PDA

View Full Version : [ĐÃ ĐI] Kênh Vĩnh Tế, cánh đồng lũ Cam, Trà Sư, Trung Thu cùng trẻ em Hòn Đất (10-11/9/11)



Pages : 1 [2]

mechuotchit
07-09-2011, 00:50
Tình hình là em đã hỏi nhiều noi bán áo phao, không thấy o đâu báo giá 50.000 đ/cái . hic hic. Rẻ nhất là 62.000, trung bình tu 70 đến 80.000 đ.
Hôm off có bạn nào biết chổ bán áo phao đấy, chỉ cho mình biết, mình sẽ đi mua cho các bạn . Cám on nhiều.
Bạn ơi , mình tìm được chỗ thuê áo phao 3 ngày cuối tuần là 20.000đ, nên nếu áo phhao đắt thế thì mình xin rút bạn ạ. Dù gì mua xong chắc cũng ít xài nhỉ :D . Cám ơn bạn nhiều nhiều nha.

so_lonely2002
07-09-2011, 00:56
Thêm chút thông tin về núi Cô Tô nếu đoàn chị có ý định tham quan : núi h thành mỏ đá rồi chị ạ, đường đi cũng rất là xấu.

Summer_Flower44
07-09-2011, 01:15
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI AN GIANG - KIÊN GIANG

Tối thứ 6 ngày 9/9: 22h00 Tập trung lên xe khởi hành.
Địa điểm tập trung: Số 2 LÊ DUẨN, nhà hàng tiệc cưới HOÀNG LONG. Có giữ xe máy qua đêm tại Thảo Cầm Viên (giá 7k/ngày đêm)
Liên hệ: Anh Yamahavu (0903 83 97 87)

Cập nhật trang đầu và post #311

mechuotchit
07-09-2011, 01:43
Chi Mơ vất vả quá !(c) theo tinh thần hôm off thì em ủng hộ chị ở p/a 2 vì sự an toàn , tiện lợi cho đoàn. Em nghĩ , chương trình chị đưa ra từ đầu hấp dẫn em nhất là được đi chơi và đón trung thu cùng các em nhỏ. Sự quyến rũ của ...Trà Sư em sẽ khám phá tường tận cùng những người bạn sau chuyến đi này.

weekender
07-09-2011, 07:56
Tình hình là em đã hỏi nhiều noi bán áo phao, không thấy o đâu báo giá 50.000 đ/cái . hic hic. Rẻ nhất là 62.000, trung bình tu 70 đến 80.000 đ.
Hôm off có bạn nào biết chổ bán áo phao đấy, chỉ cho mình biết, mình sẽ đi mua cho các bạn . Cám on nhiều.

Có giá 55K tham khảo ở đây nè :D http://www.hoalac.com.vn/banhang/index.php?mod=view&cat=41
Thật ra lúc cần dùng thì nó vô giá :D. Với lại áo phao để lâu cũng khó hư và còn dùng cho nhiều dịp đi phượt vùng sông nước hay biển đảo khác nữa mà :D

Trần Quyền
07-09-2011, 08:32
Chị Mơ, như em có báo nếu ngủ tại Thị Trấn Ba Chúc em có thể liên hệ chùa hoặc nhà dân cho đoàn mình (nhà dân cũng có thể free), Ba Chúc cách Xã Văn Giáo (Rừng Trà Sư) tầm 5-10km.

@All, có 1 việc rất cấp bách Trần Quyền mong được sự hỗ trợ của tất cả các bạn: 300 Cái đèn trung thu cho các em lần này bên Hội CHữ Thập đỏ giao cho mình thiếu cây chống ngang (đây là đèn Ông Sao), mỗi đèn 03 cây chống ngang, vị chi 900 cây chống, 1 mình Trần Quyền đang làm 1 cái đèn to để rước đèn rồi... thời gian thì cấp bách nên cầu mong sự hỗ trợ của các anh chị em có thời gian rỗi, Trần Quyền cần giúp sức của ít nhất 05 nam thanh nữ tú, cưa và chẻ tre làm chống ngang. Thời gian: từ 17g30 đến tầm 20g30 tối nay ngày 07/09, địa điểm: Nhà thờ Tân Phú Hòa quận Bình Tân (gần Đầm Sen).


Kính mong sự giúp đỡ để món quà đầy đủ ý nghĩa.

p/s: phone Trần Quyền: 0902 10 76 23.

so_lonely2002
07-09-2011, 08:43
Chúc mọi người có chuyến đi thành công !
E góp thêm chút thông tin tại núi cấm : phí vào cửa 15k/người, đi đông người thì thuê ô tô chở đoàn cho tiền, phí 50k/người 2 chiều, gửi xe máy tại chỗ bán vé vào cửa và nhờ bảo vệ liên hệ thuê xe rước mình đi luôn, hoặc đi đến chân núi, đoạn bị chặn thì gửi xe và kêu bảo vệ ở đấy liên hệ thuê xe dùm. Gửi xe nhớ hỏi trước tiền vé gửi kẻo bị chém ạ.

Vô Tình Kiếm
07-09-2011, 08:52
Núi Cấm là một nơi chán nhất mà em từng đi tham quan, Ăn xin , ăn mày bán vé số,nhang đèn và các dịch vụ chặt chém mọc như rươi và bám theo mình dai như đỉa đói . Cảnh thì chả có gì, có mỗi ông tượng phật đang xây dở dang, Đoàn chị đừng đi nhá .

HiHa Katoh
07-09-2011, 08:57
Tình hình là em đã hỏi nhiều noi bán áo phao, không thấy o đâu báo giá 50.000 đ/cái . hic hic. Rẻ nhất là 62.000, trung bình tu 70 đến 80.000 đ.
Hôm off có bạn nào biết chổ bán áo phao đấy, chỉ cho mình biết, mình sẽ đi mua cho các bạn . Cám on nhiều.

Em liên hệ anh Hùng 0908141659- chủ tiệm bán áo phao đường Phan Văn Khỏe, Quận 5, để mua áo phao nhen. Nhà tài trợ của Chị mới mua cho Chị tuần trước giá là 48k/áo đấy.

trungcao
07-09-2011, 09:33
To chị Mơ: Chị hiểu sai ý em rồi. Em muốn biết kế hoạch vui chơi - đón Trung Thu với các em ở mái ấm như thế nào. Vì dịp này là Trung Thu, cơ bản ko phải là đi phát quà là xong. Nhưng đọc xong cái plan của chị, mới thấy chuyến này đi 80% là vui chơi, từ thiện chỉ là thứ yếu nên ko như em mong đợi.
Chúc mọi người có chuyến đi thành công.

Đỗ Hoàng Vy
07-09-2011, 09:53
Cho em hỏi là, hôm đi off em có đăng ký mua 2 áo phao. Vậy khi nào em nhận được áo và nhận ờ đâu ạ

lang_du
07-09-2011, 10:26
Chị Mơ ơi hôm trước em không đi off được giờ trong đoàn có ai đại diện để mua áo phao không ạ để em đăng ký 1 áo

Summer_Flower44
07-09-2011, 10:27
To chị Mơ: Chị hiểu sai ý em rồi. Em muốn biết kế hoạch vui chơi - đón Trung Thu với các em ở mái ấm như thế nào. Vì dịp này là Trung Thu, cơ bản ko phải là đi phát quà là xong. Nhưng đọc xong cái plan của chị, mới thấy chuyến này đi 80% là vui chơi, từ thiện chỉ là thứ yếu nên ko như em mong đợi.
Chúc mọi người có chuyến đi thành công.

Gửi Trungcao,

Mình ko phải là 1 tổ chức làm từ thiện chuyên nghiệp và chỉ lồng ghép cả 2 chương trình tham quan và từ thiện vào nhau để các chuyến đi của mình thêm phần ý nghĩa đồng thời các bạn trẻ có 1 cái nhìn rõ hơn về những mảnh đời khốn khó xung quanh mình, để cảm thấy yêu hơn những gì mình đang có.....

Chị và các anh chị khác khi bàn bạc với nhau để cùng tổ chức chuyến đi này ko có tham vọng gì nhiều đâu em, cũng ko dám đặt nhiều kỳ vọng vì biết sức mình có hạn. Còn về những gì còn đọng lại nơi mỗi người sau những lần ghé thăm các mái ấm thì chắc em có thể nhận thấy qua topic này (https://www.phuot.vn/threads/24176-PSG-%C4%91i-%C4%90%C3%A0-N%E1%BA%B5ng-m%E1%BB%ABng-Sinh-Nh%E1%BA%ADt-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-%C4%90i-l%C3%A0-t%E1%BB%9Bi-Ch%C6%A1i-l%C3%A0-s%C6%B0%E1%BB%9Bng.......Oh-yeah!!!!!)

Ngay cái tiêu đề của topic cũng thể hiện rõ mục đích của chuyến đi là vui chơi, tham quan kết hợp ghé thăm các em nhỏ ở Mái Ấm chùa Phật Quang, tổ chức cho các em rước đèn, múa lân, chú Cuội, chị Hằng,...ngoài ra còn có các trò chơi tập thể khác. Theo phân công từ đầu, bạn Nguoigo phụ trách phần này nên chị chỉ được nắm sơ bộ nội dung như thế. Hiện các bạn đang rất cần nhân lực để góp sức cho các tiết mục Văn nghệ để cùng giúp vui trong đêm Trung Thu với các bé, nếu em có thời gian rảnh rỗi thì cũng đăng ký tham gia cho vui nhé :) Số điện thoại của Nguoigo: 0986 370 325

HoangDung
07-09-2011, 10:59
Chị Mơ ơi hôm trước em không đi off được giờ trong đoàn có ai đại diện để mua áo trung thu không ạ để em đăng ký 1 áo
Lang_du ơi "áo trung thu" là cái gì???

lengkeng1minh
07-09-2011, 11:38
Mọi người nên tìm đọc bài báo: Du lịch ở đậu nhà dân của báo SGTT số ngày 7/9.( Làm ăn mùa nước nổi) Kỳ 1:
" Qua khỏi lối vào rừng tràm Trà Sư......Đến cầu Bưng Biền. Qua khỏi cầu là 1 ngã 3.1 hướng đi Thị Trấn Nhà Bàn. 1 hướng đi vào khu xóm du lịch homestay của xã Văn Giáo........"

lang_du
07-09-2011, 12:01
Lang_du ơi "áo trung thu" là cái gì???
Sorry chị em viết nhầm em chỉnh lại rùi ạ. Ý em là áo phao chị ạ. Vì hôm off em bận k đi được nên em không biết đoàn mình có ai đại diện tổ chức mua áo phao cho đoàn k thì em đăng ký ạ

TrungDaDieu
07-09-2011, 13:00
Chị Mơ ơi , bổ sung chi phí nếu đi Núi Cấm nhé. Vé tham quan 15k/ mem, xe lên núi 35k/ mem, xe xuống núi 25k/mem.
Riêng vé tham quan có thể deal được. Nhóm em đi 16 mems, nhưng chỉ mua 13 mems thôi chị ạh.
Từ Núi Cấm đi Vồ Bò Hong hơn 1km đường dốc, xe ôm 15k, đi bộ hơn 30p, từ Vồ Bồ Hong chị có thể theo đường mòn qua Điện 13 ( Hang Mẹ Đẻ) rất hay. Đi đúng đường khoãng 2km, còn lạc đường như tụi em thì khoãng 5km!. Khi đi chị khó hỏi thăm ,tụi em đi đường lớn nên bị xa hơn nữa đường nữa. Đường từ Bồ Hong qua Hang Mẹ Đẻ rấ đẹp, mát mẻ ... Vô Hang Mẹ Đẻ thì mua thêm đèn cầy để đi vì trong đó tối thui, không có ánh sáng đâu nhé.Cũng không đeo đèn pin đội đầu được vì sẽ bị vướng, hang hẹp lắm, nhưng qua được 13 cửa hang thì.... Woa sảng khoái vô cùng.
Em chỉ biết có chút ít thế thôi, chia sẻ cho mọi người tham khảo thêm
Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.

TrungDaDieu
07-09-2011, 13:09
Trên đường đi Núi Cấm có quán bò Phương Hương cực kỳ ngon. 1 phần bò nướng cho khoãng 2 ng ăn 35k/

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Tra%20Su%20-%20Nui%20Cam/DSC00376.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Tra%20Su%20-%20Nui%20Cam/DSC00417.jpg

Red_Dao
07-09-2011, 13:22
Hình minh họa cho thông tin của bạn TrungDaDieu :
Vé tham quan:
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68787&d=1315376783
Vé xe lên núi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68778&d=1315376244
A tài xế nói đi bộ mất 2-3h :)
Đi xe này ạ, e thấy nó khá mới, 1 xe ngồi nhét nhét đc 7-8 người
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=68786&d=1315376289

TrungDaDieu
07-09-2011, 13:32
Nhóm mình đi bộ đường nhựa (đường xe lên) Mình leo ban đêm. Mình đi bộ chưa đến 2h đồng hồ. Có lẽ do ban đêm nên đi nhanh hơn, gió mát trăng khuyết. Ban ngày có thể leo đường rừng được

riland
07-09-2011, 14:20
Em liên hệ anh Hùng 0908141659- chủ tiệm bán áo phao đường Phan Văn Khỏe, Quận 5, để mua áo phao nhen. Nhà tài trợ của Chị mới mua cho Chị tuần trước giá là 48k/áo đấy.

