PDA

View Full Version : Kỷ niệm phượt Quảng Châu-Thâm Quyến 06/2011



Rickybaaboo
23-08-2011, 14:58
Hi mọi người từ lúc bán thân sang China làm điệp viên tới giờ cũng đã hơn 2 tháng nhưng chưa có bài viết nào về chuyến đi cho mọi người hú hí nay Ricky sẽ tường thuật lại chi tiết chuyến đi và một vài kinh nghiệm cho các bạn tham khảo nhé.

Từ Sài Gon ra Hà Nội thì ricky hok nói nhiều về hành trình này né. Các bạn có thể đi bằng chim bay, hay tàu hay xe tùy theo ngân sách của các bạn. nhưng nếu các bạn kết hợp được một lèo xuyên việt tới HN như Ricky rồi sang TQ thì quá tuyệt vời.

PS: lúc ở Guangzhou có làm quen với vài người cũng từ HCM sang chơi, họ bay thẳng từ SG sang GZ lun với vé rẻ chỉ hơn 4tr/khứ hồi thôi. Các bạn có thể tìm hiểu loại vé rẻ này sẽ tiết kiệm đc nhiều thứ lắm đấy mà cp cũng bằng từ SG-GZ hà.
Ha Nội-Quảng Châu.

Ở Hn có 2 việc bạn cần làm là: mua vé xe đi QC và gọi điện cho nhà xe Hoa Thêm ở HN đến đoán lên của khẩu Hữu Nghị Quan. (2 nhà xe này là khác nhau nhé một xe đưa đến cửa khẩu một xe đi tiếp từ bx Bằng Tường TQ đến GZ).

-Mua vé xe Bằng Tường-Quảng Châu: Ricky đi và về đều đi xe của nhà Phi giá vé mua tại HN là 220te.
Có cái kn ở chổ này đây: vé mua ở Hn 220te nhưng qua bên bx Bằng Tường nhà xe bán có 200t thôi, nếu các bạn có số đt của nhà xe Phi bên Bằng Tường thì gọi trực tiếp qua đó đặt vé lun sẽ tiết kiệm được 20t họ nói tiếng việt nhé (số đt ricky nhớ có bài nào đăng trên phượt rồi đấy các bạn tìm xem or ai có thì share lại cho mọi người với nhớ gọi bằng đt bàn or skype cho rẻ nhé chứ tk 20t mà gọi đt quốc tế hết 100k thì toy rồi).
Rồi chiều về các bạn có thể mua ở Bằng Tường lun 180t/vé thôi nhé hihihi (chiều về rẻ hơn chiều đi và đừng dại mua vé khứ hồi ở HN).

- Xe nhà Hoa Thêm lên của khẩu 100k/vé, đón mọi nơi ở HN các bạn cứ gọi điện nói đang đứng chổ nào là họ đến đón. từ HN xuất phát khoảng 12h lên tới của khẩu 3h30, tùy các bạn muốn đi giờ nào thôi hé nên đi sớm tí để sang đó chụp ảnh đc nhìu tí.
tới bến xe ở cửa khẩu bạn phải đi tiếp xe điện (10k/người) tới luồng xuất nhập cảnh để làm thủ tục sang TQ.
Số đt nhà Hoa Thêm: 0983365838

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3009-1.jpg
Khai báo một số thông tin để nhập cảnh TQ
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_2993-1.jpg
Lối vào là thủ tục nhập cảnh bên địch
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3002-1.jpg
Qua tới đất của tàu rồi đây

Sau khi qua cửa khẩu xong xui hết rồi (cái cổng thành đó đó) sẽ có xe nhà Phi đến đoán để đưa bạn đến BX Bằng Tường cách đó khoảng 5-10km. các bạn phải đi nhanh nhanh tí để ra xe trung truyển để còn chổ mà ngồi nhé, sẽ ngồi chật tí đấy vì đông lắm. nếu ko bit xe ở đâu các bạn đi theo mấy người đi đánh hàng ah cứ hỏi họ đi xe nhà Phi là họ chỉ cho đa phần họ cũng đi xe đó hết ah.

Buổi tối ở Bằng Tường: xe khoảng 8h tối sẽ chạy (nhớ chỉnh đồng hồ lại giờ tàu hơn mình 1h) các bạn có khoảng 2h để đi ăn tối. từ quá trình qua BT các bạn đã làm quen với dân đánh hàng rồi phải ko, họ sẽ rủ các bạn đi ăn tối cùng or các bạn cứ chủ động hỏi họ ăn tối ở đâu ngon rẻ rồi đi cùng lun cứ an tâm đi theo ko sao cả. lúc đó ricky làm quen với mấy người đi đánh hàng ở HN rồi đi xe lôi giống xe tuktuk của thailand vậy chạy khoảng 2-3km j đó là tới quán ăn, quán ăn khá sạch nhưng phục vụ lâu lắm, phần ăn tới 30te khá đắt so với ở Quảng Châu đấy. nếu ngại đi các bạn có thể thấy mấy hàng ăn ngay trong bến xe vào đó ăn lun cho tiện khỏi đi tới lui.
xong lên xe ngủ một giất tới sáng là thấy Quảng Châu lun

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3017.jpg
Buổi tối trên xe
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3019.jpg
Có địch xuất hiện. :gun:gun
Police sẽ kiểm tra visa của các bạn và toàn bộ hành khách, mất khoảng 20 phút. sau đó xe sẽ chạy một mạch tới QC. Ngủ thui...

Rickybaaboo
23-08-2011, 19:08
Ăn sáng Quảng Châu - ăn trưa Thăm Quyến

Tờ mờ sáng thức dậy thấy xe vẫn đang chạy băng băng trên đường cao tốc. rồi bắt đầu xuất hiện dần dần nhà cao tầng đường hai ba tầng thì biết mình đã đến QC. Khoảng 30ph sau xe chạy vào bx Việt Tú bx khá nhỏ nhưng không lộn xộn như các bến xe ở Vn.

