PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Những cảm nhận từ 1 lần đến Cambodia



ducdenthui
03-12-2008, 15:49
Em là lính mới toe trong Phượt, lượn trong này thì thấy cũng có nhiều topic về Cambodia nhưng em vẫn muốn chia sẻ với mọi người những cảm nhận và hình ảnh chụp choạch khi em có dịp phượt ở Phnom penh và Siem Riep trong 6 ngày dịp Tết 2007....Nhập gia tùy tục, em xin hỏi các bác đã chán nghe chuyện phượt ở Cambodia chưa ạ, nếu chưa thì em sẽ viết tiếp, còn không thì em xin phiền các Mods xóa cái Thread này và em tự hiểu ạ :)

LinhEvil
03-12-2008, 16:19
Anh Đức mò zô đây làm gì thế... :D Để em hò dô ta giúp anh mở hàng topic nhá, Em thề sẽ động viên Member mới hết lòng :D...

nhocdenthui
03-12-2008, 18:49
Vồ hò đoi vồ, rồi cuối tuần sau nữa mình bảo Đức đen dẫn đi ăn vì Đức đen đang có phi vụ hơi bị hay =))

Đức đen há Đức đen :LL

ducdenthui
03-12-2008, 20:34
Không thấy các bác phản đối thế nên em bắt đầu tán nhé :D


Rời Ta Prohm khi những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp tắt , nhìn những rể cây cổ thụ khổng lồ mọc trùm lên mái đền thờ và nghe tiếng chim kêu quang quác trên đầu tôi không thể không ngậm ngùi cho một đế chế Angkor hùng mạnh có lịch sử hơn 600 năm kéo dài từ thế kỷ thứ 9-thế kỷ 14 đã biến mất khỏi lịch sử nhân loại….

1)Phnom Penh điểm dừng chân đầu tiên

Khởi hành từ tp.HCM 6h45 ngày 20/2/2007 bằng xe buýt chất lượng cao của Sapaco tôi đặt chân đến thủ đô Phnom Penh vào khoảng hơn 13h30 cùng ngày, nhà xe dừng tại trạm gần chợ trung tâm, đã biết truớc không thể kịp bắt chuyến xe cuối cùng đi Siem Reap nên tôi mua vé đi Siem Reap chuyến 13h30 ngày hôm sau, lần này tôi chọn Soraya một hãng xe buýt hạng trung của Cambodia, giá vé khá rẻ 4.75$ kèm một chai núơc đóng chai 500ml cho quãng đường hơn 300km ( một USD=4000 rieal, 1000 rieal= 4000 VND),một kinh nghiệm nhỏ , cho dù bạn khởi hành từ Phom Penh đi Siem Reap vào ngày nào cũng nên mua vé xe buýt truớc cho chắc .Du khách tức khắc cảm thấy dễ chịu với cách làm du lịch chuyên nghiệp tại Cambodia, Mặc dù các tài xế xe Tuk Tuk ( giống xe lôi ở miền Tây) khá đông vây xung quanh du khách chào mời nhưng không có cảnh níu kéo và tranh giành khách lẫn nhau theo kiểu “áo đỏ của tao, áo xanh của mày” , nói tiếng Anh với giọng khá chuẩn và thủ sẵn cả bản đồ du lịch thành phố đa số còn rất trẻ chỉ độ 26 tuổi trở lại., Tốn 2 đô la một chuyến xe chở 3 nguời cho quãng đuờng khoảng chừng hơn hai cây số đến nơi đã chọn truớc là nhà nghỉ Royal Guesthouse nằm trên đuờng 154 - một khách sạn nhỏ tương tự các khách sạn mi ni ở đường Phạm Ngũ Lão, một phòng ba nguời ,máy lạnh, có núơc nóng với giá 15$ cho một ngày đêm, từ đây chúng tôi có thể đi bộ khoảng 10 phút để đến Cung điện Hoàng Gia và Chùa Bạc để tham quan. Tất nhiên bạn có thể tìm thấy một số nhà nghỉ có giá thấp hơn , nhưng cũng không nên tiết kiệm quá mức cần thiết cho tiền thuê phòng bởi lẽ sẽ không có đủ sức khoẻ đi săn ảnh kết hợp với tham quan nếu chọn những nhà nghỉ có điều kiện quá kém.

Nhận phòng xongg, chúng tôi lập tức xuống đuờng huớng đến cung điện hoàng gia, gặp một anh lính canh bên ngoài chúng tôi hỏi lối đến cổng chính và xin phép chụp anh một tấm ảnh, vui vẻ nhận lời, chỉnh sửa trang phục, rà từng cái nút áo , cầu vai, bảng tên, anh đứng nghiêm trang trong nắng chiều như muốn chứng tỏ cho du khách núơc ngoài thấy sự tôn trọng mà anh dành cho họ cũng như cách thể hiện sự tôn nghiêm của mình trong vai trò một lính gác hoàng gia.


https://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/linhgac_hoangia_post.jpg

Đối diện với với cung điện Hoàng Gia là một công viên rộng chạy dọc theo dòng Tonle Sap nguời dân thủ đô Cambodia thuờng tụ tập hóng mát mỗi buổi chiều và tập thể dục vào buổi sáng

Cảnh buổi chiều, con đường bên hông tòa nhà quốc hội
http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0460_gan_nha_quoc_hoi.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0473_dgan_nhaquocho.jpg

Bên bờ Ton Le Sap

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0479_boat.jpg

ducdenthui
03-12-2008, 20:41
Đối diện với với cung điện Hoàng Gia là một công viên rộng chạy dọc theo dòng Tonle Sap nguời dân thủ đô Cambodia thuờng tụ tập hóng mát mỗi buổi chiều và tập thể dục vào buổi sáng , có rất nhiều bồ câu đến đây vào mỗi buổi sáng chờ nhận thúc ăn của nguời dân thủ đô dành cho chúng. Cái hay của dân Cambodia là tuy tụ tập ăn uống hàng rong ầm ầm vào mỗi chiều nhưng sáng ra quang cảnh sạch như lau ( thì cũng có tí ti rác), cái này dân ta phải học là cái chắc.

