PDA

View Full Version : [Chia sẻ] [Bình Nhưỡng Du Ký] Bắc Triều Tiên không tin vào nước mắt



Pages : 1 [2]

long_vinasun
31-08-2011, 10:54
Đọc 1 cuốn sách hay,bò qua những hạt "sạn" đến hồi kết thấy nao lòng quá, BTT không xa, cũng không như mọi người đã và đang nghĩ, qua chuyến đi của các bác, đã góp nhặt được nhiều điều, khơi gợi trong em ước muốn 1 ngày được đến đó, cho thỏa niềm đam mê.
Nhắc đến Đam mê có lẽ 1 số bác trong đấy có niềm đam mê khác em, sao lại cứ chăm chăm nhìn vào cái mà mình được người ta chỉ bảo phải nghe ( theo các bác nói là nhồi sọ) mà không " cảm" theo cái mà bản thân mình nhìn thấy trước mắt?
BTT của bác Yilka và mọi người thấy là những cái mà các bác muốn đến, nó đẹp theo cách nhìn của mỗi người, em còn ít tuổi cũng chưa đi nhiều, trước đây cũng chỉ biết BTT là hạt nhân, là 1 nên chính trị khép kín, nhưng giờ thì đã biết thêm là thủ đô Bình Nhưỡng của họ có gì? người dân họ sống nhự thế nào, có khác Việt Nam ta hay không, so sánh để thấy những điểm khác biết về văn hóa, lối sống, thẩm mỹ quan của hai dân tộc và trên tất cả là tìm hiểu về 1 đất nước mới lạ. Chứ còn nghèo đói thì khắp thế giới nơi nào chẳng có.
Em cũng có đôi dòng suy nghĩ thế thôi, không muốn làm các bác mất nhã hứng. Em thích cái kết của bác Yilka, cái quá khứ nghèo đói nó sẽ đi qua thôi, rồi thì một ngày nào đó Triều Tiên thống nhất, hoặc giả BTT mở cửa cho tất cả mọi người thì tương lai sẽ rộng mở cho những đứa trẻ , và chắc chúng sẽ không bị " nhồi sọ " nữa đâu ạ.....

Còi cọc
01-09-2011, 04:29
Yilka tổng hợp chi phí và thủ tục cho mọi người biết em nhé. Chị nghĩ là sẽ có nhiều người muốn đi đến Bắc Hàn bằng đường bộ qua TQ đấy. Một lần nữa cảm ơn em và các thành viên trong đoàn đã có những chia sẻ tuyệt vời.

longbmqn
01-09-2011, 09:05
Dù vẫn còn nhiều thắc mắc về BTT nhưng dù sao mình cũng rất cảm ơn bạn vì đã cho mọi người một trải nghiệm hay và lý thú.

yilka
01-09-2011, 09:31
Cảm ơn chị tuanthanh2005 và mọi ng đã theo dõi và đóng góp ý kiến, cũng như đã hứa với chị bích hằng, e thử liệt kê các chi phí của đoàn để mọi người tham khảo:

1. Tiền vé (sau mọi loại thuế, phí dịch vụ):

- Vì mục đích phải đến được biên giới Đan Đông (Dandong) nên từ VN qua đoàn phải đi qua vài lần trung chuyển. Các chuyến nội địa đến Dandong chủ yếu xuất phát từ Bắc Kinh hay Thượng Hải.

1.1. Vé Saigon/Hanoi đi Thượng Hải có thể mua từ www.ctrip.com hoặc mua qua các đại lý vé máy bay ở Việt Nam. Ctrip có lợi thế là đặt và thanh toán online, giá rẻ hơn qua đại lý VN, bù lại điểm yếu là nếu cần cancel hay thay đổi phút cuối là phải ... gọi sang Trung Quốc :D (có nói tiếng Anh). Còn nếu mua đại lý thì giá cao hơn nhưng cần thay đổi có thể gọi trực tiếp đại lý và yêu cầu dễ hơn.

Như e thì mua từ ctrip, vé Saigon-Thượng Hải 2 chiều tổng cộng: 2708 RMB

1.2. Sau khi đến được Thượng Hải, cả đoàn còn bay 1 chặng Thượng Hải - Đan Đông nữa, vé e cũng mua từ ctrip luôn:2410 RMB

- Đến trước ngày khởi hành khoảng 1 tuần, Ctrip báo lại: chặng đi Shanghai-Dandong huỷ chuyến vì bão Muifa, chỉ còn giữ lại chuyến về Dandong-Shanghai thôi, họ refund lại: 1318 RMB, coi như chỉ còn vé Dandong-Shanghai giá 1092 RMB

- Đoàn quyết định chuyển hướng bay Thượng Hải - Thẩm Dương (Shenyang) chiều đi, rồi từ Thẩm Dương đi xe buýt 300km đến Dandong. Cũng vì bão mà chuyến đi từ Sài Gòn bị trễ liên tục 2 lần, đến Thượng Hải muộn so với giờ bay đi Thẩm Dương nên đoàn Sài Gòn mua vé trực tiếp tại sân bay của chuyến kế tiếp, mất toi 1545 RMB. Đoàn Hà Nội thì đến trước nên không lỡ giờ và giá vé đi Thẩm Dương rẻ hơn, nhưng e cứ để cost của chặng này như vậy.

1.3. Sau khi đến Thẩm Dương, tiền xe buýt từ Thẩm Dương đến Dandong là 80 RMB, thời gian di chuyển ~ 4 tiếng. Như vậy sau khi di chuyển gần như liên tục 24 tiếng (cả bay lẫn buýt), toàn đoàn hội ngộ ở Dandong mừng mừng tủi tủi, có 1 đêm để ngắm sông Áp Lục chuẩn bị cho sáng hôm sau lên đường.

2. Tiền Tour:

Trên các site của Koryo Tour, ExploreNorthKorea hay DDCTS đều có đăng bảng giá, nhưng đều mặc cả được, và phải viết mail trực tiếp (tiếng Anh) trao đổi với họ. Đoàn e đã chọn DDCTS (http://www.ddcts.com/english.htm) nên tập trung vào mặc cả và thương lượng giá với agency này.

Giá cuối cho nhóm là: 3900 RMB/người, bao gồm: chi phí vào+ra Bắc Hàn, tiền visa, tiền khách sạn + ăn uống trong toàn bộ thời gian ở Bắc Hàn, tiền tips cho guide, phí tham quan vào mọi chỗ (trừ trên tháp Juche Tower - giá riêng 50 RMB).

Phí này không bao gồm: tiền giặt ủi và sử dụng các dịnh vụ khác của khách sạn (điện thoại, email, gửi thư từ ...), tiền đồ uống riêng (ví dụ các nhà hàng chỉ cho bia và nước, nếu muốn gọi rượu Sochu thì khách tự trả tiền), và tiền xem trình diễn Arirang 800 RMB/người

3. Tiền khác:

- Đầu tiên phải tính đến tiền khách sạn 2 đêm ở Dandong: đêm đầu tiên đến và đêm quay lại từ Bắc Hàn, vì trong ngày về, tàu đến Trung Quốc vào chiều khoảng 5h hơn nên không kịp cho bất kỳ chuyến nào bay ra khỏi Dandong. Khách sạn ở Dandong nhóm nhờ agency DDCTS book giùm luôn, cách trụ sở của DDCTS khoảng 5 phút qua đường và gần nhiều chỗ ăn uống, giá: 178 RMB/đêm x 2 đêm = 356 RMB (cho 2 người + có bữa sáng + Internet cable, ko phải wifi) => mỗi người 178 RMB. Nhìn chung khách sạn ổn, nói được tiếng Anh, phòng sạch sẽ, điều hoà tốt, mạng LAN tốt. Nhờ anh Sơn trong đoàn mang theo cái Airport Express nên cả đoàn ai có iPad xài nhờ được wifi của bác ý :D vẫn online đều đặn cho đến trước khi vào BTT.

- Ngoài ra các tiền về ăn uống, chi dùng cá nhân, mua sắm đồ thì e không tính cụ thể được, tuỳ theo nhu cầu của mỗi người cũng như từng đoàn, e sẽ liệt kê thêm trong bài post tới khi review kỹ về dịch vụ hotel Yanggakdo bên trong Bình Nhưỡng. Nhưng việc dùng các dịch vụ này không bắt buộc nên e không đưa vào cost chính của chuyến đi

- Mặc dù trong tiền tour đã có tips cho guide Bắc Hàn nhưng tuỳ theo đoàn có thấy họ nhiệt tình, hướng dẫn chu đáo, và giao tiếp cởi mở hay không, có thể tips thêm nhiều ít tuỳ tâm. Đoàn e tips cho 2 guides + bác tài tổng cộng 600 RMB, tức là 60 RMB/người.

- Ngoài ra theo các tài liệu du lịch thì các bạn Bắc Hàn thích thuốc lá (cho nam), kẹo bánh (cho nữ); đoàn e trước khi đi có mua đồ VN như vậy mang theo (nhờ chị Kiara chu đáo vụ này ^^) nên cũng chia sẻ đc ít nhiều với người BTT gặp tại ga và trong Bình Nhưỡng cũng như mấy bạn guide, gọi là lấy thảo :D E cũng ko tính cost của các món quà cây nhà lá vườn này, chỉ post lên để mọi người tham khảo.

http://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/ending/IMG_4265.jpg

4. Tổng cộng:

Túm các đoạn in đậm lại thì cost chính toàn chuyến đi = 2708 + 1092 + 1545 + 80 + 3900 + 800 + 178 + 60 = 10,363 RMB

Theo tỉ giá VND hiện tại thì tương đương khoảng 34 triệu VND

(Giá này chỉ có tính chất tham khảo vì như mọi ng biết, vé máy bay có thể thay đổi theo ngày, đặt sớm sẽ rẻ hơn mua trực tiếp ở sân bay)

5. Thời gian:

- Ngoài 4 ngày dành trọn cho Bắc Hàn (sáng ngày 1 đi tàu từ Dandong vào, chiều đến Bình Nhưỡng, từ tối ngày 1 đến tối ngày 3 là du hý. Sáng ngày 4 lên tàu về TQ), đoàn còn cần ít nhất 1 ngày để có mặt ở Dandong và 1 ngày khi về để từ Dandong bay đi, sau đó thì tuỳ lịch ai về sớm thì về luôn, ai dạo Thượng Hải hay đi chơi TQ thì tuỳ ý. Vậy tổng thời gian cần (ít nhất): 6 ngày

- Nếu tính an toàn và thư thả thì toàn bộ chuyến đi cần khoảng 8 ngày, dành ra 2 ngày đầu và cuối dự phòng cho những sự cố phút cuối.

===

Hy vọng đã cung cấp cho mọi người những chi phí quan trọng về chuyến đi. E sẽ còn 1 bài về Yanggakdo chi tiết đăng vào nay mai, nếu chỗ nào chưa rõ mọi người cứ hỏi thêm :)

FBI
01-09-2011, 10:39
Cuối cùng thì topic cũng đã đi đến hồi kết.

Mình thành thật gửi lời cám ơn, mang tính cá nhân - và không sử dụng nút thank, đến bạn Yilka, anh SonTT, chị Kiara và một số bạn nữa (mà mình đoán là đi cùng đoàn) đã chia sẻ những thông tin, tình cảm mà mọi người có được trong thời gian ở BTT.

Với riêng bạn Yilka, mình thực sự hồi hộp khi theo dõi phản ứng của bạn trong suốt topic, và bảy tỏ sự cảm phục về sự bình tĩnh của bạn khi post bài.

Mình cũng thành thực xin lỗi bạn và các anh chị khác, nếu những comment của mình có thể dẫn đến những tổn thương cho bạn và các anh chị khác. Với mình, các comment chỉ mang tính hài hước (mình đã buộc phải sửa dù không muốn :))

phamhai
01-09-2011, 11:15
Cảm ơn các ơn các bạn đã có những chia sẻ hữu ích cho những người mong muốn đi BTT như chúng tôi. Nếu có thể bạn chia sẻ kĩ hơn về cách thức tổ chức cho một chuyến đi hoàn hảo như của các bạn, và giá cả cho từng chặng bạn nhé. Một lần nữa chân thành cảm ơn và mong nhận được nhiều sự chia sẻ.

Mình cũng xin đóng góp thêm một số ý kiến để các bạn nếu muốn đi sẽ thuận tiện hơn:

1. Về tổ chức
- Đoàn đi BTT lần này cơ bản là không biết nhau từ trước, đa số là biết nhau qua topic rủ rê đi BTT của Yilka bắt đầu từ tháng 4/2011. Mình thấy rằng việc tham gia những đoàn đi kiểu này khá hay, tuy nhiên cần có một leader đã nghiên cứu rất kỹ các thông tin liến quan đến điểm đến (như Yilka của đoàn này) thì mọi người sẽ tin tưởng và chuyến đi sẽ đạt được kết quả tốt. Sau khi đã có email của các thành viên, mọi người sẽ trao đổi với nhau các chi tiết của chuyến đi để các thành viên cùng nắm được.
- Đoàn cũng đã tổ chức offline 2 lần để các thành viên gặp mặt tại HN và SG
- Các thành viên trong đoàn nếu đồng thuận thì kết quả chuyến đi sẽ tốt

2. Về chi phí
- Chi phí trực tiếp cho Tour BTT 4 ngày và 3 đêm là không đắt (mắc) với số tiền 3,900 RMB. Việc phải bỏ thêm tiền để mua vé xem Arirang 800 RMB là đương nhiên, ở nước nào cũng vậy. Tuy nhiên Arirang chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định của năm nên chi phí vé xem này có thể để trong mục option.
- Chi phí chính của chuyến đi hóa ra lại là tiền mua vé máy bay từ HN/SG đến Dandong (cửa khẩu đường bộ để vào BTT). Giá vé máy bay chặng này khó có thể giảm kể cả mua trước trong thời gian dài. Mình đã book vé từ tháng 5/2011 nhưng chẳng thấy vé máy bay giảm chút nào, có thể do chặng bay này ít người đi nên không có các chương trình khuyến mại của hãng hàng không.
- Nếu kết hợp được (dành cho những người có đủ thời gian) thành chuyến du lịch 2 in 1: Du lịch miền Đông Bắc TQ + Du lịch BTT thì sẽ thấy chi phí chuyến đi hợp lý hơn rất nhiều. Theo mình, nếu dùng hình thức này thì nên mua vé máy bay theo hành trình HN/SG --> Thượng Hải / Bắc Kinh --> Thẩm Dương / Đại Liên. Du lịch ở Thẩm Dương / Đại Liên sau đó đi đến Dandong bằng xe bus.
- Thẩm Dương & Đại Liên là các thành phố lớn của tỉnh Liêu Ninh, nước Liêu khi xưa, nên chắc là cũng có nhiều điểm tham quan thú vị (chưa đi nên cứ đoán bừa, bạn nào đi rồi thì chia sẻ thêm với mọi người)

3. Việc kết nối các chuyến bay nội địa của TQ
- Trong chuyến đi vừa rồi, việc kết nối chuyến bay bị phá sản hoàn toàn. Mặc dù có những tính toán khá khoa học nhưng mọi kế hoạch đều bị hỏng do tình trạng hủy chuyến, trễ giờ bay (lên đến 4, 5 tiếng đồng hồ) của các chuyến bay nội địa TQ.
- Đoàn đi từ SG tính toán hợp lý nhất cuối cùng phải chịu mệt mỏi, vật vờ ở sân bay, xếp hàng mua vé, chi phí gia tăng v.v và v.v. Đoàn HN tính toán ít khoa học hơn nên hưởng thái bình, đảm bảo sức khỏe mà lại còn đi chới được =))
- Kinh nghiệm là không nên book các chặng chuyển tiếp có thời gian quá ngắn (ít hơn 7 tiếng đồng hồ). Tốt nhất là cứ book các chặng chuyển tiếp cách ngày là khỏe nhất. Sân bay ở TQ thì rộng (nhiều terminal), người TQ bay thì đông nên cẩn thận không bao giờ thừa.