Có nhà vệ sinh khá sạch sẽ ngay bx vào rửa mặt đánh răng thay đồ xong bắt taxi ra ga tàu cao tốc để đi shenzhen.
Khúc này bắt đầu xuất hiện nhiều cái ngu và trở ngại cười ra nước mắt đây: biết nói với người ta bằng tiếng gì đây???? làm sao đi tới ga tàu đây??? có tìm hiểu rồi là đi taxi ra ga tàu đi shengzheng mà nói với họ làm sao cho họ hiểu là mình muốn tối đó đây?? múa mái tay chân một hồi họ vẫn ko hiểu lúc này mới nhớ lại số đt của anh bạn đi buôn mới quen ở Bằng Tường gọi cho ảnh cầu cướu liền thế là anh tài xế sau khi nghe đc mí câu tiếng tàu đã hiểu liền và ricky lên xe thẳng tới nhà ga trung tâm đông hay tây j đấy ko biết mà chỉ biết đi khá xa và tiền taxi hit 50tee (cảm thấy hơi đắt)


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3048.jpg
xe taxi dù Camry khá xin, ko bảng hiệu ko đồng hồ. chơi nhạc Khánh Ly VN
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3052.jpg
nhìn cái bảng nì biết nó nói gì chết liền
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3050.jpg
nhà ga
Trong khu bán vé co quầy bán vé dành cho người nước ngoài nói tiếng anh. có thể dễ dàng mua được vé đi ngay thâm quyến ricky mua vé lúc 9h20 cho chuyến tàu 9h28 chạy mún le lưỡi. cái từ shenzhen đọc đi đọc lại hoài vẫn sai nhà đọc là sentrân mới đúng người ta mới hiểu. ah quên giá vé là 80t/vé thời gian đến shenzhen khoảng 2h15ph tầm 11h45 là tới.

]https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3053.jpg
tàu lướt nhanh vun vút và rất êm. toàn trên 100km/h rất thit.
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3156.jpg
Đúng 11h45 tàu đến ga trung tâm Thâm quyến. từ ga này bạn có thể đi rất nhiều nơi ở TQ và đặc biệt là Hongkong nằm sát bên Thâm Quuyến nhưng phải có visa Hongkong mới qua được.

Tới đoạn này mới tíu đây. nghe ai trên phượt bảo tới Thâm Quyến nên đi ra ngoài mấy khu du lịch tìm hotel cho rẻ vì chổ đó xa trung tâm. dại dột nghe theo lời, tàu vừa tới Thâm Quyến ricky tìm metro (4t/vé) đi tiếp ra khu Cửa sổ thế giới, thung lũng hạnh phúc ấy ra tới ngoãi kéo va li đi như điên tìm ks mun khùng lun ko có hotel nào giá dưới 200t bưc quá vừa mệt vừa đói từ sáng tới giờ chưa có ăn gj cả cộng với điệp khúc mưa từ lúc tơi đây nữa chỉ có một từ là thảm.

Đi một hồi trở lại Cửa sổ thế giới thấy có KFC nhảy vào ăn tạm cái hamburger nhưng sao lạ thấy hamburger của tàu làm ngon hết bit đang lúc đói nữa chứ như được tiếp thêm sự sống, hết 15t. ngồi bàn bạc lại kế hoạch cũng như chiến lược với thằng bạn hai đứa tính bỏ về lun QC trong ngày lun nhưng ricky nói quay lại trung tâm tp sẽ dễ kiếm đc ks và giá rẻ hơn và rồi tiến hành như vây.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3036-1-1.jpg
Ngay dưới kim tự tháp này là metro lun đấy,
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3041-1-1.jpg
nhìn qua bên phải là có khu ăn uống cafe KFC, nhà vệ sinh cũng nằm phía đó lun ah
oh my god vừa về đến tp đi lên trên mặt đất (vì metro âm dưới lòng đất tới 3 tầng lận nên phải lên trên mới thấy tp) thì thấy cả đống cò ks chào giá nườm nượp. đứng lại hỏi giá một ông nọ, phòng giường đôi giá ổng báo là 180t/ngày, ricky trả còn 120t (chắc bị hớ rồi các bạn rút kinh nghiệm nha nhớ trả 100t thôi vì đi có 2 người hà nhưng nếu 4 người thì giá vậy là ok rồi)

Rickybaaboo
23-08-2011, 20:22
Bắt đầu du ngoạn shenzhen

Tìm được hotel mừng muốn hết lớn, nằm ngay trung tâm, ở trên lầu 7 của một tòa nhà hơi cũ, còn giữ cái brochure của ks mà nói ra các bạn cũng ko bit đâu vì tiếng tàu mình đọc còn ko đc chỉ có cái tên ks là XIANG YOU HOTEL (cái tòa nhà này tập trung nhiều ks giống kiểu ricky ở lun ah, mỗi tầng là một ks khác nhau) nhưng nói chung phòng sạch sẽ nước nóng lạnh, TV, máy lạnh, bình nấu nước đều có đầy đủ.

Nhảy vào phồng tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi một chút vì đuối wa.

Ah mọi người nhớ đem theo cafe bịch, mì gói theo nhé sẽ rất cần thiết trong những lúc cơ hàn như ricky đóa.

Nổ lực từ sáng tới 14h chiều jo mới là lúc chính thức được đại náo Thâm Quyến. Công nhận thành phố văn minh sạch sẽ, đường rộng toàn xe hơi ko có xe 2 bánh.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3068-1.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3071.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3072.jpg
Quang cảnh nhà ga shenzhen

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3066-1-1.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3062-1.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3077-1-1.jpg
Dạo phố

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3074.jpg
Shangri-La hotel Shenzhen đối diện với nhà ga Thâm Quyến.

Thêm một điểm lưu ý cho các bạn nào có đem laptop và muốn xài wifi chùa trên đất nước bạn. Ở TQ mọi ngỏ ngách hay thậm chí cả quán cafe cũng không có wifi đâu nhé họ xài cáp thôi. Hihihi ở Shenzhen chỉ có duy nhất chổ nì là có wifi chùa các bạn đem lap ra ngồi bên phía nhà ga thì sẽ bắt được wifi của Shangri La hotel rồi hehehe sóng không mạnh nhưng cũng đáp ứng đủ nhu cầu ở nước bạn trong thời buổi kinh tế còn nghèo chỉ đứng thứ 2 thế giới thôi hixhix

cauberong_vt
23-08-2011, 21:08
bài viết bổ ích quá, rất chi tiết, mà a đi tq mà ko biết chữ tq luôn, giang hồ thiệt, post thêm ảnh shenzen đi a

Tiger
24-08-2011, 12:16
Cam on Ricky vê bài viết nay .Minh cung sang Guang zhou thường danh hàng nhung chưa di Thẩm quyến lan nao .se dành thoi gian di 1lan cho biết !
Còn gi huu ich nua share kinh nghiem với nha Ricky .thanks

Rickybaaboo
25-08-2011, 16:02
Đợi Ricky vài hôm nữa post bài tiếp nha. Ricky hơi bận tí và đang sưu tập lại hình.

giamaham
26-08-2011, 18:53
Nổ lực từ sáng tới 14h chiều jo mới là lúc chính thức được đại náo Thâm Quyến. Công nhận thành phố văn minh sạch sẽ, đường rộng toàn xe hơi ko có xe 2 bánh.


