PDA

View Full Version : Bà Đen... gió - núi cùng mây



pe_nhoc16
22-08-2011, 09:54
Phong Vân tụ hội
Kim lân khởi thị trì trung vận

Nhất ngộ phong vân tiện hoá long

Các huynh đệ thân mến!
Sau chuyến "lên đỉnh" Bà Đen thành công rực rỡ và cũng để Nhóc muội được chuộc lại "lỗi lầm" những gì chưa làm được, nên Nhóc muội mạn phép đứng ra "Phong Vân tụ hội". Chương trình cụ thể:
15h30 thứ 7 27/08 tập trung tại ngã 4 Gò Dưa
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/020118241011263941131jpeg.png

Các xế ôm tiền nhiệm tự sắp xếp với nhau nhé :D
Riêng anh Độc Hành và Vantruongvpc thì gặp nhau lúc 16h00 tại ngã tư 550
https://i101.photobucket.com/albums/m63/pe_nhoc16/34184320118241038423763183jpeg.png

Theo sự dẫn đường của Hoa tiêu (là Nhóc muội), các huynh tỷ sẽ được đến Thôn trang trù phú (có trù phú không thì chưa biết ^^) cùng thưởng thức ẩm thực đúng chất "sống để ăn": gà ta 3 món - cá tai tượng chiên xù - lươn xào xả ớt... giữa những căn chòi thoáng mát, cá quẫy dưới ao, xa xa là ruộng cà bắp, bạc hà (mùng)... phơi mình giữa nắng vàng... Lãng mạn cực, he he.
Một trận đại chiến để đời đi nhé các huynh tỷ.

Nhóc muội kính bút!

meocoi
22-08-2011, 09:59
Lần đầu làm Thớt củm giác như thế nào ta ? Hóng hớt hồi ức quá đi.

ChuDu09
22-08-2011, 10:11
Lần đầu thì nhiều sai sót, lần sau thì sẽ tốt hơn, cố lên nhé mm ^.^

wind_and_sand
22-08-2011, 10:16
Nhóc ơi thứ 7 off mấy giờ?

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 10:23
Chúc mừng lần đầu tiên Nhóc lên đỉnh với tư cách là leader .Ai cũng có cảm giác thỏa mãn sau khi lên đỉnh thành công, và người nào cũng ướt đẫm mồ hôi. Tuy là phải trải qua những gian khổ tưởng như không thể vượt qua (nói như hoamuaxuan là lúc đó phải lên đỉnh bằng ý chí). Qua lần đầu tiên này, chắc chắn penhoc sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện ấy ( chuyện tổ chức các chuyến đi cho mọi người í mà :D).
Cảm giác vượt qua chính mình thật là tuyệt vời . Hôm nay ngồi trong cty mà vẫn còn êm ẩm, không muốn làm gì hết .
Cám ơn penhoc đã tổ chức 1 chuyến đi thú vị, cám ơn lon lì đã hỗ trợ mọi người thật chu đáo .
Show hình đi thôi bà con :D

thien.an
22-08-2011, 10:23
Bà đen mountain nhìn từ chỗ nghỉ chân ăn trưa (và tối) \m/
https://lh3.googleusercontent.com/-mmdm2Kgi-pk/Tk-Bmed29jI/AAAAAAAACwM/sG9abYQl9Cw/s800/11%252520-%2525201.jpg

https://lh3.googleusercontent.com/-mmdm2Kgi-pk/Tk-Bmed29jI/AAAAAAAACwM/sG9abYQl9Cw/s800/11%252520-%2525201.jpg

Cái đèn cho ChuDu mượn đi rừng luôn di nhá :)) không hiểu sao nó nằm trong balo anh =))
Ăn nhậu cho lắm vào, lần sau phải biết tự lượng sức mình

ChuDu09
22-08-2011, 10:30
Cái đèn cho ChuDu mượn đi rừng luôn di nhá :)) không hiểu sao nó nằm trong balo anh =))
Ăn nhậu cho lắm vào, lần sau phải biết tự lượng sức mình

Tình hình là cho a mượn luôn nhé nhóc hee, ông trời đã định vậy rùi

pe_nhoc16
22-08-2011, 10:35
Tình hình là cho a mượn luôn nhé nhóc hee, ông trời đã định vậy rùi
Đã nói từ đầu là không cho mượn mà, sao trắng trợn đến trơ trẽn thế hỉ?

Nhờ kinh nghiệm lượm lặt trong lần leader này, Nhóc quyết tâm lo ăn học, luyện level mới được ^^

ChuDu09
22-08-2011, 10:36
Sau hơn nữa tiếng chờ đợi trong ánh nắng chói chang thì khoảng 13h15 đoàn chính thức khởi hành từ Ngã tư An Sương. Do có sự cố dọc dường nên chốt đoàn (ChuDu + Jetlift) phải dừng lại khoảng 15 phút, sau đó tiếp tục lên đường và đuổi theo đoàn. Mặc dù chạy điên cuồng ( toàn > 80km/h) nhưng chả hiểu sao vẫn ko đuổi kịp, và kết quả là hứng trọn cơn mưa chiều tầm tã trong khi mọi ng đến tòa thánh trước thì lại khô queo. Thật là bất công mà :T

Lyka
22-08-2011, 10:38
Anh Vô Tình Kiếm vỡ mộng đánh dấu lãnh thổ rồi nhé. Nhớp rút kinh nghiệm.

ChuDu09
22-08-2011, 10:39
15h15 Đoàn đến Tòa thánh, một vài hình ảnh bên trong

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0217.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0216.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0220.jpg

ChuDu09
22-08-2011, 10:43
Một số hình ảnh xung quanh

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0221.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0223.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0225.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0226.jpg

pe_nhoc16
22-08-2011, 10:45
11h30 trưa 20/08, sau khi tắm rửa sạch sẽ, sắp xếp hàng họ này nọ, Nhóc lên đường - hướng Tây thẳng tiến.
12h30 đang vừa chạy vừa ngắm bà con chạy trốn nắng, tự nhiên thấy đời thật vội vã - chỉ có Nhóc "sống chậm" mà thôi. Đang đi thì bác Kiếm rồi anh Sì Mon gọi, nhớ ra "đi đường thì không nên nghe điện thoại" thế nên thây kệ, cứ ga mà vít thôi nhưng cuối cùng không đành lòng, vậy là nghe :D
12h45 đến điểm hẹn, chờ đợi đổ hết 0,5 mi li lít mồ hôi, anh Sì-mon-đi-viu mới đến, đi off phạt trả tiền chờ mới được
13h10 cả đoàn lên đường, đến ngã 4 Hồng Châu (nhưng Nhóc lỡ ga vút luôn), vậy là anh Si mon quay lại đón xế của Nhóc.
Hùng Vip nhìn man-lỳ vậy mà rớt đoàn liên tục, đến cầu vượt Củ Chi thì ku Hùng mới đu lên được :))

ChuDu09
22-08-2011, 10:47
Ngồi đợi chờ thành viên Dochanh

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0227.jpg

Lúc này ở Tòa thánh mưa cũng bắt đầu lất phất, mọi ng tranh thủ ra chộp vài tấm

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0228.jpg

Khởi đi ra chân núi

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0229.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0230.jpg

ChuDu09
22-08-2011, 10:48
Tại tòa thánh có nhiều ảnh tự sướng các bạn nào chộp thì nhanh chóng up lên cho mọi ng chém gió nhé :Dam

Lyka
22-08-2011, 10:48
Anh Vô Tình Kiếm vỡ mộng đánh dấu lãnh thổ rồi nhé. Nhớp rút kinh nghiệm.

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 10:54
Anh Vô Tình Kiếm vỡ mộng đánh dấu lãnh thổ rồi nhé. Nhớp rút kinh nghiệm.
Lúc đó, Vantruongpvc đã đại diện đoàn 1 đánh dấu lãnh thổ rồi mà mấy con chó cảnh sát nó chạy ra ăn mất dấu.Tiếc ghê .

pe_nhoc16
22-08-2011, 10:54
Khoảng 14h30 thì nhóm 2: anh Solonely và Hoamùaxuân lên đường và đến thẳng núi chờ nhóm 1 đang bận ngắm nghía Tòa thánh, "được" hứng cơn mưa coi như đền bù cho ChuDu-Jetlif khi cứ nói "đời thật bất công" :LL

Cái đoạn tự sướng này xin nhường đất cho huynh Kiếm, cho xin tí hình ảnh đi huynh Kiếm ơi!

ChuDu09
22-08-2011, 11:01
Tình hình là đg ngồi trong cty mà 2 cái đùi nó tê dã man, đi tới lui hơi khó khăn. Chả hiểu hqua thì ko sao, giờ nó lại thế :(

hoamùaxuân
22-08-2011, 11:05
Cũng nhờ vài chuyến luyện công với các bạn mà sáng nay tui chỉ có cảm giác muốn bò xuống cầu thang thôi, ko đến nỗi liệt giường liệt chiếu cả ngày như những lần trước :))

meocoi
22-08-2011, 11:14
[QUOTE=ChuDu09;428488]Ngồi đợi chờ thành viên Dochanh

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0227.jpg

Ối, chuyện này cũng có chị jeflit85 nữa ah` ? coi bộ chị Jet khoái Tây tiến nhỉ ?

wind_and_sand
22-08-2011, 11:14
Ê ẩm toàn thân, nhưng vẫn còn lết đi được.

pe_nhoc16
22-08-2011, 11:51
Hồi sáng đang học thì huynh Kiếm sì pam hối thúc Hồi ức, giờ giang hồ đang loạn thế chờ huynh ấy rút kiếm tương trợ thì mai danh ẩn tính không thấy đâu, thật là... Có huynh - tỷ nào ra tay giúp Nhóc muội không hỉ?
Sao ai đi về cũng đau đớn, Nhóc có thấy gì đâu, vừa xách xe đạp đi chợ nữa nè ^^

vantruongvpc
22-08-2011, 12:07
Đang lúc dốc đá thẳng phải "mò" = 4 chi, hên là chưa vồ phải con gì nó dài dài bò ngang trước mặt:)) (khoang đen, khoang trắng mới ghê chứ). đèn X2000 của chú fanfan sáng dùng được

Off thứ 7 thì Nhóc cứ làm nồi cháo gà, cháo cá. loanh quanh đâu DĨ An, Lái Thiêu nhở. Về thay ngay cái guơng chiếu hậu to tovafo nhá<<<<<<

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 12:07
Hồi sáng đang học thì huynh Kiếm sì pam hối thúc Hồi ức, giờ giang hồ đang loạn thế chờ huynh ấy rút kiếm tương trợ thì mai danh ẩn tính không thấy đâu, thật là... Có huynh - tỷ nào ra tay giúp Nhóc muội không hỉ?
Sao ai đi về cũng đau đớn, Nhóc có thấy gì đâu, vừa xách xe đạp đi chợ nữa nè ^^
Hic, nguời ta mai danh ẩn tích, tu luyện võ công để chờ thời tung ra những tuyệt chiêu có 1 không 2 đấy.
Chờ tí, sắp đại công cáo thành rồi

thien.an
22-08-2011, 12:16
Cũng nhờ vài chuyến luyện công với các bạn mà sáng nay tui chỉ có cảm giác muốn bò xuống cầu thang thôi, ko đến nỗi liệt giường liệt chiếu cả ngày như những lần trước :))
Bò ngược hay bò xuôi chị ?

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 12:29
Toàn cảnh Bà Đen, nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67444&d=1313990877

Chùa Bà Đen

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67446&d=1313991338

Nhìn từ cáp treo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67447&d=1313992031

pe_nhoc16
22-08-2011, 12:35
Huynh Kiếm cho hình cái cảnh ở Tòa Thành í, kịch bản hẳn hoi - casting diễn viên xịn luôn rồi mà giờ làm phim không pờ rồ là Nhóc muội đồ sát huynh Kiếm, không nể mặt Tuyệt Tình Đao tỷ tỷ đâu đấy ^^

thien.an
22-08-2011, 12:50
Từ từ đi anh Kiếm, chưa chi đã show hình trên đỉnh rồi, để mọi người show hình chuẩn bị và leo lên đã nào :D
Đoạn leo lên small tuy chuột rút nhưng cũng chụp kha khá hình :D CHuDu nữa, nhất là mấy tấm smallDevil nude giữa núi rừng =))

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 12:53
Hai quả đầu tròn tròn, người tròn tròn giống nhau chưa :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67449&d=1313992361

wind_and_sand
22-08-2011, 13:06
Vô Tình Kiếm đang năn nỉ được chụp hình
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1635.jpg
Mẹ con chú khỉ đang măm măm
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1642.jpg
Con đường đi lạc, làm mọi người chậm trễ giờ leo
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1653.jpg
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1668.jpg
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1670.jpg
Trưởng đoàn
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1709.jpg
Những người mê phượt
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1708.jpg

wind_and_sand
22-08-2011, 13:15
Người tô mì , người ly cafe, đang ngồi tâm sự
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1697.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1700.jpg

so_lonely2002
22-08-2011, 14:11
Hờ hờ, góp gạo từ chân núi bà nào :

http://farm7.static.flickr.com/6081/6068779090_16d54e7031.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068779090/)

Những chiếc xe rong ruổi theo cuộc hành trình
http://farm7.static.flickr.com/6066/6068232509_c3ffe922fd.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068232509/)

http://farm7.static.flickr.com/6209/6068779972_421a709ddb.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068779972/)

http://farm7.static.flickr.com/6078/6068233461_5c989bdc74.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068233461/)

http://farm7.static.flickr.com/6195/6068781032_c544dc7d05.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068781032/)

so_lonely2002
22-08-2011, 14:13
http://farm7.static.flickr.com/6077/6068781630_aca5e8027b.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068781630/)

http://farm7.static.flickr.com/6064/6068782302_277308e87d.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068782302/)

http://farm7.static.flickr.com/6079/6068782766_c587676f0f.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068782766/)


http://farm7.static.flickr.com/6183/6068236277_96949bf587.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068236277/)

Tối về xử típ, sáng lên cty bị sếp..ăn hiếp oải quá :((

Vinh Pham
22-08-2011, 14:20
Cái đường các bạn đi lạc đó hình như chạy tới khoảng 3 km nữa là đến thung lũng ma thiên lãnh rồi đó.
Chúc mừng mọi người đã có chuyến leo núi thành công.

pe_nhoc16
22-08-2011, 14:36
Chỉ có cặp xế ôm "không hổ danh người gừng - gió và cát" miên man đi lạc thôi chớ lúc đó cả đoàn đang ở quán Sơ Ri chí chóe phổ biến Luật leo núi "balô phải trên 10kg mới được lên đỉnh nhá", vậy là ai nấy cứ nhét nhét - cột cột, cân đo đong đếm... từng 100g ^^. Nhớ câu nói của ChuDu "thời còn con gái, những năm trước 75 Du vác đạn đi đường này không nè!". Haiz, nghe mà tự hiểu ra bản chất của vấn đề :D.
Câu chuyện vẫn còn dài, nước chảy tới đâu thuyền trôi tới đó - vẫn còn những câu nói bất hủ mà theo lối cột điện... âm vang giữa núi thiêng (c)

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 14:51
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1708.jpg
Mọi người có để ý cái tay của bác Du nhà ta đang lang thang ở đâu kìa .
Tên này nguy hiểm quá, chậc chậc .

thien.an
22-08-2011, 14:59
Mọi người có để ý cái tay của bác Du nhà ta đang lang thang ở đâu kìa .
Tên này nguy hiểm quá, chậc chậc .

Thảo nào từ lúc đi xuống em nó theo Du như một, thề hứa là Du đi đâu ấy theo đó =)) hóa ra ra nhờ cái . . .. .. tay

vantruongvpc
22-08-2011, 15:03
Nhớ lúc mấy "giai tơ" cứ ối...á..phì...phò...phù.... =)) mình phải kích ngay: Mới mần chưa hết 1/2 "quả" mà các chú đã..oải à??:T Thế mà ở nhà cứ đòi Bu cho lấy dzợ, lúc ấy những ...hơn 1 "quả" thì bây mần răng chi rứa??=)). come on<<<<<<<

thien.an
22-08-2011, 15:13
Những chiếc xe rong ruổi theo cuộc hành trình
http://farm7.static.flickr.com/6066/6068232509_c3ffe922fd.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068232509/)

Con hàng của mình ^^ hehe, theo mình từ cát bụi miền tây đến sóng gió Côn Đảo, có ôm là hổng bao giờ có thôi T_T hận !


