PDA

View Full Version : GẤP GẤP GẤP - CHƯ YAN SIN - Vẻ đẹp tiềm ẩn 1-3/9/11



MONTER
22-08-2011, 19:57
Sau ngọn Ngọc Linh huyền thoại thì Chư Yan Sin là ngọn núi cao nhất tây nguyên (2442m). CYS mây phủ quanh năm + mưa nhiều + đường khó đi cho nên chuyến này sẽ đầy khó khăn và thử thách. ( 98% là phải đi trong mưa)

* Cung đường :

SG - BMT - Krông Bông - TTDL - đỉnh CYS và ngược lại.

*Lịch trình sơ bộ:

- Ngày 0 (1/9) : Đi xe đêm lên BMT.

- Ngày 1 (2/9) : Đi bộ 15km.

+ 5h30 : Đến BMT ăn sáng, cafe.

+ 6h30 : Bắt xe đi Krông Bông.

+ 8h00 : Đến chợ Krông Bông mua thêm thức ăn tươi sống cho 3 ngày đi rừng.

+ 9h00 : Đến TTDL ở kế bên chợ.

+ 9h30 : Đi xe pickup đến cửa rừng.

+ 10h : Bắt đầu leo leo và leo.

+ 12h : Nghỉ trưa.

+ 16h00 : Đến vị trí cắm trại ở độ cao 1700m , hạ trại và qua đêm cùng nhau.

+ Từ chiều - khuya : làm những chuyện hay làm ở những chuyến đi trước.

- Ngày 2 (2/9) : Đi bộ 20km.

+ 5h30 : Dậy sớm, ttd, ăn sáng cafe. Chuẩn bị nước.

+ 7h00 : Leo leo leo.

+ Trưa đến đỉnh CYS (2442m). Ăn trưa trên đỉnh.

+ 16h00 : Đến nơi cắm trại tối 1/9 qua đêm.

- Ngày 3 (3/9) : Đi bộ 15km.

6h00 : Điểm tâm và trở về TTDL.

+ 12h00 : Đến TTDL.

+ Trưa đến chiều : Ăn mừng với thịt rừng ( cheo, heo rừng, hoẵng ...) rượu cần.

+ 17h30 : Lên xe trở về BMT và về SG

- Sáng 3/9 : Đến SG sớm và đi làm bình thường.

Chí phí sơ bộ:

xe Mai Linh SG-Daklak-SG: 360K/người

Guide: 250K/người/ngày

Porter: 100K/người/ngày

Phí vào vườn: 50K/người/ngày

Xe pick-up đưa đến và đón về từ cửa rừng: 700K

Chi phí dự kiến : 1500k/người.

Danh sách hiện giờ:
1.MONTER
2.Fanlin.
3.Dunglt.
4.txmai.
5. xin chớ gọi tên ra
6. thacnuocque

Rất mong được làm quen với những người yêu thiên nhiên, núi rừng.

Hình ảnh về CYS của các anh chị nhà 442 : https://www.phuot.vn/threads/3320-B%C3%B3c-tem-Ch%C6%B0-Yang-Sin-2442m/page5

tiamero
23-08-2011, 00:23
Tổng cộng là đi 50km? Cố lên nhé monter và fanlin!

Vô Tình Kiếm
23-08-2011, 08:54
Có cách nao tiết giảm chi phí xuống dưới 1tr không bác chủ thớt :|

04hcb
23-08-2011, 09:55
Chuyến này bác nào tham gia, nhớ chuẩn bị thật kỹ
Đang vào mùa mưa, mưa kinh luôn
Vắt, vắt và vắt kinh luôn, thêm ruồi vàng nữa

Đi rồi cảm giác thì tuyệt, rừng nguyên sinh

MONTER
23-08-2011, 11:21
@ Anh tiamero : thanks anh nhiều.
@ 04hcb : Cảm ơn bạn cảnh báo, bọn mình đã chuẩn bị khá kỹ về thể lực, trang phục ... rồi.
@ Vô tình kiếm : không có cách nào hết bạn ạ, chi phí sơ bộ (bắt buộc) đã ngốn 1 khoản khá lớn rồi. Đoàn chỉ từ 6 - 8 người, có thể lực tốt nên chi phí hơi cao.

