PDA

View Full Version : Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo



Pages : [1] 2

diengiadung
19-08-2011, 12:45
BÀI ĐÃ POST:
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo...
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang (https://www.phuot.vn/threads/20098-Chuy%E1%BA%BFn-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-TPHCM-Lagi-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Phan-Rang)
Bò lech xứ Tuy Hòa (https://www.phuot.vn/threads/16651-B%C3%B2-lech-x%E1%BB%A9-Tuy-H%C3%B2a)
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển. (https://www.phuot.vn/threads/12713-D%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%C3%B3-b%E1%BB%A5i-C%C3%A0-N%C3%A1-v%E1%BB%81-S%C3%A0i-G%C3%B2n-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ven-bi%E1%BB%83n.)
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập (https://www.phuot.vn/threads/11679-S%C3%A1u-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-dz%E1%BB%8Dc-n%C3%A1t-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-B%C3%ACnh-L%E1%BA%ADp...)

Một chuyến đi ngắn thôi với 4 ngày 3 đêm nhưng đây hoàn toàn là một chuyến phượt trọn nghĩa vì mình và bà xã đi và về trên chiếc Win100 trước giờ vẫn đi.

Tính lại tồng cộng thì đoạn đường bọn mình vượt qua khoảng trên 600km, chi phí chưa đầy 1200k (cả tiền phòng, xăng, ăn, tiêu vặt...) và có được một thành quả lớn bằng sự bội thu về nhiều đoạn đèo tuyệt đẹp, mới lẫn cũ. Cái "đã hơn nữa là những thác nước - những thác mà bọn mình tìm được đường vào và chiêm ngưỡng thì chả mấy ai biết đến ngoài những người địa phương và dĩ nhiên rất khó thấy được hình ảnh trên mạng (Các thác nhuốm mùi kinh doanh du lịch thì bọn mình không thích, không vào).

Trên cầu Phú Mỹ
https://3.bp.blogspot.com/-eiTJ2NxwE7E/TkpmrsH9h9I/AAAAAAAALp0/64cuYuZqtCw/s1600/IMG_5524.jpg

Cái mình vui hơn là từ một số thông tin ít ỏi về các thác - đèo này, sau khi đến được những nơi đó và nó hiển hiện trước mắt chứng tỏ rằng dù những thông tin mù mờ kia ít nhưng rõ ràng nó có thật.

Chuyến phà qua sông.
https://4.bp.blogspot.com/-83NM5hqXsIA/Tkpn7gUA5bI/AAAAAAAALp4/AJ4njwtyy0g/s1600/IMG_5551.jpg

Và khi thành quả đã đạt được thì bạn biết không: bọn này vui lắm dù chuyến hành trình nhiều lúc cực khổ và nhọc nhằn lắm (do mình không còn trẻ, sức khỏe cũng không được tốt như vài năm trước).

Bình minh trên cảng.
https://4.bp.blogspot.com/-URJtrtC9Zj0/TkpoNblL5GI/AAAAAAAALp8/0aq7t2ong14/s1600/IMG_5556.jpg

Vậy là nhọc thật nhưng toại nguyện lắm rồi: thụ hưởng hoàn toàn cái tự do giữa khoảng trời bao la hay cả 2 người dưới chân một thác nước kỳ vĩ... khi ấy bạn mới thấy thiên nhiên tươi đẹp và tuyệt vời xiết bao!

Xã Phú Hữu trong ánh ban mai.
https://3.bp.blogspot.com/-PCzmgNqPTDM/TkpoetJJhPI/AAAAAAAALqA/JtCOMy9Fo9I/s1600/IMG_5586.jpg

Trở về với chuyến đi: như mọi lần, bọn mình chuẩn bị hành lý sẳn và chỉ chờ thời tiết "tương đối" tốt (mùa mưa mà) là lên đường thôi. Xuất phát từ nhà lúc 5h sáng, mình theo hướng cầu Phú Mỹ đi Cát Lái.

Vào cua đường bọc vòng thành Tuy Hạ.
https://1.bp.blogspot.com/-KlwKS6BbY3Q/TkppKT6yDrI/AAAAAAAALqE/GuR110hFpDc/s1600/IMG_5587.jpg

Lộ trình như đã đề cập từ bài "Tự tình trước một chuyến đi": TP HCM qua cầu Phú Mỹ, Cát Lái ra QL 51. Trở ngược lại một đoạn rồi quẹo vào Bình Sơn rồi từ đây sẽ qua các địa danh như Cẩm Đường, Thị trấn Gia Ray, hồ Núi Le, Xuân Lộc, đèo Tà Pứa, Đạ M'ri, đèo Chuối, Madagui, Đạ Tẻh. Sau này phát sinh thêm theo ngẫu hứng với các nơi như Lộc Bắc, Bảo Lộc...
Nhờ vậy khám phá thêm khối cảnh đẹp mê hồn.

Đường bọc vòng này vẫn tốt mênh mang...
https://2.bp.blogspot.com/-pCeUpEhcwAM/Tkppow9gdkI/AAAAAAAALqI/ObJwOT0MmHU/s1600/IMG_5592.jpg

Do chưa ăn sáng nên bọn mình ghé qua bữa sớm khi xuống phà. Giá vẫn ổn định: bánh canh thịt heo 15k, làm xong một tô là đủ sức chiến đấu tới trưa - còn cà phê thì đã làm một ly lúc còn ở nhà.

diengiadung
19-08-2011, 12:48
Phải chi những ngày sau đó đều như thế này thì đỡ biết mấy. Bạn thấy những áng mây độc đáo không?:
https://3.bp.blogspot.com/-IWCv28t1aA4/Tkpp8Obg68I/AAAAAAAALqM/e3qMkdsjxrc/s1600/IMG_5594.jpg

Đoạn bọc vòng thành Tuy Hạ vẫn tốt như ngày nào. Những bạn ở các quận 7, 8, 4, 5, 6... khi phượt nên tận dụng con đường này: nó giúp bạn tránh kẹt xe khi ra cửa ngõ thành phố, tránh đinh tặc trên xa lộ Hà Nội và giúp rút ngắn vài mươi km khi bạn đi Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Cốc...

Vào cạnh phía Nam thành.
https://3.bp.blogspot.com/-w7fZRybCK0w/TkpqcavMa_I/AAAAAAAALqQ/M-8v-KUBxe8/s1600/IMG_5596.jpg

Và cua quẹo vào cạnh Bắc.
https://4.bp.blogspot.com/-0p554ZQhc0g/Tkpq3b5dEgI/AAAAAAAALqU/p7j7eET973g/s1600/IMG_5606.jpg

Chuẩn bị quẹo phải vào rừng cao su ra Khu công nghiệp Nhơn Trạch.
https://3.bp.blogspot.com/-kwZ5GsWqhKg/TkprKbpp79I/AAAAAAAALqY/1HR6YbI4qkQ/s1600/IMG_5618.jpg

Khúc rừng cao su bên Nhơn Trạch cũng thanh tịnh lắm: nó cho bạn thụ hưởng trọn vẹn mùi vị ban mai của cỏ và cây khiến bạn tỉnh táo qua một giấc ngủ dài.

Đoạn rừng cao su - nhiều đoạn có võng, bán nước để khách đi đường nghỉ chân:
https://2.bp.blogspot.com/-drb0_FVlkyA/Tkprnn0skCI/AAAAAAAALqc/mfxQkPM1O2o/s1600/IMG_5624.jpg

Bùng binh trung tâm TP Nhơn Trạch.
https://4.bp.blogspot.com/-z8U9PXdYg6g/TkpsADbPpyI/AAAAAAAALqg/FoNgQ2Hqhvw/s1600/IMG_5639.jpg

diengiadung
19-08-2011, 12:51
Chẹp, QL51!
https://4.bp.blogspot.com/-P9sblf0s2vg/TkpsVpqqNAI/AAAAAAAALqk/u38lyThaDUs/s1600/IMG_5646.jpg

Chỉ sau khi ra đến QL51 thì oải vì con đường "xấu xí" này vẫn còn ngổn ngang công trình nâng cấp như hồi năm kỉa, năm kia! Nhưng bọn này chỉ tạm mượn QL51 chỉ vài km để quay ngược về Long Thành thôi. Từ đây bọn mình sẽ theo TL 769 đi Bình Sơn.

Ngả rẽ vào đường 1 chiều của QL51 tại Long Thành - khúc này thì thoát nợ đường xấu.
https://4.bp.blogspot.com/-chd3PJzO1W4/TkpsosHbwqI/AAAAAAAALqo/rK7okDOWt5I/s1600/IMG_5649.jpg

Đường tốt, một chiều chạy phẻ.
https://1.bp.blogspot.com/-gi_7f0MBLBY/TkptPy3S5PI/AAAAAAAALqs/61eqMfrycbU/s1600/IMG_5652.jpg

Chỉ sau chưa đầy 1km là đến ngã rẽ vào xã Lộc An.
https://1.bp.blogspot.com/-8URR3L91CX8/Tkpt092MX4I/AAAAAAAALqw/bnoOciV9InU/s1600/IMG_5653.jpg

Đường tốt, cứ theo ngõ này sẽ đến xã Bình Sơn.
https://3.bp.blogspot.com/-2XQfjkgPXTk/TkpuxSEgViI/AAAAAAAALq0/_PBF6o9jWDk/s1600/IMG_5658.jpg

Dự định của bọn mình là theo đường này chạy thẳng đến Cẩm Đường. Từ ngã 3 Cẩm Đường hướng về Long Khánh...
https://3.bp.blogspot.com/-dcssxP1cF7s/TkpvOfyZSTI/AAAAAAAALq4/OzClFlTjL_s/s1600/IMG_5659.jpg

da dieu
19-08-2011, 16:50
Tiếp đi Bác ơi. Em nghe nói đến cung đường này nhưng chưa đi bao giờ.

diengiadung
19-08-2011, 18:46
Mình tiếp đây:

Đoạn Cẩm Đường mình cũng có nghe phong phanh trên mạng là tương đối ổn, tránh vụ xe chạy ầm ầm ngoài QL51... vân vân và vân vân. Ai ngờ hồi sau mới biết đoạn khổ ải này: nó vắt mòn sức của người lãng du ngay bước đề pa - nhưng đó là hồi sau...

https://1.bp.blogspot.com/-mJa6TdDR4Qo/TkpwAi4aiMI/AAAAAAAALq8/POk6wAEn_Fg/s1600/IMG_5661.jpg

Khúc đường này hình ảnh khá giống đoạn rừng cao su ở Nhơn Trạch, tuy nhiên hai bên không phải là cây cao su.
https://1.bp.blogspot.com/-nu3L9IvaZhk/TkpxAyjh-4I/AAAAAAAALrA/LMY0OoiFLk4/s1600/IMG_5665.jpg

Hiện giờ thì vẫn OK, xe phóng mát trời ông địa.

Thoát khỏi QL51 rồi vào tỉnh lộ 769 này thấy khỏe liền. Đường ít xe nên cũng giảm khói bụi, chạy an toàn hơn. Vả lại hai bên nhiều đoạn có cây xanh, mát và thoáng hơn lộ lớn.

https://2.bp.blogspot.com/-d_YeAKTrlcg/TkswZuaDVFI/AAAAAAAALs0/fhEYxs--uc4/s1600/IMG_5658.jpg

Chạy một nhoáng dăm km là đến xã Bình Sơn với hai bên lưa thưa nhà cửa. Lúc về bọn mình cũng tạt ngang đây qua bữa trưa sau khi gồng mình gánh chịu cơn mưa khủng khiếp trong rừng cao su, te tua cả hai đứa.

Sắp đến trung tâm xã Bình Sơn.
https://4.bp.blogspot.com/-wkkMurZ9D8g/Tkswqo5RJ-I/AAAAAAAALs4/pzeM-wzWXKs/s1600/IMG_5667.jpg

Nhưng tại sao lại đi ngõ Cẩm Đường? Thật ra mình cũng có thể theo TL769 từ Bình Sơn đi Dầu Dây rồi theo QL1 đi Long Khánh. Tuy nhiên do có lần một bạn nào đó trên forum Phuot.com nói về đường đi Cẩm Đường để tránh QL51 xấu và đầy xe - Phần khác: từ "Cẩm Đường gây tò mò thích thú với bà xã mình thì phải nên "nửa kia" cứ đòi theo lối này. Thích thì chiều, mình chạy ngang qua ngã 3 TL769 thấy ngõ rẽ "đến Dầu Dây - 15km", không thèm quan tâm.

Lác đác nhà hai bên đường.
https://2.bp.blogspot.com/-cLs_wKyWt0U/TksxDsDURrI/AAAAAAAALs8/jzjTTWf-u2w/s1600/IMG_5681.jpg

Trung tâm xã đây. không ghé quầy thuốc vì mình đang phẻ như trâu, lòng hừng hực khí thế:.
https://3.bp.blogspot.com/-sXB0c3Kv-pE/TksxSRkm29I/AAAAAAAALtA/au-O5NO44OA/s1600/IMG_5683.jpg

Tỉnh lộ 769 nối liền Long Thành - Dầu Dây, trong đó có ngã rẽ về Cẩm Đường.
https://1.bp.blogspot.com/-hRwb3HN-8us/TksxpK8kuKI/AAAAAAAALtE/83c9LXyZpaI/s1600/IMG_5689.jpg

diengiadung
19-08-2011, 18:51
Đây là nhánh rẽ vào Cẩm Đường. Chẹp chẹp, vẫn tốt.
https://3.bp.blogspot.com/-Pj92eFhsrWM/TksyA7hH1dI/AAAAAAAALtI/INNraZeR0zs/s1600/IMG_5690.jpg

Lộ hướng về Cẩm Đường từ ngã 3 này trở đi thu nhỏ lại nhưng vẫn tráng nhựa đàng hoàng, xe chạy ngọt ngào.

Phẳng phiu, mát rượi... nhưng chỉ tý nữa thôi là tàn tạ...
https://4.bp.blogspot.com/-c-EGqlzJa3M/TksyXXHws7I/AAAAAAAALtM/xA3FILyKAGg/s1600/IMG_5699.jpg

Ai ngờ chưa đầy mươi cây số thì đến những đoạn kinh hoàng. Kinh hoàng đúng nghĩa vì đường đất đỏ, dầy ổ voi ổ bò chen chút cùng đá ong lởm chởm!

Ặc, bịnh rồi!:
https://2.bp.blogspot.com/-rwE9dMi5350/TksyuuXZwcI/AAAAAAAALtQ/ykrckmIc0nM/s1600/IMG_5715.jpg

https://1.bp.blogspot.com/-BQ3S1WV7ZaE/TkszyA-R0CI/AAAAAAAALtU/CxTrSoBTmbI/s1600/IMG_5716.jpg

Vừa chạy vừa lòn lách tránh những cục đá ong có thể xé toạt vỏ ruột xe kia, tốc độ bây giờ chỉ còn 10km/h - dằn xóc rêm mình nhức mẩy, y như một thử thách đầu ngày, đầu chuyến mà mình hoàn toàn có khả năng tránh né nếu... biết trước! Còn biết sau thì ráng chịu thôi, chả lẽ bây giờ quay lại thì... ôi còn chi là "Cẩm Đường", he he...

https://3.bp.blogspot.com/-KBdRtnMfvwk/Tks0Ste_vUI/AAAAAAAALtc/D699ySDKaJU/s1600/IMG_5723.jpg

Có đoạn khá hơn. Nhưng khoan mừng vội vì đường còn rất dài và vẫn còn sự thay đổi...

https://1.bp.blogspot.com/-sb44dhcFvhU/Tks0GwRoVII/AAAAAAAALtY/5pQ7o-ifKzo/s1600/IMG_5725.jpg

Mà đoạn đường xí muội này không ngắn đâu, nó kéo dài hàng chục cây số. Hai bên không nhà cửa gì mà chỉ toàn rừng cao su ngút ngàn, lâu lâu mới có một chiếc xe tải chở mủ chạy ngang; đôi lúc thấy một hai chiếc gắn máy chạy cà tưng ngược lại. Thử hỏi họ một câu "Anh ơi, bao giờ đến ngã 3 Cẩm Đường" thì câu trả lời là "còn xa lắm, cứ chạy... thẳng"! Chẹp chẹp, trúng mánh to!

https://4.bp.blogspot.com/-Fe2isd81OzI/Tks1Uqr6wsI/AAAAAAAALtg/s0Gqzf41ojw/s1600/IMG_5747.jpg

He he, bi giờ có nút "restore" như trên máy tính thì đỡ, mình sẽ nhấn một phát trở về ngã 3 cái lộ láng o TL769 đi cho sướng! Còn không có thì ngừng lại nghỉ một chút rồi lại lên chiếc Win già cày tiếp thôi...

haianh
19-08-2011, 18:57
Xin chúc mừng bạn diengiadung "quoàng toàng phẻ mạnh", bon bon trên đường phượt!

diengiadung
19-08-2011, 18:58
Dịu vợi.
https://4.bp.blogspot.com/-LXXzqp0HoWY/Tks382jzGUI/AAAAAAAALtk/8ws61Mx1DNU/s1600/IMG_5752.jpg

Cái vali và mấy chai nước phía sau bị dằn xóc quá rớt luôn dù mình ràng bằng sợi thung dẹp to chà bá. Mửng này ruột gan phổi chắc cũng lộn tùng phèo.

Chạy mãi gặp một ngã rẽ phải đường phẳng phiu đẹp tuyệt vời nhưng không ai chạy ngoài những xe chuyên dụng đang thi công - đây là công trình "Đường kết nối vào khu Công nghệ cao chuyên nghành sinh học Đồng Nai" gì đó.

https://1.bp.blogspot.com/-z4z1fWRSwu0/Tks4f7V43GI/AAAAAAAALto/U9GIYS8YaSw/s1600/IMG_5762.jpg

Chẹp, chụp cái bảng, ngó đỡ thèm rồi "đường kia anh làm, đường tui tui đi" vậy".

Ục ục, lưng tưng, cót két.... mãi rồi cũng đến đoạn đường khá hơn, đường nhựa đàng hoàng nhé.
https://2.bp.blogspot.com/-hZvFB_KFlK8/Tks4zXNQAWI/AAAAAAAALts/XLb6H8mJmkQ/s1600/IMG_5763.jpg

Thì ra đây là lộ 10 hướng thẳng về ngã 3 Cẩm Đường tức là xỉa vào QL56 hoành tráng, phẻ rồi - hết bị tra tấn.

Tít phía xa xa hình như sắp có điều khác lạ, có vẻ như sự thay đổi lớn...
https://1.bp.blogspot.com/-ni3YZ12EWcc/TktlxaUnlMI/AAAAAAAALtw/QPiKZbFi8r0/s1600/IMG_5769.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Iwg8CVEuq0o/TktmX8IfQWI/AAAAAAAALt0/JhAbQ294utE/s1600/IMG_5770.jpg

Khoảng 1km cuối cùng của con lộ 10 này đường nở rộng ra hàng chục luồng với các dãi phân cách, bồn bông và cổng chào lớn "Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ". He he, pà kon đừng sai lầm khi đi từ QL56 quẹo vào đây để theo lộ 10 ra Long Thành nhé.

Một phần tư đường của đại lộ rộng thênh thang:
https://2.bp.blogspot.com/-879CaXm_rF4/TktwcLhQvgI/AAAAAAAALt8/8BOomBHSI3Q/s1600/IMG_5772.jpg

Cổng chào quý khách - Lữ khách đang vui thật sự vì vừa thoát nợ đường.
https://4.bp.blogspot.com/-C5lBxVz5rB0/TktxWbHcVcI/AAAAAAAALuA/s08LXeMj2P8/s1600/IMG_5775.jpg

diengiadung
19-08-2011, 19:03
Đường ngang phía trước là QL56, đến đó rẽ trái: chúng tôi hướng về Long Khánh.
https://2.bp.blogspot.com/-YPX8eeFmbvE/Tktx11bnrkI/AAAAAAAALuE/kPlsI9GQ_yA/s1600/IMG_5776.jpg

Dấu vết còn lại của đoạn đường "đau khổ" đã qua vẫn lưu lại trên đường: đó là màu đất đo đỏ.
Tuy nhiên trên QL56 bây giờ thì hoàn toàn thoải mái, cứ 60km/h để lấy lại thời gian đã mất.

https://2.bp.blogspot.com/-X67gIq7zTSI/TktzItuVNMI/AAAAAAAALuM/TbAnW1LJxlA/s1600/IMG_5778.jpg

Đích đến của chuyến đi này như đã trình bày từ những bài trước là Madagoui và Đạ Tẻh. Thi trấn Madagoui là chổ sẽ trú ngụ trong 4 ngày tại đây do chi phí nhà trọ - ăn uống mềm mại hơn tại khu du lịch, còn khám phá thì đa phần ở Đạ Tẻh và những vùng xung quanh.

https://3.bp.blogspot.com/-oLAfjOS6CX8/TkyK_Xk1-0I/AAAAAAAALvg/M1rjN5TpfMk/s1600/IMG_5783.jpg

Cái để khám phá ở Đạ Tẻh là những thác nước tại đây. Mình xin nói rõ hơn đây là những thác hoang chưa hề nhuốm mùi du lịch, chưa có một CTy nào khai phá và do vậy thiên nhiên quanh các thác này vẫn còn hoang sơ khá hoàn mỹ. Cũng vì thế mà các thông tin về những thác đó trên mạng rất hiếm hoi còn hình ảnh thì hầu như không có hoặc có như không tường tận.

Một điều thôi thúc khác là bọn này cũng muốn "thử lửa" con đèo Lộc Bắc trên QL 725 vừa mở nối liền Đạ Tẻh đến Bảo Lâm (Lâm Đồng). Do chỉ vừa khánh thành vào tháng 5.2011 nên trên các bản đồ vẫn chưa hề thấy bóng dáng con đường và đèo này.

Trên QL56 hướng về Long Khánh:
https://1.bp.blogspot.com/-qFwKbhVQwIA/TkyLNO0lA8I/AAAAAAAALvk/mFsprjJZpOg/s1600/IMG_5791.jpg

Và do không thấy, không rõ nên bọn mình tìm đến và bội thu: trong chưa đầy một ngày, bọn mình đã đi qua đèo Lộc Bắc, đèo B40, đèo Bảo Lộc, đèo Chuối... cộng với đèo Tà Pứa, đèo vào Đạ Tồn đã đi ngay hôm trước - sướng chưa?

Bạn cũng sẽ thắc mắc tại sao không chọn quách QL20 đi Madagoui cho nó tiện và nhanh? À, do đoạn này bọn mình tính đi trong hành trình về TP...
Còn phần đi do điểm bọn mình cần ghé trước tiên là đèo Tà Pứa và con thác cũng tên nên hướng đi sẽ phải qua Gia Ray, Võ Xu... Vả lại, đi ngang qua nhiều địa danh mình chưa từng đi hoặc lâu lắm rồi chưa ghé cũng thích lắm chứ?

https://2.bp.blogspot.com/-9RO29As9XgY/TkyLqE06vjI/AAAAAAAALvo/UR_32EsIvRI/s1600/IMG_5797.jpg

Còn 8km nữa thì đến ngã 3 Tân Phong - tức là chạm mặt QL1.
https://2.bp.blogspot.com/-9RO29As9XgY/TkyLqE06vjI/AAAAAAAALvo/UR_32EsIvRI/s1600/IMG_5797.jpg

diengiadung
20-08-2011, 08:49
Nhà thờ Hàng Gòn thuộc xã cùng tên.
https://3.bp.blogspot.com/-ee2AiEqgcaU/TkyMDlXsGUI/AAAAAAAALvs/N6ptWxC7_TY/s1600/IMG_5800.jpg

Trở về bài viết: Sau khi ra QL56 rồi thì cứ thẳng đường mà chạy cho đến khi nào gặp ngã 3 QL1. Đoạn QL chính này vắt ngang thị xã Long Khánh và bọn minh cũng chỉ chạy tạm một đoạn để đến Gia Ray.

Đoạn uốn cong tới xã Nhân Nghĩa.
https://4.bp.blogspot.com/-Z4ya4TCyeG4/TkyMezBbAPI/AAAAAAAALvw/F-4o-CqaBGc/s1600/IMG_5801.jpg

QL56 không nhiều xe nên chạy khá thoải mái.
https://1.bp.blogspot.com/-ueF0o7NGHrM/TkyMyuT53QI/AAAAAAAALv0/t_MIY0fBmlg/s1600/IMG_5805.jpg

Cũng không thấy bóng CSGT nhưng trước giờ bọn mình cũng giữ tốc độ xe không vượt quá 60km hay trong giới hạn. Chậm một tý nhưng thêm an toàn mà, vội gì?

Trên tấm bảng xanh cạnh đường đã thấy chữ Ngã 3 Tân Phong (Long Khánh), bọn mình sẽ quẹo phải...
https://1.bp.blogspot.com/-QH1F1E5kEq4/TkyNnbu6PuI/AAAAAAAALv4/pSSbL-AxcXE/s1600/IMG_5810.jpg

... hướng về thị trấn Gia Ray. Đường này chính là QL1.
https://1.bp.blogspot.com/-IeEK9MoV-5I/TkyOJfw9HNI/AAAAAAAALv8/pBZz7hPUIe8/s1600/IMG_5812.jpg

Theo Bách khoa toàn thử thì Long Khánh là một thị xã thuộc tỉnh Đồng Nai gồm 6 phường và 9 xã. Thị xã Long Khánh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, cao nguyên và miền Trung có nhiều tuyến đường giao thông quốc gia đi qua, có vị trí rất quan trọng về các mặt chính trị-kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng đối với tỉnh và cả khu vực.

Góc cua đầu tiên. Chạy thêm một tẹo nữa sẽ thấy ngã 3 mà người ta gọi là ngã 3 Bảo Định.
https://4.bp.blogspot.com/-Qt3-f9tDH0M/TkyObk08ScI/AAAAAAAALwA/jHihdsCzEPE/s1600/IMG_5814.jpg

Thị xã Long Khánh là đầu mối giao lưu hàng hóa với các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên... tạo điều kiện cho phát triển thương mại-dịch vụ. Có diện tích đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng xuất khẩu đó là: cao su, cà phê, chôm chôm, sầu riêng...
Khoáng sản có puzlan trữ lượng lớn làm phụ gia cho ximăng.

diengiadung
20-08-2011, 08:54
Chôm chôm, ai ăn hông?
https://4.bp.blogspot.com/-A2tjlwoS0W4/TkyPl5lL_FI/AAAAAAAALwE/ECxomrX36gc/s1600/IMG_5825.jpg

Nếu bạn xem trên bản đồ Wikimapia sẽ thấy đủ hết, đây là món bửu bối không thể thiếu trước và trong khi đi xa của bọn mình. Tuy nhiên lâu lâu cũng bị hố một tý, ví dụ như đoạn đường đi Cẩm Mỹ trong bài trước.

Hết chôm đến "sầu", trái cây chạy đầy trên QL để phân phối đến mọi nơi...
https://1.bp.blogspot.com/-k10hp7xwbkw/TkyPxc-RxgI/AAAAAAAALwI/6Zq5bXvRG1E/s1600/IMG_5837.jpg

Đố bạn núi xa xa trên hình là núi gì? Đó là núi Chứa Chan đấy, người ta còn gọi là núi Gia Ray hoặc núi Gia Lào thuộc huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.
https://2.bp.blogspot.com/-lx9YpyWbzC0/TkyQBZuCEQI/AAAAAAAALwM/TZU60aGa8EM/s1600/IMG_5842.jpg

Núi có độ cao 837m là điểm du lịch thu hút nhiều du khách hành hương. Trên núi có Chùa Bửu Quang được xây dựng từ đầu thế kỳ XX, với chánh điện mái vòm, toạ lạc trên một hang đá có dáng Hàm Rồng.

https://2.bp.blogspot.com/-F2wimolO5ZM/TkySMMjeBUI/AAAAAAAALwQ/q3_dwVq4A0k/s1600/IMG_5848.jpg

Nghe những người cao tuổi nói chùa rất... linh thiêng nên các dịp lễ, tết số người hành hương về đây lên đến hàng ngàn, không khí náo nhiệt như ngày lễ hội.

Đã đến gần Chứa Chan hơn. Đoạn đường mình đi sẽ bọc vòng vào hông núi này.
https://2.bp.blogspot.com/-72uhMVRPaaM/TkySfiX963I/AAAAAAAALwU/XbjRYMvrdKQ/s1600/IMG_5851.jpg

Bà xã mình từng đến đây một lần, theo xe hành hương và quà mang về là cái gì bạn biết không? Thịt heo rừng quay! Chả biết heo rừng thật không hay là heo mọi, heo con... nhưng thịt cứ sần sần. Về nường hay kho lại ăn cũng đã lắm.

Đến ngã 3 Túc Trưng.
https://2.bp.blogspot.com/-6e8ED0i2hBQ/TkyUFCWlh4I/AAAAAAAALwY/Tw_fba-MiCs/s1600/IMG_5852.jpg

diengiadung
20-08-2011, 08:57
Qua cầu Suối cát của xã cùng tên.
https://1.bp.blogspot.com/-nwHsYQPoqzg/TkyURei7nDI/AAAAAAAALwc/juHhDI9g8eQ/s1600/IMG_5856.jpg

Ngã 3 Sông Ray.
https://2.bp.blogspot.com/-Rl-fNFKhQjg/TkyUkH1sgrI/AAAAAAAALwg/kd9wl20qmlw/s1600/IMG_5857.jpg

Nhìn mấy chiếc xe này lại nhớ những chuyến đi vài năm trước của bọn mình...
https://1.bp.blogspot.com/-0alOMkNEyek/TkyUy7DvdTI/AAAAAAAALwk/-zkHCsVR8E0/s1600/IMG_5859.jpg

Đường cong cuối cùng, đi khoảng 1.4km nữa là sẽ đến ngã 3 Ông Đồn.
https://3.bp.blogspot.com/-T74Ei2-WaPQ/TkyVAsnPPSI/AAAAAAAALwo/KhUvYLbczi0/s1600/IMG_5860.jpg

Đến địa phận thị trấn Gia Ray.
https://4.bp.blogspot.com/-chjCQWmkdy0/TkyVd82w48I/AAAAAAAALws/s55kALogi5I/s1600/IMG_5862.jpg

Và ngã 3 Ông Đồn đây, cái cổng chào tròn tròn...
https://2.bp.blogspot.com/-HSE0igMSgNg/TkyVssiBOVI/AAAAAAAALww/ym3fumsP_74/s1600/IMG_5864.jpg

... là nơi bọn mình phải chạy qua.
https://4.bp.blogspot.com/-p51aFdwJS0c/TkyWHocMXiI/AAAAAAAALw0/f7GOQ6js9pM/s1600/IMG_5866.jpg

Thị Trấn Gia Ray thuộc huyện Xuân Lộc - trong những năm gần đây, phong trào xã hội hóa giao thông ở thị trấn Gia Ray đã có bước phát triển vượt bậc so với ngày xưa.
Nếu bạn có dịp dạo quanh thị trấn Gia Ray trong dịp hành hương chùa Gia Lào, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến hàng loạt các tuyến đường đã được nhựa hóa, bê tông hóa khang trang, sạch đẹp.

Độc hành
20-08-2011, 10:02
Hay quá, em đang định tìm hiểu thêm về Đạ Teh. Lần trước qua đèo Lộc Bắc lúc chiều muộn và gặp mưa to thành ra cũng chẳng biết được gì.
Cảm ơn hai vợ chồng bác nhiều.

diengiadung
20-08-2011, 15:28
Hay quá, em đang định tìm hiểu thêm về Đạ Teh. Lần trước qua đèo Lộc Bắc lúc chiều muộn và gặp mưa to thành ra cũng chẳng biết được gì.
Cảm ơn hai vợ chồng bác nhiều.

Đạ Tẻh còn nhiều thứ hay khác như hồ Đại Hàm, hồ Đạ Tẻh (riêng cái hồ này đã có hàng chục thác hoang sơ chảy từ rừng vào đây, những làng dân tộc... nhưng do thời gian đi eo hẹp nên cũng chưa khám phá hết dù chuyến này mình bội thu.
Mong rằng bài viết này phần nào giúp bạn làm chút tiền đề để dễ dàng hơn trước chuyến lãng du.

diengiadung
20-08-2011, 15:31
Ghé vào quán uống nước, nghỉ chân - bấy giờ là 10h sáng ngày 12.8.2011.
https://3.bp.blogspot.com/-f6bp_WW0JCg/TkyWt3mALLI/AAAAAAAALw4/L-vuEGjdZVA/s1600/IMG_5868.jpg

Cũng sẳn dịp lôi cái máy cùi bép ra xem và điều nghiên trước đoạn đường sẽ qua và sẽ tới.
https://2.bp.blogspot.com/-WibHHFoGc_8/TkyXDyKJNtI/AAAAAAAALw8/XuUhjPNTof8/s1600/IMG_5872.jpg

Tới thì cũng dễ vì cứ theo đường 766 này phang tới sẽ đến Đức Linh, Võ Xu.

diengiadung
20-08-2011, 15:35
Chắc các bạn sẽ tự hỏi: đã đến bài thứ mấy mấy... trong loạt bài về chuyến đi "tìm đèo và thác" rồi nhưng vẫn chỉ thấy đường và... đường. Xin thông cảm, việc gì cũng có trước sau, không đầu thì làm sao có được cái đuôi nhỉ?

Thác còn xa lắm...:
https://2.bp.blogspot.com/-QKGwVOc9pwg/Tky-0kVNPgI/AAAAAAAALxA/wWH3XW3TZU8/s1600/IMG_6563.jpg

Thật tế thì với địa hình khá nhiều núi rừng của Việt Nam: thác nhiều vô kể. Mà thác mình đề cập là các thác hoang sơ chứ không phải loại thác "vào cổng mua vé" hay dạng thác mà đến mùa du lịch thì ban quản lý phải phone một phát cho nhà máy thủy điện: "ớ ơ, các đồng chí mở đập xã nước cho dưới này kiếm bậy mớ khách giúp nhé"... đâu.

Vậy cái tiêu chuẩn thác mà bọn mình nhắm tới là các thác đẹp, không kinh doanh du lịch. Các thác mà chả mấy ai biết đến ngoài người địa phương càng tốt - thường thì những thông tin về các thác này kiếm lòi tròng trên mạng, may mắn lắm mới có chút thông tin, còn ảnh thì pó chiếu.

Chuẩn bị lên đường sau phút ngơi nghỉ.
https://4.bp.blogspot.com/-uV-yC86Ko3c/Tky_ME_XKPI/AAAAAAAALxE/kMpS6-O4M3o/s1600/IMG_5877.jpg

Một trong những thác bọn mình đến trong chuyến này, mình post tạm ảnh trên để các bạn không sốt ruột (thác này đỉnh cao nhất là 70m). Còn tường tận về nó thì trước sau cũng sẽ đến trong những hồi sau.

Lộ 766:
https://1.bp.blogspot.com/-Clw0uz4gJGg/Tky_fLcXRxI/AAAAAAAALxI/5Uanbt2vzX4/s1600/IMG_5878.jpg

Trở về chuyến đi: Nghỉ ngơi, giải khát một hồi thì hai kẻ phiêu bồng lại lục tục lên đường. Đường đi đoạn này dễ, cứ nhắm thẳng lộ 766 sẽ đến Võ Đắc, TT Đức Tài (lúc này lộ mang tên 713) rồi TT Võ Xu.

Ngã 3 công viên 9 tháng 4 (ngày tấn công Xuân Lộc với những trận chiến ác liệt).
https://4.bp.blogspot.com/-3IeYmhzT3K4/TkzACgfctwI/AAAAAAAALxM/vs5V1DYvDxQ/s1600/IMG_5879.jpg

Kế đến cũng chạy thẳng lộ 713 đi Mê Pu 1, Mê Pu 2... là sẽ gặp ngã 3 Tà Pứa. Hướng còn lại của ngã 3 là lộ 336 đi Đức Phú, Nghi Đức, Bắc Ruộng...v.v. Còn đi thẳng 713 sẽ đến đèo Tà Pứa cũng thuộc xã Đức Phú.

Rời thị trấn cũng qua cái cổng chào tròn, e he...
https://1.bp.blogspot.com/-4CgQezqZhFM/TkzBSI5dmDI/AAAAAAAALxQ/Z1OehIJ1noU/s1600/IMG_5882.jpg

diengiadung
20-08-2011, 15:39
Khoảng đường này chạy khá gần núi Chứa Chan Gia Lào. Tại đây có đường dẫn lên núi.
https://3.bp.blogspot.com/-s44826Az4Go/TkzB4qb9vlI/AAAAAAAALxU/igtgk2PPbD0/s1600/IMG_5885.jpg

Xe vẫn nuốt đường, lộ 766 này dẫn về Đức Linh.
https://1.bp.blogspot.com/-2aSJwHDHNrw/TkzCUmrp0GI/AAAAAAAALxY/8QNX_tCpnMc/s1600/IMG_5886.jpg

Còn 18km nữa là tới Võ Đắc.
https://1.bp.blogspot.com/-dLKEGFasQ04/TkzC-pmpGSI/AAAAAAAALxc/VdKwi5BBOes/s1600/IMG_5889.jpg

Lúc thì uốn về phía trái, trời mát mẻ...
https://1.bp.blogspot.com/-xjMHMeDh6o0/TkzDNMnjkWI/AAAAAAAALxg/9BqIEJxsjsQ/s1600/IMG_5890.jpg

Lúc thì uốn về phía phải, nắng lột dên...
https://1.bp.blogspot.com/-gIFz_Il2j48/TkzDuAORJ7I/AAAAAAAALxk/EliN2w6YF6E/s1600/IMG_5891.jpg

Có lúc lại lưng lửng.
https://1.bp.blogspot.com/-VI28z5VWDRc/TkzD9vX-eCI/AAAAAAAALxo/m4WzvJKfzs8/s1600/IMG_5893.jpg

thanhdung1375
20-08-2011, 16:07
Bài viết rất hay. Cám ơn Bác.

diengiadung
20-08-2011, 17:27
Xin chúc mừng bạn diengiadung "quoàng toàng phẻ mạnh", bon bon trên đường phượt!

"quoàng toàng" thì chưa nhưng "hơi bị" phe phẻ so với hùi xúi quẩy. Hôm sau bữa này bò mấy km bằng lô ca chân vào thác giữa nắng trưa mới thấy phê người. Dù gì cũng khá ngon rồi, cảm ơn bạn đã chúc mừng.

diengiadung
20-08-2011, 18:54
Nhưng bất kể nóng lạnh, bọn mình vẫn hướng thẳng về phía trước, cũng không còn quá xa đâu.
https://3.bp.blogspot.com/-g0uvDa4twxA/TkzEOY3N5rI/AAAAAAAALxs/UES0fxoQzz0/s1600/IMG_5896.jpg

Xem như một chút mát xa nhẹ...
https://1.bp.blogspot.com/-gVlxzbl8Kvc/TkzEn78l3RI/AAAAAAAALxw/-WAmY-9BKh8/s1600/IMG_5899.jpg

Kế đó là chút "sương muối vùng khô", nói bình dân hơn là... bụi.
https://3.bp.blogspot.com/-sYpVzwCYWh8/TkzE8-W0SuI/AAAAAAAALx0/9cRIVCAJoxg/s1600/IMG_5901.jpg

Rồi cái sự khuyến mại cũng chóng qua, không nhiều so với một "đại lộ" rộng thênh thang.
https://3.bp.blogspot.com/-8LsXFxRWZn8/TkzFS5gexEI/AAAAAAAALx4/j-zK89mTK-c/s1600/IMG_5903.jpg

Một dốc khá cao, chả thấy chân trời.
https://1.bp.blogspot.com/-uC-_O1i0JD4/TkzFq2Ke8xI/AAAAAAAALx8/PboXpR5yQuU/s1600/IMG_5907.jpg

Lúc này dự định sẽ qua bữa trưa khi đến Võ Xu do khi nãy ở GiaRay còn quá sớm. "Xu" thì chắc phải có "Xơi"... ngon.
https://1.bp.blogspot.com/--QOKU9VSqbk/TkzF7Drke1I/AAAAAAAALyA/crrEB2eNkTs/s1600/IMG_5911.jpg

diengiadung
20-08-2011, 18:58
Kỳ này đi mang kỹ găng tay nên không sợ rát lưng bàn tay. Tuy nhiên do lúc nắng lúc u nên không trùm khăn kín mặt (ngộp quá) nên về có thể cái thành quả "lột da sống đời".

https://2.bp.blogspot.com/-Hb-BRYkt3c4/TkzGce7jP3I/AAAAAAAALyE/nnT3q4U86ss/s1600/IMG_5915.jpg

Một cây cầu xinh xinh be bé trên con đường bự.
https://2.bp.blogspot.com/-XEZAgWdXL-k/TkzG_FFMkMI/AAAAAAAALyI/BDrzw32HBcg/s1600/IMG_5917.jpg

Mình dị ứng với mấy chiếc xe chở mặt hàng này, dù là gổ hay củi tạp - cứ nhắm mắt mường tượng ra cảnh người ta đang giết rừng:
https://2.bp.blogspot.com/-0RNa4D0ajaw/TkzHJ4LSnMI/AAAAAAAALyM/Zhs32s318To/s1600/IMG_5926.jpg

Đường nhựa chứ không phải đất nghen, chỉ dính đất đỏ thôi.
https://1.bp.blogspot.com/-vc1zeFxcvnY/TkzHmgZKdLI/AAAAAAAALyQ/zhxPpzohfYA/s1600/IMG_5934.jpg

Một đoạn đang tàn phải nhan sắc, cần tân trang lại dung nhan.
https://3.bp.blogspot.com/-ITU1FFkIoQw/TkzH4WFTJkI/AAAAAAAALyU/9-fGDlgw1w4/s1600/IMG_5938.jpg

Đoạn khác không cần vì nhan sắc đã rực rở.
https://3.bp.blogspot.com/-TMsUKzjErxI/TkzIGJMQs8I/AAAAAAAALyY/NNeqevt3uwI/s1600/IMG_5946.jpg

diengiadung
20-08-2011, 19:01
Khúc này đúng ra phải có cái núi Dinh nho nhỏ nhưng không thấy, có lẽ cây che mất.
https://1.bp.blogspot.com/-vm7k5Zj2L4s/TkzIf9C-f_I/AAAAAAAALyc/r8xhXWDSiw8/s1600/IMG_5947.jpg

Bổng nhiên đường rộng ra như một đại lộ, giữa là bồn cây ngăn cách với hàng cột chiếu sáng thẳng tắp: Đến Võ Xu rồi.
https://2.bp.blogspot.com/-6toQBai5uoo/TkzI5azKnMI/AAAAAAAALyg/hTx3Ajw9w50/s1600/IMG_5956.jpg

Đồng lúa chín vàng? Hổng phải, chỉ là gốc rạ thôi, người ta vừa gặt vài hôm trước.
https://4.bp.blogspot.com/--C1bqpTlaGs/TkzJZS3rHRI/AAAAAAAALyk/gSOavXlgpDE/s1600/IMG_5964.jpg

Hồi sau bạn sẽ thấy cảnh người ta phơi lúa lềnh khênh trên lộ 713, phơi hết cả mặt đường.
Đoạn này phơi, đoạn kia hú lên một tiếng là gom vào: hóa ra trời chợt nắng chợt mưa...

Phía xa là những rặng núi dài thuộc rừng Tánh Linh.
https://4.bp.blogspot.com/-riGbMiHWs-g/TkzJspuXg4I/AAAAAAAALyo/-TG5ybealLw/s1600/IMG_5971.jpg

Chạy huốt qua chợ Võ Xu mà quên bén chuyện ăn uống. Chẹp chẹp, lại nhịn đói sao cà? Không sao vì vẫn còn chợ Mê Pu sắp đến.

https://1.bp.blogspot.com/-coMx-4FLLBM/TkzKiJbLm8I/AAAAAAAALys/MNDrp-0ZHJM/s1600/IMG_5975.jpg

Qua cầu là đến Mê Pu.
https://3.bp.blogspot.com/-wlS5uXb87Yc/TkzLT9LqIyI/AAAAAAAALyw/LFcr5UMdaJg/s1600/IMG_5977.jpg

diengiadung
20-08-2011, 19:08
Qua cây cầu nhỏ này là đến xã Mépu thuộc huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Mépu là xã miền núi có nhiều tiềm năng để phát triển nông nghiệp, công nghiệp - TTCN và phát huy các làng nghề truyền thống. Do Mépu rộng và nhiều người ở các địa phương khác đến định cư nên sau này được phân chia thành hai xã: Mépu 1 và 2.

https://2.bp.blogspot.com/--YaOYMY_Muc/Tk3YviV-GZI/AAAAAAAAL0c/VXzK0086BYc/s1600/IMG_5980.jpg

Mépu đã dần hình thành những vùng chuyên canh có sản lượng lớn như cây điều, cao su, cà phê, mì… Bên cạnh còn có nguồn lâm sản với các loại tre, nứa, gỗ phong phú, đủ cung cấp nguyên liệu phát triển ngành nghề chế biến nông lâm sản ở nông thôn.

Riêng về tiềm năng khoáng sản, địa bàn Mépu cũng là nơi tập trung nhiều mỏ sét, cát, sỏi, đá xây dựng… Chính vì giàu khoáng sản nên địa phương cũng không tránh khỏi nạn khai thác lậu.

Khói xa xa là người ta đang đốt đồng.
https://4.bp.blogspot.com/-aQMGftixxE8/Tk3ZG6_vR3I/AAAAAAAAL0g/ZRrm0ABbXrw/s1600/IMG_5995.jpg

Nhớ hồi năm 2006 tại khu vực Đồi Cờ, Thác 700 đã từng xẩy ra việc một số người dân từ Bảo Lộc đến khai thác trái phép quặng wolfram (kim loại cứng dùng để chế tạo thép hợp kim và sợi tóc bóng đèn điện) khiến một vùng bình yên trở thành đồi trọc tang hoang đầy hố hầm to nhỏ.

Chạy qua một loạt hai nhà máy sản xuất gạch.
https://4.bp.blogspot.com/-cGmVX1fuSco/Tk3ZWi90_8I/AAAAAAAAL0k/tjg0d9T869g/s1600/IMG_6004.jpg

Đoạn từ Võ Xu đến Mépu và ngã 3 lộ 713 rộng thênh thang, một vài khúc đang tráng nhựa.
https://4.bp.blogspot.com/-3mwQjtbRGeE/Tk3aH12X6jI/AAAAAAAAL0o/ZceYbLXObSA/s1600/IMG_6009.jpg

Nắng nhưng không chói chang, lại lắm cảnh đẹp hai bên đường nhưng bọn này không dừng lại: một phần vì đã khá trưa, phần khác cũng mong nhanh đến đèo và thác Tà Pứa.

Một trong những rặng núi của rừng Tánh Linh.
https://1.bp.blogspot.com/-Kwb589fqSic/Tk3akNDTWeI/AAAAAAAAL0s/47zb8lV8Css/s1600/IMG_6015.jpg

diengiadung
20-08-2011, 19:13
Nhà thờ MéPu, chỉ vừa khánh thành hồi tháng 2 này thôi.
https://4.bp.blogspot.com/-Yl4I7neFS9E/Tk3ayUcKP9I/AAAAAAAAL0w/IO8sPQvULWs/s1600/IMG_6016.jpg

Chợ Mépu: vắng hoe do lúc này đã hơn 12h trưa. Chẹp, kiểu này phải mang bụng đói chạy tiếp!
https://4.bp.blogspot.com/-m-NtzGSwk7g/Tk3bAXFo-FI/AAAAAAAAL00/ikkVT-PHt5g/s1600/IMG_6023.jpg

Cuối cùng thì cũng đến ngã 3 Mépu: Nếu quẹo phải là vào TL 336 đi Đức Phú, Bắc Ruộng...
Nếu rẽ trái là lộ 713 lên Tà Pứa, Đoàn Kết, Thị trấn ĐạM'ri.

https://3.bp.blogspot.com/-qM7o1HWb0ww/Tk3cl0gvNKI/AAAAAAAAL04/u3yICGuvdjo/s1600/IMG_6025.jpg

"Quậy" vòng vòng ở ngã 3 một hồi cũng không có gì ăn (thật ra có quán phở nhưng hết rồi, chẹp). Nhớ lúc trước khi đi, xem trên bản đồ thấy pa nào ghi chú có "Siêu Thị An Gia" tại đây! Chính điều này góp phần làm bọn mình bỏ qua chợ Võ Xu, Mépu để đến đây tìm "siêu thị ảo", he he...
Không sao, vẫn trực chỉ Tà Pứa thôi, ảnh bên là đường lên đèo, trên lộ người ta phơi lúa hà rầm...

Được một đoạn thì thấy cái quán này: Bún giò 15k/tô! Mình phẻ, người bán cũng vui vì mong hết hàng sớm - tô bún cũng khá là chất lượng, nhất là trong lúc đói cồn cào.
https://4.bp.blogspot.com/-rGR2X-mvcEU/Tk3d3RN2wcI/AAAAAAAAL08/CtPt1zz7E4I/s1600/IMG_6031.jpg

Ăn xong ra ngồi gốc cây trợ... tiêu hóa. Bạn xem cây này độc đáo không: gốc một đàng, thân một nẻo nhưng vững chải vô cùng.
https://3.bp.blogspot.com/-SKdHuUPNUAM/Tk3eZZ9GQxI/AAAAAAAAL1A/J3qHmI8mcQs/s1600/IMG_6046.jpg

Nói chuyện chơi với ông chủ quán một hồi thì trời lại lất phất mưa. Ngoài kia bà con nháo nhào gom lúa vào bao vụi như hội.

Dứt hạt, bọn mình từ giã chủ quán rồi lên đường.
Vừa vào đèo Tà Pứa là gặp ngay cái dốc 10 độ.
https://4.bp.blogspot.com/-AZZSZn1wOJ4/Tk3fJzkZrEI/AAAAAAAAL1E/8Qcm7o7TRT4/s1600/IMG_6055.jpg

nguyenhoangha
20-08-2011, 19:18
Mê Pu giờ phát triển ghê ta, đèn đường hai bên đầy đủ, khi em đi cách đây một năm đang xây dựng dở dang, em cũng ghé quán bún có ông chủ người Quảng Trị đó , chỉ khác là em đi trên xuống.

diengiadung
20-08-2011, 20:42
Mê Pu giờ phát triển ghê ta, đèn đường hai bên đầy đủ, khi em đi cách đây một năm đang xây dựng dở dang, em cũng ghé quán bún có ông chủ người Quảng Trị đó , chỉ khác là em đi trên xuống.

Chẹp chẹp, đâu đâu cũng phải phát triển chứ bác. Cứ ngày xửa ngày xưa hoài thì anh em mình cũng chả có cái vốn mà đi phượt đâu. Khà khà, bác cũng từng ghé cái quán bún này rồi à, thảo nào khi mình... ký sổ tại đó, mở sổ nợ ra hình như thấy cả tên ... bác - ghi trong phần "nợ khó đòi" :D.
Nói chơi thôi, trình độ chu du của bác thuộc hàng "sư phụ" rồi, bái phục bái phục...

NguoiNhaQue66
20-08-2011, 22:57
Lần đầu thấy cung đường này à...viết tiếp đi bác.

hoadai
21-08-2011, 06:15
Bác diengiadung viết rất dí dỏm, rất vui.

diengiadung
21-08-2011, 08:20
Cảm ơn các bạn đã khích lệ, mình tiếp đây:

Nền đường còn ướt đẫm do cơn mưa nhỏ vừa rồi. Đèo vắng, thơm ngát mùi vị của rừng xanh.
https://4.bp.blogspot.com/-wnMNhHphTKU/Tk3f10B_l2I/AAAAAAAAL1I/sN76czTUH8A/s1600/IMG_6059.jpg

Đèo Tà Pứa không dài nhưng đầy dẫy những khúc ngoặc gấp, cua tay áo, chạy rất... sướng (chẹp!).
https://1.bp.blogspot.com/-QW1UgzvGRiU/Tk3gPSRgLYI/AAAAAAAAL1M/py07vOYn35k/s1600/IMG_6066.jpg

Ngoặc nào... (dĩ nhiên, vì không ngoặc là chỉ còn nước xuống âm ty, hết phượt phẹo):
https://3.bp.blogspot.com/-dynD9G_D5K4/Tk3gjhlOpvI/AAAAAAAAL1Q/t3zq8YCZbxg/s1600/IMG_6067.jpg

Cảnh đẹp liên tiếp xuất hiện hai bên khiến bà xã réo dừng lia lịa, lúc này cứ vái thầm mong pin đừng hết bất tử - khổ quá!
https://2.bp.blogspot.com/-q6C8l9HuQVI/Tk3grx41ZNI/AAAAAAAAL1U/BYJ4XRsC27M/s1600/IMG_6068.jpg

Cột cây số bên đường cho biết 34km nữa sẽ đến Bảo Lộc.
https://2.bp.blogspot.com/-IuC6xjb6qog/Tk3hDbPyxII/AAAAAAAAL1Y/NzgsfcQqkLY/s1600/IMG_6076.jpg

Lại ngoặc tiếp nè...
https://3.bp.blogspot.com/-QWYPj2uXZ50/Tk3hX_w56aI/AAAAAAAAL1c/CGKySJttg4E/s1600/IMG_6079.jpg

Mình lo lái, nửa kia lo chộp - rút cuộc không ai được thụ hưởng hoàn toàn cảnh đẹp tại đây. Thôi về xem lại ảnh đỡ nghiền!

diengiadung
21-08-2011, 08:26
... nữa nghen!
https://3.bp.blogspot.com/-l-soPoa1uHw/Tk3hinuRiAI/AAAAAAAAL1g/MKG2iDONsaI/s1600/IMG_6078.jpg

Nếu bạn nhìn đèo Tà Pứa trên bản đồ vệ tinh (http://wikimapia.org/#lat=11.2915897&lon=107.6499867&z=16&l=38&m=b) sẽ thấy đường ngoằn ngoèo như con rắn vậy.

https://4.bp.blogspot.com/-f8RkdrtYMfc/Tk3iLNqXVJI/AAAAAAAAL1k/z_-z38Myq4M/s1600/IMG_6081.jpg

Cũng may là trời âm u nhưng không còn mưa, nhờ vậy mới tạm thưởng thức cảnh đẹp tại đây.

