - Mèo Vạc - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Ba Bể - Bắc Kạn - Thái Nguyên - HN.

Mùa này Hoàng Su Phì, Xín Mần chả có gì, nên để dành cho mùa lúa chín :D

Thêm 1 lời khuyên: muốn kiếm bạn đồng hành với những cung đường miền Bắc VN, thì tốt nhất là sang box DL, TTVNOL. Tớ thật.

yeuhanoi
15-12-2008, 23:53
Đang nghiên cứu thêm cái Option thứ 2 của đại ka . Em quyết hoàn thành chuyến đi Hà Giang trước tết và chụp vài nghìn tấm về ăn tết SG khoe với chúng bạn , hi hi

Cho tụi nó biết phượt là gi ?

banmaitoahuong
16-12-2008, 00:40
Đang nghiên cứu thêm cái Option thứ 2 của đại ka . Em quyết hoàn thành chuyến đi Hà Giang trước tết và chụp vài nghìn tấm về ăn tết SG khoe với chúng bạn , hi hi

Cho tụi nó biết phượt là gi ?

Dở hơi biết bơi. Chụp ít mà đẹp là được rồi.

yeuhanoi
16-12-2008, 09:02
Dở hơi biết bơi. Chụp ít mà đẹp là được rồi.

Hình chup thế nào là đẹp ? và đẹp theo con mắt ai ?

Mình thì không thích những tấm hình dùng kỹ sảo , hiệu ứng , phối cảnh mà chụp

Cứ thấy đẹp thì giơ máy lên chụp , về nhà xem lại vẫn thích ( hình mình thì mình thích ):D

hoangdung07
16-12-2008, 13:14
Hình chup thế nào là đẹp ? và đẹp theo con mắt ai ?

Mình thì không thích những tấm hình dùng kỹ sảo , hiệu ứng , phối cảnh mà chụp

Cứ thấy đẹp thì giơ máy lên chụp , về nhà xem lại vẫn thích ( hình mình thì mình thích ):D

tùy thuộc mỗi người có một cảm nhận riêng về cái đẹp, nhân thấy nó đẹp theo con mắt của nhân.........=))

yeuhanoi
16-12-2008, 13:43
Chuyến đi Hà Giang đã cận kề , Mới có 4 người tham gia - Ai tham gia đăng ký luôn nhé !

Chụp hình dây điện loằng ngoằng mà vẫn có người năn nỉ cho copy hình với

Đang làm , ngẫu hứng call một em đi chup hình phong cảnh , cuộc sống , đường phố ... Hà Nội .

Mệt mệt , ngẫu hứng đi kiếm chỗ sáng tác nghệ thuật.

Cảm giác lâng lâng

..........................

chiaki77
16-12-2008, 20:53
Bạn yeuhanoi ơi thế cuối cùng quyết định đi ngày nào thế? từ 19 luôn thì cho tớ đăng ký nhé, tớ là ôm nhưng chưa có xế, hic

hc22b
16-12-2008, 21:39
tớ đang ở SG chứ ở HN là tham gia 1 chân rồi, đang muốn đi HG lắm đây!

yeuhanoi
16-12-2008, 23:00
Bạn yeuhanoi ơi thế cuối cùng quyết định đi ngày nào thế? từ 19 luôn thì cho tớ đăng ký nhé, tớ là ôm nhưng chưa có xế, hic

Tớ sẽ khởi hành ngày 26-12-08.

"Welcome" cậu tham gia, để tớ tìm xế cho cậu.

Cho mình "contact" nhé! mình sẽ liên lạc với cậu luôn.

giochuong
16-12-2008, 23:01
Chỉ mong là đi về có bài, có ảnh chia sẻ mọi người đọc tí. Đừng ườn cái mẹt ra, ngấy lắm.

yeuhanoi
16-12-2008, 23:08
Chỉ mong là đi về có bài, có ảnh chia sẻ mọi người đọc tí. Đừng ườn cái mẹt ra, ngấy lắm.

Bộ cái mẹt mình xấu trai lắm à , hic hic

Xong về tớ viết thành sách du lịch Hà Giang được không hở ? :D

alias.noodles
16-12-2008, 23:16
Nhìn bạn rất xinh trai, thậm chí bạn còn có tướng mạo rất giống 1 vị lãnh đạo cấp cao nữa kìa nhưng vấn đề mà bạn giochuong đang nêu ra là "ngấy" ;)

Chúc bạn có một chuyến đi Hà Giang vui vẻ!

susu
16-12-2008, 23:59
Em xin nỗi 2 sếp Mì và giochuong tí ạ !

