PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Nhật bản đi dễ khó rời (vì chẳng nỡ :”>)



YunYun
09-11-2015, 17:34
Nói thật, Nhật Bản không nằm trong wish-list du lịch của mình, mà theo cái lý do thiển cận lúc ấy, rằng thì là:

- NB đẹp đấy, nhưng buồn, chả có gì để chơi, chỉ có cảnh để ngắm, mà ngắm mãi thì cũng chán chứ
- Chi phí lại đắt đỏ, siêu đắt đỏ, dự là có đi thì cũng phải chi tiêu tằn tiện kham khổ cơ cực lắm đây
- Đã đi thì phải đi dài ngày cho bõ cái vé máy bay chục triệu, mà như thế thì chắc chỉ có lúc xin nghỉ việc dài hạn ở nhà mới dám nghĩ đến
- Bên đấy người ta chẳng quan tâm đến tiếng Anh, Tàu, Việt gì sất, chỉ tiếng Nhật và Nhật, vậy thì người nông dân biết phải làm xao???

Đấy, biết bao nhiêu là lý do rào cản đã ngăn trở mình và bạn Nhật đến với nhau, tuy nhiên, có duyên thì sớm muộn chuyện gì đến cũng phải đến :”>

Confirm với các bạn luôn là: NB là một quốc gia VÔ CÙNG XỨNG ĐÁNG để đến tham quan, du lịch và cả học hỏi. Đây có lẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình tính đến thời điểm này (ko làm lố nha :">). Điều gì đã làm mình thay đổi suy nghĩ 180 độ như vậy? Các bạn theo dõi hành trình của bọn mình chắc chắn sẽ cảm nhận được phần nào, nhé (beer)

Lịch trình tham quan của bọn mình bao gồm: Tokyo - Kyoto - Osaka - Hakone - Tateyama, trong vòng 10 ngày.

Note tí xí:
- Mục đích bài viết nhằm chia sẻ kinh nghiệm du lịch tự túc NB của cả nhóm, hy vọng sẽ inspire và giúp ích được cho những bạn nào đang manh nha ý định du lịch NB. Mình sẽ có gắng hoàn thành bài viết về hành trình này :)
- Hình ảnh thì đa số sẽ dính bản mặt bánh bèo của tụi mình, và chỉ mang tính minh họa cho background ;(, do chụp bằng đt cùi bắp, các bạn thông cảm (pls)


1 vài hình ảnh trong chuyến đi

Ấn tượng Tokyo
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0837.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0837.jpg.html)
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0861.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0861.jpg.html)
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0853.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0853.jpg.html)


Bưu điện xinh đẹp đậm phong cách Nhật

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0828.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0828.jpg.html)
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0830.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0830.jpg.html)

Kyoto cổ kính
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1129.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1129.jpg.html)

Một thoáng Osaka
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1312.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1312.jpg.html)

YunYun
09-11-2015, 18:16
Nói sơ sơ ngắn gọn là mình bị bạn bè lôi kéo (bản chất dễ sa ngã).

2 bạn thân của mình vốn dĩ có ước ao thầm kín lâu năm với việc du lịch NB, mình thì kiên cường bất khuất, kiên quyết nói không, nên khi người ta đã xin visa mua vé các kiểu rồi, mình mới lóc cóc đi apply visa, search vé (quyết định bất chợt vào 1 ngày trời u ám, lòng người xám xịt, mà thực ra, đa số các qđịnh đi chơi đều đến từ cùng 1 hoàn cảnh :p)

APPLY VISA CÓ KHÓ KHĂN???

Mình chỉ nộp đúng những giấy tờ trên website LSQ yêu cầu, bao gồm:

- Form mẫu xin visa
- Lịch trình tại Nhật (file word, ghi rõ ngày nào, ở đâu, làm gì, di chuyển ra sao)
- Booking khách sạn (đặt trên booking.com, in confirmation ra, rồi cancel ;))
- Hợp đồng lao động với công ty hiện tại
- Sao kê tài khoản ngân hàng
- Chứng minh tài sản (tuy yêu cầu phải là tk tiết kiệm ~5000$, nhưng mình chỉ nộp vào tk vãng lai, lấy chứng thực của ngân hàng rồi rút ra ;))
- Hộ chiếu

Xong, mình ngồi chờ tầm 5 ngày sau là được gọi điện báo đến nhận visa, đóng tầm 580k. Visa Nhật nếu bạn fail thì không cần trả phí gì hết nhé.

VISA CÓ RỒI, MUA VÉ MÁY BAY THÔI!!!

