PDA

View Full Version : Tìm bạn đi đảo Quan Lạn mùa đông



ViThanh
28-11-2008, 15:11
Mùa đông ra biển có cái thú rất hay. Khi đó bạn sẽ tránh xa được sự ồn ã của cao điểm du lịch mùa hè, chỉ có trời mây non nước và những người bạn tung tẩy bên nhau.

Bạn nào có cùng sở thích xin mời tham gia cùng tớ (và 1 người bạn nữa) đi chơi đảo Quan Lạn vào dịp tết dương lịch năm nay. Tớ dự kiến sẽ khởi hành ngày 1/1/2009 tại Hà Nội.

Vernal
02-12-2008, 09:19
Sao Bạn không đưa lịch trình để xem có tham gia được không giày converse (http://giayhn.com/converse)? Vì nhiều lúc sắp xếp thời gian cũng khó.

ViThanh
06-12-2008, 23:11
Xin lỗi các bác vì đã không đưa lịch trình cụ thể.

Dự định của bọn em như sau:

Tối 31.12.2008 sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài sau 2h bay từ Tp mang tên cụ Hồ. Đón giao thừa và xem bắn pháo hoa (nếu có) ở HN. Ngày 1.1.2009 sẽ dạo phố đất Thổ Đu.

Sáng 2.1.2009 lên xe đến Hòn Gai. Khoảng 13h lên tàu ra đảo. Chơi bời 1 ngày đêm ở đảo, cuối ngày 4.1.2008 về lại Hòn Gai. Nếu hứng sẽ chơi thêm Hạ Long còn nếu không sẽ về lại Hà Nội.

Bác nào sắp xếp được lịch trình như bọn em thì tham gia cùng nhé!

yeuhanoi
09-12-2008, 18:00
Có bao nhiêu người tham gia rùi ?

Nếu đi được tuần này thì ok luôn

Vì tuần sau đi Apchai 1 tuần luôn rùi

Babel
09-12-2008, 21:20
Tung tẩy cái con khị, sun bố nó vòi lại chớ làm gì :))
Khi đi nhớ đem chăn bông nhé.

WHITE TIGER
06-01-2009, 16:55
Biết hơi muộn, cuối tháng 11 mình vừa chở 1 nhóm 15 người đi Cô Tô xong

bonbon85
12-01-2009, 12:39
Đi chưa các bác? làm cái báo cáo đi, em định đi Quạn Lạn nhưng mùa hè cơ

thanhphong00
12-01-2009, 12:45
Mùa đông đi Quan lạn hứng gió rét cũng hay chứ nhỉ :D

bonbon85
12-01-2009, 12:49
[QUOTE=thanhphong00;83002]Mùa đông đi Quan lạn hứng gió rét cũng hay chứ nhỉ :D[/QUO
Em vừa đi "hứng gió" trên Mường Lát - người đóng băng cứng đơ luôn nên để mùa hè ra QL hứng nắng cho ấm người :D

DreamVN
13-01-2009, 17:16
Có dở hơi biết bơi mà ra QLạn hứng gió đông bắc mùa này nhở. Để hè mà đi còn lặn lội tắm táp có sướng hơn ko. Tớ can mấy you.

ViThanh
03-02-2009, 10:43
Có dở hơi biết bơi mà ra QLạn hứng gió đông bắc mùa này nhở. Để hè mà đi còn lặn lội tắm táp có sướng hơn ko. Tớ can mấy you.

Vầng, cảm ơn bác đã can ngăn. Nhưng vì cái dở hơi khi đi biển mùa đông nên nhà em mới có bức ảnh này trước biển khi gió mùa về.

https://i297.photobucket.com/albums/mm215/vithanh_sfc/honey1.jpg

Biển vắng tanh không 1 bóng người, chỉ có 2 người bạn chạy xe trên bãi biển vắng đầy gió. Cái thú này không phải ai cũng có được!

DreamVN
05-02-2009, 14:05
Ờ đẹp phết ! Mỗi tội trời hơi bị mù mịt y như hôm Tết bọn tớ ra Đồ Sơn. Cũng mù mịt tít tăm đẹp thế này hehe

nana
17-02-2009, 15:40
hichic có ai khuấy động đi Quan Lại tiếp ko?
Thời tiết tầm này chắc okie lắm rùi :)