PDA

View Full Version : Tìm bạn đồng hành siêu cung xuyên một nửa Việt Nam từ 12/2015 đến 3/2016



frogs_union
20-11-2015, 19:10
Chào mọi người! Mình tên là Long, ở Hải Phòng. Mình đã lên kế hoạch cho 1 chuyến đi xuyên suốt qua tất cả các tỉnh tính từ Đà Nẵng vào đến Cà Mau bằng xe máy, thời gian 3-4 tháng. Chi tiết hơn thì có trong topic mình đang hỏi bác Dom:
https://www.phuot.vn/threads/249468-Nh%E1%BB%9D-t%C6%B0-v%E1%BA%A5n-si%C3%AAu-cung-t%E1%BB%AB-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-v%C3%A0o-%C4%91%E1%BA%BFn-C%C3%A0-Mau
Nhưng nếu nói sơ qua thì mình dự tính đó sẽ là 1 chuyến đi mang lại nhiều tư liệu sống quý giá do bám sát người dân, xin vào ở cùng trong nhà dân. Sẽ không ham hố đi nhiều, chắc chắn thời gian "ở" sẽ lớn hơn thời gian "đi". Mình muốn tìm:
1. Các bạn đồng hành: có khả năng sắp xếp thời gian phù hợp với lịch ở trên. Ngoài ra phải nhanh nhảu dẻo mồm 1 tí để thuyết phục dân người ta cho ở nhờ :) Sẽ tuyệt nhất nếu có thêm 1-2 người bên cạnh.
2. Các bạn đi cùng trong từng chặng: nếu ai có dịp rảnh hay có lịch phượt trùng với đúng lúc đội mình đi qua gần đó thì rất hân hạnh được làm quen. Mình cho rằng đoàn không nên vượt quá 4 người trong 1 thời điểm, nếu đông rất khó xin được vào đâu.
3. Các "Mạnh Thường Quân" tại những nơi mình sẽ đến, có thể ra tay giúp đỡ lúc đoàn gặp khó khăn, như hỏng xe, không tìm được chỗ ngủ, v.v...
Mình nghĩ chuyến đi này sẽ phù hợp với những ai đang rộng rãi về thời gian & muốn thực sự tận hưởng hương vị quê hương Việt Nam, chứ không thích kiểu đi tour nhanh như bão lốc, chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Có ai như thế không ạ? :)

tomdevilhp
20-11-2015, 21:20
mình thì cũng có ý định đi như thế.. nhưng mình là đi trải nghiệm 60 tỉnh thành việt nam ..vào năm sau cơ

