PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ký sự ảnh Tibet-Nepal



Pages : [1] 2

TYYT
03-12-2008, 22:27
Chuyến đi của bọn em từ tháng 5 năm 2007, đơn giản là một chuyến đi chơi. Sự nỗ lực lớn nhất chỉ là cố gắng vượt qua nỗi ngại ngùng để xách ba lô ra khỏi cửa. Sau đó là một hành trình đẹp đẽ và đầy may mắn.

Có lẽ cũng đã có những trở ngại nào đó, nhưng em mới chỉ nhớ ra những cảm giác phấn chấn, những cung phượt đẹp tuyệt vời. Còn những cái khác chắc xem ảnh tới đâu sẽ nhớ tới đó :-).

Cũng phải nói là tìm hiểu trước chuyến đi khá công phu, bác nào có gì cần hỏi thêm thì cứ post hỏi tự nhiên nhé. Biết đến đâu trả lời đến đo không có mạch nào hết mà tính em cũng ngại trình bày chi li.

Trước tiên là cung đường: Hà nội - Côn Minh - Lhasa - Kathmandu - Băng Cốc - HN
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6246

Thời gian đi là 20 ngày, thời tiết như đã nói ở trên là may mắn nên rất đẹp. Một chiếc ảnh để mô tả cái độ xanh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=255&pictureid=5989

Đồ chơi mang theo: Máy ảnh 30D, ống CA 17-55 2.8IS, ống CA 70-300IS, ống CA 10-22, Máy định vị GPS 60Csx - Cũng kha khá đối với Newbie đúng không ạ.

Em sẽ dành thì giờ viết với post ảnh, các bác ủng hộ nhé!

likemoon
03-12-2008, 22:38
Post tiếp đi bác ơi...(beer)

lymy
03-12-2008, 23:51
đúng mục em cần rồi! Mặc dù đã bấm nút thanks nhưng vẫn muốn thanks tiếp nhân thể cổ vũ ạ!

kemtuoi
04-12-2008, 08:09
đúng mục em cần rồi! Mặc dù đã bấm nút thanks nhưng vẫn muốn thanks tiếp nhân thể cổ vũ ạ!

(c) nhiều người hóng lắm đấy. Tiếp nhanh nhanh nhá!
Bốc cả topic bên TTVN sang đi em ơi. Chị search mãi bêb đấy ko thấy đâu nữa.

hotdog
04-12-2008, 10:31
Bác cho em hỏi có chuyến bay nào đến thẳng Tibet từ không vậy?

TYYT
04-12-2008, 13:17
INFO: Các tuyến đường đến Lhasa

Tuyến 1: Côn minh - Lhasa (Máy bay-1 stopover tại DiQing).
Côn Minh - Lhasa (đường bộ qua Deqin) (*)

Tuyến 2: Chengdu - Lhasa (bay thẳng)

Tuyến 3: XiNing - Lhasa (Tàu cao tốc T21)
XiNing - Lhasa (đường bộ) (*)

Tuyến 4: Kathmandu - Lhasa (đường bộ hoặc bay)

Những lựa chọn mà em đánh dấu sao (*) là đường cấm khách nước ngoài.

- Tuyến 3 (*) là tuyến bác ChauBaThong đã đi qua đèo Tử Thần

- Tuyến 1 (*) là tuyến đường bộ nối liền Côn Minh với Lhasa, được dân backpacker cho là đẹp nhất ở những đặc điểm địa hình đẹp, thiên nhiên hoang dã, dân cư mến khách và có đi qua một số hồ muối gì đó em sẽ post vài cái ảnh tham khảo nếu tìm thấy.

Thông tin tham khảo:

1. ThornTree Forum là nơi có thể nhận được những thông tin mới nhất, cập nhật hàng ngày về tình hình Tibet. Có thế vào đó hỏi đáp thông tin, tìm bạn đồng hành
http://www.lonelyplanet.com/thorntree/forum.jspa?forumID=19&start=15&keywordid=90&sortBy=

2. Thông tin từ chuyến đi của nhóm Tibet mùa xuân (2006), của bác CBT, Mê Kông ký sự của đài truyền hình Tp.HCM (nguyên bộ 6 đĩa CD).

3. Cuốn "Mùi Hương Trầm" của Nguyễn Tường Bách, một cuốn bút ký ngắn gọn và hay để hiểu thêm về cảm xúc của một phật tử trên đường hành hương.

...
Bản đồ các tuyến đường
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6261

--------------------------
@hotdog: Không hiểu câu hỏi của bác nhưng chắc những thông tin ở trên cũng giúp ích để bác lập kế hoạch chuyến đi.

TYYT
04-12-2008, 21:06
Điểm xuất phát - Ga Trần Quý Cáp Hà nội
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6283


Ga Trần Quý Cáp một chiều mùa hè
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6286


21h30 phút tối: chúng em có mặt ở sân ga. Sau khi tay bắt mặt mừng là màn chia tay, có cả nước mắt - Thank you, Moon. I will never forget!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6284


Em cũng phải nói lời cảm ơn với bác Dudu08. Hai lần lên đường là hai lần bác đưa tiễn, mà là đưa tiễn vào đến tàu mới thôi. Chỗ này đủ tối để thử 16-35L đấy bác nhỉ :-)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6285

21h55': Chị Moon đưa cho Trường Giang Đại hiệp gói thuốc Kiện não Ngọc Lộ Hoàn với mấy lời dặn dò trong nước mắt.
10h05' tàu Hà nội-Lào Cai chuyển bánh

6h35' sáng hôm sau chúng em có mặt ở ga Lào Cai
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6288


Ghê chưa, trang bị tận răng - Tây cũng ngán đến cổ!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6287

likemoon
04-12-2008, 21:24
Uh, lần này đi CTC bác Dudu chả đi tiễn bọn em nữa nhỉ :D, lần sau đi đâu cứ phải qua Ga Hà Nội, chia tay cứ gọi là đẫm nước mắt...hức hức...

TYYT
04-12-2008, 21:28
Sau ngày chúng em hoàn thành chuyến đi, có một hôm bác Johnie bên Taybacgroup gọi điện thoại hẹn gặp cafe với mấy thành viên nhóm Tibet mùa xuân. Đại khái nói rằng chúng ta đã bỏ qua một thứ, đó cái cung đường hiểm trở nhất, cái núi linh thiêng nhất của cái vùng linh thiêng nhất của thế giới - Núi Kailas.

Ý chừng mọi người cũng đã quyết, em cũng liều một cái OK. Nào ngờ mấy bữa sau bạo loạn bùng lên ở Lhasa, Trung Hoa đại lục ban lệnh giới nghiêm và cấm cửa khách du lịch cho đến tận gần đây. Nghe đâu bây giờ cũng dỡ bỏ rồi nhưng cái không khí thân thiện đề huề khó mà hàn gắn, ý tưởng Kailas cũng tạm để đó đã.

Kailas ở đây:
https://www.arnikotravel.com/graphics/kailas_map.gif


Kailas vừa là khởi nguồn của dòng sông Dương tử, vừa là khởi nguồn của sông Hằng bên Ấn độ, là địa điểm quan trọng nhất đối với cả Ấn giáo lẫn Phât giáo. Ấn giáo tin rằng sông Hằng bắt nguồn từ thượng giới đem lại nguồn sống cho con người và có thể rửa sạch mọi tội lỗi.

Muốn đến Kailas, ngoài hộ chiếu TQ thì các bác phải có đủ cả 3 thứ giấy tờ mà bác CVN đã đề cập ở trên, ngoài ra em tin tưởng mãnh liệt là với tình hình hiện tại việc xin cái giấy thứ 3 là bất khả.

LanLy
04-12-2008, 21:32
Có cả màn nước mắt a? Thế mới biết người ở lại ngậm ngùi làm sao! Tiếp đi bác, đang chờ bác đây.

dudu08
04-12-2008, 22:13
Ồ, thời gian trôi nhanh thật, thấm thoắt mới đó mà đã qua bao vật đổi sao dời, mình cũng đã già rùi, không còn dám mò ra tận ga tiễn các bạn lên đường tranh đấu nữa. Sợ là tuổi trẻ và sự nhiệt tình của các bạn làm mình tủi thân!!!
Màn nước mắt nữa à, thế mà sao mình đâu có biết nhỉ, bây giờ chú Tình yêu Yêu tinh mới thổ lộ sau bao nhiêu năm giữ kín. Chuyện là dư lào, cô Moon!!! Mà thôi, nhỉ, những phút giây như thế, nhớ cả đời, nhỉ!!!;)

likemoon
04-12-2008, 22:24
Hí hí...nói đùa cho vui mà mọi người lại tưởng thật là thế nào...Còn em và hội LG1 thì không bao giờ quên hình ảnh bác đi tiễn bọn em ở Sân ga đâu ạ, em còn dí mũi vào cửa sắt để nhòm ra ngoài xem bác có vẫy khăn mùi xoa và xì nước mũi không cho đến khi tàu chạy cơ đấy :))...chuyện xa xưa mà cứ như mới hôm qua ấy nhỉ ;)

Bác TYYT...post ảnh nhanh lên cái nào...đang hóng mà lại cứ tý một thế này...

@dudu: hơ hơ...làm sao mà phải xấu hổ ạ :shrug:

@TYYT: nghĩa là post bài nhanh lên đi ấy...hồi trước toàn ảnh là ảnh :D

TYYT
05-12-2008, 12:17
Hí hí...nói đùa cho vui mà mọi người lại tưởng thật là thế nào...Còn em và hội LG1 thì không bao giờ quên hình ảnh bác đi tiễn bọn em ở Sân ga đâu ạ, em còn dí mũi vào cửa sắt để nhòm ra ngoài xem bác có vẫy khăn mùi xoa và xì nước mũi không cho đến khi tàu chạy cơ đấy :))...chuyện xa xưa mà cứ như mới hôm qua ấy nhỉ ;)

Bác TYYT...post ảnh nhanh lên cái nào...đang hóng mà lại cứ tý một thế này...

@ Lai cơ mun: ảnh của anh trước đây trên TTVN hàng đống còn gì.;)

Cũng muốn chờ ý kiến của mọi người, vừa để theo đó mà nhớ ra các sự kiện. Gửi ào ào thì cũng được nhưng nói thật là ảnh đẹp mấy mà xem nhiều thì cũng chán!

Cảm ơn bác AnhMinh, đang nghiên cứu cái googlemap để thử :-)

dudu08
05-12-2008, 14:45
Cô ấy xấu hổ nên nói khỏa đi một tý thôi, chú cứ tưởng thật. Chú cứ ngâm cứu cho kỹ lưỡng đi nhé, viết lại cho anh em mở thêm tầm mắt, anh là anh cũng định lấy Ti *** làm niềm mơ ước của tương lai đấy!!!

TYYT
05-12-2008, 21:30
Hành trình
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6311


8h26 phút (9h26' Trung Quốc): cả nhóm làm xong thủ tục xuất nhập cảnh

13h30: bắt xe bus đi Côn minh. Muộn thế này là do không kịp mua vé chuyến sáng


18h00': Nhà xe thả xuống cho ăn bữa tối

23h50': Khách sạn Camelia Côn Minh

Đoạn này khá nhiều chuyện dở khóc dở cười. Tuyến đường cực xấu, vớ phải cái xe cũ và xấu hơn tất cả những lần trước. EM đã đi tuyến này 3 lần và rất khó để thuyết phục em đi thêm lần nữa. Bác nào biết bao giờ tuyến đường cao tốc Hà Khẩu - Côn Minh hoàn thành không nhỉ.


Khách sạn Camelia- Côn Minh- Domitory: Khá sạch đẹp và tiện nghi, 60 tệ 1 giường, WC chung.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6313


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6312


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6310


Bữa ăn chiều tại một nhà hàng kiểu Hồi. Cảm giác mệt mỏi, thức ăn nguội , khó có thể khen được.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6307


Nghỉ xả nước trước khi đến Côn Minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6308


Anh Zhen - Người làm dịch vụ mua vé và Permit cho đoàn chúng em.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6309

Đứng đợi chúng em giữa đêm và sau đó em và một cô bạn cùng đoàn có 2 giờ đồng hồ "trao đổi" về phương thức thanh toán - Đã rất khó khăn. Gần đến 2h30 phút sáng, anh Zhen mời đi ăn nhưng chúng em khéo léo từ chối vì quá muộn rồi. 4h30 phút sáng mai đã phải lên đường.

TYYT
07-12-2008, 21:42
Nhìn từ sảnh Xuất nhập cảnh Việt nam sang phía Hà Khẩu - TQ
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6305


Nhìn từ phía bên kia về Tổ quốc
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6306


Có một điều phải nói là cổng xuất nhập cảnh bên mình quá hoành, sân rộng mênh mông, nói chung là hoành hơn bên kia. So với mấy cửa khẩu khác lfa nhất. Thậm chí cửa khẩu sang Campuchia của mình cũng thua bét nhè.

Nhìn rộng hơn một chút, phía sau tòa nhà XNC của mình thì nhà cửa thấp bé lụp xụp hơn của bạn nhiều.

TYYT
07-12-2008, 22:09
Tuyến Côn Minh - Lhasa:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6394


Kỳ thực phần nhiều những cảm xúc của chuyến đi đều từ những con đường, vì thế nếu có thể hãy chọn tuyến đường bộ. Sử dụng những phương tiện phổ thông làm cho ta tiếp xúc với thực tế cuộc sống sinh động. Nhưng chúng em đã chọn đường bay Côn Minh - Lhasa, chúng em chỉ có 20 ngày tính cả đêm đầu tiên khởi hành từ Hà nội.


Sáng sớm ngày thứ 3, 5h40 phút chúng em đã có mặt ở sân bay. Các nhân viên phục vụ với đồng phục cổ truyền đón khách ừ xe ô tô và giúp chỉ dẫn đưa hành lý của khách đến tận quầy làm thủ thục. Em chưa thấy ở đâu chu đáo thế này, hay là chúng em VIP quá!!!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6388


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6389


ANh Zhen cũng nhiệt tình đưa tiễn chúng em tới tận cổng check-in. ANh còn dậy trước chúng em, dậy sớm gõ của phòng và xách giúp hành lý.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6390


Sân bay Côn Minh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6391

TYYT
08-12-2008, 22:03
7h53 phút sáng, máy may hạ cánh, nhưng không phải ở Lhasa mà là Stop-Over tại sân bay DiQing thuộc địa phận Zhongdian (Trung Điện). Trước đó 1 năm chúng em đã tới Trung Điện nhưng bằng đường bộ.

Máy bay cất cánh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6392


Chuẩn bị hạ cánh:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6135


Sân bay DiQing, đã có cảm giác về độ cao, hai cánh mũi khô hơn và ánh sáng rất nhiều, rất nhiều ánh sáng
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6134


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6393


9h15 phút, Máy bay cất cánh. Chặng này số khách Drop ở Diqing khá nhiều, chỉ còn non nửa hành khách trên máy bay. Ghế rộng rãi chúng em tha hồ chọn của sổ, nằm ngồi thoải mái.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=312&pictureid=6133

--------------------------------------------------------
Sân bay Diqing chính là sân bay Shang-ri-la như bác CVN nói. Zhongdian (Trung điện) cũng chính là Shang-ri-la. Thực ra Shang-ri-la là tên một vùng đất huyền thoại trong cuốn "The Loss Horizon" mà hiện nay nhiều nước trên thế giới cố tìm cách chứng minh nó thuộc lãnh thổ của mình.

Nếu các bác hỏi người dân ở chính Zhongdian về Shang-ri-la. 99,9% nói chẳng biết nó là cái gì ạ. :-). Bọn em cũng đã thử hỏi rồi ạ.
--------------------------------------------------------

CVN
08-12-2008, 22:13
Nghe sân bay DiQing thì có vẻ rất lạ lẫm, nhưng đó chính là sân bay Shangri-la đó các bác. Sân bay ngày chỉ cách phố Shangri-la có vài km thôi.

likemoon
08-12-2008, 22:35
Sân bay Diqing - Địch Khánh nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 6km về phía Tây, thị trấn này vốn có tên Zhongdian ( Trung Điện ) sau đổi thành Shangrila ( phiên âm Xianggelila - Hương Cách Lý Lạp gì đó :D ) theo tiểu thuyết Đường chân trời đã mất - nhằm thu hút khách du lịch - nghe nói vì cái tên này mà Trung Quốc cũng oánh nhau chảy máu đầu với mấy nước láng giềng.

TYYT
09-12-2008, 09:33
Sân bay Diqing - Địch Khánh nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 6km về phía Tây, thị trấn này vốn có tên Zhongdian ( Trung Điện ) sau đổi thành Shangrila ( phiên âm Xianggelila - Hương Cách Lý Lạp gì đó :D ) theo tiểu thuyết Đường chân trời đã mất - nhằm thu hút khách du lịch - nghe nói vì cái tên này mà Trung Quốc cũng oánh nhau chảy máu đầu với mấy nước láng giềng.

Oao, vụ này anh nhầm giữa Deqin và Zhongdian. Thanks moon! Deqin là thị trấn phía trên nữa gần sát với Tibet. Đã sửa theo Moon.

Ngồi nghĩ lại, kể lại rồi mọi thứ lại dần dần hiện rõ như hôm qua!

TYYT
09-12-2008, 09:41
Lại là may mắn chăng, quãng bay từ Diqing đến Lhasa quá đẹp - Một trong những quang đường đẹp trong tuyến đi Tibet của em. Trời trong, xanh ngắt, mây bồng bềnh như bỏng ngô :-). Và kìa, chếch phía trước bên tay trái những ngọn núi tuyết giữa biển mây trắng - Có phải là Meili không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6405


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6404


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6403


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6402

likemoon
09-12-2008, 10:53
Có vẻ chính là Meili ( Mai Lý ) vì hướng bay này là từ Trung Điện qua Đức Khâm ( Deqin )rồi. Hình thứ 2 từ dưới lên có phải là thị trấn Đức Khâm nằm kẹp dưới chân núi không nhẩy. Bác còn hình thị trấn Deqin hồi đi Lệ Giang không, những bức chụp từ trên núi xuống ấy.

lymy
09-12-2008, 17:26
ôi giồi! Nhìn từ máy bay đã thế này rồi.... Tiếp đi bác ơi!

TYYT
09-12-2008, 21:04
Vài bức "Không ảnh" kiểu "mây bỏng ngô"
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6411


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6412


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6413


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6414


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6415


--------------------------------------------
@likemoon: còn giữ, để anh tìm lại đã

@lymy: Tớ thích loạt ảnh mây này nhất cả chuyến đi :-)
--------------------------------------------

TÍM
10-12-2008, 00:32
Huhu, mình đến là ngất mất thôi... bao giờ cho đến bao giờ chứ :((

TYYT
10-12-2008, 12:02
"Con đường mây trắng"

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6417


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6416


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6418


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6419


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6420


------------------------------------
@moon: em làm thế nào mà dịch nôm địa danh TQ hay thế - Share đi :)
------------------------------------

kemtuoi
10-12-2008, 13:10
Lại là may mắn chăng, quãng bay từ Diqing đến Lhasa quá đẹp - Một trong những quang đường đẹp trong tuyến đi Tibet của em. Trời trong, xanh ngắt, mây bồng bềnh như bỏng ngô :-). Và kìa, chếch phía trước bên tay trái những ngọn núi tuyết giữa biển mây trắng - Có phải là Meili không?



