PDA

View Full Version : Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo



Pages : 1 [2]

diengiadung
19-04-2012, 09:30
thời gian tới mình định đi ngõ Lộc bắc rồi tới ngã 3 đi thủy điện DN4 và bảo lộc.Mình sẽ rẽ trái hướng về thủy điện DN4 qua thủy điện DN3 rồi về tới Di linh.(ko biết bác DGD nhà ta đi đường này chưa nếu rồi cho em xin ít kinh nghiệm nhé)thanks bác nhìu

Bác Bacuanin đã quẹo ngõ rẽ này, bạn xem ở trang 20 (https://www.phuot.vn/threads/24344-Madagui-%C4%90%E1%BA%A1-T%E1%BA%BBh-h%C3%A0nh-tr%C3%ACnh-t%C3%ACm-th%C3%A1c-v%C3%A0-%C4%91%C3%A8o/page20).

tysieuthi
19-04-2012, 10:13
Mình cũng đang chuẩn bị một chuyến hơi gần chổ đó: Di Linh, Tánh Linh..., chỉ chờ trời quang 1 tuần là cất cánh.
@bác DGD:Con đuòng từ tánh linh sang di linh bác nhớ ghé thăm thác bà ở tánh linh và 1 thác(wen ten rùi)ơ ngay gần thi trấn DAMin bác nhé.Hôm trước em đi men theo QL55 từ tánh linh lên bảo lộc(08/04/2012).đường cực tốt khung cảnh hùng vĩ...

lamebay
19-04-2012, 22:26
Hi anh Tysieuthi.
như vậy là đoạn đường cũng bằng đoạn đường bằng quốc lộ, có vẻ xa hơn 1 tí, nhưng chừng đó thì em đi được. Ước gì là con trai giống các anh.
Bây giờ em thu thập thông tin các anh cung cấp, sau đó em để dành, em chờ tháng 11 đi để ngắm hoa dã quỳ. Em cám ơn anh và bác DGD nhiều nhé. Có thông tin thì cho em tham khảo với nhé.

diengiadung
20-04-2012, 10:12
@bác DGD:Con đuòng từ tánh linh sang di linh bác nhớ ghé thăm thác bà ở tánh linh và 1 thác(wen ten rùi)ơ ngay gần thi trấn DAMin bác nhé.Hôm trước em đi men theo QL55 từ tánh linh lên bảo lộc(08/04/2012).đường cực tốt khung cảnh hùng vĩ...

DAMin hay Dami, ĐạM'ri nhỉ?
Trên QL55 thì mình chỉ nghe nói đến thác 7 tầng Lộc Thành ngoài thác Bà (Tánh Linh) khá nổi tiếng. Đường vào thác Tà Ngào Lộc Thành trước kia khá chua, không biết bây giờ ra sao...


Ước gì là con trai giống các anh...

Gái 17 bẻ gãy sừng trâu, gái hăm mí bẻ luôn... bò rừng, không kém gì trai đâu. Có chị kia thuộc hàn bốn mí... nhưng phượt siêu tới mức bọn này muốn bái sư luôn, he he.

tysieuthi
20-04-2012, 16:31
thị trấn đa mi đấy bác.men theo QL 55 từ tánh linh đi lên sẽ gặp ngã 3 khá lớn duy nhất.đi thẳng lên bảo lộc quẹo phải đi Ma lâm.thị trấn Da mi cách ngã 3 đó khoảng 1 km.tới thị trấn gặp ngã 3 quẹo trái đuòng xuống hồ Da Mi,bác hỏi người ta cái thác đó là ok

diengiadung
21-04-2012, 09:59
thị trấn đa mi đấy bác.men theo QL 55 từ tánh linh đi lên sẽ gặp ngã 3 khá lớn duy nhất.đi thẳng lên bảo lộc quẹo phải đi Ma lâm.thị trấn Da mi cách ngã 3 đó khoảng 1 km.tới thị trấn gặp ngã 3 quẹo trái đường xuống hồ Da Mi,bác hỏi người ta cái thác đó là ok

Đúng là có thác thật: mình tìm trên net thì thấy ven hồ Dami không chỉ một mà đến 3 thác > thác 9 tầng (cách Ủy ban xã Đa Mi 7km), thác Mây và thác Mưa (Thác Mây và thác Mưa cách thác 9 tầng khoảng 3 cây số). Có điều đường vào thác 'hơi bị phê", hi hi...
Thanks pác.

