PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những thủy thủ ở Abidjan.



Primera
06-12-2008, 00:23
Abidjan là một thành phố lớn (nói đúng hơn là lớn nhất) ở Cote d'Ivoire mà tiếng ta là Bờ Biển Ngà. Đây cũng là một hải cảng có nhiều tàu bè qua lại. Vì những hoàn cảnh éo le, nơi đây có suýt soát một tiểu đội thanh niên Việt Nam nhảy tàu thủy xuống và chưa biết bao giờ mới có ngày về...

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6369

còn tiếp

Toet
06-12-2008, 05:40
Mới nghe mấy câu đầu đã hứa hẹn một bài hấp dẫn rồi. Chống mắt chờ ... keke

TÍM
06-12-2008, 12:16
Em chống cả tay & chưn :D

Primera
06-12-2008, 14:55
Một chuyến đi.

Tú năm nay 34 tuổi, lên tàu từ trước năm 2000 theo đường dây xuất khẩu lao động. Anh từng làm phụ bếp trên tàu buôn của Nhật với mức lương chưa tới $300. Năm 2001, khi tàu cập cảng Abidjan thì anh trốn không quay lại tàu nữa.

Sáng hôm nay Tú phải đi xuống một thành phố ở phía Tây để kiếm mối làm ăn. Anh lên đường từ sớm để bắt xe khách. Chặng đường là 350km.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6362

Những chiếc xe đường dài đã kín chỗ chuẩn bị lăn bánh.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6366

Nghỉ giữa đường, con đường vắng lèo tèo hàng quán giống hệt cảnh quê nhà miền Trung mà gần 10 năm qua Tú chưa về.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6370

Ngày bé anh cũng theo mẹ đi chợ, cũng từng hí hửng khi mẹ mua cho 1 củ đậu con con ...
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6371

Rồi cũng đến nơi. Công việc phải ở lại vài ngày nên anh thuê 1 căn mô-ten. Giá thuê 1 tuần tới gần 100 đôla

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6367

Cả ngày lượn ngoài đường nhưng mọi thứ không như mong đợi.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=61&pictureid=6365

Primera
07-12-2008, 16:36
Những bức hình từ một tiệm ảnh.

Cote d'Ivoire có khá đông người theo đạo Hồi, theo thống kê thì vào khoảng 35-40% dân số. Phần còn lại theo Thiên Chúa, đạo Hindu v.v...

Phù dâu và phù rể:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=6384


Người đàn ông này có dòng máu Việt Nam trong người. Bà nội ông là người Việt.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=6385

Tấm hình này chụp từ những năm đầu thế kỷ 20, cậu bé ngồi bên phải là bố của bác ở trên:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=6386


Ngay cái tên Côte d'Ivoire đã cho thấy nơi đây từng là thuộc địa của Pháp, nói tiếng Pháp và chịu ảnh hưởng mạnh của văn hóa Pháp.

À la mode:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=6399

CVN
07-12-2008, 18:23
Người đàn ông này có dòng máu Việt Nam trong người. Bà nội ông là người Việt.
...

Tấm hình này chụp từ những năm đầu thế kỷ 20, cậu bé ngồi bên phải là bố của bác ở trên:
... Chi tiết này thú vị quá bác nhỉ!

netwalker
08-12-2008, 10:23
Phóng sự của Primera hay quá!

Lúc trước mình có được đọc một bài phóng sự của Danh Đức báo Tuổi Trẻ về người Việt ở Guyane cũng rất hay. Đầu tiên chỉ là dự định sang đó viết tường thuật về việc phóng vệ tinh nhưng cuối cùng loạt bài phóng sự Nhà lao An Nam ở Guyane (http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=254428&ChannelID=89)còn hay hơn, nổi hơn cái tin phóng vệ tinh đầu tiên kia. Bài phóng sự đó rất hay, đáng đọc.


Bạn nào chưa đọc nên tìm đọc.

kevinmai
18-01-2009, 10:53
anh Tú đó là anh bà con của mình ở Việt Nam, Primera có thể cho biết thêm một ít thông tin về a Tú ko? mình làm sao liên hệ a tú

vntuyen
18-01-2009, 18:51
Có khi còn kiêm luôn mục Như chưa hề có cuộc chia ly nữa ấy chứ :)
Bác kia chỉ có 1/4 máu Việt mà trông Việt quá. Nữa đi bạn ơi!

