PDA

View Full Version : Tây Bắc mùa lúa chín (16-25/9/2011) - Cần tuyển thêm cả ôm và xế



Weasel
21-08-2011, 11:05
Mùa lúa chín lại đến, mặc dù xa xôi cách trở nhưng chúng ta - những chàng trai cô gái xinh đẹp máu lửa khoái chạy xe máy, khoái chụp chọt, khoái leo đèo lội suối và ăn bờ ngủ bụi - lại vác ba lô lên đường khám phá những cung đường tuyệt đẹp của vùng núi phía Bắc. Thời gian hạn hẹp mà cảnh đẹp thì bao la bát ngát nên thiệt là khó để quyết định bỏ qua bất cứ địa điểm nào. Sau đây là một số điểm chính trên cung đường dự định sẽ ghé qua:

- Hòa Bình: nổi tiếng với thủy điện Hòa Bình bự khủng khiếp mà ai cũng biết, đồng thời đập thủy điện đã tạo nên một Thung Nai - Hạ Long trên núi - thanh bình và lãng mạn. Hòa Bình còn nổi tiếng với Thung Mây (hay còn gọi là Lũng Vân) một thung lũng quanh năm mây phủ. Đến Hòa Bình không thể không ghé đến Bản Lác - Mai Châu, một bản người Thái nổi tiếng trên bản đồ du lịch với loại hình du lịch homestay.

- Mộc Châu: Hang Kia - Pà Cò từng là điểm nóng về buôn bán thuốc phiện của cả nước nhưng hiện nay các cánh đồng thuốc phiện đã được thay bằng ruộng lúa, đồi chè tuyết san và những vườn đào, mận. Mùa này không có hoa đào hoa mận nhưng những bản làng yên bình thấp thoáng trong sương sớm sẽ là nguồn cảm hứng cho bất cứ tay máy nào.

- Tuần Giáo: là một huyện thuộc Điện Biên giáp Tỉnh Sơn La. Để đến được Tuần Giáo bạn phải vượt qua đèo Pha Đin - đèo núi dài nhất Việt Nam nổi tiếng với địa hình hiểm trở cũng như phong cảnh hùng vĩ từ đỉnh đèo nhìn xuống.

- Điện Biên: Là nơi mà ai cũng biết là nơi nào với những trận đánh mà ai cũng biết là hồi nào (vì dốt địa lý mà thích nói chuyện lịch sử nên tui không biết viết gì thêm về nơi này, đi rồi sẽ biết )

- Mù Căng Chải - Tú Lệ: đây thật sự là địa điểm đáng mong đợi nhất trong mùa lúa chín bởi Mù Căng Chải được mệnh danh là Việt Nam đệ nhất ruộng bậc thang. Những cánh đồng lúa chín vàng trải dài bất tận trên sườn núi, sáng bừng lên trong ánh nắng vàng của mùa thu là một địa điểm chúng ta không thể bỏ qua.

- Sapa: Không cần giới thiệu dài dòng về nơi này, mặc dù đã bị du lịch và thương mại hóa nhiều nhưng Sapa vẫn là địa điểm nhiều người muốn ghé lại nhiều hơn một lần (trong đó có người này )

Thôi, nhá hàng tí cho mọi người nhỏ dãi thế thôi. Lộ trình dự kiến của mình như sau, mọi người góp ý giùm với

16/9: Sài Gòn – Hà Nội
17/9: Hà Nội – Hòa Bình (100km)
18/9: Hòa Bình – Pà Cò – Mộc Châu (130km)
19/9: Mộc Châu – Sơn La (130km)
20/9: Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên (150km)
21/9: Điện Biên – Tuần Giáo – Than Uyên (200km)
22/9: Than Uyên – Mù Căng Chải – Tú Lệ - MCC (140km)
23/9: MCC – Than Uyên – Sapa (120km)
24/9: Sapa – Lào Cai (40km) - Ngủ trên tàu từ Lào Cai về HN
25/9: Hà Nội – Sài Gòn

Chỉ còn một tháng nữa là sẽ vác ba lô lên đường rồi nhưng công tác chiêu mộ thành viên vẫn chưa chấm dứt, những ai muốn tham gia thì cứ việc đăng kí nhé. Có thể liên hệ mình qua Yahoo: phuthuytannhang

lanphuong
21-08-2011, 17:15
Cho m góp ý nhé: Các bác nên đi từ: Điện Biên- Tân Uyên(Ngã 3 bình Lư)-Ô qui Hồ- Sapa- Tân Uyên-Than Uyên-MCC-Tú Lệ-HN.. thì m nghĩ sẽ hay hơn, và ko bị trùng cung nhiều! Cũng đỡ mất thời gian hơn!

born_to_dieeeee
21-08-2011, 17:43
Đi dài ngày quá nên chắc k xin ngỉ được rồi
:(

GIÀ MÀ GÂN
21-08-2011, 20:22
Đọc topic của bác thấy cũng hoành tráng,nhưng tiếc là thời gian ấy mình cũng đi apchai rồi,thôi hẹn ace chuyến khác nhé....