Hanamichi_IVC
23-08-2011, 13:36
Hình ảnh về CYS của các anh chị nhà 442 : https://www.phuot.vn/threads/3320-B%C3%B3c-tem-Ch%C6%B0-Yang-Sin-2442m/page5

Bạn ơi, mình thấy các anh chị nhà 442 đi có kiểm lâm đi theo hỗ trợ, lần này bạn đi dự tính có nhờ mấy anh kiểm lâm đó ko vậy?

MONTER
23-08-2011, 14:04
Guide là kiểm lâm đó bạn, mình định 2 nhờ 2 anh KL.

Hanamichi_IVC
23-08-2011, 15:46
Thấy bài các anh chị đó đi hay quá, tuy cực khổ nhưng tận hưởng được hết vẻ đẹp của núi rừng.
Nhà mình ở BMT, tính lễ này đi đâu đó chơi, nếu được thì cho mình 2 suất đu theo đoàn nhé. Mình thấy có chuyến này phải mang đồ theo nấu nướng. Nhà mình trên BMT có thể hỗ trợ phần nồi niêu.
Còn về thể lực thì 2 đứa mình đã từng băng rừng xuyên qua 1/4 Côn Đảo, chắc cũng không đến nỗi tệ đâu.
Nếu được thì text cho mình nhé: 0907 414 911 -đang đi làm nên chỉ text được thôi, alo thì lộ liễu quá ^^
Thanks bạn nhé

ChuDu09
23-08-2011, 22:14
Chuyến đi khá hay, nhưng lịch trình koi bộ khá căng, đòi hỏi thể lực nhiều, đợi chờ xem tình hình thế nào đã

MONTER
24-08-2011, 09:11
@Hanamichi_IVC : Mình chưa biết 1/4 Côn Đảo so với CYS là thế nào, do lộ trình khá gay go nên khi chưa biết thể lực bạn thế nào mình chưa dám nhận gạch, bạn thông cảm nhé.

Thông tin từ bên KL CYS là họ sẽ mang giúp mình bạt và nồi niêu. Đoàn mình không cần mang theo lều mà ngủ võng, họ sẽ dựng cho mình 1 cái lán dã chiến, che bạt khá kín đáo mắc võng ngủ bên trong là ok.

Sơ tính trọng lượng của mỗi người:
- Ba lo + quần áo ( 3 bộ ) : 2,5kg
- Võng túi + túi ngủ + vật dụng linh tinh : 1kg
- Do thời tiết lạnh nên 1l/ng là tạm đủ cho từ sáng tới chiều.
- Thực phẩm : Mì tôm + bánh mì ( thịt hôp, bông ... ) + gạo + thịt + rau : 1,5kg/ng/ngày, 2 ngày là 3 kg.
- Trọng lượng phát sinh : 1kg.
Tổng cộng : 8,5kg
Nữ 8kg, nam 10kg.

Đoàn sẽ không thuê poster vì một số lý do :
- Tận hưởng cảm giác hành xác, tự mình vác ba lô lên đỉnh, không thích có sự giúp đỡ của poster.
- Trọng lượng 8,5 kg hoặc hơn 1 chút, đối với mỗi người là ok.
- Thể lực chung của cả đoàn khá đồng đều và tốt. Có một vài thành viên thể lực còn tốt hơn nữa nên trong trường hợp có sự cố xãy ra vẫn xoay sở được.

thacnuocque
24-08-2011, 10:36
Hi bạn MONSTER, cho mình tham gia cùng đoàn với nhé. Dịp lễ nên mình về nhà (trùng hợp là nhà mình ở Krongbong). Về thể lưc thì khỏi lo, mình leo núi từ nhỏ rồi. Nếu được thì p.m mình nhé.

hoangnguyen2891
24-08-2011, 10:41
Cho em đăng ký em với bạn em nha anh, số điện thoại em 0906 300292
Em hoàng, bạn em đăng, muốn leo chu yan sin lâu lắm rồi mà chưa có dịp.

dunglt
24-08-2011, 10:41
Ui cha, phải tập thể dục chuẩn bị cuộc chinh phục này ^^

MONTER
24-08-2011, 12:47
@Dunglt : Cố lên anh, anh là poster chính của đoàn đó.

Rút kinh nghiệm từ một vài chuyến đi trước, chuyến đi lần này ngoài sức khỏe, tính kỷ luật còn cần có tinh thần đồng đội, trách nhiệm sẵn sàng san sẻ khó khăn, có 3 câu hỏi cần đặt ra khi bạn muốn đi chuyến này:

- Bạn có muốn mang thêm một chút đồ dùng chung của đoàn không?
- Khi gặp sự cố bạn sẵn sàng mang thêm 1 phần đồ của người khác chứ?
- Sau một ngày hành xác, cả đoàn mệt mỏi, thấy mọi người chuẩn bị thức ăn bạn vào phụ họ một tay hay đứng nhìn?