Tụ tập ăn uống mỗi chiều
http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/benbo_tonlesap_post.jpg

Nguời ta sẽ tụ tập ăn uống ( đủ thứ, hột vịt lộn, mì xào giòn .....) trên những mảnh chiếu màu như thế này:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0524_chieu.jpg

Có rất nhiều bồ câu đến dọc bờ Tonle Sap đối diện với cung điện Hoàng Gia vào buổi sáng chờ nhận thúc ăn của nguời dân thủ đô dành cho chúng.

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/buoi_sang.jpg

Cái hay của dân Cambodia là tuy tụ tập ăn uống hàng rong ầm ầm vào mỗi chiều nhưng sáng ra quang cảnh sạch như lau ( thì cũng có tí ti rác :) ), cái này dân ta phải học theo là cái chắc:(

danngoc
03-12-2008, 21:08
Chào anh Đức Sì líp, lâu quá không gặp!

ducdenthui
04-12-2008, 21:25
Toà nhà quốc hội xứ Chùa Tháp

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0433_nhaquochoi_post11.jpg

Nguời dân Cambodia rất yêu quý hoa sen:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0672_bacugia2_post11.jpg


Khung cảnh thật thanh bình, ngay cả đội tiêu binh thay gác ở cung điện hoàng gia xem ra cũng nhàn hạ:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0698_thaygac_post11.jpg

Cung điện Hoàng Gia là một quần thể kiến trúc rất đẹp nằm trên đại lộ Samdech Sothearos với mặt chính diện nhìn ra bờ sông Tonle Sap, Đến cung điện hoàng gia xin đừng quên chiêm ngữơng hình ảnh sinh hoạt và các điệu múa Cambodia cổ xưa được tái hiện trên tuờng một dãy hành lang dài phía tay trái cổng vào nằm bên trong cung điện

Kiến trúc đặc trưng

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0703_kientruc_post11.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0796_nsidepalace_post11.jpg

Hoạ tiết trên dãy hành lang bên trong cung điện:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/hinh_anh_cambodia_xua_post11.jpg

ducdenthui
04-12-2008, 21:30
Chùa Bạc toạ lạc bên cạnh cung điện hoàng gia, nó có tên như vậy là do sàn được lát bằng hơn 5000 viên gạch bạc với trọng luợng 1kg mỗi viên, ngày nay nguời ta đã phủ lên trên sàn một lớp thảm bảovệ, du khách vào đây phải đi chân trần, trong chùa có một tuợng phật lớn được lồng kính, tuợng được làm bằng vàng ròng cẩn bằng 9584 viên kim cuơng , viên lớn nhất có trọng lượng 25 cara, du khách không được phép chụp ảnh bên trong chùa nhưng với thủ thụât riêng tôi cũng chộp được 1 tấm khung cảnh bên trong(Oách chưa :)). Cung điện Hoàng Gia và Chùa Bạc là hai nơi khách du lịch không thể bỏ lỡ khi đến Phnom Penh.
Toàn cảnh chùa bạc

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/chua_bac_ben_ngoai_post.jpg

Bên trong:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/bentrong_chuabac_post.jpg

Buối tối đầu tiên trên đất Cambodia chúng tôi đi ăn...kem, tình cờ gặp bé Loan, cô bé nguời Việt nàynói được 4 thứ tiếng Cambodia, Thailand, English và tất nhiên là Việt nam, em rất ngoan ( Hoàn toàn trái nguợc với bọn trẻ con nguời Việt ở Biển Hồ Tonele Sap mà chúng tôi gặp sau này trong cuộc du hành), khi biết chúng tôi là nguời Việt em tình nguyện dẫn chúng tôi đi đến 1 quán bar mà chủ là nguời Việt. Tuy nhiên sau khi đến đó chúng tôi lại thích ngồi ở ngoài hóng gió Tonle Sap, chia tay em với ít tiền lì xì nhân dịp mùng 4 Tết Đinh Hợi,lời chúc của em tôi còn nhớ mãi: Năm mới con chúc chú tiền vô như nuớc sông Đà, tiền ra nhỉ nhỉ như cà phê phin.....( Đúng giọng miền Tây đặc sệt)

Cô bé có đôi mắt mới đẹp làm sao, tôi chỉ mong sao ngày nào em cũng bán được nhiều đĩa nhạc cho du khách để phụ cho cha mẹ, thật lòng tôi mong có ngày gặp lại em nếu còn có duyên.

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0527_beloan.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0528_beLoan22.jpg


Ngày đầu tiên trên xứ Nam Vang của tôi đã khép lại như vậy

netwalker
04-12-2008, 22:49
Cho dù có nhiều người đến cùng một điểm nhưng mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, bài viết sẽ khác nhau.

Cho dù có hàng chục ống kính chĩa vào một chủ thể, cùng một thời điểm nhưng góc máy của mỗi người mỗi khác, setup thông số khác và hình ảnh sẽ khác nhau chưa nói đến đi khác thời điểm.

Welcome to Phuot, Ducdenthui!

Thế ai "thui" duc với cua đen thui dzậy =))

nhocdenthui
04-12-2008, 23:28
Anh em nhà đen thui mà lị.

Để kéo cả Longdenthui (SnakeEyes) vào cho đủ bộ hén anh Net :LL

TÍM
04-12-2008, 23:48
Black (đen thui chả kém ai) ké với cua ơi :)

netwalker
05-12-2008, 06:45
Hết Đại bàng đen (Black), Rắn đen (SnakeEyes), Cua đen ... kinh thật =))

nhocdenthui
05-12-2008, 13:28
Hay thế còn giề nữa anh Nét. Mà bạn ducdenthui vào post thêm vài post đi nhé rồi hãy trốn SG =))