Toàn cảnh Bà Đen, nhìn từ trên cao

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67444&d=1313990877



Có mình vào hình đẹp hẳn ra :">

vantruongvpc
22-08-2011, 15:20
NHà mình ơi<<<<
Nghe mấy thèng câm nó đồn là: Sách "Ẩm thực Việt Nam" sắp có thêm món mới=)):LL

(mọi người biết món gìko??)

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 15:27
NHà mình ơi<<<<
Nghe mấy thèng câm nó đồn là: Sách "Ẩm thực Việt Nam" sắp có thêm món mới=)):LL

(mọi người biết món gìko??)
Chuyện này không nên lan truyền ra ngoài, chỉ nội bộ nhóm mình biết thôi . Bí quyết nấu được món ăn ngon phải giữ chứ .

Vô Tình Kiếm
22-08-2011, 15:42
Con hàng của mình ^^ hehe, theo mình từ cát bụi miền tây đến sóng gió Côn Đảo, có ôm là hổng bao giờ có thôi T_T hận !



Có mình vào hình đẹp hẳn ra :">

Hình này không có thiên ấn còn đẹp hơn nữa :D:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67450&d=1314002445

ChuDu09
22-08-2011, 15:47
Từ từ đi anh Kiếm, chưa chi đã show hình trên đỉnh rồi, để mọi người show hình chuẩn bị và leo lên đã nào :D
Đoạn leo lên small tuy chuột rút nhưng cũng chụp kha khá hình :D CHuDu nữa, nhất là mấy tấm smallDevil nude giữa núi rừng =))

Tình hình là mấy tấm nude ko thể up lên đc, để dành đó tống tiền hee

ChuDu09
22-08-2011, 15:51
Mọi người có để ý cái tay của bác Du nhà ta đang lang thang ở đâu kìa .
Tên này nguy hiểm quá, chậc chậc .

Này này cái tay kia chỉ là vô tình thui nhé, ko nên xoắn như thế chứ, mà dù sao e ấy cũng cho phép rùi ^^


Thảo nào từ lúc đi xuống em nó theo Du như một, thề hứa là Du đi đâu ấy theo đó =)) hóa ra ra nhờ cái . . .. .. tay

Ai biết nhờ cái j đâu chỉ biết là a đi đâu là e theo đó :L

vantruongvpc
22-08-2011, 16:02
có khi ace bỏ ống heo để chuẩn bị ăn .... nhóm họ, Chudu nhỉ:))


(đã lấy nick là "chudu" mà con hỏi "Tôn Quyền"là thèng nào à???:LL)

so_lonely2002
22-08-2011, 16:15
Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, dìm hàng từ từ đừng để chết hẳn
Du nhà ta nổi tiếng từ đây...
http://farm7.static.flickr.com/6079/6068470507_e232253ae4.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068470507/)

so_lonely2002
22-08-2011, 16:21
Khi mưa đã tạnh, trời đã quang

http://farm7.static.flickr.com/6203/6068479467_01b367058e.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068479467/)

Mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị leo núi
http://farm7.static.flickr.com/6074/6069028476_2afea27606.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6069028476/)

http://farm7.static.flickr.com/6210/6068478317_c90c21df18.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068478317/)

http://farm7.static.flickr.com/6191/6068480615_e45d8b2b89.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068480615/)

smalldevil81
22-08-2011, 16:39
Cho a cảm ơn bé nhóc, thien_an,wind and sand vì đã đồng hành và ko bỏ a giữa núi một mình hihi . Mỗi chuyến đi mình lại có thêm những kỉ niệm khác nhau để nhớ mãi. Chuyến đi này cũng thế, lúc đầu mình đăng kí dập dòm 1\2 vì sợ đi ăn đám cưới về ko đủ sức để lên đỉnh nên để giờ chót xem sao :) . Rùi ngày kế cuối mình lại có 1 lý do để leo núi thế là quyết định thế nào cũng sẽ lên đỉnh và ko thể bỏ cuộc nữa chừng. Đoạn đầu chuyến đi mình ko thể tham gia cùng mọi người đc vì lý do bận tác chiến cùng 1 số người bạn trên bàn nhậu :) (cũng vì cái tội ham hố này làm mình xém nữa bỏ cuộc chơi ) . Nhưng phần chính của chuyến đi thì có lẽ mình đã tham gia gần như đầy đủ đó là lên đỉnh. Lần đầu tiên mình leo núi muh lại leo núi ban đêm nữa hix , nhưng chẳng hiểu sau mình ko thấy sợ có lẽ bên cạnh mình có những người bạn đồng hành tuyệt vời ko bao giờ bỏ mình ( điều này đã đc chứng minh và đóng dấu xác nhận ). Cuộc chinh phục đỉnh núi bắt đầu với 15 thành viên vào khoảng 5h30. Mới đi đc một đoạn thì đoàn bị lạc hướng , nhưng do trời vẫn còn sáng và trong đoàn có 2 thành viên từng leo núi lên đã nhanh chóng tìm được đường đi. Đi thêm 1 đoạn khoảng 2 cột điện nữa thì đoàn bắt đầu chia tốp vì lý do có người tính bỏ cuộc chơi (vì sợ làm phiền mọi người) khi hành trình mới đc 10 cột he he , thế nhưng với tài thuyết phục của pé nhóc và Chu Du ( quân sự nổi tiếng thời tam quốc của Đông Ngô) nên cô nàng đó đã bị dụ và tiếp tục cuộc hành trình. Đi thêm được khoảng 7 cây cột nữa thì cô nàng lại đòi về, thế là lại một lần nữa Pé nhóc, ChuDu và thêm cả Thiên Ấn thuyết phục và lại thành công. Mới đi được thêm khoảng 3 hay 5 cột nữa thì đến phiên mình muốn bỏ cuộc chơi vì con chuột trái bỗng nhiên chạy loạn dưới chân hix ,tuy nhiên sao bỏ được vì mình bỏ cuộc sẽ có người bỏ cuộc theo mình, thế là lại tiếp tục.Có lẽ chính vì thấy mình như thế muh cô nàng từ đó trở đi ko đòi về nữa muh chỉ đòi nghỉ khi mệt :D . Nhóm cuối 5 người tiếp tục đến được cột 30 thì con chuột trái của mình có thêm đc bạn gái là bé chuột phải và cả hai bắt đầu chạy từ dưới bắt giò lên bắt đùi mình chơi . Lúc này mình thật sự muốn bỏ cuộc chơi lắm nhưng vì 1 lý do cá nhân mình muốn lên đỉnh dù cái chân có sao đi nữa hix . Sau khi đc sự trợ giúp matxa của pé nhóc và thiên ân, mình lại tiếp tục cuộc chơi với 2 con chuột đang nghĩ mệt hi hi . Trời ngày càng tối và nhóm bắt đầu chú ý đếm số cột điện, đến cột thứ 37 thì 2 con chuột sau khi nghỉ mệt lại chạy ra chơi và chân mình gần như là ko thể bước tiếp. Nên xin tạm dừng để nhờ sự trợ giúp của đồng đội, cũng từ chỗ này nhóm bắt đầu thấy đc xa xa phía dưới những ánh đèn thật đẹp hi hi . Sau khi mình mượn đc đôi dép tuyển từ lào về của thiên ấn và thay đổi y phục, nhóm bắt đầu tiếp tục cuộc chơi vượt wa chính mình với suy nghĩ cứ leo mệt thì dừng nghỉ và bên mình đã có những đồng đội luôn giúp mình. Càng đi càng mệt, chuột càng to ,giỡn ngày càng khỏe và lâu he he , nhưng kệ leo cứ leo , không leo đc bằng 2 chân thì dùng 2 tay trợ giúp, tứ chi cùng vận động . Cuối cùng thì nhóm cũng leo đến cột thứ 90 , giờ này cho tiền mình cũng ko leo xuống đâu hi hi và 1 cảm giác lâng lâng bắt đầu có, có lẽ vì thế muh cô nàng tính bỏ cuộc lúc đầu bỗng nhiên khỏe lại kéo mình leo. Cuối cùng thì nhóm cuối cũng leo lên đc đến cột thứ 100 rùi 110 và đến đích với sự trông ngóng của mọi người vì nhóm cuối đang giữa phần chính của bữa ăn tối là cái nồi để nấu ăn . Cảm giác lên đến đỉnh thật sự ko có gì diễn tả wa đã và wa sướng ....... Ai đọc bài này mà chưa từng leo núi , bạn hãy thử xem sao , một lần rùi bạn sẽ muốn leo 1 lần nữa, rùi lần nữa :D.... .

smalldevil81
22-08-2011, 16:42
Tình hình là mấy tấm nude ko thể up lên đc, để dành đó tống tiền hee
Mấy tấm đó mình đã xóa và khó có thể phục hồi nếu muốn xiến tồng thì hãy gởi 1 tấm wa mail cty (cuong.phamviet) làm chứng nhé :D .

thien.an
22-08-2011, 16:49
http://farm7.static.flickr.com/6191/6068480615_e45d8b2b89.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068480615/)

Tại đây mọi người bắt đầu thay quần và chia hàng, tiêu chuẩn ban đầu là balo 8kg mới đc lên đỉnh được đổi thành 10kg mới đc lên đỉnh (dành riêng cho người rừng >:] )
Mì gói, phở, than, xoong, rau củ quả và các thứ gia vị linh tinh được chia ra mang lên, với tiêu chí không đủ 10kg thì mang gạch đá lên làm đường :))
Rồi cả đoàn lại hăng hái chia nhau thuốc lắc, sofel, kotex (phải kotex k nhóc ?) để chiến đấu trên đường \m/
Mặt trời vừa khuất sau núi là tất cả hăng hái chui vào bụi chuối :">

Còn hăng hái tới đâu thì để chị Lộc với anh Cường kể tiếp nhá >:]]

thoai_thoai
22-08-2011, 16:53
Nhìn từ cáp treo

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67447&d=1313992031


Có ai thấy xa lắc xa lơ kia là cái HỒ Dầu Tiếng, nơi đó có Đảo Nhím và nhóm mình đang ngồi phơi nắng đợi đò??

hoamùaxuân
22-08-2011, 17:06
http://farm7.static.flickr.com/6079/6068470507_e232253ae4.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068470507/)
@ChuDu: Du kia, hái hoa hái cả cụm àh???? Đoàn có 6 mem nữ thì có 3 mem là Du có vấn đề rùi nha:))
@Thien.an: bò xuôi em ơi, hôm qua bò ngược rùi mà :D

ChuDu09
22-08-2011, 17:22
Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, dìm hàng từ từ đừng để chết hẳn
Du nhà ta nổi tiếng từ đây...
http://farm7.static.flickr.com/6079/6068470507_e232253ae4.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068470507/)

Mọi ng nhìn cho kỹ nhé, do tay mình ôm ko hết 2 người, nên Jetlif kéo qua thêm cho vừa đó. Ôi tình tay ba (c)

ChuDu09
22-08-2011, 17:25
Mấy tấm đó mình đã xóa và khó có thể phục hồi nếu muốn xiến tồng thì hãy gởi 1 tấm wa mail cty (cuong.phamviet) làm chứng nhé :D .

Hee có ng thách thức kìa, đc rùi hãy đợi đấy nhé a.Cường :Dam

ChuDu09
22-08-2011, 17:36
Bữa ăn trước khi lên đường

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0231.jpg

Đói quá rồi, ko biết làm j mà lâu có đồ ăn thế

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0234.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0233.jpg

traimx
22-08-2011, 18:14
Mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị leo núi
http://farm7.static.flickr.com/6074/6069028476_2afea27606.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6069028476/)

http://farm7.static.flickr.com/6210/6068478317_c90c21df18.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068478317/)

http://farm7.static.flickr.com/6191/6068480615_e45d8b2b89.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068480615/)

Oh, vẫn gởi xe ở nhà này à, trước khi leo có cân hành lý không Hùng. Hôm đó tính đua theo, cuối cùng chỉ có 1 mình lại thấy trời âm u, nản :)

duonggio
22-08-2011, 18:38
Anh chị cho em hỏi, cuộc hành trình núi Bà Đen vẫn đang trên hành trình đúng không ạ?

julia_tran
22-08-2011, 18:53
Cứ từ từ khoai sẽ nhừ, dìm hàng từ từ đừng để chết hẳn
Du nhà ta nổi tiếng từ đây...
http://farm7.static.flickr.com/6079/6068470507_e232253ae4.jpg (http://www.flickr.com/photos/36225791@N06/6068470507/)
A du nha..lúc nãy thấy tay ở bên e nào giờ lại đến chị jetlif nhá

julia_tran
22-08-2011, 18:55
[QUOTE=ChuDu09;428914]Mọi ng nhìn cho kỹ nhé, do tay mình ôm ko hết 2 người, nên Jetlif kéo qua thêm cho vừa đó. Ôi tình tay ba (c)[/QU
Tình tay ba này đóng không đạt bằng anh em mình rồi a Kiếm nhỉ..hehe

julia_tran
22-08-2011, 19:24
Bữa ăn trước khi lên đường

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0231.jpg

Đói quá rồi, ko biết làm j mà lâu có đồ ăn thế

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0234.jpg

https://i1101.photobucket.com/albums/g421/gacon87/IMG_0233.jpg
Vẫn chỗ cũ ..vẫn ngồi ngay cái bàn cũ luôn nhỉ a solonely

Lyka
22-08-2011, 19:31
Có ai như VoLynk này ko nhỉ? Ngườin ta về thành phố là đích cuối cùng còn mình lại hồi họp lo lắng chuyền xe bus cuối cùng về đất Long Thành còn ko? Taxi thì cho em xin...em hỏng có tiền. Cuối cùng nhờ anh xế chạy hết tốc lực về thành phố lúc 4g10 (tính tại trạm xe bus) nên mình về nhà an toàn đúng 6g. Một lần nữa thak kiu anh xìmon nhìu nhìu nhé. Hình em đâu? hix hix

lengkeng1minh
22-08-2011, 19:40
Có tấm nào chụp trên đường chinh phục đỉnh không cả nhà?

wind_and_sand
22-08-2011, 19:44
Lượn lờ trên Phượt, cái nào cũng muốn tham gia, cuối cùng chọn được chuyến đi Núi Bà Đen. Mà trước khi off mới gọi điện xin đu theo. Đêm trước hôm xuất phát, té xe, chân phải ê ẩm, ai cũng nói ở nhà cho nó lành. Nhưng mà đã quyết định đi rồi, thế là sao bỏ mấy thứ mà hôm off được dặn dò vào balo, lên đường. 11h20 bắt xe buýt, 12h30 gặp Lynkvo – một bé mới quen vài ngày qua email ở ngã tư Phú Nhuận.Hai chị em cùng đi xe buýt tới ngã tư An Sương. Hỏi thăm thì biết là bé cũng mới leo núi Dinh về. Vậy là có kinh nghiệm. Gặp đoàn hỏi vài người, ai cũng đã từng leo, hoặc từng đi, mình còn gà quá, bắt đầu lo…Đầu tiên tới Toà thánh Tây Ninh, vẫn còn hí hửng chụp hình, mặt còn tươi rói
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1639.jpg

Sau đó đoàn chạy vào núi, ăn cơm và chuẩn bị leo
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1651.jpg
Tại quán cơm so_lonely2000 nói sơ về lịch trình leo núi, nào là đi qua 119 cây cột điện , khoảng từ cây bao nhiêu mình phải đi bằng 4 chi, khoảng cây nào thì mình đi khoẻ…nghe để đó chẳng hình dung nó thế nào ( có đi bao giờ mà biết, gà mà) , tạm hiểu là điểm mốc. Ăn cơm xong, thay đồ ra trễ, mọi người tới chỗ gửi xe trước. Mà xế của mình cũng mới đi, ko biết đường. Vậy mà khi sắp tới chỗ tập kết mình nói là mang thiếu nước phải đi mua. Kết quả là lúc chạy vào ko thấy xe nào cùng đi, gọi điện cho pe_nhoc thì bảo là cứ rẻ trái chạy thẳng vào, thế là cứ chạy , cấm đầu chạy sợ trễ, chạy thẳng vào núi, chạy tới những ruộng bên dưới chân núi, qua hồ nước chẳng thấy ai, cảnh đẹp , hehe lấy máy ra chụp liên tục. Một lúc cảm thấy sao mình đi xa cái núi mình leo quá. Gọi điện cho pe_nhoc, nhóc bảo là có qua cái hồ nào đâu. Hichic thế là chạy về khi đi 1 đoạn cũng khá là xa.
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1668.jpg