04hcb
24-08-2011, 13:18
- Bạn có sợ bị vắt cắt không nữa chứ

yamahavu
24-08-2011, 13:42
Thích quá Monter ơi! Nhưng hành xác quá, sợ không kham nổi...Đành chờ chuyến sau nhẹ nhàng hơn để có thể đi cùng em và fanlin...

thacnuocque
24-08-2011, 13:59
@MONTER : Hì, mình có cảm giác bạn sợ kết nạp người mới vào đoàn. Đã đi thì tất nhiên phải có trách nhiệm chung rồi, giúp đỡ cho member khác hay khả năng chịu đựng, mình nghĩ ai muốn tham gia thì cũng đã lường được. Xin lỗi trước nếu mình nói có gì sai. Mình tham gia đoàn (Đoạn leo núi thôi, vì mình về nhà trước chuyến đi 2 ngày) được chử?

dunglt
24-08-2011, 16:30
Thích quá Monter ơi! Nhưng hành xác quá, sợ không kham nổi...Đành chờ chuyến sau nhẹ nhàng hơn để có thể đi cùng em và fanlin...

Chắc chỉ có...đi nhậu quá a ơi ^^

MONTER
24-08-2011, 16:45
@MONTER : Hì, mình có cảm giác bạn sợ kết nạp người mới vào đoàn. Đã đi thì tất nhiên phải có trách nhiệm chung rồi, giúp đỡ cho member khác hay khả năng chịu đựng, mình nghĩ ai muốn tham gia thì cũng đã lường được. Xin lỗi trước nếu mình nói có gì sai. Mình tham gia đoàn (Đoạn leo núi thôi, vì mình về nhà trước chuyến đi 2 ngày) được chử?

Nếu sợ kết nạp người khác thì đâu cần tìm bạn đồng hành, bởi vì mình đã từng gặp một số trường hợp các thành viên trong đoàn đùn đẩy trách nhiệm từ chối giúp đỡ người khác nên mình mới nói trước, nếu bạn nói vậy thì ok. Danh sách dược cập nhập ở trang đầu nhé.

@ anh yamahavu : Hẹn anh chuyến sau nhé.

z.i.p
24-08-2011, 17:17
Mình cũng rất thích chuyến này. Monster cho hỏi so với leo Fan thì có khó hơn không bạn? Mình leo Fan rồi, nhưng chưa mường tượng được mức độ chuyến này thế nào :)

hoangnguyen2891
24-08-2011, 20:11
Thôi chắc không cho đi thì thôi vậy, em tìm cái khác vậy.

lengkeng1minh
24-08-2011, 21:51
Mình cũng rất thích chuyến này. Monster cho hỏi so với leo Fan thì có khó hơn không bạn? Mình leo Fan rồi, nhưng chưa mường tượng được mức độ chuyến này thế nào :)

Khó hơn leo Fan vì nó có vắt còn nói chung thì không có gì là ghê gớm, đường cũng không dốc lắm. Zip nên đi nếu.........Có thuê poter, còn không thuê poter thì....ở nhà hóng hớt tốt hơn.

https://www.phuot.vn/threads/16488-Ch%C6%B0-yang-Sin-V%E1%BA%BB-%C4%91%E1%BA%B9p-b%E1%BB%8B-l%C3%A3ng-qu%C3%AAn.
Mời xem bài về Chư Yang Sin chuyến đi vào tháng 3.

MONTER
24-08-2011, 22:11
Thanks a L.K đã cho nhận xét, khó hơn z.i.p ạ. Chuyến này đòi hỏi thể lực thành viên hơi cao, vì không có poster nên khi một người bị đuối sức sẽ ảnh hưởng nhiều đến đoàn, nếu z.i.p đủ sức thì hoan nghênh bạn.
@hoangnguyen2981: Mình chưa nhận xét được thể lực của bạn nên chưa dám nhận gạch.

