PDA

View Full Version : Hoàng Diệu - Hoa Lư: Một cung đường ngắn



hienngocsg
20-08-2011, 15:53
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/aIMG_2924.jpg

Lại một chuyến độc hành như bao chuyến phượt trước..

Những Phước Long, Bù Đốp, Chơn Thành, Lộc Ninh.. nơi đã qua không chỉ một lần. Nhưng lần này, điểm nhấn của chuyến đi là khoảng 50km QL76 và đoạn xuyên rừng thuộc Khu bảo tồn rừng Snoul trên đất bạn Campuchia.

Rời Sài Gòn trong buổi trưa mây vần vũ ở trên đầu, đã xem dự báo có nhiều bất lợi vì đang là cao điểm mùa mưa ở Đông Nam Bộ nhưng vẫn đi, đã định thế rồi. Dừng ăn trưa vội vã trên đường 741 gần Sở Sao, thật mừng khi nắng hắt chói chang và trời trong xanh như chưa từng trong xanh hơn thế.

Thế mà..

Cách Phú Giáo khoảng 10km, trời trút mưa xối xả. Đội mưa mà đi, nhoè mắt kính, quần áo thấm nước ướt.. cái quyết tâm đi tiếp cho hết hành trình không dưới một lần bị lung lay. Vừa đi vừa nghĩ, nếu đến Đồng Xoài mà trời không ngớt mưa thì quay về..

Trời chiều lòng người..

hienngocsg
20-08-2011, 18:05
Do đã xác định khả năng sẽ chạy cả cung đường dưới mưa nên không mang theo đồ nghề, chỉ thủ trong túi quần một P&S Canon, nên hình chỉ mang tính chất tư liệu và "tự sướng" là chủ yếu :D

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2891.jpg

Rừng cao su trên đường 741, đoạn qua thị xã Đồng Xoài. Vừa chạy xuyên qua trận mưa khủng khiếp, cột khăn trên tay lái cho khô..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2892.jpg

Núi Bà Rá ở Phước Long.
Núi Bà Rá nay đã có cáp treo lên đỉnh để ngắm toàn bộ Phước Long & hồ thuỷ điện Thác Mơ, nhưng khách vắng ngơ vắng ngắt.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2896.jpg
Đường vào lòng hồ thuỷ điện Thác Mơ
Sở dĩ có ghé hồ thủy điện Thác Mơ do nhận được lời nhờ khảo sát xem khả năng câu kéo ở hồ này thế nào. Hồ thủy điện Thác Mơ cách Phước Bình khoảng 4km trên đường từ Phước Long đi Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2912.jpg
Hồ Thuỷ điện Thác Mơ, đây là chỗ buông câu lý tưởng. Chừng hơn 1 tháng nữa, dân câu đổ về đây câu nhiều do khi nước về hồ, cá theo nước về nhiều. Lúc này hỗ còn chưa nhiều nước, nên cũng không có nhiều cá. Gặp vài cần thủ xách theo kết quả của cả ngày ngồi câu chỉ dăm con bằng nửa bàn tay, nghe mình hỏi là lắc đầu ngao ngán.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2914.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2954.jpg
Sông Bé, một trong hai sông lớn của tỉnh Bình Phước
Sông Bé bắt nguồn từ hồ Thác Mơ, chảy qua các tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Đồng Nai. Sông Bé có chiều dài khoảng 350km, đổ vào sông Đồng Nai tại nhà máy thủy điện Đồng Nai.

hienngocsg
20-08-2011, 18:12
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2956.jpg
Cầu Sông Bé 2, cách thị trấn Thanh Bình khoảng 10km. Ở đoạn này, sông Bé là ranh giới tự nhiên giữa 2 huyện Phước Long và Bù Đốp.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2957.jpg
Thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp). Thị trấn biên giới bé nhỏ này ngày nay được nhà nước hỗ trợ xây cất nhiều trụ sở cơ quan rất hoành tráng. Chả biết bên trong có làm gì không nhưng từ ngày tách ra từ huyện Bù Gia Mập, các cơ quan chính quyền thi nhau xây cất rầm rộ.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2962.jpg
Bữa tối đạm bạc ở Bù Đốp. Thật là một bữa tối ngon lành quá sức sau một chặng đường lúc nắng nóng kinh người, lúc trắng mưa xối xả..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2965.jpg
Mây đen ùn ùn kéo đến, phủ tối một góc trời. Lúc này mới chỉ khoảng 5h30 chiều.