Em tra wikipedia,nó bảo :Tính từ ngấy



1. Chán vì nhiều mỡ, sợ mỡ.

Ngấy thịt mỡ.

2. Chán ghét vì đã quá quen.

Xem hát mãi, ngấy lắm rồi..
Ngấy đến mang tai..
Chán đến cực độ:.
Suốt một tuần ăn thịt mỡ, ngấy đến mang tai.

Các sếp định nói đến "ngấy" 1 hay "ngấy" 2 ạ ??(c)

Em thấy bạn yeuhanoi đẹp chai và khá ăn ảnh mà !!:DE

p/s: bạn yeuhanoi cứ mạnh dạn viết sách về DL Hà Giang đi.
Đảm bảo là có rất nhiều người như Black,windy,Mì,LE ... cần đọc để có thêm hiểu biết! :shrug:

yeuhanoi
17-12-2008, 14:03
Xe MAX II gắn bó thân thiết với anh như hình với bóng từ năm 2000.

Nhưng chuyến đi HG sẽ phải nghiên cứu lại con xe với địa hình khong như Miền Nam

Nghe mô tả Hà Giang hùng vĩ mà lòng cứ bồn chồn nôn nao

Thanks những lời dặn dò của em

nguyen
17-12-2008, 14:54
Xe nào cũng chạy được ko phải kén chọn đâu thật đấy YeuHN

Hải âu
17-12-2008, 15:02
Em thấy đường bình thường thôi mà . Hà giang thì đường giao thông nông thôn được bê tông hóa gần như 100/100 ...
Em biết trên 4rum này có mấy người chạy vespa đến tận Lũng cú rồi đấy ;););) ...

yeuhanoi
17-12-2008, 17:10
Xe nào cũng chạy được ko phải kén chọn đâu thật đấy YeuHN

vậy sẽ cùng Max II chinh phục núi non

Và sẽ theo đúng kế hoạch phóng thẳng Hà Giang thân yêu theo đúng kế hoạch cho dù 4 người :D

Vẫn mời gọi hết mình những ai muốn ý định tham gia chuyến đi này .

Quynh Anh
17-12-2008, 17:38
Hi

Chào các bác

Ngày 31/12 đến 4/1 năm 2009, nhóm em, hiện đang có 17 người, sẽ lên đường đi các điểm sau: Hà Nội- Tuyên Quang- Hà Giang- Lũng Cú. Nhóm em đang thiếu 1 xế là nam giới, đi xe máy thành thạo. Nếu bác nào muốn join thì email em cái nhé: [email protected]; Em sẽ thông tin cụ thể đến bác.

Many thanks.

vnlangthang
17-12-2008, 20:26
Nhân ơi, tôi nghĩ ông phải học sửa xe trước khi đi, chẳng lẽ để bạn "chân yếu tay mềm" kia mở lốp, vá xe...hê hê

yeuhanoi
18-12-2008, 00:03
Nhân ơi, tôi nghĩ ông phải học sửa xe trước khi đi, chẳng lẽ để bạn "chân yếu tay mềm" kia mở lốp, vá xe...hê hê

Khi tôi học lớp 9 , ước mơ khi lớn lên tôi là kỹ sư chế tạo

Nhưng cuộc đời éo le dẫn dắt tôi vào con đường Công Nghệ Thông Tin và giờ vẫn không cảm thấy hối hận , hê hê

Nói thế chứ những việc sửa xe máy , và nguyên lý vận hành động cơ xe máy thì tôi có thừa ( di sản văn hóa còn sót lại khi học lớp 9 mà ) :D:D


Vẫn kiên trì kêu gọi mọi người tham gia chuyến đi Hà Giang cùng tôi

chiaki77
18-12-2008, 07:45
Đi ba ngày thôi đúng ko, thế thì hay rồi, vì cuối tháng (29) thì tớ ko đi được(beer)

chiaki77
18-12-2008, 07:47
Ui quên, YM của tớ yeuhanoi nhé: khaotrangnp, tớ ở Hà Nội

Zorzo
18-12-2008, 13:32
Nói thế chứ những việc sửa xe máy , và nguyên lý vận hành động cơ xe máy thì tôi có thừa ( di sản văn hóa còn sót lại khi học lớp 9 mà ) :D:D


Cấp 3 tớ học chuyên lý. Tớ cũng đôi khi đọc một ít sách về các lý thuyết vật lý hiện đại.