Phê lòi:
https://3.bp.blogspot.com/-33ItJauGY3g/Tk3icXh_YuI/AAAAAAAAL1o/8g6c3w5d6Yg/s1600/IMG_6087.jpg

Nhưng khoái tỉ...
https://3.bp.blogspot.com/-7ir4H_FecQo/Tk3itT7wuuI/AAAAAAAAL1w/CjF1EbKkUas/s1600/IMG_6094.jpg

... khoái tê.
https://3.bp.blogspot.com/-n1MaPS5AtFI/Tk3ilSgWY0I/AAAAAAAAL1s/AeLD9pQCzgE/s1600/IMG_6091.jpg

Mấy năm trước: Tà Pứa là vùng đất có loại sầu riêng ngon khá nổi tiếng nhưng sau vài lần mất mùa, một số nhà vườn chuyển qua loại cây trồng khác nhưng tiếng sầu riêng Tà Pứa vẫn còn đó. Chắc do bọn mình đi quá trưa nên không có dịp mua "măm" thử.

https://1.bp.blogspot.com/-wgHgWle1o2Y/Tk3i3qbtehI/AAAAAAAAL10/Z1a9Uxdi7XU/s1600/IMG_6096.jpg

diengiadung
21-08-2011, 08:37
https://3.bp.blogspot.com/-RZjKug9cQgw/Tk3kErCyeII/AAAAAAAAL18/ktxOC3Zfu_k/s1600/Untitled-2+copy.jpg

Ảnh trên là một vòng cung rất "đã" trên đèo nhưng máy mình thuộc dạng cùi bép nên không thể lấy toàn cảnh nổi - tạm ghép 2 tấm lại cho bà con xem đỡ buồn.

Ngoằn ngoèo một hồi rồi cũng ra khỏi đèo...
https://1.bp.blogspot.com/-CxyFpaXwgwo/Tk3kAcTDPAI/AAAAAAAAL14/mnXahgTeFV8/s1600/IMG_6101.jpg

Và bọn mình chuẩn bị cho đích đến kế tiếp: thác Tà Pứa.
https://4.bp.blogspot.com/-z4OeazLEWKo/Tk3k4v24K5I/AAAAAAAAL2A/PtM2LR90Kro/s1600/IMG_6110.jpg

Bà con muốn tới thì chú ý nghen: qua cây cầu nhỏ bắc ngang suối này...
https://4.bp.blogspot.com/-mFbNlftJSbY/Tk3lG7jZALI/AAAAAAAAL2E/a5VGw0GghoQ/s1600/IMG_6112.jpg

Sẽ gặp cái chái con con. Bọn này tới và thấy một chị phụ nữ đang bán gì trong đó (hình như măng luộc?). Hỏi thì chị chỉ vào trong và nói "đâu có gì đẹp đâu mà vô...".

https://1.bp.blogspot.com/-DGnSTTxZt1k/Tk3lZ8bVTtI/AAAAAAAAL2I/et7VqLavnnw/s1600/IMG_6114.jpg

Khà khà, quả là bụt chùa nhà không linh, người ta nhìn thấy hàng ngày nên quen mắt, không thấy cái hồn của thác. Còn mình là khách phương xa khoái khám phá...

Mà thác có đẹp hay không, hồi sau bạn sẽ rõ nghen.

diengiadung
21-08-2011, 08:49
Bọn mình thì cho rằng thác Tà Pứa phải đẹp, ít ra nó cũng còn trong sự hoang sơ chứ không dính cảnh vào cổng mua vé rồi đi vòng vo ngắm cảnh trên những con đường lát đá hay nhựa hoặc vào... thang máy lên tầng cao - hiện đại quá thì còn gì thú vị nữa?

"Đại lộ" vào thác Tà Pứa.
https://4.bp.blogspot.com/-upu48hV994s/Tk8jubatFSI/AAAAAAAAL38/Csr4-iUWFw0/s1600/IMG_6116.jpg

Vậy là mình và bà xã quay đầu xe vào con đường mòn kia sau khi chộp vài tấm kỷ niệm với chị bán hàng nọ. Lối mòn lầy lội đầy những vũng nước, ổ gà trên nên đất đỏ nên mình kêu bà xã xuống xe đi bộ theo sau.

Đây là điều may mắn vì sau đó một phút là xe mình làm một nhát đo đường! Do cái vali phía sau khá nặng, ràng trên baga có trọng tâm cao - phần khác thì đoạn mòn này trơn như trét mỡ nhất là phía phải có đóng một lớp rêu xanh.

Xem thì như vậy nhưng đừng nhầm như mình. Trời khô ráo thì không bàn nhưng sau cơn mưa: đoạn này trơn như xát mỡ gà, nhất là mé rêu xanh xanh bên phải:
https://1.bp.blogspot.com/-_iZ3QkMTSIw/Tk8kPNdIcwI/AAAAAAAAL4A/V5WhYTQpCRQ/s1600/IMG_6122.jpg

Đang chạy ngọt thì mình chỉ nhấp nhẹ thắng lại một phát thì bánh trước sàng ngay sang phải, xe đổ kềnh. Bấy giờ mới biết cái nền lối mòn đất đỏ kia trơn bóng như gương trát mỡ và... cứng như đá chứ không hề mềm kiểu bùn nhão!

https://2.bp.blogspot.com/-T6p0L3oWRXI/Tk8lxJh22YI/AAAAAAAAL4M/BG1jVcBmTs8/s1600/IMG_6120.jpg

Chẹp, không đến nổi gãy hay rạn xương nhưng ê ẩm ở sườn và hông cho đến tận bi giờ, he he.

Thành quả sau khi "đo đất":
https://1.bp.blogspot.com/-Q1Ydbovb_gA/Tk8k-Z1JsMI/AAAAAAAAL4E/sDkTWP_bU4Q/s1600/IMG_6123.jpg

Dùng hết sức để nâng chiếc xe dậy, cái vali và mớ đồ lạc son phía sau rơi sang một bên: thành quả là đèn signal trái trước vỡ tan, áo khoác và quần lê lết đất đỏ!

Đèn bể không sao vì nó vẫn còn cháy ngon lành. Áo quần lê lết một tý... cho ngầu, không quan trọng - chỉ có phần hông khá đau nhưng qua bữa sau lội bộ vào thác Triệu Hải mới thấy phê, còn lúc này không si nhê gì.

Gởi xe ở nhà dân:
https://3.bp.blogspot.com/-TsYYS-yHAcw/Tk8lUg8FSdI/AAAAAAAAL4I/mvNj8O_Mx6c/s1600/IMG_6125.jpg

Đợi khá lâu bà xã mới tới, mình kêu bấm vài pô trình làng. Hóa ra cái máy ảnh có sự trục trặc gì đó.
Bất chợt trời đổ cơn mưa rào, bọn mình vội vàng đẩy vào khoảng vài chục mét thì thấy nhà đân và mình gởi xe tại đây. Kiểm tra lại mới thấy pin máy ảnh đã cạn, tiêu rồi!

Còn may: nhà dân nơi mình gởi xe có điện. Vậy là nhờ người ta cắm sạc thêm năng lượng cho cái bửu bối chộp - toàn cảnh tiên, cảnh đẹp nhưng không lưu giữ được ảnh thì thôi... ở nhà sướng hơn, he he...
Ngồi tán phét với anh chủ nhà trẻ cho qua thời gian chờ tạnh mưa và sạc pin, bọn mình biết được thêm nhiều điều linh tinh tại vùng đất này.

https://2.bp.blogspot.com/-LGVuHQTJ-Cg/Tk8mFK0nAEI/AAAAAAAAL4Q/QONRguaFwPs/s1600/IMG_6126.jpg

Anh chàng tuổi "băm" nhưng nét mặt còn rất trẻ, đã có hai con trai và cũng quậy thần sầu. Đất trong này chung quanh trồng cao su, cây nhỏ mới chỉ vài ba năm thôi nhưng khía trên thân cũng cho biết đã được thu hoạch rồi. Năm nay cây bị bệnh nhiều, lá teo tóp nên năng xuất thấp, phun thuốc cho cây thì không biết bao nhiêu cho xuể, bắt mạch cũng không đúng bệnh nên anh chàng cũng pó tay.

Hồi sau mưa chỉ còn lất phất nên bọn mình xắn quần, gắn pin và lội bộ băng theo lối mòn vào thác.

diengiadung
21-08-2011, 08:59
Lội qua suối này, chỉ hơn đầu gối một tý thôi:
https://4.bp.blogspot.com/-PKDZ0VcdEFw/Tk8mRyFw4kI/AAAAAAAAL4U/vA3-GrBwWw4/s1600/IMG_6128.jpg

Bọn mình đi thẳng lối mòn một đoạn dài nhưng buộc phải quay trở lại do thông tin thác nước trong này phải cắt rừng hơn 1km nữa mới đến.
Vậy là bọn mình ra thác phía ngoài bằng lối đến dòng suối theo hình trên.

Nước trong leo lẻo, mát lạnh khiến bà xã vô cùng thích thú.
https://3.bp.blogspot.com/-XYzAtn42j7E/Tk8mfR223GI/AAAAAAAAL4Y/EZtq80x8k4U/s1600/IMG_6130.jpg

Thật ra trong khu vực này có đến 3 thác: theo lối thẳng hơn 1km là vào thác tít trong rừng - thác thứ 2 là thác Trượt mà bọn mình đang hướng đến. Còn thác thứ 3 là thác nhỏ bên ngoài kia.

Nhìn bên kia suối:
https://2.bp.blogspot.com/-dBzRRcA_kFU/Tk8oGOragyI/AAAAAAAAL4c/aikPaVymykg/s1600/IMG_6131.jpg

Tên "thác Trượt" có lẽ do thác có rãnh đá từ trên cao ngoằn ngoèo đổ xuống giống như máng trượt trong các công viên nước: làm một phát từ trên ầm xuống hồ nước phía dưới...

Qua suối một đoạn thì bắt đầu nghe tiếng ì ầm của nước đổ...
https://4.bp.blogspot.com/-0m-EtaMHLI4/Tk8pBOkBjaI/AAAAAAAAL4g/0HQM5EMORCc/s1600/IMG_6133.jpg

Có một chiếc xe gắn máy ai đó vứt bên lối mòn...
Hóa ra của nhóm bạn trẻ này. Vừa thấy bọn mình, nhóm ùa lên vẩy tay chào mời: hóa ra bàn tiệc nhỏ đang lai rai vài ve bên suối, thú vị thật!

https://2.bp.blogspot.com/-xxWUBIvncUM/Tk8pYTqZJsI/AAAAAAAAL4k/htJg1-2i9RU/s1600/IMG_6136.jpg

giantia
21-08-2011, 08:59
Hì! Vợ chồng BÁc giống vợ chồng tui thiệt chỉ thích chui rúcvào những chỗ chả ai muốn đi. Ặc! thôi thì đành cứ 2 vợ chồng lên đường khám phá.
Chúc mừng chuyến đi thắng lợi!

diengiadung
21-08-2011, 09:03
Dưới kia, trên các khe đá lớn nước tuôn trắng xóa vòng vèo đổ xuống hồ nước phía thấp.

Kẻ lãng du:
https://1.bp.blogspot.com/-b6tnJ1Sj6J0/Tk8qFSx6rbI/AAAAAAAAL4o/_Ci03eVRRls/s1600/IMG_6137.jpg

Thác Trượt là vậy đó, nhưng vẫn còn lối mòn lên cao hơn...

https://3.bp.blogspot.com/-lfUPrQNW6S8/Tk8qt9HcBWI/AAAAAAAAL4s/bh65bGPVFzo/s1600/IMG_6138.jpg

Nước cứ đổ ầm ầm liên tục từ ngày này qua tháng khác. Vậy đó: ở đâu còn rừng thì vẫn còn nước - hết rừng thì cũng có nước đấy nhưng là nước lũ.

https://1.bp.blogspot.com/-zTK0O-hHnLo/Tk8rL8dRtDI/AAAAAAAAL4w/v2s1AMFXM1M/s1600/IMG_6140.jpg

Bước ra phần đá giữa thác làm một tấm ảnh: mình thêm khái niệm về phần tên của thác! Suýt té vì rất trơn. Có lẽ vì vậy nên danh từ "Trượt", tên của thác định hình từ đây?

https://2.bp.blogspot.com/-8-RGJIlQax4/Tk8rsFPI6fI/AAAAAAAAL40/IoUNadER6GA/s1600/IMG_6147.jpg

Chỉ nhoáng té là có kinh nghiệm liền: bước trên đá phần trên mặt nước thì ok, còn các vũng nước có lớp bùn cặn vàng thì bạn xem chừng nhé, không khéo là làm một nhát "trượt" thiệt đó.

https://4.bp.blogspot.com/-wZ1a39BUEIY/Tk8swkISZKI/AAAAAAAAL44/v_dPMyvG1QM/s1600/IMG_6145.jpg

Tốt nhất cứ từng bước dợm chân, chắc chắn rồi hãy đi là ổn.

Đáng công tụi này vào đây, chả bỏ công cú té trời giáng - rút cuộc thì mình cũng được đền đáp xứng đáng với cảnh đẹp vô ngần giữa thiên nhiên.
Nhưng thác này cũng chưa si nhê gì so với cái thác khủng hoảng khác ngày hôm sau, nhưng đó là hồi kế...

htnguyen2111
21-08-2011, 10:18
Đẹp quá, từng đi qua cung đg này 1 lần, mò lên tận đèo Tà pứa luôn, không biết anh và bx có lên cái đoạn sông mà ng ta đang làm đg ray xe lửa không nữa, em nhớ chỗ đó nằm ngay đoạn đg cụt, rẻ phải là đi Bảo lộc, đi thẳng là đg cụt, ngay chỗ đg ray xe lửa.

diengiadung
21-08-2011, 14:01
Đẹp quá, từng đi qua cung đg này 1 lần, mò lên tận đèo Tà pứa luôn, không biết anh và bx có lên cái đoạn sông mà ng ta đang làm đg ray xe lửa không nữa, em nhớ chỗ đó nằm ngay đoạn đg cụt, rẻ phải là đi Bảo lộc, đi thẳng là đg cụt, ngay chỗ đg ray xe lửa.

Bạn nói lộ 713 hay QL20? Lộ 713 từ Tà Pứa ra DaM'ri qua nhiều cầu nhỏ, cầu sắt, có nhánh vào cầu treo nhưng bọn mình không thấy đường xe lửa nào đang làm cả bạn ơi.

diengiadung
21-08-2011, 14:05
Thỏa thuê rồi, bọn mình trở ra. Thòm thèm cái thác tít trong rừng nhưng đoạn đường sáng tới giờ đi quá dữ nên chịu, không thể làm thêm nhát đúp.

https://1.bp.blogspot.com/-s3woe7wCyS8/Tk8tYsPo6nI/AAAAAAAAL48/BUUgEdeJzBU/s1600/IMG_6149.jpg

Khung cảnh thật lãng mạn...
https://2.bp.blogspot.com/-RDGub15l0Zg/Tk8uJcuUejI/AAAAAAAAL5A/vMHguyBC5TA/s1600/IMG_6150.jpg

Rời nơi này, chạy thẳng là đến Đoàn Kết.
https://1.bp.blogspot.com/-iaIyuvx5KqE/Tk8uU80AIvI/AAAAAAAAL5E/GV5ZUfyyqpY/s1600/IMG_6152.jpg

Dọc theo một khoảng đường có dòng suối réo rắc chay song song với con lộ. Có suối trong vừng rừng rúi là có cơ may gặp thác nữa đây (nếu tìm).
https://1.bp.blogspot.com/-RvJVp3Kgen8/Tk8u8MzgFAI/AAAAAAAAL5I/OlXpXevjyV0/s1600/IMG_6154.jpg

Một đoạn hơi lầy, cũng đất đỏ.
https://1.bp.blogspot.com/-GHruk7NOGM8/Tk8vYU3qSKI/AAAAAAAAL5M/xIAC7RXoM9U/s1600/IMG_6157.jpg

Và do suối nhiều nên các cầu nhỏ cũng nhiều...
https://1.bp.blogspot.com/-nJJZpdm8tq0/Tk8wWAeFZgI/AAAAAAAAL5Q/sv7GEUnVEak/s1600/IMG_6159.jpg

diengiadung
21-08-2011, 14:08
Nhìn cột kilômét bên đường: bọn mình biết còn 12km nữa sẽ đến QL20. Còn đường này là DT717.
https://4.bp.blogspot.com/-yoBJEW_Jtu4/Tk8wjsKHLTI/AAAAAAAAL5U/7ysdQPZhNuU/s1600/IMG_6161.jpg

Đa phần hai bên là rừng núi, ít nhà cửa.
https://4.bp.blogspot.com/-Mo36tMxFTJk/Tk8xLZhOj6I/AAAAAAAAL5Y/_6H4NdODXQs/s1600/IMG_6162.jpg

Nhìn xa xa đã thấy chỏm núi Lubu, lại nhớ về núi Đá Bia...
https://3.bp.blogspot.com/-B0yYu5WOckc/Tk8xXfRAw3I/AAAAAAAAL5c/mZOvcrKuWmc/s1600/IMG_6165.jpg

Máy mới chỉ sạt được một tẹo pin nhưng quang cảnh hai bên đẹp quá nên cứ bấm lia lịa, may mà vẫn ổn.
https://1.bp.blogspot.com/-mGMu6n0n_cE/Tk8yDdXWnqI/AAAAAAAAL5g/WEzK0FR1Bj8/s1600/IMG_6170.jpg

Giữa hẻm núi.
https://2.bp.blogspot.com/-2KCRLnMTV_A/Tk8yZRTDARI/AAAAAAAAL5k/HZsg1C0JpoQ/s1600/IMG_6173.jpg

Vào một đoạn cong.
https://2.bp.blogspot.com/-rtrFqN0u0hc/Tk8ykCiWzEI/AAAAAAAAL5o/Z6p-QohbxmI/s1600/IMG_6174.jpg

htnguyen2111
21-08-2011, 18:42
đó đó, chỗ cầu treo đó, mình nhớ lên đèo, có qua 1 xã nhỏ của ng dân tộc, sau đó đi 1 hồi quẹo phải là cầu treo qua Bảo Lộc, còn đi thẳng thì tới chỗ đoân sông đg ray xe lửa, lần đó tắm sông đó mát lắm, lạnh ngắt luôn ^^

leubui
21-08-2011, 23:15
https://1.bp.blogspot.com/-Q1Ydbovb_gA/Tk8k-Z1JsMI/AAAAAAAAL4E/sDkTWP_bU4Q/s1600/IMG_6123.jpg
Hành trang này nhìn rất quen. Hình như bác thường đi vào sáng sớm thứ 7 trên đường Nguyễn Văn Linh lên cầu Phú Mỹ em chạy novou với cái balo để phía trước chạy qua mặt bác ( chiếc xe có tiếng thét kinh hồn) ko biết bác có để ý ko. Em đi núi Dinh chơi cũng gặp bác dừng xe giữa cầu Suối Tiên đúng không nè?

diengiadung
22-08-2011, 10:37
đó đó, chỗ cầu treo đó, mình nhớ lên đèo, có qua 1 xã nhỏ của ng dân tộc, sau đó đi 1 hồi quẹo phải là cầu treo qua Bảo Lộc, còn đi thẳng thì tới chỗ đoân sông đg ray xe lửa, lần đó tắm sông đó mát lắm, lạnh ngắt luôn ^^

Bọn mình thấy cái cầu treo nhưng không rẽ vào do hôm đó ghé quá nhiều nơi, vả lại tới Madagui còn khá xa (từ 5h sáng lơn tơn tới 4h chiều mới đến nơi nghỉ trọ.
Suối thác vùng nào cũng vậy: lạnh teo nhưng vẩy vùng một tý thì quen... nhưng đừng lên bờ lúc có gió nghen, he he.


Hành trang này nhìn rất quen. Hình như bác thường đi vào sáng sớm thứ 7 trên đường Nguyễn Văn Linh lên cầu Phú Mỹ em chạy novou với cái balo để phía trước chạy qua mặt bác ( chiếc xe có tiếng thét kinh hồn) ko biết bác có để ý ko. Em đi núi Dinh chơi cũng gặp bác dừng xe giữa cầu Suối Tiên đúng không nè?

May là "trông kẻ phượt" quen quen chứ trông giống ảnh "truy nã" trên báo CA thì đại họa rồi, he he.
Có lẽ bạn nói đúng, ta gặp nhau trên đường nhưng không hề nhận ra. Lúc ở cầu suối Tiên trên núi Dinh cũng thấy một xế Nouvo chạy ngược lên, giờ mới biết đó là bạn.
Trái đất tròn, rồi cũng có ngày tái ngộ cho xem, thanks bạn.

diengiadung
22-08-2011, 10:42
Đỉnh Lu Gu đã thấy rõ hơn, bọn mình qua cây cầu sắt nhỏ với nước chảy xiết bên dưới.
https://4.bp.blogspot.com/-exbuEArqcJg/Tk8ysAT9e9I/AAAAAAAAL5s/Nk_KNWDg7zs/s1600/IMG_6175.jpg

Và rồi cũng đến thị trấn ĐạM'ri (Đạm Ri ?), rẽ trái: bọn mình vào QL20 về Madagui.
https://1.bp.blogspot.com/--_JNIEUZFVo/Tk8y_XoCEYI/AAAAAAAAL5w/ZCSMiyzDyPA/s1600/IMG_6182.jpg

Đến được ĐạM'ri rồi thì xem ra sắp đến lúc được ngơi nghỉ thật, dẫu gì bọn mình đã chạy suốt từ 5h sáng đến hơn 3h30 chiều - tàn tạ hai tấm thân... chưa quá già, hi hi...

Phía xa là đỉnh núi Lu Gu
https://1.bp.blogspot.com/-9EwWTTd2fT0/Tk-msyJZhUI/AAAAAAAAL6k/GZnH0N50f8A/s1600/IMG_6183.jpg

Mình nói sơ về nơi này một tý: đây là địa phận huyện Đạ Huoai, một huyện nằm ở phía tây nam của tỉnh Lâm Đồng, trung tâm huyện lỵ cách thành phố Đà Lạt 155Kmc, cách thành phố Hồ Chí Minh 145km.
Đạ Huoai trước kia là một vùng đất thuộc quận BLao. Năm 1959, quận BLao được đổi tên thành quận Bảo Lộc. Madagouil là một xã thuộc quận Bảo Lộc, sau này trở thành xã Mađagui và thị trấn Mađagui, huyện lỵ của Đạ Huoai.

https://3.bp.blogspot.com/-XQxn9s6RNH4/Tk-nDAX6SGI/AAAAAAAAL6o/sgqB4stuIB4/s1600/IMG_6184.jpg

Ngày 12-7-1965, xã BSar thuộc quận Tánh Linh (tỉnh Bình Tuy) được sáp nhập vào quận Bảo Lộc.
Trước năm 1975, vùng đất Đạ Huoai hiện nay chỉ có 2 xã: BSar và Madagouil.
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, vùng đất Đạ Huoai thuộc huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng gồm 4 xã: Lộc Thọ, Lộc Phước, Lộc Phú, Lộc Trung.

Ngày 14-3-1979, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 116-CP chia huyện Bảo Lộc thành hai huyện lấy tên là huyện Bảo Lộc và huyện Đạ Huoai. Huyện Đạ Huoai gồm có các xã: Ma Đa Goui, Đa Oai, Đa MRi, Đa Ploa, Đa Teh, Đa Kô, Đa Lay; thị trấn Ma Đa Goui, thị trấn nông trường Đa Teh và thị trấn nông trường Đa MRé.

https://2.bp.blogspot.com/-nBM_6UuUhpM/Tk-nZA44OiI/AAAAAAAAL6s/RgwkO2BaJic/s1600/IMG_6189.jpg

Ngày 29-12-1981, Quốc hội khoá VII, kỳ họp thứ II, ra Nghị quyết sáp nhập xã Đồng Nai thuộc huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé vào huyện Đạ Huoai.
Ngày 6-6-1986, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 68-HĐBT chia huyện Đạ Huoai thành 3 huyện: Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Cầu Đại Quay.
https://2.bp.blogspot.com/-aqN_XgwhNNk/Tk-noRoEGmI/AAAAAAAAL6w/M0j_ELZlYiU/s1600/IMG_6190.jpg

Hiện nay, huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn: Mađaguôi, Đạ Mri và 7 xã: Đạ Plơa, Hà Lâm, Madagui, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Đạ Mri.

diengiadung
22-08-2011, 10:45
Phía dưới cầu nước chảy cuồn cuộn.
https://2.bp.blogspot.com/-Naoped0AwLw/Tk-oN8QO8YI/AAAAAAAAL60/3hFsF1QyXOg/s1600/IMG_6191.jpg

Trong thật tế nếu nói về khu vực này thì người ta sẽ nghĩ ngay đến khu du lịch Madagui với súng sơn, cắm trại và hàng khối tiết mục du lịch khác với chi phí không hề mềm.

Sông Đạ Mí: một chi lưu của sông đồng Nai với dòng nước cuồn cuộn.
https://2.bp.blogspot.com/-NOrS1qEYc8c/TlA2rK9HIdI/AAAAAAAAL8o/SXzil-nHYYM/s1600/IMG_7205.jpg

Bọn này chỉ nhắm đến thị trần như một điểm dừng chân và từ đó "tiến quân" đi các hướng - đơn giản vì thị trấn nằm khoảng giữa nên xuất phát dễ dàng, chi phí sinh hoạt ăn uống phòng ốc cũng mềm mại, chỉ vậy thôi.

https://3.bp.blogspot.com/-5qrwdzPibZc/Tk-ofqCVp_I/AAAAAAAAL64/azdEu1w3eXU/s1600/IMG_6192.jpg

Trên đoạn đường từ Đạ Mri về Madagui (thị trấn) cũng có khối cảnh hay hay nhưng do bọn mình muốn tìm chổ nghỉ nên chỉ ngừng lại ngắm nghía vài chổ, còn bao nhiêu là chạy nước rút. Vả lại đoạn này còn tái ngộ trong lịch trình "khám phá các đèo" trong một vài ngày sau.

https://4.bp.blogspot.com/-8fPWM-wuuHM/TlA2zskO05I/AAAAAAAAL8s/hUmJoueFOJE/s1600/IMG_7209.jpg

Trên đoạn này có 2 điểm đáng chú ý là cầu Đạ Quay và đèo chuối. Lúc qua cầu dừng lại nhìn xuống thấy nước réo ầm ầm đã lắm.

diengiadung
22-08-2011, 10:47
Vào đèo Chuối.
https://3.bp.blogspot.com/-Cf3_fco9vcE/Tk-qXm96ZfI/AAAAAAAAL68/bvJ-xjjUUU4/s1600/IMG_6195.jpg

Còn về tên đèo Chuối thì do khi người dân kinh tế mới đến đây, ngọn đèo toàn chuối rừng - Con đèo quanh co chạy bên rừng núi xanh mát, cũng có những khúc cua gấp, nhưng lại đẹp như một sợi dây mềm mại. Còn loại chuối rừng này đã giúp người dân cải thiện bữa ăn trong những ngày đầu lập nghiệp.

https://1.bp.blogspot.com/-wmujteAAmWo/Tk-qkeeezKI/AAAAAAAAL7A/_I_xEtiBSx4/s1600/IMG_6196.jpg

Đèo Chuối vừa hao hao giống đèo Ngoạn Mục ở những khúc cua gấp như cùi chỏ, vừa lạ lẫm ở những đoạn đường tưởng như chạy thẳng vào núi đá rừng xanh, nhưng khi đến gần lại uốn cong như một chiếc dây mềm mại.

Vách hai bên toàn cây rừng, mát rượi:
https://1.bp.blogspot.com/-hlP-X4I96IU/Tk-qsUt7DkI/AAAAAAAAL7E/abSnMRfkzyQ/s1600/IMG_6198.jpg

Nhưng cái lạnh của đèo Chuối cùng không khí tinh khiết đến không ngờ mới là điểm khác biệt của nơi đây. Cái lạnh không đủ khiến du khách khoác thêm tấm áo mỏng. mà chỉ hơi se se lạnh như ngầm báo đã đến cao nguyên.

https://3.bp.blogspot.com/-znX5LXc1ufs/Tk-q_l9P_sI/AAAAAAAAL7I/aHXta-tbnZk/s1600/IMG_6199.jpg

Thơ mộng chưa?
https://3.bp.blogspot.com/-wbdrG38kRJI/Tk-rIu1h2EI/AAAAAAAAL7M/P5UlDjaIyO0/s1600/IMG_6202.jpg

Cũng có khi cái lạnh như mời gọi du khách mở toang lồng ngực, hít đầy phổi không khí rất riêng của nơi đây để gột sách cái bụi bặm của thành phố, của chuyến đi cùng những mệt mỏi, lo toan của cuộc sống.

https://3.bp.blogspot.com/-GgH5X4rX4Xw/Tk-rUyzGiiI/AAAAAAAAL7Q/6YOTCUsCyaA/s1600/IMG_6203.jpg

diengiadung
22-08-2011, 10:54
Mà Đèo Chuối lành lạnh cũng phải vì hai bên vách đèo phủ đầy cây rừng, chính những cây xanh này giúp ta cảm nhận thấy cái hơi ẩm, cái se se trong cả lúc thời tiết nóng bức. Bạn đang ngoài nắng, bước vào một bụi rậm đầy cây xanh thử xem: tự nhiên thấy mát liền.

https://1.bp.blogspot.com/-kkFm6EuER70/Tk-rdWz-_PI/AAAAAAAAL7U/bu7LQteKf2o/s1600/IMG_6209.jpg

Pin của máy chụp ảnh chỉ sạc được một tẹo năng lượng từ hồi ở thác Tà Pứa nhưng bà xã bấm lia lịa. Biết sao bây giờ, chỉ vì cảnh vật đẹp quá...

https://1.bp.blogspot.com/-NN16qKTGe1k/Tk-rrOmqvBI/AAAAAAAAL7Y/yg3gSgukMx0/s1600/IMG_6210.jpg

Có một điều ít ai biết đến (cả tụi mình cũng không biết cho tới ngày cuối cùng tại đây) là đầu đèo Chuối phía TT Madagui có một con thác 9 tầng đấy.

https://3.bp.blogspot.com/-nlnIwTT8eh4/Tk-sOn17e3I/AAAAAAAAL7c/HTOocJrhaBE/s1600/IMG_6212.jpg

Thác này mình sẽ đề cập tới trong phần sau theo ưu tiên cái gì đến trước thì bàn trước, đến sau phải chờ hồi sau.

Rồi cũng đến lúc hết đèo, hết chuối...
https://2.bp.blogspot.com/-OWQrLfht2fg/Tk-sadRzXQI/AAAAAAAAL7g/5BqDiZIfkUA/s1600/IMG_6214.jpg

Ghé vào thị trấn Madagui, bọn mình chạy qua vài chổ nhà nghỉ lẫn khách sạn. Cuối cùng chọn chổ này:
100K/ngày - truyền hình cáp nhiều kênh, WC sạch sẽ, có nước nóng, quạt.

https://3.bp.blogspot.com/-ShkOp5LnuZw/Tk-snnD_ccI/AAAAAAAAL7k/LM3ED-3u3xg/s1600/IMG_6216.jpg

Ban đầu hỏi cô chủ rằng ở đây có wifi không thì cô ấy khẳng định là có, nhưng phải xuống dưới nhà xài vì trên lầu yếu lắm. Tắm táp xong, mày mò tẩn mẩn hoài chả thấy song wifi đâu cả: hóa ra "wifi" theo ý cô là... internet! He he, vậy là qua đò rồi.
Có điều nhà chủ sẳn sàng mở máy dưới phòng khách cho mình truy cập mạng thoải mái, free.

pe_nhoc16
22-08-2011, 12:31
Hi, xếp ghế chờ xem tiếp...
Chắc 2/9 em đi tiền trạm rồi lên plan để Trung thu lên đây ngắm trăng ^^

tiato
22-08-2011, 13:20
Thấy anh chị đi tiếp chuyến này chắc sức khỏe anh đã đỡ hơn rồi :). Cũng mừng cho anh chị!

diengiadung
22-08-2011, 18:53
Hi, xếp ghế chờ xem tiếp...
Chắc 2/9 em đi tiền trạm rồi lên plan để Trung thu lên đây ngắm trăng ^^

Chắc chắn chứ sao lại chắc mẫm? Đi đi bạn, lễ mà - Làm một phát cho sảng khoái.
Chúc bạn có chuyến ngắm trăng thật tròn, trọn...


Thấy anh chị đi tiếp chuyến này chắc sức khỏe anh đã đỡ hơn rồi :). Cũng mừng cho anh chị!

Cảm ơn bạn, sức không còn như trước nhưng "bò lết" cũng tàm tạm. Mình khá hơn từ chuyến Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang hồi tháng 6, tranh thủ làm thêm chuyến này trước mùa mưa dầm.
Thanks bạn lần nữa, chúc vui, khỏe.

diengiadung
22-08-2011, 18:56
Trước khách sạn chính là QL20, từ đây đến ngã tư công viên hồ là khu trung tâm của thị trấn.
https://2.bp.blogspot.com/-gLT4cfKQEHs/Tk-uFj8v_JI/AAAAAAAAL7o/yMr0Ksi8KCk/s1600/IMG_6217.jpg

Nhà thờ Madagui gần đó, sáng sớm nào cũng nghe đổ một hai hồi chuông - bảo đảm không dậy muộn.
https://1.bp.blogspot.com/-CHzu3nsyvo0/Tk-ufnxcZHI/AAAAAAAAL7s/ADZBO3vGyMY/s1600/IMG_6218.jpg

Ra ngã tư trung tâm có chợ, tạt vào làm bậy tô bún riêu 15k, thường thôi nếu không nói là dở.
https://1.bp.blogspot.com/-DIzFOpVdiuk/Tk-u0gE4XmI/AAAAAAAAL7w/DzepLKsTR3A/s1600/IMG_6219.jpg

Cái này mới là món độc chiêu: Bánh xèo miền Trung nhỏ nhỏ 2k/cái - ăn thử một dĩa 5 cái là bảo đảm muốn làm thêm vài dĩa.
https://4.bp.blogspot.com/-OJACpnTQT80/Tk-vLZ0_VII/AAAAAAAAL70/HumyDeZ_-qk/s1600/IMG_6220.jpg

Chẹp chẹp: giòn tan nhưng có cái ngộ là cô hàng dọn ra chung với dĩa rau sống và bánh tráng. Bánh tráng làm gì vậy cà? Hóa ra khi ăn người ta dùng bánh tráng cuốn lại, thêm rau sống và chấm nước mắm.
Lộn xộn quá nên mình ăn kiểu miền Nam: gắp và chấm, ngon tê mỏ!

https://4.bp.blogspot.com/-OOu1pnfOT2U/Tk-wizaBlLI/AAAAAAAAL74/-L_uMKUDD94/s1600/IMG_6222.jpg

Khu trung tâm Madagui sắp vào đêm.
https://4.bp.blogspot.com/-33SIdL2IHpY/Tk-wuRc81EI/AAAAAAAAL78/H1ulYNM6Er8/s1600/IMG_6221.jpg

Thị trấn thưa người, nghe nói chỉ sau 9 h là vắng hoe. Xem ra mức độ "xôm tụ" thì ở đây không bằng thị trấn Đạ Tẻh.
Vậy càng phẻ, dễ làm một giấc ngủ dài để sáng hôm sau: bọn này sẽ trực chỉ Đạ Tẻh rồi truy tìm tông tích những thác hoang sơ đẹp nhất tại đây.
Đêm binh yên...

diengiadung
22-08-2011, 19:07
Buổi sáng thức đây với tâm trí vô cùng khỏe khoắn. Sớm mai ở thị trấn Madagui lành lạnh và đó đây thoang thoảng hơi sương cùng mùi vị của rừng núi.

QL20 lúc hơn 6h sáng...
https://2.bp.blogspot.com/-d_KEH9p3C_Y/TlCFqHQXyoI/AAAAAAAAL_U/PvHdphwwuRg/s1600/IMG_6228.jpg

Ngày đầu tiên tại đây: mới 4h sáng là nghe chuông nhà thờ king kong rồi, chừng 5h sáng ding dong thêm trân nữa nhưng nhìn ra QL20 còn vắng hoe.

Do trời sớm nhiều mây nên bọn mình không có cơ hội chụp ảnh mắt trời ló dạng. Mà nghĩ cũng khó: chung quanh toàn là núi, ánh dương nếu soi qua được những núi này thì chả còn trong khoảng khắc đầu ngày nữa rồi còn chi. Vả lại 3 đêm nghỉ tại đây thì sáng sớm nào trời cũng đầy mây mù nên không làm được tấm ảnh bình minh nào cho đẹp như ở các vùng biển.

https://1.bp.blogspot.com/-DCjUNpUgcEA/TlCGCVmwp4I/AAAAAAAAL_Y/7_ZHvI6DW98/s1600/IMG_6230.jpg

Nơi bọn mình ở:
Hotel Minh Hằng
QL20 - số 79 TT Madagui
Đạ Huoai - Lâm Đồng
063.3932567 - 0937.887672

Hôm nay là một trong ba ngày đáng nhớ trong chuyến này do bọn mình sẽ hướng vào Đạ Tẻh khám phá những thác và cảnh đẹp trong đây xem liệu số thông tin ít ỏi mình nắm được trước đó về các thác có chính xác hay không.

Đi bộ theo QL20 một khoảng vài trăm mét nhưng chưa có hàng quán nào bán cả dù lúc này đã hơn 6h - Dân Madagui mình ngủ khiếp pà cố thật, ngủ sớm nhưng dậy trễ.

https://2.bp.blogspot.com/-DGfVHsZ0Dig/TlCGcxzE9bI/AAAAAAAAL_c/5dzsd1zfZBA/s1600/IMG_6226.jpg

Trở ngược lại thì gặp cái quán "Bún mọc giò heo" này nên ghé vào làm bữa sáng. Bún giò, giò bó 20k/tô - chơi luôn ly cà phê đá cho tỉnh táo giá 7k.
Khách lạ vào quán nhưng khối câu chuyện hỏi thăm qua lại vẫn rôm rả - vui, khởi đầu một ngày đầy hưng phấn.

Lên đường!
https://2.bp.blogspot.com/-wXhShF9yQxc/TlCGyxM36uI/AAAAAAAAL_k/ygsmkn4Bc6Q/s1600/IMG_6236.jpg

Xong phần cái bao tử thì bọn mình lên đường: đường vào Đạ Tẻh dễ dàng vì ngay hồ trung tâm thị trấn, cứ đến ngã tư QL20 thì một bên vào chợ, bên kia là đường vào - Đạ Tẻh, Đạ Tồn, Đạ Kho trong đó đầy đủ sất!

Do đích nhắm phát sinh đầu tiên là một thác ở Đạ Tồn (thác Đạ Tràng) nên bọn mình tìm đường vào thôn này trước.

diengiadung
23-08-2011, 06:19
Thấy nhánh rẽ nên ngoặc vào...
https://3.bp.blogspot.com/-gYqgYTH35_0/TlCGmqJ_xkI/AAAAAAAAL_g/8J0NR2O0tpE/s1600/IMG_6231.jpg

Nhưng không phải: đây là đường cụt, trở ra thôi dù trong này cảnh vật cũng rất đẹp.
https://4.bp.blogspot.com/-a2W2MmxQ388/TlCHjdf1LxI/AAAAAAAAL_o/Th4QEXembpA/s1600/IMG_6234.jpg

Do bọn mình ở Madagui nhưng đích nhắm là Đạ Tẻh nên xin nói qua một chút về nơi này:
Đạ Tẻh là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, trong đó có thị trấn cùng tên. Huyện trên vùng tiếp giáp giữa cao nguyên Bảo Lộc-Di Linh và cùng Đông Nam Bộ. Phía bắc giáp hai huyện Cát Tiên và Bảo Lâm. Phía nam giáp huyện Đạ Huoai. Phía tây giáp huyện Cát Tiên và huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai). Phía đông giáp huyện Bảo Lâm.

https://2.bp.blogspot.com/-L79Idyb-h5w/TlCHzXE1luI/AAAAAAAAL_s/d1djvC2S0_Q/s1600/IMG_6237.jpg

Hỏi một anh người địa phương đang chạy trên đường thì anh cho biết phải đi hết đoạn đường có con lươn mới quẹo (đường này chính là lộ 721).

Và rồi cũng đến nơi quẹo: rẽ phải vào đây.
https://3.bp.blogspot.com/-LO3n_PcUIHU/TlCIRM7078I/AAAAAAAAL_w/cmRC7vDxTwY/s1600/IMG_6238.jpg

Được một đoạn thì thấy cổng chào "Thôn 2 - xã Madaguôi".
https://2.bp.blogspot.com/-tTiRPMqufnE/TlCIfAzESlI/AAAAAAAAL_0/N6OaBh8QLOA/s1600/IMG_6239.jpg

diengiadung
23-08-2011, 06:23
Huyện Đạ Tẻh bao gồm: thị trấn Đạ Tẻh và 10 xã: Quốc Oai, Mỹ Đức, Quảng Trị, Hương Lâm, Đạ Lây, An Nhơn, Hà Đông, Đạ Pal, Triệu Hải, Đạ Kho.
Là một trong những huyện nằm trong vùng tiếp giáp cao nguyên Bảo Lộc-Di Linh và khu vực Đông Nam Bộ, thực chất đây là một bình nguyên, Đạ Tẻh có độ cao trung bình 100-300m so với mặt biển.

Lộ đây, đường đó, bọn mình cứ phang thẳng...
https://4.bp.blogspot.com/-1CTGZeVUROA/TlCI2BoNnSI/AAAAAAAAL_4/c_9_-uwdswA/s1600/IMG_6241.jpg

Thấp thoáng bụi tre làng, lãng mạn...
https://3.bp.blogspot.com/-vENTMBFvumY/TlCJDCYEqHI/AAAAAAAAL_8/0A3J-aqykSE/s1600/IMG_6243.jpg

Đỉnh núi cao nhất trong huyện là núi Đăng Lu Gu ở phía Đông với 708m. Đạ Tẻh có 2 sông chính là Đạ Nha dài 50km và sông Đạ Tẻh dài 30km chảy ra sông Đồng Nai.

Lộ nho nhỏ nhưng trông "phê" hơn mấy còn đường to chà bá ở thành phố đầy bụi bặm - Đúng là "Đứng núi này mà cứ trông núi nọ", bụt chùa nhà không linh!
https://4.bp.blogspot.com/-vDMp6L_Zmv8/TlCJQCZNMPI/AAAAAAAAMAA/U_QZSx7NU2o/s1600/IMG_6244.jpg

Chạy ngang qua cái lò gạch.
https://2.bp.blogspot.com/-KP4wNJSSuGE/TlCJrNEKAkI/AAAAAAAAMAE/Flm9WEuyr8c/s1600/IMG_6246.jpg

Chẹp, củi từ rừng! Chắc họ dùng để nung gạch đây.
https://4.bp.blogspot.com/-UBbcHHa-uEM/TlCJ0Ve4oMI/AAAAAAAAMAI/qWFmMvEz6Bc/s1600/IMG_6249.jpg

Gặp bảng "Đường đèo hơn 2km, giảm tốc độ", đã à nghen!
https://4.bp.blogspot.com/-WPvmXCNZEmY/TlCKCc2MxhI/AAAAAAAAMAM/ACmY1MLnRsw/s1600/IMG_6252.jpg

Đạ Tẻh có thác Đakala (Đạ K’Lả - Đạ Bin -Triệu Hải). Rừng Đạ Tẻh tiếp giáp một phần với rừng Cát Lộc thuộc huyện Cát Tiên, có nhiều thú quí hiếm như: voi, sơn dương, khỉ, tê giác… (Lạy Trờ cho bọn chúng còn chứ đừng rủ nhau vào nồi hết, hic hic...)

diengiadung
23-08-2011, 06:25
Vào đến đây thì cái nắng nóng hồi nãy tiêu tan mất, không khí man mát như hơi của cái máy lạnh khổng lồ.
https://2.bp.blogspot.com/-6NzKyZVQuv0/TlCKeZMLiKI/AAAAAAAAMAQ/2K3rM8UU-g4/s1600/IMG_6257.jpg

Rừng là vậy đó, còn rừng còn nước còn thuận hòa, mất rừng mất hết cả tương lai.
https://1.bp.blogspot.com/-FAStQEP-FMU/TlCK0DQFJ9I/AAAAAAAAMAU/XNgnrqHGiJA/s1600/IMG_6261.jpg

Những vòng cua huyễn hoặc...
https://4.bp.blogspot.com/-9GedXH8tORM/TlCLNz9w4pI/AAAAAAAAMAY/LjUn3xacUJA/s1600/IMG_6264.jpg

... trong một ngày mà bọn mình nghĩ sẽ bội thu. Kia là nắng, đây bóng râm mát lạnh.
https://4.bp.blogspot.com/-0WXhNNCP_rA/TlCLZmrzxtI/AAAAAAAAMAc/Qu3s-g01QC4/s1600/IMG_6265.jpg

Theo thông tin từ Wikipedia thì địa bàn huyện có nhiều thắng cảnh đẹp, là điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ. Du khách có thể tham quan thác Triệu Hải cao hơn 50m, phía trên có 6 thác giật cấp, đứng xa hàng chục cây số vẫn có thể nhìn thấy.

Điện vẫn dẫn đến mọi thôn làng...
https://1.bp.blogspot.com/-m6uLBo-J1OI/TlCLsSmYAYI/AAAAAAAAMAg/oRJzBsiRR5w/s1600/IMG_6268.jpg

diengiadung
23-08-2011, 12:01
Phía trên thác là khu rừng rậm với những lũng nước sâu trong vắt có thể hình thành những hồ bơi thơ mộng và có thể là vệ tinh của khu du lịch Đam Bri, thị xã Bảo Lộc. Hồ Đạ Tẻh rộng 21.000ha, cách trung tâm huyện 9km.
Đây không chỉ là công trình thuỷ lợi mà còn là một điểm đến rất thú vị dành cho khách du lịch...

Tình cờ bắt gặp hai cô bé dẫn bộ. Hỏi tưởng xe hư nhưng không phải, chỉ là bách bộ thôi.
https://3.bp.blogspot.com/-fCzaDdlnatY/TlCL53OMPnI/AAAAAAAAMAk/LFppJBGhSRE/s1600/IMG_6271a.jpg

Tính ra đây là con đèo thứ 3 bọn mình đi trong chuyến này. Trước đó là đèo Tà Pứa, đèo Chuối (chưa hết, còn dài dài).

https://2.bp.blogspot.com/-KSVKanlu214/TlCMMgdNQCI/AAAAAAAAMAo/d-Fo3o7KaAI/s1600/IMG_6272.jpg

Hiếm hoi mới có một bóng xe chạy ngược lại.
https://1.bp.blogspot.com/-0pnM3vZorFg/TlCMlTHBWCI/AAAAAAAAMAs/H_X7Keh8_m8/s1600/IMG_6273.jpg

Rồi cuối cùng thì hết đèo.
https://3.bp.blogspot.com/-_BItZFrLV6Y/TlCMwtEl7NI/AAAAAAAAMAw/bqtUo5uUVrc/s1600/IMG_6277.jpg

Bọn mình vào thôn, chung quanh chỉ lưa thưa nhà.
https://3.bp.blogspot.com/-bmblHvl6FDU/TlCM_cnhSII/AAAAAAAAMA0/j7CW4GwtmRM/s1600/IMG_6280.jpg

diengiadung
23-08-2011, 16:37
Thông tin về Đạ Tẻh trước khi đi bọn mình chỉ biết vậy thôi, và không chỉ thác Triệu Hải mà còn nhiều thác khác ở Đạ Tồn, Đạ Pal...

Ngoặc trái, mình rẽ qua lối này. Theo nhẩm tính thì đây sẽ là con đường chạy song song với dòng Đạ Mí. Hỏi một cô bé cho chắc ăn thì quả đúng là vậy.
https://4.bp.blogspot.com/-8g_XBq7GB68/TlCNL8LJNsI/AAAAAAAAMA4/efMSyPS7BJM/s1600/IMG_6286.jpg

Dừng xe ở một cầu nhỏ, nơi này có một trảng cỏ ra sông...
https://1.bp.blogspot.com/-w6frJAPLR2k/TlCNn-6F_eI/AAAAAAAAMA8/twIxMBM6RQ0/s1600/IMG_6290.jpg

Đứng ngoài này mà đã nghe dòng chảy réo rắt của dòng sông rồi.
https://4.bp.blogspot.com/-1aJdROCl_VE/TlCN_XGxU9I/AAAAAAAAMBA/IN0cWEwfg2Y/s1600/IMG_6291.jpg

Nước mát lạnh, đầy phù sa. Tít phía xa xa là cây cầu treo lớn bắt ngang dẫn qua thôn 4 thuộc xã Đạ Tồn.
https://3.bp.blogspot.com/-gtI7a_wMDik/TlCOP9kcLLI/AAAAAAAAMBE/-ksgSscP26I/s1600/IMG_6295.jpg

diengiadung
23-08-2011, 16:41
Trời lúc này nắng đã lên khá gắt nhưng đứng cạnh dòng sông vẫn mát rượi vì xung quanh toàn là núi liền rừng. Dòng nước đục vàng mang đầy phù sa này theo hợp lưu với sông Đồng Nai trên địa phận Cát Tiên rồi chảy về miền xuôi qua nhiều con thác khác.

https://1.bp.blogspot.com/-2fpf9aKyiRE/TlGhrVTkwJI/AAAAAAAAMB8/bX2Cv8OkpiY/s1600/IMG_6301.jpg

Do Huyện Đạ Tẻh nằm trên phần chuyển tiếp giữa cao nguyên Di Linh, Bảo Lộc với vùng Đông Nam Bộ, địa hình thấp dần về phía Tây - Tây Nam từ độ cao 600m xuống còn dưới 120m ở hạ lưu sông Đạ Nha, Đạ Tẻh nên nước sông này chảy cuồn cuộn rất mạnh. Một trong những nhánh của sông này là Đạ Mí (?) mà bọn mình đã ghé lại ven bờ lúc từ Đạm'ri về Madagui trên QL20, chỉ là nhánh thôi nhưng nước ở đó cuồn cuộn như dòng lũ dữ.

Địa hình Đạ Tẻh chia làm hai dạng với vùng núi cao chiếm diện tích tương đối lớn, phân bổ ở thượng lưu các con sông Đạ Tẻh, Đạ Lây, Đạ Kho, Đạ Bộ, trong vùng thuộc địa phận xã ĐạPal, Quảng Trị, Mỹ Đức, Quốc Oai và một phần các xã Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn.

Sắp đến cầu treo.
https://3.bp.blogspot.com/-P_PljZeUysg/TlGh3kmprVI/AAAAAAAAMCA/u2ZnL28vo4Q/s1600/IMG_6302.jpg

Còn lại là địa hình vùng núi thấp xen kẽ với các thung lũng hẹp có độ cao trung bình 200m, tập trung ở phía Nam và Tây Nam của huyện, địa hình này nằm ở hạ lưu các sông nói trên và hình thành nên một vùng đất tương đối bằng phẳng thuộc xã Hà Đông, thị trấn Đạ Tẻh và một phần các xã Mỹ Đức, Quốc Oai, An Nhơn, Hương Lâm, Đạ Lây, Đạ Kho.
Ngắm dòng sông một đổi rồi bọn mình trở ra lộ chạy xe về hướng cầu treo.

Cầu treo Đạ Tồn lớn và rất vững chãi:
https://2.bp.blogspot.com/-GIllL1lyXXQ/TlGiEZD2vMI/AAAAAAAAMCE/YMZ-nxllMiU/s1600/IMG_6305.jpg

Cây cầu này cũng có một câu chuyện, nhỏ thôi: Trườc kia thôn 4 nằm bên kia sông, muốn qua lại rất khó khăn vì dòng nước sông chảy mạnh và sâu, còn muốn đi hướng khác thì xa và phải cắt rừng từ Đạ Oai vô cùng bất tiện.

Giữa cầu nhìn xuống dòng Đạ Nha:
https://1.bp.blogspot.com/-mgg7I8ZIRoE/TlGiUvkF87I/AAAAAAAAMCI/z_ueL-b3XXA/s1600/IMG_6311.jpg

Do vậy cây cầu ra đời, vững chải bắt ngang dòng Đạ Nha là niềm phấn khởi đối với người dân tại đây. Cầu do dân địa phương đóng góp một phần (nghe nói mỗi người 200k), phần còn lại là kinh phí nhà nước. Chung quy: đây là nổ lực của việc nhà nước và nhân dân cùng làm, góp phần phát triển phần đất của thôn 4.

diengiadung
23-08-2011, 16:45
Nền cầu lát vĩ sắt nhám gồm hai làn.
https://2.bp.blogspot.com/-0pjYCq2TO-E/TlGilY8ZoXI/AAAAAAAAMCM/MHv4wKYAj3M/s1600/IMG_6313.jpg

Cầu to, nền sắt lớn ô vuông phía giữa nhìn thấy nước cuộn phía dưới nhưng rất vững chãi, hai người một xe chạy qua không si nhê gì cả. Qua đó rồi thấy cái công thôn, bọn mình rẽ phải theo con đường bọc vòng trong xóm.

Bên này là thôn 4 thuộc xã Đạ Tồn.
https://2.bp.blogspot.com/-h5mbE062HzA/TlGi5wmiyhI/AAAAAAAAMCQ/oKyI-_vRGiY/s1600/IMG_6317.jpg

Nhà? không phải, chỉ là chuồng bò thôi, bò nuôi khá nhiều vì cỏ phong phú:
https://1.bp.blogspot.com/-bWKv6G27jDI/TlGjORzQOcI/AAAAAAAAMCU/-dHE18vIzvE/s1600/IMG_6319.jpg

Ở Đạ Tồn nhà nào cũng có vườn và rẩy, đa phần trong số đó là trồng điều, đất ven sông suối được trồng lúa, trồng mía, trồng cỏ nuôi bò. Điều trước nay là cây chủ lực của xã nhưng nghe nói năm nay mất mùa nên một số bà con dự định chuyển sang loại cây trồng khác. Chẹp, mong rằng nông dân ta tính đúng để tránh cảnh được giá thì mất mùa và ngược lại.

Đường trong thôn lát nhựa:
https://1.bp.blogspot.com/-GTaVzfo83Rw/TlGjgXhczsI/AAAAAAAAMCY/1iW_is4JMwk/s1600/IMG_6321.jpg

Chạy vào thôn rồi bọn mình quẹo phải chạy sâu vào xóm. Đường sạch đẹp và không hề thấy chút rác nào ngoài những trảng cỏ xanh mướt hai bên.

