PDA

View Full Version : Đảo Nhím - phơi nắng gọi đò!



vycoi
22-08-2011, 13:06
Đầu tiên xin gởi lời cảm ơn đến tất cả 22 thành viên của đòan, cảm ơn sự nhiệt tình của các anh chị em, cảm ơn mọi người đã tin tưởng và tham gia chuyến này, cũng gởi lời xin lỗi mọi người vì chuyến này Vy không làm được gì cho mọi người, chỉ toàn làm phiền mọi người thôi.
Như lúc đầu khi quyết định đi Đảo Nhím chỉ vì xuất phát từ ý thích cá nhân, muốn được tận hưởng không khí trong lành của 1 vùng quê, muốn được ngồi đò 30p để sang Đảo dù biết rằng trên đảo không có gì đặc biệt. Rủ rê một vài người bạn cùng đi nhưng không ngờ con số lên đến 23 người chỉ trong vòng 1 ngày, điều đó chứng tỏ uy tín của mình cũng thuộc hàng pro. Hehe
11h45' mình và xế có mặt tại điểm tập trung trên doanh trại quân đội, cùng đợi mọi người đến và 12h45 bắt đầu xuất phát, dọc theo tỉnh lộ 15 và cung 744 đến Hồ Dầu Tiếng lúc 15h, 1 vài xe đi theo cung 722 và cũng đến chỗ tập kết lúc 16h.
16h30' đã tập hợp đủ số lượng người từ nhiều nơi ^_^, gửi xe và từng tốp đi đò sang Đảo. Do số lượng người và hành lý nhiều nên phải chia ra làm 3 chuyến. Chuyến đò đầu tiên có vẻ suôn sẻ nhất vì được đi Taxi trâu, tốp thứ 2 trong đó có mình thì quyết định thử sức bằng đôi chân trần, không cần người dẫn đường, không cần công cụ hỗ trợ GPR, không cần người phiên dịch, 7 con người cần mẫn đi mãi đi mãi trên chính đôi chân của mình, và nhờ thế phát hiện ra nhiều điều thú vị. Đầu tiên là phát hiện ra 1 cái cây có trái lạ hoắc và đua nhau đoán thử nó là trái gì. Vycoi: trái ổi---> ồ men, con lạy hồn mợ; Pink: a, trái sầu riêng ---> cái này thì thực sự là thua cô nàng, kelangbat thì đoán là trái chùm bao ----> hình như đúng =)). Phát hiện thứ 2 là 1 phát hiện cực kỳ hiện đại của Lìe_04go: rằng là trên Đảo Nhím người ta hiện đại hơn Thành phố nhiều, cụ thể là người a làm 2 làn đường hẳn hoi: 1/ là làn cho người đi bộ ( làn đường này nhỏ và sạch), 2/ là làn đường dành cho Taxi Trâu ( không nói thì mọi người cũng đoán được là nó dơ bẩn, hôi thối và kinh khủng khiếp đến dường nào rồi). Phát hiện thứ 3 là dọc theo đường đi ra bờ hồ có rất nhiều lá lốt bên đường nhìn rất đẹp, mọi người hái để tối nướng thịt, nhưng lại không sử dụng vì trời mưa quá. Phát hiện thứ 4 và cũng là cuối cùng là đi mãi đi mãi gần cả tiếng đồng hồ mới thấy ánh sáng le lói cuối con đường, vui mừng vì nghĩ đã tới nơi nhưng hỡi ơi đó là con đường chết ( bị lạc) đành quay đầu lại và lê lết những đôi chân mỏi tìm đường khác mà đi. Rõ khổ!!! Chuyến thứ 3 cũng như chuyến đầu, đi bằng Taxi Trâu.
Hờ, viết tới đây rồi chờ đi off về up hình lên nhé mọi người. Post cái chi phí nè:

TỔNG THU 23 người x 200k = 4.600k
CHI:
Thịt: 210k
Siêu thị: 703k
Sanwich: 66k
Phomai: 87k
Lều: 120k
Đậu + nếp: 55k
Than: 38k
Gà: 720k
Bia 2 thùng + đá : 380
Đò + phí gửi xe: 1.400k
Nước giải khát: 108k
Trái cây + mì gói : 200k
Nước giải khát lần 2: 108k
Vé vào cổng: 72k
Nước giải khát lần 3: 45k
TỔNG CỘNG: 4.312K
CÒN LẠI: 288K
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Vycoi. Sdt: 0984.149.159. Xin cảm ơn
MỌI NGƯỜI OFF VÀO THỨ NĂM 25/08 TẠI CAFÉ NEW DAY TRONG KHU GALAXY NGUYỄN DU_ĐƯỜNG NGUYỄN DU LÚC 18H30’ NHÉ.
Sorry mọi người lịch off thay đổi chút vì thứ 4 em không nghỉ học được, nhưng thứ 5 thì em nghỉ dạy được ợ. Hix

