PDA

View Full Version : Sinh nhật Phượt lên 5 với nhà PHP



thik_di_choi
19-08-2011, 09:20
Thế là một tuần đã qua tính từ lúc háo hức chuẩn bị lên đường dự SN Phượt tại Đà nẵng. Đã có quá nhiều niềm vui, nhiều nụ cười, nhiều cái ôm & nắm tay thật chặt ... Mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính, vùng miền hết thẩy đều hoà mình vào các hoạt động của sinh nhật. PHP với rất nhiều thành viên lần đầu tham dự SN của Diễn đàn lần này được giao trọng trách làm nòng cốt cho Phượt Miền Bắc. Mặc dù sự chuẩn bị không được chu đáo nhưng với sự sáng tạo, đoàn kết và máu lửa của các thành viên cũng như sự hợp tác nhiệt tình của các bạn Hà nội, chúng ta đã chơi ngang ngửa với các đội bạn. Rồi tất cả lại hoà cùng không khí rực lửa của đêm gala chào mừng SN

Những khoảnh khắc đáng nhớ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67098&d=1313718576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67091&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67093&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67094&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67078&d=1313718379

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67055&d=1313718019

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67074&d=1313718301

ellvis000
19-08-2011, 09:47
Ông để anh chị em nhà PHP chờ mãi có topic này. Đội đi Đà Nẵng lề mề quá. Nhanh nhanh post ảnh đê để pà con tiện theo dõi nào. :gun

bad
19-08-2011, 09:54
E đăng ký vào đây được kg a thik_đủ_thứ?
Hẹn gặp lại các a chị và các bạn.

CVN
19-08-2011, 09:55
Cá nhân mình thấy Sinh Nhật lần này cực vui và rất thành công. Đặc biệt vì hầu hết các thành viên có mặt đều nhiệt tình và chủ động tham gia vào các hoạt động trong chuơng trình của BTC. Mỗi chúng ta đã thực sự là một phần của buổi Sinh nhật chứ không đơn thuần là đi dự Sinh nhật nữa!

Và như thường lệ, kể từ Sinh nhật lần 3 ở Thung Nai, PHP vẫn cháy hết mình! :L

FBI
19-08-2011, 10:24
Đã vào đây thì bà con nên góp thêm tí gạo, củi hay lửa. Gió thì cũng đã nhiều rồi. Đây là ví dụ minh họa


https://farm7.static.flickr.com/6088/6058169642_209d63007b_z.jpg

bad
19-08-2011, 11:47
Tại sao ai nói cũng phải dùng tay chém thế kia nhỉ ???
Lần tới xuống HP yêu cầu trói tay hết các ông hay dùng tay chém chém nhé :) Xem lúc đấy lấy gì ra ...chém

HoangTung76
19-08-2011, 17:53
Đúng thật, lề mề quá, kiểm điểm tuốt =))=))

haingon
19-08-2011, 22:57
À nói đến đoạn các min, mốt nhà mềnh lên khai mạc mà em cười ngặt ra.
Lão CVN vừa đi mát xa về, nghe thấy xướng tên nhảy bổ lên khấn đài


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/IMG_5371-1.jpg

Nói gì vòng vo một hồi.


https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/IMG_5379.jpg

Quạt được vời lên phiên dịch sang tiếng Tây (Nhà mềnh có mem Khoai Tây mà)

https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/IMG_5372.jpg

Nói một hồi em chã hiểu gì, may mà bác í có nói trước là các bác í mạnh ai người đó nói, sướng ai người đó nói nên em...ka ê kê nặng!

https://i1086.photobucket.com/albums/j447/haingon/IMG_5374.jpg

Em rất thích bầu không khí vui vẻ như thế này, mong lần sau lại có dịp được tham gia sinh nhật diễn đàn.

hoagao
20-08-2011, 10:45
Nghĩ lại cứ thấy buồn cười cái vụ phiên dịch của Quạt và CVN

Ông Quạt bị CVN lôi lên sân khấu làm phiên dịch chỉ để lấy tí oai cho Phượt.com thôi!
Vì sợ sự cố Lại Văn Sâm nên Quạt phải mào đầu là: "CVN nói gì thì nói, tôi nói gì thì nói, không liên quan!".