Văn minh thì có văn minh, nhưng bác vào mấy khu lao động mà xem, đầy xe ôm(dân bên này chạy xe ôm bằng xe đạp điện), cả xe 3 gác 3 bánh chạy bằng độnh cơ bắp thịt nữa, vô số kể, tôi ở Thâm Quyến gần 1 tháng nên mò mẫm khắp nơi

Rickybaaboo
28-08-2011, 17:43
ShenZhen

Du lịch Trung Quốc điều trở ngại lớn nhất là bất đồng ngôn ngữ, người TQ không nói ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng TQ của họ, tiếng TQ còn phân ra làm tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông (là Shenzhen và GuangZhou đó) ở nhà Ricky sưu tầm cả đống câu phiên âm tiếng hoa nhưng qua đó nói người ta không hiểu gì hết vì là tiếng phổ thông, còn người Shenzhen và Guangzhou sử dụng tiếng Quảng Đông, cái này là một rào cảng lớn lắm nhé các bạn nhất là đối với dân phượt như chúng ta không có HDV không có tai.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3026.jpg
Phương tiện đi lại chủ yếu ở TQ&QC mà Ricky sử dụng là metro

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3027.jpg
Bảng báo các trạm đến trên metro

Như đã nhắc các bạn ở trên về việc bất đồng ngôn ngữ vậy giờ các bạn có biết mình gặp khó ở chổ nào ở đây ko? là mua thẻ đi metro và không biết nơi mình đến nó tên gì trên bảng điện mà xuống cho đúng.

Một tấm bản đồ TQ&QC là rất cần thiết nhưng đừng nghĩ là qua sứ tàu mua bản đồ của nó nhé toàn là tiếng hoa không hà nhìn vào không hiểu gì hết đâu. Nên mua ở nhà trước khi đi hoặc lên mạng tìm bản đồ English mà in ra. Ricky đi metro nhìn thấy có quày bán map liền chạy tới mua 1 tấm map Shenzhen mở ra hai đứa nhìn nhau cười không thôi vì toàn tiếng hoa ko có phiên âm luôn, quay lại đổi bản tiếng anh thì họ bảo là ko có đâu nhé.

Metro của TQ&QC thường có 3 line màu (Xanh, Vàng, đỏ = line1, line2, line3) thể hiện cho 3 tuyến khác nhau, các bạn cần biết tên trạm metro mà mình đang đứng và địa điểm mình cần đến là gì (ghi lại) rồi tới bảng hướng dẫn có vẽ các lines màu thấy có line nào đi qua địa điểm mình đang đứng và cần đến thì nhớ đấy để đến máy bán vé mà mua nhé.

Máy bán thẻ metro chỉ nhận tiền từ 10t trở xuống và giá của tuyến đi dài nhất là 4-5t (có khi các bạn phải đi nối tuyến vì line này không đến điểm của mình mà phải đi đến trạm có line đỏ or xanh rồi lên mua thẻ metro đi tiếp mới tới).


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3132.jpg
Một góc thành phố Shenzhen
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3098.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3134.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3099.jpg
Đời sống thực
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3101.jpg
Mỗi người mỗi thế giới

Rickybaaboo
28-08-2011, 19:20
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3148-1.jpg
Xe đạp police thấy ở mọi nơi trên đường phố Shenzhen.
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3059-2.jpg
Biểu tượng trung tâm TP
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3069-1.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0202.jpg
Sườn xào chua ngọt 12t. Món ăn TQ khá là ngon và rẻ

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0204.jpg
Nắm xào thịt bò 10t

Hai món này đều ăn ở Quảng Châu nhưng lở đề cập ở đây nên đưa vào nói lun (do quên chụp món ăn ở TQ nhưng cũng same same QC). Ở QC hay TQ nếu để ý một chút các bạn sẽ thấy nhiều quán ăn kiểu truyền thống như quán phở hủ tiếu, quán cơm... của họ ngay mặt tiền trung tâm hay một con đường lớn đều có và giá gần như là bằng nhau, rất bình dân nếu ăn sáng hủ tiếp phở gì đấy khoảng 8t một tô, ăn trưa thít nhất là món cơm chỉ 4 món 12t, 3 món 10t, 2 món 8t ở Shenzhen (ở QC 4 món 15t) cứ chỉ món nào họ lấy món đó chỉ 4 lần rồi thôi hihihi thức ăn đầy cả đĩa 4 món toàn thit mực tôm không mà có 12t ở VN không thể tìm ra. Nếu đi du lịch mà ăn như vậy thì quá là ngon bổ rẻ rồi phải không trung bình ăn sáng-trưa-tối có 35k/phần.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_3076-1.jpg
Nhà ga ban đêm. Ra đây ngồi bắt wifi nè

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3184.jpg

Đi tìm bờ sông ngắm cảnh ban đêm ở Shenzhen nghe nói có thể nhìn qua được bên Hongkong mà tìm hoài không ra, hỏi người ta cũng không ai biết mà nghe cũng có hiểu gì đâu đành về Hotel ngủ mai khai phá tiếp.

Duc H. Ngo
29-08-2011, 15:11
Mấy tấm ảnh mình chụp, up lên đây nhìn cũng không tệ lắm. hớ hớ !!

Rickybaaboo
29-08-2011, 18:17
Mấy tấm ảnh mình chụp, up lên đây nhìn cũng không tệ lắm. hớ hớ !!
Xin giới thiệu với mọi người đây là tay nhiếp ảnh nghiệp dư Ricky thuê đi theo trong chuyến du lịch này đấy. Hắn ta có biệt danh là Lý A Mập tự Đức mập:LL:LL=))

Rickybaaboo
17-09-2011, 18:57
GuangZhou

Về lại Quảng Châu trong túi đã cạn đi 2/3 ngân sách (còn khoảng 1.2k cho 2 người xài trong 3 ngày) Ricky và bạn Đức mập cũng hơi lo. Hai đứa quyết định ăn mì gói trong 3 ngày còn lại.