Mình search vé của Japan Airway (JAL) vì hãng này có giá ổn và bay thẳng đến Tokyo, không cần mất time transit. Bạn mình mua sớm nên được giá tốt (500$ khứ hồi), nhưng đến phiên mình thì giá vé đã lên khá cao, vừa than thân trách phận, vừa search around thì thấy trang Kayak/Expedia offers vé JAL đúng giá mong muốn, tuy ngày đi có hơi chệch 1 tẹo, cũng ko hiểu sao giá vé bán trên website của hãng lại mắc hơn so với web trung gian nữa =,=. Các bạn lưu ý để khi kiếm vé sẽ tìm được giá tốt nhất nha.

Hôm trước mình vừa nghe 1 cô khoe là mua đc vé khứ hồi HCM-Tokyo 250$ của AirAsia thôi đấy, thần linh ơi. Tuy nhiên cô í book trước cả hơn nửa năm cơ, thế nên khi visa ko là rào cản thì 1 số chuyện cũng đơn giản hơn nhỉ :).

QUA NHẬT RỒI Ở ĐÂU???

Khách sạn ở Nhật không rẻ, đặc biệt là mấy ks gần Ga tàu, nút giao thông chính. Vì thế, bọn mình chọn đa số option là book thông qua Airbnb.com. Nói ngắn gọn, Airbnb là một trang web cho phép người đi du lịch và những người có có phòng trống, căn hộ trống, nhà trống, khoảng trống :”> trên toàn cầu kết nối với nhau và thuê chỗ ở trong thời gian du lịch.

Bọn mình đã có những trải nghiệm rất đáng nhớ khi ở homestay như thế này, giá cả thì siêu hợp lý (từ 1tr - 2,5tr/phòng/đêm/3 người), mà chủ nhà thì super dễ thương, bao tử tế luôn :D

Hakone yên bình với các suối nước nóng nổi tiếng là đây
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1790.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1790.jpg.html)
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1838.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1838.jpg.html)

Tateyama lạnh cóng, càng lên cao tuyết càng phủ kín
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_2062.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_2062.jpg.html)

Disneyland - vùng đất thần tiên :x
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_2157.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_2157.jpg.html)

la_la
09-11-2015, 23:25
Ôi sao 4 cái băn khoăn của bạn đúng y chang mình bây giờ thế chứ. Mình cực kỳ thích đi Nhật mà cứ bị rào cản như vậy cản trở.
Bạn post tiếp hành trình của bạn đi, cho mình tham khảo, lấy động lực năm sau đi :">

YunYun
09-11-2015, 23:31
DI CHUYỂN NHƯ THẾ NÀO CHO TIẾT KIỆM?

Hãy mua JR (Japan Railway) Pass để có thể thoải mái di chuyển đến khắp mọi nơi và tự do khám phá mà ko lo ngại về vấn đề chi phí.

Thẻ JRPass này được sử dụng trong 7 ngày, tri giá ~5 triệu và bạn chỉ có thể mua khi ở ngoài Nhật Bản và là khách du lịch mà thôi. Trong vòng 1 tuần, chúng mình đã tận dụng JRP và thoải mái di chuyển giữa và trong Tokyo - Kyoto - Osaka - Hakone - Tateyama.

Có lợi nhiều khi dùng JRP ko? Các bạn cứ thử tính chỉ 1 chiều Shinkansen Tokyo - Kyoto là gần 2 triệu, chưa kể đi lại trong thành phố để tham quan, di chuyển đến thành phố khác... sẽ thấy cái thẻ JRPass này lợi hại thế nào ;)

Mua JRP rất đơn giản, bạn chỉ cần vào website Jrpass.com, order và thanh toán online, họ sẽ chuyển phát nhanh Receipt đến tận nhà bạn tại VN, tầm 3 ngày là nhận được nhé. Khi đến Nhật, chỉ cần ra trung tâm của JRP để đổi Receipt lấy thẻ và activate ngày bắt đầu sử dụng.

WIFI POCKET, CÓ CẦN THIẾT???