Thấy ông CVN nói dài quá, ông Quạt ngắt lời bảo là :nói lắm!

Sau một hồi Quạt loay hoay, bập bẹ tiếng dịch tiếng Tây chả ai thèm nghe, cuối cùng ông CVN lại phải dịch tiếng Tây của ông Quạt ra tiếng Ta và tương lại câu một câu tiếng Tây tạm dịch là: "Ông lắm mồm thì có!"

Đề nghị sang năm SN, BTC đuổi hẳn hai ông này ra cánh gà cho đỡ vướng tai vướng mắt bà con! :))

tonytrinh N Hợp
20-08-2011, 17:22
Canh me mãi bây chừ mới nhìn thấy bạn CVN. Đúng như bạn Bạch tuộc viết: “Còn bác CVN thì trông hiền hiền, thư sinh nói chung hơi khác so với mình nghĩ…”. Thực ra mình cũng vẫn tưởng tượng bạn CVN là một người cao tuổi hơn, già dặn hơn…Các Admin – min – mod của diễn đàn toàn những người trẻ tuổi đẹp trai hà…
Vẫn chờ xem hồi ức của các bạn…

HoangTung76
20-08-2011, 19:18
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa

Hơn một tháng trời kể từ ngày biết tin SN Phượt lần 5 sẽ tổ chức tại ĐN, thằng người nó bắt đầu xốn xang, ngày nào cũng vào Phượt, ngày ít cũng đôi ba lần, ngày nhiều thì cả chục lần, chả biết vào để gì nữa, chỉ biết vào để ngó nghiêng xem có những ai đi nhỉ? đông không ? Chương trình năm nay có gì hay hơn năm ngoái không? Vậy là bao nhiêu suy nghĩ cứ miên man do vậy phải vào Phượt để xem chứ. ỌP lên ọp xuống, thống nhất lên thống nhất xuống, người đăng ký rồi lại thôi, nhưng có mỗi cái chương trình cụ tỉ thì lại quên xừ nó mất, nên đến ngày đi thì cũng chả biết chương trình đoàn mình và ở ĐN như thế nào nữa, nhưng cứ đi thôi, cái gì đến nó sẽ phải đến. Cả một tuần trước ngày đi ĐN, thằng người nó cứ bứt rứt, có đêm ngủ cứ mơ mơ là mình đang đi ĐN, háo hức chờ đợi. Và ngày đi ĐN cũng đến, cả buổi sáng chả làm việc được gì chỉ chờ đên giờ G là lên đường.
11h00 rời cơ quan về nhà, chuẩn bị qua loa một chút tư trang, ăn vội bát cơm, nằm chờ điện thoại của Thik đại nhân gọi.
13h00 chả thấy điện thoại gì cả sốt ruột thật, tức mình bốc điện thoại gọi cho Thik đại nhân 1 phát, chưa kịp hỏi gì đã nghe đầu dây bên kia một giọng sang sảng : " Tao đã bảo mày, khi nào xe lăn bánh thì anh gọi, cứ ở nhà đợi đi, à mà ngã ba Sở Dầu hả?? ".
Mình trả lời : " Vâng ạ, mà chưa đi hả anh?, em sốt ruột quá lên gọi thôi, anh nhớ gọi em nhé "
Tắt điện thoại lại quay vào kiểm tra ba lô xem còn thiếu gì không. Đủ rồi, lại nằm đợi, như có lửa đốt trong lòng, tay cầm kè kè cái điện thoại trên tay.
13h20 : Chuông điện thoại reo vang, đầu kia giọng Thik đại nhân nói : " Ra ngã ba đi, xe bắt đầu chuyển bánh nhé ".
Bật dậy như lò xo, đeo ba lô phi xuống nhà, xỏ dầy, khóa cổng phi ngay ra ngã ba, mọi động tác nhanh gọn đến từng ly. Ra đến ngã ba gặpgay một bọn tây ba lô đang ngơ ngác đứng xem bản đồ để tìm đường, lúc đầu cứ nghĩ " Hay nhà PHP lại có cả bọn Tây này nhỉ ? ". Với vốn tiếng Anh nhỏ nhoi kèm với nghệ thuật múa rối, nói mãi mà chúng nó cũng chả hiểu, mãi lúc sau mới biết chúng nó là người Pháp, kô biết Tiếng Anh, nghĩ thầm trong đầu " Thế mà không bảo để mình phải múa mỏi