Nhưng thật bất ngờ là chi phí ở QC khá rẻ (rẻ hơn Thâm Quyến một chút) và tiện là đi đâu cũng thấy hàng ăn quán cơm mỗi phần ăn hủ tiếu hay hoành thánh... cho bửa ăn sáng chỉ có 8t còn ăn cơm 4 món 12t, xe bus 2t (nhớ chuẩn bị tiền lẻ 2t đưa dư ko thối lại đâu). Thế là 3 ngày ở QC tiêu xài *** ben chỉ có 1000t/2nguoi mà lại được đi rất nhiều địa điểm.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0111.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0112.jpg

Về hotel ở QC. KS Ricky ở là DASHADAO HOTEL, 135t/ngày phòng đôi, tập trung rất nhiều người Việt sang đánh hàng, ks này nằm gần bến tàu du thuyền sông Châu Giang chỉ cần đi bộ khoảng 1Km là tới bờ sông ngay bến tàu, gần bến xe Việt Tú đi xe bú số 7, và cũng xe bus số 7 đi được đến Beijing Lu hay metro.
www.dsdhotel.com
Website ks lên đó tìm thêm thông tin nhé.

Những hình ảnh đầu tiên về GuangZhou


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3311.jpg
Đón xe bus

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3377.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3378.jpg
Đường sá xe cộ tấp nập


Ở QC Ricky thấy nó xô bồ và bon chen hơn ở Thâm Quyến rất nhiều vì đây là TP buôn bán thủ phủ của tỉnh Quảng Đông mà, áo quần giầy dép túi sách ba lo đồng hô... bên ta bán dều lấy ở đây cả. Xô bồ và lộn xộn là sao??? haiz chưa thấy nơi nào đi taxi mà phải xếp hàng chờ cả tiếng đồng hồ còn giành giât cải lộn thậm chí đánh nhau nữa, quán ăn Việt Nam bên đó rất đông khách cuối tuần có khi phải đặt chổ trước và ngồi đợi hàng dài bên ngoài nhưng nói thiệt quán ăn Việt Nam chỉ có cái tên thôi cái hồn không còn nữa vì nó được chế biến theo cách của người hoa hết rồi đâu còn hương vị giống quê mình nữa nên đừng bị đánh lừa qua bên đi ăn nhà hàng Việt Nam để ủng hộ người Việt ta nha, nghỉ cũng ngộ đồ ăn VN ở nhà thiếu gì mà phải qua đó ăn nhỉ.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3315.jpg
Chùa phật Hoa Liu Rong Temple phí 5t/người

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3349.jpg
Khu nhà cổ kiến trúc kiểu Âu Tây. Đây là một ốc đảo có từ thời thực dân xưa
đi ở đây thì miễn phí chỉ tốn metro 4t thôi.

Rickybaaboo
17-09-2011, 19:16
Tiếp tục du ngoạn GuangZhou


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0208-1.jpg
Beijing Lu
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0213.jpg
Đi đâu cũng thấy Cocacola hết Pepsi hoàn toàn ko thấy luôn.
ngược với mình nhỉ???

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3569.jpg
Một ngôi chùa khá đẹp nằm trên đường Beijing Lu. Free nhé

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0179.jpg
Công Viên Việt Tú. Vào cửa miễn phí nhé

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0183.jpg
Nhưng phải tốn 10t để đi xe điện nhé, cv gì rộng kinh khủng
đồi núi lên xuống um tùm, để bảo vệ đôi chân nhỏ bé phải nhảy lên xe điện đi thôi cho lành.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0189.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3562-1.jpg
Biểu tường của Quảng Châu tượng Ngũ dương

Rickybaaboo
17-09-2011, 19:43
Sông Châu Giang


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3432.jpg
Từ Ks đi bộ ra bờ sông k5ph thôi. Về đêm bờ sông rất đẹp

Mua một vé đi thuyền dạo trên sông rất là tuyệt vời, giá vé 50t có cho trà đá miễn phí, để thêm thú vị và tiết kiệm bạn nên mua ít snack đem theo lên thuyền vừa ngắm cảnh hai bên bờ sông vừa nhăm nhi bảo đảm bạn sẽ không hối tiếc đâu. Chỉ có cái hơi tiếc nuối là máy ảnh của mình không chụp đẹp được ban đêm và sợ không còn pin để chụp đó. Ah nên đi chuyến 8h30 nhé vì nó sẽ đẹp hơn nếu đi chuyến sớm hơn, tàu đi hơn 1h mới về nhé.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3487.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3493.jpg
Khu liên hợp tổ chức thế vận hội ASIAS 2010 đó. Đẹp khủng khiếp lắm

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3467.jpg
Quan cảnh tp lung linh trên sông

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0090.jpg
Nét quyến rủ của QC là đây
https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0082.jpg
Tháp truyền hình cao nhất thế giới đẹp mê lòng người.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_4068.jpg
Tháp ban ngày đẹp dã man. Muốn lên đỉnh tham quan
hình như phải tốn 60-150t tùy mình muốn lên đến tầng nào oh

Rickybaaboo
17-09-2011, 20:12
Đi tham lăng mộ của vua NANYUE

Bảo tàng nằm đối diện với công viên Việt Tú, đi cv thì nên đi cái này luôn cũng khá là hay vì Quảng Châu cũng thuộc miền xa xôi của Trung Quốc từ trước tới nay cũng ít có anh hùng hào kiệt nào nổi danh ở đây đây là vị vua duy nhất được tìm thấy ở vùng đất này (ngoài ra còn có Hoàng Phi Hồng nữa thì phải cũng ở tỉnh Quảng Đông không biết có ở Quảng Châu không nhưng chắc là cũng thường vui tới để mãi võ).
Vé vào cổng hình như là 10 or 12t Ricky quên mất.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0178-1.jpg
Lãnh địa của vua NANYUE hồi xưa.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0139.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0138.jpg
Đây là đỉnh của một cái đối đó nhé các bạn.

Lăng mộ được tìm thấy vào năm 1983 khi người ta cho xây dựng một dự án trên cái đồi này và rồi khi đào xuống thì phát hiện ra ngôi mộ. Thế là nhà đầu tư tiu zen dám đào mộ vua.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0141.jpg
Bản đồ toàn bộ ngôi mộ

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0142.jpg
Đồ vật được tìm thấy trong ngôi bộ đều được trưng bày tại đây.