Đối với mình thì Wifi Pocket là RẤT CẦN THIẾT. Nhờ thiết bị bé tí phát sóng wifi này mà mình có thể đi lại lung tung thoải mái, đến đúng nơi cần đến, đi đúng hướng, bắt đúng chuyến tàu, tìm kiếm thông tin về các địa điểm tham quan và thỉnh thoảng, cả phiên dịch tiếng Nhật nữa :)

Ban đầu, mình cứ nghĩ chỉ cần đến các nơi công cộng có free wifi là ổn, chưa kể ở homestay cũng có, nhưng quả thật, khi sang đó rồi mới thấy ko có wifi là cả một vấn đề lớn, khi mà đường phố toàn bảng tên tiếng Nhật, hệ thống giao thông hiện đại và phức tạp với nhiều thể loại phương tiện di chuyển (để đến 1 địa điểm tham quan, có khi phải đi train, rồi chuyển qua subway, đi bus), Goole map tại Nhật lại ko work offline, thế nên cả đám nhất trí mướn 1 em Wifi Pocket, giá tầm 1,5tr cho 11 ngày, có thể hỗ trợ cùng lúc 10 thiết bị di động/máy tính.

Mình dùng dịch vụ mướn Wifi Pocket của Pupuru, cũng order online, khi đến sân bay Haneda chỉ cần tìm quầy dịch vụ chuyển phát nhanh, báo tên nhận hàng. Sau khi dùng xong thì cho vào phong bì (họ đã chuẩn bị sẵn cho mình), gửi trả lại thiết bị tại sân bay là xong, rất tiện lợi phải ko nào? Đó cũng là điểm mình rất thích tại NB :-)

Ở phần tiếp theo, mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm thực tế và hình ảnh cụ thể về chuyến đi để mọi người tham khảo.

mannguyen
10-11-2015, 00:47
Yun Yun đừng so sánh giữa Asia Air với JP, hơi khập khiển quá, giá AA 250$ - qua cảnh KL bao nhiêu h, hành lý phải mua, tg đi lại ít nhất cũng 12h, ko ăn ưống, ghế nhỏ ko thoải mái, bay Airbus 320 ..., trong khi JP may mắn bạn mua được giá 500$ cực rẻ của hãng hàng ko lớn nhẩt Japan, chất lượng dịch vụ 5*, hành lý 46kg, bay trực tiếp chỉ 5h hơn, ăn uống thoải mái, giờ bay rất đẹp, ghé ngồi rộng và nhất là hãng dùng Boing 787 Dreamliner :)

kinh nghiệm của mình thì các bạn ko nên book các hãng giá rẻ bay đừng dài vì thực sự ko tiết kiệm, ngoại trừ nó bay thẳng như Vieêtt bay di Seoul, nếu bay đi Jp các bạn nên tham khảo China Eastren quá cảnh Shanghai thường giá vé là 360usd, hàng lý 46kg, hãng 3* trên VNA ít chút

gautrucpo
16-11-2015, 09:11
Hi bạn, apply visa Nhật (tự túc) của bạn thấy k có mục thư mời, họ k yêu cầu hả bạn?

Thân.

YunYun
16-11-2015, 16:15
Mình đi theo dạng du lịch tự túc nên ko có thư mời bạn nhé.
Những giấy tờ mà mình liệt kê ở trên là tất cả những gì mình nộp đấy :)

gautrucpo
16-11-2015, 17:09
Mình đi theo dạng du lịch tự túc nên ko có thư mời bạn nhé.
Những giấy tờ mà mình liệt kê ở trên là tất cả những gì mình nộp đấy :)

Vì mình cũng đã apply visa DL tự túc Nhật mà họ y/c phải có thư mời..huhu, nên mình mún tham khảo kinh nghiệm xin visa NB của bạn. Thấy bạn liệt kê ở trên k có TM, mình thấy vui vui í. :)

YunYun
16-11-2015, 21:17
Do book sau và muốn mua đc vé giá tốt nên ngày khởi hành của mình sớm hơn 1 ngày so với 2 bạn cùng đi, cụ thể như sau:

21.10: 11pm HCM-Tokyo

22.10: 6.20am đến Tokyo|Haneda Airport, vừa ra khỏi exit gate bạn sẽ thấy biển chỉ đường rất rõ ràng nếu muốn đến taxi/bus/train station, cũng như cách thức mua vé tàu bằng máy tự động, tính số tiền cần trả…cứ làm theo hướng dẫn là ổn thôi.
[Tokyo] Tham quan khu Ginza, cầu Nihonbashi, nhìn ngắm phố phường rồi tự so sánh và xuýt xoa :”>.

23.10: Đồng bọn đến nơi. Activate thẻ JRPass, khởi hành đi Kyoto bằng Shinkansen.
[Kyoto] Hí hửng và hào hứng đi đến Gion dist., Yasaka shrine, Maruyama park.

24.10: [Kyoto] Hái hoa bắt bớm ở Arashiyama dist., Bamboo grove, Monkey park, Tenryuji temple.