hmt6642lv
21-11-2015, 00:16
Mình thích ý tưởng của bạn, nhưng thời gian và kinh phí chắc không đủ để tham gia cùng. Mình cũng chưa có kinh nghiệm những cuộc thế này, nhưng năm 2013, vào tháng 2 âm lịch,hai đồng nghiệp (giáo viên) của mình cũng đã thực hiện một tua tương tự thế này nhưng chỉ đi trong 01 tháng và đi 1 vòng phía Bắc (Đi gần hết các tỉnh Đông và Tây Bắc). Với ý tưởng ban đầu là ở nhờ nhà dân và cắm trại tại sân trụ sở các cơ quan nhà nước (cứ 3-5 ngày mới thuê nhà nghỉ để giặt giũ, tắm rửa), tuy nhiên, khi vào thực tế mới thấy nhiều vấn đề, nội cộm nhất là:
1. Người dân Việt Nam tinh thần cảnh giác cực cao, việc xin nghỉ qua đêm trong nhà là cực kỳ khó, thậm chí xin nhờ cắm trại trong sân buổi tối cũng không thể (trong suốt 1 tháng 2 thằng chỉ ngủ nhờ nhà dân được có 4 tối).
2. Việc xin cắm trại tại các cơ quan nhà nước cũng cực kỳ vẩt vả, Bảo vệ không cho mặc dù đặt cọc cả Chứng minh thư, Thẻ Viên chức và giấy giới thiệu của cơ quan đang công tác. Sau vài buổi mới rút ra kinh nghiệm, đến bất cứ địa phương nào cũng không di chuyển tiếp nếu sau 4h chiều, để tìm chỗ nghỉ, nếu xin cắm trạ tại sân trụ sở cơ quan nhà nước (Dễ nhất là các trường học, trường làng thôi nhé và các Trạm y tế xã, thị trấn) thì đến gặp trực tiếp lãnh đạo đơn vị, trinh các loại giấy tờ, giấy giới thiệu, xin cắm trại qua đêm dưới mái hiên trụ sở (thành công đến 90%). Đến các thành phố, đô thị xác định là vào nhà nghỉ, vì chả có ai cho ở nhờ, kể cả cắm trại.
3. Kinh phí: Sau 1 tháng "Công tác" 2 thằng về tổng kết hết hơn 15 triệu/2 người (trung bình mỗi ngày tiêu: 100k tiền xe, bao gồm xăng, dầu máy và một số hỏng hóc; 150k tiền ăn; 50k tiền nghỉ- Bao gồm tiền nhà nghỉ 150-200k/ tối, tiền "cảm ơn" người dân hoặc bảo vệ cơ quan nhà nước 50k, trung bình là 100k vì chỉ có số ít người nhận và một số chi phí khác).
Hành trang trên đường gồm: 1 lều đôi; 2 túi ngủ; 1 đèn Led sạc điện cỡ nhỏ để thắp sáng trong lều; bộ pin sạc điện thoại dự phòng và một số đồ thiết yếu cá nhân.
Đây là mình nghe kể lại, chưa được kiểm chứng, gửi bạn tham khảo.

frogs_union
21-11-2015, 16:43
Cảm ơn chia sẻ của @htm6642lv nhiều lắm! Mình có cùng suy nghĩ với bạn về tất cả mấy vấn đề trên. Ngoài ra mình có thêm ý kiến như thế này:
1. Người VN đúng là ít có tinh thần chia sẻ hơn 1 xíu & tinh thần cảnh giác thì quả là cao hơn nước ngoài rất nhiều. Đặc biệt là ở người miền Bắc. Như bản thân mình cũng phải thú nhận rằng nếu có người lạ mặt vác balo đến xin ngủ nhờ nhà thì sẽ từ chối nhanh. Nhưng mình nhìn thấy vài điểm khác biệt nhỏ giữa 2 chuyến đi, may ra có thể cải thiện chút tình hình? 1 là chuyến của mình vào miền Nam. Người trong đó thường được cho là rộng rãi hơn ngoài này. Cái thứ 2 quan trọng hơn, là chuyến của các bạn giáo viên đi đông người (2 là số nhiều rồi :) ). Theo phán đoán của mình thì khi người dân chạm mặt với 1 đội thì cảnh giác sẽ bốc cao hơn hẳn so với 1 cá nhân đơn lẻ, vì đi đội là khả năng đã có chuẩn bị trù tính với nhau trước, nếu có ra tay gì đó thì sẽ ghê gớm hơn phải làm 1 mình nhiều (viết đến đây nhớ đến vụ Bình Phước, có vẻ chuẩn, hehe). Hiện giờ mới có mình mình trong plan nên may ra có thể thay đổi được con số tổng kết đáng buồn trên kia. Nhưng như thế thì hóa ra lại triệt tiêu đi mục đích chính của topic này là "tìm bạn đồng hành" (S)
2. Do phản ứng của nhà dân & nhà nước cũng không khác nhau nhiều mấy nên có thể xác định luôn là nếu đi 2 người trở lên chi phí cho từng cá nhân sẽ đội lên đáng kể. Cũng có 1 option là 2 người chia nhau ra, mỗi đứa xin vào ở 1 nhà để giảm bớt cảnh giác của từng nhà đi, nhưng mình nghĩ cái này ít tính thực tế. Vì khi đến đâu là thông tin người ta lan truyền nhanh lắm, biết là mình có đội ngay. Theo bạn thì ý này ra sao? Mình cũng đã dự tính trong topic bác Dom kia là đi ít thôi, mục đích để đến các làng xã lúc còn nắng & sáng sủa. Lúc đầu tính chỉ 100km/ngày, giờ đã tham khảo thêm ít thông tin mình nghĩ có thể nâng lên 200km mà vẫn đảm bảo trời chưa tối. Nhờ bạn hỏi giúp các đồng nghiệp xem bình thường nếu họ đi từ 8h sáng, có nghỉ trưa thì đi được xa nhất bao nhiêu cây?
3. Mình cho rằng chi phí chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi việc có xin được vào nhà người ta không, vì 1 khi ngủ nhờ được thì ăn uống chung cũng không phải là vấn đề. Tất nhiên phải có cảm ơn mạnh, & chủ nhà có thể đòi thẳng tiền, nhưng chắc chắn vẫn đỡ hơn ngủ nhà nghỉ & ăn uống ngoài bị chặt chém hơn nhiều. Qua vài ngày ở chung mình hoàn toàn có thể giúp đỡ nhiều việc & giành cảm tình của người dân, tiền chi ra từ đó cũng có thể giảm đi chút xíu. Vụ đèn LED & pin chắc sẽ rất hữu ích. Về cái lều, mình tìm hiểu sơ qua thì có vẻ như đều phải đóng đinh 4 góc? Như vậy phải trải ra đất mềm. Ví như sân hay hiên cơ quan đều lát gạch đá cả thì chắc bó tay. Cái nữa là khi gấp nhỏ lại thì lều hay túi ngủ đều có dạng hình trụ dài dài, dân nhìn qua rất dễ liên tưởng đến dao kiếm, búa & những thứ ghê ghê khác có thể đựng bên trong. Mình đi không có ý định cắm trại nên đang phân vân, bạn & mọi người đóng góp giúp xem liệu lợi ích của 2 món này mang lại có lớn hơn nguy cơ mất cảm tình, v.v... không?
1 lần nữa cảm ơn bạn nhé. Sự giúp đỡ đầu tiên bao giờ cũng đáng quý.