Thay mặt các bạn cám ơn thông tin của chị nhé.
Rút lại có 2 loại áo : + Số 5 ( 45-50kg): 38.000 đ
+ Số 6 ( ~ 60kg ): 48.000 đ
- Hiện tại đã có 11 bạn đóng tiền đăng kí ( các bạn vui lòng đăng kí size nhé, nếu không chúng ta sẽ thống nhất số 6- To hơn , dễ nổi hơn hí hí hí hí................), mình định sẽ đi mua và gởi tại số 2 Lê Duẩn nhé ( Chúng ta sẽ nhận vào tối thứ 6).
- Các bạn có thể đăng kí trực tiếp : 01992015558 ( Vì mình không online). Hạn chót: 15h , 08/09/2011

yamahavu
07-09-2011, 15:15
Yamahavu oi, đoàn 3 người Vinh Pham đăng ký ủng hộ 10 họp bánh kinh đo. sang mai tớ sẽ cho người giao hen.

Chiều nay đã nhận 10 hộp bánh Trung thu Kinh Đô của các bạn, cám ơn các bạn nhiều...

HoangDung
07-09-2011, 15:35
Alo alo, về việc áo phao :
Thông tin mới từ anh NguyenDuyThang, các thuyền chở đoàn mình đi tham quan cánh đồng lũ là thuyền du lịch sẽ có trang bị áo phao cho các thành viên, các bạn không phải lo áo phao trong đoạn này.
Thuyền di chuyển trong Trà sư: hình như không có áo phao, nhưng cây tràm khá nhiều nên....
Các bạn tự quyết định có trang bị thêm áo phao cho chuyến này hay không nhé !

TrungDaDieu
07-09-2011, 15:50
Alo alo, về việc áo phao :
Thông tin mới từ anh NguyenDuyThang, các thuyền chở đoàn mình đi tham quan cánh đồng lũ là thuyền du lịch sẽ có trang bị áo phao cho các thành viên, các bạn không phải lo áo phao trong đoạn này.
Thuyền di chuyển trong Trà sư: hình như không có áo phao, nhưng cây tràm khá nhiều nên....
Các bạn tự quyết định có trang bị thêm áo phao cho chuyến này hay không nhé !

Trong Trà Sư không cần mang áo phao chị Dung ơi , thuyền chèo bằng tay mà, tắc ráng cũng không vấnđề gì? mang theo lỉnh kỉnh lắm, để dành chổ chở quà tặng cho trẻ em đi chị ơi..

Đỗ Hoàng Vy
07-09-2011, 15:54
Alo alo, về việc áo phao :
Thông tin mới từ anh NguyenDuyThang, các thuyền chở đoàn mình đi tham quan cánh đồng lũ là thuyền du lịch sẽ có trang bị áo phao cho các thành viên, các bạn không phải lo áo phao trong đoạn này.
Thuyền di chuyển trong Trà sư: hình như không có áo phao, nhưng cây tràm khá nhiều nên....
Các bạn tự quyết định có trang bị thêm áo phao cho chuyến này hay không nhé !

Chân thành cảm ơn thông tin hữu ích của chị ạ ^^

04hcb
07-09-2011, 16:02
Alo alo, về việc áo phao :
Thông tin mới từ anh NguyenDuyThang, các thuyền chở đoàn mình đi tham quan cánh đồng lũ là thuyền du lịch sẽ có trang bị áo phao cho các thành viên, các bạn không phải lo áo phao trong đoạn này.
Thuyền di chuyển trong Trà sư: hình như không có áo phao, nhưng cây tràm khá nhiều nên....
Các bạn tự quyết định có trang bị thêm áo phao cho chuyến này hay không nhé !

Mừng quá
Không còn lăn tăn cái vụ áo phao rồi

babyone
07-09-2011, 16:19
Mình đặt hàng các tay máy súng ống ngon lành là sau chuyến đi về cho mình xin ảnh để viết bài nhé.

riland
07-09-2011, 16:20
Alo alo, về việc áo phao :
Thông tin mới từ anh NguyenDuyThang, các thuyền chở đoàn mình đi tham quan cánh đồng lũ là thuyền du lịch sẽ có trang bị áo phao cho các thành viên, các bạn không phải lo áo phao trong đoạn này.
Thuyền di chuyển trong Trà sư: hình như không có áo phao, nhưng cây tràm khá nhiều nên....
Các bạn tự quyết định có trang bị thêm áo phao cho chuyến này hay không nhé !

Vậy thì không phải mua áo phao nữa các bạn nhỉ. Cám ơn thông tin của anh Thắng chị Dung nhé.
Vui mừng vì không phải vác theo cái áo chiếm diện tích này nữa. hí hí hí
Mình sẽ gởi tiền lại cho các ban tối thứ 6 nhé.

Vinh Pham
07-09-2011, 17:02
Hôm nay lu bu quá chả cập nhật được thông tin gì cả.

Chiều nay đã nhận 10 hộp bánh Trung thu Kinh Đô của các bạn, cám ơn các bạn nhiều...
Híc em cũng vừa mới biết vụ này, bữa giờ lu xu bu quá.

Trên núi cấm theo thông tin em nhận được thì đây là khu được bảo vệ nên chỉ có xe bên du lịch và xe dân địa phương được đi lên. Nếu ngủ trên núi cấm thì tiện cho mọi người vì Minh Huan có quen một cô chủ nhà ở đây có thể làm việc để mọi người ngủ tập thể. Có sẵn chăn màn và nhà vệ sinh cùng với nhà tắm luôn.
https://hphotos-ash4.fbcdn.net/243121_217858314915571_100000742136247_723772_5167 927_o.jpg
Đợt vĩnh đi có 6 người mà một mình một gác của người ta luôn.
Còn ở trên này thì được cái ban ngày trời mát mẻ do nằm trên cao, có thể tham quan chùa và một số hang, nhớ nhất chuyến leo hang mẹ đẻ.

-Nhưng nói thật ở đây đầu tư du lịch khá tệ nên cũng không có gì hay lắm, tối thì chả có miếng đèn đường nào và muỗi cũng khá nhiều, không biết bây giờ có khác hơn không.

-Bất lợi thứ 2 là theo lịch trình thì mình sẽ đi qua núi cấm rồi mới tới rừng tràm, nếu ngủ trên núi cấm thì mọi người phải quay về hướng ngược lại.Nhưng cũng khá gần nên cũng không có vấn đề gì.

-Bất lợi thứ 3 là ăn uống trên đó cũng chả có gì ngon, không biết anh Thắng với ku Quân có biết chỗ nào ăn ngon không?

-Bất lợi thứ 4 là phương tiện để lên đó, chỉ có xe ôm, xe du lịch và xe căng hải. Nếu chọn hướng này đề nghị mọi người đi bộ, thật ra đi đông như đoàn mình đi bộ lại khá vui và theo mình không mất đến 2h để lên đến nơi đâu, mọi người chỉ mang đồ cá nhân còn lại để lại trên xe rồi nhờ tài xế khóa cửa lại là được.

+Trên này có thể đốt lửa trại và chơi bời được.Nhưng phải nhờ ai tiền trạm và đặt vấn đề trước với người dân ở đó.

+Nếu đi chui hang thì mọi người chuẩn bị tâm lý trước vì hang rất nhỏ và hẹp, nếu mất bình tĩnh là kẹt luôn trong đó. Nhưng nếu chui ra đến cửa hang thì mới thấy cái thú vị.
https://hphotos-ash4.fbcdn.net/259717_217858051582264_100000742136247_723757_4971 891_o.jpg
Lần đầu đi nên không biết vác cả máy vào hang tưởng đâu là không mang ra được rồi chứ, nếu muốn mang máy thì nên mang theo point&shot hoặc mang tui để bảo vệ máy

Trên đây là một số kinh nghiệm của mình trên núi cấm.
Sorry đọc lại bài của chị Mơ thấy Núi cấm không có nằm trong lịch trình.

nguyenduythang
07-09-2011, 18:41
Chý Ý : Các đồng chí nhà mình tham quan cánh đồng lũ nhớ trang bị mũ rộng vành + kem chóng nắng.
Chơi ,ăn trên thuyền , ngoài nắng .v.v...
- Thuyền ( Chẹt loại để vân chuyển máy cày ) .Đặt giữa vùng nước trên đó có bếp ,lẩu ,cá linh,cua lột, ốc v.v...'loại ốc lác mà nhà hàng SG bán đĩa 4 con 50k hiên nay loại nầy bị tiệt chủng.Năm nay mùa nước về lớn, nó trôi từ Campuchia sang' , các loại rau đồng,điên điển.
- 7 thuyền lần lượt di chuyển trên dòng nước ngang qua ' Chẹt ' nhận thức ăn ,tùy thích như nhà hàng trên băng chuyền
Hi vọng các bạn thỏa thích vùng sông nước đồng quê.

sanestag
07-09-2011, 22:55
CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI AN GIANG - KIÊN GIANG

Tối thứ 6 ngày 9/9: 22h00 Tập trung lên xe khởi hành.
Địa điểm tập trung: Số 2 LÊ DUẨN, nhà hàng tiệc cưới HOÀNG LONG. Có giữ xe máy qua đêm tại Thảo Cầm Viên (giá 7k/ngày đêm)
Liên hệ: Anh Yamahavu (0903 83 97 87)

Thứ Bảy – 10/09/2011
6h00 sáng: Đến Châu Đốc, vs cá nhân, ăn sáng bún cá kèn, tham quan chùa Bồ Đề Đạo Tràng.

7h00: đi thuyền xuôi kênh Vĩnh Tế đến cánh đồng lũ Campuchia, tham quan cảnh người dân sinh sống trên đồng giữa mênh mông bạt ngàn biển nước, đánh bắt cá linh, ăn cơm trưa trên thuyền với cá linh nướng tươi rói, lẩu mắm chấm rau,.... thuyền chở mình đi khắp cánh đồng lũ, cùng bắt cá với họ, cùng nhau tắm trên cánh đồng với dòng nước ấm dầu ngâm mình cả ngày ko thấy chán. Tất cả các thành viên phải có áo phao (hoặc phao tay hơi) nhé! Theo lời anh Thắng thì năm nay lũ về sớm, trung bình mỗi ngày nước cao thêm 10cm,...
Chi phí thuyền: 40k/mem
Ăn trưa: 30k/mem

1h00: khởi hành đi rừng tràm Trà Sư, đón chim bay về tổ, ngắm hoàng hôn, chèo ghe tham quan rừng....

Hiện nay có 2 p/a:
1/ Tham quan và ngủ đêm ở Trà Sư.
Chi phí tham quan: 45k/mem
Chi phí ở đêm: 45k/mem (+5k nếu ngày CN hoặc lễ)
Chi phí ăn chiều: Giá khá cao theo thực đơn Milk-Chocolate vừa post.
Theo các bạn Phuot đã đi ngày 2/9 thì rất khó điều đình việc giảm giá đoàn tham quan vì KDL độc quyền kinh doanh, ngày mai mình sẽ liên hệ lại).
Ưu điểm: được ngắm bình minh Trà Sư
Hạn chế: Điều kiện ngủ nghỉ, vs khá bất lợi cho đoàn đông >70 người, trường hợp mưa thì ko có chỗ trú.

1/ Tham quan Trà Sư đến 18h và nghỉ đêm tại thị trấn Tri Tôn:
Chi phí tham quan: 45k/mem
Chi phí ở đêm: Đang liên hệ nhà nghỉ tại Tri Tôn
Chi phí ăn chiều: Dự kiến ăn bánh canh Vĩnh Trung (20k/tô)
Ưu điểm: Thưởng thức ăn chiều bánh canh Vĩnh Trung, ăn sáng cháo bò Tri Tôn, ngủ nghỉ tăm giặt tại nhà nghỉ, k/s, tối có thể lang thang thị trấn,.....
Hạn chế: ko được ngắm bình minh Trà Sư.
Theo ý em thì mọi người chỉ ở Trà Sư đến 18h rồi di chuyển lên núi Cấm (nên leo núi - vì đoàn ta đông sẽ rất vui tuy hơi khó kiểm soát vì ban đêm). Tối đốt lửa trại + liên hoan nhẹ. Còn ngủ thì ở chùa Vạn Linh hoặc chùa Phật lớn đều được (chứa được vài trăm người - mùng tập thể) đở tốn tiền nhà trọ mà vui nữa. Nếu đoàn đông mà liên hệ trước còn có cháo chay buổi khuya nữa, còn không thì liên hệ dân địa phương hổ trợ khoản nấu nướng buổi tối. Sáng sớm đón bình minh trên núi Cấm với sương mù, mây giăng, rừng cây ... hấp dẫn hơn ở Trà Sư nhiều.... Tham quan núi Cấm ace có thể thưởng thức món đặc sản bánh xèo núi Cấm nổi tiếng với rau rừng (tuy vệ sinh hơi kém), hoặc rời núi Cấm ace có thể ghé chùa Bà nước Hẹ - hướng ra Châu Đốc - có món bánh xèo bánh khọt đều rất ngon với đủ loại rau rừng (quán phía trong chùa í), mùa này còn có măng tre tươi cho các ace đem về làm quà nữa, đặc biệt xăm ở chùa này rất linh (với em:D).
Chủ nhật – 11/09/2011
1/ Nếu ngủ tại Trà Sư: Ăn sáng nhẹ (Bánh mì, mì gói,....) Hoặc anh Thắng có thể liên hệ nhờ bếp nấu giúp mình món bún cá đồng.

9h30: Khởi hành đi Núi Cấm, thăm Chùa Phật Lớn, viếng tượng Phật Di Lạc lớn nhất Việt Nam, Vồ Bồ Hong, cánh đồng Tà Pạ, Ô Tà Sóc,.....

2/ Nếu ngủ tại thị trấn Tri Tôn: Ăn sáng cháo bò, khởi hành sớm lúc 7h30 và có thời gian tham quan các địa điểm 1 cách thong thả hơn.

16h00: đến Hòn Đất, Kiên Giang thăm các em nhỏ ở nhà tình thương Phật Quang, cùng chơi với các em,...