Chỉ là một thị trấn nhỏ biên giới, cửa khẩu cũng không có giao thương gì. Nói chung Bù Đốp là một huyện nghèo của Bình Phước, thế mà có đến 2 trung tâm bán xe máy rất lớn: 1 của Honda, 1 của Yamaha

GIÀ MÀ GÂN
20-08-2011, 20:39
Một mình một ngựa mà ông bạn cũng chịu đi quá ta,chắc cũng có thú riêng của nó chứ nhưng chắc hơi buồn

hienngocsg
20-08-2011, 21:50
Dạ vâng, cũng có đi cùng nhóm, nhưng phần lớn là độc hành. Chắc cũng có cái thú đi một mình, nên cũng chưa thấy buồn :)

Một mình một ngựa mà ông bạn cũng chịu đi quá ta,chắc cũng có thú riêng của nó chứ nhưng chắc hơi buồn

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2968.jpg

Trú mưa trong một quán cafe rất chi là lãng mạn, kiểu mái lá nhà sàn ở ngay ngã ba đường 748 vào thị trấn. Đợi hoài mà mưa không ngớt, đành đội mưa chạy về nhà nghỉ. Mệt, nên ngủ thiếp ngay đi từ gần 8h tối. Khoảng 1h sáng tỉnh dậy, nằm nghe mưa lộp độp trên mái tôn. Trằn trọc mãi mà không ngủ được, phải chăng vì lạ nhà.

Quái lạ, chả có nhẽ là dấu hiệu của tuổi già??!!

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2979.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2982.jpg

7h sáng rời Thanh Bình đi cửa khẩu Hoàng Diệu với túi nước khổng lồ, nặng chịch treo lơ lửng trên đầu.

Cửa khẩu Hoàng Diệu là cửa khẩu phụ trên biên giới Việt - Cam, chủ yếu người dân 2 tỉnh Bình Phước và Mondulkiri qua lại buôn bán bằng giấy thông hành.

Trước khi đi tôi không xác định được cửa khẩu này có cho xuất cảnh bằng hộ chiếu không vì không có thông tin nào từ dân phượt, chắc chẳng mấy bạn phượt nào xuất cảnh qua cửa khẩu này.

Cửa khẩu nhỏ xíu với 1 chú biên phòng ngồi đóng dấu. Thủ tục cũng đơn giản: "Đi đâu đây?" "Em qua Kartie thăm bạn." (lần nào cũng lý do này) :D :D PASS

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3050.jpg

hienngocsg
20-08-2011, 22:18
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2983.jpg

Người Việt ở Lộc Ninh, Bù Đốp hàng ngày chở đồ thực phẩm, trái cây, cá tôm (từng gói nhỏ treo xung quanh sọt sau xe).. sang bán cho các bạn Khmer, cứ sáng một xe đi thế này, tối bán hết rồi về. Sang đến đất Cam dừng xe ngay ngoài đường là mọi người xúm lại bán mua. Người dân Cam vùng sát biên chỉ trông vào nguồn thực phẩm do người Việt mang sang bán, vì muốn mua ở Cam phải đi xa hơn nhiều, trong khi người Việt mang đồ đến bán tận nhà. Công nhận người Việt mình chịu khó, phục vụ tốt hơn các bạn Cam nhiều..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2990.jpg

Cột mốc biên giới mới được dựng trong đợt phân giới cắm mốc cuối năm 2007 giữa 2 nước.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2992.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2993.jpg