25.10: [Kyoto- Osaka – Kyoto] 1 ngày ở Osaka, mò mẫm đến đc Osaka castle, Shitennoji temple, Umeda sky building floating garden, Namba street, chụp hình với bác Glico

26.10: [Kyoto] Tranh thủ nửa ngày thăm thú Fushimi Inari shrine, Kiyomuzu dera shrine. 12h check out, đi shinkansen-romancecar-cable car , tầm 6.30pm thì tới Hakone.

27.10 – 28.10: [Hakone] Đến thăm Lake Ashi, sightseeing cruise tour, Susuki grass field, shopping o Gotemba outlet. Bắt train về lại Tokyo.

29.10: [Tokyo-Tateyama –Tokyo] Tận dụng ngày cuối cùng sử dụng JRPass để leo núi Tateyama Kurobe Alpine Route

30.10: [Tokyo] Disneysea

31.10 – 1.11: [Tokyo] Akihabara, Shibuya, Halloween, Meiji shrine, Edo Tokyo Museum, Shopping

2.11: 1am Tokyo- HCM

Đấy là toàn bộ lịch trình của bọn mình, trong đó, chắc kha khá thời gian đã được cống hiến cho việc tìm đường, di chuyển và hỏi thăm lung tung các thứ :). Tuy nhiên, đó cũng là 1 trong những niềm vui thú vị khi chúng ta du lịch tự túc, không phải sao?

Phần tiếp theo sẽ hoàn toàn là Nhật ký về những ngày ở Nhật, có hình minh họa nhé B-). Stay tuned and we'll be right back :)

YunYun
16-11-2015, 22:27
NGÀY ĐẦU TIÊN Ở NHẬT:

Chuyến bay đêm của Japan Airline cất cánh lúc 23h20, dự kiến đáp xuống sân bay Haneda lúc 6h20. Mình chẳng ngủ đc mấy trên suốt chuyến bay, cứ loay hoay mở phim ra xem, rồi ăn, rồi uống, rồi nghĩ về nước Nhật, nói chung là hào hứng phấn khích quá độ đó mà :”>

Lúc ngồi trên máy bay, mình đã trông thấy một đỉnh núi lấp ló trong mây, rất đẹp, với mình, đây chính là núi Phú Sỹ trong truyền thuyết và có lẽ cả trong ký ức rất lâu về sau nữa.

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0810.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0810.jpg.html)

Bước chân ra khỏi sân bay, việc đầu tiên là đi lấy Wifi pocket, rồi đi đổi JRPass, cơ mà quầy JRP service đến 7h45 mới mở cửa, không muốn chờ 1 tiếng tại sân bay, mình quyết định hôm sau sẽ đổi tại Tokyo station, giờ thì cứ về trước đã, có bà đang đợi ở nhà ;)

Các bạn đang nghĩ là mình có bà con bên Nhật? không phải đâu nhé. Khi mình đăng ký Airbnb cho đêm đầu tiên tại Tokyo, bạn chủ nhà có nói trước rằng mình sẽ ở đó với bố mẹ bạn í, rằng khi nào mình đến ga thì điện mẹ bạn í ra đón, cơ mà ai lại để người già cả ra ga tàu đưa đón bao giờ, thế là mình bảo thôi ko cần, mình có địa chỉ, mình tự về đc. Bạn í: “nhìu người cũng nói như m đấy, rồi tụi nó đi lạc ráo trọi” =,=. Thôi, tốt nhất là nghe lời người bản địa vậy :”> .

Như đã nói, giao thông tại Nhật rất tiện lợi, từ sân bay liên tục có các chuyến tàu chạy về ga trung tâm Tokyo, bao gồm 1 lần transit. Ngồi lắc lư tầm 30’ là đến trạm. Ga Tokyo có quy mô thật sự lớn và phức tạp hơn mình nghĩ rất nhiều, với nhiều đường dẫn đến các trạm (train, subway, metro, romancecar…), các tuyến khác, các lối ra….Lúc này thì thú thiệt là đầu óc đã quay mòng mòng sau chuyến bay đêm rồi, nhìn cái tờ giấy địa chỉ ghi là ra tại Bakurocho exit, mình cứ vậy mà tìm, nhìn sơ đồ ga, không ra :”> rồi đi hỏi người dân, nhân viên ga tàu, bác chủ nhà thì gọi điện…Cuối cùng mình hiểu đc cái Bakurocho í ko phải tên đường mà là tên trạm, phải bắt 1 chuyến tàu local khác để đến đc trạm đấy. Khổ thân con bé nhà quê lần đầu ra tỉnh, khệ nệ vác cái vali lên xuống cầu thang giữa các tầng ga, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu hỏi: tôi là ai, tôi từ đâu đến @@