cả tay", mà bọn này cũng có lẽ đã được tôi luyện ở VN rồi sao ý, cứ thấy mình lao vào giúp chỉ đường cho chúng nó thì chúng nó nhìn mình rất cảnh giác, cuối cùng cũng hiểu là nó đang tìm đường đi Cát Bà = xe máy, ngay lúc đó a. Sơn bạn anh Thik cũng xuống, xe cũng đã đến bên kia đường, hai anh em lao vội sang xe để bắt đầu cuộc hành trình vào ĐN bỏ lại mấy đứa tây ba lô ngơ ngác bên kia đường, vì lúc đó không có gì quyến rũ được tôi bằng phượt nữa. Ông bạn lolo của tôi cũng ra tận cửa xe để tiễn đoàn lên đường. Chào nhau xong xe bắt đầu chuyển bánh.
Đến ngã tư đài liệt sỹ xe dừng lại đón Cuongtax, nhìn mãi mới thấy ku cậu đứng đằng xa xa. Thế là cuộc hành trình bắt đấu. Ao ước, hồi hộp chờ đợi hơn một tháng trời hôm nay đã trở thành hiện thực. Phải nói lại một chút là lúc đầu tôi không có ý định đi bằng xe ô tô mà đi bằng máy bay cơ, nhưng rủ mãi chả được ai, đến lúc vào đặt vé để đi thì lại hết, may mắn thay vẫn đặt được cái vé ra, nhưng đây chính là điều mà tôi cảm thấy ngu ngốc nhất trong chuyến đi này ( Chỉ có ai đi trên chuyến xe đó mới cảm nhận hết được điều này mà thôi ).
Những tiếng nói chuyện rôm rả trên xe, người cười, người nói, chuyện trên trời, chuyện dưới bể, chuyện về phượt, hết câu chuyện này đến câu chuyện khác, mà nói thật lúc đó tôi cũng chả nhớ là mọi người nói về những chuyện gì nữa, chỉ thấy những cái miệng luôn mồm nói, bác Thik, tôi, cuongtax, haingon, snow, hongphi phát sóng liên tục, một số mem mới có lẽ còn e dè nên cũng chỉ dăm đôi ba câu, nói thực tình là tôi cũng chưa biết hết được nick của mấy mem mới, phải khoảng được 30 phút sau tôi mới tìm hiểu được hết những con người trên xe mình, ngôi hàng đầu cạnh bác lái xe là Tienchung ( trên đường đi chúng tôi đặt thêm cho cái tên Chung google ), sau đến hàng ghế dưới ngay cửa ra vào là H2q, trang mithp86, ngay hàng ghế sau là một mem lần đầu tôi mới gặp Trungktb ( sau này được mọi người gọi là Trung KTV ), bên cạnh là bác Sơn ( bạn bác Thik ), tiếp hàng ghế dưới là đôi uyên ương hoagao và Hongphi, kế đến là Tunbeo, ghế bên cạnh họ là haingon, đằng sau họ là nàng Snow xinh đẹp thủ quỹ của đoàn, bên cạnh chàng trai nhạc sỹ kiêm ca sỹ hào hoa Guốc mộc, bên cạnh là Cuongtax, datcangdaysong ( trên xe mọi người gọi nó là ĐẤT, thằng này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mà cũng là thằng nó dìm hàng tôi ngay lần đầu tiên. Đằng sau cùng là tôi và anh Thik__di_choi. Điểm danh quân số theo danh sách là 15, sao đây là 14 nhỉ, thắc mắc mãi cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là đếm cả ông FBI vào nên thấy thiếu, mặc dù ông này đã trốn đoàn đi vào đó từ hôm trước rồi. Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng và đều có chung một tâm trạng như nhau, đều bồi hồi được đến ĐN để cháy hết mình với anh chị em phuoter trên toàn quốc.
Hết tập 1 - Chờ tập 2 ( Những câu chuyện trên xe) .....muốn biết được câu chuyện như thế nào, chờ hồi sau sẽ rõ.:gun:gun(c)(c)(NT)(NT)