Tới nơi tập kết mọi người đã chia đồ hết, chỉ yêu cầu mình bỏ bớt những thứ ko cần thiết dưới xe, cân balo, Lynkvo nói là ko quá 10kg, cân thử thì chỉ có 8kg vậy tạm yên tâm.5h45 bắt đầu bước vào cửa rừng, đi theo lối mòn, bắt đầu leo lên 1 tí, vẫn còn tạm ổn, sau đó So_lonely nói là nhầm đường mọi người quay lại và leo hướng khác, ok vẫn còn sức ko sao. Nhưng khi bắt đầu đi còn đường mới khoảng 200m thì mình đuối, thở dốc, hoa cả mắt trong khi mọi người thì bước nhanh về phía trước. Xung quanh mình còn Pe_nhoc, Thien.an, chudu09, smalldevil81, mình nói với nhóc là “ thôi để chị xuống, chị đuối quá,đi ko nổi” Nhưng nhóc kiên quyết ko cho xuống.Nhóc bảo là “ Đi phải cùng đi, ko ai bỏ ai, mọi người sẽ kéo chị lên”.Thien.an bảo là “chị mà bỏ cuộc thì lần sau khi bao giờ đi được nữa” Chudu bảo “ chị lên đi trên đó mới thấy hết nhìu thứ đẹp lắm” Anh smalldevil81 thì kéo mình lên, còn một người phía sau đẩy mình lên.Được một đoạn chẳng biết là cây cột điện thứ mấy mình vẫn cảm thấy kiệt sức. Mình thấy người kéo mình cũng sẽ mệt mà người đẩy mình cũng sẽ đuối, mình thì ko thể gượng sức theo lực kéo của người phía trước hay sự hổ trợ của người phía sau. Mình lại đòi xuống. Nhìn xuống dưới tối thui cũng sợ lắm nhưng chắc là sẽ đở hơn là đi tới nữa núi mà xỉu thì ko biết sao? Mình nói với Nhóc “ chị già rồi ko leo nổi như mấy đứa” Lúc đó Nhóc nói mọi người sẽ sang bớt đồ cho chị bớt nặng, giờ chị xuống đó làm gì, đêm ở dưới đó dài lắm, chị mà xuống tụi em cũng ko yên tâm, mà đưa chị xuống tụi em leo lên cũng đuối.Mà chị lo gì mình đâu có đua với ai, em dự tính 1h-2h mới lên tới đỉnh.Thien.an nói là “chị lo gì tụi nó có lên tới đỉnh sớm thì có làm được gì, hậu cần ở đây cả, tụi nó ko có nồi để nấu đâu” Áy náy lại càng áy náy. Nhóc vừa nói vừa giúp sang đồ qua cho mọi người, thật sự lúc đó là mình rất ngại, và cảm thấy áy náy vô cùng cực. Vì mình mà mọi người phải gánh thêm vài món, lại nặng thêm, leo sẽ khó hơn. Mình nói là mình già rồi ko bằng sức trẻ của mấy đứa. Lúc đó anh smalldevil81 hỏi bạn bao nhiêu tuổi mà già. Mình nói mình sinh 85, 26 rồi. Anh smalldevil81 nói bạn còn trẻ hơn mình mà, mình còn leo được mà ,mình kéo bạn lên, bạn có cần nghe nhạc ko, mình nhường máy nghe nhạc. Nhóc thì sang đồ xong thì giúp mình chỉnh balo cho dễ đi.Nhưng mình vẫn còn thở dốc, anh small,chudu, thien.an nói chị thở đều từ từ đừng thở dốc,thở từ từ. Balo nhẹ bớt mình nói là mình sẽ cố gắng leo 1 mình, vì kéo thì mình gượng theo ko nổi.Nhưng mình nói là đi 1 chút phải cho chị nghĩ, cứ nữa cây cột điện thì nghĩ, sau đó 1 cây mình nghĩ, bao nhiêu lần mình ý nghĩa muốn xuống vẫn đeo đuổi.Đi 1 lúc thì anh small bị chuột rút, 1 chân, dừng lại cho Nhóc maxa đỡ đau, rồi 2 chân, vậy mà anh chẳng đòi xuống, nên mình cũng cố mà đi tiếp. Tới tảng đá lớn lưng chừng, cho mọi người nghĩ mệt và small thay y phục ( nơi mà chudu09 vô tình kiếm được tấm ảnh hot của anh small :D) Chudu với bé Nhóc nói mình đừng nhìn lên đoạn đường phía trước nửa, nhìn xuống phía dưới đồng bằng.Xa xa những ánh đèn hiện ra, Thật sự là rất đẹp. Chưa bao giờ nhìn thấy cảnh thành phố ban đêm từ trên cao, trời mưa lất phất. Mình cảm nhận được sự tương trợ từ đồng đội, cảm nhận được sự gắn bó của của mọi người và nhóm cuối cùng lại tiếp tục đi với niềm tin vượt qua chính mình. Mỗi khi cái ý nghĩ bỏ cuộc xâm lấn, mỗi khi cái chân chớm bị chuột rút, dừng lại mình lại cố gắng kiếm khoảng nào có thể nhìn xuống phía dưới ánh đèn kia. Lúc dừng lại anh small nói là chỉ có ½ đoạn đầu là dốc thôi, tới ½ đoạn sau em đi đường thoai thoải khoè hơn nhìu. Mình vẫn còn nhớ cảm giác đếm từng cây cột điện, cảm thấy sao mà nó xa quá, cứ 1 cây mình lại dừng lại. Có lúc nhóm cuối 5 người bị tách, do chân anh small bị rút nhìu hơn, tuột lại phía sau với Nhóc và Thien.an.Nhưng mình cũng là ‘thương vế binh’ nên vừa lết vừa đợi nhóm phía dưới.Nghe nói sẽ đi ngang rừng trúc, mà nghe đồn là trúc thì hay có rắn. Trên đường đi mình nhặt được 1 cây bé tẹo , thế là vừa đập đập cho ko có rắn vừa chống lên.Thấy có vẻ hiệu quả với cái cây nên mình bẻ giúp anh small 1 cái cây để chống, thế là đoàn có 2 ‘thương phế binh’. Lên tới đoạn thoai thoải, anh small bắt đầu đau nhiều, lúc đó trời mát lạnh, chân đi quen,cảm thấy đỡ hơn, nên lúc đó hỏi lại small, anh có cần em kéo lên ko? Haha sao lúc đó khoẻ ghê.Rồi tới cây 90, mọi người ngổi thở, Thien.an và small kiếm được 2 cây gậy dài hơn và lý tưởng hơn,đoạn đường phía trước ko còn cảm thấy khó nữa. Cứ mỗi chặng dừng, lại một mẫu chuyện khác, chuyện về những chuyến đi phượt trước của Chudu, của nhóc, những kỷ niệm vui, những lần vượt qua chính mình…. Những lời động viên…. Tới cây 100 , small lấy mấy chụp hình, thường ngày mình mà đưa máy ảnh lên là mình se cười tươi như hoa, nhưng lần này thì ngồi đó, nhìn Thien.an với Chudu chụp hình bên cây cột điện 100 mà khâm phục, giờ mình về hối hận quá đi, làm ko có ảnh đẹp lúc đó.Nhớ lại cảnh chia nhau nước uống, mọi người hướng dẫn mình cách uống nước từng ngụm nhỏ, càng lên đỉnh hết nước, Thien.an với chudu chia nước cho mình, Thien.an nói chị đừng lo em mang nhìu nước lắm.Nhớ cảnh small trả giá 1 chai devai xuống núi trả 5 chai. Cảm thấy nước vô cùng quý,mà việc được uống nước nhìu còn quý hơn. Lúc mọi người nói tới đỉnh rồi, thật sự cảm thấy thật hạnh phúc, quay sang hỏi nhóc mấy giờ, nhóc nói là 10h20.Oh vậy là mình tới sớm giờ nhóc dự tính hà.Quả tuyệt … quá sung sướng.. Ko có từ nào có thể diễn tả cảm giác lúc đó.Cảm thấy câu Thien.an thật là chính xác lúc đi tui thề là tui sẽ ko đi nữa nhưng về mà tháng sau có đứa rủ tui lại đi mà đi tui lại thề…
Cảm ơn Pe_nhoc, Thien.an, Chudu, anh smalldevil81 rất nhiều, rất nhiều. Nếu ko có mọi người thì mình ko thể có những hồi ức đẹp như vậy, lần đầu tiên mình cảm nhận thật sự được tinh thần đồng đội, sự chia sẽ và gắn bó với nhau. Iu mọi người quá!!! Cảm ơn be KHoa k_hdng đã làm xế đưa chị đi và về an toàn.Lần sau dù có lết lên thì mình vẫn muốn tham gia và khi lết thì mình vẫn cứ thề, mà về rồi mình lại muốn đi….
Đây là phần thường khi lên tới đỉnh
Hồ Dầu Tiếng nhìn từ trên cao
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1699.jpg
Ôi giống cảnh thiên đường quá
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1731.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1728.jpg

Lyka
22-08-2011, 19:59
Mấy tấm đó mình đã xóa và khó có thể phục hồi nếu muốn xiến tồng thì hãy gởi 1 tấm wa mail cty (cuong.phamviet) làm chứng nhé :D .

Em ko biết anh Chudu giải quyết zụ này đi nha. 2 Người tự ngã giá. Em chỉ yêu cầu nho nhỏ anh xìmon là em chỉ cần đủ ảnh làm album thui. :Dam

wind_and_sand
22-08-2011, 20:01
Có ai như VoLynk này ko nhỉ? Ngườin ta về thành phố là đích cuối cùng còn mình lại hồi họp lo lắng chuyền xe bú cuối cùng về đất Long Thành còn ko? Taxi thì cho em xin...em hỏng có tiền. Cuối cùng nhờ anh xế chạy hết tốc lực về thành phố lúc 4g10 (tính tại trạm xe bus) nên mình về nhà an toàn đúng 6g. Một lần nữa thak kiu anh xìmon nhìu nhìu nhé. Hình em đâu? hix hix
Hình em nhìu quá nên chắc anh xìmon đợi mẫu mua hình rồi :D.

wind_and_sand
22-08-2011, 20:08
Em ko biết anh Chudu giải quyết zụ này đi nha. 2 Người tự ngã giá. Em chỉ yêu cầu nho nhỏ anh xìmon là em chỉ cần đủ ảnh làm album thui. :Dam
2 người dư ảnh làm album rồi, quan trọng là Chudu có ngã giá được không thôi. Tiếc lộ là ảnh đẹp, chất lượng cao, độc quyền :D (c)

wind_and_sand
22-08-2011, 20:17
Cảm ơn bé Chủ thớt rất nhìu, mặc dù bé mới làm lần đầu, nhưng tinh thần đồng đội cao, một thủ lĩnh tốt, ko bỏ rơi bất kỳ đồng đội nào. Mặc dù có nhìu sai sót, phát minh món mới, thất hứa cafe sữa buổi sáng nhưng có thể bỏ qua hết :D

Lyka
22-08-2011, 20:20
Anh lon-lì ơi, cho em anh 4 người 1 tô mì, để e hoàn thành kiệt tác của mình nha. [email protected]

wind_and_sand
22-08-2011, 20:38
Lót dép ngồi đợi anh So_lonely pót mấy tấm ảnh hot của chủ thớt vào buổi sáng

traimx
22-08-2011, 21:36
Mọi ng nhìn cho kỹ nhé, do tay mình ôm ko hết 2 người, nên Jetlif kéo qua thêm cho vừa đó. Ôi tình tay ba (c)
Tình tay ba này đóng không đạt bằng anh em mình rồi a Kiếm nhỉ..hehe

Em làm giề có phần, đó là tình của 2 Mr mà :))

Lyka
22-08-2011, 21:43
Hey za, cả ngày quay cuồng ở cty, đọc hồi ức mọi người mà đứng ngồi ko yên. Về nhà là bay vào máy tính viết viết nhưng chưa biết upload ảnh, phải google search, hix. Xuất phát được 1 đoạn, xế-ôm tìm được đề tài hứng thú nói lyến thoắt. Cuối cùng rớt đoàn 2 lần. Ây za, tội lỗi của ôm, nói nhiều quá. Cuối cùng cũng đến Tòa Thánh. Chộp vài ảnh...
Người và hoa, cái nào xinh hơn ta?
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2833.jpg
Giờ G đã đến, sắp sắp soạn soạn, leo lên cân. “ Mọi người ơi, lần đầu tiên trong đời em được 49kg, tèng téng teng”.
Hăng hái leo thôi nào, tưởng như núi Dinh. Hix, ai dè,....30 cột đầu thì sắp phát khóc nhưng thấy chị lif mệt nên hổng dám làm tình hình xấu đi. Hiiii. Cặm cụi mà đi, may mà có anh vantruongvpc vừa đi vừa hát, em phụ họa nên quên khóc lúc nào ko hay. Cộng thêm việc bỏ xa nhóm sau, gọi điện thì ò í e, càng lo. Anh lon-lì nói “Tùy sức khỏe thành viên, cứ đi tiếp, 1 nhóm 3 người là ok, có thể leo” mà vẫn chưa yên lắm.
Hấp dẫn nhất là ngắm ngía được 1 anh (hay chị) rắn trắng trắng đen đen sọc sọc, 1 chú tắc kè, 1 nhóc bò cạp, rất tiếc em ko thể lấy nổi máy ảnh ra. Mọi người tha lỗi nhé. Leo leo leo...99 rồi, tiến lên, lúc đó phải nói thế nào nhỉ? Rất cảm giác. Anh Kiếm đưa ra ý tưởng 4 chúng ta ( Vô Tình Kiếm-Tuyệt Tình Đao-VoLynk-Vantruongvpc) sẽ đánh dấu. Nhưng tiếc quá, dấu vết anh để lại đã bị 3 chú chó tẩy xóa. Kakakakaka. Dù gì là những kẻ vượt núi đầu, cũng rất an ủi rồi anh Kiếm nhỉ?
Đây là công sức để những thành viên có được sự ấm áp.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2860.jpg
Giờ ăn tới rồi, Giờ ăn tới rồi.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2879.jpg
Anh ăn ngon thế
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2869.jpg
Uả? Gì đây anh Kiếm?????????????
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2875.jpg
Phở rượu đó cưng.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2866.jpg
Chị WIND_&SAND và xìmon ne. Anh xìmon ăn bánh cười khoái trá nhìn anh em ăn phở
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2867.jpg

Ăn no rùi nào ta cùng đi show ảnh thui nào ( Qua chuyến này,em tự hào thấy máy ảnh là nhe răng cười!!!!!!!!)
Cái này chờ anh xìmon đó

Lyka
22-08-2011, 21:44
Bình minh lên. Tự hào ta cao hơn ngàn mây, em hok co muốn nhảy đâu nha mọi người, đừng lo lắng....
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2933.jpg
Coi anh lon-lì nè
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2926.jpg
Anh Chudu "thăng" rùi, các pác ạ.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3090.jpg
Còn Thien.an rất........yomost
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3080-1.jpg
Tới chân rồi.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3126.jpg
Lên cáp
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3131.jpg
Chuyện còn tiếp..............

wind_and_sand
22-08-2011, 21:49
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF2867.jpg

Anh smalldevil ăn bánh đầy hạnh phúc, còn chị mặt bí xị cố gắng thưởng thức món độc quyền độc nhất 'phở rượu', nềm vào cười ko nổi.:(

hungg0203vip
22-08-2011, 22:11
xin chào mọi người . có lẽ em chính là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, nhỏ nhất nhưng lì nhất , haha
,em nhận định chuyến đi rất thành công tốt đẹp , đây là chuyến đi leo núi buổi tối đầu tiên của em , lúc trước toàn leo buổi sáng , giờ xin truyền hình trực tiếp lại cho mọi người : sau khi ăn cơm ở dưới chân núi xong , khởi hành tới địa điểm chuẩn bị leo núi , và bắt đầu leo núi vào lúc 6 giờ tối , lúc đầu anh em đi rất sung , nhưng sau khi tới cột thứ gần 30 thì long thể lại bất an - lúc này chỉ còn có a đồ chảnh và a gì đó đeo mắt kính mà mở nhạc ( e quên tên mất tiếu , sr a , đừng ném gạch em ,a men ) , và thế rầu ộp ộp ộp, 1 bãi >-< chắc có lẽ là e ăn quá no , nhưng ói xong là khoẻ kinh khủng , thế rầu anh mắt kính ở lại chờ đoàn 5 ng cuối cùng phía dưới , em cùng a đồ chảnh đi lên tiếp , 2 anh em có lẻ rất là hỉu ý nhau , hehe , 2 anh em đã bàn ra kế hoạch đi 20 bước chân sẽ nghỉ 15 giây , thế là đồ chảnh còn làm hơn em nữa , 2 bãi ( haha , con trai gì íu quá , hhihi)