Nhiều ghê ghớm đồ vật chôn theo vua thôi mà lập thành một cái bảo tàng rộng mênh mông mới trưng hết được. Chắc mộ của Tần Thủy Hoàng còn khủng khiếp hơn nữa.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0152.jpg
Áo giáp trên người lúc phát hiện,
nhưng chỉ là hàng fake loại một dựng lại thôi hàng thật là cái cục đen đen ở dưới kìa

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0176.jpg
Cái quan tài cũng là hàng fake thôi.

Rickybaaboo
18-09-2011, 08:54
Go to the zoo

Một địa điểm nhân tạo mà các bạn cũng nên đi ở QC đó là sở thú. Thiệt là rất rộng xanh sạch đẹp có rất nhiều thú và đặc biệt có cả Panda nữa.

Ngoài khu vực nuôi nhốt để các bạn ngắm nhìn thì còn có một khu hoang dã các bạn có thể đi tàu lữa (thực chất là xe điện kiểu xe lữa thôi) chạy vòng vòng trong khu rừng mini để ngắm nhìn trực tiếp thú rừng như hưu cao cổ, gấu, sư tử, sói ngay kế bên mình mà không có cột nhốt gì cả thật là thú vị phải không.

Nhưng giá vé cũng không hề rẻ đâu nhé 180t. ah khu sở thú là một phần của khu liên hợp các khu giải trí của QC, ChimeLong Paradise hay ChimeLong Warter park cũng nằm ở đây mỗi nơi là một khu riêng vào mua vé riêng cứ 180t một khu chơi tới đi rồi hết về VN luôn hihihi.

Các bạn đi đến đây bằng metro (metro line nào thì Ricky quên rồi) và vào các khu này bằng xe bus miễn phí tại cổng metro luôn nhé. Nó rộng khủng khiếp lắm các bạn mà lội từ cổng metro vào tới sở thú chỉ có nước xiu thôi (Ricky từng bị hấp hối rồi chứ chứa xiu)


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3664.jpg
Panda ăn điểm tâm sáng

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3678.jpg
Panda ngũ trưa với băng tuyết

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0475.jpg
Đi tàu lữa vào rừng bắt cọp.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0466.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0408.jpg
Khu vực gấu

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0266.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/DSC_3843.jpg

Đến đây là kết thúc chuyến đi rồi. Điều quan trọng sau chuyến đi là chốt lại thiệt hại đây, tính luôn tiền xe đi và về tới HN Ricky đã xài gần 2000tee (chưa tính tiền mua sắm) do còn thiếu kinh nghiệm và bất đồng ngôn ngữ lớn quá nên chi tiêu có phần nhiều hơn tí nhưng cũng đúng theo ngân sách mà R đã vạch ra (chỉ có thêm cái tiền mua sắm thôi: có 2 đôi giầy, 1 cái túi xách, 1 cái nón, 2 đồng hồ, 1 cái áo và 3 cái ví nữ thoy hè vì rẻ quá)

Thôi lở nói rồi cho nói luôn vì đi mua sắm không có chụp nhiều hình nên R không đưa vào bài trên, đồ tàu thì khá rẻ các bạn có thể đi tới khu chợ Chầm Sấy ở đây có rất nhiều đồ giầy dép, đồng hồ, túi sách, quần áo... giá rất rẻ như giầy ở ngoài đường bán 60tee một đôi nike air đàng hoàng (còn vào shop thì ôi trời hàng VN không giá đắt hơn gấp đôi), ví bóp, túi sách VN bán 120k-200-trên 300k thì bên bán ngoài đường chỉ 25tee/cái ví, 40tee/cái túi sách nike, 100tee/cái túi sách laptop khá đẹp...

Kết thúc chuyến đi tháng 6/2011. Bye Bye GhuangZhou & Shenzhen!

minhxinchao
18-10-2011, 15:03
Đi tham lăng mộ của vua NANYUE

Bảo tàng nằm đối diện với công viên Việt Tú, đi cv thì nên đi cái này luôn cũng khá là hay vì Quảng Châu cũng thuộc miền xa xôi của Trung Quốc từ trước tới nay cũng ít có anh hùng hào kiệt nào nổi danh ở đây đây là vị vua duy nhất được tìm thấy ở vùng đất này (ngoài ra còn có Hoàng Phi Hồng nữa thì phải cũng ở tỉnh Quảng Đông không biết có ở Quảng Châu không nhưng chắc là cũng thường vui tới để mãi võ).
Vé vào cổng hình như là 10 or 12t Ricky quên mất.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0178-1.jpg
Lãnh địa của vua NANYUE hồi xưa.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0139.jpg

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0138.jpg
Đây là đỉnh của một cái đối đó nhé các bạn.

Lăng mộ được tìm thấy vào năm 1983 khi người ta cho xây dựng một dự án trên cái đồi này và rồi khi đào xuống thì phát hiện ra ngôi mộ. Thế là nhà đầu tư tiu zen dám đào mộ vua.


https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0141.jpg
Bản đồ toàn bộ ngôi mộ

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0142.jpg
Đồ vật được tìm thấy trong ngôi bộ đều được trưng bày tại đây.

Nhiều ghê ghớm đồ vật chôn theo vua thôi mà lập thành một cái bảo tàng rộng mênh mông mới trưng hết được. Chắc mộ của Tần Thủy Hoàng còn khủng khiếp hơn nữa.

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0152.jpg
Áo giáp trên người lúc phát hiện,
nhưng chỉ là hàng fake loại một dựng lại thôi hàng thật là cái cục đen đen ở dưới kìa

https://i284.photobucket.com/albums/ll22/nguyenquocduy88/IMG_0176.jpg
Cái quan tài cũng là hàng fake thôi. Phiên âm Hán Việt của NANYUE là Nam Việt Quốc (nhà Triệu - Triệu Đà trong truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy), bao gồm Quảng đông, quảng tây, vân nam và 1 phần Bắc Việt Nam, thủ phủ đặt ngay tại Quảng Châu đó nên người ta vẫn thừa nhận quốc gia này trong quá khứ. Việt Nam là tên viết ngược lại của quốc gia cổ này đó. Có điều, chỉ lấy lại được những đất ở phía Nam và trở thành nước ta bây giờ, còn đất phương Bắc thì không lấy lại được nên vẫn thuộc về Trung Quốc.