NguoiNhaQue66
27-04-2012, 17:43
Anh Dung, post thêm cái bản đồ cung này nữa đi anh !

diengiadung
29-04-2012, 12:58
Anh Dung, post thêm cái bản đồ cung này nữa đi anh !

Do không biết bạn hỏi về bản đồ cung vừa đi hay bản đồ cung mà những bạn khác muốn đi nên mình post lên 2 cái này:
- Một là lộ trình trong chuyến Đạ Tẻh - Madagui mình đã đi theo những bài viết từ trang 1:

https://3.bp.blogspot.com/-BTwSnyaZaWA/T5zWaKj1THI/AAAAAAAAgfo/GxPus_iagM4/s1600/22.jpg

- Hai là lộ trình mình dự định sẽ chiến sau lễ:

https://2.bp.blogspot.com/-htYry-NhYVY/T5zWfl4ZSkI/AAAAAAAAgfw/Riq4CZvGDUM/s1600/11.jpg

Do địa bàn đã qua và sẽ đi khá lớn nên ảnh thu nhỏ, không rõ ràng. Cách tường tận nhất là dùng bản đồ trực truyến Wikimapia (http://wikimapia.org/#lat=10.75&lon=106.6667&z=10&l=38&m=b), phóng to để xem thật rõ các nơi.

vu_vinh0510
01-05-2012, 10:37
Chào chú Diengiadung!
Tháng 3 vừa rồi cháu mới làm một chuyến 7 ngày SG-Đồng Xoài-Đạ Teh-Đà Lạt-Nha Trang-Phan Tthiết xong.ngày đầu tiên cháu đi từ SG lên Đạ Teh theo hướng từ SG đi Đồng Xoài lên Đức Liễu rồi theo đường Đăng Hà - Sao Bộng để vào Đạ Teh mà theo đoạn đường Đăng Hà Sao Bộng đúng là trên cả tuyệt với luôn.
Cám ơn chú nhiều vì bài "hành trình tìm thác và đèo" của chú má cháu biết được thị trấn Đạ Teh và tuyến đường Đăng Hà - Sao Bộng.Thank chú nhiều!
Hẹn một ngày nào đó có thể gặp chú hay là cùng chú xong hành.
Con cũng giống cô chú lúc nào cũng độc hành, con cũng vậy nhưng tại chưa có vợ nên chỉ alone a car and a trip thôi.

bienlao
01-05-2012, 13:46
Chào bạn
Link FB không vào được, bạn cho xin vài xu hình ảnh để minh họa đoạn sao bông đăng hà-dateh đi, trước đây mình có đi nhưng solo, không chụp hình, đi thấy ớn quá, nhất là đoạn trên đèo ghi "đường vắng, đề phòng trộm cướp" :)
mà công nhận, đoạn này vắng thiệt, không biết bây giờ thế nào, mùa mưa chắc là thua, mùa nắng thì "bụi gì mà như nước"




Chào chú Diengiadung!
Tháng 3 vừa rồi cháu mới làm một chuyến 7 ngày SG-Đồng Xoài-Đạ Teh-Đà Lạt-Nha Trang-Phan Tthiết xong.ngày đầu tiên cháu đi từ SG lên Đạ Teh theo ướng từ SG đi Đồng Xoài lên Đức Liễu rồi theo đường Đăng Hà - Sao Bộng để vào Đạ Teh mà theo đoạn đường Đăng Hà Sao Bộng đúng là trên cả tuyệt với luôn.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150745295792119.475386.791147118&type=3
Cám ơn chú nhiều vì bài "hành trình tìm thác và đèo" của chú má cháu biết được thị trấn Đạ Teh và tuyến đường Đăng Hà - Sao Bộng.Thank chú nhiều!
Hẹn một ngày nào đó có thể gặp chú hay là cùng chú xong hành.
Con cũng giống cô chú lúc nào cũng độc hành, con cũng vậy nhưng tại chưa có vợ nên chỉ alone a car and a trip thôi.