Thế là tớ đã hiểu vì sao lúc bay trên mấy đỉnh núi ở Hoàng Long, Q Công tử chỉ mủm mỉm cười trong khi thiên hạ xôn xao nháo nhào vì mây, vì núi rồi (NO)

TYYT
10-12-2008, 13:25
Vâng chị Kemtuoi, muốn biết Tibet thực sự như thế nào thì chị hãy chia sẻ cảm giác hưng phấn của Trường Giang đại hiệp nhé

https://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3852.jpg

kemtuoi
10-12-2008, 14:24
chùi ui, đã nhỉ!
Thế mà trong topic "3 người đi Tibet" lại thấy bạn í quấn chặt cờ quanh người. Chắc đấy là trạng thái ngây ngất đấy nhỉ :LL
hay là "làm hàng" ;)

Nheva
10-12-2008, 17:08
[QUOTE=TYYT;78077]Tuyến Côn Minh - Lhasa:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6394



ANh Zhen cũng nhiệt tình đưa tiễn chúng em tới tận cổng check-in. ANh còn dậy trước chúng em, dậy sớm gõ của phòng và xách giúp hành lý.
QUOTE]

hỏi hơi đần tí, C kiếm đâu ra anh bạn Zhen này thế, ý tớ là muốn hỏi nguồn xin permit

imim
10-12-2008, 17:19
hỏi hơi đần tí, C kiếm đâu ra anh bạn Zhen này thế, ý tớ là muốn hỏi nguồn xin permit

Cho em mượn quyển sách nào hay nữa đi em nói cho (NT). Bạn í tên Tây là Chen nhá, có văn phòng đặt tại KS Camillia nhé ;) nói thế cho tin thôi, chứ vđề địa chỉ email của bạn í thế nào mới quan trọng =)) Sách hay đê, àh, kèm theo đãi ăn nữa, thời buổi kinh tế suy thoái, người khôn của khó, chị thông cảm :shrug:

baxu
10-12-2008, 17:20
chùi ui, đã nhỉ!
Thế mà trong topic "3 người đi Tibet" lại thấy bạn í quấn chặt cờ quanh người. Chắc đấy là trạng thái ngây ngất đấy nhỉ :LL
hay là "làm hàng" ;)

Úi, mông lung quá ;)

Mình đi còn chưa bao giờ có idea mang cờ (icon xấu hổ vì đi chơi chẳng mấy khi nghĩ đến Tổ quốc), mà hình như mình cũng không post cái ảnh người nào, vì thực ra chẳng có cái nào chụp đủ 3 người, càng ko có cái nào bay lượn cả.
Hay bạn nhìn nhầm anh zai Tibetian mặc áo đỏ rồi ;)

hay trí nhớ mình dạo này tệ quá :D

kemtuoi
10-12-2008, 20:30
Hì, trí nhớ bạn vẫn tốt. Chả có ảnh nào của bạn đâu.
Hẳn là đọc topic của bạn làm công tử áo đỏ trên kia nhớ Tibet quá, nên him ấy có post tấm hình của mình vào topic của bạn thôi.

TYYT
10-12-2008, 20:42
hỏi hơi đần tí, C kiếm đâu ra anh bạn Zhen này thế, ý tớ là muốn hỏi nguồn xin permit

http://www.kmcamelliahotel.com/English/Travel.asp

Bạn vào trang ấy góc dưới phía bên trái có contact của anh Chen (not zhen-sorry). Thực ra TTB chỉ có văn phòng ở Chengdu, Xining. Anh Chen có thể coi như đại lý cấp 2 thôi.

truong_giang
11-12-2008, 11:25
Bác TYYT pót ảnh xấu quá, chả thể hiện được đang tung cái gì cả.. (beer)

ảnh e đây này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=301&pictureid=6499

TYYT
11-12-2008, 22:02
Càng gần đến Lhasa, các đỉnh núi càng trắng hơn, và ở dưới cánh máy bay mây trắng như bông

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6504


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6505


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6506


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6508


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6509

Nheva
11-12-2008, 22:18
Cho em mượn quyển sách nào hay nữa đi em nói cho (NT). Bạn í tên Tây là Chen nhá, có văn phòng đặt tại KS Camillia nhé ;) nói thế cho tin thôi, chứ vđề địa chỉ email của bạn í thế nào mới quan trọng =)) Sách hay đê, àh, kèm theo đãi ăn nữa, thời buổi kinh tế suy thoái, người khôn của khó, chị thông cảm :shrug:
Ừ nhỉ, có cô em nhà mình mò mẫm lên Tây vào hàng sớm nhất (hội phượt) mà mình lại xuýt quên mới chết chứ(c). Cái này gọi là bụt chùa nhà ko thiêng đây
Sách tử tế thì ít, chứ sách hay thì khối. Để hôm nào rỗi chị chọn cho. Có đứa đọc cho là may nên chắc chắn sẽ trả công = măm măm(beer) nhỉ

likemoon
11-12-2008, 22:19
Chậc...ảnh xem rồi xem lại vẫn thấy thích...đẹp thía...(beer)

mazda3black
11-12-2008, 23:22
Đẹp quá bác ui! Típ đi bác ui...

TYYT
12-12-2008, 07:59
Đấy, cái ống kính 70-300IS của em phát huy công suất. Chất lượng chưa ở tầm chuyên nghiệp nhưng độ khả dụng rất phù hợp với Phuot. Ai mua không? bác CVN có mua không?

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6510


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6511


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6512

TYYT
12-12-2008, 08:05
Mời chị kemtuoi (wait). Chị xem có giống kem tươi không.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6514


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6515


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6516

leanhkts
12-12-2008, 09:55
Nhìn ảnh của bạn mà thèm đi quá! Bạn giới thiệu ảnh tiếp đi! Loạt ảnh chụp từ máy báy quá đẹp và hùng vĩ!

gianker
12-12-2008, 15:57
Bác Tình Yêu này chụp ảnh đẹp thật. Không còn lời nào để khen nữa... Bắc cứ post nhiệt nhiệt tình vào nhá ... (c)(c)(c)

lymy
12-12-2008, 19:15
Vài bức "Không ảnh" kiểu "mây bỏng ngô"


@lymy: Tớ thích loạt ảnh mây này nhất cả chuyến đi :-)
--------------------------------------------

Còn em thì thấy gợi tình nhất là cái tên bác đặt cho những đám mây! Tuyệt thật, mây bỏng ngô à!!!!!!!!:)

TYYT
14-12-2008, 23:12
Còn em thì thấy gợi tình nhất là cái tên bác đặt cho những đám mây! Tuyệt thật, mây bỏng ngô à!!!!!!!!:)

Hi Lymy, cái tên ấy là do Zhou của LG1 sau khi xem ảnh xong đặt tên. Gợi tình à! cũng là nhận xét quá hay!

Thanks!

CVN
14-12-2008, 23:18
Đấy, cái ống kính 70-300IS của em phát huy công suất. Chất lượng chưa ở tầm chuyên nghiệp nhưng độ khả dụng rất phù hợp với Phuot. Ai mua không? bác CVN có mua không?
Đúng là ống này cực tiện dụng khi đi phượt. Ghét mỗi điều nó có cái đầu xoay khi focus nên ko gắn PL được :)

TYYT
15-12-2008, 21:43
FBI bây giờ mới cho giải mật một số tài liệu liên quan đến làm hàng công tử :-), 11h trưa máy bay hạ cánh tại sân bay Gonga
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6636


Một vài bức ảnh về sông Yalung-Tsangpo đoạn phía nam của Lhasa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6630


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6629


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6628

Theo như cuốn "Tây tạng huyền bí của Lobsang Rampa, có một đoạn sông ngầm chảy qua phía dưới sâu của cung Potala, nơi chứa đựng nhiều bí ẩn liên quan đến Tây tạng hàng trăm ngàn năm trước. Cuốn này cũng hay và em cũng đã đến mấy địa điểm được mô tả trong cuốn sách, dần dần sẽ kể.

TYYT
16-12-2008, 08:18
Đúng là ống này cực tiện dụng khi đi phượt. Ghét mỗi điều nó có cái đầu xoay khi focus nên ko gắn PL được :)

Cụ nhầm đấy, cái đầu nó không xoay tí nào, vươn thẳng ra phía trước luôn. Cụ tha hồ mà lắp đồ chơi.

TYYT
16-12-2008, 08:27
Đường từ sân bay về Lhasa theo như được biết trước chuyến đi là con đường men theo sông ngược lên phía trên nhưng khi chúng em đến các bạn TQ đã kịp làm con đường xuyên núi thẳng như kẻ chỉ

Đoạn đi từ sân bay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6631


Phía bên kia núi là sân bay
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6627


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6626


Và con đường, thênh thang
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6632


Cảm giác - nếu bước ra ngoài xe ta sẽ bị tan biến trong không gian rộng lớn và quá nhiều ánh sáng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6633


Con đường Tibet mùa hè, cây lá xanh như chưa từng được xanh. Có lẽ mùa thu sẽ rất đẹp đấy!
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6634


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6635

mr.mao
16-12-2008, 09:28
show tiếp ảnh đi ácc bạn ơi!tớ đang lê te fee day!

HaSapa
16-12-2008, 10:33
Bác TYYT dạy em chụp ảnh đẹp dư thế đê, em mua lun

June
16-12-2008, 10:58
Mời chị kemtuoi (wait). Chị xem có giống kem tươi không.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6514


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6515


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6516

Đẹp không sao tả xiết. Hy vọng tháng 4 tới em đi cũng chụp được những bức đẹp thế này

hoangbquang
16-12-2008, 11:11
Ảnh chụp trên máy bay rất đẹp. Bạn này may mắn đi vào hôm trời trong ...

Nghe chú CVN nói về 3 cái giấy phép mà "nản" quá. Không biết kế hoạch đi đường bộ của mình có thành công không nữa...

Bạn TYYT post tiếp ảnh đi. Cám ơn nhé ...

CVN
16-12-2008, 11:15
Ảnh chụp trên máy bay rất đẹp. Bạn này may mắn đi vào hôm trời trong ...

Nghe chú CVN nói về 3 cái giấy phép mà "nản" quá. Không biết kế hoạch đi đường bộ của mình có thành công không nữa...

Bạn TYYT post tiếp ảnh đi. Cám ơn nhé ...Giấy phép thì trước nay vẫn thế mà bác.

Có điều bây giờ mình bắt buộc phải đi qua công ty du lịch TQ, đi theo group (dù group chỉ có 1 người thôi cũng được :D ). Mà đã đi qua công ty DL thì giấy phép họ lo được hết cho mình.

TYYT
16-12-2008, 12:35
Giấy phép thì trước nay vẫn thế mà bác.

Có điều bây giờ mình bắt buộc phải đi qua công ty du lịch TQ, đi theo group (dù group chỉ có 1 người thôi cũng được :D ). Mà đã đi qua công ty DL thì giấy phép họ lo được hết cho mình.

Các bác cứ bàn tán em mới nhớ ra. Kiểu của nó thế này: Những đợt nào mà phẳng lặng bình yên thì cả tây cả ta đều trốn Permit rất nhiều, có về kể lại trên Thorntree. Nghe nói một số đưa bị bắt nhưng nó cũng xử lý đại khái thôi, ví như nhận vài đồng rồi cho vào, hoặc gửi trả lại điểm xuất phát, nặng nhất là bị giữ nửa ngày.

Như đợt bọn em đi thì có chuyện, trước khi đi khoảng gần tháng có 2 thằng Mĩ hay úc gì đó mang biểu ngữ đến chăng ra ở EBC (everest base camp) thế là nó thắt chặt lại. Nguyên tắc chung là đi lại phải theo nhóm (group) phải có Guide (có licence) đi kèm. Rồi gần đây là chuyện bạo loạn - đợt này sẽ kéo dài rất lâu đấy vì Ngài Datlai Latma ở Ấn độ không ngừng đòi quyền tự trị.

Nếu định đi Kailas thì 3 cái phiếu kia rất nên có vì khu vực ấy do Quân đội kiểm soát.

Thêm 1 thông tin nữa, bác nào mang GPS thì đừng có dứ dứ trước mặt chúng nó. Có thằng Nhật bị cấm vĩnh viễn không được sang TQ vì nó thấy cầm cái cục đen đen mà lại có bản đồ, nó tưởng thám báo :shrug:. Điện thoại có GPS thì chắc ko sao.


---------------------------------------------
@HaSaPa: bạn mún mua cí gì?

@HoangbQuang: có lẽ là may thật, em chưa bay chỗ nào mà thấy nhiều thứ đẹp như thế. Nhưng nói chung khả năng gặp thời tiết này vào mùa hè và mùa thu là khá cao đấy bác ạ. Lại thử comment các bác khác kiếm chuyến bay buổi chiều có khi còn đẹp hơn nữa!
---------------------------------------------

truong_giang
16-12-2008, 15:23
Ảnh chụp đẹp quá...
Sẽ quay trở lại tibet lần nữa nhỉ, chắc là vào mùa thu...

HaSapa
16-12-2008, 18:32
Đấy, cái ống kính 70-300IS của em phát huy công suất. Chất lượng chưa ở tầm chuyên nghiệp nhưng độ khả dụng rất phù hợp với Phuot. Ai mua không? bác CVN có mua không?



Thế bác còn bán kí rì nữa ạ :)

TYYT
16-12-2008, 20:31
Thế bác còn bán kí rì nữa ạ :)

Hà há!

Mặt hàng thì không thiếu, nhưng mà thuận mua vừa bán thôi chứ tớ không ưa bị ra điều kiện. Trừ một vài trường hợp thật đặc biệt. ;)

likemoon
16-12-2008, 23:23
Tình hình là bác TYYT mới tung mấy bức hình mở đầu topic mà đã bao nhiêu người sôi sục lên rồi bác ạ...lại tính tính toán toán plan sang năm đới (NT)

TYYT
17-12-2008, 21:27
Tình hình là bác TYYT mới tung mấy bức hình mở đầu topic mà đã bao nhiêu người sôi sục lên rồi bác ạ...lại tính tính toán toán plan sang năm đới (NT)

Chương trình đi Tibet xem ra đã có 3 người: Moon, bác dudu08, Trường Giang đại hiệp - Vừa đủ 1 xe 4x4 cùng với lái xe và guide. Em mạnh dạn đề nghị các bác nghiên cứu tuyến đường HN-Thái Lan-Nepal-Tibet. Thời gian mùa thu cho nó hoành.

Nhân tiện có bạn June định đi tháng 4, mình nghĩ nếu không bị bó buộc thời gian hoặc không phải kết hợp đi công tác thì nên lùi lại khoảng chừng 1 tháng. Thời tiết tháng 4 lạnh và nhiều mây. Nhóm Tibet mùa xuân đi chụp ảnh hồ NamTso là một cái hồ băng xám xịt. Tất nhiên cũng có thể có những cái hay riêng của nó.

Các bác lên đến nơi nhớ nghỉ ngơi ngày đầu tiên nhé, đến 80% khách du lịch bị AMS (triệu chứng độ cao) không nặng thì nhẹ. Về cơ bản ở độ cao 3000m thì lượng Oxy trong không khí giảm đi một nửa, mà thời tiết lạnh chóng tiêu hao năng lượng nên càng thiếu Oxy. Nguyên tắc chung là thế này :

- Giảm tiêu hao năng lượng để tránh thiếu Oxy lên não. (giảm vận động, giữ ấm cơ thể)
- Tập thở chậm và sâu để tăng khả năng hấp thụ Oxy

Ngoài ra nên mua mấy thứ trà, hoặc thuốc (chế từ cỏ) tây tạng có tác dụng giảm bớt AMS, có bán ở khách sạn hoặc các tiệm thuốc ngoài đường.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6703

Uống thuốc tuần hoàn não 1 tuần trước khi đi (cái này do nhóm đi trước comment nhưng em thấy không cần).... nói chung cơ thể con người có khả năng thích ứng hoàn cảnh, nên nghỉ ngơi hôm đầu đến Lhasa, nếu tham thì không chừng mất cả chì lẫn chài.

TYYT
17-12-2008, 21:53
Không nhớ nổi khoảng thời gian buổi chiều mọi người làm gì nữa, chắc là ngủ. Mọi người đều cảm thấy đầu nặng hơn và mắt díp lại. Mọi người đều đã thống nhất với nhau nên nghỉ ngơi buổi chiều mà.

Buổi tối đầu tiên của chúng em ở Lhasa là bữa ăn ở nhà hàng TQ, cay hết biết luôn. Trong đoàn có 1 cô tiếng Trung rất là perfect, mọi thứ giao tiếp không có chút khó khăn nào. (Thank you so much, Blue)

Vài cái ảnh đại diện
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6704


Tranh treo tường, rất là đẹp và chi tiết:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6706

TYYT
17-12-2008, 22:09
Khách sạn nằm trên đường Bắc Kinh Tây Lộ. Đường lớn và không gần khu du lịch nên vắng và không có gì để ngắm cả. KS do Blue đặt trước vì có người quen bên TQ giúp. Có cả Internet về từng phòng mới ghê.

Bữa sáng thì buffet như là khu nghỉ dưỡng vậy
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6707


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6708


Em có hỏi nàng, ý tứ cũng khá là bực dọc về việc này. Nàng bảo "em không muốn mọi người phải thiếu thốn trong chuyến đi" - dễ thương thế thì còn nói năng gì. Hơn nữa có 2 vị khác trong đoàn, một là hôn phu của nàng và người kia là Làm hàng công tử nhiều khả năng không phải đồng minh của mình trong 1 vụ biểu quyết nên em cũng tặc lưỡi cho xong.

Nói đúng ra thì cái lợi cũng không ít. Bữa sáng đầy đủ là cực kỳ quan trọng các bác ạ, tùy các bác nghĩ sao thì nghĩ.

Thôi em đi ngủ, mai sẽ post ảnh tiếp.

Chitto
18-12-2008, 01:02
Tranh treo tường, rất là đẹp và chi tiết:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6706

Hí, cái tranh này nhìn thoáng thì chi tiết thật, nhưng nhìn kĩ hơn một tí thì thấy rằng hóa ra chỉ có một khoảng bé bé nhưng cứ được nhân bản lên liên hoàn rất nhiều lần, nên nhìn qua trông chi chít và rối tít cả mắt lên...

Chả là vì mấy lần sang TQ tớ cũng thấy mấy cái ks treo cái tranh này (mà đúng y cái tranh này luôn), lúc đầu thấy đẹp quá, sau ra nhìn kĩ thì ... thôi.

likemoon
18-12-2008, 10:15
Uống thuốc tuần hoàn não 1 tuần trước khi đi (cái này do nhóm đi trước comment nhưng em thấy không cần).... nói chung cơ thể con người có khả năng thích ứng hoàn cảnh, nên nghỉ ngơi hôm đầu đến Lhasa, nếu tham thì không chừng mất cả chì lẫn chài.

Đấy là bác thích ứng được chứ là em thì em cứ phải uống thuốc trước 1 tuần cho nó lành, sang đến nơi còn có sức mà đi chứ không lại oặt ra như tàu lá chuối thì hỏng.

CVN
18-12-2008, 10:36
Các bạn cho hỏi là lên Tibet có khó thấy khó chịu vì độ cao hơn lên Shangri-la không? Hai nơi đấy có độ cao tương đương đúng ko?

TYYT
18-12-2008, 12:05
Hí, cái tranh này nhìn thoáng thì chi tiết thật, nhưng nhìn kĩ hơn một tí thì thấy rằng hóa ra chỉ có một khoảng bé bé nhưng cứ được nhân bản lên liên hoàn rất nhiều lần, nên nhìn qua trông chi chít và rối tít cả mắt lên...

Chả là vì mấy lần sang TQ tớ cũng thấy mấy cái ks treo cái tranh này (mà đúng y cái tranh này luôn), lúc đầu thấy đẹp quá, sau ra nhìn kĩ thì ... thôi.

Đấy, bác cũng phải đồng ý là nó rất chi tiết đúng không. Em đồ rằng nó dập cả cuộn đồng mấy trăm mét rồi cắt ra bán dần.(NO)

@CVN: ở Shangri la bọn em đến cũng thấy khá là khó chịu, nhưng vì mình đi đường bộ nên cái sự biến đổi môi trường không gấp gáp lắm. Ngoài ra cũng do cơ địa của từng người, như Làm hàng công tử là người duy nhất trong nhóm mà từ đầu đến cuối cứ phơi phới, chả xi nhê mẹ gì!

CVN
18-12-2008, 12:20
Ở Shangri-la chúng tớ chả thấy tý tẹo khó chịu nào. Kể cả khi lên đỉnh Ngọc Long cao 4506 ở Lệ Giang cũng chẳng thấy khác biệt gì. :D

likemoon
18-12-2008, 12:52
Em đoán là ở Shangrila dễ chịu hơn Lhasa nhiều, bọn em lên tới Đức Khâm cũng không thấy vấn đề gì, có thể vì Vân Nam mật độ cây cối dày đặc, chứ nhìn hình Tibet thấy trụi thụi lụi thế kia, chắc càng thiếu ô xy.