ducdenthui
05-12-2008, 15:52
Phom Penh chỉ là điểm tạm dừng chân, Siem Reap mới là điểm đến đích thực của chuyến du hành, tôi đến Siem Reap muộn hơn dự kiến 1 giờ ruỡi, lại đổi hãng bus khác nên tất nhiên những nguời bạn ra đón không thể chờ nổi, lo sợ các phòng nghỉ đặt trúơc qua email sẽ bị huỷ vì thời gian này đang là mùa cao điểm tôi quyết định phone cho chủ nhà nghỉ, không thể mạo hiểm đi đại đến đó đuợc, thế nhưng him vẫn giữ chỗ cho chúng tôi, trong buổi cơm tối chia tay chủ nhà nghỉ sau này, khi chúng tôi nhắc lại chuyện này với lời cám ơn anh ta đã nói rằng anh tin chúng tôi sẽ đến vì chúng tôi là nguời Việt nam, và qua các email của tôi gửi him có cảm nhận rằng tôi là một vị khách hết sức nghiêm túc , một niềm tự hào nho nhỏ len lỏi trong bầu huyết quản của tôi và tất cà thành viên trong đoàn…. Đêm đầu tiên ở Angkorwat sau vài tuần beer tôi đi ngủ sớm ( sớm hơn nửa đêm chút xíu) để đón bình minh Angkor Wat, vé cho 1 ngày tham quan là 20USD, mua liền 3 ngày thì chỉ 40USD vì được giảm giá , du khách cần phải có 1 ảnh hộ chiếu 4x6cm để làm thẻ multi này, ai không có thì sẽ được chụp tại chỗ với giá cắt cổ là ....ZERO dollar

Bình minh Angkor

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/binhminh_angkor.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1501_angkorwat.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1514_sung.jpg

Một dãy hành lang hun hút bên trong Angkor Wat này, chỉ tuyền những cột đá liền một khối chống đỡ các mái vòm, phài chăng nguời xưa chính là kẻ phát minh ra môn học sức bền vật liệu chăng, một câu hỏi quá lớn đối với bản thân tôi

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_0972_hanhlangda_post.jpg

Một góc khuất hành lang bên trong với các pho tuợng bị cụt đầu ( do nạn ăn cắp cổ vật thời loạn lạc), ánh sáng ,không khí mới ma mị và quyến rũ làm sao sao....

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1011_cutdau.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1017_cutdau2.jpg

ducdenthui
13-12-2008, 11:12
Hình ảnh các vũ nữ Absaras huyền thoại luôn ở xung quanh gây cảm xúc như như đang lạc chốn bồng lai.

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/Absaras_dance1_post.jpg

Angkor wat nhìn từ huớng Đông Nam

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/Angkor_wat_huong_dongnam.jpg

các họa tiết tinh xảo và toàn mỹ:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/Dieukhac.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/dieukhac2.jpg

và sững sờ trước một góc tháp nhỏ vươn lên duới trời xanh:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/angkor_small_corner.jpg

Hay tần ngần ở cổng phía nam khu đền:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/Ankor_south_gate.jpg

ducdenthui
13-12-2008, 11:18
toàn cảnh Ankor watt từ phía Tây Nam
http://www.vnphoto.net/data/p4/pano_to_post_2123.jpg

Một điểm dừng chân thu hút không ít khách du lịch khi đến Siem Reap chính là Ta Prohm ,nơi được xem như biểu trưng của sự hoang tàn và đổ nát tại Angkor nó thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến đây hàng năm vì từng được chọn làm nơi dựng cảnh quay bộ phim Kẻ cuớp ngôi mộ với nữ minh tinh Hollywood nổi tiếng Angelina Jolia. Ta Prohm là một ngôi đền Phật gíao được xây dựng vào khoảng năm 1186 nhằm dâng cho mẹ của vị vua Jayavarman VII. Sau khi đế chế Khner lụi tàn , nơi đây đã chìm trong quên lãng hàng thế kỷ , những cố gắng khôi phục lại ngôi đền này chỉ đựơc thực hiện vào đầu thế kỷ 20.

Buớc chân vào cổng, ấn tuợng đầu tiên đối với tôi là lòng tự trọng của nguời cambodia, và tính đoàn kết, có lẽ tôi không nên nói nhiều, ai xem cái ảnh duới dây cũng cảm nhận được điều này, bạn có thể luớt qua, nhưng thật lòng tôi muốn bạn dừng lại giống tôi, họ là nạn nhân của mìn bẫy, hãy mua vài đĩa nhạc cổ truyền Cambodia, cái bưu thiếp, hay chỉ khẽ khàng biếu họ một ít tiền nếu bạn có thể:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1183_musicband-1.jpg

Điểm nhấn của ta Prohm là những thân cây cổ thụ hàng ngàn năm mọc rài rác bên trong đền:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1233_tree.jpg

Tomb Raider tree , cái cây ăn theo tên của bộ film nổi tiếng được quay ở đây:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1303_tomraider-1.jpg

Và một khuôn mặt cuời e ấp sau bộ rễ cây dày, tôi tự hỏi phải chăng tạo hoá cũng tiếc nuối vẻ đẹp của nàng mà không nỡ che lấp

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1306_smile_taprohm.jpg

chaubathong
13-12-2008, 12:37
Tấm bình minh Angkor đẹp quá!(beer)

vntuyen
13-12-2008, 13:37
3 tấm chụp đền đều đẹp. Muốn chụp bình minh chắc bạn phải đi sớm lắm. Thích nhất tấm thứ 3 chụp sen và bóng của đền.
Bà cụ bán sen trông cứ tồi tội. Đứng chỗ này, nhìn xuôi dòng Mekong là Việt Nam.
Vậy là bây giờ hội đen đông đúc quá nhỉ? :)

ducdenthui
13-12-2008, 17:53
Cám ơn các bác đã xem và thích, cả tuần nay lu bu công việc quá nên giờ mới tiếp tục được...

Vào sâu bên trong ngôi đền hoang tàn tôi chợt bắt gặp biểu tuợng linga

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1286_yoni.jpg

Phải chăng chính bộ rễ cây này đã giúp cho phế tích của ngôi đền còn đến tận ngày hôm nay ?