Đến trạm, đúng là Bakurocho rồi nhé. Bây giờ thì chỉ cần gọi bác gái ra dẫn về nhà là xong \^.^/

“Beep, beep, không tín hiệu”. Gọi lại, “beep, beep, không tín hiệu” =,=. Có lẽ nào 200k cuối cùng trong tài khoản đã ra đi cùng mấy tin nhắn và 2 lần nghe đt ??? Phải nhanh chóng tìm trạm đt mới đc, bác gái chắc vẫn đang chờ mình ;((. Nhưng mà, gần đó ko có chỗ nào có thể gọi đc, hỏi mấy người qua đường về địa chỉ, ai cũng sốt sắng xem bản đồ rồi hướng dẫn, nhưng xin gọi nhờ điện thoại thì nhiệm vụ bất khả thi ;(, cũng dễ hiểu, mọi người sợ bị lừa đảo mà :). Haiz, xin lỗi bác gái, con hết cách rồi, đành tìm đường về nhà rồi tính tiếp vậy.
Cứ vừa đi vừa hỏi thì 1 lúc sau mình đã lết đến đc khu chung cư, sau khi nhờ 1 bác cư dân ở đấy quẹt thẻ cho lên thang máy, mình bấm chuông cửa 1 căn hộ có địa chỉ hơi hơi giống trong giấy :”>. Bác chủ nhà ra mở cửa, welcome, bảo sao gọi cho mình ko đc, lúc đấy mìh mới có thể thở phào nhẹ nhõm :D. Cuộc sống ở Nhật thiệt ko đơn giản :”>

Anyway, khổ tận cam lai. Căn phòng mình ở tuy hơi bé và đơn giản nhưng rất sạch sẽ, ấm cúng, giá tầm 1tr1/đêm

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0820.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0820.jpg.html)

Sau khi vừa ngồi tán gẫu vừa ăn bánh uống trà được 1 lúc, đầu óc còn đang suy nghĩ không biết đi ăn trưa ở đâu, nhiệt tình cũng có hơi xẹp xuống sau 1 buổi sáng vật vờ vất vưởng thì bác gái bảo đã chuẩn bị cho mình bữa trưa rồi nè. Đây là điều mình không ngờ đến, vì Airbnb chỉ bao gồm phòng ở thôi, ăn uống tự túc, tự nhiên cảm thấy rất vui, phần ít vì đc ăn :”>, phần nhiều là cảm động vì được quan tâm chăm sóc nơi đất khách quê người :).

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0818.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0818.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0823.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0823.jpg.html)

YunYun
16-11-2015, 23:49
Quả thật, ấm no đi cùng với hạnh phúc. Năng lượng được nạp đầy đủ, wifi pocket được kích hoạt, mình khăn gói sẵn sàng để xông pha ra mặt … đường B-), mặc dù đi 1 mình thì cũng có hơi buồn í. Tự nhủ, chỉ 1 ngày thôi, mai bạn mình sẽ đến, mai đồng bọn đã đến rùi \^_^/

Cơ mà bác gái vừa nói gì ấy nhỉ, hình như là bác phải ra bưu điện, có muốn cùng đi không? Yayyyy, tất nhiên là mình muốn rồi, rất rất muốn luôn í chứ.

Sau đây là 1 số ấn tượng ban đầu về Tokyo, được lượm lặt trên đường đi:

Bưu điện với các bạn nhân viên rất niềm nở:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0829_1.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0829_1.jpg.html)

Đường phố rộng và thoáng

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0835.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0835.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0844.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0844.jpg.html)

1 đám đông y tá đang biểu tình, chắc là đòi tăng lương giảm giờ làm gì đó

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0849.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0849.jpg.html)

Cây cầu lịch sử Nihonbashi: lúc bác gái giải thích thì mình còn khá mù mờ, vì cái cầu nhìn ko bắt mắt thiệt ;(. Về sau tìm hiểu và đi bảo tàng mới hiểu hết ý nghĩa lịch sử của cây cầu này
(Tại Nhật Bản, kể từ đầu thế kỷ XVII tất cả các con đường đều dẫn đến cầu Nihonbashi. Trong thời Mạc phủ Tokugawa, nó là điểm khởi đầu của tất cả các tuyến đường thương mại quan trọng. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển dọc theo những tuyến đường này. Do đó, cây cầu, được xây dựng năm 1603, là trung tâm biểu tượng của đất nước)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0851.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0851.jpg.html)

Các trung tâm buôn bán nhộn nhịp muôn màu muôn vẻ:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0856.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0856.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0855.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0855.jpg.html)

