PDA

View Full Version : Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời



Pages : [1] 2

azure
02-12-2008, 22:14
Bên webtretho có một topic là: điều điên rồ nhất mà bạn đã từng làm trong đời. Các bác cho em biết là phuot.com có topic này chưa ạ?

netwalker
02-12-2008, 22:26
So what did you do, azure? :)

azure
02-12-2008, 23:21
có lẽ đó là khi quên mất mình là ai

netwalker
03-12-2008, 00:22
Cái điên của bạn azure chắc hợp với bên tâm sự gia đình và webtretho hơn chứ không thấy chất phượt trong đấy

Mình thì làm nhiều thứ điên rồ lắm nhưng chưa cảm thấy cái gì điên rồ nhất cả.

- Đã từng bị đắm tàu tí mất mạng ( đủ điên chưa nhỉ :) )

- Nhảy từ trên tầng thượng của cái tàu thủy ở Malawi xuống nước bơi vào mạn tàu, trèo lên lại nhảy xuống tiếp, nếu chẳng may làm sao thì bệnh viện gần nhất chắc cũng phải 100km mà vào bệnh viện châu Phi nơi mà đến gần nửa dân số bị nhiễm HIV thì cũng dễ tèo lắm

- Phóng xe ô tô lên đỉnh núi Washington lúc 4h sáng, trời đầy sương mù không nhìn thấy gì cả, tầm nhìn chỉ khoảng 1-2 mét, bò ở số một mà cũng tí lao xuống vực vì hóa ra đó là khúc cua, đành phải đõ lại giữa đường mà không dám nhúc nhích bên nào, ngồi nguyên trong xe đợi ngoài trời tối đen như mực, lúc đó may không gặp xe nào đi lên hoặc đi xuống nếu không chắc chắn tèo. Phải mất 15-20 phút đợi mây trôi đi chỗ khác mới có thể rọi đèn pha đi tiếp, lúc ngồi đợi trong xe thấy ghê, mấy người bạn đi cùng cứ mở cửa xe đi ra đi vào rồi bảo ngồi trong xe, có xe nào đâm vào cũng chết mà đi ra ngoài xe đứng nó đâm vào còn chết nhanh hơn cho nên lại đi vào =)). Vậy mà lúc lên đến nơi đã có khoảng 20 xe đậu trên đó.

SonTT
03-12-2008, 01:54
có lẽ đó là khi quên mất mình là ai

Bạn có biết bạn là ai trước khi quên chưa :D

Birdy
03-12-2008, 05:09
điều điên rồ nhất em đã từng làm là: tán 1 anh già - tán điên cuồng như 1 con điên.

hồi ấy em mới 17 tuổi phải lòng 1 anh 30. lần đầu gặp là theo chân 1 người bạn đến nhà anh í, nghe band của anh í chơi nhạc (anh í là 1 rocker ạ) em chết lên chết xuống. hôm sau em giả vờ để quên chìa khóa nhà ở nhà anh í, quay lại tìm. anh í ko có nhà em ngồi ăn vạ trước cửa nhà người ta 6 tiếng đồng hồ (ngu éo chịu được) chỉ để được gặp anh và nghe anh nói: anh chẳng thấy chìa khóa nào em ạ. hic.

lần sau mình dắt con bạn thân đi cùng thì anh í (*** cái thằng già ấy) chơi lun con bạn thân mình. đm. tức nhờ :Dam

Babel
03-12-2008, 10:20
Điều điên rồ nhất là nhẩy xuống biển uống hết chai vodka với lão anh già để cho lão bàng quang ngồi trên tầu chụp ảnh ăn *** hết đĩa mực nướng =))

banmaitoahuong
03-12-2008, 10:23
Làm quá nhiều điều rồi nên chẳng biết cái nào là nhất hay bét nữa.

Anh Già
03-12-2008, 10:29
Điều điên rồ nhất là nhẩy xuống biển uống hết chai vodka với lão anh già để cho lão bàng quang ngồi trên tầu chụp ảnh ăn *** hết đĩa mực nướng =))
=))=))=)) ........

vnvirus
03-12-2008, 13:32
Điều điên rồ nhất là...nghĩ mãi chả nhớ được điều nào mình đã làm là điên rồ ....hay toàn bộ là điên rồ ...ặc ặc

Cao Sơn
03-12-2008, 18:57
Điên rồ nhất của đời mình là không làm cái gì đó điên rồ.

hoangdung07
03-12-2008, 21:07
Điều điên rồ nhất của em là yêu mãi lão *H* yêu như điên,người ta bỏ mình từ tám đời rùi mà vẫn nhớ.... ngày nào cũng nghĩ đến, lại còn hay khóc ầm ĩ vì nhớ người ta.làm thế nào để quên đây...biết rõ người ta có người yêu mới rùi mà vẫn hi vọng người ta quay trở lại.......các bác thấy em cực điên đúng ko ? hơn 1 năm không gặp nhau rùi mà mãi không quên người ta thế ? hả trời

Cao Sơn
03-12-2008, 21:50
Điều điên rồ nhất của em là yêu mãi lão *H* yêu như điên,người ta bỏ mình từ tám đời rùi mà vẫn nhớ.... ngày nào cũng nghĩ đến, lại còn hay khóc ầm ĩ vì nhớ người ta.làm thế nào để quên đây...biết rõ người ta có người yêu mới rùi mà vẫn hi vọng người ta quay trở lại.......các bác thấy em cực điên đúng ko ? hơn 1 năm không gặp nhau rùi mà mãi không quên người ta thế ? hả trời

Lão H là lão Hoàn à. Thế thì điên rồ vẫn là nhẹ.

SonTT
03-12-2008, 22:05
Lão H là lão Hoàn à. Thế thì điên rồ vẫn là nhẹ.

Không. Đấy không phải là điên rồi mà là mất trí =))=))=))

co_mem
04-12-2008, 11:52
Điều điên rồ nhất của em là yêu mãi lão *H* yêu như điên,người ta bỏ mình từ tám đời rùi mà vẫn nhớ.... ngày nào cũng nghĩ đến, lại còn hay khóc ầm ĩ vì nhớ người ta.làm thế nào để quên đây...biết rõ người ta có người yêu mới rùi mà vẫn hi vọng người ta quay trở lại.......các bác thấy em cực điên đúng ko ? hơn 1 năm không gặp nhau rùi mà mãi không quên người ta thế ? hả trời

Hơ, vừa đọc bài bạn này bên yêu thật lòng.

Thế có phải là người mà ai cũng biết đó không nhỉ

hoangdung07
04-12-2008, 12:00
Không. Đấy không phải là điên rồi mà là mất trí =))=))=))

ui trời...bác sơn già cả rùi để sức mà sống ai lại chém gió anh em thế, giang hồ trong phượt đồn đại bác chém gió mọi người máu lắm ..hị hị. bây giờ em công nhận là đúng.:LL

Cao Sơn
04-12-2008, 17:55
Mấy post liền của bạn điên rồ vì lão Hoàn bị xoá bởi quạt là điều điên rồ nhất trong khu tự trị của tể tướng.

SonTT
04-12-2008, 18:17
Lão H là lão Hoàn à. Thế thì điên rồ vẫn là nhẹ.

Trưa nay tao mới gặp lão Hoàn, ngồi với 1 bà rất già, hy vọng là đối tác chứ không phải là vợ =))=))=))

Quat
04-12-2008, 19:28
Không phải hy vọng đâu đúng là vợ đấy =)=))

r0sy
04-12-2008, 19:31
Khổ thân bạn Hoàn, cứ hở ra là bị vùi dập nhỉ ;)

Ba Đứa Trẻ
04-12-2008, 19:47
Điều điên rồ nhất của mình lúc trước là làm việc như một con điên và đã bỏ qua rất nhiều cơ hội đi chơi để làm việc.

Giờ thì tỉnh và khôn hơn rồi :-)

co_mem
05-12-2008, 22:17
Khổ thân bạn Hoàn, cứ hở ra là bị vùi dập nhỉ ;)

Mà lại chỉ có núi đè

huyxx
09-12-2008, 17:29
Điều điên rồ nhất là em đã yêu thằng Windy

vitkonxauxi
10-12-2008, 14:38
Điều điên rồ nhất mình từng làm á aaaaa? Chắc không thế nào xếp hạng được, vì trước nay mình chỉ toàn làm những điều điên rồ thôi.

chauha
10-12-2008, 15:36
Điều điên rồ nhất trên đời là chợt nghĩ ra mình chưa làm điều điên rồ nào cả, đi tìm điều điên rồ để làm thoai.

Kiara
11-12-2008, 11:13
Chống lầy là điều điên rồ nhất mà tớ phải làm X(

r0sy
12-12-2008, 11:34
Điên rồ nhất ngắn hơn được ko ạ?

Ví dụ như điên rồ nhất ngày hôm qua là phởn lên mua 1 cái bờm có 2 cái sừng con tuần lộc to tướng, sau đó phởn tiếp đeo nó từ cửa hàng về đến phòng ktx =)), làm 1 thằng bạn mình nó nhìn thấy, hốt hoảng bảo là "Rosy, don't study too much" =))

vntuyen
12-12-2008, 13:26
Điên rồ nhất là reg nick ở phượt này, mất thời gian bà cố. Mà ngày nào cũng thế. Nghiêm túc.

LinhEvil
12-12-2008, 14:46
Điều điên rồ nhất của em là yêu mãi lão *H* yêu như điên,người ta bỏ mình từ tám đời rùi mà vẫn nhớ.... ngày nào cũng nghĩ đến, lại còn hay khóc ầm ĩ vì nhớ người ta.làm thế nào để quên đây...biết rõ người ta có người yêu mới rùi mà vẫn hi vọng người ta quay trở lại.......các bác thấy em cực điên đúng ko ? hơn 1 năm không gặp nhau rùi mà mãi không quên người ta thế ? hả trời

Bà chị ngồi cẩn thận ông *H* vào ông nhìn thấy avatar ông ấy lại đẩy bố xuống hồ...

Nam Bự
12-12-2008, 15:49
Còn điều điên nhất mà mình làm là tự nhiên vào cái topic này đọc mấy cái bài chả ra đâu hết cả :(

ohmygod
15-12-2008, 17:36
Điều điên zdồ nhất em làm từ lúc em mới 5 tuổi. Khi đó ngồi nấu cơm buồn tình lấy cái dĩa nung trong bếp dầu, rồi thử xem nó có nóng không bằng cách ... dí vào má ??? Kết quả là để lại 3 quả sẹo như râu mèo trên má làm nhận dạng CMT!:Dam

alias.noodles
15-12-2008, 21:44
Ừ lúc còn bé thì thiếu gì những tai nạn như vậy!

Tớ thì đốt một que diêm xong châm vào 1 que khác (có điều là que này vẫn còn năm trong bao diêm) thế là đi hết toàn bộ lông mày lông mi ;) Một lần khác tớ thử đứng lên trên nồi cám lợn to bằng gang (khi nó đang sôi ơ trên bếp) kết quả là cả bàn chân đi giày bata nhúng vào nồi cám, tháo giày ra chân lột da trắng tinh giống y như cách em Tấm bày cho mẹ con nhà Cám ấy mà :D Lại một lần khác nữa tớ lái ô tô (kéo xe ô tô bằng gỗ) nhưng quên quan sát đằng trước (trước mặt ô tô nhưng là sau lưng mình) kết quả là ngồi gọn vào nồi nước rau muống luộc vừa bắc trên bếp xuống :LL

Lớn lên thì lại tập tành rượu chè mà lại có câu "khi say người ta hay làm những điều dại dột" thành ra người tớ bây giờ đầy sẹo với nốt cứ gọi là còn sinh động hơn cả bản đồ thế giới :))

Biết đâu tớ vẫn chưa làm điều gọi là điên rồ nhất?

Kiara
20-12-2008, 15:43
D Lại một lần khác nữa tớ lái ô tô (kéo xe ô tô bằng gỗ) nhưng quên quan sát đằng trước (trước mặt ô tô nhưng là sau lưng mình) kết quả là ngồi gọn vào nồi nước rau muống luộc vừa bắc trên bếp xuống :LL


=))=)) =)) ,Xin lỗi bạn Mỳ, mình không định ..., nhưng không nhịn được, ...xế xế có ...hỏng ..hông dzậy :))

alias.noodles
21-12-2008, 10:20
=))=)) =)) ,Xin lỗi bạn Mỳ, mình không định ..., nhưng không nhịn được, ...xế xế có ...hỏng ..hông dzậy :))

À quả đấy bị bỏng khá nặng phải nằm sấp cả tháng nhưng cũng may là chỉ bị phồng rộp hết m.ô.n.g thôi còn vùng xung quanh chỉ bị rộp tí tẹo không ảnh hưởng gì đến kết cấu và chức năng của các cơ quan khác :D

Henry Huang
21-12-2008, 15:24
Điều điên rồ nhất là có lần bỏ lỡ 1 số việc vì nghĩ là những việc ấy đạo lý ở đời cho là nên làm !!!

Cáo
21-12-2008, 21:44
Điều điên rồ nhất em từng làm là tự lắp bảng điện (cầu dao, cầu chì, ổ chia điện) trong khi dây vẫn còn điện. Kiểu các bác nhà mình vẫn hay gọi là đấu điện sống ý.

Gì chứ đấu điện, sửa quạt, khoan... em làm chả khác gì giai. Nhưng kỳ lạ là khi có giai thì tự nhiên em không biết làm gì nữa cả. hihi

25ltk
22-12-2008, 13:24
Điều điên rồ nhất mình từng làm: Nhậu say - Múa gậy "ăn mày" vườn hoang.

Chuối đây
22-12-2008, 13:40
Làm mod là điều điên rồ nhất của e!

CVN
22-12-2008, 13:51
Làm mod là điều điên rồ nhất của e!Thấy bảo chú làm SMod bên đó cơ mà. Thôi cũng may, tai qua nạn khỏi! :)

bingot
22-12-2008, 14:18
Điều điên rồ nhất chắc là lọ mọ vào dulịch , và một chuỗi các việc điên rồ khác tiếp theo xảy ra . Mỗi chuyến đi là một việc điên rồ :)) ( mình thích cái sự điên rồ này ) :d

TÍM
22-12-2008, 18:28
Mình cũng thật là điên rồ (NO)

Chuối đây
23-12-2008, 12:59
Thấy bảo chú làm SMod bên đó cơ mà. Thôi cũng may, tai qua nạn khỏi! :)

Bên nào thế bác? Chưa có diễn đàn nào làm mót cả ngoài.....ph*** đâu:))

cuontheochieugo
23-12-2008, 20:24
Năm 26 tuội, em lọ mọ vác 1 cái đàn ghita mới toanh đến nhạc viện Hà Nội đăng ký học. Được 2 tháng, công việc bận quá, em ko theo được. Thình thoảng nghĩ lại, em vẫn ước giá mà hồi đó lớp ko chuyển buổi học thì có phải giờ này em đã biết wanh' vài bài rồi ko. Hồi đó học toàn với bọn nhóc mới đểu chứ.

Huyền Trang
24-12-2008, 00:06
Dường như cái gì liên quan đến em đều điên rồ hết

jinxia
06-01-2009, 21:44
Đi offline.

co_mem
07-01-2009, 18:59
ngồi trong toilet đọc thơ tình

gianker
07-01-2009, 19:24
ngồi trong toilet đọc thơ tình

:)):)) Hay.

cào cào
07-01-2009, 22:13
Nhắm mắt hôn nhau lúc đứa bên cạnh đang nhấn ga, cầm tay lái, lướt trên 1 con đường thẳng tắp chạy xuyên qua rừng thông, giữa đêm tuyết trắng sáng cả bầu trời. Sau lần đó, mỗi đứa đi 1 ngả.