CVN
20-08-2011, 20:48
Canh me mãi bây chừ mới nhìn thấy bạn CVN. Đúng như bạn Bạch tuộc viết: “Còn bác CVN thì trông hiền hiền, thư sinh nói chung hơi khác so với mình nghĩ…”. Thực ra mình cũng vẫn tưởng tượng bạn CVN là một người cao tuổi hơn, già dặn hơn…Các Admin – min – mod của diễn đàn toàn những người trẻ tuổi đẹp trai hà…
Vẫn chờ xem hồi ức của các bạn…Hê he, cảm ơn bạn rất nhiều!

HoangTung76
21-08-2011, 09:48
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tập 2 : Những câu chuyện trên xe.
Với tâm trạng như đã nói ở cuối tập 1, tinh thần ACE trên xe rất cao, chỉ duy nhất có mấy mem nữ như công chúa Snow và 2 nàng H2q, Trang mit là im hơi một chút, các nàng nằm ngả ngón trên xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe lỏm được câu chuyện nào đó lại bật dậy ăn chuyện được ngay. Xe chạy qua Thái Bình, cầu điện thoại với bác DÉP đầu HN vẫn được đảm bảo không ngắt quãng để đảm bảo làm sao đến Ninh Bình là đón được bác ấy và nghe đâu còn có 4 em xinh đẹp đi theo để tháp tùng. Tôi đổi chỗ cho Cuongtax để lên trên âu cũng dễ tiện bề hoạt động chăm sóc chị em nhỡ khi say xe, và người đầu tiên là công chúa Snow, nhưng đen vô cùng tổ quốc ta ơi, lên ngồi chưa nóng chỗ thằng ĐẤT nó đã phang ngay cho tôi một phát dìm hàng mà làm tôi tái xanh mặt mũi, nín thở không dám bóp cò cho đến Ninh Bình mới phát hiện ra nó chơi xỏ mình.
" Mi.a cha thằng đểu, dám dìm hàng anh mày " đó là ý nghĩ của tôi khi tôi phát hiện ra điều đó.
Số là thế này, khi tôi lên ngồi cạnh nó, bên trái thì nàng Snow đang lim dim mắt ngủ, mà chẳng biết có ngủ thật không hay kiếm cớ để được ngửi hơi zai nữa không biết, thì bất thình lình thằng Đất nó phọt ra ngay một câu mà không những cả xe sững sờ mà còn làm tôi mặt tái nhợt, thất kinh, miệng cấm khẩu, mà các bạn tưởng tượng xem một cái loa đang phát thanh mà bị một thằng nó đáp cả đống bùn vào loa thì tiếng loa nó thế nào, chỉ dám ú a ú ớ như bịt bịt mồm vào mà thôi.
Đất : " Hình như bác bị viêm cánh hay sao ấy nhở ? "
mi.a khỉ mà nó nói to chứ có phải nó nói nhỏ vào tai tôi đâu. Nghe được câu này, hai cánh tôi đang ở tư thế bay cao tự nhiên dần dần cụp xuống, không nói được lời nào, nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi chỉ duy nhất nàng Snow vẫn đang chìm trong giấc nồng với những nụ cười khe khẽ, ôi xấu hổ thế nhỉ, lòng mình tự nhủ " Rõ ràng trước khi đi mình đã chuẩn bị rất kỹ càng, chả có nhẽ ..." Buồn thì buồn, tôi là cứ kệ, đằng nào thì bác cũng mất, ngồi được một lúc tôi lại chuyển lên ghế trên gần cửa ra vào. Guốc lúc này vẫn đang thỉnh thoảng cầm chiếc camera quay lại những hình ảnh nhỏ nhoi và hiếm có trên xe, tôi chợt nảy ra ý định tại sao mình không ghi dấu lại những lời giới thiệu của bản thân mình nhỉ, nghĩ là làm và bảo Guốc bắt đầu quay.
Những thước phim về từng gương mặt của mọi người trên xe lúc đó được bắt đầu :
" Action " với cameraman Guốc mộc từng gương mặt tươi roi rói, thân thiện bắt đầu giới thiệu về bản thân và sở thích của mình, lúc này tôi cảm thấy những sự thân quen, niềm nở của từng con người hiện lên mà cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên được. Rất vô tư và hồn nhiên, không phải từ ngữ gì hoa mỹ, rất thật và không hề "chém gió" như ngôn ngữ của giới Teen đang dùng, nhưng nó cũng thể hiện được hết về hình ảnh của con người đang cùng trên chuyến xe. Mỗi người một cách giới thiệu, nhưng ai cũng có một điểm chung là sở thích được đi du lịch, được khám phá nhiều nơi, được Phượt nhưng mất ít xiền thôi, như đi sinh nhật Phượt này này.
Và rồi đoàn xe cũng đã đến Ninh Bình, mọi người phone cho bác DEP để hẹn điểm đón, " Kia rồi" mọi người reo lên khi nhìn thấy bác DEP và 4 nàng kiều nữ xinh đẹp đang đứng gần một ngã tư.
( Tạm thời nghỉ tí đã, mệt òi ............. )