Kiara
01-09-2011, 11:43
Cái ngày từ BTT về Thượng Hải, theo kế hoạch là cũng có gần 1 ngày đêm để lòng vòng cho biết nhưng quả thật, cảm xúc BTT quá mạnh, quá đủ đầy đến nỗi không còn tâm trí đâu mà nhồi thêm cái gì vào nữa. Cả bọn chỉ ngồi xúm lại rà ảnh, xem lại clip để cố níu kéo những giây phút đẹp đẽ ấy và....đợi giờ bay về nhà :))

yilka
01-09-2011, 11:55
Vầng, nói ra thì cũng buồn cười, plan của e là ở lại Shanghai 3 ngày, để đi Tô-Hàng rồi dạo phố cổ Thượng Hải, đi chụp ảnh oldtown, lên bar Cloud9 cao nhất nhì thế giới xem thành phố đêm nó sáng tối thế nào. Vậy mà về đến TQ rồi bị hụt hẫng, nhớ đồng xanh phố vắng BTT hơn, chưa kể về đến nhà TA ở ngoại ô Thượng Hải thấy nhà duplex thanh bình dài tăm tắp trong bóng cây, tự nhiên chả còn hứng thú đi đâu cả, chỉ muốn về VN ngay, thành ra mất thêm vài trăm tệ đổi đi đổi lại vé, coi như kỷ niệm hậu Bắc Hàn :D

ZARG
02-09-2011, 14:13
Mình là Bích Hằng, đang sử dụng ipat của Zarg con trai mình. xin cảm ơn các bạn về những chỉ dẫn cặn kẽ cho một chuyến đi. Nếu có điều kiện đi có lẽ mình lại làm phiền các bạn tiếp. Mấy ngày nay bữa cơm nào nhà mình cũng sôi nổi với thông tin BTT, ở văn phòng cũng vậy, mình đọc và chia sẻ với mọi người, ai cũng ngạc nhiên với những thông tin chỉ có ở phượt. Chúc diễn đàn của chúng ta luôn có những toppic hay và hữu ích như vậy. Mình rất là tự hào khi được là thành viên của diễn đàn, dù mình đi ít và lười viết lắm. Các bạn đừng cười nhé!

marie84
02-09-2011, 16:44
Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình đã đọc đầy đủ hết 26 trang của các bạn, không sót trang nào. Hồi trước thì mình chẳng biết BTT là nước như thế nào, đến khi em trai mình sang Korea học thì mới hiểu rõ thêm về nó. Vì lâu lâu các bác BTT lại nổi cơn một lần, làm mình cứ phải gọi là ú tim vì không biết khi nào các bác cho 1 trái nguyên tử sang Seoul. Cảm ơn vì các bạn đã cho mình có 1 cái nhìn mới về BTT, dù mình không thích nó, không có ý nghĩ sẽ đi đến đó, vì tiêu chí du lịch của mình khác ( mình thích nền văn hóa cổ đại như Ai Cập hơn), nhưng rất thích các bài viết và hình ảnh của các bạn. Nhờ có các bạn mà chúng ta được thấy 1 BTT khác, không phải trên TV hay trên NAT GEO mà giống như bước ra 1 cuộc sống thật.
Có điều mình xem hết 26 trang thì thấy dân BTT vẫn còn nghèo và ốm quá, trong cả 26 trang thì mình thấy 2 cha con ông chủ tịch là bự mập trắng trẻo nhất, hehe (chém gió chút, các bạn đừng ném đá).

Chan Min So
03-09-2011, 13:45
Triều Tiên đẹp mơ màng, không thua gì Hàn Quốc. Nhìn cảnh đồng lúa xanh mát, giống vùng quê Việt Nam quá.

Tự hào Triều Tiên!

gk2102
03-09-2011, 18:38
Đúng là hoành tráng thật. Nếu khai mạc Olympic hay duyệt binh lớn thì không nói vì chỉ biểu diễn 1 buổi duy nhất và hàng chục năm mới làm một lần còn Arrirang có 100.000 người tham gia, biểu diễn liên tục 1 tháng rưỡi mỗi năm, nội dung chương trình mỗi năm mỗi khác. Để đồng bộ như vậy thì chắc chắn không phải là tập luyện 1, 2 tuần rồi; có lẽ đến mấy tháng và mỗi ngày phải tập vài tiếng chứ chả chơi; ngoài ra còn phải ráp chương trình, sơ duyệt, tổng duyệt đủ thứ.

Hờ hờ, Mèo thắc mắc là vậy những người tham gia Arrirang họ học tập, làm việc vào lúc nào nhỉ? :D

Bác có thể xem bộ phim tài liệu "North Korea - A State In Mind" - phim do người Anh làm vào năm 2002. Nội dung phim là về cuộc sống hàng ngày của 1 cô bé tham gia trình diễn trong Arirang. Ở CHDCND Triều Tiên trẻ em đi học vào buổi sáng và tập vào buổi chiều bác ạ.

yilka
03-09-2011, 23:06
Như đã hẹn với bạn đọc, mình tổng hợp thêm vài dòng nữa về chuyến đi, những phần này không quan trọng lắm, coi là tản mạn :)

===

1. Hotel Yanggakdo:

Yanggakdo là 1 trong các hotel lớn nhất của Bình Nhưỡng phục vụ cho mục đích du lịch, cao 47 tầng và có khoảng 1000 phòng, tuy không phải phòng nào cũng ở được:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4489.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4493.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4490.jpg

Phía ngoài hotel là sảnh và khu đậu xe buýt du lịch cũng như xe riêng của khách, tàm tạm như các khách sạn quốc tế khác, nhưng không hoành tráng bằng:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4492.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4491.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4499.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4498.jpg

Các bạn Tây "thổi" lên trên Wiki là tầng 5 của khách sạn Yanggakdo là "thâm cung" nơi lính Bắc Hàn nghe lén du khách, nhưng cũng có thông tin cho rằng đây là tầng kỹ thuật của hotel nên du khách không vào được. Chúng tôi xác nhận không có nút bấm tầng 5 trong thang máy, còn tầng 5 có gì thì chịu tịt; bản thân vài thành viên trong nhóm đã đi thang máy lên tầng 4 rồi định đi bộ lên tầng 5 nhưng không tìm ra cửa thang bộ, còn đi thang máy lên đến tầng 6 thì tối om om nên run quá không dám tìm đường đi xuống tiếp ... Chung quy là vẫn chưa biết nó có cái gì, tạm coi như không có gì cho đỡ tò mò.

yilka
03-09-2011, 23:18
Một số dịch vụ có sẵn trong Yanggakdo mà nhóm đã sử dụng:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4501.jpg

- Gửi bưu thiếp từ Bình Nhưỡng đi Trung Quốc, Singapore, Việt Nam: giá 10RMB/postcard (chỉ là tiền phí chuyển phát, chưa tính tiền bưu thiếp). Thời gian khoảng 1 tuần là nhận được, ví dụ như tấm bưu thiếp sau đã đến Thượng Hải với con dấu Bắc Triều Tiên ^^

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0621.jpg

- Gọi điện thoại quốc tế: giá 5RMB/phút về Việt Nam

- Hát Karaoke tính tiền (won) theo người và theo bài, lúc thanh toán sẽ đổi từ Won ra RMB hoặc USD hoặc EUR:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01640.jpg

- Đây là giàn của các bạn:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01639.jpg

- Chơi bowling cũng tương tự:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01654.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01652.jpg

- Đánh bida (cũng nằm trong khu tầng hầm cùng với Karaoke, Massage, Bowling, Casino --- riêng Casino cấm chụp ảnh bên trong):

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01655.jpg

yilka
03-09-2011, 23:31
- Trong hotel dùng điện 220V, đầu đôi tròn nên đồ điện mang từ VN sang không gặp khó khăn nào, sạc ngon lành nhanh chóng:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4263.jpg

- Tầng trệt của Yanggakdo ngoài các shop nhỏ bán đồng hồ, rượu, sâm, thuốc lá vv... không quá đặc biệt thì còn 1 hiệu sách, tuy không phong phú về chủng loại và nội dung nhưng ít nhiều phản ánh đời sống tinh thần của các bạn Bắc Hàn, chả thế chỗ này lúc nào cũng tấp nập, nhất là du khách phương Tây. Riêng các bạn Tàu chỉ vào đây vài phút rồi lượn ra xem rượu với đồng hồ :D Mình ghé hiệu sách này lúc gần 12h khuya đêm thứ 3 nên không còn ai, chỉ có cô bán sách vẫn nhiệt tình ngồi đợi mình chụp ảnh và mua sách (cô này nói ít nhất 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Trung, ngoài tiếng Hàn mẹ đẻ --- vì mình đã thấy cô ý giao tiếp với khách trong mấy ngày trước)

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01920.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01921.jpg

- Sách, cơ man là ... 1 loại sách chủ đạo về bố con Kim Chủ Tịch, nhưng nếu chịu khó tìm, du khách sẽ thấy các cuốn sách chuyên về du lịch như bản đồ du lịch Bắc Triều Tiên (sách in màu với bản đồ và phối cảnh chi tiết các cảnh đẹp của Bắc Hàn, mà cầm cuốn này rồi thì Lonely Planet Korean -- phần Bắc Hàn -- có thể bỏ sọt rác :D), sách giới thiệu lịch sử Triều Tiên, và tất nhiên bưu thiếp Bắc Hàn (thể loại mới và cũ đủ cả).

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0304.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0305.jpg

- Bar của các bạn mang hình thức sinh hoạt nhẹ nhàng, uống là chính, ăn là phụ, cũng có những cái tên Việt Nam xuất hiện trên menu. Bia Bình Nhưỡng rất ngon chứ không phải ngon, nên bar đến tối là đông chật, là lúc các nước giao lưu với nhau, và tour guide tán gẫu với các đoàn khách:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01915.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0308.jpg

yilka
03-09-2011, 23:38
2. Mua sắm ở Bình Nhưỡng

Hình thức mua bán mậu dịch chắc không xa lạ với người Việt Nam, nên sang Bắc Hàn cũng không ai giật mình. Các cửa hàng này giao dịch bằng tiền RMB, EUR hoặc USD nên gần như người dân bản xứ không ghé nhiều (trừ các thành phần "cá biệt" hoành tráng lái ôtô đến mua sắm mà chúng tôi có gặp khi vào cửa hàng).

Quy trình mua đơn giản: chọn hàng, cô bán hàng viết phiếu, đem phiếu ra quầy thanh toán trả tiền, đem biên lai quay ra lấy hàng. Vì cửa hàng mậu dịch nên đồ chủ yếu là nhu yếu phẩm, còn xa xỉ phẩm chỉ có nước hoa, thuốc lá, rượu sâm ... chắc không nói mọi người cũng tưởng tượng ra.

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_9503.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01886.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0783.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0412.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0656.jpg

yilka
03-09-2011, 23:57
3. Tiền Bắc Hàn:

Cũng là đơn vị Won (tất nhiên 2 miền dùng mệnh giá khác nhau, chỉ giống cách gọi "Won" thôi chứ không chung một tờ tiền):

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01925.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01926.jpg

Tiền Bắc Triều Tiên là tiền giấy in 2 mặt và khá hạn chế về số lượng màu được sử dụng, chống giả bằng các hình in chìm; nói chung không đặc sắc và không đẹp. Các bạn Triều Tiên rất thích thú tờ tiền của Việt Nam vì thấy chất liệu Polyme chống nước, chống rách, lại có hình Hồ Chủ Tịch ^^ Về cụ thể các mệnh giá tiền thì mình sẽ liệt kê sau.

4. Điện thoại di động:

Dùng đồ làm từ Bắc Triều Tiên và sóng của mạng KoryoLink, ko rõ có 3G hay 4G gì không. Trong số 24 triệu dân toàn quốc thì không rõ bao nhiêu % sử dụng điện thoại di động, nhưng chắc chắn là số lượng đang tăng dần.

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01923.jpg

5. Huy hiệu:

Món này du khách nào cũng tò mò, và sau khi trao đổi với tour guide, chúng tôi tạm chia ra làm 3 loại huy hiệu thường gặp:

- Loại huy hiệu 1 của người dân có hình Kim Nhật Thành, hoặc Kim Chính Nhật, hoặc đeo luôn 2 cái hình 2 bố con: được phát miễn phí cho người dân, du khách không mua được, không mượn được, chỉ ngắm được:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01928.jpg

- Loại huy hiệu 2 của người dân, giống y hệt loại 1, chỉ khác là có thêm hình cờ búa liềm nhỏ ở góc, loại này dành cho ai đã là Đảng viên Đảng Lao Động Triều Tiên, cũng là chính đảng duy nhất của nước này:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0722.jpg

- Loại huy hiệu 3 dành cho du khách: không có mặt ai cả, có hình quốc kỳ Triều Tiên hoặc các biểu tượng khác, giá 5 RMB/cái, mua đâu cũng có:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01569.jpg

Chú ý: các hình dạng huy hiệu như tròn, vuông, chữ nhật, cờ ... không có ý nghĩa thứ bậc, chỉ đơn giản là hình dạng vật lý khác nhau.

yilka
04-09-2011, 00:05
6. Đan Đông, thành phố biên giới

Cách Bắc Hàn 1 con sông, Đan Đông phát triển như vũ bão, nhưng nhàm chán y hệt các thành phố khác tìm thấy khắp nơi nơi, nhân tiện đã ghé qua nên cũng tranh thủ làm đôi dòng giới thiệu với bạn đọc :D

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0017.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01943.jpg

Con sông Áp Lục (Yalu River):

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01947.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01954.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01951.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01952.jpg

yilka
04-09-2011, 00:16
Cây cầu gãy nhịp nổi tiếng (song song với cây cầu liền được xây mới sau này) trong chiến tranh Liên Triều những năm 1950 khi Trung Quốc "viện Triều chống Mỹ":

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01956.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01958.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01960.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01959.jpg

Còn đây là trụ sở của agency DDCTS mà chúng tôi mua tour đi Bắc Hàn, công ty này thực chất trực thuộc Văn phòng cảnh sát Dandong nên hoàn toàn yên tâm về chất lượng và đảm bảo về visa:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_0018.jpg

Người ta cũng sẽ gặp rất nhiều người Bắc Triều Tiên tại Dandong, họ đa số chắc là dân buôn bán hoặc sang học tập, điểm nhận diện là ai cũng đeo huy hiệu (Loại 1 hoặc 2), và nói tiếng Hàn.

Du khách thường làm gì ở Dandong sau khi trở về từ Bắc Hàn? Câu trả lời chắc là lùng mua tiền Won của nước bạn :D tiền này không được sử dụng bởi khách nước ngoài ở trong Bắc Hàn, nhưng có thể mua được tại các quầy bán dạo nhỏ dọc sông Áp Lục (địa phận Dandong) hoặc trên phố. Giá mỗi bộ từ 10RMB, 20RMB, đến 50RMB (tùy thuộc trong bộ có bao nhiêu tờ tiền), và mặc cả được nếu mua nhiều:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01963.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_01965.jpg

Thêm một điểm nhỏ nữa: không có bất kỳ chỗ nào bán huy hiệu Triều Tiên dù cũ hay mới có hình Kim chủ tịch ở Dandong, chúng tôi đã hỏi nhưng đều nhận được cái lắc đầu, mặc dù thống kê không chính thức cho thấy đã có hàng vạn người đào tẩu từ Bắc Hàn qua Trung Quốc tại thành phố giáp ranh này!