+ đi tới cột thứ 65 thì 2 anh em thấy 1 cái động bên tay trái thờ ông hổ và ...ai đó ,thế là 2 anh e cùng cầu cho cả đoàn bình yên và có sức khoẻ để chinh phục tiếp ,


sau khi bước từng bước chân , leo từng viên đá ,e cảm thấy rất mệt , giờ xuống cũng không đc , mà lên cũng không đc , anh đồ chảnh có plan là kiếm cục đá nào thẳng xíu anh em mình lấy túi ngủ ra ngủ cho rầu , giờ mệt quá rầu , chắc tại tuổi già sức yếu ấy mừ , hehe , có lẽ em và a đồ chảnh đã tách đoàn khá xa , đoàn trên thì hú không ai nghe , đoàn dưới thì cách khoảng 10 cây cột điện , zui nhất là cảnh a đồ chảnh chiếu đèn từ phía sau em , rầu nói " sao người em bốc khói " . trời ơi : làm hết hồn tưởng đi từ dưới lên mà ng e cháy chứ , sau mới phát hiện đó chính là sương muối , leo được nữa đường thì 2 cái áo của e đã ướt sũng và cái nón thì liên tục chảy nước , đi có vẻ choáng , có lẽ như bị tuột huyết áp hay gì đó , mắt em không còn nhìn thấy đường vì đèn pin quá cùi bắp ( hàng EO ĐI mà , viết tắt là LD , đọc là lề đường á ,hì hì ) chân đã mệt nhoài , và cảm thấy nhứt mỏi , và đói bụng , vì đã ói 1 bãi haha , tiếp tục chinh phục , sau khi 2 anh em chụp hình ở 1 phong cảnh rất đẹp

+ đi tới cột thứ 80 mấy thì thấy 1 bà quan âm : cầu tiếp

+ và đợi mọi ng lên thì ông đồ chảnh ói nữa , trời ơi , gúm qué , bùn ngủ và đói , típ tục lên đường và nghỉ mệt , lên kế hoạch là đợi top sau lên , sau khi top sau đã lên nhập đoàn cùng thì ,lại tách nhóm 3 người : anh mắt kính , em và đồ chảnh lại lên đường . mệt chết đi được anh mắt kinh (kí hiệu MK ) cứ hối hoài , 2 anh em đi hết nổi rầu , công nhận a MK đó khoẻ thiệt , 3 ng đi 2 cây cột điện là nghỉ mệt , vì đuối chân quá , chân mún căng cơ lên rầu vì lúc phía dưới quên khởi động , và cuối cùng cũng leo lên. đc cột thứ 100 , nghe âm thanh rất kinh và ớn lạnh , nào là tiếng rột roạt ,tiếng hú , tiếng chim , tiếng ve kêu ....

+ sau khi gân tới đỉnh , trời ơi , nghe tiếng chó hết hồn , tưởng chó rừng ~^_^~! nghĩ thầm 3 ng chắc là món ngon cho nó , hic hic ,lấy dao thủ sẵn , ra cắn tau là tau hốt lun , haha , anh MK kêu " ờ mày hốt đi , mấy thằng quân đội trên đây nó nhốt mày lun " , á á sợ rầu nhưng cứ thủ sẵn , leo lên được rồi thì lại gặp khổ nữa , khoảng 20m nữa tới trại nhưng a MK không đi đường xung quanh tản đá mà lại leo lên , úi cha cha , sau khi e leo lên thì e không còn nhất thân mình lên nổi nữa , mệt lúm rầu , hú kêu cứu top trên : " anh ơi cứu e anh ơi tản đá này cao quá , dươi thì không có đường đi , dưới thì không thấy đất , haha , cuối cùng a đồ chảnh sau một hồi lay hoay cũng kiếm được đường qua trong khi 2 thằng ngồi trên tản đá kêu cứu , haha , bị hố rầu , cuối cùng thì phải trèo xún lại , cuối cùng , haha chúng ta đã đên được doanh trại , nhưng chưa tới đỉnh vì đỉnh chính là cây ANTEN của công an, chưa ai chinh phục được chỉ có mấy anh làm ra chúng thì đã chinh phục đc thui , hihi,
TỚI ĐỈNH RỒI CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN LÊN ĐƯỢC ĐỈNH ---> an ủi chính mình , haha ,

và tóp sau thì 11h 30 mới tới , anh em cùng nhau vui mừng nhưng tiếc là không mang sampanh , sau khi ăn ún tí
anh em bắt đầu đi kiếm củi , nguyên đám khoảng 8 ng đi , có anh TÍnh nữa ( cơ động đó , hi ) đi kiếm củi và cúi cùng anh CHU DU thử sức mình để chặt cây , haha, chặt cái cây không nối nên phải bỏ cuộc , haha, cuối cùng lại quay về , trên đường về thấy 1 cái chùm cây khô trên đầu , cuối cùng anh em xách về 1 chùm cây nhỏ xíu , đây là chiến tích của a em , hô hô , chùm cây khô nhỏ xíu xiu , đi 8 thằng , haha,

và cái này mới vui nè : Bác KIẾM chắc nhớ bác đao hay sao ấy và cả devil nữa chắc là xỉn rầu quất 1 chai 500 ml rượu vào , thế là có món PHỞ RƯỢU , ai trong đoàn ăn xong món này cũng xỉn , e ăn xonng là bắt đầu thấy đỏ mặt rầu , phở rượu có cảm giác hơi đắng xíu ,và hăng , ăn tới cổ họng là thấy the the , sau khi ăn , em cùng CHỊ LINH cùng WIN AND SAND đi chụp hình , đang đi bị cây cỏ nó hốt vài cái gai vào người ,đóng dấu vài vết xẹo , thế là ướm máu ngay tay ,

thế là hungvip lại dẫn đường đi tiếp , đề ba trước rầu có a devil cùng a chu du ra cùng , 4 người cùng làm người mẫu để a devil làm photographer , anh CHU DU có vẻ mản nguyện haha , chu du cùng LInh làm vài phát giật gân , vs sự hỗ trợ ánh sáng của hungvip và WinSAND , nói thiệt trong nhóm này em phải nói là những ng hỗ trợ nhóm rất nhiều đó là anh : DEVIL , KIẾM , ĐAO , đồ chảnh , và lonly , chủ top thì hỗ trợ về nội trợ vào buổi tối , hihi ,


tuyên dương: chị đao dễ thương mà đảm đang ghê , sáng sớm đã cố gắng chuẩn bị cho anh em đồ ăn rầu , tuyên dương cái nè , hihi
. anh kiếm thì thấy lên thấy chặt củi khí thế ,tuyên dương anh lun , anh devil không ngại khó khăn chui núp lùm , quăng boom cố gắng cho a em những tấm hình chất lượng cao , anh đồ chảnh thì hỗ trợ em về đèn pin và nước uống , thanks a nhiều , anh lonly :giúp đỡ mọi người đường đi và hậu cần và cho mọi người những tấm ảnh chất lượng vào buổi sáng . chủ top : hỗ trợ mọi người về lương thực và thu chi tiền bạc .

phê bình : trước hết phê bình chủ top tối nhậu cho dữ , hihi, sáng ngủ nướng rầu làm 1 bãi ói trên đỉnh núi , làm cho mọi người không có cafe như chủ top hứa pha :D ,. còn chị linh , em đang làm xế cho chị thì chị lại đi quyến rủ a devil bỏ em nhá , hic hic , phê bình anh đồ chảnh mượn áo chưa trả nhá . hihi, .phê bình anh kiếm ngủ quá nướng , phê bình 2 anh công an không ra tiễn như lời hứa ( chắc khò khò ở trỏng ) và không tắt đèn , hic hic, phê bình con cún hư ăn vụn và đái trên bạc ( amen cho những người sau )

chuyến đi xuống : thì rất muỗi và khó khăn , khó khăn hơn lúc leo nữa , đi rất mệt đường trơn , dốc . em tạm nghỉ tay vì đánh máy mệt quá ih thui , chúc mọi người vui vẻ , và nhớ kumment bầu chọn vs mã số 01 cho bài bình của em nhá , hihi, em iu mọi người và cảm ơn những người đã vì nhóm mà không ngại khó khăn , và người dễ thương nhất trong đoàn và có duyên nhất đó chính là chị nhóc chị đao và chị xuân ( nhìn chị hoa mùa xuân có vẻ mệt mỏi nhưng rất duyên dáng và mạnh mẽ , hihi university internaltional LINCOLN rất hân hạnh làm quen vs university internaltional RMIT ) , đang chờ hình từ máy của của anh devil , lonely và đồ chảnh , chị wind and sand
NHÓC BIN ( HUNGVIP )

so_lonely2002
22-08-2011, 22:22
Đang up ảnh rồi share link cho mọi người, h bận quá vào check dìm hàng thôi..
Mai gửi link.

Lyka
22-08-2011, 22:22
Cảm ơn chủ thớt Nhóc nhé. Nhờ em mà Lynk "đu được hết cây núi Bà"
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3040.jpg
Lynk hok có nhìu ảnh nên chơi 1 phát tới chân luôn

so_lonely2002
22-08-2011, 22:40
Link ảnh đây, mọi người down về nhé.
http://www.mediafire.com/?2earxi7sxc6ns

Dùng soft này join file
http://www.mediafire.com/?8692252b99k33vp
thành file rar giải nén bình thường

Off thứ bẩy phải ko pé? hôm đấy a bận rồi chắc ko đi off vs mọi người được, ăn hộ phần a nhé :)

wind_and_sand
22-08-2011, 22:43
Đọc bài hungvip xong mới biết thủ phạm chế tác món phở rượu, hèn chi 1 trong thủ phạm đó ngồi chén bánh hả hê.

wind_and_sand
22-08-2011, 22:51
[QUOTE=so_lonely2002;429200]Link ảnh đây, mọi người down về nhé.
http://www.mediafire.com/?2earxi7sxc6ns

Đường link này mình vào ko được, lonely xem lai coi sao.

pe_nhoc16
22-08-2011, 22:58
Nhắc tới món đặc sản đêm ấy, Nhóc ớn lạnh... Tối qua về ăn bánh canh, múc được 2 muỗng chợt nhớ tô phở... Rồi rồi, nghỉ ăn luôn!

vantruongvpc
22-08-2011, 23:01
giờ vẫn thấy ghê con khoang đen- khoang trắng.... lúc đó tay mắm phải nó thì.... hổng bít. mô phật... hay là tối có món nứơng(beer)

ChuDu09
22-08-2011, 23:04
Link ảnh đây, mọi người down về nhé.
http://www.mediafire.com/?2earxi7sxc6ns

Dùng soft này join file
http://www.mediafire.com/?8692252b99k33vp
thành file rar giải nén bình thường

Off thứ bẩy phải ko pé? hôm đấy a bận rồi chắc ko đi off vs mọi người được, ăn hộ phần a nhé :)

Bác solonely xem lại link hộ cái, ko có j trong đó hết

hoamùaxuân
22-08-2011, 23:10
giờ vẫn thấy ghê con khoang đen- khoang trắng.... lúc đó tay mắm phải nó thì.... hổng bít. mô phật... hay là tối có món nứơng(beer)
Tối đó ngồi nghe mấy bé công an thủ thỉ, núi Bà Đen rắn nhiều lắm, mà toàn rắn độc ko àh, có con rắn gì (wên mất tên rùi) chuyên phun nọc thôi đã đủ chít người òi, nghĩ đến đoạn về thấy ớn ớn :(

ChuDu09
22-08-2011, 23:14
Ôi cái món phở rượu, ăn rùi vẫn còn nhớ mãi, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tất cả thành viên của đoàn đều phải NHẬU :))
1.Miến Phú Hương biến thành Phở lúc nào ko hay.
2.Phở ko có nước lèo
3.Bánh phở đc ướp bằng rượu 42 độ.
4.Gia vị ko đc nêm nếm trước, mà phải rắc vào và trộn lên
5.Vì đói quá nên ai cũng ăn, đặc biệt có bác Vantruong làm 1 phát đến 2 tô @@

Lyka
22-08-2011, 23:24
xin chào mọi người . có lẽ em chính là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, nhỏ nhất nhưng lì nhất , haha
,em nhận định chuyến đi rất thành công tốt đẹp , đây là chuyến đi leo núi buổi tối đầu tiên của em , lúc trước toàn leo buổi sáng , giờ xin truyền hình trực tiếp lại cho mọi người : sau khi ăn cơm ở dưới chân núi xong , khởi hành tới địa điểm chuẩn bị leo núi , và bắt đầu leo núi vào lúc 6 giờ tối , lúc đầu anh em đi rất sung , nhưng sau khi tới cột thứ gần 30 thì long thể lại bất an - lúc này chỉ còn có a đồ chảnh và a gì đó đeo mắt kính mà mở nhạc ( e quên tên mất tiếu , sr a , đừng ném gạch em ,a men ) , và thế rầu ộp ộp ộp, 1 bãi >-< chắc có lẽ là e ăn quá no , nhưng ói xong là khoẻ kinh khủng , thế rầu anh mắt kính ở lại chờ đoàn 5 ng cuối cùng phía dưới , em cùng a đồ chảnh đi lên tiếp , 2 anh em có lẻ rất là hỉu ý nhau , hehe , 2 anh em đã bàn ra kế hoạch đi 20 bước chân sẽ nghỉ 15 giây , thế là đồ chảnh còn làm hơn em nữa , 2 bãi ( haha , con trai gì íu quá , hhihi)

+ đi tới cột thứ 65 thì 2 anh em thấy 1 cái động bên tay trái thờ ông hổ và ...ai đó ,thế là 2 anh e cùng cầu cho cả đoàn bình yên và có sức khoẻ để chinh phục tiếp ,


sau khi bước từng bước chân , leo từng viên đá ,e cảm thấy rất mệt , giờ xuống cũng không đc , mà lên cũng không đc , anh đồ chảnh có plan là kiếm cục đá nào thẳng xíu anh em mình lấy túi ngủ ra ngủ cho rầu , giờ mệt quá rầu , chắc tại tuổi già sức yếu ấy mừ , hehe , có lẽ em và a đồ chảnh đã tách đoàn khá xa , đoàn trên thì hú không ai nghe , đoàn dưới thì cách khoảng 10 cây cột điện , zui nhất là cảnh a đồ chảnh chiếu đèn từ phía sau em , rầu nói " sao người em bốc khói " . trời ơi : làm hết hồn tưởng đi từ dưới lên mà ng e cháy chứ , sau mới phát hiện đó chính là sương muối , leo được nữa đường thì 2 cái áo của e đã ướt sũng và cái nón thì liên tục chảy nước , đi có vẻ choáng , có lẽ như bị tuột huyết áp hay gì đó , mắt em không còn nhìn thấy đường vì đèn pin quá cùi bắp ( hàng EO ĐI mà , viết tắt là LD , đọc là lề đường á ,hì hì ) chân đã mệt nhoài , và cảm thấy nhứt mỏi , và đói bụng , vì đã ói 1 bãi haha , tiếp tục chinh phục , sau khi 2 anh em chụp hình ở 1 phong cảnh rất đẹp

+ đi tới cột thứ 80 mấy thì thấy 1 bà quan âm : cầu tiếp

+ và đợi mọi ng lên thì ông đồ chảnh ói nữa , trời ơi , gúm qué , bùn ngủ và đói , típ tục lên đường và nghỉ mệt , lên kế hoạch là đợi top sau lên , sau khi top sau đã lên nhập đoàn cùng thì ,lại tách nhóm 3 người : anh mắt kính , em và đồ chảnh lại lên đường . mệt chết đi được anh mắt kinh (kí hiệu MK ) cứ hối hoài , 2 anh em đi hết nổi rầu , công nhận a MK đó khoẻ thiệt , 3 ng đi 2 cây cột điện là nghỉ mệt , vì đuối chân quá , chân mún căng cơ lên rầu vì lúc phía dưới quên khởi động , và cuối cùng cũng leo lên. đc cột thứ 100 , nghe âm thanh rất kinh và ớn lạnh , nào là tiếng rột roạt ,tiếng hú , tiếng chim , tiếng ve kêu ....