Primera
21-01-2009, 18:25
anh Tú đó là anh bà con của mình ở Việt Nam, Primera có thể cho biết thêm một ít thông tin về a Tú ko? mình làm sao liên hệ a tú

Bạn có thể liên lạc với anh Tú theo 1 trong 2 số:
+225 0880 7841
+225 0339 9939

Xin lỗi các bạn vì chưa tiếp tục được, máy tính chứa hình của mình bị hỏng :(

Primera
12-09-2009, 01:29
Thủy là dân gốc miền biển. Nhà anh ở Ba Đồn, Quảng Bình. Có chút hiểu biết về cơ khí nên Thủy được nhận làm phụ máy cho tàu Hàn Quốc. Từng lênh đênh sang tận Uruguay, Argentina, rồi về Việt Nam nghỉ phép sau một lần xô xát với thuyền phó, anh cũng không hiểu nổi tại sao mình lại xuống tàu ở xứ xa xôi này !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=17821

Thủy cũng đã làm thử đủ các nghề, lần mò sang các nước láng giềng, nhưng cũng không ăn thua. Nhân có người Việt Nam mở một tiệm chụp hình, anh vào làm ở vị trí đứng quầy. Vốn tiếng Pháp cũng đủ dùng cho những giao dịch be bé hàng ngày.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=17822

Thủy vẫn thường xuyên liên lạc với gia đình ở Việt Nam. Nhiều lần ở nhà nhắn anh về để cưới vợ, nhưng phần vì quá xa xôi tốn kém, một phần khác là vì anh vẫn thích cuộc sống không ràng buộc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=17823

Nếu nghe lời cha mẹ, có khi giờ này con Thủy cũng lớn thế này rồi !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=17824

Biết làm sao bây giờ !

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=17825

daVinci
17-09-2009, 15:23
Tiếp nữa đi bác ơi!

davidd
18-09-2009, 14:24
như vậy thủy ko tính về lại vn ? vấn đề kinh phí ?

Gold
23-09-2009, 15:44
Tiếp tục đi nào, nghe xúc động quá

Primera
24-09-2009, 22:41
Ngay lúc này trên kênh Travel&Living đang phát 1 chương trình du lịch Cote d'Ivoire và Ghana.

$200 cho 1 cặp ngà voi; $20 một đôi vòng tay bằng ngà voi.

Primera
24-09-2009, 23:24
Ngày trở về của Toàn.

Toàn chưa từng là thủy thủ. Anh vốn gốc Bắc, vào Sài Gòn học tiếng Pháp ở trường Đại học Sư phạm. Năm 2004, nghe lời một người quen rủ sang châu Phi làm ăn, Toàn thử một chuyến. Tới Cote d'Ivoire, gặp những người cùng trang lứa nên dễ kết bạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18699

Ở thành phố Abidjan có một cộng đồng người Việt từ miền Nam Việt Nam sang đây trước năm 1975 (các bạn ở đây hay gọi là Việt Nam Cộng Hòa, hoàn toàn là do quen mồm thôi chứ không có ý gì). Người Việt tới đâu thì có quán ăn tới đó, Toàn cũng theo lối mòn đó mở tiệm riêng của mình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18700

Gọi là tiệm cho sang, chứ thực ra đây là một kiosque bán đồ ăn nhanh, các món chủ lực gồm có nem rán (chả giò), tôm tẩm bột, cơm rang. Có hàng chục kiosque như thế ở Abidjan.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18701

Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi, Toàn đến tiệm chụp hình nơi Thủy làm. Anh có duyên bán hàng, lại nói tiếng Pháp rất khá, nên khách Tây đen rất thích.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18702

Ở tiệm ảnh có máy tính nối internet, lại ở chỗ tiện đường, nên các bạn thanh niên rất hay ghé qua chơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18704


*Cách đây 2 tuần, Toàn bị ngộ độc, và anh đã qua đời tại bệnh viện Abidjan. Tro cốt của Toàn được gia đình mang về Việt Nam. Khi nghe tin này tôi thực sự bàng hoàng, không ngờ lần gặp Toàn là lần cuối.

Humboldt
25-09-2009, 01:36
Lặng người với câu cuối cùng

nec
19-11-2009, 20:26
Ngày trở về của Toàn.