Jay
04-09-2011, 10:07
Tiền Bắc Hàn bán ở Dandong là tiền thật(dùng trong lưu thông) hay tiền in để làm hàng lưu niệm thôi bác Yilka?

yilka
04-09-2011, 10:24
@ Jay: là tiền thật bạn ơi, bọn mình có so sánh với các tờ tiền từ ví của bạn tour guide, bằng mắt nhìn thì thấy giống hệt nhau (màu sắc, kích thước, các họa tiết chìm) vv... nên thấy là tiền thật. Có điều đa số đều mới in trong vòng chục năm trở lại đây, chắc vì vậy mà giá rẻ vì dễ kiếm, chứ không phải loại tiền cổ xưa nửa thế kỷ trước :)

tuyenpt
04-09-2011, 10:45
-
https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/misc/IMG_4263.jpg

Sạc máy NEX kìa :))

qwerty2007
05-09-2011, 01:29
Mình rất ấn tượng về chuyến đi của hội cậu và các bạn.
Chắc chắn năm sau thế nào cũng thu xếp, ráng học hỏi 1 chuyến.
À, cho mình hỏi, có thể mua vé xe lửa liên vận quốc tế Hà Nội-Pyongyang được không? Lúc đó tour operator DDTS có nhận dịch vụ? Mình sẽ không cần xin visa TQ, chỉ nhận visa TT tại Bình Nhưỡng khi xuống tàu và chính thức nhận dịch vụ từ DDTS?
Cậu có hỏi thăm qua giải pháp này chưa, lúc tìm hiểu tour í?

yilka
05-09-2011, 11:05
@ qwerty2007: thanks bạn đã theo dõi các bài viết. Về vụ tàu liên vận HN-Bình Nhưỡng thú thực là mình chưa nghe qua có đc hay ko, mình chỉ biết liên vận Bắc Kinh - Đan Đông - Bình Nhưỡng hoặc Nga-Bình Nhưỡng. Route đầu mình đã đi, route sau thì các bạn Tây report đã đi, nên mình ko biết góp ý sao cho chuẩn. Nếu bạn định tìm hiểu đường đi tàu suốt từ VN sang BTT và định nhờ làm visa của DDCTS thì mình có thể gửi bạn contact của họ (phone, mail) cho bạn tiện trao đổi. Tuy nhiên việc xin visa TQ mình nghĩ chắc chắn cần, cũng là giải pháp an toàn vì tình hình BTT ko ai đoán trước được, có thể siết visa hay thay đổi luật bất kỳ lúc nào. Lần tới khi bọn mình quay lại sẽ trao đổi trước với agency thêm về các options này :)

qwerty2007
05-09-2011, 22:16
@ qwerty2007: thanks bạn đã theo dõi các bài viết. Về vụ tàu liên vận HN-Bình Nhưỡng thú thực là mình chưa nghe qua có đc hay ko, mình chỉ biết liên vận Bắc Kinh - Đan Đông - Bình Nhưỡng hoặc Nga-Bình Nhưỡng. Route đầu mình đã đi, route sau thì các bạn Tây report đã đi, nên mình ko biết góp ý sao cho chuẩn. Nếu bạn định tìm hiểu đường đi tàu suốt từ VN sang BTT và định nhờ làm visa của DDCTS thì mình có thể gửi bạn contact của họ (phone, mail) cho bạn tiện trao đổi. Tuy nhiên việc xin visa TQ mình nghĩ chắc chắn cần, cũng là giải pháp an toàn vì tình hình BTT ko ai đoán trước được, có thể siết visa hay thay đổi luật bất kỳ lúc nào. Lần tới khi bọn mình quay lại sẽ trao đổi trước với agency thêm về các options này :)

Bạn cho mình contact nhé. Thanks in advance. Bạn foward mấy cái mail đấy cho mình đi: [email protected]
Thật ra từ giờ đến tháng 5 năm sau mình cũng kín lịch, đi lung tung đây đó rồi.
Mình đang tìm hiểu từ từ, để đi vào tháng 8 như bạn, xem mass game chứ.
Anyway, mình sẽ liên hệ hỏi trực tiếp vụ xe lửa liên vận và thủ tục visa.

yilka
09-09-2011, 20:58
Một vài món quà nhỏ chúng tôi mua từ Bắc Hàn đem về: thuốc lá, sách "Glorious 50 years", đĩa Arirang, bản đồ du lịch Bắc Triều Tiên, vài bộ tem, kem dưỡng da "nhân sâm", bưu thiếp ... (có cái bật lửa được cô bán hàng tặng thêm khi mua thuốc đã bị hải quan sân bay TQ tịch thu khi bay về Thượng Hải)

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02980.jpg

Bộ tem tranh cổ động sưu tầm một số tem đã phát hành từ 1984 đến 2010, giá 50 RMB/bộ:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02982.jpg

Còn huy hiệu (dành cho khách du lịch) này giá 5 RMB/chiếc:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02986.jpg

Bộ tem "Korean Famous Painting" giá 80 RMB, bộ này khá đẹp vì tem lớn còn nguyên lốc và đi cặp với nhau:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_03001.jpg

Các món trên khi mua có thể mặc cả giảm 10-20%, lúc đầu chúng tôi chưa biết để thử, đến ngày cuối rồi thì mặc cả ép giá tối đa, các bạn vẫn bán và cười niềm nở, tuy có kém tươi :D Riêng tiền Bắc Triều Tiên thì chúng tôi mua ở biên giới Dandong. Trên tàu từ Tân Nghĩa Châu về cũng có nhân viên tàu đi lại và bán bộ sưu tập tiền Bắc Hàn đủ mệnh giá từ nhỏ tới lớn và số seri đều nhau của cùng năm rất đẹp, nhưng giá cao (100 RMB/bộ), còn nếu về Dandong mua thì giá 50 RMB/bộ tuy nhiên tiền không mới bằng và gồm seri của nhiều năm lẫn lộn:

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02991.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02990.jpg

https://i1130.photobucket.com/albums/m536/yilka6/gifts/IMG_02994.jpg

thuythu
11-09-2011, 23:55
Triều Tiên nghèo thế mà cái gì cũng to đẹp và nhìn chắc chắn nhỉ, sao ở Việt Nam kinh tế khá hơn cái gì cũng nhỏ bé và nhanh hỏng thế

BuonDep
12-09-2011, 21:42
Tôi thấy topic quá hấp dẫn, cảm ơn mọi người. Do còn có nhiều ý kiến mang tính trái chiều vậy các bạn đi du lịch Nam Hàn có thể mở một topic về Nam Hàn không? Để có cái nhìn nhiều phía. Cảm ơn.

hocap
16-09-2011, 10:17
Chưa bao giờ có một topic nào mà tôi dành hết một buổi sáng đọc 29 trang . Cảm ơn bạn rất nhiều .quá nhiều thông tin bổ ich và lý thú vô cùng .Và tôi cũng muốn được như bạn , được đi , tận mắt thấy và cảm nhận đất nước này . Nếu có bạn nào tổ chức đi BTT thì làm ơn nhắn cho tôi vào hộp thư với .
Một số ảnh về khu DMZ , về múa tôi xin save máy của mình bạn nhé .
Thân ái

linhnam
16-09-2011, 13:38
Anh ơi, anh có bài đăng báo luôn kìa! lại có hình đọc để dành - không mang lên phượt nha!
http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Khu-DMZ-Trieu-Tien-qua-goc-may-du-khach-Viet-Nam/20119/167513.datviet

thuythu
17-09-2011, 19:51
Mình thì nghĩ thế này, ở đây chúng ta chia sẻ những hình ảnh, những câu chuyện nơi mà ta đến để anh em nhà phượt mở rộng hiểu biết, chứ chuyển sang vấn đề chính trị mình e rằng nó không phải là tôn chỉ của phượt, mỗi người một quan điểm, mình cũng đồng ý với bạn 007 về tình hình Triều Tiên, nhưng ta không tranh cãi điều ấy ở đây thì hay hơn.

pinkqueen
18-09-2011, 12:35
Trước hết tôi xin cám ơn các bạn trong đoàn đã cung cấp nhiều thông tin chi tiết trong chuyến đi của mình.
Còn việc nói là điều đó có thú vi đáng trải nghiệm hay không, con người, văn hóa, cảnh vật đáng xem hay không, đáng đồng tiền bỏ ra hay không thì mỗi người có một suy nghĩ bàn luận chắc chẳng bao giờ có được hồi kết.

Giả sử tôi có tự hào là đã từng ở Nam cực thì ai đó cũng có thể nói rằng ở đó có cái quái gì ngoài băng tuyết và mấy con hải cẩu. Hoành tráng hơn nữa nếu tôi có đủ tiền và có đủ các dịch vụ để lên măt trăng thì ở đó cũng chẳng có gì ngoài đống đất đá cả hơn 4tỷ năm nay chẳng đổi.

Ý kiến cá nhân tôi về chuyến đi BTT của các bạn vừa rồi là nếu các bạn có thể đến được nơi goi là Hoa Sơn nơi vào năm 1226 Hoàng tử nhà LY là Lý Long Tường cập bến sau đó đóng góp cho việc chống quân Nguyên Mông của nước Cao Ly hồi đó thì chuyến đi sẽ có nhiều ý nghĩa hơn. Theo các thông tin trên Internet tại nơi đó còn nhiều con cháu họ lý, có miếu thờ, có cả tấm bia của vua Cao Ly khắc để ghi nhơ công đóng góp của Lý Long Tường, có cả đỉnh núi và hòn đá mà ông ngồi nhìn về phương nam và cả phần mộ của ông nữa.

ong_gia179
20-09-2011, 15:30
Tôi cũng có may mắn được đi tương đối nhiều ra nươc ngoài, nhưng quá là ghen với các bạn đc đi BTT như thế này. Phải cố mà đi ngay thôi bà con à, mấy năm nữa nó lại đổi mới như ta thi có mà quang tèo.

ktshung
21-09-2011, 09:43
Mình thực sự ghen tỵ với các bạn. Các bạn đã đến nơi mà mình mong được đến nhất trên thế giới. Nơi mà nếu đến mình sẽ được sống lại một lần nữa những năm tháng tuổi thơ nghèo, khó khăn nhưng trong sáng tính khôi. Mấy năm qua mình luôn theo dõi những thông tin về Triều Tiên. Nếu có bạn nào có thể tổ chức một chuyến đi như thế này, xin vui lòng liên hệ với mình, mình sẽ sắp xếp tham gia. [email protected]

konzun
02-10-2011, 00:44
Mình rất thích bài viết của bạn này :))

Nói về sợ

Tuy nhiên nỗi sợ cũng qua đi khi thấy rằng Hải quan BTT cũng kiểm tra một cách chiếu lệ, đa phần là tự giác "giao nộp tang vật", một số đồ trong đó chủ yếu là Ipad và ống kính tele là do anh em tự nộp chứ không phải do Hải quan BTT khám được, có rất nhiều túi hành lý được Hải quan BTT bỏ quên, không sờ tới (thật ra họ cũng chỉ có khoảng 30 phút để kiểm tra cả mấy toa tàu để tàu còn chạy cho đúng giờ, trong khi lực lượng kiểm tra là khá mỏng).
Chắc là người Việt Nam rất anh dũng nên nỗi sợ hãi được nhanh chóng thay thế bằng sự "nhờn", anh em vác máy ảnh ra chụp khí thế trong khi hướng dẫn nói rõ rằng "trên tàu không được chụp ảnh". Các bạn Trung quốc tỏ ra rất hậm hực, vì các bạn đều chấp hành khá tốt các quy định nên không mang theo máy ảnh có ống kính lớn và cũng không chụp gì trên tàu.
Sự "nhờn" lên cao điểm vào ngày thứ 3 khi thăm tàu USS Pueblo, anh em thi nhau leo lên ụ súng máy trên mũi tàu để chụp ảnh, bất chấp mấy chú lính gác BTT (được trang bị súng ống đầy đủ) thổi còi inh ỏi. Chụp bằng xong mới đi, thử hỏi còn sợ cái nỗi gì.

Túm lại, đi đâu cũng vậy, không nên sợ. Sợ quá chỉ có thiệt (cũng vì sợ nên đoàn VN cất hết điện thoại ở Dandong, sang đến nơi mới thấy các chú Tây lấy Iphone ra đọc sách, chơi game ầm ầm. Cũng hợp lý vì Hải quan BTT chỉ kiểm tra hành lý, không khám người).


Cõ lẽ tôi đã hiểu phần nào tại sao Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc... họ phát triển nhanh và mạnh như vậy, xã hội có quy củ là vậy. Ý thức tự giác, kỷ luật, tuân thủ quy định pháp luật rất tốt, lợi ích chung đặt lên hàng đầu. Các bác nhà ta đừng có phàn nàn tại sao Việt Nam ta lại bát nháo lộn xộn như vậy nữa. Người ta đã có quy định và tin tưởng các bạn nhưng các bạn lại phụ lòng tin đó. Các bác nghĩ sao nếu lỡ xảy ra chuyện gì không hay, cấp trên của mấy hải quan BTT sẽ kỷ luật họ. Rõ ràng các bác chỉ vì cái lợi cá nhân mà có thể sẽ làm hại chính mình và liên lụy người khác. Tôi đánh giá cao tinh thần và thông tin chia sẻ của các bác nhưng nếu như không có những điều như thế này thì tốt hơn nhiều. Các bác đi du lịch thì cũng phải để ý giữ thể diện cho người Việt một chút, quảng cáo cho VN ta tốt một chút. Bác gì đó còn khoe bạn BTT nhận xét "...VN có kiểu cộng sản VN". Tôi nghĩ bác nên rút khỏi Đảng. Tôi mà đi chung với bác Sơn TT thì tôi đã cắt phéng bộ râu của bác rồi. Nhìn kinh bỏ mẹ. Nhìn BTT ăn mặc chỉnh tề lịch sự ra sao khi ra đường thì bác ngược lại hoàn toàn. Đi chơi thì có thể thoải mái hơn đi làm nhưng đừng có quá lố.

oigioioi
02-10-2011, 03:25
Hơn 2 tiếng xem mê mải! Thời bao cấp trở lại! VÔ CÙNG CẢM ƠN CÁC BẠN TRẺ! Nhưng nhìn kỹ các bạn sẽ thấy: Ngươi dân, vùng nông thôn cực khổ đấy. Một cuộc sống căng thẳng chứ không thanh bình đâu. thôi, xem tiếp đã ...

hieupq
04-10-2011, 15:56
Cảm ơn các bạn đã cung cấp thông tin về chuyến đi. Đọc bài viết của các bạn rất thú vị và xúc động. Nó giúp tôi được hồi tưởng lại ký ức và tuổi thơ của mình của thập kỷ 80, nơi đó chứa đầy những kỷ niệm, bạn bè, gia đình, cuộc sống...mặc dù còn khó khăn vất vả nhưng không thể nào quên. Tôi mơ ước được đi một chuyến như các bạn tới thăm đất nước Bắc Triều Tiên để tìm lại ký ức tuổi thơ của mình. Tôi rất trân trọng những gì mà người dân Bắc Triều Tiên đang có. Cảm ơn các bạn!

Banker
04-10-2011, 18:38
Nhà em rất chăm chú theo dõi topic này nhưng dạo này bận quá, lại vừa đi sang một nước tư bản xem có đúng là chủ nghĩa tư bản đang giãy chết như các bố báo chí nhà mình tuyên truyền không nên ít thời gian vào hot topic này. Xem ra độ nóng đã giảm bớt đi phần nào, thế cho nên giờ em mới dám mon men xông vào thẽ thọt đôi lời, chứ cái lúc mà đang bom rơi đạn nổ tơi bời mà xong vào thì có mà chả ăn mảnh văng tan xác luôn =)) . Câu chuyện về Bắc Hàn mà yilka kể cho mọi người nghe mang đến cho mọi người thật nhiều cảm xúc, nhất là những người sinh ra ở thế hệ 6x, đầu 7x như mình. Nó gợi lại những ký ức không thể nào quên, nhưng không phải là muốn quay trở lại thời xa vắng đó. Nhà em thấy các bạn Bắc Hàn còn vất vả nhọc nhằn quá, nó thể hiện rất rõ qua những bức ảnh chụp ngoài lề. Ai cũng thấy gầy gò, quần áo đều một kiểu dáng, giống chúng ta ngày trước quá, ra đường ai cũng quần xanh sĩ lâm. Em cũng vừa đi Nam Hàn, cũng đã đến DMZ, được nhìn từ phía bên đó, và giờ được biết thêm BH, nói theo như cái nhà bác Sơn TT gì đó là phượt mồm, du lịch qua màn ảnh nhỏ ( nhưng em vẫn thấy hay chán, và chả hèn đi tí nào ) và nếu so sánh 2 miền thì quả là một trời một vực. Xin lưu ý là yilka và đoàn vào BH từ phía Trung Quốc, hậu phương lớn và vững chắc của nước bạn nên mới có cảnh ruộng đồng xanh tươi trù phú, chứ nếu từ phía biên giới bên kia thì không có cảnh bình yên đó đâu. Và đây là đi theo tua, nên những điểm đến là những nơi đẹp nhất,điều kiện vật chất tốt nhất trong điều kiện có thể của nước bạn nên không thể thấy hết cuộc sống thực của người dân bên đó. Nếu giờ mà mình đưa các bạn BH với lại Cu Ba sang Việt Nam du lịch, đưa đến toàn những Tuần Châu, Vin Pearl land với resort thì khi về nước các bạn ấy còn la bai bải là VN đã xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản chứ chả chơi. Nhưng có thấy người khác khổ mới biết là mình đang sướng. Nhiều bác nói BH chả có gì đáng đi, em thì em không nghĩ thế, đơn giản chỉ lần đầu đến nhà ai đó thôi cũng đã rất tò mò rồi, đừng nói là đến một quốc gia khác, một nền văn hóa khác. Mọi chuyến đi đều có giá trị hết, vấn đề là ta có thể đi được hay không. E cũng thấy nhiều bác tranh luận hăng quá, văng cả nước bọt ra mà chả để ý gì sất. Có bác mắng người khác là đang ký sinh vào nội dung này thì đúng là chả ra sao. Có thể nói là chuyến đi này rất tươi mới, tuy không có nhiều chất phượt trong đó nhưng nó vẫn là món ăn lạ ( và cũng rất ngon miệng đấy chứ ) khi mà dân tình đang thừa mứa đặc sản. Và cuối cùng, điều mà nhà em ấn tượng nhất chính là tay chủ thớt ( nhìn ảnh còn khá trẻ ), thái độ rất bản lĩnh, hòa hiếu không quá tả, quá hữu trước các luồng dư luận. Đi phượt với tay này sẽ yên tâm lớn. Nếu có đi đâu lạ lạ một chút ( Châu Phi chẳng hạn ) thì ới nhau một tiếng nhé

Còi cọc
04-10-2011, 21:12
Về độ bản lĩnh, nhã nhặn và chịu đựng của chủ thớt thì khỏi phải bàn vì các bác đã thấy công khai. Nhà em chỉ xin bổ sung thêm là Chủ thớt ngoài những đức tính đó ra thì còn một cái nữa là rất nhiệt tình, nhà em không PR cho bác ấy đâu ợ mà chính bản thân nhà em đã được bác ấy chỉ bảo rất tận tình với những thông tin em cần về Singapore. Qua đây, nhà em cảm ơn bác Yilka nhé.

yilka
05-10-2011, 01:27
E cảm ơn bác Banker, c tuanthanh và nhiều a c e khác (mà e chưa kịp post cụ tỉ nick ra) đã theo dõi topic của đoàn, may quá bài viết có ng đọc rồi có ng ủng hộ thì bọn e mới tự tin mà viết mà đi, để ko chỉ 'chăm chăm làm việc khác ng' mà còn chia sẻ với mọi ng những thông tin (có thể) hữu ích phần nào :) như bác Banker nói, sắp tới những điểm đến thú vị như Nam Phi, Trung Mỹ, Đông Âu khi sắp xếp để đi đc e sẽ lại post lên Phượt để tìm ng cùng sở thích và có hứng thú đồng hành.