Weasel
21-08-2011, 20:39
Cho m góp ý nhé: Các bác nên đi từ: Điện Biên- Tân Uyên(Ngã 3 bình Lư)-Ô qui Hồ- Sapa- Tân Uyên-Than Uyên-MCC-Tú Lệ-HN.. thì m nghĩ sẽ hay hơn, và ko bị trùng cung nhiều! Cũng đỡ mất thời gian hơn!

Vì mọi người trong đoàn cũng không phải dân đi phượt thường xuyên nên định quay về lại Lào Cai rồi đi tàu về Hà Nội cho đỡ mệt nên mới đành phải chấp nhận lặp lại cung đường này. Cám ơn bác đã góp ý :)

Weasel
21-08-2011, 20:43
Đọc topic của bác thấy cũng hoành tráng,nhưng tiếc là thời gian ấy mình cũng đi apchai rồi,thôi hẹn ace chuyến khác nhé....
Ban đầu cũng tham lam định thêm Apachai vào lộ trình vì đằng nào cũng đã đến Điện Biên, nhưng nghĩ lại thấy sức mọi người trong đoàn kham không nổi nên đành hẹn lại dịp sau. Nghe nói dạo này đường vào Apachai đẹp rồi, chỉ còn oải mỗi đoạn leo dốc lên mốc 0 thôi. Bác đi vui vẻ nhé, lần sau đi Apachai sẽ nhờ bác chỉ giáo :D

hunter_man
21-08-2011, 21:44
Bạn nên xem lại lịch trình cho hợp lí,nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau chứ nói thật chẳng ai lại chạy cung đường như của bạn cả.nó đá nhau lộn xộn kinh khủng.
9 ngày tha hồ để bạn đi chơi Tây Bắc.
ví dụ.
ngày 0.Sài Gòn- Hà Nội
ngày 1.Hà Nội -Mộc Châu ( lên đây chơi chứ Hòa Bình làm gì có gì mà chơi.ngày này chạy thoải mái)
ngày 2.Mộc Châu - Điện Biên.
ngày 3.điện biên-apachai
ngày 4.apachai-mốc 0-Mường nhé.
ngày 5.Mường Nhé-Mường Lay(lai châu cũ,giờ là lồng hồ thủy điện Sơn La to gấp mấy lần cái thủy điện Hòa Bình )-Sìn Hồ
ngày 6.Sìn Hồ-Lai Châu-Sapa.
ngày 7.Sapa- ô quy hồ-than uyên-MCC.
ngày 8.MCC-Hà Nội.
ngày 9.Hà Nội-SÀI Gòn.
vì các bác trong Sài Gòn ra ngoài này nên đi chơi như vậy nó mấy ĐÃ,gần như biết hết các điểm ở Tây Bắc rồi.
tất cả các ngày trên các bác đều chạy thoải mái số km từ 200-300km thôi.

Weasel
21-08-2011, 21:59
Bạn nên xem lại lịch trình cho hợp lí,nên tham khảo nhiều nguồn khác nhau chứ nói thật chẳng ai lại chạy cung đường như của bạn cả.nó đá nhau lộn xộn kinh khủng.
9 ngày tha hồ để bạn đi chơi Tây Bắc.
ví dụ.
ngày 0.Sài Gòn- Hà Nội
ngày 1.Hà Nội -Mộc Châu ( lên đây chơi chứ Hòa Bình làm gì có gì mà chơi.ngày này chạy thoải mái)
ngày 2.Mộc Châu - Điện Biên.
ngày 3.điện biên-apachai
ngày 4.apachai-mốc 0-Mường nhé.
ngày 5.Mường Nhé-Mường Lay(lai châu cũ,giờ là lồng hồ thủy điện Sơn La to gấp mấy lần cái thủy điện Hòa Bình )-Sìn Hồ
ngày 6.Sìn Hồ-Lai Châu-Sapa.
ngày 7.Sapa- ô quy hồ-than uyên-MCC.
ngày 8.MCC-Hà Nội.
ngày 9.Hà Nội-SÀI Gòn.
vì các bác trong Sài Gòn ra ngoài này nên đi chơi như vậy nó mấy ĐÃ,gần như biết hết các điểm ở Tây Bắc rồi.
tất cả các ngày trên các bác đều chạy thoải mái số km từ 200-300km thôi.
Cám ơn bác đã góp ý. Thực sự đây là lịch trình ban đầu mình dự định đi nhưng do trong nhóm có 1 số trục trặc nhỏ nên mới phá cái lịch trình thành lủng củng thế. Mình sẽ xem xét và chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn :D