zinzun89
22-11-2015, 20:22
Mình thích ý tưởng này. Nhưng kế hoạch của mình là tháng 9 năm sau. Từ SG tới Hà Giang :D

mtthanhdat
22-11-2015, 21:58
cho nao hp the to cung hp day.nhung cuoi thang 2/2016 moi ve dc vn ay.neu cho dc thi cung lam tour bui cho do buon

frogs_union
23-11-2015, 22:04
Chỗ cá hộp đây @mtthanhdat. Cuối tháng 2 thì lâu quá, k chờ được

NamTrung
24-11-2015, 08:31
Sao bạn không chọn phương tiện xe đạp nhỉ

mtthanhdat
24-11-2015, 10:37
vay ha the ban cu di roi luc do se lien lac gap nhaup

Motmi91
24-11-2015, 17:07
Mình cũng thích đi phượt kiểu bụi này lắm :p ở home stay tìm hiểu cảnh đẹp vs văn hóa các vùng miên. Nếu quyết tâm nghỉ việc để đi thì chắc xin đi theo bạn này :p. Mình có 1 gợi ý cho bạn nếu muốn ở nhà dan thì có thể tham khảo website: https://www.couchsurfing.com để liên hệ xin ơ nhờ trước những nơi bạn sẽ đến, web này khá phổ biến trên thế giới, ở VN thì cũng sắp đấy :D. Good luck ^^

frogs_union
24-11-2015, 23:18
@NamTrung: ý xe đạp cũng có cái hay đó, có điều mình fix xe máy cho chuyến này rồi. Có gì bạn đi 1 chuyến trước rồi chia sẻ kinh nghiệm cho bọn mình nhé.
@mtthanhdat: OK. Lúc đó gọi mình theo SĐT ở tin nhắn nhé.
@motmi91: thanks. Mình cũng 1 mí :) Thế đã đủ quyết tâm chưa? À cho mình xin nick trên couchsurfing để làm cái reference với.

