PDA

View Full Version : Cận



vntuyen
09-12-2008, 10:27
Tớ bị cận nên lập ra cái topic này để than thở cho những phiền toái của người bị cận. Biết đâu lại có các cao kiến khắc phục. Nhưng các bác có bệnh về mắt như lão, loạn, lác, lồi, lõm, lúng liếng,....đều có thể cùng vào bàn tán được.
Cũng tính lấy title là đeo kiếng cho nó tổng quát, nhưng lại sợ bọn xấu mồm nó nói lái. Cũng định lấy là Eyewear, nhưng sợ em Trym vào nói mình sính ngoại. Vậy thì Cận cho nó gọn.

Trước đây mình luôn tự hào là mắt mình lúc nào cũng 10/10. Nhìn cái gì cũng xuyên cũng suốt. Và cứ nghĩ mọi việc sẽ như thế mãi. Cho đến 1 ngày mình không đọc được trên bảng cái gì cả, đã chỉnh projector kỹ càng nhưng về chỗ vẫn không đọc được. Các bạn trong lớp bảo mày đi chỉnh mắt đi, chứ cái projector nó tội tình gì. Mình phát hiện bị cận từ đó. :(

Nhưng có thể đã bị mắc từ trước rồi. Chỉ là vì mình đâu có biết đã dán cái mặt vào sách báo, máy tính,...chứ đâu thể dán cái mặt vô cái bảng. Người ta nói mình bị cận mắc phải, không phải cận bẩm sinh. Có đứa nói mình bị nhược thị,...nhưng nói chung là nhìn không còn ngon như lúc trước. Cận thì đeo kính, nhưng đeo kính cũng cực khổ trăm điều. Than thở ở đây xem có cao kiến gì cùng nhau vượt qua. Không thì cùng than thân trách phận cho nó đỡ tủi.

1. Chơi thể thao:
Không đeo không thấy mà đeo thì vướng víu. Lại phải cột thêm dây thun đằng sau trông chẳng giống ai. Đánh bóng bàn còn đỡ, đáng tennis lên lưới cứ ngài ngại. Sợ thằng nào nó thù nó dớt 1 cái bể kiếng bể luôn 2 cái bóng đèn (mờ)

2. Đi mưa
Trời mưa đi xe máy, nước mưa ràn rụa, chẳng nhẽ đặt cái gạt nước cho mắt kính. Mặc áo mưa cũng khổ. Dừng xe lại, giở mũ ra, cầm cái áo mưa trong tay rồi mới dám tháo kiếng, mặc vào, đội mũ, đeo kiếng. Trời tạnh mưa làm quy trình ngược lại.
(Có đứa xui bóp mũi lấy chất nhờn thoa lên kính chống bám nước. Cái này giống mấy con ngan hay làm)

3. Đi bơi hoặc đi tắm biển
Phải trade of giữa nhìn và bơi. Bơi thì tháo kính ra, không nhìn được. Đeo kính thì khỏi bơi. Ngồi ở ghế phải gửi kính, kể từ đó đi ra biển thẳng tiến không ngó nghiêng gì. Bơi xong nheo 1 hồi mới định vị được cái ghế có cái kiếng.
(Có đứa xui thiết kế cái túi đựng kiếng trước cái quần bơi. Nhưng sợ ảnh hưởng thành tích)

4. Chụp ảnh
Ti toe mua cái DSLR. Phải ngắm qua ViewFinder cho nó đúng catalog chứ chả nhẽ dùng Live View mãi. Vừa đưa vào nghe cái cốp.

5. Mang kính đen
Lúc trước mang kính đen ai cũng suýt xoa Ngầu quấ, giờ đi nắng chói chang mà không đeo được kính đen. Rầu.

Là sơ sơ mấy cái nỗi khổ nho nhỏ thế thôi. Chứ thân phận cận còi thì từ tìm số nhà cho đến hát karaoke đều bị hạn chế. Bác nào vào đây tư vấn cụ thể, khả thi hoặc than thở cũng được. Chứ tư vấn kiểu thay gíac mạc, múc này múc kia là tớ delete ráng chịu. :gun

Nào, mấy bác Cận đâu cả rồi?

LinhEvil
09-12-2008, 10:54
5. Mang kính đen
Lúc trước mang kính đen ai cũng suýt xoa Ngầu quấ, giờ đi nắng chói chang mà không đeo được kính đen. Rầu.


Nào, mấy bác Cận đâu cả rồi?

Bạn nhảm dễ sợ bạn ạ

+ Giờ có kính râm cận bạn nhé

+ nếu thích bạn chơi áp tròng râm luôn nhé

+ Máy ảnh có điều chỉnh cho dân cận nhé, cận lòi mắt như Windy hay Quạt hoặc Cua ( dìm hàng tí) đều chụp đc ngon và nét ---> KHông cận như em chụp mới outnet

:D bạn tập trung vào chuyên môn khác đê

Anh Già
09-12-2008, 10:56
Tớ thì ko cận ,nói luôn trước là mắt vẫn siêu ngon , mặc dù dạo này thỉnh thoảng hay bị lòi mắt vì phê :LL . Nhưng tớ cũng tám tý với bạn Tuyến cho vui :
1- Chơi te lít thì làm quả contact lens ( đeo loại cho sport nhé , tuy dày hơn , cộm mắt tý nhưng chắc chắn ko bị rơi )
2-Đi mưa : mua xế hộp đi , nhưng đừng mua Q7 nhá !:LL
3-Đi bơi : cho gái nhà mặc cái bikini đỏ choé cho dễ định hướng rồi bơi quanh gái :D
4-Chụp hình : cái view finder nó có dấu + - để chỉnh cho mắt cận, viễn đấy .
5-Đi trời nắng : bạn chọn cái loại kính hai lớp ( loại clip-on ), lớp trên là lớp kính râm , vào nhà thì mở ra , trông vểnh như mái hiên nhưng dùng khá tiện lợi , hay làm thêm cái kính vừa dâm vừa cận vậy (c)

nhocdenthui
09-12-2008, 11:02
Đúng rồi, sorry hôm rồi quê edu quả cận này trên máy ảnh :D

Em cận nhưng đeo áp tròng, thấy mọi thứ ok trừ:
- Khi đi bơi thì phải tháo mắt và không thể ngắm zai gái mặc bikini
- Phải vệ sinh cực sạch không thì viêm mắt.
- Luôn phải mang kính râm khi ra phố, hôm nào nhỡ quên mang thì thôi rồi, mắt đỏ như ma cà rồng luôn.
- Khi trời mưa cũng phải mang kính râm vì sợ nước mưa vào mắt :(

Nhưng thiệt là, từ lúc đeo áp tròng em rất hạn chế khóc do sợ trôi mắt kính hihihi ;)

BTW, cận có thể mổ được mà lãnh đạo vntuyen. Mà đeo kính cận đôi khi cũng tốt, nó giúp mình trông đàng hoàng và trí thức hơn =))

Babel
09-12-2008, 15:21
Bạn nhảm dễ sợ bạn ạ

+ Giờ có kính râm cận bạn nhé

+ nếu thích bạn chơi áp tròng râm luôn nhé

+ Máy ảnh có điều chỉnh cho dân cận nhé, cận lòi mắt như Windy hay Quạt hoặc Cua ( dìm hàng tí) đều chụp đc ngon và nét ---> KHông cận như em chụp mới outnet

:D bạn tập trung vào chuyên môn khác đê

Xê ra, không cận đú đởn là :T

Cái vụ kính này rất chi là đồng cảm, thèm đeo kính đen cho nó ngầu mà ... :shrug: than ôi!

