PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lãng mạn những góc phố Seoul vào cuối thu



puremind
13-11-2015, 17:22
Mình xin chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm và lịch trình đi Seoul 4 ngày 3 đêm tứ 9-12/11/2015. Lưu ý là mình đi theo dạng SIÊU TIẾT KIỆM, BỤI PHỦI nên chắt chiu lắm hehe. Quan trọng NGON, BỔ, RẺ. Everland, Lotte World dành cho trẻ con mình gạch bỏ ngay lập tức. Thậm chí những người ở Seoul cũng không recommend mấy nơi này. Nếu bạn có trẻ con và rủng rĩnh tiền thì vô tư nhé!
Chi phí: KS = 600K/3 đêm (quá rẻ), Di chuyển = 1tr, Ăn uống = 2tr, Vé máy bay = 3tr5 (Giá rẻ của Vietjet), Xin visa = 600k )Mình xin multiple nên mất hết 80usd)
--> Tầm 8tr là bạn có tất cả, thêm 2 triệu mua sắm này nọ nữa, vị chi là 10tr cho một chuyến đi Hàn, tự do, thoải mái!
CHUẨN BỊ
Xin visa: Mình xin visa bằng thẻ Shinhan nên nhanh chóng tiện lợi, và mình còn được cấp Multiple 5 năm nữa. Chi tiết bạn vào mục hỏi đáp, thông tin du lịch HQ từ trang 14-18 nhé.
Book vé máy bay và khách sạn:
- Vé máy bay của hãng Vietjet bay thẳng, 5 tiếng, đúng giờ, phục vụ cực tốt, nhưng ko có hành lý kí gửi hay bữa ăn đâu nhé. Mình khuyên bạn nên mua 20kg chiều về, vì HQ shopping sướng lắm. Lúc đi bạn nên đem theo một phần ăn, đóng gói cẩn thận để ăn trên chuyến bay, để dành tiền mua nước uống, vì 5 tiếng ngồi sẽ khát lắm. Lúc về bạn nên đặt trước (lúc đặt vé) đồ ăn trên máy bay, rẻ hơn 20%, rẻ hơn đồ Hàn nhiều và đương nhiên là ngon hơn.
- Khách sạn, mình đặt trên agoda và vô cùng bất ngờ là chỉ khoảng 200k một giường, bạn đã có một chỗ nghĩ tiện nghi, tuy nhiên bạn phải đem theo khóa để khóa hành lý lại vì nhà nghỉ không có lockers.
Chỉ dẫn đường đi: Tải ứng dụng bản đồ tàu điện của Seoul. Chi tiết các điểm đến và tàu bạn vui lòng google nhé. Check google các điểm đến, và check bản đồ trên điện thoại, nhanh gọn tiện lợi, chính xác giờ, coi chừng trễ tàu hoặc nhầm tàu nhé. Mình ngủ quên 2 lần :(
Ăn uống: Mình cực ghét đồ ăn Seoul, nhạt thếch, mà đắt vô biên, hơn cả Nhật. Nếu muôn tiết kiệm, bạn mang theo 5 gói mì, 1 bọc xúc xích, và 1 hủ chà bông nhé.
Trang phục: Cuối thu lạnh teo... Nên đem theo 1 cái áo gió khủng bố, còn lại chỉ cần mỗi ngày 1 bộ, thiếu thì ra chợ mua, rất rẻ nhé. Đừng mang cho lắm rồi qua đó cũng ko dùng đến lại xách theo nặng nề, chiếm diện tích.

Lịch trình của mình như sau:

Day 1: CUNG ĐIỆN + LÀNG CỔ + CÔNG VIÊN + CUỘC SỐNG VỀ ĐÊM
Đến sân bay lúc 7h30, check out khá nhanh, vì không có hành lí kí gửi, mình mua ngay một thẻ T-money ở gần trạm tàu trong sân bay, mình khuyên bạn nên nạp vào 30-50.000 won thôi, xài để đi tàu, mua sắm ở cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Lưu ý không dùng T-money cho khách sạn, những trung tâm mua sắm lớn, và đảo Nami được.