Buổi tối, gió lạnh cóng tay chân, 2 bác cháu lại lững thững trở về nhà. Bác ghé qua siêu thị, mua đủ loại bánh ngọt mặn, và lại bảo “để bác mời”. Mình ngại quá, đấu tranh mãi cuối cùng giành được quyền mua cho bác 1 lon café nóng ở máy bán nước tự động gần nhà ;(. Ăn uống, hàn huyên rồi đi ngủ. 10h30’. Lúc này bác trai đi làm vẫn chưa về, dù bác ấy đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu. Bác gái tuy ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi học thêm tiếng Anh. Chị con gái nhà ở gần đấy, sau khi tan làm cũng hay ghé nhà mẹ ăn tối.

Sáng hôm sau mình thức dây lúc 7h30 thì đc bảo bác trai đã đi làm rồi, hôm qua bác trai và chị gái về lúc gần 11h, đa số ngày nào cũng thế. Cuộc sống ở Nhật là vậy, còn mình thì đã bỏ lỡ cơ hội chào hỏi các thành viên trong gia đình.

NGÀY THỨ 2:

Hôm nay là ngày 2 bạn mình đến Nhật, mình cũng phải chia tay tạm biệt bác để tiếp tục hành trình đến Kyoto. Sáng sớm đã thấy bác lúi húi gói cho mình các thể loại bánh trái để ăn sáng, rồi đi cùng mình ra ga, dặn dò đủ thứ. Rất cám ơn bác vì đã dành cho mình những tình cảm nồng hậu và ấm áp. Bác và những người bạn Nhật mà mình được gặp và tiếp xúc trong suốt hành trình thật sự đã khiến tình yêu của mình dành cho con người và đất nước Nhật Bản ngày một lớn :)

(tạm ngưng ở đây, mấy hôm nữa mình viết tiếp nhé :)

YunYun
21-11-2015, 23:42
Vác hành lý ra Tokyo station, đi đổi JRPass, bị cô nhân viên warning là nhà ga Tokyo rộng như vầy, hẹn hò dễ có lạc nhau lắm. 2 đứa kia vừa tới lại ko có wifi, chả biết làm sao liên lạc, chả biết có tìm ra chỗ mình chụp hình chỉ điểm hay ko, xà quần 1 hồi bị trễ chuyến tàu đi Kyoto thì lại phải đợi lâu lắc, mà lỡ ko gặp đc thì sao?…bao nhiêu viễn cảnh thay nhau bùng nổ trong đầu =,=.

Cuối cùng thì sau một hồi chờ đợi, rồi chạy qua chạy lại tìm kiếm dáo dác, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm thấy nhao, cứ gọi là mừng mừng tủi tủi mah.Thiệt tình là chơi với nhau bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp được nhau mà thấy mừng như zậy, đúng là hoàn cảnh tác động tình cảm mà @@

Và đây là chúng tui, tèng teng:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0874.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0874.jpg.html)

Đi Shinkansen hình như tầm 3h là tới Kyoto, sau đó lại đi tiếp 2 trạm nữa để đến ga Yamashina gần nhà. Kế hoạch ban đầu là về nhà trọ cất đồ đạc rồi sẽ đãi bản thân 1 bữa hoành tráng sau cả ngày lăn lốc tàu xe. Cơ mà đến 2h chiều thì cái bụng chưa có gì sáng giờ đang biểu tình ghê gớm lắm, thôi thì ăn đại ở ga vậy (thái độ khá là miễn cưỡng nhé, cứ nghĩ đồ ăn ở ga bến trạm là sẽ vừa mắc, vừa dơ, lại ko ngon cơ ;(). Tuy nhiên, NB luôn mang đến cho mình hết bất ngờ này đến b.ngờ khác. Tại ga nhỏ Yamashina, có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vô cùng sạch sẽ và thú vị nhé, vì sao ư?

Trước mỗi quán ăn sẽ có 1 cái máy bán phiếu tự động như này, chỗ nào tử tế thì máy bán có dán hình :”>, còn ko thì chỉ toàn chữ, 3 đứa cứ thế đoán già đoán non rồi cuối cùng liều mạng chọn 1 món nào đấy theo giác quan thứ 6:”>

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/img_0632.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/img_0632.jpg.html)

Mua phiếu xong thì cứ thế mà mạnh dạn tiến vào trong, đưa phiếu cho quầy, nhận đồ ăn, muỗng đũa và mang ra bàn. Quả thật tiện lợi và hiệu quả vô cùng ha, đỡ tốn bao nhiêu công sức vô quán kiếm chỗ, nhìn menu, phục vụ chờ gọi món, rồi ko thích món đó, lại đi ra, ko thì ăn xong lại phải í ới kiu “tiểu nhị tính tiền”, tiểu nhị kiu quài ko thấy tới thì lại bực bội trong lòng nữa.