pe_nhoc16
22-08-2011, 13:50
Hi, xếp ghế chờ xem hồi ức.
Nhúm Nhóc đi Bà Đen xong cũng về, cùng xem hồi ức của 2 nhúm coi "hoàn cảnh-diễn biến-kết quả" có hao hao nhau không he ^^

waterseahp
22-08-2011, 15:24
Quá lâu ngày ko đi phuot lăn tăn suy nghĩ mãi ko biết nên đi hay ko ? Xem trên trên phuot 12h tập trung mà tới 10 h mình mới quyết định đi hay ko tùy chủ thớt . Mình nhắn tin cho chủ thớt : có còn chỗ ko cho mình đi với ? Chủ thớt nhắn lại : C nick j a ? C o dau ? ... sau khi khai ra nick nhận dc tin nhắn :Ui la c a ....c thi uu tien lun.C ra cho tap trung lun nhe .Won ! thích quá mình - ko ngờ mình cũng có uy tín phết .Mình nhắn lại : ok.Tks . Đi xếp đồ thôi . Vừa mới mở tủ lấy được đúng 1 bộ đồ nhỏ thì nhận được tin nhắn :C đi 1 minh 1 ngua thi mua dùm em thung mi haohao voi 1 it trai cay dua hau va xoai nha c .Mua trong vong 1 den 2 tram thui nhe ...định mua béng đồ ở đầu hẻm cho tiện vì thời gian còn ko nhiều nhưng nghĩ dân phuot phải tiết kiệm tối đa cho các em nó nên lại lấy xe chạy ra chợ mua đồ về . Vì đã được cấp quota tối đa 200 nên mình cũng chỉ dám mua > 200 1 chút rồi đi " giao lưu " miễn phí thùng carton và băng keo - đóng thùng . Chủ thớt cho rằng "Uy tín của mình cũng thuộc hàng pro.." còn mình thấy rằng mình cũng pro ko kém bằng chứng là với quota 200 k mua dc hẳn 1 thùng trái cây .
Chuyến đi trên với mình trên cả tuyệt vời . Cám ơn chủ thớt , Cám ơn bạn gì gì đó đã góp mấy chai rượu áp xanh ( ko biết viết có đúng ko ) rất ấn tượng , Phao câu mua gà và làm gà quá giỏi , xôi em thoaithoai nấu rất ngon , giàn âm thanh của Tinh hoàn quá hay , cám ơn các thành viên đã ăn chơi nhảy múa hết mình để chuyến đi vui thiệt vui .

Kelangbat
22-08-2011, 15:36
Hây dà, ăn thịt gà lần đầu tiên do tự tay mình làm nó mới ngon làm sao, ăn "miệt mài" mà vẫn không thấy ngán là gì.
Mần gà dưới mưa giữa mênh mông con nước nó mới...lãng mạn làm sao.
Thật khâm phục chú Tường bếp trưởng chuyên trị gà các loại, rất đảm đang và nhanh nhẹn.

Kelangbat
22-08-2011, 15:44
Ăn gà mà không có xôi thì không...sướng lắm.
Mà xôi ngon thì còn gì sướng bằng, mà lại là lúc đói nữa.
Xôi đậu xanh em Thoại Thoại nấu tuyệt cú mèo.
Thoại Thoại ơi, sau chuyến này em mở...quán bán xôi đi.
Sáng nào anh cũng ghé ủng hộ em cho.

hell còi
22-08-2011, 16:16
Em thì nhớ mãi cảnh đứng cầm bạt đứng chắn gió che mưa cho bà con nướng thịt, gió thổi mún bay vô lò nướng lun, lần đầu tiên được hun khói :))

Kelangbat
22-08-2011, 16:39
Em thì nhớ mãi cảnh đứng cầm bạt đứng chắn gió che mưa cho bà con nướng thịt, gió thổi mún bay vô lò nướng lun, lần đầu tiên được hun khói

Nếu may mắn chút nữa là mọi người được ăn thêm một món nướng nữa rồi. Kakaka...

thoai_thoai
22-08-2011, 16:43
Ăn gà mà không có xôi thì không...sướng lắm.
Mà xôi ngon thì còn gì sướng bằng, mà lại là lúc đói nữa.
Xôi đậu xanh em Thoại Thoại nấu tuyệt cú mèo.
Thoại Thoại ơi, sau chuyến này em mở...quán bán xôi đi.
Sáng nào anh cũng ghé ủng hộ em cho.

Hihi, anh cứ quá khen... em mới nấu lần này là lần thứ 2 đấy ạ... mở quán thì phải để em đi phượt luyện thêm tay nghề đã anh... :))

Kelangbat
22-08-2011, 16:57
Nhớ cái không khí của buổi tiệc ấm cúng và vui nhộn khuấy động một góc đảo giữa bóng đêm tĩnh mịch nơi đồng không mông quạnh.
Nhớ mọi người sau bữa tiệc no say chè đậu bắt đầu đốt cháy với những vũ điệu hoang dã bên ngọn lửa rừng rực, chơi tẹt ga với những chai rượu "tráng dương cường lực".