phuphadu
24-08-2011, 22:15
Xin lỗi bạn chủ thớt...mình có tham gia chuyến Krong No , cũng băng rừng vượt suối hồi cúi tháng 7 , ...ko biết có phải do mình yếu không , nhưng mình nghĩ mấy bạn nên nhờ poster thì hơn vì vô tới đó đi mấy ngày thì ba lô từ 8-10kg sẽ tăng đáng kể vì mưa và lều dính nước... có các anh ấy vác dùm thì cũng đỡ và sẽ có sức khỏe để mọi người trong đoàn thăm thú cảnh trí ... đó là thiển ý của mình ^^! Chúc cả nhà lên đường may mắn và thành công !

lengkeng1minh
24-08-2011, 22:25
Monter ơi! Ngủ ở trại 1 xong, qua sáng hôm sau leo đỉnh_ Nếu chỉ có 2 KL. Thì 1 anh phãi ở lại trại trông đồ, vậy dắt đoàn lên đỉnh chỉ có 1 người. Quá mạo hiểm, đôi hình chỉ giãn ra tầm 10 hay 15m thì khả năng lạc là rất cao.
Anh nghĩ chắc chắn mấy anh KL cũng không dám mạo hiểm dắt đoàn như vậy!

z.i.p
24-08-2011, 22:37
Em cảm ơn anh Leng Keng ạ ^^

@Monster: Thế thôi mình sẽ .. ủng hộ tinh thần cho các bạn vậy, nếu đòi hỏi thể lực thế thì mình cũng cần tập luyện tí cho giãn tay chân, nhưng hiện giờ thì hơi gấp. Hy vọng gặp các bạn ở chuyến khác phù hợp với sức khỏe của mình hơn vậy :)

Toàn Thắng
24-08-2011, 23:07
@ 04hcb : Cảm ơn bạn cảnh báo, bọn mình đã chuẩn bị khá kỹ về thể lực, trang phục ... rồi.


Trang phục của Monter là cái áo ba lỗ tay trần, xông pha hiến máu cho vắt nè (model Bidoup mang qua) :LL



@hoangnguyen2981: Mình chưa nhận xét được thể lực của bạn nên chưa dám nhận gạch.

Mình cũng tự xét không đủ thể lực nên ngồi hóng chúc đoàn đi mạnh giỏi và thành công nhé Monter & Fanlin.

ChuDu09
24-08-2011, 23:29
Xin lỗi bạn chủ thớt...mình có tham gia chuyến Krong No , cũng băng rừng vượt suối hồi cúi tháng 7 , ...ko biết có phải do mình yếu không , nhưng mình nghĩ mấy bạn nên nhờ poster thì hơn vì vô tới đó đi mấy ngày thì ba lô từ 8-10kg sẽ tăng đáng kể vì mưa và lều dính nước... có các anh ấy vác dùm thì cũng đỡ và sẽ có sức khỏe để mọi người trong đoàn thăm thú cảnh trí ... đó là thiển ý của mình ^^! Chúc cả nhà lên đường may mắn và thành công !

E cũng chúc đoàn có chuyến đi bình yên, ở nhà hóng hớt, chờ tháng 10 tham gia lại chuyến Bidoup - Phước Bình với bác Lengkeng :D

MONTER
25-08-2011, 08:44
@ a Lengkeng : Có lẽ là vẫn vác đồ lên đỉnh anh ạ, tháo bạt ra mang theo, tối về lắp vào lại. Em sẽ liên lạc bàn bạc với bên kl thêm, vì họ cũng dắt đoàn đi theo cách này rồi nên em cũng khá yên tâm. Thanks anh đã cho ý kiến.
@ phuphadu : Bọn mình sẽ hạn chế tối đa việc dính nước, bao bọc cẩn thận chỉ để dính nước bộ độ đang mặc giày, tất thôi. Mình đã đi nhiều chuyến trong trời mưa nên cũng có chút kinh nghiệm về vụ này.

VTF
25-08-2011, 08:59
Vác hết cả đồ lên đỉnh rồi lại vác hết trở xuống để camp lần 2 thì nhọc đấy bác Monter. Nên để hết ở camp, chỉ đi người không và 1 ít nước + thức ăn nhẹ cho buổi trưa là hợp lý nhất, chúng ta chưa cần thiết phí sức cho giai đoạn này thay vì mang vác nhẹ nhàng, tận hưởng cảnh trí thiên nhiên . Lí do là:
1/ Từ camp lên đỉnh khá dốc, nhiều đoạn phải bu bám để leo lên.
2/ Anh KL ở lại trông trại sẽ nấu nướng chuẩn bị mọi thứ, đoàn về chỉ việc tắm rửa sạch sẽ xong là ăn thôi.
3/ Nếu vác hết đồ lên đỉnh, lúc trở về e là ko kịp thời gian để dựng trại + nấu nướng.