rapsoul1412
25-11-2015, 10:55
Mình nghĩ nếu bạn muốn ngủ nhờ buổi tối thì liên hệ sớm với các nhà chùa,xin vào tá túc rồi giúp các sư sãi chuẩn bị cơm nước quét dọn..nhưng phải liên hệ sớm vì nhà chùa thường đóng cửa ngủ rất sớm.Mình ở Sóc Trăng,sãn sàng giúp đỡ khi các bạn đi qua

frogs_union
27-11-2015, 09:56
Cảm ơn @rapsoul1412, quả là 1 ý hay. Ở Sóc Trăng có mấy làng nghề hay lễ hội gì nổi tiếng nhất thế bạn?

SoloMinsk
05-12-2015, 22:03
Chào mọi người trong topic (tham gia cũng lâu nhưng vào lại thì tài khoản cũ cung ko vào dc).
Lúc viết cái nè thì minh đang ở Đông Đăng tị nạn, mơ to ướt cả balo, ko đi nổi rảnh nên năm viết tí cho vui thôi, sai chỗ nào ae cứ góp ý nhé.Đôi lúc viết hơi lan man.
Vs kinh nghiêm bỏ nhà ra đi vài tháng. Mình xin được chia sẻ vs các bạn quan tâm và muốn đi xuyên việt (thực ra là còn qua Camb lên vùng Nam và Trung Lào).Lúc đâu mình đi Tàu nhưng sau đó vào Saigon mình mua xe của 2 bạn Tây và chạy quanh miền Tây hơn 1 tháng rồi điểm cuối lại là Đà Lạt và bán xe ở đó trước khi đi Cambodia.

Từ Hà Nội tới Đà Nẵng mình có người quen nên chỉ mất tiền tàu hỏa, ghế ngồi cứng rẻ nhất. Sau đó mình đã lang thang từ Lý Sơn Quảng Ngãi tới Nha Trang hết 2 tuần mà ko kiếm dc cho ngủ miễn phí, vậy nên nhà nghỉ, home stay hoặc khách sạn giá rẻ phong Dorm giá 50-100k, ăn trung bình 20-25k, đôi lúc bị chặt chém là 30k(chủ yếu là các thành phố lớn Nha Trang,Vũng Tàu và Saigon Q1 nữa).

Sau khi vào Saigon mình mua 1 xe win Tàu và chạy gần hết các tỉnh miền tây trong 1 tháng.Ở đấy giá rẻ hơn và kinh nghiệm ăn ở các
chợ địa phương, chợ của các xã,ko nên ăn trên các quán ở quốc lộ , giá cả 12k-20k, trung bình là 15k(lúc ở gần t.t Ba Trúc,Tri Tôn, An Giang, mình có bữa trưa ngon nhất trong đời 5.000 vnd 1 tô búa riêu cua, trả tiên xong mà vẫn còn ngơ ngác).Nên mua hoa quả theo người, chuối và thanh long là 2 thứ mình may đem theo.