Tớ biết nguyên lý hoạt động của phản ứng hạt nhân đấy. Hôm nào tớ thử đắp một cái lò rồi nhờ bạn Nhân làm hộ phần điều khiển nhé, hé hé.

skeleton288
18-12-2008, 14:52
Khi tôi học lớp 9 , ước mơ khi lớn lên tôi là kỹ sư chế tạo

Nhưng cuộc đời éo le dẫn dắt tôi vào con đường Công Nghệ Thông Tin và giờ vẫn không cảm thấy hối hận , hê hê

Nói thế chứ những việc sửa xe máy , và nguyên lý vận hành động cơ xe máy thì tôi có thừa ( di sản văn hóa còn sót lại khi học lớp 9 mà ) :D:D


Vẫn kiên trì kêu gọi mọi người tham gia chuyến đi Hà Giang cùng tôi

Chưa cần nói đến nguyên lý máy móc j cạ, cái quan trọng hơn là bác biết "móc lốp" hay ko thôi :DE:DE:DE:">

CVN
18-12-2008, 15:27
Mình thì chắc 99% là yeuhn không biết cách móc lốp, cũng không biết (và nếu đã biết thì cũng không nhớ) tên người ngồi sau xe mình. Phải không Nhân nhể? :D

yeuhanoi
18-12-2008, 17:21
Mình thì chắc 99% là yeuhn không biết cách móc lốp, cũng không biết (và nếu đã biết thì cũng không nhớ) tên người ngồi sau xe mình. Phải không Nhân nhể? :D


Mình chưa móc lốp lần nào , nhưng chắc chắn phải biết làm vì đã thấy và gần như thuộc lòng cách móc lốp của các thợ sửa xe máy :D

Chuyến đi Hà Giang này , mình sẽ xung phong móc lốp và sửa xe cho cả đội ( An tâm vì đã có thợ sửa xe đi theo )

Nôn nao đến ngày đi Hà Giang từng ngày

Vẫn mong mỏi và kêu gọi mọi người tham gia chuyến đi Hà Giang

Cần tìm người giúp mình lên các cung đường và các địa điểm dừng chân trong suốt chuyến đi :)

susu
18-12-2008, 19:38
Mình chưa móc lốp lần nào , nhưng chắc chắn phải biết làm vì đã thấy và gần như thuộc lòng cách móc lốp của các thợ sửa xe máy :D




Ấy da !

Em có 1 phát hiện ko hề nhảm nhí tẹo nào là bạn Siêu Nhân biết móc nốp bằng....mồm!
Thế cũng tiện !!:LL

nguyen
18-12-2008, 20:01
Ấy da !

Em có 1 phát hiện ko hề nhảm nhí tẹo nào là bạn Siêu Nhân biết móc nốp bằng....mồm!
Thế cũng tiện !!:LL
Susu để nguyên cho bạn Yeuhanoi chuẩn bị, ko được làm bạn ấy tụt hứng :T:T:T ( hay susu cũng muốn đi nhưng ko đợi mời đích danh ? )

susu
18-12-2008, 20:02
Susu để nguyên cho bạn Yeuhanoi chuẩn bị, ko được làm bạn ấy tụt hứng :T:T:T ( hay susu cũng muốn đi nhưng ko đợi mời đích danh ? )

Eoooo
Đúng là chú cháu có khác nhờ !!

Hảo í,hảo í ... =))

gaumisa80
18-12-2008, 23:05
Eoooo
Đúng là chú cháu có khác nhờ !!

Hảo í,hảo í ... =))

đúng, cái bạn su này, làm bạn YHN tụt hết ..... hứng:T:T, kéo cái hứng cho bạn YHN nào(c)(c), cơ mà nghe thiên hạ đồn, bạn su có vẻ máu lém ý, đi đê bạn su :LL:LL.

yeuhanoi
18-12-2008, 23:43
Ó ò , Nói xong mà không làm thì chắc là mọi người không tin


Vậy sẽ quay một đoạn Video cách tháo lốp xe và post lên cho anh em phượt xem nhở ,

+ 1 là chứng minh , 2 là thực tập luôn
+ Giúp cho ai chưa biết làm học theo luôn

Được không nhở ?