Con suối này là biên giới tự nhiên của 2 nước. Đêm qua mưa lớn, nước từ trên rừng đổ về cuồn cuộn, đỏ ngầu..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2996.jpg

Cây cầu gỗ khấp khểnh nối 2 nước Việt - Cam. Chủ yếu người dân 2 bên qua lại bằng xe máy, lâu lâu cũng có xe hơi hoặc xe tải nhỏ qua lại. Cửa khẩu bên phía Cam là Lapakhe. Cũng vẫn câu hỏi như mọi khi: "Đi đâu?" và tất nhiên cũng câu trả lời như cũ. Thành thói quen bao lần qua lại cửa khẩu Cam, cứ là 50.000đ thôi..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3053.jpg

Chú hải quan Cam cứ cầm hộ chiếu mình xăm xoi mãi ở trang có dán visa Myanmar rồi mang đi hỏi sếp. Hóa ra là do từ ngày các bạn Myanmar thay đổi chế độ, cái visa của các bạn làm đẹp quá, có in cả hình của mình vào visa, nên chú đó tưởng là hộ chiếu Myanmar vì trong hộ chiếu của mình có dán 2 visa Myanmar, cái trước đó thì xấu xí, chỉ là miếng giấy nhìn như tờ tem phiếu dán vào, còn một thì có cả hình, in chìm quốc huy.. nhìn chẳng khác gì trang đầu hộ chiếu.

hienngocsg
20-08-2011, 22:35
Rừng Snoul

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_2998.jpg

Có đi mới thấy sức huỷ diệt của con người với bà mẹ thiên nhiên thật là ghê gớm. Chỗ nào có bàn chân con người, chỗ ấy thiên nhiên bị tàn phá. Những cây gỗ hàng chục, hàng trăm năm tuổi bị đốn ngã thế này để thay vào là nương khoai mì, là cao su...

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3001.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3002.jpg

Tôi đột nhập vào một khu khai thác gỗ để san phẳng trồng cao su. Thật may mắn là ở chòi canh barie ngay bìa rừng của khu khai thác lúc đó vắng người bảo vệ nên tôi dễ dàng áp sát được khu trại cưa, nơi người ta đang xẻ những súc gỗ lớn thu được từ việc phá rừng. Chụp nhanh còn chạy, kẻo họ bắt được thì mệt. Phần nhiều việc khai thác này do các ông chủ người Việt thực hiện.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3006.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3007.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3009.jpg

Những dự án tàn phá rừng già này phần nhiều do các công ty của Campuchia (mà đứng sau là các quan chức, hoàng thân..) cùng với các công ty của Việt Nam khai thác với danh nghĩa là trồng cao su. Tất nhiên để có đất mà trồng cao su thì người ta phải khai hoang, cái gọi là khai hoang đó là triệt hạ rừng, gỗ được xuất bán cho Trung Quốc hoặc xuất qua hướng Việt Nam.

hienngocsg
20-08-2011, 22:41
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3016.jpg

Tôi tìm thấy một vạt đất trống nhỏ, cỏ lúp xúp. Quyết định dừng lại đây ăn sáng trước khi tiếp tục hành trình..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3018.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3025.jpg

Bếp được dựng từ 3 cục đá bazan.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3027.jpg

Chuẩn bị bữa sáng trong khi chờ nước sôi trên bếp..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3033.jpg

Bữa sáng thịnh soạn giữa rừng già Snoul.

adg
21-08-2011, 10:05
Hay quá, tiếp đi anh!
Máy PnS mà chụp đẹp quá, hình trong, màu lên cũng đẹp nữa! :)

Với lại, cho em hỏi cuốn sổ có chữ Thị Thực - Visa của anh là sao vậy? Em đó giờ chưa qua nước khác lần nào, em cứ nghĩ tới CA làm Passport rồi qua cửa khẩu đưa cái đó ra để qua.
Cám ơn anh.

hienngocsg
21-08-2011, 11:04
Cuốn sổ đó là hộ chiếu (passport) bạn ạ.
Các trang trong hộ chiếu đều ghi Thị Thực (tiếng Anh là Visa) là nơi để dán visa (với các nước mình nhập cảnh cần visa) và đóng dấu xuất nhập cảnh.