Quat
09-12-2008, 15:29
Nói tóm lại tất cả những thằng Kận đều thèm đeo kính đen =))=))=))

imim
09-12-2008, 15:38
Bạn nhảm dễ sợ bạn ạ

+ Giờ có kính râm cận bạn nhé



Ờ, bạn Linh nói phải đấy. Giờ kính Râm cận, râm viễn gì gì đều có hết, kể cả Râm loạn mà ;)

Trước có anh bạn cứ băn khoăn có nên đeo kính Râm ko, tháo ra tháo vào, vì anh bảo: mặt mình trông còn RÂM hơn kính, đeo vào tương phản quá =))
Thời ấy anh tuyên bố: anh quyết ở vậy ko lấy vợ cho bọn con gái nó thèm nó nhục.
Đến lúc sắp cưới anh lại bảo: anh nghĩ lại rồi, anh lấy chúng nó cho chúng nó còn nhục hơn í.
Rồi anh vẫn quyết ko đeo kính Râm, chả hiểu sao.

alias.noodles
09-12-2008, 15:39
Tớ bị cận 4.5

- Tớ vẫn đeo kính chạy bộ như điên, khi đá bóng thì tháo ra thấy mờ mờ nhưng vẫn chạy tốt :) Riêng đi bơi thì tớ có quả kính bơi cận nhìn dưới nước còn rõ hơn thằng đeo kính bơi thường nhá :LL

- Tớ không chơi kính áp tròng được vì rất hay lấy tay dụi mắt :shrug:

- Tớ dòm lỗ bé bé vẫn chụp ảnh được bình thường, ảnh xấu là do trình kém không phải do mắt cận :D

- Đi tối và đi mưa hơi vất vả vì chói, nhoè ... nhưng phải cố mà đi, cận mà đi bằng thằng sáng mới tài chứ ;) (Nói thêm là có lúc tớ phải tháo kính chạy vo ví dụ mưa to quá hay sương mù dày đặc quá!)

- Hồi trước tớ dùng kính cận đổi màu bây giờ chơi 2 kính. Ra nắng thì chụp quả râm cận, vào nhà đổi kính trắng (c)

- Lưu manh hay trí thức thì thuộc về bản chất rồi, cặp kính chỉ lừa được người qua đường thôi chứ khi tiếp xúc thì sau 1,1 phút là lộ ngay (NO)

Quat
09-12-2008, 15:41
Đồng ý là có Râm cận nhưng Râm thì Râm nhưng nó không Đen, nó chỉ hơi hơi thôi thì chát chít :D phải Đen như mấy thằng LAPD nó hay mang ấy :P

vntuyen
09-12-2008, 16:33
Rút ra KL là máy tay cận có độ thông cảm cao nên tư vấn tốt. Mấy tay không cận thì vào đây khoe hàng dìm hàng thấy ghét. Nhất là LE :gun :T

baxu
09-12-2008, 16:39
Kính Bơi cũng có bơi cận lâu rồi mà các bác, mình đã từng mua hộ bạn mình (cái này ở Nhật kiếm dễ nhất, nhiều)

Mà mình nghĩ, người như bạn bạn vntuyen, có tháo kính ra trông vẫn đàng hoàng ... như khi đeo kính :), chứ bạn Mì mà tháo kính, mình e là (icon e hèm) có người (hihi ko phải mình) gọi bạn là anh bán than đới ;)

susu
09-12-2008, 16:56
Kính Bơi cũng có bơi cận lâu rồi mà các bác, mình đã từng mua hộ bạn mình (cái này ở Nhật kiếm dễ nhất, nhiều)

Mà mình nghĩ, người như bạn bạn vntuyen, có tháo kính ra trông vẫn đàng hoàng ... như khi đeo kính :), chứ bạn Mì mà tháo kính, mình e là (icon e hèm) có người (hihi ko phải mình) gọi bạn là anh bán than đới ;)

Chết chết !!
Thần tượng phán xong câu này bạn Mì ngất đới !!

Bạn í nhận mình là anh bán xăng cũng đã khiêm tốn lắm rồi.Hoặc quá lắm thì đc nhà LE phong cho cái chức chuyên viên trông xe đạp ...

Chứ anh bán than thì .....

P/S : bọn quẳng cáo Tide đã liên hệ với bạn vntuyen chưa ? Bạn mà nói câu "ngạc nhiên chưa ??" thì bà con gật lấy gật để ngay !!

LinhEvil
09-12-2008, 17:10
Nói đùa phải tội em hay lạc đề lắm nhá

VD nói chuyện anh bán xăng, ở Q5 có anh bán Xăng trông dư Hoàng Tử Ai Cập ớ, tóc xoăn tít như mì đen, mắt như kẻ Mascarra... thân hình lực lưỡng bơm xăng chầm chậm

Mà anh ấy ko đeo kính

(NO) ôi tương tư!!!

baxu
09-12-2008, 17:31
sặc cười

đang đề tài cận trí thức hào hoa là thế, chuyển phắt ngay sang cơ thể học bắc phi

NATO
09-12-2008, 20:10
chứ bạn Mì mà tháo kính, mình e là (icon e hèm) có người (hihi ko phải mình) gọi bạn là anh bán than đới ;)

Bán than thì chắc phải xúc than khỏe lắm, thế nên các chị cứ ngồi đấy mà mơ

banmaitoahuong
09-12-2008, 22:03
Còn em, học đại học thì đeo kiếng, hết học mắt lại sáng ra, long lanh hơn. Quả là lạ.

Toet
09-12-2008, 22:22
Còn em, học đại học thì đeo kiếng, hết học mắt lại sáng ra, long lanh hơn. Quả là lạ.

Chỉ có sinh hoạt điều độ mới có thể làm nên điều thần kỳ như của banmai được. Thèm quá!

Zorzo
10-12-2008, 00:07
Chia sẻ chuyện mắt kém với bác VNtuyen. Em thì không cận viễn hay có vấn đề gì về mắt đến mức phải đeo kính, toàn 10/10, nhưng em lại có dịp được biết thế nào là mắt ... không nhìn được.