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_2112_root.jpg

và các thân cây cổ thụ sừng sững thi gan với thời gian

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1412_twotrees.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1381_treesky_taprohm.jpg

ducdenthui
13-12-2008, 18:04
Cách Angkor Wat 1.7km về phía Bắc, Angkor Thom ( Angkor Vĩ Đại hay Thành Phố Vĩ Đại ) chính là thủ đô cuối cùng và lâu dài nhất của đế chế Khmer, . Được bao quanh với những búơc tuờng đá cao 8m và hào núơc bao bọc xung quanh mỗi chiều 3km, với diện tích uớc 9km2 Thành Phố Vĩ Đại này được xây
dựng vào cuối thế kỷ thứ 12 bởi vua Jayarvarman VII, vị vua được cho là lớn nhất của nền văn minh Angkor . Theo các nhà sử học vào thời cực thịnh, Angkor Thom và vùng lân cận có thể đã thu hút đến 1 triệu cư dân. Có tất cả 5 cổng để vào Angkor Thom, Tây, Nam , Bắc mỗi huớng có một cổng, riêng huớng Đông có hai cổng. Ngày nay cổng phía Nam được xem như cổng vào chính của du khách khi đến thăm Angkor Thom.Sừng sững dọc hai bên lối vào Angkor Thom là những tuợng đá lớn tuợng trưng cho Thần linh (phía tay trái ) và Quỷ Sứ(Phía tay phải), mỗi bên chia đều 54 tượng.

Thần linh

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1799_thien.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/tuongda_angkorthom1.jpg

Và Quỷ dữ

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1830_du.jpg

Nói đến Angkor Thom nguời ta không thể không nói đến nụ cuời Bayon, Bayon là những ngôi đền quốc gia được xây dựng cuối cùng ở Angkor, với tổng cộng 54 ngọn tháp được tô điểm bằng 216 nụ cuời bí ẩn , có thể nói Bayon là khối kiến trúc kỳ vỹ nhất trong quần thể kiến trúc Angkor Thom.

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/nucuoiBayon11.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1857_bayon1.jpg


Một tuợng phật lẻ loi trong lối đi đã sập hết mái vòm:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1725_thophat.jpg

trong tia nắng cuối ngày

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_2050_tiangang.jpg

danngoc
13-12-2008, 19:23
Em góp với bác duc về vụ linga-ioni:

Chúng ta ai cũng biết linga - vật dương và ioni - vật âm. Nhưng tại sao lại đặt trong đền?

Trong lịch sử chiến tranh Chămpa - Khmer, một ân oán lớn, đó là sự kiện chiến thắng của quân đội Khmer trước bộ binh - thủy quân Chăm thế kỷ 13 (có thể em nhớ nhầm), mà ta có thể theo dõi qua phù điêu trên tường của đền Bayon - thuộc quần thể Angkor Thom. Sau thất bại này, quân Khmer đã cướp đi của người Chăm bộ linga bằng vàng ròng (hình như trong 1 đền ở Bình Định, em có thể nhớ kh chính xác). Sự kiện mất linga vàng được các sử gia Chăm nhắc lại nhiều.

Vậy tại sao linga này lại quan trọng thế? Đó chỉ là 1 vật thờ liên quan tới tín ngưỡng, hay còn là gì khác?

Đối với các quốc gia theo Bà la môn giáo (Ấn giáo) ở Đông Nam Á, lễ đăng quang chính thức của nhà vua hết sức quan trọng. Vua chưa là vua chính thức khi chưa làm lễ đăng quang này (giống như vua Pháp chỉ chính thức lên ngôi khi làm lễ đăng quang ở nhà thờ Đức Bà Chartres. Xưa kia Jeanne d'Arc phải biết bao công mới dụ được Charles VII lên ngôi tại đây). Trong lễ, vua sẽ đặt cái linga của riêng mình vào ioni của đền và ngủ lại trong 7 đêm. Trong 7 đêm đó, rắn thần Naga sẽ hóa thân thành nữ thần (tên gì em quên rồi) ngủ với vua. Vua ngủ với thần - vua đồng nhất với thần, vua chính là thần. Vua như vậy mới là vua, được dân tin dân sợ dân làm theo. Đấy là ý nghĩa các bộ linga trong đền.

vntuyen
13-12-2008, 20:24
.... Trong lễ, vua sẽ đặt cái linga của riêng mình vào ioni của đền và ngủ lại trong 7 đêm.

Mình chưa hiểu cái này lắm. Cái linga của riêng Vua là cái bằng vàng? được chế tác và được quy ước là của Vua?

danngoc
13-12-2008, 20:55
Không, cả lịch sử của Chămpa chỉ nhắc đến có 1 cái linga vàng đó thôi, chứ nhiều vua khác chắc chỉ bằng đá hoặc mạ vàng thôi. Còn lễ đăng quang của vua thì chắc phải cái đặt linga của vua rồi.

Chitto
13-12-2008, 21:27
Đối với các quốc gia theo Bà la môn giáo (Ấn giáo) ở Đông Nam Á, lễ đăng quang chính thức của nhà vua hết sức quan trọng. Vua chưa là vua chính thức khi chưa làm lễ đăng quang này (giống như vua Pháp chỉ chính thức lên ngôi khi làm lễ đăng quang ở nhà thờ Đức Bà Chartres. Xưa kia Jeanne d'Arc phải biết bao công mới dụ được Charles VII lên ngôi tại đây).

Theo tớ nhớ thì nhà thờ mà các vua Pháp làm lễ đăng quang là Thánh đường Reims, chứ không phải Chartres. Charles lên ngôi ở Reims, bác check lại xem.

Việc thờ Linga-Yoni tại đền thì theo tớ, là do bản thân sự linh thiêng của ngẫu tượng đó, chứ không phải vì vua. Vua chỉ lợi dụng sự tôn thờ cho mình thôi.

Bản thân Linga-Yoni tượng trưng cho Vũ trụ, Linga biểu tượng cho Tam vị nhất thể Brahman-Vishnou-Shiva; hoặc cho riêng Shiva, là sự tôn thờ của mọi người dân. Các vị vua Champa hoặc cả Khmer cũng chỉ lợi dụng sự tôn thờ đó để thần thánh hóa lễ đăng quang của mình, thể hiện sự lên ngôi của mình là được thần thánh chứng nhận.

Cho nên nói Linga-Yoni thiêng liêng vì là của vua theo tôi là không đúng. Linga-Yoni nào cũng thiêng liêng cả, và bản thân nó thiêng liêng nên phải đặt trong đền thờ và là đối tượng thờ cúng rồi.

danngoc
14-12-2008, 05:59
Em nhầm, Charles VII đúng là lên ngôi ở Reims.

Nhưng em đâu có nói linga thiêng vì Vua... He he ý em là linga trong đền có liên quan tới cuộc đời 1 vị vua Chămpa hoặc Khmer thôi bác ạ.