Hay quá, tiếp đi anh!
Máy PnS mà chụp đẹp quá, hình trong, màu lên cũng đẹp nữa! :)

Với lại, cho em hỏi cuốn sổ có chữ Thị Thực - Visa của anh là sao vậy? Em đó giờ chưa qua nước khác lần nào, em cứ nghĩ tới CA làm Passport rồi qua cửa khẩu đưa cái đó ra để qua.
Cám ơn anh.

hienngocsg
21-08-2011, 11:15
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3040.jpg

Cafe sôi sùng sục trên bếp..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3045.jpg

Nghe chim kêu lách chách trên tán cây săng lẻ gần đó. Một đôi chim chào mào đang đuổi nhau, xôn xao cả vạt rừng. Bình yên quá!! Chẳng biết lần sau còn ngồi đây uống cafe nghe chim hót được nữa không, vì tiếng cưa máy đã văng vẳng, nghe gần lắm rồi...

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3055.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3061.jpg

Dưới gốc cây săng lẻ..

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3063.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3070.jpg

Quốc lộ 76 đi Snoul.
Nói chung mình rất thích chạy xe trên các cung đường Cam, Lào. Đường xá cực tốt, ít xe chạy, lúc nào cũng có thể chạy với tốc độ 80-90, rất ít khi gặp cảnh sát giao thông (trong chuyến xuyên Đông Dương lần trước, chạy mấy ngày trên đất Cam, Lào chẳng thấy cảnh sát nào hỏi, vừa về đến Việt Nam, qua cửa khẩu chừng chục km là bị CSGT hỏi thăm rồi)

hienngocsg
23-08-2011, 18:14
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3075.jpg

Những vạt rừng già, bây giờ đã thưa thớt đi nhiều lắm rồi, người ta đã chặt hết các cây lớn, trồng vào đó là khoai mì, cao su...

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3077.jpg

Phía xa xa, rừng thì vẫn còn đó. Nhưng còn đó đến bao giờ?? Cứ nhìn thấy cảnh này, là thấy đau hết cả người. Mai này, dắt con mình đi đâu, để chỉ cho nó biết: rừng già là thế này đây con ạ.. rồi mai này, dân phượt đi đâu khi khắp nơi chỉ toàn đường nhựa, nương mì hay vườn cafe, cao su...

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3080.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3081.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3082.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3084.jpg

Thỉnh thoảng, bạn sẽ gặp 1 cái cây đứng đơn độc giữa vạt rừng đã khai thác trắng thế này. Chẳng phải người ta thương sót gì cái cây đó. Để nó lại, chẳng qua để đánh dấu rằng đất của tôi đến chỗ này, chỗ đó mà thôi..

hienngocsg
28-08-2011, 00:05
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3089.jpg

Ngã tư đường QL76 và QL74. Rẽ trái là về cửa khẩu Hoa Lư, đi thắng là Mean Chey, rẽ phải đi Snuol, Kampong Cham, Phnom Penh.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3091.jpg

Cửa khẩu Cam-Việt. Bên phía Campuchia là cửa khẩu Trapeang Sre, bên Việt là cửa khẩu Hoa Lư. Cặp cửa khẩu này mới được nâng cấp cửa khẩu quốc tế được thông xe từ cuối tháng 7, đã thấy có nhiều xe tải và xe khách của VN đi qua đường này.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3098.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3101.jpg

hienngocsg
28-08-2011, 00:10
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3105.jpg

Làng nghề phơi lá buông ngay gần cửa khẩu Hoa Lư.