17h00: Dùng bữa cơm chiều đạm bạc cùng các em, có kèm theo ít bánh mì, chả lụa và chà bông do bạn Langdu_sg đóng góp.

18h00-20h00: Phát quà Trung Thu gồm bánh Trung Thu, lồng đèn, kẹo, sữa hộp,....Ngoài ra còn có múa lân, chú Cuội, chị Hằng, phá cỗ đêm trăng,....

20h00: Chia tay các em

21h00: Cả đoàn liên hoan trước khi khởi hành về lại Tp.HCM.
1/ Bò nướng ngói Rạch Giá hoặc
2/ Lẩu trâu Long Xuyên

06h00 sáng ngày 12/9/2010: về đến Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi !

Chi phí ước tính: 850k- duoi 1tr
SL: 70 theo thứ tự đăng ký và CK cọc. Hạn chót CK: 07/09/2011.

Hình cung đường cơ bản: Saigon-Long Xuyên-Châu Đốc-Tịnh Biên-Trà Sư-Tri Tôn-K Tám Ngàn-Hòn Đất-Rạch Giá-Saigon

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/303757_1896608306516_1580864123_31494223_273691_n. jpg

Có tí ý kiến ý cò, chúc mọi người đi chơi vui vẻ.

leDDel
07-09-2011, 23:18
Mọi người nên tìm đọc bài báo: Du lịch ở đậu nhà dân của báo SGTT số ngày 7/9.( Làm ăn mùa nước nổi) Kỳ 1:
" Qua khỏi lối vào rừng tràm Trà Sư......Đến cầu Bưng Biền. Qua khỏi cầu là 1 ngã 3.1 hướng đi Thị Trấn Nhà Bàn. 1 hướng đi vào khu xóm du lịch homestay của xã Văn Giáo........"

- Hôm em về Trà Sư cũng ngủ homestay nhà dân (ngủ nhà cán bộ xã luôn). Nhưng thử rồi mới thấy buồn và thất vọng. Nếu homestay mà được trải nghiệm đủ đầy đời sống của ngừoi dân miền sông nước thì rõ ràng quá ổn.
Thà ngủ ngoài Núi Cấm, trả tiền "MUA" dịch vụ. Còn muốn cảm nhận tấm lòng nồng hậu hào sảng của người dân miền Tây thì ko nên homestay nửa mùa như em (NO)
- Các chị em nhớ trang bị cẩn thận nhé. Em vào rừng lúc 1h trưa, nắng vỡ mặt vỡ đầu, giờ về nhà sụt sịt mãi chưa hết.
- Vụ áo phao trong Trà Sư: xuồng và vỏ lãi đều có, nhưng vừa đúng số lượng thôi (xuồng 4 người 4 áo), ko biết đoàn mình số lượng lớn họ có chở quá tải ko. Em thì cứ mặc áo phao cho chắc ăn.

lengkeng1minh
08-09-2011, 07:23
Tình hình chị Mơ ra sao rồi nhỉ? Có ai có thông tin mới nhất báo lên cho mọi người cùng chia sẽ.

weekender
08-09-2011, 07:31
Theo tin tức từ FB thì chị Mơ đã xuất viện tối hôm qua và được khuyến cáo là hạn chế gọi điện hỏi thăm (nhắn tin chat chít thì được) vì chị Mơ bị "chấn thương vùng ăn nói và vùng hít ngửi" . Lý do chấn thương: ôm hun cái cột điện.(NO) Sẽ cập nhật tiếp :((

HUE-SG-HN
08-09-2011, 08:30
- Tinh hình là 9h sáng nay HoangDung sẽ ghé chị Mơ và sau đó sẽ có tường thuật chi tiết rõ ràng .
- Có 1 em bé biết doàn mình đi chơi tặng quà trung thu cho trẻ em nên bé gởi mình 250.000đ để góp vào mua quà cho các em . Mình sẽ gởi anh Yamahavu hôm đi có được không hay phải gởi trước ?

Vinh Pham
08-09-2011, 08:39
Ôi tổng quản bị thương ah, cho em gửi lời hỏi thăm chị Mơ nhé chị Hoàng Dung.

Summer_Flower44
08-09-2011, 08:42
Mình về rồi đây, cảm ơn mọi người đã có lời hỏi thăm, yêu cả nhà mình lắm lắm!!!!!
Cảm ơn Ho Trong, Nguyen Le Nam, Mèo Lười, Crystal Meomeo, Tuu Tuu, Keo Mut,.....và còn nhiều bạn nữa đã bên cạnh chị lúc chị đau nhất....Cảm ơn những bàn tay nắm chặt truyền thêm sức mạnh cho chị, nằm trên băng ca mà nước mắt tuôn trước tình cảm của mọi người,......

Chị có thể sẽ ko cùng đi với các bạn trong chuyến này được,....bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu dự định phải cậy nhờ sự giúp sức của các bạn.....Mỗi người 1 tay góp sức cho chuyến đi thành công nha! Ở nhà chị dõi theo mọi người vậy.....

nguyenduythang
08-09-2011, 08:47
Chuẩn bị một hành trình cho 80 người, không phải là chuyện bình thường
80 hành trình khác nhau!
80 thực đơn khác nhau
80 cảm nhận khác nhau
80 ý kiến cũng khác nhau
Vậy là 80 con người hôm nay,của chuyến đi nầy ,phi lợi nhuận ! không lợi lộc gì ở đây. Nghỉ là làm cùng chia sẽ cái hay ,cái tinh tuý của cuộc sống .Có người đế́n ngày là khăn gói lên đường ,có người phai chạy đôn chạy đáo lo chu tất phương tiện,hành trình,ăn uống .Tự trói mình vào những việc vớ vẫn.' Đó cũng là cái bệnh mãn tính của đàn anh , chị của nhà phượt'
Tóm lại cứ mỗi người một tay chung sức,có vui cùng hưởng ,khó cùng chịu và một chút vị tha ..Thì chuyến nào cũng đẹp.

nguyenduythang
08-09-2011, 09:05
Gửi lời thăm bạn già nhà mình mau bình phục

Summer_Flower44
08-09-2011, 09:17
Qua comment của các bạn Vinh Pham, TrungDaDieu, Sanestag,....mình thấy p/a trên Núi Cấm khá hay đấy!

Hôm qua mình có liên hệ với 1 k/s ở thị trấn Nhà Bàng có 15 phòng máy lạnh và sân rộng đủ chứa 4-5 chiếc xe khách 45 chỗ. Nếu thuê k/s ở đây thì sau khi rời khỏi Trà Sư lúc 18h, mình sẽ ghé qua quán bò nướng Nhà Bàng để mọi người dùng cơm chiều. Dự kiến thực đơn là bò nướng và gà đi bộ trộn gỏi, nấu cháo (Bò khu vực này nổi tiếng rất ngon) Sau đó mọi người thẳng về k/s tắm giặt, nghỉ ngơi. Theo mình dự kiến lúc này cũng khoảng 9h tối, chắc mọi người cũng rất mệt sau 1 chặng đường dài và cả ngày dong ruổi trên thuyền rồi lội ở Trà Sư.
Tiền k/s: 3tr5 cho đoàn 70 người, phòng máy lạnh, nước nóng -> 50k/mem
Tiền ăn: dự kiến 50k/mem cho thực đơn đặc sản bò nướng, gà xé phay trộn gỏi, nấu cháo.

Nếu qua đêm trên Núi Cấm, sau khi rời khỏi Trà Sư lúc 18h các bạn sẽ mất 2h để leo núi nếu ko muốn chi thêm 50k thuê xe chở lên. Chưa kể đến việc trời mưa trong lúc đang leo thì ko có chỗ trú. Ngoài ra, có thể sẽ rất khó khăn trong việc thu xếp 1 bữa ăn tương đối cho cả đoàn đông như thế! Dự kiến sau khi ăn chiều và tự leo núi, mọi người sẽ đến đỉnh tầm 21h-22h, ko biết lúc này mọi người còn sức để đốt lửa trại và chơi trò chơi tập thể ko nữa.........
Chi phí vào cổng KDL: 15k/mem
Chi phí tắm giặt, ngủ qua đêm trên núi: 15k/mem.
TC: 30k/mem.
Thuê xe lên núi: 50k/mem/khứ hồi.

Mọi người cân nhắc, và hãy quyết định dựa theo 1 tập thể trong đó có những thành viên đã có nhiều kinh nghiệm và thành viên mới, giữa người có sức khỏe và người yếu sức,...ngoài ra đoàn mình còn có 1 số trẻ em nữa,....

HiHa Katoh
08-09-2011, 09:30
HiHa và HiHa's ủng hộ p/a ở k/s tại thị trấn Nhà Bàng mà chị Mama đưa ra. Chuyến này bà kon đông, cộng thêm mưa bão, rồi thêm cái nữa là di chuyển khá nhiều, say nắng có, say thuyền có, say xe có...bla bla bla:-) Nên cần phải ngủ nghỉ để dưỡng sức già, bảo toàn lực lượng, sao cho khi đi trai tráng, khi về cũng tráng trai:))

Summer_Flower44
08-09-2011, 10:09
Theo tổng kết đóng góp từ anh Yamaha, tổng số tiền quyên góp anh nhận được hiện nay là 3.100k, chưa kể phần của nhóm xe máy của bạn Trần Quyền 1.200k, tạm tính như sau:

- Quỹ từ thiện còn lại từ chuyến Kontum-Vinh Sơn chuyển sang: 721.000
- Tiền thừa từ chuyến SN Phuot: 1,601,500
- Các bạn đóng góp trực tiếp cho anh Yamahavu: 3.100.000
- Bạn chị Huế-SG-HN: 250.000
- Buidoicali: 300.000
- Nhóm xe máy Trần Quyền: 1.200.000
Tổng cộng: 7.172.500

Mơ nhờ anh cân đối và quy hết thành các loại nhu yếu phẩm gạo, mì gói, dầu ăn, sữa, bột ngọt cho các em bé trung tâm tình thương Phật Quang nha anh! Đừng mua thêm bánh kẹo vì đã có nhiều bạn đóng góp rồi ạh!

Chiều nay có bạn đóng góp 250 cái bánh Trung Thu và nhờ nhóm mình cho người đến chở tại địa điểm:
182 Le Dai Hanh, P15, Quan 11, toa nha Flemington, số điện thoại của bạn ấy: 01992738108

Anh nhờ các bạn trong đoàn đến nhận giúp Mơ nhé!

pemeo
08-09-2011, 10:24
Nếu chuyến đi này không có chị Mơ .. có lẽ nụ cười sẽ không còn vẹn nguyên nữa ... Không biết nói gì hơn, em cầu mong cho chị mau bình phục đề lại cùng Phượt MN chu du khắp mọi miền đất nước ...

mechuotchit
08-09-2011, 10:39
Chị MƠ ơi, chị đã khỏe hẳn chưa vậy ? cố gắng đi cùng đoàn cho vui và còn đứng mũi chịu sào nữa chứ ! :)) Với lại em muốn biết đoàn mình chuẩn bị ổn chưa ? có cần nhân sự ở khâu nào kg để mọi người theo khả năng mà góp sức . Và mọi người cũng nên nghiên cứu p/a tối ưu nhất để cho ra bản Kế hoạch chi tiết thống nhất vì ngày khởi hành đã cận kề :D Riêng em, bắt tay bạn HiHa 1 cái vì sự lựa chọn giống nhau :L

ngua_rom
08-09-2011, 10:49
Hôm đó không đi off cùng mọi người được nên không biết đoàn mình có cần giúp sức ở khâu nào không, nếu cần thị Chị Mơ lên tiếng mọi người chia sẻ. Thật tiếc vì không được đồng hành cùng chị, em rất cảm động khi chị mới xuất viện đã phải lo lắng, chuẩn bị cho chuyến đi chu đáo. Chúc chị mau bình phục.
Mình ủng hộ phương án 1 (nhưng sẽ vui vẻ với PA 2 nếu theo số đông).

nguyenduythang
08-09-2011, 11:04
Ngày 10/9 . 6g:AM

- Đến Châu Đốc tại Bồ Đề Đạo Tràng . Xe đậu trước UBND phường Châu Phú A :
*Có nhà vệ sinh ngay đó , vs cá nhân ,tắm
* Điểm tâm sáng bún kèn Minhhuan (đã đặt). Cánh 50m..Theo mình biết nơi bán bún là vỉa hè , 80 người thì phải qua công viên ngồi thì mới đủ chổ hoặc chia thành từng nhóm . Nhóm đi vs ,nhóm ...'Nếu là nhà hàng thì bao nhiêu người họ phục vụ oke hết' Nhưng chị Mơ muốn cho mọi người thưởng thức đặt sản miền quê với lại giá xiền so với nhà hàng bằng 1/3

Nơi ăn bún là trung tâm .Nếu chưa đủ no thì xung quanh có rất nhiều hàng quán,cơm tấm Hoa Lan,cơm thịt hung khói trước cửa Chử Thập Đỏ v.v...