Địa điểm đầu tiên: Mình vác ba lô lên tàu (all stop, để tiết kiệm chi phí, một nửa so với Non-stop mà muốn dừng trạm nào thì dừng) đi thẳng đến Cung điện Gyeongbokung, cách sân bay khoảng 1 giờ, check map là đi một lèo thui.

Notes: Kế bên cung là công viên đẹp đầy lá vàng lá đỏ và bước qua bên đường là đã đến làng cổ Bukchon Hanok nhé. Làng cổ không có gì đặc biệt, nhưng kề bên mình phải vào thăm.

Đi khoảng 2 tiếng thì mình quay lại ga tàu, đi thẳng về ks check in, và nghỉ ngơi.

Buổi tối khám phá Itaewon sầm uất, nhất là khu phía sau khách sạn Hamilton và chợ Itaewon.
Notes: Nên ăn thử món gà quay mua ở ngay trạm tàu Itaewon, exit 4, gọi là chicken truck, anh bán hàng rất vui vẻ dễ chịu, nguyên con gà quay bọc xôi bên trong, cực giòn, cực thơm chỉ có 7000 won (140k) , hai con là 12000.

Day 2: ĐẢO NAMI + SUỐI CHEONGGYECHEON

Sáng dậy sớm ăn mì tôm (nên đem theo, mì HQ dở, ko hợp khẩu vị, và siêu đắt) sau đó ra tàu đi Nami, mình chọn cách đi bằng tàu điện vì mình say xe và ít tiền nên không đi taxi và bus.

Bắt tàu đến ga GAPYEONG, sau đó nếu thích thì bạn bắt xe bus đến bến phà qua đảo. Mình thì đi bộ hết 25 phút, vừa ngắm cảnh, vừa tập thể dục, khám phá. Đến bến phà, mua vé qua phà thăm đảo. Đẹp tuyệt vời, chụp ảnh đã đời, mình dành 3 tiếng ở đảo.

Notes: Bạn đem theo passport sẽ được giảm 20%.

Chiều về đến khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa rồi tối đi suối.

Bắt tàu đến City Hall, đi tản bộ từ từ, có vài cái mall nếu bạn thích mua sắm thì đi, không thì đi thẳng đến suối cách khoảng 500m. Con suối nhân tạo rực rỡ ánh đèn, đẹp mê hoặc, mình đi trúng dịp lễ hội lồng đèn, được làm lồng đèn và thả xuống sông nữa. Tuyệt lắm!

Notes: Không ăn món râu bạch tuộc nướng trên cầu, vừa mắc, vừa dai, vừa dở. Mình ăn xong về còn ê buốt cả hai hàm đến giờ.

Về ks nghỉ ngơi thôi.

Day 3: SEOUL FOREST STATION + CHUNGMURO STATION + CHỢ NAMDAEMUN

Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu. Ôi cần gì đi Nami cho xa, khu rừng ngay giữa lòng thành phố đẹp quyến rũ là quá đủ.

Thật sai lầm nếu bạn không đến đây, cảnh đẹp tuyệt trần, lá vàng lá đỏ bao phủ cho bạn chụp hình, lại miễn phí nữa. Đây là cái gì mình không rõ, nhưng có lẽ nơi thú vị nhất mình đã đi qua.

Trưa mình dạo về chợ Namdaemun luôn, vì thuận đường. Chuẩn bị giỏ xách, tiền mặt, và ....kĩ năng trả giá nhé. Bạn có đi hết cả buổi cũng không hết nổi cái chợ, muốn mua gì cũng có nhưng nên cẩn thận.

Day 4: INCHEON AIRPORT TO HO CHI MINH CITY

Sáng dậy sớm pack đồ, 7:30 mình đi bộ ra ga, bắt tàu đi sân bay, bạn nên đi THẬT SỚM, vì sân bay rất rộng, dễ lạc, và TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ MUA HÀNG MIỄN THUẾ, ngon bổ nhưng ko rẻ lắm.

Notes: Làm ơn trả lại cái thẻ T-money để lấy lại tiền thừa khi VỪA ĐẾN SÂN BAY nhé, làm thủ tục xong rồi qua bên kia thì KHÔNG CÓ CHỔ ĐỂ TRẢ LẠI đâu. Huhu, bây giờ mình còn 550k + 80k deposit trong thẻ đem về VN nek. Ai sắp đi mình nhượng lại nhé, chẵn 500k hihi.