Năm đó 2005, do sơ ý mà em bị thương ở mắt phải, là cái mắt bây giờ vẫn dùng để ngắm ống kính máy ảnh (may thế). Lúc em bị là buổi tối, đau lịm cả người. Sáng hôm sau đi xe máy một tay vì tay kia ôm mắt đi khám. Bác sĩ bảo mắt bị thương giác mạc. Mua thuốc chữa thương.

Một tuần sau đến khám lại, vết thương phía trước bắt đầu lành nhưng mắt vẫn chưa nổi1/10. Hoảng quá em lên viện mắt Hà Nội. Tức khắc được chuyển vào nội trú vì được chuẩn đóan là bị thương đáy mắt.

Hai mươi ngày, em tiêm tổng cộng 15 mũi vào mắt, uống hàng vốc thuốc, nhỏ hàng cốc thuốc nhỏ, rửa mắt 1 lần, siêu âm 1 lần, kiểm tra nhán áp thị trường... bằng các loại máy nhiều lần. Đau tái mặt khi tiêm là một chuyện, chứng kiến hàng trăm người đau mắt hết thuốc chữa lại là một thử thách tâm lý kinh khủng khác.

Lúc ra viện em được độ 6-7/10. Bây giờ chắc cũng được như cũ. Nhưng như con chim sợ cành cây cong, bây giờ cứ thấy cái gì gần gần mắt là cẩn thận lắm.

chuotchitxu
10-12-2008, 08:56
Hờ hờ... iem cũng kận... :D
Cơ mà đôi lúc cũng hay vì... lý do mời các pác xem hình dưới

https://i152.photobucket.com/albums/s171/chuotchitxu/MienTay/081210_MG_0114.jpg

Thằng không kận nó lạc đàn :LL

Bagai
10-12-2008, 11:45
Cái nhóm đi Nam Mỹ vừa rồi có 4 người thì 3 người ngày xưa cận: Net, Bg và Lễ. Nhưng không hẹn mà gặp cả 3 vừa mổ Lasik xong.

Trước khi mổ Bg hoàn toàn đồng cảm với anh vntuyen, nhất là khoảng trời mưa và khoảng không điệu được kính mát. Sau khi mổ cảm giác yếu hơn 1 tí, sensitive hơn 1 tí, nhưng cảm giác rất "yomost" :P, như là vừa sáng mắt ra vậy đó.

Tóm lại nếu có điều kiện hoặc liều 1 tí Bg nghĩ làm cái lasik là yêu đời liền. Hè vừa rồi Bg mổ ở bệnh viện An Sinh. Có vẻ cơ sở vật chất tốt và phục vụ cũng tốt. Không biết có ca nào làm sai chưa. May mắn là Bg và em trai mổ xong đều tốt.

vntuyen
10-12-2008, 12:49
Ngoại trừ mấy tư vấn đểu và khoe hàng/dìm hàng, cám ơn các lời khuyên và chia sẻ của các bạn. Mấy câu này chưa chắc BV mắt trả lời được. Mổ thì nhất rồi, nhưng không biết cận khoảng 2-3 độ mổ có được không? Với lại nghe nói khi nào lão thì sẽ bù được cận đúng không? Có phải vì thế mà Mỹ vẫn khư khư cặp 4,5 độ chờ đền bù?
Ai có kiến thức về mối quan hệ cận - lão và độ cận - mổ thì cho ý kiến với. :help

Primera
10-12-2008, 13:11
Mình cũng tưởng là phải chung thân với cặp kính, lúc cao điểm là 1 bên 5 độ, 1 bên 5,5 độ có thêm loạn thị.

Cho đến 1 ngày cách đây 4 năm, trong 1 lần đi tắm biển, mình đã nhầm người ấy với người nọ. (Nói thêm là tình trạng nhầm này thường xuyên xảy ra, nhưng lần đó là tai hại nhất). Ngay ngày hôm sau mình quyết định lên bàn mổ.

Từ ngày ấy, các bạn nữ lần lượt chia tay mình, vì trông anh không giống như ngày xưa...

Bagai
10-12-2008, 14:07
@nvtuyen: Lúc Bg mổ cận có 1.75 độ thôi à. Vẫn mổ được. Em của BG thì hon 3 độ 1 tí. Bác Tuyen đi bác sĩ tư vấn thì ngon hơn ở đây chứ.

mihtua
10-12-2008, 14:17
Em thì từ hồi bé đã toàn vừa nằm vừa đọc truyện, buổi đêm ham đọc truyện chưởng quá òn trùm kín chăn rồi vác đèn vào để đọc :D. Đến hồi lớp 9, lớp 10 cũng đi đo trên Tràng Tiền, bác sĩ phán cận 0,75 độ, đưa cho cặp kính bảo phải đeo thường xuyên không là lên đấy, mà dạo đấy thì lớp em 10 đứa đến 7,8 đứa là cận rồi, thế là cũng muốn cận cho bằng anh bằng em, mang kính về vứt béng ở nhà không thèm đeo. Đến khi lên đại học thì toàn đi học muộn, ngồi giảng đường xa tít mà vẫn nhìn được, đi kiểm tra lại thì lần này lại 1 câu như lần trước : em cận 0,5 độ, phải đeo kính thường xuyên không thì tăng độ đấy :LL Thế mới biết mấy đứa đấy chỉ muốn bán kính là chính :Dam

Về chuyện nên mổ cận hay không thì như em biết là mặc dù quảng cáo là hoàn toàn không có ảnh hưởng gì nhưng đa phần con em các bác sĩ đều không mổ gì cả, cứ để đeo kính như bình thường, em ex của em cũng bị cận khá nặng nhưng mẹ em ý là bác sĩ cũng ko cho đi mổ :shrug: Mà em thấy những người đeo kính lâu năm rồi, bây giờ mổ xong nhìn mắt cứ dại dại thế nào ý, thà rằng đeo kính nhìn cho ló có vẻ trí thức :LL

Về già thì đa phần mắt người sẽ trở nên viễn, đang từ thấu kính lồi sẽ dãn ra thành thấu kính lõm, vì thế mà ai cận nhẹ khi về già sẽ trở thành bình thường ( đấy là em nghe hơi nồi chõ thế, đúng sai không có biết đâu à nha :)) )

CVN
10-12-2008, 14:17
Nhảm tý:

1. Nếu mổ ở Việt nam thì nên mổ từng mắt một cho chắc ăn nếu không muốn rơi vào số 1% rủi ro phải đeo kính đen 24/24 sau mổ. Nghe giang hồ rỉ tai thì có một checklist 20 yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ đối với 1 ca mổ Lasic nhưng về ta thì các từ mẫu cắt đi quá nửa chỉ đáp ứng 7-8 mục thôi.