Một ngôi nhà của người địa phương.
https://2.bp.blogspot.com/-G3OA02lf1mY/TlGjqZ1dXkI/AAAAAAAAMCc/IAwa5KHGNPI/s1600/IMG_6322.jpg

Chuyến này bà xã có đem theo một số áo đi mưa mới để tặng bà con - một ít bánh dành cho các bé. Thật ra người ta ở đây chưa hẳn là nghèo...

diengiadung
23-08-2011, 16:48
Chị phụ nữ dẫn đàn bò đi "điểm tâm":
https://4.bp.blogspot.com/-jqf9yB5-2Aw/TlGj04sWyzI/AAAAAAAAMCg/ShU63xTRnJc/s1600/IMG_6323.jpg

Nhưng khi nhân được quà: ai nấy cũng rất thích vì dạng này có lẽ thuộc hàng "hiếm" tại đây, mà mùa này mưa rất nhiều.
"Lần này bé Tư có áo mưa đi học rồi"

Tiệm "tạp hóa" lưu động:
https://1.bp.blogspot.com/-zPLjrVsD2tI/TlGkGrGzaEI/AAAAAAAAMCk/TkoZvfh2nbI/s1600/IMG_6326.jpg

Ghé hàng tạp hóa lưa động trong xóm hỏi đường, sẳn dịp cũng trao ít bánh cho các bé. Qùa không đáng gì nhưng chí ít cũng mang lại niềm vui.

Trên đường tìm thác Đạ Tràng:
https://4.bp.blogspot.com/-uT3DQPTai6o/TlGkQB0xmjI/AAAAAAAAMCo/2QzHVoKJqTQ/s1600/IMG_6332.jpg

Một chị phụ nữ kêu tụi mình chở theo chú bé con chị để dẫn đường đến thác nhưng mình từ cảm ơn và từ chối, chắc tìm không quá khó đâu.

Những lối mòn qua rừng rậm, Đạ Tràng ơi, mi ở đâu?
https://3.bp.blogspot.com/-kH8sczZRPqE/TlGkbJjfC6I/AAAAAAAAMCs/cqK9cPFeyAg/s1600/IMG_6337.jpg

Nhưng chạy một đỗi xa không còn thấy bóng ai nữa, vắng người nên tìm dịp để hỏi cũng là chuyện hiếm, biết hỏi ai?

diengiadung
23-08-2011, 19:18
Rồi đang lúc bí đường thì tình cờ gặp một cô bé cho biết: "Con chỉ biết ở đây có một thác thôi, hướng này".
https://2.bp.blogspot.com/-UZW0JyDJoHA/TlGknwlNlAI/AAAAAAAAMCw/JFb3-g8RsHE/s1600/IMG_6341.jpg

Già đi xe bự, nhỏ đi xe nhí - chỉ giúp nhau cũng là phương cách "tiếp thị du lịch địa phương". Bà xã tặng cô bé gói bánh nhỏ, lúc đầu thì từ chối nhưng rồi cũng nhận, cảm ơn bé nhé.
https://4.bp.blogspot.com/-YOA19iWNtqw/TlGlHvv54xI/AAAAAAAAMC0/2v4jNnl5GM4/s1600/IMG_6343.jpg

Đường vào thác là lối trên cao, có một chú bê canh giữ:
https://4.bp.blogspot.com/-iW9hLgu-DOg/TlGlvXZ7knI/AAAAAAAAMC4/n4Skj6Bbvtw/s1600/IMG_6344.jpg

Trên đó nhìn xuống thấy cây cầu ngang suối.
https://1.bp.blogspot.com/-qgUh9XUKX0o/TlGmB1pbpCI/AAAAAAAAMC8/LWQ4CsMWKsc/s1600/IMG_6345.jpg

Tiếp tục truy tìm, bà xã xuống đi bộ cho... chắc ăn!
https://4.bp.blogspot.com/-mJQs1by3hN0/TlGmNhkfHnI/AAAAAAAAMDA/sxv__rB8ntA/s1600/IMG_6346.jpg

diengiadung
23-08-2011, 19:22
Nắng len lỏi qua kẽ lá rừng.
https://4.bp.blogspot.com/-9COZnmZQA_o/TlGmaI7NS-I/AAAAAAAAMDE/FVCU8orHabw/s1600/IMG_6356.jpg

Thêm một đoạn nữa thì mình bỏ xe lại: "Em cưng ở đó chờ anh nhé".
https://2.bp.blogspot.com/-xMbZL8ZlE3U/TlGmkPUrO_I/AAAAAAAAMDI/2QbEL72cBRA/s1600/IMG_6360.jpg

Trong rừng lúc này mình bổng nhớ đến những thông tin voi rừng từng xuất hiện nhiều lần ở Đạ Tồn. Có lần thì một con, có lần những 3 con kéo đến phá trụi nhiều ruộng hoa màu của dân. Dấu chân con voi lớn nhất mà người ta đo được là 35x36 cm - khả năng đây là những con voi tách đàn từ rừng Tánh Linh về đây.

Lầy cũng có tình yêu (hình trái tim)?:
https://1.bp.blogspot.com/-jBtScUpmoGQ/TlGm0TrX5KI/AAAAAAAAMDM/g5zk1iT7fhk/s1600/IMG_6363.jpg

Do voi là động vật cần bảo tồn nên trẻ con, phụ nữ phải tạm lánh nạn vào khu trung tâm huyện còn trai tráng thì ở lại thì đuổi voi bằng các cách truyền thống là đốt lửa, đánh trống, khua mõ. Cũng may những lần xuất hiện đó là năm 2003 và 2006, sau này thì không thấy nữa.
Còn nếu bây giờ mà ông tương xuất hiện trước mặt mình thì phải làm gì nhỉ? Hẹn chiều nay nhấm nháp cùng ông ly cà phê đặc sánh?

Ngã 3 khiến bọn mình phân vân không biết nên theo lối nào. Phía trái nghe tiếng nước réo rào rạc nên mình chọn hướng này:
https://2.bp.blogspot.com/-kZC382VSxQI/TlGnIjwaZ6I/AAAAAAAAMDQ/fDa6FptFoNw/s1600/IMG_6417.jpg

Kết quả là gặp dòng suối với nước chảy rất mạnh:
https://1.bp.blogspot.com/-62TJvgWzrcI/TlGne4s6kgI/AAAAAAAAMDU/0NFDHnIcSp8/s1600/IMG_6377.jpg

diengiadung
23-08-2011, 19:31
Lòng tự nghĩ: có suối chạy mạnh thì tất nhiên thác phải gần đây thôi. Vậy là men theo suối này lội bộ thêm một khoảng dài nữa...
https://4.bp.blogspot.com/-kEh26m9CRx4/TlGntnnAvAI/AAAAAAAAMDY/H65cSHAaewQ/s1600/IMG_6379.jpg

Loanh quanh miết theo bờ suối đầy bụi rậm một hồi thì bắt đầu lạc trong một khoảng rừng trồng toàn cây ca cao:
https://4.bp.blogspot.com/-P9qQHOdrOvE/TlGn6g4p4aI/AAAAAAAAMDc/uubSsJqxD0g/s1600/IMG_6386.jpg

Tới lui, xuôi ngươc khá lâu trong đó mà không thấy thác đâu cả, tiếng nước rì rào vẫn nghe rất gần.
https://2.bp.blogspot.com/-VbsJZf4r6Vk/TlGoLLfIuTI/AAAAAAAAMDg/QEIOrZNEDLY/s1600/IMG_6388.jpg

May mắn là một chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện và hỏi "cô chú tìm gì" rồi dẫn mình ra lối đi tới thác. Chắc anh chàng là người trông rẫy do vài chiếc xe gắn máy của họ vẫn bỏ lây lất tại đó.

Cuốc bộ một đoạn trăm mét nữa, cuối cùng thì cũng đến được thác Đạ Tràng...:
https://1.bp.blogspot.com/-kfRQu0x34qg/TlGo4imAU4I/AAAAAAAAMDk/sw1JBkUO7nM/s1600/IMG_6396.jpg

Nước từ thác cuồn cuộn chảy ra thành dòng suối - đoạn suối hồi nãy mình thấy bắt nguồn từ đây.
https://1.bp.blogspot.com/-TDIghnCleDw/TlGpHQ3n2oI/AAAAAAAAMDo/tCCL8IDw1Lk/s1600/IMG_6399.jpg

diengiadung
23-08-2011, 19:36
Thác không quy mô như chút thông tin mình có được trước chuyến đi "Tại đây có một thác rất đẹp, đề nghị những nhà làm du lịch hãy đầu tư để phát triền du lịch...":

https://4.bp.blogspot.com/-i2sThq2ciOI/TlGpZcl3swI/AAAAAAAAMDs/Gb3ZfWEh2P8/s1600/IMG_6395.jpg

Nhưng dầu gì thác cũng thật hoang sơ và nước rất nhiều, chảy xuống gặp ghềnh đá nên hắt lên cao. Đẹp!

Khung cảnh quanh thác: phía nguồn là rừng rậm:

https://1.bp.blogspot.com/-ssTb0BMD11U/TlGqOZ6dM4I/AAAAAAAAMDw/3WdRjIZR8io/s1600/IMG_6401.jpg

Vài tảng đá cạnh thác giúp bọn mình ngồi nghỉ chân, uống nước và táy máy với dòng nước mát lạnh.
Tiếng nước đổ ì ầm nhưng một bản nhạc hoàng tráng của rừng xanh.

Nhưng ngoài kia thì những ngọn đồi đã bị chặt phá hết, chắc để trồng cây công nghiệp, làm rẫy:

https://1.bp.blogspot.com/-_XgofD-aPDk/TlGqYSzpFTI/AAAAAAAAMD0/a9aCwEYvFHs/s1600/IMG_6423.jpg

Máu của rừng:

https://2.bp.blogspot.com/-JPFCwbe5vq8/TlGqxomUPbI/AAAAAAAAMD4/PMEefo4hegQ/s1600/IMG_6414.jpg

Khoảng nữa giờ sau, thỏa thuê rồi thì bọn mình rời thác lần trở ra.
Em Win vẫn ngoan ngoãn chờ đó...

Đường trở ra:

https://1.bp.blogspot.com/-eEVosB4cTRM/TlGq6Z1dF0I/AAAAAAAAMD8/jQf-kqVzBBg/s1600/IMG_6416.jpg

Giờ sẽ đến thác ở Triệu Hải. Xem qua thác này rồi thì mình nghĩ thầm chắc thác TH cũng nho nhỏ xinh xinh thôi nhưng chỉ một hai tiếng nữa thì mình biết đó là điều sai lầm.

tichuot
23-08-2011, 20:28
Lâu lắm rồi em mới đọc bài hay và chi tiết thế này. Cảm ơn bác điện nhiều.

Em sẽ chuyển bài này về box chuyên đề " Sâu nặng Miền Trung" và làm tư liệu lưu trữ trên diễn đàn để mai mốt anh em dễ tìm thông tin về nơi này.

Bác viết tiếp đi ạ, em lót dép ngồi hóng tiếp đây. (c)

diengiadung
24-08-2011, 07:52
Lâu lắm rồi em mới đọc bài hay và chi tiết thế này. Cảm ơn bác điện nhiều.

Em sẽ chuyển bài này về box chuyên đề " Bao la Miền Nam" và làm tư liệu lưu trữ trên diễn đàn để mai mốt anh em dễ tìm thông tin về nơi này.
Bác viết tiếp đi ạ, em lót dép ngồi hóng tiếp đây. (c)

Cũng như mọi người trong đây, mình chỉ mong bài viết giúp ích được chút gì đó cho những bạn sẽ đi và nếu không đi cũng xem như nữa giờ giải trí lành mạnh.
Cảm ơn bạn, mình sẽ viết tiếp đây.
-------------------

Đoạn trở ra cây cầu treo mà bọn mình đã đ qua lúc vào thì không có gì khác lạ ngoài khung cảnh khá trống vắng trong xóm. Đoạn có tiệm tạp hóa "lưu động" cũng chả còn ai, có lẽ mọi người lên rẫy hết rồi.

https://2.bp.blogspot.com/-lrs8sZ2Ly8M/TlISEDgwKpI/AAAAAAAAME0/zJczEIS_iDg/s1600/IMG_6429.jpg

Chạy tàng tàng rồi chợt nhớ hồi năm 2004, dân địa phương khu vực bìa rừng thuộc xã Đạ Tồn đã làm đơn kiện lên chính quyền suốt cả năm. Họ kiện ai bạn biết không? Kiện voi rừng đấy.

Nguyên do là năm đó, vùng rừng này có một con voi cái nặng khoảng 3 tấn rất hung dữ thường xuyên ra vào khu vực dân cư để ăn và phá hoa màu, nhà cửa, lẫn uy hiếp người, xáo động cuộc sống thôn làng vào mỗi mùa mưa đến, trong khi việc xua đuổi voi bằng phương pháp truyền thống như đốt lửa, gây tiếng động... đã không còn si nhê gì với cô voi nhà ta.
Kiện Trời không được nên bà con đâm đơn kiện voi và nộp đơn cho... nhà nước. Vì vậy trong thời gian đó chính quyền Đạ Huoai đều đặn hằng năm luôn chuẩn bị sẵn tối thiểu 10 triệu đồng để... đền bù hoa màu cho nông dân vì những phá hoại biết trước của nàng voi siêu quậy!

Đi ngõ này là thôn 3, đường đất chứ không thênh thang đường nhưa như bên thôn 1, 2:

https://1.bp.blogspot.com/-NWyZgiUHdMA/TlISaqK13gI/AAAAAAAAME4/oQI_6gW9u9E/s1600/IMG_6441.jpg

Qua cầu treo, bọn mình không theo lối cũ nữa (tức là lối ra thôn 2) mà rẽ phải vào thôn 3. Đường này mình đã nghiên cứu trước khi đi qua bản đồ vệ tinh và biết chắc là nó sẽ dẫn ra TL721 nối liền Đạ Tẻh - QL20.

Ai ngờ chỉ một đoạn ngắn thôi thì mặt đường là đất và đá ong lơm chởm! Coi bộ vui à nghen! Lỡ chọn lối này rồi thì chơi luôn.

Tình cờ gặp trên đường mấy đứa bé người dân tộc, bà xã xuống hỏi đường (cho chắc ăn) và tặng bánh cho mấy bé, bọn nhỏ thích lắm:

https://2.bp.blogspot.com/-tPr7OIdlLNE/TlIS1_yhEDI/AAAAAAAAME8/h9uMCou4S5w/s1600/IMG_6438.jpg

Mà đã "chơi" thì cái trò căng mắt ra nhìn đường, tránh đá chém vỏ ruột, tránh vũng sình... cũng sẽ có. Cứ mường tượng như mình là một nghệ sĩ tài hoa đang múa may trên sân băng - Chẹp chẹp, thật điệu nghệ với tốc độ 15km/h cho chắc cú, tránh chuyện ngã xế lại dập sườn.

Bò thấy liền liền, mấy anh chàng này không khoái bánh nên cũng đỡ chứ số quà mang theo cũng gần hết rồi:

https://1.bp.blogspot.com/-kJUy5elKonI/TlITVVB6nvI/AAAAAAAAMFA/O_BCsBcHNb0/s1600/IMG_6442.jpg

Bé người dân tộc nhìn người lạ, kênh xì tin!:

https://1.bp.blogspot.com/-Ve1j3IYcnjE/TlITw3qnMxI/AAAAAAAAMFE/EHbDZ90LhwY/s1600/IMG_6443.jpg

Khúc này đá lại lởm chởm và bắt đầu vào các dốc. Úi cha cha, đừng nói là đèo đất nghen...

https://2.bp.blogspot.com/-Z1piBtvs-EQ/TlIUBq_7VDI/AAAAAAAAMFI/hFe2RJ-ITxg/s1600/IMG_6446.jpg

diengiadung
24-08-2011, 07:56
Hai bên vắng tanh, phía xa là núi chập chùng:

https://1.bp.blogspot.com/-7OeaiIuK690/TlIUlQ5TRtI/AAAAAAAAMFM/X8Qic3ekBXE/s1600/IMG_6447.jpg

Tới khúc bên trái là rẩy, không biết trông cây gì:

https://4.bp.blogspot.com/-e53qukchIMU/TlIU0CuLoCI/AAAAAAAAMFQ/0cuV2PaXqJU/s1600/IMG_6453.jpg

Dốc 10 độ, trả số lại nào:

https://4.bp.blogspot.com/-SPQABT2aqZc/TlIVCXdp1tI/AAAAAAAAMFU/7525_RmsXnU/s1600/IMG_6457.jpg

Rồi lại đến những khúc quanh co nhưng mát mùi cây rừng.

https://4.bp.blogspot.com/-sT81eOB1CQs/TlIVPLjv7FI/AAAAAAAAMFY/-DipVBbprVM/s1600/IMG_6459.jpg

Cảnh giống đường làng ghê, nhưng không một bóng người...

https://4.bp.blogspot.com/-AYJtD9I277s/TlIVliPwvtI/AAAAAAAAMFc/ESgdbHdTsdc/s1600/IMG_6463.jpg

diengiadung
24-08-2011, 08:17
Vừa nói "không bóng người" là bất chợt gặp ngay hai cô gái chăn bò sau khúc quanh. Cô gái trong hình chỉ khoảng mưới mấy tuổi, rất xinh (nhưng bà xã chụp không kịp):

https://3.bp.blogspot.com/-kQOP8AM_xMg/TlIV05OUj4I/AAAAAAAAMFg/nib9mct4KnU/s1600/IMG_6464.jpg

Khúc này gặp mấy chú cẩu thật dữ dằn cứ chạy theo đòi "cạp" khiến bọn mình phải rút chân lên, rồ ga bắn khói!

https://3.bp.blogspot.com/-OLUzNWtiZlY/TlIWM6cA8rI/AAAAAAAAMFk/uDIgrZsu7Jo/s1600/IMG_6465.jpg

Lộ kia rồi, đường 721. Bọn mình rẽ phải hướng về thị trấn Đạ Tẻh.

https://1.bp.blogspot.com/-p_hkbw97N94/TlIWlGzoQ3I/AAAAAAAAMFo/oGRSvubIc7Q/s1600/IMG_6467.jpg

Qua cầu Đạ Quay bắc ngang dòng Đạ Nha:

https://4.bp.blogspot.com/--R5i-3mULCQ/TlIXARDKGgI/AAAAAAAAMFs/HZC8t4wkpfU/s1600/IMG_6469.jpg

Chạy thêm một đoạn sẽ tới dốc Ma Thiên Lãnh:

https://1.bp.blogspot.com/-G028MK0C0xc/TlIXefTWZEI/AAAAAAAAMFw/nSew9Com_dU/s1600/IMG_6479.jpg

Trông đường như hình thể nước Việt ta:

https://1.bp.blogspot.com/-qIyOUxUqA_8/TlIYGCF7DyI/AAAAAAAAMF0/j9svz2RX8DM/s1600/IMG_6489.jpg

diengiadung
24-08-2011, 08:20
Thêm một vài đường cong nữa...

https://2.bp.blogspot.com/-6g0GpSM04i0/TlIYSZf1uGI/AAAAAAAAMF4/jPD7Q4bXEdM/s1600/IMG_6495.jpg

... là đến ngã 3: Lối nào cũng vào trung tâm thị trấn nhưng:
- Rẽ trái là vào cầu mới. Đi Hồ Đại Hàm, Hồ Đạ Tẻh gần hơn. Đây cũng là đường sẽ dẫn ra đèo Lộc Bắc.
- Rẽ phải là đi các xã như Triệu Hải, Đạ Pal, K'long...

https://3.bp.blogspot.com/-q4LqgDsYOao/TlIYsNMyiHI/AAAAAAAAMF8/Vyqyphk_KT0/s1600/IMG_6499.jpg

Bọn mình ghé lại quán đầu đường uống nước, nghiên cứu bản đồ và hỏi thêm thông tin cần biết....

https://3.bp.blogspot.com/-HRS56OKvzJQ/TlIZ-cxuFiI/AAAAAAAAMGA/T7kACi0DN2k/s1600/IMG_6508.jpg

... rồi lại đi tiếp, bấy giờ đã 10h20 - chưa đến buổi trưa!

https://1.bp.blogspot.com/-PtPTFiwcFD8/TlIaYE7Q5HI/AAAAAAAAMGE/z_tWVcMOQg8/s1600/IMG_6515.jpg

Uỷ ban xã Triệu Hải:

https://1.bp.blogspot.com/-oC5WQuLXOPM/TlIaruYlxpI/AAAAAAAAMGI/WQxp9rA82dI/s1600/IMG_6516.jpg

Trường tiểu học Triệu Hải:

https://4.bp.blogspot.com/-M-RM196Fsfw/TlIazufiqvI/AAAAAAAAMGM/fDioKwm4z2M/s1600/IMG_6517.jpg

diengiadung
24-08-2011, 08:25
Và đường vào thác Triệu Hải là đây:

https://4.bp.blogspot.com/-29sY3KvVdUY/TlIa8EyUZaI/AAAAAAAAMGQ/B1PNqrxHtrE/s1600/IMG_6520.jpg

Đường đất, hơi lộn xộn một tý nhưng không trơn như mỡ giống đường vào thác Tà Pưa, pà kon đừng lo!

https://2.bp.blogspot.com/-LHJ5bsm_2Ms/TlIbfgdp1YI/AAAAAAAAMGU/za47D1QOI3k/s1600/IMG_6523.jpg

Một dòng suối chạy theo đường, nước nhiều lắm, chảy suốt:

https://2.bp.blogspot.com/-c58DMwcjVD4/TlIb4ftnsMI/AAAAAAAAMGY/7KiVnfLL7eE/s1600/IMG_6524.jpg

Rồi bọn mình gặp con suối khác chắn ngang "đường". Dưới suối có cô gái trẻ người dân tộc đang địu con và trông xe cho ai đó.

https://1.bp.blogspot.com/-ZZhdy0XjAw8/TlIcQEzVdGI/AAAAAAAAMGc/-mB2qr_hpZs/s1600/IMG_6529.jpg

Hỏi còn bao xa nữa đến thác, cô gái nói thác tít trong kia (cái vệt trăng trắng trong hình là thác đấy).
Mình lại hỏi "Bỏ xe ngoài đây được không cô?", cô đáp "Mất làm sao, thôi chạy luôn vô trong đi - đi bộ vô trong đó coi vậy chứ xa lắm".

https://3.bp.blogspot.com/-hpGOq6LE200/TlIdriGQbtI/AAAAAAAAMGg/cji14jYWFGc/s1600/IMG_6535.jpg

Chẹp chẹp, chạy qua suối à? Nước mát lạnh và sâu cỡ đầu gối, dưới đáy là đá cục đá hòn tròn tròn...
Thôi bọn này đẩy xe qua mép đường, khóa lại rồi đi bộ sau khi cho bé chút xíu trong cái địu con ba phong bánh cuối cùng.

Đang lội giữa dòng thì thấy có người chạy xe trong kia ra: cứ ào một phát là qua bờ bên kia, tắt máy thì đẩy - Họ quen rồi.

Cái vệt trăng trắng trên hình là thác, coi vậy chứ đi bộ khá xa: hơn cây số.
https://1.bp.blogspot.com/-b10gOqzFZwk/TlIeUmF7qUI/AAAAAAAAMGk/uM7tjCwIoiM/s1600/IMG_6540.jpg

diengiadung
24-08-2011, 08:29
Quả đúng là "Coi vậy chứ xa lắm" thật! Bước hoài bươc mãi giữa nắng trưa nhưng dòng thác giống dãi tóc nàng tiên Bắc cực vẫn tít xa.
Phần hông và sườn ê ẩm lúc "đo đường" ở thác Tà Pứa bây giờ bắt đầu lộn xộn lên cơn nhức buốt từng bước chân...

https://3.bp.blogspot.com/-vTpEr9iiwJ0/TlIet-HpIEI/AAAAAAAAMGo/ut5dLNjzpgg/s1600/IMG_6541.jpg

Đã vậy căn bệnh "nhược cơ" cũng a dua bộc phát vì bây giờ cũng sắp đến lúc hết thuốc!
E hèm, đồ ăn hiếp! Thôi nhìn đám rừng xanh mơn mởn bên kia, cả dòng thác tuyệt mỹ phía núi để quên đi sự mệt mỏi vậy.

https://2.bp.blogspot.com/-hu8juRS7Kjs/TlIfrzVzCiI/AAAAAAAAMGs/kJ5EffSLKUs/s1600/IMG_6546.jpg

Bọn mình lại gặp tiếp dòng suối thứ 2, dưới đó có hai cô gái người dân tộc đang rửa xế, xe đi rừng đó mà.

https://4.bp.blogspot.com/-8Q5OIZQRy_Y/TlIgXo41GjI/AAAAAAAAMGw/yQhGKJW-Nww/s1600/IMG_6551.jpg

Lại hỏi:
- Vào thác còn xa không cô?
- Sắp tới rồi, đi bộ sao?
- Xe tôi bỏ ngoài kia, có mất không?
- Sao không chạy vô? Người dân tộc không lấy đâu, chỉ sợ người kinh.
Nghĩ thầm: đúng vậy, người dân tộc chất phác, có lấy đâu... mà chỉ ngại người tứ xứ về đây.
Thôi kệ, giờ lội ra ngoải chắc "đứt bóng" luôn quá. Xế dân phượt chắc không ai lấy đâu, hi hi...

Bà xã rủ qua cây cầu sụp này, mình la "em đừng... xúi dại", cầu teo rồi!:

https://4.bp.blogspot.com/-kPsKnnqzydU/TlIhYVqYb4I/AAAAAAAAMG0/_-Q2075hu4w/s1600/IMG_6552.jpg

Bọn mình lại lội qua suối, cũng dòng mát lạnh, sâu khoảng gối với phía dưới cũng là đá lục cục tròn...

Lê lết thêm một đổi xa nữa lại gặp con suối thứ 3, kỳ này thì hổng có ai...
Lội qua nào, suối nhiều thiệt đó..

https://1.bp.blogspot.com/-dXZECxVxDt0/TlIiM76t6TI/AAAAAAAAMG4/AsomC5DSmT0/s1600/IMG_6560.jpg

Gặp đàn bò: Hello, trông chừng kho báu à?
Một chú to chà bá cứ lèn èn nối đuôi theo bà xã khiến nữa kia phát hoảng, né sau lưng "phượt ông".
Kệ nó mà, hiền khô...

https://4.bp.blogspot.com/-j4V2A5tIL3E/TlIigOjHAqI/AAAAAAAAMG8/GFdSuBzUW6s/s1600/IMG_6567.jpg

Thác không còn còn xa, thật sự nó hiển hiện trước mắt rồi: ì ầm, dữ dội nhưng cũng thanh thoát như mái tóc thiếu nữ xỏa dài...

https://3.bp.blogspot.com/-JxGkrfdpqFY/TlIjFz4yOQI/AAAAAAAAMHA/OzhDprFC2w4/s1600/IMG_6571.jpg

Gắng lên nào, sắp đến rồi em nó ơi!

pe_nhoc16
24-08-2011, 12:41
Chắc chắn chứ sao lại chắc mẫm? Đi đi bạn, lễ mà - Làm một phát cho sảng khoái.
Chúc bạn có chuyến ngắm trăng thật tròn, trọn...
Vấn đề ở chỗ em là nữ, lại đi 1 mình nên đang cân nhắc. Chứ máu phượt thì chẳng thua gì bác đâu ạ.

diengiadung
24-08-2011, 13:39
Ở vài trăm mét cuối cùng thì bọn mình đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm. Mỏi nhừ từng bước chân nhưng trong lòng đầy một sự phấn khích... rồi cuối cùng cũng thấy: Thác nước đây rồi!

https://1.bp.blogspot.com/-kFJMEZxj6V8/TlNNgMaoXxI/AAAAAAAAMIg/bck6z0jn1oY/s1600/IMG_6575.jpg

Đây chính là thác Đakala tức là thác Triệu Hải, phiên âm từ tiếng của người dân tộc là Đạ K’Lả . Thác có độ cao 70m nếu tính từ đỉnh, cấp dưới thấp nhất là 50m. Nếu có sức leo lên phía trên sẽ gặp thêm 6 thác giật cấp khác nữa ở triền núi. Do thác cao và lưu lượng nước lớn nên đứng xa hằng chục km: nếu đúng vị trí quang đãng sẽ vẫn nhìn thấy dòng thác hùng vĩ này.

Phía trên thác là khu rừng rậm với những hồ nước nước sâu trong vắt đầy thơ mộng và chính lượng nước này giúp giòng thác vẫn chảy cả trong mùa khô.

Thác Đa Kala tức là thác Triệu Hải:

https://1.bp.blogspot.com/-OLbPbtgtn-k/TlNNWT222AI/AAAAAAAAMIc/JUQzMlHcAl0/s1600/IMG_6573.jpg

Chân thác là nhiều tảng đá lớn nhỏ trong một vùng lỏm sâu hình bầu dục khá rộng, nước từ trên đổ xuống tung tóe thành những đám bụi nước li ti như một màn sương mờ. Và một dòng suối bắt nguồn từ đây chảy quanh co len lỏi qua những vạt rừng thưa kéo dài tận ngoài kia, nơi bọn mình đã vượt các suối vào đây.

https://2.bp.blogspot.com/-3UnpIrwU50Q/TlNO9dWqXjI/AAAAAAAAMIk/P7iBzYoqWdc/s1600/IMG_6603.jpg

Mùa này mưa nhiều nên nước mang một màu vàng cam do mang theo lượng phù sa từ thượng nguồn, còn trong mùa khô, nước sẽ trong vắt và mát lạnh. Mình cam đoan một điều là nếu không có tiếng thác đổ thì tại đây không còn bất kỳ một âm thanh nào khác ngoài tiếng chim thú rừng.

Hai chái lợp tôn phía ngoài, cạnh suối:

https://3.bp.blogspot.com/-PAn2XZqAbcc/TlNPKWMfuYI/AAAAAAAAMIo/XPWEmeITlOY/s1600/IMG_6608.jpg

Cách chân thác vài chục mét, trên một trảng cỏ rộng có hai chái nhà tôn lớn, không vách, bỏ không. Mình cho rằng đây là dấu tích đầu tiên còn sót lại của dự án "Khu du lịch sinh thái thác Đa Kala" mà UBND tỉnh Lâm Đồng đã cấp cho CTy TNHH Lâm Thành ngày 14 tháng 8 năm 2008 - Quy hoạch chi tiết đến năm 2015... nhưng đến nay, dự án vẫn dậm chân tại chổ!
Liệu đây là việc đáng tiếc hay đáng... mừng?

Bà xã bây giờ mới tới...:

https://1.bp.blogspot.com/-AneCY962jK4/TlNPgzixUTI/AAAAAAAAMIs/hRKMe5svX70/s1600/IMG_6574.jpg

Dự án Khu du lịch sinh thái thác Đa Kala có diện tích sử dụng 159,95 ha - các tuần tự mà người ta sẽ làm trên hồ sơ sẽ là:
- Năm 2008 : Hoàn thành thủ tục đầu tư, tiến hành đền bù giải toả, làm thủ tục thuê đất và chuyển mục đích đất sử dụng, xin phép xây dựng đầu tư hạ tầng kỹ thuật... vốn đầu tư 02 tỷ đồng.
- Năm 2009 : Tiến hành trồng rừng, đầu tư xây dựng hạ tầng, khu văn phòng đón tiếp, khu bungalow, nhà hàng, bar...vốn đầu tư khoảng 05 tỷ đồng.
- Năm 2010: Tiếp tục xây dựng các công trình đã đầu tư, tôn tạo môi trường, cây xanh vườn hoa, hồ cây cảnh,... hoàn thành các hạng mục công trình đưa vào sử dụng với vốn đầu tư khoảng 2,7 tỷ đồng (Bèo nhỉ).
...v.v.

... rồi sửng sờ trước sức mạnh của dòng thác:

https://4.bp.blogspot.com/-uiCteCjca4c/TlNPyffTunI/AAAAAAAAMIw/1j6YwlAlblM/s1600/IMG_6578_fhdr.jpg

Mình yêu thiên nhiên và không cực đoan nhưng thật lòng: nếu cứ xây dựng ình xèo như trên bản đồ quy hoạch mà Cty đã dựng và vẽ trên tấm bảng to chà bá ở đường vào thác thì... ôi thôi, còn quái gì là cảnh quan thiên nhiên mà tạo hóa phải mất hàng triệu năm tạo ra?

Còn mình dần lội đến gần chân thác, thêm tý nữa...:

https://1.bp.blogspot.com/-HQ6W6W95iX4/TlNQP3UXzqI/AAAAAAAAMI0/B8IJdZR-yNg/s1600/IMG_6581.jpg

Thôi thì khu du lịch cũng được, nhưng thay vì đường bê tông dẫn vào thì hãy làm lối đi lát đá chen lẫn cây dại. Với lối lên các tầng trên thì Lạy Trời đừng có cái thang máy trông "lòi con mắt" như ở thác ĐamB'ri, cái thang mà bất kỳ du khách hay nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp - nghiệp dư nào khi chụp ảnh thác đều phải... cho nó ra rìa, phải né tránh nó bằng mọi cách! Một thay thế đẹp tuyệt vời là những bậc thang đá vòng vèo to nhỏ chen lẫn cây rừng dẫn dần lên cao, đó mới là sự kết hợp hài hòa với thiên nhiên - Mới là phát triển du lịch bền vững.

diengiadung
24-08-2011, 13:44
Biết nói sao nhỉ? Mình cũng bị dòng thác hút hồn mất!:

https://1.bp.blogspot.com/-g4KABvMHxvA/TlNQoCuJHuI/AAAAAAAAMI4/F4xKZYSBZhY/s1600/IMG_6582.jpg

Nhưng thôi, nói hoài mất vui trong khi hiện tại: thác Triệu Hải vẫn còn đầy sự hoang dã dành cho những bạn thích khám phá, bạn hãy vào đây và tận hưởng một tuyệt tác giữa núi rừng thiên nhiên.

Tiếng ì ầm thác đổ, còn mình thật nhỏ nhoi cạnh chân thác, bạn có thấy không?:

https://3.bp.blogspot.com/-b7WuTb31VkQ/TlNRgLvs0GI/AAAAAAAAMI8/sSIpyvaEgSY/s1600/IMG_6587_fhdr.jpg

Mình đi lần này thì như vậy nhưng nếu lần thứ 2 thì mình sẽ chạy xe thẳng vào đó. Căng lều hay trải túi ngủ dưới chái tôn ngoài kia, xe vứt bên cạnh. Cần lương thực hay nước uống thì chạy ra xã, không quá xa.
Một sự tự do hoàn hảo để khám phá, thụ hưởng mà không một ai quấy rầy bạn. Điều đừng quên là sau khi nhổ lều: bạn hãy thu dọn tất cả những gì mình đã đem tới đó - Hãy là những phượt gia hiện đại: đến và đi, thứ để lại chỉ để lại những dấu chân...

Còn dăm mét nữa mới đến dòng nước (bạn thấy mình không?) nhưng cũng đã muốn ướt cả áo khoác ngoài...:

https://4.bp.blogspot.com/-j_Y4tKNOZVQ/TlNSYWlj0iI/AAAAAAAAMJA/yEkaKZ_cdjw/s1600/IMG_6588_fhdr.jpg

Đỉnh thác, phía trên còn vài tầng nữa:

https://3.bp.blogspot.com/-YabD0bPDzjE/TlNS8ZzE5SI/AAAAAAAAMJE/fJVWh7hTHU4/s1600/IMG_6591.jpg

Giữa thác..:

https://3.bp.blogspot.com/-ZNZ2vlGVdwo/TlNTMlP5egI/AAAAAAAAMJI/F1xtIVNRCL0/s1600/IMG_6595.jpg

... và chân thác Triệu Hải.

https://4.bp.blogspot.com/-M9H9rvXJnUI/TlNTch9tCuI/AAAAAAAAMJM/tT_bMPBl-O8/s1600/IMG_6606_fhdr.jpg

Luyến tiếc hoài không muốn trở ra nhưng cứ nhớ lời mấy cô sơn nữ nên lại lo cho chiếc xa cà tàng ngoài kia (chê là vậy chứ xe của dân ở đây mình thấy còn khủng khiếp hơn nhiều), mất một cái là bò lết thê thảm, hết phượt, hết lang bang... nên đành trở ra.

diengiadung
24-08-2011, 13:49
Lúc ngang qua đám bò thì gặp và bắt chuyện với người đàn ông này: anh người Bắc, vui tính, cởi mở: "Ngày nào tôi cũng đưa một đàn voi vào đây". Giật mình một giây rồi mình hiểu ra đây chính là đàn bò. "Nếu không bận gì thì mời anh chị ở đây chơi... chiều về". Ông cô đơn, do ở đây chỉ làm bạn với bò và rừng thôi mà, có mấy ai vào.

https://3.bp.blogspot.com/-JDpwL2qgS0k/TlNT6JIbBRI/AAAAAAAAMJQ/q36iymsSuMw/s1600/IMG_6612.jpg

Tán phét một hồi, cuối cùng bọn mình từ giã "người chăn voi" trở ra ngoài.
Lội qua con suối thứ 1, thứ 2 thì đại họa đến! Máy ảnh báo thẻ nhớ đầy dung lượng, hết chụp!

https://4.bp.blogspot.com/-FsfKFdXXTfw/TlNUMcyHG3I/AAAAAAAAMJU/4xeV6WjX5a8/s1600/IMG_6565.jpg

Thôi chết rồi, hồi đi ở thành Tuy Hạ: mình lần mần lẩm cẩm thế nào đo khiến phần chọn khổ ảnh nhảy về M1 tức là khổ lớn 2816x2112 nên cái thẻ 2G đầy nhóc khi mới chụp hơn ngàn tấm. Bình thường trong các chuyến khác mình chọn M3: 1600X1200 là tha hồ chộp trên 3 ngàn ảnh.

https://1.bp.blogspot.com/-FrZ-7jl7D_0/TlNUY8ia0TI/AAAAAAAAMJY/RXFoWD8vEtY/s1600/IMG_6562.jpg

Thẻ sơ cua không có do không cần thiết. Ở Sài gòn thì không lo, bước lên chợ là mua tha hồ nếu có tiền còn ở đây coi chừng kiếm mòn gót.

Vách đá trong thác:

https://3.bp.blogspot.com/-SDetiGznsVc/TlNUzLc5iZI/AAAAAAAAMJc/L_ZiCzmqD_A/s1600/IMG_6592.jpg

Hạ hồi phân giải vậy, bọn mình lại lết thếch đến con suối thứ 3: nhìn lùm bụi bên kia không thấy xế xiếc gì cả, bớ nàng Win, em đâu rồi? Muốn nhanh tý nhưng suối cuồn cuộn nên vẫn phải từ từ, lúc này thì chẳng còn ai.

Điền Gia Dũng bé tẻo teo!:

https://1.bp.blogspot.com/-1G_23cTaD-s/TlNU9a7cx0I/AAAAAAAAMJg/das8i22Oux4/s1600/IMG_6583_fhdr.jpg

Rồi giữa đám cỏ rậm cao phất phơ: nàng Win100 vẫn e ấp nằm trong đó như một cô tiên với đôi cánh thần kỳ vượt mọi nẻo đường xa... Lên đường thôi, về chợ Triệu Hải ăn trưa vậy, sẳn tìm mua cái thẻ.

Cố gắng lấy hết cảnh, trong đó có mình:

https://4.bp.blogspot.com/-J2x9PT-8e5c/TlNVNf0uwJI/AAAAAAAAMJk/GSVSidTqafw/s1600/IMG_6585.jpg

Lưu ý: Nếu bạn còn thời gian, còn sức có thể chạy thẳng thêm khúc nữa để đến các thác khác gần thác Đakala Triệu Hải...

diengiadung
24-08-2011, 13:55
Bà xã thích thú quá chừng!:

https://3.bp.blogspot.com/-B4EGlF_ucZI/TlNVdT0JRUI/AAAAAAAAMJo/usH2w6n6fgU/s1600/IMG_6594.jpg

Lưu ý: Nếu bạn còn thời gian, còn sức có thể chạy thẳng thêm khúc nữa để đến các thác khác gần thác Đakala Triệu Hải...

Đó là thác 21 (còn gọi là thác Xuân Thủy, thác Dây) cách thác Đakala hơn 1km về phía Đông - Bắc. Đây cũng là thác giật cấp 7 tầng theo chiều đài của suối với tầng cao nhất cao khoảng 30m. Thác có nhiều hồ nước sâu, trong rất thích hợp để tắm. Đường vào thác thuận tiện nhưng chỉ đến được chân thác. Thác nằm giữa 2 khe núi, bao quanh là rừng nguyên sinh, do vậy để lên các tầng cao thì phải leo trèo rất nguy hiểm.

Mong rằng tương lai nếu có khu du lịch tại đây thì sự hoang dã này vẫn còn nguyên vẹn:

https://1.bp.blogspot.com/-NT31EMh2rjg/TlNV0Im-mQI/AAAAAAAAMJs/DmByrufkIbA/s1600/IMG_6603_fhdr.jpg

Thác khác nữa tên Xuân Đài cách thác Đakala khoảng 3km về phía Bắc, nằm trên địa bàn xã Đạ Pal. Đây cũng là thác 3 bậc giật cấp, bậc cao nhất cao khoảng 15m. Thác cũng có phong cảnh rất đẹp và nên thơ được bao bọc bởi rừng già nguyên thủy.

Từ giã nhưng mình mong có dịp vào lần nữa, quy mô hơn...

https://3.bp.blogspot.com/-XrQ0x3a5a14/TlNWBPxU_eI/AAAAAAAAMJw/kE53OeuylYc/s1600/IMG_6604.jpg

Ngoài ra còn có các hồ đẹp như hồ Đạ Tẻh là hồ thủy lợi lớn nhất Lâm Đồng với vùng đầu nguồn là khu vực bảo tồn thiên nhiên với hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy chưa có sự tác động của con người. Nơi đây rất đa dạng với các loài thực vật và động vật, đặc biệt xung quanh hồ có hàng chục thác nước tuyệt đẹp mà người ta cho rằng các thác ở Đà Lạt không thể so bì...

Về với nàng Win:

https://1.bp.blogspot.com/-G1kwehMnFhc/TlNWH3FKc9I/AAAAAAAAMJ0/8xVTCmpFEKs/s1600/IMG_6566.jpg

... Và Hồ Đạ Hàm cũng là hồ thủy lợi nhưng có đường bao chung quanh, nhiều cây rừng mát mẻ - có thể cắm trại hay dã ngoại...

Tấm ảnh cuối nhìn về thác trước khi máy chụp ảnh... teo!:

https://4.bp.blogspot.com/-TSIRwQOgnzY/TlNWOJcdrAI/AAAAAAAAMJ4/o6-_cc-Evtc/s1600/IMG_6561.jpg

binhminhviet
25-08-2011, 05:53
đúng như bác tichuot nói lâu lắm rồi mới thấy 1 bài viết hay với nhiều hình ảnh minh họa sinh động chân thật như vậy,mong là bác sẽ có nhiều bài viết hay hơn để những thành viên khác có thể no con mắt khi xem những hình ảnh về núi rừng thiên nhiên việt nam,mình là thích xem bài về rừng về cây cối ,suối,thác cao nguyên ,cảm ơn bác nhiều

diengiadung
25-08-2011, 08:12
Vấn đề ở chỗ em là nữ, lại đi 1 mình nên đang cân nhắc. Chứ máu phượt thì chẳng thua gì bác đâu ạ.

Ra là vậy. Đi một mình nên hơi ngại nhưng lại là một sự "siêu tự do", vài ba mình đi theo thì có người chia sẽ giúp đỡ... nhưng gò bó hơn đôi chút.
Nam nữ bình quyền từ lâu, khái niệm "mạnh yếu" mình nghĩ đã giảm rất nhiều ngoại trừ vùng sâu vùng xa - điều này mình nghĩ có thể giúp bạn vững tin hơn. Mình biết có nhiều cô gái làm một chuyến phượt xa, thậm chí cả nước ngoài... khiến các "vua phượt" còn tròn mắt kia (chẹp, mình không xúi nghen).
Chúc vui và khỏe.


đúng như bác tichuot nói lâu lắm rồi mới thấy 1 bài viết hay với nhiều hình ảnh minh họa sinh động chân thật như vậy,mong là bác sẽ có nhiều bài viết hay hơn để những thành viên khác có thể no con mắt khi xem những hình ảnh về núi rừng thiên nhiên việt nam,mình là thích xem bài về rừng về cây cối ,suối,thác cao nguyên ,cảm ơn bác nhiều

Mình cũng vui vì một chuyến đi khá thỏa lòng nhưng cũng tiếc, đúng ra ở thêm 1 ngày nữa sẽ mò đến thêm bét nhứt 3 thác hoang khác nữa và một vài chốn hay hay. Nhưng cái vui khác lớn hơn là may mắn bài giúp nhiều người cùng vui...
Cảm ơn bạn.

TB: Hủm rày mạng trục trăc nên bài hơi chậm (khâu ảnh), xin thông cảm. Mình tiếp đây.

diengiadung
25-08-2011, 08:26
Từ giã thác, bọn mình chạy về chợ Đạ Tẻh, trước là qua bữa trưa cái đã rồi chuyện thẻ tính sau. Nghĩ lại thấy cũng khá may mắn: nếu trên đường đi trước kia, bà xã vui tay chụp thêm vài chục tấm nữa thì hậu quả sẽ thế này: đang trên đường lội bộ vào thác bổng thẻ nhớ chợt đầy, giờ phải làm sao nhỉ?

https://3.bp.blogspot.com/-Moomzdwjp8Q/TlNWUnvhw5I/AAAAAAAAMJ8/SBAEK8qECEE/s1600/IMG_6616.jpg

Có hai phương cách: một là... xóa hết thẻ nhớ, trở về Sàigòn và... bắt đầu lại chuyến đi sau khi chọn lại khổ ảnh M1. Hai là lội bộ ra ngoài, chạy xe về Đạ Tẻh truy tìm "thẻ nhớ" rồi tậu một cái.
Phương án 1 thì "điên" quá, chọn phương án 2 cho nó lành - cũng may là có thẻ thớ thật dù là loại thẻ nhí dành cho máy di động, thượng đế còn thương.

Quán cơm:

https://4.bp.blogspot.com/-rxWju4sHQkI/TlNWaa6YJNI/AAAAAAAAMKA/8vn514qmSnM/s1600/IMG_6618.jpg

Ghé quán cơm ngay góc ngoài chợ, bà xã gọi hai dĩa cơn trắng mỗi dĩa 5k, thức ăn chọn thêm các thứ là 30k.
Nhìn hai dĩa cơm trắng đầy mình thấy lạ, xong bữa rồi kêu tính tiền thì 60k! Họ nói nghe mình kêu cơm trắng 15k/dĩa, hóa ra đã gọi phần trước nhưng vẫn bị hố, pó tay (hi hi)! Nhào qua phía sau làm 2 ly chè đá, chỉ 3k/ly lớn ngon tuyệt.

Gần đó có studio chụp ảnh nhưng không bán thẻ nhớ, đi loanh quanh tình cờ gặp tiệm bán ĐTDĐ. Mình nhào vô hỏi rồi chơi luôn cái thẻ 1G (2G máy không nhận), thêm vỏ lớn rồi nhét vô: chộp ngon lành, đỡ khổ - nhiêu đây thừa sức chụp tá lả rồi!

https://3.bp.blogspot.com/-bkRmCX02Nyk/TlNWfxm45TI/AAAAAAAAMKE/RE3UkJGVqAw/s1600/IMG_6615.jpg

Mới khi nãy nắng chang chang, đổ lửa nhưng bây giờ mây đen vần vũ. Nghe người dân tại đây nói hổm rày ngày nào chiuều cũng mưa và mưa rất bất chợt, xứ núi mà!

Đường về nơi trọ, phía trước là cây cầu mới Đạ Tẻh:

https://4.bp.blogspot.com/-Ij3n-ojAK80/TlRs0H79B-I/AAAAAAAAMMY/ekg5_J0I0Cc/s1600/IMG_6622.jpg

Trời đầy mây âm u:

https://1.bp.blogspot.com/-B1qbJX8xyoo/TlRtEN3sb5I/AAAAAAAAMMc/hiCeVcBik5U/s1600/IMG_6627.jpg

Lúc sáng đem một xấp áo mưa mới sau baga nhưng tặng hết, giờ không còn một cái phòng thân. Lạy Trời xin đừng đổ mưa, mà có đổ thì cũng mưa ngay chổ nào có nhà cửa để trú ngụ tạm ạ.

Đến ngã 3 khi xế trưa bọn mình ngồi "ngâm cứu" và uống nước:

https://2.bp.blogspot.com/-DwJa_dz-mLM/TlRtUlxUepI/AAAAAAAAMMg/zwOUPcMGb_U/s1600/IMG_6628.jpg

Bảng rời thị trấn Đạ Tẻh, hẹn ngày mai tái ngộ:

https://1.bp.blogspot.com/-Gd1axnOI_wg/TlRt0VJj03I/AAAAAAAAMMk/7vbc5Qdpzf0/s1600/IMG_6629.jpg

Quẹo trái là vào Triệu Hải, chạy thẳng là về thị trấn Madagui.

diengiadung
25-08-2011, 08:37
Đường rất tốt nhưng một vài điểm người ta cào lên để chuẩn bị sửa:

https://3.bp.blogspot.com/-3WtKF98jcKY/TlRuE4xSLrI/AAAAAAAAMMo/otoQaxqYji8/s1600/IMG_6631.jpg

Chạy, nhìn rồi lại ngẫm đến chuyện kẹt xe ở đất Sài thành...:

https://2.bp.blogspot.com/-yWM8RiKac0M/TlRuVeYnmrI/AAAAAAAAMMs/LUnShiZfnuo/s1600/IMG_6633.jpg

Đến đoạn quanh co gần dốc Ma Thiên Lãnh:

https://2.bp.blogspot.com/-pqlChxnoQGo/TlRui8nFgTI/AAAAAAAAMMw/wA0-Ls8v_TA/s1600/IMG_6635.jpg

Địa danh này mình chưa có dịp hỏi người địa phương vì sao có tên này, hẹn mai vậy.

Lúc này bắt đầu lâm râm mưa...
Mình muốn về nhà tắm gội chứ hổng muốn vòi sen lúc này, chẹp chẹp...:

https://1.bp.blogspot.com/-OuuhMiSC2iI/TlRvJN-eaeI/AAAAAAAAMM0/Xz9UHObgMmE/s1600/IMG_6636.jpg

Và chuyện phải đến: rào rào những hạt mưa to, phải trú thôi!:

https://4.bp.blogspot.com/-PpXTkD5o8m8/TlRvqDr6M4I/AAAAAAAAMM4/7R0RpGZhxt4/s1600/IMG_6639.jpg

Win núp dưới cây Si, bọn mình trong mái hiên nhà:

https://3.bp.blogspot.com/-H_3RJZWQNJc/TlRwAKTLN5I/AAAAAAAAMM8/9DaBxFkZfPA/s1600/IMG_6643.jpg

Lúc này có mấy cô gái đang chuần bị mặc áo mưa đi học dưới hiên. Tiếng xì xầm, tiếng cười khúc khích...
Lại nhớ lại thời học sinh...

Mưa ìn xèo đến 45 phút sau mới ngớt. Vọt về tắm nước nóng rồi nằm nghỉ một tăng, sướng đời!

diengiadung
25-08-2011, 08:41
Buổi chiều chỉ loanh quanh trong thị trấn vì trời vẫn xấu, gắng đi chắc chắn sẽ dính chuyện mưa tập 2. Vả lại buổi sáng chinh chiến nhiều rồi nên giấc chiều nhẹ nhàng một tý, dành sức "quýnh trận lớn" ngày mai: chinh phục các đèo.

https://2.bp.blogspot.com/-qgFnK_eFXWQ/TlRwyab1OYI/AAAAAAAAMNA/hVBbRLy5aR0/s1600/IMG_6644.jpg

Ngay góc khu trung tâm TT Madagui:

https://4.bp.blogspot.com/-tw3EXLMtL1s/TlRxbJu6lXI/AAAAAAAAMNE/AUK4C1wi7Is/s1600/IMG_6645.jpg

Hồ nước trông công viên ngay ngã 3:

https://1.bp.blogspot.com/-RXqmC3UkCA8/TlRxl2rU3LI/AAAAAAAAMNI/WJiFb3j6BH0/s1600/IMG_6649.jpg

Thị trấn Madagui (Madagoui) vắng vẻ hơn Đạ Tẻh, có lẽ do ít dân hơn dù nằm ngay QL20.
Thường thì cứ nhắc đến địa danh Madagui là người ta nghĩ ngay đến khu du lịch cùng tên, cách trung tâm thị trấn vài km - trong đó có bắn súng sơn, cắm trại, villa nghĩ dưỡng... nhưng túi phải nặng nặng một tý mới vào đây được.

https://4.bp.blogspot.com/-BFgfzBulLM4/TlR05mMuFUI/AAAAAAAAMNM/HtRoHQOFcKE/s1600/IMG_6651.jpg

Mà bọn này dù có tiền cũng không thích vào khu du lịch ấy để vui chơi theo cung cách khuôn mẫu. Biết làm sao, mỗi người mỗi ý mà.

https://4.bp.blogspot.com/-9xPCFpDcwuY/TlSIEx5vQgI/AAAAAAAAMNQ/pATUCcat-jo/s1600/IMG_6654.jpg

Vả lại giá phòng khách sạn, nhà nghỉ ở thị trấn rẻ hơn trong khu du lịch nhiều. $ không dễ kiếm nên tìm chổ giá mềm.

Thời tiết âm u nên nên trời cũng lành lạnh, khá giống Đà Lạt - Địa danh láng giềng mà, đây cũng khá cao sao với mặt nước biển rồi.

https://4.bp.blogspot.com/-ZKVqLlYbzr8/TlSIhR92OAI/AAAAAAAAMNU/iYsMQ53Sb5Q/s1600/IMG_6656.jpg

Độc hành
25-08-2011, 11:17
Như vậy anh đi thác Triệu Hải theo hướng Tôn K'long phải không?
Từ ngã 3 đường 721 vào đến thác xa không anh?

diengiadung
25-08-2011, 16:42
Như vậy anh đi thác Triệu Hải theo hướng Tôn K'long phải không?
Từ ngã 3 đường 721 vào đến thác xa không anh?
Vâng, đường rẽ này rất tốt vì mới được nâng cấp. Người địa phương hay goi đường đi Triệu Hải nhưng thật ra nó kéo dài đến Đạ Pal, K'Long, trong tương lai sẽ kéo đến Lộc Tân, Đam'bri.
Từ ngã ba DT721, nơi có tấm bảng xanh thị trấn Đạ Tẻh vào ngã rẽ vào thác khoảng 7km.

diengiadung
25-08-2011, 16:49
Nhà thờ Madagui:

https://1.bp.blogspot.com/-tPxWg9xWhTc/TlSJMExAUFI/AAAAAAAAMNY/is8_BL9V-3E/s1600/IMG_6660.jpg

Thiên Chúa giáo phát triển khá mạnh tại đây, trải rộng ra các vùng lân cận và kéo dài theo các tỉnh thành trên QL20 về đến Đồng Nai, Biên Hòa.
Giáo xứ Madagui bao gồm toàn bộ huyện Đạ Huoai - tỉnh Lâm Đồng gồm cả người Kinh và người dân tộc.