+ sau khi gân tới đỉnh , trời ơi , nghe tiếng chó hết hồn , tưởng chó rừng ~^_^~! nghĩ thầm 3 ng chắc là món ngon cho nó , hic hic ,lấy dao thủ sẵn , ra cắn tau là tau hốt lun , haha , anh MK kêu " ờ mày hốt đi , mấy thằng quân đội trên đây nó nhốt mày lun " , á á sợ rầu nhưng cứ thủ sẵn , leo lên được rồi thì lại gặp khổ nữa , khoảng 20m nữa tới trại nhưng a MK không đi đường xung quanh tản đá mà lại leo lên , úi cha cha , sau khi e leo lên thì e không còn nhất thân mình lên nổi nữa , mệt lúm rầu , hú kêu cứu top trên : " anh ơi cứu e anh ơi tản đá này cao quá , dươi thì không có đường đi , dưới thì không thấy đất , haha , cuối cùng a đồ chảnh sau một hồi lay hoay cũng kiếm được đường qua trong khi 2 thằng ngồi trên tản đá kêu cứu , haha , bị hố rầu , cuối cùng thì phải trèo xún lại , cuối cùng , haha chúng ta đã đên được doanh trại , nhưng chưa tới đỉnh vì đỉnh chính là cây ANTEN của công an, chưa ai chinh phục được chỉ có mấy anh làm ra chúng thì đã chinh phục đc thui , hihi,
TỚI ĐỈNH RỒI CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN LÊN ĐƯỢC ĐỈNH ---> an ủi chính mình , haha ,

và tóp sau thì 11h 30 mới tới , anh em cùng nhau vui mừng nhưng tiếc là không mang sampanh , sau khi ăn ún tí
anh em bắt đầu đi kiếm củi , nguyên đám khoảng 8 ng đi , có anh TÍnh nữa ( cơ động đó , hi ) đi kiếm củi và cúi cùng anh CHU DU thử sức mình để chặt cây , haha, chặt cái cây không nối nên phải bỏ cuộc , haha, cuối cùng lại quay về , trên đường về thấy 1 cái chùm cây khô trên đầu , cuối cùng anh em xách về 1 chùm cây nhỏ xíu , đây là chiến tích của a em , hô hô , chùm cây khô nhỏ xíu xiu , đi 8 thằng , haha,

và cái này mới vui nè : Bác KIẾM chắc nhớ bác đao hay sao ấy và cả devil nữa chắc là xỉn rầu quất 1 chai 500 ml rượu vào , thế là có món PHỞ RƯỢU , ai trong đoàn ăn xong món này cũng xỉn , e ăn xonng là bắt đầu thấy đỏ mặt rầu , phở rượu có cảm giác hơi đắng xíu ,và hăng , ăn tới cổ họng là thấy the the , sau khi ăn , em cùng CHỊ LINH cùng WIN AND SAND đi chụp hình , đang đi bị cây cỏ nó hốt vài cái gai vào người ,đóng dấu vài vết xẹo , thế là ướm máu ngay tay ,

thế là hungvip lại dẫn đường đi tiếp , đề ba trước rầu có a devil cùng a chu du ra cùng , 4 người cùng làm người mẫu để a devil làm photographer , anh CHU DU có vẻ mản nguyện haha , chu du cùng LInh làm vài phát giật gân , vs sự hỗ trợ ánh sáng của hungvip và WinSAND , nói thiệt trong nhóm này em phải nói là những ng hỗ trợ nhóm rất nhiều đó là anh : DEVIL , KIẾM , ĐAO , đồ chảnh , và lonly , chủ top thì hỗ trợ về nội trợ vào buổi tối , hihi ,


tuyên dương: chị đao dễ thương mà đảm đang ghê , sáng sớm đã cố gắng chuẩn bị cho anh em đồ ăn rầu , tuyên dương cái nè , hihi
. anh kiếm thì thấy lên thấy chặt củi khí thế ,tuyên dương anh lun , anh devil không ngại khó khăn chui núp lùm , quăng boom cố gắng cho a em những tấm hình chất lượng cao , anh đồ chảnh thì hỗ trợ em về đèn pin và nước uống , thanks a nhiều , anh lonly :giúp đỡ mọi người đường đi và hậu cần và cho mọi người những tấm ảnh chất lượng vào buổi sáng . chủ top : hỗ trợ mọi người về lương thực và thu chi tiền bạc .

phê bình : trước hết phê bình chủ top tối nhậu cho dữ , hihi, sáng ngủ nướng rầu làm 1 bãi ói trên đỉnh núi , làm cho mọi người không có cafe như chủ top hứa pha :D ,. còn chị linh , em đang làm xế cho chị thì chị lại đi quyến rủ a devil bỏ em nhá , hic hic , phê bình anh đồ chảnh mượn áo chưa trả nhá . hihi, .phê bình anh kiếm ngủ quá nướng , phê bình 2 anh công an không ra tiễn như lời hứa ( chắc khò khò ở trỏng ) và không tắt đèn , hic hic, phê bình con cún hư ăn vụn và đái trên bạc ( amen cho những người sau )

chuyến đi xuống : thì rất muỗi và khó khăn , khó khăn hơn lúc leo nữa , đi rất mệt đường trơn , dốc . em tạm nghỉ tay vì đánh máy mệt quá ih thui , chúc mọi người vui vẻ , và nhớ kumment bầu chọn vs mã số 01 cho bài bình của em nhá , hihi, em iu mọi người và cảm ơn những người đã vì nhóm mà không ngại khó khăn , và người dễ thương nhất trong đoàn và có duyên nhất đó chính là chị nhóc chị đao và chị xuân ( nhìn chị hoa mùa xuân có vẻ mệt mỏi nhưng rất duyên dáng và mạnh mẽ , hihi university internaltional LINCOLN rất hân hạnh làm quen vs university internaltional RMIT ) , đang chờ hình từ máy của của anh devil , lonely và đồ chảnh , chị wind and sand
NHÓC BIN ( HUNGVIP )
SORRY VIP nhìu nha. Tâm trạng đón xe chuyến cuối cùng thì em sẽ hỉu giùm chị??? hihihiih

hoamùaxuân
22-08-2011, 23:24
Ôi cái món phở rượu, ăn rùi vẫn còn nhớ mãi, có lẽ đây là lần đầu tiên mà tất cả thành viên của đoàn đều phải NHẬU :))
5.Vì đói quá nên ai cũng ăn, đặc biệt có bác Vantruong làm 1 phát đến 2 tô @@
Đính chính lại nhá, tớ vừa được phát tô phở là ngửi thấy mùi kì kì rùi, đưa một cọng phở nhấm nháp là thấy đắng đắng rùi, thắc mắc hỏi thì lúc đó nhiều người cũng như mình mà chưa nói. Bấm bụng nghĩ phải ráng ăn để khỏi phụ lòng đầu bếp nhiệt tình và bạn nào vất vả vác phở + thịt bò lên tận đỉnh núi để nấu, nhưng mà khó.... khó ngửi, khó nuốt quá(NO) xin lỗi các bạn vậy, mình đành ăn xúc xích thôi hehe. Vậy mà có người ăn hết cả tổ rồi vẫn chưa bít là PHỞ RƯỢU đấy ( dễ ăn thấy sợ :)) )

wind_and_sand
22-08-2011, 23:25
Thật khâm phục bác Vân Trường.Kết quả là bác í ngủ lun tới sáng.:D

vantruongvpc
22-08-2011, 23:28
Tối đó ngồi nghe mấy bé công an thủ thỉ, núi Bà Đen rắn nhiều lắm, mà toàn rắn độc ko àh, có con rắn gì (wên mất tên rùi) chuyên phun nọc thôi đã đủ chít người òi, nghĩ đến đoạn về thấy ớn ớn :(
Chắc là "chị" Cạp Nia bò ngang ngay trước mặt mình. Thấy mình "độp chai" nên chị ấy bò qua lun. Chỉ sợ lúc đêm tối thôi, chứ lúc xuống thì.... chạy nhanh đi

@all: lần đầu hành xác thế cũng hên. xơi rượu trước rồi đi ngẩu đỡ phải nhậu đợt 2 á (bít đâu ko có 2 tô đó mà chờ 2 chai kia lại ... nhả "cháo" xuống võng dưới thì ôm đầu máu):LL

ChuDu09
22-08-2011, 23:28
Đính chính lại nhá, tớ vừa được phát tô phở là ngửi thấy mùi kì kì rùi, đưa một cọng phở nhấm nháp là thấy đắng đắng rùi, thắc mắc hỏi thì lúc đó nhiều người cũng như mình mà chưa nói. Bấm bụng nghĩ phải ráng ăn để khỏi phụ lòng đầu bếp nhiệt tình và bạn nào vất vả vác phở + thịt bò lên tận đỉnh núi để nấu, nhưng mà khó.... khó ngửi, khó nuốt quá(NO) xin lỗi các bạn vậy, mình đành ăn xúc xích thôi hehe. Vậy mà có người ăn hết cả tổ rồi vẫn chưa bít là PHỞ RƯỢU đấy ( dễ ăn thấy sợ :)) )

Kết quả là 1 nồi cám heo thì phải @@

hoamùaxuân
22-08-2011, 23:32
Chắc là "chị" Cạp Nia bò ngang ngay trước mặt mình. Thấy mình "độp chai" nên chị ấy bò qua lun. Chỉ sợ lúc đêm tối thôi, chứ lúc xuống thì.... chạy nhanh đi
Sai ời, em trắng đen của anh còn hiền lắm, em này có tên rắn hổ... gì ấy, khác hổ mang ở chổ ko bành mang thôi, nhưng có độc chiêu phun nọc ko cần cắn hehe

ChuDu09
22-08-2011, 23:34
Ôi mục tiêu gà 42 kg của mình nay còn đâu - cũng vì e mà a có ý chí chinh phục Bà Đen (wait)

hoamùaxuân
22-08-2011, 23:36
Ôi mục tiêu gà 42 kg của mình nay còn đâu - cũng vì e mà a có ý chí chinh phục Bà Đen (wait)
Đã nói sai số 8kg đi mà ko chịu, cứ mơ mộng đâu đâu ko hà :))

vantruongvpc
22-08-2011, 23:45
Sai ời, em trắng đen của anh còn hiền lắm, em này có tên rắn hổ... gì ấy, khác hổ mang ở chổ ko bành mang thôi, nhưng có độc chiêu phun nọc ko cần cắn hehe
nó là em này nè Hoa ơi:
http://i41.servimg.com/u/f41/13/11/90/30/c7841p10.jpg

bngbongbay
22-08-2011, 23:48
Mình đi núi bà đen cùng gia đình nhiều lần rồi nhưng chưa từng nghĩ là leo lên tới đỉnh như vậy đâu.Một cảm giác thật ...YOMOST măc dù người đau ê ẩm....sau chuyến đi, mình nhận ra được nhiều điều,mình có thêm nhiêu người bạn và thêm nhiều kỷ niệm để nhớ Cám ơn nhoc và mọi người trong đoàn nhiều nhiều nha...
mình là tuyệt tình đao nà....hihi

smalldevil81
22-08-2011, 23:56
Hùng vip và wind and sand+ ui, a ko có tham gia nấu món phở rượu hi hi . Hình đang đc up lên web trung gian sẽ nhanh chóng lên hồi ức . Riêng của bé link và ChuDu thì còn chờ kết wa bên ChuDu :D mới up hình .

ChuDu09
23-08-2011, 00:11
Hùng vip và wind and sand+ ui, a ko có tham gia nấu món phở rượu hi hi . Hình đang đc up lên web trung gian sẽ nhanh chóng lên hồi ức. Riêng của bé link và ChuDu thì còn chờ kết wa bên ChuDu :D mới up hình .

Kiểu này gây khó dễ đây mà, ng ta diễn quá đạt cho a tác nghiệp rùi muh. Khó kiếm cặp đôi nào diễn ăn ý vậy đâu, koi bộ a nên si nghĩ lại (beer)

wind_and_sand
23-08-2011, 00:21
Kiểu này gây khó dễ đây mà, ng ta diễn quá đạt cho a tác nghiệp rùi muh. Khó kiếm cặp đôi nào diễn ăn ý vậy đâu, koi bộ a nên si nghĩ lại (beer)
kiểu này chắc là Chudu ko phục hồi được rồi :D

jetlif85
23-08-2011, 00:35
Chào mọi người, ê ẩm cả người nguyên ngày nay giờ mới lên điểm danh cùng mọi người (chưa gì đã đc 10 pages, anh tài đã hội tụ đầy đủ).
Chuyến này mà không có Hoamuaxuan cổ vũ lẫn thúc ép từ cột điện số 20 thì wind and sand có bạn đồng hành đi xuống rồi. Nghĩ lại mới thấy sức để hoamuaxuan khuyến khích mình tiếp tục hành trình còn mệt hơn là để lên đỉnh, hoamuaxuan nhỉ! Cảm ơn cô giáo nhiều ơi là nhiều nhé :L
Cảm ơn nhóc lần đầu làm chủ thớt nhưng công tác hậu cần rất là chu đáo, mọi người ai cũng có ly và tô được gắn tên riêng (điểm 10 cho sự chu đáo và chi tiết của nhóc (c)
@ Chudu: cảm ơn Chudu đã làm xế cho ôm hơi bị rắc rối này nha. Lần nào cũng bắt dừng giữa chừng, lần này bonus thêm chuyến tìm chợ trong mưa :) cảm ơn xế tốt nhé!
To me: lần đầu tiên biết di chuyển bằng 5 chi là gì :(

smalldevil81
23-08-2011, 01:24
Hình ảnh tươi cười của nhóm cuối khi ở cột thứ hai mươi mấy :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2963.jpg

Lúc này nếu mình nhớ khôg lầm là cột thứ bảy tư thì phải, nhưng anh chàng đẹp zai Thiên ấn vẫn rất còn sung nhưng cười hết nổi :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2964.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2965.jpg

Làm duyên với pé nhóc và ChuDU :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2966.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2968.jpg

Cột mộc thứ 100 :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2969.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2970.jpg

smalldevil81
23-08-2011, 01:37
Giúp các bạn nữ nhóm bếp :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2976.jpg

Xế ham hố của pé Nhóc :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2977.jpg

Cách chế biến món phở rươu như thế nào hãy hỏi anh chàng này sẽ rõ :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2978.jpg

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2983.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2984.jpg

Lyka
23-08-2011, 06:25
Kiểu này gây khó dễ đây mà, ng ta diễn quá đạt cho a tác nghiệp rùi muh. Khó kiếm cặp đôi nào diễn ăn ý vậy đâu, koi bộ a nên si nghĩ lại (beer)
Anh xìmon xấu tính. Cả buổi tồi khóc lóc mà hok được gì. Người ta nâng cao tay nghề mà hok chịu cám ơn mà dằng này...

so_lonely2002
23-08-2011, 07:09
Okie, bị lỗi upload, để upload lại, trưa gửi link cho mọi người

Lyka
23-08-2011, 07:45
Kết quả là 1 nồi cám heo thì phải @@
Chả phải Lynk có 1 seri ảnh của Chudu về món anh8 này ah, cũng ra trò đấy chứ?