Sau này nghĩ lại mới thấy mình điên cuồng. Nhỡ mà có con hươu con nai nào nó xồ ra giữa đường thì có phải bây giờ lên nóc tủ ngồi ăn chuối rồi không?! Hành động lãng mạn bỗng trở thành lãng nhách :D

Tuanmap
08-01-2009, 08:42
nhiều lần ngủ lăn lóc tại các ga trung tâm của châu âu.
Sợ nhất vẫn là các ga trung tâm của bọn Ý và bọn Tây Ban Nha, nhất là bọn Barca.
Công an nó đi còn nhiều hơn người trong ga buổi tối.

spartans
08-01-2009, 08:42
Ở rể nhà gái gần 2 năm thời kỳ mà mình be bét nhất.

Wcee
08-01-2009, 11:37
tắm tiên trong rừng với vài thằng bạn và 1 bầy dê núi

Cao Sơn
08-01-2009, 17:57
tắm tiên trong rừng với vài thằng bạn và 1 bầy dê núi
Có phải kết quả là bạn đánh nhau với dê đực và mấy con dê cái có mang không?

Thế thì điên rồ thật.

Ariel
08-01-2009, 19:33
ky ten nhan BAO LANH mot mon no suyt soat 1.000.000 USD!

longcold
11-01-2009, 10:16
Tự giam mình trong phòng 24/7 có bị xem là điên rồ ko..hixhix

Anh Già
11-01-2009, 10:47
Tự giam mình trong phòng 24/7 có bị xem là điên rồ ko..hixhix

Được mấy ngày hả bạn long còi ? ;)

longcold
11-01-2009, 19:05
Trình độ của e kém quá nên chi được 7 ngày thui..

DreamVN
17-01-2009, 23:41
Điều điên rồ nhất là có lần bỏ lỡ 1 số việc vì nghĩ là những việc ấy đạo lý ở đời cho là nên làm !!!

KKKKK=)) . Điều điên rồ nhất của tớ là đáng lẽ được phép ăn thì lại chẳng dám ăn và không ăn (NT)

bubucoi
27-02-2009, 11:19
E góp vui một chút vì em thấy mình cũng có chút điên rồ nhưng giờ thì lại thấy yêu cái sự điên rồ đó. Học về du lịch, không tham gia các hoạt động ngoại khóa của lớp để nâng cao kiến thức trong vòng 5 năm trời, hihihi. Bán phải đến gần trăm cái tour chùa Hương cho khách nhưng vẫn chưa biết mặt mũi nó thế nào...cái điên rồ thứ nhất.

Bắt đầu tổ chức leo Fan để thay đổi bản thân chút chút và thế là bắt đầu thay đổi luôn, giờ đi đâu cũng muốn đi, cái gì cũng muốn khám phá và thấy nước mình vẫn còn nhiều nơi quá đẹp mà mình chưa có cơ hội đặt chân đến, duy chỉ có điều chỉ thích đi chơi chứ không thích cái công việc khám phá của mình được xây dựng trên nền tảng làm việc... chắc là cái điên rồ thứ 2

Và bây giờ thì đang ngồi làm việc nhưng e chỉ muốn được đi ngay một đâu đó...Thể mới hay, kekeke

tichuot
27-02-2009, 16:00
Điều điên rồ nhất là khi xỉn quá trời và sáng ra thấy mình ôm 1 thằng đựa rựa ngủ ngon lành. :T

yeu3fat
03-03-2009, 22:08
Sau khi trượt qua hết một lượt Topic này thì em mới biết điều điên rồ nhất mình đã từng làm rồi ạ... =))

Alraune
04-03-2009, 21:31
nhiều quá nên muốn chọn ra cái nào nhất cũng khó. đôi khi điên rồ cũng ko fải là xấu. em thì em hơi thích trạng thái đó vì em cảm thấy đc tự do...
spam cũng là 1 hành động điên rồ chăng :D

xuan_ngoc
10-03-2009, 16:44
điều điên rồ nhất á?đấy là yêu say đắm và mê muội 1 tên con trai,để rồi bị đá mà vẫn không chịu tỉnh ngộ

homeless man
19-03-2009, 14:47
Tôi có rất nhiều những điều điên rồ các bác ạ. Hùng hục đi học hết cái bằng nọ đến cái bằng kia (tính ra phải hết gần 20 năm học cấp 4 các bác ạ) :(; Rồi hùng hục đi làm kiếm tiền mà chẳng lúc nào ngửng mặt lên được (NO).

Xét trong ngắn hạn thì vừa điên rồ đang viết topic trên phươt.com lại phát hiện ra cái phượt.net :Dam

Đời là một chuỗi các điên rồ nối tiếp (không rồ trong mắt người này, thì cũng rồ trong mắt người kia). Không biết lúc nào hết rồ nhỉ :gun:gun

tunglangtu
19-03-2009, 15:53
14/2 Say rượu vì gái, đi đường gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng đòi đánh nhau.có phải là điên ko?
Đứng ở cổng ktx đợi em trong vô vọng khi em tắt điện thoại từ 9h đến 11h30, co phải là điên ko?
Ngồi ở bờ hồ ngọc khánh rét run cầm cập từ 8h30 đến gần 12h chỉ để đưa 1 đứa con gái về, có phải là điên ko?
Ngồi trong phòng nc với 1 ng mình thích đến 3h sàng mà đến tay nó mình cũng chưa đc cầm,có phải là điên ko?
Nằm cả đêm bên cạnh 1 đứa con gái mà chỉ có nói chuyện xuông và ngủ theo đúng nghĩa, có phải là điên ko?
Mẹ kiếp.Mình làm nhiều chuyện điên thật nhưng ko biết cái nào là điên nhất ==> chán

Bách Hợp
20-03-2009, 02:40
Oài, tình yêu làm cho con ng ta trở nên điên rồ một cách "đẹp đẽ" thì phải !?

Phew
20-03-2009, 12:14
Lấy chồng, lại còn lấy chồng sớm (này thì 10 ký tự)

yeuanhsuotdoi
20-03-2009, 15:00
Điều điên rồ nhất là viết ở đây:))

come back
20-03-2009, 21:47
Điên rồ thì nhiều, hiện tại bây giờ là nghĩ làm một chỗ thoải mái - có thời gian - công việc nhẹ nhàng, bỏ qua lời khuyên của người nhà để ra ngoài tự làm, sài tiền nhiều hơn tích luỹ, không biết bao giờ mới hoàn thành được ước mơ :shrug: :T :(

Syringa
20-04-2009, 12:21
Mẹ kiếp.Mình làm nhiều chuyện điên thật nhưng ko biết cái nào là điên nhất ==> chán

Đại ca ơi, điên rồ thứ nhất: không nói tục... nhá, chẳng may có bác mót nào review thì tèo
Điên rồ thứ 2 là hình như đại ca "điên vì gái" quá nhiều :shrug:, cái cần làm thì không làm mà cái chẳng tội gì phải làm thì cứ đâm đầu vào (NT) ==> Em nói vô phép chứ đấy không hẳn là điên rồ mà là ngờ u :LL. Khổ, các lãng tử khù khờ thế này chả trách các em cứ đâm đầu đi bồ-kết mấy Anh Già, nhỉ? ;)
Điên rồ tiếp theo là... của em, vì không hiểu sao lại lò dò vào đây đọc rồi... ăn theo nói leo nhăng nhít. Các cụ đại từ đại bi đại xá cho :D
Tiện thể cũng chẳng biết có phải điên không nhưng lý do để em lang thang phượt là vì... 7love một Phượt gia :Dam :gun

Babel
20-04-2009, 21:30
Bắt đầu một điều điên rồ mới: Viết bờ nốc

Đú đởn, tró ló xem!

yeu3fat
20-04-2009, 23:33
Bắt đầu một điều điên rồ mới: Viết bờ nốc

Đú đởn, tró ló xem!

Và kéo theo một chuỗi điên rồ tiếp theo là những kẻ cm.. :)) :)) :))

dongdanhtieuthu
11-05-2009, 00:00
70% điều điên dzồ gái đã từng làm có dính tới giai
55% điều điên dzồ dzai đã từng làm liên quan đến rượu và phương tiện giao thông (và chả có ếch % nào dính dáng tới gái cả (NO) )
(Trích sơ kết lần 1 - by dongdanhtieuthu)

Thế là thế nào :T:T

Syringa
11-05-2009, 11:57
70% điều điên dzồ gái đã từng làm có dính tới giai
55% điều điên dzồ dzai đã từng làm liên quan đến rượu và phương tiện giao thông (và chả có ếch % nào dính dáng tới gái cả (NO) )
(Trích sơ kết lần 1 - by dongdanhtieuthu)

Thế là thế nào :T:T

Nghĩa là tụi mình chịu nhún chút xíu đi bé. Bởi vì dzai mà có đứa nào dám thú nhận đã làm dù chỉ 1% điên rồ vì gái thì... ếch còn được công nhận là dzai nữa rùi. Đúng không các bác? =))
Thui thui mà bé đỏng đảnh, chuyện nhỏ đừng chấp nhất kẻo các bác dzai cười chúng mình không... hiền (NT)
Mà survey kiểu này thì đúng là điên rồ nhất đời :shrug: (c)

dungdien86
13-05-2009, 22:30
liên quan tới gái mạnh chứ,cơ man điên rồ liên quan đến gái mú
ko tin các bác giai cứ ngồi ngẫm lại mà xem, thế nào chả 1 lần điên

Bách Hợp
14-05-2009, 12:34
một lần thôi á, tớ thấy nhìu chàng có mà bị các em xỏ cho... cứ gọi là, thế nên mới nói " Love is blind"

dongdanhtieuthu
17-05-2009, 23:14
một lần thôi á, tớ thấy nhìu chàng có mà bị các em xỏ cho... cứ gọi là, thế nên mới nói " Love is blind"

Thế, bị xỏ cho nên không dám dũng cảm vỗ ngực tớ bị xỏ dzồi, ấy chết. :LL

Sói già
21-05-2009, 10:33
Điên rồ thì nhều!
Gần đây là việc há mồm ra bảo bạn ý là " mình chỉ yêu đương hết chuyến đi này thôi nhá(chính xác là 11 ngày)"....nhưng rồi sau đấy lại *éo thể nào quên đc.rồi day dứt, rồi nhớ nhung, bố khỉ, nhưng vẫn quyết ko gặp lại bạn. hơ hơ.
Đời là bể khổ. hơ hơ:DE

dân béo
17-07-2009, 16:08
cực kỳ nhiều điều điên rồ :((

chichuot
18-07-2009, 13:27
Em dát chết nên chưa tìm được cái gọi là điên rồ nhất (beer)

dân béo
20-07-2009, 10:52
thật đúng là điên rồ khi ta đã làm quen với hắn, rồi tiếp theo là rất thích nói chuyện với hắn....để rồi cũng thấy....để rồi biết hắn chỉ coi mình như em gái...để rồi phải chấp nhận sự thật và chuẩn bị tâm lý sẵn sàng sẽ có 1 ngày hắn đi lấy vợ....để rồi giờ đây điều đó chuẩn bị trở thành sự thật rồi thì mình.....biết phải đối diện với sự thật này ra sao đây???? :help

đúng là tự mình hại mình, mình làm mình chịu :T

vntuyen
20-07-2009, 10:59
Bắt đầu một điều điên rồ mới: Viết bờ nốc

Đú đởn, tró ló xem!

Điều điên rồ là tớ thấy cái này có vẻ nghiêm túc, cần xem xét :D

xobeli
21-07-2009, 13:01
năm ngoái em đã làm 1 điều điên rồ nhất. Nhưng trước đó điều khùng nhất mà em đã từng làm là: người ta nói đi về bên trái thì em lại đi về bên phải mà vẫn nghĩ là bên trái và đi đúng đường.

Đó là 1 lần em vào rừng ở yên châu sơn la đi hái măng. Ông dẫn đường người Mông phải mang đồ về trước. Em ở lại. Ông dặn khi về phải rẽ trái sau cái cây to bên kia vách đá. Khi về em đã "rẽ trái" đi đến khi trời mưa rồi trời tối chưa về đến nhà. May rồi mấy người Mông cũng tìm thấy em. Khi về đến nhà mới biết mình đã rẽ phải đi vào sâu trong đất Lào hơn 10km.

Một bài nữa em được học là nếu ở đó càng đi càng thấy rừng thì là đi sang Lào. Nếu đi mà thấy đồi núi trọc, trơ đất đá thì là sắp về tới nhà.

dân béo
21-07-2009, 13:55
năm ngoái em đã làm 1 điều điên rồ nhất. Nhưng trước đó điều khùng nhất mà em đã từng làm là: người ta nói đi về bên trái thì em lại đi về bên phải mà vẫn nghĩ là bên trái và đi đúng đường.

Đó là 1 lần em vào rừng ở yên châu sơn la đi hái măng. Ông dẫn đường người Mông phải mang đồ về trước. Em ở lại. Ông dặn khi về phải rẽ trái sau cái cây to bên kia vách đá. Khi về em đã "rẽ trái" đi đến khi trời mưa rồi trời tối chưa về đến nhà. May rồi mấy người Mông cũng tìm thấy em. Khi về đến nhà mới biết mình đã rẽ phải đi vào sâu trong đất Lào hơn 10km.

Một bài nữa em được học là nếu ở đó càng đi càng thấy rừng thì là đi sang Lào. Nếu đi mà thấy đồi núi trọc, trơ đất đá thì là sắp về tới nhà.

dù sao thì cũng chúc mừng bạn đã đặt chân sang Lào ^^

MATOCDO
21-07-2009, 16:52
Điều điên rồ nhất đời là phải học những thứ mình không thích,làm những công việc mình không biết,yêu người không yêu mình và ngồi uống rượu 1 mình như người điên.săc... uống rượu bị sặc lên lỗ tai rùi

meohoang
29-07-2009, 23:58
Có ai xếp hạng cái sự điên ở topic này không?
Hồi lớp 5, nhà t nuôi 1 con chó, cả nhà đều iu nó, nhưng có lẽ t iu nó nhất, trước khi đi ngủ toàn thơm nó, rùi sáng ra toàn trộm mẹ bế nó lên giường ngủ. Một buôit tối trước khi đi ngủ, t thơm nó như thường lệ, nhưng tự dưng cảm thấy chưa đủ, CẮN lun vào tai nó ( sặc), nó quay ra tặng lun 1 miếng tương tự vào môi t, sưng vều và chảy máu, giờ vẫn còn sẹo, hic, thế đủ điên chưa?

meohoang
30-07-2009, 00:08
điên rồ có đẳng cấp:D

wild_honey
07-08-2009, 11:52
Hôm nay mát giời, mình thủng thẳng ngồi điểm lại cái điên rồ của mình, thời kì nào cũng có nên chả có cái nào là nhất cả..Ví dụ cái rồ nhất của thời mặc quần thủng đít là sáng mùng 1 ra nhặt pháo xịt, nhét vào mồm thằng em họ, bẩu nó hút thuốc đi chị châm lửa cho, tiện có que nhang mình làm cái đoàng! Cu em khóc thét, be bét máu me...sau đó nó thay răng sữa nguyên 4 cái 1 lúc( mẹ nó nghĩ nó thay răng sữa sớm nhưng mình thì mình biết rõ là vì sao)=))

Sau đó thời gian, đọc xong Rô bin sơn Cờ rút xô, mình với ông anh giai đi tìm tre làm cung, vót mũi tên, nhúng trộm vào bếp dầu của má mi rồi trèo lên cây, châm lửa, bắn câu mũi tên vào mái nhà hàng xóm lợp toàn lá cọ.. :))! Cháy! cháy thật! cháy rất nỏ là đằng khác! Xóm đánh kẻng báo cháy nghe thật rộn ràng! Tuy nhiên mấy kiểu thí nghiệm này đều có phản ứng phụ...đau quắn đít!:D Từ bấy em chừa!