Nhớ "dáng hao gầy" của chủ thớt bên 3 túi đồ to như...bao bố lỉnh khỉnh các thứ.
Nhớ thùng trái cây bốn mùa của chị Thanh "rân chơi không sợ mưa rơi".
Nhớ giỏ gà lúc nào cũng lao xao như "chợ vỡ" của chú Tường.
Nhớ mấy chai rượu đinh giúp mọi người lên...đỉnh của chú Hưng, chú Tường (không biết đúng không?) và anh Hạnh dân số Chúa đảo.
Nhớ "giàn âm thanh, ánh sáng" sống động của chú Tinh Hoàn.

Nhớ các bạn trẻ xả thân vì nghệ thuật khi lần lượt tháo từng món đồ dưới cái nắng chang chang để chụp hình...bảo vệ môi trường.
Nhớ cả những ánh mắt mỏi mòn của mọi người bên chiếc xe bò ngóng chờ đò sang...

Một chuyến đi ngắn mà có quá nhiều cái để nhớ....

Seven Day
22-08-2011, 17:23
Cũng có khá nhiều cái để nhớ, nhưng thôi mình pót hình cái đã (ko dân tình bảo toàn chém gió :D)

Chủ thớt (kiếm mờ mắt mới thấy có cái làm hàng ổn ổn 1 tẹo)

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7476.jpg

Tập thể

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7454.jpg

Bán tập thể

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7449.jpg

thoai_thoai
22-08-2011, 18:21
Hic, đi Đảo Nhím thấy cảm giác giống như hùi nhỏ ở dưới quê...

khimoc1980
22-08-2011, 18:42
Đi Hồ Dầu Tiếng
Chạy xe như điên.
Hồ nước binh thiên
Trời mưa luân phiên
Gà luộc ăn ngiền
Rượu uống triền miên
Trúc hết ưu phiền
Sung sướng ngả nghiêng.
(NT)(NT)(NT)(NT):LL:LL

Kelangbat
22-08-2011, 21:15
Ai có hồi ức post hồi ức, ai có hình post hình... tiếp đê bà con ơi.

huongngoclan
22-08-2011, 21:30
Em là em kết nhất cái vụ di chuyển bằng taxi Trâu ấy các bác ạ! Bác Hoàn ơ....ơ..........ơi....., bác post hình giúp em nha!:help

Mần thịt gà giữa đồng không mông quạnh với em cũng là một trải nghiệm!

Rồi cái vụ phơi nắng chờ đò nữa...........

Seven Day
22-08-2011, 22:48
Cũng khá lâu mình mới lại có được một chuyến đi với những ồn ào, bụi bặm, đầy chất trẻ. Vui và rất thích cái ko khí mọi người cùng nhau tổ chức nấu nướng, ăn uống và vui chơi,… Tiếc là chưa thấy được cái màn ngủ giao lưu nữa mà thôi ;)) Cảm ơn bạn chủ thớt và tất cả mọi người.

Chiều thứ 7, bỏ lại mọi ưu tư, vất vả vs công việc hàng ngày, mình gia nhập đội quân nghịch ngợm (sorry những ai ko nghịch ngợm, he.he.). Cả nhóm thẳng tiến về hồ Dầu Tiếng.

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7316.jpg

Sau đoạn đường lượn lờ trên những chú ngựa sắt, cả nhóm tập kết tại "bến thuyền" để tiếp tục phượt xuồng sang đảo Nhím

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7335.jpg

Yên vị trên chiếc xuồng nho nhỏ, nhóm cuối cùng cũng bắt đầu sang đảo.

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7354.jpg

Seven Day
22-08-2011, 22:50
Lướt nhẹ trên mặt hồ, thả lỏng toàn thân để hít thở ko khí trong lành và để ngắm nhìn cảnh chiều muộn với một cảm giác thư thái, nhẹ nhàng.

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7375.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7372.jpg

Xuồng cập bờ. Và ấn tượng đầu tiên có lẽ là đây

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7396.jpg

Được lắc lư trên xe trâu, đi trên con đường gập ghềnh toàn ổ trâu, hai tay nắm chặt thành xe, mắt chăm chú, để còn biết né qua né lại mỗi khi gặp những cành cây xòa ngang đường. Chỉ có thể nói là tuyệt khi được ngồi trên chiếc lamborghini 8 máy mui trần này :))
P/S: cái vụ ví von xe trâu là chiếc lamborghini, mình lấy của bạn gì ý nhé :D

Và bữa tiệc chính của chuyến đi là toàn bộ những gì diễn ra trong buổi tối hôm đó...

vycoi
23-08-2011, 07:49
Mọi người viết hồi ức hay quá, anh khimoc làm thơ cũng hay tuyệt luôn. Nhớ không lầm thì chuyến này e được trên dưới 10 tấm hình thôi à, hức! mọi ngưới có hình thì viết hồi ức theo trình tự cùng với anh Python nhé. Đợi tới ngày off sẽ tập trung hình lại và up hoành tráng luôn.