.7g:AM đi bộ ra bờ sông Tam Giang 'Tượng Đài cá basa' chừng 300m ( hành lý không cần thiết gửi lại xe )

*Tất cả xuống du thuyền hành trình -quần cư Chăm-làng bè nổi nuôi cá-Xuôi dòng kinh Vinh Tế-Chùa Bài Bài ( điểm tham quan dọc tuyến kinh + Ăn trưa)12gAM thuyền đưa mọi người lên tại bến k/s Hoa Cau Núi Sam
* Xe chạy thẳng vào Núi Sam . Đậu tại k/s Hoa Cau đón mọi người lên xe tiếp tục vào Trà Sư..

long_vinasun
08-09-2011, 11:17
Em không đi cùng đoàn nhưng cũng xin có chút ý kiến đóng góp.
Thời gian khởi hành đã cận kề rồi nên có lẽ mọi người nên chốt luôn phương án nghỉ đêm chứ không nên bàn thảo nữa. Theo tính hình mọi người sẽ di chuyển đêm, dang nắng tham quan cánh đồng Cam, và rừng Trà Sư, do đó có lẻ sẽ rất là mệt nếu như ch1ung ta tiếp tục đi núi Cấm, ngủ nghỉ trong điều kiện thiếu thốn cơ sỡ vật chất, nếu ch1ung ta đi 1 đoàn ít ít, dưới 20 người thì mọi việc có thể k , nhưng đoàn quá đông như thế này thì có lẽ sẽ rất khó, chưa kể đến sau 1 ngày rưỡi lênh đênh trên xe trên thuyến, nếu có bạn nào sức khỏe không tốt thì leo núi (trekking) là 1 lựa chọn vô cùng mạo hiểm. do đó lựa chọn nghỉ KS ờ Nhà Bàng cho nó tiện và có thể có đủ sức khỏe tham gia nhiều hoạt động khác.

Mọi người nên chuẩn bị phương tiện cứu hộ, áo phao khi đi trên sông nước vì nói chung không nên tự tin, chủ quan về khả năng của bản thân, vùng nước lũ không phải như cái hồ bơi ở nhà đâu ạ.

Đôi lời " múa rìu qua mắt thợ", em xin góp ý thế thôi

nguyenduythang
08-09-2011, 11:27
Hôm đó không đi off cùng mọi người được nên không biết đoàn mình có cần giúp sức ở khâu nào không, nếu cần thị Chị Mơ lên tiếng mọi người chia sẻ. Thật tiếc vì không được đồng hành cùng chị, em rất cảm động khi chị mới xuất viện đã phải lo lắng, chuẩn bị cho chuyến đi chu đáo. Chúc chị mau bình phục.
Mình ủng hộ phương án 1 (nhưng sẽ vui vẻ với PA 2 nếu theo số đông).
Cám ơn bạn chỉ cần con người nhiệt huyết ,dễ tính vui cả 2 PA là oke .

HiHa Katoh
08-09-2011, 11:32
Theo tổng kết đóng góp từ anh Yamaha, tổng số tiền quyên góp anh nhận được hiện nay là 3.100k, chưa kể phần của nhóm xe máy của bạn Trần Quyền 1.200k, tạm tính như sau:

- Quỹ từ thiện còn lại từ chuyến Kontum-Vinh Sơn chuyển sang: 721.000
- Tiền thừa từ chuyến SN Phuot: 1,601,500
- Các bạn đóng góp trực tiếp cho anh Yamahavu: 3.100.000
- Bạn chị Huế-SG-HN: 250.000
- Buidoicali: 300.000
- Nhóm xe máy Trần Quyền: 1.200.000
Tổng cộng: 7.172.500

Mơ nhờ anh cân đối và quy hết thành các loại nhu yếu phẩm gạo, mì gói, dầu ăn, sữa, bột ngọt cho các em bé trung tâm tình thương Phật Quang nha anh! Đừng mua thêm bánh kẹo vì đã có nhiều bạn đóng góp rồi ạh!

Chiều nay có bạn đóng góp 250 cái bánh Trung Thu và nhờ nhóm mình cho người đến chở tại địa điểm:
182 Le Dai Hanh, P15, Quan 11, toa nha Flemington, số điện thoại của bạn ấy: 01992738108

Anh nhờ các bạn trong đoàn đến nhận giúp Mơ nhé!

Anh yamaha vu ơi, HiHa's (Le Quyen) xin góp tí xíu 300k để phụ thêm chút xíu nhu yếu phẩm cho các em. Vậy mai đi rồi em gửi tiền Anh luôn nhe, hay nếu Anh cần thì chiều tối nay em ghé qua nhà hàng Hoàng Long gửi??? Có gì aloha em hỉ

namnguyen
08-09-2011, 12:46
Anh Thắng ơi, nơi ăn sáng giá hợp lý và có nhà vệ sinh cho 80 người thì em đề xuất điểm dừng chân Vạn Hương Mai ở Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ngay trên Quốc Lộ 91, chỉ cách Châu Đốc 3-4 km. Sân rất rộng, nhà vệ sinh nhiều và thoải mái, giá hợp lý (em ăn tô bún cá chỉ có 15k).

vnmariner
08-09-2011, 13:00
Mình về rồi đây, cảm ơn mọi người đã có lời hỏi thăm, yêu cả nhà mình lắm lắm!!!!!
Cảm ơn Ho Trong, Nguyen Le Nam, Mèo Lười, Crystal Meomeo, Tuu Tuu, Keo Mut,.....và còn nhiều bạn nữa đã bên cạnh chị lúc chị đau nhất....Cảm ơn những bàn tay nắm chặt truyền thêm sức mạnh cho chị, nằm trên băng ca mà nước mắt tuôn trước tình cảm của mọi người,......

Chị có thể sẽ ko cùng đi với các bạn trong chuyến này được,....bao nhiêu ấp ủ, bao nhiêu dự định phải cậy nhờ sự giúp sức của các bạn.....Mỗi người 1 tay góp sức cho chuyến đi thành công nha! Ở nhà chị dõi theo mọi người vậy.....

Mong chị mau lành. Gần đến ngày đoàn mình tung tăng mà lại thiếu chị, niềm vui vơi đi ít phần. thì thầm (NT) nếu chị cho phép "mà không cho ... ", em sẽ vui phần của chị, rồi đoàn về em kể chị nghe nhé. (beer).

vnmariner
08-09-2011, 13:07
Mình chọn PA ở khách sạn tại ở thị trấn Nhà Bàng. Đoàn đông nhiều chị em nên vđ vệ sinh, nghỉ ngơi, và an toàn là quan trọng nhất. :D

Viết hoa đầu câu

pemeo
08-09-2011, 13:41
Cái khâu văn nghệ còn thiếu cái kịch bản nè mọi người ơi .. còn những bài hát thiếu nhi nữa,chưa có ... hichic .. mấy nay Mèo có việc nên chưa làm đc. Chiều nay mới đi mướn đồ nè ...
Help ....SoS

Đỗ Hoàng Vy
08-09-2011, 13:48
Em nghĩ mình nên ở ks tại thị trấn Nhà Bàng để mọi người ngủ nghỉ ngơi lấy sức cho ngày hôm sau ạ :D

vnmariner
08-09-2011, 14:05
Cái khâu văn nghệ còn thiếu cái kịch bản nè mọi người ơi .. còn những bài hát thiếu nhi nữa,chưa có ... hichic .. mấy nay Mèo có việc nên chưa làm đc. Chiều nay mới đi mướn đồ nè ...
Help ....SoS

Có thể giúp được gì nào? cho mình biết list công việc cần hỗ trợ.

yamahavu
08-09-2011, 14:13
Anh yamaha vu ơi, HiHa's (Le Quyen) xin góp tí xíu 300k để phụ thêm chút xíu nhu yếu phẩm cho các em. Vậy mai đi rồi em gửi tiền Anh luôn nhe, hay nếu Anh cần thì chiều tối nay em ghé qua nhà hàng Hoàng Long gửi??? Có gì aloha em hỉ
Cám ơn e! Tối mai gửi cũng được em à..!:)

mechuotchit
08-09-2011, 14:31
Cái khâu văn nghệ còn thiếu cái kịch bản nè mọi người ơi .. còn những bài hát thiếu nhi nữa,chưa có ... hichic .. mấy nay Mèo có việc nên chưa làm đc. Chiều nay mới đi mướn đồ nè ...
Help ....SoS Hằng Nga có cần đôi cánh kg , chị sẽ đem theo. Còn bài hát thì khi đó cứ có người phát pháo là có nổ thôi Mèo ơi ! Đoàn mình đông mà ai cũng vui vẻ trẻ trung cả;)

pemeo
08-09-2011, 15:32
Hằng Nga có cần đôi cánh kg , chị sẽ đem theo. Còn bài hát thì khi đó cứ có người phát pháo là có nổ thôi Mèo ơi ! Đoàn mình đông mà ai cũng vui vẻ trẻ trung cả;)
Cánh ! đúng rùi , hằng Nga chưa có cái cánh chị ui ... hihi ... Chị giúp e với,e đội ơn chị ...!

Summer_Flower44
08-09-2011, 15:56
LỊCH TRÌNH CHÍNH THƯC TẠI AN GIANG - KIÊN GIANG

Tối thứ 6 ngày 9/9: 22h00 Tập trung lên xe khởi hành.
Địa điểm tập trung: Số 2 LÊ DUẨN, nhà hàng tiệc cưới HOÀNG LONG. Có giữ xe máy qua đêm tại Thảo Cầm Viên (giá 7k/ngày đêm)
Liên hệ: Anh Yamahavu (0903 83 97 87)

Thứ Bảy – 10/09/2011
6h00 sáng:
- Đến Châu Đốc tại chùa Bồ Đề Đạo Tràng . Xe đậu trước UBND phường Châu Phú A :
*Có nhà vệ sinh ngay đó, vs cá nhân 2.000, tắm 5.000
* Điểm tâm sáng bún kèn Minhhuan (đã đặt cọc 200k).
Theo mình biết nơi bán bún là vỉa hè , 80 người thì phải qua công viên ngồi thì mới đủ chổ hoặc chia thành từng nhóm, tham quan chùa, chợ Châu Đốc cũng sát bên luôn.

7h00: đoàn đi bộ ra bờ sông Tam Giang 'Tượng Đài cá basa' chừng 300m (hành lý không cần thiết gửi lại xe )
*Tất cả xuống du thuyền hành trình-quần cư Chăm-làng bè nổi nuôi cá-Xuôi dòng kinh Vĩnh Tế-Chùa Bài Bài (điểm tham quan dọc tuyến kinh + Ăn trưa)
12h00 thuyền đưa mọi người lên tại bến k/s Hoa Cau Núi Sam
* Xe chạy thẳng vào Núi Sam . Đậu tại k/s Hoa Cau đón mọi người lên xe tiếp tục vào Trà Sư
Chi phí thuyền: 40k/mem (Anh Thắng liên hệ)
Ăn trưa: 35k/mem (Anh Thắng liên hệ, thực đơn gồm có cá linh tươi chính tay mình đánh bắt được nhúng dấm, ốc lác luộc, cua lột chiên xù,....) Nếu có thể anh Thắng mua 3kg rắn để dành trưa hôm sau mình nướng lèo ở Ô Tà Sóc nha!


13h00: khởi hành đi rừng tràm Trà Sư, đón chim bay về tổ, ngắm hoàng hôn, chèo ghe tham quan rừng....

18h00: rời khỏi Trà Sư, Nhà Bàng thẳng tiến. Nghỉ đêm tại K/S Ngọc Huê. Tình hình là k/s chỉ có 13 phòng = 40 người. Đoàn mình thuê nguyên k/s vẫn ko đủ nên mọi người ở hơi chật 1 tí nhé,...Sân k/s khá rộng có sức chứa 4-5 xe 45 chỗ, ai thích mát mẻ thì bung lều, túi ngủ, võng nằm ngoài sân cho vui...
Hoàng Dung liên hệ giúp chị chuyện này.
Ăn chiều: Bò nướng Nhà Bàng, gà xé phay, trộn gỏi, nấu cháo,....Nhớ dặn trước 2 cái đùi bê thui (mỗi đùi >10kg) để sáng hôm sau lấy sớm nha, dặn thui chín kỹ và đặt rau, nước chấm luôn ở đây. Mẹ Subin phụ trách vụ này.

Chủ nhật – 11/09/2011
7h00: rời khách sạn ghé qua quán bò đêm hôm trước nhận 2 cái đùi bê thui đem theo.

7h30: Ghé chợ Tri Tôn ăn sáng tự do. Món ăn gợi ý cháo bò bên hông chợ, ngoài ra còn có cơm tấm sườn,....Trong thời gian này, Mẹ Subin và 1 số bạn phụ trách hậu cần đi chợ mua thực phẩm chuẩn bị cho buổi tiệc Barbecue buổi trưa nhé! Thực phẩm cần mua: Bún tươi, bánh mì, than, dưa leo, chén đũa nhựa,....

9h30: Khởi hành đi cánh đồng Tà Pạ, xem đua bò (vòng loại),...
11h00: Ghé Ô Tà Sóc với những con đường quanh co xanh rợp bóng tre, dừng chân ăn trưa dã ngoại với món bê thui và rắn nướng lèo. Sau khi xả hơi, thư giãn dưới chân núi Sà Lon, các bạn có thể đi lần theo những bậc đá quanh co, khúc khuỷu để xâm nhập, khám phá Ô Tà Sóc. Cảnh vật hai bên đường hoang vu, thơ mộng,những lạch nhỏ nước trong vắt chảy róc rách len qua muôn ngàn phiến đá thiên hình vạn trạng.

14h00: Khởi hành đi Hòn Đất

16h00: đến Hòn Đất, Kiên Giang thăm các em nhỏ ở nhà tình thương Phật Quang, cùng chơi với các em,...

17h00: Dùng bữa cơm chiều đạm bạc cùng các em, Hôm ấy nhằm ngày 14 Âm lịch nên các em sẽ ăn chay, chả lụa chà bông sẽ gửi lại cho trung tâm cho các em ngày khác dùng vậy.

18h00-20h00: Phát quà Trung Thu gồm bánh Trung Thu, lồng đèn, kẹo, sữa hộp,....Ngoài ra còn có múa lân, chú Cuội, chị Hằng, phá cỗ đêm trăng,....

20h00: Chia tay các em

21h00: Cả đoàn ăn tối trước khi khởi hành về lại Tp.HCM.