Lủng lẳng
21-08-2011, 11:36
Hay wá, tiếp tục đê.
Khoán cho ô hết ngày hôm nay phải tường thuật hết nhá.

rungram
21-08-2011, 20:10
Ôi !!! sao PHP chậm thế ,đọc chưa đã đã ngưng rồi, em thấy PHP cũng máu lửa lắm cơ, chắc các bác chưa hồi sức nhề...ngóng

HoangTung76
21-08-2011, 21:54
máu thì rất máu, nhưng cứ đang ngồi viết, nhớ lại đc tí thì bên con quấy bên vợ kêu, em cũng chịu, mai viết tiếp vậy

thik_di_choi
21-08-2011, 22:24
Háo hức lên đường này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66941&d=1313665971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66942&d=1313665971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66943&d=1313665971

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66967&d=1313666856

Lòng người ở lại
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66957&d=1313666775

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66939&d=1313665971

tun beo
21-08-2011, 23:09
[QUOTE=HoangTung76;427534]Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa

phải khoảng được 30 phút sau tôi mới tìm hiểu được hết những con người trên xe mình, ngôi hàng đầu cạnh bác lái xe là Tienchung ( trên đường đi chúng tôi đặt thêm cho cái tên Chung google ), sau đến hàng ghế dưới ngay cửa ra vào là H2q, trang mithp86, ngay hàng ghế sau là một mem lần đầu tôi mới gặp Trungktb ( sau này được mọi người gọi là Trung KTV ), bên cạnh là bác Sơn ( bạn bác Thik ), tiếp hàng ghế dưới là đôi uyên ương hoagao và Hongphi, ghế bên cạnh họ là haingon, đằng sau họ là nàng Snow xinh đẹp thủ quỹ của đoàn, bên cạnh chàng trai nhạc sỹ kiêm ca sỹ hào hoa Guốc mộc, bên cạnh là Cuongtax, datcangdaysong ( trên xe mọi người gọi nó là ĐẤT, thằng này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mà cũng là thằng nó dìm hàng tôi ngay lần đầu tiên. Đằng sau cùng là tôi và anh Thik__di_choi. Điểm danh quân số theo danh sách là 15, sao đây là 14 nhỉ, thắc mắc mãi cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là đếm cả ông FBI vào nên thấy thiếu, mặc dù ông này đã trốn đoàn đi vào đó từ hôm trước rồi. Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng và đều có chung một tâm trạng như nhau, đều bồi hồi được đến ĐN để cháy hết mình với anh chị em phuoter trên toàn quốc.
@ Hoàng Tùng 76 : Bác điểm danh quân số thiếu rồi :( , em ngồi lù lù một đống trên xe- kém mỗi bác Thick- mà bác chẳng nhớ em là sao (NO) - chán bác quá em " Dỗi " rồi

datcang
21-08-2011, 23:13
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tập 2 : Những câu chuyện trên xe.