2. Khi mổ xong các bác nhà ta vẫn có thể đeo kính trắng không số nếu không muốn mất đi cái áo trí thức.

3. Vị nào ở Hà nội quyết định mổ thì nhắn tớ cái để tớ đi theo xem ké cái (tức là làm chuột bạch cho tớ ấy ;) )

4. Ai không muốn mổ mà vẫn có thể đeo kính đen xịn thì có thể liên hệ cò mồi Quạt để lấy địa chỉ thầy lang chữa cận bằng bấm huyệt (chiết lý là: bất kỳ bệnh nào cũng do tắc huyệt nào đó mà ra, kận cũng thế, chỉ cần khơi huyệt phát là mắt hết kận ngay, muỗi!) :LL

vitkonxauxi
10-12-2008, 14:33
Đeo kính là phiền toái rùi...nhất là khi hun ý....rắc rối lắm.

nnghia
10-12-2008, 15:40
Mình tả cho bạn vitkon xấu xí nhá.

Một ngày Vitcon ( tất nhiên đang đeo kính) sau khi quen anh bán Xăng ở quận 5, cả 2 liền chở nhau đến một nơi rất chi là lãng mạn ( Một cánh đồng hoa trên đà lạt chẳng hạn ). trong lúc VitKon đang ngất ngây với sự lãng đãng của thiên nhiên thì 2 bàn tay của chàng bán xăng nhẹ đặt lên 2 thái dương đẩy nhẹ cái kính lên trán, Mắt Vitkon chợt mờ đi ( do mất kính và do không cần thiết phải nhìn rõ ở đoạn này) nàng khép nhẹ mí mắt vểnh môi lên chờ một nụ hôn. Chậc chậc






Lúc đó chàng bán xăng mớ gỡ hẳn quả kính ra mắt vẫn chăm chú vào kính, hỏi " Em mua kính ở đâu mà đẹp thế, anh mượn thử cái "

=))

vntuyen
10-12-2008, 15:46
Tớ không bị rắc rối khi hun, vì khi hun tớ không đeo kính, với lại với cự ly ấy tớ không cần đeo. Mà lúc đó thị giác không quan trọng bằng xúc giác, hè hè.

@bg: tớ rất lo v/v độ cận ít có mổ được không, vì nghe nói nó bào cái giác của mình cho mỏng đi. Nhưng tớ sẽ đi tư vấn.

@Mtua: có người nói lão nó sẽ bù (hy vọng tràn trề) nhưng có người nói trẻ cận không thể thấy xa, già lão không thể thấy gần, tức là khoảng nhìn chỉ còn rất hẹp (hu hu).

Nói về chi phí, hôm qua mới làm bể kính, tối mà vẫn phải đi cắt. Việc này cứ thi thoảng thi thoảng chứ chẳng hiếm hoi gì. Vậy nên, bác nào đang ko phải đeo kính thì chúc mừng chúc mừng.

Babel
10-12-2008, 20:40
Không nên mổ, đang yên đang lành đem dao chọc vào mắt làm gì.
Đeo kính cũng có cái lợi, ít ra thì cũng có cái kính chắn trước mắt để tránh UFO đâm vào mắt một cách không mong muốn.
Khi nào muốn đeo kính phớt, thì chỉ cần bỏ kính ra, thế là phớt ... nhẹ nợ!

vitkonxauxi
10-12-2008, 23:18
Mình tả cho bạn vitkon xấu xí nhá.

Một ngày Vitcon ( tất nhiên đang đeo kính) sau khi quen anh bán Xăng ở quận 5, cả 2 liền chở nhau đến một nơi rất chi là lãng mạn ( Một cánh đồng hoa trên đà lạt chẳng hạn ). trong lúc VitKon đang ngất ngây với sự lãng đãng của thiên nhiên thì 2 bàn tay của chàng bán xăng nhẹ đặt lên 2 thái dương đẩy nhẹ cái kính lên trán, Mắt Vitkon chợt mờ đi ( do mất kính và do không cần thiết phải nhìn rõ ở đoạn này) nàng khép nhẹ mí mắt vểnh môi lên chờ một nụ hôn. Chậc chậc





Lúc đó chàng bán xăng mớ gỡ hẳn quả kính ra mắt vẫn chăm chú vào kính, hỏi " Em mua kính ở đâu mà đẹp thế, anh mượn thử cái "

=))
Hơ hơ sao bác biết hay quá vậy, kiếng của em độc đáo phết ý vì nó xấu xí mà ...nên ai cũng phải cất lời chê hê hê nên Anh bán xăng hông có mượn đâu mà bác lo. Ý mà bác tưởng tượng khung cảnh lãng mạn quá...thôi tẹo ngủ phải mơ mí được.

mazda3black
10-12-2008, 23:49
Tóm lại nếu có điều kiện hoặc liều 1 tí Bg nghĩ làm cái lasik là yêu đời liền. Hè vừa rồi Bg mổ ở bệnh viện An Sinh. Có vẻ cơ sở vật chất tốt và phục vụ cũng tốt. Không biết có ca nào làm sai chưa. May mắn là Bg và em trai mổ xong đều tốt.
Cảm ơn bác, em cũng đang định mổ ở BV này, giờ thì yên tâm rồi!

baxu
11-12-2008, 00:52
Bạn mình cũng nhiều người mổ, hầu hết đều thành công rực rỡ. Sáng mổ, chiều về văn phòng lại gõ máy tính như thường :).

Chỉ có 1 chị, nổi tiếng kỹ tính, tìm hiểu đủ loại thông tin từ giới chiên môn, từ những người đã mổ, nghe ngóng, so sánh bệnh viện, lựa chọn bác sĩ ... Mất 2 năm giời ngâm cứu, chị đã chọn được 1 bác sĩ nghe đâu giỏi nhất HN. Dưng số chị không may (chỉ là số thôi, mình nghĩ vậy ;)), không hiểu vì sơ suất or vì gì gì đó mà mắt chị mổ xong bị cái gì mà mình nghe loáng thoáng là nấm, nhìn thì tỏ dưng mắt cứ toét nhèm ướt át.

Sau đó chị phải sang BKK mổ lại (theo thông tin chị tìm hiểu, Thái là tốt nhất về mắt ở châu Á). Mổ xong, nạo sạch hết nấm dưng mắt lại khô cong, phải rỏ rỏ cái gì liên tục.

Thế rồi đâu như suốt 6 tháng sau đó, cách 2 tuần chị lại phải sang Thái điều trị theo dõi 1 lần.

Mình mới chỉ biết đến đó, không hiểu giờ đã bình thường hẳn chưa.