minhxinchao
18-10-2011, 15:19
Tớ thấy đi Quảng Châu chủ yếu để mua hàng - xuất xứ đại đa số mẫu mã thời trang bây giờ (ít nhất ở Hà Nội) đều bắt nguồn từ đây. Quảng Châu cảm giác giống như 1 công xưởng đúng hơn là 1 nơi du lịch. Nó sầm uất và ồn ã, 1 đặc trưng tiêu biểu của thành phố châu Á. Cũng gọi là đi cho biết, có lẽ đáng giá nhất là công viên Cẩm Tú- 1 nơi thăm thú các địa chỉ du lịch Trung Quốc thu nhỏ như Tử Cấm Thành, cung điện Potala-Tibet...Còn công viên Đại THế giới với đại diện là các kỳ quan hiện đại của Phương Tây thì có lẽ tớ ko thấy hay ho cho lắm. Nhưng Quảng Châu còn đáng giá hơn là Thâm Quyến. Thật sự tớ thấy Shenzen chỉ là 1 thành phố hiện đại không hơn không kém. Chả có gì đặc sắc để đi du lịch lắm thì phải. Đi cho biết mà thôi.
Đồ ăn của bên đó thì chỉ có thị trấn gần ở Việt Nam thì đồ ăn còn mang dáng dấp nhà mình, còn lại thì....ngấy những mỡ là mỡ. Nói chung là rất không hợp khẩu vị với món Việt Nam, tìm ra 1 món luộc hay thanh tịnh hơn không dễ dàng chút nào cả. Tất nhiên đặc điểm vùng miền, địa lý và văn hóa của họ nên họ quen với những khẩu vị mang nhiều dầu mỡ như vậy. Nhưng tớ thấy rằng, chỉ có Tàu thì tỷ lệ đồ béo mới nhiều vậy thôi.
Nói chung, đi du lịch Quảng Châu cho biết thôi chứ để quay lại lần nữa thì ....không đáng lắm. :)

phtiep
26-10-2011, 14:15
Xin bổ sung với Ricky 1 tý nhé ,là ở Thâm quyến mấy cái xe đạp có gắn đèn chớp là dành cho mấy chú dân quân tự quản chứ không phải của police đâu,lúc tớ mới sang cũng nghĩ như thế ,sau hỏi lại thì không phải ,còn bảo tàng NANYUE thì chính xác là khi người ta động thổ xây cái khách sạn 5 sao (kế bên bảo tàng hiện nay) thì phát hiện ra ngôi mộ của Triệu đà luôn nên phải chỉnh sửa lại hạng mục đầu tư chứ không có bỏ đầu tư nhé

nguyentrunghai
03-11-2011, 13:51
;)Thanks nhiều bác Rickybaaboo vì những thông tin hữu ích về các địa điểm đi chơi, giá cả phòng và các món ăn, vì mình chưa đi sang Quảng Châu và Thâm Quyến lần nào nên cảm thấy rất thú vị. Ảnh bác up lên rất đẹp và sinh động , đi chơi như vậy là vui lắm rồi ! (c)

Rickybaaboo
03-11-2011, 14:55
minhxinchao nói đúng ý với Ricky lắm ah. Shenzhen với GuangZhou nói đúng là hai thành phố công nghiệp và chỉ để đi mua hàng hơn là đi du lịch. Do ở trong nam xa xôi kinh phí có hạn nên chỉ dám làm một chuyến tới Quảng Đông mà thôi, hai nơi này nói vè văn hóa cũng ko thể hiện được văn hóa Trung Hoa cho lắm vì thấy ai ai cũng sống theo lối sống hiện đại của nền công nghiệp đang phát triển rất mạnh tại đây. Nếu có tiền ricky sẽ làm một chuyến thiên về thắng cảnh Trung Hoa (nó nằm hướng Tây Tạng và thít nhất là được đi đến mấy dãi núi tuyết của họ) xem trong phim đẹp me lòng.


Xin bổ sung với Ricky 1 tý nhé ,là ở Thâm quyến mấy cái xe đạp có gắn đèn chớp là dành cho mấy chú dân quân tự quản chứ không phải của police đâu,lúc tớ mới sang cũng nghĩ như thế ,sau hỏi lại thì không phải ,còn bảo tàng NANYUE thì chính xác là khi người ta động thổ xây cái khách sạn 5 sao (kế bên bảo tàng hiện nay) thì phát hiện ra ngôi mộ của Triệu đà luôn nên phải chỉnh sửa lại hạng mục đầu tư chứ không có bỏ đầu tư nhé
Thank Phtiep. hihihi Ricky chỉ nói linh động cho vui thế mà.
Ủa Vua NANYUE té ra là vua Triệu Đà của nước mình hả??? oh trời mình phải học lại lịch sử nước nhà lại thôi, thật không biết nước mình khi xưa lại rộng đến thế. Đi thăm mộ vua nước mình mà cứ tưởng của tàu, vua nước Nam ricky nghĩ chắc là có mình trong đó rồi cứ nghĩ khi ấy mình chỉ là thuộc địa thôi chứ. Thêm một hiểu biết quý báo.
Trả mộ vua lại cho ta.......

LyNguyen
10-11-2011, 01:48
@Rickybaaboo: Anh ơi nhầm to rồi , Triệu Đà là quân xâm lược , gả con trai Trọng Thủy cho Mị Châu , con gái của An Dương Vương nhằm do thám về ố phngf quân sự , sau đó đánh thắng Âu Lạc của An DƯơng Vương , sát nhập với quận Nam Hải lập nên Nam Việt ...Anh mà gọi Triệu Đà là vua nước Nam thì hỏng , hỏng hết anh ạ >"< Hắn là quân xâm lược mà @@
P/s : E có ý định đi Quảng Châu ngắn ngày , có gì nhờ anh chỉ giáo ^^

Rickybaaboo
16-11-2011, 09:33
@LyNguyen: Hihi anh nhằm to rồi. Về ông vua này sao có nhiều ý kiến quá thôi kệ ổng đi.
Khi nào đi có gì cần thì nhấn anh hé.

nguyentrunghai
15-12-2011, 01:39
:DBạn ơi vé vào "cửa sổ thế giới" là bao nhiêu vậy? Thanks bạn vì cái vụ mặc cả tiền khách sạn :100 tệ(c) Không biết giá cả bây giờ thế nào nhỉ . Trượt giá thì chắc cũng chỉ 120 tệ thôi nhi?

Rickybaaboo
31-01-2012, 23:04
:DBạn ơi vé vào "cửa sổ thế giới" là bao nhiêu vậy? Thanks bạn vì cái vụ mặc cả tiền khách sạn :100 tệ(c) Không biết giá cả bây giờ thế nào nhỉ . Trượt giá thì chắc cũng chỉ 120 tệ thôi nhi?