Với tâm trạng như đã nói ở cuối tập 1, tinh thần ACE trên xe rất cao, chỉ duy nhất có mấy mem nữ như công chúa Snow và 2 nàng H2q, Trang mit là im hơi một chút, các nàng nằm ngả ngón trên xe, nhưng thỉnh thoảng vẫn nghe lỏm được câu chuyện nào đó lại bật dậy ăn chuyện được ngay. Xe chạy qua Thái Bình, cầu điện thoại với bác DÉP đầu HN vẫn được đảm bảo không ngắt quãng để đảm bảo làm sao đến Ninh Bình là đón được bác ấy và nghe đâu còn có 4 em xinh đẹp đi theo để tháp tùng. Tôi đổi chỗ cho Cuongtax để lên trên âu cũng dễ tiện bề hoạt động chăm sóc chị em nhỡ khi say xe, và người đầu tiên là công chúa Snow, nhưng đen vô cùng tổ quốc ta ơi, lên ngồi chưa nóng chỗ thằng ĐẤT nó đã phang ngay cho tôi một phát dìm hàng mà làm tôi tái xanh mặt mũi, nín thở không dám bóp cò cho đến Ninh Bình mới phát hiện ra nó chơi xỏ mình.
" Mi.a cha thằng đểu, dám dìm hàng anh mày " đó là ý nghĩ của tôi khi tôi phát hiện ra điều đó.
Số là thế này, khi tôi lên ngồi cạnh nó, bên trái thì nàng Snow đang lim dim mắt ngủ, mà chẳng biết có ngủ thật không hay kiếm cớ để được ngửi hơi zai nữa không biết, thì bất thình lình thằng Đất nó phọt ra ngay một câu mà không những cả xe sững sờ mà còn làm tôi mặt tái nhợt, thất kinh, miệng cấm khẩu, mà các bạn tưởng tượng xem một cái loa đang phát thanh mà bị một thằng nó đáp cả đống bùn vào loa thì tiếng loa nó thế nào, chỉ dám ú a ú ớ như bịt bịt mồm vào mà thôi.
Đất : " Hình như bác bị viêm cánh hay sao ấy nhở ? "
mi.a khỉ mà nó nói to chứ có phải nó nói nhỏ vào tai tôi đâu. Nghe được câu này, hai cánh tôi đang ở tư thế bay cao tự nhiên dần dần cụp xuống, không nói được lời nào, nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang đổ dồn vào tôi chỉ duy nhất nàng Snow vẫn đang chìm trong giấc nồng với những nụ cười khe khẽ, ôi xấu hổ thế nhỉ, lòng mình tự nhủ " Rõ ràng trước khi đi mình đã chuẩn bị rất kỹ càng, chả có nhẽ ..." Buồn thì buồn, tôi là cứ kệ, đằng nào thì bác cũng mất, ngồi được một lúc tôi lại chuyển lên ghế trên gần cửa ra vào. Guốc lúc này vẫn đang thỉnh thoảng cầm chiếc camera quay lại những hình ảnh nhỏ nhoi và hiếm có trên xe, tôi chợt nảy ra ý định tại sao mình không ghi dấu lại những lời giới thiệu của bản thân mình nhỉ, nghĩ là làm và bảo Guốc bắt đầu quay.
Những thước phim về từng gương mặt của mọi người trên xe lúc đó được bắt đầu :
" Action " với cameraman Guốc mộc từng gương mặt tươi roi rói, thân thiện bắt đầu giới thiệu về bản thân và sở thích của mình, lúc này tôi cảm thấy những sự thân quen, niềm nở của từng con người hiện lên mà cho đến tận bây giờ tôi không thể nào quên được. Rất vô tư và hồn nhiên, không phải từ ngữ gì hoa mỹ, rất thật và không hề "chém gió" như ngôn ngữ của giới Teen đang dùng, nhưng nó cũng thể hiện được hết về hình ảnh của con người đang cùng trên chuyến xe. Mỗi người một cách giới thiệu, nhưng ai cũng có một điểm chung là sở thích được đi du lịch, được khám phá nhiều nơi, được Phượt nhưng mất ít xiền thôi, như đi sinh nhật Phượt này này.
Và rồi đoàn xe cũng đã đến Ninh Bình, mọi người phone cho bác DEP để hẹn điểm đón, " Kia rồi" mọi người reo lên khi nhìn thấy bác DEP và 4 nàng kiều nữ xinh đẹp đang đứng gần một ngã tư.
( Tạm thời nghỉ tí đã, mệt òi ............. )