Mình chụp được rất nhiều hình đẹp mà không biết làm sao up lên đây. :(

Vjolet1202
13-11-2015, 20:18
ngày 17/11 này mình sẽ đi Hàn đó bạn, thẻ T-money bạn còn hông để lại cho mình nhé, số điện thoại mình 0987162202 (Oanh) bạn liên lạc với mình nhé ^^
Tks ^^

Haelee
22-11-2015, 23:10
Up ảnh lên đi b ơi huhu b đi ngày nào đến ngày nào?
Nếu lúc đi k mua hành lý ký gửi thì lúc về m phải mua thêm valy hay là đóng thúng cacton nhỉ

puremind
25-11-2015, 00:01
Đi thì không cần mua, về nên mua, bạn đem theo túi xách vải mỏng rẻ rẻ tiền, mua xong dùng băng keo dán kín lại là ok.

puremind
25-11-2015, 00:09
Nami Island - Random pictures!
You should walk to the ferry station coz you won't miss such amazing moments...
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12226951_969129343125903_1651728058434406685_n_zps t6utlcdv.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12208313_969128439792660_7677104185881358324_n_zps loomitws.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12196166_969128406459330_4659249296437232870_n_zps 0niwypyz.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12208683_969128343126003_8988061954147081828_n_zps b7yuns6i.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/11251767_969128096459361_6203124044139728614_n_zps kgmu2v6n.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12219334_969128559792648_6523450682347661605_n_zps yiflnspc.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/10383552_969128513125986_1283464159256242474_n_zps ef8aaxhf.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Nami%20Island/12241345_969129323125905_4377794783270760526_n_zps fmvgsdw0.jpg

puremind
25-11-2015, 00:13
Nami Island
Land of Romantic Colors - Land of Love
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8183_zpsejotqo8l.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8204_zps9fgnvik2.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8191_zpsx4ledhxy.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8189_zpsme3i1dco.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8186_zpsxe8zr3k9.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8185_zpsf7ivuoxw.jpg

puremind
25-11-2015, 00:17
All about that Seoul!
Do not follow your tour guide; follow your own footsteps...
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/12208501_968634789842025_2214117917265738579_n_zps tyuzmmbj.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/11251620_968634703175367_3906137173693137569_n_zps ee2va3qq.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/12208633_968634539842050_4570168741238307909_n_zps oix0aq7a.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/12108181_968634466508724_7287577143804626851_n_zps mssrlcxa.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/12195927_968634283175409_6116017558162831688_n_zps wo9uqgag.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/12227188_968634336508737_8100501396951090631_n_zps tfb2qmmb.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/Facebook/Hoa%20vng%20ni%20y/11027494_968633833175454_2414099976410794113_n_zps zrdksqb5.jpg

puremind
25-11-2015, 00:23
All about that Seoul! (cont)
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8107_zpsnnsnizjl.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8281_zps22yr2mdy.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8276_zpsrfuuptwq.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8275_zpsbsq0vyyw.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8268_zpskmacqsmi.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8251_zpsnlxsaejn.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8249_zpsiwmlvkc0.jpg
https://i1073.photobucket.com/albums/w393/johnnyonline/IMG_8247_zpsdtvseqpc.jpg

Linh-ham-choi
25-11-2015, 09:36
Chủ Thớt ơi cho mình hỏi xíu.
1. Giấy tờ bạn xin visa multi phải chuẩn bị những gì?
2. Thẻ của Shinhanbank đó là bạn mở thẻ tiết kiệm 100tr , sau đó làm thẻ tín dụng và thế chấp bằng số này đk? Sau khi mở thẻ bạn có phải xài nhiều không?