Sau đây là kinh nghiệm ở Miền tây là nên đi đường liên xã, ko nên chạy đường quốc lộ trừ khi bạn ko tìm được đường. Ko nên đi chợ nổi Cái Răng, Cái Bè mà nên đi chợ nổi Ba Ngàn( ngã bảy, Hậu Giang) và ko thể bỏ qua chợ nổi Ngã Năm (th.x Ngã Năm, Sóc Trăng), 2 trợ nổi đẹp nhất và ko có khách du lịch chủ yếu người dân buôn bán trên sông, giá thuyền ở Ngã 5 là 20k cho 1 thuyền khoảng 30p.
Ở đây vẫn ko thể xin ngủ nhờ nhưng mình toàn tìm nhà nghỉ 50-80k. Đừng dừng nghỉ ở các thị xa hoặc thành phố hoặc khu du lịch bạn sẽ ko tìm được giá nv đâu.
Ở Cà Mau bạn có thể về hướng Rạch Gốc, các xa Tân An và xin ngủ nhà dân, đi đánh cá ven lối của biển, chơi vs trẻ con khu ấy. Rạch Tàu thì đến nhà cô chú Phong và xin ra Hòn Khoai nếu muốn, lên đảo thì lên tận đỉnh của Hải quân xin qua đêm ( nên có chút quà, ko bắt buộc nhưng tùy vào ý bạn, có vẻ Rượu là hợp lí vs các anh, còn vs cô chú Phong nếu hôm bạn đi ko chở hàng cho người trên đảo thì bạn nên trả 1 phần tiền xăng dầu vs những người trên thuyền). Cà Mau là miền đất hứa với mình,nhớ mãi 10 ngày ở đó .
Về Kiên Giang cái gì cũng max ở Rạch Giá và Hà Tiên nên hãy nghĩ ở Hòn Đất và Kiên Lương.
An Giang thì ngủ ở các miếu hay chùa vùng Tri Tôn(ko nhớ lắm, nó các t.t Ba Trúc khoảng 5km), Tịnh Biên(chùa Thới Sơn, còn dc ăn miễn phí nữa kia, phát chăn,mền, chiếu cho bạn).
Ăn các món dọc đường quê ở miền Tây ngon tuyệt, giá rẻ nữa. Con người hiền khô, vui tính hay đùa nữa. CSGT thì mình ko bị sao cả, nhưng 1 lần ở Thị xã Tân Phú An Giang suýt bị nhưng cô bán bánh xèo đã giữ mình lại, còn dc mời ổi táo miến phí nữa.
Hãy dùng 3G hoặc here map của Winphone và chọn các đường liên xã kiểu đi bộ nhé, miền tây phải đi nhiều đò qua sông lắm nhưng giá chỉ 2.000- 4.000 vnd thôi).
Sau đó mình quay về Đà Lạt ở đó nửa tháng chỉ ăn, câu cá, đọc sách trong 2 tuần hết 300k tiền nhà, tiền ăn thì 25k/bữa(hãy tìm các bạn sinh viên đang tìm người ở cùng, nói rõ với họ bạn định ở lâu hay ngắn). Kết thúc xuyên nửa việt và qua Cambodia.
Hiện giờ mình đang lang thang ở Đông Bắc Bộ và sẽ qua Tây Bắc rồi về vung Thượng Laos.
Tiền tiêu thì hết nhiều quá rồi, ko nhớ chính xác nữa, vì tiền bỏ vào thẻ khác nhau nên lắm lúc nhẩm cũng ko nhớ chính xác, nhưng chủ yếu là do mua bán xe, sửa xe là nhiều nhất.Sau 2 tháng xuyên nửa việt thì mình tiêu khoảng 20 triệu(nhưng tiền ngu ở mấy cái trên hết khoang hơn 8 triệu.Mua xe 250$ bán dc 50$, sủa xe thì tầm 4 triệu nữa).

Đừng đi xe Win Tàu nhè, hàng này khó chơi lắm. Mình vừa mua con win tàu 5tr5 ở chợ giời Hanoi để phượt nốt phần phía bắc đi đên Cao Thượng Ba Bể thì chết giữa đỉnh đèo bán vs giá 1 triệu tiếp đi trong 1 tuần .(trước giờ mình toàn sài xe côn rẻ tiền, nên toàn win tàu vs Minsk.)
Thân, Min khù khờ.