Anh Tùng ơi, em ngàn lần xin lỗi anh nhé. Tại hôm đấy em bị dị ứng mùi nước hoa của anh (Thực ra bác đấy có dùng PoLo - double black) cho nên phải dùng tiểu xảo để anh lên trên. Mà có lên trên đầu xe ngồi thành ra hay quá còn gì nữa anh.

hongphi
22-08-2011, 00:27
Đội trưởng đội "Hóng" đại diện trao quà cho đoàn đi Đà Nẵng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab230/hongphi1974/SN%20Phuot%205%20Tien%20Sa/Photo0963.jpg

@ Hoangtung76 : Thêm chút tư liệu về không khí trên xe để đồng chí lấy cảm hứng viết tiếp nhá..(c)

http://www.mediafire.com/?0u61cnaz6td7ycj

HoangTung76
22-08-2011, 08:10
[QUOTE=HoangTung76;427534]Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa

phải khoảng được 30 phút sau tôi mới tìm hiểu được hết những con người trên xe mình, ngôi hàng đầu cạnh bác lái xe là Tienchung ( trên đường đi chúng tôi đặt thêm cho cái tên Chung google ), sau đến hàng ghế dưới ngay cửa ra vào là H2q, trang mithp86, ngay hàng ghế sau là một mem lần đầu tôi mới gặp Trungktb ( sau này được mọi người gọi là Trung KTV ), bên cạnh là bác Sơn ( bạn bác Thik ), tiếp hàng ghế dưới là đôi uyên ương hoagao và Hongphi, ghế bên cạnh họ là haingon, đằng sau họ là nàng Snow xinh đẹp thủ quỹ của đoàn, bên cạnh chàng trai nhạc sỹ kiêm ca sỹ hào hoa Guốc mộc, bên cạnh là Cuongtax, datcangdaysong ( trên xe mọi người gọi nó là ĐẤT, thằng này cũng là lần đầu tiên tôi gặp mà cũng là thằng nó dìm hàng tôi ngay lần đầu tiên. Đằng sau cùng là tôi và anh Thik__di_choi. Điểm danh quân số theo danh sách là 15, sao đây là 14 nhỉ, thắc mắc mãi cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân là đếm cả ông FBI vào nên thấy thiếu, mặc dù ông này đã trốn đoàn đi vào đó từ hôm trước rồi. Vậy là chúng tôi đã sẵn sàng và đều có chung một tâm trạng như nhau, đều bồi hồi được đến ĐN để cháy hết mình với anh chị em phuoter trên toàn quốc.
@ Hoàng Tùng 76 : Bác điểm danh quân số thiếu rồi :( , em ngồi lù lù một đống trên xe- kém mỗi bác Thick- mà bác chẳng nhớ em là sao (NO) - chán bác quá em " Dỗi " rồi