Sau này cái thời đi làm bảo tồn, có cái retreat cùng cơ quan trong rừng Phong Nha Kẻ Bàng, sau màn đốt lửa hú hét rượu chè giao lưu với kiểm lâm xong, lúc nửa đêm lũ giai rủ lũ gái thi bơi ở suối??? mà lũ gái thực ra có mỗi mình mình. Rươu đang lây phây gật đầu cái rụp! thế là nàng nhảy xuống suối làm tiên bà bà :)). Cái suối đó gọi là suối đùn vì nước chả biết từ đâu ( vì toàn núi đá) nước cứ từ dưới đùn lên thành xoáy! Lạnh cắt da cắt thịt, răng va vào trên 100 nhịp/phút! Luýnh quýnh thế nào trôi 3` nó vào xoáy, trồi lên tụt xuống mấy lần! trong đời chắc chưa có lần nào uống nước suối khoáng nhiều đến thế! :D

thich_di
07-08-2009, 14:37
điều điên rồ nhất cho tới hiện nay của em là vào topic này đọc những điều điên rồ trong lày....:D

quang2779
07-08-2009, 16:21
Copy từ Facebook, chưa định thử: Đọc Kamasutra và rớt nước mắt...

VespaCutduoi
10-08-2009, 14:16
Điên rồ nhất á: hơn 4 giờ chiều chạy tong tong vespa qua Mậu Duệ chui vào Du Già giữa cơn lũ lịch sử 2008. Hơn 4 giờ chiều ngày hôm sau mới ra khỏi "thế giới" ấy, hút chết, đi 75km đường rừng đốt hết 9 lít xăng, may chưa bị rụng mất cái Rì giống bạn Mỳ há há...
https://i363.photobucket.com/albums/oo75/vespacutduoi/UpNhAnHdotC0M2008120333749mgm3otbjn.jpg

Gpmst
17-09-2009, 22:53
Điều điên rồ nhất chắc chắn kô phải điều điên rồ bét

vit_troi
18-09-2009, 22:24
Điều điên rồ nhất của em là đã để chàng ra đi mà không hỏi địa chỉ Email, YM hay FB.

(Đấy là thời em học mẫu giáo ợ)

dan37.org
18-09-2009, 22:43
mình đã làm quá nhiều điều điên rồ và bây giờ không biết cái nào là điên nhất nữa. pó chim lun

danngoc
19-09-2009, 10:35
Em làm quá nhiều chuyện điên rồ trong đời, không dám kể ...

vuthanhminh
19-09-2009, 11:03
Những điều điên rồ nhất.
1. Yêu cô giáo hồi 3 tuổi. Liền lúc đó tương tư con bạn cùng lớp. Giờ nó đã 4 đứa.
2. Cố gắng tìm ra 1 con ma nữ xinh đẹp.
3. Tìm cách lặn xuống 20m ko bình dưỡng khí
4. Nếu nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống thì cảm giác thế nào?


À, toàn những điều điên rồ trong suy nghĩ. Heizaaaaaaaa.

vit_troi
19-09-2009, 11:47
Em nghĩ lại thấy điều điên rồ nhất em đã từng làm trong đời chính là chưa từng làm điều điên rồ nào ợ,. ...hu..hu....giờ hơi ân hận ạ, từ nay sẽ khắc phục khuyết điểm cái gì từ điên điên tí đến điên rồ thì làm, còn không thì nhất định không làm ợ.........kà kà......

danngoc
19-09-2009, 12:35
Những điều điên rồ nhất.
1. Yêu cô giáo hồi 3 tuổi. Liền lúc đó tương tư con bạn cùng lớp. Giờ nó đã 4 đứa.
2. Cố gắng tìm ra 1 con ma nữ xinh đẹp.
3. Tìm cách lặn xuống 20m ko bình dưỡng khí
4. Nếu nhảy từ cầu Bãi Cháy xuống thì cảm giác thế nào?


À, toàn những điều điên rồ trong suy nghĩ. Heizaaaaaaaa.

À, cái vu yêu cô giáo hồi 3 tuổi như bác thì chưa điên lắm. Hồi em đi nhà trẻ (HN) cứ nhất định phải vờ ti cô giáo mới ngủ trưa, mà cô tốt thật , dù chưa lấy chồng mà cũng chiều em. Thế rồi lúc cô lấy chồng, bố mẹ em phải tới xin cô tiếp tục cho em ngủ trưa. Chồng cô ý đồng ý. Hehe.

dan37.org
19-09-2009, 20:13
có bác nào tò mò khám phá đến nỗi cạo hết tất cả những sợi lông trên người chưa???
kể kả lông....:Dam

yan
19-09-2009, 21:23
có bác nào tò mò khám phá đến nỗi cạo hết tất cả những sợi lông trên người chưa???
kể kả lông....:Dam

Chời ơi, chắc bác khám phá rùi hả, kể em nghe với, cạo xong rùi....... nó làm sao?????????

dan37.org
19-09-2009, 22:07
hơ, cũng hổng biết nữa, bạn thử tượng tượng vừa làm lông gà xong nó tnt :d

danngoc
20-09-2009, 08:53
Làm theo đúng thủ tuc của Phuot đi bác, có minh họa :)

khanhvu
20-09-2009, 10:49
http://www.khuyennongtphcm.com/upload/Nam%202009/Thang%203/gado.jpg

dan37.org
20-09-2009, 23:41
keke, vụ này khó ah` nha. Minh hoạ cũng được thui nhưng lỡ police hỏi thăm tớ tội lưu hành văn hoá...thì chít tớ ak, hứt...hứt

bui-duong
25-09-2009, 19:26
Có thể đây là điều điều điên rồ nhất mình làm:
Sáng 7h xách chiếc Dream chạy từ Vũng Tàu lên Bảo Lộc Lâm Đồng 11h30 để khám răng rồi 4h chiều chạy từ Bảo Lộc về Sài Gòn 9h tối.:D

silence
28-09-2009, 16:41
Điều điên dồ nhất của e là ko hiểu sao tự nhiên uốn rượu say bí tỉ rồi phải overnight ở nhà bạn, hik.

batman
02-10-2009, 22:14
vào đây dẫm phải mìn của mấy thằng tự cho là không điên :LL:LL:LL ... rút lẹ, chuồn khẩn trương (BB)

loakenden
03-10-2009, 00:49
Điên rồ nhất tính đến thời điểm này là bị lên cơn điên giữa đường =)) Thề luôn!

Jessy
03-10-2009, 11:13
Điều điên rồ nhất là vừa đọc xong cái này

kinh_van
04-10-2009, 22:24
Nhảy xuống giếng sâu 17m năm 2 tuổi,may mà học sinh đi qua nghe tiếng kêu.Ba mình xuống cứu,dân xung quanh thả thúng kéo mình lên...Lúc nhảy trong tay vần còn cầm thanh kiếm nhựa ..:(

saokhothe
05-10-2009, 10:33
điều điên rồ nhất của tôi là:toàn làm chuyện điên rồ

kopiko
06-10-2009, 00:25
đi tin lời nói của một con điên

sonzin1979
06-10-2009, 01:38
đi tin lời nói của một con điên

Bị giám thị túm cổ rồi quay ra cay cú .chửi loạn ở đây hả :gun

khome
07-10-2009, 21:02
Lấy vợ :))

(không biết có bác nào nói chưa ạh)

voicon
08-10-2009, 20:03
Vác balo sang Canada bay thi đấu giải XC open,
sau đó thì lao vào cày như điên để... vác balo đi tiếp vì phát hiện ra mình bay...kém quá!!! há..há..há...

hoangnhatlong
12-10-2009, 03:02
=)) không biết cái nào là cái nhất nữa:
-mùa đông năm 2003: mới tập xe xong 3 ngày 2 thằng phóng quả Cub =)) vào Sông Đà =]] trời lạnh không chuẩn bị gì hết...lạnh quá tay cóng....lao vào vườn nhà người ta xong lao ra ko hề hấn gì =)) có đúng 100km mà công nhận khoái khẩu....
-Sông Mã -2005: đường đang làm bụi mù mịt...:)) chắc đi bộ nó ngập đến đầu gối mất =]]... phóng xe lao lên trước xe tải...ko nhìn thấy đường..tự dưng đâm phải cái gì đó..ở đuôi xe =]] khựng cái... lách lên và thoát =]]
- 2006: uống rượu xong ở Bắc Yên =]] ngồi ngắm trăng trên 1 bể nước....phê phê rượu nhẩy theo thằng bạn chết tiết...khá cao /:) như kiểu từ trên tầng nhà 2 tầng xuống =)) đau chân 1 tháng=]] vùng đệm...khá bứt dứt.
-29-4-2007: 1 mình phóng xe lên đỉnh Xím Vàng trong khi trời đang mưa...độc mộc 1 mình 1 ngựa nghêu ngao ca hát....5h chiều sương xuống...nhưng cũng an toàn đến nơi =]]
2009: 12h đêm..phê rồi: lên Thung Nai ngắm trăng đê =]] trời mưa phùn....lầm bầm 2 thằng cất 1 xe bên Hà Đông =]] Lướt lên THUNG NAI =]]..................

Trường
14-10-2009, 09:22
Điên rồ nhất là ... không làm gì cả.

NLK
18-10-2009, 14:35
Biết việc mình là Điên rồi liệu có phải là Điên không nhỉ ???
Điên là lúc ...bạn bè nó bảo mày điên lắm ..cãi khăng khăng ...có mày điên thì có : D?

NLK
18-10-2009, 14:44
Trưa nay tao mới gặp lão Hoàn, ngồi với 1 bà rất già, hy vọng là đối tác chứ không phải là vợ =))=))=))

Em nhiều chuyện em hỏi nhỏ có phải Bác hoangbquang trong tản văn mà Bác Dzoãn Dũng viết không ạ ?

Em thấy Bác này đúng là điên nhất =))..còn các Bác ở đây chưa ai điên bằng Bác này .:D

Em mà là Bác Dzoãn Dũng , em sẽ mô tả câu chuyện có một người đàn ông trung niên nằm trong bệnh viện mổ tiền liệt tuyến và hồi tưởng về một thời Phượt gia và phịch gia :))

Câu chuyện nên viết là
Hồi ký của một Phượt gia ...sẽ hấp dẫn người đọc và có kết thúc rất là cực kỳ không điên :help

tubeobin
19-10-2009, 18:50
Đã : độc hành Hà Nội - Móng Cái Trà Cổ trong 1 ngày ( khứ hồi ) về đến Hà Nội thấy cong mất 1 cái vành :(

Đang : Ko có tiền và thời gian để đi, điên vãi chưởng, mặt tái chân tay tím X(

Sẽ : ..................................

huydn
21-10-2009, 02:42
thấy mình thật điên rồ khi gần 3h đêm ngồi đọc hết 12 pages của cái tô píc này và cười nghiêng ngả =))

mituot
21-10-2009, 02:51
Leo lên Hàm Rồng ở Sapa vào lúc 2h sáng, trăng suông và gió lạnh. Ngồi trên một mỏm đá nhìn xuống thung lũng ngủ trong sương, nghe tiếng gà gáy, k dám thở mạnh vì nhớ truyện Liêu Trai Chí Dị và Huệ Chi đêm tân hôn..!!!

Thấy cũng điên thật nhưng mà rất đáng nhớ!

bumby
27-10-2009, 01:19
1- Hồi học Trung học năm lớp 12 - đến nhà chở giúp người mình yêu ra khỏi nhà để nó đi chơi với người nó yêu, sau đó ngồi 3g đồng hồ chờ tại điểm hẹn nào đó để chở nó về nhà.
Lại làm thường xuyên cả mấy tháng như vậy, sợ không làm thì nó buồn.

2- 1993 - Ngồi 1 mình trên Thúng câu mực ở Đảo Phú Quốc - Thổ Chu trong khi chiều hôm đó đài báo gió cấp 7-8. Kết quả ói ra mật xanh và trôi dạt sang đảo Tà Lơn (Kampuchia) 3 ngày sau quá giang tàu về lại Phú Quốc.

3- 2000 Một mình ôm xe Su xì po-120 đi 300km từ Cần Thơ lúc 16g > 20g30 tới ngọn Hải Đăng (Vũng Tàu) để ngắm Trăng.

4- 2004 bỏ ra hơn 200$ đi taxi vòng vòng các Super market ở Monavale (Sydney) để mua 1 chai nước mắm chưa tới 2$.

5- 2008 Phóng xe Innova vận tốc 160km/h đoạn sân bay Liên Khương (Đà Lạt) vì cá độ Innova không đạt được vận tốc trên 150km/h trị giá 1 gói thuốc lá con Mèo.

6- 2009 - vứt đôi giày đoạn lưng chừng Mốc 0 - A.pa.chãi >>> be bét máu 2 bàn chân khi tới đồn 317.

7 - Đọc hết 13 trang điên điên khùng khùng sau đó ngồi hàng giờ để suy nghĩ và viết những dòng này..........................

Thế thôi.

dearboy87_vn
28-10-2009, 21:45
Còn điều điên nhất mà mình làm là tự nhiên vào cái topic này đọc mấy cái bài chả ra đâu hết cả :(

bác ơi bác .... em tò mò cái chữ ký của bác ??? chả là nó hơi giống cái nick của em :shrug:

dearboy87_vn
28-10-2009, 22:35
Ngồi nghiền ngẫm cái topic một lúc cũng xin đóng góp chút các bác nhỉ , cái sự điên của e thì hơi nhiều nên tạm thời chưa chốt được cái nhất nhưng cũng xin trích dẫn cái hơi điên của 1 con bạn em . Papa nó là bạn thân papa nhà e nên nó kể e nghe , chả là bọn nó học Huế , nổi hứng xách nhau phi xe lên đèo Hải Vân cắt phanh đổ đèo ( con gái các bác ạ ) =.=' may mà nó vẫn sống và sắp tốt nghiệp mỹ thuật :D

sunflower_dk
28-10-2009, 22:38
1- Hồi học Trung học năm lớp 12 - đến nhà chở giúp người mình yêu ra khỏi nhà để nó đi chơi với người nó yêu, sau đó ngồi 3g đồng hồ chờ tại điểm hẹn nào đó để chở nó về nhà.
Lại làm thường xuyên cả mấy tháng như vậy, sợ không làm thì nó buồn.

2- 1993 - Ngồi 1 mình trên Thúng câu mực ở Đảo Phú Quốc - Thổ Chu trong khi chiều hôm đó đài báo gió cấp 7-8. Kết quả ói ra mật xanh và trôi dạt sang đảo Tà Lơn (Kampuchia) 3 ngày sau quá giang tàu về lại Phú Quốc.