Trong khuôn viên nhà thờ.

https://3.bp.blogspot.com/-E8uBtdREWcI/TlSKayfG7wI/AAAAAAAAMNc/MvsRKQtvjBw/s1600/IMG_6662.jpg

Mây mù bao quanh đỉnh núi:

https://4.bp.blogspot.com/-U_kShPF7WZk/TlSKnI58EwI/AAAAAAAAMNg/XJJF5eIFEjw/s1600/IMG_6664.jpg

Về lấy xe chạy loanh quanh tìm bữa chiều. Dĩ nhiên không quên cái món bánh xèo giòn rụm.

Chạy chơi một hồi trên QL20 chợt thấy khá nhiều người tụ tập trước chùa...:

https://1.bp.blogspot.com/-rvcbo2NJSAA/TlSLFVEEu6I/AAAAAAAAMNk/lq1JNuKanNU/s1600/IMG_6665.jpg

Ghé lại mới sực nhớ hôm ấy 14 tháng 7, những ngày của lễ Vu lan.

https://1.bp.blogspot.com/-zigBjp-ORDQ/TlSLroEokTI/AAAAAAAAMNo/CtSuYwFrNCE/s1600/IMG_6666.jpg

Chập tối về gần nhà làm mấy trứng vịt lộn, ốc xào gừng. Trời se se lạnh, ăn nóng cứ xuýt xoa mãi.
Lại một đêm trôi qua: hôm sau sẽ là một ngày "mát trời ông địa" với hàng đống các con đèo - vi vu cho đã trước khi từ giã về Sài thành.

diengiadung
25-08-2011, 16:57
Ngày thứ ba ở tại Madagui (14.8.2011), nghe chuông đổ ở nhà thời gần đó thì mình đậy ngay nhưng nhìn qua cửa kiếng xong lại bay vào giường. Nguyên do là ngoài trời đầy sương mù, khó mà mơ chuyện chụp ảnh cảnh bình minh.

Đèo Lộc Bắc:

https://1.bp.blogspot.com/-jJHnTHkToqc/TlWzpD9XDhI/AAAAAAAAMOg/0Fpe0r4algk/s1600/IMG_6787.jpg

Nướng cho đã đến 6h thì bọn mình lên xe phi ra đường hướng về thị trấn Đạ Tẻh. Chương trình hôm nay dự tham quan cung đường mới khánh thành hồi 19.5, con đường phá thế độc đạo của QL20 với lợi thế cho hai địa danh: Bảo Lâm và Đạ Tẻh.

Nói đúng ra thì trước khi đi, bọn mình đã nuôi sẳn dự định này. Kế hoạch từ Đạ Tẻh vượt đèo mới đến Lộc Bắc rồi theo đường liên thôn Bảo Lâm viếng chùa Di Đà hoặc tu viện Bát Nhã. Rời nơi này sẽ theo đường liên thôn về ngã 5 Lộc Tân rẽ vào vùng đất kề cận của nhà máy trà Bảo Lâm để tìm đường đi K'Long, đến Đạ Pal (tìm và tham quan thác tại đây), Triệu Hải và trở về Đạ Tẻh...

Buổi sáng vẫn âm u:

https://3.bp.blogspot.com/-UDQTjuwF0Pw/TlW1G19_MKI/AAAAAAAAMOk/ldLCfy1mPrw/s1600/IMG_6669.jpg

Tuy nhiên đến cận ngày đi bọn mình mới hay đoạn nhà máy trà Bảo Lâm - K'Long rất kinh khủng trong mùa mưa, cụ thể là đường đầy bùn đất - vượt các suối hay có lũ bất chợt, nhiều dốc dựng...v.v.

Lại vào Đã Tẻh theo lộ 721, ngang qua trường trung học Đạ Huoai:

https://2.bp.blogspot.com/-KWOupj51Kvk/TlW1Yi0dbTI/AAAAAAAAMOo/k0hbRFp1C6A/s1600/IMG_6670.jpg

Nói chung thì mùa khô thì có thể nhưng mùa mưa chỉ dành cho sức trai trẻ, còn dạn sồn sồn như bọn mình coi chừng không kham nổi! Vậy nên lúc này chỉ dự tính chạy một đoạn con đèo mới Lộc Bắc rồi trở về. Dự tính là vậy, có điều "cái sự xẩy ra" thì hoàn toàn thay đổi...

Tít xa vẫn lãng đãng sương mù, trông lại nhớ Đà Lạt..:

https://3.bp.blogspot.com/-LgzJY-9iuLA/TlW12ruEpgI/AAAAAAAAMOs/No1wsf1H6Z8/s1600/IMG_6671.jpg

Tỉnh lộ 721 mới, đẹp:

https://1.bp.blogspot.com/-Esak7nO41V4/TlW2DHSGA-I/AAAAAAAAMOw/dkxISh-BSts/s1600/IMG_6672.jpg

Nhưng trước khi nói về cung đèo mới toanh dễ gợi trí tò mò này thì mình xin đề cập tới Tỉnh lộ 721 hay đường DT721: tuyến đường liên huyện cũng mới keng và là huyết mạch nối liền 3 huyện phía Nam Lâm Đồng là Đa Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên.

Vào địa phận thôn 4 xã Madaguôi:

https://4.bp.blogspot.com/-xM7q_Kl51C8/TlW2y8y3g6I/AAAAAAAAMO0/ClIN9M5YTs0/s1600/IMG_6674.jpg

Điểm đầu tiên của cung đường bắt nguồn từ ngã ba Madagui (nơi giao cắt với quốc lộ 20) huyện Đạ Huoai - điểm cuối tại cầu Phước Cát (Cát Tiên) bên bờ sông Đồng Nai.

diengiadung
25-08-2011, 17:02
Đây là ngã 3 vào xã Đạ Kho tức là ngã 3 Trảng Dầu. Từ đây bạn sẽ qua thác Hơi (thác Bồng Bênh), thác Dựng - qua đèo Mỏ Vẹt và đến nơi đăng ký vào khu bảo tồn Nam Cát Tiên:
https://1.bp.blogspot.com/-PDg_16J6c0o/TlW4j3lsNkI/AAAAAAAAMO4/8ZmP8eQKnIc/s1600/IMG_6675.jpg

Nếu không nhìn kỹ kết cấu căn nhà thì có thể tưởng nhầm... Tây Bắc, hi hi...:
https://4.bp.blogspot.com/-fWNfKyPCxFo/TlW5gGY7ITI/AAAAAAAAMO8/qQ3CwZvDPms/s1600/IMG_6676.jpg

Phần khác là tuyến này còn được nối dài qua Bình Phước để giao với quốc lộ 14 nên cũng có thể nói đây là đường nối giữa quốc lộ 20 và quốc lộ 14, tổng cộng toàn tuyến này dài khoảng 80Km.

Tuy nhiên đoạn trên địa phận Lâm Đồng, nhất là đoạn thị trấn Madaguoi - thị trấn Đạ Tẻh (khoảng 20Km) đường mới được nâng cấp nên rộng, chạy thoải mái ở vận tốc khá cao (coi chừng đôi khi cũng có CSGT đó nghen) nhưng mình nghe nói đoạn thị trấn Đạ Tẻh - Cát Tiên dài khoảng khoảng 20Km đang trong quá trình nâng cấp nên di chuyển khó khăn hơn.

Hơi lành lạnh cùng không khí tinh khiết sớm mai khiến người lãng du tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài:
https://4.bp.blogspot.com/-Ls61bcuVkX4/TlW5xBIwcoI/AAAAAAAAMPA/mvK5dKRz8rg/s1600/IMG_6678.jpg

Sát vào mép đường chứ?:
https://3.bp.blogspot.com/-nGrtqXs5n3g/TlW6Jjtjz_I/AAAAAAAAMPE/XUEGgAbHghY/s1600/IMG_6680.jpg

Bụng chưa ăn gì nhưng lòng vẫn "no" với cảnh vật...:
https://2.bp.blogspot.com/-KiSZzWMzUPE/TlW6kdYkUfI/AAAAAAAAMPI/I6m3YdWZBjU/s1600/IMG_6683a.jpg

Khói sương giăng đầy...:
https://4.bp.blogspot.com/-C5-_aOnfKP8/TlW61TlcjUI/AAAAAAAAMPM/WX9BIf5E6yY/s1600/IMG_6688.jpg

Còn đoạn Cát Tiên - Quốc lộ 14 thỉ đã xuống cấp chưa được sửa chữa nên di chuyển chậm.

barandom
25-08-2011, 20:17
Sao bạn Điện không đặt bản doanh ở Đạ Tẻh mà phải quay về Mađagui nhỉ?

diengiadung
26-08-2011, 07:02
Sao bạn Điện không đặt bản doanh ở Đạ Tẻh mà phải quay về Mađagui nhỉ?

Một phần do dự tính trước khi đi là trở ngượt lại Tà Pứa lần nữa + thăm đèo Bảo Lộc và khám phá một vài thác... nên nếu ở TT Madagui thì tiện hơn. Phần khác là thiếu thông tin về nơi nghỉ ở Đạ Tẻh, chừng đi rồi mới biết nơi này còn "xung" hơn cả TT Madagui - dò hỏi thì có nhà nghỉ nhưng bọn mình đã thuê ở ngoài kia rồi.
May mắn là dù thay đổi tùm lum nhưng trong chuyến này thì ở Madagui lại tiện cho ngày khám phá các đèo hôm sau.

diengiadung
26-08-2011, 07:27
Người ta gọi là dốc Ma Thiên Lãnh, nhưng không phải ở Côn Đảo:

https://3.bp.blogspot.com/-eU1wb5Yng9k/TlW7ataegdI/AAAAAAAAMPQ/-7w8zFrjBo4/s1600/IMG_6690.jpg

Hết dốc là vô cua ngoặt liền:

https://1.bp.blogspot.com/-Mfb_0g1YAG8/TlW716k18KI/AAAAAAAAMPU/RAzhNPBY_2Y/s1600/IMG_6692.jpg

Núi chung quanh vẫn mờ mờ ảo ảo:

https://2.bp.blogspot.com/-LcyCcprUjbA/TlW8EFvxSsI/AAAAAAAAMPY/WrkUDmURPZQ/s1600/IMG_6693.jpg

Đoạn cua chữ S kia rồi:

https://2.bp.blogspot.com/-eK8ju_dgeJw/TlW8MSS_eOI/AAAAAAAAMPc/5Fxkx_J5klk/s1600/IMG_6696.jpg

Dù không có đèo nhưng DT721 là tuyến đường miền núi nên cũng phải qua một số dốc quanh co, nguy hiểm... (với dân nhà phượt thì đẹp).

Độc hành:

https://4.bp.blogspot.com/-nqmZK7sp_38/TlW8ZwFyphI/AAAAAAAAMPg/Z5lAteMk0DY/s1600/IMG_6697.jpg

Do khu vực này là đoạn chuyển tiếp từ cao nguyên xuống vùng đông nam bộ nên có nhiều mạch núi, sông suối cùng các dốc như Ma Thiên Lãnh (ở Đạ Huoai - Đạ Tẻh), dốc Mạ Ơi (ở Đạ Tẻh), dốc Khỉ (ở Đạ Tẻh - Cát Tiên), dốc Đá Mài (ở Cát Tiên).

Trường tiểu học Nguyễn Trãi. Vắng lặng nhưng sau hôm này sẽ là ngày tựu trường (có lẽ sớm hơn thành thị?):

https://4.bp.blogspot.com/-lzMj9Y1h8qg/TlW8rzxhsII/AAAAAAAAMPk/Now0rJ9J5EY/s1600/IMG_6701.jpg

diengiadung
26-08-2011, 07:31
Trạm Y tế xã Đạ Kho bắt đầu ngày làm việc:

https://4.bp.blogspot.com/-oz9FV5fxcbM/TlW9LgeXrLI/AAAAAAAAMPo/rC9MJo6w25Y/s1600/IMG_6703.jpg

Cầu Đạ Tẻh, sắp vào nội thị:

https://4.bp.blogspot.com/-VYFwitZfkAQ/TlW9glAAerI/AAAAAAAAMPs/Nu5xgEbHYLE/s1600/IMG_6704.jpg

Trên tuyến đường này cũng có một số cây cầu lớn bắc qua các con sông như Cầu Đạ Quay (bắc qua sông Đạ Quay, Đạ Huoai), Cầu Đạ Tẻh (bắc qua sông Đạ Tẻh, Đạ tẻh), cầu Phước Cát (bắc qua sông Đồng Nai, Cát Tiên) và một số cầu nhỏ khác.

Qua cầu rồi, bỏ một ngã tư - đến ngã 3 kế thì quẹo phải: bọn mình ghé vô quán cơm tấm này:

https://4.bp.blogspot.com/-TXTl5tRgnt8/TlW9y5WR5jI/AAAAAAAAMPw/YXs9uidj6zg/s1600/IMG_6706.jpg

18k/dĩa sườn trứng, có chén canh. Trà đá thì quán nào ở đây cũng có, miễn phí nhưng thơm ngát - trà Bảo Lộc mà...

Xong bữa, tán phét vui vẻ, hỏi thêm chút đường xá với chị chủ quán rồi lên đường. Đơn giản là cứ chạy thẳng qua bùng binh, thẳng tuốt tuột đến ngã 3 lại rẽ phải rồi lại thẳng. Nếu muốn chắc ăn thì cứ hỏi "đường mới đi Lộc Bắc" là dân ven đường sẽ chỉ cho.

Trường này thì có nhiều em trong sân, chắc thu dọn trang trí cho ngày mai khai giảng:

https://4.bp.blogspot.com/-EKCM_PjraJk/TlW-4fyjpvI/AAAAAAAAMP0/ZmcR172ov7M/s1600/IMG_6708.jpg

Nhớ câu "chạy thẳng, chạy đìa rét" của người địa phương chỉ về Kiềng Kiềng trong chuyến Bình Tiên - Vĩnh Hy...
Thì đìa rét đây:

https://1.bp.blogspot.com/-RGgWuMI14Rg/TlXAUeIoV6I/AAAAAAAAMP4/lG-XS1mWHU0/s1600/IMG_6709.jpg

Gặp ngã 3, quẹo phải: đường bắt đầu teo nhỏ lại:

https://2.bp.blogspot.com/-K8BpadZYZ_E/TlXDyTXQeFI/AAAAAAAAMP8/stUy8wKVtX0/s1600/IMG_6710.jpg

diengiadung
26-08-2011, 11:28
Qua cầu Đạ Ko:

https://2.bp.blogspot.com/-f-fnc2GiiOw/TlXEFPUtgFI/AAAAAAAAMQA/PyvZARqlCj8/s1600/IMG_6711.jpg

Tại sao vùng này các tên - địa danh thường bắt đầu từ chữ "Đạ", bạn biết từ này nghĩa là gì không?
"Đạ" nghĩa là sông, suối - tương tự với từ "Dak", từ "Krông", tức là dòng sông, dòng suối trong ngôn ngữ của cộng đồng người Đông Nam Á cổ và hiện vẫn tồn tại trong ngôn ngữ Tây Nguyên.

https://2.bp.blogspot.com/-ZNz8gOsiZOM/TlXHV0kp6RI/AAAAAAAAMQE/R0B0EcVi5AQ/s1600/IMG_6713.jpg

Ngôn từ trên bắt nguồn từ người Lạch, chủ nhân đầu tiên của mảnh đất Đà Lạt là một phân chi trong dân tộc Kơ Ho. Dân tộc Kơ Ho lại là một chi lớn trong cộng đồng các dân tộc thiểu số Tây Nguyên Việt Nam với những đặc trưng văn hóa - chủng tộc thuộc về đại cộng đồng người tiền Đông Nam Á bản địa xưa.

Mãi ngắm cảnh đẹp quên bén chuyện vào hồ Đạ Tẻh - hồ lớn nhất Lam Đồng và cũng rất nhiều cảnh đẹp:

https://2.bp.blogspot.com/-Ns7In0O3qGo/TlXHkf6UdpI/AAAAAAAAMQI/8sgsYBylR-s/s1600/IMG_6714.jpg

Và như bạn thấy: vùng đất vùng cao này nhiều rừng nên cũng nhiều sống suối, nguồn cội của sự sống nên người xưa lẫn ngày nay, trên mảnh đất Tây Nguyên nhóm từ Đạ / Đak / Krông đều chỉ nước, sông, suối.

Băng rôn đã sẳn cho ngày mai khai trường. Rớt vài chữ, chắc do cơn mưa hôm qua:

https://1.bp.blogspot.com/-7oHkqVG2ezc/TlXH0c_vA6I/AAAAAAAAMQM/VjegEVfRKdQ/s1600/IMG_6716.jpg

Và rồi đến khúc này...:

https://2.bp.blogspot.com/-cr0LMPlR_Dg/TlXIXdmfsTI/AAAAAAAAMQQ/YbcPMUc23Ck/s1600/IMG_6720.jpg

Te tua, nhưng ngắn thôi: chỉ vài trăm mét.

https://2.bp.blogspot.com/-Gf4f1XK58GU/TlXIiD00M-I/AAAAAAAAMQU/C4LHSZ6jDNA/s1600/IMG_6722.jpg

diengiadung
26-08-2011, 11:31
Hết khúc te tua thì gặp đường phẳng phiu với bảng: "Dự án đầu tư xây dựng đường DT725 - Đoạn Lộc Bắc - Đạ Tẻh - Quy mô chiền dài 32,3km", đường dẫn vào đèo đây rồi!

https://3.bp.blogspot.com/-KgvHRjcDHPg/TlXKCyW2ChI/AAAAAAAAMQY/1lfERk7Dseo/s1600/IMG_6723.jpg

Vắng xe, bên mép phải đường người ta phơi một thứ nông sản gì đó:

https://2.bp.blogspot.com/-4JhtkyuBG5w/TlXLCIuyZAI/AAAAAAAAMQc/qzssz4IKf6s/s1600/IMG_6724.jpg

Sướng rồi nghen, trực chỉ đèo Lộc Bắc thôi.

https://2.bp.blogspot.com/-X09kyfK2LaM/TlXLQrHCeJI/AAAAAAAAMQg/HTtS3xBnEeY/s1600/IMG_6727.jpg

Cây cầu "Đạ" gì đó quên mất, bên cạnh là bia "Công trình thanh niên":

https://3.bp.blogspot.com/-q7VsDlWkk2w/TlXLunkDjnI/AAAAAAAAMQk/jSGJ45tJsjc/s1600/IMG_6729.jpg

Vẫn mới chỉ là đường dẫn, cảnh đẹp bao la...:

https://2.bp.blogspot.com/--0rMTqCb3dM/TlXMAU-M22I/AAAAAAAAMQo/-zVmI8dM4G4/s1600/IMG_6733.jpg

diengiadung
26-08-2011, 14:24
Phảng cỏ dại xanh rì muốn "đòi" lại phần đất làm đường à?:

https://2.bp.blogspot.com/--o4Mo6s75mk/TlXMMoAyboI/AAAAAAAAMQs/KWSk6KnxDEA/s1600/IMG_6734.jpg

Ấn tượng với những khúc quanh, nhưng cũng chưa đến đèo:

https://4.bp.blogspot.com/-psx8F11MFjQ/TlXMmpWU6eI/AAAAAAAAMQw/S2w00w-iY6Q/s1600/IMG_6735.jpg

Như mình đã đề cập trong bài trước: kế hoạch từ trước chuyến làm một vòng tròn từ Đạ Tẻh vượt đèo mới đến Lộc Bắc, vượt đèo B40 rồi theo đường liên thôn Bảo Lâm viếng chùa, về ngã 5 Lộc Tân rẽ vào vùng đất kề cận của nhà máy trà Bảo Lâm để tìm đường đi K'Long, đến Đạ Pal (tìm và tham quan thác tại đây), Triệu Hải và trở về Đạ Tẻh...

https://2.bp.blogspot.com/-8vy0_yjoJTY/Tlb7uAl573I/AAAAAAAAMTk/R6fM275xTkk/s1600/IMG_6737.jpg

Nhưng giấc cuối phải hủy bỏ do thông tin về đoạn nhà máy trà Bảo Lâm - K'Long rất xấu trong mùa mưa, không thể kham nổi với độ tuổi và sức lực của bọn mình.

Vì vậy, dự định trong buổi sáng này chỉ là vượt đèo Lộc Bắc hôm nay chỉ là muốn chạy hết đèo rồi vòng trở lại.
Nhưng dự định là dự định, thật tế thì do cảnh đẹp mênh mang trải dài trên suốt chuyến đi nên bọn mình đã ngẫu hứng vi vu từ sáng đến tận xế chiều, qua Đạ MBri về Bảo Lộc rồi xuôi 2 đèo về lại Madagui. Kế hoạch, dự tính phá sản nhưng nhưng với du lịch bụi: thoải mái và bội thu là trên hết, hi hi...

Sương mù vẫn đọng lại trên các chỏm núi xung quanh:

https://2.bp.blogspot.com/-0pzrIGCZV6s/Tlb8G24f0FI/AAAAAAAAMTo/IVWeO90S1Zs/s1600/IMG_6740.jpg

Phút đừng chân dưới chân đèo Lộc Bắc để... "đàm đạo" với 2 chú cún con hiền khô: đòi làm thần hộ mệnh á?:

https://2.bp.blogspot.com/-kRSl_R6bXjc/Tlb8WpLvzYI/AAAAAAAAMTs/lf1cFfP1RJI/s1600/IMG_6744.jpg

Hóa ra hai chú cẩu của láng trại công trình nuôi:

https://4.bp.blogspot.com/-udlJcQHwb1Y/Tlb830SQ9zI/AAAAAAAAMTw/YwAjIqJFGzk/s1600/IMG_6745.jpg

Đường dẫn vào đèo do mới làm không lâu nên chạy tuyệt lắm, êm re. Thi thoàng mới thấy một đôi chiếc xe gắn máy xuôi, ngược. Khúc dẫn từ bảng giới thiệu công trính đến đây xung quanh chả thấy một nhà nào cho đến khi sắp vào đèo mới thấy vài láng trại của phía thi công nhưng ít thấy người.

diengiadung
26-08-2011, 14:30
Màng nước bên đường dẫn chống xói lở:

https://4.bp.blogspot.com/-A8HlH0QoU7A/Tlb9JdtksEI/AAAAAAAAMT0/7ptpGpYR3Zw/s1600/IMG_6746.jpg

Do vậy nên xe bạn nên xem sơ trước nhé, cũng đừng quên vụ xăng vì bọn mình dính chuyện náy (do dự định không đi quá xa như vậy) như có thế mới vui!

Bắt đầu lên đèo Lộc Bắc:

https://1.bp.blogspot.com/-tnu_hyLct8s/Tlb9ZyBp49I/AAAAAAAAMT4/uI9i9BdMBnU/s1600/IMG_6748.jpg

Bây giờ mình xin giới thiệu một ít thông tin về con đèo này:
Đèo Lộc Bắc cùng tuyến đường ĐT 725 chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng từ ngày 19.5.2011. Đây là cung đường mới đường được nâng cấp - xây mới từ QL 725 cũ với tổng chiều dài khoảng 32,4km nối từ Lộc Bắc, Bảo Lâm đến huyện Đạ Tẻh để rồi xuôi về các ngả đường miền Đông Nam Bộ.

Taluy dương một số nơi có vách dựng được xây kè đá chắc chắn - Taluy âm có rào chắn:

https://1.bp.blogspot.com/-W4zfjAjAbfY/Tlb-iUjDyzI/AAAAAAAAMT8/hzNIrloE0Nw/s1600/IMG_6750.jpg

Tuyến đường sẽ phá thế độc đạo của tuyến quốc lộ 20 từ Bảo Lộc đi về 3 huyện phía Nam Lâm Đồng.
Công trình nâng cấp - xây mới tuyến đường ĐT 725 đèo Lộc Bắc do Công ty Quản lý Đường bộ 2 đảm trách việc thi công có chất lượng rất tốt, giúp đảm bảo an toàn giao thông một cách thông suốt...

Giới hạn tốc độ do cua gắt... nhưng đường vắng: muốn nhanh hay chậm tùy ý thích của bạn:

https://2.bp.blogspot.com/-I29IMmE_z0Q/Tlb_l4wbnDI/AAAAAAAAMUE/o9j1ffUHZ24/s1600/IMG_6759.jpg

... cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân địa phương ngoài nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ việc vận chuyển sản phẩm alumin và vật tư của nhà máy alumin Tân Rai (huyện Bảo Lâm).

Lại một taluy dương có kè...:

https://4.bp.blogspot.com/-GN_TGJtg74g/TlcEkoXXVZI/AAAAAAAAMUI/M0criyc4Y24/s1600/IMG_6760.jpg

Hai mình một xế một đèo: nơi này của chúng ta...:

https://3.bp.blogspot.com/-xCh-vRZTAes/TlcFJaHahoI/AAAAAAAAMUM/TDsPQ3aKxTo/s1600/IMG_6771.jpg

Sương sương vẫn cứ lập lờ phía xa...:

https://2.bp.blogspot.com/-UPUDVq3glfA/TlcFXi8GJ7I/AAAAAAAAMUQ/lK3DwQwUX7M/s1600/IMG_6772.jpg

diengiadung
26-08-2011, 14:34
Với mức đầu gần 423 tỷ đồng, Sở Giao thông vận tải, hai huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh và đơn vị thi công – Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng 515, Công ty cổ phần Xây dựng và tư vấn đầu tư 18 đã tích cực triển khai thi công rút ngắn tiến độ sớm hơn 6 tháng theo hợp đồng xây dựng trong 24 tháng.

Nơi đây chỉ có mình ta với nàng:

https://4.bp.blogspot.com/-X02qAAhOmJ8/TlcFs6D6h_I/AAAAAAAAMUU/3fZq-sj0FJ8/s1600/IMG_6773.jpg

Tít phía xa lộ ra đoạn đường sẽ đến:

https://3.bp.blogspot.com/-CwqYvn4e5Mc/TlcGIPV89oI/AAAAAAAAMUY/0mhfCmmFnlI/s1600/IMG_6777.jpg

Nhưng từ đây đến đấy vẫn liên tục những đường cong cong...:

https://1.bp.blogspot.com/-Ial5elQunSA/TlcGaCteIiI/AAAAAAAAMUc/t1sklXpv0B8/s1600/IMG_6782.jpg

Có những khúc liên tục các đoạn cong uốn lượn phải trái nhưng các dốc thì không quá cao.
Bảng hướng dẫn, giới hạn rất đầy đủ và tất cả các cua gắt đề trang bị gương lồi phản chiếu tầm nhìn - thật chỉnh chu.

từ ngoặt phải...:

https://3.bp.blogspot.com/-jTBo-3IHgtA/TlcG3DVcH6I/AAAAAAAAMUg/eg9vi8z6ses/s1600/IMG_6774.jpg

... tới quẹo trái:

https://3.bp.blogspot.com/-Ku-gePjGHMY/TlcHEm9ruqI/AAAAAAAAMUk/7xlEuV86THE/s1600/IMG_6783.jpg

Đôi khi lại thấy tâm hồn như chao đảo...:

https://1.bp.blogspot.com/-lEk7bCJVzBs/TlcHOZgk7sI/AAAAAAAAMUo/Eo3BiyiOOP4/s1600/IMG_6784.jpg

... cho đến lúc ổn định thần trí, nơi đỉnh cao...:

https://1.bp.blogspot.com/-tWuyM7eDTkA/TlcHcoLQtqI/AAAAAAAAMUs/5EOSLjuULEs/s1600/IMG_6792.jpg

diengiadung
26-08-2011, 14:41
... và đánh vòng với số mệnh:

https://3.bp.blogspot.com/-qKaqDl_81Xo/TlcHwry31TI/AAAAAAAAMUw/mFpXZVZpa3k/s1600/IMG_6794.jpg

Nhìn xuống thung lũng, dẫu gì đây cũng là một phần đất Tây nguyên thân thương:

https://4.bp.blogspot.com/-XJAGPcdLQ0I/TlcIHDHosfI/AAAAAAAAMU0/F2CH-UgKRwU/s1600/IMG_6797.jpg

Cung đường ĐT 725 – đoạn Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm nối với xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh có chiều dài 32,3 km, quy mô xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với nền đường rộng 5,5 m bằng bê tông nhựa. Trên tuyến còn được xây 3 cầu thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông dự ứng lực, mỗi cầu dài 33 m, tải trọng là HL 93.

https://2.bp.blogspot.com/-YkBfpqVv60k/TlcIqrjlySI/AAAAAAAAMU4/gcuJp37MrU8/s1600/IMG_6800.jpg

Đường ĐT725 mở ra cơ hội phát triển kinh tế vùng sâu. Đây là một trong những công trình quan trọng không chỉ có ý nghĩa to lớn về kinh tế mà còn có ý nghĩa về chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng đối với hai huyện nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung.

https://3.bp.blogspot.com/-ZKPPonZj2VY/TlcIzoyyPxI/AAAAAAAAMU8/qncPV5Hmalk/s1600/IMG_6802.jpg

Bất chợt thấy mù sương phía trước:

https://1.bp.blogspot.com/-9AFDN5h_7FY/TlcJyM9HPxI/AAAAAAAAMVA/aJ3XM0oKizY/s1600/IMG_6804.jpg

Theo những cán bộ từng chung vai đấu cật với bà con dân tộc thiểu số trong những năm kháng chiến thì con đường này ngoài việc tạo ra sự phát triển kinh tế còn mang một ý nghĩa quan trọng, đó là trả nghĩa căn cứ kháng chiến xưa.

https://1.bp.blogspot.com/-VdC71O_oJIw/TlcOgxr9OyI/AAAAAAAAMVE/LYNN4z_WLSw/s1600/IMG_6807.jpg

Đoạn tuyến Lộc Bắc – Mỹ Đức là một mắt xích quan trọng cho toàn tuyến ĐT 725 nối Đà Lạt đến Đạ Tẻh, chạy song song với đường quốc lộ 20 tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân, kết nối với 3 huyện phía Nam của tỉnh. Đồng thời là tuyến đường chiến lược kết nối Lâm Đồng với các tỉnh Đắc Nông, Bình Phước.

https://2.bp.blogspot.com/-crbr62eFqyk/TlcOtjN-G2I/AAAAAAAAMVI/LtG065dx21k/s1600/IMG_6808.jpg

diengiadung
27-08-2011, 07:07
Dừng đôi phút ngắm nhìn đoạn đường mình đã qua, phía dưới kia...:

https://4.bp.blogspot.com/-n9UVLQMwwzE/TlgyEdkbA7I/AAAAAAAAMW0/P8trKTkGIrM/s1600/Loc+Bac+panorama_fhdr.jpg

Chợt nhận ra đây đã là đỉnh đèo...

https://1.bp.blogspot.com/-EDD2DnBDr-A/TlcPdlDfIUI/AAAAAAAAMVQ/x7L_9iATxuY/s1600/IMG_6819.jpg

Dù phần đường nối vào Đạ Tẻh (khúc ngoài dự án) có một đoạn khá xấu do ngoài dự án, phần còn lại thì tuyệt đẹp với khá nhiều con dốc 10° quanh co giữa núi. Nhiều đoan có tầm nhìn bao quát xuống đoạn đèo đã đi qua trông thơ mộng vô cùng, mùa lạnh phủ trong sương mù đúng nghĩa vùng cao nguyên.

https://1.bp.blogspot.com/-u3WdqJofjgk/TlcPxHNSC0I/AAAAAAAAMVU/YalhWvRQ-R0/s1600/IMG_6821.jpg

Cũng như bao con đèo khác: nơi này cũng không tránh được cảnh trượt lở trong mùa mưa (cơn mưa hôm qua). Đất đá từ taluy dương bị nhão do đẫm nước nên đổ ụp xuống nền đường...:

https://2.bp.blogspot.com/-XaMKs4aSd4M/TlcP4BYYmMI/AAAAAAAAMVY/mtqD9a-t7Rs/s1600/IMG_6822.jpg

Đội sửa chữa của công trình khắc phục ngay: xe cơ giới đang cào...:

https://4.bp.blogspot.com/-f1k3maPbWw8/TlcQe-2OvPI/AAAAAAAAMVc/DQbUqN9iAjU/s1600/IMG_6823.jpg

Bà xã ham nên chụp nhiều, mình thì tham nên úp ảnh cũng lắm. Thôi thì: có làm phiền bạn thì xin xí xóa - úp ảnh bao giờ cũng khó hơn xem ảnh, du di nhé...
Chỉ tại cảnh đẹp đầy dẫy trên quê hương thân yêu.

https://3.bp.blogspot.com/-01tCCErSLOc/TlcQwptgtkI/AAAAAAAAMVg/R4tvMaSIHiE/s1600/IMG_6826.jpg

my_my
27-08-2011, 15:38
Lâu rồi mới đọc được một topic chất lượng như vậy.
14/8 vừa rồi em chạy cung ĐL - Đạ Tẻh - Đồng Xoài bằng đường DT 721,2/9 năm nay em sẽ chạy vòng vòng mấy cung đèo ở đây.
Lót dép ngồi hóng chuyện mấy cung đường đèo ạ (đèo B40 em chạy rồi ) hihihi

diengiadung
27-08-2011, 16:20
Lúc trên đỉnh đèo, mình lấy điện thoại ra xem thì thấy chỉ hơn 8h. Sớm chán nhưng nếu theo dự tính, đến đỉnh rồi sẽ trở về thì tiếc quá nên bọn mình bán tới tính lui: lỡ rồi chơi luôn - mỡ đưa miệng mèo, làm sao có chuyện chê được chứ?

Chơi luôn thì ok rồi, vậy thẳng đến Bảo Lộc, Bảo Lâm ghé thăm chùa sẳn dịp Vu lan rồi ra Bảo Lộc vượt luôn hai đèo để trở về Madagui; hôm nay nhất định vi vu cả ngày.

https://1.bp.blogspot.com/-rU5KhILbq7I/TlhqyhgJ2TI/AAAAAAAAMW4/dUMxm1t_CAo/s1600/IMG_6828.jpg

Nói vậy chứ trong lòng cũng âu lo đôi tý, chỉ chút thôi vì cái chuyện... xăng. Từ Sài gòn lên đây chỉ mới đổ xăng có một đôi lần nhưng chỉ đổ lắt nhắt 2L/lần. Bình xăng của Win có mức hiệu dụng hơn 6L, đổ đầy thì chạy tha hồ nhưng khi ăn sáng ở Đạ Tẻh hồi sáng, mãi lo tán phét với mấy bà quán cơm nên quên khuấy mất, vả lại ý định dũng đi không xa.

Thôi kệ bà, cứ chạy đến đâu thì đến vậy. Có lẽ đến Lộc Bắc cũng có cây xăng (sau này mới biết mấy cây xăng Lộc Bắc là... he he - hồi sau vậy).

Tới một góc quanh rồi chả thấy đường đâu cả:
https://2.bp.blogspot.com/-h2-NxxLMKHY/TlhrECuAK9I/AAAAAAAAMW8/cDdtziVvDIk/s1600/IMG_6831.jpg

Nhiều đoạn đỉnh đèo mù sương, trông xa như những đám mây lòa xòa ngang tầm mắt, chạy đến nơi thì đường xá chỉ lờ mờ đôi chút thôi, vào mùa cuối năm chắc khủng lắm.

Vô cùng hiếm hoi mới thấy một chiếc xe tải chạy ngược về:
https://4.bp.blogspot.com/-Zum4iqMgpmc/TlhrZHLZ4jI/AAAAAAAAMXA/LNVzzXj9E8U/s1600/IMG_6833.jpg

Đỉnh đèo gió chỉ thoang thoảng, tiết se lạnh, hôm nay mình khoác cái áo mưa xanh khá kín kẽ nên không si nhê - trùm thêm cái khăn che mặt dù không nắng, cốt ý để tránh gió lành lạnh. Bà xã chỉ khoác cái áo ngoài mỏng nhưng ngồi phía sau, ổn. Vả lại: chắc mê mẩn với cảnh đẹp xung quanh nên có thấy lạnh lẽo gì đâu.

Bọn mình bắt gặp một thác nhỏ bên đường...:
https://4.bp.blogspot.com/-7eFKc8JzYIc/Tlhr0T6D8ZI/AAAAAAAAMXE/JwfD21iNdNY/s1600/IMG_6838.jpg

Cách đó chừng trăm mét lại có một thác khác: đẹp và lớn hơn với nước đổ rào rào:
https://3.bp.blogspot.com/-J4qlY9TDX2s/TlhsBM0BiaI/AAAAAAAAMXI/5FNdbXYAbC8/s1600/IMG_6840.jpg

Nước ở cái thác này mát khỏi chê, không khác gì nước trong tủ lạnh. Đang mệt mà vốc nước rửa mặt thì tỉnh táo liền - không tin bạn thử xem!

Nước từ thác theo cống ngầm băng đường đổ xuống taluy âm bên kia rồi chảy xuống thung lũng:
https://4.bp.blogspot.com/-_iTigKOrZM0/TlhsaLfXYPI/AAAAAAAAMXM/3Xtf2HobGNY/s1600/IMG_6843.jpg

diengiadung
27-08-2011, 16:31
Buổi sớm huyền diệu...:
https://1.bp.blogspot.com/-b1DeyNLYQbE/Tlhs0fW6mJI/AAAAAAAAMXQ/xjFvTy_59HE/s1600/IMG_6844.jpg

Trông như buổi chiều tà lãng mạn nhưng thật ra bấy giờ mới 8h28 sáng:
https://1.bp.blogspot.com/--m_9mlrkKcA/Tlhs_wpv0dI/AAAAAAAAMXU/58oNi4yp87w/s1600/IMG_6845.jpg

Một vài phút tạm nghỉ: không phải mệt mà chỉ thưởng lãm cảnh đẹp dưới kia: Cõi tiên!:
https://2.bp.blogspot.com/-H7MHAsF-d9M/TlhtiG0MOAI/AAAAAAAAMXY/loHNpBQuk2s/s1600/IMG_6850.jpg

"Nửa kia" đây, coi vậy chứ "gấu" lắm đấy:
https://4.bp.blogspot.com/-Zwe1pNK34C8/Tk21b9rlhrI/AAAAAAAAL0U/dImQBRHHbg0/s1600/IMG_6852.jpg

Giờ nhìn hình mới nhận ra những lúc xuống xe: mình quên bẳng chuyện dành lại cái túi bà xã đang đeo, khá nặng đây, sorry bà xã.

Vách dựng, đẹp nhưng dễ lỡ dù đá khá cứng: nước chảy đá mềm mà:
https://4.bp.blogspot.com/-SnxOTd2aA3A/TlhvH0d6pxI/AAAAAAAAMXg/lC4W34Sgxnc/s1600/IMG_6856.jpg

Và lở là thế này: ít thôi - Dù chưa là đường huyết mạch nhưng do "bảo hành" nên sẽ nhanh chóng được khắc phục:
https://2.bp.blogspot.com/-MOn6A4CRl64/TlhvinaaTSI/AAAAAAAAMXk/QBn_qqsdFG0/s1600/IMG_6859.jpg

diengiadung
28-08-2011, 12:49
Bạn có biết là suốt đoạn đường này, chỉ tính từ lúc lên và xuống đèo thôi thì bọn mình gặp được bao nhiêu xe không?
Tổng cộng là: Một xe tải nhẹ, một xe du lịch và ba bốn chiếc xe gắn máy, hết! À quên: một chiếc xe cạp nữa, chiếc này đang sửa chổ sạt lở.

https://2.bp.blogspot.com/-FHb1Z_8_PMI/TlhwFcGdeMI/AAAAAAAAMXo/QHKepm9fCKU/s1600/IMG_6860.jpg

Núi rừng trùng điệp: một phần mảnh đất Tây nguyên hùng vĩ:
https://2.bp.blogspot.com/-RN-HdGAxf6M/TlhwSFS0y8I/AAAAAAAAMXs/f4TI2nEOZ1Y/s1600/IMG_6861.jpg

Sướng chưa? Sướng vì đường vắng nhưng lòi phèo nếu xế xì xẹp hay hư hỏng nhé.
Hết xăng giữa đường cũng khổ ải, lúc đó chỉ có nước Nam mô cầu Trời khấn Phật.

Quẩn quanh như cái sự đời:
https://4.bp.blogspot.com/-WuzJTdD1HZM/TlhwlRanWVI/AAAAAAAAMXw/ZJ0TWXyqCWg/s1600/IMG_6865.jpg

Nhưng đường vắng do mới mở, các cánh tài xế chưa quen. Trong tương lai thì khó mơ đến những ngày vắng này.

Không thiết bị gì đo đạc nhưng mình nghĩ là độ cao đang giảm dần:
https://4.bp.blogspot.com/-cKz8SlwbPOc/TlhxIlDKYGI/AAAAAAAAMX0/-rvn7ehsVt4/s1600/IMG_6870.jpg

Đến một đoạn xem ra có sự thay đổi kết cấu địa tầng: màu vách đèo sáng và nhạt hơn:
https://3.bp.blogspot.com/-5BM3pjvYRR4/Tlhxa5VfOBI/AAAAAAAAMX4/o9stEgQjHNs/s1600/IMG_6873.jpg

Lại vào dốc...:
https://3.bp.blogspot.com/-75XJbwmpj5o/Tlhx0ng4_QI/AAAAAAAAMX8/yxTpH7l7Ooo/s1600/IMG_6874.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:01
Và đổ đèo, những tấm bảng báo đường cong, dốc 9° đến 10° liên tục xuất hiện:
https://3.bp.blogspot.com/-W2iqJX7qTUA/TlhyC7SoJDI/AAAAAAAAMYA/DPAoTNe6uhk/s1600/IMG_6877.jpg

Rắn bò thế nào thì đường thế đấy:
https://1.bp.blogspot.com/-YSm9sY0DspI/Tlhyjs8NgpI/AAAAAAAAMYE/p5NHz6H7Lc4/s1600/IMG_6883.jpg

Lên dốc, hết đường rồi á?:
https://4.bp.blogspot.com/-1Z7QL4pFMZo/TliN5Rvl8uI/AAAAAAAAMYM/mSyRComP-VA/s1600/IMG_6887.jpg

Hóa ra không phải: đến gần hơn thì thấy cua trái...:
https://2.bp.blogspot.com/-pSvVvMyukAo/TliOSQLO77I/AAAAAAAAMYQ/zTdwO09u84M/s1600/IMG_6889.jpg

Do đèo mới, bản đồ chưa cập nhật nên cũng chưa có số liệu rõ ràng. Nếu không tính các đường dẫn thì đèo Lộc Bắc và đèo Hòn Giao > đèo nào soán ngôi về độ dài?

Rồi lại cua phải, quẹo liền liền...:
https://1.bp.blogspot.com/-yIGXg2VQolo/TliOiHSuIkI/AAAAAAAAMYU/Xdhy5X9HmIA/s1600/IMG_6868.jpg

Qua cầu, có tên đàng hoàng nhưng quên mất do không ghi chú:
https://1.bp.blogspot.com/-hnZ7N1CkuHg/TliO1BrjEfI/AAAAAAAAMYY/MsiXD99fh98/s1600/IMG_6890.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:04
Lại tiếp tục dốc...:
https://3.bp.blogspot.com/-SINWuuOjgHE/TliPEt0TjLI/AAAAAAAAMYc/S1X3U2eQBvg/s1600/IMG_6893.jpg

... và cua quẹo:
https://4.bp.blogspot.com/-0FjD3e9p3ac/TliPRfZDVII/AAAAAAAAMYg/2o2Zw4MX0ZU/s1600/IMG_6894.jpg

Rồi lại thả đèo, gió vù vù bên tai: nhìn công tơ mét thấy 70km/h: quá hớp rồi, bớt lại thôi.

https://2.bp.blogspot.com/-n9CpRm7RO8M/TliPb7U-PuI/AAAAAAAAMYk/0zvTi5LOA8o/s1600/IMG_6895.jpg

Lên tiếp nhé.
Xe gắn máy chứ xe đạp chắc phê lòi!
https://2.bp.blogspot.com/-uVUTVyUoW-c/TliP0nbSNtI/AAAAAAAAMYo/3K3pviwsvEU/s1600/IMG_6896.jpg

Khúc này xe lựng khựng, cà giật: triệu chứng của "bệnh hết xăng", bèn reset thôi - mức reset này trong bình còn khoảng 1 lít nữa, hết là tiêu luôn.

https://4.bp.blogspot.com/-UO-hIbqdzbs/TliQIiabvYI/AAAAAAAAMYs/BdJxhr2X598/s1600/IMG_6901.jpg

Tiếp tục vào các cua phải...:
https://2.bp.blogspot.com/-S5oiq5OHQi0/TliQVqOFqdI/AAAAAAAAMYw/uvMXxapXi1Y/s1600/IMG_6905.jpg

... trái...:
https://2.bp.blogspot.com/-aFnP7y8GAWM/TliQoOihZvI/AAAAAAAAMY0/DM3zS-GDcD4/s1600/IMG_6906.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:07
... và lại cua! Chưa chán mắt đâu nhưng đèo thía quái gì mà chạy hoài không thấy hết nhỉ? He he...

https://1.bp.blogspot.com/-KCelvWbtvBw/TliQyv-hiBI/AAAAAAAAMY4/yYBEMdiNkmw/s1600/IMG_6909.jpg

Đến cua này chợt gặp "cố tri": một đàn bò. Người chăn bò phía sau là một chị phụ nữ người dân tộc:
https://4.bp.blogspot.com/-n_HIoNMXx6o/TliQ7wlK8-I/AAAAAAAAMY8/bdheDR6XzeQ/s1600/IMG_6911.jpg

Chổ này bà xã cứ nhắc hoài: ông xã không chịu dừng làm mất cảnh thiệt đẹp phía dưới kia, những đoạn đèo đã qua chợt lộ rõ...:
https://1.bp.blogspot.com/-V8MYiqlqVMI/TliRro_PqYI/AAAAAAAAMZA/3wqENFlfb8E/s1600/IMG_6913.jpg

Cuối cùng cũng hết đèo: đây bắt đầu là địa phận Lộc Bắc:
https://2.bp.blogspot.com/-CB-gxCX-LF4/TliSFE4KZ4I/AAAAAAAAMZE/cy8KmN0C1iU/s1600/IMG_6915.jpg

Nhưng hồi sau mới biết là đoạn đèo vẫn còn dăm cây số nữa mới tới trung tâm xã Lộc Bắc thuộc huyện Bảo Lâm.
Mình nghĩ là chỉ một vài năm nữa thôi tại chính nơi đây sẽ không còn những mảnh đất trống bao la hai bên vệ đường - chu kỳ phát triển mà.

diengiadung
28-08-2011, 13:12
Chạy vượt đèo Lộc Bắc quanh co quặn quẹo mãi rồi cũng đến khu dân cư với nhà cửa lưa thưa thôi, không nhiều, không sầm uất.
Mình xin nói sơ qua chút thông tin biết được về Lộc Bắc:
Huyện Bảo Lâm có 14 đơn vị hành chính bao gồm thị trấn Lộc Thắng và 13 xã: Lộc Quảng, Lộc Tân, Lộc Bắc, Lộc Bảo, Lộc Lâm, Lộc Phú, Lộc Ngãi, Lộc Đức, Lộc An, Lộc Thành, Lộc Nam, Tân Lạc và BLá. Những xã này hầu hết thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Bảo Lộc cũ. Xã Lộc Bắc chính là vùng chiến khu xưa của tỉnh Lâm Đồng và làm một trong những xã nghèo nhất huyện.

https://3.bp.blogspot.com/-ad6qLaAdLtY/TlmdfDn_RjI/AAAAAAAAMac/Ru1DnQI8Ba0/s1600/IMG_6916.jpg

Lộc Bắc ngày xưa là cơ sở cách mạng kiên cường trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Năm 1994, xã Lộc Bắc được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng, đây cũng là nơi vang danh người du kích K"Vét từng bắn rơi máy bay Mỹ.

Trẻ em Lộc Bắc rong chơi cạnh đường lộ:
https://3.bp.blogspot.com/-eNojRhNSFio/Tlmdr4SoeVI/AAAAAAAAMag/RBVBrO87V90/s1600/IMG_6918.jpg

Cư dân Lộc Bắc đa phần là người Châu Mạ chiếm trên 70% trong tổng số khẩu đồng bào dân tộc thiểu số có quá trình sinh sống ở đây từ rất lâu đời. Bổ sung vào thành phần cư dân sau này là các đợt di dân đến vào nhiều thời kỳ khác nhau, trong đó là một số dân tộc từ các tỉnh miền Bắc đến sinh cơ lập nghiệp.

Cô bé xinh xắn, tuổi chỉ độ 15 đang địu em bé - chả biết em hay con:
https://3.bp.blogspot.com/-FeOt3hcpqU8/TlmeE8KAm2I/AAAAAAAAMak/YJTziozIsL0/s1600/IMG_6920.jpg

Đợt di dân đông đảo đầu tiên là vào đầu thế kỷ XX, khi người Pháp khai thông quốc lộ 20, tiến hành lập các đồn điền. Toàn vùng cao nguyên Di Linh - Bảo Lộc thời kỳ đó có đến 400 đồn điền với gần 20.000ha chè, cà phê.
Công cuộc khai hoang lớn đầu tiên đã đưa lên đây hàng chục ngàn lao động cho đến nay đã trải qua nhiều thế hệ gắn bó với vùng đất này.

https://4.bp.blogspot.com/-SFVQFzkllfk/Tlmelg6VZDI/AAAAAAAAMao/vew8G9oqPVQ/s1600/IMG_6922.jpg

Trong những năm đầu của thập kỷ 80, khi mở ra các nông trường thuộc Liên hiệp các xí nghiệp dâu tằm tơ Việt Nam, đã có nhiều đợt lao động và các hộ dân đi khai hoang xây dựng kinh tế mới được chuyển đến vùng Bảo Lâm.

Nói đến khu dân cư nhưng thật sự phải chạy thêm vài cây số nữa mới hết đèo:
https://4.bp.blogspot.com/-vHQ_75twhl4/Tlme9x4CffI/AAAAAAAAMas/DuROXpvkC1s/s1600/IMG_6923.jpg

Về văn hóa: xã Lộc Bắc đã phát hiện được 2 bộ đàn đá, các nhà khảo cổ học xác định những hiện vật này có niên đại cách đây trên 2.000 năm. Ngày trước, đồng bào dân tộc ở xã Lộc Bảo, Lộc Bắc còn lưu giữ nếp sống trong các nhà dài bao gồm nhiều thế hệ đồng tộc cùng chung sống trong một gia đình lớn... nhưng nghe đâu bây giờ đa phần là nhà tôn.

https://4.bp.blogspot.com/-wB-bZol_obY/TlmfaYMSLcI/AAAAAAAAMaw/JhcIRC82yd0/s1600/IMG_6928.jpg

Các tập quán sinh hoạt, lễ hội cúng Giàng, cúng mùa, cầu an, cầu mưa của họ cho đến nay vẫn giữ được nguyên vẹn bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình ngoại trừ phong tục “cà răng căng tai” chỉ còn tồn tại với các cụ già trọng tuổi - ví dụ như cụ bà K’Anh - người lớn tuổi nhất của dân tộc Châu Mạ. Dù đã 92 tuổi nhưng cụ có một sức khoẻ rất dẻo dai và vẫn còn minh mẫn, cụ còn là người có đôi tai dài và đẹp nhất của miền cao nguyên Lâm Đồng...

https://2.bp.blogspot.com/-L820zAEFTlo/Tlmfh4c-a2I/AAAAAAAAMa0/3IC91vz6-a4/s1600/IMG_6930.jpg

Dù đến địa phận Lộc Bắc thật nhưng bọn mình vẫn chạy thêm mấy cây số nữa mới gặp trung tâm xã, nơi có UBND, nhà cửa nhiều hơn. Việc đầu tiên lúc này là tìm nơi đổ xăng cái đã vì chạy reset hơn chục cây số rồi. Hỏi đường xá, sẳn tiện hỏi luôn cây xăng thì được người địa phương chỉ dẫn: tít dưới kia.

diengiadung
28-08-2011, 13:16
Và "cây xăng" đây! chổ này kiêm cả tạp hóa, hàng rau. Nói nôm na là một "siêu thị" đa chức năng. Mình đổ tạm 1 lít vậy, giá 24K:
https://2.bp.blogspot.com/-Q7JA0OTGvG0/TlmgyLiw_NI/AAAAAAAAMa4/UfVRQLTIqnM/s1600/IMG_6932.jpg

Cư dân bò thì đâu cũng thấy, nhiều lắm:
https://1.bp.blogspot.com/-LA46A3xllvI/TlmhfSSfVKI/AAAAAAAAMa8/ipVGOAzIQ0E/s1600/IMG_6933.jpg

Cầu B'Lach:
https://4.bp.blogspot.com/-1P_GVd2PCIY/Tlmhs2f-JhI/AAAAAAAAMbA/ynZ4ZyetMRw/s1600/IMG_6934.jpg

Được một đoạn thì đến ngã 3: Quẹo phải là trực chỉ Bảo Lộc, rẽ trái là vào Thủy điện Đồng Nai 4 (một trong "đống thủy điện trên dòng sông này) Bản đồ (http://wikimapia.org/#lat=11.7408234&lon=107.6562309&z=16&l=38&m=b):
https://2.bp.blogspot.com/-Hg5KM0n5ecY/Tlmh6zQLBXI/AAAAAAAAMbE/buSV-6Bx5ok/s1600/IMG_6937.jpg

Ngay ngã 3 có tấm bảng quảng cáo cây xăng PV Oil, tên khá lạ lẫm với dân TP nhưng phải quẹo vào thủy điện - mình bỏ qua không đổ - hồi sau thì tiếc.

Quẹo phải thì vào một nhánh riêng của QL28 nối Lộc Bảo - Lộc Thắng:
https://4.bp.blogspot.com/-umQk0o6rQVQ/TlneRYyUJKI/AAAAAAAAMcg/sL0MdBHVwHA/s1600/IMG_6939.jpg

Đường vặn vẹo nhưng chưa đến đèo - đèo đề cập đây là đèo B40:
https://2.bp.blogspot.com/-w6ex0KPxC8Q/TloAoJ0-7XI/AAAAAAAAMck/nhY47Hypbdo/s1600/IMG_6944.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:26
Những đường cong vòng vèo phía xa xa...:
https://3.bp.blogspot.com/-0V5qkiM9i3o/TlmjZZYt47I/AAAAAAAAMbI/Nuqa3sCIChg/s1600/IMG_6940.jpg

Bắt đầu vào đèo rồi:
https://2.bp.blogspot.com/-5ey1wLZL7CA/TlmucefSrXI/AAAAAAAAMbU/_Xmla8YWi30/s1600/IMG_6941.jpg

Vài người dân tộc bước ven đường, có lẽ ra rẫy:
https://3.bp.blogspot.com/-MrKEz-B4iqk/TlmumMxTfrI/AAAAAAAAMbY/C1Hiqk5Hqxs/s1600/IMG_6943.jpg

Vượt dốc lên cao rồi lại đổ đèo:
https://4.bp.blogspot.com/-hBApFwd_kbM/Tlmu70hkyTI/AAAAAAAAMbc/uMqth1XVYHI/s1600/IMG_6945.jpg

Vì sao có tên là đèo B40 thì mình chưa chắc chắn nhưng đây cũng là một thắng cảnh đẹp giữa miền cao nguyên.
Nhưng trong chiến tranh: chắc chắn đoạn đường này sẽ là sự khởi đầu của việc đối diện với những khầu B40, âm thầm nhưng đầy uy lực.