TYYT
18-12-2008, 21:52
Bản đồ vùng đất Người tạng sinh sống
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Tibet-claims.jpg
(Nguồn: Wikipedia)

Phân chia các khu vực hành chính
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/TAR-TAP-TAC.png
(Nguồn: Wikipedia)

Nhìn vào bản đồ ta sẽ thấy vùng đất mà người tạng sinh sống là cao nguyên Thanh Tạng, bao gồm Tỉnh Thanh Hải, Tây Tạng, giới hạn phía bắc là dãy núi Côn Lôn, Phía Tây Nam là dãy núi Hymalaya, đổ ngiêng về phía Đông có cả một phần Cam túc, Tứ Xuyên, Vân Nam. Cửu Trại Câu ở phía bắc của Thành Đô cũng đa phần là người Tạng sinh sống như mọi người đã thấy.


Thông tin về Tibet trên mạng càng ngày càng nhiều hơn và chi tiết quá, em không dông dài nữa.

TYYT
18-12-2008, 22:36
Thế là đã đến ngày thứ 4 rồi, ăn uống no nê xong phải đi đặt vé vào Potala cho ngày mai. Vé bắt đầu bán lúc 11h30.

10h30 trên đường Bắc kinh Đông lộ:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6710


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6711


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6717


Nụ cười hồn nhiên của bé gái Tạng, bán hàng rong (em để ý thấy chỉ người tạng bán hàng rong là chính, kẻ cả ở khu Jokhang, Người Hoa thường mở cửa hiệu đàng hoàng và thường giàu có hơn)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6715


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6714


Đám khách du lịch nhìn gì cũng thấy lạ mắt

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6716

007
19-12-2008, 15:41
Thế đi Tibet tháng mấy là đẹp nhất vậy các pak? Em nghe nói tháng 7 hình như có lễ hội hay Tết gì đó ở khu vực này. :shrug:
E hèm, Tây Tạng nhỉ ...(beer)

TYYT
19-12-2008, 22:51
Đi bộ một hồi thì sợ trễ mua vé, 11h45 bọn em tới Potala bằng phương tiện này:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6751


Đám xe lôi 5 tệ 1 xe đỗ ở bến đầu quảng trường. Phía trước bên trái là Cung Potala, bên phải là quảng trường và tượng đài chiến sĩ. Ngay bên cạnh là quầy bán vé.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6752


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6753


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6754


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6755


Xếp hàng mua vé

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6756


Ngồi đợi mua vé và ngắm nhìn Potala
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6757


Mấy cái tháp các bác thấy rất đặc trưng của kiến trúc Tây tạng, đại diện cho tứ đại: đất nước gió lửa và thức là cái chóp nhọn ở trên cùng.

lymy
20-12-2008, 12:19
khiếp, quả hàng dài thế kia thì các bác xếp hết buổi sáng à!!!

Cứ nhìn thấy cái sân to oạch trước cung điện Potala là em muốn... khóc. Trước đó nó là cái hồ trong vắt xanh rì mà! Than ôi...

Nhanh nhanh qua đoạn mua vé đi bác!!!!

Ariel
22-12-2008, 19:38
mình chia sẻ với bạn về nỗi đau khi nghĩ về cái hồ trong vắt xưa kia ở POTALA...cảm giác ây mình cũng từng cảm thấy khi hoc lớp 10 đc ra tham quan kinh thành HUẾ, được chỉ cho thấy khoảnh đất xanh xanh trồng rau lang và nghe thuyết minh đó là ...TỬ CẤM THÀNH

TYYT
23-12-2008, 23:04
Drepung là tu viện lớn nhất Tây tạng, có lúc đã có tới 10 ngàn vị tu sĩ tại đây. Drepung nằm phía Tây bắc, cách Lhasa 5km, trên một triền núi hướng về Lhasa.

Các dãy nhà phía trước, gần cổng tu viện

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6861


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6866


Phía sau, dựa lưng vào núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6862


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6864


Nhìn về Lhasa:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6863


Em biết một con đường rất đẹp cho người hành hương vòng ra ngọn núi phía bên trái và đi xuống. Rất tiếc là không có một ai trong đoàn đi cùng, có lẽ mọi người quá mệt. Ở vùng này leo núi rất nhanh xuống sức bác CVN ạ - Buổi chiều hôm ấy môi của các nam thanh nữ tú đều thâm xịt như con đỉa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6865

TYYT
24-12-2008, 08:58
3h30 chiều, các sư tại chùa Drepung có buổi ôn bài

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6873


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6876


Cuối buổi các sư trẻ vác bồ đoàn ném nhau :-)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6875


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6883

TYYT
24-12-2008, 21:18
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6952


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6951


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6954


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6950

likemoon
24-12-2008, 23:47
Cuối buổi các sư trẻ vác bồ đoàn ném nhau :-)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6875



Người ta bẩu hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, thế anh này ném cái đệm ngồi đi chắc phải có cả cái salon bay lại mất =))

Chitto
25-12-2008, 00:54
Người ta bẩu hòn bấc ném đi hòn chì ném lại, thế anh này ném cái đệm ngồi đi chắc phải có cả cái salon bay lại mất =))

Tớ tưởng là cái đệm bay sang trước rồi thì cả một tiểu lạt ma sẽ bay sang sau chứ ?

TYYT
25-12-2008, 21:12
9h45 phút sáng ngày thứ 5 của chuyến đi, trời lạnh, nắng vàng, một vài đám mây trắng bồng bềnh trôi trước điện Potala (Âm hán việt của Bồ tát) nơi sống và làm việc của vị Phật sống tây tạng.

Từ phía cổng chính đi vào:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6977


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6980


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6979


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6978


Khu tầng thấp sơn màu trắng gọi là Bạch cung, khu màu đỏ trên cùng gọi là Hồng cung. Muốn vào Hồng cung lại phải mua thêm 1 vé nữa.


Nói thêm về du lịch Trung quốc, vụ vé thắng cảnh nhiều lúc giá thật là chết khiếp so với ở mình. Lúc đến thì cứ móc ví ra mua, khi về em mới tính ra tiền việt thì toàn trên năm chục vạn 1 tấm: Cửu Trại Câu này, Potala này, EBC... :help

lymy
25-12-2008, 22:25
Trời ơi, bao la rộng lớn!!!! Đẹp quá chừng luôn!!! Nhìn xa xa thấy có vẻ... bảo tồn tốt quá bác nhỉ, sao bạn em bảo nó tàn tạ lắm rồi...

TYYT
26-12-2008, 11:17
Trời ơi, bao la rộng lớn!!!! Đẹp quá chừng luôn!!! Nhìn xa xa thấy có vẻ... bảo tồn tốt quá bác nhỉ, sao bạn em bảo nó tàn tạ lắm rồi...

Thực ra về mặt vật chất thì Potala chưa bao giờ được tôn tạo và bảo tồn tốt như hiện nay. Việc sửa chữa quy mô lớn được anh Hồ Cẩm Đào thực hiện thời anh làm bí thư ở đó, với mục tiêu hàn gắn những bất đồng sắc tộc.

Có thể người ta nói nó tàn tạ là trên quan điểm văn hóa... Anh Losang trên diễn đàn Thorntree nói rằng ngày xưa khi chưa thuộc về TQ, người Tây tạng không cho phép kẻ lạ mặt xâm nhập chứ chưa nói đến chuyện khách du lịch được phép đến một cách chính thức. Nên anh ấy nói rằng chúng ta được đến đó du lịch cũng là may mắn hơn ngày xưa nhiều.

Vả lại nếu như Tibet có độc lập đi nữa mà có chính sách cho khách du lịch vào tham quan thì việc nhiễm hoặc cách gọi khác hay ho là giao thoa văn hóa là đương nhiên. Em không nhất trí với một số người so sánh xưa với nay và thấy mọi sự thay đổi như là tiêu cực, Chính tháp Effel khi xây dựng cũng bị phê phán là làm phá vỡ truyền thống của Paris đấy thôi.

Rất mong mọi người có những nhận xét khác để cùng suy ngẫm, phọt ảnh trong im lặng rất là buồn tẻ.

TYYT
26-12-2008, 11:21
Thêm mấy bức từ tu viện Drepung
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6984


Nằm trên một triền núi phía Bắc Lhasa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6982


Thành phố Lhasa buổi chiều, mây lẫn với bụi
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6983

likemoon
26-12-2008, 12:15
Thực ra về mặt vật chất thì Potala chưa bao giờ được tôn tạo và bảo tồn tốt như hiện nay. Việc sửa chữa quy mô lớn được anh Hồ Cẩm Đào thực hiện thời anh làm bí thư ở đó, với mục tiêu hàn gắn những bất đồng sắc tộc.

Có thể người ta nói nó tàn tạ là trên quan điểm văn hóa... Anh Losang trên diễn đàn Thorntree nói rằng ngày xưa khi chưa thuộc về TQ, người Tây tạng không cho phép kẻ lạ mặt xâm nhập chứ chưa nói đến chuyện khách du lịch được phép đến một cách chính thức. Nên anh ấy nói rằng chúng ta được đến đó du lịch cũng là may mắn hơn ngày xưa nhiều.

Vả lại nếu như Tibet có độc lập đi nữa mà có chính sách cho khách du lịch vào tham quan thì việc nhiễm hoặc cách gọi khác hay ho là giao thoa văn hóa là đương nhiên. Em không nhất trí với một số người so sánh xưa với nay và thấy mọi sự thay đổi như là tiêu cực, Chính tháp Effel khi xây dựng cũng bị phê phán là làm phá vỡ truyền thống của Paris đấy thôi.

Rất mong mọi người có những nhận xét khác để cùng suy ngẫm, phọt ảnh trong im lặng rất là buồn tẻ.


Đấy bác cứ cho thêm ít lời bình vào cho bọn em giải ngố một tý, rồi mà còn có chỗ ném đệm ngồi đi ném salon vào, chứ nhìn mỗi ảnh không thì chỉ biết nói mỗi câu: Ôi đẹp nhỉ...Ồi đẹp thế ...là hết thôi ạ :)

lymy
26-12-2008, 23:14
Thực ra về mặt vật chất thì Potala chưa bao giờ được tôn tạo và bảo tồn tốt như hiện nay. Việc sửa chữa quy mô lớn được anh Hồ Cẩm Đào thực hiện thời anh làm bí thư ở đó, với mục tiêu hàn gắn những bất đồng sắc tộc.

Có thể người ta nói nó tàn tạ là trên quan điểm văn hóa... Anh Losang trên diễn đàn Thorntree nói rằng ngày xưa khi chưa thuộc về TQ, người Tây tạng không cho phép kẻ lạ mặt xâm nhập chứ chưa nói đến chuyện khách du lịch được phép đến một cách chính thức. Nên anh ấy nói rằng chúng ta được đến đó du lịch cũng là may mắn hơn ngày xưa nhiều.

Vả lại nếu như Tibet có độc lập đi nữa mà có chính sách cho khách du lịch vào tham quan thì việc nhiễm hoặc cách gọi khác hay ho là giao thoa văn hóa là đương nhiên. Em không nhất trí với một số người so sánh xưa với nay và thấy mọi sự thay đổi như là tiêu cực, Chính tháp Effel khi xây dựng cũng bị phê phán là làm phá vỡ truyền thống của Paris đấy thôi.

Rất mong mọi người có những nhận xét khác để cùng suy ngẫm, phọt ảnh trong im lặng rất là buồn tẻ.

Tuyệt đối đồng ý với bác là giao thoa văn hóa chưa hẳn lúc nào cũng tiêu cực. Hơn nữa vì mở cửa nhiều mình mới đến được nhiều nơi! Câu này thì quá đúng!

Nhưng nghe kể về mấy thứ "cà fê Thanh nữ", tự nhiên thấy buồn cực kì. Tibet với em là vùng đất thánh với những quy tắc và hành xử đậm chất Mật Tông.

Bây giờ, bạn em dặn, phải đi nhanh, không thì nó biến thành.... một thứ gì đó rất quen thuộc....

Chờ đón các bài tiếp của bác, mong mong ngóng ngóng không hiểu bác có đi mấy cái tu viện mà LP nói là "vẫn còn mang đậm nét Tibet cổ xưa" không bác hị!!!

Không tin nổi giao thoa văn hóa với các bạn Tầu đâu ạ! Các bạn ấy chuyên chơi trò "Lấy thịt đè người"!!!

Chitto
27-12-2008, 12:26
Không tin nổi giao thoa văn hóa với các bạn Tầu đâu ạ! Các bạn ấy chuyên chơi trò "Lấy thịt đè người"!!!

Với các đất nước, dân tộc yếu hơn, thì người Hán chính xác là Cưỡng hiếp văn hóa.

Về chuyện cái hồ trước Potala, thì tớ hơi lăn tăn một chút. Bởi vì xem trên Google Earth thì có hồ nước, nhưng nằm xa hơn bên kia con đường. Và các bức ảnh chụp Potala phản chiếu trong mặt nước đều chỉ từ 1 góc chụp duy nhất, chứng tỏ là chỉ có một cái hồ nho nhỏ thôi, chứ không phải toàn bộ quảng trường là hồ.

Tớ chưa đi nên không biết là các bạn có tìm xem bên kia quảng trường có hồ nước nào không?

Vì từ kinh nghiệm đi Angkor Wat, chỉ có mỗi cái ao bé bé ngang 30m nhưng chụp khéo thì trông cứ như Angkor nằm sau cả một hồ nước lớn vậy. Do đó những ảnh chụp Potala phản chiếu trong nước có thể cũng chỉ cần một cái hồ bề ngang vài chụp mét là ok.

TYYT
27-12-2008, 19:33
Với các đất nước, dân tộc yếu hơn, thì người Hán chính xác là Cưỡng hiếp văn hóa.

Về chuyện cái hồ trước Potala, thì tớ hơi lăn tăn một chút. Bởi vì xem trên Google Earth thì có hồ nước, nhưng nằm xa hơn bên kia con đường. Và các bức ảnh chụp Potala phản chiếu trong mặt nước đều chỉ từ 1 góc chụp duy nhất, chứng tỏ là chỉ có một cái hồ nho nhỏ thôi, chứ không phải toàn bộ quảng trường là hồ.

Tớ chưa đi nên không biết là các bạn có tìm xem bên kia quảng trường có hồ nước nào không?

Vì từ kinh nghiệm đi Angkor Wat, chỉ có mỗi cái ao bé bé ngang 30m nhưng chụp khéo thì trông cứ như Angkor nằm sau cả một hồ nước lớn vậy. Do đó những ảnh chụp Potala phản chiếu trong nước có thể cũng chỉ cần một cái hồ bề ngang vài chụp mét là ok.

:D

Cưỡng hiếp là cũng chưa hoàn toàn chính xác, nói theo chuyên môn sinh học thì gien của nó trội, cụ thể nó bị cưỡng hiếp thời nhà Thanh, nhà Nguyên nhưng hàng đẻ ra vẫn là khựa nguyên xi.

Hồ nước thì phía sau của nó có cái hồ, vẫn nguyên xi. Chỉ tội phía trước ko thấy cái nào. Xem ảnh chụp đầu Thế kỷ trước có cái hồ nho nhỏ thì phải, ở chỗ bây giờ là tượng đài, chả biết ai lấp, lấp khi nào. Bạn Lymy trông thấy cái hồ ấy chắc đi trước mình lâu lắm ;)

TYYT
28-12-2008, 09:35
Trích trong cuốn "Mùi hương trầm" của Nguyễn Tường Bách

"...
Tsangpo chính là nơi các nhà vua Tây Tạng xây dựng cơ đồ. Theo truyền thuyết, một ngày nọ trong năm 313 trước công nguyên, có một vương tử Ấn Độ thất thế phải chạy ngược lên Hy-mã lạp sơn. Đó là thời kỳ hùng mạnh của triều đại Maurya tại Ấn Độ, có lẽ vị vương tử này vì thế mà lánh nạn chăng. Vượt tuyết sơn đến Tây Tạng thì ông gặp dân chúng sống trong hang động, họ hỏi ông từ đâu tới. Vì bất đồng ngôn ngữ ông đành chỉ tay lên trời. Dân chúng tưởng ông từ trên trời giáng thế nên công kênh lên vai, tôn ông làm vua. Đó là vị vua đầu tiên, Nyatri Tsenpo. Vị vương tử may mắn này đưa văn minh Ấn Độ vào Tây Tạng, cho xây cất nhà cửa và đặt kinh đô bên dòng Tsanpo, thung lũng Yarlung.

Khi Nyatri Tsenpo chết thì huyền sử chép "theo một sợi dây mà lên trời" và sáu đời vua sau ông cũng theo cách đó mà giã từ nhân thế. Thế nhưng đến đời vua thứ tám, Drigum Tsenpo thì "dây dứt", nhà vua này được chôn tại Yarlung và từ đó về sau lăng mộ các nhà vua Tây Tạng đều ở Yarlung cả, ngày nay vẫn còn. Đến đời thứ 23, lúc đó là khoảng năm 371 sau công nguyên, thời nhà vua Totori Nyentsen, "trên trời bỗng rơi xuống nóc điện nhà vua" kinh sách bằng tiếng Phạn không ai đọc được. Trong một giấc mộng nhà vua được biết rằng, năm đời sau mới có vị vua đọc và hiểu được kinh sách. Đó chính là vị Tùng-tán Cương-bố nói trong chương trước. Tùng-tán Cương-bố lên ngôi, nước Tây Tạng hưng thịnh chưa từng có và cùng với hai nàng công chúa nước ngoài, ông không những "đọc và hiểu" kinh sách tiếng Phạn mà còn xây đền tháp, gửi người đi tu học ở Ấn Độ, dịch kinh sách. Căn cứ trên tư tưởng Phật Giáo, nhà vua ban bố "Thập thiện" và "Thập lục yếu luật" để dân chúng thi hành. Nhiều học giả cho rằng, kể từ đây nước Tây Tạng mới thoát khỏi tình trạng hoang sơ man dã."


"...Tôi tìm hiểu thêm về nội dung câu chuyện hóm hỉnh này và khám phá thêm nhiều điều mới mẻ. Nhà vua Tây Tạng lấy công chúa Trung Quốc được kể trong truyện là một vị vua tên là Tùng-tán Cương-bố [3] , ông trị vì khoảng từ 617 đến 649 sau công nguyên. Ông lên ngôi năm 13 tuổi và chính là người kiến tạo kinh đô Lhasa. Các đời vua trước ông đóng đô ở lũng Yarlung, trên bờ sông Tsangpo, cách Lhasa khoảng 90km về hướng đông nam. Tùng-tán Cương-bố đã thiết lập nên một nước Tây Tạng hùng mạnh, trải dài từ nam Mông Cổ đến chân Hy-mã lạp-sơn. Nhiều nhà Phật học [4] so sánh Tùng-tán Cương-bố với A-dục-vương của Ấn Độ sống mười thế kỷ trước đó. Đầu tiên nhà vua Tùng-tán Cương-bố cầu hôn công chúa Nepal, con vua Amsuvarman thời đó và được nhận lời. Nàng Bhrkuti lên đường đi Tây Tạng, mang theo tượng Bất Động Như lai [5] , đến xứ đầy tuyết lạnh vắng người, trong đó chưa mấy ai biết đến đạo Phật. Bhrkuti được dân Tây Tạng yêu mến, được gọi là Belsa hay Trisung, có nghĩa "bà hoàng Nepal". Sau Bhrkuti, Tùng-tán Cương-bố lại cầu hôn một công chúa khác, đó là nàng con gái Văn Thành của nhà vua Đường Thái Tông của Trung Quốc. Đường Thái Tông vốn là nhà vua mộ đạo lý, là kẻ đã tha tội vượt biên của Huyền Trang và hỗ trợ cho ông hoàn thành công trình dịch kinh. Thái Tông gọi người Tây Tạng là "Thổ Phiên", chê "man di", không chịu gả con, lấy cớ đã hứa gả công chúa cho nhà vua nước Thổ Cốc Hồn [6] . Tùng-tán Cương-bố liền đánh đuổi Thổ Cốc Hồn, đem quân đến tận Tùng Châu đe dọa Thái Tông. Ông cho người gửi đến cho Thái Tông một phẩm vật đặc biệt, đó là một thứ vũ khí được dát bằng vàng, yêu cầu nhà vua Trung Quốc "suy nghĩ lại". Cuối cùng Thái Tông đồng ý, cho Văn Thành lên đường đi Tây Tạng, đó là năm 640. Vì việc này mà Trung Quốc rất ức Tây Tạng, gọi biến cố đó là "Thổ Phiên nhập khấu" (Thổ Phiên vào cướp). Văn Thành mang theo về nhà chồng một bức tượng "trình bày Phật Cồ-đàm hồi còn niên thiếu", đó là một bức tượng của thái tử Tất-đạt-đa. Văn Thành cũng được dân Tây Tạng yêu mến, được gọi là "bà hoàng Trung Quốc"."