06h00 sáng ngày 12/9/2010: về đến Tp.HCM. Kết thúc chuyến đi !

Chi phí ước tính: 850k- duoi 1tr
SL: 20 hoặc 40 theo thứ tự đăng ký và CK cọc. Hạn chót CK: 5/09/2011.

Hình cung đường cơ bản: Saigon-Long Xuyên-Châu Đốc-Tịnh Biên-Trà Sư-Tri Tôn-K Tám Ngàn-Hòn Đất-Rạch Giá-Saigon

https://i43.photobucket.com/albums/e366/phuongxnk2003/303757_1896608306516_1580864123_31494223_273691_n. jpg

HoangDung
08-09-2011, 16:03
Sáng nay HD+ anh Yamahavu + Mẹ Subin đã đến thăm chị Mơ và nhận các thông tin về chuyến đi mà chị đã hoàn tất.

Tình hình chị Mơ hiện nay tạm ổn, mặt và mũi đở sưng nhưng miệng vẫn sưng và rất khó nói chuyện. Tinh thần Mamma vẫn rất minh mẫn mặc dù hôm qua mới "ôm cột điện" hihi !!! Mong chuyện xui của Mama lần này sẽ mau qua....

Tình hình tổ chức đoàn: HD đang confirm 1 số thông tin đặt sẵn của chị Mơ, sẽ báo lại các bạn sau 9h tối nay nhé

lang_du
08-09-2011, 16:30
Thương chị Mơ quá đi ạ. Sức khỏe như vậy mà vẫn cố hết sức lo lắng cho đoàn mình. Em mong chị Mơ mau khỏe lại để có thể tham gia cùng đoàn mình chuyến đi này. Chị Mơ luôn là linh hồn của đoàn phượt MN những chuyến đi chung thế này :L

ducthang74
08-09-2011, 16:39
[QUOTE=Summer_Flower44;440713]LỊCH TRÌNH CHÍNH THƯC TẠI AN GIANG - KIÊN GIANG

Tối thứ 6 ngày 9/9: 22h00 Tập trung lên xe khởi hành.
Địa điểm tập trung: Số 2 LÊ DUẨN, nhà hàng tiệc cưới HOÀNG LONG. Có giữ xe máy qua đêm tại Thảo Cầm Viên (giá 7k/ngày đêm)
Liên hệ: Anh Yamahavu (0903 83 97 87)

mình vừa đt cho bạn đk 1 chỗ,sáng mai mình mới bay vào sg tối sẽ có mặt gia nhập đoàn.mình tên thắng 0942.069069

thanks nhé

Milk Chocolate
08-09-2011, 17:16
LỊCH TRÌNH CHÍNH THƯC TẠI AN GIANG - KIÊN GIANG



Thiệt là ngưỡng mộ tính chu đáo của Mama quá đeeee (c)(c)(c)

yamahavu
08-09-2011, 17:19
mình vừa đt cho bạn đk 1 chỗ,sáng mai mình mới bay vào sg tối sẽ có mặt gia nhập đoàn.mình tên thắng 0942.069069

thanks nhé

Bạn Thắng sẽ bay từ HN vào SG sáng mai, có gọi điện cho mình, HD ghi chú thêm 01 chổ cho bạn í nha e! Thắng cố gắng đến tập trung tại số 2 Lê Duẩn, Quận 1 (Nhà hàng Tiệc cưới Hoàng Long) trước 22h ngày mai để làm quen với mọi người nhé!
:)

Summer_Flower44
08-09-2011, 17:33
Cần gấp 2 tấm bạt to để các bạn ngồi nghỉ và ăn trưa ở Ô Tà Sóc, bạn nào có thể cho mượn hoặc mượn giúp đoàn ko?????

lazybee
08-09-2011, 18:01
Chị Mơ phải thật khỏe mạnh nhé!!!

lengkeng1minh
08-09-2011, 18:18
Ôi! Được xem đua bò nữa á! Tuyệt quá.
+ Nhưng vào đây bà con lưu ý bóp, ví tiền của mình nhé. Cần căng mắt ra kẻo bị bò đè( Vụ này năm ngoái L.K đã bị) hoặc đá!


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69157&d=1315480481


https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69156&d=1315480481

conlele
08-09-2011, 18:22
@Anh lengkeng: theo như em biết thì Lễ hội Dolta (đua bò) năm nay sẽ tổ chức vào 3 ngày 25-27/10 ở chùa Thơ Mít, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên. Không biết có thay đổi gì không, cái này chắc anh Thắng rành nè!

nguyenduythang
08-09-2011, 18:33
Anh Thắng ơi, nơi ăn sáng giá hợp lý và có nhà vệ sinh cho 80 người thì em đề xuất điểm dừng chân Vạn Hương Mai ở Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ngay trên Quốc Lộ 91, chỉ cách Châu Đốc 3-4 km. Sân rất rộng, nhà vệ sinh nhiều và thoải mái, giá hợp lý (em ăn tô bún cá chỉ có 15k).
Bạn ơi cái phần ăn sáng bún kèn do Minh Huân và chị Mơ liên lạc đặt cọc với họ rồi...Sau đó đi khảo sát mình chỉ góp ý vậy.

Mẹ Subin
08-09-2011, 18:40
Chị ơi tình hình là không đặt được đùi bê thui rồi. Em đang nghiên cứu phương án ăn món khác. Có 3 phương án chị babyone gợi ý là :
PA1: ăn cá lóc nướng. Mua cá sống ở chợ rồi mang theo. Ăn với rau sống, bún cuốn bánh trạ́ng
PA2: ăn bánh hỏi, thịt heo quay hoặc vịt quay với rau sộ́ng
PA3: ăn thịt thỏ thui với bún, bánh mì. (nhưng chị Dung nói phương án này không khả thi vì thịt thỏ có mùi sợ nhiều bạn ko ăn được)
Mọi người cho em ý kiến với nhé!

nguyenduythang
08-09-2011, 18:53
Ở Núi Sam cách Nhà Bàng 7km hàng ngày vào khoãng 3-5g sáng .Có lò mổ bò ( loại bò cao miên sống đồng cỏ).Hay sáng ngày 11/9 mình thức sớm ra lò mổ chọn loại thịt nào mình thích ,hoặc mua cả cái đùi.

mai dt
08-09-2011, 19:13
Từ hôm dự thính off về đến nay lu bu quá,hôm nay mới biết Mơ Tổng quản bị tai nạn.
Chúc M.Tq mau bình phục.:L

Mẹ Subin
08-09-2011, 19:40
Ở Núi Sam cách Nhà Bàng 7km hàng ngày vào khoãng 3-5g sáng .Có lò mổ bò ( loại bò cao miên sống đồng cỏ).Hay sáng ngày 11/9 mình thức sớm ra lò mổ chọn loại thịt nào mình thích ,hoặc mua cả cái đùi.
Mua thịt tươi thì người ta chưa thui chín cho mình mà đùi bò thì phải thui lâu, còn rau và nước chấm nữa . nên em đề nghị ăn bánh hỏi thịt heo quay. Em nghĩ anh cũng không cần mua rắn ũu7ã, vì 3kg rắn thì không đủ cho mỗi người 1 miếng đâu anh.

babyone
08-09-2011, 19:57
Mua thịt tươi thì người ta chưa thui chín cho mình mà đùi bò thì phải thui lâu, còn rau và nước chấm nữa . nên em đề nghị ăn bánh hỏi thịt heo quay. Em nghĩ anh cũng không cần mua rắn ũu7ã, vì 3kg rắn thì không đủ cho mỗi người 1 miếng đâu anh.

Tình hình là mình sẽ ăn trưa ở trên O Tà Sóc buổi trưa sau khi đi chơi vài điểm, buổi chiều còn di chuyển đến mái ấm với các em nên thời gian chuẩn bị và ăn uống buổi trưa k nhiều, lại trưa nắng nóng nữa. 70 phần ăn chuẩn bị trong thời gian gấp nên mình bàn với mẹ Subin nên chuẩn bị món gì có thể dùng ngay, không phải nấu nướng. Sáng đoàn ghé chợ Tri Tôn ăn sáng nên việc chuẩn bị buổi trưa cũng thuận tiện. BBO đề xuất : heo quay ( có thể thêm vịt quay) + chả lụa ăn với bánh mì, hoặc bánh hỏi, dưa leo, nước tương. Ưu điểm: gọn, ăn no, đủ chất, chuẩn bị nhanh. Làm BBQ thì mất nhiều thời gian và buổi trưa thì cũng cực lắm.

Summer_Flower44
08-09-2011, 21:34
Mua thịt tươi thì người ta chưa thui chín cho mình mà đùi bò thì phải thui lâu, còn rau và nước chấm nữa . nên em đề nghị ăn bánh hỏi thịt heo quay. Em nghĩ anh cũng không cần mua rắn ũu7ã, vì 3kg rắn thì không đủ cho mỗi người 1 miếng đâu anh.

Chị có bàn với chị Hoàng Dung vấn đề này rồi! Nếu ko đặt được bò để làm tiệc Barbecue ở Ô Tà Sóc, sẽ thay bằng các món ăn nhanh (bánh mì, heo quay, dưa leo, chả lụa,....) và sẽ được bù lại bằng bữa tối lẩu trâu Hòn Đất trườc khi khởi hành về lại Sàigòn nhé!

@ Anh Leng Keng ơi, đây chỉ là thi bò vòng đấu loại thôi anh ạh! Nhưng sẽ dễ xem hơn chứ vào vòng chung kết như năm ngoái thì mình chẳng xem được đâu anh, toàn người là người...:(

Mẹ Subin
08-09-2011, 21:36
Chị có bàn với chị Hoàng Dung vấn đề này rồi! Nếu ko đặt được bò để làm tiệc Barbecue ở Ô Tà Sóc, sẽ thay bằng các món ăn nhanh (bánh mì, heo quay, dưa leo, chả lụa,....) và sẽ được bù lại bằng bữa tối lẩu trâu Hòn Đất trườc khi khởi hành về lại Sàigòn nhé!

@ Anh Leng Keng ơi, đây chỉ là thi bò vòng đấu loại thôi anh ạh! Nhưng sẽ dễ xem hơn chứ vào vòng chung kết như năm ngoái thì mình chẳng xem được đâu anh, toàn người là người...:(
Quyết định vậy cả nhà nhé!

lengkeng1minh
08-09-2011, 21:42
Nghe nói mổi năm đều thay dổi nơi đua bò, nếu năm trước là Tri Tôn thì năm nay sơ cuộc đua bị đổi qua Huyện khác đăng cai. Chính xác thì......Chắc xuống An Giang rồi kiểm chứng lại địa điểm đua bò. Năm ngoái giá vé là: 10k/ 1 người, không biết năm nay giá có tăng không?

riland
08-09-2011, 22:04
Mong chị Mơ chóng khỏe mạnh.
Anh yamahavu oi, em tính mua thêm 1 ít đèn cầy, nhưng không mua được, nên e xin đóng góp 1 ít cho các bé nhé.tối mai gặp em gởi anh nhé.
Em đã nhận 125 phần bánh kẹo và 200 ngan từ 1 cô nguời quen tốt bụng, và 1 ít quần áo cũ.

hoasua
08-09-2011, 22:05
mình có 1 tấm sẽ đem theo tặng đoàn.

ối ối bây giờ mới lên mạng. Mơ bị sao vậy mà mình không biết gì hết . Cố bồi dưỡng cho mau bình phục nhé

nguyenduythang
08-09-2011, 22:53
Nghe nói mổi năm đều thay dổi nơi đua bò, nếu năm trước là Tri Tôn thì năm nay sơ cuộc đua bị đổi qua Huyện khác đăng cai. Chính xác thì......Chắc xuống An Giang rồi kiểm chứng lại địa điểm đua bò. Năm ngoái giá vé là: 10k/ 1 người, không biết năm nay giá có tăng không?
Dạ thông tin em được biết đua bò vòng loại ko thu tiền anh.
Dịa điểm : Chùa Tà Miếc nằm giữa Ô Tầ Xóc và Ba Chúc

smalleye
08-09-2011, 23:00
Vừa nhận thêm 2 hộp banh trung thu từ kenkentrocdau. tối mai em đem ra luôn Anh Yamaha vu hen.

Mèo lười
09-09-2011, 00:37
Chị mơ nhờ em lo dùm vụ nhạc cho các em thiếu nhi , lời bài hát ... Hiện bên em không có máy in nên có ai có thể giúp em khâu này không ạ? Hic hic ... Gần tới ngày đi rồi :((:((((((((((((((

HoangDung
09-09-2011, 00:40
Danh sách đoàn (cập nhật đến 24h ngày 8/9)
Vì đoàn đông, hành trình có nhiều điểm dừng - nhiều loại phương tiện, nên HD tạm chia danh sách đoàn làm 2 xe theo 4 nhóm (nhóm trưởng được chọn có tham khảo ý kiến chị Mơ). Mọi chi tiết về ăn, ngủ, tham quan khi lên xuồng ... xin các bạn đi theo nhóm và tuân thủ sự điều động của nhóm trưởng để dễ điểm danh và kiểm soát đội hình nhé. Mong nhận được sự hợp tác của các nhóm trưởng giúp đoàn tổ chức và quản lý nhóm trong suốt hành trình, tránh mọi sự cố đáng tiếc có thể xảy ra....