Banker
05-10-2011, 08:48
Đông Âu trước đi. Tớ có ông anh trai sống ở Budapest gần 30 năm, nhập quốc tịch bên đó rồi nên cũng muốn sang đó chơi. Hơn nữa tớ cũng nghe nói Budapest cũng đẹp mê hồn luôn, sang đó có thổ địa tha hồ phượt

thaibinhdutu
07-10-2011, 23:27
Có bao nhiêu nhà chính trị thì có từng đó tư tưởng quan điểm khác biệt. Và Bắc Hàn thì vẫn liên tục xin viện trợ lương thực

cuongnm
08-10-2011, 18:29
:) cảm ơn các bác đã chia sẻ về chuyến đi. Bắc Triều Tiên thật thanh bình, y như kí ức hồi nhỏ của em về cái thời bao cấp. Hồi đó bé tí, chẳng hiểu thiếu thốn là gì, chỉ nhớ ai cũng tốt, đường thì sạch sẽ ít xe cộ, nhiều cây cối, nhịp sống cũng chậm rãi, con người vui vẻ thanh thản hơn so với bây giờ :) Âu cũng là cái giá của sự phát triển.

KinqV
11-10-2011, 01:02
@007: Trong đoàn có bạn Trần Tuấn Anh đã vào DMZ từ đầu Nam Hàn.

-> Bác này sướng nhỉ, được "ngắm" DMZ từ hai bên.
EM đang ở Hàn Quốc, sẽ cố gắng đến DMZ trong 1 dịp gần đây.
Không rõ mùa nào tới đây là đẹp nhất nhỉ?
Hy vọng cho công dân VN đi tour này :D

yilka
11-10-2011, 10:39
@ KinqV: bạn mua tour từ Seoul đi DMZ, ngày nào cũng có tour cả, công dân nước nào cũng đc đi, tất nhiên là nộp tiền và scan passport cho họ. Trong topic cũng có nhiều bài chi tiết về việc đi DMZ từ phía Nam Hàn cho bạn tham khảo.

Nam Hàn hay Bắc Hàn mỗi mùa đều có vẻ đẹp riêng, nhưng mùa du lịch chủ yếu là mùa hè và mùa thu, nhìn ảnh thấy có hoa đào nở rộ nhưng nhóm mình cũng chưa có dịp kiểm chứng :D

KinqV
11-10-2011, 19:20
@yilka: -> Cảm ơn bác nhiều. Nick em là KinqV chứ hem phải KingV, hehe, ( Q <> G).
Chắc mùa hè năm sau em sẽ đi, mùa hè thì trời cao, trong xanh, ráng tranh thủ mượn cái ống tele nào thật dài để point về BTT thử :D.
Thấy bạn nữ đã đi rồi bảo ko đc chụp phía Nam, chỉ chụp phía Bắc nên đi mùa hè thì thích hơn.
Phí cũng tầm 77,000KRW, nói chung hem mắc hem rẻ :)

bacuanin
12-10-2011, 10:16
Đợi chờ đợi chờ cập nhật cập nhật.....

Bắc Hàn, nơi em muốn đến !

Cố thu xếp làm 1 chuyến đi bạn.
Đã từng đến BắcTriều Tiên...nhưng thích sống ở Singapore hơn :)):)) hoặc tệ hơn thì ở HÀN QUỐC :gun:gun

bnhungvn
12-10-2011, 23:14
Coi hết ảnh xong lòng lại buồn. VN chúng ta không biết khá hơn Triều Tiên bao nhiêu nhưng riêng phần ý thức thua họ quá xa :(:(

Aromatic-grass
14-10-2011, 11:07
Yilka mở thớt nào cũng đắt hàng, thớt nào cũng trên vài chục trang. (c)

ilovepiaggio
21-10-2011, 13:43
Cám ơn, và thán phục chủ thớt

Trí tuệ, bản lĩnh và dám làm

Flamebee115
22-10-2011, 23:11
Mình thắc mắc tí , sao nhìn nó trống vắng quá nhỉ , và đặc biệt là tai sao phải nộp lại lens tele trên 100mm ( có gì khuất tất chăng )

yilka
23-10-2011, 00:29
@ Flamebee115: mình nghĩ chắc vì họ sợ khách du lịch dùng len tele chụp các công trình quân sự và quân đội (gần như có mặt ở khắp mọi nơi) trong Bắc Triều Tiên :) thường thì nước nào cũng hạn chế chụp ảnh những chỗ này, đặc biệt ở BTT lại càng siết chặt.

KinqV
23-10-2011, 16:01
@ Flamebee115: mình nghĩ chắc vì họ sợ khách du lịch dùng len tele chụp các công trình quân sự và quân đội (gần như có mặt ở khắp mọi nơi) trong Bắc Triều Tiên :) thường thì nước nào cũng hạn chế chụp ảnh những chỗ này, đặc biệt ở BTT lại càng siết chặt.
-> DMZ tour ở Hàn Quốc cũng thế.
Mình tính chờ mùa hè, trời trong xanh, mượn em 70-300mm đi zoom cho nó đã thế mà bị cấm :D

embuon2811
27-11-2011, 14:53
Sao mọi người lại sợ nó cấm nhỉ. Thích thì thiếu gì cách. Em thấy có mấy cái len xịn mỏng dính à. Với cả mấy loại zoom nó xêm xêm nhau ko lẽ nó đi kiểm tra từng cái 1 xem zoom gần zoom xa à. Cứ nhét túi quần xong lúc đó mang bắn nhanh vài phát rồi cất đi nhanh ai biết.

Kawaguchi
03-12-2011, 22:03
Cảm ơn bạn Yilka đã có bài viết rất thú vị để chia sẻ với mọi người. Mình đã sang Hàn nhưng Bắc triều tiền thì chưa qua. Đợt tới chắc phải đi thôi. Thank bạn lần nữa

daVinci
19-12-2011, 11:58
Vừa đọc tin thấy bác Kim Jong-il qua đời. Trước hết chia buồn cùng gia đình bác và đất nước Triều Tiên. Sau là cũng mong Triều Tiên sẽ có con đường mới tốt hơn nữa.

bettskids
20-12-2011, 08:26
Sao mọi người lại sợ nó cấm nhỉ. Thích thì thiếu gì cách. Em thấy có mấy cái len xịn mỏng dính à. Với cả mấy loại zoom nó xêm xêm nhau ko lẽ nó đi kiểm tra từng cái 1 xem zoom gần zoom xa à. Cứ nhét túi quần xong lúc đó mang bắn nhanh vài phát rồi cất đi nhanh ai biết.

Không đùa được đâu.Nên tuân thủ luật ở những đất nước mình đến.Đừng để ngày về của mình trở thành xa xăm.Nghe nói ở Bắc Hàn chỉ cần thấy máy ảnh là người dân cảnh giác rồi

PHAM-PEK
20-12-2011, 11:57
Không ngờ là bây giờ đi Bắc Triều Tiên dễ dàng thế, và cũng không ngờ BắcTriều Tiên cũng mở cửa hơn như thế. So với gần 10 năm trước, khi mình theo chân nguyên PTT VK sang thăm, thì thay đổi gần như là một trời một vực (so với những gì mình mắt thấy tai nghe nhé:)

1. Các bác được chụp ảnh thoải mái, ngày xưa thì không được phép. Vậy nên chuyến đi BTT của mình chỉ còn lại toàn là KÝ ỨC thôi. Mình có một bạn thân người TQ (là anh em với BTT nhé), công tác tại Tân Hoa Xã, sang nhiệm kỳ tại BTT, bị trục xuất về nước do bị phát hiện thỉnh thoảng lại chụp ảnh trên đường phố.
2. Điện thoại di động nay được dùng, và có Internet. Khi trước mình sang, một bạn ở Sứ quán dẫn đi một quán bar duy nhất cho người nước ngoài, chỉ đến đây mới được dùng Internet và đương nhiên người Triều Tiên bị cấm vào, người nước ngoài trả bằng USD với tỉ giá gấp 100 lần tỉ giá quy định
3. Mình đi vào mùa đông, và ấn tượng không thể nào quên là LẠNH QUÁ MỨC. Không phải thời tiết lạnh mà do không có phương tiện sưởi ấm. Sứ quán giải thích rằng BTT chủ yếu phát triển thủy điện mà bên họ lại không đủ nguồn nước nên bị cắt điện liên tục, do đó ngồi họp mà cứ run nhong nhóc. Nguyên PTT đùa rằng: "tôi đi nhiều nước trên thế giới, những tòa nhà to đẹp thì thấy nhiều, nhưng đặc biệt ấn tượng với các công trình của BTT, có lẽ chỉ thua TQ. Nhưng ngồi họp mà run quá như vậy, chắc chỉ có ở BTT".
4. BTT bây giờ nhìn xanh mướt thế, vậy mà khi mình đi thì thực phẩm khan hiếm lắm, hầu như không có rau. Ở BTT mấy hôm mà thèm rau quá, cuối cùng về Sứ quán ăn...rau do các CB NG trồng trong khuôn viên Sứ quán. Bây giờ thực phẩm vẫn khan hiếm. Hàng tháng Sứ quán ta tại BTT vẫn phải cử một cán bộ sang TQ để mua thực phẩm về dự trữ cho cả Sứ quán trong một tháng, tháng sau lại sang.
5. Bọn mình hay đùa với các đồng nghiệp bên BTT rằng, bên đó sống sướng hơn bên Bắc Kinh, tại vì lương như nhau, nhưng Bắc Kinh thì đắt đỏ, mà BTT thì chẳng có gì để mua, nên họ tiết kiệm được nhiều tiền. Bên này thì được đồng nào hết đồng ấy.

Khi đọc xong thông tin trong topic này, cũng là lúc nghe tin Kim Jong Il mất, thiết tưởng rằng không biết trong tương lai BTT sẽ mở cửa hơn nữa không?

yilka
22-12-2011, 21:01
Cảm ơn bạn noguy9 đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên với BTT. Mình nghĩ (và hy vọng) BTT dưới thời Kim Chính Ân sẽ rộng mở hơn nữa, nhất là mặt du lịch để còn có dịp thăm lại Bình Nhưỡng, ko biết sau này bạn noguy có hứng thú đó ko, vì càng ngày BTT càng phát triển, tuy trong khuôn khổ khép kín nhưng so với 1 thập kỷ trước thì cũng thoáng hơn nhiều. Nói đâu xa, Internet cũng chỉ mới phổ cập ở nước ta từ 1997, cách đây 10 năm tức là giai đoạn 2001 cũng vẫn cắm modem ò ý e suốt chứ lấy đâu ra phim nhạc game như bây giờ :D

KinqV
23-12-2011, 04:44
Cảm ơn bạn noguy9 đã chia sẻ những kỷ niệm khó quên với BTT. Mình nghĩ (và hy vọng) BTT dưới thời Kim Chính Ân sẽ rộng mở hơn nữa, nhất là mặt du lịch để còn có dịp thăm lại Bình Nhưỡng, ko biết sau này bạn noguy có hứng thú đó ko, vì càng ngày BTT càng phát triển, tuy trong khuôn khổ khép kín nhưng so với 1 thập kỷ trước thì cũng thoáng hơn nhiều. Nói đâu xa, Internet cũng chỉ mới phổ cập ở nước ta từ 1997, cách đây 10 năm tức là giai đoạn 2001 cũng vẫn cắm modem ò ý e suốt chứ lấy đâu ra phim nhạc game như bây giờ :D

-> Mình cũng mong Kim Jong-un trẻ là điểm mạnh để đổi mới hướng đi của BTT, mở cửa đất nước .... để anh em có dịp sang đấy du lịch. (Chỉ bàn về du lịch ... ko bàn về chính trì :D)

Ví dụ cho phép người nc ngoài du lịch Bình Nhưỡng từ đất Hàn Quốc thì thật tuyệt vời.

fireman
25-12-2011, 13:41
Bác nói thế nào chứ. Tour DMZ bên Hàn nó cũng không cho chụp ảnh một số chỗ. Nhưng tele 70-300 em và mấy thằng bạn cầm đi chẳng ma nào cấm cả.


(có cái bật lửa được cô bán hàng tặng thêm khi mua thuốc đã bị hải quan sân bay TQ tịch thu khi bay về Thượng Hải)


Việc mang máy lửa lên máy bay bị cấm thì phải.

PHAM-PEK
28-12-2011, 10:03
ko biết sau này bạn noguy có hứng thú đó ko


Đúng là một câu hỏi khó. Đôi khi mình nghĩ thế này, có khi BTT hấp dẫn mình bởi vì sự thần bí và khép kín của nó, còn khi đã phát triển và mở toang cửa ra rồi, thì lại không phải là "hàng độc" nữa. :D

Thế giới, còn nhiều nơi chưa đến lắm, và cũng có quá nhiều mong muốn quay trở lại, Tibet chẳng hạn...


À, Yilka đã thực hiện chuyến đi Tân Cương chưa nhỉ? Mình đã tranh thủ rong ruổi Tân Cương vào tháng 9 vừa rồi, một chuyến đi quá vất vả và mình không hề muốn quay lại đấy tí nào nữa.