Tùng Tán Cương Bố là người đã dời kinh đô về Lhasa
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7048


Đoạn hợp lưu hai nhánh tạo thành Yarlung Tsangpo (từ trên máy bay)
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=102&pictureid=6628

imim
29-12-2008, 23:24
Chao ôi là cái màu xanh của trời!
Ôi chao cái màu đỏ của áo!
Ôi những tu viện đặc trưng của Phật Tạng!
Chao, nhớ Tây Tạng ghê!

(thế được chưa nhỉ bạn TYYT) :)

Tớ chả biết các bạn Hán có công nhiều hay tội nhiều đối với việc cưỡng gì gì văn hóa ấy (chữ nghĩa là cứ phải vào tay Chitto), dưng mà cứ cho tớ có cơ hội được vào tận bên trong Potala, Jokhang,... để ngắm để nhìn, để xuýt để xoa, thế là tớ mãn nguyện lắm rồi, vẫn là cứ phải cám ơn cái đã. Chứ cái gì hay lắm mà tớ chỉ đc nghe đồn thổi, bế quan tỏa cảng ko cho mình xem, mình sờ, mình cũng chả biết woánh giá thế nào. Như các bạn Bhutan ấy, ko biết sắp mở chưa nữa.

Chứ còn cái việc bị Hán hóa ấy mà, bạn nào đi sau bạn í thiệt :-). Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đấy, chỉ có văn hóa và con người là khác dần đi thôi ;). Bạn Tây mà có đến HN 10 năm trc thì cảm nhận cũng khác bây giờ nhiều, huống chi.

Của đi là của được mà :-)

(c)

TYYT
30-12-2008, 21:21
Đường vào
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7168


Nhìn phía chân núi xa xa là tu viện Chapori, đào tạo các tu sĩ bác sĩ, và các nghành nghệ thuật
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7169

Góc phải chỗ biển giao thông là chỗ xe du lịch thả khách xuống thăm potala
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7171


Bạch cung
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7170


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7173


Quảng trường phía trước Potala, nơi mà em đoán rất nhiều năm trước cũng có 1 cái hồ:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7172


Hồng cung
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7174


-----------------------------------------------
@imim: Chưa hiểu chị Imim định hỏi gì em ạ

-----------------------------------------------

Ariel
01-01-2009, 15:15
ôi! ước gì ước gì, cuộc đời lúc nào cũng tập hợp đủ 3 yếu tố : có tiền, có sức có thời gian để đi phượt nhỉ!

lymy
04-01-2009, 19:04
Hồng cung
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7174



Có tí sốp nào không bác! Sao nó đỏ đẹp đến tê người thế này...

baxu
04-01-2009, 19:46
Quảng trường phía trước Potala, nơi mà em đoán rất nhiều năm trước cũng có 1 cái hồ:


Đúng là có cái hồ đấy.

Đằng sau Potala, rồi mặt trước (xa hơn quảng trường) cũng có hồ nước nhưng không phải ngay trước mặt và cũng không đẹp như cái ảnh hồ đóng băng mình nhìn thấy dán ở bàn làm việc của chị đại lý du lịch, mình có hỏi là cái hồ nào để mình chạy ra, chị ấy confirmed là đã bị lấp đi xây cái quảng trường bê tông rồi.

TYYT
05-01-2009, 21:34
Không được chụp ảnh bên trong Potala, các bạn tàu bảo thế. Em cũng định tí toáy nhưng mấy bước chân lại có một chú canh chừng, thấy máy ảnh của mình cứ dòm dòm, hết cách.


Vài cái ảnh trên đường ra từ phía sau cung Potala

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7382


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7383


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7384


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7385


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7386

TYYT
05-01-2009, 22:45
Những bản kinh khắc bằng đá rải dưới chân điện Potala

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7387


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7388


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7389


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7390


Những dây cờ dài vô tận, mỗi lá cờ lại cũng là 1 bản kinh - Kinh Pháp Hoa


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7391


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7392


Một phật tử - tam bộ ngũ bái

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7393

Angelic
05-01-2009, 23:08
Các bác lên đến nơi nhớ nghỉ ngơi ngày đầu tiên nhé, đến 80% khách du lịch bị AMS (triệu chứng độ cao) không nặng thì nhẹ. Về cơ bản ở độ cao 3000m thì lượng Oxy trong không khí giảm đi một nửa, mà thời tiết lạnh chóng tiêu hao năng lượng nên càng thiếu Oxy. Nguyên tắc chung là thế này :

- Giảm tiêu hao năng lượng để tránh thiếu Oxy lên não. (giảm vận động, giữ ấm cơ thể)
- Tập thở chậm và sâu để tăng khả năng hấp thụ Oxy

Ngoài ra nên mua mấy thứ trà, hoặc thuốc (chế từ cỏ) tây tạng có tác dụng giảm bớt AMS, có bán ở khách sạn hoặc các tiệm thuốc ngoài đường.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=6703

Uống thuốc tuần hoàn não 1 tuần trước khi đi (cái này do nhóm đi trước comment nhưng em thấy không cần).... nói chung cơ thể con người có khả năng thích ứng hoàn cảnh, nên nghỉ ngơi hôm đầu đến Lhasa, nếu tham thì không chừng mất cả chì lẫn chài.

Cho em hỏi, loại thuốc tuần hoàn não này có thể mua được ở đâu ạ :D
Đọc cái topic này cứ say ngây ngất như uống rượu cúc ý!

TYYT
06-01-2009, 10:31
@angelic: mua được ở các tiệm thuốc, các công ty du lịch và ngay tại lễ tân của các khách sạn. Bạn đừng quá lo lắng - khách du lịch nhiều nên nhữg thứ này rất sẵn.

@Lymy: nếu bạn đứng tại chỗ tớ đã chụp ảnh, bạn sẽ thấy đẹp hơn những bức hình tớ chụp nhiều. Máy ảnh không thể ghi lại hết những gì tớ thấy được.

quocdat
06-01-2009, 20:56
Nice report. Rất mong các bạn post ảnh tiếp và những trải nghiệm của mình về chuyến đi.
By the way, tôi có người bạn đi xe máy chuyên nghiệp tại Lhasa và luôn sẵn sàng share lộ trình và kinh nghiệm du lịch việt dã tại Tây Tạng, mọi người ai muốn đi xa hơn tại đây bằng motorbike có thể tham khảo thêm bản report của anh ấy tại đây (http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=417056)


Ảnh: Đường đến hồ Namtso cách Lhasa 1 ngày đường (khoảng 240km về phía Bắc)
Ảnh: Ace1974 (http://www.advrider.com/forums/member.php?u=88685)

https://farm4.static.flickr.com/3267/3123563600_390d8ec3ea_o.jpg
https://farm4.static.flickr.com/3210/3124186885_f660f9394f_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3288/3125012978_6b1f112bdb_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3083/3149690388_981438f47b_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3205/3149690796_332b833965_o.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3247/3148859767_90214bd4ea_o.jpg


https://farm4.static.flickr.com/3230/3133025748_442a97759d_o.jpg

lymy
06-01-2009, 23:10
@Lymy: nếu bạn đứng tại chỗ tớ đã chụp ảnh, bạn sẽ thấy đẹp hơn những bức hình tớ chụp nhiều. Máy ảnh không thể ghi lại hết những gì tớ thấy được.

Câu này mới là tởm nè! Trí tưởng bở của em thì lại phong phú...

TYYT
07-01-2009, 20:15
Cuối của cuộc viếng thăm một kiểu ảnh kỷ niệm nơi sân phía sau của cung Potala:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7585


Ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, em cũng muốn làm điều ngớ ngẩn này, đơn giản là vì ta rất gần với trời

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7586


Ngoái nhìn lại Cung Potala trong trời buổi chiều

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7587

TYYT
08-01-2009, 14:37
7h10 phút chiều ngày thứ 5 của hành trình - Tu viện Charpori. Ông sư giữ chùa hung dữ y như ông sư trong câu chuyện "tây tạng huyền bí" của Losang Rampa. Rốt cuộc chúng em cũng được lọt vào không viên của tu viện và leo tót lê tầng trên cùng. Ngồi tán chuyện hơn 3 tiếng đồng hồ và ngắm Cung Potala trong một ngày đẹp trời, nhớ về lời kể chuyện của Losang Rampa

Tu viện Charpori
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7588


Potala lúc chiều tà với những dãy núi bao quanh
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7589


Tỏa sáng:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7590


Potala chụp từ quảng trường:
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7591

Ariel
08-01-2009, 19:44
Mình hoi ngo ngan ti: sao co the sang ruc nhu vay trong dem? chieu den nhu UBND TP a?

lymy
09-01-2009, 17:44
Em nói thật nhá, ảnh Potala về đêm của bác ý mà, bác đi in lịch đi!

TYYT
13-01-2009, 21:19
Ngày thứ bảy của hành trình, bắt đầu ngấm mệt, bắt đầu lười. Chú em cùng đoàn phải nói là ngất ngây vì AMS.

11h30: Chùa Jokhang (Đại chiêu)

Bankhor, tên gọi của cái vòng pilgrim nhỏ nhất xung quanh chùa Đại Chiêu là một cái chợ, thực sự là cái chợ dân dã nhất, nơi bán đồng quà tấm bánh, kiếm, cung. Bên trong, chùa đại chiêu là nơi tôn nghiêm nhất xứ tây tạng, nơi làm lễ nhậm chức của mỗi vị Đạt lai lạt ma. Sự tương phản ở đây cũng được đẩy lên đến cực điểm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7903


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7904


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7905


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7906


Và chú em tôi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7908

TYYT
13-01-2009, 21:25
Mái nhà, cờ phướn lẫn với anten tivi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7909


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7911


Mái chùa với vô số chuông, tháp được dát vàng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7910


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7912


Những người hành hương mộ đạo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7913


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7914


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7915


Nhìn những hình ảnh này, quan điểm duy vật trong đầu ta nổi lên ý thức phê phán. Nhưng phê phán để làm gì, hãy xem lại những điều ta làm hàng ngày - thực sự có ý nghĩa gì to lớn hơn không?!!!

lymy
13-01-2009, 23:34
Nhìn những hình ảnh này, quan điểm duy vật trong đầu ta nổi lên ý thức phê phán. Nhưng phê phán để làm gì, hãy xem lại những điều ta làm hàng ngày - thực sự có ý nghĩa gì to lớn hơn không?!!!

Câu này bác nói chuẩn quá!

TYYT
14-01-2009, 14:20
3h30' chiều:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7919


Vị pháp chủ trước ống kính săm soi của du khách:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7920


Vài hoạt cảnh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7923


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7921


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7922

likemoon
14-01-2009, 23:26
:

Vị pháp chủ trước ống kính săm soi của du khách:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7920



Không biết cái ống kính đối diện kia có về post ảnh lên Forum nào đấy với lời tựa: "Vị Lạt Ma trước ống kính săm soi của đám du khách" không nhỉ =))

Chitto
15-01-2009, 00:04
Không biết cái ống kính đối diện kia có về post ảnh lên Forum nào đấy với lời tựa: "Vị Đạt Lai Lạt Ma trước ống kính săm soi của đám du khách" không nhỉ =))

Nhầm nhá nhầm nhá. Lạtma thì được, chứ Đạt Lai Lạt Ma thì trên thế giới chỉ có một vị, cực kỳ nổi tiếng. Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) mà ngồi ở Tibet thế kia thì Trung Quốc nó mang cả tiểu đoàn đến bắt bỏ ngay vào ngục rồi ấy chứ.

Đạt Lai Lạt Ma là lãnh đạo tối cao của Tây Tạng, đã phải lưu vong năm mươi năm nay rồi.

likemoon
15-01-2009, 00:15
Nhầm nhá nhầm nhá. Lạtma thì được, chứ Đạt Lai Lạt Ma thì trên thế giới chỉ có một vị, cực kỳ nổi tiếng. Đạt Lai Lạt Ma (Dalai Lama) mà ngồi ở Tibet thế kia thì Trung Quốc nó mang cả tiểu đoàn đến bắt bỏ ngay vào ngục rồi ấy chứ.

Đạt Lai Lạt Ma là lãnh đạo tối cao của Tây Tạng, đã phải lưu vong năm mươi năm nay rồi.

Ồi sợ thế sợ thế (watch), tớ sửa rồi đấy nhé :))

TYYT
15-01-2009, 21:44
Quang cảnh buổi cầu kinh:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8000


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7998


Dãy hành lang phía sau, rất rất nhiều bánh xe pháp, đều dát bằng vàng thật 100%:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7999


Cửa ra vào, đều là các bức họa kiểu này, Em chịu không hiểu nổi ý nghĩa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7997

truong_giang
16-01-2009, 09:30
Không biết cái ống kính đối diện kia có về post ảnh lên Forum nào đấy với lời tựa: "Vị Lạt Ma trước ống kính săm soi của đám du khách" không nhỉ =))

Đứa đang cầm máy ảnh chĩa về Lạt ma là em đấy...=))

TYYT
17-01-2009, 21:16
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8084


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8087


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8086


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8085


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8083

TYYT
17-01-2009, 21:26
Du khách chụp ảnh kỷ niệm cùng sư

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8088


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8089


Chim bồ câu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8090


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8091


Ảnh rộng

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8092

egoi
18-01-2009, 12:49
Nepal đẹp quá. Bác cho em hỏi đấy là bác đi theo tour hay tự đi ạh. Tốn kém bao khoảng bao nhiêu để em còn bỏ nhợn từ bây giờ. hehe

007
19-01-2009, 22:12
Hết rùi ah? Tiếp nữa đi bác.
E hèm, lại tốn kém nữa đây. Đi tháng mấy là đẹp nhất hả bác? Để em biết trước còn về nuôi heo và xin phép gà mái nhà em nữa :)

LikeTheSun
28-01-2009, 15:15
Topic quá tuyệt vời. Nhìn mà thèm ướt bàn phím. Em đang ở BKK, có bác nào có chút kinh nghiệm về hành trình Bangkok - Nepal - Tibet ko ạ. Cho em ít lời vàng ngọc để em còn để dành tiền:). Cám ơn ạ (wait)

TYYT
01-02-2009, 21:38
Nepal đẹp quá. Bác cho em hỏi đấy là bác đi theo tour hay tự đi ạh. Tốn kém bao khoảng bao nhiêu để em còn bỏ nhợn từ bây giờ. hehe

Những bức ảnh vừ rồi là tibet bạn ạ.


Hết rùi ah? Tiếp nữa đi bác.
E hèm, lại tốn kém nữa đây. Đi tháng mấy là đẹp nhất hả bác? Để em biết trước còn về nuôi heo và xin phép gà mái nhà em nữa :)

Hi Jame, Tibet thì lúc nào cũng đẹp cả. Chú còn trẻ, cứ thong thả mà đi :)

Potala nhìn từ phía sau:

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8096


Nhìn từ tu viện Sera":

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8297

TYYT
10-02-2009, 21:37
Ngày thứ 8 của hành trình, 10h22 phút - tu viện Sera

Tu viện Sera là một trong 6 tu viện lớn của Tây Tạng, thuộc trường phái mũ vàng, nằm chếch phía Bắc của Lasha, cách trung tâm thành phố 5Km. Tu viện cũng nằm một bên của triền núi với đường dẫn vào có rặng liễu xanh mướt hai bên rất đẹp.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8675


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8687


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8686


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8679


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8678


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8680


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8681

TYYT
10-02-2009, 21:40
Bên trong tu viện


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8676


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8677


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8682


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8685

TYYT
10-02-2009, 21:42
Một buổi làm lễ ở tu viện Sera


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8689


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8690


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8691


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8693


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8694


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8695

TYYT
10-02-2009, 21:45
Các sư ôn bài ở vườn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8696


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8697


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8698


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=8699

TYYT
11-02-2009, 22:42
Ngày thứ 8 của lịch trình: buổi chiều - nghỉ ngơi tự do, xin Visa Nepal. Cái này là rỗi hơi muốn thử. Kỳ thực Visa Nepal rất dễ xin tại của khẩu lại không phải đợi chờ.

Ngày thứ 9 của lịch trình: Dự kiến đi Ganden, một trong những tu viện đẹp nhất tây tạng, nhưng chúng em đổi sang Hồ NamTso để thử độ cao 5200m trước chuyến đi về phía EBC. Nghe nói có một đoàn làm phim ngất ngư vì AMS ở EBC rồi nên cẩn thận vẫn hơn - một trong 6 người mà ngất ngây không phải vì cảnh quá đẹp thì sẽ ảnh hưởng đến cả đoàn đặc biệt là trong điều kiện ta với địch rất là khó thông cảm về ngôn nhữ.

Bác nào lên lịch đi Tibet cũng nên tham khảo ý kiến này, sau đó có thể dành 1 ngày thư dãn ở Ganden trước khi đi EBC. Kinh nghiệm của em là dù hơn 1 tuần ở Lhasa mà khi lên đến NamTso thấy rất nhức đầu. Điều này không thấy lặp lại ở EBC mặc dù ở EBC còn cao hơn.

Ảnh - có quá nhiều ảnh mà ảnh nào cũng tự thấy đẹp , công đoạn lựa chọn ảnh để xử lý và chưng lên đây là một việc rất không dễ ạ. Chả biết chọn cái nào, bỏ cái nào. Nếu bác nào thông cảm nguyên nhân cái sự lề mề.

Trước hết là lộ trình nhìn từ ngoài trái đất

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8775


Khởi hành - ta đi giữa mùa xuân trên đường ra trận

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8761


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8762

Những làng Tạng trải xuống theo những triền núi

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8763


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8770


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8769

TYYT
11-02-2009, 22:48
Đoàn chúng em: 6 người thuê 2 xe 4x4. Mỗi xe 3 người, xe dẫn đường có thêm 1 Guide người tạng. Cách tiết kiêm như thế này: tính mỗi xe chở 4 người (không tính lái xe) nhân với số xe trừ đi 1(guide). Vậy tối ưu 2 xe là 7 người. Bọn em 6 người coi như phí 1 chỗ. Lưu ý các pác là tiền xe đắt lắm và e rằng bây giờ còn đắt hơn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8764


Nào, anh bạn giúp chúng tôi 1 kiểu

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8765


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8766

Những kỹ sư công trình của bạn luôn được đánh giá là tài ba đẳng cấp thế giới. đây là tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng mà nhiều nhà thầu Châu Âu đã phải bỏ cuộc. Khó thi công ở trong điều kiện khắc nghiệt và khó khai thác bảo dưỡng. Nghe đâu công trình cũng thường xuyên phải tu sửa và không phải lúc nào cung thông suốt vì lý do thời tiết nhất là mùa Đông lạnh giá.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8771


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8772


Hai cái panorama cho buổi tối nay

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8773


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8774

TYYT
12-02-2009, 20:20
Một vài cảm giác trên con đường: Em không nhớ gì nhiều, chỉ nhớ là không gian bao la rộng lớn và sáng rạng rỡ. Mây bồng bềnh ngay trên đầu và không khí loãng khô khiến tâm trí ta cũng bồng bềnh. Ánh sáng thì có sắc xanh của trời, sắc đỏ sắc tía từ mặt đất và núi đá- em không chắc em có cảm nhận đúng màu không hay do ảo giác, chỉ có điều chắc chắn là màu sắc nào cũng rất trong và tinh khiết.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8802


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8804


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8805


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8806


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8807


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8808


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8809

baxu
12-02-2009, 22:35
Ảnh của bạn TYYT đẹp thế, mấy cái chụp trong nhà mà vẫn nét kinh. Của mình máy tự động, về nhà thấy xấu xí xóa hết, hehe.