Thôi em xin rút để topic cho bác duc mần sự

Chitto
14-12-2008, 10:16
Em góp với bác duc về vụ linga-ioni:

Chúng ta ai cũng biết linga - vật dương và ioni - vật âm. Nhưng tại sao lại đặt trong đền?
.....

Đấy là ý nghĩa các bộ linga trong đền.

Hí, chắc tớ không hiểu ý bác của bài trên.

Vì bác viết có mấy câu trên này, nên tớ hiểu là bác đặt vấn đề "lý do đặt linga trong đền" - mà không phải ở nơi khác: gốc cây, bờ đất, ngoài ruộng, bờ sông, trong nhà...

Tớ hiểu ý bác đặt vấn đề thế, nên tớ cũng cố viết ra ý tớ là Linga bản thân là một đối tượng thờ cúng thiêng liêng, thì hiển nhiên phải đặt trong đền thờ, thế thôi.

Về cái chuyên Vua ngủ với Rắn này, nhà Black có câu chuyện cười gần chết.

ducdenthui
15-12-2008, 23:36
cám ơn các bác đã vào xem topic của em và góp thêm nhiều thông tin , em tiếp nhé:

Tịnh Tâm:

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1717_hoatiet1.jpg

Điệu múa Absaras

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_1719_hoatiet22.jpg

Tất cả các sách huớng dẫn đi du lịch Cambodia đều đề cử Phnom Bakheng, một ngọn đồi nằm gần cổng phía Nam của Angkor Thom là địa điểm lý tuởng nhất để ngắm hoàng hôn. Tin tôi đi, nếu bạn đến đấy với mong muốn ngắm hoàng hôn bạn sẽ phải hy sinh các điểm tham quan lý thú khác, lý do là bạn cần phải leo lên ngọn đồi này vào trúơc 4h chiều mới mong có chỗ đặt mông (sorry) vì có cả vài trăm nguời tin theo sách vở mò tới đây ngắm hoàng hôn . Trong khi đó ,Pre Rup - một ngôi đền nhỏ nằm không xa Ta Prohm lắm về phía Đông sẽ là nơi thích hợp cho bạn chiêm nguỡng hoàng hôn , ngôi đền nhỏ này được xây dựng từ năm 961-962 duới thời của vua Rajendravarman.

Vẻ đẹp huyền ảo của phế tích nơi đây ngày nay

http://www.vnphoto.net/data/p5/pre_rup_6460.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p6/_mg_2754_prerup_all_4939.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p5/_mg_2768_prerup1_9946.jpg

Có không nhiều lắm du khách đến thăm quan nơi này và người ta thường rời khỏi nơi đây trúơc lúc hoàng hôn vì trong mắt nhiều nguời nơi này chỉ là một ngôi đền không lớn lắm và chẳng có gì thú vị (poor you guys). Kiên nhẫn một tí và một bữa tiệc màu sắc sẽ bày ra trúơc mắt chúng ta như là một phần thuởng dành cho những kẻ biết kiên nhẫn.

http://www.vnphoto.net/data/p6/_mg_2796_prerup_3989.jpg

ducdenthui
15-12-2008, 23:43
http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_2799_sutuda.jpg

http://farm1.static.flickr.com/156/432498817_c5427bac7f_o.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/hh.jpg

Birdy
16-12-2008, 01:01
Cho dù có nhiều người đến cùng một điểm nhưng mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, bài viết sẽ khác nhau.

em công nhận với anh Net điểm này. Không hiểu sao Campuchia lại cho em cảm giác depressing rất nặng. Cuộc sống người dân khổ quá. Chả thiếu gì người khổ ở các nơi khác nhưng riêng người dân campuchia nỗi khổ cứ hằn lên từ nét mặt và trong phong cách sống. Nói chung em không muốn ở Campuchia lâu vì sợ mình bị mang cái u uất đấy suốt đời mất :shrug:

TYYT
16-12-2008, 20:36
Bác chụp đẹp lắm, đã thấy ảnh của bác bên VNphoto. Thanks!

nhocdenthui
16-12-2008, 23:35
Em thì em thấy khác bạn Trym, em thấy người Cam khá hồn nhiên và hài lòng với cuộc sống đang có ;)

Thanh niên Cam làm việc làng nhàng đủ sống, ra phố thì vàng vòng đeo đầy người, mặt mũi chả cau có bao giờ :D

À, tất nhiên đấy là cảm nhận của em :LL

Birdy
17-12-2008, 00:35
ừ mỗi người cảm nhận 1 kiểu nhỉ :) có lẽ vì mình toàn đi Cánh Đồng Chết với nhà tù S-21 nơi máu chảy thành sông, đầu lâu chất thành núi, xương với răng người ngổn ngang dưới đất nên ấn tượng hãi hùng.. chả muốn quay lại nữa (NO)

PS: tiếc là những tấm ảnh "cánh đồng chết" hồi đấy chụp phim, giờ thất lạc đâu hết, không thì cũng "dìm hàng" bác ducđenthui :LL ảnh gì đâu mà đẹp vãi :Dam (c)

Bagai
17-12-2008, 01:28
Có 1 lần gia đình BG đi tour theo kiểu vượt biên (không có visa)...nhiều cái cũng thích lắm. Lại tìm mò hình cũ rồi viết 1 tí để khoe hàng sâu ọp :D.

Nhà Bg đi theo đường bộ từ cửa khẩu huyện Phước Long đi xuyên mấy tỉnh đến Xiêm Riệp rồi đến Phnôm-pênh.

hc22b
18-12-2008, 20:01
Cho mình ké tí. Đến Cam mình thấy một vài điều rất thú vị mà mình chưa biết (mình chưa biết thôi nhé).

Trên đường đi PhnongPenh, Khi chờ phà qua sông mình thấy họ bán mấy con tép rang, dế, ... này, lúc đầu thấy ghê ghê, nhưng sau đó cũng muốn ăn thử. Cũng ngon. Lần đầu tiên ăn đấy.


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/2-5.jpg

và điều thú vị nữa là hình như ở Cam mình không thấy đồi núi, ở Phnongpenh có mỗi cái đồi bé tẹo này, ngược hẳn với Lào - địa hình toàn đồi với núi. (Thấy con khỉ này nó cắp con con chạy long nhong nhìn khiếp).