Bác nào đi mổ thì chúc bác may mắn :) (vì nghe nói trăm người mới bị 1 người như chị bạn mình)

Primera
11-12-2008, 06:00
Quan trọng tương đương với việc mổ, là việc giữ vệ sinh mắt sau mổ (tối thiểu là 1 tuần). Tớ mua 1 cái kính bảo hộ lao động loại to đùng, đeo 24/24 kể cả khi di ngủ, để phòng trường hợp vô ý dụi tay vào mắt. Trong thời gian này mắt đang liền sẹo nên phải dùng 1 loại thuốc nhỏ mắt theo chi định của bác sĩ, có thể có những người bị dị ứng với loại thuốc đó nên gặp sự cố.

Hiệu ứng phụ của việc mổ lasik, là khi trời nhập nhoạng tối thì không nhìn rõ lắm, và thường thì không bao giờ hết hẳn cận thị, thường là 0.5-0.75, thích thì vẫn đeo kính được.

À mà hôm mổ, lúc vào phòng, thấy 2 anh bác sĩ, 1 anh đang gặm ổ bánh mì, 1 anh vừa điều khiển máy vừa nhắn tin điện thoại !

Quy trình từ đầu đến đuôi thế này:
Khám sơ bộ - nộp tiền - khám chuyên sâu (cả siêu âm, rồi đo chiếu các kiểu), hết khoảng 2 tiếng cho việc khám. Khi OK rồi thì cởi giày mặc áo sọc nằm lên bàn. Phẫu thuật tiến hành từng bên mắt một.

Các anh bác sĩ nhỏ mấy loại thuốc vào mắt, rồi dùng 1 dụng cụ giống như cái kẹp lông mi, để vành mắt bạn ra. Sau đó đưa vào 1 cái dao cắt làm xoẹt 1 phát gọt luôn 1 lớp giác mạc để lật lên.

Tiếp theo là máy chiếu laser bắt đầu chiếu vào đốt cháy tiếp 1 lớp nữa. Lúc này thì chỉ nhìn thấy 1 màu đỏ chói lòa (con mắt bên kia đã được bịt lại). Việc đốt này chỉ trong mươi giây thôi, đốt nhiều ít là do cái máy đo tự đo (hay là anh bác sĩ kia bấm bấm thì không rõ). Rồi mảnh giác mạc được vạt lên lúc trước lại lật lại. Rồi thì nhỏ liên tiếp mấy loại thuốc cả nước và thuốc mỡ

Mắt bên kia cũng làm y như vậy, tất tần tật hết 10 phút. Rồi bạn phải nằm nghỉ khoảng 2-3 tiếng, lúc này mắt đau và nhức như đau mắt hột, cũng chả nhìn thấy gì luôn. Trong lúc nghỉ thì phải đeo 1 cái kính đen (tự mình mang đến).

Rồi thì mắt cũng bớt nhức nhưng vẫn còn rát, song bạn đã có thể tự đi về được. Lúc đầu bạn tưởng là mổ xong phát là mọi thứ sáng bừng lên ngay, nhưng không phải vậy. Trong 2 ngày đầu vẫn còn mờ mờ nhòa nhòa.

Đến 1 tuần sau thì mọi thứ thực sự bình thường, nhiều người bỗng nhiên không nhận ra bạn nữa, vì bạn không còn đeo kính.

Đấy là năm 2004, khi ở VN còn sử dụng công nghệ cũ. Công nghệ mới bây giờ thì có lẽ nhanh hơn và ít đau hơn. Bạn cũng có thể phẫu thuật 1 bên, rồi 1 tuần, 1 tháng sau quay lại làm nốt bên kia. Giá không đổi.

alias.noodles
11-12-2008, 08:54
Tớ có cậu bạn cũng bị cận, khoảng năm 1995 cũng đi mổ mắt, khi đó chi phí 500K/con, mổ xong còn 0.5 sau vài năm tăng độ đến bây giờ lại đeo kính như xưa :D :))

Cô em gái tớ cũng bị cận nhưng chịu khó đeo kính áp tròng, đeo mãi thành quen và không hề bị đỏ mắt hay ngứa ngáy gì cả, nhiều khi tớ quên không biết là em mình bị cận nữa ;)

vntuyen
11-12-2008, 08:57
Thanks Primera, nhưng có lẽ bạn nhầm cái giác mạc với cái mí mắt thì phải? Vì lật lên thì chỉ có mí trên lật lên, chứ cái giác mạc thì đâu có lật lên. Nếu đúng thế thì cũng yên tâm, vì ở trên bạn cũng nói là "đưa vào 1 cái dao cắt làm xoẹt 1 phát gọt luôn 1 lớp giác mạc để lật lên" nghe hãi quá

vntuyen
11-12-2008, 08:58
@Mỳ: bác quên chứ cô ấy không quên đâu. Thế đã có chút kiến thức hay thông tin gì về mối liên hệ cận-lão chưa?

anhminh
11-12-2008, 09:12
Thanks Primera, nhưng có lẽ bạn nhầm cái giác mạc với cái mí mắt thì phải? Vì lật lên thì chỉ có mí trên lật lên, chứ cái giác mạc thì đâu có lật lên. Nếu đúng thế thì cũng yên tâm, vì ở trên bạn cũng nói là "đưa vào 1 cái dao cắt làm xoẹt 1 phát gọt luôn 1 lớp giác mạc để lật lên" nghe hãi quá

bạn đấy nói đúng đấy, phải làm thế thì mới tiếp xúc được với thủy tinh thể, nơi cần phải xử lý. Và Primera cũng nói họ kẹp mi mắt từ trước rồi mà.
Cái vụ cận => lão thì cũng chẳng phải là sẽ cân bằng đâu. Về già mắt vẫn chán cho mà xem :)

r0sy
11-12-2008, 09:14
Em cận lòi, cũng hay đeo áp tròng cho tiện, mỗi lần tháo ra tháo vào có chục giây thôi, rồi chịu khó thỉnh thoảng nhỏ mắt là được

Bác em làm ở viện mắt TW cũng không cho cháu mổ

À mà bạn nào dùng V-Rohto thì đừng dùng nữa nhé, bác em bảo trong cái thuốc đấy có thành phần làm khô giác mạc, rất ko tốt khi dùng thường xuyên

Bagai
11-12-2008, 10:32
Nghe primera kể thấy ghê hơn lúc BG làm. Chỗ BV An Sinh đó có vẻ khám kĩ hơn. Đi khám 2 lần, 1 lần 4hr. Nếu mắt ổn định mới làm.

Với lại vào phòng mổ thì vô trùng cẩn thận lắm. BG có học dược ở VN cũng biết chút ít về vô trùng và nghĩ họ làm vậy là tốt.