Ngủ đêm ở Namtso mình cũng bị khó thở (tưởng chết, hè hè). Nhưng có lẽ là do buổi trưa vừa đến nơi đã hăm hở làm 1 vòng cái bán đảo/đảo(?) ở đó, rồi lại 1 lèo trèo lên cái đồi con con ở đấy để ngắm hồ, nên mới bị thế. Mà có mỗi mình huyết áp thấp mới thế chứ 2 đứa còn lại chẳng hề hấn gì.

Mình nghĩ hôm đầu lên Lasha nhất định nên dành hẳn 1 buổi nghỉ ngơi (là ko động đậy đi lại gì hết), những hôm sau đi lại lừ đừ, tự tin, chắc sẽ không sao hết. Ngoài những người bệnh tim này kia, những người bị ngộp thở phần lớn là do chủ quan, băm bổ quá sức mà ra.

Đến EBC thì hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ lạnh thôi.

Hồi mình đi hồ Yamdrok làm đường, ko vào được, nên chỉ đi đc hồ Namtso. Nhưng nhòm trên google earth hồ Yamdrok uốn éo lả lơi xem ra về mặt tạo hình, pose dáng (để chụp ảnh) có phần chuyên nghiệp hơn, nhỉ.

Đấy, em nó thế này cơ mà, vẫn tiếc nên vẫn muốn đi lại vào mùa thu.
(sì pam tí nhá :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=9&pictureid=8814

TYYT
13-02-2009, 20:12
Ảnh của bạn TYYT đẹp thế, mấy cái chụp trong nhà mà vẫn nét kinh. Của mình máy tự động, về nhà thấy xấu xí xóa hết, hehe.

Ngủ đêm ở Namtso mình cũng bị khó thở (tưởng chết, hè hè). Nhưng có lẽ là do buổi trưa vừa đến nơi đã hăm hở làm 1 vòng cái bán đảo/đảo(?) ở đó, rồi lại 1 lèo trèo lên cái đồi con con ở đấy để ngắm hồ, nên mới bị thế. Mà có mỗi mình huyết áp thấp mới thế chứ 2 đứa còn lại chẳng hề hấn gì.

Mình nghĩ hôm đầu lên Lasha nhất định nên dành hẳn 1 buổi nghỉ ngơi (là ko động đậy đi lại gì hết), những hôm sau đi lại lừ đừ, tự tin, chắc sẽ không sao hết. Ngoài những người bệnh tim này kia, những người bị ngộp thở phần lớn là do chủ quan, băm bổ quá sức mà ra.

Đến EBC thì hoàn toàn không có cảm giác gì, chỉ lạnh thôi.

Hồi mình đi hồ Yamdrok làm đường, ko vào được, nên chỉ đi đc hồ Namtso. Nhưng nhòm trên google earth hồ Yamdrok uốn éo lả lơi xem ra về mặt tạo hình, pose dáng (để chụp ảnh) có phần chuyên nghiệp hơn, nhỉ.

Đấy, em nó thế này cơ mà, vẫn tiếc nên vẫn muốn đi lại vào mùa thu.
(sì pam tí nhá :D)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=9&pictureid=8814

He he , trông cái hồ Yamdrok uốn éo vậy thôi, nhưng vì nó to kinh di nên không có ai chụp được dáng của em nó cả baxu à. Cái hồ ấy có hình dáng giống con bọ cạp nên rất dễ nhận ra từ google earth.

Cái chỗ mà Baxu leo ở hồ Namtso là một ngọn núi nhỏ nằm trên bán đảo. Baxu xem ảnh chụp Google Earth ở trang trước sẽ thấy. Kế hoạch ban đầu là ngủ đêm ở Namtso nhưng vì mọi người không kết lắm nên chỉ đi trong ngày, mà đi trong ngày nghĩa là chơi và ngắm hồ vào giữa trưa. Vào lúc ấy ngắm hồ không được đẹp lắm, chụp ảnh thì chói.

TYYT
13-02-2009, 20:27
Người tạng chắc chắn là những người chép được nhiều kinh phật nhất thế giới. Thực vậy, họ chép ra muôn vàn lá cờ và buộc vào ngọn cây, quấn vào các cột lớn trước cửa chùa, quấn vào các cọ trên nóc nhà, và đặc biệt là trên các đỉnh đèo. Lý do là những chỗ ấy, kinh phật gần trời hơn cả.

Một con đèo trên đường đến NamTso (Tso tiếng tạng là hồ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8834


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8831


Những người tạng vừa chăn thả gia súc trên các thảo nguyên, vừa kiếm thêm bằng cách bán đồ lưu liệm mà em chắc tới 99% là có xuấ xứ Trung quốc.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8828


Hai cậu bé, hai thằng mãnh Quách Tỉnh tí hon, chờ khách chụp xong ảnh là xin ít xiền, hic

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8829


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8830


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8833


Bầy dê chăn thả trên cánh đồng, người TQ gọi là Yáng, người tạng gọi là Luụ. Trông như bầy chó nhật cảnh với bộ lông dài xoăn tít 3 màu đen trắng và nâu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8832

TYYT
14-02-2009, 20:21
La Ken La, một trong những con đèo cao nhất Tibet, độ cao thực tế 5190m

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8872https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8871


Chúng em đang hít thở trên độ cao 5190m đây này

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8867


Những con vật đáng yêu để du khách chụp ảnh kỷ niện với La Ken La

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8866


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8865


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8864

TYYT
14-02-2009, 20:26
Cờ chép kinh và những đống đá nguyện trên đèo La Ken La


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8868


Đã nhìn thấy Hồ NamTso từ đèo La Ken La


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8869


Những khuôn mặt của nắng và gió


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8862


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8860


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8861


5 phút sau trên con đường đến NamTso, trời chuyển màu và một cơn mưa băng. Em ngồi trong xe mà cũng cảm thấy lạnh run lên


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8870

likemoon
14-02-2009, 21:37
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8861




Ngất trên cành quất ...=))

TYYT
15-02-2009, 15:51
Ngất trên cành quất ...=))

Thế hệ mới tibet đấy , ehe. Răng vàng luôn.

TYYT
15-02-2009, 15:57
3h chiều giờ bắc kinh: (nếu đúng múi giờ có lẽ chính ngọ)

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8880
Ben bờ hồ


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8879
Toàn cảnh


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8875
Rất xa ở bờ bên kia


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8873
Đây là quả núi nhỏ mà Baxu đã trèo này. Tớ thấy oải trong người-quyết đinh không trèo vì thời gian có chút xíu.

TYYT
15-02-2009, 16:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8881
Có một tu viện nhỏ bên dưới hòn núi ấy baxu ạ. Tu viện này vắng người qua lại, tớ thấy rất vắng. Ngồi ngắm mãi mà không thấy có ai qua lại. Cửa đóng không cho ai vào.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8882
Cuối cùng của mỏm núi là đường xuống phía bên kia, cũng có núi đôi như ai (The Couple Stone)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8877


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8876


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8874
Trái với điều em tưởng tượng, vùng lạnh ngắt và cao vút này vẫn có rất nhiều sinh vật sống. Nhiều hải âu bay lượn kiếm mồi và một số giống chim khác. Hồ NamTso là hồ nước mặn cao nhất trên thế giới. Theo như phân tích địa chất, từ hàng trăm ngàn năm trước đây là bãi biển đầy nắng và gió và biết đâu cũng rất lãng mạn. (anh Lhosang Rampa kể như thế trong cuốn tây tạng huyền bí).


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8878
Và những chú trâu lùn cho khách chụp ảnh, thứ không bao giờ thiếu ở các điểm du lịch Tây Tạng. Em chụp cho mình đã ít, hình như cũng chưa chụp cùng chú trâu lùn này bao giờ cả.

baxu
16-02-2009, 05:39
Đấy, cả buổi chiều mình đi 1 vòng cái quả đấy, xong rồi trèo thẳng lên đỉnh, trời lại lất phất mưa, có lẽ thế tối mới bị ngạt.

TYYT đi gặp toàn thời tiết đẹp thế, ảnh cứ là tưng bừng.

TYYT
16-02-2009, 10:09
Đấy, cả buổi chiều mình đi 1 vòng cái quả đấy, xong rồi trèo thẳng lên đỉnh, trời lại lất phất mưa, có lẽ thế tối mới bị ngạt.

TYYT đi gặp toàn thời tiết đẹp thế, ảnh cứ là tưng bừng.

Cảm ơn Baxu, Baxu có mấy cánh ảnh chụp EBC rất đẹp, với lại cái ảnh chụp ba ông sư với 3 cái kèn to tướng rất ấn tượng.(c) :))

Tính tớ thích ba hoa nên vụ spam này nọ với tớ rất là wellcome. Nói ra nói vào thì mình mới nhớ được các chi tiết này nọ chứ bản thân tớ bỗng dưng không nhớ được, chỉ post ảnh đại diện thôi. Lại còn lười và bận nữa.

lymy
16-02-2009, 12:43
Thế hệ mới tibet đấy , ehe. Răng vàng luôn.

Em cũng ngất trước tấm ảnh đó. Phát hiện mới nhé:
- Thế hệ mới của Tibet: răng vàng ở răng 2 - nghĩa là răng cửa bên - và chỉ làm 1 cái mỗi bên.
- Dân tộc nhà mình: Cũng 1 cái mỗi bên nhưng thường làm ở răng 3 (răng nanh), . Theo nghiên cứu của em thì đấy là phụ trợ cho vấn đề nhai mía.

https://farm4.static.flickr.com/3252/3283260475_7df4b4676f.jpg?v=0

Không hiểu bên nhà Tibet dùng răng vào việc gì.

Và khôgn hiểu chúng ta có phải là... tổ tiên của người Tibet thế hệ mới hay không (NT)(NT):Dam:Dam

- Đùa đấy ạ!!!

likemoon
16-02-2009, 12:59
@Lymy: Lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi :))

TYYT
16-02-2009, 15:27
Em cũng ngất trước tấm ảnh đó. Phát hiện mới nhé:
- Thế hệ mới của Tibet: răng vàng ở răng 2 - nghĩa là răng cửa bên - và chỉ làm 1 cái mỗi bên.
- Dân tộc nhà mình: Cũng 1 cái mỗi bên nhưng thường làm ở răng 3 (răng nanh), . Theo nghiên cứu của em thì đấy là phụ trợ cho vấn đề nhai mía.

Không hiểu bên nhà Tibet dùng răng vào việc gì.

Và khôgn hiểu chúng ta có phải là... tổ tiên của người Tibet thế hệ mới hay không (NT)(NT):Dam:Dam

- Đùa đấy ạ!!!

Trước đây người Hà Thành cũng bọc răng vàng nhiều lắm lymy à. Sau này ít đi chắc do vàng lên giá- nghe đâu bây giờ những 19 triệu cơ.

Với lại bên mình trộm cướp như rươi, có vài trăm ngàn đã đi mạng người rồi nên có làm duyên cũng phải kín đáo, khi vui cười mới lộ ra mà thôi.

zhou
16-02-2009, 16:15
Những khuôn mặt của nắng và gió


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8862


Khi nào già em ước mình sẽ giống như này :D.
Ảnh rất đẹp anh TYYT ạ, xem mãi mà không chán.

lymy
16-02-2009, 16:20
Trước đây người Hà Thành cũng bọc răng vàng nhiều lắm lymy à. Sau này ít đi chắc do vàng lên giá- nghe đâu bây giờ những 19 triệu cơ.

Với lại bên mình trộm cướp như rươi, có vài trăm ngàn đã đi mạng người rồi nên có làm duyên cũng phải kín đáo, khi vui cười mới lộ ra mà thôi.

Chắc lại sau phong trào ... giết người cứop răng chứ gì:-p

Anh tiếp ảnh đi anh ơi!!! Cứ để Sì pam hội em lo:-p

TYYT
16-02-2009, 19:21
Ngày thứ 10 của hành trình. 10h00 phút - khởi hành đi tu viện Ganden

Từ Lhasa đi về hướng đông nam, qua cầu treo rẽ trái. Những cánh đồng hoa cải đang nở rộ không thể rực rỡ hơn được. Phải nói là lá thì rất xanh, và hoa thì cũng vàng rực. Máy ảnh no màu!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8917


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8920


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8919


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8918


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8921


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8922

TYYT
16-02-2009, 20:55
Con đường dọc theo sông Kiychu vào đầu mùa hè cỏ cây xanh mướt, mặt sông đoạn này bằng phẳng rạt dào chảy. Nói thêm là nhánh sông này đổ từ phía đông bắc qua phía nam Lhasa là vùng đồng bằng phì nhiêu, cung cấp lương thực chính cho Lhasa. Nhánh sông từ dãy thiên sơn đổ về từ phía tây bắc thì hẹp sâu, nước chảy xiết. Từ cầu treo phía nam Lhasa đi khoảng 40km rẽ trái bắt đầu vào đoạn đường quanh co leo lên đỉnh. Nếu không có con đường này thì việc leo lên tu viện quả thật là quá sức đối với dân du lịch.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8923


Đoạn đường trecking từ tu viện lên đỉnh núi cũng thật không dễ dàng gì. Lúc xuống thì do trời đổ mưa băng, em theo chân một người chăn cừu phi theo cái triền dốc một bên mái núi. Cảm giác thật là kinh hoàng không thể tả...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8924


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8926
Nhìn xuống


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8925


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8929
Tu viện ở phía trước


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8927
Một bức tường hình thang, ở tất cả mọi tu viện. Thường nằm ở vị trí cao và xung quanh có các bích họa.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8928
Tu viện nằm trải trên một triền núi rất dốc

likemoon
16-02-2009, 22:20
Ngày thứ 10 của hành trình. 10h00 phút - khởi hành đi tu viện Ganden

Từ Lhasa đi về hướng đông nam, qua cầu treo rẽ trái. Những cánh đồng hoa cải đang nở rộ không thể rực rỡ hơn được. Phải nói là lá thì rất xanh, và hoa thì cũng vàng rực. Máy ảnh no màu!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8917


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8920


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8919


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8918


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8921


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8922

Trời đất ơi...ĐẸP...DÃ...MAN...TÀN...BẠO...HU HU :Dam

June
16-02-2009, 22:26
Bác chủ topic cho em hỏi lại một chút là thời gian tháng 5 bác đi chính xác là những ngày nào đó ạ? Em dự định đi từ ngày 23/4 đến 4/5 liệu băng đã tan hết chưa ạ?

TYYT
16-02-2009, 23:34
Trời đất ơi...ĐẸP...DÃ...MAN...TÀN...BẠO...HU HU :Dam

Biết ngay mình mà đưa ảnh hoa lên là lại rú rít ầm ĩ. he he, như gái phải sắp xếp 1 chuyến đi Vân Nam mùa xuân đảm bảo thu hoạch đủ. Mà gái quất cả lô ảnh dài quá :)


Bác chủ topic cho em hỏi lại một chút là thời gian tháng 5 bác đi chính xác là những ngày nào đó ạ? Em dự định đi từ ngày 23/4 đến 4/5 liệu băng đã tan hết chưa ạ?

Bọn tớ đi từ 25/5 đến 14/6. Thời tiết đã ấm hơn nhưng đi tầm như bọn tớ dễ gặp mưa ở Nepal. Ở Nepal có mùa Moonsoon gì đó mưa từ cuối tháng 6 cho tới tháng 9 đường xá tróc lở đi lại rất khó khăn. Bạn đi từ ngày 23/4 có lẽ cũng đẹp rồi, như năm nay mới giữa tháng 2 đã ấm áp rồi. Cũng phải trông chờ một phần vào vận may thôi bạn ạ.

TYYT
17-02-2009, 19:42
Vài bức ảnh về con đường từ chân núi lên tu viện Ganden. Như một con rắn khổng lồ

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8952


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8953


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8954


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8955

spartans
17-02-2009, 22:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8861



Bỏ cặp mắt kính, trồng lại hai cái răng vàng, nuôi tóc dài là giống y chang Kiều Phong đại hiệp trong phim Thiên Long Bát Bộ (beer)

TYYT
18-02-2009, 08:32
Từ tu viện đi bộ qua con đường mòn nhỏ leo lên ngọn núi phía nam, khoảng chừng 800m, ta sẽ được ngắm dòng sông Kiychu xanh thẫm ở phía đông, với những ruộng lúa mạch và hoa màu hai bên bờ sông. Nhìn xuống tu viện Ganden trải xuống theo chiều dốc bề lõm của núi giống như một rạp hát cổ đại, nhìn thấy con đường uốn lượn xanh biếc từ dưới chân núi đi lên. Được cảm thấy mình tung bay cùng vô số những lá cờ kinh. Và trên hết, được làn gió mát xóa đi sự mỏi mệt và những giọt mồ hôi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8961


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8959
Ở trên cao với gió


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8956
Nhìn xuống tu viện, ở phía bắc


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8960


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8958
Sông Kiychu ở phía đông


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8962
Nhìn lại con đường mình đi.


Thật may mắn có những giây phút này vì chỉ sau đo khoảng 1 giờ đồng hồ khi bọn em đi xuống, trời bỗng tối sầm nhanh không thể tả và mưa đến, những hạt mưa giống như hạt bỏng ngô của tuyết lạnh rơi ào ạt. Trời trở nên lạnh buốt, người và gia súc cùng phải chạy tìm chỗ chú ẩn, không còn những màu sắc, những núi đồi trùng điệp. Nhấp từng ngụm trà bơ nóng ngầy ngậy, mắt nhìn qua khung của kính ra khoảng sân phía trước để thấy mưa rơi, để nhớ nhà, để thấy lại cảm giác của thời thơ ấu.

Note: Trà bơ rất thơm và ngậy, không hiểu vì sao mọi người không thích, chỉ có em và hai tài xế nhấm nháp hết cả một phíc.

zhou
18-02-2009, 13:27
Ngày thứ 10 của hành trình. 10h00 phút - khởi hành đi tu viện Ganden

Từ Lhasa đi về hướng đông nam, qua cầu treo rẽ trái. Những cánh đồng hoa cải đang nở rộ không thể rực rỡ hơn được. Phải nói là lá thì rất xanh, và hoa thì cũng vàng rực. Máy ảnh no màu!


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8917


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=409&pictureid=8920





Cải ơi là cải ....

Sao hôm nay mới lộ ra mấy bức ảnh này , sợ cướp chăng?:)

TYYT
18-02-2009, 15:30
Cải ơi là cải ....

Sao hôm nay mới lộ ra mấy bức ảnh này , sợ cướp chăng?:)

Gái thấy cải tibet thế nào, có còn muốn ra sông đuống chụp cải nữa chăng!

TYYT
18-02-2009, 20:32
Hai đêm một ngày đến, tám ngày loay hoay ở Lhasa và phụ kận kể như cũng đủ. Biết đủ mà thôi vì cái sự đủ nó vô cùng tùy người mà tùy mục đích.

Ngày thứ mười một của hành trình: Ghé qua hồ Yamdrok Tso rồi tiếp tục hành trình xuôi xuống Nepal qua Gyantse, Sigatze, Tingri, ghé qua ngắm đỉnh núi Everest.