Nhân tiện, chúc Yilka và các bác Năm Mới Vui Vẻ.

yilka
28-12-2011, 11:44
Vậy là bạn noguy đã đi Tân Cương rồi :) lịch của mình là tháng 9 năm nay, mà chắc chỉ đi vùng phía Bắc khu đó thôi. Tibet thì mình sắp quay lại vào tháng 2 sang năm. Thế nào cũng có dịp đồng hành cùng bạn. Chúc bạn noguy và toàn thể a c e nhà Phượt sức khỏe và năm mới may mắn hạnh phúc!

kimjongun
02-01-2012, 18:45
Cảm ơn bác chủ xị nhiều!, tuy nhiên tôi nhận thấy, chỉ có 1 ít ảnh của chủ xị chụp đường phố thôn quê xa xa là chân thực, còn lại là có sự sắp đặt, người dân Bắc Hàn giống Việt Nam những năm 80, vậy là họ chậm so với VN 30 năm, so với Hàn Quốc anh em đến khoảng 50 năm rồi. Tất cả chỉ tại họ Kim. Bác nào đi sau chuyến của chủ xị , cũng theo lối mòn chọn sẵn, sẽ không có gì mới.

lienhoa
03-01-2012, 02:05
Bạn đang mơ ước ơi, có định hiện thực hóa chuyến đi BTT vào tháng 8 năm nay không ạ?

duturi
30-01-2012, 15:39
Mình thực sự ghen tỵ với các bạn. Các bạn đã đến nơi mà mình mong được đến nhất trên thế giới. Nơi mà nếu đến mình sẽ được sống lại một lần nữa những năm tháng tuổi thơ nghèo, khó khăn nhưng trong sáng tính khôi. Mấy năm qua mình luôn theo dõi những thông tin về Triều Tiên. Nếu có bạn nào có thể tổ chức một chuyến đi như thế này, xin vui lòng liên hệ với mình, mình sẽ sắp xếp tham gia. [email protected]


Bận lu bu nên cũng ít đọc. Do thấy Lienhoa mở topic rủ rê đi Triều Tiên nên mình mới đọc hết loạt bài của Yilka (xin lỗi các bác chém gió và mấy cái comments của các bác nha, nhà cháu bỏ qua bài của các bác vì đọc mà không hiểu hết).
Cám ơn Yilka rất nhiều nhé, bạn đã cung cấp thông tin rất chân thực và đầy đủ.
Triều Tiên là một trong 4 nơi mà mình rất thích đến thăm gồm Triều Tiên, Mông Cổ, Nga và Cu Ba. Các bác đừng nói là vì nó khép kín (mít) hay nó thế này thế kia mà nhà cháu thích, nhà cháu thích vì nhà cháu thích, thế thôi. Cháu cũng chẳng cần ôn nghèo kể khổ đâu nhưng chả biết sau lại thích mấy chỗ này nữa. Thực ra danh sách thì cũng dài nhưng nhà cháu đi cũng gần hết rồi, còn mấy chỗ đó.
Cách đây chừng năm mười năm, khi bác nhạc sỹ Thanh Tùng còn khỏe, tôi cũng tham gia cà phê, rượu bia với bác ấy và hóng thêm ít chuyện Triều Tiên. Chuyện và hình của Yilka làm mình thấy cơ bản là giống mình tưởng tượng về đất nước này.
Bác nào muốn xem Triều Tiên như thế nào tham gia thì tham gia với chúng cháu nhé.

sherlock
31-01-2012, 10:42
Em mới đọc được bài viết này của một bác làm trong Bộ Ngoại giao đã từng công tác ở Bắc Hàn nhiều năm, ấn tượng luôn, vì lần đầu tiên có một bài viết cung cấp nhiều thông tin về BTT đến như vậy. Về độ chân thực thì tự các bác đánh giá nhé, Bài chắc nặng quá post một lần ko được, nên em chia nhỏ ra vậy:

"Thông tin về Bắc Triều Tiên có rất ít, thậm chí chúng tôi đã làm về Bắc Triều Tiên hơn 30 năm rồi mà cũng chưa giải đáp được những câu hỏi mà các anh lúc nãy đã sơ bộ nêu ra, không biết Bắc Triều Tiên là cái gì đâu. Bây giờ, tôi chưa có tham vọng trả lời với các anh cái ông này nó thế nào, chế độ này nó ra làm sao, hay nó là loại gì trong lịch sử nhân loại. Tôi chỉ xin kể lại những điều mắt thấy tai nghe, những gì đã cảm nhận được trong suốt một thời gian dài công tác ở đây. Thực tế trong quá trình công tác nhiều năm cũng không có những nguồn thông tin gì thực sự đáng tin cậy, cũng là nghe qua người này, người kia, qua bộ phận này, bộ phận khác. Không có một loại tài liệu gì mang tính chất chính thống mà người ta đưa ra.

Tôi chỉ có tham vọng báo cáo để các anh đứng ở góc độ cương vị công tác của mình và trên nhiều góc độ khác để có nhận xét về chế độ, về vị lãnh đạo này, về cái Đảng này nó như thế nào? Gần đây, Bắc Triều Tiên có mấy sự kiện lớn: Vấn đề hạt nhân. Gần đây nhất là vấn đề máy bay trinh thám của Mỹ bay vào không phận Bắc Triều Tiên. Trước đây Bắc Triều Tiên đã rình cái máy bay này mấy lần rồi, nhưng không làm sao bắt được quả tang. Lần này đã có sự chuẩn bị từ trước, Bắc Triều Tiên cho xuất phát 4 máy bay MIC 29, đuổi khoảng 20 phút trên bầu trời, có lúc hai bên đã tiếp cận cách nhau 14, 15 mét. Bắc Triều Tiên đã kiềm chế không bắn, vì nếu bắn thì không bao giờ nó rơi trên đất Bắc Triều Tiên được. Theo địa hình bản đồ Bắc Triều Tiên các anh sẽ rõ vì khi bị đuổi bao giờ máy bay cũng chạy ra phía biển; nếu có bắn trúng thì nó cũng bay được thêm 500 – 600 km ra ngoài biển, rồi mới rơi, lúc đó cãi nhau thì mệt lắm. Bên thì bảo tôi còn bay ở ngoài, anh bắn tôi, bên thì bảo anh đã vào đất liền của tôi, tôi bắn. Nhưng tang chứng thì máy bay lại rơi ngoài biển khơi.

Trước đây, vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng rất phức tạp. Bắc Triều Tiên không có khả năng cạnh tranh về kinh tế với Hàn Quốc. Do đó người ta mới nghĩ ra cần có một con bài gì đó để mặc cả. Bắc Triều Tiên đưa ra chính sách phát triển về kinh tế là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. Trong công nghiệp nặng lại ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng, mà công nghiệp quốc phòng thì lại vô cùng tốn kém: một khẩu súng bằng cả mấy cái máy cày, một quả tên lửa tính ra không biết bao nhiêu tiền của. Do đó từ khi theo con đường này, kinh tế Bắc Triều Tiên cứ luôn luôn bị lệch lạc. Bắc Triều Tiên coi nhẹ công nghiệp nhẹ và nông nghiệp cho nên đời sống nhân dân rất khổ, phải thắt lưng buộc bụng từ khi thành lập nước đến tận bây giờ.

Sang thế kỷ XXI, các nước XHCN phát triển nhanh chóng, nhưng Bắc Triều Tiên vẫn cứ thắt lưng buộc bụng, vẫn đói.

Ở Hàn Quốc còn có Sam Sung, LG Tivi, máy giặt bán trên thế giới, nhưng mà không thể tìm thấy một thứ đồ dùng gì của Bắc Triều Tiên đưa ra thế giới. Người ta nói rằng từ ngày ông Kim Nhật Thành mất đi (1994) ông đã mang theo tất cả những tinh hoa của đất nước. Vì vậy, khi ông Kim Châng In lên thay, đã không lãnh đạo được, để dân chết đói ghê quá. Tính đến năm 1994-1997, theo hãng thông tin cho biết, Bắc Triều Tiên đã để dân chết đói đến 2,8 triệu người, hơn con số ta chết đói năm 1945, khi Nhật bắt nhổ lúa trồng đay, chỉ có 2 triệu. Cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI mà một nước XHCN đã để cho dân chết 2,8 triệu, đây là một tội ác, là rất vô nhân đạo. Một chị người Triều Tiên, vừa được sang lấy chồng Việt Nam đã nói với tôi: “Anh ạ, không phải là không có một con đường để Triều Tiên thoát ra khỏi cảnh đói nghèo, có nhưng người ta không đi. Tại sao tôi biết, vì khi tôi vào Sứ quán Hàn Quốc ở khách sạn Deawoo, có một thư viện rất lớn. Tôi đọc sách, tôi mới thấy rõ ràng là có con đường khác mà lãnh tụ của tôi không đi, cứ đi theo con đường này, cho nên dân tôi chết đói. Từ xưa đến nay tôi được giáo dục những điều không đúng sự thật”. Đây là điều ta đáng phải suy nghĩ.

Theo bản đồ thì Bắc Triều Tiên phía Bắc giáp Trung Quốc khoảng 1300 km, có biên giới rất lớn; phía Đông giáp với Liên Xô có 16 km; phía Nam giáp với Hàn Quốc ở vĩ tuyến 38. Phía bên này giáp biển Tây là Trung Quốc; giáp biển Đông là Nhật Bản. Từ đó ta thấy Bắc Triều Tiên là một nước vừa nghèo vừa nhỏ nằm kẹp giữa các cường quốc: Trung Quốc, Nga, Nhật Bản; phía Nam giáp biên giới là người anh em Hàn Quốc, mặc dù chưa phải là cường quốc nhưng là một nước phát triển. Theo ông Tổng thống mới nhất của Hàn Quốc khi nhận chức đã công bố Hàn Quốc đứng hàng thứ 12 Thế giới là loại mạnh rồi.

Vị trí địa lý chính trị làm cho Bắc Triều Tiên ở vào thế rất bị o ép. Từ đó sự an nguy của Bắc Triều Tiên phụ thuộc rất nhiều yếu tố chi phối của các nước lớn này. Chính vì thế mà vấn đề định hướng cho Bắc Triều Tiên, nói rộng ra là cả bán đảo Triều Tiên, vấn đề thống nhất Nam-Bắc (Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc) không hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của nhân dân, hay là ý muốn của Ban Lãnh đạo, mà nó còn phụ thuộc vào lợi ích của các nước lớn xung quanh.

Như các đồng chí đã biết trên thế giới có 3 loại nước bị chia cắt là Đông Đức, Việt Nam và Nam Bắc Triều Tiên. Việt Nam đã thực hiện được thống nhất đất nước theo kiểu của ta. Đông Đức thì thống nhất theo kiểu sáp nhập tức là bên này nuốt chửng bên kia. Theo Hàn Quốc nếu sáp nhập theo kiểu này thì họ không thể cáng đáng nổi, vì Đông Đức ngày xưa so với các nước XHCN khác là vào loại khá. Khi sáp nhập thì Tây Đức đã thấy đây là một gánh nặng đến bây giờ vẫn chưa gỡ ra được, vẫn như cái hố trong nền nhà. Sự phân biệt giữa người Đông Đức và người Tây Đức vẫn còn tồn tại nhiều năm nay. Hàn Quốc cho rằng nếu thống nhất như kiểu Tây Đức thì không kham nổi, tức là phải cõng một ông anh què quặt trên lưng, đi trên một con đường rất dài chưa biết đến bao giờ ông ấy khỏe chân để đặt xuống dắt ông ấy đi. Tính đến bây giờ về tiềm lực kinh tế năm nay tổng sản phẩm quốc dân của Bắc Triều Tiên mới có khoảng 15 tỷ, có ngân hàng nói chỉ có 10 tỷ. Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc dân của Hàn Quốc năm 2001 đã là 546 tỷ, một con số chênh lệch quá đáng. Bây giờ muốn thống nhất được trước hết phải tăng cường giao lưu, đầu tư vào Bắc Triều Tiên, vì đằng nào cũng phải đầu tư ra nước ngoài, chi bằng đầu tư lên miền Bắc, cùng một dân tộc, cùng một tính chất, cùng một con người, cùng một tiếng nói thì hiệu quả đầu tư nó sẽ cao hơn. Như vậy Bắc Triều Tiên sẽ phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật khá dần lên, dần dần hai bên bớt sự chênh lệch, gần nhau hơn thì may ra mới thống nhất được. Ông Tổng thống Kim Tê Chung nói: Việc thống nhất của chúng tôi còn rất lâu dài.

Mẫu thứ hai để thống nhất là Việt Nam, dùng chiến tranh bạo lực thì Hàn Quốc không muốn vì thấy cái giá phải trả nó đắt quá.

Năm 1995, Tổng bí thư Đỗ Mười sang thăm Hàn Quốc. Chủ tịch Đảng cầm quyền là Tổng thống Hàn Quốc đã hỏi Tổng bí thư Đỗ Mười: “Ông có lời khuyên nào cho việc thống nhất của chúng tôi không?”. Đồng chí Đỗ Mười chỉ nói một câu: “Nếu cho tôi có một lời khuyên thì không dùng biện pháp chiến tranh vì nó rất đắt”. Đại ý nói như vậy.

Hàn Quốc cũng không muốn như vậy vì đất nước đã phát triển ổn định, muốn ổn định để phát triển đi lên.

Vậy thì phải chọn ra con đường thứ ba, không phải kiểu Đức hay kiểu Việt Nam, mà là kiểu dần dần tiến tới đoàn kết dân tộc, tăng cường giao lưu hợp tác, rồi tiến tới thống nhất. Con đường này sẽ rất dài, phải 20 năm hoặc 50, 70 năm trở ra. Dân số Bắc Triều Tiên tính đến năm 2001 có khoảng 22 triệu rưỡi. Hàn Quốc có khoảng 46 triệu (gấp đôi). Diện tích cũng gấp đôi, tiềm lực kinh tế thì Hàn Quốc gấp ba bốn chục lần. Thủ đô của Bắc Triều Tiên là Bình Nhưỡng, là một thủ đô tương đối đẹp. Trong quyển sách “Những nền văn minh thế giới” đã liệt thủ đô Bình Nhưỡng là một trong những thủ đô đẹp của thế giới. Sau chiến tranh Triều Tiên 1952-1953, thủ đô Bình Nhưỡng bị san bằng tất cả. Sau đó Liên Xô đứng ra thiết kế lại toàn bộ, cho quy hoạch xây dựng Thủ đô. Quy hoạch này được thiết kế rất hoàn chỉnh, xây rất lớn, như tòa thư viện nhân dân ở giữa thủ đô, Hội trường Quốc hội rất lớn và đẹp, kè của con sông Đại Đồng chảy qua thủ đô đẹp mỹ mãn. Cho đến bây giờ vẫn theo quy hoạch này. Chỉ tội cái nền khoa học kỹ thuật, kinh tế yếu nên trông nó rất buồn tẻ, nhưng lúc nào cũng cảm thấy nó thanh bình, như cây liễu rủ bên sông Đại Đồng, đường phố thì rộng lớn, đẹp đẽ và quy củ. Xã hội rất ngăn nắp, giáo dục rất nghiêm chỉnh tất nhiên là rất lạc hậu".
(Còn tiếp)

sherlock
31-01-2012, 10:51
Tiếp

Lãnh đạo của Bắc Triều Tiên bây giờ là ông Kim Châng In (Kim Chính Nhật), giữ chức Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên – chứ không phải là Tổng bí thư của Ban Chấp hành – Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội là ông Kim Iâng Nam. Theo Hiến pháp sửa đổi năm 1998, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội có vai trò đối ngoại như nguyên thủ quốc gia, giống như Nhật Hoàng. Các công việc như Trình quốc thư, ký giấy ủy nhiệm, ban bố sắc lệnh đều do Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội ký.

Sau đó mới đến ông Chê Chung Ốc, Chủ tịch Quốc hội. Ông này chẳng khác gì ông từ giữ đền. Hôm nào họp thì ông trải chiếu, giống như Văn phòng của ta. Danh nghĩa là Chủ tịch Quốc hội, nhưng thực quyền thì không có. Tất cả thực quyền đều tập trung vào ông Kim Châng In. Còn ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì không có gì đáng nói.

Chế độ của Bắc Triều Tiên danh chính ngôn thuận gọi là XHCN theo kiểu Triều Tiên. XHCN kiểu Triều Tiên này cũng có rất nhiều cái khó hiểu, một chế độ phong kiến, độc đoán, gia đình trị. Phong kiến vì lễ giáo rất nặng nề, cấp trên cấp dưới sùng bái. Nếu ai không sùng bái ông ấy là đã mất đầu rồi, chưa nói là chống lại, nếu chống lại thì không bao giờ tồn tại. Tệ sùng bái này được kế thừa từ ông bố Kim Nhật Thành. Ở Triều Tiên hiện nay mọi người đều đeo một cái huy hiệu rất to. Có 3, 4 loại huy hiệu; có loại một ảnh là ông Kim Nhật Thành, hoặc ông Kim Châng In rất to; có 2 loại ảnh thì hai ông cùng ngồi. Có phân cấp từng loại một. Tệ sùng bái này bây giờ vẫn còn nặng nề vô cùng. Trung Quốc hiện nay đã bỏ các huy hiệu và ngũ lục Mao Trạch Đông. Thời Kim Nhật Thành còn sống, khi anh chị em gặp nhau trên đường, không bao giờ được phép chào hỏi nhau về sức khỏe, mà phải hỏi nhau đã đọc trước tác Kim Nhật Thành đến chương mấy rồi. Nếu có người thứ 3 ở đấy mà lại hỏi nhau về con cái, sức khỏe thì sau đấy rất phiền toái. Một ngày một người có 12 giờ ở cơ quan gồm: 8 giờ làm công việc được giao, 2 giờ lao động công ích như quét tước ở xung quanh cơ quan, xí nghiệp hay nhà máy, sau đó có 2 giờ ngồi đọc trước tác Kim Nhật Thành.