life_04go
23-08-2011, 09:00
Sau vụ này rút ra mấy điểm sau:
1. Vycoi vẫn bị dìm hàng khi làm lead như mọi khi.
2. "Xôi" của Thoaithoai "chén" đi chén lại vẫn cứ ngon =))
3. Chị Sea vẫn có những phát ngôn bất hủ và cách đặt biệt danh siêu quái chiêu. :))
4. Cách tốt nhất để xin số điện thoại của 1 người là xin tất cả nhóm. (Về xóa hết đi, để lại số mình cẩn) Anh Thiện nhỉ? =))
5. Không bao giờ để bọn con gái mở miệng nói "không uống bia" cầm chai rượu, nếu không bạn sẽ k có rượu mà uống! (Bé C Ư T điểm danh) hehe

thoai_thoai
23-08-2011, 09:08
Còn 1 điểm nữa là lần sau có chương trình mang gà theo thì nhớ hỏi kỹ tình hình ở đảo trước khi vác 4 con gà ra đấy... trong khi gà ở đảo rất là đông đúc, lại còn mập mạp nữa chớ...

Cám ơn mọi người đã ủng hộ món xôi của mình...

Kelangbat
23-08-2011, 09:15
Không bao giờ để bọn con gái mở miệng nói "không uống bia" cầm chai rượu, nếu không bạn sẽ k có rượu mà uống! (Bé C Ư T điểm danh) hehe


Đấy, sai lầm lớn nhất của bọn con trai trong chuyến đi lần này là sai lầm chết người này nè.

Pe'Heo
23-08-2011, 09:23
hehe , tấm hình mình thích nhất cũng đã xuất hiện Merci Anh Python nhiều nhiều :D

Pe'Heo
23-08-2011, 09:24
hihix, buồn 2 giây vì tấm này không có cái mặt của Heo ... :(

Kelangbat
23-08-2011, 09:26
Còn 1 điểm nữa là lần sau có chương trình mang gà theo thì nhớ hỏi kỹ tình hình ở đảo trước khi vác 4 con gà ra đấy... trong khi gà ở đảo rất là đông đúc, lại còn mập mạp nữa chớ...


Ối giời ơi, bọn mình cắm trại giữa giang sơn của bọn gà, không biết cơ man nào là gà.
Nếu mình thịt đồng bọn chúng, không biết chúng có để yên cho bọn mình có cơ hội "thác loạn" cả đêm ngoài đó không nữa...
Mà không biết thịt gà đó ăn có ngon không, chứ gà của chú Tường thì ngon tuyệt, thịt chắc và ngọt như ướp...đường.
Lần sau có mần gà thì nhớ hú anh một tiếng nhé chú Tường, anh phụ chú nhổ lông và chén cái...ức thôi à.
Nhớ cái cảnh mọi người ngồi canh me nồi luộc gà vì sợ nó ngót vài "cơ quan đoàn thể" nào đó....

wall2711
23-08-2011, 09:31
vài ảnh góp vui ...^^
#1.
http://cC5.upanh.com/26.1009.34238554.Bjt0/mg0806.jpg
.
#2.
http://cC7.upanh.com/26.1009.34238556.boy0/mg0817.jpg
.
#3.
http://cC9.upanh.com/26.1009.34238558.UFT0/mg0821.jpg
.
#4.
http://cC3.upanh.com/26.1009.34238552.5Bl0/mg0823.jpg

Pe'Heo
23-08-2011, 09:32
mình sẽ trở nên thông minh sau những sai lầm mà anh ơi hehe , Pé Heo thích nhất món thịt gà luộc( món Heo ăn nhiều nhất bữa đó ^^ ) . Cám ơn kuh Tường nhà mình đã làm việc rất chăm chỉ để cả nhà được 1 món gà luộc thật là ngon :)

thoai_thoai
23-08-2011, 09:41
Không hiểu sao chuyến này nhiều xì căng đan ghê á... lúc vừa tới nghe tin Vamp + Phở oánh lẻ rùi bị lủng... phải kím chỗ vá... nguyên nhân đc Phở xác nhận là do "nhún" quá nhiều... hình như anh Tinh Hoàn và Olala cũng bị lủng... xế ôm Pé Heo lủng từ lúc đi nhưng về mới vá... anh Thiện lúc đi chở thùng bia không bị sao, vừa chở chị Hương Ngọc Lan là bị lủng... phải dừng lại vá...

vantruongvpc
23-08-2011, 09:51
ối dzời ơi<<<<<<<<<<
Mới nghe tả sông nước, đò mây, cây đảo.... thôi mà máu xông lên não rồi.
mình cũng rất thích nước... cho nó hạ cái mạng Hoả của mình xuống, nhưng hôm đó đi Núi roài.


Bác nào phán "xôi" thoaithoai ngon, nghe tò mò ghê... rình mò chuyến nào join thử xôi=))

thoai_thoai
23-08-2011, 09:56
ối dzời ơi<<<<<<<<<<
Mới nghe tả sông nước, đò mây, cây đảo.... thôi mà máu xông lên não rồi.
mình cũng rất thích nước... cho nó hạ cái mạng Hoả của mình xuống, nhưng hôm đó đi Núi roài.