Đi về phía Nam thành phố theo hướng ra sân bay, đến ngã ba sông thì ngược lên theo tả ngạn nhánh sống phía đông bắc rồi qua cầu sang phí bờ bên kia. Chắc chắn rằng cảnh vật hàng ngàn năm trước vẫn thế này. Chỉ khác chăng là con đường xanh biếc, chiếc cầu bắc ngang sông khá đẹp. Nơi đây du khách có thể nghỉ ngơi, ngắm cảnh thư giãn và mua những món đồ lưu niệm bên bờ sông.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8963


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8964
Con đường - không phải là đích nhưng con đường mới chính là cuộc sống


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8966
Tây tiếc bò lê bò càng chọn đồ này


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8969
Những chiếu hàng rong của người tạng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8968
Chúng em thì vơ vẩn chụp ảnh, lơ đễnh ngắm nghía thế này

TYYT
18-02-2009, 20:36
Phong cảnh bên bờ sông:


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8965


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8967
Lại vô số cờ phướn bên bờ sông. Những chỗ đẹp đẽ là dành riêng cho tôn giáo


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8970
Lại đây mà chụp ảnh, 5 tệ 1 lần


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8971
Panorama

s21
19-02-2009, 10:38
Tibet ......thank pro nhieu lam....hy vong sau nay se co dk den day 1 lần ...

Nheva
19-02-2009, 16:07
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=8971[/IMG]
Panorama
Quả ảnh cuối này đẹp đến nao lòng

gianker
23-02-2009, 18:19
Quả ảnh cuối này đẹp đến nao lòng

Chị Tâm lại sắp có kế hoạch Tibet rồi đấy ạ? :D:D

June
25-02-2009, 21:33
Các đại ca cho em hỏi chi phí thuê 4WD cho mấy chặng đi Namtso, Yamdrok, Tingri, Rongbuk, EBC bao nhiêu tiền một ngày ạ?

TYYT
07-03-2009, 09:35
Các đại ca cho em hỏi chi phí thuê 4WD cho mấy chặng đi Namtso, Yamdrok, Tingri, Rongbuk, EBC bao nhiêu tiền một ngày ạ?

Hi June, phí thuê xe không tính ngày mà chỉ tính theo chặng thôi. Hồi mình đi Lhasa-Yamdrok-Gyantse-Sigatse-EBC-Tingri-Changmu thêm 1 ngày chạy Lhasa-Namtso, 1ngày chạy Lhasa-Ganden là 16 ngàn tệ bao phí hướng dẫn viên. Dĩ nhiên đoạn đường xe về Lhasa từ Changmu là mình bỏ vì mình chỉ đi 1 chiều mà trả tiền tính theo hai chiều.

Bình quân mất 32 ngàn chia cho 7 người là 3 ngàn rưỡi/người là khá đắt. Thông thường các backpacker thuê được giá khoảng 2 ngàn đến 2 ngàn rưỡi tùy theo mùa tính riêng tuyến Lhasa-EBC-Lhasa. Tuy nhiên tiền nào của ấy bạn ạ, các chú tây thường chịu khổ chịu bẩn ác hơn dân mình mà cũng có chú phải gào lên vì bị nhồi nhét.

Giá cả mỗi ngày mỗi khác, nhưng theo mình chỉ nên tính hòm hòm thôi, đến đâu lo đến đấy nó mới có chất life, dành thêm tâm trí để enjoy cho chuyến đi. Đi được là được!

TYYT
07-03-2009, 09:42
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9394


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9395

Như đã nói với các bác, cảm giác "thiền nhất" của em là trên những con đường, làm bạn với những đám mây bồng bềnh ngay trên đầu mình. Ở đây mây là người bạn thân thiết nhất.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9396


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9397


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9398
Hồ Yamdrok
Chỗ các lái xe dừng lại là một con đèo, đoạn đường dười kia sẽ kéo dài hơn bốn chục cây số ven hồ, sau đó đi thẳng đến Gyantse. Rất tiếc là đoạn đến Gyantse bị hỏng, các xe đều phải quay lại đi hướng khác.

TYYT
07-03-2009, 09:46
Một vài bức ảnh trên quãng đường đi Gyantse, lúc thì đèo cao vực thẳm, lúc lại ven theo mép nước sông xanh biêng biếc.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9399


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9400


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9401


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9402


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9403


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9404

gianker
07-03-2009, 10:40
Phong cảnh tibet đẹp thật, xem đi xem lại rồi mà vẫn thấy đẹp... Bác Tình yêu chụp hết xảy.. (c)(c)

baxu
07-03-2009, 16:13
Khiếp, mấy cái ở Yamdrok đẹp quá đi mất! Cái hồ này uốn lượn, chụp đẹp hơn bạn Namtso nhỉ. Mà thời tiết mùa TYYT đi cũng đẹp.

Hồi đó bọn mình không đi Yamdrok được vì đang sửa đường, không được vào.

lymy
07-03-2009, 19:39
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9397

Cái này là chụp hay là vẽ mà đẹp dã mân thế này cơ chứ lại!!!!!!!!

TYYT
10-03-2009, 20:47
Gyantse là một thành phố nhỏ xinh đẹp nằm khoảng giữa Lhasa và Sigatze. Nơi đây nhỏ xinh thanh bình cũng có một tòa giống như Potala thu nhỏ và đặc biệt có pháo đài bên cạnh thành phố có nhiều vết tích của cuộc phòng thủ chống lại quân đội Anh.

Bọn em đến vào buổi chiều, đường xấu làm mọi người rất mệt mỏi. Trời lại rất lạnh do vậy cố lắm mọi người cũng chỉ loanh quanh một hồi rồi leo lên công nông đi về khách sạn để ăn tối.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9452
Tu viện với tháp KumBum nổi tiếng linh thiêng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9451
Tháp KumBum với đôi mắt huyền bí


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9450
Tường thành của pháo đài


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9449
Chiều nắng mà leo lên kia chơi ngắm cảnh thì tuyệt, em rất tiếc là không làm được như thế


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9448
Vị tu sĩ tại Gyantse

Chitto
10-03-2009, 20:57
Ảnh đẹp quá đi mất. Hic, nhìn mà rạo rực trong người. Chưa biết lúc nào thì có thể đến nơi như thế này được đây.

Tháp này là nguyên bản của 1 ngôi tháp "Đại từ bi" rất lớn đang xây ở Úc, trong đó sẽ để pho tượng Phật ngọc cực lớn và đẹp.



Tu viện với tháp KumBum nổi tiếng linh thiêng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9451

lymy
10-03-2009, 23:28
Hôm nay là ngày kỉ niệm 50 năm Tibet đòi quyền tự quyết về Văn hóa và tôn giáo. Cũng là ngày đánh dấu sự lưu vong của Dalai Lama thứ 14. Đã 50 năm rồi!

https://criticaldocs.files.wordpress.com/2008/07/dvd_cover.jpg?w=208&h=300

Mọi người có thời gian nên xem bộ phim tài liệu này. Rất hay! Nếu ngại download thì em sẽ cóp cho ạ! 1,4gb file Avi.

The documentary “Tibet: Cry of the Snow Lion” is the story of the history, the culture and the religion of the Tibetan people. It is the story of an oppressed nation fighting for its freedom, fighting for its existence.

A more concise and affecting summation of the Tibetan crisis would be hard to imagine.

The New York Times Review

Each revelation seems more disturbing than the next. But Chinese treatment of Tibetans is only half the heartbreak. The other is the amazing resilience of the Tibetans, who are overwhelmingly Buddhist.

Washington Post

File torrent:
http://criticaldocs.wordpress.com/2008/07/05/tibet-cry-of-the-snow-lion-2002/

TYYT
11-03-2009, 09:31
Lymy ở SG à? làm sao xin bản copy đây nhỉ.

Việt nam mình bé tí ngay sát nách nó mà cho nó thâm tím mặt mày mấy phen kể cũng hoành tráng đấy nhỉ.

lymy
11-03-2009, 12:23
em ở HN! Hôm nay đã xem hết. Những thước phim rất xúc động. Đoạn cuối bừng sáng bởi... mấy bài hát rock - for Free Tibet!!!

Anh có thể down torrent là nhanh nhất - link rất khỏe. Nếu không thì PM!!!

TYYT
11-03-2009, 19:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9470
Ánh mắt huyền bí trên tháp Kumbum


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9471
Tu viện và pháo đài nhìn từ Kumbum


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9472https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9473
Chú bé này rất chuyên nghiệp khi tạo hình trước ống kính và chào khách


Chia tay Gyantse trong ánh nắng sớm
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9474

lymy
12-03-2009, 14:50
Đây là bức ảnh nổi tiếng về cung điện Potala soi bóng trên hồ. Các bác có thể thấy là giờ đây nó đã thành ... đường cái:

https://farm4.static.flickr.com/3587/3348030433_c7c5fddd21_o.jpg
Ngày ấy

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=9&pictureid=293
Và bây giờ...

TYYT
12-03-2009, 21:14
Đúng rồi Lymy, nó biến thành cái quảng trường rất rộng với một tượng đài chiến sĩ giải phóng quân.

Ngậm ngùi làm gì vật đổi sao dời là chuyện thường - Nương dâu có thể biến thành bãi bể cơ mà. ha ha

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=339&pictureid=7172
Ảnh hiện tại đây

TYYT
12-03-2009, 21:25
Tu viện Tashilunpo tại Shigatse là tu viện lớn thứ hai của Tây tạng, nơi sống và làm việc của vị Ban Thiền Lạt ma, vị lãnh tụ tôn giáo thứ hai của Tây tạng. Nếu vị Đạt lai Lạt ma được ví như vị phật sống thì vị Ban Thiền Lạt ma được xem như đức Quán thế Âm bồ tát tại thế. Hai vị này có trách nhiệm ấn chứng các hóa thân kiếp sau của nhau. Vị đạt lai lạt ma thứ 14 hiện nay đang ở Ấn độ, Vị Ban thiền Lạt ma thì hiện nay tính là là thứ 11 nhưng đang có 2 vị, một vị do chính Đạt Lai Lạt Ma ấn chứng, vị kia thì được chính phủ Trung Quốc ... Ấn chứng. he he

Tu viện Tashilunpo quay về hướng nam , lưng dựa vào núi to lớn bề thế.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9478
Nhìn từ quảng trường


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9477
Cổng tu viện, vé vào 200 tệ .


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9479
Hồng cung


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9484
Nhìn từ sườn núi phía bên trái


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9488
Nhìn từ sườn núi phía bên phải

lymy
12-03-2009, 22:26
Cho em hỏi: sao em thấy bên vnphoto bác có post 1 cái ảnh có hồ soi bóng? thế ảnh đó là thế nào nhỉ:-p

Chitto
12-03-2009, 22:43
Nếu vị Đạt lai Lạt ma được ví như vị phật sống thì vị Ban Thiền Lạt ma được xem như đức Quán thế Âm bồ tát tại thế.

Ngược rồi, Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát. Ban Thiền Lạt Ma là chức do Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tặng thầy của mình, do đó Ban Thiền được coi là hóa thân của Phật A Di Đà (bề trên của Quán Thế Âm).

Tuy nhiên, vị trí là hóa thân của ai không quan trọng bằng vị trí. Đạt Lai Lạt ma là lãnh đạo tối cao, Ban Thiền chỉ là thứ hai.

Ban Thiền lạt ma hiện nay đang là vấn đề. Ban Thiền Lạt ma thứ 11 thực do Đạt Lai Lạt Ma xác chứng đã bị chính phủ TQ bắt ngay khi vừa được thông báo (khi đó mới 6 tuổi), và đến giờ cũng không ai biết là đang bị lưu đày ở đâu. TQ dựng lên một Ban Thiền của mình, nhưng thậm chí vị Ban Thiền đó cũng chẳng sống ở Tây Tạng nữa.

TYYT
12-03-2009, 23:19
Ngược rồi, Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ tát. Ban Thiền Lạt Ma là chức do Đạt Lai Lạt Ma thứ 5 tặng thầy của mình, do đó Ban Thiền được coi là hóa thân của Phật A Di Đà (bề trên của Quán Thế Âm).

Tuy nhiên, vị trí là hóa thân của ai không quan trọng bằng vị trí. Đạt Lai Lạt ma là lãnh đạo tối cao, Ban Thiền chỉ là thứ hai.

Ban Thiền lạt ma hiện nay đang là vấn đề. Ban Thiền Lạt ma thứ 11 thực do Đạt Lai Lạt Ma xác chứng đã bị chính phủ TQ bắt ngay khi vừa được thông báo (khi đó mới 6 tuổi), và đến giờ cũng không ai biết là đang bị lưu đày ở đâu. TQ dựng lên một Ban Thiền của mình, nhưng thậm chí vị Ban Thiền đó cũng chẳng sống ở Tây Tạng nữa.

Phát hiện sớm quá, sao không để thêm vài ngày :)

@lymy: cái hồ kia em chụp là cái hồ phía sau lưng Potala.

lymy
13-03-2009, 09:06
Trong cuốn phim Tibet: cry on the snow lion, em thấy Banchen (lúc đó mới có 6 tuổi) bị đưa về Bắc Kinh, để cứ ngày lành tháng tốt lôi ra ngồi ghế chủ tọa để bắt tay các lãnh đạo TQ, tỏ tình bằng hữu. Sau đó đúng là cũng biến mất luôn thật!!!

@TYYT: bây h thì em đã hiểu!!! Cái phi vụ pilgrim của bác... hay ho thật đấy!!!

TYYT
13-03-2009, 09:52
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9475


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9476


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9483
Những người hành hương bái phật


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9486
Anh chị này sao lại giận dỗi nhau ở đây, thấy em chụp ảnh thì bẽn lẽn yêu ghê


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9485
Vòng Pilgrim xung quanh Tashilunpo, dài chừng gần 2km


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9489

TYYT
13-03-2009, 09:56
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9480


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9481


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9482


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9487

Những người đàn ông ngồi xung quanh Tashilunpo, vội vã đọc kinh như thể họ không còn có cơ hội ấy nữa. phải chăng họ đã thấy cuộc sống quá tầm thường?!!!

TYYT
13-03-2009, 21:49
Ngày thứ 12 của hành trình: Gyantse-Shigate-Tingri

Có thể ngủ đêm tại Gyantse, nhưng xét thấy thành phố này quá hiện đại, quá tiện nghi và đầy tàu nên chúng em chỉ dừng lại ngắm nghía vào buổi trưa. 11 giờ trưa tới nơi thăm thú và chờ anh hướng dẫn viên đi xin Permit cho khu vực ngoài Lhasa- cái này quan trọng lắm à, thiếu nó thì đừng hòng mua được vé vào cửa công viên quốc gia Chomolungma. Dự kiến 2h trưa sẽ có nhưng... các quan chức ở Shigate đang bận họp và thế là 4h30 mới nhận được đầy đủ giấy tờ. Hệ quả của nó là đến tận 1h30 phút sáng mới tới Tingri chỉ để ngủ 3 tiếng đồng hồ trước khi vào EBC.

1h30 phút sáng chúng em tới 1 nhà ngir bình dân ở Tingri, đúng là cái nhà nghỉ mà các phượt gia khác đã mô tả. Hình như đoàn nào cũng phải dừng ở điểm này.

Rét ... rét... rét. Cổng nhà nghỉ là công trường đang xây dựng vào ban đêm. Nhà nghi chỉ chó 2 chiếc giường, 1 phích nước nóng và 1 cái chậu để rửa mặt và đánh răng. Cả khu nhà có 1 cái công trình phụ thời trung cổ. Không có điện phải mượn đèn Pin của chủ nhà... tối.... tối....tối...

Trăng sao lấp lãnh ngay trên đầu, mặc cho rét mướt chúng em mang súng ống ra để chụp sao đêm. Ở Hà nội đã lâu lắm rồi em không được ngắm sao đêm.


Note: có một điểm hấp dẫn mà nhóm này đã bỏ qua, đó là tu viện Sakya với chiếc đầu sói trên cổng tu viện đã được nhà văn Xuân Bình kể lại. Rất tiếc là đường rất xấu và tu viện cũng đang trong thời gian tu sủa. Các bạn Tạng khuyên không nên vào và em tin các bạn ấy.

TYYT
13-03-2009, 21:55
4h30 ngày thú 13 của hành trình. Lên xe đi EBC

Các lái xe cho biết vào thời điểm này rất hiếm khi trông thấy đỉnh Everest vì mây mù, phải thật may mắn và phải đi từ thật sớm mới được. Và chúng em lại gặp may. Trời hôm nay rất đẹp, công viên quốc gia Chomolungma tỏa sáng ở mọi góc cạnh - Tha hồ mà ngắm nghía, mà trầm trồ, ô hô a ha

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9745
Rời khỏi ngôi làng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9746
Màu sắc thay đổi từng phút, những ngọn núi xa xa tỏa sáng


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9747

TYYT
13-03-2009, 21:58
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9748
Nơi bán vé vào của, vé tính cho người 200 tệ/ người cùng với khoảng chừng ấy tệ/xe. Vé vọt thắng cảnh ở Trung quốc thật là kinh hoàng. Anh áo đỏ đứng lúi húi kia là Trường Giang đại hiệp của chúng em.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9749
Con đường


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9750
Núi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9751
lại đường


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9752
Cổng soát vé đây rồi

TYYT
13-03-2009, 22:09
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9753
Còm quá sớm và chưa tới mùa du lịch nên vắng khách, chúng em phải vào trình giấy tờ và tự nâng Barrie cho xe chạy tiếp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9754


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9755
Đường rải đá, bụi mịt mù.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9756


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9757


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9758
Một con đèo cao 6.200m trước khi tới EBC. Nơi đây có thể thấy Everest từ xa và thấy rất rõ.

r0sy
13-03-2009, 22:59
Có fải "em nó" là cái đỉnh trắng giữa 2 cái sừng kia không ạ?

Đẹp quá, nhà bác TYYT đi chuyến này thật là may mắn :)

likemoon
14-03-2009, 09:08
Ôi còn nhiều hàng quá, cứ găm mãi cơ...ảnh đẹp quá (c)...chẹp chẹp...đề nghị cho thêm mấy xu chuyện dọc đường đi bác

TYYT
14-03-2009, 12:43
Ôi còn nhiều hàng quá, cứ găm mãi cơ...ảnh đẹp quá (c)...chẹp chẹp...đề nghị cho thêm mấy xu chuyện dọc đường đi bác

Không muốn găm tí nào! thật đấy. Ảnh em chụp RAW hàng trăm chiếc lọc ra khoảng 5 chiếc mang tính chất thông tin. Chuyển đổi cắt gọt rồi xử lý một chút bên photoshop túm lại là khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ cho khoảng 5-7 bức.

Công đoạn chọn ảnh cũng kỳ cục lắm. Hồi xưa phọt bên TTVN em chọn khác, bây giờ lại chọn khác. Nhưng không bỏ cái nào vì em nghĩ sẽ dành thời gian xem mỗi khi có dịp.

Chuyện thì sẽ nhớ lại và ghi ra dần dần, nhưng em có một đặc tính chả ra gì là những gì xấu, buồn em quên rất nhanh. Những gì vui vẻ sung sướng thì nhớ rõ là lâu. Nhớ mùi vị của một bát bún riêu cua đầu ngõ những năm 80.

@r0sy: đoạn giữa hai sừng chính thị em nó ạ


Thốt nốt 2 cái ảnh Trường giang Đại hiệp phan diễn trên đèo

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9759


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=414&pictureid=9760

TYYT
15-03-2009, 17:24
Trên con đường uốn éo rất kiểu Trung quốc, chúng em 2 xe lại rong ruổi xuống đèo đến cái đích tiếp theo là Rongkbook Monastery. Cô em blue của tôi vừa giỏi tiếng Trung, tính tình năng động, nhiệt tình lại rất là hay buôn chuyện, làm cho các lái xe khoái vô cùng. Các lái xe TQ cực thích buộn chuyện, cô em cứ câu qua câu lại véo von một hồi rồi thì anh tài hỉ hả lắm, đại khái coi thân thiết như người nhà, quan tâm từng tí một giới thiệu từng tí một thành ra cuộc du hành thú vị lắm, không khí tưng bừng lắm.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9772


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9773


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9774
Ngắm nghía rồi lại chụp choạch, chả có cái đối tượng nào thu hút bằng cái đỉnh núi huyền thoại kia ở đây cả. Mọi người đều khen chúng em may mắn vì tỉ lệ thời tiết đẹp thời điểm này là 7 ăn 1, chỉ có 1 ngày trời trong với 6 ngày mây mù.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9776


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9777
Đường rải đá thôi, nhưng cũng chạy tới tầm 50-70km/h được. Em nghĩ chả có cái mặt đường nhựa nào chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt ở đây cả. Với lại cũng không nên quá hiện đại ở cái nơi thiên nhiên đẹp thế này.