Học sinh trung học, cấp 2, cấp 3 hay Đại học thì không có lúc nào được phép ngồi để suy nghĩ. Vì ngồi suy nghĩ lại lẩn thẩn nghĩ tại sao mình khổ, tại sao bố mẹ mình lao động 12 tiếng một ngày mà vẫn nghèo. Người ta không muốn có thời gian để suy nghĩ cá nhân, bắt phải đi học, học ở trên lớp xong, về nhà ăn cơm trưa xong thì ra tập múa hát (Hát toàn những bài ca ngợi ông Kim Nhật Thành). Sau đó là lao động công ích, học trước tác. Đến tối là về nghỉ ngơi, ăn cơm. Có những ông giáo nói không bao giờ biết mặt con vì sáng sớm đi làm con chưa ngủ dậy, tối khuya mới về thì con đã đi ngủ. Con mấy tuổi mà vẫn không biết mặt. Cường độ lao động rất căng thẳng. Một xã hội rất nặng nề. Các nước phương Tây gọi xã hội này là binh doanh xã hội, tức là trại lính. Mới nhìn vào thì thấy xã hội rất quy củ, nền nếp, nhưng đi sâu vào thì thấy nó nặng nề lắm. Có một ông Đại sứ Angiêri khi mới sang có nói một xã hội như thế này mà tại sao người ta cứ chửi bới, phong cảnh thì đẹp đẽ, con người thì nền nếp – ông được đi tham quan, dự tiệc tùng. Một tháng sau, sau khi trình quốc thư thì ông bắt đầu chửi Triều Tiên: Sao lại có một xã hội kỳ dị như thế. Mùa đông thì không có lò sưởi, vào nhà làm việc chỉ được 10 phút là phải về, nếu lâu một chút là đau đầu gối, ngồi lâu thì đau lưng vì lạnh quá.

Đến tháng thứ hai thì ông ta chửi thậm tệ: Tại sao một xã hội để cho dân khổ thế này, bắt dân mang giẻ đi lau từng thanh ray, thanh sắt trên cầu, nhiều cái rất vô lý.

Nếu có sang thăm Bắc Triều Tiên, ở độ một tuần thì thấy rất đẹp, nhưng đến một tháng trở ra thì chán lắm. Tôi đã ở bên ấy 15 năm, chịu hết nổi. Những năm 60, 70 ra chợ còn mua được túi táo. Khóa trước khóa vừa rồi thì không còn nữa. Tất cả đều phải mua ở Bắc Kinh. Hàng tháng đại sứ ta cử người đi bằng tàu hỏa sang Bắc Kinh, một ngày đi, một ngày về, 3 ngày đi mua sắm và chuẩn bị. Tất cả các loại thực phẩm gạo, thịt, cá đều mua ở Bắc Kinh, sau đó đưa về sứ quán chia cho anh chị em theo đăng ký của từng người, từng gia đình, còn lại Sứ quán dùng để chiêu đãi hoặc tiếp khách.

Có lần phòng thông tin của Sứ quán cần 20 mét dây điện để làm việc. Các anh đánh xe đi khắp nơi khoảng 2 – 3 tiếng mà không mua được vì các cửa hàng đều không có.

Tôi có cô con gái được sang Xê Un học tập. Trước đó cháu có qua Bình Nhưỡng thăm chúng tôi. Gia đình muốn chụp một kiều ảnh kỷ niệm. Chúng tôi đi 3, 4 cửa hàng, có cửa hàng chỉ còn 1 kiểu, có cửa hàng không có phim, đến một cửa hàng còn 3, 4 kiểu nhưng máy lại rất cổ, không có độ rum, phòng chụp thì bé, người thì nhiều nên chụp không đẹp. Sau đó cháu sang Xê Un, có biên thư cho chúng tôi nói ở Xê Un chẳng thiếu thứ gì.

Năm 2001, có đoàn của Bộ Văn hóa do một đồng chí thứ trưởng dẫn đầu (anh Phúc) sang thăm Triều Tiên, có mang 5.000 tấn gạo để tặng bạn. Qua Bắc Kinh có gặp tôi, anh đề nghị tôi cho vài đường chỉ dẫn (anh nói vui vậy). Tôi có nói: Anh là thứ trưởng, thuộc loại cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước; hai là lại mang quà sang; ba là lại sang vào cuối tháng 4 – mà tháng 4 là tháng có ngày sinh của ông Kim Nhật Thành – thì rất thuận lợi cho anh. Ba yếu tố đó đã tạo cho anh một cái thẻ của một vị khách được trọng vọng. Nhưng tôi cũng phải nói với anh tại thủ đô Bình Nhưỡng không có điện đường. Anh ấy bảo cậu cứ dọa tớ, thủ đô mà lại không có điện đường. Tại sao tôi nói vậy, vì trước đây có đoàn của anh Vũ Khoan, anh Phạm Tất Đang sang, bạn cho ở tại Khách sạn 5 sao. Khi vào nhà vệ sinh, thấy có một cái bồn tắm để đầy nước, anh tháo nước đi, đến khi đi vệ sinh xong thì không có nước để dội. Gọi người phục vụ thì họ nói: nước chứa trong bồn tắm là nước để dùng cả ngày. Bây giờ phải xin nước ở phòng khác để dùng.

Một ngày thường mất điện không bao giờ dưới 10 lần. Một lần tôi thí điểm bằng cái máy cắt, cứ mỗi lần có điện trở lại thì nó lại cắt đi một đoạn dây bằng cái phong bì. Từ 16 giờ hôm trước đến 8 giờ hôm sau, tôi kiểm tra có 24 mảnh giấy trắng được cắt ra như thế, mất điện thường xuyên, “trường kỳ kháng chiến”.

Hồi tôi mới sang lần đầu tiên, bao giờ cũng có lệ mời anh em đi uống bai – gọi là nhập trạch. Hôm đó thấy mỗi người cầm một cái đèn pin. Tôi nói: ta đến khách sạn cơ mà. Y như rằng đèn pin có tác dụng. Ngồi một lúc thì mất điện, phải bật đèn pin và gọi nhân viên đến châm nến.

Khi đoàn của anh Thứ trưởng Bộ Văn hóa về, qua Bắc Kinh gặp tôi. Anh nói: Ai đời ở khách sạn 5 sao mà mấy ngày trời ăn toàn củ cải, xào rồi luộc, nấu; nước không có; ra đường không có điện đóm gì, tối như bưng, thỉnh thoảng có người chạy vụt qua. Tôi có nói với anh Phúc: ở Thủ đô có chỗ vẫn có điện. Ở ngã tư nào có ảnh của ông Kim đứng, ở dưới chân có một cái đèn hắt lên. Ở chỗ ấy thì có điện, chỉ chiếu lên người ông thôi, còn chung quanh tối bưng. Điện đấy không phải để thắp sáng cho nhân dân, mà là để “tra tấn” ông Kim Nhật Thành, vì riêng mặt ông ấy sáng, nên muỗi và châu chấu bay đến bao vây đậu vào hoặc lao vào mặt ông ấy. Anh Phúc có nói với tôi: khi nào có đoàn sang, anh báo tin cho tôi để tôi gửi cho các anh mấy cân tôm khô, chứ sống thế này thì khổ quá.

Vấn đề dân trí cũng rất thấp. Họ không biết được Việt Nam đã giải phóng đâu. Năm 1989 có Đại hội Thanh niên sinh viên thế giới lần thứ 13 (Festival) tổ chức tại Bình Nhưỡng. Đoàn Việt Nam do anh Hà Quang Dự làm trưởng đoàn. Anh Hà Quang Dự có đến chào Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn của Bắc Triều Tiên. Ông này chúc đồng chí Hà Quang Dự: “Chúc Việt Nam mau chóng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược để giải phóng Tổ quốc”. Đồng chí Hà Quang Dự cho rằng phiên dịch sai. Đồng chí phiên dịch nói: “Tôi đã chinh chiến ở đây mười mấy năm rồi, không dịch sai được đâu”. Đồng chí Dự phải nói lại: “Chúng tôi đã thống nhất đất nước từ năm 1975, đến nay đã gần 20 năm rồi”. Đồng chí Bí thư thứ nhất TW Đoàn Triều Tiên vỗ vai đồng chí Dự và nói: “Chúng ta là những người chiến sĩ cộng sản, không nên giấu nhau, không nên nói dối”. Các đồng chí luôn luôn tin tưởng ở chúng tôi bao giờ cũng chung một chiến hào, sát cánh với các đồng chí đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.

Qua đó ta thấy dân trí ở đây rất thấp. Người ta ví chế độ XHCN của Bắc Triều Tiên như một cái hộp đen, trong đó có rất nhiều cái bí ẩn; không ai được phép xem. Cho nên Bắc Triều Tiên rất sợ mở cửa, cải cách. Nếu mở cửa cải cách thì hộp đen dần dần hé mở thì các bí mật trong đó sẽ lộ ra hết, sẽ thành chuyện tày trời. Vì sao vậy?

duturi
31-01-2012, 11:15
Cám ơn thông tin (còn tiếp) của Sherlock.
Mình cũng có các nguồn thông tin khác về Triều Tiên và mình cũng có biết như vậy (một chút).
Rất có thể những anh em đã đi và muốn đi Triều Tiên cũng chỉ muốn đi thăm một miền đất, một nơi mà mình muốn đến chứ không phải là để đi học tập hay để sống nên cũng không lo lắng gì nhiều về chế độ hay chính sách của họ.
Mình hy vọng chỉ cần đi và cảm nhận được một phần của nhóm Tốp TEN của bạn Yilka là khoái lắm rồi.
Chắc chắn nữa là mình có sang đó thì cũng như là thấy bói mù coi voi thôi, làm sao mà biết hết được (may mắn thì coi được cái chân).
Mình sẽ nói các bạn muốn đi Triều Tiên trong nhóm tham khảo thông tin này của bạn. Một lần nữa cám ơn bạn nhiều.

sherlock
31-01-2012, 14:41
Cám ơn thông tin (còn tiếp) của Sherlock.
Mình cũng có các nguồn thông tin khác về Triều Tiên và mình cũng có biết như vậy (một chút).
Rất có thể những anh em đã đi và muốn đi Triều Tiên cũng chỉ muốn đi thăm một miền đất, một nơi mà mình muốn đến chứ không phải là để đi học tập hay để sống nên cũng không lo lắng gì nhiều về chế độ hay chính sách của họ.
Mình hy vọng chỉ cần đi và cảm nhận được một phần của nhóm Tốp TEN của bạn Yilka là khoái lắm rồi.
Chắc chắn nữa là mình có sang đó thì cũng như là thấy bói mù coi voi thôi, làm sao mà biết hết được (may mắn thì coi được cái chân).
Mình sẽ nói các bạn muốn đi Triều Tiên trong nhóm tham khảo thông tin này của bạn. Một lần nữa cám ơn bạn nhiều.

Tks Duturi! Thực ra post bài này lên mình cũng sợ làm loãng topic của các bạn, hơn nữa bài viết cũng dài quá, thôi mình gửi đường link để bạn nào quan tâm thì vào đọc tiếp nhé.
Mình chưa đi BTT bao giờ nên hình ảnh về đn này cũng đều chỉ thông qua các kênh thông tin khác nhau lắp ghép lại mà thành... và vẫn chốt lại một câu rằng đây quả là một đất nước chứa đựng nhiều bí ẩn :-D

http://forum.gamevn.com/showthread.php?896175-Quechoa-Bac-Trieu-Tien-cau-hoi-lon-chua-co-loi-giai

duturi
02-02-2012, 14:25
Cám ơn bạn Sherlock(home) một lần nữa.
Mình đã đọc hết bài viết mà bạn quote ở trên.
Mình nghĩ là có một số thông tin đúng nhưng cũng còn nhiều thông tin mình không tin được. Thôi thì biết vậy.

Bài của Yilka, quan trọng là mình thấy chân thực. Giống cảnh ở Nam Xương, Giang Tây (Nanchang, Jiangxi) kể cả món thịt chó.
Mình có tried món thịt chó tại Nanchang rồi, trông từa tựa như thế, hơi nhiều nước (lõng bõng) so với bên ta và có màu tôi tối, đen đen.

johnie
07-02-2012, 18:44
Cảm ơn bạn Chủ topic về chia sẻ thú vị.

Cứ ngồi nhà thì chỉ được xem những gì mà báo chí viết thôi. Ít nhất những gì Yilka post lên ở đây đều là những thứ bạn ấy đã trực tiếp được nghe, nhìn, cảm nhận. Càng đi ra ngoài nhiều, càng phải mở lòng ra để đón nhận mới phải, đúng không các bạn. Vậy chớ nên so sánh, càng chớ nên chê bai khi bạn được đọc, được xem những cảm nhận của chủ Topic.

Hãy vui khi các bạn được chia sẻ, được nhìn BTT dưới góc độ này của bạn Yilka đi. Để rồi khi BTT mở cửa hơn, các bạn lại có dịp được nhìn BTT dưới nhiều góc độ khác.

Huỳnh Phong Ba
09-02-2012, 17:24
Cám ơn thông tin (còn tiếp) của Sherlock.
Mình cũng có các nguồn thông tin khác về Triều Tiên và mình cũng có biết như vậy (một chút).
Rất có thể những anh em đã đi và muốn đi Triều Tiên cũng chỉ muốn đi thăm một miền đất, một nơi mà mình muốn đến chứ không phải là để đi học tập hay để sống nên cũng không lo lắng gì nhiều về chế độ hay chính sách của họ.
Mình hy vọng chỉ cần đi và cảm nhận được một phần của nhóm Tốp TEN của bạn Yilka là khoái lắm rồi.
Chắc chắn nữa là mình có sang đó thì cũng như là thấy bói mù coi voi thôi, làm sao mà biết hết được (may mắn thì coi được cái chân).
Mình sẽ nói các bạn muốn đi Triều Tiên trong nhóm tham khảo thông tin này của bạn. Một lần nữa cám ơn bạn nhiều.
Bác này chuẩn! Dân phượt nó khác với "chính khách" nhiều lắm. Du lịch là để tận hưởng cuộc sống thì tội vạ gì phải quan tâm tới ông Kim Nhật Thành thế nào và chính sách của ổng ra sao cho nó nhọc óc. Chỉ là quan điểm cá nhân, kg biết có làm phật lòng ai ở đây không nhỉ? ^^


Ừ công nhận là sau bài viết của bạn YIKA cũng như hình ảnh minh họa của bạn về đất nước và người dân Triều Tiên, mình thật sự có cái nhìn rất khác và thay đổi hoàn toàn về đất nước đó. Tuy họ còn rất khó khăn trong xây dựng đất nước nhưng họ đã làm được những điều mà mọi người phải nể phục bằng ý chí và lòng tin của mình. Họ có một chương trình văn hóa nghệ thuật đáng ngưỡng mộ. Một khải hoàn môn để đời mà Việt nam không có ( mình tìm mãi chẳng thấy VN có một công trình nào như thế cả để đánh dấu, hay tại mình còn thiếu hiểu biết?). Cảm ơn bạn và mọi người trong đoàn của bạn về tất cả những cảm nhận đấy lạc quan về đất nước con người Triều Tiên.
Mình đang mơ tới ngày Việt Nam có xe điện ngầm nà :D

trongdong
10-02-2012, 15:12
Mình đọc topic này và thấy rất hấp dẫn, hấp dẫn ở chỗ thông tin về Triều Tiên trước nay rất ít, và đây quả là một món lạ, và vì là món lạ nên sẽ có sự bàn tán, thậm chí là lạm bàn. Mình thì thấy có hai điều mà chúng ta nên học tập người Triều Tiên: họ làm du lịch rất tốt và môi trường rất sạch. Vì thế nên bạn chủ topic mặc dù ban đầu nói không đề cập đến chính trị nhưng vẫn vô tình " tuyên truyền" cho Triều Tiên. Mình thấy nhận xét của bạn về Triều Tiên "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" khá hay, nhưng theo suy nghĩ chủ quan của mình thì một chế độ đã cầm quyền hơn nửa thế kỷ mà vẫn để dân phải đói, nước phải nghèo là một chế độ... không ổn.

thanguye
09-03-2012, 15:05
chào các bác,
em đọc một mạch 20 trang của topic này và cảm nhận đây quả thật là một chuyến đi hay và đáng giá.
Thứ nhất BTT là một đất nước ít được biết đến về nhiều mặt trong đó có du lịch. Riêng việc ai đó quyết tâm đến được một nơi như thế cũng là đáng khâm phục rồi.
Thứ hai, có một số ý kiến cho rằng với số tiền như vậy nên đi đến các địa điểm đẹp hơn. Theo cá nhân mình, đẹp có nhiều định nghĩa. Đâu chỉ đẹp theo kiểu thành phố hiện đại, kiến trúc hoành tráng, nhiều trung tâm mua sắm như Châu Âu mới gọi là đẹp. Một đất nước có phong cảnh yên bình, con người sống chậm rãi, đường xá sạch sẽ, giúp con người có thể hoài niệm lại quá khứ cũng là rất đẹp và đáng đồng tiền bỏ ra. Quan trọng là đi thăm để mở rộng kiến thức, quan điểm về một địa điểm nào đó. Mỗi nơi trên trái đất đều khác nhau, huống gì là cả một đất nước, đương nhiên phải có nhiều thứ để xem và suy ngẫm. Mình nghĩ đi 3 ngày có khi còn hơi ít ấy chứ.