Bác nào phán "xôi" thoaithoai ngon, nghe tò mò ghê... rình mò chuyến nào join thử xôi=))

Ơ sao cứ thấy xôi trong ngoặc kép là thế nào thế mí bác? Có gì uẩn khúc ở đây thế ạ?

vantruongvpc
23-08-2011, 11:06
Ơ sao cứ thấy xôi trong ngoặc kép là thế nào thế mí bác? Có gì uẩn khúc ở đây thế ạ?
Ai giải thích giùm e Thoải đi kìa..........:))(NT)

Mình thì trước khi ăn xôi là cứ đi rửa tay sạch sẽ rồi .... bốc, chẳng cần chén đũa...=))

life_04go
23-08-2011, 11:25
"Xôi" Thoaithoai thì khỏi phải nói rồi. Cơ mà đã có chủ bác vờ pờ cờ ạ. Chính cái có chủ nên bốc vụng bốc trộm nó mới ngon! =))

Ảnh bác Wall2711 đẹp quá, súng to, hàng ngon! :D E nhớ còn mấy bác súng to nữa, hóng hóng! :))

TheLastVampire
23-08-2011, 13:29
Một chuyến hưởng thụ pha chút hành xác, một chuyến đi thật sảng khoái xả hết tất cả căng thẳng nhọc nhằn ở thành phố. Nhớ lắm những đêm như vậy, nhậu nhẹt, ăn uống nhảy múa ca hát giữa cánh đồng bao la. ngồi quây quần bên nhau ngắm sao trời, nằm ngủ giữa ngàn sao. Không bít viết gì hơn (dốt văn mà ;)) , xin phép post vài tấm từ cái máy cùi pắp của vamp nhé

https://cC9.upanh.com/26.1002.34231668.o8A0/dsc1986.jpg
Đoạn khu đập nước ở hồ Dầu Tiếng

https://cC0.upanh.com/26.1002.34231859.PSk0/dsc1997.jpg

https://cC6.upanh.com/26.1002.34231855.3430/dsc1990.jpg

https://cC2.upanh.com/26.1002.34231861.bex0/dsc1999.jpg

TheLastVampire
23-08-2011, 13:32
continue

https://cC9.upanh.com/26.1002.34232108.4Pl0/dsc1989.jpg
vamp + heo =))

https://cC0.upanh.com/26.1002.34232109.Mjz0/dsc1996.jpg
2 mẫu...dự bị =))

https://cC1.upanh.com/26.1002.34232120.UGz0/dsc2058.jpg
Hoàng hôn trên hồ Dầu Tiếng

https://cC2.upanh.com/26.1002.34232121.sah0/dsc2064.jpg
1 bác trâu trên đảo

huongkhvn
23-08-2011, 14:20
Làm ôm của Vamp xui thật, đi đến đoạn hồ Dầu Tiếng bị bể lốp xe ( cơ mà ai làm ôm Vamp cũng bị bể lốp xe hết ) tội nghiệp chiếc xe quá cơ, thồ hai con người mập gấp hai người khác :)) ( nhưng tớ ko phải là lý do để xe bể lốp hà nghen, tại Vamp nặng quá nên xe chịu không nổi , dòng về xe lại bị xì hơi nữa ). Nhớ nhất cái đoạn cả hai oánh bài lẻ ì ạch dắt bộ xe ở hồ Dầu Tiếng. Nghe đến quãng đường còn 6 cây mới tìm được chỗ vá xe là chảy cả mồ hôi hột. Thật tình là tớ mới giúp Vamp dắt xe có một đoạn mà cảm giác như giảm được mấy kí mỡ. Chiếc xe nặng Pà cố luôn :). May là có chiếc xe ba gác chạy ngang qua, cả người lẫn xe được lên xe khỏe re. Kết cuộc thì cũng kịp chuyến đò cuối cùng để ra đảo tham gia nhậu nhẹt cùng mọi người.

TheLastVampire
23-08-2011, 16:34
À wên, cám ơn bà chị vycoi, ku Tường tháo vát, thoại thoại, olala,... đã chuẩn bị bữa tối thịnh soạn cho cả nhà nhen. vamp thuộc nhóm 3 đến sau cùng nên ko phụ dc gì nhìu, thấy áy náy wá, nên mới phụ ăn phụ uống bù lại đó:D

hell còi
23-08-2011, 16:36
Anh em mình có công chắn gió che mưa hít khói để nướng thịt mà anh Vamp :D

kye
23-08-2011, 17:33
Sau vụ này rút ra mấy điểm sau:
1. Vycoi vẫn bị dìm hàng khi làm lead như mọi khi.
2. "Xôi" của Thoaithoai "chén" đi chén lại vẫn cứ ngon =))
3. Chị Sea vẫn có những phát ngôn bất hủ và cách đặt biệt danh siêu quái chiêu. :))
4. Cách tốt nhất để xin số điện thoại của 1 người là xin tất cả nhóm. (Về xóa hết đi, để lại số mình cẩn) Anh Thiện nhỉ? =))
5. Không bao giờ để bọn con gái mở miệng nói "không uống bia" cầm chai rượu, nếu không bạn sẽ k có rượu mà uống! (Bé C Ư T điểm danh) hehe