vu_vinh0510
02-05-2012, 18:40
Đây là một số hình ảnh tuyến đường Đăng Hà - Sao Bộng
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0579.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0580.jpg
Cái biển xanh đó là biển báo tai nạn và cướp đấy.
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0581.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0582.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0583.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0584.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0585.jpg

vu_vinh0510
02-05-2012, 18:41
tiếp tục:
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0586.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0587.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0588.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0589.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0590.jpg
vì đang thả dốc nên chiếc xe này không cần bật máy mà cũng tới nhà
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0591.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0592.jpg

vu_vinh0510
02-05-2012, 18:42
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0593.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0594.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0595.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0596.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0597.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0598.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0599.jpg

vu_vinh0510
02-05-2012, 18:42
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0600.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0601.jpg
Mộn số hình ảnh mình chụp tại đường Đạ Teh mới
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0602.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0603.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0604.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0605.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0606.jpg

vu_vinh0510
02-05-2012, 18:43
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0607.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0608.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0609.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0610.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0611.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0612.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0613.jpg

tysieuthi
02-05-2012, 23:42
chẹp đường này lạ đấy bác,khoảng bao nhiu cây số từ sài gòn len đồng xoài và da teh bác nhỉ.và từ sài gòn lên tới đà lạt bác đi trong bao lâu?

diengiadung
03-05-2012, 10:59
Chào chú Diengiadung!
Tháng 3 vừa rồi cháu mới làm một chuyến 7 ngày SG-Đồng Xoài-Đạ Teh-Đà Lạt-Nha Trang-Phan Tthiết xong.ngày đầu tiên cháu đi từ SG lên Đạ Teh theo hướng từ SG đi Đồng Xoài lên Đức Liễu rồi theo đường Đăng Hà - Sao Bộng để vào Đạ Teh mà theo đoạn đường Đăng Hà Sao Bộng đúng là trên cả tuyệt với luôn...


Mình mê đoạn QL14 từ Bến Cát đi Đồng Xoài, Gia Nghĩa... này lắm đây nhưng cứ chần chừ hoài vì nghe nói QL14 đang tả tơi và te tua lắm (có lúc lại đầy dẫy đinh tặc). Điều này có thật vậy không nhỉ (trong chuyến của bạn có lộ trình từ SG đi Đồng Xoài - Đức Liễu...
Những ảnh tuyệt lắm.

vu_vinh0510
03-05-2012, 21:16
Đoạn từ SG-Đồng xoài cháu đi theo hướng từ Bình Chuẩn-Tân Phước Khánh đi ngang qua VSIP2 chỗ Tp Binh Dương mới ra Bố Lá tới Phú Giáo rồi tới Đồng Xoài, Đoạn này rất đẹp
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0567.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0570.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0571.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0573.jpg
Chi có đoạn từ Đồng Xoài đi lên một chút là sấu thôi khoảng 3Km
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0575.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0576.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/IMG_0578.jpg

NguyenHuy45
05-07-2012, 13:09
Vừa chạy vừa lòn lách tránh những cục đá ong có thể xé toạt vỏ ruột xe kia, tốc độ bây giờ chỉ còn 10km/h - dằn xóc rêm mình nhức mẩy, y như một thử thách đầu ngày, đầu chuyến mà mình hoàn toàn có khả năng tránh né nếu... biết trước! Còn biết sau thì ráng chịu thôi, chả lẽ bây giờ quay lại thì... ôi còn chi là "Cẩm Đường", he he...

https://3.bp.blogspot.com/-KBdRtnMfvwk/Tks0Ste_vUI/AAAAAAAALtc/D699ySDKaJU/s1600/IMG_5723.jpg

He he, bi giờ có nút "restore" như trên máy tính thì đỡ, mình sẽ nhấn một phát trở về ngã 3 cái lộ láng o TL769 đi cho sướng! Còn không có thì ngừng lại nghỉ một chút rồi lại lên chiếc Win già cày tiếp thôi...[/QUOTE]

Đoạn này cháu đã từng đi dịp tết 2012, phải nói là phê thiệt! Hic!!

diengiadung
05-07-2012, 14:45
Đoạn này cháu đã từng đi dịp tết 2012, phải nói là phê thiệt! Hic!!