Vé vào Window of the world la 140tee (mình không nhớ rỏ lắm 140 hay 180tee) Ricky chỉ đi monorail (40tee) la cai xe điện chạy trên không ah nó chạy vòng vòng qua cả 4 khu du lịch quanh đó luôn, đi cái này hay lắm. chứ đừng có vào mấy khu du lịch bên đó vừa mắt mà không được chơi gì nhiều đâu thử nghỉ xem chơi trò tàu lượng siêu tốc mà Ricky xếp hàng hơn cả cây số mới vào chơi được người ta đông khủng khiếp lắm, là ngày thường đó nha.
Về hotel thì bên Tàu đồng tiền nó ổn định lắm không mất giá như mình đâu (theo Ricky thì giá nó vẫn vậy hà) vì trước khi đi cũng tham khảo nhiều nguồn tài liệu thấy giá của 1-2 năm trước so với bây giờ cũng y vậy.

minhxinchao
08-02-2012, 10:13
@Rickybaaboo: Anh ơi nhầm to rồi , Triệu Đà là quân xâm lược , gả con trai Trọng Thủy cho Mị Châu , con gái của An Dương Vương nhằm do thám về ố phngf quân sự , sau đó đánh thắng Âu Lạc của An DƯơng Vương , sát nhập với quận Nam Hải lập nên Nam Việt ...Anh mà gọi Triệu Đà là vua nước Nam thì hỏng , hỏng hết anh ạ >"< Hắn là quân xâm lược mà @@
P/s : E có ý định đi Quảng Châu ngắn ngày , có gì nhờ anh chỉ giáo ^^Bạn à! Thật ra về Triệu Đà này nhiều ý kiến khác nhau. Có ng nói là xâm lược, cũng đúng! Nhưng trong Đại Việt Sử ký toàn thư thì vẫn gọi là Nhà Triệu đấy! Ý kiến nào chả biết nhưng đáng lẽ nếu VN mình lấy lại đc đất Lưỡng Quảng thì chắc đã khác rồi. :)

duturi
08-02-2012, 13:11
Phiên âm Hán Việt của NANYUE là Nam Việt Quốc (nhà Triệu - Triệu Đà trong truyền thuyết Mị Châu Trọng Thủy), bao gồm Quảng đông, quảng tây, vân nam và 1 phần Bắc Việt Nam, thủ phủ đặt ngay tại Quảng Châu đó nên người ta vẫn thừa nhận quốc gia này trong quá khứ. Việt Nam là tên viết ngược lại của quốc gia cổ này đó. Có điều, chỉ lấy lại được những đất ở phía Nam và trở thành nước ta bây giờ, còn đất phương Bắc thì không lấy lại được nên vẫn thuộc về Trung Quốc.

Bạn đã đúng nhưng hình như không đúng hết.
Đúng là Nam Việt là một nước (chư hầu) của Trung Quốc thời khoảng hơn 200 năm TCN và đứng đầu là Triệu Đà.
Có điều Nam Việt chỉ là một phần của rất nhiều người Việt (Bách Việt), trong đó có cả người Việt ta sau này, vì vậy ta không phải lấy lại cái gì cả, chúng ta là dân Lạc Việt mà, khác với những nhóm người Việt khác là Điền Việt ở Vân Nam (Yunan); Dạ Lang ở Quý Châu (Guizhou); Mân Việt ở Phúc Kiến (Fujien); Đông Việt ở Triết Giang (Zhejiang); Sơn Việt ở Giang Tây (Jiangxi); Âu Việt ở Quảng Tây (Guangxi); vân vân và vân vân. Hiện nay bên đó họ vẫn còn người Việt (nhưng không phải Việt Nam nhé), và mình cũng gặp rồi.
Việt vương Câu Tiễn cũng là người Việt và là nước Việt đó bạn. Các bộ lạc và nước Việt rất lớn, nằm rải rác toàn phía nam sông Dương Tử nhé.

duturi
08-02-2012, 14:14
Shenzhen với GuangZhou nói đúng là hai thành phố công nghiệp và chỉ để đi mua hàng hơn là đi du lịch. Do ở trong nam xa xôi kinh phí có hạn nên chỉ dám làm một chuyến tới Quảng Đông mà thôi, hai nơi này nói vè văn hóa cũng ko thể hiện được văn hóa Trung Hoa cho lắm vì thấy ai ai cũng sống theo lối sống hiện đại của nền công nghiệp đang phát triển rất mạnh tại đây.

Các bạn đi vậy là đúng phượt 100% rồi. Xách ba lô và lên đường, không cần thông tin, không cần ngoại ngữ và trở về an toàn chi tiêu đúng kế hoạch mà còn mua được quà cho bạn nữa là hay rồi.
Thực ra Thâm Quyến và Quảng Châu cũng có nhiều nơi đáng xem lắm chứ nếu các bạn có thông tin và hiểu kha khá về nó.
Ví dụ chỗ cái tượng 5 con dê trong công viên chẳng hạn, người ta nói nếu bạn đi vòng quanh nó ba vòng (nam theo chiều thuận, nữ theo chiều nghịch bạn sẽ may mắn lắm đấy - không dám nói là cầu được ước thấy).
Ngoài những chỗ bạn đã đến và above mentioned thì mình thấy những chỗ này cũng đáng đi nè:
Tại Quảng Châu, bạn có thể thăm công xưởng thế giới làm hàng fake. Ở đó bạn chỉ cần nói ý tưởng, hay đưa mẫu, tìm lôgô (của nhãn hàng nổi tiếng nào đó đưa cho họ, hợp đồng làm xxx cái là có thể được ngay (chỉ không biết là làm máy bay có được không???). Bạn có thể đi chợ các loại (để coi thôi vì hàng fake không hà), đi chợ phố đi bộ và mua vài món hàng Hiệu (fake), cái này chẳng thua gì ở Thượng Hải hay Hàng Châu cả. Có điều các bạn phải biết mình thích gì vì nó cũng hơi chuyên biệt, chợ đồ may mặc, vải vóc là Bạc Mả (Bạch Mã); Chợ đồ da là trên đường trên đường Jiefang Beilu; Chợ đồ len trên đường Dezheng Nanlu vân vân, mình nhớ không hết và mấy đường đi bộ.
Nên đến Hoàng Hoa Cương, nơi có mô liệt sỹ Pham Hồng Thái nổi tiếng. Dòng sông Châu Giang là nơi LS tự vẫn khi đánh bom giết toàn quyền Đông Dương không thành. Không biết light show trên sông Châu Giang giờ còn hay hết...
Có thể đến núi Bạch Vân, gần sân bay Bạch vân. Đây là một công viên khá tuyệt (theo mình).
Thăm đền thờ Tôn Dật Tiên và khá nhiều địa điểm khác nữa.