Ăn uống no say, lòng người phơi phới là đây:
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_2949.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_2949.jpg.html)

YunYun
22-11-2015, 00:28
Lúc này thì bạn chủ nhà cũng đã đến đón. À, ở Kyoto thì bọn mình ở Airbnb của 1 bạn tên Mitsu, ngoài việc cho thuê nhà trọ thì bạn ấy còn là 1 hướng dẫn viên tình nguyện nữa đấy. Mitsu và nhóm bạn của mình rất hay tổ chức các tour giới thiệu về các địa danh, thắng cảnh của Kyoto, vùng đất cố đô với những sắc màu cổ kính hòa cùng hơi thở hiện đại, cho du khách đến thăm nơi này. Tour tham quan của các bạn ấy hoàn toàn Miễn Phí, hướng dẫn bằng tiếng Anh và các thành viên thì vô cùng là thân thiện và nhiệt tình luôn. Các bạn khi đến du lịch Kyoto có thể liên hệ bạn í qua trang FB sau: https://www.facebook.com/kyoto.freetravel/?fref=ts

Quay trở lại với hành trình của bọn mình, nhà trọ của Mitsu tuy ko ở gần ngay ga nhưng mỗi ngày đều có free shuttle bus chạy từ trạm gần nhà ra ga tàu và ngược lại. Đó là 1 căn nhà nhỏ, tầng trêt là nhà bếp, tolet, phòng khách, trên lầu có 2 phòng ngủ, dành cho nhóm mình và 2 bạn người Đài Loan khác. Trong nhà có đầy đủ mọi vật dụng cho cuộc sống hàng ngày, kể cả tủ lạnh, bếp nấu, lò viba, máy giặt, máy sưởi..Với mức phí chỉ 1,5tr/đêm/3 người, mọi thứ thật sự là vượt quá mức mong đợi của cả nhóm :)

Sau khi nhận phòng là tiết mục tham quan đây đó, thẳng tiến đến Gion nào (khu Gion được coi là “quận geisha” nổi tiếng nhất ở Kyoto, nằm giữa đường Shijo và đền thờ Yasaka ở phía Đông)

Trên đường đi tìm đền, cả đám đã kịp mua 1 bọc quýt to và 1 hộp gà rán ở khu chợ dọc đường :D

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0918.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0918.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0933.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0933.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0940.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0940.jpg.html)

Sau vài ba lần nhầm lẫn (vì có quá là nhiều đền chùa dọc đường đi), chúng tôi đã tìm ra Đền Yasaka chính hiệu :D. Ở đây đền nào cũng siêu to, siêu rộng và siêu hoành tráng với rất nhiều công trình phụ bên trong:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0942.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0942.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0944.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0944.jpg.html)

YunYun
22-11-2015, 00:30
Chỗ này mọi người xin xăm tình duyên hay tiền bạc sức khỏe nè:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0946.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0946.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0950.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0950.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0953.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0953.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0954.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0954.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0964.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0964.jpg.html)

Đền Yasaka thông với công viên Maruyama, nơi bọn mình dừng chân ăn quýt :”>. Cây cối mới bắt đầu vào thu nên chưa chuyển đỏ hoàn toàn, khí trời thì đã se se lạnh:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_0973.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_0973.jpg.html)

Đường phố đã lên đèn:
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1007.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1007.jpg.html)

Ở đây, nhà hàng quán ăn nào cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, kín cổng cao tường và treo đèn lồng ở cổng, vô cùng là xinh đẹp luôn, có điều đt cùi của mình ko chụp nổi, lại hối hận vì ko đem theo máy ảnh xịn ;(. 1 số quán có dán hình Geisha, Sumo ở bên ngoài, chắc là có màn biểu diễn ở đây: (hình chộp ở khu vực sáng nhất có thể ;()

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1010.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1010.jpg.html)

Buổi tối tại Gion khép lại với cơm lươn thần thánh:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1009.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1009.jpg.html)
Và ngày đầu tiên đã kết thúc như thế 

Jacobhuy
30-11-2015, 11:13
Bài viết chi tiết và hay quá.Tiếp đi bạn :)))))

YunYun
01-12-2015, 00:46
Ngày thứ 2, theo như dự định ban đầu thì điểm đến sẽ là Osaka (sáng đi tối về). Cơ mà hôm qua bạn Mitsu có bảo hôm nay nhóm bạn ấy có free tour đi quận Arashiyama, tham quan rừng tre (bamboo grove) và công viên khỉ (monkey park), nên bọn mình thay đổi kế hoạch 1 chút để tham gia cùng những người bạn địa phương.