TYYT
15-03-2009, 17:36
Núi Everest là đỉnh cao nhất của dãy núi Hymalaya, trải dài hướng tây bắc xuống đông nam là biên giới tự nhiên của Tibet và Nepal. dãy nuí vày cùng với dãy núi côn luân ở phía bắc giống như biên giới tự nhiên của người Tạng. Trên thế giới có 14 cái đỉnh trên 8000m thì đầu nằm trên rặng núi này cả. Đỉnh núi cao nhất là Everest - 8848m nằm giữa biên giới Tibet và Nepal phía Trung quốc gọi là Chomolungma. Hai phía đều có đường lên đỉnh nhưng phía Nepal là chủ yếu.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9778


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9779


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9780


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9781
Đỉnh Everest chụp bằng ống Tele

TYYT
15-03-2009, 17:41
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9783


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9784
Phế tích



https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9782


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9785


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9787
Những căn nhà sơn trắng rất tinh khôi, em tự hỏi giữa vùng đá bụi này cuộc sống diễn ra như thế nào.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9786

TYYT
17-03-2009, 20:06
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9869
Bác tài dừng xe giữa đường nghỉ, xe đã phủ một lớp bột vàng sáng mịn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9866
Một đống đá nguyện, và có rất nhiều đống đá như thế dọc đường


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9865
Gần hơn chút nữa, là câu chú Ommani Patme Hum


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9864


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9875
Hai bà cháu người tạng đón chào khách lạ, những người tạng này sẽ biến tất cả đá núi Hymalaya thành những câu chú.

TYYT
18-03-2009, 20:57
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9880
Cuộc sống du mục trên thảo nguyên thật là bao la, có còn chỗ cho những toan tính nhỏ nhoi nữa không?


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9878
Chiếc lều nhỏ để chăn thả gia súc, tránh cái nắng gay gắt ban ngày, nhiệt độ âm ban đêm và những cơn mưa băng, tuyết


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9879


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9874


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9876
Những đàn gia súc lớn nuôi sống người Tạng

TYYT
18-03-2009, 21:01
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9873


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9884


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9883
Phong cảnh chụp từ trong xe


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9881


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=9882
"nếu từ đầu đã không có triền phược thì đi tìm giải thoát làm gì" - tôi đã đọc câu này ở đâu nhỉ.

dudu08
18-03-2009, 21:21
Ảnh đẹp lắm lắm, mơ ước sẽ có ngày đi theo cung mà TYYT đi. Chắc sẽ có ngày đó, mỗi tội chưa biết bao giờ. Nhân thể, chụp RAW, chỉnh bằng Fotoshop, TYYT xóa hộ luôn mấy vết bẩn sensor nhé, nhanh mà, thế cho nó hoàn chỉnh luôn. Bao giờ mình được bộ ảnh như thế này nhỉ, vẫn đang mơ!!! :))

Thêm một cái nhân thể nữa, cậu vừa nói đến triền phước và giải thoát, mình xem 1 bộ phim về Tây Tạng, về tu hành, về dục vọng, tính dục, về rất nhiều thứ, cả triết lý nữa, một bộ phim khá hấp dẫn, tìm xem phim: " Samsara" nhé.

likemoon
18-03-2009, 22:41
Ôi dồi ôiii...ảnh cưỡi ngựa trên này đẹp thế...hức hức...

lymy
18-03-2009, 23:11
Nếu em không lầm thì kinh phật có nói đến điều này, đại loại thế: bản chất là trong sạch, dính tà khí nên mới phải tu hành!!!

TYYT
19-03-2009, 20:10
Ảnh đẹp lắm lắm, mơ ước sẽ có ngày đi theo cung mà TYYT đi. Chắc sẽ có ngày đó, mỗi tội chưa biết bao giờ. Nhân thể, chụp RAW, chỉnh bằng Fotoshop, TYYT xóa hộ luôn mấy vết bẩn sensor nhé, nhanh mà, thế cho nó hoàn chỉnh luôn. Bao giờ mình được bộ ảnh như thế này nhỉ, vẫn đang mơ!!! :))

Thêm một cái nhân thể nữa, cậu vừa nói đến triền phước và giải thoát, mình xem 1 bộ phim về Tây Tạng, về tu hành, về dục vọng, tính dục, về rất nhiều thứ, cả triết lý nữa, một bộ phim khá hấp dẫn, tìm xem phim: " Samsara" nhé.

Chào cụ, đã là đường trần thế tránh sao khỏi bụi. Em biết lâu rồi, cứ để nguyên thế cũng đâu có sao, có in ảnh đem bán đâu mà sợ.

Hồi đấy rủ bác đi thì bác chê đắt, rồi bác lại tiếc cái ống Lờ... Bi giờ đi khó hơn nhiều mà em cảm thấy cái Tibet bây giờ đang căng thẳng lắm, ngày càng hỗn loạn hơn, sắp thành cái chợ rồi.

dudu08
19-03-2009, 20:29
Bố trẻ ơi, 3000 USD của bố bằng 2 cái ống L của tôi, đâu phải là 1. Thú thực là cũng thèm lắm, nhưng chắc có đi cũng chỉ đủ thời gian đi 2 tuần thôi, bố đi gần 1 tháng, anh em đú cũng chỉ có chừng, sao mà theo nổi. Thì ảnh đẹp gần như tuyệt đối, xóa cái vết bẩn thì thành đẹp hoàn hảo, tớ là tớ vẫn thích nó hoàn hảo hơn. Nói thầm nhé, thực ra là thèm đến Everest chụp ảnh núi như bố trẻ, về phóng thật to treo ở trong phòng. Phê!!!
Còn tớ, thực ra cũng chỉ thích Tibet vừa vừa, cái tớ mê hơn là cung đường, là núi non cơ, cậu biết tớ rồi đấy. Tu viện thì cũng vừa phải thôi, Mật tông thì tớ " kính nhi viễn chi", đâu có duyên ngộ đạo như bố trẻ!!!

TYYT
19-03-2009, 20:43
Bố trẻ ơi, 3000 USD của bố bằng 2 cái ống L của tôi, đâu phải là 1. Thú thực là cũng thèm lắm, nhưng chắc có đi cũng chỉ đủ thời gian đi 2 tuần thôi, bố đi gần 1 tháng, anh em đú cũng chỉ có chừng, sao mà theo nổi. Thì ảnh đẹp gần như tuyệt đối, xóa cái vết bẩn thì thành đẹp hoàn hảo, tớ là tớ vẫn thích nó hoàn hảo hơn. Nói thầm nhé, thực ra là thèm đến Everest chụp ảnh núi như bố trẻ, về phóng thật to treo ở trong phòng. Phê!!!
Còn tớ, thực ra cũng chỉ thích Tibet vừa vừa, cái tớ mê hơn là cung đường, là núi non cơ, cậu biết tớ rồi đấy. Tu viện thì cũng vừa phải thôi, Mật tông thì tớ " kính nhi viễn chi", đâu có duyên ngộ đạo như bố trẻ!!!

hết 2000$ thôi, lão già rồi thành ra nhìn gà hóa quốc. Lão lắm lý do quá mà kỳ thực lão đi đâu có vừa, sểnh ra một cái là tấp ta tấp tểnh. Lão toàn chọn đoàn lắm gái đẹp để mà đú thì không đi tibet được đâu! không có ảnh đẹp được đâu! =))

dudu08
19-03-2009, 21:06
50 triệu hồi ấy mà bảo là 2000 USD à, bố trẻ làm thế khối em chạy theo cung ấy nhẵn túi giữa đường. Ảnh đẹp là do mình, đâu phải do ai hả bố trẻ.:)) Hay hôm nào xin cái file ảnh, về phóng to treo tường, hàng ngày ngồi mơ Tibet nhỉ!!!

TYYT
19-03-2009, 21:48
1000$ kia là Quẩy đại gia ăn chơi nhảy múa mát xa với bao gái ở trên núi, lão có giỏi thì đú theo Đại gia.

Ảnh đẹp mà do mình thì Lão xin ảnh làm gì? về treo ống kính lên ngắm có phải tiện hơn không?! he he lão thiệt là lăng nhăng quá!

likemoon
19-03-2009, 23:55
Lại thế rồi ...lại thế rồi ...hi hi...chán quá chả đi đâu được cùng nhau nữa nhỉ...chỉ cần ngồi trong ô tô nghe 2 bác quăng củ đậu đi quẳng cục gạch lại là cũng vui rồi...;)..tiếp tục Tibet nào bác ơi...tình hình Tibet chắc còn lâu mới vào được bình thường, thôi ta ngồi ngắm ảnh cho đỡ phải đi vậy :D

June
20-03-2009, 08:01
Em nhận được cái email này từ Dreams travel và nhiều phản hồi khác của một số bạn guide hiện ngồi tại Lhasa

Last year the tourism there paused in March and restored in summer. That was an exception. I have been operating Tibetan tours for 2 decades and it is always something unrest in March,but becomes normal from April.
To travel in Tibet, you will have to e-mail me the following:
1. a day-by-day itinerary( where to enter, stay and exit)
2. tour participant list(name in full, sex, dat eof birth, nationality, occupation and passport number)
3.Scanned photo page and China visa page of the passport
I will get you permits in time.

Nên nếu không có sự kiện gì như tháng 3 năm ngoái chúng ta hoàn toàn yên tâm lên đường ạ :|

zhou
20-03-2009, 17:24
Lại thế rồi ...lại thế rồi ...hi hi...chán quá chả đi đâu được cùng nhau nữa nhỉ...chỉ cần ngồi trong ô tô nghe 2 bác quăng củ đậu đi quẳng cục gạch lại là cũng vui rồi...;)..tiếp tục Tibet nào bác ơi...tình hình Tibet chắc còn lâu mới vào được bình thường, thôi ta ngồi ngắm ảnh cho đỡ phải đi vậy :D

Tớ cũng thích nghe anh Đú với anh TY cãi nhau

quanh đi quẩn lại thể nào cũng quy ra L =)).

Em muốn được tặng một cái ảnh phóng to , anh TY đồng í đê để em chọn :D

lymy
20-03-2009, 22:31
Em cũng đăng kí cái mây bỏng ngô ạ!

TYYT
22-03-2009, 22:50
đồng ý, chọn ảnh nào thì PM, anh sẽ gửi bằng mail ảnh to.

Mấy hôm nay bận quá!

dudu08
23-03-2009, 11:34
Bác cho iem xin cái ảnh nào có Everest đẹp nhất ấy bác nhé. Nhớ ảnh to 1 tý, vì iem quyết phóng cỡ 40x60 treo tường nhà iem. Rồi khi nào iem tự đi chụp được iem cũng phóng 1 cái cỡ như thế treo ở dưới. Thanks bác nhiều. Ký tên: Iem - mail của iem là [email protected]. :))

TYYT
23-03-2009, 14:29
Bác cho iem xin cái ảnh nào có Everest đẹp nhất ấy bác nhé. Nhớ ảnh to 1 tý, vì iem quyết phóng cỡ 40x60 treo tường nhà iem. Rồi khi nào iem tự đi chụp được iem cũng phóng 1 cái cỡ như thế treo ở dưới. Thanks bác nhiều. Ký tên: Iem - mail của iem là [email protected]. :))

Riêng lão, phải bán! mất 2 cái ống Lờ mà không được cái gì sao!:T

Với lại Lão cũng thông cảm cho! biết cái gì đẹp đối với Lão mà chọn bi giờ, lão cho cái tiêu chí về cái sự đẹp này đi xem nào, rồi còn biết đường để mà bồi tiếp Lão.

miyukivn
23-03-2009, 16:33
Bác cho iem xin cái ảnh nào có Everest đẹp nhất ấy bác nhé. Nhớ ảnh to 1 tý, vì iem quyết phóng cỡ 40x60 treo tường nhà iem. Rồi khi nào iem tự đi chụp được iem cũng phóng 1 cái cỡ như thế treo ở dưới. Thanks bác nhiều. Ký tên: Iem - mail của iem là [email protected]. :))

Đại ca cafe ợ, iem thì iem thích 1 cái ảnh thật ngon của Potala, mọi thắc mắc xin gửi về hòm thư [email protected] =))
Iem là iem xin nghiêm túc đấy, không phải như bác đú đâu

zhou
23-03-2009, 17:33
Riêng lão, phải bán! mất 2 cái ống Lờ mà không được cái gì sao!:T

Với lại Lão cũng thông cảm cho! biết cái gì đẹp đối với Lão mà chọn bi giờ, lão cho cái tiêu chí về cái sự đẹp này đi xem nào, rồi còn biết đường để mà bồi tiếp Lão.


Ôi thế cho ảnh là một người mà phóng ảnh lại là anh đú dư ?:D

Hemmm, Anh Đú có đồng í luôn không để em chọn =))

truong_giang
23-03-2009, 22:01
Cho em xin cái ảnh tập thể có 5 người chụp tại hồ yamadok nhá...

lymy
24-03-2009, 18:58
đồng ý, chọn ảnh nào thì PM, anh sẽ gửi bằng mail ảnh to.

Mấy hôm nay bận quá!

hơ hơ, thế mà em cứ tưởng... chọn ảnh, rồi mấy hôm sau có... ảnh phóng sẵn chỉ việc mang về treo chứ ạ!!!(beer)

TYYT
24-03-2009, 19:36
Thôi xin các anh các chị, để em post nốt mấy cái ảnh nữa đã rồi các anh các chị hẵng chọn.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10172
Rongbuk Monastery, vừa là một khách sạn cho khách nghỉ chân trước khi leo lên EBC. Em đã nghe nhiều về chất lượng tồi tệ của cái gọi là khách sạn này, vào ngó nghiêng một hồi thấy nó Không ra Ngô cũng chẳng ra Sở.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10173
Khu nghỉ của khách tham quan của EBC đây, vô số khách sạn luôn


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10175
Hotel de California đây, một chi nhánh của Hotel California trong bài hát của Egle.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10174
Câu lạc bộ Summit luôn cho hoành


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10176
Nội thất của 1 "chiếc" khách sạn, thực ra là một cái lều. Một cái lều của người Tạng thì không thể thiếu cái bếp phân bò. Bếp đun bằng phân bò-thứ chất đốt duy nhất của người tạng từ hàng ngàn năm, khói bếp tỏa ra mùi ấm nồng, toàn bộ nhiệt tạo ra được dùng để đun nấu và sưởi ấm.

June
24-03-2009, 19:43
Cái Hotel de California kia của bác nhất định em sẽ ghé qua :))

TYYT
24-03-2009, 19:43
Thời tiết hôm nay may mắn cho những ai đếm ngắm núi tuyết và thuận lời luôn cho cả nhứng đoàn leo núi. phải nói là rất đẹp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10178


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10179


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10180


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10181


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10182

TYYT
24-03-2009, 19:51
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10183
EBC là cái bãi đất rộng phía dưới kia, dưới ấy khuất gió là nơi các đoàn thám hiểm thực tập làm quen với độ cao. Bên kia biên giới phía Nepal cũng có một EBC nhưng bên ấy có nhiều đoàn hơn. Một phần vì đường lên phía Nepal thuận lợi hơn, có bộ tộc người Sherpa chuyên hỗ trợ cho các đoàn leo núi, nhưng em đoán là bên Nepal thủ tục đơn giản hơn, dịch vụ tốt hơn nhiều cho dù bên ấy vẫn có nội chiến.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10184
Đường từ EBC về Changmu-biên giưới với Nepal


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10185

TYYT
24-03-2009, 20:07
Quảng đường từ EBC về changmu là một chặng đường dài, bụi bậm và rất thưa thớt những bóng người.
Có lúc hai xe của chúng em như lạc giữa muôn ngàn núi chập trùng, lái xe cứ ngắm núi mà chạy trên mặt đất, chả có thấy con đường nào cả. Có lúc thấy hai xe lội ào ào ngang những con suối nước lạnh bắn tung tóe. Có lúc lại thấy chạy trên thảm cỏ mượt ào qua nhưng vùng nước hất tung những chú cá nhỏ lóng lánh vẩy bạc clên mặt cỏ. có lúc em thấy như đi trên sa mạc với những cụm cây gai trải đến tận chân trời, có lúc lại lao vùn vụt xuống những triền cát. Không có đường xá gì cả, không ước lượng được khoảng cách, không hiểu đang đi lên hay đi xuống, nói chung là rất mơ hồ ạ, cảm giác rất mơ hồ.


Hai anh tài trẻ thấy mọi người mắt chữ i mồm chữ ô thì càng khoái, đến những góc cua góc queo với lúc lao dốc lao suối thì lại tăng ga, Hò hét đến khản cổ.


Mãi đến tận 5h chiều bọn em dường như mới ra khỏi khu công viên, bắt vào con đường lớn dẫn đến changmu, mệt phờ vì bị nhồi hơn 4 tiếng đồng hồ trên xe.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10186


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10187


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10188
Ông mặt trời thả những vệt nắng cuối cùng lên những ngọn núi tuyết phía xa, cảnh tượng đẹp không thể tả được, thấy mình nhỏ bé cô đơn như hạt cát.

msblue
24-03-2009, 21:43
@TYYT: Tự dưng Anh lại gửi cho Em link. Gần 2 năm rồi còn gì. Cũng mới giở ảnh ra xem lại.

Hôm trước vừa chat chit với Migmar, bảo tao muốn quay lại Tibet, hình như bây giờ khó khăn hơn trước mình đi nhiều.

Sao đi từ cái hồi lẩu hồi lâu rồi mà bây giờ Anh vẫn chưa post hết ảnh cơ à?

dudu08
24-03-2009, 22:31
Đây rồi, người mình ngưỡng mộ hơn cả TYYT đây rồi. Bạn Lu ơi, bao giờ đi thì bảo nhé, xin đi ké bạn Lu với. Quả này TYYT chết với mình!!!

TYYT
25-03-2009, 08:15
Đây rồi, người mình ngưỡng mộ hơn cả TYYT đây rồi. Bạn Lu ơi, bao giờ đi thì bảo nhé, xin đi ké bạn Lu với. Quả này TYYT chết với mình!!!

Lão ơi, lão già rồi mà buôn dưa lê phát khiếp. Thôi không chấp lão nữa vì lão già rùi.:T

@Blue: định đưa mấy cảnh nhảy bungee ở Nepal cho mọi người thưởng thức nên phải hỏi ý kiến người mẫu :). Nhân tiện vào đây buôn chuyện giúp anh với, cái này ko phải là chuyên môn của anh.

msblue
25-03-2009, 08:41
Hi các Anh,

Mẫu mọt gì đâu, cả gần một năm từ ngày mất hộ chiếu ở Lambra giờ vẫn chưa có cơ hội 'vượt biên', Em đang cuồng cẳng quá. Mấy hôm nay đang nhờ Anh HK tìm kiếm đường để sang Egypt mà chưa biết tháng nào sẽ đi được. Em dự kiến tháng 4, tháng 5 sẽ đi đâu đó khoảng 10 ngày. Bọn Anh có chương trình gì hay không?

Tuần sau cafe cái nhỉ các Anh?

TYYT
26-03-2009, 20:22
Rốt cuộc bọn em cũng đến được changmu vào 2giờ đêm sau hành trình mệt mỏi và tình trạng tắc đường ở Changmu. Xe cộ nhíc từng centimet mất tới hơn 2 tiếng đồng hồ trong thành phố để đến được khách sạn.