Chân đều bước, trên lưng đèo gùi:
https://2.bp.blogspot.com/-VXFW4YHwwAo/TlmvHUGbi4I/AAAAAAAAMbg/u4FVXE42gPY/s1600/IMG_6948.jpg

Giữa khe núi đèo B40:
https://4.bp.blogspot.com/-i9a3fy6dMKY/TlmvW-dhjNI/AAAAAAAAMbk/xoKr8OYAaKg/s1600/IMG_6950.jpg

Nhiều người bảo nên đổi tên đèo là Pọt Chan hay gì khác... cho có vẻ dân tộc và huyền thoại chứ tên đèo B40 nghe dễ sợ quá...

https://1.bp.blogspot.com/-4zHKr6ZS5xI/TlmvlI0qkMI/AAAAAAAAMbo/0bwCJSEFJGU/s1600/IMG_6951.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:29
Nhưng đa phần người địa phương lại cho là cứ để tên đèo B40 để du khách phải tìm hiểu mà nhớ lại chút kỷ niệm của thời chiến tranh.

https://4.bp.blogspot.com/-znYaq-85Fwo/Tlmyv0RwEKI/AAAAAAAAMbs/VF0L12e8wdA/s1600/IMG_6954.jpg

Những góc ngoặc liên tục:
https://3.bp.blogspot.com/-mmdtfXyHwrg/Tlmy8-8y3XI/AAAAAAAAMbw/bBB94FKchKA/s1600/IMG_6956.jpg

Chiến tranh đối với vùng đất này quá tàn khốc nhưng bây giờ cây cối đã lấp đầy. May mà còn sót lại ba cái tên gợi nhớ thời bom đạn ấy là đèo B40, buôn Hang Bom và núi Danchil...

https://1.bp.blogspot.com/-WdQyYJcK7tk/TlmzHszbNCI/AAAAAAAAMb0/V18MrHacILA/s1600/IMG_6959.jpg

Lúc trèo dốc này thì xe lại cà khựng, báo hết xăng lần 2. Lại reset, phải chi hồi nãy quẹo vào nhà máy thủy điện Đồng Nai 4 làm một bình đầy cho rồi, chẹp...

https://2.bp.blogspot.com/-7ncmkrVREvw/Tlm05UZyzrI/AAAAAAAAMb4/mmTW5DhZ2cg/s1600/IMG_6962.jpg

Thi thoảng lại có vài bóng xe, không nhiều. Khi nào xăng hết thì ngoắc xin, he he...:
https://2.bp.blogspot.com/-n2xYHH0-wVY/Tlm1dU3uCPI/AAAAAAAAMb8/K13H-vpdig8/s1600/IMG_6966.jpg

Đồng hành:
https://1.bp.blogspot.com/-UUae4wNW1hU/Tlm1ofwQ8jI/AAAAAAAAMcA/bqjzTr_GJF4/s1600/IMG_6967.jpg

Đường lánh nạn: mất thắng thì xe bự "xực" thẳng vào đây:
https://2.bp.blogspot.com/-ITas029ePT0/Tlm1xyHDoOI/AAAAAAAAMcE/SwauaGMl1FQ/s1600/IMG_6971.jpg

diengiadung
28-08-2011, 13:34
Lộc Thắng còn 21km nữa! Chẹp chẹp, đang chạy reset nhưng sao xa lòi tròng... :D:
https://3.bp.blogspot.com/-ZTqGJa5Vv7k/Tlm2O70wSvI/AAAAAAAAMcI/wm0hp4gA3Mw/s1600/IMG_6976.jpg

Gió vẫn vi vu bên tai, tiết trời se se lạnh - dù gì bọn mình cũng đang ở Bảo Lộc mà.

https://2.bp.blogspot.com/-wW20SPFeekU/Tlm2pnmQy9I/AAAAAAAAMcM/4IJkbzPvFV8/s1600/IMG_6978.jpg

Tiết kiệm tối đa: các dốc cứ bóp ambraya thả trớn êm re...:
https://4.bp.blogspot.com/-py03WN46qyg/Tlm26LXgm2I/AAAAAAAAMcQ/vlMSVXf3pPw/s1600/IMG_6982.jpg

Leo dốc, đường xấu thì hao nhiên liệu chứ đường thía này: thoải mái!:
https://2.bp.blogspot.com/-qwai0AtbzWg/Tlm3drYBBdI/AAAAAAAAMcU/LJ7RarGExxM/s1600/IMG_6985.jpg

Tiếp một lần xuống dốc khác...

https://4.bp.blogspot.com/-vB5cGHBfk74/Tlm3u86jB5I/AAAAAAAAMcY/yBAcAawttnQ/s1600/IMG_6996.jpg

Cuối cùng thì cũng đến khu dân cư - Đây là xã B'Lá.

https://3.bp.blogspot.com/-nRTJAPwyhVY/Tlm34bWPjII/AAAAAAAAMcc/QOvq_jDPqBo/s1600/IMG_7004.jpg

Từ nơi này: bọn mình dự định sẽ ghé thăm chùa Di Đà hoặc tu viện Bát Nhã. Thác Dam'bri gần đó nhưng nằm trong khu du lịch, bọn mình không vào.

nguyenxuanphu
28-08-2011, 13:49
Chào chú !

Cháu tên Nguyễn Ngọc Châu, hiện đang ở Long Xuyên, An Giang, hiên đang là kỹ sư điện đang công tác trong ngành điện !

Cháu mới gia nhập diễn đàn đến giờ cháu vẫn chưa hiểu ý nghĩa của chữ "phuot" nhưng cháu mang máng nghĩ ra nó là dành cho những người có tâm hồn lãng du, say mê khám phá du lịch...cũng giống giống y chang như cháu bây giờ...chỉ có điều là cháu chưa từng là một chuyến "phuot" nào cả !

Thưa chú ! Đọc các bài của chú cháu rất say mê, mê đến nỗi rũ cả bà xã ra mà xem (dĩ nhiên là sau khi thằng cu cháu đã ngủ).....cách viết văn của chú rất ngắn gọn nhưng say mê và lôi cuốn....đọc bài của chú mà cháu như đã đang được dẫn dắt qua các miền đất mà cô chú đã trải qua ....và mong ước một ngày nào đó cháu sẽ được làm một chuyến "phuot" đúng nghĩa !

Bên cạnh chiem ngưỡng cảnh đẹp trải dài của đất nước cháu nhận thấy ở cô chú tâm hồn thật đẹp hình như là đến nơi nào có các cháu bé cô chú đều mua quà cho..bên cạnh đó cô chú rất có ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan cái mà hiện nay con người chúng ta vì những lợi ích trước mắt ra sức tàn phá thiên nhiên mà đánh mất đi lợi ích lâu dài có chó chính mình và thế hệ con cháu !

Kính chúc cô chú luôn dồi dào sức khỏe ...thật khỏe và thực hiện thêm nhiều chiến "phuot" nhé !

Long Xuyên, ngày 28/8/2011

diengiadung
28-08-2011, 18:34
Đọc các bài của chú cháu rất say mê, mê đến nỗi rũ cả bà xã ra mà xem (dĩ nhiên là sau khi thằng cu cháu đã ngủ).....cách viết văn của chú rất ngắn gọn nhưng say mê và lôi cuốn....đọc bài của chú mà cháu như đã đang được dẫn dắt qua các miền đất mà cô chú đã trải qua ....và mong ước một ngày nào đó cháu sẽ được làm một chuyến "phuot" đúng nghĩa !
Bên cạnh chiem ngưỡng cảnh đẹp trải dài của đất nước cháu nhận thấy ở cô chú tâm hồn....

Bạn khen nhiều làm tôi thẹn quá.
Thật ra những chuyến đi như thế này rất nhiều trong forum Phuot.com và hành động gọi là "đẹp" cũng là chuyện bình thường với đa phần các bạn trong đây.
Chung quy: bài viết làm bạn và nhiều người khác thích là vợ chồng mình cũng vui lây rồi.

Về một việc khac: bài dài và dữ liệu nhiều nên mấy hôm rày mình post hơi chậm, thật lòng xin thông cảm vì hổm rày mình khá là bận bịu. Vả lại không chỉ hình ảnh mà còn những thông tin liên quan tới những địa danh đến nên phải tốn nhiều thời gian sắp xếp, tóm gọn nhưng chắc chắn bài sẽ được cập nhật hàng ngày cho đến hết câu chuyện.
Xin thông cảm lần nữa và cảm ơn rất nhiều.

diengiadung
29-08-2011, 08:30
Đường xuống xã B'Lá thả dốc trơn tru, xe chạy trớm êm ru ngọt như mía lùi. Vừa vào làng là bọn mình được linh đình chào đón bởi một gia đình Trâu: Trâu bố, trâu mẹ, trâu chị trâu em - hân hạnh quá chừng:

https://1.bp.blogspot.com/-20X-X92SGI4/TlrK66DbAFI/AAAAAAAAMdo/rk0TlIVyFXU/s1600/IMG_7007.jpg

B'Lá cũng là một xã nghèo được thành lập theo nghị định 62/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của chính phủ trên cơ sở 7.424 ha diện tích tự nhiên và 3.302 nhân khẩu của xã Lộc Quảng - huyện Bảo Lâm. Phía Đông xã B'Lá giáp xã Lộc Phú và thị trấn Lộc Thắng, Tây giáp xã Lộc Bảo và xã Lộc Bắc, Nam giáp xã Lộc Quảng, Bắc giáp xã Lộc Bảo và xã Lộc Lâm. Nghị định trên thành lập cùng lúc với hai xã khác là Đạ Ròn (thuộc huyện Đơn Dương) và xã Tân Thành (thuộc huyện Đức Trọng).

Đây cũng là một xã vùng sâu, vùng xa có trên 80% là dân tộc thiểu số địa phương, phần còn lại cũng là đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh phía Bắc về đây định cư theo những làn sóng di dân tư do hồi năm 1986.

Đường đi Bảo Lộc ngay ngã 3, cạnh trường này:
https://1.bp.blogspot.com/-v4JxTivaRvw/TlrLLNqY87I/AAAAAAAAMds/Y1dR5Es9cws/s1600/IMG_7009.jpg

Hồi tháng 6 năm nay: thôn 1 xã B’Lá được Trung tâm Nông nghiệp huyện Bảo Lâm hỗ trợ một số phân bón hữu cơ vi sinh trị giá vài mươi triệu đồng - phần hổ trợ không nhiều nhưng phần nào cũng giúp bà con nông dân thuộc diện 30a tăng gia năng xuất cây trồng, giảm nghèo.

Không quên chuyện nhiên liệu, bọn mình lại tìm nơi đổ xăng, cây xăng là thế này: Một ống tròn bằng kiếng lớn phía trên có chia gạch theo số lít, phía dưới là ống kim loại cắm thẳng vào thùng nhiên liệu thông qua một cái bơm tay. Trông lại nhớ đến thời kỳ bao cấp hồi năm 1978... xếp hàng mua đầu hỏa.

https://4.bp.blogspot.com/-Khs6Zsvq_M4/TlrLfjSTpuI/AAAAAAAAMdw/bjrSVjRPxG4/s1600/IMG_7008.jpg

- Xăng gì vậy chị, 92 hay 95? mình hỏi.
- Không biết nữa - chị bán hàng trả lời.
- Liệu đổ vô xe có chạy được không, bao nhiêu một lít vậy chị?
- Không biết xăng gì, thấy mọi người vẫn đổ, giá mỗi lít 24k.
Đương nhiên là phải cao hơn tý chút cho bà con có lời mới tiếp tục phục vụ "cung cấp nguồn năng lượng" cho mọi người vùng xa được, phải thông cảm. Vậy là mình đổ một lít, sẳng dịp hỏi luôn đường cho chắc ăn.

Đường liên xã về Bảo Lộc sẽ ngang qua khu du lịch Đam'bri, chùa Di Đà, Tu viện Bát Nhã...:
https://4.bp.blogspot.com/-QlXrCbmMb3o/TlrLxGIzJVI/AAAAAAAAMd0/1joD1x5b_iI/s1600/IMG_7011.jpg

Đường tráng nhựa và được nhuộm một màu đất đỏ...:
https://3.bp.blogspot.com/-3zUF9odURis/TlrNLVXno9I/AAAAAAAAMd4/cajfkX-HB-s/s1600/IMG_7013.jpg

... với hai bên toàn là thông, thẳng vút:
https://2.bp.blogspot.com/-dTOztUO_Hg0/TlrNjasShkI/AAAAAAAAMd8/nsN8I0PF08c/s1600/IMG_7014.jpg

diengiadung
29-08-2011, 08:35
Xem đường trên cái Ipad cùi bép đồ nhái:
https://4.bp.blogspot.com/-rbhL5Idpf10/TlrNyGhwUrI/AAAAAAAAMeA/Z6dDO4vZohg/s1600/IMG_7017.jpg

Thật ra thì mình xem trên bản đồ hình ảnh nơi này đã... chụp trước chuyến đi. Bản đồ được cắt sẳn thành nhiều mảnh nhỏ tương ứng theo từng vùng. Máy có 3G thật nhưng túi tiền "nhẹ" nên ba gờ để ngắm chơi.

Tuy nhiên những đường nhỏ này trên đó không có, không tường tận lắm nên ngắm lòi tròng ra - chả sao: đường trong miệng. Gặp ngã 3, hỏi một cô gái đang chạy xe thì được chỉ cứ theo đường "lớn":
https://4.bp.blogspot.com/-UzOFCKcAT_Q/TlrOu8nYBoI/AAAAAAAAMeE/ND0eM3ueh1M/s1600/IMG_7020.jpg

Đường "lớn" vẫn dẫn dài, quanh co...:
https://4.bp.blogspot.com/-a0pqkndWLIw/TlrPlufaLAI/AAAAAAAAMeI/6YgCwWa8Y6o/s1600/IMG_7021.jpg

Có đoạn cũng có rãnh cống thoát nước đàng hoàng:
https://3.bp.blogspot.com/-Nc_lNPdFfn0/TlrPzipxcmI/AAAAAAAAMeM/DFBmHb6IAGc/s1600/IMG_7022.jpg

Lại gặp tiếp một ngã 3, bà xã vào căn nhà xa xa kia hỏi - chủ nhà tròn xoe mắt nhìn mình như người trên cung trăng rớt xuống: Trời ơi, chị đi đâu, vùng này mà chị đi bộ à?
Rồi chỉ đường...:
https://4.bp.blogspot.com/-db9Vhn4Nxik/TlrQDRAVFLI/AAAAAAAAMeQ/8Oqr8gLvvDQ/s1600/IMG_7027.jpg

Độc hành
29-08-2011, 08:36
Nhân tiện lúc anh Điện đang nghỉ mệt mình xin up phụ mấy tấm hình trên cung Đạ Tẻ - Lộc Bắc - BL.:)
Một cung đường rất đẹp.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07215.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07216.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07217.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07218.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07220.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07221.jpg

diengiadung
29-08-2011, 08:41
Cùng lúc đó: hai anh thanh niên đi xe gắn máy bọn mình đã hỏi lúc ở cạnh trường học B'Lá chạy vụt ngang, la lớn: đi lối này nè! Vậy là chạy theo...:
https://3.bp.blogspot.com/-Mq4KEKnL5VM/TlrQumjkXGI/AAAAAAAAMeU/NAq-7ud5xwc/s1600/IMG_7029.jpg

Leo dốc: lởm chởm đất đá đỏ, khá cao:
https://1.bp.blogspot.com/-JZWm0NAaf-c/TlrRJQYQ3mI/AAAAAAAAMeY/ht0Qq9ATbHg/s1600/IMG_7031.jpg

Cuộc "truy tìm" Bảo Lộc" giống như SBC săn bắt cướp...:
https://1.bp.blogspot.com/-Wg7WeIBGmiE/TlrRhfRXsEI/AAAAAAAAMec/zn2WRT1YazI/s1600/IMG_7033.jpg

Kia rồi: không phải đối tượng cần truy tìm mà là đồi trà, đẹp quá!:
https://1.bp.blogspot.com/-HYGiXp13n3o/TlrRwo8AVdI/AAAAAAAAMeg/QeB9SMbWjW8/s1600/IMG_7039.jpg

Một khoảng nữa là gặp rải rác những cây cờ Phật giáo cắm bên đường. Hai anh kia dừng lại hỏi: Đi đâu vậy?
Kha kha, do lúc hỏi thì mình tìm đường ra Bảo Lộc, giờ đổi ý muốn vào chùa. Ngã 3 này quẹo phải chính là chùa Di Đà - rẽ trái thì băng ngang khu du lịch Dam'bri, tu viện Bát Nhã...:
https://3.bp.blogspot.com/-3eaaGncicyA/TlrR_drSM-I/AAAAAAAAMek/K8X-Jx74Ygc/s1600/IMG_7042.jpg

Chùa Di Đà hài hòa và đẹp như một bản nhạc rừng, tọa lạc trên một quả đồi rộng 13 ha thuộc địa phận buôn Đăng Đừng (thôn 6), xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.
Chùa do sư thầy Đồng Châu gầy dựng nhằm phục vụ việc tín ngưỡng cho người dân buôn Đăng Đừng (thôn 6 - xã Lộc Tân) do trước kia nơi này có 6 tháng mùa mưa, nước suối dâng ngập đường nên không thể ra tu viện Bát Nhã sinh hoạt Phật sự được...

diengiadung
29-08-2011, 08:45
Khởi đầu với diện tích khu vực chùa chỉ là 6 sào đất (tháng 5-2004) cho đến nay thì diện tích chùa đã trên chục mẫu với chánh điện - nơi thờ Phật, gác chuông, phòng khám bệnh v.v. Những nếp nhà tranh tre nứa lá, vườn tượng, vườn đá nghệ thuật mang trên mình những bức thư pháp với nét chữ bay bướm chuyên chở vị đạo, tình đời: Hiểu biết, Thương yêu, Hãy yêu thương và tha thứ, Phật tại tâm, Thanh tịnh… ẩn hiện hài hòa trong khung cảnh nên thơ của bạt ngàn hoa thơm bướm lượn.

Lúc này đầu óc tự nhiên "ngu" đi, mình ngoặc tay lái rẽ trái, giờ về mới tiếc sao không ghé chùa Di Đà:
https://1.bp.blogspot.com/-R0IX2iOCU5w/TlzL04__1xI/AAAAAAAAMks/bf2drYEZh3k/s1600/IMG_7043.jpg

Trong khu vườn Lâm Tỳ Ni của chùa Di Đà, ngoài tượng các nhân vật nguyên bản như tích nhà Phật: thái tử Tất Đạt Đa, công chúa Da Du, hoàng hậu Ma Da… còn có những tượng già làng, chàng trai, cô gái, mẹ địu con. Bên đầu đao cong vút của mái chùa cạnh tượng Phật là những chiếc crăngđa tức là chuông gió, bà con làm bằng nứa, cắm trên nương để đuổi thú rừng. Sau chùa còn có khu rừng rậm, có thác nước rất đẹp - muốn xuống thác này phải theo lối mòn đi xuống, về thì leo lên (bạn nên hỏi đường đi trước nhé)...
Người ta cho rằng Chùa Di Đà đẹp, hài hòa như một bản nhạc rừng quả là không sai...

Chùa Di Đà nuôi dưỡng 24 chú, bốn cô tiểu, từ tám đến 25 tuổi người Châu Mạ. Không chỉ là cơ sở tôn giáo, nơi đây còn là nơi bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Châu Mạ, cũng là nơi sinh hoạt cộng đồng của bà con trong buôn.

Thả xuống một đoạn dốc cao, hư hỏng khá nặng do nước xoáy lỡ... thì gặp nhóm bạn trẻ này. "Cô chú chỉ giúp chùa Di Đà ở đâu":
https://4.bp.blogspot.com/-5_aWSjk4Y3Y/TlrT0YdCrKI/AAAAAAAAMes/2QPF-UpKWWo/s1600/IMG_7044.jpg

Bọn mình chỉ. Lúc này trong đầu cũng có ý định quày trở lại nhưng thôi: thêm một tăng nữa là sẽ đến tu viện Bát Nhã mà.
Cạnh đây có một con suối, coi hay hay...:
https://3.bp.blogspot.com/-onW4gNbZWD0/TlrUPbYc23I/AAAAAAAAMew/qxdEtxwnr9Q/s1600/IMG_7045.jpg

Độc hành
29-08-2011, 08:47
Hình như có tấm này trùng góc chụp với bác Điện.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07224.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/IMGP7837.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/IMGP7840.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/IMGP7842.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/IMGP7846.jpg

Sương phủ mù mịt trên đèo B40
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/ag/SGDL/DSC07226.jpg

Cung này em chạy qua lúc trời mưa nên có ít hình thôi ạ. Cảm ơn bác đã cho mượn đất (beer)

diengiadung
29-08-2011, 11:15
Lại nổ máy lên đường, nắng gắt nhưng tiết trời vẫn se se lành lạnh:
https://4.bp.blogspot.com/-8Vy7oixpVcQ/TlrU9vC2lcI/AAAAAAAAMe0/8ejdj4GsGJA/s1600/IMG_7046.jpg

Rồi bọn mình tạm dừng chân tại đây: đây là cổng hậu của khu du lịch Dam'bri, nơi có một cây cầu xi măng bắc ngang dòng suối nước chảy xiết:
https://1.bp.blogspot.com/-mhZ-53ITCns/TlrVPpkOHtI/AAAAAAAAMe4/_4R8rk9eelU/s1600/IMG_7052.jpg

Thác Dasara, thác Dam'Bri kề cận đó... nhưng thuộc khu du lịch:
https://3.bp.blogspot.com/-ejAY6vakJJk/TlrVyImRL4I/AAAAAAAAMe8/vC1CsmMbjVc/s1600/IMG_7050.jpg

Bọn mình từng vào đây mấy năm trước theo tour du lịch địa phương, bây giờ lượt phượt không thích vào.

Ngồi quán cóc kề cạnh đó tán chuyện với chủ quán khá vui và vui hơn nữa khi "tranh luận" chuyện thời sự với bé chủ:
https://4.bp.blogspot.com/-M0fb8_tv6Hw/TlrXY-sgnxI/AAAAAAAAMfA/VrnmZNf9BHI/s1600/IMG_7055.jpg

Lại lên đường, lộ đất hơi te tua một chút:
https://1.bp.blogspot.com/-J4hpPiynx0U/TlrX-78f_OI/AAAAAAAAMfE/zK6K0xsByYo/s1600/IMG_7056.jpg

Đây là đường bọc vòng vào cổng sau KDL, thỉnh thoảng có xe đặc chủng của họ chở khách chạy ra vào để thăm làng văn hóa nghề - đường chính ở cổng trước thì láng nhựa. Xem bản đồ (http://wikimapia.org/#lat=11.6384499&lon=107.7451301&z=16&l=38&m=b)

Hai bên chập chùng những đồi trà nhưng mình phải nhìn đường, tránh ổ gà sống trâu...
https://1.bp.blogspot.com/-Z9G1GmDbYeo/TlrcfSbJ52I/AAAAAAAAMfI/7qkKYn_0bAE/s1600/IMG_7063.jpg

diengiadung
29-08-2011, 11:18
Cứ trực chỉ thôi, không cần phải hỏi dò đường nữa...:
https://3.bp.blogspot.com/-ej88c0dXRXM/Tlrc4IYp6XI/AAAAAAAAMfM/ieDqoVO42Aw/s1600/IMG_7066.jpg

Cuối cùng thì nhập chung vào đường nhựa. Xe chở khách phía trước là xe từ khu du lịch chạy ra:
https://2.bp.blogspot.com/-MkqsdwaqUQw/TlrdFyLoL3I/AAAAAAAAMfQ/y5wBDWvCSYY/s1600/IMG_7070.jpg

Đường vô tu viện Bát Nhã đây, ngay băng rôn "Vu lan tháng hội":
https://3.bp.blogspot.com/-gnn5V0m2gBw/TlrdYzSUw7I/AAAAAAAAMfU/ZPd1C3JaJoE/s1600/IMG_7074.jpg

Leo một con dốc ngắn hình cánh cung: trong đó lác đác vài chiếc xế hộp:
https://4.bp.blogspot.com/-VyZZATKzQRk/TlrdvIaxnBI/AAAAAAAAMfY/sl_hd2eUwos/s1600/IMG_7080.jpg

Bao quanh tu viện là những đồi chè:
https://2.bp.blogspot.com/-lz035Ib6-Rg/TlreBLGQV_I/AAAAAAAAMfc/uXFZkTV7v8s/s1600/IMG_7082.jpg

Đông quá, vào thôi!
https://2.bp.blogspot.com/-asPQyXCN91A/TlreOaVzF8I/AAAAAAAAMfg/yyj_Bj7XPoU/s1600/IMG_7086.jpg

Viếng các chùa nhiều chuyến rồi như đây là lần đầu tiên dùng bữa cơm chay tịnh...

langbui
29-08-2011, 13:19
Em rất thích các bài viết về các chuyến đi của bác. Sống động và chân thực. Thanks bác nhiều!

hoangkhuong
29-08-2011, 13:51
Bác chủ viết lịch sử Bảo Lộc,Đạ tẻ rất chính xác(phải tìm tài liệu mất nhiều thời gian lắm)Mình sinh ra và lớn lên ở Bảo Lộc mà phải kính nể bác chủ

diengiadung
29-08-2011, 20:10
Mình đi chuyến này vô tình trùng khớp với Lễ Vu Lan, rằm tháng 7 nên các chùa có lượng khách đông. Ngay từ hồi quẩn quanh ở Chùa Di Đà đã thấy nhiều bạn trẻ đèo nhau trên những xe gắn máy chạy ra chạy vào, vừa người địa phương, vừa có thể là khách du lịch. Ở tu viện này còn đông hơn gấp nhiều lần.

https://3.bp.blogspot.com/-CcE8jWZWM2A/TltOuP0mkaI/AAAAAAAAMf4/DTsaDVPJBQk/s1600/IMG_7084.jpg

Tại Lâm Đồng: Ngoài Thiền viện Trúc Lâm ở Đà Lạt thì vùng này còn có một tu viện đẹp không kém đó là Tu viện Bát Nhã ở thôn 10 - xã Damb'ri thuộc thị xã Bảo Lộc.
Tu viện Bát Nhã là một công trình kiến trúc độc đáo kết hợp với không gian thiên nhiên đẹp. Đây cũng là một trong những điểm tham quan của du lịch Đà Lạt kề cận cụm thác Damb'ri và Dasara.

Xin nói một chút về nơi đây: "Tu viện Bát Nhã tọa lạc trên ngọn đồi có diện tích hơn 18 ha, cách thị xã Bảo Lộc khoảng 15km, cách thác Damb'ri khoảng 2km. Tu viện xây dựng năm 1992 do thượng tọa Thích Đức Nghi (niên trưởng của Tổ đình An Lạc - Bảo Lộc) khai sơn, đến năm 1998 thì hoàn thành...

https://1.bp.blogspot.com/-_PbGgW9nZzk/TltO9Q_yqJI/AAAAAAAAMf8/jsiZlJs-lTs/s1600/IMG_7091.jpg

... Nằm giữa không gian mênh mông, bạt ngàn đồi chè xanh thẳm, tu viện Bát Nhã thoát hiện với gam mầu đỏ tươi với mái ngói cong vút nổi bật trên nền trời cao nguyên lộng gió. Ngắm nhìn tu viện từ xa, du khách có thể cảm nhận có một chút gì đó rất nhẹ nhàng, thanh bình đang len nhẹ vào tâm hồn. Sự nhẹ nhàng ấy được mang lại từ những chi tiết rất nhỏ của kiến trúc tu viện: Điểm đầu tiên là hàng rào bao quanh mặt trước tu viện.
Hàng rào không xây bằng gạch mà được xếp bằng những tảng đá bôxít có gam mầu đỏ giống như mầu của đất đỏ bazan. Trên hàng rào cỏ mọc xanh như lụa, làm dịu đi sự thô cứng của đá. Bước vào cổng Tam Quan, du khách phải đi qua hơn một trăm bậc thang để vào sân tu viện.

https://3.bp.blogspot.com/-05HCIISKna0/TltPXIYW44I/AAAAAAAAMgA/aqlCE-5uWDc/s1600/IMG_7092.jpg

Trước sân tu viện là bốn trụ cột xây cao vút giữa mênh mông mây trắng. Bên trái sân tu viện là một hồ nước rộng có hòn giả sơn rất đẹp. Chính giữa hồ nước là tượng Quan Thế Âm cao 3,5m được đúc bằng xi-măng. Bên hông trái sân tu viện là vườn Lâm Tỳ Ni (nơi Đức Phật Đản sinh); khu vườn được trang trí, phối cảnh rất công phu tỉ mỉ, kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên và nghệ thuật kiến trúc. Chánh điện dài 70m, rộng 45m; bên trong tôn trí tượng Phật Thích Ca cao 2,8m. Toàn bộ bàn thờ và cửa ra vào chánh điện làm bằng gỗ hương, được chạm khắc rất tinh vi.

https://4.bp.blogspot.com/-faDXS72BZOA/TltPn3yDoVI/AAAAAAAAMgE/aSv6X-m9OvY/s1600/IMG_7093.jpg

Tu viện Bát Nhã có 25 lớp học tình thương với hơn 1.000 cháu là con em của bà con nông dân nghèo. Các lớp có tên Sen Hồng, Sen Trắng được mở tại Bảo Lộc, Bảo Lâm và cả trong những buôn làng xa xôi thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Còn tại tu viện: phòng khám Tuệ Tĩnh Đường, khám và chữa bệnh từ thiện đã đi vào hoạt động được ba năm (Theo Thoduongdl)".

Nhà ăn:
https://4.bp.blogspot.com/-zEkGHJnpNyc/TltQKD7MSFI/AAAAAAAAMgI/O8rzeYUPvhI/s1600/IMG_7095.jpg

Gởi xe vào bãi thì chỉ hơn 11h đôi chút, bọn này tham quan một vòng tu viện chụp ít tấm ảnh rồi ghé vào trai đàn, nơi khách thập phương dùng bữa. Lần đầu dùng cơm chùa nên còn ngại ngần, thật ra cứ ngồi xuống bàn - bao giờ đủ lượng khách cho một mâm (nói nôm na là "đủ tụ") thì những người phục vụ công quả của chùa sẽ mang chén bát, thức ăn ra thôi.

barandom
29-08-2011, 20:41
Và "cây xăng" đây! chổ này kiêm cả tạp hóa, hàng rau. Nói nôm na là một "siêu thị" đa chức năng. Mình đổ tạm 1 lít vậy, giá 24K:

Ngay ngã 3 có tấm bảng quảng cáo cây xăng PV Oil, tên khá lạ lẫm với dân TP nhưng phải quẹo vào thủy điện - mình bỏ qua không đổ - hồi sau thì tiếc.

.....Vậy là mình đổ một lít, sẳn dịp hỏi luôn đường cho chắc ăn.



Phải công nhận là bạn Điện vừa gan vừa liều :D . Lúc đi tuyến này tớ đổ xăng liên tục : Đạ Kho, Đạ Tẻh, Con Ó... cứ có cây xăng là đổ đầy bình, 10 ngàn cũng đổ . Phải đề phòng đi lạc chứ :) . Lúc ở con đường Tol K'Long dốc dựng đứng trong xe còn gần 1 lít xăng mà leo dốc còn phải đẩy vì xăng không xuống bình xăng con được.

diengiadung
30-08-2011, 06:07
Phải công nhận là bạn Điện vừa gan vừa liều :D . Lúc đi tuyến này tớ đổ xăng liên tục : Đạ Kho, Đạ Tẻh, Con Ó... cứ có cây xăng là đổ đầy bình, 10 ngàn cũng đổ . Phải đề phòng đi lạc chứ :) . Lúc ở con đường Tol K'Long dốc dựng đứng trong xe còn gần 1 lít xăng mà leo dốc còn phải đẩy vì xăng không xuống bình xăng con được.
Hi hi, do mình nghĩ đã điều nghiên kỹ bản đồ vùng này rồi, không cách thủ phủ Bảo Lộc quá xa... nhưng ai ngờ nhiều sự việc phát sinh. Phần khác cũng do vụ dính xăng "cùi" ở Cà Ná: đã xăng gỏm lại tống cho nguyên bình nên xăng lúc đó thành của nợ.
Thôi coi như thêm chút cảm giác hồi hộp phụ trợ giống như lúc xem... phim kinh dị.

diengiadung
30-08-2011, 06:10
Hình như giờ này so với những người khác là đã khá trễ nên người ta nhẹ nhàng nói cho biết là không còn bún, xin khách dùng cơm và mì... chung quy là bao sòng cuối: còn chi ăn đó, cảm thông vậy.

https://2.bp.blogspot.com/-1wFzxpZ8gSE/TltQdYrm7nI/AAAAAAAAMgM/diCA1H1IR7w/s1600/IMG_7098.jpg

Xong bữa thì rửa mặt, rửa tay rồi bà xã ghé vào đây: Ăn nhờ cửa Phật, cúng dường chốn tiên:
https://3.bp.blogspot.com/-XLCu3RgvYJs/TltQxcRWcXI/AAAAAAAAMgQ/N43Bq4tT_Xs/s1600/IMG_7100.jpg

Nói là còn gì ăn đó nhưng các món ăn ngon lắm dù chỉ là đồ chay, ăn vừa lạ miệng vừa no lòng.
Bắt chuyện với anh chị ngồi cùng bàn khá rôm rả, hồi sau ra sân lại gặp thêm lần nữa xem như duyên kỳ ngộ. Từ chuyện này mới nẩy ra vụ ghé thăm chùa Phước Huệ, lớn nhất tại Bảo Lộc.

Rời tu viện Bát Nhã xuôi về Bảo Lộc:
https://3.bp.blogspot.com/-Iu5rrs6Xy4k/TltSntVXN_I/AAAAAAAAMgU/nMoEpDMyxG0/s1600/IMG_7104.jpg

Anh tên Tỉnh, chị là Thanh... đang chạy phía trước dẫn đường do bọn mình không thể từ chối lời mời:
https://4.bp.blogspot.com/-iG-arQk4skE/TltS3lpwPNI/AAAAAAAAMgY/tD1rQH1fvBs/s1600/IMG_7108.jpg

Xứ cao nguyên có khác: bạn trông trời nắng đẹp vậy chứ thay đổi nhanh lắm. Lúc ở tu viện, chị Thanh đã nói: đi nhanh kẻo mắc mưa.

https://2.bp.blogspot.com/-ffzaVieawiQ/TltTUPsMrLI/AAAAAAAAMgc/eyz2DquZ7IA/s1600/IMG_7116.jpg

Thả dốc rồi lại lên đỉnh đồi..:
https://1.bp.blogspot.com/-42pSIQWErFI/TltTy2mKTWI/AAAAAAAAMgg/odKoG646Bds/s1600/IMG_7121.jpg

Rồi lại dốc...
Nhìn phía trước không thấy nhưng nếu bọn này "đào tẩu" là anh chị ấy sẽ trở ngược lại tìm ngay - hi hi...

https://1.bp.blogspot.com/-QJsM5s9pyac/TltUKeeKAdI/AAAAAAAAMgk/lnBJIsA2_JI/s1600/IMG_7124.jpg

diengiadung
30-08-2011, 06:14
Xem ra khung cảnh Bảo Lộc cũng không thua kém gì Đà Lạt nhỉ.

https://4.bp.blogspot.com/-9WFE30w4j_g/TltUqanTLMI/AAAAAAAAMgo/87fn9fg--SI/s1600/IMG_7126.jpg

Mưa nặng hạt rồi, anh Tỉnh đón và gọi vào đây trú mưa: nhà một người quen của anh chị ấy:
https://4.bp.blogspot.com/-GBb8QjFJAgQ/TltU9b-RDkI/AAAAAAAAMgs/yByg6FbawaQ/s1600/IMG_7128.jpg

Cơn mưa kéo dài cả giờ, khách lẫn chủ đốt thời gian qua nhiều câu chuyện rôm rả.
Vừa tạm dứt hạt thì gặp ngoài kia một đoàn mô tô hơn trăm chiếc chạy về Bảo Lộc - chiếc nào cũng có cờ đỏ nhỏ, cắm phía trước: Một chuyến diễu hành hay một phen lượt phượt của một hội xe máy nào đó?

https://2.bp.blogspot.com/-bz5s8OebgOg/TltVQRx6m6I/AAAAAAAAMgw/PTAKXMf4ngY/s1600/IMG_7130.jpg

Ngớt cơn mưa, anh chị ấy cùng bọn mình lại lên đường.
Thủ phủ Bảo Lộc giữa trưa nhưng mát lạnh với mặt đường loang loáng nước. Quẹo vài ngã rẽ thì đến đường Trần Phú, ngôi chùa lớn nhất thành phố ở đây, bên cạnh là nhà thờ Bảo Lộc.

Chánh điện của chùa Phước Huệ đây: trang nghiêm nhưng ấm nồng dù bên ngoài vẫn còn mưa lất phất:
https://2.bp.blogspot.com/-h08WoCPwxUM/TltWKRVztHI/AAAAAAAAMg0/NWKw7VnHKy0/s1600/IMG_7143.jpg

Anh chân thành mời về nhà chơi, tiện thể ở lại đến sáng mai về.
Bọn mình cảm ơn nhưng phải từ chối vì đã đi từ sớm đến giờ (Mai về, chắc khách sạn lo cuống...)
Và theo như lời hứa của mình lúc đó, xin được đưa ảnh anh Bình, chị Thanh lên đây - gọi là chút kỷ niệm gởi bạn phương xa:
https://4.bp.blogspot.com/-MbeyI2Bb0j8/TltW_xLOgJI/AAAAAAAAMg4/A82amPZTOH4/s1600/IMG_7153.jpg

Rời chùa - ảnh là một góc của thành phố Bảo Lộc:
https://2.bp.blogspot.com/-wVc84EBBrYw/TltZQwl4vTI/AAAAAAAAMg8/eo1671TI8XY/s1600/IMG_7155.jpg

Đưa bọn mình ra QL20, thêm một đoạn dài đến tận ngã rẽ nhà: anh chị vẫy tay từ giã. Trái đất tròn, sau này có dịp thì bọn mình sẽ ghé nhà đó nhé...

diengiadung
30-08-2011, 06:18
Ghé trạm xăng trên QL20 làm một bình cho hả giận: 6 lít, sướng cái sự đời, cho hả cơn "thiếu đói" của xế Win từ xế trưa đến giờ!:

https://3.bp.blogspot.com/-OXv01FFG5Fs/TltaB6k_pUI/AAAAAAAAMhA/7iCxPQC5lmE/s1600/IMG_7158.jpg

Chỉ cách 180km ngay trên đường đến Đà Lạt, Bảo Lộc là đô thị cao nguyên gần Sài Gòn nhất. Ngày xưa chốn này là xứ B'Lao nhưng bây giờ: B'Lao chỉ là tên của một phường trong thị xã, cũng là danh từ bất tử của một thương hiệu trà tuyệt ngon.

Chợ Đại Lào:
https://4.bp.blogspot.com/-CdaRh9O3nY8/TltakxAm7VI/AAAAAAAAMhE/MrRTSjmL03o/s1600/IMG_7162.jpg

Hai chữ Bảo Lộc mới xuất hiện từ năm 1958, khi tỉnh Lâm Đồng thay tên Đồng Nai Thượng. Lúc đó Lâm Đồng chỉ có hai huyện là Di Linh và Bảo Lộc. Trung tâm Bảo Lộc được chọn làm tỉnh lỵ. Địa giới của huyện kéo dài đến dưới chân đèo Chuối, bọc theo thượng nguồn sông Đồng Nai.

Trạm thu phí:
https://3.bp.blogspot.com/-CW9AYM27c-I/TltayQrmKoI/AAAAAAAAMhI/6wXpXweJ4qA/s1600/IMG_7164.jpg

Vùng đồi núi, sông suối và trảng cỏ chập chùng này nay chia ra đến 5 đơn vị hành chính. Thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm bao quanh nằm trên cao độ 800 - 900m có cái lạnh dễ chịu, còn ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên ở phía dưới chân đèo chỉ cao chừng 200 - 300m nên nắng mưa không khác miền Đông, ban đêm se lạnh, ban ngày oi bức...

Chuẩn bị vào đèo Bảo Lộc.
Vô tình lại gặp cố tri: mấy chú bò...:
https://2.bp.blogspot.com/-TybmAMLyaxg/TltbAN7DSCI/AAAAAAAAMhM/0nOplfA4UZQ/s1600/IMG_7165.jpg

Vào đèo rồi: tít xa vẫn phủ sương mù quẩn quanh:
https://1.bp.blogspot.com/-X7SqOuAI8XQ/TltbZuAW9qI/AAAAAAAAMhQ/AAuvuS8UsUk/s1600/IMG_7168.jpg

Đèo Bảo Lộc dài khoảng 10km nằm trên QL20, là cung đường chính từ Đà Lạt dẫn về phía Nam. Đèo có hai chổ tạm dừng có bãi đâu là chỗ Đức mẹ Maria và chùa Phật Bà Quan Âm - Miếu Ba Cô.

https://2.bp.blogspot.com/-NJrKPgWGymM/Tlte4CI8IDI/AAAAAAAAMhU/5-QdTJBW0Ls/s1600/IMG_7172.jpg

diengiadung
30-08-2011, 06:31
Dù đèo được nâng cấp sửa chữa nhiều lần nhưng nơi đây vẫn thường xẩy ra nhiều tai nạn nên rất nhiều am thờ nhỏ ven đèo.
Đỉnh đèo Bảo Lộc có đài kỷ niệm đèo Blao, nơi đã diễn ra những chiến công chống ngoại xâm của quân và dân trong thời kỳ 1945 - 1975.

https://3.bp.blogspot.com/-DhV1Wy-eCow/Tlte-7gK2HI/AAAAAAAAMhY/jTpskbRn3P8/s1600/IMG_7169.jpg

Đi được hơn nửa đoạn đèo thì đến miếu Ba Cô:
https://2.bp.blogspot.com/-QpwJtP2M0Vg/TltfFbriS0I/AAAAAAAAMhc/MxRyejnchlA/s1600/IMG_7178.jpg

Miếu Ba Cô là một thắng cảnh tâm linh đẹp mang mang hơi hướm huyền bí với câu chuyện về tích Ba Cô tại đây:
Người ta kể rằng trước đây có ba chị em là Loan - Hòa - Thảo là người dân Bảo Lộc, đều là sinh viên đang học tại Sài Gòn. Mùa hè đến, khi ba cô trên chuyến xe về quê, chạy tới khúc cua này do tài xế chạy nhay nên bị lật xe và lao xuống vực tử nạn.

Bẳng đi một thời gian, có một xe đò chạy tới khúc quanh này thì cũng lao xuống vực. May mắn thay trong đoàn xe ấy còn bốn người sống sót gồm một chàng thanh niên và ba cô gái.

https://3.bp.blogspot.com/-qBX1mT1xUGg/TltfY77Y3tI/AAAAAAAAMhg/7C5y6PNNScY/s1600/IMG_7180.jpg

Dù bị thương nhưng cả bốn người đều động viên nhau để cùng leo lên tới mặt đường. Do chàng trai bị thương nặng nên ba cô gái động viên giúp anh. Đến mặt đường thì chàng trai đã bất tỉnh rồi.

Khi hồi tỉnh, anh ta nhận ra mình trong bệnh viện nhưng không thấy ba cô gái kia đâu nên mới hỏi và biét rằng người đi đường chỉ thấy có một mình anh nằm ven đèo. Khi anh miêu tả nhân dạng của ba cô gái: cảnh sát nói rằng toàn bộ số người trong đoàn xe ấy đã thiệt mạng, hoàn toàn không có ai trẻ và giống như người chàng trai miêu tả và anh là người duy nhất may mắn còn sống sót. Điều đặt biệt là hình dáng chàng trai miêu tả lại rất giống với ba cô gái bị tử nạn lúc trước.

https://1.bp.blogspot.com/-T0JE8F01t0o/Tltffco6uCI/AAAAAAAAMhk/p8nwmlzQ11M/s1600/IMG_7184.jpg

Người ta cho rằng vì chết quá trẻ và trong trắng nên oan hồn của ba cô gái lúc trước cứ vất vưỡng nơi chân đèo, khi gặp tai nạn tương tự đã hiển linh giúp đỡ chàng trai trẻ thoát chết.

https://3.bp.blogspot.com/-YedgLa_jQ5Y/TltfngVd2bI/AAAAAAAAMho/GTq9Lw0vax8/s1600/IMG_7187.jpg

Từ đó dân làng nơi đây đã lập một ngôi miếu nhỏ bên chân đèo để cầu siêu cho linh hồn của những người chết oan vì tai nạn và nhất là oan hồn của ba cô gái trẻ - cũng là chốn cầu an cho khách bộ hành có việc đi ngang qua đoạn đèo này.

https://3.bp.blogspot.com/-PbLqRqI9nCE/Tltfs6ok1lI/AAAAAAAAMhs/q_NvistIXZA/s1600/IMG_7190.jpg

Do vậy: cánh lái xe đường dài khi qua đây thường dừng lại thắp hương cầu bình yên.
Sau này do chiều rộng đèo có hạn, lưu lượng xe nhiều nên không còn chổ đậu nên họ thường bấm ba hồi còi ngắn khi chạy ngang tượng trưng cho việc xin đường và cũng như tưởng nhớ đến ba cô.

Góc cong cuối cùng, sắp hết đèo:
https://1.bp.blogspot.com/-nvSduPZzIhA/TltfxgIcTSI/AAAAAAAAMhw/vj_NHuGjmxQ/s1600/IMG_7192.jpg

Vẫn bình an, xem ra không có gì quá nguy hiểm nếu lái xe cẩn thận. Mà đèo Bảo Lộc sau nhiều lần sửa chữa thì cũng tốt hơn ngày xưa nhiều, không cần quá âu lo chỉ vì thành tích "sát thủ" tích tụ nhiều chục năm.

diengiadung
30-08-2011, 14:23
Hết đèo Bảo Lộc rồi thì gặp ngay khúc đường rất xấu, lởm chởm đá dăm và đầy ổ gà - xem ra nơi này cần nâng cấp gấp để làm đẹp, làm dáng cho cửa ngõ vào cao nguyên.
Khu vực chân đèo Bảo Lộc này thuộc thị trấn ĐạM'ri, ĐạM'ri được thành lập vào ngày 06/06/1986 là một thị Trấn trung tâm của 5 xã phía bắc của Huyện Đạ huoai - Tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích tự nhiên 4.100 ha, dân số 4.530 người được chia tách thành 8 khu phố, 16 tổ dân phố.

https://1.bp.blogspot.com/-joXt-DWLY3s/TlxFVOf_rTI/AAAAAAAAMi4/WI3yZ_a8c60/s1600/IMG_7194.jpg

Với quốc lộ 20 chạy qua, giáp thị xã Bảo Lộc, có nguồn nước mặt khá dồi dào với các sông suối như: sông Đạm M’rê, suối Đạ Quay và dự kiến sẽ là điểm du lịch dừng chân, giới thiệu sản phẩm địa phương, sẽ mở ra cho thị trấn Đạ Mri một tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế toàn diện theo hướng dịch vụ - nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

https://4.bp.blogspot.com/--UkBQnj2imQ/TlxFz2i9PNI/AAAAAAAAMi8/coB4UAwEdGY/s1600/IMG_7196.jpg

So với các xã khác trong huyện, giao thông của thị trấn Đạ Mri khá phát triển với các tuyến đường chính như QL20 (quốc lộ), tỉnh lộ 713, đường Bà Sa (huyện lộ), cùng hệ thống đường xã, thôn, ấp...

Chùa Phước Lộc với tấm bảng "Vu lan mùa hiếu hạnh":
https://3.bp.blogspot.com/-3LK2UY_GS3I/TlxGGfLMfKI/AAAAAAAAMjA/xOct0TfPVDI/s1600/IMG_7197.jpg

Nhà thờ nằm đối diện..:
https://3.bp.blogspot.com/-p8odtGnMYOI/TlxGfNKlKfI/AAAAAAAAMjE/vl-61oKgkuM/s1600/IMG_7198.jpg

... và trường tiểu học TT ĐạmMri (có cái dấu phết xem hay hơn nhỉ: Đạm'ri, ĐạM'ri...):
https://2.bp.blogspot.com/-CZ2BOnBK0Co/TlxHKmxw_iI/AAAAAAAAMjI/F4DWvzbHlnQ/s1600/IMG_7199.jpg

Đến ngã 3 mà cách đây vài ngày: bọn mình đã chạy ra từ Tà Pứa:
https://1.bp.blogspot.com/-KUsezcE9uno/TlxH45MiQcI/AAAAAAAAMjM/G07FqSazE6Q/s1600/IMG_7200.jpg

diengiadung
30-08-2011, 14:27
Núi Lugu còn có nhiều tên khác như núi Lu Bu, Lú Mu...:
https://3.bp.blogspot.com/-pQGeZ85uEk4/TlxIO6YGnwI/AAAAAAAAMjQ/Zgumjog4NPU/s1600/IMG_7201.jpg

Núi có độ cao 1.079m, trên đỉnh có một đỉnh đá lớn có thể nhìn thấy rõ từ QL20. Đây là ngọn núi cao nhất vùng Đạ Huoai.

Một nhánh của sông Đạ Mri hay Đạ Huoai gì đó cuồn cuộn...:
https://4.bp.blogspot.com/-hbZVxbBNFPQ/TlxKiA2PIoI/AAAAAAAAMjU/Fu9jsyY5oOw/s1600/IMG_7207.jpg

Mặc dù trong phạm vi thị trấn ĐạM'ri có các tuyến sông suối khá dày nhưng hầu hết đều ngắn, độ dốc cao, nước chảy siết nên giao thông thủy không phát triển.

https://3.bp.blogspot.com/-ZXalWjkazfI/TlxMFvZYZhI/AAAAAAAAMjY/iW5LLSYJzyM/s1600/IMG_7211.jpg

Phía xa là khu du lịch Madagui:
https://4.bp.blogspot.com/-apUgQ2fcISE/TlxM09yftxI/AAAAAAAAMjc/BLkH3V9js1I/s1600/IMG_7213.jpg

Khu du lịch rừng Madagui rộng 588ha, trực thuộc Khách sạn Quê Hương thuộc Saigon Tourist. Đây là điểm dừng chân lý tưởng trên tuyến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Lạt, khu du lịch có khí hậu trong lành; cảnh quan thiên nhiên nhiên nên thơ, hùng vĩ với rừng, núi, sông, suối; thảm thực vật, động vật phong phú; hệ thống hang động liên hoàn, thơ mộng, lãng mạn và kỳ bí...
Nhưng nơi này không quyến rũ được bọn mình.

https://4.bp.blogspot.com/-CaT0MGX5xzM/TlxNHNGDEtI/AAAAAAAAMjg/lhumH7BRUfQ/s1600/IMG_7214.jpg

Về đèo Chuối lần 2, có phải duyên kỳ ngộ?

https://3.bp.blogspot.com/-dFvKxJZ94uM/TlxOVvgz7yI/AAAAAAAAMjk/VSuhdh1ot4Y/s1600/IMG_7215.jpg

Tính ra chuyến đi này mình đã vượt qua 6 con đèo là đèo Tà Pứa, đèo Chuối, Đèo Đạ Tồn, đèo Lộc Bắc, đèo B40, đèo Bảo Lộc...
Đúng là thác và đèo.

tndp
30-08-2011, 17:48
Chỉ có 2 từ để diễn tả: TUYỆT VỜI
em đọc một hơi hết 13 trang mà vẫn chưa đã thèm. Bookmark lại để dễ theo dõi, một con tablet 3G cũng giúp ích được nhiều quá, phượt kết hợp với công nghệ OK quá.
khi nào có dk phượt chắc em làm con tablet 3G chạy adroid + phần mềm dẫn đường để nó hổ trợ mình khi cần quá.

diengiadung
30-08-2011, 19:13
Chỉ có 2 từ để diễn tả: TUYỆT VỜI
em đọc một hơi hết 13 trang mà vẫn chưa đã thèm. Bookmark lại để dễ theo dõi, một con tablet 3G cũng giúp ích được nhiều quá, phượt kết hợp với công nghệ OK quá.
khi nào có dk phượt chắc em làm con tablet 3G chạy adroid + phần mềm dẫn đường để nó hổ trợ mình khi cần quá.

Cảm ơn bạn đã theo dõi và vừa lòng với chuyến đi nho nhỏ này. Phượt mà được kèm công nghệ thì không có gì bằng: mình chắc chắn là khi có nó, bạn sẽ tự đi đến bất cứ nơi nào mà không phải lo nhiều.
Cái món "đồ chơi" của mình là đồ cùi bắp chỉ có một lợi thế là có wifi và xem ảnh được. Wifi thì ít nhà trọ, khách sạn giá mềm có trang bị nên nhiều khi không xài ké được - còn 3G thì có nhưng mình không có USB 3G. Vì vậy xem bản đồ trên đó chính là những hình ảnh vệ tinh mình chụp trên Wikimapia rồi... ghép lại, lúc bí đường thì mở ra xem, cũng đỡ.
Với mình thì bản đồ hiệu quả nhất là... cái mỏ: "đường trong miệng", khi cần ta cứ hỏi, hỏi 1 người không ổn thì hỏi vài người, ai cũng tận tình chỉ hết.

diengiadung
30-08-2011, 20:18
Tương ngộ còn hơn nữa do mai bọn mình lại ghé nơi này lần 3, bạn biết vì sao không?
Một bí mật của ngày mai..

https://4.bp.blogspot.com/-5jDHCGdGTpY/TlxOqZl5kNI/AAAAAAAAMjo/noPdhRgcRAg/s1600/IMG_7221.jpg

Cuói cùng thì cũng về thị trấn, lúc này đã hơn 16h. Bọn mình tắm rửa, giặt giữ, thu dọn sẳng đồ sẳn hành lý vì sáng mai phải về.

https://1.bp.blogspot.com/-sLgwGalCD30/TlxRGdtN_II/AAAAAAAAMjs/ISAfdC7AX6w/s1600/IMG_7225.jpg

Ra ngoài thì trời đã chập tối, ghè vài nơi ăn uống linh tinh. Lúc xơi món gỏi cuốn lại lộ ra một địa điểm quan trọng khác từ thông tin của vợ chồng anh bán quán. Vậy là sớm mai lại có dịp lên đèo Chuối lần 3... trước khi từ giã Madagui về thành phố.
Chính do cái sự "mò ra phố" ăn vặt này mới có chuyện ngày mai tái ngộ lần 3 tại đèo Chuối, bạn biết bọn mình tìm gì không?
...

hoangkhuong
31-08-2011, 10:22
Bác làm hồi hộp quá,chờ từ hôm qua đến giờ chưa thấy bác đưa tin bí mật lên

diengiadung
31-08-2011, 11:31
Bác làm hồi hộp quá,chờ từ hôm qua đến giờ chưa thấy bác đưa tin bí mật lên

Xin lỗi làm pác chờ, âu là chuyện thế này:

-----

Ngay từ ngày đầu ở Madagui, mình đã nhận một cú phone ở Sàigon nhắn hẹn một cuộc gặp quan trọng vào bữa chiều ngày 15.8 - Do vậy bọn mình chắc chắn là hôm nay sẽ có mặt ở Sàigòn trước lúc 2h, không để lỡ hẹn.