Thanks bạn rất nhiều nhé.

thuhangtrinhhp
26-11-2015, 22:08
Bạn cho mình biết bạn đi Seoul ngày nào nhé :)

Sofia
01-12-2015, 20:45
Bạn cho mình hỏi bạn book khách sạn nào mà rẻ vậy? :( Cuối năm nay mình sang Hàn nhưng mấy hostel ở Hongdae thì xem đắt lòi :(

chantam
03-12-2015, 14:51
Những hàng cây lá đỏ và vàng bạn chụp đẹp quá

puremind
04-12-2015, 10:03
Chủ Thớt ơi cho mình hỏi xíu.
1. Giấy tờ bạn xin visa multi phải chuẩn bị những gì?
2. Thẻ của Shinhanbank đó là bạn mở thẻ tiết kiệm 100tr , sau đó làm thẻ tín dụng và thế chấp bằng số này đk? Sau khi mở thẻ bạn có phải xài nhiều không?

Thanks bạn rất nhiều nhé.

Hi bạn. Giấy tờ xin visa multi khi có thẻ Shinhan là Passport, copy thẻ, giấy chứng nhận thẻ, đơn xin cấp visa.
2. Sau khi mở thẻ ko cần xài gì cả nhé.

puremind
04-12-2015, 10:04
Bạn cho mình biết bạn đi Seoul ngày nào nhé :)

Hi bạn, 9-12/11/2015 bạn nhé.

puremind
04-12-2015, 10:05
Hi, mình book ở gần ga Itaewon, rẻ, và tiện lợi!

nkn1506
20-12-2015, 18:05
Up hình và hứong dẫn đi chi tiết hơn đi bạn, mình tính làm 1 chuyến vào giữa 2016 đây

puremind
25-12-2015, 14:03
Up hình và hứong dẫn đi chi tiết hơn đi bạn, mình tính làm 1 chuyến vào giữa 2016 đây

Hi, mình thấy chi tiết lắm rùi ah. Đầu tháng 4, chính xác lá 3-5/4/2016 mình đã book dc vé đi ngắm hoa anh đào ở HQ. Bạn nào muốn join thì báo mình nha.

Haelee
29-12-2015, 15:48
ôi xem đi xem lại ảnh ,mê quá
b post thêm đi b

loveolala
31-12-2015, 15:16
Bạn vào facebook mình xem nè. Mình mới đi tháng 10 vừa rồi. Đến tháng 4 lại đi tiếp.
https://www.facebook.com/thuylinh.la.16/media_set?set=a.905328209521769.100001337963472&type=3

nguyenkhoa87
03-01-2016, 16:06
Wow. Lãng mạng quá. Hệt như trong phim luôn

puremind
26-03-2016, 23:42
Wow. Lãng mạng quá. Hệt như trong phim luôn

Thanks bạn. Đầu tháng 4 lại làm chuyến ngắm hoa anh đào nữa. Ai thích thì join nhé!

britneycoke31
28-03-2016, 08:26
Bạn Puremind ơi mùa thu đi có lạnh ko?
Mình đi giữa tháng 3 vừa rồi lạnh tê tái luôn, hoa chưa có, cây trụi lá nói chung là cảnh rất chán. Tháng 4 bạn đi chắc là sẽ có hoa rồi đấy
Đang manh nha làm 1 chuyến mùa thu nữa đây, mà nghe các bạn đi trước bảo là mùa thu cũng rất lạnh, bạn có nhớ lúc bạn đi nhiệt độ khoảng bao nhiêu ko?
Lần này bạn đi có đi Jeju ko?

britneycoke31
28-03-2016, 08:52
À bạn puremind ơi bạn có thể share thông tin là bạn nghỉ ở KS nào ko? Mình tìm ko thấy KS giá 200k như bạn nói, bét nhất cũng đã 500k rồi. Thanks bạn

17july91
02-04-2016, 17:03
Day 3: SEOUL FOREST STATION + CHUNGMURO STATION + CHỢ NAMDAEMUN

Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu. Ôi cần gì đi Nami cho xa, khu rừng ngay giữa lòng thành phố đẹp quyến rũ là quá đủ.

Thật sai lầm nếu bạn không đến đây, cảnh đẹp tuyệt trần, lá vàng lá đỏ bao phủ cho bạn chụp hình, lại miễn phí nữa. Đây là cái gì mình không rõ, nhưng có lẽ nơi thú vị nhất mình đã đi qua.