Lá buông được chủ bãi lá mua từ Campuchia, đưa về qua cửa khẩu Hoa Lư, sau đó được phơi đến khô trắng. Mỗi tuần có hàng chục tấn lá tươi được chở về làng. Nếu trời nắng và không gặp mưa thì chỉ cần phơi khoảng 3 ngày là lá khô trắng. Lá buông được dùng chằm nón, đan túi xách và làm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3108.jpg

Lá buông được phân hai loại, lá thân và lá ngọn. Lá ngọn có bản nhỏ hơn, giá tiền rẻ hơn. Mấy bữa nay trời đổ mưa dông liên tục nên việc phơi lá khá cực nhọc.

linhngoc
25-10-2011, 18:18
Chuyến đi của bạn thật tuyêt, đọc những gì bạn viết bằng chính cảm nhận sâu sắc của mình ,thật là hay. Mình cũng thích đi, cũng chỉ thích độc hành bởi hiếm khi mới tách mình ra khỏi cái khối trách nhiệm, biết đâu có ngày hai độc hành minh gặp nhau trên đường nhỉ, khi nào bạn có dip đi ngang Biên Hòa ới mình một tiếng cùng nhau cafe nha.
Linh ngọc 0913757635
giap tết này độc hành 4 ngày làng hoa Chợ lách và mũi Cà Mau đây bạn!
Ps : sẵn dịp hỏi bạn về hai cái túi treo ngang ở yên sau, mua nó ở đâu, thiệt hại bao nhiêu? mình thấy thích nó.
Bạn ở Sài Gòn hả, Nhà Ba Má mình ở Gò vấp, lâu lâu có dịp về thăm nhà nếu có số phone anh em minh đàm đạo cho vui.

linhngoc
25-10-2011, 20:54
https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3105.jpg

Làng nghề phơi lá buông ngay gần cửa khẩu Hoa Lư.

Lá buông được chủ bãi lá mua từ Campuchia, đưa về qua cửa khẩu Hoa Lư, sau đó được phơi đến khô trắng. Mỗi tuần có hàng chục tấn lá tươi được chở về làng. Nếu trời nắng và không gặp mưa thì chỉ cần phơi khoảng 3 ngày là lá khô trắng. Lá buông được dùng chằm nón, đan túi xách và làm nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ.

https://i32.photobucket.com/albums/d11/hienngoc/Snoul/IMG_3108.jpg

Lá buông được phân hai loại, lá thân và lá ngọn. Lá ngọn có bản nhỏ hơn, giá tiền rẻ hơn. Mấy bữa nay trời đổ mưa dông liên tục nên việc phơi lá khá cực nhọc.
Thich mấy tấm ảnh lá buông này quá, nếu mang theo súng ống đầy đủ thì tạo hình hay lắm đấy bạn

nhanminskgamo
16-02-2012, 18:23
Chuyến đi của bạn thật tuyêt, đọc những gì bạn viết bằng chính cảm nhận sâu sắc của mình ,thật là hay. Mình cũng thích đi, cũng chỉ thích độc hành bởi hiếm khi mới tách mình ra khỏi cái khối trách nhiệm, biết đâu có ngày hai độc hành minh gặp nhau trên đường nhỉ, khi nào bạn có dip đi ngang Biên Hòa ới mình một tiếng cùng nhau cafe nha.
Linh ngọc 0913757635
giap tết này độc hành 4 ngày làng hoa Chợ lách và mũi Cà Mau đây bạn!
Ps : sẵn dịp hỏi bạn về hai cái túi treo ngang ở yên sau, mua nó ở đâu, thiệt hại bao nhiêu? mình thấy thích nó.
Bạn ở Sài Gòn hả, Nhà Ba Má mình ở Gò vấp, lâu lâu có dịp về thăm nhà nếu có số phone anh em minh đàm đạo cho vui.
em cũng quan tâm như anh ấy. cái túi phía sau của anh nhìn rất kôl. :D cho em biết một tí về nó nhá. kekeke. em ở tây ninh. chắc phải đi làm visa để phượt 1 chuyến wa bên CPC giống anh. Mà trong topic này em chả thấy anh nói đến đâu mới quay về ạh? chắc cũng về = con đường đã đi wa hả anh @@!