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/1-6.jpg

Vào hoàng cung và chùa bạc, mình kết nhất cái xuồng bèo gỗ này, nhìn rất hay.


https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/2-6.jpg


Một vài tấm bình minh ở Angkor Wat:




https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/5-10.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/3-7.jpg

https://i442.photobucket.com/albums/qq144/hc22bb/4-10.jpg

ducdenthui
20-12-2008, 11:19
Dọc đuờng đi đến Pre Rup bạn sẽ thấy hồ Srah Srang, một địa danh ít ai để ý ở Angkor, tuy nhiên nếu chúng ta đến vào lúc sáng sớm thì sẽ gặp những khung cảnh khó mà nói bằng lời
http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/sras_srang1post_blog.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/sras_srang2_blog.jpg

Sau khi ngắm hoàng hôn ở Pre rup về lại trung tâm của Siem Reap bạn cũng sẽ đi ngang hồ Srah Srang, một chút may mắn (?) bạn sẽ gặp được những đứa trẻ cambodia đang vui đùa khi cuối ngày thành thực mà nói thì hai ảnh chụp hoàng hôn duới đây trong mắt một số bạn bè của cùng mê nhiếp sẽ là những tấm ảnh lửng lơ , chả ra ngô cũng không ra khoai, nhưng tôi vẫn thích ,đơn giản là khi tôi bấm máy, tôi có những cảm xúc thật đặc biệt , một chút quen thuộc như đang ở quê nhà, một chút cô đơn, và một chút cảm thấy bất lực trúơc vẻ đẹp của thiên nhiên...

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/sra_sreng_blog.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_3648_do_blog.jpg

Những cảm nhận về dân tộc Khmer ở Cambodia

Sẽ là một thiếu sót lớn nếu không nhắc đến nguời dân Cambodia, đa phần đều rất thân thiện, cởi mở và ham học hỏi, đa số mọi nguời đều nói tiếng Anh khá sõi với giọng chuẩn, một số nguời lớn tuổi còn có thể nói tiếng Pháp. Chuyến đi vừa qua của chúng tôi sẽ không thể thành công trọn vẹn nếu như không có hai anh bạn lái xe tuk tuk là Bun Horn (23 tuổi)và Sina(26 tuổi). Bun Horn may mắn được sinh ra trên đất Thái trong thời loạn lạc Khmer Đỏ, từng học qua hai năm đại học anh phải bỏ dở để chạy xe Tuk Tuk nuôi sống bản thân và gia đình, mỗi ngày anh đều dành ra gần 2h để tự học Anh văn và lịch sử Cambodia, anh chàng mơ úơc sẽ trở thành huớng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp ( Cần lưu ý là ở Cambodia những ai không có giấy phép hành nghề HDV nếu huớng dẫn kháchtham quan sẽ bị phạt thật nặng khi bị phát hiện, qua đây chúng ta cũng có thể rõ cung cáh làm du lịch chuyên nghiệp ở Cambodia). Sina từng là một dân “giang hồ” thứ thiệt bởi lẽ anh sống 15 năm trên biển hồ Tonle Sap kể từ năm 9 tuổi, anh chàng chỉ vừa lên bờ gần hai năm nay , anh chàng này có vẻ tạm hài lòng với công việc hiện tại của mình, trên phần trái của khuôn mặt Sina có 1 vết sẹo dài, tôi và anh ta đã có một buổi rong ruổi thật lâu và thú vị, chỉ mình tôi và anh ta, khi mà các bạn đồng hành của tôi đã mệt nhoài và quyết định ở nhà, còn tôi với tính khí gàn của mình đã cùng Sina có 1 buổi khám phá khu đền Pre khan khá là thú vị mà tôi sẽ chia xẻ với các bạn một dịp khác...
( Từ trái qua phải: Bun Horn, tôi, Sina)
http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/toi_haiban_blog.jpg

Một điều cuối cùng tôi muốn nói ở đây, đa phần dân Việt Nam (không có tôi trong số này) luôn look down on Cambodia people. nguời dân cambodia từ trẻ con cho đến nguời già, bán hàng rong cho đến nguời ăn xin họ CÓ LÒNG TỰ TRỌNG RẤT CAO, bọn trẻ con mời chào khách mua hàng lưu niệm luôn giữ 1 KHOẢNG CÁCH VẬT LÝ THÍCH HỢP, không có kiểu níu kéo , chỉ cần bạn nhíu mày, chúng nó sẻ tản ra ngay, chủ các shop đồ lưu niệm cũng thế, tôi đặc biệt ấn tuợng khi chứng kiến một chị U40 sau khi gói cuốn Cambodia của Lonely Planet cho khách hàng đã vội chạy theo và hỏi " Thưa ông, ông là nguời Pháp?" "Tại sao" " Tại vì tôi đã lỡ gói cho ông cuốn sánh đó bằng tiếng Anh, tôi xin đổi lại bản tiếng Pháo cho ông" cách cư xử có văn hóa như thế trong cách nhìn nhận chủ quan của tôi thì dân Việt ta chỉ có núơc xách dép cho họ. ...Dù sao thì , tất cả chỉ là cảm nhận riêng của tôi mà thôi , bạn hãy đi đến Cambodia để sẽ có những cảm nhận cho riêng mình....

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/trecon.jpg

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/trecon1.jpg

Chuyến đi còn dài, và cũng còn gặp nhiều người, nhưng hồi này em bận quá, em hứa sẽ tiếp tục chia sẻ với các bác một ngày gần đây.

lymy
20-12-2008, 12:23
Về khoản "tự trọng" thì em tuyệt đối đồng ý với bác Đức, đi Tonle Sap, là cảm nhận rõ nhất tự trọng của người Cam lớn hơn người Việt mình nhiều quá!!!