Xe 1: Biển số 52LD-2397 - bác tài: anh Khanh
Chịu trách nhiệm chung: a.Yamahavu (0903.839.787) ,
Nhóm 1: vnmariner (0909.55 77 42), Nhóm 2: a.Lengkeng1minh (0907.145308)

Nhóm 1

vnmariner
Dahuong
JerryBinh
Yamahavu
Yamahavuvo
Yamahavu's
Yamahavu's
Yamahavu's
use
AnnieChau
Nhi.do
DuongNQT
mechuotchit
04hcb
titi
Smallchili
nguyenduythang (Châu đốc)
heo dat
Buidoicali
ducthang74 (Hà nội)


Nhóm 2:

Lengkeng1minh
Hoàn (LK1m's)
hoasua
Silver Light
Momo1208
saoquay2006
phumyquocte
tuluongusa
Ngựa ròm
Gà Đen
Đỗ Hoàng Vy
Đỗ Hoàng Vy's
Toàn Thắng
Jackcu
Jackcu's


Xe 2: Biển số 52LD-2390 - bác tài: anh Long
Chịu trách nhiệm chung: HoangDung (0913.164.185)
Nhóm 3: tranduyninh (093 414 2636), nhóm 4: Takecare (0909.01 65 68)

Nhóm 3:

tranduyninh
pe meo
Langdusg
anacodam
QuynhNhu
Bich Hue
donaphong
Tuanhung79
KimChung
KimChung's
lazybee
lang_du
HiHa Katoh's
HiHa Katoh
Mẹ Subin
Bố Subin
Hoang Dung
Dunglt
bedua
nguoigo


Nhóm 4

takecare
Mèo Lười
Hue-SG-HN
Hue-SG-HN
Tư Ếch
Red_Dao
Vinh Pham
Vinh Pham 's
malleye
Riland
Riland's
Miennnanggio
Redbull
Phạm Trực
nini
Nambang
babyone
minh_huan520

babyone
09-09-2011, 06:18
Chị mơ nhờ em lo dùm vụ nhạc cho các em thiếu nhi , lời bài hát ... Hiện bên em không có máy in nên có ai có thể giúp em khâu này không ạ? Hic hic ... Gần tới ngày đi rồi :((:((((((((((((((
send mail cho chị, chị in rôi tối đem ra cho em. mail : [email protected]

yamahavu
09-09-2011, 06:47
Chị mơ nhờ em lo dùm vụ nhạc cho các em thiếu nhi , lời bài hát ... Hiện bên em không có máy in nên có ai có thể giúp em khâu này không ạ? Hic hic ... Gần tới ngày đi rồi :((:((((((((((((((

Hoặc ghé Hoàng Long, Anh có máy in, sẳn huy động thêm vài anh đẹp trai phụ anh thu xếp đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi tối nay.:)):))

yamahavu
09-09-2011, 07:11
Vừa nhận thêm 2 hộp banh trung thu từ kenkentrocdau. tối mai em đem ra luôn Anh Yamaha vu hen.
Ok, cám ơn em nhiều!
Nếu được thì đề nghị các bạn nam đi sớm tý để phụ chuyển đồ đạc lên xe. Hẹn tối nay sẽ gặp đông đủ các bạn!:):):)

Summer_Flower44
09-09-2011, 08:06
Danh sách đoàn (cập nhật đến 24h ngày 8/9)
Vì đoàn đông, hành trình có nhiều điểm dừng - nhiều loại phương tiện, nên HD tạm chia danh sách đoàn làm 2 xe theo 4 nhóm (nhóm trưởng được chọn có tham khảo ý kiến chị Mơ). Mọi chi tiết về ăn, ngủ, tham quan khi lên xuồng ... xin các bạn đi theo nhóm và tuân thủ sự điều động của nhóm trưởng để dễ điểm danh và kiểm soát đội hình nhé. Mong nhận được sự hợp tác của các nhóm trưởng giúp đoàn tổ chức và quản lý nhóm trong suốt hành trình, tránh mọi sự cố đáng tiếc có thể xảy ra....

Xe 1: Biển số 52LD-2397 - bác tài: anh Khanh
Chịu trách nhiệm chung: a.Yamahavu (0903.839.787) ,
Nhóm 1: vnmariner (0909.55 77 42), Nhóm 2: a.Lengkeng1minh (0907.145308)

Xe 2: Biển số 52LD-2390 - bác tài: anh Long
Chịu trách nhiệm chung: HoangDung (0913.164.185)
Nhóm 3: tranduyninh (093 414 2636), nhóm 4: Takecare (0909.01 65 68)



Cảm ơn HoangDung đã thức khuya đến hơn 2h sáng để cập nhật Danh Sách cho đoàn.

Mong tất cả anh chị em được đề nghị làm Trưởng nhóm sẽ nhiệt tình, hết mình hỗ trợ bạn Hoàng Dung và anh Yamahavu để chuyến đi được thành công.

Một số vật dụng cần chuẩn bị trước chuyến đi:


Balo gọn, quần áo đơn giản, dễ khô,....
Kem chống nắng
Nón rộng vành
Kem chống muỗi
Áo khoác (đêm ngủ trên xe khá lạnh)
Đèn pin đeo trán hay cầm tay cộng với pin dự phòng
Túi ngủ, võng (nếu có) nhỡ k/s ko đủ giương cho đoàn :))
Áo mưa
Túi ni-lông (bọc balo, bọc máy ảnh khi trời mưa)
Thuốc uống cá nhân (Ai có bệnh thì tự chuẩn bị nha)



Thanks

Vinh Pham
09-09-2011, 09:04
Ok, cám ơn em nhiều!
Nếu được thì đề nghị các bạn nam đi sớm tý để phụ chuyển đồ đạc lên xe. Hẹn tối nay sẽ gặp đông đủ các bạn!:):):)
Chắc em hết giờ làm là em ra chỗ tập kết luôn.

HUE-SG-HN
09-09-2011, 09:26
Vậy có cần phải đem lều không?Mình có 1cái lều cá nhân chứa được khỏng 3 người .

Vinh Pham
09-09-2011, 10:04
Em nghĩ là nên mang vì có thể sẽ thiếu chỗ ngủ, với lại bản thân em thích đi bụi là phải ngủ lều chứ ngủ ở khách sạn không thú bằng.

yamahavu
09-09-2011, 10:20
Mình cũng mang theo 1 lều chứa được khoảng 6 - 8 ông nhậu...(beer)
À! Nếu có thể thì đề nghị các bạn chúng ta cùng mặc áo phượt vui chơi với các em trong đêm hội trăng rằm 11/9 (14/8 âm lịch).

trungcao
09-09-2011, 10:36
To anh Yamahavu: Revise số tiền bên nhóm xe máy chút nhe. Tcộng 1.300.000 (trong đó có anh Buggy8686 ủng hộ 200K nhưng hok thèm đi ^^ ). Mới CK thêm 100K nha anh Yamahavu.
Hiện vật thì các bạn đã đem qua hết bên anh rồi. Phiền anh sắp xếp và cân đối nhé. Thanks all.

Mèo lười
09-09-2011, 10:52
Em đã gửi mail cho chị baby one rồi nha .. tối chị mang ra hộ em nha chị .. Thanks chịnhiue62u nhiều chụt chụt chụt :X:X:X:X

yamahavu
09-09-2011, 11:06
To anh Yamahavu: Revise số tiền bên nhóm xe máy chút nhe. Tcộng 1.300.000 (trong đó có anh Buggy8686 ủng hộ 200K nhưng hok thèm đi ^^ ). Mới CK thêm 100K nha anh Yamahavu.
Hiện vật thì các bạn đã đem qua hết bên anh rồi. Phiền anh sắp xếp và cân đối nhé. Thanks all.

Đã nhận đủ số tiền: 1.3 tr của nhóm xe và các hiện vật gồm: 50 Bánh Trung thu, 300 lồng đèn nhỏ, 01 lồng đèn lớn, 01 bao đèn cầy, Quần áo mới và cũ, sách, cặp... Xin chân thành cám ơn những tấm lòng vàng của nhóm xe máy anh Trần Quyền.(c)

Mình vừa nhận được thông tin từ anh nguyenduythang: Đoàn chúng ta không thể xem đua bò vì lịch đua bò đã chuyển qua ngày 25/9/2011 :(, thay vào đó là sau khi thăm cánh đồng Tà Pạ chúng ta sẽ đi khám phá các hang động đầy huyền bí trong căn cứ cách mạng ở Ô Tà Sóc, ăn trưa, 13h đi Ba Chúc, 14h khởi hành đi Hòn Đất...như chương trình Chị Mơ đã post.

Trần Quyền
09-09-2011, 11:20
Đã nhận đủ số tiền: 1.3 tr của nhóm xe và các hiện vật gồm: 50 Bánh Trung thu, 300 lồng đèn nhỏ, 01 lồng đèn lớn, 01 bao đèn cầy, Quần áo mới và cũ, sách, cặp... Xin chân thành cám ơn những tấm lòng vàng của nhóm xe máy anh Trần Quyền.(c)

.

Anh Yamaha ơi... tổng cộng là 350 đèn lồng ông Sao nhỏ nhé anh (Trong này anh Yamaha_1958 có ủng hộ 150 cái đấy!), lưu ý để anh cân đối phát quà kẻo để thừa thì phí, mà trẻ em vùng này thì cũng nhiều. Ý em: nếu phát cho 2 trung tâm kia mà con dư, thấy trẻ em nào nhem nhuốc, tội tội chúng ta phát luôn anh nhé, hạn chế mọi người tự thấp, tự chơi, tranh với mấy em nhỏ.

p/s: miennanggio, anh đã bàn giao cho em việc hành sự mấy cái đèn nhỏ, mong em hoàn thành sứ mệnh giúp anh. Chân thành cảm ơn em. Còn đèn ông Sao lớn, về nguyê tắc lắp ráp cây chống cũng y chang cái đèn nhỏ nhé em. Chúc đoàn đi vui vẻ và thành công. Vô cùng xin lỗi mọi người, mong thứ lỗi cho đêm chủ nhật không tháp tùng cùng.

nguyenduythang
09-09-2011, 11:48
Đã nhận đủ số tiền: 1.3 tr của nhóm xe và các hiện vật gồm: 50 Bánh Trung thu, 300 lồng đèn nhỏ, 01 lồng đèn lớn, 01 bao đèn cầy, Quần áo mới và cũ, sách, cặp... Xin chân thành cám ơn những tấm lòng vàng của nhóm xe máy anh Trần Quyền.(c)

Mình vừa nhận được thông tin từ anh nguyenduythang: Đoàn chúng ta không thể xem đua bò vì lịch đua bò đã chuyển qua ngày 25/9/2011 :(, thay vào đó là sau khi thăm cánh đồng Tà Pạ chúng ta sẽ đi khám phá các hang động đầy huyền bí trong căn cứ cách mạng ở Ô Tà Sóc, ăn trưa, 13h đi Ba Chúc, 14h khởi hành đi Hòn Đất...như chương trình Chị Mơ đã post.
Ô Tà Sóc:
Ô Tà Sóc có nghĩa suối ông Sóc, nằm trên điểm cao của núi Dài, thuộc ấp An Ninh, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, cách thị trấn Tri Tôn 11km. Đây là một vùng sơn lâm hiểm trở, cho nên từ năm 1962 đến năm 1967, nơi này là căn cứ của Tỉnh ủy An Giang với nhiều cơ quan trực thuộc...

Ngoài Điện Trời Gầm, nơi đặt cơ quan Tỉnh ủy, còn có Điện Huỳnh Liên, Vồ Cò, Vồ Cỏ Xã...là nơi những cứ điểm quan trọng. Đặc biệt trên đồi Ma Thiên Lãnh, có hang rộng có thể chứa hàng nghìn người.

Từ căn cứ địa này, Tỉnh ủy An Giang đã chỉ đạo quân và dân tỉnh đánh đuổi nhiều nhóm thổ phỉ và nhiều lần kháng lại các cuộc càng quét của quân đội Mỹ, quân đội Việt Nam cộng hòa...

Theo lời kể, một lần vào năm 1969, một tiểu đội tiền tiêu của Ðoàn 61, chủ lực Miền, bị máy bay đối phương ném bom làm sập miệng hang. Bảy chiến sĩ bị kẹt trong hang, lúc đầu đơn vị tiếp lương thực bằng cách dùng ống tre đưa sữa, cháo loãng... Mấy ngày sau, vì đối phương càn quét liên tục, đơn vị đành phải bỏ lại các đồng đội để rút về rừng U Minh...

Ðã có nhiều áng văn chương, thơ ca, nhạc cổ ca ngợi sự hy sinh ấy, như:

Chiều nay bên núi dốc núi
Tôi lặng lẽ cúi đầu
Thương những người chiến sĩ
Nằm lại dưới hang sâu.

Suốt một ngày bom dội
Cây rừng đổ ngổn ngang
Đất đá dồn trút xuống
Chặn lối vào cửa hang...