Tuy nhiên: tối hôm qua khi ngồi thưởng thức món gỏi cuốn ven QL20, sau khi nghe bọn mình kể về những thác nước trong Đạ Tẻh thì anh chị chủ quán đã đề cập tới một cái thác rất gần nhưng chả mấy người biết. Theo anh chị thì thác ngay chân đèo Chuối là một thác hoang sơ, có những 9 tầng với nước đổ quanh năm.Thông tin lý thú này khiến bọn mình về nghỉ sớm hơn để mai cố gắng tranh thủ tìm hiểu một phen trước khi giã từ Madagui.

https://3.bp.blogspot.com/-8t3XQB5WHKw/Tl2B6eHdvXI/AAAAAAAAMlo/k2fMFFo9Vf4/s1600/IMG_7226.jpg

Chưa đầy 6h30 sáng, bọn mình đã ngồi trên chiếc Win với nai nịch gọn gàng hướng về đèo Chuối. Chưa có miếng gì trong bụng, đói cồn - lại còn thèm thuồng hương vị một ly cà phê nóng để đầu óc tỉnh táo... nhưng tạm gác qua một bên vì phải đua với thời gian.

Đến chân đèo phía thị trấn rồi dừng xe hỏi nhưng không ai biết, chạy thêm một đoạn nữa thì gặp một chị phụ nữ tròn xoe mắt nhìn rồi cũng chỉ "phía dưới kia, hơn 1km nữa. Nhưng trời sớm này vào lạnh và trơn, khó vào lắm"...

https://4.bp.blogspot.com/-Stl0MvAAs1s/Tl2COntmExI/AAAAAAAAMls/4NRut78FTp0/s1600/IMG_7227.jpg

Lại chạy tiếp, nhìn ngược xuôi nhưng cũng chả thấy con đường mòn nào có thể dẫn vào thác. Loay hoay mãi rốt cuộc gần hết đèo nên quanh trở lại... và bọn mình tấp vô quán cóc này: Mình ly cà phê, gói snack - bà xã được phần nguyên trái sầu - sầu riêng đèo Chuối.

Khung cảnh hay hay đối diện quán cóc:
https://2.bp.blogspot.com/-4eGzr6lNSNY/Tl2CXtI671I/AAAAAAAAMlw/0PTEr79cFA8/s1600/IMG_7229.jpg

Vừa uống vửa hỏi về cái thác 9 tầng đèo Chuối nhưng chả ai biết, pó tay - lên xe trở về, mất gần một giờ không hiệu quả. Nhưng Trời xui đất khiến: khi sắp đến chân đèo phía thị trấn thì gặp căn nhà nho nhỏ phía trước có chưng nhiều hủ măng ngâm chua - tấp vô hỏi thử thì chính là đây!

Dòng nước trong vắt từ thác 9 tầng chảy ra:
https://4.bp.blogspot.com/-MmOxJSjIrTc/Tl2CoysrEsI/AAAAAAAAMl0/XhuNZKsAnKc/s1600/IMG_7230.jpg

Cái may cũng không hoàn toàn: theo một dì lớn tuổi ở đây thì vào thác phải đi bộ qua nhiều dốc cao, rất trơn trượt - vào ra mà có người dẫn cũng mất hơn 1 giờ còn lần mò thì chắc mất cả buổi.
Anh con trai lớn của dì có thể dẫn đường vào nhanh nhưng không có ở nhà, lần mò lại không có thời gian nên bọn này đành lỡ dịp khám phá thác 9 tầng đèo Chuối - đành quay về thôi.

Bạn muốn vào đây thì cứ hướng thẳng đến chân đèo Chuối - khi chạy ngang qua một chiếc cầu cống nhỏ (bên phải là núi, trái là đồng ruộng) thì gặp căn nhà có nhiều hủ măng ngâm phía trước (để trên kệ). Gởi xe tại đây rồi men theo lối mòn phía sau lên thác (cũng có thể thuê người dẫn). Cách thứ 2: men theo con suối nhỏ đi lên thác, cách này khó hơn do phải leo trèo nhiều.

Về ghé quán hủ tiếu đối diện trường THPT Đạ Huoai 1 làm một tô rồi vọt về khách sạn lấy hành lý, từ giã nơi này.

https://1.bp.blogspot.com/-ks4o-iCaSJI/Tl2C_cgG2UI/AAAAAAAAMl4/Jcv60jlGTSk/s1600/IMG_7235.jpg

diengiadung
31-08-2011, 11:35
Tính ra, chuyến đi tạm gọi là bội thu do mình vượt 6 đèo, tìm thấy 3 thác hoang dã.
Nếu ở lại một ngày nữa thì bét nhất bọn mình cũng sẽ đến được 3 thác khác ở Đạ Pal, Đạ Kho và đèo Chuối...
Xem ra thì lòng tham không đáy nhỉ, he he...

https://2.bp.blogspot.com/-6R6MA3-sUuY/Tl2DIgZ1SeI/AAAAAAAAMl8/XO2QG1MaUbk/s1600/IMG_7236.jpg

Đến địa phận Đồng Nai. Nhanh vì tỉnh này tiếp giáp với Lâm Đồng mà. Đường đoạn này loi nhoi ổ gà, chạy cứ lưng tưng...:
https://1.bp.blogspot.com/-_FW_rdDHUVA/Tl2EF_hw8YI/AAAAAAAAMmA/7-V0dC3Ftzc/s1600/IMG_7238.jpg

Đồng Nai là tỉnh miền Đông Nam Bộ, cửa ngõ phía đông của Tp. Hồ Chí Minh, phía bắc giáp Lâm Đồng, phía đông giáp Bình Thuận, phía tây giáp Bình Dương, Bình Phước và Tp. Hồ Chí Minh, phía nam giáp Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tỉnh Đồng Nai nằm trên lưu vực sông Đồng Nai và một nhánh của nó là sông La Ngà, có sông Lá Buông chảy qua, có nhà máy thủy điện Trị An...
Địa hình Đồng Nai gồm một số thung lũng, đồng bằng, gò, đồi thấp, tuy nhiên phần đất tiếp giáp với cao nguyên Lâm Viên và Di Linh thì tương đối cao.

Cây xăng Nam Cát Tiên xem ra khá đẹp, "giao diện" phù hợp với thiên nhiên:
https://4.bp.blogspot.com/-W2TV3_WzECc/Tl2EqBUu-0I/AAAAAAAAMmE/lwzBhPDycSs/s1600/IMG_7240.jpg

Quốc lộ 20, lúc này không nhiều xe lắm:
https://3.bp.blogspot.com/-YfjjY6LzNB4/Tl2FOMyGhAI/AAAAAAAAMmI/83I-Ce49Kdc/s1600/IMG_7241.jpg

Đồng Nai có nhiều điểm du lịch có thể kể như thác Giang Điền, thác Ba Giọt, thác Trị An đảo Ó, mộ cổ Hang Gòn, thác Mai, khu du lịch Bửu Long, rừng Quốc Gia Nam Cát Tiên...

Chùa Linh Phú, cổng trông như khu du lịch Suối Tiên:
https://3.bp.blogspot.com/-vKGOb97FMTI/Tl2FiJlMhJI/AAAAAAAAMmM/K-t8SKiGGEw/s1600/IMG_7244.jpg

Đối diện là nhà thờ Phú Lâm: đâu cũng có đôi có cặp..:
https://2.bp.blogspot.com/-LY1YdxWm_rs/Tl2FsXwm8bI/AAAAAAAAMmQ/P3UeJl6EmWc/s1600/IMG_7245.jpg

Riêng thắng cảnh tâm linh thì có nhiều chùa nổi tiếng như thiền viện Thường Chiếu, Phật tích Tòng lâm... cùng nhiều nhà thờ xứ đạo lớn nhất là tại khu vực Cát Tiên, Phương Lâm, Hố Nai...

hoangkhuong
31-08-2011, 12:04
@Bác diendadung
Mình là dân địa phương nhưng cảm phục tính cách khám phá thiên nhiên của bác
Có chuyến phượt nào quanh khu vực Bảo LỘC bác hú mình cafe nhé


Phụ bác một cảnh tắm tiên ở thác Triệu Hải đây bác

https://i1213.photobucket.com/albums/cc470/hoangkhuong1/_DSC6575_p1_resize.jpg

https://i1213.photobucket.com/albums/cc470/hoangkhuong1/_DSC6465_p1_resize.jpg

http://www.flickr.com/photos/64828719@N02/6064676138/

diengiadung
31-08-2011, 12:52
Phụ bác một cảnh tắm tiên ở thác Triệu Hải đây bác
http://www.flickr.com/photos/64828719@N02/6064676138/

Thanks.
Nhưng hình như thấy "tắm" thiệt nhưng hổng thấy "tiên" ;).
-----------------

Một nhà thờ khác:
https://4.bp.blogspot.com/-CfzFyVDw7RI/Tl2GPTrYJ5I/AAAAAAAAMmU/gDPnsAj4GgM/s1600/IMG_7246.jpg

Chợ Phương Lâm:
https://4.bp.blogspot.com/-sx0tWxBZhm0/Tl2GX00YKDI/AAAAAAAAMmY/GJsNU_Kzzgs/s1600/IMG_7247.jpg

Phương Lâm có hồ Đa Tôn nằm giữa những dãi đồi trùng điệp cây rừng. Dù hồ chứa nước nhân tạo nhưng vẫn được xem là "viên ngọc bích" giữa núi rừng Tân Phú. Đứng bên bờ hồ nhìn về phía những ngọn đồi xa xa, từng dải mây bềnh bồng, tản mát trên những cánh rừng ngút ngàn màu xanh. Vào những ngày nắng đẹp, mặt trời tỏa ánh vàng óng ả xuống hồ, mặt nước như một tấm thảm bạc với vô số ánh hào quang lấp lánh.

Cổng chào huyện Tân Phú:
https://2.bp.blogspot.com/-ZjX59-r11qk/Tl2Ghmaqj3I/AAAAAAAAMmc/UMeU7S0cd38/s1600/IMG_7250.jpg

.. Chiều xuống, nền trời nhuộm tím sắc màu huyền hoặc, đàn chim rủ nhau về núi, những chiếc thuyền nhẹ nhàng rời đảo, bóng những thôn nữ dịu dàng và chăm chỉ lả lướt theo con thuyền. Hồ Đa Tôn còn có cồn đất rộng đến 2ha nổi lên giữa hồ: những chuyến vui chơi, cắm trại ở đây bao giờ cũng tạo một bầu không khí sôi động nhưng hoang dã và bình yên.

Rời khỏi trung tâm thị trấn Tân Phú:
https://2.bp.blogspot.com/-Wy06rZ9JOVI/Tl2G44j_5hI/AAAAAAAAMmg/rRiuEh12cjA/s1600/IMG_7252.jpg

Tận dụng cả mép đường trồng bắp, phía trong là rừng Giá Tị thuộc nhóm gỗ quý:
https://4.bp.blogspot.com/-pMtOfwEOKjE/Tl2HAgIc_eI/AAAAAAAAMmk/Iy6VuXisMFY/s1600/IMG_7258.jpg

Trạm thu phí:
https://3.bp.blogspot.com/-CTGAbmy9Jjw/Tl2HPZGRWUI/AAAAAAAAMmo/EkoD79JtBzs/s1600/IMG_7262.jpg

Nắng nhiều... và dĩ nhiên là không còn cái tiết se se lạnh, rời miền cao nguyên rồi còn đâu.

diengiadung
31-08-2011, 12:55
Vào thị trấn Định Quán:
https://1.bp.blogspot.com/-LZPChaolH0I/Tl2HXXwWp4I/AAAAAAAAMms/-3u1X6RkXvM/s1600/IMG_7265.jpg

Công viên Đá 3 Chồng phía phải đường. Mé trái cũng có nhưng bị nhà dân xâm lấn, cáp điện thoại vây quanh..:
https://2.bp.blogspot.com/-QTT66Htz8L4/Tl2HejWZG7I/AAAAAAAAMmw/ZLIOFm0Iomc/s1600/IMG_7273.jpg

Khu danh thắng Đá 3 Chồng là một cảnh đẹp của tỉnh Đồng Nai, cũng là nơi để du khách có thể đến tham quan, chiêm ngưỡng và nghiên cứu khảo cổ về di chỉ văn hóa Óc Eo. Đó là một quần thể núi đá có dáng vẻ đẹp và kỳ lạ.
Với ba hòn đá nằm chồng lên nhau khá chông chênh ở độ cao 36m, hòn Ba Chồng nằm sát quốc lộ 20 về phía đông bắc như một tượng đài kỳ vĩ trước gió sương. Hòn đá dưới cùng lớn gấp đôi hai hòn nằm trên, hòn trên cùng thì nằm chìa ra bên ngoài tưởng chừng như muốn đổ xuống bất kỳ lúc nào. Dáng hình kỳ lạ này đã làm ngạc nhiên biết bao khách tham quan dừng chân lại khu di tích.

https://1.bp.blogspot.com/-tWRjqspHrQI/Tl2HmUrv03I/AAAAAAAAMm0/FUhGwBZMltE/s1600/IMG_7275.jpg

Về phía Tây bắc quần thể Đá Chồng là cụm núi có hình dáng rất độc đáo với tên gọi: Hòn Dĩa. Hòn Dĩa có hình tròn không đều, nằm trên một tảng đá nhỏ hơn nhiều lần, tựa như mong manh dễ vỡ nhưng khá vững chắc, có độ cao 43m so với mặt đất. Cụm núi có nhiều tảng đá công kênh vào nhau, nhiều cây cối mọc um tùm tạo nên những hang động đầy vẻ huyền bí, làm cho ta có cảm giác cây và đá tìm mọi cách vươn lên để tìm hơi thở sinh tồn... (internet)

Ngõ vào thác Mai:
https://1.bp.blogspot.com/-1zo1IKL4Jd8/Tl2Hrt84FmI/AAAAAAAAMm4/gOEcmBF5z1s/s1600/IMG_7276.jpg

Gọi là thác Mai vì dọc theo thác có rất nhiều mai - còn người dân tộc Mạ tại đây gọi thác là Liêng Dur, có nghĩa là ngọn thác lớn, hùng vĩ.

Từ chân nhìn lên, thác Mai như con rồng khổng lồ đang vùng vẫy làm rung động cả một vùng núi rừng. Song nếu nhìn gần, sẽ phát hiện bí mật của con rồng ấy do những cụm đá liên hoàn, nhấp nhô tạo nên những con đập tự nhiên, khiến dòng chảy lúc buông lơi, lúc uốn lượn trải dài 4km tạo thành. Cũng vì điều này, thác Mai giống chuỗi ghềnh hơn giống thác.

Từ đoạn này trở đi bắt đầu đổ dốc dài dài: miền cao xuống bình nguyên mà:
https://2.bp.blogspot.com/-eiIaxP3k8PQ/Tl2H0XB2t1I/AAAAAAAAMm8/f1qRzV6l9qA/s1600/IMG_7277.jpg

diengiadung
31-08-2011, 12:59
Đổ dốc dài, gió vi vút bên tay... nhưng đừng vượt quá tốc độ kẻo bị thổi còi.

https://1.bp.blogspot.com/-NiKmoLMdDcQ/Tl2IFUUQtPI/AAAAAAAAMnA/qyl_mubETVM/s1600/IMG_7280.jpg

Làng bè trên sông La Ngà đã trở thành nét đặc trưng của huyện Ðịnh Quán, tỉnh Ðồng Nai:

https://3.bp.blogspot.com/-Hs8AwbTqFg4/Tl2IKnXAoTI/AAAAAAAAMnE/2vGGPNlP9wE/s1600/IMG_7285.jpg

Khách đi Ðà Lạt trên quốc lộ 20 khi đi qua đây, có thể thấy làng bè La Ngà là một cảnh quan đặc biệt, đẹp mắt, vội ghi lại một vài tấm ảnh.

Hai bên vẫn là đồi và cây rừng...

https://3.bp.blogspot.com/-yBd29WgySLw/Tl2IQiBSUDI/AAAAAAAAMnI/_beEzOcnpoM/s1600/IMG_7286.jpg

Xe vẫn chạy ngọt ngào và thường gặp các dốc dài, độ cao so với mặt nước biển dần giảm xuống.

https://1.bp.blogspot.com/-ew2p39v0kms/Tl2IWX_48WI/AAAAAAAAMnM/c9Hr-gvhnxE/s1600/IMG_7288.jpg

Đường vắng ngoại trừ khi đến các thị trấn. Cũng không gặp CSGT nên không thấy cảnh mà các lái xe trẻ thường nói về tiếng còi của những người "giữ đường".

https://4.bp.blogspot.com/-7BsIxIdFpcE/Tl2IgmkrE5I/AAAAAAAAMnQ/t2lFhTt1KEQ/s1600/IMG_7290.jpg

Hơn 10h, có lẽ sắp đến Phú Túc:
https://1.bp.blogspot.com/-q9RpyStRVVk/Tl2In6nBOOI/AAAAAAAAMnU/gpuYO5ulmsA/s1600/IMG_7291.jpg

Bạt ngàn rừng cao su phía xa xa. Mé phải là lổn ngổn các quán ăn nghỉ cho khách đường xa:
https://2.bp.blogspot.com/-OHGyOWsKz9I/Tl2Iu-BALXI/AAAAAAAAMnY/58NB8jyBHC4/s1600/IMG_7294.jpg

Chạy thêm một đoạn nữa thì bọn mình tình cờ ghé vào một nơi hay hay, một vườn đá có tên là Nguyễn Gia Trang...

binhminhviet
31-08-2011, 21:30
đọc bài của bác cảm nhận như mình đang đi du lịch bằng hình ảnh vậy ,cảm ơn bác về những hình ảnh và câu chữ làm cho mình có cảm giác như mình đang ở đó vậy,mặc dù hiện tại mình ở rất xa nhưng vẫn thích xem những hình ảnh như thế này ,1 lần nữa cảm ơn bác dũng nhiều

diengiadung
01-09-2011, 06:24
Máy có zoom tốt lấy được toàn cảnh thật sướng bác Hoangkhuong nhỉ:

https://i1213.photobucket.com/albums/cc470/hoangkhuong1/_DSC6465_p1_resize.jpg

Máy còi của mình thì thua.
Xin tiếp đây, sắp hết bài rồi.
---------------

Chạy qua Định quán một khoảng chợt nhìn thấy tảng đá lớn cạnh đường có khắc chữ ngay lối vào thấy quen quen, bọn mình tấp vô bóng cây si cạnh đó nghỉ chân và ngắm nghía kỷ: hóa ra nơi này là Nguyễn Gia Trang mà mình từng đề cập trên Du lich,GO! từ nguồn TT CN, trích ra như sau:

Cự thạch ngay lối vào:
https://1.bp.blogspot.com/-2DQajelQoI8/Tl3wujNqvtI/AAAAAAAAMno/jBlnRu313wQ/s1600/IMG_7302.jpg

- Trên QL20 đi từ Đà Lạt về Sàigòn ở địa phận Định Quán (Đồng Nai), nếu bạn chú ý một tý bên tay phải thì bạn sẽ thấy ngõ vào một khu vườn đá độc đáo ấn tượng, nơi này mang tên Nguyễn Gia Trang: tên của chủ nhân được khắc nổi trên một tảng đá lớn ngay lối vô.
Khách hiếu kỳ ghé vào, nếu có duyên sẽ gặp được chủ nhân “Nguyễn Gia Trang” và tha hồ chiêm ngưỡng hàng trăm tác phẩm bằng đá được sắp xếp rất nghệ thuật theo nhiều kiểu khác nhau, thậm chí có cả tượng đài cự thạch Stonehenge (Anh) thu nhỏ.

Cổng trong của Nguyễn Gia Trang:
https://3.bp.blogspot.com/-pJAQLinEiOo/Tl3w_NK99zI/AAAAAAAAMns/9tqczlK_sDw/s1600/IMG_7307.jpg

Mà đá đâu có nhỏ: có khối năng hàng chục tấn được ông cất công đưa về từ những chuyến đi trong tỉnh Đồng Nai và xa hơn nữa, đôi khi chỉ là những phát hiện tình cờ. Thấy chúng, ông mua và chở về, sắp xếp theo một trật tự mà ông cho là hợp lý. Lâu ngày, khu đất rộng trở thành một vườn đá độc đáo và là niềm vui lớn của chủ nhân Nguyễn Gia Trang.

https://1.bp.blogspot.com/-kNRbFK7T62w/Tl3xfr9YVeI/AAAAAAAAMnw/mN7Igc0bPbI/s1600/IMG_7311.jpg

Chủ nhân của khu vường là ông Năm Khiêm, , tuổi thất tuần nhưng vẫn tráng kiện, nhanh nhẹn, tóc chưa có sợi bạc. Ông kể: “Đâu dễ đem về những khối đá này, có tảng phần chìm sâu dưới đất, phải kích đưa lên xe tải... Tốn tiền mua đá cũng không ngán bằng làm cách nào đưa nó về tới chỗ. Rồi khi đặt để vô đúng vị trí, sửa sang dáng dấp nó làm sao mình ưng ý, đó mới là chuyện khó hơn cả”.

https://1.bp.blogspot.com/-rHn0oshZ4PE/Tl3x12dFTBI/AAAAAAAAMn0/sC-xXgRK9SI/s1600/IMG_7319.jpg

Ba trụ đá sắp theo kiểu “ba cây chụm lại…” ở cổng vào:
https://4.bp.blogspot.com/-dRi0aXnY2Wk/Tl3yFjsNeRI/AAAAAAAAMn4/6guySpCVS24/s1600/ImageView.jpg
ảnh Tuoitre.

Đá ngủ ngàn năm
Đá ngủ vạn năm
Ai thức đá dậy
Ai nghe đá kể
Chuyện đời xa xưa
(TuoitreCN).

Dăm phút nghỉ chân:
https://4.bp.blogspot.com/-BOv2vEXhCmk/Tl3yYvu5gSI/AAAAAAAAMn8/aAUM3rZ2ebM/s1600/IMG_7324.jpg

Có lẽ do bọn mình "chưa có duyên" nên cửa vẫn đóng im ỉm (he he). Thôi thì âu cũng là ít giây phút thư giãn nghỉ ngơi tuyệt vời, nhưng phải về nhanh thôi vì còn cái hẹn ở Sàigòn nữa - lúc này đã là 10h30.

diengiadung
01-09-2011, 06:28
Những lối mòn vào rừng cao su:
https://1.bp.blogspot.com/-4Gn0TLebqcc/Tl3y1PWVWLI/AAAAAAAAMoA/fVaeZFDFhnM/s1600/IMG_7297.jpg

Dốc xẻ đồi cao su trước khi đến Phú Túc - Bọn mình thấy giống như cái dốc "lên trời":
https://4.bp.blogspot.com/-Lni-E9QM4kc/Tl3y--hB4sI/AAAAAAAAMoE/vRlPxp_IrRo/s1600/IMG_7328.jpg

Bến xe Phú Túc đây, gần đó là chợ cùng tên:
https://4.bp.blogspot.com/-e3umdeZw7c8/Tl3zLNxYEkI/AAAAAAAAMoI/1kU1EUzVPUU/s1600/IMG_7333.jpg

Nhoáng một tý đã rời khu dân cư..:
https://4.bp.blogspot.com/-JwIUApm3_q0/Tl3zZ55qtOI/AAAAAAAAMoM/f6MOGl2sYFA/s1600/IMG_7337.jpg

"Bûche de Noël".... do bàn tay khéo léo của những đầu bếp, người mẹ, người vợ tuyệt vời làm ra, còn "khúc củi" này do rừng và của rừng - tệ...:
https://3.bp.blogspot.com/-NT6WGSmUR68/Tl35WfDNZfI/AAAAAAAAMoQ/Yc0rTqwg9YM/s1600/IMG_7338.jpg

Phía trước là rừng cao su Phú Cường:
https://1.bp.blogspot.com/-RfZjNMxm_08/Tl39TwItVJI/AAAAAAAAMoU/H10q3Purlp8/s1600/IMG_7339.jpg

Sắp đến Gia Tân..:
https://2.bp.blogspot.com/-tzfGtm03Occ/Tl4d7AFThPI/AAAAAAAAMoY/tktCFKxPTFE/s1600/IMG_7340.jpg

diengiadung
01-09-2011, 06:36
Xa xa là rặng núi Chứa Chan của Gia Ray...

https://4.bp.blogspot.com/-Is9xIUhJio0/Tl4eDLpN9qI/AAAAAAAAMoc/LroQFU9cPvg/s1600/IMG_7342.jpg

Trung tâm Hành chánh huyện Thống Nhất:
https://3.bp.blogspot.com/-z31Vz0Sd4QU/Tl4eNTtJInI/AAAAAAAAMog/DcfXOpt2c4A/s1600/IMG_7345.jpg

Thống Nhất là một huyện trung du thuộc tỉnh Đồng Nai - diện tích 247,19 km2, phía Bắc giáp huyện Định Quán, phía Đông giáp Thị xã Long Khánh, phía Nam giáp huyện Long Thành và huyện Cẩm Mỹ, phía Tây giáp huyện Trảng Bom.
Huyện có 11 đơn vị hành chính bao gồm: thị trấn Dầu Giây,các xã Xuân Thiện, Xuân Thạnh, Bàu Hàm 2, Gia Tân 1, Gia Tân 2, Gia Tân 3, Gia Kiệm, Quang Trung, Lộ 25, và Hưng Lộc. Huyện Thống Nhất là nơi có nhiều đồng bào công giáo cư ngụ, nhiều tín đồ tôn giáo sống ở Bàu Hàm, Gia Kiệm,...

Một ngã ba, ngã tư gì đó...
Nhìn kỹ lại: đó là ngã 3 Dầu Giây. Chẹp, chết tên khó sửa vì thật ra đã thành ngã 4 lâu rồi:
https://3.bp.blogspot.com/-dqjwkAz5DP8/Tl4e9lqGNqI/AAAAAAAAMok/IXsAWrbROxU/s1600/IMG_7346.jpg

Bọn mình đi thẳng luôn. Trước kia đây là xã lộ 25 nối liền Dầu Giây đến Bình Sơn. Sau khi được nâng cấp thì đường này là tỉnh lộ 769 (DT769):
https://4.bp.blogspot.com/-n2ik9DGXRug/Tl4fGVl0cUI/AAAAAAAAMoo/3US38PjlbMA/s1600/IMG_7347.jpg

Nếu lúc bọn mình đi, theo đường này thì không cần qua Cẩm Đường.

Khúc Dầu Giây nhà đặc ken, chạy thêm một đổi thì thưa dần..:
https://4.bp.blogspot.com/--1VlEsj1VbY/Tl4fN3FgypI/AAAAAAAAMos/3WP1PCf1JzI/s1600/IMG_7349.jpg

Gặp ngã 3, rẽ phải đi Long Thành:
https://3.bp.blogspot.com/-a6fIDzbGK5Q/Tl4fWM0ZVyI/AAAAAAAAMow/rdl6cWuGLBQ/s1600/IMG_7352.jpg

Bạn nhìn bầu trời xem: mới hồi nãy nắng chang chang nhưng lúc này mây đã kéo đen kịt.

Đường nhựa nhưng nhìn sơ tưởng đất đỏ. Đây là do những xe chở mủ cao su lôi trong rừng ra:
https://4.bp.blogspot.com/-Jtxyz8u59lY/Tl4fhFIaHaI/AAAAAAAAMo0/KuXNys-vuNA/s1600/IMG_7354.jpg

diengiadung
01-09-2011, 06:39
Nắng lại lên nhưng khoan mừng vội, sắp gặp "họa" đến nơi - thật mấy ai ngờ!:
https://1.bp.blogspot.com/-nZjsc8f231g/Tl4fp08n0dI/AAAAAAAAMo4/_wE_sAsgG1E/s1600/IMG_7356.jpg

Gặp ngã 3 khác: chạy thẳng là Sông Nhạn (3Km), quẹo phải là Long Thành (30Km):
https://4.bp.blogspot.com/-FOJv7AYTRpo/Tl4fyYuxwlI/AAAAAAAAMo8/VDYTJQWHByo/s1600/IMG_7360.jpg

Dĩ nhiên là bọn mình rẽ phải.

Phẹc, quẹo phải xong gặp ngay "hang rồng", đẹp ghê...:
https://3.bp.blogspot.com/-wIANyHafB5U/Tl4f-YIC4rI/AAAAAAAAMpA/5YrV0gMlG2U/s1600/IMG_7362a.jpg

Phong cảnh đơn sơ nhưng thơ mộng quá khiến bọn này tạm dừng bước lãng du.

https://1.bp.blogspot.com/-Y2Od9npKq-w/Tl4gK3Y3MZI/AAAAAAAAMpE/WmgeI0trtJw/s1600/IMG_7364.jpg

Lúc này chỉ mới 11h27, mình nghĩ dư sức có mặt tại Sàigòn lúc 2h hoặc trễ tý chút thôi.

Khu dân cư xã lộ 25 - ngay chổ này, sau cơn mưa lất phất đủ ướt đường thì mình gặp họa thứ 1: máy xe yếu dần rồi tắt tịt - xăng hay lửa đây?

https://2.bp.blogspot.com/-bzsfoajoG_g/Tl4gVYt0jcI/AAAAAAAAMpI/ux6h9Rp1XQg/s1600/IMG_7371.jpg

Dừng lại, xả xăng trong bình xăng con lần một. Máy lại nổ giòn...

Đến Cầu Suối Bí: trời vẫn mưa, không quá nhiều nhưng chuyện mưa này cản trở việc chụp hình, hic...:
https://1.bp.blogspot.com/-_ZFuyFgYepQ/Tl4gere-ORI/AAAAAAAAMpM/Qy1XQLSQLFg/s1600/IMG_7373.jpg

Gặp tiếp ngã 3: đi thẳng là Long Thành (27Km), rẽ phải là QL1A (3Km).

https://4.bp.blogspot.com/-vu90ZAnjs2w/Tl4gqlCrirI/AAAAAAAAMpQ/LKPqOPoq3Yg/s1600/IMG_7375.jpg

Đoạn này có phố xá, phải chi dừng lại qua bữa tại đây thì có thể tránh họa thứ 2 - họa kép. Có điều là bọn mình chạy luôn không dừng do tranh thủ "về nhanh" do sợ bay cái hẹn.
Máy lựng khựng lần 2, chẹp chẹp...

basa
01-09-2011, 09:59
Mình là bà xã của "anh xã" diengiadung, trước giờ thường vào xem bằng nick của ổng đến giờ mới làm cái nick riêng. Sẳn dịp này mình đưa lên phần kết nghe:
-----------------

Sau khi qua cua này được 1Km (đoạn hai bên có rừng cao su) thì trời trút mưa dữ dội trong khi xe lựng khựng liên tục không thể chạy nổi và tắt hẳn:
https://4.bp.blogspot.com/-4bXzdcr9xEQ/Tl4g0cIjc4I/AAAAAAAAMpU/wGwG8evfels/s1600/IMG_7381.jpg

Họa vô đơn chỉ: giữa đường, hai bên là rừng - mưa gió gào thét tơ tả chả có chổ nào trú được. Aó mưa mình rất kín nhưng nước tát vào mặt, cổ... thấm vào trong cũng âm ỉ cả người. Bà xã có áo mưa riêng nhưng cững ướt hết, ướt luôn túi đeo trong đó có máy ảnh, máy MID.

https://1.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TLEirOlN0aI/AAAAAAAAC0E/LsVMV0ABMqo/s1600/IMG_1264.jpg

Mưa vẫn phủ đầu, đường vắng teo không bóng người. Khó khăn lắm mình mới tháo được bugi, thử lửa thì vẫn tốt. Vậy nghẹt xăng à?

Làm gì làm nhưng phải đợi mưa tạnh bớt cái đã chứ kiểu "tưới lũ xuống đầu" thế này thì pó tay, pó cả chân - chung quy là PÓ CHIẾU!

Ảnh cuối của chuyến đi, bấm xong máy tắt đài:
https://4.bp.blogspot.com/-qPbztZeyxxs/Tl4hCE_07jI/AAAAAAAAMpY/xlzpok-Nvm8/s1600/IMG_7382.jpg

Dầm dề đội mưa một hồi, mình cần tuộc nơ vít xả xăng lần 3: lần này xả sạch hết trong bình xăng con. Xong, chờ một hồi xăng xuống đủ thì đạp máy thử:
Mèn ơi, máy nổ ngọt như mía lùi - nẹt ga giữa cơn bão bùng như người mất trí: ngon rồi em ơi, lên đường nào!

Ghé quán này tại Bình Sơn ăn cơm muộn. Đồng hồ lúc này đã là 13h30 trong khi mưa vẫn rào rào, khó mà về kịp cái hẹn. Chẹp, lo cho cái bụng đã, không khéo lại đau bao tử...

https://2.bp.blogspot.com/-oeF-W9gjCiQ/Tl6xbr-jYmI/AAAAAAAAMpc/F8sssTbYVxA/s1600/IMG_7317.jpg

Bà xã nhờ toilet của quán để thay đồ do ướt đẫm rồi, mình kiểm tra các thứ trong túi để đánh giá hậu quả: Máy MID may không ướt do nằm trong bao, máy ảnh loi ngoi, chụp thử cái ảnh trên là tấm cuối cùng, xong thì tắt tịt (Sau này vê nhà sấy khô lại chụp tốt, mô Phật!

Từ Bình Sơn chạy ra Long Thành, vào Nhơn Trạch vẫn mưa như trút. Hạt nước đập vào mặt, vào mắt khiến mắt tỏ trở thành đui - mình mang cái kiếng râm lên chắn nước là chạy ình xèo. Mãi khi đến phà Cát Lái mới tạnh - chẹp chẹp: qua phà, lếch thếch về đến nhà đã 15.30: Alô đổ thừa tại ông trời, cái hẹn làm ăn đi tong! nghe chửi - huề!

Tổng kết chuyến đi

Chuyến đi 4 ngày 3 đêm (đi và về mất một ngày rồi) khá thành công dù đầy ngẫu hứng. Về xem công tơ mét trên xe thấy khoảng đường đã qua trên 600km.

Tổng chi phí từ tiền phòng, tiền ăn, tiền xăng, cà phê, tiêu vặt mọi thứ chưa hết 1100K (không thể tính cái thẻ nhớ được) - Xem ra mềm và bèo nhưng đầy đủ. Bọn mình vẫn tiếc đôi chút: phải chi ở lại thêm một ngày nữa là thế nào cũng đến được vài chốn hay hay. Nhưng thôi, Trời cho chỉ bấy nhiêu - không quá tham được!

https://3.bp.blogspot.com/_L_5hRx9MyHw/TLEhDt3NTMI/AAAAAAAACzw/kooKUdB_CsA/s1600/IMG_1220.jpg

Thành quả bọn mình đạt được trong chuyến:
- Day tận mắt, bắt tận tay 3 thác nước là Triệu Hải, Đạ Tràng và thác Trượt.
- Phủ dấu... bánh xe qua 6 con đèo: đèo Tà Pứa, đèo Chuối, đèo Đạ Tồn, đèo Lộc Bắc, đèo B40, đèo Bảo Lộc...
Máy ảnh ổn sau khi sấy/lau, dữ liệu còn nguyên - Máy MID cùi bép không hề gì - Xế Win vẫn chững chạc, chỉ banh cái đèn signal.
Đi thác và suối nhưng không tắm lại được tắm mưa ê hề, miễn phí...
Mèn ơi, nói chung là bội thu.
Xin hẹn bà con chuyến sau nhé, cũng không còn xa đâu...

pe_nhoc16
01-09-2011, 11:44
Đọc xong [Chia sẻ] của bác: đã cả mắt ^^, mở mang được bao nhiêu là thứ.
Thank bác nhiều nhiều, ngóng chờ những khám phá mới cũng như cảm xúc khi [Chia sẻ] mang tính thuần khiết nhất :D

summer_summer
01-09-2011, 17:24
Nhìn cung đường bác đi đẹp mê li luôn, thích nhất là đoạn đi từ Mépu đến Bảo Lộc, cả đường và cảnh đều đẹp.

diengiadung
02-09-2011, 06:32
Chuyến đi này có vài chuyện vui vui, chuyện đáng nhớ và đáng tiếc, xin kể lại cho bà con nghe chơi đỡ buồn:

- Trước khi đi mấy ngày, mình tình cờ đọc trên forum Phượt thấy bài về thác Krông Nô nhắc đến các sư đoàn vắt, bọn này cạp các phượt gia của ta tá lả. Bà xã đang hưng phấn thấy nhắc đến vắt thì khiếp vía - mà phải rồi, rừng, thác, suối dễ gặp mấy ẻm này lắm chứ. Cách chống giản đơn nhất là muối: nó cạp - mình chấm muối vào lưng là nó... rụng thôi. Mình dặn đem theo một ít, bà xã chơi luôn nguyên hủ.
Chẹp chẹp, vắt mà thấy hủ muối này là té xỉu liền, không dám hó hé tới. Sau chuyến đi còn đủ lượng phân phối "chất mặn" có iốt cho cả mấy bản vùng cao luôn, he he...
Đáng tiếc là trong suốt chuyến thăm ba thác không hề thấy sự hiện diện của loài sinh vật "quý hiếm" nói trên.

- Vậy rắn thì sao? Bà xã hù lại. Trong rừng thì rất có thể gặp rắn chứ, nó tợp cho một phát là toi..., sau này ai làm xế cho tui nữa?
Vậy là các bạn thấy trong hình: mình hay đeo theo cái túi dài dài sau lưng.

https://4.bp.blogspot.com/-iW9hLgu-DOg/TlGlvXZ7knI/AAAAAAAAMC4/n4Skj6Bbvtw/s1600/IMG_6344.jpg

Tiểu liên, súng trường à? Hổng phải. Đao to búa lớn? cũng không phải. Hay cây néo bắt rắn? Cũng không luôn. Đó chỉ là cái túi đựng chân... máy ảnh. Khi mò mẩm trong rừng thì kéo dài ra vạch cây bụi - nếu gặp rắn lấy ra múa máy hù dọa chơi, rắn thấy sợ thì bỏ chạy... mà rắn không sợ thì mình bỏ lại, 36 chước vắt chân lên cổ là thượng sách.

- Bọn mình đến thác Triệu Hải rồi mê mẩn như bị hút hồn vô dòng thác đổ ì ầm. Thỏa lòng rồi ra ngồi bên bờ suối, còn mình cứ xắn quần loay hoay chân thấp chân cao dưới dòng nước, trên mé bờ bên kia. "Nửa kia" hỏi tìm gì, mình cười không nói... Một hồi sau mới thố lộ là mình.... tìm rác. Chẹp, rác văn mình là cái thứ thừa thải - nơi nào cũng có. Có nhiều hơn ở các thắng cảnh, nhất là nơi không phải bỏ tiền mua vé.
Vậy mà ở chổ thác này: mình tìm mỏi lưng mới thấy được một rẻo nhỏ bằng nửa ngón tay của bao thuốc lá Bastos, cái khác là một cái nắp nhựa xanh nhỏ xíu của lọ thuốc, đã xỉn màu - hết.
Cả một khoảng mênh mông ấy từ trong ra tới ngoài lối mòn... tinh khiết đến tuyệt vời, cái trong trắng của thiên nhiên khiến mình quên luôn cả việc hút thuôc, khỏi xã tàn bừa bãi...

- Đối diện với thác Đạ tràng nước cuồn cuộn, dục ngầu phù sa: tự nhiên mình thấy sờ sợ không biết nước sâu hay cạn, đầu óc bổng ngu ngơ. Về xem ảnh rồi nhớ lại thấy tiếc - bạn xem lại ảnh:

https://1.bp.blogspot.com/-kfRQu0x34qg/TlGo4imAU4I/AAAAAAAAMDk/sw1JBkUO7nM/s1600/IMG_6396.jpg

Thác nằm ngay một cua ngoặc chữ L, nếu lội vào và nhìn qua mé trái thì mình nghĩ rất có thể bắt gặp tầng thác cao hơn nữa... chứ nếu chỉ là dòng nước mạnh thì phía phải cua ngoặc này sẽ phải bị xoáy lở nhiều hơn nữa chứ?.
Cái này do mình không khám phá tường tận, lỗi tại tôi mọi đàng, hơi tiếc!

- Lúc vào thác Triệu Hải, nói chuyện với người chăn... voi, mình có hỏi "đàn bò đông hơn chục con nhưng khống thấy những... bãi "phế phẩm" của bọn nó cà?". Ông cười lớn "chốn này thơ mộng, đám bò của tôi cũng biết giữ gìn, chúng còn có cả toilét riêng nữa cơ"!

- Khi lội qua con suối đầu đường vào thác Triệu Hải, nói chuyện với cô gái người dân tộc đang địu con-rửa xe dưới suối một hồi thì cô ấy định đẩy xe lên. Bà xã vội kêu mình phụ - chẹp, mình đứng dưới suối, nước cuộn nên giữ thân mình thăng bằng còn chưa vững (do không quen), vậy phụ được cái gì... sợ lại đổ kềnh cả đám thì ướt cả bé con trong địu thì họa. May là lúc đó có hai thanh niên cũng người dân tộc chạy xe máy ra rồi xắn tay làm việc đó luôn, họ khỏe thật; cả cô gái địu con.

...

Độc hành
05-09-2011, 13:10
Con Win của anh chắc phi thẳng vào đến tận trong thác Dakala tốt ạ.
Em bò bằng con 86 cũng liều phóng qua 3 cái suối, lúc ra đạp mãi mới nổ máy.:D
Khu vực xã Triệu Hải còn 1 cái thác hoang phía bên trong thác Dakala, đường vào cũng khó khăn. Hình như anh không vào thác Xuân Đài này.

diengiadung
05-09-2011, 16:38
Con Win của anh chắc phi thẳng vào đến tận trong thác Dakala tốt ạ.
Em bò bằng con 86 cũng liều phóng qua 3 cái suối, lúc ra đạp mãi mới nổ máy.:D
Khu vực xã Triệu Hải còn 1 cái thác hoang phía bên trong thác Dakala, đường vào cũng khó khăn. Hình như anh không vào thác Xuân Đài này.

Đúng vậy, sau này có dịp thì mình cũng sẽ chạy thẳng vào chứ không bỏ xe ở ngoài nữa.
Thác Xuân Đài cách thác Dakala gần 2km nhưng thác này thuộc xã Đạ Pal, xã này còn có thác 21 nếu chạy thêm 1km nữa. Chưa tính các thác như thác Hơi, Bồng Bênh (Đạ Kho) và nhiều thác khác đổ vào lòng hồ Đạ Tẻh. Trời phú cho địa phương này đầy ngọc quý, sướng thật! Mình về mà còn tiếc, thời gian eo hẹp quá...
Nếu bạn có hình nào về các thác khác xin bổ xung vào đây để sau này bà con có đi thì có chủ hướng rõ ràng, cảm ơn nhiều.

hoangkhuong
06-09-2011, 21:02
@Bác diengiadung
Mình đã đọc nhiều chuyến phượt của các bác khác,nhưng bình chọn lời văn hay quá và lịch sử của từng nơi bác đến là quá chính xác
Ở giữa đèo Lộc Bắc bác còn quên điểm này khàkha2
http://www.flickr.com/photos/64828719@N02/6069266113/

diengiadung
07-09-2011, 07:39
@Bác diengiadung
Ở giữa đèo Lộc Bắc bác còn quên điểm này khàkha2
http://www.flickr.com/photos/64828719@N02/6069216957/

Trong serie ảnh của Hoangnguyenbloc trên Flickr chụp thác Triệu Hải va thác ở Đạ Pal? Mửng này lần sau tới đây mình phải... tìm mấy cô người mẫu này mới được :D

linhngoc
07-09-2011, 10:45
Chúc mừng 'hai bác' co chuyến phượt thành công hơn mong đợi. hôm 20-6-2011 bọn mình hai đứa cũng có chuyến bằng một nửa chuyến của hai bác, cả về thời gian và độ dài,và xuất phát từ Biên Hòa. (https://www.phuot.vn/threads/16084-B%E1%BA%A3o-L%E1%BB%99c-l%E1%BA%B7ng-l%E1%BA%BD-n%C6%A1i-n%C3%A0y!/page4 ). Đọc topic của bác, mà lòng còn lâng lâng cái cảm giác vi vu tren đèo,dứt khoát với mình là sẽ trỏ lại một ngày gần đây ( dịp cuối năm) mùa ấy chắc có nhiều hoa rừng,cám ơn bác đã chia sẻ chuyến đi chi tiết, nhiều thông tin bổ ích cho những chuyến đi tiếp theo. khi nào mình lên kế hoạch lại cho vùng này xin phép dt cho bác để tư vấn nhé
trân trọng
Linh Ngoc : 0913757635

Yamaha_1958
07-09-2011, 21:21
Bác diengiadung ơi !
Sau khi đọc hết hồi ức của bác, mãi cho đến ngày hôm nay, mình mới tổng hợp lại và cho vào cẩm nang du lịch của mình. Xin chân thành cảm ơn bác với những tư liệu thật phong phú và mạch cảm xúc tràn đầy. Xin phép bác cho mình được sử dụng hồi ức này để tham khảo thêm cho bản thân mình. Bác biết không dù cố gắng thu gọn lại nhưng cẩm nang này vẫn chiếm số lượng cao với 192 trang và 498 hình. Tuổi của mình và bác chắc có lẽ cũng không hơn kém nhau là bao, nhưng bác cầm xe đi giỏi quá. Mình bái phục bác vô cùng! Xem bài bác viết, mình cảm thấy vô cùng hối tiếc vì những năm tháng qua mình đã ngồi mài " đủng quần " trên những chuyến xe với tour du lịch mà người ta sắp đặt sẳn. Mình đã đi từ Nam ra Bắc, đến Hạ Long, biên giới Lạng Sơn... nhưng vẫn chưa bao giờ có được những hành trình và cảm nhận khám phá về cảnh đẹp của quê hương đất nước như bác. Chân thành cảm ơn bác đã chia sẻ với mọi người. Cảm ơn người bạn đồng hành tuyệt vời của bác. Xin được kết bạn với bạn với bác, hai người già nhưng vẫn ham vui, ham khám phá và ham đi...Mình tự giới thiệu yamaha_1958, số điện thoại : DĐ: 0918586917, bàn: 0743696107.

diengiadung
08-09-2011, 09:41
Bọn mình rất vui khi được kết bạn và chia sẻ với mọi người trong forum.
Tuy nhiên mình dị ứng với điện thoại (cổ hủ quá, hic) nên máy bàn tắt suốt, chỉ mở khi gọi hàng (do năm rồi bị "khủng bố trường kỳ"). Còn di động chỉ mở lúc trên đường phượt để phòng ngừa lúc rủi ro, có cái mà... cầu cứu (chẹp).

Hộp thư của mình là diengiadung gờ meo rất mong nhận được thư của các bạn, hơi chậm chạp một tý trong thời buổi hiện đại ngày nay nhưng chắc chắn là Dũng mình sẽ xem (ngấu nghiến luôn) và trả lời hết mọi thư.
Thành thật xin lỗi cho sự bất tiện này, chúc các bạn (già lẫn trẻ - xin gọi chung là bà con cô bác...) sống khỏe, sống vui... với những chuyến du lịch bụi bằng đôi chân nhà phượt.

Độc hành
08-09-2011, 12:05
Nhờ có thông tin và cảm hứng từ hai vợ chồng bác, em đã lên Dateh khám phá và trở về SG bằng đường Cát Tiên - Bù Đăng - Ql14 - DT741. Cảm ơn bác.
Bổ xung giùm bác hình ảnh thác Xuân Đài. Hy vọng lần sau có thể khám phá hết các dòng thác ở khu vực này.

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/19-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/21-1.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/23-1.jpg

Đường vào thác có thể làm nản lòng các phượt tử.


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a18.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a19.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a22.jpg

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a20.jpg

diengiadung
08-09-2011, 14:10
Tuyệt quá Độc Hành ơi, cảm ơn bạn nhiều.
Theo thông tin từ dân địa phương thì thác Xuân Đài nằm trên địa bàn xã Đạ Pal. Đây là thác 3 tầng với tầng cao nhất khoảng 15m. Thác thuộc xã Đạ Pal, bao quanh cũng là rừng nguyên sinh - thác có nhiều hồ nước có thể tắm được (Mấy ảnh trên hình như có nhóm thanh niên địa phương đang tắm?).
Ke ke, đường vô mùa mưa lầy quá, dành cho người đi bộ thôi.
Thanks bạn lần nữa.

Độc hành
09-09-2011, 09:52
Đúng rồi anh, mấy bạn này đi bộ vào trong thác. Lên được phía trên đấy khá mạo hiểm vì phải đi trên những tảng đá có nước chảy rất trơn trượt. Em thấy cái thác này nguy hiểm hơn nhiều so với thác Trượt bên Tà Pứa do ở độ cao hơn và trong lòng thác có rất nhiều cây cối và các tảng đá lớn.
Bên Tà Pứa có thể trượt thác chơi như thế này, chứ ở Xuân Đài thì không thể :)


https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/10-1.jpg


P/S : Hôm trước anh quần nát Bình Tiên, Bình Lập mà không bỏ ra 1 ngày lên vùng núi Khánh Sơn là sai lầm đấy nhé ;), vùng núi trên đó còn hoang sơ có đèo Khánh Sơn và thác Tà Gụ khá đẹp ạ. Link tham khảo tại đây (https://www.phuot.vn/threads/10299-Cam-Ranh-Xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-l%C3%AAn-r%E1%BB%ABng?p=237872#post237872)
Anh thích thác hoang có thể tham khảo ở đây (https://www.phuot.vn/threads/11358-%C4%90%E1%BA%AFk-N%C3%B4ng-Theo-v%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8Dn-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91.). Mấy cái thác này ở Daknong.
Chúc hai vợ chồng bác dồi dào sức khoẻ để tiếp tục những chuyến phiêu du.

diengiadung
09-09-2011, 18:48
P/S : Hôm trước anh quần nát Bình Tiên, Bình Lập mà không bỏ ra 1 ngày lên vùng núi Khánh Sơn là sai lầm đấy nhé ;), vùng núi trên đó còn hoang sơ có đèo Khánh Sơn và thác Tà Gụ khá đẹp ạ. Link tham khảo tại đây (https://www.phuot.vn/threads/10299-Cam-Ranh-Xu%E1%BB%91ng-bi%E1%BB%83n-l%C3%AAn-r%E1%BB%ABng?p=237872#post237872)
Anh thích thác hoang có thể tham khảo ở đây (https://www.phuot.vn/threads/11358-%C4%90%E1%BA%AFk-N%C3%B4ng-Theo-v%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8Dn-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91.). Mấy cái thác này ở Daknong.
Chúc hai vợ chồng bác dồi dào sức khoẻ để tiếp tục những chuyến phiêu du.
Cam Ranh - Xuống biển lên rừng trước kia mình có coi, cũng khoái đèo Khánh Sơn và thác Tà Gụ trong đó lắm nhưng chuyến Bình Tiên dính mưa suốt 4 ngày, tả tơi, không thể đi xa hơn được. Thôi dành cho những chuyến sau này vậy, xem như "của để dành".
Mình đang xem Đắk Nông, để tính lộ trình chuyến kế xem sao - thanks pác.

hoangkhuong
10-09-2011, 08:14
@diengiadung
Gửi bác một hình làng Hmong ở DakNong để bác tham khảo
https://i1213.photobucket.com/albums/cc470/hoangkhuong1/DSC_0547_resize.jpg

diengiadung
13-09-2011, 15:23
Thứ Ba, 13/09/2011
Theo tin từ báo Tuổi Trẻ (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/455630/Lam-Dong-lu-lut-lam-2-nguoi-chet.html) thì:

Liên tục trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai làm thiệt hại lớn về người và của tại các địa phương này.
Tính đến ngày 12-9, tại hai huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Cát Tiên và Đạ Tẻh, mưa lũ làm hai người chết do nước cuốn trôi và sét đánh, gây ngập lụt khoảng 500 hộ dân, hàng chục cây cầu liên thôn bị nước cuốn trôi làm cô lập cục bộ nhiều thôn xóm, trên 3.000 vật nuôi bị chết do nước lũ… ước tính thiệt hại gần 10 tỉ đồng.

Hiện nay nước lũ đang đổ về sông Đạ B’Sar, đoạn đi qua thôn 4, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai rất lớn. Hai bên bờ sông Đạ B’Sar tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp tới 82 hộ dân và làm ảnh hưởng tới trên 100 gia đình khác sống trong khu vực.

https://www.box.net/shared/static/7qz5bciq9sgxbx1oby6h.jpg

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày tới trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông vào chiều tối, người dân nên đề phòng lũ quét bất ngờ.

