PDA

View Full Version : Lên Rừng Xuống Biển - 900km cùng ngắm cảnh đẹp và xơi đồ ngon...Tối t5 19/11-cn 22/11



akaka23
12-11-2015, 11:10
Dã Quỳ Đà Lạt đang hết sức rực rỡ, nhưng chỉ lên để ngắm hoa thì nhàm chán quá..

Đã đi 2 lần cung đường này nhưng mỗi lần đều có những điều thú vị riêng khác nhau hoàn toàn, và sẵn có vài ng bạn nhờ dẫn đi,lại viết plan lên đây với những thay đổi nho nhỏ và 1 chút mới mẻ.. Ai muốn đi trốn cuối tuần mà chưa có chổ nương thân thì đọc thử hen..

*** Sơ lượt về cung đường : Tối t5 từ SG chạy 160km đến nhà Leader ăn uống sang chãnh , ngủ nghỉ sáng đi sớm..( cá Tầm , heo rừng , nai , ốc .. ) @@ - t6 băng đèo Tà Pao xuyên rừng , ngắm hồ Thủy Điện Đami trong nắng sớm, rồi lên Đà Lạt ngắm Dã Quỳ, đây là thời điểm Dã Quỳ rộ nhất trong năm nay luôn nhen... dạo chơi tham quan ăn uống khắp Đà Lạt mộng mơ, tối cắm trại giữa rừng thông , nhâm nhi ly rượu , ăn miếng thịt nướng giữa tiết trời lành lạnh trên 1 ngọn đồi có view siêu siêu đẹp.. - Sáng t7 đi loanh quanh các điểm đẹp của Đà Lạt, trưa đổ đèo Ngoạn Mục ( đèo duy nhất của miền Nam trong top 5 đèo đẹp, hiểm trở nhất Việt Nam ) về Biển Cổ Thạch tắm biển,cắm trại ( bình thường bờ biển là bãi cát , còn ở đây bờ biển là sõi trải dài, rất đẹp.. ) tối đốt lửa trại , BBQ hoành tráng.. - cn chạy cung ven biển đầy cảnh đẹp, vắng vẻ , mát mẽ để về SG chứ k đi QL1A xấu hoắc, đầy xe cộ , khói bụi...

*** Cung ngủ lều trên rừng và dưới biển, tổng quãng đường khoảng 900km, hơi mệt hôm đầu do chạy đêm 160km và ngày cuối 300km từ Cổ Thạch theo cung ven biển về Sài Gòn, 2 ngày giữa dạo chơi thong thả nhẹ nhàng. Nói chung tính chất cung này phù hợp với xế cứng ôm lỳ, mê cảnh đẹp và thích bụi bặm, chống chỉ định với công tử tiểu thư..

