PDA

View Full Version : Cung đường đèo



Khachdochanh
25-08-2011, 10:19
Chiều nay tự dưng lại muốn đi đâu đó một,hai ngày để trút bớt những căng thẳng trong công việc,địa điểm chọn lựa là Mai Châu.

Cái khó nhất là lý do ra khỏi nhà trong hai ngày thứ 7 và chủ nhật,Lý do gì? với người đã lâu không đi đâu ra khỏi nhà một mình....Kệ /
Đi công tác là lý do chính đáng nhất.

Công tác chuẩn bị rất đơn giản / 5h30 hết giờ làm ,đưa con Hắc phong câu cho mã phu chăm sóc thật chu đáo,đảo qua tệ xá chuẩn bị một số thứ cần thiết,6h30 Bắt đầu từ đại lộ Thăng Long nhắm hướng Hoà Lạc,Quốc lộ 21B thẳng tiến.
Đến Xuân Mai lúc 7h30 ,tìm một quán ăn tối cái đã ...vội gì

Đời kể cũng lạ,ở nhà vợ phục vụ tận nơi chu đáo ,không ở lại dong xe ra ngoài lang thang một thân một mình.


(Đã gộp 4 bài vào làm một. Chitto)

xiphe
26-08-2011, 14:56
Bác bị táo bón văn à? Vào đề hơi lâu, câu post kinh người.

tiamero
26-08-2011, 20:40
Bác bị táo bón văn à? Vào đề hơi lâu, câu post kinh người.
=)), chắc bác ấy vừa đi vửa viết nhật ký online bằng phone nên nó thế!

Khachdochanh
27-08-2011, 09:14
Các bác thông cảm cho em ,mấy hôm nay bận quá.

Lantrailt
04-09-2011, 13:23
Viết tiếp đi bác chủ! Đèo nào thế ạ? Không phải đèo Pù Bin chứ ạ??? ^^

lonelyplanet_tam
04-09-2011, 21:22
Chỉnh sửa lại từ đầu đi bác, không đầu đuôi gì , cắt mấy cọng xương sườn zô chả hiểu gì ^^ giống như ngủ mớ lấy đồ game online đi phượt :))