Em hok nói là "không uống bia" nhak anh Phao Câu >:P chỉ là bị ép vào đường cùng nên làm liều thôi =]] cơ mà rượu hết là nhờ công của Pink rồ vs anh Tinh Hoàn nữa í chứ :D

Seven Day
23-08-2011, 22:32
Tình hình là rượu hết nên cả nhóm chuyển sang chơi A92 :D


http://youtu.be/8YRdJWq7Wgw

hell còi
24-08-2011, 09:37
Bạn atomueh ơi, bài hát bạn hỏi là bài Blame it on the girl của Mika, ko hiểu sao mình trả lời message của bạn ko đc nên nói trên đây lun nha.

hell còi
24-08-2011, 10:52
Thời gian off thay đổi rồi nha mọi người, off vào thứ năm ( 25/8) nha.

life_04go
24-08-2011, 11:32
Thời gian off thay đổi rồi nha mọi người, off vào thứ năm ( 25/8) nha.
Hơ, Lịch đá bóng mà?

Pe'Heo
24-08-2011, 11:34
ối Heo nghe rồi , mợ Vy kêu cả nhà mình là ...cái bọn khốn nạn nhá ....đêm đó không nghe được :( merci anh Python nhiều nhiều , nhờ anh mà cả nhà mới nghe được khúc hấp dẫn này ...chém mợ !!!!!!!!!!!!!!!

huongkhvn
24-08-2011, 11:40
Vậy là off khi nào thế mọi người ? hôm nay hay ngày mai ?

atomueh
24-08-2011, 12:08
Bạn atomueh ơi, bài hát bạn hỏi là bài Blame it on the girl của Mika, ko hiểu sao mình trả lời message của bạn ko đc nên nói trên đây lun nha.
^^ thanks bạn heo còi nha !!!!!!

atomueh
24-08-2011, 12:12
ối Heo nghe rồi , mợ Vy kêu cả nhà mình là ...cái bọn khốn nạn nhá ....đêm đó không nghe được :( merci anh Python nhiều nhiều , nhờ anh mà cả nhà mới nghe được khúc hấp dẫn này ...chém mợ !!!!!!!!!!!!!!!
chị đào hột mít àh ;))

hell còi
24-08-2011, 12:19
^^ thanks bạn heo còi nha !!!!!!
Hell còi chứ hổng phải heo còi nha bạn....trên phượt cũng có nick heo còi đó, coi chừng nhầm :D

vycoi
24-08-2011, 13:19
Sorry mọi người vì đã thay đổi lịch off vào thứ 5 chứ không phải thứ 4 nhé. Sẽ nhắn tin cho từng người ợ.

Pe'Heo
24-08-2011, 14:17
nhóc này , la lớn vậy , giật mình !!!!!

atomueh
24-08-2011, 16:23
Hell còi chứ hổng phải heo còi nha bạn....trên phượt cũng có nick heo còi đó, coi chừng nhầm :D
hehe lại còn thế nữa. nhìn avata là biết rồi

nhóc này , la lớn vậy , giật mình !!!!!
thích thế á ;))

thoai_thoai
24-08-2011, 16:35
anh Tinh Hoàn cho xin mí tấm tình đi anh... em ngóng dài cả cổ mà hok có miếng hình nào hết?! Đầu tiên là qua đò anh nhé... rồi đến đi taxi Trâu...

life_04go
24-08-2011, 16:48
Các cụ chém gió ghê quá, rảnh rang ngồi post ít ảnh không mod bảo spam. =))
Do chặng đường gian khó và phải bảo kê 4 em gà nên cả chặng đường k chụp choẹt gì. Chỉ từ lúc hạ trại lên đảo Nhím mới bắt đầu cảm hứng bắn phá. Nên ảnh sẽ pos từ lúc đó.

Đặt chân lên đảo Nhím là gặp ngay những cảnh nông điền với bạt ngàn nương săn (mỳ), những em trâu nhởn nha gặm cỏ, bên những chiếc xe chất tú ụ chờ đc chở đi:

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1849.jpg

Một phương tiện giao thông của thế giới hiện đại đứng kiêu hãnh trên vùng đất còn chưa có điện này =))

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1850.jpg

Đây, thương hiệu TAXI TRÂU nổi tiếng của đảo Nhím

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1853.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1854.jpg

life_04go
24-08-2011, 16:57
Vì đoàn đông người nên chúng tôi phải chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm đi thuyền 1 lượt. Nhóm tôi là nhóm thứ 2. Bác "Taxi" bảo phải đợi nốt nhóm thứ 3 để làm 1 chuyến vào chỗ cắm trại luôn, nhưng do đợi khá lâu (khoảng 40') và ham muốn khám phá hòn đảo "hoang sơ" này nên chúng tôi quyết định đi bộ - Hành trình khám phá đảo Nhím bắt đầu.