3- 2000 Một mình ôm xe Su xì po-120 đi 300km từ Cần Thơ lúc 16g > 20g30 tới ngọn Hải Đăng (Vũng Tàu) để ngắm Trăng.

4- 2004 bỏ ra hơn 200$ đi taxi vòng vòng các Super market ở Monavale (Sydney) để mua 1 chai nước mắm chưa tới 2$.

5- 2008 Phóng xe Innova vận tốc 160km/h đoạn sân bay Liên Khương (Đà Lạt) vì cá độ Innova không đạt được vận tốc trên 150km/h trị giá 1 gói thuốc lá con Mèo.

6- 2009 - vứt đôi giày đoạn lưng chừng Mốc 0 - A.pa.chãi >>> be bét máu 2 bàn chân khi tới đồn 317.

7 - Đọc hết 13 trang điên điên khùng khùng sau đó ngồi hàng giờ để suy nghĩ và viết những dòng này..........................

Thế thôi.

hay lắm anh ạ. like this.

dearboy87_vn
28-10-2009, 22:44
hay lắm anh ạ. like this.

em Dương nè , còn cái gì e điên điên nữa show cho mọi người học hỏi nào em :D

sunflower_dk
28-10-2009, 23:00
Còn điều điên nhất mà mình làm là tự nhiên vào cái topic này đọc mấy cái bài chả ra đâu hết cả :(

úi.sunflower_dk là tên mình mà nhể?hic hic.

sunflower_dk
28-10-2009, 23:02
bác ơi bác .... em tò mò cái chữ ký của bác ??? chả là nó hơi giống cái nick của em :shrug:

em hiểu cái anh nì để chữ kí thía nào roài.hic.

anhtuanlvn
09-11-2009, 16:13
Điều điên rồ nhất mình đã làm là không đi phượt xuyên Việt trước khi phát hiện ra bệnh (mặc dầu đã dự tính từ rất lâu), và nếu trị tạm khỏi bệnh mà không nhất quyết đi phượt thì đó sẽ ngay lập tức là điều điên rồ thứ 2.
Cầu trời.

alpha1st
09-11-2009, 22:42
Sau khi mổ ruột thừa 6 ngày, ngày thứ 6 là ngày xuất viện về nhà, trời đang bão (cơn bão số 4 năm 1998) e và hai thằng bạn học phổ thông đốt đuốt chạy xe đạp tới nhà 1 con bạn học cùng lớp trên con đường đất sình ở quê, thằng bạn chở e té xuống mương,3 thằng ko thằng nào nhớ nhà nên đi lạc đến 9g tối mới tới->nhà bạn đóng cửa ngủ rồi -> tiếp tục đạp xe khoảng 15km đường đất về lại nhà. Đúng là điên hết sức nhưng hên ko bị gì.

cleo13
12-11-2009, 18:15
nhiều lúc điên lên cũng muốn làm người bình thường! chẹp

zerovip1988
16-11-2009, 19:08
Điều điên rồ nhất thì mình chưa nhớ ra nhưng nghịch dại nhất thì đó là mình đốt túi ninon = que rồi giơ lên giống như cây đuốc và kết quả là giờ có 1 sẹo ở tay:D

dongsong
16-11-2009, 21:15
20h tối 1 ngày mùa đông, trời tối mù mịt, 2 đứa con gái rủ nhau vào nghĩa trang Mai Dịch, xem đứa nào can đảm hơn, hic. Kết quả là chả đứa nào can đảm cả.
Và cũng với cô bạn gái đó, 2h sáng 1 ngày không - bình -thường, 2 đứa phi xe máy xuống Sầm Sơn.

NLK
20-11-2009, 21:00
Khi người ta trẻ người ta thường có xu hướng ...thích làm theo ý mình
Nhưng khi người ta hiểu thì người ta thấy lúc đó mình thật điên và cũng thật ích kỷ .


Giá dụ như cái ngày đó , cái ngày mà cả lũ leo lên đỉnh Yên Tử chơi và mò lên đó vào ban đêm, tắt hết đèn pin đi ngồi kể chuyện ma cho nhau nghe .

Cái ngày mà mình lên cơn đau bụng bất tử , tự đi về một mình bỗng dưng đang đi thì đèn hết pin ...hic chẳng dám đi ..vì toàn bậc đá không thế lần mò đường núi đi được .

Và mình ngủ nguyên một đêm trên đỉnh Yên Tử giữa trời và đất , nằm giữa trời ngắm sao ....chẳng còn sợ ma .
Lúc đó chẳng sợ gì , chỉ sợ rắn và rét.

Cả lũ bọn nó hết hồn ...nghĩ lại đến giờ thấy mình thật điên .
Nếu lỡ may mình sẩy chân , mình bị thương phải bó bột chân thôi , hoặc nếu như mình bị ngã thì bố mẹ lo biết chừng nào, bố mẹ phải chăm sóc.

Mẹ chắc khóc ngất , nuôi cho bằng từng đó rồi mà vẫn để bố mẹ phải lo ...Bố chắc lên cơn cao huyết áp mất thôi.

Nghĩ lại thấy mình thật có khoảng thời gian nếu nói là điên thì có thể hoặc đúng hơn là chưa biết nghĩ và chưa biết sống vì người khác .

Eo sau này có con ...mong là nó sẽ không nghịch và không điên để mình phải lo lắng như thế ..hì hì

thanglq88
22-11-2009, 02:33
Mới mổ ruột thừa được 7 ngày vô vũ trường bem hết nửa kết bia, về tới nhà cái mặt xanh lè luôn hixxx!!!!

linhnam
22-11-2009, 20:49
chạy xe máy một mình lên đà lạt - tới đà lạt khoảng 6h30 tối, chạy quanh hồ xuân hương một hồi lạnh quá! không ngủ lại đà lạt mà chạy thẳng về sài gòn!
nhớ lại thấy khùng thật!

dan37.org
22-11-2009, 23:19
Hôm qua có hai ông bạn " thần kinh ": 02h sáng chạy xe máy từ Hà Nội - Cao Bằng trong tiết trời > 10 độ để lên thăm mình. Thế mà vẫn sống sót lên đến Cao Bằng mới tài chứ

tiny_fifi
23-11-2009, 17:34
Cho em bon chen ti'......hehe
Hồi em mới biết chạy xe, có lần nhắm mắt chạy đua với xe tải....Chả biết sao mà giờ vẫn ngồi đây kể lại được... :D

SUNSAY SUNDAY
24-11-2009, 11:30
Cũng có nhiều việc mà khi nghĩ hay nhớ lại thì thấy vui, sợ ,ngu dại hay điên rồ gì đó nhưng hầu như trong con người ai cũng có những khoảnh khắc bốc đồng,không làm chủ bản thân,hay cố tình thử 1 lần rồi xem.....
Mình cũng có khá nhiều chuyện mà nghĩ lại đến giò cũng ko biết nói sao nữa...Đúng 1h sáng ngày mùng 1 tết âm lịch cách đây 1 cơ số năm thằng bé bị người yêu bỏ(thế mới đau)nó lặn lội đi mua được 1bao thuốc(mặc dù cũng đã bỏ thuốc)+2 chai Lúa Mới(hồi đó chưa thịnh vodka như bây giờ)Thằng bé 1 mình trong cái lạnh của thời tiết,cái lạnh của lòng đau phi như mất chí ko định hướng rồi đến khi dừng thì đang ở trên cầu Thăng Long,dựng xe châm điếu thuốc lấy rượu ra tu như nước suối, do ngộp và buồn nên ko tu hết được,vứt chai thứ nhất đi ngồi 1 lúc chưa hả được lấy chai thứ 2 ra tu đến khi nằm như chết rồi.....khi mở mắt thấy lố nhố đến cả chục người xung quanh(họ tưởng chắc thăng)may mà có người mang dầu rồi xoa bóp...thằng bé tý thăng(ngu thật)......
Rồi đến khi nghịch đủ mọi trò và đã có chút trải nghiệm thì ...còn có trò ngu và điên hơn,thấy bảo khi giữa sự sống và cái chết con người ta có nhiều suy nghĩ ,cảm nhận rất ......(ko biết thế nào)Lần này thằng bé lấy dây đồng ra để làm đây dẫn từ ổ điện rồi ngồi nghĩ 1 lúc xem có nên thử hay không,rồi làm 1 chén rượu lấy khí thế thằng bé cầm vào đầu dây.....đúng là điện giật!!!Mặt tái mét,vã mồ hôi,tay trắng bệch và mụ cả đầu óc chẳng thấy cao siêu gì đó ở đâu,vừa thấy sợ vừa thấy mình ko ngu vì...quá ngu..
Mong mọi người cùng chia sẻ những trải nghiệm,cảm giác của mình...

neveralone
24-11-2009, 11:57
Cũng có nhiều việc mà khi nghĩ hay nhớ lại thì thấy vui, sợ ,ngu dại hay điên rồ gì đó nhưng hầu như trong con người ai cũng có những khoảnh khắc bốc đồng,không làm chủ bản thân,hay cố tình thử 1 lần rồi xem.....
Mình cũng có khá nhiều chuyện mà nghĩ lại đến giò cũng ko biết nói sao nữa...Đúng 1h sáng ngày mùng 1 tết âm lịch cách đây 1 cơ số năm thằng bé bị người yêu bỏ(thế mới đau)nó lặn lội đi mua được 1bao thuốc(mặc dù cũng đã bỏ thuốc)+2 chai Lúa Mới(hồi đó chưa thịnh vodka như bây giờ)Thằng bé 1 mình trong cái lạnh của thời tiết,cái lạnh của lòng đau phi như mất chí ko định hướng rồi đến khi dừng thì đang ở trên cầu Thăng Long,dựng xe châm điếu thuốc lấy rượu ra tu như nước suối, do ngộp và buồn nên ko tu hết được,vứt chai thứ nhất đi ngồi 1 lúc chưa hả được lấy chai thứ 2 ra tu đến khi nằm như chết rồi.....khi mở mắt thấy lố nhố đến cả chục người xung quanh(họ tưởng chắc thăng)may mà có người mang dầu rồi xoa bóp...thằng bé tý thăng(ngu thật)......
Rồi đến khi nghịch đủ mọi trò và đã có chút trải nghiệm thì ...còn có trò ngu và điên hơn,thấy bảo khi giữa sự sống và cái chết con người ta có nhiều suy nghĩ ,cảm nhận rất ......(ko biết thế nào)Lần này thằng bé lấy dây đồng ra để làm đây dẫn từ ổ điện rồi ngồi nghĩ 1 lúc xem có nên thử hay không,rồi làm 1 chén rượu lấy khí thế thằng bé cầm vào đầu dây.....đúng là điện giật!!!Mặt tái mét,vã mồ hôi,tay trắng bệch và mụ cả đầu óc chẳng thấy cao siêu gì đó ở đâu,vừa thấy sợ vừa thấy mình ko ngu vì...quá ngu..
Mong mọi người cùng chia sẻ những trải nghiệm,cảm giác của mình...

Phải công nhận bác "quá ngu",em ngưỡng bộ bác thật.;)

SUNSAY SUNDAY
01-12-2009, 10:05
Cũng chẳng biết được đôi khi người ta lại thích làm những việc phi vào tường:D

quiest
06-12-2009, 22:36
Chẳng người điên nào tự nhận là điên
Không hành động nào được nhận diện là điên rồ khi suy nghĩ
Chính vì thế mới có những điều đáng nhớ
Có chăng, chỉ một chút máu 'liều' nhà phượt
Sẵn tự bao giờ ẩn nấp bên trong...

Cám ơn tất cả những chia sẻ ở đây.

SongLieu
21-12-2009, 22:26
Điều điên nhất của mình là đêm tân hôn sau bao mơ ước được nắm tay nàng về giường..rất khó khăn đấy ! và mình cũng yêu vợ lắm, thật vậy. Thế rồi nghĩ thế nào bỏ *** nó ra ngoài ban công hút thuốc và nhớ lại những tháng ngày 1 ngwoif 1 ngựa (Minsk) đi lang thang rừng núi... nhớ lắm như kiểu tiếc nuối pha chút ân hận hay sao ấy... em nói thật lòng! đến gần sáng mới vào phòng. Vợ ngủ rồi mắt còn ngấn lệ và 1 tháng sau bọn này mới xxx Có Điên ko nhỉ !?

MEM
23-12-2009, 03:45
ngồi trong toilet đọc thơ tình

Nhận được thư em trên đường ra hố xí
Nước mắt chưa rơi mà nước đái đã tuôn trào! :))

điều điên nhất của em thỉnh thoảng đốt thuốc lá mặc dù rất ghét nó.
Và nữa là khi đi xuyên Việt không tường thuật và xin ý kiến các bác mặc dù đã biết Phượt => quá ngu

yeu3fat
23-12-2009, 20:28
Tính đến thời điểm này, điều điên rồ nhất của tớ là sau khi đi có một bữa tối thật "lãng mạng" với chàng (tg tìm hỉu đã đến độ chín muồi) rồi chơi bời, nhảy nhót (xúc cảm dâng đến tột đỉnh) ... mà lại từ chối xxx :LL Sau đó 2 đứa chẳng còn cơ hội đó nữa. Tiếc đến tận giờ đấy. :))

dangkhoaquan
23-12-2009, 21:36
Tính đến thời điểm này, điều điên rồ nhất của tớ là sau khi đi có một bữa tối thật "lãng mạng" với chàng (tg tìm hỉu đã đến độ chín muồi) rồi chơi bời, nhảy nhót (xúc cảm dâng đến tột đỉnh) ... mà lại từ chối xxx :LL Sau đó 2 đứa chẳng còn cơ hội đó nữa. Tiếc đến tận giờ đấy. :))

Éo biết là bạn yeu3phat với bạn yeuhanoi có cùng họ hàng ko nhĩ!

huongduongxanh06
23-12-2009, 21:45
Hic, có lẽ mình vừa làm 1 điều điên rồ nhất là phản hồi lại tin nhắn trong topic. Sao dạo này mình lại để ý đến suy nghĩ của thiên hạ thế nhỉ????

yeu3fat
25-12-2009, 00:14
Éo biết là bạn yeu3phat với bạn yeuhanoi có cùng họ hàng ko nhĩ!

Đương nhiên là có. Cùng họ yêu mà. Thế bạn dangkhoaquan chắc là ng tình cũ của yeuhanoi ??? ;)

dangkhoaquan
25-12-2009, 23:31
Đương nhiên là có. Cùng họ yêu mà. Thế bạn dangkhoaquan chắc là ng tình cũ của yeuhanoi ??? ;)

Tớ thì thấy 2 bạn bốc mùi như nhau nghe đâu cùng một xuất xứ hàng hóa, cùng 1 phong cách tuổi ten!

Camo_skins
30-12-2009, 09:19
Chời ơi, chắc bác khám phá rùi hả, kể em nghe với, cạo xong rùi....... nó làm sao?????????