...Nay suối rừng vẫn chảy
Rừng xanh thêm từng ngày
Hồn người trong hang lạnh
Vẫn như còn đâu đây...
(trích Ở lại Ô Tà Sóc, thơ Trần Quang Mùi)

yamahavu
09-09-2011, 11:52
Anh Yamaha ơi... tổng cộng là 350 đèn lồng ông Sao nhỏ nhé anh (Trong này anh Yamaha_1958 có ủng hộ 150 cái đấy!)....,

Xin lỗi, mình đánh nhầm, đã nhận đủ 350 đèn lồng ngôi sao nhỏ, sẽ cố gắng phân phát sao cho hợp lý nhất. Chúc chuyến đi thành công tốt đẹp.

nguyenduythang
09-09-2011, 12:10
Ô Tà Sóc : Cụm hang động huyền bí. Có những hang ăn thông với nhau,có những hang đế́n nay chưa ai dám vào
Truyền thuyết có loại động vật to lớn tu trong hang: loài bò sát ( Rít )to có thể tha một con heo rừng,rắn to bao nhiêu không biết, mà con mắt nó bằng cái thúng,vào trong sâu đèn pin Mỹ không sáng v.v...
Tôi chưa vào hang bao giờ ,nhân dịp nầy để có câu trả lời.
Vào hang chia thành nhiều tiểu đội . Tiểu đội trưởng mang theo phấn làm dấu và có người chốt phía sau ,lúc nào ra vào hang cũng ho to số thứ tự số quân ( một mình lạc trong ấy ko ra được)
Người dẫn đường vào hang là một bác chiến sĩ Cách Mang ,phóng viên chiến trường thời chố́ng Mỹ khu vực nầy.
Hang động Ô Tà Sóc đi có thể 2 ngày chưa hết .Đoàn ta không có thời gian nhiều cho nên khám phá nơi nầy chỉ từ 8:30g sáng đến 12g .Tùy tình hình thực tế có thể ăn nhanh trong hang ,thì time khám phá được nhiều hơn

mechuotchit
09-09-2011, 12:17
Chị MƠ ơ...i...i... :D ! hình nhu chị có phân phối áo cho Phượt phải kg ạ ? Giúp cho mẹ con em 02 cái dược kg chị ? Em chỉ có áo của PKM thôi , mà em thích màu vàng cho nó chói :)). 01 cỡ chị H.Dung, 01 cỡ nhóc của chị mà em gặp hôm off đó. Cho em đ/c em sẽ đến lấy và thăm chị luôn thể.:L . Thanks chị nhiều nhiều!

nguyenduythang
09-09-2011, 12:27
Ma Thiên Lãnh (xã Lương Phi, Tri Tôn) từ lâu đã trở thành một địa danh lịch sử rất nổi tiếng tại An Giang. Sự bi hùng của ngọn đồi này cũng trở thành đề tài bất diệt trong văn chương, báo chí. Thế nhưng, tôi vẫn muốn tiếp tục đề tài này, để tìm ra một Ma Thiên Lãnh của riêng mình.

“Đồi rộng quá, làn khói thì bé nhỏ/ Gió có đưa vào chỗ các anh nằm?/ Tôi thẫn thờ trước khối đá lặng câm/ Lấp cửa hang chôn các anh trong đó/ Chôn nỗi khát khao, chôn niềm thương nhớ/ Mười tám đôi mươi, trẻ quá cuộc đời!” Nguyễn Thị Trà Giang đã thốt lên như thế trong bài “Trên đồi Ma Thiên Lãnh”, và tôi chắc rằng, đó cũng chính là cảm xúc của những ai đã từng đặt chân đến nơi đây. Đường lên Ma Thiên Lãnh giờ đây vẫn còn cheo leo và hoang sơ, dẫu bước chân người không biết bao lần chạm đến. Dọc theo từng bậc thang đầy rong rêu là những bông hoa gừng gió đỏ như màu máu, như đưa chúng tôi về với sự khốc liệt của chiến tranh năm xưa. Trước đài tưởng niệm tại khu vực gần cửa hang, ngọn gió ào về từ trên cao, dường như mang chút gì thiêng liêng lắm...



Hài cốt 7 liệt sĩ được quàn tại nhà dân trước khi đưa về quê.

Tìm gặp lại nhân chứng về trận đánh Ma Thiên Lãnh những ngày này rất khó, bởi đa số họ đã không còn sống, hoặc đang bệnh nặng không thể trò chuyện được. Cuối cùng, tôi gặp được cô Trương Kim Biên, một bác sĩ đang sống tại thị trấn Nhà Bàn (Tịnh Biên), đã từng chiến đấu tại Ô Tà Sóc. Chính nữ bác sĩ này đã tận tay tiếp tế lương thực cho các chiến sĩ những ngày kẹt trong hang. Trong cái nắng gắt ban trưa, cô nhớ lại: “Khi xảy ra chuyện sập đá đè các anh bộ đội tại Ma Thiên Lãnh, tôi không trực tiếp có mặt, do phải tham gia cứu chữa thương binh trong hang Quân dân y. Hôm sau, tôi quyết tâm xin bằng được các cô chú ở địa phương cho phép đem thức ăn lên hang cho các anh. Cùng đi với tôi có một đồng nghiệp nữa. Lúc đó tôi chỉ ngoài 20, chẳng biết sợ là gì, chỉ mong thực hiện tốt công việc mình đã nhận. Cả hai cùng xách theo lon sữa bò đựng cơm, nước, dùng sợi dây dài để chuyền xuống. Tôi còn nhớ, từ trên ngọn đồi nhìn xuống hang, chỉ thấy thấp thoáng nửa phần thân trên người mặc đồ bộ đội, do khoảng cách quá xa. Người thanh niên ấy giọng miền Bắc, độ chừng còn rất trẻ, bảo với chúng tôi: “Con bị đè rồi, trước sau gì cũng chết thôi! Ở đây không ai còn sống nữa hết!”. Tảng đá đè vào chân, khiến anh chỉ có thể cử động được cánh tay trong phạm vi hẹp. Hôm sau tôi quay lại, thấy nắng gió đã làm anh đen sạm hẳn. Khi chuyền lon cơm xuống, anh bảo “Nhận được rồi”. Tôi cứ đứng chờ anh ăn xong để kéo lon lên, nhưng anh lại bảo khỏi. Khi ra về, hai chị em cứ tần ngần hồi lâu, bụng bảo dạ, chắc sợi dây dài quá, thả xuống lon cơm bị va đập, hoặc văng chỗ khác nên anh ấy không lấy được, rồi nói cho mình an tâm ra về thôi. Với lại, tay chân kẹt cứng như thế, làm sao ăn được? … Nói đoạn, cô lại rớt nước mắt: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn thấy thắt lòng khi nghĩ về các chiến sĩ ấy. Bị nhốt trong hang chắc là mệt mỏi, đói khát và đau khổ lắm! Ngày đầu tiên tôi gặp, người lính kia còn cười đùa được, hỏi han tình hình bên ngoài thế nào rồi, và chửi đổng: “Con mà ra được khỏi đây là tụi nó chết với con!”, nghe dễ thương quá đỗi. Ngày hôm sau chỉ là tiếng kêu thều thào, nghe không rõ, thấy mà đứt ruột!”…

Ông Huỳnh Văn Điều (bí danh ba Thành, hiện ngụ tại ấp Thới Thuận, xã Thới Sơn, Tịnh Biên), chính trị viên Đại đội 389 đóng quân tại Tri Tôn thời điểm ấy nhớ lại: “Đồi Ma Thiên Lãnh có địa thế vô cùng đặc biệt, nên được sử dụng để quan sát xe tăng, bộ binh địch; bắn máy bay địch lại gần để bảo đảm an toàn cho khu căn cứ cách mạng Ô Tà Sóc gần đấy, đồng thời giữ đường dây liên lạc của lực lượng cách mạng. Hiểu được điều này, địch đã quyết tâm tiêu diệt Ma Thiên Lãnh. Những đồng chí bộ đội chủ lực chốt trên đồi cũng rất hiểu sự hiểm nguy rình rập, nhưng họ sẵn sàng hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ”. Sự kiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đội K93 tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ trở thành mối quan tâm lớn nhất của cụ lính già. Ông đã nhiều lần đến hiện trường, theo dõi tiến độ làm việc của đơn vị, với hy vọng tìm ra các chiến sĩ ngày nào tốt ngày ấy. “Hơn 1 tháng trời họ trần mình với ngọn đồi, làm những công việc rất thủ công: Khuân chẻ dần các tảng đá nhỏ phía sau tảng đá lớn bị đánh sập để tạo đường vào miệng hang, rồi thận trọng moi từng lớp đất, gỡ từng lớp cỏ... vòng vèo theo địa hình. Nhiều ngày trôi qua mà công việc vẫn không tiến triển, cả đoàn cảm thấy rất tuyệt vọng. Đến khi bắt gặp các hài cốt và di vật trong hang, ai cũng vỡ òa niềm hạnh phúc. Lúc quy tập đưa 7 hài cốt về quê, tôi đã phải quay đi chỗ khác vì quá xúc động”.



Người dân phụ giúp Đội K93 tìm hài cốt. Ảnh: TRỌNG ÂN

Cuối cùng, các đồng chí đã có dịp trở về quê hương, sau 41 năm nằm lại trong hang sâu! Thế nhưng, tôi tin rằng các anh vẫn còn đâu đây quanh ngọn đồi, vẫn nhìn xuống mảnh đất anh hùng đang đổi thay từng ngày, như đã canh giữ sự bình yên cho An Giang mấy mươi năm qua. Sự hy sinh lớn lao ấy, cả đất nước ngả mình kính phục. Trong hang tối, các anh lại trở thành những tia sáng, giúp nhân dân biến đau thương thành hành động, để chiến thắng vẻ vang trước kẻ thù. Giờ đây, gió đã đưa vào chỗ các anh nằm...

Tháng 9-1970, máy bay Mỹ đã dùng loại đạn đặc biệt bắn vào hang đá tại đồi Ma Thiên Lãnh, làm gãy 1 phiến đá lớn lấp kín miệng hang cùng 7 chiến sĩ đang chốt trong đó. Các liệt sĩ được xác định danh tính chính xác: Đỗ Văn Tứ (Thái Nguyên); Đào Ngọc Kính và Nguyễn Văn Hào (Hưng Yên); Nguyễn Văn Thuấn và Nguyễn Văn Thể (Hà Nam); Nguyễn Văn Thạo và Tuấn (không rõ họ, quê Hải Phòng), thuộc Đại đội 8, Tiểu đoàn 5, Đoàn E61c.

anacodam
09-09-2011, 13:51
Em thấy dịp này quốc tang, thông cáo là tất cả các hoạt độngk vui chơi đều phải đóng cửa hết. Ko biết mình đi dịp này xuống dưới đó, các điểm vui chơi dưới đó có mở cửa ko ạ?

kieubsg
09-09-2011, 13:58
Ô Tà Sóc : Cụm hang động huyền bí. Có những hang ăn thông với nhau,có những hang đế́n nay chưa ai dám vào
Truyền thuyết có loại động vật to lớn tu trong hang: loài bò sát ( Rít )to có thể tha một con heo rừng,rắn to bao nhiêu không biết, mà con mắt nó bằng cái thúng,vào trong sâu đèn pin Mỹ không sáng v.v...
Tôi chưa vào hang bao giờ ,nhân dịp nầy để có câu trả lời.
Vào hang chia thành nhiều tiểu đội . Tiểu đội trưởng mang theo phấn làm dấu và có người chốt phía sau ,lúc nào ra vào hang cũng ho to số thứ tự số quân ( một mình lạc trong ấy ko ra được)
Người dẫn đường vào hang là một bác chiến sĩ Cách Mang ,phóng viên chiến trường thời chố́ng Mỹ khu vực nầy.
Hang động Ô Tà Sóc đi có thể 2 ngày chưa hết .Đoàn ta không có thời gian nhiều cho nên khám phá nơi nầy chỉ từ 8:30g sáng đến 12g .Tùy tình hình thực tế có thể ăn nhanh trong hang ,thì time khám phá được nhiều hơn

Căn cứ Ô Tà Sóc thuộc Núi Dài còn gọi là Ngọa Long Sơn cao 580m (1 trong thất Sơn huyền bí của An Giang)

Men theo bậc thang Nhà PCT đi tới cái Điện Trời Gầm của khu căn cứ


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0173.jpg



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0174.jpg

Do cái núi dài và rộng chúng tôi hết quỹ thời gian nên chỉ tham quan sơ xài rồi trở xuống, và đi theo mũi tên dẫn vào Hang Phụ Nữ



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/DSC08831.jpg



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0191.jpg



Đi 1 hơi lạc ... hang trổ ra rừng, ngồi nghỉ mệt xơi dâu rừng tại chỗ



https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0196.jpg



Loay hoay không có lối ra, may thay nhìn được đường mòn đu dây rừng tuột đại xuống (làm liều vậy chứ rất nguy hiểm)


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0199.jpg

Rồi vào được hang đi tiếp để xuống núi


https://i885.photobucket.com/albums/ac56/kieubsg/Linh%20tinh/IMG_0207.jpg

------------------------
Nếu các bạn chọn cách khám phá các hang, nên liên hệ trước để có người dẫn đường, còn những cái hang tối om chúng tôi chưa đặt chân hy vọng sẽ có thông tin của các bạn sau chuyến đi
Chúc các bạn có chuyến đi thành công tốt đẹp

Vinh Pham
09-09-2011, 14:30
Cầm đèn pin theo chui hang thôi bà con ơi!

Red_Dao
09-09-2011, 15:02
Chị ơi còn cần tấm bạt ko chị? để tối e đem ra, e có nhiều tấm nhưng mất hết rồi,còn đúng 1 tấm


Cần gấp 2 tấm bạt to để các bạn ngồi nghỉ và ăn trưa ở Ô Tà Sóc, bạn nào có thể cho mượn hoặc mượn giúp đoàn ko?????

take care
09-09-2011, 15:24
To a Thắng: Chuyến này có chuột và ếch o vậy anh? Nhớ 02 món đó ở Vinh sang wóa anh ah.
To Ms Hoàng Dung: Chuyến này đi dã ngoại và từ thiện, nên o cần thiết chia nhóm để tranh tài. Mình nghĩ 02 xe một xe a yamahamvú làm leader và 01 xe HoangDung làm leader là ok rùi.
Tks all

nguyenduythang
09-09-2011, 15:30
Em thấy dịp này quốc tang, thông cáo là tất cả các hoạt độngk vui chơi đều phải đóng cửa hết. Ko biết mình đi dịp này xuống dưới đó, các điểm vui chơi dưới đó có mở cửa ko ạ?
Đây nơi đây chưa khai thác du lịch . Bạn cứ yên tâm nắm quần người đi trước coi chừng bị lạc

nguyenduythang
09-09-2011, 15:35
To a Thắng: Chuyến này có chuột và ếch o vậy anh? Nhớ 02 món đó ở Vinh sang wóa anh ah.
To Ms Hoàng Dung: Chuyến này đi dã ngoại và từ thiện, nên o cần thiết chia nhóm để tranh tài. Mình nghĩ 02 xe một xe a yamahamvú làm leader và 01 xe HoangDung làm leader là ok rùi.
Tks all
Không có time làm ếch ,chuột .Thay vào đó cá linh, ốc lác,cua lột..
.Khi vào hang ,nếu có tiên tay bắt cua núi, trước kia Ô Tà Sóc rất nhiều..