Vấn đề suy cho cùng cũng là view cá nhân của từng người. Riêng mình cho rằng, các bác đã từng đi đến tận nơi chắc chắn sẽ có cảm nhận chính xác hơn so với những ai chưa từng đặt chân đến BTT, chỉ nghe qua các phương tiện thông tin.
Vài lời góp ý, mong các bác chủ topic tiếp tục đóng góp để ai không có điều kiện đi được thì cũng có thể xem được

KinqV
24-03-2012, 15:07
Mình mới phát hiện ra từ Incheon có thể đi tới Dan Dong bằng Ferry với Return Ticket là 1,530 RMB.

Nhưng giá tour của DDCTS đã lên 4950 RMB chứ ko còn 3800 RMB nữa.

Vị chi cũng hơn 1000$ nếu đi từ Hàn Quốc. :D

Sacmaucuocsong
03-04-2012, 00:30
Thấy giống miền Bắc VN thời xưa :)

duturi
06-04-2012, 13:03
Cái này là sự thật đây các bác. Họ làm cái đập thủy điện cũng to khủng mà có tí nước rỉ ra đâu, chắc phải "yêu cầu" phía Triều Tiên cho người qua học thủy điện Sông Tranh thôi nhỉ?

Hình lấy từ báo vnexpress.net.

http://nk2.upanh.com/b1.s24.d3/18542e5ae824637702beaea8aefd8546_43061192.huichon2 .jpg (http://www.upanh.com/upanh_huichon-2/v/9rxbdp2e2cq.htm)

tuanfreedom
12-04-2012, 20:37
Cảm ơn Yilka nhiều. Bài viết và hình ảnh đều trên cả tuyệt vời.

nguyenhuytam
12-05-2012, 10:52
Tròn mắt ngạc nhiên, thán phục, tuyệt vời... là những gì tôi dành cho bài viết này của bạn... Cám ơn rất nhiều những hình ảnh độc quyền này :)

Naisana
12-05-2012, 13:41
Đọc hết một hơi 33 trang, nhìn lại tên topic tự nhiên lại muốn đổi thành " Bắc Triều Tiên KHÔNG ĐƯỢC tin vào nước mắt", tự nhiên nhớ tới cái tin này http://vnexpress.net/gl/doi-song/cau-chuyen-cuoc-song/2012/05/thi-tran-mot-thang-chi-duoc-cuoi-2-ngay/

Sao mình cảm thấy có một điều gì đó, giống như là sự cam chịu khi nhìn vào những tấm hình chụp người dân ở BTT. Chắc mình bị "đầu độc" bởi giới truyền thông của phương Tây rồi :) . Mình sẽ thương mình lắm nếu mình sống ở một nơi mà cười hay khóc cũng phải theo "quy định" của ai đó...

Chỉ là suy nghĩ vu vơ của "đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu" thôi :))

thanh163
04-06-2012, 12:55
Quá đẹp!Thầy giáo mình làm bên XD có kể rất nhiều chuyện về kiến trúc BTT mà những người bạn thấy từng có thời gian học tập và nghiên cứu về XD ,quy hoạch và kiến trúc kể lại. BTT có nhiều công trình kiến trúc rất đẹp măt và ấn tượng,những công trình không phải cứ có tiền là làm được,nếu như thiếu đi những bộ óc kiến trúc tài hoa và sáng tạo,đặc biêt các KTS BTT được đánh giá rất cao bởi những người đồng nghiệp trên TG về thiết kế tượng đài,công trình công cộng.Quy hoạch đô thị,nông thôn và hệ thống giao thông khá chuẩn và có tầm nhìn xa,mặc dù những hạ tầng cơ sở đó đã có từ chục năm nay,nhưng ngay cả đến bây giờ nó vẫn là cả một niềm ao ước với nhiều nước đang phát triển như Việt Nam.
Ngoài ra,minh thấy rất buồn cười khi nhiều bạn đọc rồi bảo đây là một sự sắp đăt này nọ.Nhiều người thì vẫn bảo,thông tin thì phải nhìn từ nhiều chiều,nhưng khi đọc một bài báo của một hãng thông tấn phương Tây về BTT thì họ tin lấy tin để,con đây là những bức ảnh chân thực và tự nhiên,không ý đồ,của những người bạn trẻ đam mê du lịch đem đến cho mọi người cùng thưởng thức thì họ lại đi nghi ngờ...
Xin cảm ơn tác giả đã cho tôi một cái nhìn đầy đủ nhất về BTT từ trước đến giờ.

micdac
19-06-2012, 07:04
https://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2012061917025zwzlnjm4mz130658.jpeg

Mới đọc xong thread này, hay quá. Thank chủ thread.
Trong quá trình lướt bài này, mình tiện thể vừa đọc vừa lưu lại các hình ảnh bài viết của tác giả và lưu thành 1 Ebook (hình trên) để phòng khi các hình ảnh trên bị die theo thời gian, và tiện thể cho bác nào đó tải về đọc offline, đọc offline thì hình ảnh load nhanh hơn.

link tải đây

http://www.mediafire.com/download.php?umh85i756qd77zf

mình cũng đính kèm theo đây 1 bài phóng sự khác về Bắc Hàn của 1 bác nhà báo người Pháp thì phải vào năm 2003, đã được dịch sang tiếng Việt, có nhiều thông tin thú vị mà thread này không có, rất hay. Và kèm luôn tác phẩm "Giọt Lệ Trong Hồn" hấp dẫn từ đầu đến cuối về Bắc Hàn. Bác nào quan tâm thì tải link dưới đây


http://www.mediafire.com/download.php?ihpafpmi6dkf8s8

À, tiện thể đây mình mơima61t hết 2 ngày mới lướt hết 1 loạt phóng sự về Nhật Bản của bác gì bên diễn đàn otofun hay cực. Bác nào quan tâm thì tải link đây (hình ảnh bao la nên hơi nặng, 800mb)


http://www.mediafire.com/download.php?e3nx8ss0k637p16
http://www.mediafire.com/download.php?zldzvmf1q2avox5
http://www.mediafire.com/download.php?je7167i1jvit6q9
http://www.mediafire.com/download.php?0eop61psnnne237
http://www.mediafire.com/download.php?a26xd279xi293v3
http://www.mediafire.com/download.php?ykf06c9zygcbm4k


kính chào!

chuongxedap
20-06-2012, 00:06
Cảm ơn các bác đã cho em được "phượt mồm" đến BTT. Những cảnh thấy được quả là thích mắt.

Cũng qua đây nhân tiện gửi các bác thích và chỉ có điều kiện "phượt mồm" như em một kho ảnh về BTT của những "kẻ lang thang" (http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=793890) khác, hoặc ở kho ảnh về BTT (http://www.flickr.com/search/?q=North%20Korea) này để mà tha hồ ngắm nghía.

b0ykenz89
26-09-2012, 14:42
Nhìn những ảnh này khác gì Việt Nam đâu :), thật là đẹp.

tinyfoxmas
10-05-2013, 15:14
Các bác ơi. Đọc bài viết của các bác này thấy thủ vị quá. Em cũng rất tò mò và hay đi phượt. Một mình em đã đi Ả rập, Iran, Srilanka, Ấn độ, Trung Quốc, Uzbekistant, Kenya, Ai Cập và vài nước Asean.

Đọc xong topic này, em nảy ra ý tưởng hò hét rủ rê mọi người xem có ai hứng thú đi BTT năm nay không nhỉ? Nếu ngon anh em mình làm một đội đi cho vui.

ngocthuy_nana
30-07-2013, 23:59
Đẹp, cổ kính, xem ảnh em có cảm giác xưa thật là xưa . Mong 1 ngày nào đó cũng được 1 lần đặt chân đến đây du lịch. Cảm ơn chủ topic rất nhiều :) tung hoa tặng các anh chị  

I-love-bicycle-t
17-09-2013, 19:36
Cảm ơn chủ topic nhiều.Ảnh thật thanh bình,thật đẹp...hư hư ...ảo ảo.
Thân ái.

danngoc
17-09-2013, 20:35
Cái hiệu ứng, khi kẻ bị bắt cóc lại có cảm tình với lũ bắt cóc

Theresa
16-10-2013, 16:00
Yilka ơi, tôi là thành viên mới. Đọc bài viết về BTT của bạn rất hay.
Tôi cũng đang muốn đi du lịch BTT. Bạn có thể cho tôi xin số điện thoại để tôi hỏi một số vấn đề liên quan đến chuyến đi mà tôi không hiểu.

maximilian
16-10-2013, 22:19
Đẹp cho dân du lịch nhưng cay đắng , đau khổ và đói rách cho người dân BTT , tôi muốn khen những cảnh các bạn ghi lại 1 câu "đẹp" nhưng nghĩ lại thấy sống mũi đã cay cay rồi !

Theresa
17-10-2013, 13:31
Yilka à, em có thể cho chị điện thoại của em được không? chị muốn hỏi đôi điều về chuyến đi Triều Tiên của em. Cảm ơn nhiều

yilka
18-10-2013, 09:27
Cái hiệu ứng, khi kẻ bị bắt cóc lại có cảm tình với lũ bắt cóc
Dạ nó gọi là hội chứng Stockholm :) cái này 90 triệu dân VN còn giỏi hơn người BTT ý chứ bác hihi, chỉ mới đến gần đây (dịp tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp) mới có vẻ bớt đi hihi mà sau đó vài bữa lại quay lại như bình thường, chúng ta cùng chăm chỉ lao động và quay tay hạnh phúc đợi chờ Dương Trí Dũng và Vinaxin phiên bản nâng cấp ^^


Đẹp cho dân du lịch nhưng cay đắng , đau khổ và đói rách cho người dân BTT , tôi muốn khen những cảnh các bạn ghi lại 1 câu "đẹp" nhưng nghĩ lại thấy sống mũi đã cay cay rồi !
Bạn mở bản tin về miền Trung tuần này đọc là thấy cay rồi, đi BTT làm gì cho xa ...

nhuthanhhung
25-10-2013, 09:29
Cảm ơn bác yilka, cảm ơn vì chuyến đi và những trải nghiệm đã mang lại cho em một suy nghĩ và cách nhìn tích cực hơn về Triều Tiên, cảm ơn bác về những bức ảnh, rất đẹp và cảm xúc. Hy vọng sẽ còn được đọc nhiều hơn nữa về các trải nghiệm trong thời gian tới

orianna
25-10-2013, 13:50
vậy mà mình tưởng nó nghèo lắm chứ @@

Chuyencafe
12-07-2014, 08:47
Mình chẳng có khái niệm về du lịch ở BTT cho đến khi đọc topic này của anh Yilka. Thực sự ngỡ ngàng(mới đọc đến page11 :) ) Mỗi ngày chỉ nghe ra rả rằng nghèo đói lạc hậu còn hơn cả...., có chăng là ngó qua mấy thông tin trên thời sự khi BTT thử tên lửa hay gì gì đó. Mới ngẫm lại toàn những tin "chọn lọc", thời sự của mình còn chọn lọc xong mới cho xem thì hỏi sao ta vẫn mãi u mê. Oánh dấu thêm cho một điểm "phải đến" trong đời :)
Canh thiu... à thanks bác chủ thớt rất nhều :)

Chuyencafe
12-07-2014, 10:45
Hãy đi đi, cố mà đi đi, đến đâu cũng được, mở to mắt ra, trải lòng ra, có tiền thì ăn, hút, chơi, tiết kiệm vừa thôi... rồi sẽ có lúc nào đó cảm nhận được sự tuyệt vời của cuộc sống xung quanh, của những nơi mình đến.
Thế nhé, lũ phượt mồm, đồ du lịch qua màn ảnh nhỏ.
Hố hố hố
Bác SonTT này í, phải nói là ngoa. Cơ mà các cụ nói rồi "gừng càng già càng cay". Cái topic này thì có lâu rồi, cơ mà hai hôm nay em mới được mục sở thị vì lang thang vào chỗ "Đúng - Sai". Lần nữa cảm ơn các bác, đặc biệt là bác Yilka. Hay quá đi ạ :)

BGI
17-07-2014, 16:52
Chào Yilka và các bạn.
Cho mình hỏi chút thông tin về BTT nhé?
Mình dự định đi BTT trong tháng 8 hoặc tháng 9 này. Không biết những thông tin về visa, công ty du lịch ở Đan Đông...Yilka đã viết hiện giờ có thay đổi gì không nhỉ?
Mình muốn xin Yilka lại chính xác thông tin và địa chỉ mấy công ty đó để liên lạc trước?
Cảm ơn nhiều nhiều.

yilka
17-07-2014, 16:59
Chào Yilka và các bạn.
Cho mình hỏi chút thông tin về BTT nhé?
Mình dự định đi BTT trong tháng 8 hoặc tháng 9 này. Không biết những thông tin về visa, công ty du lịch ở Đan Đông...Yilka đã viết hiện giờ có thay đổi gì không nhỉ?
Mình muốn xin Yilka lại chính xác thông tin và địa chỉ mấy công ty đó để liên lạc trước?
Cảm ơn nhiều nhiều.
Hi bác BGI,

Em cũng mới liên hệ với công ty du lịch ở Đan Đông vì cũng có ý định quay lại Bình Nhưỡng, dưới đây là thông tin báo giá e vừa có được 1 tuần trước:
- Chương trình 5 ngày 4 đêm: bay từ Thẩm Dương (Shenyang) vào Bình Nhưỡng và đi tàu ra. Vì ko có Arirang năm nay, nên thay vì Arirang sẽ đi núi Kim Cương (Kumgang), DMZ, xung quanh Bình Nhưỡng.
- Giá tour: 5500 RMB/ng, gồm visa Triều Tiên, bay 1 chiều vào Bình Nhưỡng, vé tàu, vé thăm quan, ăn uống, khách sạn, đi lại
- Email liên hệ: [email protected]
- Website: http://www.ddcts.com/english.htm

BGI
18-07-2014, 11:21
Hay quá Yilka.
Mình sẽ thử liên hệ với họ ngay. Mình định đi vào tầm cuối tháng 8 ( từ khoảng 17-25.8) có ghé qua Bắc Kinh. Yilka đi dịp nào.?

haitran668
21-07-2014, 09:28
Cũng đọc nhiều và xem nhiều bài của các thành viên nhưng mình vô cùng ấn tượng với 2 thành viên trong này về những chuyến đi và những bài viết. 3 từ thôi "HAY - cuốn Hút". Đó là YilKa và HDD82(tuy bài viết của bạn này có nhiều điểm đc các cây đa cây đề mổ xẻ về tính xác thực nhưng mình thì k quan tầm bởi với mình HÃY HƯỞNG CÁI GÌ CÓ VÀ HÃY HANH PHÚC NHƯNG GÌ MÌNH ĐC CẢM NHẬN thế là đủ). Các bài viết của 2 bạn này có cảm xúc và rất dễ tạo cho người đọc cảm thấy như chính mình đang trải nghiệm vậy. Vậy là đủ vậy là thành công đối với 1 người đi và viết. Có những bài viết của 1 số thành viên khá gạo cội nhưng mình chỉ thấy có tính khoe khoằng đi này đi nọ chứ để đọc thì mình chưa bao giờ đọc hết chỉ xem qua vài cái ảnh chụp bằng máy đắt tiền và cũng có kẻ tự nhận là tài năng nhiếp anh nhưng có lẽ cái cần của 1 bài viết để nói đúng như Hoài Thanh - Hoài Chân nói "để có 1 tác phẩm văn học hay thì chưa đủ phải Trúng mới là hay" thì e rằng chưa có. Xin mạn phép 1 vài câu chữ của kẻ thiển cận và chủ nghĩa cá nhân như mình đc nêu lên vài dòng suy nghĩ như vậy.

tommybsdinh
17-09-2014, 08:14
Đến với Bắc Hàn nói chung và Bình Nhưỡng nói riêng chắc hẳn là đam mê của người yêu thích du lịch mà không cần hỏi rõ lý do, nhưng phần lớn đều có chung câu hỏi: "Làm sao để đi?". Có những đường chính ngạch như đi công tác, xin visa từ Sứ quán vv... nhưng chúng tôi không làm như vậy mà tìm kiếm sự trợ giúp của các công ty du lịch. Vì quan hệ hữu hảo và đường biên giới tự nhiên thuận lợi giữa Trung Quốc và Triều Tiên mà phần lớn các tour vào Bắc Hàn đều thông qua agency của Trung Quốc. Thông tin du lịch các bạn có thể tham khảo từ rất nhiều nguồn trên mạng và qua sách báo, chúng tôi chỉ xin đề cập đến những agency mà chúng tôi trao đổi thông tin trong thời gian trước khi đi.