Vẫn tiếp tục kiên trì kêu gọi mọi người đăng ký tham gia chuyến đi Hà Giang

Chin
19-12-2008, 11:58
eo, bác nào đi thì đăng kí đi, các bác cứ bàn chuyện móc lốp làm gì. Khéo vui quá lại phải chuyển tên topic thành : Ai đi Hà Giang móc lốp í chứ :))

digivina
22-12-2008, 01:40
Lên lịch và lên đường, cứ móc lốp với vá xe, sợ lại hỏng ngay từ hà nội. Đi đi...

netwalker
22-12-2008, 08:54
Chính ra bạn YeuHN rất đáng yêu nhớ!

Cứ đầu trần không cần đội mũ sắt, lại còn biết "móc lốp bằng mồm" thảm nào "chân yếu tay mềm đằng sau" cứ thích phượt cùng

Nguyen với em Cua mà quảng cáo bán mũ sắt cho YeuHN chắc chỉ có ế hàng =))

Khi nào bạn YeuHN viết sách về Hà Giang nhớ bán cho mình một cuốn nhé! Mình đăng ký làm khách hàng đầu tiên .

Khi nào bạn post video clip dạy "móc lốp" cũng nhớ cho mình đường link để mình bảo TQH vào học nhé .

P.S. Bạn YeuHN nhớ bắt nhà in phải in ảnh bạn ở trang bìa nhé!

Kiara
22-12-2008, 10:36
Tớ cũng chịu khó đọc bài của các bạn lắm, có bài làm tớ cười, có bài không.
Nhưng riêng bạn YeuHN, bài nào của bạn í cũng làm tớ cười, thế mới lạ chứ (c)

obimen26
22-12-2008, 14:17
nhà ta, ném đá kinh quá, cho em hóng hớt tí, susu ơi, em cú nói thế.. bạn nhân trần chậy mất dép đứt cả xích đê đi hà giang kìa.... vào đây đúng là tay bai vạ gió, chẳng trúng đầu thì cũng trúng mẹp.... bạn nhân trần chắc không sao nhỉ... mẹt to the kia cơ mà, đơ được hết ha....

yeuhanoi
22-12-2008, 15:43
Hà Giang đã cận kề - chuẩn bị lên đường thôi

nhiepphonghut
24-12-2008, 17:29
anh ơi cho em xin 1 chân được không ạ,anh có thể dự trù trước kinh phí không anh

hoangdung07
27-12-2008, 22:12
Tớ sẽ khởi hành ngày 26-12-08.

"Welcome" cậu tham gia, để tớ tìm xế cho cậu.

Cho mình "contact" nhé! mình sẽ liên lạc với cậu luôn.

Trời cái lão Nhân kia bảo 26 đi HÀ GIANG mà hôm nay vẫn lởn vởn ở HÀ NỘI

thế.....như thế là sao ?hớ hớ tớ không hiểu hay "Bỏ cuộc" rùi àh ?=))=))=))

yeuhanoi
28-12-2008, 12:29
Trời cái lão Nhân kia bảo 26 đi HÀ GIANG mà hôm nay vẫn lởn vởn ở HÀ NỘI

thế.....như thế là sao ?hớ hớ tớ không hiểu hay "Bỏ cuộc" rùi àh ?=))=))=))

Thống nhất , vì thời tiết lạnh và mưa nên bỏ cuộc -- Hẹn Hà Giang sau tết

2 - 4 Hạ Long - Quan lạn thẳng tiến

banmaitoahuong
28-12-2008, 12:35
Đồ hâm kia, lạnh thì đi lâu chả lạnh.

r0sy
28-12-2008, 17:57
Chết cười, kể ra bạn yeuhanoi đáng yêu phết :))

Còi
29-12-2008, 09:27
Thống nhất , vì thời tiết lạnh và mưa nên bỏ cuộc -- Hẹn Hà Giang sau tết

30 - 2 Hạ Long - Quan lạn thẳng tiến



Hố hố hố. sau tết còn lạnh hơn nữa, chí nhụt thế thì delay đến mùa hè đi luôn thể. Lúc í tớ rảnh, cho tớ join chung với nhớ. =)) =))

yeuanhsuotdoi
29-12-2008, 09:35
Bạn yeuhanoi cứ đi đi vào tết nguyên đán này đi thì thích lắm đấy em sẽ đi cùng để đón năm mới:D