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1862.jpg

Men theo con đường nhỏ chúng tôi sục thẳng vào trung tâm hành chính đầu não của đảo với hi vọng kiếm mấy chú nhím về nuôi. Nhưng đập vào mắt chúng tôi toàn người vs người. Mơ ước về hòn đảo "hoang sơ" theo lời bà Lead "khốn nạn" tan theo mây gió. (Đoạn này toàn người, chó nuôi, nhà... k thèm chụp). Sau 1 hồi tổng sỉ vả bà Lead chúng tôi tiếp tục đi và đã đâm lao phải theo lao thôi.

Qua khu dân cư chúng tôi tiến tới 1 đồng cỏ "mênh mông" khoảng ... vài trăm m2. Đây là chân dung bà Lead, vừa bị sỉ vả nhưng vẫn rất hớn

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1861.jpg

Cỏ

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1858.jpg

Tiếp đến là 1 rừng keo cổ thụ, hình như là trồng từ những năm 90s do lớp dân đầu tiên của đảo:

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1866.jpg

Trời đã tối nhưng cảnh đẹp nên anh em vẫn ham hố pose ảnh

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1873.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1884.jpg

Cảm giác "về rừng" nên 1 số men nổi cơn thú tính

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1886.jpg

life_04go
24-08-2011, 17:02
Qua khu rừng keo là trời nhá nhem tối, và bắt đầu có hạt mưa. Chúng tôi chỉ kịp phóng vù ra chỗ cắm trại do nhóm 1 dựng sẵn là trời đổ mưa rào. Phát huy tinh thần ăn chơi, trời mưa thì mặc trời mưa, ae có 1 số ng quá khích thoát y đòi tắm mưa. Số còn lại chia ra thành các nhóm đi dựng bếp, thịt gà, nướng thịt hoặc tranh thủ trời tối ... hú hí.
Loạt ảnh xin tạm dừng ở đây vì trời mưa, vì các tiết mục ăn chơi thác loạn và vì còn bận say men say người. =))
Bonus 1 em bọ cây trong rừng keo:

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1891.jpg

vycoi
25-08-2011, 08:01
Qua khu dân cư chúng tôi tiến tới 1 đồng cỏ "mênh mông" khoảng ... vài trăm m2. Đây là chân dung bà Lead, vừa bị sỉ vả nhưng vẫn rất hớn

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1861.jpg

Chưa từng thấy ai làm Lead mà "hiền" như mình, toàn bị chúng nó tổng xỉ vả. Cơ mà mình thấy càng ngày mềnh diễn càng đạt ta ơi, con ai khéo đẻ, xinh thế cơ chứ. Haha

vantruongvpc
25-08-2011, 11:43
Qua khu dân cư chúng tôi tiến tới 1 đồng cỏ "mênh mông" khoảng ... vài trăm m2. Đây là chân dung bà Lead, vừa bị sỉ vả nhưng vẫn rất hớn

http://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1861.jpg

Chưa từng thấy ai làm Lead mà "hiền" như mình, toàn bị chúng nó tổng xỉ vả. Cơ mà mình thấy càng ngày mềnh diễn càng đạt ta ơi, con ai khéo đẻ, xinh thế cơ chứ. Haha
Dạ mợ "hiền".... càng vả càng sung nhỉ!!!!!1:)). Nhìn hớn hở như vừa đạp phải mấy thỏi Vàng???
lần sau có đi Hồ, Suối gì thì hú a với nhé "còi":L

hell còi
25-08-2011, 16:08
Tối nay em không đi of được, mọi người of có hình rùi up lên cho em xem với nha :((

thoai_thoai
25-08-2011, 17:28
https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1861.jpg

Cỏ

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1858.jpg


Có mợ Vy vào xấu cả tấm hình... tấm ở dưới ko có mợ đẹp lung linh thế kia cơ mà...

olala_beyeu
25-08-2011, 23:37
Không hiểu sao chuyến này nhiều xì căng đan ghê á... lúc vừa tới nghe tin Vamp + Phở oánh lẻ rùi bị lủng... phải kím chỗ vá... nguyên nhân đc Phở xác nhận là do "nhún" quá nhiều... hình như anh Tinh Hoàn và Olala cũng bị lủng... xế ôm Pé Heo lủng từ lúc đi nhưng về mới vá... anh Thiện lúc đi chở thùng bia không bị sao, vừa chở chị Hương Ngọc Lan là bị lủng... phải dừng lại vá...

Hehe olala và a.tinh hoàn có lủng ah, sao ko nhớ gì nhể : Đi. Mà rất cảm ơn chủ thớt đã tổ chức chuyến đi này. Hôm nay em phải ở nhà giữ chùa nên ko off cùng mọi người được, anh chị nào có hình quăng lên cho em xem với.

thoai_thoai
26-08-2011, 13:14
Tình hình là đã đi off và lấy đc hình của Vamp và anh Tinh Hoàn thôi... ai có hình thì up lên đâu đó rồi share link đi mọi người ơi...

vycoi
27-08-2011, 08:09
Ặc, sao úp lung tung trình tự vầy nè. Có ai có hình thì viết theo thứ tự dùm đê, mod xóa bài hết giờ. Hix hix!