Bà con nếu có muốn đi tuyến này hay các nơi lân cận cần chú ý, nếu được thì nên dời qua một thời điểm khác tốt hơn, tránh nguy hiểm. Mong rằng địa phương có nhiều thắng cảnh hoang sơ tuyệt đẹp này sớm khắc phục được thiên tai.

giamathichdocphu
14-09-2011, 18:43
Thật kkhâm phục 2 bạn. Cám ơn thông tin bạn đã chia sẻ.

eagleda
14-09-2011, 22:10
khâm phục 2 vợ chồng bác diengiadung. Hai bác có con chưa?
Ngày trước vợ chồng tôi cũng khoái đi đây đó bằng xe máy- xe wave anpha đời đầu đó, 2 lần từ Sàigòn đi lên tới Đàlạt, 2 lần từ Sàigòn đi thẳng ra Nha Trang rồi phóng lên Phú Yên, 1 lần xuống tận Đồng Tháp mười... nhưng tiếc là không có chụp hình lưu lại từng chặng đường. Bác biết vì sao không? Vì đa số bọn tui đi các chặng đường dài vào ban đêm mà. Cái thú đi xe xé màn đêm qua ánh đèn pha (50-60km/h thôi, có khi lên 70km/h là tối đa), uống cafê đêm với cánh xe tải, ăn cháo gà đêm, nghe cánh tài xế trò chuyện bằng tiếng các miền Bắc Trung Nam, rất tuyệt bác à.
Bây giờ đã có con rồi nên ít đi phượt. Nghĩ lại thấy hồi đó phiêu lưu thật!

diengiadung
15-09-2011, 08:48
khâm phục 2 vợ chồng bác diengiadung. Hai bác có con chưa?
Ngày trước vợ chồng tôi cũng khoái đi đây đó bằng xe máy- xe wave anpha đời đầu đó, 2 lần từ Sàigòn đi lên tới Đàlạt, 2 lần từ Sàigòn đi thẳng ra Nha Trang rồi phóng lên Phú Yên, 1 lần xuống tận Đồng Tháp mười... nhưng tiếc là không có chụp hình lưu lại từng chặng đường. Bác biết vì sao không? Vì đa số bọn tui đi các chặng đường dài vào ban đêm mà. Cái thú đi xe xé màn đêm qua ánh đèn pha (50-60km/h thôi, có khi lên 70km/h là tối đa), uống cafê đêm với cánh xe tải, ăn cháo gà đêm, nghe cánh tài xế trò chuyện bằng tiếng các miền Bắc Trung Nam, rất tuyệt bác à.
Bây giờ đã có con rồi nên ít đi phượt. Nghĩ lại thấy hồi đó phiêu lưu thật!

Sau này con cái trưởng thành rồi thì bác lại có dịp vi vu tiếp, xem như thời điểm hiện tại là thời gian nghỉ 'giải lao' vậy. Con mình sắp tuổi 'băm', tương đối biết tự lập rồi nên khi đi không phải quá lo.
Đi xe đêm cần đèn tốt, cần cẩn thận hơn ban ngày nhất là những lúc cua, đậu... đúng không bác? Kẻo xe nó 'măm' thì mình cũng 'tăm' luôn. Được cái đi đêm mát mẻ và ít xe, chạy thoải mái.
Chúc bác sau này lại có dịp phiêu lưu dài dài...

nguyenxuanphu
15-09-2011, 10:24
Khi nào pác diengiadung xuong An Gaing cho em biết phát nhé ! Rât khâm phục hai pác !

diengiadung
15-09-2011, 14:47
Khi nào pác diengiadung xuong An Gaing cho em biết phát nhé ! Rât khâm phục hai pác !
Cảm ơn bạn trước, sẽ có dịp mình về An Giang = ám xì bùa bạn nghen.
Mà nhà bạn có gần núi Cấm, chùa Bà không vậy?

nguyenxuanphu
15-09-2011, 15:21
Dạ em ở cách Núi Cấm 70km nhưng khu vực đó em rất rành vì có làm công trình cấp điện khu vực đó !
Nhưng núi Cấm bây giờ khác xưa rồi pác ạ ! Ngày xưa nhắc đến núi Cấm là nhắc đến sự hùng vĩ với biết bao câu chuyện huyền bí về cọp dữ, về các loại thú như heo rừng, khỉ, ... về các cây thuốc nam quý hiếm, các dòng thác của Thủy Liêm động tuôn tràn xuống hồ O-Tuk-Sa là nguồn nước vô tận cung cấp cho người dân khu vực thị trấn Chi Lăng đế ngày nay, là những vị đạo sĩ với tài bốc thuốc và những món võ hiểm, là những khe suối với những con cua núi màu tím đỏ, là tiếng chim hót lảnh lót khi hành ưoơng ngồi nghỉ dưới gốc cây.. và còn là những gì thiêng liêng bí ấn bao lơn của các vị linh thần....
Núi Cấm bây giờ toàn là rác pác ạ...nơi nào con người ta cũng xả rác được, đứng cạnh con suối Thanh Long mà em cứ tưởng như là đứng cạnh con kênh Thị Nghè đấy những rác...và cơ man là rác từ các khe đá , bộng cây cổ thụ...toàn là những rác phải mất nhiều năm mới phân hủy...
Núi Cấm bây giờ người ta sẻ đường để có thể đi xe ô tô đến đỉnh...và xe honda ôm ....đi trên núi mà các bác tài honda ôm cứ tống ba thả dốc rào rào...lần trước mới cưới vợ em dắt bà xã leo núi theo kiểu truyền thống mà cứ nôm nốp lo sợ ở trên núi mà bị xe honda ..tông.
Núi cấm bây giờ là những khoảng đất trọc mất dần đi các cây thuốc nam quý giá....những thú rừng mà nghe kể trước đây người trên núi sáng tinh sương thức dây đã thấy dấu chân thú in đầy sân....
Núi cấm bây giờ là đầy rẫy nạn buôn thần bán thánh, với nhiều am cốc mọc vô tội vạ, nạn mê tín xem boi đầy rẫy, cúng bái tứ phương xin số , xin đề...
Hiện nay núi Cấm đang được các ngành sức năng ra sức bảo vệ .....và em mong Núi Cấm sẽ trở về vẻ hoang sơ trước đây (dù chỉ là 30%) trước đây...với lối mòn những đoàn hành hương lên núi dọc triền núi là sắc đỏ của hoa Tigon...
Nhưng nói gì thì nói ý thức con người vẫn là chính phải không pác ?

eagleda
15-09-2011, 16:05
Sau này con cái trưởng thành rồi thì bác lại có dịp vi vu tiếp, xem như thời điểm hiện tại là thời gian nghỉ 'giải lao' vậy. Con mình sắp tuổi 'băm', tương đối biết tự lập rồi nên khi đi không phải quá lo.
Đi xe đêm cần đèn tốt, cần cẩn thận hơn ban ngày nhất là những lúc cua, đậu... đúng không bác? Kẻo xe nó 'măm' thì mình cũng 'tăm' luôn. Được cái đi đêm mát mẻ và ít xe, chạy thoải mái.
Chúc bác sau này lại có dịp phiêu lưu dài dài...

Trước khi đi phượt đường dài tôi thường bão dưỡng xe, thay nhớt, kiểm tra độ mòn nếu cần thì thay lốp, ruột xe, kể cả mua bóng đèn mới sơcua... bác thử làm 1 chuyến bay đêm đi.. thú vị lắm! hihihi

diengiadung
16-09-2011, 08:02
Dạ em ở cách Núi Cấm 70km nhưng khu vực đó em rất rành vì có làm công trình cấp điện khu vực đó !
Nhưng núi Cấm bây giờ khác xưa rồi pác ạ...
Thật lòng là mình không nhắm đến Núi Cấm mà chỉ quan tâm những khu vực xung quanh vì đã nghe, thấy nhiều sự lộn xộn tại nơi này - nghe bạn trình bày càng thêm ớn, hi hi...


Trước khi đi phượt đường dài tôi thường bão dưỡng xe, thay nhớt, kiểm tra độ mòn nếu cần thì thay lốp, ruột xe, kể cả mua bóng đèn mới sơcua... bác thử làm 1 chuyến bay đêm đi.. thú vị lắm...
Có vài chuyến mình xuống openbus giữa lộ trình, lên xe gắn máy chạy vi vu lúc 1h đêm hoặc 4h sáng, xem ra cũng như một phần đi đêm. Khá thú vị nhưng trong đêm, như bác nói là không thể thấy cái đẹp của quanh cảnh xung quanh được bác nhỉ.

Mình post thêm ít ảnh ven đường trong chuyến đi này:

Bình minh ở chân cầu Phú Mỹ:
https://www.box.net/shared/static/q9ax1y7cvm15m12qo9et.jpg

Dòng sông êm đềm (sông Sàigòn):
https://www.box.net/shared/static/f24ep8stms3hsoketqro.jpg

Ruộng khoai mì ở Nhơn Trạch:
https://www.box.net/shared/static/qo46f2reene56yvdya2c.jpg

Rừng cao su Cẩm Đường:
https://www.box.net/shared/static/75xqhxjdlt4bncrorpyg.jpg

Chợt nắng chợt u u (đường đi Long Khánh):
https://www.box.net/shared/static/8f5pmxale4vng5cr1sbi.jpg

Lối vào xóm nhỏ (Võ Xu):
https://www.box.net/shared/static/y9ji9ofhmd5c0vitceqt.jpg

Bao la đồng ruộng (Mêpu):
https://www.box.net/shared/static/mrckckkh5yu1ukiklo6t.jpg

diengiadung
16-09-2011, 08:10
Phơi lúa ở Đức Phú (đường đến đèo Tà Bứa):
https://www.box.net/shared/static/0m5shef6fs0jq7lst4jf.jpg

Trên đèo Tà Pứa nhìn xuống thung lũng:
https://www.box.net/shared/static/ytet62oanoo834qrtztz.jpg

Trùng trùng điệp điệp:
https://www.box.net/shared/static/usu5o8e95uql3ijfpl78.jpg

Nhìn từ đèo Tà Pứa:
https://www.box.net/shared/static/xeqf292zm9lo1blzhd7n.jpg

Đoàn Kết:
https://www.box.net/shared/static/g7i73nidr33t1mu7xhdy.jpg

Núi rừng ở Đoàn Kết:
https://www.box.net/shared/static/ra4c98esmbxkmzftucxv.jpg

Chợt nhìn thấy đỉnh Lugu (núi Lubu):
https://www.box.net/shared/static/ehby28uzjk1bh2crarz6.jpg

diengiadung
16-09-2011, 08:18
Đường lên đồi viba (Đạ Tẻh):
https://www.box.net/shared/static/od49d32ixdpxd754itpv.jpg

Đồng mía Đạ Tồn:
https://www.box.net/shared/static/c59vyhtr64el39bkx7ld.jpg

Núi rừng thôn 4:
https://www.box.net/shared/static/z0av3nj0h6pdxhsuhfgs.jpg

Cô quạnh trên đường vào xóm (Đạ Tồn):
https://www.box.net/shared/static/nhyd1zkt08pxs5tipp8t.jpg

Xế của ai đó cũng bơ vơ bên lối mòn:
https://www.box.net/shared/static/vp0ajxah1of9lrr75vqk.jpg

Lối vào một nhà dân trên đồi (Đạ Tẻh):
https://www.box.net/shared/static/1r9306oaby1dgooryc7a.jpg

diengiadung
16-09-2011, 08:25
Thác Triệu Hải nơi này:
https://www.box.net/shared/static/lnaz59qkdll2pt7iqnfo.jpg

Mòn chân rảo bước tìm dòng thác hoang...:
https://www.box.net/shared/static/81y9hyq6mjxbnmc7znk7.jpg

Âm u tiếng núi tiếng rừng:
https://www.box.net/shared/static/zfskp42vgvpvmjdelgfh.jpg

Đồi trà Bảo Lộc:
https://www.box.net/shared/static/fggnogkpsdaiopst32ca.jpg

Mù sương đèo Bảo Lộc:
https://www.box.net/shared/static/gmugx2acpmbq0005orj9.jpg

Lập lờ bóng núi:
https://www.box.net/shared/static/9a9grqpcb8bi3n8e6bdg.jpg

eagleda
17-09-2011, 15:51
Bác diengiadung, có thể bác post cái bản đồ cung đường này được không? Tính cuối năm hoặc tết đi một vòng. Không biết tình hình mưa lũ cuối năm ở vùng này ra sao? Trong bản đồ bên ngoài bán có vẽ đường bác đã đi qua không? Cảm ơn nhiều!

diengiadung
17-09-2011, 18:59
Bác diengiadung, có thể bác post cái bản đồ cung đường này được không? Tính cuối năm hoặc tết đi một vòng. Không biết tình hình mưa lũ cuối năm ở vùng này ra sao? Trong bản đồ bên ngoài bán có vẽ đường bác đã đi qua không? Cảm ơn nhiều!

Bản đồ mình sử dụng thì nó nằm... trên mạng (Wikimapia).
Để dễ hình dung, bạn vào trang bản đồ này:
http://wikimapia.org/#lat=10.7469693&lon=106.7929459&z=12&l=38&m=h

Sau khi mở trang, bạn nhìn thanh đen phía trên rồi chọn ngôn ngữ Việt chổ chữ EN có mũi tên xổ xuống. Kế đó, trong phần "Loại bản đồ" thì bạn chọn "Loại bản đồ lai của Google" - cốt yếu để bớt rối mắt. Khi phóng lớn hơn: bạn có thể chọn "Kiểu ảnh vệ tinh" để có thêm chi tiết.
Load bản đồ xong, bạn nhìn chữ thập ngay tâm điểm: Đó là bến phà Cát Lái phía Nhơn Trạch (do mình chọn đi theo cầu Phú Mỹ) nên hướng dẫn sẽ bắt đầu từ đây.

Lộ trình của mình là Cát Lái > theo TL769 > Phú Thạnh > TL26B > gặp QL51 quẹo trái về TT Long Thành > Rẽ phải vào TL769 đi Bình Sơn > Cẩm Mỹ (Cẩm Đường) > theo QL56 về Long Khánh > rẽ phải vào QL1A đi Gia Ray > rẽ trái vào TL766 > 713 > Võ Xu. Vẫn theo 713 đi Dak Menou (Mépu 1, 2) cho đến khi gặp ngã 3 thì rẽ trái đi Tà Pứa (vẫn là đường 713 - nếu quẹo phải là đi Tánh Linh) > Đoàn Kết > TTrấn Đạmri > rẽ trái về Madagui theo QL20.

Từ thị trấn Madagui theo đường 721 vào Đạ Tẻh - Lúc này bạn chuyển bản đồ qua "Kiểu ảnh vệ tinh" để thấy đường đi chi tiết. Trên Wikimapia mình đã đánh dấu hai mũi tên chỉ vào đèo Lộc Bắc (vẽ chính xác đèo thì chỉ có "chấm" mới có thể đánh dấu chính xác đoạn vòng vèo của nó thôi).
Kéo bản đồ qua khỏi đèo Lộc Bắc rồi thì bạn phóng lớn lên sẽ thấy "Ngã ba đi Thủy điện Đồng Nai 4", rẽ phải để đến và qua đèo B40 > Trung tâm xã B'Lá. Nếu cứ thẳng theo đường này thì sẽ về Bảo Lâm nhưng trong chuyến này, mình quẹo phải vào đường nhánh để hướng về chùa Di Đà, Khu du lịch Đam'bri, Tu Viện Bát Nhã rồi về Bảo Lộc. Nếu không ghé vào Bảo Lộc thì hướng về ngã năm Lộc Tân > Tân Hà > QL20 > đèo Bảo Lộc > đèo Chuối > Madagui.

Nếu muốn có ảnh bản đồ: bạn nhấn F11 để mở trình duyệt web với khung lớn nhất và chụp ảnh lại bằng phím Print, save bằng tiên ích Paint và ghép lại bằng photoshop nếu muốn.

Mùa này mưa bão nhưng cuối năm hay tết thì ngon lành (cuối năm thì khá lạnh đó nghen).
Mình chúc bạn sẽ có chuyến đi vui vẻ, thành công.

eagleda
18-09-2011, 20:47
Cám ơn bác nhé. Muốn đi phượt những cung đường lạ như bác thì phải lên kế hoạch từ giờ thôi.
Tôi copy cái topic của bác xuống rồi, có gì vừa xem vừa ngâm cứu. hihihi

bienlao
26-09-2011, 21:33
Bác cho em hỏi đoạn này đi = 4B có được? (Innova)


Lâu rồi mới đọc được một topic chất lượng như vậy.
14/8 vừa rồi em chạy cung ĐL - Đạ Tẻh - Đồng Xoài bằng đường DT 721,2/9 năm nay em sẽ chạy vòng vòng mấy cung đèo ở đây.
Lót dép ngồi hóng chuyện mấy cung đường đèo ạ (đèo B40 em chạy rồi ) hihihi

diengiadung
27-09-2011, 09:10
@BienLao: Đường DT721 chỉ nối từ ngã 3 Madagui (QL20) đi Đạ Tẻh - xã Đắc Lua - Phước Cát. Đến Phước Cát (Cát Tiên) thì đường sẽ mang tên là Sao Bộng - Đăng Hà nối dài và cắt ngang TL312 đến Bù Đăng rồi nối vào QL14. Nếu về Đồng Xoài thì phải theo QL14 này - Vậy DT721 chỉ là một phần trong cung đường từ ĐL về Đồng Xoài > QL20 - DT721 - Sao Bộng - Đăng Hà - QL14 - Đồng Xoài.

Đoạn DT721 đường rất tốt do mới nâng cấp, còn đoạn Sao Bộng - Đăng Hà đến QL14 mình chưa đi nhưng theo thông tin được biết thì đã xuống cấp, đang chờ sửa chữa nên có lẽ di chuyển hơi chậm.
QL14 mình nghe nói nhiều đoạn khá te tua, có lẽ di chuyển bằng xế hộp tốt nhưng các khúc hư hỏng thì không chạy nhanh được.

Độc hành
27-09-2011, 10:15
Bác cho em hỏi đoạn này đi = 4B có được? (Innova)


@BienLao: Đường DT721 chỉ nối từ ngã 3 Madagui (QL20) đi Đạ Tẻh - xã Đắc Lua - Phước Cát. Đến Phước Cát (Cát Tiên) thì đường sẽ mang tên là Sao Bộng - Đăng Hà nối dài và cắt ngang TL312 đến Bù Đăng rồi nối vào QL14. Nếu về Đồng Xoài thì phải theo QL14 này - Vậy DT721 chỉ là một phần trong cung đường từ ĐL về Đồng Xoài > QL20 - DT721 - Sao Bộng - Đăng Hà - QL14 - Đồng Xoài.

Đoạn DT721 đường rất tốt do mới nâng cấp, còn đoạn Sao Bộng - Đăng Hà đến QL14 mình chưa đi nhưng theo thông tin được biết thì đã xuống cấp, đang chờ sửa chữa nên có lẽ di chuyển hơi chậm.
QL14 mình nghe nói nhiều đoạn khá te tua, có lẽ di chuyển bằng xế hộp tốt nhưng các khúc hư hỏng thì không chạy nhanh được.

Đúng như bác Diengiadung dự đoán. Đoạn 721 từ Đạ Tẻ đến cầu Phước Cát đường tốt. Đoạn Đăng Hà - Sao Bọng (Ql14 - ra đến Đức Liễu. Đoạn QL14 từ Đức Liễu về Đồng Xoài cũng khá xấu) đường xuống cấp do xe tải chở cát chạy qua lại nhiều (hiện tại đã cấm xe chở cát chạy - nhưng cũng chả có tác dụng mấy vì mình vấn thấy có nhiều xe tải phóng ầm ầm (NO) )
@Bienlao : Xe 4b đi được, tất nhiên là hơi mệt

https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a42.jpg

bienlao
27-09-2011, 16:18
Cám ơn các bác đã trả lời
Bác cho em hỏi thêm là đoạn từ đạtẻh đi bảo lộc (thác dambri) đi = 4B có được?
Nhìn "report" của bác, em thấy có đoạn đất đỏ, không biết 4B có bị "mắc lầy" không?

Tóm lại, em rất thích đèo lộc bắc và đèo B40, em không muốn đi về đường cũ, chỉ muốn đi tới thác dambri hoặc về bảo lộc, các bác tư vấn giúp em

diengiadung
27-09-2011, 17:02
Cám ơn các bác đã trả lời
Bác cho em hỏi thêm là đoạn từ đạtẻh đi bảo lộc (thác dambri) đi = 4B có được?
Nhìn "report" của bác, em thấy có đoạn đất đỏ, không biết 4B có bị "mắc lầy" không?

Tóm lại, em rất thích đèo lộc bắc và đèo B40, em không muốn đi về đường cũ, chỉ muốn đi tới thác dambri hoặc về bảo lộc, các bác tư vấn giúp em

Qua khỏi đèo Lộc Bắc > gặp ngã 3 thủy điện > đèo B40 > trung tâm xã B'Lá. Từ nơi này bạn có 2 lựa chọn: một là theo đường nhựa chạy thẳng đến huyện Bảo Lâm > Bảo Lộc. Đường này thì tốt nhưng không chạy ngang qua thác, chùa.
Hai là chọn lối tắt như mình đi qua nhiều đoạn liên thôn đất đỏ, đường này sẽ dẫn đến chùa Di Đà, thác Đam'bri, Tu viện Bát Nhã (khúc tu viện này thì là đường nhựa tốt rồi).
Đoạn đất đỏ liên thôn này khi mình đi vẫn tương đối khá mặc dù một khúc ngắn từ chùa Di Đà đến lối sau KDL Đam'bri: xe 4 bánh có thể chạm gầm nếu không cẩn thận - còn hổm rày mưa nhiều, không biết ra sao (Lúc mình đi thì không thấy lầy dù trườc đó cũng mưa liên miên, một vài chổ dốc cao, bị nước xoáy mòn thành ra lởm chởm thôi).

bacuanin
02-10-2011, 16:36
Hôm 24/9/2011 em đi theo lộ trình cua bac, bắt đầu từ Madagui đi Đạ tẻh- Lộc Bắc- đèo B40.nhưng khi tới Thị trấn Lộc Thắng huyện Bảo Lâm thì có chút thay đổi và em rất mừng vì sự thay đổi hướng đi này.Nhưng trước hết xin mượn đất của bác để post vài hình ảnh trên đường mà em thấy để phong phú thêm hình ảnh cung đường này nhé bác
khi qua khỏi cầu Đạ Nha vào địa phận xã Mỹ Đức
https://lh4.googleusercontent.com/-H7MbviIr7CY/Tn_r8V8jZwI/AAAAAAAAHKY/ekDyCtGh8jY/s640/IMG_0062.jpg

thì em gặp 1 em này mặt mày giống em, thế là chụp 1 phát để dành làm avatar cho mình
https://lh6.googleusercontent.com/-RbVXriNuH8c/Tn_r9F3OtdI/AAAAAAAAHKc/r4ytbZigOuI/s640/IMG_0063.jpg

Ở xã này em thấy vài cơ sở đang chế biến hạt điều, dọc vệ đường người ta phơi những hàng thủ công đan lát thế này , từ nhỏ đến nửa đời người mới thấy, em không biết chính xác là để làm gì - thấy đẹp là chộp thôi ( tự hỏi phải chăng để đựng hạt điều xuất khẩu cho nó đẹp và tăng giá trị ?)
https://lh4.googleusercontent.com/-vsqTdwy0N7o/Tn_r_ZGnBuI/AAAAAAAAHKo/NdqfbAucvJc/s640/IMG_0066.jpg

Ngang qua trạm y tế xã thì thấy nhộn nhịp người vào ra, băng rôn, cờ xí rộn ràng. Nhìn vào thì biết có đoàn khám bệnh từ thiện của Hội thánh tin lành VN đang khám bệnh cho đồng bào ( mình hay gọi là dân tộc). sẵn có số anh chị đang chụp ảnh lưu niệm cho nhau. Em nhờ chụp giúp 1 tấm để biết nơi mình vừa ghé
https://lh3.googleusercontent.com/-3GjzZghwEkw/Tn_sBQzOUlI/AAAAAAAAHK0/LsHQd5P1J5U/s640/IMG_0069.jpg

Trên vùng rừng núi Lâm Đồng thấy nhiều nơi treo bảng này - lấy của rừng thì phải trả lại cho rừng, nhưng thực tế trả lại chẳng bao nhiêu, tàn phá nhiều hơn !!! Buồn
https://lh4.googleusercontent.com/-FyT52BaMFKg/Tn_sDK-EONI/AAAAAAAAHLA/wMlBJ6RrLGc/s640/IMG_0072.jpg

Ở trang 10, hai bác có chụp cây cầu và bảng ghi công trình ,nhưng chụp xa , hơi nhỏ và không nhớ tên cầu. Vì thế đàn em đi sau có chụp lại : cầu này là cầu Mỹ Đức, bắt đầu vào đoạn Đạ tẻh đi Lộc Bắc. Khi em gần tới cầu thì chẳng có xe cộ nào cả, thấy ở đầu cầu có nhóm thanh niên choai choai, hơi lo ngại nếu bị bọn này chặn lại mượn xe thì chắc đi bộ về Saigon quá. Nhìn thấy cái xe đạp treo trên bảng tên cầu, thì lo không chừng chúng dám treo mình lên đó lắm chứ. Phóng xe cho lẹ , không dám ngó nghiêng, kẻo bị cho là nhìn đểu thì bỏ mecuanin ! Nhưng suy nghĩ lại, tự trấn an trời còn sáng chắc không đến nỗi nào đâu, thế là quay đầu xe lại chào hỏi làm quen với mấy chú nhỏ này
https://lh3.googleusercontent.com/-Od3-4JSzykE/Tn_sDtUhTAI/AAAAAAAAHLE/sdXADNCBve0/s640/IMG_0073.jpg

https://lh4.googleusercontent.com/-ltVaYWyY81E/Tn_sEXdPg_I/AAAAAAAAHLI/EsRB0ex26o8/s640/IMG_0074.jpg

bacuanin
02-10-2011, 17:45
Bác diengiadung và phu nhân là 2 mình 1 xế, hic còn em thì thân trai chỉ 1 mình 1xế. Trên đường muốn có vài tấm hình kỉ niệm thì chẳng có ai chụp cho. Bởi vậy em mới có lý do để chụp thiết bị hỗ trợ tầm nhìn cho các bác tài và anh em phượt nhà mình
https://lh4.googleusercontent.com/-7zidurZBIe4/Tn_sNl4qCeI/AAAAAAAAHME/uyQgwMwqugQ/s640/IMG_0095.jpg
Càng lại gần , càng lồi
https://lh6.googleusercontent.com/-VoG_joF7gYI/Tn_sOOF-ZnI/AAAAAAAAHMI/BBWbuvrgN4A/s640/IMG_0096.jpg
Đã nói với bà xã là em chỉ phượt một mình, nên đặt máy xuống đất nhờ ông địa chụp tấm hình để về trình báo
https://lh5.googleusercontent.com/-0sgqC98PHuc/Tn_sRr0DAPI/AAAAAAAAHMg/Q7o-OjShySs/s640/IMG_0102.jpg
Khi chạy xe trên đường đèo thì còn nghe tiếng máy xe, tiếng gió vi vu. Nhưng những khi dừng lại ngoạn cảnh, thưởng thức không khí trong lành, cảnh quan hùng vĩ, hoang sơ thì ta chợt khám phá ra cái không gian yên lặng, tĩnh mịch xa xăm.. thật khó tả, thật khó chia sẻ cho những ai phải giam mình trong căn phòng máy lạnh, kín mít dưới kia.
Lúc này vào đầu buổi chiều rồi, trời không mưa hơi oi ả, đứng gió. Tiếc là không có sương mù như chuyến đi của hai bác. Xe chạy lên dốc đèo , chỗ nhìn thấy được con đường nhựa ngoằn ngoèo phí dưới ( hầu như ai lên tới đây cũng dừng lại chụp hình cả). Thấy không có ai, em lấy xe đụng vào cột xi măng bên đường ( chỗ này em chém gió nhé) để kiểm tra bên trong là cốt gì, thì thấy quả thật là bê tông cốt thép chứ không phải cốt tre. Mừng cho người dân.
https://lh6.googleusercontent.com/-JdsuVRqDwBg/Tn_sb3aLPgI/AAAAAAAAHNs/YsFlXfHlW5k/s640/IMG_0121.jpg

Có vài đoạn sạt lỡ, nhưng không quá khó để khắc phục
https://lh3.googleusercontent.com/-QDDc01J6_ms/Tn_seqz5aVI/AAAAAAAAHN8/ZaGkWyAIJB4/s640/IMG_0125.jpg
Vài lán trại của công nhân công trình làm đường đã dọn đi, nhìn thấy buồn buồn khi trời chiều vắng lặng
https://lh3.googleusercontent.com/-tCRyssw-uok/Tn_sgdaCzLI/AAAAAAAAHOI/5BiilYre4yI/s640/IMG_0136.jpg
Người xưa đâu tá !
https://lh3.googleusercontent.com/-Xo2wmw-VoXI/Tn_sgwe4L_I/AAAAAAAAHOM/DY6oC9QYg7k/s640/IMG_0137.jpg

diengiadung
02-10-2011, 19:34
@Bacuanin: Mình thấy nhiều anh thanh niên ở đây thoạt nhìn cũng ngầu lắm nhưng khi chủ động bắt chuyện thì đều vui vẻ với khách phương xa. Những người dân tộc cũng vậy: lúc nào cũng lầm lỳ, nói chuyện rất ngắn gọn, thật ra chỉ là cách nói, cách thể hiện của người ta như vậy thôi - người dân tộc chân chất hơn cả người kinh.
Có lẽ do bọn mình sống tại phố thị xô bồ lâu ngày, lại coi TV, đọc báo thấy các thành phần bất hảo gây chuyện tà la nên thường hay ngại nơi hiu quạnh thì phải, he he he...
Nếu có thể thì cứ post tiếp đi bạn: thêm những "điều cần biết" cho những bạn đi sau.

bacuanin
02-10-2011, 23:23
Cám ơn bác diengiadung rất nhiều, được lời như mở tấm lòng. Vậy xin phép được đóng góp thêm nhé
Nhìn chung thì cơ bản tuyến đường này đã hoàn thành, đã thông đường. Nhưng thường các công trình khi khánh thành có gắn liền với sự kiện lịch sử chính trị nào đó, thì các bác cũng hiểu là sau đó còn nhiều việc sẽ làm tiếp...Em thấy nếu các bạn phượt muốn trải nghiệm tuyến đường này thì thu xếp thời gian, đừng vào đèo quá trễ ( vượt 33km đoạn này còn tiếp gần 50 km để ra Bảo Lộc..).Ban đêm chưa có có đèn đường, không quen đường dễ vào những đoạn bị lỡ đất thì phiền lắm
https://lh5.googleusercontent.com/-eJQe0WOgIM0/Tn_sTBTZ4mI/AAAAAAAAHMs/nCoq8pPBciw/s640/IMG_0105.jpg
Cột điện tập kết chờ dựng chạy đường dây điện
https://lh4.googleusercontent.com/-6u8ja-vVFh4/Tn_sW7KFLvI/AAAAAAAAHNI/nTkeTPhOclE/s640/IMG_0112.jpg
Nói như bác diengiadung thì chạy xuống chân đèo này ,đừng vội mừng sau khi nuốt mấy chục cây số đường đèo. Nếu hết xăng ở khoảng này thì cũng xem như chưa ra khỏi đèo. Tốt nhất là dừng đổ xăng ngay ở thị trấn Đạ tẻh cho đầy bình dù trong xe còn nhiều hay ít ( em biết dân phượt nhà ta lắm) vì khi vượt đèo thì hao xăng, anh em lại la cà chạy, dừng, chạy... chụp hình, ngắm cảnh...nên xăng hao dữ lắm
Qua khỏi HDND-UBND xã Lộc Bắc , qua chiếc cầu này là sắp tới ngã rẽ đi Lộc Thắng-bảo Lộc..
https://lh5.googleusercontent.com/-3Ou7eeE_I9Q/Tn_smZVE1SI/AAAAAAAAHO4/rjPUcb-HvEM/s640/IMG_0148.jpg

Cái bảng chỉ đường nó đây
https://lh4.googleusercontent.com/-p7ZvEjgfIq0/Tn_sntq-W4I/AAAAAAAAHPA/kg5eskQbldw/s640/IMG_0150.jpg

Do trời trở mưa phải dừng lại mà nhìn thấy cái bảng này nhìn từ hướng Lộc Thắng đi ra, em nghĩ có ích cho các bác đi theo chiều ngược lại, nên chụp để nhớ (bi giờ từ Bảo Lộc đi Dak nông thì theo lối này , vì hướng QL28 từ Di Linh hiện không đi được)
https://lh5.googleusercontent.com/-iWk8SGsdJwE/Tn_sqYqUwDI/AAAAAAAAHPQ/EkwF_0-C9FU/s640/IMG_0154.jpg

Ngay chỗ này có quán nhỏ ven đường, sau này các bác nào có đi nhớ ghé vào ủng hộ nhé- tiện thể hỏi đường và làm quen với dân địa phương. Mại dô mại dô chỉ có 1000 đ/cái, em làm luôn 1 lúc 10 cái . Ngon ơi là ngon, thế nên đưa luôn 20000 đ luôn ( cho con chị chủ quán mua quà)
https://lh4.googleusercontent.com/-J4gOJoFemQU/Tn_so6cVETI/AAAAAAAAHPI/BkJyljWqlrc/s640/IMG_0152.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-A76oJeZS5VY/Tn_ssRxsqZI/AAAAAAAAHPc/Aea-B3irfeU/s640/IMG_0157.jpg

bacuanin
02-10-2011, 23:56
Khi ra khỏi đèo Lộc Bắc, trong bụng hơi ấm ức là đi đường đèo mà không gặp sương mù thì giảm cái thú ngắm cảnh đi một nửa-anh chị diengiadung thật là may hơn mình. Nhưng nhìn lại hình ảnh lúc anh chị qua đèo B40- trong văng vắt, còn lúc mình qua thì tù mù mờ sương dù lúc đó đã là 15:15, thì lại thấy mình may hơn, từng lớp từng lớp sương mù bốc lên từ dưới vực, từ mặt đất- lái xe chậm lại để vừa quan sát vừa ngây ngất. Đèo B40 ngắn hơn nên độ dốc gắt hơn, đèo Lộc Bắc dài,ngoằn ngoèo nhưng thoai thoải, chạy không có cảm xúc bằng đèo này ( chỉ là cảm nhận riêng của em, bác nào không đồng ý xin đừng ném em xuống đèo hê hê)
Đèo này tuy ngắn nhưng độ dốc khá cao, khung cảnh trong sương hoang dã ,âm u hơn đèo Bảo Lộc
https://lh4.googleusercontent.com/-kSdkLTU0H7s/Tn_suWLf1YI/AAAAAAAAHPo/ILFjHS9sL20/s640/IMG_0160.jpg
Đường em có cong thì anh vẫn đi, chỗ cùi chỏ này thì nhìn còn rõ
https://lh4.googleusercontent.com/-YkLGIK9vpTw/Tn_svH5gv0I/AAAAAAAAHPs/WAzIAf38wJc/s640/IMG_0161.jpg
Nhưng càng lúc càng nhiều sương, cho tới lúc dừng lại chờ bớt rồi mới đi
https://lh4.googleusercontent.com/-qfvyWgdQ5ZU/Tn_swHJYqSI/AAAAAAAAHP0/LszUrdAsgAU/s640/IMG_0163.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-bMWYyQ8DuX8/Tn_sworj7jI/AAAAAAAAHP4/_3Fv42F1uBw/s640/IMG_0164.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-RdKOPi6O6mA/Tn_sxDVzaEI/AAAAAAAAHP8/o038Dl2AkjQ/s640/IMG_0165.jpg
Lạ đường cẩn thận vẫn hơn, em gọi điện nhờ chị gió đẩy em sương mù rồi em mới đi
https://lh6.googleusercontent.com/-DRxSQOen6vA/Tn_sxmD0aBI/AAAAAAAAHQA/i4y9Cwwg64Y/s640/IMG_0166.jpg

bacuanin
04-10-2011, 19:04
..... hết đèo B40 là cây cầu Đam Bri, qua khỏi xã B'lá gần Lộc Thắng thì em chộp được 1 quả bom nguyên tử nổ chậm cho VN nếu như ..( thôi tự hiểu) và quãng đường tránh nó thì lầy lồi đỏ quạch thấy ghét
https://lh6.googleusercontent.com/-DCWy7UAGAXo/Tn_szjXs31I/AAAAAAAAHQM/2mp2Kdta7IY/s640/IMG_0169.jpg
Nhà máy luyện nhôm Tan Rai - nhìn từ bên hông
https://lh3.googleusercontent.com/-nN9CTfN-dXs/Tn_s44tEMEI/AAAAAAAAHQs/8wI3kI8rl00/s640/IMG_0177.jpg
Nhìn từ phía trước, chỗ đường tránh
https://lh6.googleusercontent.com/-k18Zr_1_aVs/Tn_s9JPWkiI/AAAAAAAAHRI/yAHMVgfvFaA/s640/IMG_0183.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-12ZyV1IC580/Tn_s6HZYrzI/AAAAAAAAHQ4/z8NagDaju74/s640/IMG_0179.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-DbSzy2Bsnjo/Tn_s6ql55SI/AAAAAAAAHQ8/_zXHZ7t8JBE/s640/IMG_0180.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-trMk6qlznBw/Tn_s8vBIe4I/AAAAAAAAHRE/TdNT5QPQjA0/s512/IMG_0182.jpg

Từ hồi vụ nhà máy bauxit nhôm gây tranh cãi thì tên Tân Rai được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đại chúng
https://lh3.googleusercontent.com/-DzcuUTq4Zzs/Tn_s9tRxHqI/AAAAAAAAHRM/bxxKz4_ybGU/s640/IMG_0184.jpg

bienlao
05-10-2011, 10:44
còn nữa không bác, tiếp đi, em chuẩn bị làm theo cung này = oto 1 ngày -cưỡi ngựa xem hoa mà :)

bacuanin
05-10-2011, 15:45
Bác Dũng ơi, như từ đầu em đã cám ơn hai bác đã tạo sự cảm hứng cho em đi theo con đường của bác đã đi (câu này nghe quen quen há bác ).Em đi theo đường từ Đạ tẻh đến Lộc Thắng,còn hai bác lại rẽ đi Đam bri, vừa qua chợ Bảo Lâm thay vì đi tiếp ra Bảo Lộc khoảng 14 km thì chợt thấy 1 nhánh đường nhỏ bên trái không rõ về đâu
https://lh5.googleusercontent.com/-CEP7ZJZLuP4/Tn_s-V6gShI/AAAAAAAAHRQ/9bFn9836aig/s640/IMG_0185.jpg

https://lh6.googleusercontent.com/-TKcASusEnvA/Tn_s_IQqdkI/AAAAAAAAHRU/xi5HUzcWNWo/s640/IMG_0186.jpg

Ngay chợ Bảo Lâm hỏi đường đi Di Linh mà không phải ra Bảo Lộc thì sẽ thấy lối đi này dẫn đến Tân Thượng- Di Linh.
https://lh4.googleusercontent.com/-uQPDzsWlghg/Tn_s_9xFo9I/AAAAAAAAHRY/yKvbNFmajXE/s640/IMG_0187.jpg
Em hỏi người địa phương đi Di linh theo lối nào gần hơn. Người thì trả lời lối rẽ này gần hơn, nhưng người khác bảo ra Bảo Lộc rồi rẽ trái theo QL 20 thì gần hơn.Quyết định của em là chưa biết thì đi, đi rồi sẽ biết.
Vậy là thay vì ra Bảo Lộc ( đơn giản quá ), em rẽ theo lối này. Bây giờ nghiệm lại thì quả thật đi rồi sẽ biết, biết rồi sẽ hối tiếc( hic..hic vì đi xa hơn nhiều) , NHƯNG không đi sẽ hối tiếc nhiều hơn vì đã bỏ qua cơ hội biết thêm vùng đất mới chưa từng qua
https://lh5.googleusercontent.com/-lHu_o6A0M9w/Tn_tAcPM_qI/AAAAAAAAHRc/BchUc2Hkfik/s640/IMG_0188.jpg
Lối này đi vào địa phận xã Lộc Ngãi của H. Bảo Lâm
https://lh6.googleusercontent.com/-6F0Ue7sUCMo/Tn_tBA2y0uI/AAAAAAAAHRg/ujeumF3WyQU/s640/IMG_0189.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-FsGuZJPyPAc/Tn_tCWpyPcI/AAAAAAAAHRo/bLSibGHOe2A/s640/IMG_0191.jpg
Cứ thế chạy một lèo, tất nhiên cũng ngoằn ngoèo lên xuống, cuối đường sẽ gặp bảng chỉ đường đi Tân Thượng
https://lh3.googleusercontent.com/-51SITqcBDIk/Tn_tDaFS6vI/AAAAAAAAHRw/MKmeYW5KZ9o/s640/IMG_0193.jpg

nuamua
05-10-2011, 17:09
...Cứ thế chạy một lèo, tất nhiên cũng ngoằn ngoèo lên xuống, cuối đường sẽ gặp bảng chỉ đường đi Tân Thượng
https://lh3.googleusercontent.com/-51SITqcBDIk/Tn_tDaFS6vI/AAAAAAAAHRw/MKmeYW5KZ9o/s640/IMG_0193.jpg

Hổng biết cái bảng này của bác bcuanin có phải chụp ở ngã ba này hông, em thấy "Lộc An 15km" giống cái ảnh của em:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71297&d=1317808273

Số là em đi từ Di Linh theo QL28 định lên Gia Nghĩa. Được 1 đoạn thì thấy cái này:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71299&d=1317808273

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71298&d=1317808273

Nghe người dân địa phương bảo muốn đi đò qua sông Đồng Nai cho nhanh thì 200k. Tiếc của và ham đường lạ thế là quẹo trái theo DT725 như bảng chỉ đường. Vừa đi vừa thắc mắc sao DT725 lại nằm ở đây?!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71301&d=1317808922

Đi "mò", chẳng biết mình đang đi đâu vì kế hoạch là Di Linh -- QL28 --> Gia Nghĩa cơ. Nhưng cũng đáng công, đường DT 725 đẹp, qua nhiều rừng thông tuyệt đẹp dù đôi khi các biển báo "...nhà máy Bô-xít..." làm tụt cả hứng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=71300&d=1317808922

Lần mò 1 lúc thì đến ... Bảo Lâm. Hihi, em với bác đi ngược chiều nhau ;)

diengiadung
05-10-2011, 20:08
Em hỏi người địa phương đi Di linh theo lối nào gần hơn. Người thì trả lời lối rẽ này gần hơn, nhưng người khác bảo ra Bảo Lộc rồi rẽ trái theo QL 20 thì gần hơn...

Từ chợ Bảo Lâm theo lối Tân Thượng đi Di Linh thì gần hơn một tý so với ngõ hướng về Bảo Lộc > Di Linh nhưng đoạn này chắn chắn phải hỏi đường nhiều nên sẽ mất thời gian như nhau. Có điều những nhánh này vắng chứ không có các "xe tăng" chạy ình xèo như QL20 nên chạy cũng phẻ và khoái hơn.
Vậy chắc bạn sẽ nghỉ lại Di Linh?


Nhưng cũng đáng công, đường DT 725 đẹp, qua nhiều rừng thông tuyệt đẹp dù đôi khi các biển báo "...nhà máy Bô-xít..." làm tụt cả hứng

Mấy cái Bô-xít này nó "gặm" hết đường Tây nguyên của dân "phẹc" chúng ta nên không mấy ai có cảm tình - y như Titan vùng biển, he he...
QL28 đoạn Di Linh - Gia Nghĩa hư cầu, QL14 cũng tả tơi: đến Gia Nghĩa, nhất là đang trong mùa mưa xem ra sẽ là những đoạn đường khổ ải.

bacuanin
05-10-2011, 22:30
Em xin lần lượt trả lời bác nuamua và bác diengiadung,
Cái bảng đường em chụp ngay ngã ba này và bên kia đường là trạm xăng này
Rẽ trái đi Tân Thượng( huyện Di Linh), rẽ phải đi Lộc An (huyện Bảo Lâm)

https://lh5.googleusercontent.com/-044p7YsvNvU/Tn_tEdTEMLI/AAAAAAAAHR4/yOdcq7yALY8/s640/IMG_0195.jpg
Trạm xăng gần ngã ba rẽ đi Tân Thượng, rẽ phải đi Lộc An
https://lh6.googleusercontent.com/-I8PKVMccTlY/Tn_tD4t3S7I/AAAAAAAAHR0/hl8w-mHeo98/s640/IMG_0194.jpg
Em thấy cái bảng đường mà chúng ta chụp là ở cùng 1 ngã 3 , đúng là em và bác đi ngược hướng với nhau rồi. Ở đây cần phải hiểu Lộc An ,Lộc Ngãi, Lộc Bắc...đều là các xã thuộc huyện Bảo Lâm , nên sửa Bảo Lâm thành thị trấn Lôc Thắng thì chính xác hơn
Từ ngã ba này đi khoảng 3km thì tới chỗ này, không biết có bác nào đã vào Làng Tày này chưa ?
https://lh6.googleusercontent.com/-C_FbLwcaFi8/Tn_tExFbxXI/AAAAAAAAHR8/wwZEU5OapvI/s640/IMG_0196.jpg
Đây là thôn 9 xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm), em sắp đến 1 điểm thật lý thú, thật đáng bỏ công để đi đến chỗ này, lộ 1 phát là ngày mai thế nào cũng có nhiều bác trên diễn đàn sẽ phượt đến đó ngay. Từ từ rồi sẽ đến....
https://lh5.googleusercontent.com/-fYoP2Idn8Cg/Tn_tFmx7szI/AAAAAAAAHSA/Oq-rf6xSnxs/s640/IMG_0199.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-EKu4IexyMqM/Tn_tGKelhsI/AAAAAAAAHSE/75PPxTdmmTI/s512/IMG_0200.jpg
CÁI GÌ ĐÂY ? Chà mới khánh thành hồi tháng 7 này

https://lh6.googleusercontent.com/-W5WVOFHKrVY/Tn_tGqMo9AI/AAAAAAAAHSI/XrRht4rZwk4/s640/IMG_0201.jpg
Bác Dũng ơi, theo thông tin lúc bác đi thì hồ Đạ tẻh là hồ thuỷ lợi lớn nhất Lâm Đồng- nghe lớn nhất là em đã ấn tượng rồi- nhưng khi đến hồ Đak lông thượng này thì em lại biết thông tin mới về hồ này, nên chia sẻ thông tin để cập nhật :
Đập nước hồ Daklong thượng
Sau 4 năm thi công, sáng 6/7/2011, cụm công trình đầu mối hồ chứa nước Đắk Lông Thượng (thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) đã được khánh thành, chính thức bàn giao đưa vào sử dụng. Đây là công trình thuỷ lợi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay được triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Với dung tích nước lên đến 13 triệu m3, cụm công trình đầu mối này đã mở ra cơ hội phát triển ở vùng chuyên canh cây công nghiệp tại địa phương.

Ở ngoài đường nhựa chạy theo đường bê tông vào hồ
https://lh5.googleusercontent.com/-u3NzK9MSYm8/Tn_tHEMRO8I/AAAAAAAAHSM/p8G5BiMFkUI/s640/IMG_0202.jpg

bienlao
07-10-2011, 08:56
Chào bác Dũng
BÁc cho em hỏi đoạn tàpứa_bảo lộc đi = oto (innova) có được?
Thấy phía dưới có bác ghi chú là cầu treo gì đó, em.. sợ... :)

Cám ơn bác đã tư vấn đoạn bàu sen-phan rí cửa, em đã đi rồi, đoạn này đẹp, ngắm cảnh ven biển, từ phan rí đi cổ thạch, đường ven biển tuyệt đẹp (hình như là vừa tráng nhựa xong)


đó đó, chỗ cầu treo đó, mình nhớ lên đèo, có qua 1 xã nhỏ của ng dân tộc, sau đó đi 1 hồi quẹo phải là cầu treo qua Bảo Lộc, còn đi thẳng thì tới chỗ đoân sông đg ray xe lửa, lần đó tắm sông đó mát lắm, lạnh ngắt luôn ^^

Độc hành
07-10-2011, 09:35
Tiện đây mình trả lời thay cho bác Dũng nhé.
Tà Pứa - Bảo Lộc đường ô tô đi tốt (2/9/2011).
Đoạn xấu nhất khi gần thác Tà Pứa như hình dưới (khoảng 30m thôi)
https://i330.photobucket.com/albums/l415/viet_tu/Ta%20Pua/a9.jpg

bienlao
07-10-2011, 09:47
Cám ơn bác nhiều

bacuanin
07-10-2011, 16:15
Trên đường dẫn vào hồ Đak lông thượng chợt thấy đám đông bên tay trái, thoạt tiên hơi giật mình và thấy lạ là sao có đông người trong khu vực hẻo lánh này nhỉ ? Chợt nghĩ đến chuyện thời sự "nhạy cảm" ở Tây nguyên, hơi lo lo...Chạy gần ngang qua thì mới rõ là đồng bào vừa dự lễ từ nhà thờ ra. À ra thế, bởi lẽ ở đây nhà thờ vùng cao, vùng xa hẻo lánh như chỗ này không quy mô, đồ sộ như thường thấy- mà nó rất đơn sơ, bình dị, chân chất, khó nghèo..-nhưng hình ảnh thật gần gũi thân thương với con người và cảnh vật ở đây
https://lh4.googleusercontent.com/-athK94JXxHg/Tn_tH7V5JXI/AAAAAAAAHSQ/eU4f0lgiwi0/s640/IMG_0203.jpg

Chạy men theo bờ rào lưới B40 để lên bờ đập
https://lh4.googleusercontent.com/-jMpOc8o6C5I/Tn_tIb9LXoI/AAAAAAAAHSU/vOjtorgMhhs/s640/IMG_0204.jpg
Một phần mặt hồ hiện ra
https://lh3.googleusercontent.com/-Xb1NhN9Zgos/Tn_tJNAPmJI/AAAAAAAAHSY/XFHgXSLZGq4/s640/IMG_0205.jpg
Bờ đập giữ nước
https://lh3.googleusercontent.com/-GAqY1qsoS6c/Tn_tM7LQbbI/AAAAAAAAHS0/x-b6OErHbZE/s640/IMG_0212.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-zT2ZirJZKD8/Tn_tK8l5CuI/AAAAAAAAHSo/Y6_NwthvgOQ/s640/IMG_0209.jpg
Nước dâng cao quá sẽ xả tràn qua đây
https://lh3.googleusercontent.com/-Yqtu9fZy-Pg/Tn_tLkRZoDI/AAAAAAAAHSs/k39MjBv4_Dw/s640/IMG_0210.jpg
Gặp vợ chồng bác ngư dân ,hỏi han tìm hiểu về công trình này- Có hẹn với nhau nếu lên đây lần nữa sẽ nhờ anh chị cho dạo 1 vòng hồ bằng xuồng máy để câu cá.
https://lh3.googleusercontent.com/-H4RzxKwPsx0/Tn_tMCQje0I/AAAAAAAAHnE/Xdiupilmh3w/s640/IMG_0211.jpg
Cảm giác thật dễ chịu, bao nhiêu mệt nhọc dong ruỗi trên đường như tan biến bởi cảnh đẹp,không gian êm đềm, con người bình dị, dễ mến.

diengiadung
07-10-2011, 16:22
Tà Pứa - Bảo Lộc đường ô tô đi tốt (2/9/2011).
Đoạn xấu nhất khi gần thác Tà Pứa như hình dưới (khoảng 30m thôi)
Hồi mình đi thì không có cái đoạn í ẹ này, chắc do mấy cơn bão vừa qua làm mấy ổ gà xì phèn ra nham nhở đây. May là chỉ vài mươi mét thôi...

@BienlaoBác Bienlao vừa hỏi xong là làm ngay một phát ven biển nhỉ, nhanh thiệt. Mình mong có dịp làm 1 phát ven biển từ Huế về đây, chắc trong tết.