daoviethai_78
16-02-2012, 19:32
túi đeo sau Hn bán rất nhiều ở phố Hà Trung, nguồn gốc từ bác Du Già đi phượt luôn đeo cái đó, tiện và bền

bác chủ có cung hay quá, đi mất bao lâu bác ơi, bác cho em xin cái bản đồ bác đi được ko ?

Thanks

nhanminskgamo
18-02-2012, 08:58
túi đeo sau Hn bán rất nhiều ở phố Hà Trung, nguồn gốc từ bác Du Già đi phượt luôn đeo cái đó, tiện và bền

bác chủ có cung hay quá, đi mất bao lâu bác ơi, bác cho em xin cái bản đồ bác đi được ko ?

Thanks
thế cái này o SG có bán hok vậy anh? nếu có chỉ em chỗ mua + giá cả thế nào nhen. :) :D em đang máu, tìm đồ cho chuyến phượt đầu tiên với con vợ mới sắm hồi tết :">

hohamy
24-02-2012, 11:45
thế cái này o SG có bán hok vậy anh? nếu có chỉ em chỗ mua + giá cả thế nào nhen. :) :D em đang máu, tìm đồ cho chuyến phượt đầu tiên với con vợ mới sắm hồi tết :">

Theo mình biết thì chợ Dân Sinh bán chắng thiếu món nào, bạn ra đó tìm thử xem... thích chuyến đi của anh "hienngocsg"

hienngocsg
11-05-2012, 17:47
@ Các bạn:
Túi sườn xe mình đặt Vinh ở chợ Dân Sinh may. Mình vừa đặt thêm một đôi túi mới (300,000/đôi).
Các bạn cứ gọi cho Vinh nói nhờ may túi sườn xe, kích cỡ cao rộng bao nhiêu là xong.
Số của Vinh: 0908442765

hienngocsg
11-05-2012, 17:50
Dạ, rất vui nếu có dịp gặp bạn
Dạo này cũng lu bu, rảnh vài ngày lại dọc ngang Cam, Lào, xuyên Việt..

hienngocsg
11-05-2012, 17:51
Dạ, rất vui nếu có dịp gặp bạn
Dạo này cũng lu bu, rảnh vài ngày lại dọc ngang Cam, Lào, xuyên Việt..


Chuyến đi của bạn thật tuyêt, đọc những gì bạn viết bằng chính cảm nhận sâu sắc của mình ,thật là hay. Mình cũng thích đi, cũng chỉ thích độc hành bởi hiếm khi mới tách mình ra khỏi cái khối trách nhiệm, biết đâu có ngày hai độc hành minh gặp nhau trên đường nhỉ, khi nào bạn có dip đi ngang Biên Hòa ới mình một tiếng cùng nhau cafe nha.
Linh ngọc 0913757635
giap tết này độc hành 4 ngày làng hoa Chợ lách và mũi Cà Mau đây bạn!
Ps : sẵn dịp hỏi bạn về hai cái túi treo ngang ở yên sau, mua nó ở đâu, thiệt hại bao nhiêu? mình thấy thích nó.
Bạn ở Sài Gòn hả, Nhà Ba Má mình ở Gò vấp, lâu lâu có dịp về thăm nhà nếu có số phone anh em minh đàm đạo cho vui.

hienngocsg
11-05-2012, 17:52
Dạ vâng,
Chuyến nào mà cứ vừa chạy vừa đu thế này ngại mang đồ lắm ạ, cứ P&S cho nhanh gọn


Thich mấy tấm ảnh lá buông này quá, nếu mang theo súng ống đầy đủ thì tạo hình hay lắm đấy bạn