Ai thấy thích thích rồi thì đọc lịch trình cụ thể hơn hen :
+ Tối t5 : 18h18' khởi hành chuyến đi tại cây xăng Comeco ngã tư Hàng Xanh. (6h có mặt để ổn định đội hình,đổ xăng đầy bình, mặc áo phản quang cả đoàn, đi cho an toàn và dễ biết ai là team mình mà đi theo, chạy 160km mới đc ăn tối nên nhớ tự ăn nhẹ trước khi đi, k đói mờ mắt chạy k đc đó @@ ). Khoãng 10h tới nhà Lít , cất đồ đạc , mỗi ng 1 tay phụ dọn bữa tối ( lẩu cá Tầm - cá này ăn rất ngon - người nó toàn sụn không chứ gần như k có xương , heo rừng, nai nướng, ốc xào giòn.. )
+ Sáng t6 dậy sớm vs cá nhận, ăn sáng rồi ghé tham quan Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu - Đức Mẹ Tà Pao ( rất lonh thiêng và đông khách hành hương ) Sau đó băng qua các con đường uốn lượn xuyên rừng để lên ngắm hồ thủy điện Đa Mi vào buổi sớm ( cá Tầm chúng ta ăn đc nuôi tại đó luôn á.. ) Sau đó tiếp tục đi con đường uốn lượn xuyên đồi núi khá vắng ng và xe này để lên Bảo Lộc, ghé Thác Pongour tắm , cho dòng nước mát lạnh matxa lưng để xua tan những mệt mõi trên đường đi.. ( hay còn gọi là thác 7 tầng , đc mệnh danh là nam thiên đệ nhất thác, trên đường vào các vạc Dã Quỳ đang rất rực rỡ ). Sau đó đến với thiên đường của Dã Quỳ cách Đà Lạt 30km, đắm mình giữa bạt ngàn Dã Quỳ trên các sườn đồi, len lỏi dưới tán thông, hay mọc tràn ra lấn hết 2 bên đường... Sau khi đã chụp choẹt chán chê, thoả mãn giấc mộng về mùa vàng Đà Lạt, thong thả chạy về Đà Lạt, dạo 1 vòng hồ Tuyền Lâm xinh đẹp , ghé khu du lịch Nam Phương bên hồ , với con đường đầy hoa Cẩm Tú Cầu.. Sau đó cùng khám phá thiên đường ăn vặt ở đây (bánh tráng nướng đc mệnh danh Pizza Đà Lạt, kem bơ, sữa đậu nành nóng, và đặc biệt là món Mỳ Quãng Ếch độc đáo và lạ miệng .v.v.. nói chung đồ ăn Đà Lạt đã ngon , ăn giữa tiết trời lành lạnh nó càng tuyệt vời khó tả.. ) Sau đó ghé 1 quán CF container khá đẹp, độc đáo ( ở đây ngta cho ở dorm nên có nhiều phòng cho mình tắm rửa ) .. Tối dạo quanh mua sắm tự do tại chợ đêm.. Sau khi chán chê ta cùng rút về 1 thiên đường giữa đêm của Đà Lạt, dựng trại giữa rừng thông, nướng thịt , uống rượu , trò chuyện trên 1 ngọn đồi có view siêu đẹp, bạt ngàn bên dưới là các nhà kính đc thắp sáng cao thấp... Nói chung không khí và không gian rất tuyệt, khó mà diễn tả hết đc. Sáng ra nếu may mắn sẽ gặp đc 1 biển mây bên dưới, thấp thoáng xa xa là ngọn đồi mọc lên giữa biển mây...
+ T7 : Sáng ai thích thì dậy sớm đi dạo, hít thở không khí trong lành.. Sau đó dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ . Sau đó ghé chùa Linh Phước ( hay còn gọi chùa Ve Chai - do đc trang trí từ các mãnh sành , thủy tinh , hết sức sinh động và độc đó , tại đây còn có 18 tầng địa ngục , những pho tượng phật bằng sáp 1 như ng thật.. ) . Sau đó ghé tham quan vườn dâu và hồng , hái và thưởng thức tại chổ.. Rồi ghé đồi chè Cầu Đất với những sườn đồi chè xanh rì , thấp thoáng là những bông Dã Quỳ rực rỡ.. Chia tay Đà Lạt, cùng tiến về Ninh Thuận qua con đèo Ngoạn Mục, cái tên nghe đã hấp dẫn rồi, đây là con đèo có độ dốc lớn nhất trong phía nam, cảm giác đổ đèo ở đây hẳn rất phê... Ghé ăn trưa và nằm cf võng sau khi đổ đèo thành công ^^.. Trên đường tiến về bãi biển Cổ Thạch, ta sẽ ghé tham quan thêm cụm tháp Chăm Pôklong Garai, một công trình kiến trúc nghệ thuật và điêu khắc Chămpa đặc sắc nếu đủ thời gian ( k đủ thì ta đứng ngoài chụp thôi vì leo lên đồi và đi bộ từ cổng vào khá lâu, sợ k kịp tắm biển ). Chụp hình với các pé cừu ven đường, ghé vườn nho... Tới biển Cổ Thạch, cùng đắm mình với biển xanh, trút bỏ bớt bụi đường của mấy ngày ăn bờ ngủ bụi Tối BBQ hải sản hoành tráng... Sau khi no say thì chìm vào giấc ngủ giữa rì rào sóng biển..