ChuDu09
23-08-2011, 08:26
Hình ảnh tươi cười của nhóm cuối khi ở cột thứ hai mươi mấy :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2963.jpg


Một nụ cười để động viên nhau, hãy cố lên nào, sắp đến đỉnh rồi (^.^)

so_lonely2002
23-08-2011, 08:29
Link mới nè mọi người
http://www.mediafire.com/?2earxi7sxc6ns

vantruongvpc
23-08-2011, 09:02
Chả phải Lynk có 1 seri ảnh của Chudu về món anh8 này ah, cũng ra trò đấy chứ?
Volink ơi cho a chuộc seri hình a ở máy e đi! Ngoan nào a thương(wait)

thien.an
23-08-2011, 09:18
Giúp các bạn nữ nhóm bếp :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2976.jpg


K phải đâu, đang xông khói các bạn bên trong chòi để tối có món cải thiện á :)) nghe đồn có rắn, có chó để cải thiện mà lên không vơ được miếng nào đành kiếm người xông khói zậy :]]



Từ trên đỉnh núi nhìn xuống :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2983.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2984.jpg


Đây là động lực lớn lớn nhất để nhóm cuối đi lên :) cứ mỗi lần nghỉ là nhìn xuống dưới, tìm tòa nhà bitexco, tìm biển ba động, vũng tàu ... =))

hungg0203vip
23-08-2011, 09:52
https://i41.servimg.com/u/f41/13/11/90/30/c7841p10.jpg
chú rắn này có vẻ rất là đáng iu, và không biết sao chủ nhân tấm hình này không hốt em nó về làm kỹ niệm nhỉ , hi

ĐANG ĐỢI ĐỒ CHẢNH POSS HÌNH LÊN CHO ANH EM NÈ

hungg0203vip
23-08-2011, 09:55
poss lại cho mọi ng ấn nút bình chọn mã số 01 nèo :D hehe
xin chào mọi người . có lẽ em chính là thành viên nhỏ nhất trong đoàn, nhỏ nhất nhưng lì nhất , haha
,em nhận định chuyến đi rất thành công tốt đẹp , đây là chuyến đi leo núi buổi tối đầu tiên của em , lúc trước toàn leo buổi sáng , giờ xin truyền hình trực tiếp lại cho mọi người : sau khi ăn cơm ở dưới chân núi xong , khởi hành tới địa điểm chuẩn bị leo núi , và bắt đầu leo núi vào lúc 6 giờ tối , lúc đầu anh em đi rất sung , nhưng sau khi tới cột thứ gần 30 thì long thể lại bất an - lúc này chỉ còn có a đồ chảnh và a gì đó đeo mắt kính mà mở nhạc ( e quên tên mất tiếu , sr a , đừng ném gạch em ,a men ) , và thế rầu ộp ộp ộp, 1 bãi >-< chắc có lẽ là e ăn quá no , nhưng ói xong là khoẻ kinh khủng , thế rầu anh mắt kính ở lại chờ đoàn 5 ng cuối cùng phía dưới , em cùng a đồ chảnh đi lên tiếp , 2 anh em có lẻ rất là hỉu ý nhau , hehe , 2 anh em đã bàn ra kế hoạch đi 20 bước chân sẽ nghỉ 15 giây , thế là đồ chảnh còn làm hơn em nữa , 2 bãi ( haha , con trai gì íu quá , hhihi)

+ đi tới cột thứ 65 thì 2 anh em thấy 1 cái động bên tay trái thờ ông hổ và ...ai đó ,thế là 2 anh e cùng cầu cho cả đoàn bình yên và có sức khoẻ để chinh phục tiếp ,


sau khi bước từng bước chân , leo từng viên đá ,e cảm thấy rất mệt , giờ xuống cũng không đc , mà lên cũng không đc , anh đồ chảnh có plan là kiếm cục đá nào thẳng xíu anh em mình lấy túi ngủ ra ngủ cho rầu , giờ mệt quá rầu , chắc tại tuổi già sức yếu ấy mừ , hehe , có lẽ em và a đồ chảnh đã tách đoàn khá xa , đoàn trên thì hú không ai nghe , đoàn dưới thì cách khoảng 10 cây cột điện , zui nhất là cảnh a đồ chảnh chiếu đèn từ phía sau em , rầu nói " sao người em bốc khói " . trời ơi : làm hết hồn tưởng đi từ dưới lên mà ng e cháy chứ , sau mới phát hiện đó chính là sương muối , leo được nữa đường thì 2 cái áo của e đã ướt sũng và cái nón thì liên tục chảy nước , đi có vẻ choáng , có lẽ như bị tuột huyết áp hay gì đó , mắt em không còn nhìn thấy đường vì đèn pin quá cùi bắp ( hàng EO ĐI mà , viết tắt là LD , đọc là lề đường á ,hì hì ) chân đã mệt nhoài , và cảm thấy nhứt mỏi , và đói bụng , vì đã ói 1 bãi haha , tiếp tục chinh phục , sau khi 2 anh em chụp hình ở 1 phong cảnh rất đẹp

+ đi tới cột thứ 80 mấy thì thấy 1 bà quan âm : cầu tiếp

+ và đợi mọi ng lên thì ông đồ chảnh ói nữa , trời ơi , gúm qué , bùn ngủ và đói , típ tục lên đường và nghỉ mệt , lên kế hoạch là đợi top sau lên , sau khi top sau đã lên nhập đoàn cùng thì ,lại tách nhóm 3 người : anh mắt kính , em và đồ chảnh lại lên đường . mệt chết đi được anh mắt kinh (kí hiệu MK ) cứ hối hoài , 2 anh em đi hết nổi rầu , công nhận a MK đó khoẻ thiệt , 3 ng đi 2 cây cột điện là nghỉ mệt , vì đuối chân quá , chân mún căng cơ lên rầu vì lúc phía dưới quên khởi động , và cuối cùng cũng leo lên. đc cột thứ 100 , nghe âm thanh rất kinh và ớn lạnh , nào là tiếng rột roạt ,tiếng hú , tiếng chim , tiếng ve kêu ....

+ sau khi gân tới đỉnh , trời ơi , nghe tiếng chó hết hồn , tưởng chó rừng ~^_^~! nghĩ thầm 3 ng chắc là món ngon cho nó , hic hic ,lấy dao thủ sẵn , ra cắn tau là tau hốt lun , haha , anh MK kêu " ờ mày hốt đi , mấy thằng quân đội trên đây nó nhốt mày lun " , á á sợ rầu nhưng cứ thủ sẵn , leo lên được rồi thì lại gặp khổ nữa , khoảng 20m nữa tới trại nhưng a MK không đi đường xung quanh tản đá mà lại leo lên , úi cha cha , sau khi e leo lên thì e không còn nhất thân mình lên nổi nữa , mệt lúm rầu , hú kêu cứu top trên : " anh ơi cứu e anh ơi tản đá này cao quá , dươi thì không có đường đi , dưới thì không thấy đất , haha , cuối cùng a đồ chảnh sau một hồi lay hoay cũng kiếm được đường qua trong khi 2 thằng ngồi trên tản đá kêu cứu , haha , bị hố rầu , cuối cùng thì phải trèo xún lại , cuối cùng , haha chúng ta đã đên được doanh trại , nhưng chưa tới đỉnh vì đỉnh chính là cây ANTEN của công an, chưa ai chinh phục được chỉ có mấy anh làm ra chúng thì đã chinh phục đc thui , hihi,
TỚI ĐỈNH RỒI CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI ĐẦU TIÊN LÊN ĐƯỢC ĐỈNH ---> an ủi chính mình , haha ,

và tóp sau thì 11h 30 mới tới , anh em cùng nhau vui mừng nhưng tiếc là không mang sampanh , sau khi ăn ún tí
anh em bắt đầu đi kiếm củi , nguyên đám khoảng 8 ng đi , có anh TÍnh nữa ( cơ động đó , hi ) đi kiếm củi và cúi cùng anh CHU DU thử sức mình để chặt cây , haha, chặt cái cây không nối nên phải bỏ cuộc , haha, cuối cùng lại quay về , trên đường về thấy 1 cái chùm cây khô trên đầu , cuối cùng anh em xách về 1 chùm cây nhỏ xíu , đây là chiến tích của a em , hô hô , chùm cây khô nhỏ xíu xiu , đi 8 thằng , haha,

và cái này mới vui nè : Bác KIẾM chắc nhớ bác đao hay sao ấy và cả devil nữa chắc là xỉn rầu quất 1 chai 500 ml rượu vào , thế là có món PHỞ RƯỢU , ai trong đoàn ăn xong món này cũng xỉn , e ăn xonng là bắt đầu thấy đỏ mặt rầu , phở rượu có cảm giác hơi đắng xíu ,và hăng , ăn tới cổ họng là thấy the the , sau khi ăn , em cùng CHỊ LINH cùng WIN AND SAND đi chụp hình , đang đi bị cây cỏ nó hốt vài cái gai vào người ,đóng dấu vài vết xẹo , thế là ướm máu ngay tay ,

thế là hungvip lại dẫn đường đi tiếp , đề ba trước rầu có a devil cùng a chu du ra cùng , 4 người cùng làm người mẫu để a devil làm photographer , anh CHU DU có vẻ mản nguyện haha , chu du cùng LInh làm vài phát giật gân , vs sự hỗ trợ ánh sáng của hungvip và WinSAND , nói thiệt trong nhóm này em phải nói là những ng hỗ trợ nhóm rất nhiều đó là anh : DEVIL , KIẾM , ĐAO , đồ chảnh , và lonly , chủ top thì hỗ trợ về nội trợ vào buổi tối , hihi ,


tuyên dương: chị đao dễ thương mà đảm đang ghê , sáng sớm đã cố gắng chuẩn bị cho anh em đồ ăn rầu , tuyên dương cái nè , hihi
. anh kiếm thì thấy lên thấy chặt củi khí thế ,tuyên dương anh lun , anh devil không ngại khó khăn chui núp lùm , quăng boom cố gắng cho a em những tấm hình chất lượng cao , anh đồ chảnh thì hỗ trợ em về đèn pin và nước uống , thanks a nhiều , anh lonly :giúp đỡ mọi người đường đi và hậu cần và cho mọi người những tấm ảnh chất lượng vào buổi sáng . chủ top : hỗ trợ mọi người về lương thực và thu chi tiền bạc .

phê bình : trước hết phê bình chủ top tối nhậu cho dữ , hihi, sáng ngủ nướng rầu làm 1 bãi ói trên đỉnh núi , làm cho mọi người không có cafe như chủ top hứa pha ,. còn chị linh , em đang làm xế cho chị thì chị lại đi quyến rủ a devil bỏ em nhá , hic hic , phê bình anh đồ chảnh mượn áo chưa trả nhá . hihi, .phê bình anh kiếm ngủ quá nướng , phê bình 2 anh công an không ra tiễn như lời hứa ( chắc khò khò ở trỏng ) và không tắt đèn , hic hic, phê bình con cún hư ăn vụn và đái trên bạc ( amen cho những người sau )

chuyến đi xuống : thì rất muỗi và khó khăn , khó khăn hơn lúc leo nữa , đi rất mệt đường trơn , dốc . em tạm nghỉ tay vì đánh máy mệt quá ih thui , chúc mọi người vui vẻ , và nhớ kumment bầu chọn vs mã số 01 cho bài bình của em nhá , hihi, em iu mọi người và cảm ơn những người đã vì nhóm mà không ngại khó khăn , và người dễ thương nhất trong đoàn và có duyên nhất đó chính là chị nhóc chị đao và chị xuân ( nhìn chị hoa mùa xuân có vẻ mệt mỏi nhưng rất duyên dáng và mạnh mẽ , hihi university internaltional LINCOLN rất hân hạnh làm quen vs university internaltional RMIT ) , đang chờ hình từ máy của của anh devil , lonely và đồ chảnh , chị wind and sand
NHÓC BIN ( HUNGVIP )

hungg0203vip
23-08-2011, 09:59
Đang có 8 người xem topic này (4 thành viên và 4 khách)

hungg0203vip
pe_nhoc16
vantruongvpc
Vô Tình Kiếm

pe_nhoc16
23-08-2011, 10:07
Chiều qua lượn xe uống cafe, mở cốp xe đổ xăng mới thấy còn bịch bánh Choco Pie. Để hôm đi off, share cho mọi người chớ giờ đang rất-cố-gắng-kiềm-chế để mấy em nó còn nguyên vẹn ^^.
Chuyến đi này, Nhóc muội ngộ ra được 1 chân lý dù đã được chứng minh từ ngàn năm qua-vẫn cảm thấy "hơi khó chấp nhận", ấy là "cái tên không làm nên con người", cụ thể là:
- Ku Hùng kêu VIP vậy mà chạy rớt đoàn ít nhất 3 lần, vừa đi cứ phải ngoái nhìn em nó, sợ lại lạc lối nơi nào.
- Vô Tình Kiếm dắt theo Tuyệt Tình Đao ngao du, cứ ngỡ tiêu diêu tự tại vậy mà... vẫn quan tâm đến thế sự, ra tay trượng nghĩa (nào có vô tình đâu huynh Kiếm nhỉ!)
- Tuyệt Tình Đao nghe giang hồ đồn cực công dung ngôn hạnh, haiz, ước gì Nhóc muội được như tỷ ấy >"<.
- Wind_and_sand lại cứ như tản đá cứ đòi lăn xuống (cây số 5 thì phải)

hungg0203vip
23-08-2011, 10:48
Chiều qua lượn xe uống cafe, mở cốp xe đổ xăng mới thấy còn bịch bánh Choco Pie. Để hôm đi off, share cho mọi người chớ giờ đang rất-cố-gắng-kiềm-chế để mấy em nó còn nguyên vẹn ^^.
Chuyến đi này, Nhóc muội ngộ ra được 1 chân lý dù đã được chứng minh từ ngàn năm qua-vẫn cảm thấy "hơi khó chấp nhận", ấy là "cái tên không làm nên con người", cụ thể là:
- Ku Hùng kêu VIP vậy mà chạy rớt đoàn ít nhất 3 lần, vừa đi cứ phải ngoái nhìn em nó, sợ lại lạc lối nơi nào.
- Vô Tình Kiếm dắt theo Tuyệt Tình Đao ngao du, cứ ngỡ tiêu diêu tự tại vậy mà... vẫn quan tâm đến thế sự, ra tay trượng nghĩa (nào có vô tình đâu huynh Kiếm nhỉ!)
- Tuyệt Tình Đao nghe giang hồ đồn cực công dung ngôn hạnh, haiz, ước gì Nhóc muội được như tỷ ấy >"<.
- Wind_and_sand lại cứ như tản đá cứ đòi lăn xuống (cây số 5 thì phải)

đâu phải là e chạy chậm đâu, tại vì không mang theo cavet chạy sợ thấy mồ , chứ thường tốc độ e chậm nhất là 70 ko ah , còn lúc về bị rơi đoàn là do bánh xe (tổ cha đứa nèo xì ) xì xẹp lép , không bôm sao đi , hic hic,
+ lêu lêu chị nhóc ói trên đỉnh núi , hehe ,

ChuDu09
23-08-2011, 10:49
Chiều qua lượn xe uống cafe, mở cốp xe đổ xăng mới thấy còn bịch bánh Choco Pie. Để hôm đi off, share cho mọi người chớ giờ đang rất-cố-gắng-kiềm-chế để mấy em nó còn nguyên vẹn ^^.
Chuyến đi này, Nhóc muội ngộ ra được 1 chân lý dù đã được chứng minh từ ngàn năm qua-vẫn cảm thấy "hơi khó chấp nhận", ấy là "cái tên không làm nên con người", cụ thể là:
- Ku Hùng kêu VIP vậy mà chạy rớt đoàn ít nhất 3 lần, vừa đi cứ phải ngoái nhìn em nó, sợ lại lạc lối nơi nào.
- Vô Tình Kiếm dắt theo Tuyệt Tình Đao ngao du, cứ ngỡ tiêu diêu tự tại vậy mà... vẫn quan tâm đến thế sự, ra tay trượng nghĩa (nào có vô tình đâu huynh Kiếm nhỉ!)
- Tuyệt Tình Đao nghe giang hồ đồn cực công dung ngôn hạnh, haiz, ước gì Nhóc muội được như tỷ ấy >"<.
- Wind_and_sand lại cứ như tản đá cứ đòi lăn xuống (cây số 5 thì phải)

Wind_and_sand mà lăn xuống thì sau này trên đỉnh Bà Đen sẽ có chùa Bà Lộc ^.^

pe_nhoc16
23-08-2011, 11:05
Ku Hùng phải hiểu cho chị, món gì ngon phải nhấm nháp từ từ mới cảm nhận được cái riêng của nó... Đằng này, chị gặp 1 lúc mấy anh "trai đẹp": Thien.an, Tuấn - Thành (công an), thì hỏi sao không bị bội thực cho được, cái này gọi là "say đẹp" đó. Đến bay giờ vẫn còn tiếc, biết vậy đừng quá chén thì có lẽ bây giờ... mọi chuyện đã khác ^^

wind_and_sand
23-08-2011, 11:24
Ku Hùng phải hiểu cho chị, món gì ngon phải nhấm nháp từ từ mới cảm nhận được cái riêng của nó... Đằng này, chị gặp 1 lúc mấy anh "trai đẹp": Thien.an, Tuấn - Thành (công an), thì hỏi sao không bị bội thực cho được, cái này gọi là "say đẹp" đó. Đến bay giờ vẫn còn tiếc, biết vậy đừng quá chén thì có lẽ bây giờ... mọi chuyện đã khác ^^
Tại em mà chị hụt món cafe sữa sáng sớm trên đỉnh Bà Đen hichic

thien.an
23-08-2011, 11:28
đâu phải là e chạy chậm đâu, tại vì không mang theo cavet chạy sợ thấy mồ , chứ thường tốc độ e chậm nhất là 70 ko ah , còn lúc về bị rơi đoàn là do bánh xe (tổ cha đứa nèo xì ) xì xẹp lép , không bôm sao đi , hic hic,
+ lêu lêu chị nhóc ói trên đỉnh núi , hehe ,

:]] A chạy còn không thèm mang bằng lái luôn chứ nói j` cavet xe, giấy tờ toàn thân chỉ có mỗi cái Thẻ SV hết hạn sử dụng thôi, chạy theo đoàn cứ việc đu theo dẫn đoàn, thấy nó chậm thì chậm, có nhanh thì nhanh :)

@Nhóc: Biết ói trên đỉnh thì ói ngay dưới chân núi đi cho rồi, cất công mang lên rồi không giữ lại đc xí nào trong bụng =))

thien.an
23-08-2011, 11:29
Ku Hùng phải hiểu cho chị, món gì ngon phải nhấm nháp từ từ mới cảm nhận được cái riêng của nó... Đằng này, chị gặp 1 lúc mấy anh "trai đẹp": Thien.an, Tuấn - Thành (công an), thì hỏi sao không bị bội thực cho được, cái này gọi là "say đẹp" đó. Đến bay giờ vẫn còn tiếc, biết vậy đừng quá chén thì có lẽ bây giờ... mọi chuyện đã khác ^^