@Bacuanin: bác không chụp hồ Daklong thượng à, nếu có thì xì ra nào... (vừa pót xong thì... hình hiện ra :D)

bacuanin
07-10-2011, 16:41
@diengiadung : vừa up lên rồi đó bác:D. Vì ngã này chưa đi bao giờ, vào tới hồ Đak lông thượng thì đả xế chiều rồi, em không biết đường tới Di Linh còn bao xa, có khó khăn gì hôn. nên từ giã vợ chồng anh Viêm, tình thương mến thương lưu luyến bồi hồi, hẹn ngày trở lại
Lúc trở ra thì giáo đường lặng vắng, từ sân nhà thờ nhìn lên bờ đập xa xa
https://lh6.googleusercontent.com/-vN1Gt0miAUI/Tn_tNe8JhNI/AAAAAAAAHS4/21hIGYFQk6E/s640/IMG_0213.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-NMdiJJf8TIE/Tn_tN6RgJVI/AAAAAAAAHS8/Lo8b8v8EI_4/s640/IMG_0214.jpg
Chạng vạng. Tới đây là sắp ra ngã ba Tân Thượng trên QL28 lên Daknông
https://lh4.googleusercontent.com/-ETopEct3UoM/Tn_tOQZ3PhI/AAAAAAAAHTA/2-Uf6Ab7mIE/s640/IMG_0215.jpg
Cần tới Di Linh rồi,nhưng hướng đi Daknong không đi được vì đoạn qua Thủy điện Đồng Nai 3 bị hư hỏng
https://lh3.googleusercontent.com/-xLLvKSwnIAA/Tn_tO1dckqI/AAAAAAAAHTE/P95uuVSt_Iw/s640/IMG_0216.jpg
Trời bắt đầu tối nhanh, chụp thiếu sáng.Tới ngã rẽ này, đi thẳng thì tới Di Linh, còn theo hướng Thủy điện ĐN 2 thì đi Đình Văn- Tà nung- Đà lạt( vẫn là TL725 nhé bác nuamua)
https://lh6.googleusercontent.com/-vyF8ZJl5D6I/Tn_tQi_wXdI/AAAAAAAAHTQ/sgnLBrsvDjM/s640/IMG_0222.jpg
Vùng Tân Thượng - Tân Châu có nhiều đồng bào định cư lâu đời trở nên giàu có nhờ trồng caphe, thu hoạch vài chục tấn mỗi năm. Vùng này có nhiều biệt thự, nhà lầu cao ráo khang trang. Rất tiếc là trời tối ,vội chạy xe về Di Linh nên không chụp hình
https://lh3.googleusercontent.com/-N5x1WtcETS4/Tn_tRRzC8tI/AAAAAAAAHTU/CbFXc3zFS0s/s640/IMG_0223.jpg

bacuanin
07-10-2011, 23:43
@diengiadung: bác có hỏi em ở lại Di Linh à ? -Thưa với các bác, theo kế hoạch thì qua đèo B40 chạy về Bảo Lộc nghỉ qua đêm. Rốt cuộc theo lối Lộc Ngãi, Tân thượng tới Di Linh hơn 7 giờ tối, nên trọ ở đây. Số em nhiều lần đi 1 mình thì các cô chủ KS quen mặt, thấy mình hiền lành toàn đẩy cho phòng đôi nhưng tính tiền theo phòng đơn không à (hay là nhìn bộ dạng dân phượt không có tiền nhiều nên tính nửa giá ?)
https://lh4.googleusercontent.com/-0uIFIDooG4c/Tn_tR8tpU-I/AAAAAAAAHTY/grtzoe3vgX0/s640/IMG_0224.jpg
Xin nói trước đây chỉ là vài chia sẻ cho anh em biết về chỗ trọ trên đường phượt của mình, ở đâu ngon bổ rẻ tiết kiệm thì ta chọn, chứ không phải PR cho khách sạn Mai Anh này đâu
Đối họ nhà phượt thì phòng này đạt chuẩn cho 10 người ở ( cho nói quá chút cho vui nha )
https://lh6.googleusercontent.com/-NVw-hvrTlkU/Tn_tTeW1dtI/AAAAAAAAHTk/01zHWLxkJbA/s640/IMG_0228.jpg
Đi theo nhóm thì em thích dựng trại ngủ lều hơn
Đầy đủ tiện nghi ( chỉ không có máy lạnh-nếu có cũng sẽ kêu tháo đi vì ở đây chiều tối nào cũng lạnh).Phòng ốc mới xây sạch sẽ mà giá chỉ 120k/ngày. Trả giá 100k cũng sẽ được (vùng trên này khoảng 100k/ngày) nhưng mà thôi để đồng bào mình sống mà phục vụ nữa chứ
https://lh6.googleusercontent.com/-R-EAZ3Wswe0/Tn_tS1Xj-ZI/AAAAAAAAHTg/8BhxFMUJYAo/s640/IMG_0227.jpg
@diengiadung: theo em được biết bác đã thực hiện cuộc hành trình đèo -thác rất ấn tượng tạo nguồn cảm hứng cho nhiều người trong đó có thằng em này. Một lần nữa cám ơn bác thật nhiều, tiện thể đề xuất bác khám phá chuỗi các hồ Đạ tẻh (Đạ hoai)- hồ Đak lông thượng ( Lộc Ngãi)- hồ Ka La ( Di Linh). Em đang ấp ủ dự định này nhưng phải trung tuần tháng 11 mới thu xếp đi được. Chúc hai bác dồi dào sức khỏe vì ngày nào còn khỏe là còn phượt ..Thân ái (BB)(BB)

alpha1st
08-10-2011, 06:12
Cần tới Di Linh rồi,nhưng hướng đi Daknong không đi được vì đoạn qua Thủy điện Đồng Nai 3 bị hư hỏng
https://lh3.googleusercontent.com/-xLLvKSwnIAA/Tn_tO1dckqI/AAAAAAAAHTE/P95uuVSt_Iw/s640/IMG_0216.jpg
Trời bắt đầu tối nhanh, chụp thiếu sáng.Tới ngã rẽ này, đi thẳng thì tới Di Linh, còn theo hướng Thủy điện ĐN 2 thì đi Đình Văn- Tà nung- Đà lạt( vẫn là TL725 nhé bác nuamua)

Bác cho e hỏi nếu mình đi theo đường lên thủy điện ĐN2 thì có cầu hay đò qua sông Đa Dâng ko, moto Cruiser có chiến đường này nổi không? Hôm 2.9 rồi em định đi cung này, có tìm thông tin trên net thấy có nhóm phượt nhà mình đi bằng xe đạp nhìn cung đường là phê lòi nhưng e đi có 1 mình mà thấy các bác ấy qua đò với lại đoạn từ Tân Hà (vừa hết đường nhựa) qua Tân Thượng kinh khủng với mấy em Cruiser quá. Không biết giờ đường này đã chạy được chưa nữa.

bacuanin
08-10-2011, 08:27
Bác cho e hỏi nếu mình đi theo đường lên thủy điện ĐN2 thì có cầu hay đò qua sông Đa Dâng ko, moto Cruiser có chiến đường này nổi không? Hôm 2.9 rồi em định đi cung này, có tìm thông tin trên net thấy có nhóm phượt nhà mình đi bằng xe đạp nhìn cung đường là phê lòi nhưng e đi có 1 mình mà thấy các bác ấy qua đò với lại đoạn từ Tân Hà (vừa hết đường nhựa) qua Tân Thượng kinh khủng với mấy em Cruiser quá. Không biết giờ đường này đã chạy được chưa nữa.
@alpha1st : bác trích không đúng cái hình muốn hỏi rồi
Trời bắt đầu tối nhanh, chụp thiếu sáng.Tới ngã rẽ này, đi thẳng thì tới Di Linh, còn theo hướng Thủy điện ĐN 2 thì đi Đình Văn- Tà nung- Đà lạt (Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 2 nhé)
https://lh6.googleusercontent.com/-vyF8ZJl5D6I/Tn_tQi_wXdI/AAAAAAAAHTQ/sgnLBrsvDjM/s640/IMG_0222.jpg
Tỉnh lộ ĐT 725 có chiều dài 143,6km, xuất phát từ cổng sân bay Cam Ly đi qua xã Tà Nung, qua Nam Ban, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), Đinh Trang Thượng (Di Linh), Tân Rai (huyện Bảo Lâm) về Lộc Bắc và điểm cuối là thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh). Tỉnh lộ ĐT 725 tạo ra hành lang nam bắc thứ hai song song với QL 20 nối liền 4 huyện và thị trấn với Đà Lạt.

barandom
08-10-2011, 09:35
@alpha1st : bác trích không đúng cái hình muốn hỏi rồi
Trời bắt đầu tối nhanh, chụp thiếu sáng.Tới ngã rẽ này, đi thẳng thì tới Di Linh, còn theo hướng Thủy điện ĐN 2 thì đi Đình Văn- Tà nung- Đà lạt (Nhà máy thuỷ điện Đồng Nai 2 nhé)
https://lh6.googleusercontent.com/-vyF8ZJl5D6I/Tn_tQi_wXdI/AAAAAAAAHTQ/sgnLBrsvDjM/s640/IMG_0222.jpg
Tỉnh lộ ĐT 725 có chiều dài 143,6km, xuất phát từ cổng sân bay Cam Ly đi qua xã Tà Nung, qua Nam Ban, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), Đinh Trang Thượng (Di Linh), Tân Rai (huyện Bảo Lâm) về Lộc Bắc và điểm cuối là thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh). Tỉnh lộ ĐT 725 tạo ra hành lang nam bắc thứ hai song song với QL 20 nối liền 4 huyện và thị trấn với Đà Lạt.

Con đường đó chỉ từ QL28 tới đập của nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 thôi (cập nhật đến ngày 11/4/2011) qua sông bằng bờ đập. Đoạn còn lại là đường đất chỉ thích hợp cho xe số loại nhẹ. Trời mà mưa thì nghỉ đi.
https://www.phuot.vn/threads/17637-S%C3%A0i-G%C3%B2n-%C4%90%C3%A0-L%E1%BA%A1t-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Nh%E1%BB%AFng-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%E1%BB%99c-%C4%91%C3%A1o...........

bienlao
10-10-2011, 16:22
Chào bác
Bác cho em hỏi cung này, hiện tại, 4B (Innova) vẫn đi được từ đạtẻh-lộc bắc-b40-bảo lâm-về bảo lộc?
Em dự định đi thứ 7 tuần này, cám ơn bác trước






Tỉnh lộ ĐT 725 có chiều dài 143,6km, xuất phát từ cổng sân bay Cam Ly đi qua xã Tà Nung, qua Nam Ban, thị trấn Đinh Văn (huyện Lâm Hà), Đinh Trang Thượng (Di Linh), Tân Rai (huyện Bảo Lâm) về Lộc Bắc và điểm cuối là thị trấn Đạ Tẻh (huyện Đạ Tẻh). Tỉnh lộ ĐT 725 tạo ra hành lang nam bắc thứ hai song song với QL 20 nối liền 4 huyện và thị trấn với Đà Lạt.

diengiadung
10-10-2011, 16:53
Chào bác
Bác cho em hỏi cung này, hiện tại, 4B (Innova) vẫn đi được từ đạtẻh-lộc bắc-b40-bảo lâm-về bảo lộc?
Em dự định đi thứ 7 tuần này, cám ơn bác trước

Mưa hủm rày nhưng lộ trình tô đậm mà bạn hỏi là đường nhựa nên vẫn ngon lành (trừ đường đất từ B'lá đi tắt vào thác - chùa hơi xấu một tý).
Nhưng đường... ngon lành quá, lộ trình... "chắc ăn" quá cũng mất... sướng bạn à (he he). Thật tình là nhiều khi không rõ mấy nhưng cứ đi, gặp chông gai vẫn vượt qua được, về nhà rồi mới thỏa chí (hi hi).
Mình cũng đang chuẩn bị một chuyến hơi gần chổ đó: Di Linh, Tánh Linh..., chỉ chờ trời quang 1 tuần là cất cánh.

bacuanin
10-10-2011, 18:07
Bác diengiadung ơi,nhóm emđang dự định đi lại tuyến đường vừa rồi nhưng lên đến Di Linh thì theo QL 28 đổ đèo Gia Bắc xuống Phan Thiết về SG theo đường La GI-Bình Châu-BR

*Thời gian 2 ngày 19/11-20/11
* SG- Đạ tẻh (hồ Đạ tẻh)-Lộc Bắc- Đèo B40-chợ Bảo Lâm- Lộc Ngãi ( hồ Đak lông thượng)-Di Linh ( hồ Ka La)- theo QL 28 đèo Gia Bắc-Phan Thiết-La Gi-Bình Châu-Bà Rịa- Saigon( tối)
Nếu đi sáng sớm thứ bảy,tối nghỉ ở DiLinh, sáng ghé hồ Ka La, trưa đổ đèo Gia Bắc xuống Phan thiết - tối CN có mặt ở Saigon- khám phá các huyện miền sâu của Lâm Đồng, Bình Thuận,BRVT
quảng đường khoảng 700 km - có thể gia giảm- giá như 2 bác đi cùng thì hay quá
Đt bacuanin: 0916 902237

bienlao
11-10-2011, 09:35
Dạ, cám ơn bác
nếu đi 2B như bác thì không sao, nhưng vì innova thì không "offroad" được, nếu kẹt giữa đường làm sao mà về nhà :)
Với lại em đi với ông bà nội và gia đình cỡi ngựa xem hoa thôi ấy mà, cần nắm rõ đoạn đường trước khi đi cho chắc ăn bác à .



Mưa hủm rày nhưng lộ trình tô đậm mà bạn hỏi là đường nhựa nên vẫn ngon lành (trừ đường đất từ B'lá đi tắt vào thác - chùa hơi xấu một tý).
Nhưng đường... ngon lành quá, lộ trình... "chắc ăn" quá cũng mất... sướng bạn à (he he). Thật tình là nhiều khi không rõ mấy nhưng cứ đi, gặp chông gai vẫn vượt qua được, về nhà rồi mới thỏa chí (hi hi).
Mình cũng đang chuẩn bị một chuyến hơi gần chổ đó: Di Linh, Tánh Linh..., chỉ chờ trời quang 1 tuần là cất cánh.

diengiadung
11-10-2011, 11:44
Bác diengiadung ơi,nhóm emđang dự định đi lại tuyến đường vừa rồi nhưng lên đến Di Linh thì theo QL 28 đổ đèo Gia Bắc xuống Phan Thiết về SG theo đường La GI-Bình Châu-BR

*Thời gian 2 ngày 19/11-20/11
* SG- Đạ tẻh (hồ Đạ tẻh)-Lộc Bắc- Đèo B40-chợ Bảo Lâm- Lộc Ngãi ( hồ Đak lông thượng)-Di Linh ( hồ Ka La)- theo QL 28 đèo Gia Bắc-Phan Thiết-La Gi-Bình Châu-Bà Rịa- Saigon( tối)
Nếu đi sáng sớm thứ bảy,tối nghỉ ở DiLinh, sáng ghé hồ Ka La, trưa đổ đèo Gia Bắc xuống Phan thiết - tối CN có mặt ở Saigon- khám phá các huyện miền sâu của Lâm Đồng, Bình Thuận,BRVT
quảng đường khoảng 700 km - có thể gia giảm- giá như 2 bác đi cùng thì hay quá
Đt bacuanin: 0916 902237

Hồ Đạ Tẻh lớn và có nhiều thác chảy vào, để khám phá tương đối tường tận thì chắc phải thuê thuyền vào sâu bên trong. Chờ bạn đi về để có thêm thông tin và hình ảnh về các hồ.
Mình thật sự thích tuyến này nhưng với mình thì 2 ngày hơi ít, đi chưa thỏa (do bọn mình là người tự do, không bị ràng buộc giờ HC hay công việc). Mà ngày 20.11 hàng năm là đám giỗ ba, mình cũng không thể đi được.
Rất cảm ơn lời mời của bạn.

babyone
19-10-2011, 12:10
Dịu vợi.
https://4.bp.blogspot.com/-LXXzqp0HoWY/Tks382jzGUI/AAAAAAAALtk/8ws61Mx1DNU/s1600/IMG_5752.jpg

Cái vali và mấy chai nước phía sau bị dằn xóc quá rớt luôn dù mình ràng bằng sợi thung dẹp to chà bá. Mửng này ruột gan phổi chắc cũng lộn tùng phèo.

Chạy mãi gặp một ngã rẽ phải đường phẳng phiu đẹp tuyệt vời nhưng không ai chạy ngoài những xe chuyên dụng đang thi công - đây là công trình "Đường kết nối vào khu Công nghệ cao chuyên nghành sinh học Đồng Nai" gì đó.

https://1.bp.blogspot.com/-z4z1fWRSwu0/Tks4f7V43GI/AAAAAAAALto/U9GIYS8YaSw/s1600/IMG_5762.jpg

Chẹp, chụp cái bảng, ngó đỡ thèm rồi "đường kia anh làm, đường tui tui đi" vậy".

Ục ục, lưng tưng, cót két.... mãi rồi cũng đến đoạn đường khá hơn, đường nhựa đàng hoàng nhé.
https://2.bp.blogspot.com/-hZvFB_KFlK8/Tks4zXNQAWI/AAAAAAAALts/XLb6H8mJmkQ/s1600/IMG_5763.jpg

Thì ra đây là lộ 10 hướng thẳng về ngã 3 Cẩm Đường tức là xỉa vào QL56 hoành tráng, phẻ rồi - hết bị tra tấn.

Tít phía xa xa hình như sắp có điều khác lạ, có vẻ như sự thay đổi lớn...
https://1.bp.blogspot.com/-ni3YZ12EWcc/TktlxaUnlMI/AAAAAAAALtw/QPiKZbFi8r0/s1600/IMG_5769.jpg

https://2.bp.blogspot.com/-Iwg8CVEuq0o/TktmX8IfQWI/AAAAAAAALt0/JhAbQ294utE/s1600/IMG_5770.jpg

Khoảng 1km cuối cùng của con lộ 10 này đường nở rộng ra hàng chục luồng với các dãi phân cách, bồn bông và cổng chào lớn "Trung tâm Hành chính huyện Cẩm Mỹ". He he, pà kon đừng sai lầm khi đi từ QL56 quẹo vào đây để theo lộ 10 ra Long Thành nhé.

Một phần tư đường của đại lộ rộng thênh thang:
https://2.bp.blogspot.com/-879CaXm_rF4/TktwcLhQvgI/AAAAAAAALt8/8BOomBHSI3Q/s1600/IMG_5772.jpg

Cổng chào quý khách - Lữ khách đang vui thật sự vì vừa thoát nợ đường.
https://4.bp.blogspot.com/-C5lBxVz5rB0/TktxWbHcVcI/AAAAAAAALuA/s08LXeMj2P8/s1600/IMG_5775.jpg
10h đêm mùng 1 tết năm rồi, 2 mẹ con Cún lạc ở ngay cái TT huyện Cẩm Mỹ này. Đêm đó biết cảm giác lạc vào thành phố ma. Toàn nhà công sở nguy nga, sáng rực đèn mà không một bóng người, đường thênh thang không một bóng xe. Đi 15 phút loanh quanh chỗ này mà da gà gai ốc nổi rần rần, lạnh run. Sau quay ra đi về Ngãi Giao. Hú hồn.

diengiadung
20-10-2011, 08:57
10h đêm mùng 1 tết năm rồi, 2 mẹ con Cún lạc ở ngay cái TT huyện Cẩm Mỹ này. Đêm đó biết cảm giác lạc vào thành phố ma. Toàn nhà công sở nguy nga, sáng rực đèn mà không một bóng người, đường thênh thang không một bóng xe. Đi 15 phút loanh quanh chỗ này mà da gà gai ốc nổi rần rần, lạnh run. Sau quay ra đi về Ngãi Giao. Hú hồn.

Quả là đúng như bạn nói: giờ "cao điểm" ngày thường cũng không mấy xe chạy trên đường... huống chi bạn đi lúc 10 giờ đêm, lại ngay mùng 1 tết nên giống như một thành phố mà.
TT huyện Cẩm Mỹ có nhiều dự án, nhiều công trình đồ sộ tại đây nhưng người ta chưa có phương cách tối ưu để giãn dân về đây nên bự thì bự nhưng bây giờ vẫn khá thưa dân.

Mình mong rằng nơi này sẽ phát triển nhanh để không còn là "thành phố ma" trong đêm giao thừa nữa, nhất là đoạn Lộ 10 từ Thừa Đức đến Cẩm Mỹ sẽ được tráng nhựa sớm. Đây là đoạn đường Long Thành - Bình Sơn lý tưởng để rút ngắn cung đường khi đi từ Gia Ray, Long Khánh về TP.

bienlao
25-10-2011, 09:40
Xin chào các bác
Em vừa làm tour giống bác Dũng vào 23/10/2011 (SG-dateh-loc bac-UBND xã blá-dambri-SG)
Em xin cập nhật tình hình như sau:
SG-lộc bắc: đường đẹp (không thấy chổ nào bị sạt lở như bác Dũng đã update trước đây, người ta hốt hết đất bị sạt lở rồi)
UBND xã Blá-Dambri: đoạn này xe em bị mắc lầy, đụng gầm (innova), cũng may là gặp người dân đi đường nhờ họ giúp sức mà đẩy, kê đá, nhét cây,... xe mới thoát lầy được (hú hồn :) , qua cầu xi măng đầu tiên, gặp suối chảy qua thì ok, sau đó lên dốc 45 độ , 2B đi được thoải mái, 4B như em sợ gần chết vì đường trơn, cũng may là qua được, phần còn lại của đoạn đường nói chung 2B đi thì OK, 4B rất hồi hộp (nhiều ổ voi, không biết mực nước sâu cỡ nào, phải xuống dưới đi bộ để kiểm tra :D

Tóm lại: đoạn này đi rất hấp dẫn cho những ai thích offroad nhè nhẹ :)
Cám ơn bác Dũng đã làm tour guide để em có được cung đường này

Mèo lười BH
02-11-2011, 01:55
... hướng về thị trấn Gia Ray. Đường này chính là QL1.
https://1.bp.blogspot.com/-IeEK9MoV-5I/TkyOJfw9HNI/AAAAAAAALv8/pBZz7hPUIe8/s1600/IMG_5812.jpg

Theo Bách khoa toàn thử thì Long Khánh là một thị xã thuộc tỉnh Đồng Nai gồm 6 phường và 9 xã. Thị xã Long Khánh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp giáp với vùng kinh tế chiến lược Đông Nam Bộ, cao nguyên và miền Trung có nhiều tuyến đường giao thông quốc gia đi qua, có vị trí rất quan trọng về các mặt chính trị-kinh tế-xã hội và an ninh-quốc phòng đối với tỉnh và cả khu vực.

Góc cua đầu tiên. Chạy thêm một tẹo nữa sẽ thấy ngã 3 mà người ta gọi là ngã 3 Bảo Định.
https://4.bp.blogspot.com/-Qt3-f9tDH0M/TkyObk08ScI/AAAAAAAALwA/jHihdsCzEPE/s1600/IMG_5814.jpg

Thị xã Long Khánh là đầu mối giao lưu hàng hóa với các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, Phú Yên... tạo điều kiện cho phát triển thương mại-dịch vụ. Có diện tích đất đai màu mỡ thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao, có khả năng xuất khẩu đó là: cao su, cà phê, chôm chôm, sầu riêng...
Khoáng sản có puzlan trữ lượng lớn làm phụ gia cho ximăng.



Những hình ảnh,những cung đường quá đỗi là thân thương và quen thuộc!!:LQuê hương của Mèo lười chính là tại nơi đây!!:LCảm ơn anh đã chia sẻ!!(c)

lam du
06-11-2011, 16:30
Mình cũng định qua đường này để đi VTàu mà không biết có được không. Nay nhờ bạn, mình sẽ phượt một cú theo chân bác qua phà Cát Lái ra Qlộ 51. An toàn và đơn giản hơn là đi qua ngả 4 VTàu.
Bác diengiadung, mình cũng đã phượt một cú 10 ngày đêm qua VTàu qua cầu Cửa Lấp ra Long Hải, theo đường ven biển đi Lagi, mũi Kê gà, Phan thiết, Hòn Rơm, ra Ntrang, vượt đèo Hòn giao đi Đlạt. Ngày cuối, mình chờ ngân hàng mở cửa để vào rút thêm ít tiền và 8 giờ sáng mình cùng Bà Xã và con ngựa sắt rịch tan về tới Cthơ lúc 22:00. Qua gần 1600km, 10 ngày đường, chi phí khoảng 4tr
Vô cùng thú vị. Có điều, vợ chồng mình qua liều lĩnh. Đơn độc quá. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục. Phượt mà

diengiadung
06-11-2011, 18:38
Mình cũng định qua đường này để đi VTàu mà không biết có được không. Nay nhờ bạn, mình sẽ phượt một cú theo chân bác qua phà Cát Lái ra Qlộ 51. An toàn và đơn giản hơn là đi qua ngả 4 VTàu.
Bác diengiadung, mình cũng đã phượt một cú 10 ngày đêm qua VTàu qua cầu Cửa Lấp ra Long Hải, theo đường ven biển đi Lagi, mũi Kê gà, Phan thiết, Hòn Rơm, ra Ntrang, vượt đèo Hòn giao đi Đlạt. Ngày cuối, mình chờ ngân hàng mở cửa để vào rút thêm ít tiền và 8 giờ sáng mình cùng Bà Xã và con ngựa sắt rịch tan về tới Cthơ lúc 22:00. Qua gần 1600km, 10 ngày đường, chi phí khoảng 4tr
Vô cùng thú vị. Có điều, vợ chồng mình qua liều lĩnh. Đơn độc quá. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục. Phượt mà

Về QL51 thì bây giờ đã khá lắm rồi: rộng thênh thang và chỉ còn vài khúc ngắn cuối cùng còn bầy hầy, chỉ ngại duy nhất chuyện "đinh tặc" khi vừa ra xa lộ Hà Nội thôi. Còn đi con đường ven biển thì tận dụng ngõ Cát Lái - Nhơn trạch sẽ rút ngắn được vài mươi cây số của QL51 - có điều khúc Nhơn Trạch bây giờ cũng khá nhiều xe, không như hồi trước.
Chuyện phượt phẹo hay du lịch bụi thì chi phí ít - thu hoạch nhiều. Bác đừng tự trách mình "liều lĩnh" mà phải nghĩ là mình dám làm và đã làm được. Đơn độc cũng chưa hẳn vì bác đi với bà xã mà. Âu cũng là một cái cách tự mình, tự thân thấm nhuần... lý tưởng - so với du lịch theo đoàn > đổ bộ xuống một bãi biển nhun nhúc người thì "đơn độc" sướng hơn bác ạ.
Bác hãy chia sẻ với mọi người về chuyến đi của bác nhé, chờ đọc bài của bác.

Kau
14-11-2011, 16:48
Xem như một chút mát xa nhẹ...
https://1.bp.blogspot.com/-gVlxzbl8Kvc/TkzEn78l3RI/AAAAAAAALxw/-WAmY-9BKh8/s1600/IMG_5899.jpg

Ôi, Hôm bữa nhóm tụi em cũng đi Thác Bà ... Qua đoạn này trời tối mà gặp toàn ổ gà, ổ voi, ổ khủng long không, được chơi thú nhún miễn phí :D

diengiadung
16-11-2011, 07:45
Ôi, Hôm bữa nhóm tụi em cũng đi Thác Bà ... Qua đoạn này trời tối mà gặp toàn ổ gà, ổ voi, ổ khủng long không, được chơi thú nhún miễn phí :D

May mắn là đoạn này không dài, đỡ hơn nữa là trải đá dăm, lu lèn đầy đủ nên khá hơn đoạn đường đất đỏ Cẩm Đường - Cẩm Mỹ: đầy đá ong lởm chởm, cứ sợ bị "cạp" banh vỏ, lòi phèo ruột.
Có lẽ do địa phương mở đường "bự quá hớp" nên chưa đủ $ trải nhựa đường, cũng có thể do thi công hơi chậm (khúc phía Võ Xu - Mêpu vẫn đang được thi công trải nhựa mặt lộ).

hainguyen1726
17-11-2011, 23:24
Mình thích mấy tấm chụp bầu trời...Tks

HieuDuong
02-12-2011, 11:30
Toàn cảnh đẹp, đúng là phượt,...hihihi. Em thì thứ bảy và Chủ Nhật này đi, chỉ có 2 ngày không được nhiều như anh chị. Dự kiến đi ca nô trên hồ thôi, còn lại tùy cơ ứng biến.

lamebay
29-12-2011, 17:43
Chúc mừng bác Diengiadung nha. Chuyến đi thật thú vị. Em cũng thích đi như bác, nhưng con gái đi thì sợ nguy hiểm quá.

binhbu
29-12-2011, 21:45
có lần mình về đạ tẻh quê của thằng bạn chơi, nằm sâu heo hút bên trong gần Nam Cát Tiên, phong cảnh đẹp vô cùng, đi vào các ngầm thác thì ít nhất cũng mất 1-2 ngày mới đi lên đến thượng nguồn, tiếc là mình k có chuẩn bị hành trang và nạn lâm tặc, vừa đi hết ngầm 1 đã nghe tiếng cưa máy, thế là thổ địa bảo thôi đi xuống, vì lâm tặc mà thấy ng lạ, kiểu sì gòn thì nó xử ngay, tiếc quá.

diengiadung
31-12-2011, 09:55
Chúc mừng bác Diengiadung nha. Chuyến đi thật thú vị. Em cũng thích đi như bác, nhưng con gái đi thì sợ nguy hiểm quá.


có lần mình về đạ tẻh quê của thằng bạn chơi, nằm sâu heo hút bên trong gần Nam Cát Tiên, phong cảnh đẹp vô cùng, đi vào các ngầm thác thì ít nhất cũng mất 1-2 ngày mới đi lên đến thượng nguồn, tiếc là mình k có chuẩn bị hành trang và nạn lâm tặc, vừa đi hết ngầm 1 đã nghe tiếng cưa máy, thế là thổ địa bảo thôi đi xuống, vì lâm tặc mà thấy ng lạ, kiểu sì gòn thì nó xử ngay, tiếc quá.

Thật ra Đạ Tẻh cũng không quá "rừng rú", không đến nỗi phải e ngại nhiều. Người dân tại đây qua tiếp xúc thì mình nghĩ rằng đa phần người tốt, chân chất kể cả "lâm tặc". "Đối tượng" của lâm tặc phải là kiểm lâm (loại không... biến chất) kia, còn với khách du lịch thì họ sẳn sàng hướng dẫn đường đi tường tận.
Cái cần tránh là "ban đêm" - cái cần có là "phục trang lèng xèng" - cái nên nhớ là "đi tối thiểu 2 người", chỉ vậy thôi.

LonelyMaster
01-01-2012, 11:28
Hì, bài viết của bác hay quá bác ơi, cháu thức cả giao thừa đến 3g sáng để vừa đọc vừa tra google earth cái đường đi của bác.
Cho phép cháu gọi là bác vì xem hình chắc bác cũng cùng thế hệ với ba mẹ cháu.
Cháu cũng có dự định là sẽ đi cung đường này, nhưng đến ngã ba đầu đèo Bảo Lộc là sẽ lên Đà Lạt, và cháu cũng không đi qua Cẩm Đường (vì nhìn trên G.E thì đất đỏ nó dài hun hút ớn quá :-|) mà sẽ rẽ trái vào Dầu Giây rồi xuôi QL1 đến Long Khánh. Khởi hành 4g sáng ngày thứ 6 13/1 :-S. Dự định sẽ ghé thăm người thân ở xã Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, Đồng Nai (chỗ Long Khánh đi vào), sau đó quay trở ra (không cần ra đến quốc lộ, có đường để băng qua TL766 để đi tiếp vào núi Gia Lào). Sau đó đi như bác đến Bảo Lộc rồi ĐàLạt. Dự định đến ĐL lúc 4g-5g chiều
Cho phép cháu hỏi vài điều:
Cháu muốn hỏi là đi 1 mình thì có nên không?
Bộ đồ nghề vá xe gồm những gì ạ?
Cháu xin cảm ơn và mong được bác chỉ giáo :D

diengiadung
10-01-2012, 14:49
Cháu cũng có dự định là sẽ đi cung đường này, nhưng đến ngã ba đầu đèo Bảo Lộc là sẽ lên Đà Lạt, và cháu cũng không đi qua Cẩm Đường (vì nhìn trên G.E thì đất đỏ nó dài hun hút ớn quá :-|) mà sẽ rẽ trái vào Dầu Giây rồi xuôi QL1 đến Long Khánh. Khởi hành 4g sáng ngày thứ 6 13/1 :-S. Dự định sẽ ghé thăm người thân ở xã Xuân Bắc, H. Xuân Lộc, Đồng Nai (chỗ Long Khánh đi vào), sau đó quay trở ra (không cần ra đến quốc lộ, có đường để băng qua TL766 để đi tiếp vào núi Gia Lào). Sau đó đi như bác đến Bảo Lộc rồi ĐàLạt. Dự định đến ĐL lúc 4g-5g chiều
Cho phép cháu hỏi vài điều:
Cháu muốn hỏi là đi 1 mình thì có nên không?
Bộ đồ nghề vá xe gồm những gì ạ?
Cháu xin cảm ơn và mong được bác chỉ giáo :D

Những đoạn bạn dự đi đi ngang qua mình nghĩ cũng không có gì hiểm nguy, không quá rừng rú - mình nghĩ là bạn có thể an tâm đi một minh không có vấn đề gì.
Bộ vá xe (xài ruột) gồm bơm đạp*, 3 cây cạy vỏ, lon keo, vài miếng vá nhanh, giấy nhám nhuyễn, kềm. Với loại vỏ không ruột thì ngoài thị trường có bán bộ vá "lụi" nằm trong vỉ.

* Có loại bơm bằng ống hơi lấy xăng từ nòng máy bớm bánh nhưng cần sử dụng đúng kẻo tiêu cái ruột luôn:
- Dụng cụ bơm hơi là một ống cao su có 2 đầu: đầu gắn vào van bánh xe, đầu kia lắp vào nòng máy thế chổ bugi. Trước khi bơm bạn cần khóa xăng, chạy máy không đến khi tắt hẳn (xăng cạn sạch trong bình xăng con) > Tháo bugi, đạp thêm vài cái cho hết hẳn hơi xăng > Lắp đầu lấy hơi vào rồi đạp máy để dùng hơi trong xilanh bơm bánh xe.

Quangteobig
10-01-2012, 16:09
Đi thì nhiều nhưng chưa được đi được chi tiết như các Bác.........

Rất thích những điều bác khám phá...

phanthanh2k4
08-02-2012, 12:43
Ui... em tìm cái dốc "Mạ Ơi" thì ra bài này của bác... Xem một lèo 23 trang cứ i như những gì trong đầu ngày hôm qua.

Chả là nhà em ngay chân đèo Bảo Lộc (ở cái ngã 3 từ đèo Tà Pứa ra QL20 ấy - gọi là ngã 3 B'Sa hay Bà Xa), hôm qua đi về ngang Madagui em khùng thế nào quẹo vào chơi Đạ Teh và dự tính chạy ra QL14 về Sài Gòn.

Đoạn đường Sao Bọng - Đăng Hà từ Phước Cát ra đến ngã tư "Xoa Mông" (TL312 - DT755) quả là ác mộng với ổ khủng long chứ ko phải ổ voi. 8h tối em còn lang thang trong rừng Cát Tiên ạ, đọc cái bảng báo "đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn và cướp giật" ko khỏi rùng mình...

Đoạn từ QL14 về đến Đồng Xoài đường vẫn còn khủng khiếp lắm, nhưng từ đấy về đến QL13 qua Bình Dương thì cực ngon, chỉ tội nhiều trạm thu phí quá.

Em hỏi bác thử 1 cái, em tính làm lại 1 cung ngắn ngắn xe 7 chổ Fortuner chủ yếu để chụp ảnh đoạn từ Madagui -> Đạ Tẻh -> Mỹ Đức -> Lộc Bắc -> B40 -> Bảo Lộc có đi tốt không ạ? có đoạn nào đường đất không (em bị sụp 1 lần 1/2 xe xuống mương đã tởn tới già rồi ạ)

Em cảm ơn
Thanh

tranle
08-02-2012, 14:30
Đường từ Madagoui về Đạ tẻh qua đèo Lộc Bắc đường tốt , hôm tết đoàn otosaigon đi qua cung đường này vế tới Đaknong , nhưng đi một mình nhất là vào ban đêm khá nguy hiểm vì đường vắng

tranle
08-02-2012, 14:59
Tham khảo ở đây :
http://www.otosaigon.com/forum/Danh-s%C3%A1ch-th%C3%A0nh-vi%C3%AAn-v%E1%BB%81-qu%C3%AA-qn-T%E1%BA%BFt-theo-cung-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%90%E1%BA%A1-T%E1%BA%BBh-Gia-ngh%C4%A9a-BMT-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-m%E1%BB%9Bi-m4221622.aspx

tranle
08-02-2012, 15:01
Nguy hiểm và đề phòng
http://www.otosaigon.com/forum/V%E1%BB%81-qu%C3%AA-%C4%83n-t%E1%BA%BFt-em-b%E1%BB%8B-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-d%C3%A0n-c%E1%BA%A3nh-%C4%90%C3%A8o-L%E1%BB%99c-B%E1%BA%AFcQl28-m4279154.aspx

phanthanh2k4
08-02-2012, 16:45
Cảm ơn bác ạ.
Em hỏi đoạn từ hết đèo Lộc Bắc sang đèo B40 ngang Bôxít Tân Rai về đến Bảo Lộc ấy ạ. Lần sau chắc em chỉ đi ban ngày thôi, tởn rồi.

P/S: Đoạn từ Gia Nghĩa lên đến Kon Tum em đã đi cùng với hội photovn.net năm ngoái rồi, đường khá ổn.

soi7x
08-02-2012, 21:22
Đọc tên topic của bạn làm tôi nhớ lại chuyến đi ngày nào. Kỉ niệm về 17 ngày lang thang khắp vùng Đà lạt-Đức trọng-Bảo Lộc-Madagui-Đạ tẻn-Dạ hu oai- qua sông Đồng nai-Đường 14-Lộc ninh-Thủy điện Cần đơn-Sài gòn. Kỉ niệm về một chuyến đi mà cả đời không thể quên, khi lên đò qua sông đồng nai trong túi còn đúng 10k tiền mừng tuổi từ năm nào cất trong ví ( năm 2001, 10k rất có giá), khi qua sông còn lại 7k, 3k trả cho 2 người và 1 xe máy. Sau đó phải đi nhờ ô tô chở cát phục vụ thủy điện Cần đơn (LỘC NINH), đến thủy điện với vay được tiền người quen để về sài gòn. Hôm đó cũng là ngày sinh của tôi, sinh nhật chỉ với 7k trong túi, 2 cốc bia cỏ kỉ niệm sinh nhật tuổi mới.

Dù sau này có nhiều, rất nhiều chuyến đi để đời nhưng kỉ niệm về chuyến đi ngày nào vẫn con nguyên. Chắc để trở lại với cung đường đó là điều không tưởng. Cảm ơn bạn về những bức ảnh, bài viêt tạo thành một topic rất hay. Ngồi đây nơi rất xa những địa danh đó nhưng kỉ niệm cứ hiện về, thưc sự nhớ rất nhớ về một chuyến đi để đời, một cung đường rất hay với nhiều cung bậc cảm xúc.

diengiadung
10-02-2012, 09:23
Em hỏi đoạn từ hết đèo Lộc Bắc sang đèo B40 ngang Bôxít Tân Rai về đến Bảo Lộc ấy ạ. Lần sau chắc em chỉ đi ban ngày thôi, tởn rồi.


Đoạn bạn hỏi: từ đèo Lộc Bắc sang đèo B40 thì quá đẹp - từ Ngã ba đi Thủy điện Đồng Nai 4 đến đèo B40 cũng ok - qua B'Lá, nếu cứ đi theo đường chính trải nhựa từ B'Lá đến Bôxít > Bảo Lộc thì ổn (đường nhỏ, cũ nhưng không tệ). Trong chuyến đi này: do mình rẽ nhánh từ B'Lá qua chùa Di Đà bằng đường đất nên hơi xấu một tý (nếu là xế hộp).
An toàn thì mình không biết nói sao, chỉ thấy người dân tại vùng đất này chân chất lắm.


Đọc tên topic của bạn làm tôi nhớ lại chuyến đi ngày nào. Kỉ niệm về 17 ngày lang thang khắp vùng Đà lạt-Đức trọng-Bảo Lộc-Madagui-Đạ tẻn-Dạ hu oai- qua sông Đồng nai-Đường 14-Lộc ninh-Thủy điện Cần đơn-Sài gòn. Kỉ niệm về một chuyến đi mà cả đời không thể quên, khi lên đò qua sông đồng nai trong túi còn đúng 10k tiền mừng tuổi từ năm nào cất trong ví ( năm 2001, 10k rất có giá), khi qua sông còn lại 7k, 3k trả cho 2 người và 1 xe máy. Sau đó phải đi nhờ ô tô chở cát phục vụ thủy điện Cần đơn (LỘC NINH), đến thủy điện với vay được tiền người quen để về sài gòn. Hôm đó cũng là ngày sinh của tôi, sinh nhật chỉ với 7k trong túi, 2 cốc bia cỏ kỉ niệm sinh nhật tuổi mới.

... Ngồi đây nơi rất xa những địa danh đó nhưng kỉ niệm cứ hiện về, thưc sự nhớ rất nhớ về một chuyến đi để đời, một cung đường rất hay với nhiều cung bậc cảm xúc.

Không $ cũng khổ, còn mình "không xăng" cũng khốn. Thanks bác.

NET
12-02-2012, 14:09
Thật là khâm phục 2 vợ chồng bác với những chuyến đi thú vị cùng những khám phá mới...

LêTuấnKhanh
12-02-2012, 17:00
Đoạn đừong đèo anh đi qu man mán giống như đoạn từ Quảng Nam lên Kon tum nhưng không đẹp bằng

phanthanh2k4
12-02-2012, 22:25
Cảm ơn bác nhiều ạ, cuối tháng này em làm 1 chuyến nữa, hehe

Thân,
Thanh

tysieuthi
21-03-2012, 00:11
Từ lâu mình đã nghĩ sẽ tìm hiểu về Dateh và tìm đường khác lên Bảo Lộc.nay đọc topic này mình thật sự đã mơ mang tầm mắt.cám ơn bác nhiều nhất định 1 ngày không xa mình sẽ làm 1 chuyến như bác,hihi đang kiếm bạn đồng hành vì mình mê phượt lắm.ah ko biết có 1 con thác rất lớn và hoành tráng còn gọi là Suối cát nằm ngay Đại lào không biết bác đi chưa,mình đi 1 lần rồi đẹp và hoang sơ lắm đúng như máu của bác đấy....

diengiadung
25-03-2012, 19:35
ko biết có 1 con thác rất lớn và hoành tráng còn gọi là Suối cát nằm ngay Đại lào không biết bác đi chưa,mình đi 1 lần rồi đẹp và hoang sơ lắm đúng như máu của bác đấy....

Reply thì lại ngại topic nhảy lên đầu nhưng không làm vậy thì lại bức xúc khó ngủ. Giá như bạn cho một tấm ảnh thác này hay thêm chút thông tin thì tuyệt!
Đại lào ngay trên đường đi qua của chuyến này, bỏ qua đúng là phí của Trời.

Thanks bạn.

Mình xem bản đồ Wiki thấy khu vực Đại Lào còn có thác 7 tầng gì đó nữa, không biết ra sao...

tysieuthi
26-03-2012, 00:12
Mình kiếm hòa mà ko thấy hình của thác đó.vì Suối cát là 1 ngọn thác rất đẹp nhưng không cao lắm.nơi này có thể tắm.còn gần đó khoảng 100m chính là thác 7 tầng mà bác nói.hùng vĩ không kém gì thác Voi đâu đấy.Từ bảo lộc xuống ngay trạm thu phí Đại lào bác hỏi dân địa phương.Chính xác là từ tram thu phí chạy khoảng 200m nữa có cái ngã 3 nằm bên phải đường tráng nhựa vì đường vô thác sẽ đi ngang qua cái trường học(mình quên tên).Khu đó lúc trước em đi là đang làm đường đấy.Hi vọng bác se đi truóc khi đường làm xong.

diengiadung
26-03-2012, 08:42
Mình tìm thấy thông tin về suối Cát trên blog của pác Quỷ Cốc Tử (http://quycoctu.multiply.com/journal/item/40), xin trích vài ảnh và thông tin ra đây để bạn nào có dịp chạy ngang thì ghé thăm - không bỏ phí cơ hội như mình:

Từ Trung tâm TX Bảo Lộc bạn chạy xem máy ngược về phía Tp Hồ Chí Minh khoảng 8 Km, qua cầu Đại Lào, đi tiếp khoảng 6 Km, xuông một cái dốc lớn, lên hết dốc, bên tay phải bạn có một con đường nhỏ, bạn chạy vào đó và bắt đầu hỏi, hỏi và hỏi vì bạn không thể tự đi nếu chưa một lần đến đó. Và bây giờ còn gì nữa đâu khi đã đến nơi, bạn gửi xe lại ở nhà dân gần đó (giá chỉ khoảng 2000/chiếc) và bắt đầu hành trình khám phá của mình.

https://i3.photobucket.com/albums/y89/quycoctu/Di%20Bao%20Loc%202-9%20voi%20Long-Linh-Nguyen/DSC09531.jpg

https://i32.photobucket.com/albums/d22/baoloc01/DSC01850.jpg

Còn đây là thác 7 tầng Đại Lào, cũng gần đó - nguồn từ lop12a4locthanh (http://lop12a4locthanh.wordpress.com/2011/10/29/khu-du-l%E1%BB%8Bch-thac-7-t%E1%BA%A7ng/) blog:

https://farm7.static.flickr.com/6235/6274547025_1bf4bbc707_o.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6051/6275074318_08a729dd4a_o.jpg

Trong nguồn này, tác giả nhầm lẫn phần mở đầu bài nhưng ảnh thác thì có lẽ đúng. Hiện nay thác 7 tầng do Cty Công ty cổ phần du lịch Bảo Lộc khai thác.
Dĩ nhiên có dịp chạy ngang mình sẽ ghé cả 2. Nghe nói Suối Cát bị ảnh hưởng ít nhiều vì người ta khai thác cát gần đó.

----------------

Update: Mình cũng nghĩ là đúng như bác Tysieuthi nói bên dưới. Thác những 7 tầng, lại đang kinh doanh du lịch thì làm sao thấp xỉn như hình nhỉ. Nguồn Lop12a4locthanh không đúng và mình cũng sai theo.
Riêng thác Suối Cát trên đầu bài của bác Quycoctu thì ok.

tysieuthi
26-03-2012, 12:49
Xin lỗi bác hình như đây ko phải là thác 9 tầng mà em nói với bác.thác mà em nói là khói nước bay ngập trời,bao phủ cả 1 vùng rộng.từ suối cát nhìn qua là một cột trắng xóa.

Bisco
30-03-2012, 23:18
Cảm ơn bác đã chia sẽ... 4h sáng ngày mai 31/03 em sẽ đi theo cung đường của bác nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ đi trong vòng 2 ngày thôi..hy vong là thêm được nhiều niềm vui mới!!!

diengiadung
03-04-2012, 07:06
Xin lỗi bác hình như đây ko phải là thác 9 tầng mà em nói với bác.thác mà em nói là khói nước bay ngập trời,bao phủ cả 1 vùng rộng.từ suối cát nhìn qua là một cột trắng xóa.

Đã update để fix bài trên, mình cũng tin là bác nói đúng - còn Lop12a4locthanh đã nhầm. Sẽ có dịp mình đi lại đoạn này: "khám điền thổ" hai cái thác.


Cảm ơn bác đã chia sẽ... 4h sáng ngày mai 31/03 em sẽ đi theo cung đường của bác nhưng vì thời gian có hạn nên chỉ đi trong vòng 2 ngày thôi..hy vong là thêm được nhiều niềm vui mới!!!

Về lại có tin mới, hình mới nhớ phổ biến cho bà kon coi nghen bác. Mong chuyến đi vui thiệt là vui.

tysieuthi
16-04-2012, 13:30
bac cho mình xin đường link ban đồ wiki nhé,hôm 14 em mới đi cung dường của pác,nhung thay vì quay lại madagui em tiến thẳng đà lạt luôn.hình như từ lộc bắc đi ra em gặp cái ngã 3,một là hướng về thủy điện DN4,kia là về Bảo lộc em wen lúc đó bác đi hướng nào,em len google thì ko thấy con đường đó.

tysieuthi
16-04-2012, 14:03
tình hình la e cũng đã tới B'La nhưng ko biết đường liên xã mà bác nói nằm chổ nào vì vậy cứ thế theo đường nhựa mà ra QL@20

diengiadung
17-04-2012, 09:03
tình hình la e cũng đã tới B'La nhưng ko biết đường liên xã mà bác nói nằm chổ nào vì vậy cứ thế theo đường nhựa mà ra QL@20

Hi hi, nhanh vậy à?
Con đường liên xã nằm cạnh trường này:

https://1.bp.blogspot.com/-v4JxTivaRvw/TlrLLNqY87I/AAAAAAAAMds/Y1dR5Es9cws/s1600/IMG_7009.jpg

Vào sâu hơi "bầy hầy" một chút nhưng đây là con đường đẹp, rất đẹp.

https://4.bp.blogspot.com/-QlXrCbmMb3o/TlrLxGIzJVI/AAAAAAAAMd0/1joD1x5b_iI/s1600/IMG_7011.jpg

Vị trí trên bản đồ tại đây (http://wikimapia.org/#lat=11.6788932&lon=107.745055&z=16&l=38&m=b).

tysieuthi
17-04-2012, 15:18
lễ này bác định đi đâu thế?

lamebay
17-04-2012, 23:28
chào bác Điện Gia Dụng,
cháu khâm phục Bác quá, sao Bác có thể tìm ra được 1 cung đường đẹp như thế.
Lần trước cháu cũng đi DL bằng xe máy nhưng chỉ biết đường quốc lộ, nên khi đọc được topic của bác thì đã muộn rồi.
Cháu muốn đi 1 chuyến như bác nhưng không biết được bao nhiêu vì con gái thì chắc ko có sức nhiều như Bác.
Nhưng tháng 11 năm nay sẽ đi giống bác, bác cho cháu thêm vài thông tin nhé: từ SG đi Đạ Tẻh-Bảo Lộc là khoảng bao xa, từ đây có thể lên thẳng lên Đà Lạt 1 ngày được không.
Cám ơn Bác rất nhiều về topic, thật sự tuyệt vời.

tysieuthi
18-04-2012, 00:14
xin lỗi bác DGD để em xin man phép trả lời bạn lamebay.Hôm t7 vừa rồi anh vừa đi từ sai gòn len đà lạt đấy.Sài gòn----dateh----lộc bắc---bảo lộc---di linh---đà lạt trong 1 ngày đấy.xuất phát 7h sáng và tới đà lạt lúc 5h chìu.dừng chân nửa 4 4tiếng tại Tân Phú.Ko biết lamebay là nữ có đủ sức để đi ko:LL

lamebay
18-04-2012, 00:25
Xin chào Anh tysieuthi.
Năm ngoái em cũng từng cùng 1 cô bạn đèo nhau trên Click đi từ SG - DL rồi ấy chứ, nhưng đi đường quốc lộ thì êm ả hơn đường của bác Điện Gia Dụng, nhưng cũng ít phong cảnh hoang sơ như vậy lắm. Năm nay em cũng tính đi 1 chuyến giống vậy và lên DL ngắm dã quỳ tháng 11 này luôn.
Nếu anh tysieuthi đi rồi thì hay quá, nếu anh đi trong khoảng thời gian đó thì ok, nhưng ko biết tốc độ của các anh thế nào. Nhân tiện anh cố vấn cho em vài thứ nhé. Đoạn đường là khoảng bao nhiêu km vậy anh. Dọc đoạn đường có điểm nào cần phải ghé qua để ngắm thiên nhiên không anh.
Tụi em tranh thủ đi 2 ngày, 1 ngày cho đi xe máy lên DL, 1 ngày dạo DL và về bằng Phương Trang ^^

lamebay
18-04-2012, 11:50
Xin chào Anh tysieuthi.
Năm ngoái em cũng từng cùng 1 cô bạn đèo nhau trên Click đi từ SG - DL rồi ấy chứ, nhưng đi đường quốc lộ thì êm ả hơn đường của bác Điện Gia Dụng, nhưng cũng ít phong cảnh hoang sơ như vậy lắm. Năm nay em cũng tính đi 1 chuyến giống vậy và lên DL ngắm dã quỳ tháng 11 này luôn.
Nếu anh tysieuthi đi rồi thì hay quá, nếu anh đi trong khoảng thời gian đó thì ok, nhưng ko biết tốc độ của các anh thế nào. Nhân tiện anh cố vấn cho em vài thứ nhé. Đoạn đường là khoảng bao nhiêu km vậy anh. Dọc đoạn đường có điểm nào cần phải ghé qua để ngắm thiên nhiên không anh.
Tụi em tranh thủ đi 2 ngày, 1 ngày cho đi xe máy lên DL, 1 ngày dạo DL và về bằng Phương Trang ^^

diengiadung
18-04-2012, 13:43
từ SG đi Đạ Tẻh-Bảo Lộc là khoảng bao xa, từ đây có thể lên thẳng lên Đà Lạt 1 ngày được không.


Nếu tính khoảng cách của của lộ trình mình đi thì:
- Từ bên kia phà Cát Lái đến Long Thành là 25km.
- Từ Long Thành đi Cẩm Đường (ngã 3) khoảng 34km, nếu không đi Tà Pứa thì từ Long Thành đi Dầu Giây khoảng 35km.
- Từ ngã 3 Cẩm Đường đi Gia Rai khoảng 32km. Từ Gia Rai đến Tà Pứa khoảng 60km, đến ĐạM'ri thêm 17km nữa.
- Nếu bỏ Tà Pứa, đi từ Dầu Giây đến Bảo Lộc khoàng 130km.
Tính cung đường không xa, và do dính 1 phần đến cao nguyên nên có thể mát hơn đồng bằng: đi phẻ và không quá khó, cả với nữ giới.

Nói chung: bạn muốn biềt cung đường dài bao nhiêu thì vào http://wikimapia.org và dùng công cụ ngay góc trái để đo.
Còn một ngay hay hai ngày... gì đó thì tất cả ăn thua mình: dư thời gian thì ngắm nghía được nhiều, tham quan cũng lắm - còn ít thời gian thì cứ phon phon trên ngựa sắt > mỗi ngày có thể cày đến 300km được đấy.

Những chốn đẹp trong bài có đề cập đến. Nếu đi QL20 đoạn Đại Lào, bạn có thể ghé tham quan thêm Suối Cát và KDL Thác 7 tầng.

Chúc bạn có chuyến đi tuyệt vời không kém.

PS: À, Điền Gia Dũng nhé.


lễ này bác định đi đâu thế?

Đi vào dịp lễ lạc là điều tối kỵ với mình: vừa đông, vừa nhiều xe, vừa mắc mỏ. Nếu không kẹt giờ hành chánh thì cứ ngày thường, phang bao nhiêu chuyến cũng ok bạn à.
Mính sẽ đi khi qua lễ.

--------------------

BÀI ĐÃ POST:
800 cây số từ Đông sang Tây (https://www.phuot.vn/threads/36325-800-c%C3%A2y-s%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-%C4%90%C3%B4ng-sang-T%C3%A2y/page19)
Vượt hai đảo về Long Hải (https://www.phuot.vn/threads/30467-V%C6%B0%E1%BB%A3t-hai-%C4%91%E1%BA%A3o-v%E1%BB%81-Long-H%E1%BA%A3i)
"Phượt vặt" sửa travel guide books (https://www.phuot.vn/threads/28588-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-travel-guide-books)
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo... (https://www.phuot.vn/threads/24344-Madagui-%C4%90%E1%BA%A1-T%E1%BA%BBh-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-t%C3%ACm-th%C3%A1c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A8o)
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang (https://www.phuot.vn/threads/20098-Chuy%E1%BA%BFn-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-TPHCM-Lagi-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Phan-Rang)
Bò lech xứ Tuy Hòa (https://www.phuot.vn/threads/16651-B%C3%B2-lech-x%E1%BB%A9-Tuy-H%C3%B2a)
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển. (https://www.phuot.vn/threads/12713-D%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%C3%B3-b%E1%BB%A5i-C%C3%A0-N%C3%A1-v%E1%BB%81-S%C3%A0i-G%C3%B2n-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ven-bi%E1%BB%83n.)
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập (https://www.phuot.vn/threads/11679-S%C3%A1u-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-dz%E1%BB%8Dc-n%C3%A1t-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-B%C3%ACnh-L%E1%BA%ADp...)

Thu Cao Cao
18-04-2012, 20:23
Em cũng rất mong đi ko ngay dịp lễ,nhưng công việc lại ko cho phép,toàn phải đi dịp lễ tết ko mới ghê...Nhưng ko sao,vẫn có vài bí quyết ko kẹt xe và bị chặt chém :)

tysieuthi
18-04-2012, 23:02
@lamebay:hôm trước anh đi từ sài gòn vào dateh(chắc khoảng 150km)từ dateh lên lộc bắc 40km.lộc bắc--bảo lộc 43km và cuối cùng là bảo lộc---đà lạt 110km.zậy là tầm 350km ấy.trên dường mình ghé thác Xuân đài ở dateh,thác cầu 4 ở Di linh.lên tới đà lạt là hon 5h chiều đấy.thời gian tới mình định đi ngõ Lộc bắc rồi tới ngã 3 đi thủy điện DN4 và bảo lộc.Mình sẽ rẽ trái hướng về thủy điện DN4 qua thủy điện DN3 rồi về tới Di linh.(ko biết bác DGD nhà ta đi đường này chưa nếu rồi cho em xin ít kinh nghiệm nhé)thanks bác nhìu