Nghe nói hiện nay đoạn Cẩm Đường này đã được rải đá dăm, chuẩn bị tráng nhựa rồi: đây là tin tốt cho pà kon và cả... bọn mình.

vu_vinh0510
06-07-2012, 16:21
chẹp đường này lạ đấy bác,khoảng bao nhiu cây số từ sài gòn len đồng xoài và da teh bác nhỉ.và từ sài gòn lên tới đà lạt bác đi trong bao lâu?
Mình từ SG đi Đa Tẹh theo hướng Đồng Xoài hết 210Km rồi từ Đa Teh mình lên Đà Lạt hết 170Km nữa và nguyên chuyến đi của mình hết gần 1100Km

Cháu cũng đi qua ngã ba Cẩm Mỹ và chụp được vài tấm hình đây.thời điểm là giữa tháng 3/2012
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/tour%202012/IMG_2250.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/tour%202012/IMG_2251.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/tour%202012/IMG_2252.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/tour%202012/IMG_2253.jpg
https://i1110.photobucket.com/albums/h460/vu_vinh0510/tour%202012/IMG_2254.jpg
Phải nói là thê thảm chưa từng thấy. Khi đã qua được đoạn này thì Ối Dzời Ơi!! Mừng hết lớn luôn. nhưng nhìn lại trên người và con ngựa yêu thì chắc cả chục kg bụi.Đường đã rải đá dăm nên đi được nhưng vẫn có thể bị bể lốp và Ôi thôi bụi ngập trời khi có 1chie61c xe Ben chạy qua thì tầm nhìn xa chỉ cón 1m mà thôi.

Khoai lang
24-09-2012, 14:07
Ngó thôi mà thấy rụng rời chân tay.

Gia
15-10-2012, 14:20
Cam on chu diengiadung da post 1 bai rat hay, hinh anh song dong lam cho nguoi doc cam thay nhu minh dang trong chuyen di vay

diengiadung
17-10-2012, 17:28
Cập nhật (16/10):
- QL20 bây giờ nhiều đoạn hư hỏng nặng, nhiều ổ gà ổ trâu bất chợt. Đoạn ở chân đèo đèo Bảo Lộc trước kia khá tả nay còn tả tơi hơn, đầy đá chạy lưng tưng.
- TL713 khúc từ ĐạM'ri vừa đươc nâng cấp rất tốt nhưng từ đèo Tà Pứa đến Mepu2 lại tan nát, nhiều hố và ổ sình.

Cảm ơn các bạn đã thích chuyến đi.
Mình lại vừa trở về sau 1 chuyến mới, mong sẽ lòi ra được tiếp bài hay.

BÀI ĐÃ POST:

Liên Nghĩa - Nam Ban đến bãi hoang hòn Hồng (https://www.phuot.vn/threads/51849-Li%C3%AAn-Ngh%C4%A9a-Nam-Ban-%C4%91%E1%BA%BFn-b%C3%A3i-hoang-h%C3%B2n-H%E1%BB%93ng)
Đi Mũi Né bằng đường... đèo! (https://www.phuot.vn/threads/42778-%C4%90i-M%C5%A9i-N%C3%A9-b%E1%BA%B1ng-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-%C4%91%C3%A8o!)
800 cây số từ Đông sang Tây (https://www.phuot.vn/threads/36325-800-c%C3%A2y-s%E1%BB%91-t%E1%BB%AB-%C4%90%C3%B4ng-sang-T%C3%A2y)
Đầu năm chơi làng an dưỡng Ba Thương (Củ Chi) (https://www.phuot.vn/threads/45271-%C4%90%E1%BA%A7u-n%C4%83m-ch%C6%A1i-l%C3%A0ng-an-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-Ba-Th%C6%B0%C6%A1ng-(C%E1%BB%A7-Chi))
Vượt hai đảo về Long Hải (https://www.phuot.vn/threads/30467-V%C6%B0%E1%BB%A3t-hai-%C4%91%E1%BA%A3o-v%E1%BB%81-Long-H%E1%BA%A3i)
"Phượt vặt" sửa travel guide books (https://www.phuot.vn/threads/28588-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-v%E1%BA%B7t-s%E1%BB%ADa-travel-guide-books)
Madagui - Đạ Tẻh: hành trình tìm thác và đèo...
Phượt từ Sàigòn đi Lagi - Bàu Thêu - Phan Thiết - Phan Rang (https://www.phuot.vn/threads/20098-Chuy%E1%BA%BFn-ph%C6%B0%E1%BB%A3t-TPHCM-Lagi-Phan-Thi%E1%BA%BFt-Phan-Rang)
Bò lech xứ Tuy Hòa (https://www.phuot.vn/threads/16651-B%C3%B2-lech-x%E1%BB%A9-Tuy-H%C3%B2a)
Dọc đường gió bụi: Cà Ná về Sài Gòn theo đường ven biển. (https://www.phuot.vn/threads/12713-D%E1%BB%8Dc-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-gi%C3%B3-b%E1%BB%A5i-C%C3%A0-N%C3%A1-v%E1%BB%81-S%C3%A0i-G%C3%B2n-theo-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-ven-bi%E1%BB%83n.)
Sáu ngày đêm dzọc nát Bình Tiên, Bình Lập (https://www.phuot.vn/threads/11679-S%C3%A1u-ng%C3%A0y-%C4%91%C3%AAm-dz%E1%BB%8Dc-n%C3%A1t-B%C3%ACnh-Ti%C3%AAn-B%C3%ACnh-L%E1%BA%ADp...)