Uống vô xong mình cũng không biết gì luôn, nhưng mà có ai khen đẹp chai là like mạnh thôi ;)

vantruongvpc
23-08-2011, 11:37
Người ta đánh giấu trên đó.... Kiếm ói dzô người nhóc đó=))

Vô Tình Kiếm
23-08-2011, 11:38
Ku Hùng phải hiểu cho chị, món gì ngon phải nhấm nháp từ từ mới cảm nhận được cái riêng của nó... Đằng này, chị gặp 1 lúc mấy anh "trai đẹp": Thien.an, Tuấn - Thành (công an), thì hỏi sao không bị bội thực cho được, cái này gọi là "say đẹp" đó. Đến bay giờ vẫn còn tiếc, biết vậy đừng quá chén thì có lẽ bây giờ... mọi chuyện đã khác ^^
Hic, nhóc say chai đẹp hay say chai rượu mà lúc ngủ cứ rúc vào anh vậy nhóc, hic hic

pe_nhoc16
23-08-2011, 11:52
Hic, nhóc say chai đẹp hay say chai rượu mà lúc ngủ cứ rúc vào anh vậy nhóc, hic hic
Bởi bỏ lỡ những món ngon không được thưởng thức trọn vẹn nên Nhóc muội đành tìm... sự an ủi nơi huynh Kiếm, ai dè không nuốt nổi nên đành ói ra, chớ Nhóc nào muốn thế. Chứng tỏ huynh Kiếm cũng "đẹp trai" chớ bộ - một vẻ đẹp càng tìm-càng ẩn (c)

Lyka
23-08-2011, 11:55
Giúp các bạn nữ nhóm bếp :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2976.jpg

Xế ham hố của pé Nhóc :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2977.jpg

Cách chế biến món phở rươu như thế nào hãy hỏi anh chàng này sẽ rõ :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2978.jpg

Từ trên đỉnh núi nhìn xuống :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2983.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2984.jpg
Cảnh đêm đẹp thật.

hungg0203vip
23-08-2011, 12:02
formation

Đang có 11 người xem topic này (7 thành viên và 4 khách)

hungg0203vip
Vô Tình Kiếm
k_hdng
wind_and_sand+
ChuDu09
smalldevil81+
thien.an

có ai alo vs đồ chảnh được không , em không có số ổng , topic chỉ thiếu ổng thui

smalldevil81
23-08-2011, 12:18
Show hàng trên đỉnh Bà Đen :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2987.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2991.jpg

Chàng hỏi nàng đang nghĩ gì thế e ?
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2996.jpg

Nàng e lệ không trả lời :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2997.jpg

Nhưng uh thì chúng mình 1 đôi nhé
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3001.jpg

Lyka
23-08-2011, 12:27
Volink ơi cho a chuộc seri hình a ở máy e đi! Ngoan nào a thương(wait)
Chuộc cách nào anh nhỉ? Anh ngã giá đi?
Mà em là VoLynk. ko phai VoLink

wind_and_sand
23-08-2011, 12:31
Show hàng trên đỉnh Bà Đen :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3001.jpg

Cuối cùng em cũng có gà 42kg rồi nhé!!! (beer)

Lyka
23-08-2011, 12:32
Show hàng trên đỉnh Bà Đen :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2987.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2991.jpg

Chàng hỏi nàng đang nghĩ gì thế e ?
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2996.jpg

Nàng e lệ không trả lời :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_2997.jpg

Nhưng uh thì chúng mình 1 đôi nhé
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3001.jpg
Chỉ chuyến này thui, anh xìmon nhé, đến đây là (.) seri 1.Để chuyên khác làm seri lên level. =))

Vô Tình Kiếm
23-08-2011, 12:33
Cám ơn 2 nhóc lính cơ động dễ mến, tốt bụng .Giúp đoàn rất nhiều, từ nước uống ,bóng đèn, bạt trải, xong nồi. Ngay cả có chai rượu chuối hột rừng để dành cho sếp cũng mang ra nốt để đãi khách .
Lính cơ động - Thành : Chai đẹp của nhóc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67540&d=1314077212
Lính cơ động - Tuấn : uống rượu không biết mệt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67541&d=1314077212

smalldevil81
23-08-2011, 12:34
Mỗi người 1 vẻ ......:

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3002.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3009.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3007.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3030.jpg

smalldevil81
23-08-2011, 12:50
Mỗi người 1 tâm trạng :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3024.jpg

Những người bạn của tôi :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3025.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3026.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3027.jpg

Pé Nhóc yêu dấu :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3035.jpg

Lyka
23-08-2011, 13:56
Tình hình rất ư tình hình là ảnh của mình hơi bị nhìu, làm lu mờ hết thảy các bác, nên bi giờ mình xin mời anh em ngắm nghía 1 cặp đôi âm thầm lặng lẽ nhưng làm nên chuyện ra phếch. Kakkaka
Sau khi hoạn nạn cùng nhau trên con đường đi lên thì lúc đi xuống cả 2 lúc nào cũng kề bên nhau.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3031.jpg

Bi giờ thì chỉ cần e đưa ống kính lên là 2 người tự nhiên thế này nè

https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3153.jpg
Ôi photograper và thợ xử lý hậu kỳ của tui.

Lyka
23-08-2011, 14:49
File nè mọi người
http://www.mediafire.com/#0,1

Vô Tình Kiếm
23-08-2011, 15:09
File nè mọi người
http://www.mediafire.com/#0,1
Bùn em ghê, em đưa cái link mà không xài được .

wind_and_sand
23-08-2011, 15:15
File nè mọi người
http://www.mediafire.com/#0,1
vào link ko có gì hết em ơi

Lyka
23-08-2011, 15:40
Bùn em ghê, em đưa cái link mà không xài được .
Anh Kiếm đừng nóng, để e chuộc lỗi

wind_and_sand
23-08-2011, 16:04
CHủ thớt và xế
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1710.jpg

Hoamuaxuan và jetlift đang múa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1706.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1704.jpg

hungg0203vip
23-08-2011, 16:43
CHủ thớt và xế
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1710.jpg

Hoamuaxuan và jetlift đang múa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1706.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1704.jpg

chủ thớt đẹp trai ghê nhờ ,

Lyka
23-08-2011, 16:51
Bùn em ghê, em đưa cái link mà không xài được .

Em phải mò mẫm mãi mới làm được file này, trước giò có làm bao giờ đâu :(
Hix hix hix
http://www.mediafire.com/?1gvk4k55ux5v5qs
http://www.mediafire.com/?4vdrr28x4k3y184

julia_tran
23-08-2011, 17:57
CHủ thớt và xế
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1710.jpg

Hoamuaxuan và jetlift đang múa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1706.jpg

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1704.jpg
Ơ..hồ nước này ở đâu zậy..lần trước leo em không thấy

so_lonely2002
23-08-2011, 18:38
"Đỉnh" bà đen đấy :">

hoamùaxuân
23-08-2011, 18:49
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3001.jpg
Du ơi, cái tay, cái tay :))

hoamùaxuân
23-08-2011, 18:56
Cám ơn 2 nhóc lính cơ động dễ mến, tốt bụng .Giúp đoàn rất nhiều, từ nước uống ,bóng đèn, bạt trải, xong nồi. Ngay cả có chai rượu chuối hột rừng để dành cho sếp cũng mang ra nốt để đãi khách .
Lính cơ động - Thành : Chai đẹp của nhóc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67540&d=1314077212
Lính cơ động - Tuấn : uống rượu không biết mệt :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67541&d=1314077212
Anh Kiếm say rồi nhớ nhầm, hình trên là bé Tuấn đẹp chai, hình dưới là bé Thành dễ xương :))
@ Hùng VIP: sáng ra bé Thành có ra tiễn đoàn mà. Nhờ có bé Thành cho chị em đi giải quyết, ko thì tiu òi:D

hoamùaxuân
23-08-2011, 19:09
[QUOTE=wind_and_sand;429894]
Hoamuaxuan và jetlift đang múa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1706.jpg
@Julia_Trần: bí mật quân sự nha, chỉ có phụ nữ mới được may mắn lên đỉnh thôi :D

Vô Tình Kiếm
23-08-2011, 21:13
[QUOTE=wind_and_sand;429894]
Hoamuaxuan và jetlift đang múa
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1706.jpg
@Julia_Trần: bí mật quân sự nha, chỉ có phụ nữ mới được may mắn lên đỉnh thôi :D
Cái này người ta gọi là chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau đó , he he

so_lonely2002
23-08-2011, 21:34
Tuần sau làm chuyến An Giang, tối mai hoặc t5 có plan, ưu tiên người quen :)

hungg0203vip
23-08-2011, 21:49
đang tìm người chinh phục đỉnh everest đây .........chứ chinh phục núi bà đen tầm thường wo' hô hô , đi có vài bước là tới , chả ngứa ngáy gì hết , haha, off vào ngày 32/ 13 /200011 , ai đi pm ngar , sdt ở dưới sign đó nghen , hì hì

wind_and_sand
23-08-2011, 21:58
Ơ..hồ nước này ở đâu zậy..lần trước leo em không thấy
Cái này nóc hồ chứa nước của mấy anh quân đội :D

Lyka
23-08-2011, 21:58
Sau khi soi đi soi lại vài lần hồi ức nhận ra 1 con người rất chi lặng lẽ như tên gọi chưa xuất hiện.
Đây.....anh chàng này xuất hiện cuối làm vip nè mọi người
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3110.jpg

Lynka cá kiếm được 1 ảnh với độc hành.
https://i1089.photobucket.com/albums/i350/VoLynka/DSCF3081.jpg

ChuDu09
23-08-2011, 22:29
Du ơi, cái tay, cái tay :))

Tay j mà tay, thì người ta chịu rồi đó, hai ta là một mà hii

NguoiNhaQue66
23-08-2011, 22:59
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67540&d=1314077212

Anh này có biệt danh là Thành Subin, ban đầu gặp thì nghiêm nghị lắm, nhưng sau 1 hồi tiếp xúc thì vui tính, dễ thương lắm.

wind_and_sand
23-08-2011, 23:20
Tay j mà tay, thì người ta chịu rồi đó, hai ta là một mà hii

Cuối cùng thì Chudu cũng kiếm được phần thưởng trên đỉnh rồi.

smalldevil81
24-08-2011, 00:02
Tay j mà tay, thì người ta chịu rồi đó, hai ta là một mà hii
Dẫn chứng hình ảnh dùm Chu Du :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3063.jpg

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3059.jpg
Lỡ tay cầm hộp quẹt nên đốt nhà người ta .
Để Lynk 1 mình bị người ta chọc :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3040.jpg

Còn Chu Du làm gì thế này :
https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3019.jpg

wind_and_sand
24-08-2011, 00:20
Mỗi người 1 kiểu
https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1683.jpg

Hungvip đang tìm cách hong giày

https://i73.photobucket.com/albums/i217/yennhi_85/Leo%20nui%20BA%20Den%20-%2019-29-8-11/IMG_1701.jpg

Lyka
24-08-2011, 08:25
[QUOTE=smalldevil81;430272]Dẫn chứng hình ảnh dùm Chu Du :

https://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3063.jpg
Diễn xong cảnh này là máy a xìmon gặp vấn đề làm chị Gió Cát tiếc hùi hụi vì hok được làm Rose.:LL
P/S: Em đang mong nhà ai đó cháy, nhà e anh có đem củi cả núi rừng Bà Đen cũng chưa chắc đốt vì...có đâu mà cháy.

pe_nhoc16
24-08-2011, 10:06
Lính cơ động - Thành : Chai đẹp của nhóc :
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67540&d=1314077212

Nhìn tấm này, thấy Nhóc muội sao giống... má mì (NO), đang "show hàng" cho bà con chiêm ngưỡng và bình chọn :))

pe_nhoc16
24-08-2011, 10:51
Nhóc thay đổi thời gian - địa điểm off, update lên đầu topic, mọi người review nhé!
Quỹ còn nhiều mà đi off, chui vô cái hộp - uống ly cafe thì phí quá nên Nhóc mạn phép chọn không gian cực thoáng, sẵn tiện có thể tự sướng với ruộng đồng :D. Đã đi phượt thì ngại gì xa bà con nhỉ?

Lyka
24-08-2011, 11:24
Lynka ko đi được oy. Mọi người đi vui nha. Cuối tháng thì t7 đi làm báo cáo. Tưởng buổi tối thì mình vi vu rồi.
P/S A.xìmon : Hẹn khi khác khao a nha.
P/S Chudu: Bữa sau lấy lãi cao hơn nhé.

vantruongvpc
24-08-2011, 11:27
kiếm chỗ ko gian rộng cho nhóc có đất diễn món mới=))

@mọi người khi Quote lại bài thì ko nên qoute lại nhiều hình ảnh nhé:shrug:

smalldevil81
24-08-2011, 12:01
Đi buổi tối a ok con gà đen nhưng đi giữa ngày thì a đặt 1\2 vé nhé, tùy theo công việc sẽ alo cho nhóc :). Muh về nhà nhóc ah?

pe_nhoc16
24-08-2011, 12:18
Đi buổi tối a ok con gà đen nhưng đi giữa ngày thì a đặt 1\2 vé nhé, tùy theo công việc sẽ alo cho nhóc :). Muh về nhà nhóc ah?
Vô quán anh à, quán có bao nhiêu cái chòi em ngồi hết luôn rồi ^^. Ráng sắp xếp công việc rồi đi nha anh, "thời thế tạo anh hùng" mà.

uidza
24-08-2011, 12:21
Chuyến đi này chỉ có Chu Du là lời to, lúc này làm ăn tích cực quá nhỉ, chuyền đi Phú Yên gặp lại nhớ chỉ giáo nhé.

uidza
24-08-2011, 12:27
Du ơi, cái tay, cái tay :))

Tay ải tay ai...

http://i1232.photobucket.com/albums/ff377/pham_cuong/IMG_3001.jpg

smalldevil81
24-08-2011, 12:41
Vô quán anh à, quán có bao nhiêu cái chòi em ngồi hết luôn rồi ^^. Ráng sắp xếp công việc rồi đi nha anh, "thời thế tạo anh hùng" mà.
" thời thế tạo anh hùng" gì thế nhóc? Chuyến đi này nhóc làm khá ok, lần đầu làm trưởng đoàn vậy là khá rùi. Sai xót chuyến này là kinh nghiệm cho những chuyến sau tốt hơn :). Nghe đồn rằng e có kế hoạch đêm trung thu giữa rừng :) oh? Lên plan nhanh nhé, để anh bít có đu bám đc gì ko ? Thanks nhóc nhiều vì ko bỏ a lại giữa núi hi hi :D

hungg0203vip
24-08-2011, 13:00
có ai liên hệ được vs đồ chảnh không .................. , ai có số cho e số ih , thanks nhiều

Lyka
24-08-2011, 13:15
Nhóc làm chủ thớt thế là cừ lắm rùi. Làm tiếp chuyến nữa đi nhóc. Leo núi rùi, giờ zô rừng đi, Lynka cũng ráng ""đu"" theo mọi người.

wind_and_sand
24-08-2011, 13:52
Buổi trưa thỉ chị đặt 1/2 nhé,chị sẽ cố gắng thu xếp.

so_lonely2002
24-08-2011, 15:32
Hix off buổi trưa à zzz

Vô Tình Kiếm
24-08-2011, 15:33
Hix off buổi trưa à zzz+
Up plan nhanh di , ngoi do ma than tho ah

Mixu84
24-08-2011, 15:48
Có ai cho mình đi ké ko nhỉ ;)

jetlif85
24-08-2011, 17:16
Có ai cho mình đi ké ko nhỉ ;)
Toàn người quen không mà Chị! không vấn đề gì đâu ;)

julia_tran
24-08-2011, 17:58
Có gì vui cho em ké với

ChuDu09
24-08-2011, 18:04
Chuyến đi này chỉ có Chu Du là lời to, lúc này làm ăn tích cực quá nhỉ, chuyền đi Phú Yên gặp lại nhớ chỉ giáo nhé.