Nếu thể lực đồng đều, đoàn đi ko đông, và nếu quán triệt tư tưởng chặt chẽ ngay từ đầu thì 1 anh KL có thể đưa đoàn lên đỉnh được.
Nếu không thuê porter mà tự vác tất tần tật thì tổng trọng lượng mỗi balo không dưới 12kg đâu bác Monter.

Chúc các bạn thành công.

dunglt
25-08-2011, 13:46
Anh thì ủng hộ Mon

tiamero
25-08-2011, 18:13
Thuê thêm porter cũng có tốn kém bi nhiêu đâu, để còn có hơi sức để ngắm cảnh, vác nặng quá mờ mắt thì còn ẹnoy được cái chi?

Cafenhatrang
25-08-2011, 18:44
Tháng này mưa nhiều, những con suối nhỏ nước cạn thường ngày bây giờ thành nước lớn, sâu hơn nhiều, chảy siết hơn nhiều, nên anh chị em hết sức cẩn thận khi băng qua nhé. Những con dốc gần vực do mưa nên dể sạc lở, cần chú ý bám vào dây leo hay cây thật chắc lúc xuống nhé. Đi đông người mà mưa lớn coi chừng thiếu chổ ngủ, vì lán rất nhỏ ( lúc e đi, không biết bây giờ thế nào ). Còn vấn đề poster nếu thuê thì phải nói với K.Lâm là phải chọn những người siêng năng, hiền lành ( lúc e đi thi poster làm biếng mà còn nhậu, không chịu dẩn đoàn lên đỉnh nửa ). Nếu đi chung với a Tám hay a Sơn KL thì ok. Chút góp ý và chúc đoàn chinh phục thành công Chu Yang Shin đầu tiên mà không có poster nhé....

VTF
26-08-2011, 11:56
Nếu các võng chịu khó mắc san sát nhau thì có thể 8-10 người được. Mình cũng chủ trương là tự lực cánh sinh, hạn chế tối đa việc thuê porter, ko phải vấn đề là money mà là phải tận dụng hết sức mình để ngày càng dẻo dai và khoẻ hơn sau mỗi chuyến đi, nhưng vác nặng quá mà vẫn phải đảm bảo lộ trình thời gian thì sẽ dẫn đến "phì phò thở" suốt ngày, sự hứng thú và thoải mái trong việc thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Thuê thêm 1,2 porter sẽ giải quyết vấn đề này.

Góp ý tí thui, chủ thớt vẫn là decider :D
Chúc cả đoàn thượng lộ bình an.
Cho mình gửi lời thăm anh Sơn nhé. Thks

Hanamichi_IVC
26-08-2011, 13:57
Thanks bạn Monter nhé.
Bạn Monter hạn chế người tham gia vì lo cho đoàn cũng là đúng thôi, vì mình đã từng tham gia 1 số đoàn có các bạn nữ lúc đầu thì rất hăng, sau đó trên đường mệt quá thì quăng hết baloo, đồ đạc cho các bạn trai trong đoàn vác dùm. Mà hành lí của các bạn nữ thường lại rất nhiều ;) thế là không những mình mệt mà còn làm người khác mệt lây.
Chúc các bạn hoàn thành chuyến đi thật vui nhé

HanHan
26-08-2011, 14:08
Thuê thêm porter cũng có tốn kém bi nhiêu đâu, để còn có hơi sức để ngắm cảnh, vác nặng quá mờ mắt thì còn ẹnoy được cái chi?
Vấn đề ở đây ko phải là Money anh ạ. ^_^

lengkeng1minh
26-08-2011, 15:02
Hic....hic...Phãi mà chủ thớt tổ chức leo đỉnh 2405 thì mình đổ bê tông liền!

ChuDu09
26-08-2011, 21:24
Hic....hic...Phãi mà chủ thớt tổ chức leo đỉnh 2405 thì mình đổ bê tông liền!

Để lần sau làm lại chuyến YERSIN đi bác, giờ nghĩ lại cũng còn thấy hũt hẫng.

Vô Tình Kiếm
26-08-2011, 22:08
Nhìn chuyến đi của bạn mà thấy thèm thế. Tự nhiên giờ lại nhớ lại cảm giác bị hành xác , cảm giác vượt qua chính mình . hic hic . Phượt những chuyến nhẹ nhàng không còn thấy hứng thú nữa rồi .