LazyCat212
28-10-2012, 01:06
Bác ơi, sau này lấy chồng, em ước tìm đc người như bác. Thỉnh thoảng 2 zợ chồng em đèo nhau băng rừng, vượt núi, cùng nhìn ngắm vẻ đẹp đất nước giống vợ chồng 2 bác bi giờ. Hạnh phúc nào bằng .. ^^

silverwings1207
02-11-2012, 12:18
Mình sắp đi lại cung đường trên của bác Diengiadung. Có bạn nào có hứng thú thì đi chung với mình cho vui. Ngày khởi hành của mình là ngày 9-11 tới. Đi 4 ngày 3 đêm. Từ sáng thứ sáu đến trưa hoặc chiều thứ 2 về lại SG.

Bạn nào cùng chí hướng và cùng đam mê thì pm mình theo email nhé [email protected].

Đi 1 mình thì cũng ko có vấn đề gì, nhưng đi 2 người trở lên vẫn vui hơn. Mong nhận được sự ủng hộ của anh chị em cô bác gần xa.

Tiện đây cho em gửi lời cảm ơn tới bác Diengiadung. Nhờ bác mà em mới biết biết những chỗ đep như thế này. Sau khi đi về em sẽ có report cho anh chị em nhà phượt

diengiadung
02-11-2012, 16:30
Bác ơi, sau này lấy chồng, em ước tìm đc người như bác. Thỉnh thoảng 2 zợ chồng em đèo nhau băng rừng, vượt núi, cùng nhìn ngắm vẻ đẹp đất nước giống vợ chồng 2 bác bi giờ. Hạnh phúc nào bằng .. ^^

Vậy thì bạn cần tìm 'nửa kia' trong phượt để dễ gặp người cùng chí hướng nha. Thật may mắn cho mấy anh trẻ trong Phuot.vn.



Tiện đây cho em gửi lời cảm ơn tới bác Diengiadung. Nhờ bác mà em mới biết biết những chỗ đep như thế này. Sau khi đi về em sẽ có report cho anh chị em nhà phượt

Chốn phượt bọn mình đi cũng nhiều nhưng chuyến này là một trong vài chuyến gây ấn tượng nhất. Đạ Tẻh thật tuyệt vời.
Chúc bạn cũng hoàn thành chuyến đi thật tuyệt luôn.

silverwings1207
20-11-2012, 15:37
Chào bác DienGiaDung

Em đã hoàn thành chuyến đi Đạ Tẻh vào ngày 11-11 vừa rồi nhưng đến bữa nay mới lên update 1 số thu hoạch của em trong chuyến đi vừa rồi. Hơi bị chậm trễ nhưng mong anh chị em bỏ qua.