Huhu, giữa tháng này mình đi, có thể cho mình hỏi "Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu">>>> Chính xác khu này là khu nào vậy bạn hay chỉ cần bắt tàu đến ga đó thui :(

huongxh1504
04-04-2016, 15:50
Mình xin chia sẻ toàn bộ kinh nghiệm và lịch trình đi Seoul 4 ngày 3 đêm tứ 9-12/11/2015. Lưu ý là mình đi theo dạng SIÊU TIẾT KIỆM, BỤI PHỦI nên chắt chiu lắm hehe. Quan trọng NGON, BỔ, RẺ. Everland, Lotte World dành cho trẻ con mình gạch bỏ ngay lập tức. Thậm chí những người ở Seoul cũng không recommend mấy nơi này. Nếu bạn có trẻ con và rủng rĩnh tiền thì vô tư nhé!
Chi phí: KS = 600K/3 đêm (quá rẻ), Di chuyển = 1tr, Ăn uống = 2tr, Vé máy bay = 3tr5 (Giá rẻ của Vietjet), Xin visa = 600k )Mình xin multiple nên mất hết 80usd)
--> Tầm 8tr là bạn có tất cả, thêm 2 triệu mua sắm này nọ nữa, vị chi là 10tr cho một chuyến đi Hàn, tự do, thoải mái!
CHUẨN BỊ
Xin visa: Mình xin visa bằng thẻ Shinhan nên nhanh chóng tiện lợi, và mình còn được cấp Multiple 5 năm nữa. Chi tiết bạn vào mục hỏi đáp, thông tin du lịch HQ từ trang 14-18 nhé.
Book vé máy bay và khách sạn:
- Vé máy bay của hãng Vietjet bay thẳng, 5 tiếng, đúng giờ, phục vụ cực tốt, nhưng ko có hành lý kí gửi hay bữa ăn đâu nhé. Mình khuyên bạn nên mua 20kg chiều về, vì HQ shopping sướng lắm. Lúc đi bạn nên đem theo một phần ăn, đóng gói cẩn thận để ăn trên chuyến bay, để dành tiền mua nước uống, vì 5 tiếng ngồi sẽ khát lắm. Lúc về bạn nên đặt trước (lúc đặt vé) đồ ăn trên máy bay, rẻ hơn 20%, rẻ hơn đồ Hàn nhiều và đương nhiên là ngon hơn.
- Khách sạn, mình đặt trên agoda và vô cùng bất ngờ là chỉ khoảng 200k một giường, bạn đã có một chỗ nghĩ tiện nghi, tuy nhiên bạn phải đem theo khóa để khóa hành lý lại vì nhà nghỉ không có lockers.
Chỉ dẫn đường đi: Tải ứng dụng bản đồ tàu điện của Seoul. Chi tiết các điểm đến và tàu bạn vui lòng google nhé. Check google các điểm đến, và check bản đồ trên điện thoại, nhanh gọn tiện lợi, chính xác giờ, coi chừng trễ tàu hoặc nhầm tàu nhé. Mình ngủ quên 2 lần :(
Ăn uống: Mình cực ghét đồ ăn Seoul, nhạt thếch, mà đắt vô biên, hơn cả Nhật. Nếu muôn tiết kiệm, bạn mang theo 5 gói mì, 1 bọc xúc xích, và 1 hủ chà bông nhé.
Trang phục: Cuối thu lạnh teo... Nên đem theo 1 cái áo gió khủng bố, còn lại chỉ cần mỗi ngày 1 bộ, thiếu thì ra chợ mua, rất rẻ nhé. Đừng mang cho lắm rồi qua đó cũng ko dùng đến lại xách theo nặng nề, chiếm diện tích.

Lịch trình của mình như sau:

Day 1: CUNG ĐIỆN + LÀNG CỔ + CÔNG VIÊN + CUỘC SỐNG VỀ ĐÊM
Đến sân bay lúc 7h30, check out khá nhanh, vì không có hành lí kí gửi, mình mua ngay một thẻ T-money ở gần trạm tàu trong sân bay, mình khuyên bạn nên nạp vào 30-50.000 won thôi, xài để đi tàu, mua sắm ở cửa hàng tạp hóa, siêu thị. Lưu ý không dùng T-money cho khách sạn, những trung tâm mua sắm lớn, và đảo Nami được.