frogs_union
07-12-2015, 10:47
Cảm ơn Min khờ nhiều :) Cho mình hỏi lí do không nên đi quốc lộ, bạn chưa nói điểm ấy. Mình đi chuyến này đang dự tính là đường ở mồm thôi, đi đâu hỏi đấy hoặc không thì cứ theo quốc lộ cho dễ lần ra. 1 cái nữa mình muốn hỏi là lí do người dân thường đưa ra khi từ chối cho ngủ nhờ?
Mình cũng đã lên 1 cái kế hoạch sơ bộ về các điểm sẽ tới trong chuyến đi này:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d-CxuwVBB0mgS9AXuBtugVtCqX7KdpI4ThdM1faLyAI/edit?usp=sharing
Dự là tại mỗi điểm sẽ xin vào nhà dân trong làng nghề đó ở lại 3 ngày, vừa học hỏi vừa lấy sức đi tiếp. Từ Hải Phòng vào Đà Nẵng đi xe máy túc tắc mất 3-4 ngày, còn 32 tỉnh x 3 = 96 ngày nữa. Tròn 100 :) Đấy là chưa tính các trục trặc gây chậm trễ dọc đường. Anh em trên phuot.vn cho mình xin ý kiến đóng góp về bản excel bên trên nhé! Do trình độ tìm kiếm thông tin còn giới hạn, có khả năng mình đã bỏ sót nhiều làng nghề hay địa điểm hay ho hơn ở mỗi tỉnh, nên sẽ cần rất nhiều đến những kinh nghiệm của các bạn dọc suốt từ Trung vào Nam. Từ những chia sẻ đó mình sẽ có thể tinh chỉnh danh sách cho hợp lí hơn, thay đổi chỗ này, bổ sung chỗ khác. Như ở Đăk Nông còn chưa tìm ra nơi nào để đến. Ngoài ra nếu có ai ở gần những nơi mình dự định sẽ đi thì cho mình xin SĐT nhé, để làm 1 phương án phòng xa ;) Số của mình là o167 229 hai 288.
Cảm ơn mọi người nhé!

SoloMinsk
10-12-2015, 15:18
Em thỉnh thoảng vs có wifi nên ko tiện trả lời ngay.
Lý do đi dường liên xã vì e ngại csgt và trên hết là e thích cảnh làng quê hơn.Bác thấy QL nào chẳng giống nhau, quán cơm, garace v.v... Có lẽ mỗi người mỗi ý nữa. Cái hay của miền tây là con người mà. Càng xa thành phố đô thị em cảm giác thoải mái và con người dễ gần. Nhất là các đứa bé, em mới cầm dt là tụi nó đòi chụp ảnh, chụp chung nữa. Xe hỏng vẫn có người đẩy cùng cả km tìm quán sửa xe, vẫn có miếu chùa cho ngủ nhờ. Miền tây ở các xã là nơi em ít bị chặt chém nhất.
Về làng nghê em đi hoài chỉ gặp làng chài ( vui tính hay nhậu :p) , làng cafe BMT ( max nhưng ngon, e bị nghiện cafe nên ...:x), làng thổ cẩm Châu giang gần tp Châu Đốc( sợ rằng sẽ bi mất trong nay mai). Còn bác tiện đường từ Pleiku hoặc gần đó hay chạy sang Pakxe Laos có nhiều làng nghề thổ cẩm giống của Việtnam ở vùng Bouleven( có ng bảo vs em họ vừa là ng việt vừa là ng laos, nc là dân tộc thiểu số, e thì ko giao tiếp dc vs họ).
Thân Min khu khờ.
P/s: bác cứ hỏi nhé, ae topic trao đổi nhiệt tình. Em luôn mong giúp các bác có những chuyến đi ở mức kinh thấp tiết kiệm nhất.

frogs_union
19-01-2016, 18:29
Sorry a e vì lặn mất tăm, mình đi cực kì ít online & cai fb luôn nên k cập nhật được. Giờ mình đến Tiền Giang rồi, sắp tới dự tính sẽ theo lối duyên hải đi suốt từ Bến Tre xuống đến Cà Mau rồi vòng ngược theo các tỉnh biên giới Cambodia. Minsk nói chuẩn đấy, mình về miền Tây có thể nói thẳng là k bị chém. Ngay như ở Tân Trụ cách TPHCM có vài chục km mà cơm bình dân 15000 ăn tẹt, lại ngon nữa. Vậy khả năng tìm được tô bún 5k ăn xong ngơ ngác như Min khờ từng làm là có thật :)