Hẹn nhau ở ga tàu gần Arashiyama, đoàn khởi hành đi tham quan với 10 thành viên: 4 bạn local hướng dẫn, 2 bạn người Đức, 1 bác Nhật kiều và 3 đứa đến từ VN bọn mình. Cả đoàn lẩu thập cẩm là đây (xin thứ lỗi cho khuôn mặt bánh bèo chắn ngang màn hình =,=)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_3024.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_3024.jpg.html)

Rừng tre xanh mướt mát, đi càng sâu vào bên trong càng nghe rõ tiếng lá xào xạc, nói chung là cảnh đẹp vui mắt vui tai đó mà:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1028.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1028.jpg.html)

Qua khỏi rừng trúc, trên đường tiến đến núi khỉ thì cảnh tượng xinh đẹp này bất ngờ xuất hiện làm mờ mắt cả đám.

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1036.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1036.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1037.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1037.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1038.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1038.jpg.html)

Lá cây đang dần chuyển từ xanh sang vàng rồi đỏ nên các sắc màu cứ thế xen lẫn vào nhau, tạo thành bức tranh đẹp mắt:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1040.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1040.jpg.html)

Các ngôi đền nhỏ dọc đường đi:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1050.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1050.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1025.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1025.jpg.html)

YunYun
01-12-2015, 00:47
Đường lên núi khỉ ko dễ dàng, đặc biệt là với đứa lười vận động như mình, chỉ có leo bậc thang tầm 45’ mà đã thấy đứ đừ, thở hồng hộc, rồi nghỉ chân hết mấy chặng ;(, nhìn sang mấy gia đình người Nhật, bố mẹ dẫn con cái tầm 5,6 tuổi đi băng băng mà …haiz. Thoy, chuyện quá khứ bỏ qua :”>

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/Monkey.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/Monkey.jpg.html)

Khỉ ở đây khá hiền lành, không thấy giựt hoặc lấy đồ của khách du lịch, đa số là tự chơi, đói thì đi lấy đồ ăn từ mọi người, ko quan tâm tới ai :D:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/Arashiyama-Monkey-Park-45783.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/Arashiyama-Monkey-Park-45783.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1052.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1052.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1056_1.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1056_1.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1062.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1062.jpg.html)

Từ trên đỉnh núi nhìn toàn cảnh Kyoto:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1057.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1057.jpg.html)

Trong lúc mọi người leo núi thì bạn Mitsu đã tranh thủ đi mua cơm trưa cho mọi người :). Đây là bữa xế trưa, ngồi ăn bên bờ sông của chúng tui:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1070.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1070.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1073_1.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1073_1.jpg.html)

YunYun
01-12-2015, 02:04
Sau bữa xế trưa gần chiều, mọi người chia tay nhau ra về, nhóm mình thì tiếp tục ở lại Arashiyama hái hoa bắt bớm :D. Thực ra thì cho mình đi lòng vòng quanh khu này thôi thì cũng thỏa mãn lắm rồi, ngắm nhìn nhà cửa bé bé siêu xinh thế này, ai mà chẳng thích nhỉ:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1211.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1211.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1230.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1230.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1204.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1204.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1206.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1206.jpg.html)


Đền Tenryuji với đủ loại hoa cỏ mùa thu:

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1109.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1109.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1129.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1129.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1137.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1137.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1135.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1135.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1126.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1126.jpg.html)

YunYun
01-12-2015, 02:06
https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1125.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1125.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1124.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1124.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1147.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1147.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1152.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1152.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1162.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1162.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1174.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1174.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1185_1.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1185_1.jpg.html)

https://i149.photobucket.com/albums/s70/bean01-02/IMG_1201.jpg (http://s149.photobucket.com/user/bean01-02/media/IMG_1201.jpg.html)

Với mình, 1 ngày ở Arashiyama thiệt chẳng đủ để khám phá hết mọi ngõ ngách và tìm hiểu vẻ đẹp nơi đây ;(. Cơ mà thời gian không nhiều, nên sẽ ghé thăm bạn Ara vào lần tới nhé. Hôm sau, bọn mình tiếp tục vác balo thực hiện hành trình 1 ngày ở Osaka :)

nkn1506
11-12-2015, 22:36
Thú vị quá, viết tiếp đi bạn