( chia sẻ ) Cạo xong thì ........ lúc nào cũng ngứa đến lúc nó ... mọc trở lại (NT)=))

phong80vn
31-12-2009, 01:21
điên rồ nhất là hồi nhỏ nhắm mắt đi xe đạp, chỉ đến khi nằm dưới sông mới biết à éo chết ! điên lắm cơ. hihihi

what_up
31-12-2009, 05:06
Chắc cũng k bằng mọi người nhưng là nhất đối vói mình:
- Vào một ngày không bình thường, vì lý do gia đình khắc khe, 5h30 sáng leo Đà Lạt bằng xe đó CLC 8 tiếng. Uống 1 ngụm cafe. Leo xe đò về. 21h có mặt ở nhà. Y như 1 buổi đi học
- Thách đấu với con nhỏ yêu mình rằng dám ra đường lúc 2h sáng k? Cuối cùng cả 2 phải nói dối đủ điều (bạn bị tông xe, nhà bạn có người phải đi bv...). Gặp nhau, ăn tô hủ tiếu ở Chợ Lớn rồi về.

timecake
31-12-2009, 11:21
đi Hoàng Long từ bắc vào nam, rút cuộc chỉ để có 3 ngày bận túi bụi, nơi duy nhất đi ngó nghiêng được là chợ Bến Thành!----> điên bình thường! nhưng tiếc ứ chịu được! hẹn lần sau lại vào chơi tiếp

Walkman
31-12-2009, 12:12
Éo biết là bạn yeu3phat với bạn yeuhanoi có cùng họ hàng ko nhĩ!

Có đấy. Cùng họ với yeutinh và yêucuongsongvoi:D

yeu3fat
02-01-2010, 18:21
Tớ thì thấy 2 bạn bốc mùi như nhau nghe đâu cùng một xuất xứ hàng hóa, cùng 1 phong cách tuổi ten!

Chết men, gặp đúng Bônsevich, kỵ với họ ten của mền.. =))

yeu3fat
02-01-2010, 18:23
Có đấy. Cùng họ với yeutinh và yêucuongsongvoi:D

Walkman bết dồi nhá, trước cứ đòi tham gia với họ yeu mà đây đếch cho... :D

HTAluvBeBeo
03-01-2010, 01:20
Đang ngồi học thì trèo lên thành lan can tầng 4, hai chân chạm lan can, 2 tay chạm trần, nghe To live is to Die mà cái chính là lúc đấy chả hiểu nó hát cái mẹ gì, chỉ thấy phê phê. Hôm sau may vì chỉ phải dán 1 miếng salonpas vào cổ.

Ôi, một thời thơ dại, tưởng thế là điên rồ, hóa ra chả điên tẹo nào. :))

Taycuphach
07-01-2010, 22:10
Điều điên rồ nhất mình đã từng làm đó là ... uống rượu với một bà chị hơn mình hai tuổi. Hai đứa đều say khướt phóng xe trên đường ... mình cầm lái mà bà đằng sau cứ xẩm sờ mình hic hic đi trên đường gặp ai cũng chửi nhưng có ai thèm chấp đứa say đâu. Bà chị đó sau đó thành người yêu 2 tuần của mình ... có thể là người yêu đầu tiên đấy nhưng cuối cùng chẳng đi tới đâu cả ... thật là may :D :D :D

subbsg
11-01-2010, 02:06
cuối cùng cũg hết 16 trang
Một và thứ điên rồ còn nhớ đc (ko biet co fai nhất hay k) :
- hồi bé tí làm cái chog chóg, nhét cây sắt vào giữa, cắm vào ổn áp, bặt côg tắc, hi vọng nó quay ... cây sắt đỏ lên, gục xuống, cháy xém cai tủ
- Ngày chia tay năm lớp 12, nhảy từ ban công tầng 1 xuống sân cho thỏa mãn cái ý định mới ngày đầu bước vào trường (may là ko sao )
- Năm 2 Đại học, 11h đêm nổi hứg cùng thằng bạn chạy xe máy về Kiên Giang chơi, đến cầu My thuận dựg lại thử cảm giác xxx từ trên cầu xuống xem no thế nào, tiếp tục đến sáng thì tới Bạc Liêu, rồi quay về .

wavetau
11-01-2010, 14:19
Điên rồ nhất 11h đêm chán chạy xe từ Hồ gươm về TP hải dương ăn bát cháo đêm lại chạy về HN ngủ...

november_shine86
13-01-2010, 11:43
Điều điên rồ nhất là....vác học phí quyên góp cả đám bạn làm con lô hoành tráng, và.....xịt....

minskdaka
14-01-2010, 11:46
Mơ ước đi vong quanh thế giới trong 180 ngày bằng con xe cà khổ của Tiệp Khắc với vốn tiếng Anh = 1-

MEM
15-01-2010, 02:35
Mơ ước đi vong quanh thế giới trong 180 ngày bằng con xe cà khổ của Tiệp Khắc với vốn tiếng Anh = 1-

Mơ ước thì không được tính điên rồ bác ợ, phải thực hiện rồi cơ việc điên rồi mới tính

daVinci
15-01-2010, 10:54
Mình thì từng uống rượu say với mấy ông bạn, vào bar ngồi, xong rồi ra biển tầm hơn 11 PM và thi bơi ... naked, có 6 người tất cả, nhưng hình như chỉ có 3 là bơi naked. Một lúc mải mốt quay lại, lạnh sống lưng vì không có ai sau mình cả. Lúc ấy mới thấy sợ, vội quay vào bờ ngay.
(Phải mấy năm sau mới nghe tin có vụ chú gì diễn viên trẻ, uống rượu rồi bơi ở hồ Hale tới sáng hôm sau mới lên)

Red_Dao
19-01-2010, 16:20
Em thì nghĩ thế này, cái gọi là điên rồ hay gắn liền với nguy hiểm. Đã biết là nguy mà vẫn làm thì mới gọi là điên rồ ?!
Em thì lúc làm ko có nghĩ, khi đã làm mới thấy mình điên hoặc làm rồi về mọi người biết và nói mình điên, ngẫm nghĩ lại thấy mình điên thật.
Lâu quá em ko nhớ rõ hình như hơn 5 năm trước, do đọc báo Tuổi Trẻ thấy 02 bài viết về cánh đồng Washabi ở đà lạt, loại cây đó trước đây ko có trồng đc ở VN, nay đã trồng thành công ở Đà Lạt và 1 trang trại nghiên cứu, nhân giống, trồng các loài hoa nằm dưới thung lũng trong khu vực sân bay Cam Ly.
Thế là trong 1 chuyến đi Đà Lạt với nhóm bạn, em 1 mình thuê xe honda chạy vào khu vực Cam Ly (vì rủ ko đứa nào đi), em nhớ khi đó đường xuống Suối Vàng vẫn chưa làm xong và chưa có KDL Thung lũng Vàng. Em đi lúc 13h và dự tính trễ nhất là 16h là sẽ về đến trung tâm Đà Lạt, vì em biết trong khu vực đó trời mau tối.
Lúc đi em quên kiểm tra xăng, vì nghe bác xe ôm nói xăng dư đi về, lúc đó em chưa có kinh nghiệm
Thời điểm đó Đà Lạt bắt đầu lập đông nên đường đi đẹp khỏi nói, đủ loại hoa khoe sắc, em vừa chạy vừa hỏi thăm người địa phương, kể cả dân tộc...Rồi ko biết ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào em đi mỗi lúc 1 sâu xuống thung lũng. Đường đi thì dốc đứng lại rất hẹp,có những đoàn là đường cấp phối, 2 bên toàn là rừng. Càng chạy càng xuống sâu, trời mỗi lúc mỗi lạnh, nhìn đồng hồ mới 14h30 mà trời đã dần tối, lúc em bắt đầu cảm thấy sợ thì ngước nhìn lên chỉ thấy toàn cây, xung quanh ko 1 bóng người...ngó xuống thấy cây kim xăng ko hề di chuyển vừa sợ hết xăng, vừa sợ ma, lại lo xe bể bánh vì đường xấu quá...Ko biết do sợ quá hay do lạnh mà e lạnh sống lưng, tê cứng người nhưng phải cắn răng mà chạy.
Kết quả của lần điên rồ đó không thấy nơi trồng washabi đâu nhưng đã gặp được trang trại nuôi nai, trồng đầy hoa, đặc biệt là hoa hồng to bằng cái chén, cánh dầy thật đẹp, trong trang trại chỉ có duy nhất 1 anh kỹ sư, nghe nói hôm đó chủ nhật mọi người nghỉ hết. Anh ấy nói sao em gan quá dám đi đi đường rừng. Lúc về em theo đường anh ấy chỉ nên đỡ sợ hơn. Lúc lên tới đường nhựa tưởng thoát nạn ai ngờ gặp 2 chiếc honda với 4 anh dân tộc nhìn như tướng cướp, đang phóng vèo vèo thấy em bất thần rú lên quay xe lại đuổi theo em..em lại thêm 1 phen hú vía.
Về đến ks là hơn 16h30, mặt trắng bệch, chủ ks và bác cho thuê xe hỏi sao về trễ có bị gì ko, nghe em kể lại mọi người la oai oái, chị chủ ks nói, số em may, chứ gặp ông kỹ sư có máu 35 coi như em toi, hay mấy ông dân tộc ko dọa mà làm thật thì...giữa rừng rú nó có giết chết cũng chẳng ai tìm ra.

hachip
21-01-2010, 23:06
Còn điều điên nhất mà mình làm là tự nhiên vào cái topic này đọc mấy cái bài chả ra đâu hết cả :(

Trời, giật cả mình.... Có gì nhầm lẫn không vậy ta? Quả này đêm nay 2 mắt cá chân lại thức chong chong, mất ngủ mất thôi!

Shachou
22-01-2010, 10:23
Mình có 2 điều điên rồ nhất đã làm trong 2 tháng nay.

1. Tin rằng ai xung quanh mình cũng tốt.

Thậm chí có người còn tin ngay người ta từ ngày đầu tiên gặp. Cực kỳ điên rồ...

2. Cho một người (tất nhiên cùng giới) chỉ quen trên mạng về nhà ngủ nhờ mấy ngày. Thậm chí còn đi làm trước, giao cả nhà và chìa khóa cho người ta...

Giờ đang bị mọi người dọa: Cả tin , nhẹ dạ quá!

Viết vào đây để chia sẻ cái nỗi sợ trong lòng.

Thôi thì tự an ủi: Cuộc sống là tấm gương. Mình sống tốt và mọi người sẽ sống tốt lại với mình...

vanhongtravel
24-01-2010, 00:26
Rút đc nhiều kinh nghiệm,bữa nào có cái j điên điên em pót lên,nhỉ?

Mèo Bay
24-01-2010, 08:47
Điều diên rồ nhất mà mình từng làm là đi qua sông trên một cái cầu mới chỉ lao mấy thanh dầm.

Năm 1992 khi từ Đồng Tháp về TP.HCM qua Mộc Hóa, trên đường đi có một cái cầu đang làm, xe cộ phải tăng bo bằng một cái phà bé tẹo bằng gỗ. Xe cộ thì xếp hàng dài dằng dặc, trời thì nắng đổ lửa mà không có chỗ trú. Mình mon men lên chỗ cái cầu đang làm, thấy người ta đã lao được 3 thanh dầm. Bề ngang mỗi thanh độ 50-60cm nhưng ở giữa có 2 hàng râu sắt chĩa lên khoảng cách chỉ đặt vừa bàn chân.

Chả biết ma xui quỉ khiến gì mà mình cứ thế mà đi trên thanh dầm cầu. Mình cũng đủ khôn để không nhìn xuống bên dưới mà chỉ nhìn thẳng đằng trước. Đi gần nửa thì thấy phía sau có tiếng la ơi ới, mình vẫn đi luôn. Khi sang đến bên kia mấy người công nhân bảo đã có mấy người đi như thế mà ngã xuống sông chết nên bình thường họ trông chừng rất cẩn thận, mới xểnh ra chút là đã có kẻ điên như mình rồi.

Hic, hồi ấy mới ngoài 20, nghé không sợ cọp chứ bây giờ thì ...

thucdayvadinao
24-01-2010, 17:40
đúng là điên rồ thiệt, kinh wóa, pac ơi

thucdayvadinao
24-01-2010, 17:56
còn em, bây chừ ngồi nghĩ lại thì em thấy đúng là mình điên.
đợt đó cách đây cũng 5-6 năm gì rồi, em mới ra trường, vô cty đó làm được vài tháng rồi, thì có một anh là anh con bà chủ, anh này hỏi em có bạn bè gì mới ra trường làm bên ngành thú y thì giới thiệu cho ảnh, để lên chăm sóc trại heo cho anh, tự nhiên em nổi điên bảo phải cho em đi biết cái chỗ gói là trại trại gì đó thì em mới thấy có nên cho bạn em tới đó hay không, mà thiệt tình lúc đó em đâu có đứa bạn nào tốt nghiệp ngành thú y đâu. Lên đến nơi - cách nhà em chắc độ 100km , em được anh ta chở bằng ... xe chở heo loại tải nhẹ. đúng là có một tại heo thiệt, có một cái văn phòng, có một cái hố làm biogaz ở đó nữa, em tấhy thích thích vì em học công nghệ sinh học ra mà, ,...
đến chiều thì em phát hoảng, không điện đùng chi hết, lúc đó hai anh em quay về thị xã, hai bên đường toàn là cao su không hà, tiếng rít , tiếng gió bên ngoài, em sợ phát khiếp, khi đó em còn nhỏ xíu, nhưng em đã bắt đầu lo sợ, em suy nghĩ trong đầu rủi đâu ông này sàm sở thì phải làm cách chi, mà thiệt tình em chả suy nghĩ ra, trời tối lắm rồi, đã vậy , trên đường về ổng còn ghé một trại heo káhc ... nhậu nữa. em muốn khóc đến nơi lắm rồi, nhưng không biết làm sao hết, gia đình này có 2 cô con gái, em rất muốn xin ngủ lại rồi mai bắt xe về sau, nhưng em lại suy nghĩ không biết có sao không, nhìn mặt ba của mấy cô gái này ...giang bà cố luôn, nên em lại leo lên xe cho anh này chở về tiếp, trên xe em mượn điện thoại ổng gọi về cho ba mẹ em , mà không có sóng, em sợ lắm, nhưng em không dám lộ vẻ sợ ra mặt, chỉ có một điều là em biết vợ của anh anỳ rất là ghen , có lẽ ông cũng không dám làm gì, lúc đó em nghĩ mình ngu lắm, ...cuối cùng thì xe cũng về tới thị xã, ba má chì 2 em, và bà vợ của ảnh đang ngồi ở nhà ổng chờ, em cũng không bị sao, lúc đó là hơn 10h tối, cậu út em " bay" tới đấm anh này mấy cú, nhìn thấy cũng tội, mà thây kệ, ổng khoái nhậu quá nên không biết giờ giấc, cũng may là em không sao, nghĩ lại em thấy mình điên quá, bài học đầu đời mới ra trường của em là vậy đó

tinhcavungtau
24-01-2010, 22:33
Điều điên rồ nhất hử: bóp thắng tay mà quên đạp thắng chân.

thucdayvadinao
28-01-2010, 11:14
Còn điều điên nhất mà mình làm là tự nhiên vào cái topic này đọc mấy cái bài chả ra đâu hết cả :(

úi trời đất ui, tự nhiên lấy em làm thần tượng vậy Nam Bự?

MEM
30-01-2010, 14:20
úi trời đất ui, tự nhiên lấy em làm thần tượng vậy Nam Bự?

bị lừa như miềng roài, hê hê. đề nghị bác Bự thay cái code ấy đê, tốn tài nguyên vì cái ấy quá.

thucdayvadinao
30-01-2010, 15:28
bị lừa như miềng roài, hê hê. đề nghị bác Bự thay cái code ấy đê, tốn tài nguyên vì cái ấy quá.