Thâm Quyến cũng hay chứ. Vì Thâm Quyến rộng lớn (6 quận, dân số trên 10triệu, diện tích khoảng 2000cây số vuông) nên nếu không thạo hay ít thời gian thì sẽ rất khó.
Cái Cửa sổ thế giới cũng được chứ. Mình đi nhiều lần, vì mỗi lần đi cùng với những người bạn khác nhau nên phải vào đó rất nhiều lần nhưng các bạn mình thấy cũng thích thú vì nhiều chỗ họ chỉ được nghe nói tới chứ chưa thấy. Từ Kim tự tháp Ai cập đến Khải hoàn môn, từ Taj Mahaj đến Great Caynon bạn đều có thể xem một tí rồi đi tìm xem Việt Nam thì Chái Nà nó xây cái gì làm biểu tượng???
Nếu bạn không thích chui vào cái "cửa sổ" kia thì bạn cũng có thể đi nhiều chỗ, trong đó có chỗ tham quan là một cái tàu sân bay (của Liên xô cũ) đậu ở cảng để xem nó lớn cỡ nào. Chỗ này nó gọi là Minsk world nha.
Cạnh "Cửa sổ" là Trung Hoa cẩm tú cũng đáng xem đấy.
Nếu muốn xem (chỉ xem thôi nha) bờ phía Hồng Kông thì bạn cứ ra cái công viên ở quận Futien, nó gọi là Mangrove reservation park.
Ngoài ra, có thể xem hoặc thăm nhưng chỗ như Happy valley; Đại và Tiểu Meisha; Shenzhen safari, Xili lake resort, Shenzhen Xianhu botanic garden...

Người vùng này có thể dùng tiếng phổ thông (mandarin), tiếng Quảng (cantonese) nên nếu bạn nói tiếng hoa lơ lớ vẫn yên tâm. Thâm Quyến thì nhiều người biết tiếng Anh.
Khách sạn thì trả giá được như bên ta thôi. Họ có thể để trên bảng giá là 600RMB nhưng bạn có thể lấy phòng đó 200RMB là thường. Khoảng đó là including breakfast rồi nha.

minhxinchao
09-02-2012, 08:13
Bạn đã đúng nhưng hình như không đúng hết.
Đúng là Nam Việt là một nước (chư hầu) của Trung Quốc thời khoảng hơn 200 năm TCN và đứng đầu là Triệu Đà.
Có điều Nam Việt chỉ là một phần của rất nhiều người Việt (Bách Việt), trong đó có cả người Việt ta sau này, vì vậy ta không phải lấy lại cái gì cả, chúng ta là dân Lạc Việt mà, khác với những nhóm người Việt khác là Điền Việt ở Vân Nam (Yunan); Dạ Lang ở Quý Châu (Guizhou); Mân Việt ở Phúc Kiến (Fujien); Đông Việt ở Triết Giang (Zhejiang); Sơn Việt ở Giang Tây (Jiangxi); Âu Việt ở Quảng Tây (Guangxi); vân vân và vân vân. Hiện nay bên đó họ vẫn còn người Việt (nhưng không phải Việt Nam nhé), và mình cũng gặp rồi.
Việt vương Câu Tiễn cũng là người Việt và là nước Việt đó bạn. Các bộ lạc và nước Việt rất lớn, nằm rải rác toàn phía nam sông Dương Tử nhé. Thật ra nếu như lãnh thổ vẫn là nước Nam Việt thì chắc chắn là vẫn to hơn chứ bạn?

banhquydau
14-02-2012, 14:29
Cảm ơn bạn Ricky, đọc topic của bạn làm mình nhớ lại những ngày tháng ở Quảng Châu quá, khu phố có khách sạn Đại sa đầu mình đã thuộc lòng như bàn tay, ở đấy có rất nhiều người Việt Nam mình qua đó đánh hàng, ở góc phố sau lưng, gần bến xe mình nhớ có 1 quán ăn của người Hà Nội mang tên " Phở Quê mình" nó ở ngay cạnh khách sạn mình ở, gần 1 tháng trời tối nào cũng ăn cơm ở đấy, không biết giờ còn bán không. Gần khách sạn Đại Sa đầu đó có 1 cái chợ gọi là chợ đồ điện tử cũ, rộng cực luôn gồm hầm bà làng các loại như máy ảnh, đt, laptop, máy nghe nhạc..., nếu bạn nào có đam mê săn đồ điện tử cũ thì lang thang ở đây cũng kiếm được vài món khá hay, Chợ Xuất khẩu bán toàn hàng face của các loại thương hiệu nổ tiếng thế giới, chợ Bạch Mã bán quần áo thời trang, trong khu chợ các bạn càng lên tầng cao thì giá và chất lượng hàng cũng tăng theo. mình thích nhất là đi chợ trà (gọi như thế cho dễ vì mình không nhớ tên của nó) ở đây tập trung tất cả các loại trà nổi tiếng của Trung Quốc, đây cũng là khu bán buôn trà các loại, đến đây các bạn sẽ được mời thưởng thức trà miễn phí, những người chủ cửa hàng ở đây rất thân thiện và hiếu khách, ở đây còn có cả đồ gốm sứ, những bộ ấm trà đẹp mê ly. Sông Châu Giang về đêm thì khỏi phải bàn, đẹp mê hồn luôn. Mà có bác nào đó nói đúng đó, các bác lên Thâm Quyến chỉ là để đi thăm quan cho biết người ta hiện đại thế nào, để tưởng tượng xem bao nhiu năm nữa thì Việt Nam mình mới có 1 thành phố hiện địa như thế, vì đấy là thành phố công nghiệp nên không có chỗ nào để chơi cả. Ở Quảng Châu thì chủ yếu là đi du lịch mua sắm, đồ hiệu của các bác ở HN hay các tỉnh phía bắc cũng từ lò Quảng Châu mà ra cả.

Em cũng mong 1 lần được trở lại Quảng Châu mà chưa đi được