ROsy: bác của ROsy bệnh nghề nghiệp thôi. Chứ nếu mổ Lasik quá nguy hiểm thì người ta cũng không dám mổ. Cũng hơi giống như Bg ít chịu uống thuốc lắm là vì khi học thuốc nào cũng thấy tác dụng phụ. Khi học về bệnh ung thư thì không dám ăn đồ nướng mấy năm liền. Đi đâu BG thấy đồ nướng đen đen cũng chỉ chỉ kêu là ăn cái này ung thư, không ăn. BG bị nhiều người cười :"> :D.

vntuyen
11-12-2008, 10:51
Tớ vote cho BG bài trên nhá, đúng những gì tớ nghĩ.:)

nguyen
11-12-2008, 10:53
Em cận lòi, cũng hay đeo áp tròng cho tiện, mỗi lần tháo ra tháo vào có chục giây thôi, rồi chịu khó thỉnh thoảng nhỏ mắt là được

Bác em làm ở viện mắt TW cũng không cho cháu mổ

À mà bạn nào dùng V-Rohto thì đừng dùng nữa nhé, bác em bảo trong cái thuốc đấy có thành phần làm khô giác mạc, rất ko tốt khi dùng thường xuyên

Hôm sinh nhật Phuot.com "Rose" nhẹ nhàng lướt đến cạnh mình, tiếng nàng du dương trong trẻo. Nói chuyện một hồi, đến lúc cao trào mắt nàng long lanh chơm chớp, hixhix đau tim quá đến tận mấy ngày hôm sau ... Nhưng giờ thì mình hiểu ra rồi :((:(( ts cái kính áp tròng ấy... =))=))

anhminh
11-12-2008, 10:59
vấn đề là xác suất thôi, ví dụ: ... xác suất có vấn đề là 1/1000 ca. Nếu đấy là chữa tay, chân hay gì gì đó, nhiều người chấp nhận ngay. Nhưng với mắt thì ko chấp nhận xác suất đấy..... nhất là khi LCD càng ngày càng hạ :))

chuotchitxu
11-12-2008, 11:30
Chả bít các pác sao chứ nhà iem thì thế này...
Đầu năm 2008 iem cũng lon ton đi khám mắt chuẩn bị mổ :D
Nhưng dzòm lại thấy bác sĩ mắt toàn dân đeo kính :shrug:

Thế là nhà iem lại cắp đít đi về :))

P/S: kinh nghiệm của iem là: 1 năm contact lenses, 1 năm kính đeo :D

r0sy
11-12-2008, 12:06
Thế khi nào bagai về VN em mời bagai đi ăn bún chả nhé :D

Em thấy đời ngắn tí, cứ sợ cái này cái kia mà ko hưởng thụ thì hơi phí. Chỉ cần sống đến 60 tuổi thôi, nhưng được ăn cái mình muốn, làm được những điều mình thích là ngon lắm rồi (c)

Thế cho nên bác em có ko cho mổ thì em cũng đang định âm mưu âm thầm làm đây, có điều chưa để ra đc xu nào và ngày nghỉ nào, có bao nhiêu đổ vào đi lại hết :D. Đeo áp tròng ko phải lúc nào cũng tiện, nhiều lúc quên ko nhỏ mắt hay thậm chí em còn ngủ quên khi đang đeo, lúc thức dậy thấy mắt đỏ vằn vện đau thương lắm

Ba Đứa Trẻ
11-12-2008, 12:28
Mình thấy các anh chị bác sỹ bảo là sau khi mổ xong vẫn bị tái cận nên quyết định không mổ nữa mặc dù được offer mổ miễn phí. Mắt mình cũng một bên hơn 5 một bên gần 4 lại còn bị loạn nữa. Vấn đề là giải quyết được cận thì vẫn bị loạn.

Các bác sỹ chuyên chính cũng khuyên không nên mổ mắt :-))).

Bagai
11-12-2008, 13:14
Ờ ờ, ăn gì cũng thích hết á...hè vừa rồi BG ra Hn chơi Cáo dẫn đi ăn thịt chó, bún chả, chả cá, lòng lợn lòng gà ...đủ thết các thứ... "rít tất" :P

Thôi ai nghe BS chuyên chính khuyên thì nghe, Bg lỡ mổ rồi bà người BS nói là tỉ lệ tái cận đối với Bg hầu như ko có (hy vọng là vậy đi) cho nên cũng yên tâm. Với lại bây giờ mắt sáng lắm rồi, nhìn thấy từng chân tơ kẽ tóc :D

vntuyen
11-12-2008, 13:32
Cái này còn dã man hơn cái vụ tư vấn dSLR. Càng nghe càng hoang mang. Lại thêm không thể liều mạng như cái SLR được. :gun nhưhg cũng chúc mừng BG nhé (beer)

CVN
11-12-2008, 17:28
Giàu 2 con mắt, khó 2 bàn tay...

Tốt nhất bác nào cận quá và quyết mổ thì sang Băng cốc mà mổ. Kiếm chỗ nào thực sự có uy tín ấy.

Độn mỗi cái ngực mà chị em còn sang tận đó làm, nữa là đôi mắt của anh (chị) em mình, nhỉ?

Toet
11-12-2008, 17:51
Các bác sĩ chân chính thì cứ khuyến khích dân tình đến mổ Lasik vì rất lời. Và các bác sĩ chân chính thường khuyên người nhà đừng mổ, vì họ nghĩ đến xác suất. Không ai chắc chắn được người nhà mình không rơi vào trường hợp 1/1000 kia.

Em cứ là đeo ra đeo vào kính cận thường và kính cận râm thôi.

À, mà không cân bằng lúc già được đâu nhá. Bạn mẹ em giờ ngoài 60 gồi, vẫn đưa rá gạo lên dí sát mắt nhặt sạn đới.

vntuyen
12-12-2008, 12:46
Sơ kết thế này:

1. Máy ảnh có chỉnh độ cận. Nhưng nếu đeo kính thì bị double, không đeo thì không thấy gì. Tóm lại là nguyễn văn Y. Am I right?

2. Kính cận có râm nhưng râm nhờn nhợt, không hoàn toàn râm. Cũng chỉ mới nghe nói, chưa biết mua chỗ nào. Nhưng dứt khoát là không chơi cái râm loạn =))

3. Lão không bù cận. Đừng có mà mơ :(

4. Mổ thì làm giàu cho bác sỹ và nhận rủi ro. Nếu muốn mổ thì kết hợp bơm ngực để đi Thái luôn thể. Nếu không bơm ngực thì ở nhà cho nó kinh tế.