ColorsOfTheWind
22-08-2011, 11:52
Đèo pha đin các bác muốn thấy cảnh đẹp thì đến ngã 3 trên đỉnh đèo, rẽ phải đi vào lối đèo cũ...nguy hiểm hơn quanh co hơn nhưng đẹp hơn...đèo mới đường đẹp nhưng cảnh thì chẳng có gì...:D

Lantrailt
25-08-2011, 21:59
Đèo pha đin các bác muốn thấy cảnh đẹp thì đến ngã 3 trên đỉnh đèo, rẽ phải đi vào lối đèo cũ...nguy hiểm hơn quanh co hơn nhưng đẹp hơn...đèo mới đường đẹp nhưng cảnh thì chẳng có gì...:D
Chuẩn đấy ạ! Đợt mình đi, mây cứ gọi là biển mây....thích không sao tả xiết ^^

Weasel
26-08-2011, 11:55
Sau khi cân nhắc và bàn bạc lại với mọi người thì mình đã quyết định thay đổi plan, có ghé cả Apachai nữa:

16/9: Sài Gòn – Hà Nội
17/9: HN – Hòa Bình – Mai Châu – Mộc Châu
18/9: Mộc Châu – Yên Châu – Sơn La
19/9: Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên
20/9: Điện Biên – Mường Chà – Mường Nhé - Apachai
21/9: Apachai – Mốc 0 – Pác Ma
22/9: Pác Ma – Mường Tè – Chăn Nưa – Sìn Hồ
23/9: Sìn Hồ - Lai Châu – Than Uyên – MCC – Văn Chấn
24/9: Văn Chấn – Yên Bái – Hà Nội (đi tàu từ Yên Bái về HN)
25/9: Hà Nội – Sài Gòn

Cám ơn các bác đã góp ý :D

Thanhnienxame
27-08-2011, 22:50
Tớ ở Hà Nội thì có join với đoàn được không vậy?

Langdu 54
29-08-2011, 10:41
@Weasel:Mình muốn tham gia cùng đoàn từ Mộc châu bạn thấy sao

Weasel
29-08-2011, 15:01
Các bạn muốn tham gia thì add nick yahoo - phuthuytannhang của mình để trao đổi thêm nhé.

hunter_man
29-08-2011, 16:01
Sau khi cân nhắc và bàn bạc lại với mọi người thì mình đã quyết định thay đổi plan, có ghé cả Apachai nữa:


23/9: Sìn Hồ - Lai Châu – Than Uyên – MCC – Văn Chấn
24/9: Văn Chấn – Yên Bái – Hà Nội (đi tàu từ Yên Bái về HN)
25/9: Hà Nội – Sài Gòn
Cám ơn các bác đã góp ý :D
Các bác không lên sapa thì ngày 23/9 nên ngủ lại MCC( lúc này chắc lúa chín cảnh rất đẹp ) hôm sau thông thả từ MCC về HN vẫn thoải mái thời gian chơi bời.
Từ Văn Chấn các bác lên Yên Bái làm gì,nó là đường vòng mà.Yên Bái cũng chẳng có gì.từ Văn Chấn về HN các bác đi theo đường Tân Sơn-Thanh Sơn-Sơn Tây-HN thoải mái thời gian chơi bời.

Weasel
29-08-2011, 19:45
Các bác không lên sapa thì ngày 23/9 nên ngủ lại MCC( lúc này chắc lúa chín cảnh rất đẹp ) hôm sau thông thả từ MCC về HN vẫn thoải mái thời gian chơi bời.
Từ Văn Chấn các bác lên Yên Bái làm gì,nó là đường vòng mà.Yên Bái cũng chẳng có gì.từ Văn Chấn về HN các bác đi theo đường Tân Sơn-Thanh Sơn-Sơn Tây-HN thoải mái thời gian chơi bời.
Nhóm mình sẽ đi tàu từ Yên Bái về HN mà bác, nên đi tà tà từ Văn Chấn về ghé qua Suối Giàng và Phình Hồ rồi về Yên Bái, leo lên tàu ngủ 1 giấc :D