Trước khi đi chuyến này, trong suy nghĩ của em, Đạ Tẻh rất đẹp. Nhưng đi về rồi em mới biết mình nhầm bác Diengiadung ạ. Đạ Tẻh còn đẹp hơn so với tưởng tượng của em nhiều, cảnh quan hoang sơ thật tuyệt vời, cảm giác đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống rừng núi bạt ngàn phía dưới đối với 1 người hơi bị sợ độ cao như em thật ko thể nào mô tả bằng từ ngữ được, nó vừa có sợ, và có vui, và cảm thấy 1 phần của mình đã hoà vào thiên nhiên nơi đó.

Tuy nhiên cái em thấy chưa được là nạn phá rừng ở đây khủng khiếp quá. Chắc cỡ vài năm nữa là chẳng còn gì để ngắm đâu. Thành ra anh chị em nào muốn đi cái này thì tranh thủ đi sớm nha, ko thì uổng lắm.

Em có vài cái muốn bổ sung về hành trình này.

Thứ 1 là khúc ở Thác Trượt. Như bác Diengiadung đã nói, tại đây ngoài thác Trượt ra còn 1 thac nữa nhưng do điều kiện thời tiết đường xá mà bác ấy ko đi được thì nay em xin cập nhật cho anh chị em.
Thác này gọi là thác Nhảy. Theo đường đi vào khoảng 700-800m, qua 2 cái dốc con con cao cao là tới 1 bãi đất trống khúc con đường rẽ ngoặt bên trái. Đến đây ta đậu xe, đi theo con đường nhỏ bên phải khoảng 150m là tới chỗ cao nhất của thác. Cảnh cực kỳ đẹp, giữa thiên nhiên hoang vắng có 1 chiếc cầu tre nhỏ bắc ngang qua thác, cây cầu nhỏ ko phá đi khung cảnh tự nhiên mà trái lại như hoà thành 1. Tiếc rằng tay nghề em có hạn, và góc chụp cũng ko tốt nên chẳng thể nào ghi lại được vẻ đẹp này.

https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/54/1353398056700367_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511027775)

Và một số ảnh khác về thác Nhảy

https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/52/1353397970802318_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511025282)
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/53/1353398000620094_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511026181)
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/53/1353398030784960_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511027056)

Em là chấm chỗ này rồi, Sau này em sẽ quay lại đây để chụp ảnh cưới.(c)(c)
À mà khi nói chuyện với vài người bản địa, họ còn giới thiệu cho em 1 cái thác nằm sâu bên trong khu này nữa. Tên là thác Mưa Bay. Cách thác Trượt khoảng hơn nửa ngày đi bộ băng rừng. Tất nhiên phải có người dẫn đường. Có dịp em phải tổ chức đi lên đây mới được vì theo lời của chị ấy, thác đó có độ cao tầm 40-50m, nước trên đổ xuống tung bọt trắng xoá như mưa bay, còn đẹp hơn thác Dakala (Thác Triệu Hải) nhiều. Đã từng có 2 đoàn du lịch người nước ngoài đến đấy cắm trại 3 ngày 2 đêm.

Hồ Đạ Tẻh.

Cảnh đẹp, vẻ đẹp của sự tĩnh lặng. Tại đây đã có 1 khu du lịch sinh thái nhưng chưa hoàn thành xong. Em cũng đã gặp và nói chuyện với vài người ở đây và rất vui vì hướng phát triển du lịch của họ không ảnh hưởng nhiều tới môi trường cũng như cảnh quan ở đây. Chỉ là xây dựng một số cơ sở nghỉ ngơi cho khách ở bên ngoài và vài chỗ nghỉ chân bên trong cho khách cùng 1 số dịch vụ như cano, chèo thuyền thôi. Người chủ ở đây cũng nói rằng họ vẫn cố gắng giữ lại cảnh quan tự nhiên như nơi này vì rút kinh nghiệm khi phát triển du lịch trên Đà Lạt: cảnh quan mất vẻ hoang sơ tự nhiên thì cũng chẳng thu hút được ai nữa.