Không thể tả được cảm giác nữa, một sự chán nản , lười biếng, giống như miếng bánh đa gặp nước vậy. Bọn em đang từ vùng không khí cao, khô, sạch, sáng chuyển đến vùng thấp, ẩm, bẩn, tối. Mọi thứ trong thành phố đều cũ, gỉ sét, ướt át dưới làn mưa mỏng vô cùng ẩm thấp. Người ngợm hôi hám, giường chiếu ẩm ướt, cảm giác như trùng xuống.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10293
Thành phố Changmu-cửa ngõ sang Nepal


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10294
tắc đường - tự giải quyết, không có công an nào hết


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10295
Chuẩn bị chia tay hai bác tài và 2 chiếc xe 4x4 tuyệt vời. Anh lái người Tạng thì đến ôm từng người để chia tay, anh lái TQ thì dặn đi dặn lại - bọn mày gặp vấn đề gì cứ gọi cho tao. Thực sự là em tin lời hứa ây, người TQ một khi đã coi như người nhà sẽ hết lòng. Với lại cậu tài dường như cũng quyến luyến em Blue lắm.

TYYT
26-03-2009, 20:27
Bữa sáng đắt lòi cùng với mấy lon bia Lhasa mang theo từ Tibet, trong không gian tĩnh lặng của một quán cafe nhỏ xin xắn. Ngắm nghía những cái lộn xộn ồn ào ngoài kia qua ô của kính.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10299


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10297


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10298

TYYT
26-03-2009, 20:49
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10300
Biên giới Tibet-Nepal rất nghèo, đường đi giữa hai nước là đường đất, nhỏ bẩn và không bằng phẳng. Xe cộ cũ kỹ phả khói mù mịt vào không khí ẩm mãi không tan được. Mùi xăng dầu như ngấm vào cả da thịt.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10300
Vừa đi qua biên giới mấy cây số đã có 1 trung tâm vui chơi giải trí chèo thuyền vượt thác và đặc biệt là trò chơi Bungee. Nepal là 1 địa danh du lịch mạo hiểm có tiếng với các môn tàu lượn, leo núi vượt thác. Trò tàu lượn đứng thứ 2 trên thế giới về số lượng và trò ... leo Everest thì đương nhiên là số 1. Vẫn đang nội chiến nhưng các bên đều tránh không tấn không khách du lịch - em nghe người ta kháo nhau thế trên diễn đàn LP, trừ khi có lệnh thiết quân luật (đoàn Tibet của anh Xuân Bình đi trước đoàn của em hình như đến Nepal đúng thời điểm thiết quân luật)


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10305


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10304


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10303
Hướng dẫn các khách du lịch chơi trò Bungee, anh này nói tiếng Anh rất tốt và có ánh mắt thật là tinh quái. Khi được hỏi về bảo hiểm, anh ấy tủm tỉm cười và nói "các bạn sẽ nhận được bảo hiểm trên thiên đường" - bó tay!

TYYT
26-03-2009, 20:57
Các chị em thì cứ hơn ha hớn hở, 100 đồng mỹ 1 phát-150 đồng mĩ 2 phát. Cùng một công chuẩn bị dây bảo hiểm mà.

Em với Trường giang đại hiệp thì chỉ đứng nhìn thôi, trò nghịch của trẻ thơ và mấy kẻ liều lĩnh đâu có làm cho các đại hiệp bận tâm :D


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10302
Đứng chỗ này để nhảy xuống cái thác dưới kia, người ta tính toán sao cho cách mặt nước khoảng chừng 2 mét thì hết đà dây chun. Trước khi nhảy từng vận động viên đều phải đo trọng lượng để chọn đối trọng và chiều dài dây thích hợp. Các anh mà nhầm một cái là toi ngay...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10306
Bay


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10308
Bay tiếp


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10309
...


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=447&pictureid=10310
Bay xuôi chán rồi lại bay ngược cơ, đúng là phụ nữ Việt nam anh hùng cái thế

TYYT
07-04-2009, 15:57
Vào đầu tháng 6 nhưng Nepal đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Những ngày đầu tháng 6 này mưa rả rích khoảng nửa ngày còn đến giữa tháng 7 sẽ mưa cả ngày. Mưa đến làm việc đi lại gián đoạn, màu sắc chuyển sang gam xám lạnh do mọi thứ ngấm nước trở nên xậm màu hơn và nắng bị mây che.

Cho dù thế thì Nepal vẫn rất đẹp, có nhiều nét đặc biệt. Chúng tôi chọn 3 địa điểm: Kathmandu, Khu sinh thái thiên nhiên chitwan, và Lumbini. Kathmandu là một lòng chảo rất rộng với rất nhiều công trình kiến trúc cổ. Nói về Kathmandu có lẽ đã có rất nhiều bài viết, chỉ có một đặc điểm tôi nhận thấy rất riêng - đó là thành phố không còn quy hoạch, không có trật tự nhưng không loạn.

Không còn quy hoạch là vì đường xá là các khe hở giữa hai tòa nhà, không có lề đường, không cấm bất cứ một phương tiện nào giao thông. Nhưng không loạn ở chỗ là người ta tự dàn xếp giải tỏa đám tắc đường không cần cảnh sát giao thông cho dù mất nhiều giờ đồng hồ không có ẩu đả. Trên đường đi Chitwan lái xe bus của chúng tôi đâm làm méo cánh của xe 4 chỗ hiệu Peugeut những mội việc cùng giải quyết xong bằng nhừng lời nói mà không thấy người ta tỏ ra giận giữ.

Đúng vào những ngày ra khỏi kathmandu để đi Chitwan và Lumbini, một cuộc tổng đình công nổ ra trên toàn Nepal do phe maoit lãnh đạo. Biết trước về cuộc đình công nên chúng tôi đi sớm 1 hôm, mất cả ngày đến Chitwan thì không đặt được vé đi Lumbini cũng không đặt được vé về Kathmandu :shrug: tất cả các ngả đường đều đã bị phong tỏa - quá lo lắng. Tôi cũng chẳng còn nhớ em Blue đã xay sở cách nào để có một chiếc xe rất cũ chạy đến Lumbini chơi một ngày và từ đây dùng máy bay quay trở lại kathmandu. Hình như anh chủ khách sạn người tàu giúp đỡ rất nhiều mới được như thế.

TYYT
07-04-2009, 16:23
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10618
Trước của khách sạn, du khách muốn chụp với rắn - miền phí nhưng mà tùy tâm - 50R là OK


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10625


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10621
Khu phố tây, không thiếu thứ gì đặc biệt nhiều là của hàng mua bán trao đổi sách LP cũ (xịn) và các loại quần áo ấm.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10623
Kathmandu Guesthouse - được LP recomment


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10622


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10619
Phương tiện di chuyển chính là xe lôi


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10620
Cò du lịch

TYYT
07-04-2009, 16:25
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10624
Cô bán hoa quả dầm ở ngã tư, hoa quả của Nepal nhiều và ngon, cô thì xinh thế. Nhìn mắt cô đã thấy hết khát rồi.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10627


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10626
Khu dân cư, trên đường đi đến Bactapure

LinhEvil
07-04-2009, 16:55
Giời ơi em lậy chị. vật quá :)) đi chết đây

TYYT
07-04-2009, 17:29
Giời ơi em lậy chị. vật quá :)) đi chết đây

Ô hay, sảng à! tỉnh lại đi. Cho chị biết Nepal là cường quốc về món thể thao mạo hiểm. Tàu lượn, leo núi và bungee tha hồ mà chết đi sống lại nhiều lần.

TYYT
07-04-2009, 17:33
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10629


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10631


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10632
Chùa chiền, chợ búa, giải trí văn hóa túm tụm vào nhau như mớ bòng bong


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10628
Những ô cửa sổ rất ư là xinh đẹp và huyền bí


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10630
Cô nàng công chúa của 1001, cho anh hỏi cây đèn thần là cây nào ;)

likemoon
07-04-2009, 18:04
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10630
Cô nàng công chúa của 1001, cho anh hỏi cây đèn thần là cây nào ;)


Ồi bác ơi, chẳng nhẽ trong đám lổn nhổn nhổn dưới chân và sau lưng nàng kia bác lại không tìm được cây đèn thần nào...

dudu08
07-04-2009, 18:46
Hình như là Nàng ngồi lên đèn thần thì phải, ông TYYT đã thử chưa!!!

PeterPan
07-04-2009, 21:26
Mê mẩn xem đi xem lại topic này mà không biết chán.
Hikhik, thèm quá đi mất :(.

TYYT
08-04-2009, 14:08
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10669
Ngôi đền của Thần Shiva giữa quảng trường, là nơi linh thiêng nhất và người ta thường lôi nhau ra đây phân xử dưới sự giám sát của Thần Shiva. Nói dối ở chỗ này là tối kỵ đối với người Nepal


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10670


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10671


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10672


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10673


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10674
Những ngôi đền cũ kỹ với vật liệu gạch này chịu được bao lâu dưới thời tiết nóng ẩm của Kathmandu?!

Bodyparty
08-04-2009, 14:12
Không có ảnh tiếp à ? Nhiều ảnh đẹp quá thể !

TYYT
08-04-2009, 14:19
Rất kỳ cục, người Nepal như không thèm quan tâm đến thời gian. Khi xây một căn nhà hoặc một công trình, người ta có thể dừng lại giữa chừng vì những lý do không đâu để 6 tháng hoặc một năm sau tiếp tục thực hiện. Do vậy việc xây mới hay sửa sang nhiều khi chầy bửa đến vài năm. Đấy là theo quan sát của tôi cùng với một người bạn gặp tại Kathmandu nói. Mọi thứ đều đơn giản, chậm dãi như thể cuộc sống đứng yên.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10675


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10676
Tòa nhà phía bên tay trái là nơi cung cấp những suất ăn cho những lao động nghèo với giá rất rẻ.


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10677


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10678


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10679
Anh này bị què, đi rong ở phố chờ cơ hội để làm hướng dẫn viên cho khách. Anh ấy nói tiếng anh tốt, hành xử khá rành rọt và trình bầy cho chúng tôi rất chi tiết cặn kẽ với một mức giá tùy tâm. Và nói chung là rất rẻ.

TYYT
08-04-2009, 14:24
Nếu xem của sổ là ánh mắt của đôi nhà thì với tôi những ngôi nhà Nepal tuy luộm thuộm nhưng ánh mắt bao giờ cũng đẹp. Những ô cửa sổ được bo gọn bằng gỗ, trang trí rất đẹp và có mái vẩy dài cong duyên dáng như cặp lông my.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10682


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10681


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10680

Không phải suy xét nhiều, người Nepal rõ ràng là rất coi trọng cánh cửa sổ.

TYYT
08-04-2009, 14:35
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10683


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10685


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10684


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10686
Ngắm trộm đây này - bằng cái ống tele rất dài nên không sợ bị phát hiện. Mắt của các cô gái Nepal rất đẹp, đẹp cực kỳ. Mới nhìn có vẻ tàng ẩn nét buồn nhưng thực ra ánh mắt rất trầm tĩnh và an ổn. Các cô gái cũng chăm sóc đôi mắt rất kỹ.

TYYT
09-04-2009, 09:42
Ở chính giữa quảng trường Dubar có một ngôi đền nổi tiếng Jagannath, cũng được biết đến với cái tên Kamasutra Temple. Đền được xây dựng từ thế kỷ 16, với các họa tiết khắc gỗ mô tả hình ảnh của nam nữ yêu nhau ở rất nhiều tư thế. Nguyên là nhà Vua (anh hướng dẫn viên nói cái tên dài quá mà em nhớ không được) thấy cư dân rất chểng mảng chuyện ấy, muốn cho dân cư đông đúc hơn mới cho xây dựng ngôi đền để khuyến khích việc sinh con đẻ cái.

Em nói nguyên lời của anh hướng dẫn viên chứ không có thêm thắt gì cả :LL

Kỳ cục là ổ chỗ người nam lúc thì trông giống như một vị vương tử, có lúc thì giống như một vị pharaoh ai cập, có lúc thì lại là một vị thần mình người đầu voi có rất nhiều tay


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10706


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10708


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10707

TYYT
10-04-2009, 20:05
Nepal không thần thánh như Tibet, không sáng rực rỡ như Tibet nhưng thành thực mà nói, Nepal có duyên ngầm. Em chỉ có 6 ngày ở Nepal trong tình trạng mưa mỗi buổi chiều rồi lại đình công và tắc đường nhưng nếu có thêm thời gian ở lại nữa, em sẽ dành hết cho Nepal.

Ở Nepal, có thể lân la các con ngõ phố cổ cũ kỹ để tìm hiểu cuộc sống. Con người Nepal thân thiện, dễ gần, không soi mói.

Ở Nepal có thể dành thời gian nghỉ ngơi ở những khu vườn quốc gia (rất nhiều), ngắm nhìn động vật hoang dã trong rừng trên bành voi. EM có theo 1 tour trên bành voi ở Chitwan, thấy tê tê, hươu, nai, lợn rừng, tê giác, hổ - Thấy tất cả những con gì mà em biết trong sách giáo khoa với số lượng khá nhiều. Nhưng vì trời mưa không giơ được máy ảnh lên. Đất nước nghèo mà vẫn giữ được những khu vườn quốc gia như thế có thể thấy được chất con người rất lành của dân Nepal.

Nepal là thiên đường cho những trò chơi thể thao mao hiểm vì có địa hình phù hợp, khí hậu phù hợp. Những thứ điển hình là chèo thuyền vượt thác, nhảy bungee, leo núi, dù lượn.... và đặc biệt nhất mà không đâu có là chinh phục đỉnh Everest.

Những ai yêu thích kiến trúc có thể tìm thấy ở Nepal những nét kiến trúc đặc biệt không có ở bất cứ nơi nào khách trên thế giới.

An ninh thì mặc dù có nội chiến nhưng thực tế chưa có khách du lịch nào bị bắt, mất tích hay ngược đãi.

Chi phí ăn uống/đi lại/chơi bời ở Nepal rất rẻ.

Nói chung là rất dễ chịu.

TYYT
10-04-2009, 20:24
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10712


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10713


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10714


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10715


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10716


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10717

zhou
10-04-2009, 21:17
Chuyện bây giờ mới kể , Đúng là đi một ngày đàng , học một sàng khôn :-)).

Em cũng khôn ra một tí khi xem topic này hê hê hê ...

Lại nhớ cái vụ Manly và ạnh H mua sách khắc trên tre dấu dấu diếm diếm ở Shangrila :-))

TYYT
13-04-2009, 12:16
Chuyện bây giờ mới kể , Đúng là đi một ngày đàng , học một sàng khôn :-)).

Em cũng khôn ra một tí khi xem topic này hê hê hê ...

Lại nhớ cái vụ Manly và ạnh H mua sách khắc trên tre dấu dấu diếm diếm ở Shangrila :-))

Mua được cửu âm chân kinh phải giấu chứ, nếu không giang hồ lại nổi sóng thì chít.


Hình như hồi ấy cả nhóm ở làng Bái Sa đúng không Zhou! một cái làng bé tẹo có mấy bông lau và một cây hoa trà bự.

TYYT
13-04-2009, 12:19
Các công trình cổ ở Patan, phải nói là tuyệt đẹp và rất chất. Không thấy kiểu vá víu nâng cấp hoặc là khôi phục phá hoại như ở VN

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10718


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10719


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10720


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10721


Cho dù không thấy biển cấm sờ mó này nọ, mọi người vẫn sử dụng các công trình cổ hàng ngày nhưng tình trạng thật là hoàn hảo. Đúng là của bền tại người!

TYYT
13-04-2009, 12:24
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10722


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10723


https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10724


Nếu gạt bỏ những pano quảng cáo, những dãy nhà mới xây phía xa xa, có cảm giác như mình lạc vào những thế kỷ trước! như một giấc mơ!(c)

baxu
13-04-2009, 14:01
Nepal không thần thánh như Tibet, không sáng rực rỡ như Tibet nhưng thành thực mà nói, Nepal có duyên ngầm.

Chi phí ăn uống/đi lại/chơi bời ở Nepal rất rẻ.

Nói chung là rất dễ chịu.

Lần trước mình đi không có thời gian nên chỉ dừng Kathmandu 3 ngày rồi bay về BKK, hơi tiếc. Mình cũng nghĩ là nếu có thời gian thì dành riêng cho Nepal hẳn 1 chuyến, chứ nếu chỉ lướt qua Kath như mình thì đúng là chưa cảm nhận được gì. Hơn nữa lại từ vừa trải qua 3 tuần ở Tibet, ngập thiên nhiên và văn hóa rồi, về Kathmandu không còn ấn tượng được nhiều nữa.

Nhưng cảm giác dễ chịu thì chính xác. Người dân hiền lành, thân thiện, ăn uống ngủ nghỉ rẻ ơi là rẻ, mà chất lượng thì tuyệt vời!

.

007
22-06-2009, 18:27
Tiếp đi bác ơi...
Thật lòng mà nói có nhiều vùng đất cần phải đi gấp kẻo dấu tích thời gian hay bàn tay con người làm biến dạng, phá hủy. Như việc hủy cái hồ nước tuyệt đẹp được xem là "long mạch" ở trước Bạch Cung Potala là một ví dụ. Văn hóa xâm lược thể hiện rõ mọi nơi trong giới lãnh đạo TQ.
Mà có điều Tây Tạng còn ...xa quá

TYYT
12-07-2009, 09:25
Tibet là con đường sáng rực sỡ sắc màu từ sân bay Gongga về Lhasa, là những bức tượng các vị hóa thân huyền thoại, các Mandala bí ẩn trong Potala là những bích họa khổng lồ khắp các ngọn núi, là trận mưa đá trên triền núi cao ở Drepung, là nhưng đỉnh núi tuyết phủ quanh năm và những hồ thiêng nước xanh biếc như ngọc.

Tibet là những câu chuyện về những vị pháp chủ lừng danh Liên Hoa Sinh, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Gampopa, Rechungpa, Phagmo Drukpa và Lingchen Repa, những câu chuyện mà khi đọc ta có cảm giác như đang ở thế giới khác, huyễn hoặc và thần thoại.

Đấy là những cảm giác của tôi về Tibet :)

Tự nhiên thấy muốn quay lại Tibet quá, muốn đi xa hơn tới tận núi Kailash huyền thoại. Lần này mình phải dành thật nhiều thời gian ngồi ngắm ngiá từng thứ một, lạy trời biến ước mơ thành hiện thực!

wasabi2
23-07-2009, 00:58
Hình bác chụp đẹp quá. Lúc em đi là cuối tháng 10, đầu mùa Đông nên không tới hồ Namtso được do xe lún tuyết....

Kathmandu có thể so sánh với Bali ở mức độ nhộn nhịp của cuộc sống về đêm. Bar, club rất nhiều. Đây cũng là nơi xuất phát của hầu hết du khách phương tây trong hành trình xuyên Hy Mã Lạp Sơn, qua đại lộ Hữu Nghị Đông Tây với trạm dừng cuối cùng là Lhasa.

Nếu buổi tối có thời gian (ngoài việc di mua lịch và tranh thanh ca, mandala ^_^) thì nên thử qua quán bar các tay leo Everest. Quán này dán đầy tường tên họ của các tay leo núi từng chinh phục đỉnh Everest, từ sảnh chính tới tận .... toilet. Không khí rất friendly. Ngồi uống bia tán dóc và nghe kể về các huyền thoại cũng như kinh nghiệm của các tay leo núi. Năm nào cũng có người leo bị ngẻo nên không thiếu các mẫu chuyện lý thú.

Ngoài ra còn có chuyến bay dạo đỉnh Everest. Có thể mua vé máy bay khoảng 100-150$ để được chở một vòng thăm đỉnh. Tha hồ ngắm nhìn, chụp hình, quay phim. Cảnh rất đẹp và hoành tráng.

hylong
27-09-2009, 16:12
Uhm a Chi**to tinh mắt, bức này hình như lấy ngẫu hứng mô đi phê lại bức Along river thời Thanh thì phải

Hí, cái tranh này nhìn thoáng thì chi tiết thật, nhưng nhìn kĩ hơn một tí thì thấy rằng hóa ra chỉ có một khoảng bé bé nhưng cứ được nhân bản lên liên hoàn rất nhiều lần, nên nhìn qua trông chi chít và rối tít cả mắt lên...

Chả là vì mấy lần sang TQ tớ cũng thấy mấy cái ks treo cái tranh này (mà đúng y cái tranh này luôn), lúc đầu thấy đẹp quá, sau ra nhìn kĩ thì ... thôi.