Chuyến Phú Yên, Du cancel rùi. Còn vụ làm ăn lời to hay ko thì hok biết, thấy giống như lục bình trôi thôi, gặp ai ăn ý thì phải diễn sao cho koi đc chứ :D

ChuDu09
24-08-2011, 18:05
Có gì vui cho em ké với


Có ai cho mình đi ké ko nhỉ ;)

Welcome to everyone (beer)

thien.an
24-08-2011, 18:39
Chuyến Phú Yên, Du cancel rùi. Còn vụ làm ăn lời to hay ko thì hok biết, thấy giống như lục bình trôi thôi, gặp ai ăn ý thì phải diễn sao cho koi đc chứ :D

Ấy là có khi lỗ nặng hả =))

welcome tất cả mọi người tới nhậu :))

julia_tran
24-08-2011, 18:46
Yeah..mọi người đã đồng ý ...đi nhá chị mixu

julia_tran
24-08-2011, 18:54
Chuyến Phú Yên, Du cancel rùi. Còn vụ làm ăn lời to hay ko thì hok biết, thấy giống như lục bình trôi thôi, gặp ai ăn ý thì phải diễn sao cho koi đc chứ :D
Khi nào rảnh rỗi ra Phú Yên em dẫn đi chơi.

Mixu84
24-08-2011, 19:00
Đọc hồi ức tới đây, mới nhận ra rằng cái biệt danh mà ai đó đặt cho Chudu lúc ở Cồn Đâm quả thật không sai, Đệ Nhất.. gì gì đấy, Du nhi?:))

pe_nhoc16
24-08-2011, 19:07
Tập hợp để tìm anh hùng thời loạn thế mà, ham vui thì xin mời tham chiến. Nhóc muội hoan nghênh, chỉ lo trời nắng không chịu đi thôi, hi hi.

so_lonely2002
24-08-2011, 19:36
Ham chơi quá, off buổi tối đi >"<

julia_tran
24-08-2011, 20:00
Đọc hồi ức tới đây, mới nhận ra rằng cái biệt danh mà ai đó đặt cho Chudu lúc ở Cồn Đâm quả thật không sai, Đệ Nhất.. gì gì đấy, Du nhi?:))
Tiểu Bảo thật là có con mắt nhìn người nhỉ..đặt cái biệt danh cho a Du y chóc lun..ko sai tẹo nào

QC QC
24-08-2011, 21:11
Nhóc làm chủ thớt thế là cừ lắm rùi. Làm tiếp chuyến nữa đi nhóc. Leo núi rùi, giờ zô rừng đi, Lynka cũng ráng ""đu"" theo mọi người.
Coi bà Lynka sung quá kìa. Lên đỉnh này rồi thì ta lên đỉnh khác chứ vô rừng mần chi?

Lyka
24-08-2011, 21:58
Coi bà Lynka sung quá kìa. Lên đỉnh này rồi thì ta lên đỉnh khác chứ vô rừng mần chi?
Chùi ui, phải thay đổi khẩu vị chứ QC? Đu theo mọi người là chính.

jetlif85
25-08-2011, 01:53
Nhóc ơi, coi bộ off chiều t7 sẽ vắng nhiều anh tài đấy. nếu được em dời ngày hoặc buổi để buổi off xom tụ hơn nha.
Về phần Chị thì dù chiều hay tối cũng chưa chắc chắn đc hehe thứ lỗi cho Chị Jet rắc rối này nhé :L

Vô Tình Kiếm
25-08-2011, 08:15
Sao đi phượt t7 và CN thì chả thấy ai kêu bận mà đi off có mỗi buổi chiều t7 thì ai cũng bận thế . Kỳ cục nhở

Mixu84
25-08-2011, 08:24
Thì T7, CN là ngày dân tình ta đua nhau đi phượt mà. Off hay Phượt. Phượt. Phượt hay off. Đương nhiên cũng là Phượt.;)

so_lonely2002
25-08-2011, 08:53
Hay tối t2 off đi nhóc, qua làm chuyến dịp lễ vs a luôn :D

DocHanh
25-08-2011, 23:03
Ây dza, vậy là Đồ Chảnh tui là người xuất hiện cuối cùng sao. Thôi kệ. Mới về đến nhà, đánh 1 giấc, nhưng sáng hôm sau, mặc dù chùng chân mỏi gói, ê ẩm cả người, lại phải quảy balo đi công tác tiếp 3 ngày, hôm nay mới về, xem như tạm yên thân...
Đầu tiên xin cám ơn pé tổ chức chuyến đi thành công, cho anh có cơ hội kiểm nghiệm lại khả năng của mình. Nơi mà cách đây khá lâu, 13 năm Đồ Chảnh tui đã từng đi qua, từng bước chân đến. Mỗi lần lại có những cảm nhận khác nhau

Sáng thứ 7, do có 1 số việc, nên ko được đúng hẹn với Nhóc gặp nhau o Củ Chi lúc 1h30 được, nên đành 1 mình 1 ngựa, độc hành theo cung đường Thủ Dầu Mộ - Dầu Tiếng - tây Ninh thẳng tiến. Khi gần tới Tây Ninh, 1 cơn mưa như trút nước chặn trước lối đi phía xa xa. Gọi cho Nhóc, ==> Chudu cũng cùng cảnh ngộ. Chỉ trước đó 1 đoạn, trong khi trong Tòa Thánh lại ko co giọt mưa nào. Tấp vào quán nước trú mưa, 20p sau, lại tiếp tục hành trình. Đến Tòa thánh gặp mọi người. Rồi lại tiếp tục hành trình vào chân núi.
Mới vừa ra khỏi cổng chùa, cơn mưa như trút nước từ đâu kếo đến. Nhóc không nói với Đồ Chảnh, làm cứ chạy lòng vòng trong mưa không biết dừng lại ở đâu, mà chờ mọi người cũng ko thấy ai xuất hiện. thôi thì đi tìm mua vài cục pin, để phòng khi nửa đêm đèn hết pin.
sau khi hội tụ đông đủ, an uống no sai, bắt đầu tập trung, gởi xe, chuẩn bị hành lý. Cùng chia nhau tất cả những gì có thể mang theo: nào phở nào mì, nào than, nào xuc xich, dua leo, kể cả Kotex xitin có cánh, :LL , ít nhất trên vai mỗ người í nhất là 8kg. Một khối lượng ko phải nhẹ cho suốt hành trình dài, nhất là mấy bạn nữ.
Thế là cả nhà sau khi chuẩn bị hành trang, cùng chinh phục nóc nhà Nam bộ, mà nói đúng hơn là chinh phục chính bản thân mình. Con đường này Đồ Chảnh trước khá lâu, đã từng đi qua, giờ trở lại, nó đã thay đổi hoàn toàn, không còn dấu vết nào cả. Vả lại đây là lần phượt đêm đầu tiên nên có nhiều cái còn bỡ ngỡ ,chưa quen. Mới leo lên được có 30 cây cột đầu, người bắt đầu thấm mệt, lê từng bước nặng nề. Lúc này đoàn đã tách ra thành 2 nhóm, nhóm đầu do So_lonely dẫn đầu, nhóm 2 có Chudu. Lên 6 cây nữa, lúc này chỉ còn Chảnh tui, hung VIP, và nguoi Rung. Lúc này, Hung VIP đã thấm mệt, buồn nôn ===> cho ...muỗi ăn chè (ko có chó để an:LL , chỉ có muỗi thôi). Lát sau, Chảnh tui và Hùng Vip tiềp tục lên đường, nguoi rung o lai đón nhóm sau. Lr6n được 1 đoạn, gặp 1 cái miếu thờ, Chảnh tui, Hung VIP bước tới chắp tay thành tâm cầu khấn cho chuyến đi an lành thành công.2 anh em lại lầm lũi bước đi. Chảnh tui đã mệt, trong người khó chịu vô cùng, đành sáng tác 2 bài (bãi) trên đường chinh chiến, để đánh dầu. KHi đã nhẹ bụng, cảm thấy khỏe người, lại tiếp tục hành trình. Lại gặp 1 miếu thờ bên đường, lại chấp tay chào hỏi và cầu khấn sự an lành.

so_lonely2002
26-08-2011, 08:11
Đoàn ta chuyến này "đánh dấu" hơi bị nhiều nhỉ

thien.an
26-08-2011, 09:36
Thứ 7 này anh bận đột xuất mất rồi :( mọi người cứ ăn nhậu giùm phần mình nhé :]]

@Nhóc: cái đèn của em a sẽ nhờ người gửi lại, không thì bữa nào 2 anh em mình off riêng cũng được =))

pe_nhoc16
26-08-2011, 09:57
Nhóc muội đã update lại thời gian off, các huynh tỷ đồng đạo review nhá.
@Thien.an: 4h xong việc không anh, em trông chờ buổi off này biết bao nhiêu để được hội ngộ cùng anh, vậy mà anh đành lòng bận việc. Ấn có biết, không có Ấn sao Nhóc muội ăn 2 cái đùi thấy ngon được, hic hic, hu hu....

so_lonely2002
26-08-2011, 12:15
A bận chiều cn mới về sg được, ăn hộ phần a luôn nhé :)

Mixu84
26-08-2011, 12:34
Ngày mai chị ko đi được rùi, mọi người đi chơi vui vẻ nhé!:)
@julia _tran: em đi đi, cho Nhóc có đối thủ:D

thien.an
26-08-2011, 12:54
Nhóc muội đã update lại thời gian off, các huynh tỷ đồng đạo review nhá.
@Thien.an: 4h xong việc không anh, em trông chờ buổi off này biết bao nhiêu để được hội ngộ cùng anh, vậy mà anh đành lòng bận việc. Ấn có biết, không có Ấn sao Nhóc muội ăn 2 cái đùi thấy ngon được, hic hic, hu hu....

Tối thứ 7 a có hẹn ở Đồng Nai, thôi thì vì 2 cái đùi, hxhx, off xong a chuồn sớm để đi ĐN vậy :D

pe_nhoc16
26-08-2011, 13:22
Tối thứ 7 a có hẹn ở Đồng Nai, thôi thì vì 2 cái đùi, hxhx, off xong a chuồn sớm để đi ĐN vậy :D
Anh đi ĐN đường nào? Từ chỗ off có 1 đường đi qua cầu Hóa An qua Biên Hòa chỉ khoảng 6km :D

thien.an
26-08-2011, 14:55
Anh đi ĐN đường nào? Từ chỗ off có 1 đường đi qua cầu Hóa An qua Biên Hòa chỉ khoảng 6km :D

OK! k sao, a đi được mà :)

hoamùaxuân
26-08-2011, 19:04
Trùi ui dạy tới 4h mới xong, mắt mỏi mà còn mù đường nữa, thấy mấy cái tên đường lạ hoắc(NO)
chắc hẹn nhóc dịp sau wớa

smalldevil81
26-08-2011, 20:19
Chắc mai a cũng ko off đc rùi , chúc mọi người off vui vẻ :)

vantruongvpc
26-08-2011, 20:41
Trùi ui dạy tới 4h mới xong, mắt mỏi mà còn mù đường nữa, thấy mấy cái tên đường lạ hoắc(NO)
chắc hẹn nhóc dịp sau wớa

em ở đâu? a đón e nhé(NT)

wind_and_sand
26-08-2011, 20:50
Mai chị cũng ko off được rồi, nhóc ăn dùm phần chị lun nhé, chúc mọi người off vui vẻ!

hoamùaxuân
26-08-2011, 21:04
Nhóc ơi xin lỗi nhóc nhé, chị có việc đột xuất nên cũng chưa chắc mai có đi được ko. Nếu đi được chị sẽ gọi khi đến nơi. Mọi người off vui nhé :)

Vô Tình Kiếm
26-08-2011, 21:07
Ơ, thế mọi người rút hết rồi à. Có đao và kiếm đi nè, mà không ai đi nữa hả

vantruongvpc
26-08-2011, 21:37
Chắc mình lại "phải"xơi hết mấy đùi đây.
Hoamuaxuan đi đi... A qua dónem nha;)

pe_nhoc16
26-08-2011, 21:39
Mất hứng quá, thôi chả ọp ẹc nữa, HỦY.

Bỏ 1 chuyến phượt để đi với mọi người vậy mà... Haiz, chuẩn bị balô mai lên đường thôi.
Note: ti'nh mai sẽ up trip Trung Thu, kiểu này khỏi có plan ngắm trăng rồi :DD

thien.an
26-08-2011, 22:16
Mất hứng quá, thôi chả ọp ẹc nữa, HỦY.

Bỏ 1 chuyến phượt để đi với mọi người vậy mà... Haiz, chuẩn bị balô mai lên đường thôi.
Note: ti'nh mai sẽ up trip Trung Thu, kiểu này khỏi có plan ngắm trăng rồi :DD

Trung thu tính đi đâu :)) vậy túm lại là hủy off hả :D có cần off riêng với a k :P

smalldevil81
26-08-2011, 22:23
Nhóc ah, thật sự mọi người bận công việc muh, e rời thời gian xuống 1 chút đc ko . 6h hoặc 7h tối, a có chỗ trà sữa người lớn uống đc giá cũng bình dân lắm :D. E rời thời gian xuống sẽ có nhiều người đi đó .

pe_nhoc16
26-08-2011, 22:31
Ok, e chỉ muốn tụ tập đông vui. Tối mai thì ok, mọi người comment đi. Off ở đâu cũng được.

Vô Tình Kiếm
26-08-2011, 22:38
Off ở đâu cũng được, chỉ cần mọi người tham gia đầy đủ thôi :((

smalldevil81
26-08-2011, 22:38
A có ý kiến là 7h hẹn nhau ở nhà hát thành phố ở đường Đồng Khởi và mỗi người sẽ mua 1 món ăn vặt : cóc , xoài , ổi, bánh tráng ..... a sẽ dẫn mọi người đến quán trà sữa boba gần chợ bến thành. Ở đó trà sữa cũng đc, giá bình dân tầm 20k đổ lại . Nhóc e sẽ trả tiền trà sữa và khoai tây chiên . Ai ok thì thank comment này nhé, ai có ý kiến khác cũng cho bít nhé . Đa số thắng tiểu số vui là chính , đông đủ là mười :D .

wind_and_sand
26-08-2011, 22:39
Chị mua bánh tráng trộn cho nhóc!

pe_nhoc16
26-08-2011, 22:47
Nhóc muội nghĩ ra rồi, tối mai 7h gặp ở Bệt rồi qua Bà Huyện ăn lẩu cá kèo đi. Quỹ còn nhiều mà.

thien.an
26-08-2011, 22:55
Nhóc muội nghĩ ra rồi, tối mai 7h gặp ở Bệt rồi qua Bà Huyện ăn lẩu cá kèo đi. Quỹ còn nhiều mà.

mai lại mưa như bữa nay thì Bệt nào chịu cho nổi hả em :D

wind_and_sand
26-08-2011, 22:58
Lynkvo nhờ chị chuyển lời là ok, 7h sẽ gặp mọi người

Vô Tình Kiếm
26-08-2011, 22:59
Đi hát karaoke đi , lẩu cá kèo Bà Huyện gần công ty anh , ăn ở đó hoài, cũng chả ngon lam , hi hi

jetlif85
26-08-2011, 23:34
Tùy Nhóc quyết định: địa điểm hay ăn gì! mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo? còn giờ giấc thì 6-7g là ok hết với mọi người.
Quyết đi em.

pe_nhoc16
27-08-2011, 01:47
Như vậy có phải vui cả nhà không? Cứ: chị không đi được, anh bận việc rồi... nhìn cm mà đau đớn lòng.
7h gặp ở 87 Bà Huyện Thanh Quan, q.3.
@Kiếm: không phải a làm ở Thủ Đức? Rủ Đao đi nữa nhé, e chuộc lỗi.

jetlif85
27-08-2011, 05:19
Như vậy có phải vui cả nhà không? Cứ: chị không đi được, anh bận việc rồi... nhìn cm mà đau đớn lòng.
7h gặp ở 87 Bà Huyện Thanh Quan, q.3.
@Kiếm: không phải a làm ở Thủ Đức? Rủ Đao đi nữa nhé, e chuộc lỗi.
Nhóc ơi, thông tin ở tuốt trang này Chị sợ ít người đọc được nên Chị có ý kiến này, bạn nào đọc được tin nhắn trên của Nhóc thì post thank hoặc like hoặc bằng cách gì đó để Nhóc biết những ai đã đọc đc. Đến tầm 9-10g gì đó, bạn nào chưa để lại tung tích gì thì Nhóc sẽ nhắn tin thông báo thời gian và địa điểm mới.
Ý Nhóc và các bạn như thế nào?

jang145
27-08-2011, 05:41
https://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/249781_174865402575372_100001557411519_461952_2143 568_n.jpg

Đây là tấm hình em cùng đồng bọn chinh phục Bà Đen :D


http://www.youtube.com/watch?v=Vxa9FGfzzgI

hoamùaxuân
27-08-2011, 16:12
Mới dạy xong, giờ ngủ tối nay lấy sức đi off :D

vantruongvpc
29-08-2011, 02:15
ngau..........(BB)