Một số hình ảnh về hồ Đạ Tẻh và cảnh xung quanh hồ
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/54/1353398077177189_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511028435)

silverwings1207
20-11-2012, 15:44
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/54/1353398088243637_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511028765)
https://d.f12.photo.zdn.vn/upload/original/2012/11/20/14/54/1353398097968673_574_574.jpg (http://me.zing.vn/jpt/photodetail/silverwings1207/511029050)
http://farm9.staticflickr.com/8482/8201566735_e8e57959c2.jpg (http://www.flickr.com/photos/64758336@N03/8201566735/)

http://farm9.staticflickr.com/8063/8201565973_bfaf818a9d.jpg (http://www.flickr.com/photos/64758336@N03/8201565973/)

http://farm9.staticflickr.com/8341/8201563251_04af56e185.jpg (http://www.flickr.com/photos/64758336@N03/8201563251/)

diengiadung
21-11-2012, 07:11
Chào bác DienGiaDung

Em đã hoàn thành chuyến đi Đạ Tẻh vào ngày 11-11 vừa rồi nhưng đến bữa nay mới lên update 1 số thu hoạch của em trong chuyến đi vừa rồi...

Trước khi đi chuyến này, trong suy nghĩ của em, Đạ Tẻh rất đẹp. Nhưng đi về rồi em mới biết mình nhầm bác Diengiadung ạ. Đạ Tẻh còn đẹp hơn so với tưởng tượng của em nhiều, cảnh quan hoang sơ thật tuyệt vời, cảm giác đứng trên đỉnh đèo nhìn xuống rừng núi bạt ngàn phía dưới đối với 1 người hơi bị sợ độ cao như em thật ko thể nào mô tả bằng từ ngữ được, nó vừa có sợ, và có vui, và cảm thấy 1 phần của mình đã hoà vào thiên nhiên nơi đó...


Chúc mừng chuyến đi của bạn thành công, rất vui khi nhìn thấy những khám phá bổ xung của bạn về các thác và hồ tại Đạ Tẻh.
Ảnh đẹp, các thông tin cũng đầy đủ lắm.
Nhìn ảnh lại nhớ Đạ Tẻh, không biết bao giờ mới có dịp trở lại lần 2.

mido13d
05-01-2013, 12:59
chào bác diengiadung, cháu đã thức mấy đêm mới xem được hết bài viết của bác.rất hay và ... phải nói là tuyệt vời trên tất cả các mặt. (c)
cháu chưa đi đà lạt lần nào, và quyết định sẽ đi đà lạt vào dịp 20 tháng chạp này ( không biết lúc này giá cả đã tăng hay chưa???? ). nhưng thấy bác thông báo đoạn quốc lộ 20 xấu quá nên ko biết phải đi đường nào là tốt nhất.
khi nào bác rảnh mong bác chỉ cho cháu cung đường đi đà lạt nhé. (cháu rất ghét tiếng còi xe tải, xe khách nên cháu rất thích đoạn đi qua cát lái- bình sơn của chú.cháu rất thích những đoạn leo đèo, nhưng chưa có kinh nghiệm. )
mong bác giúp đỡ !

single2010
05-01-2013, 16:42
từ sáng đến giờ, làm việc thì ít mà xem bài của bác diengiadung thì nhiều. xem mới được tới trang 10 mà thấy tiếc quá bác ơi. tuần rồi em có cơ hội đi thác Triệu Hải mà không chịu đi (buồn quá). hy vọng là sẽ có ngày chinh phục được các thác bác đã giới thiệu ah (xem xong chỉ muốn đi liền ah)
cảm ơn bác nhiều nhiều

diengiadung
06-01-2013, 10:56
chào bác diengiadung, cháu đã thức mấy đêm mới xem được hết bài viết của bác.rất hay và ... phải nói là tuyệt vời trên tất cả các mặt. (c)
cháu chưa đi đà lạt lần nào, và quyết định sẽ đi đà lạt vào dịp 20 tháng chạp này ( không biết lúc này giá cả đã tăng hay chưa???? ). nhưng thấy bác thông báo đoạn quốc lộ 20 xấu quá nên ko biết phải đi đường nào là tốt nhất.
khi nào bác rảnh mong bác chỉ cho cháu cung đường đi đà lạt nhé. (cháu rất ghét tiếng còi xe tải, xe khách nên cháu rất thích đoạn đi qua cát lái- bình sơn của chú.cháu rất thích những đoạn leo đèo, nhưng chưa có kinh nghiệm. )
mong bác giúp đỡ !