1. Các agency ở Trung Quốc nhận làm tour đi Bắc Hàn:

- Lớn nhất và nổi tiếng nhất phải kể đến Koryo Group (http://www.koryogroup.com/), trụ sở tại Bắc Kinh, là agency có hơn 20 năm kinh nghiệm làm tour Triều Tiên. Trang web của họ cũng đầy đủ, kỹ lưỡng, và cực kỳ chi tiết, thích hợp cho tất cả khách du lịch VN cũng như quốc tế muốn tìm hiểu thông tin trước khi đi. Lịch trình khoa học và hướng dẫn đến tận răng là điểm mạnh của Koryo. Còn điểm kém hấp dẫn nhất của Koryo là giá cả! thường từ 800EUR trở lên cho tour 2 đêm và có thể nhảy đến 2000EUR nếu đi trên 1 tuần, và phải có đặt cọc trước kèm theo thanh toán đầy đủ trước ngày lên đường.

- Explore North Korea (http://www.explorenorthkorea.com/) có văn phòng tại Dandong (thành phố biên giới Trung-Triều) nên giá cả có phần mềm hơn Koryo (khoảng 6000RMB cho tour 4 ngày đi thăm Bình Nhưỡng). Tương tự Koryo, agency này yêu cầu thanh toán tiền đầy đủ trước khi tour bắt đầu. Sabrina, người phụ trách của agency này rất dễ thương và sẵn sàng giảm giá 10% tiền tour nếu bạn có thể đóng góp 10 cuốn sách tiếng Anh hay cho trẻ em Bắc Hàn.

- Agency mà chúng tôi chọn là DDCTS (http://www.ddcts.com/english.htm) cũng có trụ sở ở Dandong, giá tour khá mềm và không yêu cầu đặt cọc trước :) Toàn bộ tiền tour sau khi chúng tôi thỏa thuận (đã gồm tips cho guides phía Bắc Hàn) là: 3900RMB/người, vé xem Arirang (chỉ có các dịp tháng 8 đến 10 hàng năm) tính riêng (giá 800 RMB/người) và chỉ thanh toán tại biên giới ngay khi khách đã nhận visa Bắc Hàn! Qua cả trăm mail ngược xuôi, chúng tôi đã thu thập đầy đủ thông tin cần thiết cho chuyến đi vì website của DDCTS mục tiếng Anh chỉ ở mức giản lược chứ không được đầy đủ như Koryo hay ExploreNK. Bù lại thái độ làm việc nghiêm túc, nhanh nhậy, và đặc biệt việc chỉ nhận tiền sau khi khách đã có visa lên tàu của DDCTS được chúng tôi đánh giá cao và quả đã không thất vọng ^^

2. Cách thức vào ra Bắc Hàn:

Sau khi liên hệ với agency, khách sẽ cần cung cấp bản photo của passport, ảnh, thông tin về địa chỉ nhà/cơ quan, số điện thoại và email liên lạc; muộn nhất là 8 ngày trước khi khởi hảnh. Vé tàu vào ra Bắc Hàn sẽ do agency đảm nhiệm mua, còn nếu du khách muốn bay vào/ra Bình Nhưỡng thì có thể tự mua vé và cung cấp thông tin cho agency để họ lo visa riêng. Visa Bắc Hàn không đóng vào hộ chiếu mà cấp riêng trên 1 tờ giấy sẽ được thu lại khi ra khỏi nước họ, nên du khách có thể "yên tâm" (mặc dù chúng tôi rất tiếc là không được đóng 1 dấu nào của Bắc Triều Tiên vào passport). Hình ảnh cụ thể sẽ được cung cấp thêm khi viết đến bài ngày 1 :) Còn bạn lo lắng vì có visa Mỹ, Nhật, Nam Hàn trong passport? bạn có thể thoải mái vì hải quan Bắc Hàn thậm chí không giở đến trang thứ 2 của passport ra để kiểm tra!

Lộ trình quen thuộc của các tour đường bộ là: đi tàu từ Dandong (Trung Quốc) đến ga Tân Nghĩa Châu (Sinuiju) của Bắc Hàn rồi chuyển qua tàu riêng của Bắc Hàn để tiếp tục đi đến Bình Nhưỡng. Còn đường hàng không sẽ bay trực tiếp Bắc Kinh hay Thẩm Dương (Shenyang), Trung Quốc vào sân bay Bình Nhưỡng bằng Air Koryo.

3. Để đến được Dandong thì có vô số cách, có thể đi tàu hoặc bay nội địa từ các thành phố khác đến, chúng tôi thì chọn lộ trình bay HCM/HN - Thượng Hải - Thẩm Dương, rồi đi xe bus (3 tiếng - 300km) từ Thẩm Dương đến Đan Đông. Đây cũng là kinh nghiệm xương máu cho chúng tôi rằng không nên chọn chuyến bay quá gần vì thời tiết mùa thu thay đổi thất thường dễ ảnh hưởng đến lịch bay.

Sau khi nhóm từ HN đã sang đến Đan Đông an toàn nhanh chóng, nhóm đi từ Sài Gòn phải đổi lịch bay 3 lần vì siêu bão Muifa đổ bộ vào Trung Quốc gần như cùng thời điểm đoàn xuất phát khiến các chuyến bay liên tục trễ và vé mới phải mua sát giờ bay tại sân bay Thượng Hải. Khởi đầu sóng gió này được đền đáp bằng chuyến đi thanh bình và thời tiết Bắc Hàn trong mát suốt mấy ngày đoàn ở Bình Nhưỡng, chỉ mưa lại khi chúng tôi lên tàu về Đan Đông ^^

4. Nên và không nên mang gì vào Bắc Hàn?

- Qua trao đổi với agency và các nguồn thông tin trên mạng, du khách được mang máy ảnh, mp3, kindle, sách báo văn hóa phẩm không có nội dung chính trị và không mang tính tuyên truyền vào Bắc Hàn. Máy quay phim và điện thoại không được mang vào, còn máy tính và iPad sẽ bị kiểm tra kỹ lưỡng và thường được khuyến cáo không nên mang theo; thực ra mang có mang theo thì chắc bạn cũng không có nhu cầu sử dụng :D Các ống kính tele trên 100mm cũng sẽ bị giữ lại ở cửa khẩu (và trả lại khi du khách ra) nếu hải quan Bắc Hàn thấy ống kính quá dài. Còn nếu ống kính của bạn có kích thước vật lý ngắn (kiểu Tamron 70-300mm) thì có thể trót lọt. Thực chất quá trình kiểm tra hải quan diễn ra trên tàu và mang tính tự giác nhiều hơn chứ không hề có khám kỹ hành lý hay chạy qua máy soi ;)

- Đoàn chúng tôi có 10 người, mang theo 13 máy ảnh đủ loại, lens từ 12mm đến 300mm, vài chục thẻ nhớ, 5 iPad (3 iPad trong đó 'gửi' hải quan BH giữ ở biên giới)

- Nhưng quan trọng nhất cần có, theo Lonely Planet Korea (2010), là a sense of humor and an open mind

===

Vậy là mọi việc đã xong, hò hẹn với agency, chúng tôi gói ghém đồ đạc, mang theo máy ảnh và tư trang, thuốc men cùng kẹo bánh, thuốc lá, xà phòng làm quà cho các bạn Bắc Hàn rồi hồ hởi lên đường!
DEAR YILKA.
CHO mình hỏi nếu đi BTT thì bạn phải xin visa vào trung quốc 2 lần đúng không? YILKA giúp mình cách nào để có visa như thế nhé, tks YILKA nhiều.
Email mình là : [email protected]

yilka
17-09-2014, 08:44
DEAR YILKA.
CHO mình hỏi nếu đi BTT thì bạn phải xin visa vào trung quốc 2 lần đúng không? YILKA giúp mình cách nào để có visa như thế nhé, tks YILKA nhiều.
Email mình là : [email protected]
Mình xin visa qua agency thôi bạn ah, ở HN mình hay xin qua http://www.vinaset.com/ , bạn gọi điện cho họ xem sao nhé, thủ tục visa thay đổi thường xuyên nên có thể bây giờ đã khác xưa :)

tommybsdinh
17-09-2014, 10:31
Hi bác BGI,

Em cũng mới liên hệ với công ty du lịch ở Đan Đông vì cũng có ý định quay lại Bình Nhưỡng, dưới đây là thông tin báo giá e vừa có được 1 tuần trước:
- Chương trình 5 ngày 4 đêm: bay từ Thẩm Dương (Shenyang) vào Bình Nhưỡng và đi tàu ra. Vì ko có Arirang năm nay, nên thay vì Arirang sẽ đi núi Kim Cương (Kumgang), DMZ, xung quanh Bình Nhưỡng.
- Giá tour: 5500 RMB/ng, gồm visa Triều Tiên, bay 1 chiều vào Bình Nhưỡng, vé tàu, vé thăm quan, ăn uống, khách sạn, đi lại
- Email liên hệ: [email protected]
- Website: http://www.ddcts.com/english.htm
DEAR BẠN YILKA.
nếu tham quan BTT thì mình phả xin visa trung quốc 2 lần đúng o bạn? Nếu vậy thì cách nào để có visa 2 lần, mình có hỏi tổng lành sự quán trong SG rồi, họ nói thủ tục khó khăn quá, nào là thư mời....
Mong được thọ giáo bạn YILKA nhé.
Thân

lyphamthuymai
18-09-2014, 13:41
Chưa có ảnh Bắc Hàn khổ nên tạm tha cho Nam Hàn thôi. Nghèo đâu chả có.
Anh rất thích một câu trên nét khi "chúng nó" chê Bắc Hàn nghèo, cậu Bắc hàn trả lời: Được cái chúng tao nghèo đều, chia trung bình cho toàn dân :))

Em định không coment chỉ đọc cho sướng, từ đầu topic đến giờ
Nhưng thấy câu này của bác nói em phải thank đã rồi mới quay lại đọc tiếp...

tommybsdinh
18-09-2014, 15:19
Mình xin visa qua agency thôi bạn ah, ở HN mình hay xin qua http://www.vinaset.com/ , bạn gọi điện cho họ xem sao nhé, thủ tục visa thay đổi thường xuyên nên có thể bây giờ đã khác xưa :)

Dear YILKA.
đã đt hỏi rồi bạn ah, cty trả lời" chỉ cấp visa 2 lần cho công dân vn từ ĐÀ NẴNG trở ra HÀ NỘI"!
Buồn thật? Tại sao lại có sự kỳ thị như thế nầy?
Mình có mail cho cty bạn, cty bạn tl rằng, khi từ NK quay về có thể xin visa vào lại TQ tại PYONGYANG. giá 70 USD. nhưng mình lo lắm, trong th xấu nhất không có visa vô tq thì sao?
Chán thật.
Anyway, cũng cám ơn YILKA rất nhiều

lyphamthuymai
18-09-2014, 16:16
Dear YILKA.
đã đt hỏi rồi bạn ah, cty trả lời" chỉ cấp visa 2 lần cho công dân vn từ ĐÀ NẴNG trở ra HÀ NỘI"!
Buồn thật? Tại sao lại có sự kỳ thị như thế nầy?
Mình có mail cho cty bạn, cty bạn tl rằng, khi từ NK quay về có thể xin visa vào lại TQ tại PYONGYANG. giá 70 USD. nhưng mình lo lắm, trong th xấu nhất không có visa vô tq thì sao?
Chán thật.
Anyway, cũng cám ơn YILKA rất nhiều

Ở lại BTT thôi :D
Troll bạn thôi, nhưng kể ra thì cũng rất sợ...

yilka
22-09-2014, 10:44
Dear YILKA.
đã đt hỏi rồi bạn ah, cty trả lời" chỉ cấp visa 2 lần cho công dân vn từ ĐÀ NẴNG trở ra HÀ NỘI"!
Buồn thật? Tại sao lại có sự kỳ thị như thế nầy?
Mình có mail cho cty bạn, cty bạn tl rằng, khi từ NK quay về có thể xin visa vào lại TQ tại PYONGYANG. giá 70 USD. nhưng mình lo lắm, trong th xấu nhất không có visa vô tq thì sao?
Chán thật.
Anyway, cũng cám ơn YILKA rất nhiều
Mình ko khuyên bạn liều, nhưng là mình thì mình sẽ làm đấy, mấy văn phòng agency TQ ở border làm việc rất hiệu quả. Nhưng trước khi tính đến phương án đó, bạn thử gọi Saigon Tourist bên Nguyễn Huệ xem họ nhận làm dịch vụ visa mutiple ko, chắc là có mà hơi đắt thôi. Chúc bạn may mắn :)

bonbon85
24-11-2014, 16:42
Mình thực sự ghen tỵ với các bạn. Các bạn đã đến nơi mà mình mong được đến nhất trên thế giới. Nơi mà nếu đến mình sẽ được sống lại một lần nữa những năm tháng tuổi thơ nghèo, khó khăn nhưng trong sáng tính khôi. Mấy năm qua mình luôn theo dõi những thông tin về Triều Tiên. Nếu có bạn nào có thể tổ chức một chuyến đi như thế này, xin vui lòng liên hệ với mình, mình sẽ sắp xếp tham gia. [email protected]


Không cần phải tốn kém nhiều tiền đến như vậy và phải đi xa đến như vậy để "sống lại 1 lần nữa những năm tháng tuổi thơ nghèo, khó khăn" đó đâu bạn ạ. Bạn chỉ cần đến ĐẢO BÉ LÝ SƠN của VIỆT NAM TA là sẽ được gặp tất cả những điều đó - 1 thước phim quay chậm của những năm 80 thế kỷ trước tại VN

volty
28-11-2014, 14:02
hay quá, cảm ơn các bạn thật nhiều

vuottocdo
16-12-2014, 15:06
em là mem mới , mong dc giúp đỡ ạ , em cũng chả biết hiểu thế nào , cả thế giới ng ta cho Bắc Hàn đói mạc rẹp đến nỗi phải xin gạo TQ cũng như VN ta , trong khi đó các bác phượt đến đây lại nói là dân BTT no ấm , e cũng ko hiểu lắm, nhất là với chế độ độc tài của Kim Jong Un thì khó mà giàu nỗi

KinqV
17-06-2017, 07:01
Chiều nay em sẽ đi tour DMZ từ Hàn Quốc, sẽ report cho các bác. :D

Xoài
17-06-2017, 08:34
em là mem mới , mong dc giúp đỡ ạ , em cũng chả biết hiểu thế nào , cả thế giới ng ta cho Bắc Hàn đói mạc rẹp đến nỗi phải xin gạo TQ cũng như VN ta , trong khi đó các bác phượt đến đây lại nói là dân BTT no ấm , e cũng ko hiểu lắm, nhất là với chế độ độc tài của Kim Jong Un thì khó mà giàu nỗi

Đồng ý với bạn, các bác phượt ta cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa thôi, bị bịt mắt hết rồi. Các tour vào Bắc Hàn đều được chính quyền Bắc Hàn (BH) arranged rất chặt chẽ, những cái xấu xa thì họ che đi, đưa khách DL đến chỗ đẹp đẽ. Vào BH hành lý bị lục soát cặn kẽ, không phải đồ điện tử gì mình mang theo cũng được đưa vào. Chụp ảnh có nơi có chỗ, không được chụp bừa bãi, hết tour về khách sạn, không được tự do đi ra ngoài một mình mà không có police đi kèm. Đã nhiều khách DL bị chính quyền BH bắt giữ rồi vì không tuân thủ quy định của họ.
Tóm lại, ai muốn hiếu kỳ thì mua tour vào BH mà xem, nhwng cũng chẳng được như mình expect đâu.

Xoài
17-06-2017, 08:38
Chiều nay em sẽ đi tour DMZ từ Hàn Quốc, sẽ report cho các bác. :D

Bác đi tour DMZ sẽ thấy lính Nam Hàn thân thiện như thế nào. Bác có thể xin chụp ảnh cùng trong khi họ đang đứng gác làm nhiệm vụ, miễn là đừng ồn ào quá.

daisyh
26-06-2017, 13:01
Chiều nay em sẽ đi tour DMZ từ Hàn Quốc, sẽ report cho các bác. :D

Tình hình KingV đi BTT thế nào rồi,

KinqV
28-11-2017, 09:15
Tình hình KingV đi BTT thế nào rồi,

Em sẽ bắt đầu viết bài về DMZ - JSA hôm nay. Em đi DMZ 3 lần nhưng chỉ có 1 lần là vào JSA. Vì nó phải đi tour và tốn xiền :D

Nick em là KinqV, chứ Q chứ ko phải chữ G ạ.