đúng là điên rồ thiệt luôn ó, héhé

danelion131989
30-01-2010, 23:36
Em chưa sống hết đời nên chưa biết điều điên rồ nhất của em là gì ;)
Còn điên nhất từ trước đến nay có lẽ là lướt gần 200km với em Chaly, 2 ngày sửa xe 7 lần =))

lynklynk1102
31-01-2010, 09:30
nhận lời thử yêu cùng 1 người !! trong khi mình ko có tình cảm ji` :(

souringo
01-02-2010, 14:00
điều điên rồ nhất của em tới giờ phút này chính là phóng xe như điên từ cty về nhà trong 10 phút ,cái đoạn đường ấy lẽ wa đi hơn 30'!!

sau này chẳng biết có điên như thế lần nào nữa ko!!

kongfuson
01-02-2010, 18:27
Điên nhất ư ? 2 thằng, chạy xe trên đê Gia Thuận trong đêm t7 trăng tròn sáng trưng, tắt hết đèn.
Leo lên trên đây vừa uống bia vừa ngắm trăng.
https://www.phuot.vn/picture.php?albumid=825&pictureid=20322
Sau đó chạy xe vòng vèo theo cảm tính mấy con đường làng xuyên qua những cánh đồng lúa để rồi bị mất phương hướng. 1h sáng về tới nhà.

thienbinh_dn83
22-03-2010, 14:16
Lúc đi Cần Giờ về, chả hiểu chạy sao mà chạy leo lên được 1 cái mũ bảo hiểm nằm úp rất chi ngay ngắn giữa con đường. Hôm đó, chạy Novo to oạch, mà TB thì nhỏ xíu, tay láy thì cùi bắp lắm. Khi leo bánh trước lên "chú" rồi mới biết. Chúa ơi! TB la rỏ to. Đành nhắm mắt đưa thêm bánh sau lên nữa. Sao mà như diễn xiếc thế. Giờ ngồi nghĩ lại mà vẫn zun lập cập. Điên rồ sợ luôn.

dembienlanh
30-03-2010, 12:45
Sau đó chạy xe vòng vèo theo cảm tính mấy con đường làng xuyên qua những cánh đồng lúa để rồi bị mất phương hướng. 1h sáng về tới nhà.
em cũng giống như bác ^^

tottotran
30-03-2010, 23:57
Ra ngoài 1 mình trong đêm tối để gặp 1 mình khác :p :|

breakingdawn
04-04-2010, 12:53
Phượt tưởng tượng.Ít có điên lắm.

Assari138
04-04-2010, 16:24
Cả đời là một chuỗi những điều điên rồ,nhưng đến thời điểm ngồi đọc topic này thấy điều điên rồ nhất là lấy chồng, sau đó lại còn kết tình tỷ muội với bạn gái của chồng nữa.

lengkeng1minh
04-04-2010, 21:40
Điều điên rồ nhất với mình là: Đã đi Phượt chung với những người đã không xem mình là " bạn đồng hành" vì chỉ lẻ loi 1 mình post bài và bằng chính những hình ãnh mình chụp và không share được hình với ai, còn hình của mình thì người xin share cho được. ĐAU và ĐIÊN ghê!

caonguyen
04-04-2010, 23:08
Có lần phải chạy xe máy từ sáng sớm, buồn ngủ quá, buồn ngủ đến nỗi em nghĩ giá lúc này mà mình té xe nằm lăn ra, tiện thể ngủ luôn một giấc thì đã quá!

KK172
04-04-2010, 23:47
Năm 2005 chạy xe suốt 24h từ trên núi về Hà nội. Đường có lầy lội, có ngoằn nghèo, có đèo cao vực sâu và sương mù đủ cả.

Thật ra không phải là mình điên, mà là leaders của đoàn hơi hơi điên, chỉ vì 2-3 đứa kêu hôm sau phải làm việc như bình thường mà cho cả đoàn 20 đứa chạy về Hà nội cho bằng được, và cả bọn (không hiểu sao) thấy rất tự nhiên. Liền tù tì 24h, trừ những lúc ăn trưa, tối, và đứa nào mệt quá thì lăn ra đường ngủ ngay tại chỗ được 15'.

Đi qua tỉnh Hòa bình, mấy lần tay chở mình suýt đâm vào núi vì buồn ngủ, mình cũng gà gật, nhưng may thay cứ lúc nào sắp đâm vào núi hay xuống vực thì lại tỉnh ra, kịp đập vai hắn hét lên.

Sau 3-4 lần hét thì mọi người sợ quá, đổi lái xe cho mình. Tay lái mới chắc như bàn thạch, nên cuối cùng an toàn.

8h30 sáng về đến Hà nội, bị 1 trưởng lão ở nhà chửi cho té tát, sao lại để mọi người nguy hiểm thế? Cả bọn mới dường như tỉnh ra, ừ, sao không đứa nào nghĩ ra? Chỉ lo là bạn không làm việc được đúng giờ mà co cẳng chạy bán sống bán chết về?

Có lẽ đó là điều điên nhất từng trải qua đến nay.

Sau dịp đó, gái đi trong đoàn, trong đó có mình, ít hẳn ;) Vẫn yêu bọn nó lắm nhưng mà dát chết :">

hieu991
05-04-2010, 02:34
1- Hồi học Trung học năm lớp 12 - đến nhà chở giúp người mình yêu ra khỏi nhà để nó đi chơi với người nó yêu, sau đó ngồi 3g đồng hồ chờ tại điểm hẹn nào đó để chở nó về nhà.
Lại làm thường xuyên cả mấy tháng như vậy, sợ không làm thì nó buồn.

2- 1993 - Ngồi 1 mình trên Thúng câu mực ở Đảo Phú Quốc - Thổ Chu trong khi chiều hôm đó đài báo gió cấp 7-8. Kết quả ói ra mật xanh và trôi dạt sang đảo Tà Lơn (Kampuchia) 3 ngày sau quá giang tàu về lại Phú Quốc.

3- 2000 Một mình ôm xe Su xì po-120 đi 300km từ Cần Thơ lúc 16g > 20g30 tới ngọn Hải Đăng (Vũng Tàu) để ngắm Trăng.

4- 2004 bỏ ra hơn 200$ đi taxi vòng vòng các Super market ở Monavale (Sydney) để mua 1 chai nước mắm chưa tới 2$.

5- 2008 Phóng xe Innova vận tốc 160km/h đoạn sân bay Liên Khương (Đà Lạt) vì cá độ Innova không đạt được vận tốc trên 150km/h trị giá 1 gói thuốc lá con Mèo.

6- 2009 - vứt đôi giày đoạn lưng chừng Mốc 0 - A.pa.chãi >>> be bét máu 2 bàn chân khi tới đồn 317.

7 - Đọc hết 13 trang điên điên khùng khùng sau đó ngồi hàng giờ để suy nghĩ và viết những dòng này..........................

Thế thôi.
Em đọc hết 19 trang và ấn tượng nhất bác này :)

thienbinh_dn83
05-04-2010, 21:43
1- Hồi học Trung học năm lớp 12 - đến nhà chở giúp người mình yêu ra khỏi nhà để nó đi chơi với người nó yêu, sau đó ngồi 3g đồng hồ chờ tại điểm hẹn nào đó để chở nó về nhà.
Lại làm thường xuyên cả mấy tháng như vậy, sợ không làm thì nó buồn.

2- 1993 - Ngồi 1 mình trên Thúng câu mực ở Đảo Phú Quốc - Thổ Chu trong khi chiều hôm đó đài báo gió cấp 7-8. Kết quả ói ra mật xanh và trôi dạt sang đảo Tà Lơn (Kampuchia) 3 ngày sau quá giang tàu về lại Phú Quốc.

3- 2000 Một mình ôm xe Su xì po-120 đi 300km từ Cần Thơ lúc 16g > 20g30 tới ngọn Hải Đăng (Vũng Tàu) để ngắm Trăng.

4- 2004 bỏ ra hơn 200$ đi taxi vòng vòng các Super market ở Monavale (Sydney) để mua 1 chai nước mắm chưa tới 2$.

5- 2008 Phóng xe Innova vận tốc 160km/h đoạn sân bay Liên Khương (Đà Lạt) vì cá độ Innova không đạt được vận tốc trên 150km/h trị giá 1 gói thuốc lá con Mèo.

6- 2009 - vứt đôi giày đoạn lưng chừng Mốc 0 - A.pa.chãi >>> be bét máu 2 bàn chân khi tới đồn 317.

7 - Đọc hết 13 trang điên điên khùng khùng sau đó ngồi hàng giờ để suy nghĩ và viết những dòng này..........................

Thế thôi.

Quá ấn tượng. Điên thật anh Bum hỉ? Em là em thấy điên rồ nhất trong cái tồ bíc này đó.

Zoya
08-04-2010, 12:21
Điều điên nhất là năm thứ 2 ĐH vác balo từ SG xuống Cần Thơ gặp một cậu bạn chỉ quen qua chat chit, chưa một lần biết mặt. Buổi tối ra bến Ninh Kiều cafe cóc, lì xì cậu ấy tờ 5$. Hôm sau về lại SG và mất liên lạc luôn từ đó :(

hanamichi
09-04-2010, 14:42
Đọc qua cái topic này thấy các bác đã làm nhiều việc quả thực rất điên rồ, nhưng thấy ai cũng có vẻ sướng....:))
Điều điên rồ nhất của Hana đó là ko dám làm 1 việc gì thực sự điên rồ cả...hèn nhát....từ nay mình cũng sẽ phải điên rồ mới đc...

vis-à-vis
13-04-2010, 15:35
điều điên zồ của e hơi phổ thông là: yêu hoa có chủ, yêu cây có chậu... chẹp

henry201
13-04-2010, 16:48
phượt Huế năm 2003,hết 12,ko thèm thuê nhà nghỉ vì tức đứa bạn nên đến 1 khu chung cư,ngủ ngay cầu thang rồi bị bảo vệ gọi công an đến túm,xuất trình CMND,blad blad,may mà còn trẻ,là học sinh nên dc tha!Hic,tủm tới già!

nguyễn oanh
13-04-2010, 21:46
Chạy lên đỉnh Hòn bà ngắm trăng,ngủ một đêm lạnh cóng rồi sáng chạy xuống.
Chạy về Cần thơ tối ăn tô bún riêu,ngắm bến Ninh kiều sáng chạy về.
Leo núi bà Đen 4 tiếng ngồi ,ăn ổ bánh mì không với nước tương uống nước leo xuống vì quên mang thức ăn lên.
Chạy về Bến Tre sau đó về Ngũ hiệp ăn hai múi sầu riêng và uống ly cafe chạy về tp.
Và còn Nhiều nữa,đó là cảm giác cũng hơi thú vị.

hatde
14-04-2010, 10:17
"Hình như tao đang yêu một người có vợ"
"Mày điên à, đấy là điều điên rồ nhất từ trước đến giờ"
Tức là trước đó đã có vô số cái điên, không thể kể hết.

Gia lang
14-04-2010, 12:58
Thế nào là điên rồ. Chẳng có gì là điên nếu không bạn đã không làm. Nếu đã làm thì đừng ân hận. ...

minhmio
14-04-2010, 16:52
Em á, bỏ nhà đi năm lớp 2 trong 3 tiếng đồng hồ. Một đứa con nít kéo lê bịch quần áo (có khi nặng gần bằng nó) đi ra khỏi nhà trong đêm tối, không đồng xu dính túi. :D Em đi hơn 3 cây số sang nhà một bác người quen và ngồi ở đấy. Em cũng chẳng biết sao mà lát nữa ba em chạy xe đạp lại đón em về. Em là chuyên gia chui bờ chui bụi từ bé, lúc thì ở ga Hà Nội (học lớp 1), khi thì ở đồi dương ở Vũng Tàu (Đài liệt sĩ bây giờ), khiến mẹ em nhiều phen đi tìm hụt hơi. :D Đương nhiên hậu quả là em bị ăn no đòn.

backpackr
14-04-2010, 22:41
Điều điên rồ nhất à, đã không vào SG khi mới hơn 20 tuổi :(

caduoi
15-04-2010, 15:37
chắc điều điên rồ của tui là tui sẽ đi BKK thứ 6 này.

tiki
20-04-2010, 14:20
Điều điên rồ nhất của em là yêu mãi lão *H* yêu như điên,người ta bỏ mình từ tám đời rùi mà vẫn nhớ.... ngày nào cũng nghĩ đến, lại còn hay khóc ầm ĩ vì nhớ người ta.làm thế nào để quên đây...biết rõ người ta có người yêu mới rùi mà vẫn hi vọng người ta quay trở lại.......các bác thấy em cực điên đúng ko ? hơn 1 năm không gặp nhau rùi mà mãi không quên người ta thế ? hả trời



Ui da bạn này giống mình hồi xưa. Nếu thế gọi là điên thì mình cũng điên rồi hic hic

tomb
22-04-2010, 17:06
đọc topic này mà ko reply

TCQM
22-04-2010, 17:52
Một lần mình vô tư ngồi hót với một em sơn nữ Thái trắng trong nhà, trong khi hơn 10 thanh niên bản cầm dao, gậy vây xung quanh. Lúc đi ra nhìn thấy tinh thần quyết tử bảo vệ gái bản mà dựng tóc gáy. Suýt nữa thì tèn ten... Thế đã đủ điên chưa nhỉ?

muoimuoi
23-04-2010, 18:04
Điều điên rồ nhất của mình là đi chơi vào ngày dân tình đi làm, và làm việc cật lực vào những ngày dân tình đi chơi @@

taydoc
26-04-2010, 22:26
1.Ngày đầu tiên nhận việc. Trang phục chỉnh tề. Vào phòng họp để trình bày Project. Sếp của các bộ phận đã có mặt. Chào hỏi, giới thiệu xong thủ tục hết, các sếp bắt đầu ngồi nhìn và chờ đợi bắt đầu thuyết trình. Mở cặp lấy máy tính ra mới biết mang nhầm máy tính của.........em gái.
2.Sinh nhật bạn gái. Âm thầm chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn có nến, hoa, rượu, ở Bà Nà. Mọi chuyện ok hết, tới lúc mở rượu thì mới biết bỏ quên corkcrew (đồ khui rượu) dưới núi.
3. Bận quần lót giấy. Mới đi làm về, nóng quá vào hồ bơi ở Phu My Hung. Thầm nghĩ chắc cũng ok. thôi.Thay đồ và nhảy cái ầm xuống tắm. 25phut sau lên bờ, quần lót giấy giống như "lá lành đùm lá rách", y hệt bong bóng xà bông.

binhnguyen
27-04-2010, 15:46
Đi làm mà quên khóa vòi nước, để chảy lênh láng từ sáng, tới 2h45pm nhận được điện thoại của mẹ (bố mẹ ở nhà khác) nói bác tổ trưởng tổ dân phố alo cho bố mẹ thông báo tình hình, về nhà ngay khóa vòi nước lại.Hơ hơ hôm đó mình nổi tiếng quá.Cái bill tiền nước quá trời..