QL20 hiện nay đã được tân trang rất 'tươi tốt', ngoại trừ một đoạn ngắn tại Định Quán... nhưng chạy vẫn ngon cơm.
Đèo: trước khi biết thì còn ngại nhưng biết rồi thì lại đâm ra ghiền đó bạn (vì phong cảnh các đèo thường đẹp lắm). Vậy cứ tự tin mà đi thôi, bạn nhé.


từ sáng đến giờ, làm việc thì ít mà xem bài của bác diengiadung thì nhiều. xem mới được tới trang 10 mà thấy tiếc quá bác ơi. tuần rồi em có cơ hội đi thác Triệu Hải mà không chịu đi (buồn quá). hy vọng là sẽ có ngày chinh phục được các thác bác đã giới thiệu ah (xem xong chỉ muốn đi liền ah)
cảm ơn bác nhiều nhiều

Lần này không ghé thì để lần sau, xem như bạn vẫn còn 'của để dành'.
Chúc vui.

nha37
16-01-2013, 21:26
Cám ơn anh Diengiadung đọc bài của anh tôi cảm thấy như mình đang tham gia phượt cùng với anh chị vậy, thích cách hành văn của anh nó đem đến cho người đọc cảm giác giác như mình đang là người trong cuộc, mình đọc topic này của anh song song với bản đồ của gôgle map, củng tra bản đồ lúc nầy mình đang tới đâu, sẽ quẹo chổ nào, ý lộn rồi quay lại, thiệt là hấp dẫn. Kèm theo bài viết là hình ảnh minh họa trên từng cây số, tư liệu tham khảo công phu cho từng địa phương ma anh chị đi qua nên bài phóng sự chuyền đi nầy của anh chị thật tuyệt vời,(mà mình thấy bài nào của anh đưa lên củng sồng động và hay như thế) xin cảm ơn anh rất nhiều

nha37
16-01-2013, 21:48
Thứ Ba, 13/09/2011
Theo tin từ báo Tuổi Trẻ (http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/455630/Lam-Dong-lu-lut-lam-2-nguoi-chet.html) thì:

Liên tục trong những ngày qua, do mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại các huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh và Đạ Huoai làm thiệt hại lớn về người và của tại các địa phương này.
Tính đến ngày 12-9, tại hai huyện phía nam tỉnh Lâm Đồng là Cát Tiên và Đạ Tẻh, mưa lũ làm hai người chết do nước cuốn trôi và sét đánh, gây ngập lụt khoảng 500 hộ dân, hàng chục cây cầu liên thôn bị nước cuốn trôi làm cô lập cục bộ nhiều thôn xóm, trên 3.000 vật nuôi bị chết do nước lũ…

Hậu quả của việc phá rừng đó anh ơi, ngày xưa rừng dày đặc, nó như 1 miếng mút giữ nước và điều tiết lượng nước xã xuống, bây giờ thì trống và trọc nên chuyện đó không thể tránh được, thật đáng tiếc.

MinBl
20-03-2013, 16:18
Cảm ơn chú Diengiadung nhiều lắm ! Đa Tek con đã từng đi , giờ đọc lại con vẫn muốn đến thêm lần nữa .

Theo trí nhớ khi đi năm 2008 thì hình vẫn cón 1 thác ở sâu trong Đạ Tek . Lần đó đi lạc nên phát hiện ra , đi lúc mùa khô nên có thể leo lên gần đến đỉnh thác , nuốn đến được thác phải băng rừng và qua suối nhỏ . Lâu quá nên không biết bây giờ thay đổi thế nào .
Kì này có ai đi Đa Tek chắc phải theo đuôi để tìm về nơi xưa :D

Xedaumalai
05-03-2014, 01:09
Bác ơi, sau này lấy chồng, em ước tìm đc người như bác. Thỉnh thoảng 2 zợ chồng em đèo nhau băng rừng, vượt núi, cùng nhìn ngắm vẻ đẹp đất nước giống vợ chồng 2 bác bi giờ. Hạnh phúc nào bằng .. ^^

Ah thì ra em chưa lấy chồng:))

LazyCat212
09-03-2014, 14:31
Ah thì ra em chưa lấy chồng:))

Mún tìm tài xế + kiêm bạn đồng hành + kiêm bạn đời + kiêm .. đủ thứ .. ^^ .. để cùng băng rừng vượt núi mà tìm chưa ra, bít làm sao :))