Milk Chocolate
09-09-2011, 16:20
Sắp khởi hành rồi, chúc cả nhà lên đường vui vẻ và mong các em nhỏ Hòn Đất sẽ có 1 đêm Trung Thu thật hoành tráng bên cạnh chị Hằng, chú Cuội... như trong giấc mơ của các em (BB)

weekender
09-09-2011, 16:45
Đây nơi đây chưa khai thác du lịch . Bạn cứ yên tâm nắm quần người đi trước coi chừng bị lạc

Nắm quần thì chỉ sợ tuột chứ không sợ lạc :D Mà đi đông chắc lạc cũng hơi khó bị lạc :D

HoangDung
09-09-2011, 17:14
To a Thắng: Chuyến này có chuột và ếch o vậy anh? Nhớ 02 món đó ở Vinh sang wóa anh ah.
To Ms Hoàng Dung: Chuyến này đi dã ngoại và từ thiện, nên o cần thiết chia nhóm để tranh tài. Mình nghĩ 02 xe một xe a yamahamvú làm leader và 01 xe HoangDung làm leader là ok rùi.
Tks all
Takecare nè, chia nhóm đâu có hàm ý tranh tài gì đâu. Thật ra nếu chỉ di chuyển bằng 1 phương tiện là xe oto thì rất dễ điểm danh quân số, lần này đoàn mình đi lên đi xuống ghe thuyền (số lượng người trên ghe lại thay đổi), chui vô chui ra hang, mình sợ rất khó đảm bảo được quân số "nguyên vẹn" vì thế chia ra để nhờ các bạn phụ giúp giùm phần điểm quân số ở các lần lên xuống xe, ghe xuồng.... , đi theo nhóm cho dễ "nhòm nhau".
Hơn nữa, đoàn đông, chị Mơ và mình đều nghĩ có thể sau này kiểm lại sẽ rất tiếc vì đôi khi 10 tay súng xịn lại đi vào chung 1 ghe, trong khi những ghe khác không có ai... chia đoàn ra từng nhóm cũng hàm ý vậy...

Sma_Cat
09-09-2011, 17:32
Mọi người sắp khởi hành rồi..chuyến này em không được đi, buồn quá :(
Chúc cả nhà thượng lộ bình an và có một chuyến đi thú vị nhé.. Gửi tình yêu thương của những người ở nhà đến với trẻ em Trà Sư... gửi nhiệt huyết theo cùng chuyến đi...

Summer_Flower44
09-09-2011, 18:01
To a Thắng: Chuyến này có chuột và ếch o vậy anh? Nhớ 02 món đó ở Vinh sang wóa anh ah.
To Ms Hoàng Dung: Chuyến này đi dã ngoại và từ thiện, nên o cần thiết chia nhóm để tranh tài. Mình nghĩ 02 xe một xe a yamahamvú làm leader và 01 xe HoangDung làm leader là ok rùi.
Tks all

Chuyến đi này mình chuyển phương tiện di chuyển nhiều lần bằng nhiều loại khác nhau....Từ xe sang thuyền ở kênh Vĩnh Tế, cánh đồng lũ,...rồi từ xe sang thuyền ở rừng Trà Sư,...và còn chia nhỏ tiểu đội đi tham quan hang động ở Ô Tà Sóc, địa hình tương đối phức tạp,...lại chia thành bàn ăn nhóm 10 người,...Nói chung, anh Yamaha & Hoàng Dung ko thể quản hết SL gần 40 mem/xe nên phải chia nhỏ để mọi người cùng hỗ trợ nhau tự quản, em ạh! Cố 1 tí nhé,.....:)

nguyenduythang
09-09-2011, 18:49
Chuyến đi này mình chuyển phương tiện di chuyển nhiều lần bằng nhiều loại khác nhau....Từ xe sang thuyền ở kênh Vĩnh Tế, cánh đồng lũ,...rồi từ xe sang thuyền ở rừng Trà Sư,...và còn chia nhỏ tiểu đội đi tham quan hang động ở Ô Tà Sóc, địa hình tương đối phức tạp,...lại chia thành bàn ăn nhóm 10 người,...Nói chung, anh Yamaha & Hoàng Dung ko thể quản hết SL gần 40 mem/xe nên phải chia nhỏ để mọi người cùng hỗ trợ nhau tự quản, em ạh! Cố 1 tí nhé,.....:)
Không có bàn ghế ăn đâu : Gồm 7 thuyền/10 người=70 người+ 1 chiếc chẹt
Chẹt cũng là bếp,bàn chứa thức ăn.Đặt giữa đồng nước . Thuyền du lịch mỗi lần đến 2 chiếc nhận thức ăn,' Nhà hàng thì thức ăn di chuyển trên băng chuyền' Chuyến nầy là người và du thuyền di chuyền.

yamahavu
09-09-2011, 20:23
Hàng hóa đóng góp của các bạn cho chương trình Trăng rằm tháng 8 năm nay thật là hoành tráng:
- Đèn ông sao lớn và 350 đèn ông sao nhỏ:

https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9810.jpg

Bánh Trung thu và Bánh pía:
https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9811.jpg


https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9816.jpg

Mì gói - Dầu ăn - bột ngọt - sữa vinamilk - Tập trắng...:
https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9812.jpg

Nước tương - Bánh snack Poca - Đường - bột ngọt - Bánh kẹo - Gạo...:
https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9813.jpg

Và đồ chơi trẻ em, quần áo mới, cũ...:
https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9814.jpg

Toàn cảnh hàng đóng góp:
https://i1088.photobucket.com/albums/i330/yamahavui/Trang%20Ram%20Thang%208%20Tan%20Mao/PMT_9809.jpg

Summer_Flower44
10-09-2011, 00:02
Mọi người lên đường rồi.............:(( Mình ngồi đây tự kỷ.........Hic, hic,.....

Bo Subin
10-09-2011, 01:36
Mọi người lên đường rồi.............:(( Mình ngồi đây tự kỷ.........Hic, hic,.....
Đừng buồn chị, mọi người trên xe cũng buồn khi không có chị, em nhớ chị quá nên không ngủ được đây. :d
Em sẽ cố gắng tường thuật 'trực tiếp' cho chị.
Chúc chị ngủ ngon mau khoẻ để sớm có chuyến tiếp theo.
PS: xe vừa qua Cầu Mỹ Thuận, cách đây 30' thì có ghé quán Vân Mập, xe 2 có langdusg, bich hue, ... Ko đi.
...[/QUOTE]
Đừng buồn chị, mọi người trên xe cũng buồn khi không có chị, em nhớ chị quá nên không ngủ được đây. :d
Em sẽ cố gắng tường thuật 'trực tiếp' cho chị.
Chúc chị ngủ ngon mau khoẻ để sớm có chuyến tiếp theo.
PS: xe vừa qua Cầu Mỹ Thuận, cách đây 30' thì có ghé quán Vân Mập, xe 2 có langdusg, bich hue, ... Ko đi.

Trần Hữu Tân
10-09-2011, 13:13
Chúc đoàn nhà mình có chuyến đi thành công tốt đẹp .:L

lang_du
10-09-2011, 22:16
:((:((
Mọi người lên đường rồi.............:(( Mình ngồi đây tự kỷ.........Hic, hic,.....
Có thêm em tự kỉ cùng chị nè :(. Buồn không gì tả xiết. Còn một chút nữa thôi mà em đã không thể tham gia cùng mọi người :((. Chúc đoàn mình thượng lộ bình an !

Bo Subin
11-09-2011, 07:26
Đêm qua ăn uống, nhậu nhẹt rát vui vẻ, sáng nay 6h30 tập Trung đĐa đu, đoan đang trên đường đi Tri Tôn, không có chị Mơ MM nên trời mưa quá nên kế hoạch thay đổi, cầu về phía Kiên Giang nghe nói mới sập nên phải quay về tp băng đường cũ ko đi ăn Trâu ở Kiên Giang được. Mọi người đang xuống 'tiếp' thốt nốt.

buidoicali
11-09-2011, 09:51
Gửi chị 3M, sáng giờ mưa quá cứ lẩn quẩn ở chợ thị trấn Tri Tôn. Mọi người chuẩn bị leo núi dù trời mưa. Nghĩ lại trời mưa leo núi càng sướng chứ sao chị hé. Mọi người áo mưa bé nhỏ đều trang bị đầy đủ tư thế sẵn sàng để nhập cuộc.

Viết hoa đầu câu

weekender
11-09-2011, 21:48
Có trang bị áo mưa bé nhỏ nữa hả :D May mà ko có sấm chớp đó :D

yamahavu
12-09-2011, 06:29
Cả đoàn đã về đến nhà an toàn sau chuyến đi thật vui và đầy ý nghĩa! Sẽ có bài Hồi ức sau chuyến đi do Chị Mơ MM khởi xướng (Chị Mơ khởi xướng gì cũng đông vui và trọn vẹn...).:)

Summer_Flower44
12-09-2011, 07:00
S.O.S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cần gấp 10 bạn tình nguyện viên (5 xế, 5 ôm) để phát quà bánh, lồng đèn còn lại sau chuyến đi cho trẻ em đường phố nhân dịp Tết Trung Thu. Tập trung lúc 18h00 ngày 12/9/2011 tại số 2 Lê Duẩn, Q1 để phân công, chia tuyến đường nhé!

Hồi ức đã có, các bạn vào chia sẻ nhé, link tại đây nè:

https://www.phuot.vn/threads/25811-K%C3%AAnh-V%C4%A9nh-T%E1%BA%BF-c%C3%A1nh-%C4%91%E1%BB%93ng-l%C5%A9-Cam-Tr%C3%A0-S%C6%B0-T%E1%BA%BFt-Trung-Thu-2011-v%E1%BB%9Bi-tr%E1%BA%BB-em-ch%C3%B9a-Ph%E1%BA%ADt-Quang?p=442980#post442980

dantocgoc
12-09-2011, 15:01
Một chuyến đi chắc là rất vui và ý nghĩa các bạn nhỉ. Chị Mơ và các bạn còn gì để thông báo tình hình tổng kết tới toàn thể các ACE trong chuyến đi này, thì mau chóng thực hiện vì topic đã hết hạn và sớm đi link hồi ức vài đây để mọi người cùng chia sẻ và cảm nhận nhé.:L

HoangDung
12-09-2011, 15:44
Cả nhà có khỏe không? Mình về đến nhà, làm việc đến 9h30 là chuồn đi ngủ, 12h30 mới dậy được nè...

Về việc phát quà từ thiện tối Trung thu (tối nay - lúc 18h00):
Tổng cộng lượng quà từ thiện và lồng đèn sau chuyến đi này dư ra khoảng 40 phần.
Tối nay sẽ có 1 tốp các bạn đi xe máy chạy vòng quanh 1 số tuyến đường của thành phố đem các phần quà này (đèn, bánh trung thu, bánh kẹo, tập) đi phát cho các em thiếu nhi bán vé số đang còn lang thang trên đường vào đêm Trung thu....
Các bạn liên hệ trực tiếp với chị Mơ, số tel: 0919.287.667 (xin đừng nhắn tin spam trên topic này nhé)
Nói nhỏ nghen: "nghe đồn" là tối nay sau "việc công" mọi người sẽ kéo nhau vào phố lồng đèn Q5, và "ăn nhậu" gigì đó... ;)

Về việc offline - share hình của chuyến đi:
Để tiếp tục tinh thần vui vẻ của chuyến đi, hiện nay mình và chị Mơ đang cân nhắc 2 lựa chọn:
1. Offline mặn: tổ chức BBQ dã ngoại vào sáng chủ nhật 18/9 tại khu du lịch Văn Thánh
2. Offline ngọt: tổ chức karaoke vào tối thứ năm ngày 15/9 tại.... (địa điểm thì MeSubin đang điều nghiên)
Trong chuyến vừa rồi, ai chưa được hát - buổi offline sẽ được hát, ai chưa được uống -offline sẽ "bị uống" ..., hẹn gặp lại cả nhà nhé !
Đoàn đông 70 thành viên, khó lòng thu xếp để thỏa mãn nhu cầu của tất cả, mình sẽ quyết định dựa theo số đông nghen các bạn, xin vui lòng theo dõi topic "hồi ức" để biết chính xác lịch offline.

Link topic hồi ức :
https://www.phuot.vn/threads/25811-K...980#post442980

@Tuanhung79: trời ơi, em tui thiệt thà ghê, nhà xa - không tham gia được việc phát lồng đèn tối nay - thấy uổng quá nên nhấn "dislike" thông báo của chị Mơ ha ? Em ơi, mình trong nhà nên hiểu hết ý của nhau, nhưng người ngoài đọc không hiểu lại nghĩ khác đi... lần sau em đừng nhấn dislike nhé em , hehehe :LL

buidoicali
13-09-2011, 08:24
Ngày 18/9 là SN chính thức của mình...Nghiêm túc nhé!

có ai có quà tặng gì không ta...

Nhưng hôm đó vẵn còn ăn chay nên chỉ mời mọi người bánh ngọt thôi...