Địa điểm đầu tiên: Mình vác ba lô lên tàu (all stop, để tiết kiệm chi phí, một nửa so với Non-stop mà muốn dừng trạm nào thì dừng) đi thẳng đến Cung điện Gyeongbokung, cách sân bay khoảng 1 giờ, check map là đi một lèo thui.

Notes: Kế bên cung là công viên đẹp đầy lá vàng lá đỏ và bước qua bên đường là đã đến làng cổ Bukchon Hanok nhé. Làng cổ không có gì đặc biệt, nhưng kề bên mình phải vào thăm.

Đi khoảng 2 tiếng thì mình quay lại ga tàu, đi thẳng về ks check in, và nghỉ ngơi.

Buổi tối khám phá Itaewon sầm uất, nhất là khu phía sau khách sạn Hamilton và chợ Itaewon.
Notes: Nên ăn thử món gà quay mua ở ngay trạm tàu Itaewon, exit 4, gọi là chicken truck, anh bán hàng rất vui vẻ dễ chịu, nguyên con gà quay bọc xôi bên trong, cực giòn, cực thơm chỉ có 7000 won (140k) , hai con là 12000.

Day 2: ĐẢO NAMI + SUỐI CHEONGGYECHEON

Sáng dậy sớm ăn mì tôm (nên đem theo, mì HQ dở, ko hợp khẩu vị, và siêu đắt) sau đó ra tàu đi Nami, mình chọn cách đi bằng tàu điện vì mình say xe và ít tiền nên không đi taxi và bus.

Bắt tàu đến ga GAPYEONG, sau đó nếu thích thì bạn bắt xe bus đến bến phà qua đảo. Mình thì đi bộ hết 25 phút, vừa ngắm cảnh, vừa tập thể dục, khám phá. Đến bến phà, mua vé qua phà thăm đảo. Đẹp tuyệt vời, chụp ảnh đã đời, mình dành 3 tiếng ở đảo.

Notes: Bạn đem theo passport sẽ được giảm 20%.

Chiều về đến khách sạn nghỉ ngơi, ăn uống, tắm rửa rồi tối đi suối.

Bắt tàu đến City Hall, đi tản bộ từ từ, có vài cái mall nếu bạn thích mua sắm thì đi, không thì đi thẳng đến suối cách khoảng 500m. Con suối nhân tạo rực rỡ ánh đèn, đẹp mê hoặc, mình đi trúng dịp lễ hội lồng đèn, được làm lồng đèn và thả xuống sông nữa. Tuyệt lắm!

Notes: Không ăn món râu bạch tuộc nướng trên cầu, vừa mắc, vừa dai, vừa dở. Mình ăn xong về còn ê buốt cả hai hàm đến giờ.

Về ks nghỉ ngơi thôi.

Day 3: SEOUL FOREST STATION + CHUNGMURO STATION + CHỢ NAMDAEMUN

Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu. Ôi cần gì đi Nami cho xa, khu rừng ngay giữa lòng thành phố đẹp quyến rũ là quá đủ.

Thật sai lầm nếu bạn không đến đây, cảnh đẹp tuyệt trần, lá vàng lá đỏ bao phủ cho bạn chụp hình, lại miễn phí nữa. Đây là cái gì mình không rõ, nhưng có lẽ nơi thú vị nhất mình đã đi qua.

Trưa mình dạo về chợ Namdaemun luôn, vì thuận đường. Chuẩn bị giỏ xách, tiền mặt, và ....kĩ năng trả giá nhé. Bạn có đi hết cả buổi cũng không hết nổi cái chợ, muốn mua gì cũng có nhưng nên cẩn thận.

Day 4: INCHEON AIRPORT TO HO CHI MINH CITY

Sáng dậy sớm pack đồ, 7:30 mình đi bộ ra ga, bắt tàu đi sân bay, bạn nên đi THẬT SỚM, vì sân bay rất rộng, dễ lạc, và TẬN DỤNG CƠ HỘI ĐỂ MUA HÀNG MIỄN THUẾ, ngon bổ nhưng ko rẻ lắm.