Uttichem
30-12-2008, 15:46
Em cũng ké vài tý.
Hoàn toàn đồng ý với ducdenthui và lymy về khoản tự trọng của dân Cam lớn hơn dân Việt. Thêm một điều nữa là hình như trong số những nước quanh quanh đây, dân Việt ta là dữ dằn nhất. Người Miên, Thái, Lào hầu hết em đều thấy hiền hơn người đằng mình :T.
Nhớ đời nhất của em lần đi Cam là được xem gái Cambodge tắm :D. Chẳng là trên đường đi Tonle Sap, cái tuktuk của em bị hỏng dọc đường, phải ghé vào tiệm bên đường sửa. Đang ngồi chờ trên gốc cây dọc đường thì thấy 1 cô lững thững khoác xà rông ra giếng ngồi tắm. Mà ta nói, cái xà rông thì nó mỏng, còn người khoác cái xà rông thì nó dày, mình là gái mà còn thấy nóng cả mặt. Hehe, anh tuktuk mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con, không biết có phải vì sửa xe mệt không nữa. Mình thì như kiến bò trong bụng, vì ngứa tay muốn phơ 1 phát, mà con bé ấy lại nhìn mình chòng chọc, huhuhu, nhà nó làng nó, mình phơ nó 1 phát nó phăng mình 1 nhát có mà đi đời :susel:, lại thêm chụp cảnh người ta tắm khí có hơi bất nhã nên mình nghiến răng thôi, quay sang chụp mấy đứa bé xung quanh. Tắm xong con bé thay đồ ngay tại trận luôn, lại rất chi nghệ thuật, không hở ra tí nào. Một tay cầm cái xà rông khô, luồn xuống dưới, vô trong cái xà rông ướt, kéo lên, rồi túm lại một đầu, rồi cởi xà rông ướt ra, xong. Nếu tình hình là như thế, không khéo các cô bên ấy ở nhà đều không mặc underwear, nhỉ?
Một số hình chụp:
Em trai của cô bé tắm giếng không chịu truổng .... Mời em một cái bánh Lu, thế là em trổ tài leo cây cho mình xem.
https://farm4.static.flickr.com/3260/3150272902_c237e865a9.jpg:
Cậu bé một tay trên Tonle Sap. Em bơi trong một cái thau nhôm, và bơi rất nhanh. Không biết em là người Cam hay người Việt, vì xa quá không hỏi được
https://farm4.static.flickr.com/3235/3150273032_16028194bb.jpg
Sư trong đền Banteay Kdei. Tấm này đặc biệt vì em không định chụp sư, em chụp cái passage thôi, giơ máy lên bấm 1 phát thì sư từ đâu hiện ra không biết.
https://farm4.static.flickr.com/3125/3149450507_78bc089d5d.jpg
Đi chuyến đấy đánh vật với cái máy ảnh đến điên vì không dưng lại hỏng, đo sáng sai từa lưa, huhuh.

dudu08
30-12-2008, 22:03
@ Uttichem: Bạn kể cái chuyện gì gì chẳng ăn nhập gì cả, chỉ tổ làm anh em tò mò!!!
Còn nói về người Việt ở Siemriep, đau lòng lắm, lăn xả vào xin tiền, quên hết cả tự trọng, xin tiền xong người trước giành giật với người sau. Cũng là một đời người phiêu dạt, ngẫm mà đau cho người dân Việt mình

hutra
18-01-2009, 01:49
Nhìn hình của bác Đức mà em thèm quá đi mất, mùng 6 tết này e định đi Cam một chuyến, em đi một mình thôi ạ. Bác đi rồi có kinh nghiệm cho em hỏi vài câu ngu ngu như thế này ạ đến Siemriep mình đi xe đạp đến Angkor, nhưng vào trong đền mình vẫn phải đi bộ hả bác? Mà em định mang theo 200$ ở Pnompenh một ngày, Siemriep hai ngày thì có đủ kô ợ?

ducdenthui
03-02-2009, 10:59
Thôi chết, xin lỗi bác hôm nay em với vào đây muộn quá.Trong đền đi bộ bác ạ, số tiền như thế là dư sức cho bác xài, chuyến đi mà em kể nếu kg tínhh tiềnmua sắm đồ kỷ niệm thì chỉ khoảng 250$ cho 6 ngày 5 đêm, đoàn 6 người và thời giá 2007 bác ạ

Jianghuxiao
11-02-2009, 01:25
@ Uttichem: Bạn kể cái chuyện gì gì chẳng ăn nhập gì cả, chỉ tổ làm anh em tò mò!!!
Còn nói về người Việt ở Siemriep, đau lòng lắm, lăn xả vào xin tiền, quên hết cả tự trọng, xin tiền xong người trước giành giật với người sau. Cũng là một đời người phiêu dạt, ngẫm mà đau cho người dân Việt mình

Buồn nhất là tới hồ Tonle Sap, bà con người Việt mình bu vào xin tiền mà nghe đau cả lòng! Không những ở Siemriep mà còn ở Phnom Penh, mấy nhà lụp xụp ở dọc bờ sông cũng đc giới thiệu là nhà của dân Việt mình luôn!

Khi thấy khách du lịch qua đường mà họ dừng xe lại là đã lịch sự hơn Việt Nam mình rất nhiều rồi! Haizz

danngoc
11-02-2009, 08:41
Em thấy tiết mục cứ đi ra nước ngoài rồi nghĩ lại chê dân Vịt nó ngô nghê lắm bác ạ. Mình học được gì thì học, còn nếu không học được họ thì cứ vậy cũng đã sao? Nếu chê kiểu vậy thì cả Châu Âu nó cũng phải xấu hổ chứ có riêng gì mình đâu. Đi càng nhiều càng bớt chê đi bác ạ.

Jianghuxiao
11-02-2009, 11:34
Em thấy tiết mục cứ đi ra nước ngoài rồi nghĩ lại chê dân Vịt nó ngô nghê lắm bác ạ. Mình học được gì thì học, còn nếu không học được họ thì cứ vậy cũng đã sao? Nếu chê kiểu vậy thì cả Châu Âu nó cũng phải xấu hổ chứ có riêng gì mình đâu. Đi càng nhiều càng bớt chê đi bác ạ.

Hehe, chê thì ko bít nhưng bùn thì nhiều....Người có "tự trọng" cho người Việt của mình cũng sẽ có cảm giác như vầy thui

Sobek
24-02-2009, 01:11
.......góp vui với các bác vài cái ảnh.......