Seven Day
27-08-2011, 11:09
Bạn nào có hình chụp buổi tối hôm đó thì pót lên đi (hình như lúc ăn uống chả ai chụp thì fải :D).
P/S: Sáng mai mình có mẹt ngoài bệt, bạn nào ko đi phượt thì ra cafe cafao nhé.

hell còi
27-08-2011, 11:26
Bạn nào có hình chụp buổi tối hôm đó thì pót lên đi (hình như lúc ăn uống chả ai chụp thì fải :D).
P/S: Sáng mai mình có mẹt ngoài bệt, bạn nào ko đi phượt thì ra cafe cafao nhé.
Mai có khi em cũn lượn lượn ngoài đó ^_^

vycoi
29-08-2011, 07:42
Sao ko ai viết hồi ức hết trơn vậy???

life_04go
29-08-2011, 12:16
Sao ko ai viết hồi ức hết trơn vậy???
Để em up mấy cái hình vậy, ít nhất là cũng đi cho hết chặng đường chứ?

Sáng hôm sau dậy muộn do còn thoang thoảng hơi men. Thấy mọi ng bảo dậy sớm đi kéo cá ngoài hồ mà k lết dậy nổi. Uể oải đánh răng rửa mặt xong lết đi làm 2 bát mì thì sinh lực hồi phục.
Phải nói là chủ chương ăn thịt gà để lại xương nấu mì là quá chuẩn, và cũng rút ra 1 điều là xương gà có pha ít nước miếng vào ngọt hẳn.
Thôi, không văn vở nữa! Và đây là đảo Nhím

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1911.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1915.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1916.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1923.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1957.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1969.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_2017.jpg

life_04go
29-08-2011, 12:18
Lọ mọ close-up tí:

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_2020.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1951.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1942.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1956.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1995.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1998.jpg

life_04go
29-08-2011, 12:20
Đang loăng quăng vớ được 1 ao súng (Thực ra là vũng nước ^^)

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1972.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1978.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1979.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1980.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1981.jpg

https://i25.photobucket.com/albums/c76/life_04go/Dao%20Nhim/IMG_1990.jpg

Seven Day
31-08-2011, 13:39
Quang cảnh chiến trường sau một đêm chiến đấu

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC65.jpg

Tối hôm trước, nghe bác Chúa Đảo dụ sáng mai đem lưới đi bắt cá. Sáng hôm sau thức dậy, dân tình lao ra phía bờ sông vs tất cả sự hứng thú (ko biết trong số này có đồng chí nào chưa kịp oánh răng, rửa mặt ko ;))

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC66.jpg

Kết quả sau một hồi thì túm được từng này con cá trên thuyền :D

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7422.jpg

Seven Day
31-08-2011, 13:50
Sau một hồi chán chê mê mải đón bình minh. Cả đám lục tục quay về ăn sáng. Dọn dẹp sạch sẽ chiến trường thì tới tiết mục "Gọi Đò Ơi..." Chờ hoài, chờ mãi, chờ chán chê. Và trong lúc đợi chờ trong cơn mơ mờ mắt thì dân tình bị kích động. Thế là

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC85.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC93.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC87.jpg

Một số có lẽ do trời nắng quá, nên hơi bất thường :))

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC91.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/DSCN7440.jpg

Cũng may là còn có những người chọn giải pháp an toàn

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC99.jpg

Seven Day
31-08-2011, 13:59
Năm ngàn bốn trăm giây trôi qua thì con đò cũng xuất hiện. Cứ tưởng sẽ gặp lại 2 chiếc xuồng máy hôm qua đưa đoàn ra đảo, ai ngờ lại là một con thuyền gỗ, to thì có to, nhưng sao cảm giác như thuyền chở h... :))

Tiết mục ra khơi diễn ra với màn lội nước đẩy thuyền (quả này hình như chả ai chộp ảnh thì fải). Sau cùng tất cả cũng yên vị và chiếc thuyền nổ máy đưa cả nhóm về lại với đất liền :D

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC104.jpg

https://i593.photobucket.com/albums/tt19/hungpython/Dao%20Nhim%20-%20Ho%20Dau%20Tieng/PIC111.jpg

hell còi
31-08-2011, 16:57
Quá trình đẩy thuyền em nhớ là có làm dáng cho 1 anh nào chụp mà :D

vycoi
01-09-2011, 07:52
Quá trình đẩy thuyền em nhớ là có làm dáng cho 1 anh nào chụp mà :D
Mi chỉ được cái làm dáng thôi chứ có phụ gì đâu. Cơ mà từ lúc sáng đến lúc trưa là mình như cái bánh bao chiều bị ế, không có chút sinh khí nào để ỏng ẹo hết trơn. Haizzzz

vantruongvpc
03-09-2011, 13:35
Đảo Nhím sao chẳng thấy Nhím đâu...? Mà toàn thấy "Nhím" 2 sừng đen cùi lũi vậy??:)