5. Không chơi contact lens vì tốn tiền, ngứa mắt.

6. Tắm biển hay đi bơi thì lúc nào việc ấy. Bơi thì bơi mà soi thì soi. Không kết hợp vừa bơi vừa soi

7. Không nói chuyện cận với mấy tay không cận, không có kinh nghiệm gì nên không cảm thông, đã vậy còn khoe hàng hoặc tư vấn bậy :gun

Tóm lại là cứ tạm chấp nhận thế này đã, có thể đi khám tư vấn rồi để đấy. Xem chỗ nào có râm cận mua mang chơi :))

Primera
12-12-2008, 16:47
2. Kính cận có râm nhưng râm nhờn nhợt, không hoàn toàn râm. Cũng chỉ mới nghe nói, chưa biết mua chỗ nào. Nhưng dứt khoát là không chơi cái râm loạn

Có dịch vụ nhuộm màu cho mắt kính, giá thường khoảng 30.000VND cho cả 2 mắt, khéo mồm thì miễn phí. Màu thì tự chọn, nâu nâu lờn lợt bã trà xanh lơ hồng tím đủ cả.

gaumisa80
12-12-2008, 23:34
Sơ kết thế này:



7. Không nói chuyện cận với mấy tay không cận, không có kinh nghiệm gì nên không cảm thông, đã vậy còn khoe hàng hoặc tư vấn bậy :gun


đúng là bậy thật bác ạh,:D:D
thôi phải chấp nhân sống chung với lũ bác ạh, nhiều lúc cũng tức anh ách, bọn nó thì nhìn thấy từ xa, mình thì phải dí sát mắt vào, heeeee. Dưng nhiều lúc trông cũng oách hơi khối thằng thèm đeo kính như anh em mình :LL:LL:LL (chuẩn bị chắc bị oánh vỡ đầu đây).
Có khi em cũng phải kiếm quả kính râm cận thôi

Kiara
14-12-2008, 19:00
Tớ thì thấy nhục nhất cái vụ bà con cứ bảo : Mày đeo kính trông như 50, bỏ kính ra trông trẻ hơn vài tuổi đấy. Mà tớ thì chưa đến 40, ts cái mặt tớ chứ.:Dam
Có ai tư vấn dùng loại cận râm gì cho cái mặt tớ chẻ chẻ không nhỉ? :LL

CVN
14-12-2008, 19:04
Mấy năm trước thì phải mua mắt nhựa rồi nhuộm. Mắt nhuộm thì màu lúc đậm lúc nhạt, có lúc lại làm thay đổi tính chất (số...) của mắt kính, đeo vào thấy quay quay. Mắt nhuộn cũng rất nhanh bay màu.

Nay nghe nói đã có mắt cận râm của nhập từ Tây Tàu về. Tớ chưa thử qua nên không biết chất lượng thế nào.

alias.noodles
15-12-2008, 08:03
Tớ thì thấy nhục nhất cái vụ bà con cứ bảo : Mày đeo kính trông như 50, bỏ kính ra trông trẻ hơn vài tuổi đấy. Mà tớ thì chưa đến 40, ts cái mặt tớ chứ.:Dam
Có ai tư vấn dùng loại cận râm gì cho cái mặt tớ chẻ chẻ không nhỉ? :LL


Làm một cái gọng nhựa màu hồng, tròng kính tròn bé bằng đồng xu thôi, dọc 2 bên gọng kính gắn 1 dàn đèn mỗi lần có điện thoại gọi đến là nó chớp chớp, chiếu chiếu (mua ở cửa hàng điện thoại).

Lưu ý là túi xách, giày, tất, vỏ điện thoại và khăn tay cũng đều phải cùng 1 màu hồng ... có lẽ nhìn sẽ trẻ hơn dăm tuổi :D

vntuyen
15-12-2008, 09:19
Mình muốn tuyển bạn Mỳ vào chức vụ Marketing Director cho phân khúc Teen Girl mùa giáng sinh này :))
Sáng nay đọc báo thấy có mode đeo kính giản đồng tử. Mục đích là cho mắt to tròn như diễn viên HQ đã phẩu thuật. Bạn Kiara đừng chọn giải pháp này nhá, trẻ thì có trẻ nhưng mà hết thấy đường phượt luôn :)

Kiara
15-12-2008, 15:26
Lưu ý là túi xách, giày, tất, vỏ điện thoại và khăn tay cũng đều phải cùng 1 màu hồng ... có lẽ nhìn sẽ trẻ hơn dăm tuổi :D

Hí hí, xế xế những cái khác tớ cũng chọn hồng luôn á để chẻ hơn nhiều á. =))

alias.noodles
15-12-2008, 15:46
Hí hí, xế xế những cái khác tớ cũng chọn hồng luôn á để chẻ hơn nhiều á. =))

Ừ về nguyên tắc thì là như vậy nhưng muốn trao đổi thêm chi tiết thì đề nghị bạn Kiara PM cho tớ nhá :)

Ở đây tai vách mạch rừng... ;)

jinxia
28-12-2008, 00:28
Hôm nay xem Titanic trên star movie chỉ nghĩ đến mỗi chuyện vào cảnh như này cận là chết đầu nước, cả trên cạn cả dưới nước.

Kận
31-12-2008, 10:08
Có mod min nào vào đây khóa cho em cái topic này với, dạo này hắt hơi liên tục, mệt quá hic hic

thuongthuong
31-12-2008, 14:25
Thời gian đầu em không nghĩ là bị cận, ngồi cuối lớp thấy màn chiếu cứ mờ mờ, trong đầu chỉ nghĩ là máy chiếu đểu, ai ngờ cận thật, cách khắc phục là nếu không nhìn thấy gì ở trên bảng thì chẳng cần thiết phải nhìn nữa, cứ cúi xuống làm việc riêng :)
Điều khó khăn nhất khi không đeo kính với em là đi đến ngã tư, chẳng nhìn được số giây trên đèn báo là bao nhiêu nhiều khi còn 1 đến 2 giây mà cứ phóng như bình thường ý.

come back
02-01-2009, 17:50
em giờ toàn dùng 2 cái, 1 trắng đeo thường xuyên, 1 râm nhuộm dự phòng khi nắng gắt hay bị bể. Nếu đi xe vào mùa mưa dùng nón bảo hiểm có kính 30k/cái đỡ buị bặm.

CVN
21-04-2009, 11:51
Mùa hè rồi, mỗ thèm được đeo kính dâm! Sao giờ???? :((

Babel
21-04-2009, 13:38
Mùa hè rồi, mỗ thèm được đeo kính dâm! Sao giờ???? :((

Có đeo kính bán dâm không qua em cho mượn. Số 2.75

alias.noodles
21-04-2009, 13:39
Tớ vẫn đeo kính cận râm từ bao năm nay :D

CVN
21-04-2009, 14:04
Mắt nhuộm hả các bác?