+ CN : dọn dẹp sạch sẽ, ăn sáng xong cùng ghé thăm chùa Hang ngay gần đó.. Sau đó cùng tiến về SG theo cung đường ven biển chứ k đi QL1a, ghé tham quan 1 số nơi như Bàu Trắng, suối tiên ( dòng suối nhỏ chảy qua đồi cát đỏ và trắng , tạo nên nhựng cảnh quan tự nhiên hết sức đẹp mắt, ngoài ra đc ngâm chân trong dòng nước mát sau 3 ngày long nhong khắp các cung đường thì mọi mệt mõi dường như tan biến.. ) , Nói chung cung đường này cảnh rất đẹp, và hoang vắng.. Tha hồ mà thả hồn vào gió... Sau đó ghé Phan Thiết thưởng thức các món ăn khá lạ miệng, tắm biển 1 lần nữa,.. Xong thì trở về SG với cuộc sống thường ngày...

*** Tiêu chí đi chơi của Đạt là tích cực ăn những món ngon đặc trưng và ngắm cảnh đẹp của địa phương mình đi qua. Có gì ngon lạ hấp dẫn là xử hết ( chứ ai nghĩ đi phượt là phải ăn uống kham khổ thì sai lầm luôn r đó , hehe )
*** Cung ngủ lều là nhiều, nhưng ai k có lều cũng k cần phải lo vì Đạt có 7 lều 2 (cho các cặp đôi) ,2 lều 4 , 5 lều 6 . Các yếu tố an toàn cũng đc chú trọng, trang bị áo phản quang cả đoàn, có bộ đàm liên lạc, đồ sửa vá xe và y tế cơ bản..

***Tổng thiệt hại 1 mem là 800k. Bao gồm ăn uống rượu thịt, BBQ hải sản,cà phê cà pháo trọn chuyến đi, lều trại, vé tham quan, giữ xe và đồ cho đoàn các kiểu con đà điểu... Xăng xe xế ôm tự đổ, 1 ngày khoảng 50k.

*** T5 đăng bài mà t5 tuần sau đi rồi nên ai thích cứ nhích ngay hen...
Yêu cầu mem khi đi chơi cùng: tác phong nhanh gọn, vui vẻ nhiệt tình, vui chơi an toàn và có trách nhiệm, giữ vệ sinh môi trường, có ý thức tập thể... Ai thấy k phù hợp thì đừng đăng kí hen, đi chơi k vui mà còn làm ng khác mất vui nữa @@

***Ai hứng thú thì comment đăng kí ở đây hoặc fb hay sdt Đạt theo cú pháp : Tên- tuổi - giới tính -nơi ở - sdt.

Đạt 01213885995 ( https://www.facebook.com/akaka23 ai add bạn bên fb thì vui lòng là nói cái gì đó, chứ chỉ bấm add mà im im k nói gì Đạt k add đâu vì k thêm bạn lung tung, chào nhau câu còn k đc thì add bạn làm gì , tks )

vivu_suzuki
12-11-2015, 11:24
Và thế là được đi! Em Anh Tú full xe nha. Ở tân Phú.

0909669789
13-11-2015, 15:10
đặt 1 vé tham gia
1 ngườ 1 xe
mong 1 buổi off để hiểu về chuyến đi và các bạn đồng hàn nhiều hơn
0909669789 Hải 32t _Q1

akaka23
17-11-2015, 00:13
t4 off. Địa chỉ sẽ nhắn tin qua điện thoại, Lâu lâu đc chuyến đi ít , khỏe người và đc chơi thoãi mái hơn rồi : )