Toàn chưa từng là thủy thủ. Anh vốn gốc Bắc, vào Sài Gòn học tiếng Pháp ở trường Đại học Sư phạm. Năm 2004, nghe lời một người quen rủ sang châu Phi làm ăn, Toàn thử một chuyến. Tới Cote d'Ivoire, gặp những người cùng trang lứa nên dễ kết bạn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18699

Ở thành phố Abidjan có một cộng đồng người Việt từ miền Nam Việt Nam sang đây trước năm 1975 (các bạn ở đây hay gọi là Việt Nam Cộng Hòa, hoàn toàn là do quen mồm thôi chứ không có ý gì). Người Việt tới đâu thì có quán ăn tới đó, Toàn cũng theo lối mòn đó mở tiệm riêng của mình.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18700

Gọi là tiệm cho sang, chứ thực ra đây là một kiosque bán đồ ăn nhanh, các món chủ lực gồm có nem rán (chả giò), tôm tẩm bột, cơm rang. Có hàng chục kiosque như thế ở Abidjan.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18701

Thỉnh thoảng, vào những lúc rảnh rỗi, Toàn đến tiệm chụp hình nơi Thủy làm. Anh có duyên bán hàng, lại nói tiếng Pháp rất khá, nên khách Tây đen rất thích.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18702

Ở tiệm ảnh có máy tính nối internet, lại ở chỗ tiện đường, nên các bạn thanh niên rất hay ghé qua chơi.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=327&pictureid=18704


*Cách đây 2 tuần, Toàn bị ngộ độc, và anh đã qua đời tại bệnh viện Abidjan. Tro cốt của Toàn được gia đình mang về Việt Nam. Khi nghe tin này tôi thực sự bàng hoàng, không ngờ lần gặp Toàn là lần cuối.

Xin chia buồn với gia đình anh Toàn

nec
19-11-2009, 20:32
nhà em có 2 thằng cháu dại làm nghề ảnh lặn lội sang châu Phi, nó giấu gia đình là ở vùng nào bên bển, cứ nói đại là ở châu phi, thế mới điên, lâu lâu 2 thằng dẫn nhau về chơi. mặt mũi cũng vẫn buồn như ngày nào ở xó dậu mùng tơi. mẹ nó thì cứ giục về cưới vợ, 2 thằng mặt thộn ra một lúc rồi khóc, chẳng hiếu bớ cái thằng điên sao cứ nằng nặc ở bên bển làm chi vậy ta. Đọc bài của bác thấy thương cho chúng nó, thương cho cả bà chị họ mình cô đơn cái thân già nơi quê mùa không ai chăm sóc. em mà dành dụm được ít đạn lần này sang bển một bữa vãi đạn cho 2 thằng đó chít.
cảm ơn bác bốt bài hay quá , oầy bác mấy ly nhá

Primera
19-11-2009, 22:48
Gia đình nhà em cũng từng làm ảnh ở châu Phi từ năm 1994, giờ không làm nữa nhưng lâu lâu vẫn sang đó cho vui. Làm nghề ảnh bên đó nếu chăm chỉ thì giàu nhanh lắm, nhiều người bắt đầu từ con số 0 mà bây giờ có tiệm lab trị giá cả trăm ngàn $. Nhưng ở xứ nào cũng vậy thôi, dân mình thường bị cái máu cờ bạc, be bé thì vặt của nhau, nhiều hơn tí thì đi casino, làm bao nhiêu hết bấy nhiêu.

Các cháu bác NEC vẫn còn về VN chơi được tức là vẫn còn kiếm ra tiền, bác đừng sang đó vãi đạn các em nó làm gì, không ăn thua đâu, súng ống bên ấy sẵn lắm.

daVinci
16-04-2011, 23:04
Tình hình hiện nay báo chí nói tới người Việt ở Bờ biển Ngà cũng nhiều lắm, không biết mấy ông ở trên có đi di tản không? Thuơng ghê!

Người Nhà Quê
28-04-2011, 15:18
Coi bóng đá, thấy đội Bờ Biển Ngà tội nghiệp. Đọc topic này, thấy dân mình ở Bờ Biển Ngà càng tội nghiệp hơn. Câu chuyện-ảnh của Bác hay quá. Xin cảm ơn "một chuyến đi vào lòng người" của Bác và mong sẽ có những chuyến đi như thế...