Babel
21-04-2009, 14:15
Làm cái đổi mầu, chống loá, chống bám nước đeo vào good lắm có điều không đen sì được. Em vẫn ước có loại kính đen cận để đeo cho nó ngầu.

vntuyen
21-04-2009, 14:50
Hôm rồi đi siêu thị, hình như là Parkson ở sân bay, có thấy bán kính bơi, hiệu gì quên mất nhưng rất pro, giá chỉ khoảng 5-600 ngàn thôi, nhưng có độ cận. Tiếc là lúc ấy chỉ còn laọi -3.5 diop nên mình không mua. Chờ có hàng khoảng -2.00 thì múc. Bác nào có nhu cầu thì tìm hiểu xem. Chán cái là tớ quên mất cái hiệu rồi, ai nhắc thì nhớ :)

CVN
21-04-2009, 15:02
Babel: đấy, dâm đã đành lại còn phải ngầu nữa. Mấy cái mắt cận nhuộm lắp vào cái gọng ngầu làm xấu cả cái gọng :D

alias.noodles
21-04-2009, 15:04
Tớ đeo kính bơi cận từ 15 năm nay rồi. Tớ không rõ trên thị trường VN có những loại nào nhưng tớ thường dùng của Speedo, kính trong, doăng cao su tốt và rất bền!

LinhEvil
21-04-2009, 15:09
Tớ đeo kính bơi cận từ 15 năm nay rồi. Tớ không rõ trên thị trường VN có những loại nào nhưng tớ thường dùng của Speedo, kính trong, doăng cao su tốt và rất bền!

Thả nào nghe đồn bác toàn đi LẶN

vntuyen
21-04-2009, 15:13
Đúng, speedo, thế bạn Mỳ không mua ở VN à?
Ngoài kính cận thì bộ đồ lặn gồm chân nhái+kính bơi+ống thở đang giảm giá. Nhưng cũng hơn 1 chai.

Trần Thanh Chung
21-04-2009, 15:14
em thì thấy là muốn hôn thì phải xoay 45 độ, thật bất tiện kekekekeke...

alias.noodles
21-04-2009, 15:26
Đúng, speedo, thế bạn Mỳ không mua ở VN à?
Ngoài kính cận thì bộ đồ lặn gồm chân nhái+kính bơi+ống thở đang giảm giá. Nhưng cũng hơn 1 chai.

@ LE và vntuyen: Tớ chỉ bơi thôi chứ không lặn và cũng không làm gì khác nên không cần đồ nghề ;) Kính bơi cận 4.5 của tớ tính khoảng 400-500K VND

@ Trần Thanh Chung: Tội gì phải thế chọn việc gì mà không cần phải xoay ấy :))

Kận
27-04-2009, 09:43
em thì thấy là muốn hôn thì phải xoay 45 độ, thật bất tiện kekekekeke...

Mấy thằng bạn cùng hội cận của em toàn thấy xoay 180 độ thôi =))=))=))

bluesky85
27-04-2009, 14:40
Em nhất quyết không tham gia cái hội này! Hehe, sorry các bác...

vntuyen
06-05-2009, 11:33
Tin vui cho người Cận

Vừa rồi có ngồi nói chuyện với 1 bác sỹ nhãn khoa. Ông ấy nói nếu bị cận thì khi già sẽ không cần đeo kính lão để nhìn gần, nhưng vẫn phải đeo kính cận khi nhìn xa. Nếu mổ thì khỏi đeo kính cận khi nhìn xa, nhưng phải đeo kính lão khi nhìn gần.

Mỳ lão bằng tớ cho cái xác nhận xem. Có phải thỉnh thoảng bác đọc sách không cần kính không? Nói cho đám cvn, quạt, rosy, Cua ...chúng nó mừng với :)

Syringa
06-05-2009, 12:16
Em thuộc nhóm "đeo kính" ạ :D
Từ hồi đeo kính phát thấy mình... có vẻ trí thức hơn hẳn (rởm thôi). Bây giờ bỏ kính ra sao mà thấy mình... thong manh =))
Với lại thời nay người không cận cũng mua kính làm điệu, mình có lý do chính đáng tội gì không đeo, các bác nhỉ? ;)
À còn cái vụ kiss, em đọc Nana thấy Yasu có quả kính sành điệu quá, khen hết lời --> thằng bạn em không cận cũng bày đặt mua kính để... kiss kiểu Yasu cho nó lãng mạn =)) :LL

alias.noodles
06-05-2009, 15:04
@vntuyen: "Ông ấy nói nếu bị cận thì khi già sẽ không cần đeo kính lão để nhìn gần, nhưng vẫn phải đeo kính cận khi nhìn xa. Nếu mổ thì khỏi đeo kính cận khi nhìn xa, nhưng phải đeo kính lão khi nhìn gần." Ông này nói đúng, bà già tớ bị cận và tình hình đúng như bác sĩ nói :)

@Syringa: tớ không biết Truyện Nana gì đó (PM kể lại nhá). Lại còn có người không cận mà mua kính nữa cơ à? Tớ mới chỉ biết có thằng cận khi hôn người yêu thì tháo kính được một lúc thì cô gái bảo "thôi anh đeo kứn vào đi nãy giờ anh toàn hôn vào ấy em không à!" :LL

Syringa
07-05-2009, 12:03
Eo, bác Mỳ có thằng bạn kinh thật! =))
Lại còn kận hơn cả em nữa cơ à? :shrug: Chia vui nhé! (beer)

vnvirus
07-05-2009, 17:12
Đúng, speedo, thế bạn Mỳ không mua ở VN à?
Ngoài kính cận thì bộ đồ lặn gồm chân nhái+kính bơi+ống thở đang giảm giá. Nhưng cũng hơn 1 chai.

Cái kính bơi cận này bác biết o VN có chỗ nào bán khg á?

ladu
07-05-2009, 21:48
Vừa rồi có ngồi nói chuyện với 1 bác sỹ nhãn khoa. Ông ấy nói nếu bị cận thì khi già sẽ không cần đeo kính lão để nhìn gần, nhưng vẫn phải đeo kính cận khi nhìn xa. Nếu mổ thì khỏi đeo kính cận khi nhìn xa, nhưng phải đeo kính lão khi nhìn gần.
Các cụ cận thử tưởng tượng xem cái lúc mà chả còn làm ăn gì được nữa mà nhìn cái gì nó cũng nét căng lên thì có phải là bi kịch lớn không ? Em là sợ lắm lắm !

vntuyen
08-05-2009, 08:18
@vnvirus: bạn đến các trung tâm thương mại lớn đều có của hàng speedo, ví dụ parkson chẳng hạn

HaSapa
08-05-2009, 09:17
Vừa rồi có ngồi nói chuyện với 1 bác sỹ nhãn khoa. Ông ấy nói nếu bị cận thì khi già sẽ không cần đeo kính lão để nhìn gần, nhưng vẫn phải đeo kính cận khi nhìn xa. Nếu mổ thì khỏi đeo kính cận khi nhìn xa, nhưng phải đeo kính lão khi nhìn gần.
Các cụ cận thử tưởng tượng xem cái lúc mà chả còn làm ăn gì được nữa mà nhìn cái gì nó cũng nét căng lên thì có phải là bi kịch lớn không ? Em là sợ lắm lắm !

:)):)):))=))=))=))