Notes: Làm ơn trả lại cái thẻ T-money để lấy lại tiền thừa khi VỪA ĐẾN SÂN BAY nhé, làm thủ tục xong rồi qua bên kia thì KHÔNG CÓ CHỔ ĐỂ TRẢ LẠI đâu. Huhu, bây giờ mình còn 550k + 80k deposit trong thẻ đem về VN nek. Ai sắp đi mình nhượng lại nhé, chẵn 500k hihi.

Mình chụp được rất nhiều hình đẹp mà không biết làm sao up lên đây. :(

Bạn đã đi Hàn Quốc lần nào chưa vậy mà có thể xin multiple vậy? Họ có điều kiện gì đặc biệt không? Như mình xin lần đầu đi hàn quốc thì liệu có được Muliple không nhỉ? (đã đi nhiều nước đông nam á và châu Âu) cám ơn bạn.

puremind
01-11-2016, 12:12
Bạn đã đi Hàn Quốc lần nào chưa vậy mà có thể xin multiple vậy? Họ có điều kiện gì đặc biệt không? Như mình xin lần đầu đi hàn quốc thì liệu có được Muliple không nhỉ? (đã đi nhiều nước đông nam á và châu Âu) cám ơn bạn.

Đây là lần đầu mình đi, nhưng do mình đi Nhật Đài Loan rồi, và đi du lịch nhiều, lại có thẻ Shinhan nữa nên họ cấp nhiều lần, max thời hạn luôn là 5 năm. Tháng 29/11 mình đến Jeju, có anh em nào thích thì tụ tập nhé!

daugaunhoibo
01-11-2016, 13:17
À bạn puremind ơi bạn có thể share thông tin là bạn nghỉ ở KS nào ko? Mình tìm ko thấy KS giá 200k như bạn nói, bét nhất cũng đã 500k rồi. Thanks bạn


Bạn không tìm sai đâu, chỉ là chủ top đã không share cho rõ thông tin thôi. KS giá 200 là giường đơn trong các phòng dorm mix nam nữ, trung bình khoảng 6-10 giường một phòng với WC và nhà tắm chung cho cả phòng hoặc chung với vài phòng khác/cả tầng. Phòng riêng, có WC riêng ở trung tâm Seoul thì giá bét nhất bạn tìm thấy là chuẩn rồi.

Dự báo thời tiết thì bạn hỏi BBC weather hoặc accuweather đi cho chắc và chi tiết. Lưu ý là bên đó độ ẩm ít hơn nhà mình nên nhiệt độ bằng nhau thì không có cảm giác buốt bằng mình. Cùng nhiệt độ thì nếu có mưa sẽ rét hơn lúc tạnh ráo.




Day 3: SEOUL FOREST STATION + CHUNGMURO STATION + CHỢ NAMDAEMUN

Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu. Ôi cần gì đi Nami cho xa, khu rừng ngay giữa lòng thành phố đẹp quyến rũ là quá đủ.

Thật sai lầm nếu bạn không đến đây, cảnh đẹp tuyệt trần, lá vàng lá đỏ bao phủ cho bạn chụp hình, lại miễn phí nữa. Đây là cái gì mình không rõ, nhưng có lẽ nơi thú vị nhất mình đã đi qua.

Huhu, giữa tháng này mình đi, có thể cho mình hỏi "Sáng bắt tàu đển ga SEOUL FOREST. Hẳn các bạn cũng đoán là mình đi đâu">>>> Chính xác khu này là khu nào vậy bạn hay chỉ cần bắt tàu đến ga đó thui :(


Seoul forest là một cái công viên, được vào cửa miễn phí, ở thành phố Seoul thôi bạn ạ.

Thông tin cụ thể ở đây này: http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_1_1_1.jsp?cid=789696

Directions
[Subway]
1) Seoul Forest Station (Subway Bundang Line), Exit 3. (5min-walk)
2) Ttukseom Station (Seoul Subway Line 2), Exit 8. (15min-walk)
[Bus]
Take bus 2014, 2412, 2413 or 2224, and get off at Seoul Forest.
OR,
Take bus 141, 145, 148 or 410, and get off at the backgate of Seoul Forest.


Nếu đến Seoul đúng thời điểm thì chỉ cần dạo qua vài khu phố đã ngợp trời lá vàng rồi, không cần phải ra công viên này làm gì cho xa đâu.