.......đi Cambodia, nếu có lúc nào mà em thoát khỏi trạng thái lơ mơ như kẻ ngủ ngày ( lơ mơ vì chỉ biết ngắm mà không biết nói gì hơn) thì chính là lúc trèo lên tầng tháp cao nhất của Angkor Wat đây ạ.......trèo lên run lẩy bẩy vì bề rộng mỗi bậc thang chả đủ cho 1 người đi giầy cỡ 37 đặt vào chứ đừng nói là chân to hơn.......gọi là trèo lên bò xuống bằng cả tứ chi nhưng tay quờ quạng bám tường bám bậc thang mà cũng chỉ dám mó hờ hờ, sợ cái đền nó sập oạch 1 phát vì quá tải người.......đứng trên đỉnh dòm các bạn leo lên khí vui :LL

https://i132.photobucket.com/albums/q38/Ky013/DSC00436.jpg


.......đi Tonle Sap Lake rất nhiều cảm xúc.......chuyến đi đã được 3 năm.......nhưng em vẫn nhớ rõ mồn một là lúc đấy hội nhà em gồm 1 đứa lớp 9, 1 đứa lớp 10 & 1 đứa đại học năm 1, không ai nói với ai câu nào, tìm ra 1 xó thuyền ngồi đúng kiểu các cụ.......cảnh vùng hồ này thực sự không vui vẻ gì.......cũng có thể tại hôm đó trời mưa nên trông có vẻ càng ảm đạm hơn.......

.......đặc trưng của vùng hồ Tonle Sap là các cháu bé tí tẹo như cái kẹo chèo thuyền ( chậu) tự chế???.......

https://i132.photobucket.com/albums/q38/Ky013/Tonle-Sap-Lake1.jpg


.......nhà chị này người Việt.......cái bác Việt Kiều đi cùng hội nhà em lân la hỏi chuyện, chị bảo ở đây sống khổ lắm.......đến lúc mỗi thuyền một ngả mới chợt nhớ ra, cầm máy chụp cái, nom ảnh chả có chủ đề gì, thôi thì làm cái cho có tính phóng sự........

https://i132.photobucket.com/albums/q38/Ky013/Tonle-Sap-Lake2.jpg

Sobek
24-02-2009, 01:22
Phải chăng chính bộ rễ cây này đã giúp cho phế tích của ngôi đền còn đến tận ngày hôm nay ?

http://i3.photobucket.com/albums/y53/ducsnipper/_MG_2112_root.jpg




.......bác nói thế nào ấy chứ.......em nghe giang hồ đồn thổi rằng mấy cái cây rễ to tổ bố này là thủ phạm phá hoại mấy ngôi đến.......đền sập nát một phần là do không đỡ được sức nặng của thân cây và các bộ rễ mà bác.......

.......cảm nhận riêng là đi quần thể Angkor mà không có ai đi cùng nó cứ rờn rợn sao ấy.......kiểu rất ma mị nhá........nhất là cái đền Ta Prohm này.......lần em đi không hiểu bị xúi dại sao mà tí nữa đưa chân vào một cái đống đổ nát chả ai mò vào, thấy bảo chôn mẹ vua gì gì gì đấy ( chả nhớ tên).......xong chạy ra mà lúc nào cũng cảm tưởng có ai nhìn sau lưng :))......

3000
24-02-2009, 05:19
Em thấy mọi việc bình thường. Chẳng việc gì phải buồn hay nâng tầng quan điểm. Chú bồi phòng chỗ KS Siamreap còn gạ dẫn gái cho em. Mà gái CPC thế nào thì các bác biết đấy. Thế nên em bảo thôi miễn nhé. Chú ý cứ sợ mình phật lòng nên lăng xa lăng xăng buồn cười xxx tả. Về Phnompenh thì vừa gạ dẫn gái, vừa gạ đi đánh bạc (ngay dưới tầng 1 KS em ở luôn). Em chả vì thế mà đánh giá họ thế lọ thế chai.

Vào trong Angkor thì bị mấy thằng ku lẽo đẽo đi sau gạ mua sách. Mua cho 1 thằng thì mấy đứa còn lại quây em chặt mãi mới thoát. Có khác gì khách tây ở VN đâu?

danngoc
24-02-2009, 08:37
Em lại thấy gái K nhiều em đẹp lộng trời, đẹp hơn cả gái Thái. Có em lai Pháp thì thôi rồi lun.

Còn mấy bác hay bùn hoặc nâng tầng thì chắc đi ít đó thôi.

Em xin lỗi bác ducdenthui, lâu lâu ném đá bác, bác quay lại pốt típ bài nhe.

puzzo
25-02-2009, 00:29
Em lại thấy gái K nhiều em đẹp lộng trời, đẹp hơn cả gái Thái. Có em lai Pháp thì thôi rồi lun.

Còn mấy bác hay bùn hoặc nâng tầng thì chắc đi ít đó thôi.

Em xin lỗi bác ducdenthui, lâu lâu ném đá bác, bác quay lại pốt típ bài nhe.

Bác nói thế giống như bác học lớp 3 chửi thằng lớp 1 "mày ngu quá bảng cửu chương cũng không bít!" Bác giỏi cái này thì dở cái khác thui.....Xin lỗi bác nhé!

danngoc
25-02-2009, 08:24
Em xin lỗi em không nâng cao quan điểm tới 'bảng cửu chương' thế đâu, tại em bức xúc mấy bác hay than thở thôi.

anvietnam
22-07-2011, 15:26
Em thì em thấy khác bạn Trym, em thấy người Cam khá hồn nhiên và hài lòng với cuộc sống đang có ;)

Thanh niên Cam làm việc làng nhàng đủ sống, ra phố thì vàng vòng đeo đầy người, mặt mũi chả cau có bao giờ :D

À, tất nhiên đấy là cảm nhận của em :LL

Cảm nhận của mình là họ không hài lòng về cuộc sống, công việc hiện tại, một số người tân tiến thì cố gắng học hành cho có bằng cấp để được nhận vào làm những chỗ tốt, vì tìm việc làm ở Campuchia rất khó, số còn lại thì đành tìm đến các công việc chân tay hay làm công nhọc nhằn. Đó là những gì mình cảm nhận được qua cuộc trò chuyện với vài người Cam. :)