Phamthuy
27-04-2010, 16:32
Điều điên rồ nhất của em là yêu người không yêu mình, nhớ người không thèm ngó ngàng gì đến mình...Và để bi giờ vẫn ế!!!

taydoc
27-04-2010, 18:00
Tự nhiên muốn tự đi về nhà. Lấy xe máy của bạn gái chạy. Chạy đến đường Nguyễn Du - gần Galaxy- bị 2 anh police thổi còi. Tự nhiên muốn "rửng mỡ" với 2 chú này , và nghe bạn bè về share lại rằng hễ bị police ở SG bắt thì hoặc là đưa tiền, hoặc là nói lung tung (đừng nói tiếng Việt) thì sẽ ok, thế là chơi luôn. Ngừng xe, và nói lung tung với 2 ông police. Dĩ nhiên là 2 ông này cũng lắp bắp gì đó. Đang ngon trớn thì điện thoại reo. Ngừng nói lung tung, hang on phone " em hả, anh về tới Galaxy Nguyễn Du rồi, chút nữa anh về gọi em sau nhé". Vừa xong thì thấy 2 ông police cười cười, trợn mắt nhìn mình. Xe bị giam hơn 1 tháng

eternal_faithful
04-05-2010, 02:14
Điều điên rồ nhất 30/4 - 1/5 năm nay là phi vào giữa Du Già trong trời mưa tầm tã trong khi ko biết tí gì về độ khủng của nó, 1 chuyến đi hút chết với con xe Wave yếu hơi, mòn vẹt 2 lốp, gãy phanh tay, chết 2 giảm sóc sau (Con xe của mình nhường cho người khác đi, cầm lái con xe ghẻ nhất đoàn >_< Vãi chưởng, đi được vài cây phải kiếm dây thừng buộc vào 2 lốp xe để đi, nếu ko bánh xe cứ gặp bùn là bai đít xe lung tung như ngựa điên, phóng về đúng đến Du Già thì đứt dây) (NT)

Khởi hành lúc 11h sáng mà đến 10h đêm mới thoát khỏi "cung khủng Hà Giang"


Xe này còn đi được tiếp ko nhỉ? Mậu Duệ - Du Già (1/5/2010)

http://c.upanh.com/upload/6/45/920.10228145_42764_20826.jpg

MsChantinh
04-05-2010, 08:59
Điều điên rồ nhất trong năm nay mà Chantinh làm đó là 11h30 trưa từ nhà bà chị ở Cần Giờ phóng bạt mạng về Trà Vinh lúc 6h45, lòng vòng trong thị trấn chơi đến 5h30 sáng hôm sau thì thu dọn hành lý lên xe men theo quốc lộ về Bình Dương đúng 11h.

Lên Dầu Tiếng coi đất thì bị tông xe, đau ngất ngây nhưng chả thèm để ý tới vết thương mà lại ngồi xuống xem vũng máu của mình. Ra là nó cũng đặc quánh đỏ thẫm như ai.

halangirl
07-05-2010, 17:28
1.Ngày đầu tiên nhận việc. Trang phục chỉnh tề. Vào phòng họp để trình bày Project. Sếp của các bộ phận đã có mặt. Chào hỏi, giới thiệu xong thủ tục hết, các sếp bắt đầu ngồi nhìn và chờ đợi bắt đầu thuyết trình. Mở cặp lấy máy tính ra mới biết mang nhầm máy tính của.........em gái.
2.Sinh nhật bạn gái. Âm thầm chuẩn bị một buổi tối thật lãng mạn có nến, hoa, rượu, ở Bà Nà. Mọi chuyện ok hết, tới lúc mở rượu thì mới biết bỏ quên corkcrew (đồ khui rượu) dưới núi.
3. Bận quần lót giấy. Mới đi làm về, nóng quá vào hồ bơi ở Phu My Hung. Thầm nghĩ chắc cũng ok. thôi.Thay đồ và nhảy cái ầm xuống tắm. 25phut sau lên bờ, quần lót giấy giống như "lá lành đùm lá rách", y hệt bong bóng xà bông.


:)), đáng yêu nhỉ :))

Jinblue
13-06-2010, 14:05
Hi, điều điên rồ nhất mà mình từng làm đó là dũng cảm tự leo lên gác mái cao khoảng 5m so với sàn nhà mà không có thang, vừa leo vừa run như cầy sấy (sợ độ cao mà, ko biết cả trèo cây nữa), lúc leo xuống ứ biết leo kiểu gì, còn khó khăn hơn lúc leo lên, may sao vẫn xuống được :D.

Lý do có cuộc mạo hiểm đó là vì ông anh trai toàn giấu truyện ở trên đấy không cho mình đọc, ông ý còn đứng ở trên đấy trêu ngươi mình trong khi mình đứng ở dưới thì chả làm được cái gì >.<!

Kevin
13-06-2010, 22:07
điên rồ nhất hôm 11/6 là em đi trong làng ( tạm gọi là làng, tại em cũng chả biết gọi là gì, vì như vùng quê ý ở Ba Vì ) đường thì lắm cua, thế là em cứ phóng nhanh 60km/h vào cua vẫn ko giảm tốc độ, đi qua 2 cua ngon ơ ko sao. Đến cua thứ 3 thì thằng bạn bảo giảm tốc độ, ko nghe thế là tí thì cả xe + 2 đứa tí xuống cống, may mà đến cạnh cống em lách đc ra bên ngoài :-ss, hú vía.

tringuyen
16-06-2010, 23:45
Điều điên rồ nhất của em là cố lặn qua một khe đá hẹp và mắc ở đó một lúc lâu, vùng vẫy một lúc mới qua được với cả thân mình đầy vết sướt. Và điều ngu ngốc là cứ cố vượt qua trong khi tuột ngược lại có lẽ dễ hơn. Mém chút chết đuối.

hongphi
17-06-2010, 09:54
Trong lúc tưng tưng rượu thế nào nổi hứng "GaLa" rút ngay "nhầm" tờ 100 USD (của thằng bạn nó gửi) "Bo" cho ca sĩ hải ngoại ( Đức Huy). Sau khi tỉnh rượu mới biết mình điên rồ ....:D. Sau vụ đó về tiếc mấy tháng không ăn không ngủ được...:(:(:( Em đang mong hôm nào gặp lại nói khó "em nhầm" xin lại 1 nửa ....:D:D:D

hungnt
24-06-2010, 13:48
Đọc hết 22 trang...hơi điên rồ. :D
Hồi bé: nhét đỗ đen vào tít trong tai, mãi đến chiều bố về mới lấy ra đc.
- Lấy 1 cái dây điện đơn, quấn quanh 1 cái bóng đèn pin 3v, cắm 2 đầu vào ổ điện - Bụp 1 cái, thế là nổ cầu chì.
Hồi...bây giờ: test xem con xe (máy) chạy đc bao nhiêu, thế là phóng hết ga (~105km/h), sống lưng lạnh toát, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê... :-s

Cao.Mr
28-06-2010, 18:16
1: Giữa mùa đông, 21h mấy thằng đang uống rượu rủ nhau chạy về Sầm Sơn Thanh Hóa ra bãi biển uống rượu trần truồng, sáng sớm ngược về HN.
2: Đêm Noel, sau khi đã no nê rượu thịt, ra bến Hàn Quốc chơi và ...cởi quần áo nhảy xuống bơi 1 vòng.
3: Rạng sáng 01/11/2008, nước ngập hết, nghỉ làm vì ngập, xe chết máy, dắt bộ từ Phùng Hưng ( ăn lẩu ) ra chợ hoa Nghi Tàm ( mua hoa - 19 bông hồng ) rồi dắt về Chùa Láng ( nhà người yêu cũ ) tặng hoa vì hôm đó là sinh nhât cô ý. PS : Đoạn ngập nhất là Nguyễn Chí Thanh - nước gần đến ngực ( em cao 1,75m )

Pinkpup
09-08-2010, 15:53
Điều điên nhứt em từng làm là: vứt đâu mất quyển guide book mà chưa từng đọc lấy 1 chữ ngay khi vừa mới đặt chân tới 1 nước hoàn toàn xa lạ, em ko nói tiếng của họ, họ cũng chả hiểu em nói gì. @.@ Xí nữa thì lạc thật. Hú hồn !

anhthu85
09-08-2010, 16:19
Một số điều điên rồ mà em từng làm:

- Quăng đôi bông tai (vàng 18k) vào sọt rác (sau đó vài ngày mới nhớ thì ôi thôi...đã muộn rồi). May mà nó không đính kim cương, bằng không thì chắc em đi bới rác mất...
- Cầm chung vé số (của hội trại) và 50k (màu xanh hồi đó), dò số không trúng--->xé (xé luôn cả 2). Eo ôi các bác Nhà nước mà biết thì em đã bị ghép vào tội "hủy hoại chế độ tiền tệ của nước CHXHCN VN".
- Khóc nức nở và cầu xin ai đó không bỏ rơi mình (đáng ko nhỉ).
- Phóng xe máy như điên trong đêm tối đến Bình Dương để nhận được "KHÙNG".

....và rất rất nhiều điều điên rồ khác mà em từng làm đến đỗi nhiều khi em tự hỏi mình "TUI ĐANG TỈNH HAY ĐANG ĐIÊN".:dien
Duy chỉ có "điều điên rồ nhất mà em từng làm" em sẽ không bao giờ dám nói vì mọi người sẽ biết làm em mắc cỡ lắm, trừ phi topic không nêu nick của em, hehe...
Đọc các bài trước thấy mọi người điên rồ thật :D.

KK172
10-08-2010, 00:18
2005 đi Apachải đoạn khó nhất (từ Apachải đến Tá Miếu rồi lên cột mốc số 0) bằng 1 đôi dép ko vừa chân, đi về tý nữa què!!!

Nguyen Thi Huyen
10-08-2010, 01:24
Oái! Đọc 22 trang thấy truyện nào cũng có cái hay riêng mà! Mình mà kể truyện điên rồ đã làm thì nhiều lắm!
Nhưng truyện điên rồ nhất mình từ làm trên đường Phượt là: Đêm hôm trước đánh bài đến hơn 4 h sáng, hôm sau đi chơi cả ngày và đêm tiếp theo đi xe máy cả đêm. Tổng cộng ngày hôm sau đi gần 500km. Sau khi đi Pác Po chơi, 7h tối phi từ TX Cao Bằng sang Lạng Sơn có những lúc đổ đèo với vận tốc 80 -90km/h. Ăn đêm LS xong phi luôn về Hà Nội, về nhà lúc 5h15p sáng, tắm rửa, giặt đồ... 8h kém 15 có mặt ở công ty làm tiếp, 6h chiều ra khỏi công ty đến trường thi....
Đi xe đêm, mệt, buồn ngủ, nguy hiểm, hi vọng ko ai điên như mình :( (Mà mình cũng chỉ điên một lần thôi!) :D

Sutuomanhi
10-08-2010, 01:38
Điều điên rồ nhất của mình đó là đến giờ này rồi mà vẫn chưa yêu một ai..híc..híc.:D

lebalinh
10-08-2010, 09:27
Hi, nửa đêm buồn buồn thèm nhậu nhảy cổng nhà trọ ra quán, 2h sáng trèo cổng vào bị nhà chủ phát hiện thế là ......cuốn xéo. Hichic

toanmomday
10-08-2010, 10:13
Đi chân đất từ sapa về tận ga Long Biên, lúc ra ga Lào Cai bọn xe ôm bảo vệ nó cứ nhìn, cơ bản là giầy toàn bùn đất hôi thôi ko thể đi dc. Lúc về đến Lào Cai tìm đỏ mắt ko thấy 1 chỗ bán dép. Cuối cùng chân đất đi tàu về tận HN mới mua được đôi dép cói nhỏ hơn 4 cỡ ở Hàng Chiếu giá 20k đi tạm.

kjcakjcuc
10-08-2010, 15:24
Điều điên rồ nhất là tự chửi mình ngu giữa đường đi, khi bỗng dưng nhớ lại những chuyện điên rồ mà mình đã từng làm :((

dantocgoc
15-08-2010, 02:52
có bạn nào đủ điên... tháo răng giả ra để thi cắn hạt dưa với tó hok.... kekekeke

smiley
15-08-2010, 08:09
Đó là biết là không thể nhưng tôi vẫn cứ làm, biết là hai số phận không đi được cùng nhau nhưng vẫn yêu. Yêu trong tuyệt vọng chỉ để được thành thật với trái tim mình.

kontiki
15-08-2010, 19:49
Lâu lắm rồi mình không làm điều gì đó điên rồ. :( Sống lý trí quá đâu phải điều hay

tieuphong
17-08-2010, 15:38
Tốt nghiệp ĐH xong bao nhiêu thằng muốn ở lại SG nhưng không được , mình ở được lại ... éo ở , về quê ! Ai cũng bảo : điên nhất là mày .

nhan1980
19-08-2010, 09:02
Gần trưa 10h vẫn còn cafe ở Sài Gòn, thế rồi không hiểu sao máu phượt vọt lên đầu, đùng một cái 4 thằng xách xe máy phi lên Đà Lạt. Đến nơi thì đã 21h, làm ly đậu nành nóng rồi lại phi vô Tà Nung, đến đây mới điên rồ hơn.

Vừa ra khỏi TP.Đà Lạt gặp ngay cua cùi chỏ, lúc đó tốc độ xe khá cao khoảng 60-70, ôm cua qua được nhưng xe cũng ra khỏi mép đường nhựa, chạy được một lúc thì gặp cua thứ 2, cua này gấp hơn nên hơi mất tay lái, đạp thắng lết bánh rồi cũng dừng lại được ngay mép vực, hic.

Hôm sau quay ra đến chổ cua dừng lại xem thì .......... eo ôi, vực sau muôn trượng, vết bánh xe của tớ vẫn còn và cách mép vực chừng.... 30cm.

Atiso
19-08-2010, 09:12
Ngày đầu tiên đi làm, chính thức đi làm kể từ khi ra trường, đến công ty chưa có gì để làm, thế là mang cái đồ bấm ghim ra bấm vào ngón tay cái, hậu quả là móng tay được kết nối với thịt một cách thật ghê rợn, ai cũng chửi mình điên, mà mình điên thật. không hiểu sao lúc đó lại làm như vậy, hình như là thử trò chơi mới xem có chơi được không, cuối cùng thì không chơi được rồi.

Summer_Flower44
19-08-2010, 13:14
Gần trưa 10h vẫn còn cafe ở Sài Gòn, thế rồi không hiểu sao máu phượt vọt lên đầu, đùng một cái 4 thằng xách xe máy phi lên Đà Lạt. Đến nơi thì đã 21h, làm ly đậu nành nóng rồi lại phi vô Tà Nung, đến đây mới điên rồ hơn.

Vừa ra khỏi TP.Đà Lạt gặp ngay cua cùi chỏ, lúc đó tốc độ xe khá cao khoảng 60-70, ôm cua qua được nhưng xe cũng ra khỏi mép đường nhựa, chạy được một lúc thì gặp cua thứ 2, cua này gấp hơn nên hơi mất tay lái, đạp thắng lết bánh rồi cũng dừng lại được ngay mép vực, hic.

Hôm sau quay ra đến chổ cua dừng lại xem thì .......... eo ôi, vực sau muôn trượng, vết bánh xe của tớ vẫn còn và cách mép vực chừng.... 30cm.

Bạn ơi, đừng bao giờ điên như thế nữa nhá. Tớ thật sự thót tim khi đọc bài của bạn!

