PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Ký sự ảnh Tibet-Nepal



Pages : 1 [2]

hylong
27-09-2009, 17:43
Vài tấm bên trong Cung điện Potala, chất lượng hơi kém cả nhà ngó cho biết

https://lh4.ggpht.com/_Vp-SYg2enUQ/RoPCSkBSHiI/AAAAAAAACy4/X7GsYUMYaxA/IMG_2239.JPG
https://www.mychinaworks.com/blog/lshen/wp-content/uploads/2008/01/potala-inside-photo-b.jpg

https://www.mychinaworks.com/blog/lshen/wp-content/uploads/2008/01/potala-inside-photo-e.jpg
https://www.mychinaworks.com/blog/lshen/wp-content/uploads/2008/01/potala-inside-photo-d.jpg
https://images109.fotki.com/v793/photos/8/862071/4495340/Potalaforbidenphoto5-vi.jpg
https://farm2.static.flickr.com/1009/678250706_16e8da586e.jpg?v=0
https://lh3.ggpht.com/_cLdCxarF6jI/SUQaozHbBVI/AAAAAAAAAZw/ysFwnt8Mskg/800px-IMG_1026_Lhasa_Jokhang.jpg

hylong
27-09-2009, 17:49
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=479&pictureid=10706

Vị nữ thần bên tay phải đang giữ lọ coca của nam thần kìa(NT)

hoaxuongrong
15-10-2009, 18:31
cho em xin ảnh gốc tấm mây bỏng ngô và con đường ngoằn nghèo nhé. Em in to lên treo tường để " mơ về nơi xa lắm" , email: [email protected]

Clue
18-10-2009, 10:09
Làm kế hoạch năm cho công ty, mà dính vô topic này thì chết lên chết xuống, không làm plan được hix. Lam plan xong là đi thôi hix hix

TYYT
07-04-2010, 18:04
Cảm ơn các bạn đã đọc Topic, lâu lắm tớ cũng không vào đây nên không biết có người hỏi thăm. OK tớ sẽ gửi mail cho bạn hoaxuongrong tấm mây bỏng ngô và con đường ngoằn ngoèo.

nguyenchien
30-04-2010, 21:32
nhìn những tấm ảnh này mà thèm lên đường đi tibet quá

Gia lang
09-06-2010, 09:48
Xem hành trình và bộ ảnh của bạn không hiểu sao có gì đó thật cuốn hút và cảm giác mê hoặc. Có cảm giác con người và cuộc sống ở đây thật yên bình, bí ẩn. Ước gì một lần được đến Nepal đứng dưới chân Hymalaya nhỉ....

buddyphuong
05-08-2010, 13:57
Chuyến đi Tibet dài và hay quá, em làm một lèo hết cả 27 pages của Topic luôn. Cám ơn ban TYYT về những bức ảnh đẹp

VU HIEN
13-10-2010, 02:01
Đọc 1 lèo hết 27 trang lúc 2 h sáng, trời ạ thèm quá...thèm 1 lần được lang thang chứ mấy ngày thì sao mà thấm vào đâu...hix...xiền ơi là xiền...thanks chủ topic nhé!!!!

Thanh Tam
18-03-2011, 16:37
Chuyến đi Tibet-Nepal của bạn thật thú vị quá!Càng đọc càng thấy thích thú và thật ngưỡng mộ sự hiểu biết của bạn về Tibet-Nepal.Mình là men mới đang cập nhật thông tin và hứa hẹn một ngày gần nhất sẽ tham gia làm một chuyến Tibet-Nepal .Cám ơn bạn nhiều!

Melody171
29-06-2011, 14:40
Chuyến đi quá là đỉnh í. Những bức ảnh thế này phải được phổ biến rộng hơn nữa cho mọi người biết mà yêu thêm cái cuộc đời này :X

linh_bebu
06-07-2011, 10:36
Hay quá, đẹp quá :((, xem ảnh mà chỉ muốn đi luôn :((.

Topic này của anh chị làm em nung nấu quyết tâm 1 ngày phải đặt chân sang được đó :((, và phải có máy ảnh xịn chụp đẹp nữa =(.

ruby_88
23-08-2011, 11:47
Ôi ngất ngây, không có cơ hội đi được, ngồi nghiền topic cũng mở mang được đầu óc ^^.

knightley
23-08-2011, 14:12
Thanks bác, chả là năm ngoái em cũng nung cũng nấu Nepal, nhưng roài không lên đường được. Giờ ngồi đọc top của bác thì lại nung lại nấu...

noir
10-07-2012, 23:13
Mình chỉ muốn đào cái topic này lên sau gần 1 năm để nói TUYỆT VỜI. Hẹn Tibet 1 dịp không xa nữa.
Cám ơn TYYT vì bài tường thuật và mình chắc rằng bạn đã trải qua những ngày tháng ko thể quên ở nơi ấy

cafeonline
19-08-2012, 21:44
Quang cảnh buổi cầu kinh:

Cửa ra vào, đều là các bức họa kiểu này, Em chịu không hiểu nổi ý nghĩa.

https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=364&pictureid=7997

đây là thể hiện lục căn tiếp xúc với lục trần, nó là động cơ của cỗ máy sinh tử. Lửa cháy xung quanh là khổ đế, nó thúc giục người ta đừng quên tu luyện, đừng chần chừ trước cám dỗ như thể là đang ở trong căn nhà bốc cháy.

Tây tạng đẹp quá, làm sao quay lại?

chuotlang
25-08-2012, 01:17
Khá chi tiết, cám ơn bạn nhé