March17
19-08-2010, 17:01
... Điều điên rồ nhất ...
Đi bộ chân .. không dép quanh Hồ con rùa trong 1 tối HN mưa rào... La hét, hát hò nhảy múa ngay tượng đài Lý Thái Tổ vắng hoe hoắt... Lặng đi trong một cơn mưa lá vàng ... ^^!! Tất cả giác quan chỉ tập trung vào màn mưa lất phất trắng như tuyết mùa hè..
Chiều gần tắt nắng.. Có hai con bé mặc kệ dòng người hối hả đi về cầu Long Biên.. =]] Hét thật to " Thuyền ơi.." gọi con thuyền đang bán cá dưới bãi giữa.. =]] May mà ông anh lái thuyền vui tính cà rỡn lại chứ không hét " Mày điên à.." thì chắc là nhảy sông luôn thật..

smiley
19-08-2010, 23:00
có bạn nào đủ điên... tháo răng giả ra để thi cắn hạt dưa với tó hok.... kekekeke

Có tui nè. Thi xong rồi bạn đưa tui đi TMV làm răng sứ nhé. Quá lời luôn. Điên kiểu này cũng đáng đấy chứ nhỉ?:)):))

dragonmech
20-08-2010, 01:53
Mỗi người đều có điều điên rồ.hay biết điên rồ nhưng vẫn làm
Điều điên thứ nhất là..Hồi bé có 1 lần đứng trên xe máy.xe đã dưng chân CHống.(chân chông 1 bên ấy) thế mà cứ đứng 1 bên nhún.(đứng bên ko chân CHống)cứ thế nhún thế là xe đổ.đè vào chân.không hiểu lúc đó sao lại NGUthế không biết

Điều điên rồ thứ 2 là...Leo lên nóc nhà mình bằng của sổ nhà bên cạnh (leo cao 2 tầng)chỉ để.ngồi ngăm rồi lại treo xuống.nhớ mang máng là hồi tiểu học

Điều thư 3..LÀ lên năm lớp 12 là năm quyết định ôn thi.thế mà lại đâm đầu vào yêu.thế là việc học hành không đâu vào với đâu.nhưng đến giờ yêu nhau lâu rồi.lại bỏ người yêu để đi nhiều nới chỉ có một mình mà không muốn người yêu đi cùng.Và giờ đang theo 1 lý tưởng mới đó là phượt (đã thực hiên khá nhiều phi vụ 1 mình như thế)

Điều thứ 4..Là chuyên mua những đồ cũ để dùng.vì sinh viên mà.từ laptop.điện thoại.xe máy.máy ảnh,máy game....nhiều rất nhiều thứ .Nhưng cuối cùng thì tiền sủa mỗi khi nó hỏng thì giờ tổng kết và nhân thấy tiền sủa bằng đúng tiền mua cái mới

CUỐI CÙNG LÀ NGỒI ĐỌC 24 TRANG CỦA TOPIC NÀY.TRONG KHI ĐÔNG HỒ CHỈ 2 H(MÀ SÁNG MAI LẠI CÓ MÔN KIỂM TRA LÚC 6H)

phongro
21-08-2010, 21:46
Đó là một lần hồi nhỏ, mình cho ngón tay chỏ vào trong lọ pelicinin bằng thủy tinh để rồi không rút ra được, mãi sau người lớn trong nhà dùng xà phòng bôi trơn mới rút được ngón tay chỏ ra được, nhớ mãi đến giờ

Còn một lần khác , đứng ở ban công nhà mình và cầm tay vào đường dây điện chạy qua , dây cáp to bằng ngón tay và không có vỏ bọc, cáp đồng , cũng may chỉ hơi tê tê, vì dây điện đó họ hình như cắt điện rồi. Ngu xuẩn không thể chấp nhận được. Mặc dù biết rằng chú hàng xóm bên canh , mấy năm trước đó, trong một lần lên trần thượng nhà chú ấy, đường dây điện này chạy qua trần nhà chú ấy, phơi quần áo vô tình quờ tay để quệt mồ hôi trên trán và chạm vào đường dây điện đó giật tung người.

Đó là một lần hồi nhỏ chơi trò gì đó quên mất rồi, nhưng chỉ nhớ là vừa chạy vừa thè cái lưỡi giông như con chó , chẳng may bị ngã thế nào đó , răng nanh cắm phập một cái vào lưỡi , máu chảy cũng khá nhiều,

Đó cũng là một lần chơi chò chốn tìm, chả hiểu nghĩ thế nào đi chui vào gầm ô tô tải đỗ gần đó để nấp, may cái xe ô tô nó không chạy.


http://www.youtube.com/watch#!v=MbDjO0eQwKE

small tiger
22-08-2010, 07:44
Đó là một lần hồi nhỏ, mình cho ngón tay chỏ vào trong lọ pelicinin bằng thủy tinh để rồi không rút ra được, mãi sau người lớn trong nhà dùng xà phòng bôi trơn mới rút được ngón tay chỏ ra được, nhớ mãi đến giờ

Còn một lần khác , đứng ở ban công nhà mình và cầm tay vào đường dây điện chạy qua , dây cáp to bằng ngón tay và không có vỏ bọc, cáp đồng , cũng may chỉ hơi tê tê, vì dây điện đó họ hình như cắt điện rồi. Ngu xuẩn không thể chấp nhận được. Mặc dù biết rằng chú hàng xóm bên canh , mấy năm trước đó, trong một lần lên trần thượng nhà chú ấy, đường dây điện này chạy qua trần nhà chú ấy, phơi quần áo vô tình quờ tay để quệt mồ hôi trên trán và chạm vào đường dây điện đó giật tung người.

Đó là một lần hồi nhỏ chơi trò gì đó quên mất rồi, nhưng chỉ nhớ là vừa chạy vừa thè cái lưỡi giông như con chó , chẳng may bị ngã thế nào đó , răng nanh cắm phập một cái vào lưỡi , máu chảy cũng khá nhiều,

Đó cũng là một lần chơi chò chốn tìm, chả hiểu nghĩ thế nào đi chui vào gầm ô tô tải đỗ gần đó để nấp, may cái xe ô tô nó không chạy.


http://www.youtube.com/watch#!v=MbDjO0eQwKE
Chuyện của bạn đúng là điên rồ thật, nhưng cũng hơi tức cười

PhuocTri
22-08-2010, 18:28
Điên rồ à :D
1 đám cuốc bộ từ chân lên đỉnh Bà Nà rồi nhìn lại ko mang theo đủ tiền để thuê phòng, lều trại thì cũng ko mang, trời thì đã tối... :(

MAYCHEN
24-08-2010, 17:23
Giúp mình với xấu hổ chết được,
Trưa nay mình có việc phải gặp 1 người bạn (gã con trai) để trao đổi công việc. Tụi mình ăn trưa và nói chuyện 1 hồi, chẳng biết điều chi xui khiến, dại dột điên rồ thế nào đó lời nói của mình để gã con trai nhận ra rất rõ ràng rằng mình đang có tình cảm với hắn ….ui…. mình chẳng biết sẽ như thế nào sau này khi gặp lại hắn nữa. (Lúc này cảm thấy thật ấm ức, mình cũng rất yếu mềm mà chẳng ai thấu hiểu? thế mà luôn bị bạn bè thân gán buộc tội danh là kiểm soát tốt tình cảm trong mọi trường hợp, lại còn bị nói quá lý trí đến từng cm thế mới đau chứ). Đây là lần đầu tiên mình lâm vào hoàn cảnh thế này, và vẫn chưa thể lý giải được sao lúc đó mình “dũng cảm” đến thế khi nói về đề tài tình cảm. Thật điên rồ, làm điều điên rồ khi đã ở vào tuổi “O30” nữa chứ.

eternal_faithful
24-08-2010, 21:54
Vác con FX vào Háng Tề Chơ -> em nó nằm chết gục ven đường vì đường quá khủng - ko đi được tiếp, xót xe dã man

https://ca5.upanh.com/12.184.16414165.XVO0/A.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs156.ash2/41134_153805684635371_100000178223587_488027_36874 21_n.jpg

N2M
25-08-2010, 12:45
Đến giờ vẫn vò đầu bứt tai không biết đi tình nguyện hay buổi off sau khi đi tình nguyện về, cái nào là sai lầm, và quái thai hơn là không biết đó có phải là sai lầm không -----> hâm nặng :))

mr.danghuynh
27-08-2010, 03:16
Vác con ural 750 làm 1 phát 2 ngày đến hn ko ngủ chỉ ăn tạm nhắm mắt 1 tí cho có :)

Đang ở HCM 1h sáng vát con wave rs táng thẳng ra Nha Trang, gọi thằng bạn 90 năm gặp 1 lần ra làm sạch 4 chai rượu sau đó ói như điên rùi lê lết về HCM :)

Và còn vô số chuyện khác

Điển hình là quấn toàn thân = khăn rằn sau đấy là tự sướng :">

xeri
05-09-2010, 21:10
1 Để biết Tuần Châu là j đang đi cùng đoàn đi Hà Nội- Móng Cái, nhảy xuống xe 1 mình đi Tuần châu vào lúc 5h chiều, sau đó 2h sáng bắt xe khách đi tiếp Móng Cái, hehe, thân gái thế mới liều. May mà cái số mình đi ra ngoài rất hên, trên cái xe toàn cave và trộm cướp vẫn có 1 zai mời đi ăn khuya rồi đưa về tận khách sạn, sáng ra còn rủ đi uống cafe.
2. Lần đầu đi Lào trưởng đoàn đột nhiên quay về làm mình không kịp trở tay, giữa đường đi từ cửa khẩu tới Viêngchăn 1 già 1 trẻ nhảy tọt xuống xe, tiếng Lào thì 1 chữ bẻ đôi không biết, tự nhiên phải đi du lịch bụi, hic vậy mà đi đến đâu gặp trợ giúp tận tình tới đó. Đúng là may hơn khôn

setty
06-09-2010, 09:51
Mình thấy mình cũng sắp điên, đi chơi với một bác trai Già, hơn mình 15 tuổi, tự nhiên lại kết bác ấy mới chết, Mình đang chờ Visa đi học, nhưng tự nhiên lại muốn ở nhà tán bác Ý... Đầu óc đang rồi tinh... chẳng biết làm thế nào!! ko biết sắp tới mình điên kiểu gì đây... Từ bỏ tình yêu, hay từ bỏ sự nghiệp!!

Hương xưa
06-09-2010, 14:02
Mình thấy mình cũng sắp điên, đi chơi với một bác trai Già, hơn mình 15 tuổi, tự nhiên lại kết bác ấy mới chết, Mình đang chờ Visa đi học, nhưng tự nhiên lại muốn ở nhà tán bác Ý... Đầu óc đang rồi tinh... chẳng biết làm thế nào!! ko biết sắp tới mình điên kiểu gì đây... Từ bỏ tình yêu, hay từ bỏ sự nghiệp!!

Setty thân iu, tỉnh lại thôi! Việc đi du học là tương lai cả cuộc đời, là hi vọng của cả gia đình vào bản thân mình, cần ưu tiên hơn hết. Còn tình yêu, cũng quan trọng đấy nhưng tôi là người tin vào số phận, nếu người ấy là để dành cho bạn thì cho dù đi bao xa và bao lâu cũng vẫn là của bạn thôi. Nhà Phật có câu: tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung giường...nếu tu chưa đủ số thì theo đuổi người ta nào có ích gì. Hơn nữa, con người đôi khi hay nhầm lẫn (nhất là các gái, tôi cũng đã từng nè), có những cảm xúc bồng bột thoáng qua, rất giống tình yêu ở một thời điểm nào đó, nhưng lại không phải là tình yêu, sau này nhìn lại mới thấy buồn cười, kiểu như là: sao hồi ấy mình..."nhu choá"! Còn tình yêu thật sự nó sẽ tìm mình cho dù mình có muốn hay không, và thời gian, khoảng cách, sự tĩnh tâm...cũng là điều cần thiết để mình phân biệt rõ đó có phải là tình yêu chân chính hay không?

setty
06-09-2010, 14:28
cám ơn bạn đã khuyên mình!! Mình sẽ suy nghĩ rất cẩn thận trước khi hành đông!!!

lephuong18121
09-09-2010, 20:27
Tất cả điều tôi làm đều thật điên rồ. But điều điên rồ nhất là tôi không còn làm những việc điên rồ nữa.

homeless man
09-09-2010, 20:56
Nhà Phật có câu: tu mười năm mới được chung thuyền, tu trăm năm mới được chung giường...nếu tu chưa đủ số thì theo đuổi người ta nào có ích gì.

Hố hố, câu nói điên rồ nhất trong diễn đàn? Sau trăm năm tu nếu không chung cái giường chết (quan tài) thì cũng là cái giường bệnh. Vậy có đáng không? Tớ thì chả khuyên gì bạn Setty. Chỉ có bạn mới tự trả lời được vấn đề của mình. Quyết rồi thì mần tới đi. Chả có cái gì đúng tất cũng như sai tất=)).

Hương xưa
10-09-2010, 10:26
Hố hố, câu nói điên rồ nhất trong diễn đàn? Sau trăm năm tu nếu không chung cái giường chết (quan tài) thì cũng là cái giường bệnh. Vậy có đáng không? Tớ thì chả khuyên gì bạn Setty. Chỉ có bạn mới tự trả lời được vấn đề của mình. Quyết rồi thì mần tới đi. Chả có cái gì đúng tất cũng như sai tất=)).

Bác ui, có phải iem tự nghĩ ra câu đó đâu, em đọc trộm kinh phật của bà iem đới, chớ có "báng bổ":))...Đây là kinh luân hồi, ý các cụ nói là con người ta trong đời gặp ai, làm gì...cũng là "quả kiếp nhân duyên", kiếp trước có tu được 10 năm thì kiếp này mới được chung thuyền, cho nên kiếp này làm vợ chồng với nhau ấy là kiếp trước đã tu trăm năm rồi, cần phải trân trọng mối nhân duyên đó (híc, các cụ phản đối chuyện li hôn âm ầm của giới trẻ í mà). Nhưng vấn đề ở đây chính là chữ "tu", chữ này trong kinh Phật không có nghĩa cụ thể như chúng ta hiểu (là vào chùa tu, làm ni cô hoà thượng) mà là cách sống và duyên nợ với cuộc đời (cho nên Nguyễn Du đã giải thích cuộc đời trầm luân đau khổ của Thuý Kiều, mặc dù nàng ta chả làm điều gì ác, bằng câu: "Kiếp xưa đã vụng đường tu..."
Bác nói rất chính xác, mọi khái niệm chỉ là tương đối, đúng sai là tự mình chiêm nghiệm thôi, chỉ có điều ý em muốn nói là đôi khi mình cứ để một chút thời gian lắng dịu để đúng sai tự nó lộ nguyên hình, ít nhất mình cũng có thời gian xem là mình có nhầm lẫn hay không, giống như các cô gái mua 1 cái áo đẹp, thích mê tơi, nhưng rồi 1 tuần sau nghe mấy đứa bạn chê ỉ chê ôi tự nhiên lại thấy cái áo đó không đẹp nữa =))...

shogun
10-09-2010, 11:04
Mình thấy chả làm gì điên hết mà cứ bị mấy bà gọi là đồ điên, nhưng chưa ai gọi là điên nhất hết ~ nên mình chưa có để post!!!!!!!!!!

Lê Minh Phương
10-09-2010, 13:01
Từ Lào chạy về Bờ Y, cách biên giới 20km hết xăng mà đường đèo vắng te sợ vãi linh hồn. Kéo e đổ đèo các kiểu may gặp mấy cái nhà lá ven đường mua được ít xăng từ 1 chị giá 100k tiền Việt lếch về được bên Việt Nam.