Ui sorry Tunbeo nhé, a vẫn đang cảm thấy thiếu người mà quên mất thằng em, anh bổ sung ngay. :L

HoangTung76
22-08-2011, 08:21
Đội trưởng đội "Hóng" đại diện trao quà cho đoàn đi Đà Nẵng.

https://i866.photobucket.com/albums/ab230/hongphi1974/SN%20Phuot%205%20Tien%20Sa/Photo0963.jpg

@ Hoangtung76 : Thêm chút tư liệu về không khí trên xe để đồng chí lấy cảm hứng viết tiếp nhá..(c)

http://www.mediafire.com/?0u61cnaz6td7ycj
Nghe lại cái clip này sao nó nhớ thế nhỉ. hát chỉ được cái xuyên tạc là nhanh thôi =))=))

Snow_php
22-08-2011, 08:27
Bác Hoàng Tùng viết nhanh lên còn đến lượt em.

thik_di_choi
22-08-2011, 09:06
Bác Hoàng Tùng viết nhanh lên còn đến lượt em.
Đan cài vào cho nó rắc rối em ợ. Dư lày thì là theo thứ tự thời gian nhé. Nên đến đoạn nào mọi người có tư liệu thì viết cùng vào để đa dạng hoá sản phẩm chứ cái kiểu của HT dài ngoằng ngoẵng đọc nhiều lại tự kỷ chết =))

thik_di_choi
22-08-2011, 11:01
Chương trình đi đứng, ăn ngủ đã có HT phọt. Mình sẽ post ảnh phụ hoạ theo vậy

Trên xe

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66974&d=1313666942

Chân ải chân ai
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66973&d=1313666942

Tái xuất
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66972&d=1313666942

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66970&d=1313666856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66971&d=1313666942

Totochan
22-08-2011, 11:13
@ Bác Thik! Em khiếu nại, ảnh em chụp (máy là máy của bác) chẳng nói em câu nào tại sao lại tung lên??? Trả công em đê (ảnh chụp anh rõ nhất nhá?)

Các bác cho lời bình đê, hôm lên đường nhiều lời bình hay lắm cơ mà????

HoangTung76
22-08-2011, 14:39
Thành thật xin lỗi mọi người, đáng lẽ ra bây giờ đã viết thêm đoạn hồi ức, nhưng vì có chuyện cá nhân nên chưa thể ngồi viết tiếp được mong mọi người thông cảm, sẽ cố gắng để tối nay viết tiếp.
P/S : Snow cứ viết theo suy nghĩ của mình đi, mỗi người một cảm nhận về chuyến đi đó mà.

thik_di_choi
22-08-2011, 15:36
@ Bác Thik! Em khiếu nại, ảnh em chụp (máy là máy của bác) chẳng nói em câu nào tại sao lại tung lên??? Trả công em đê (ảnh chụp anh rõ nhất nhá?)

Các bác cho lời bình đê, hôm lên đường nhiều lời bình hay lắm cơ mà????

Há há. Chả biết, thấy cá trong ao nhà là cứ vớt lên chén thôi =))

HoangTung76
22-08-2011, 23:28
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tiếp tập 2 - Những câu chuyện trên xe
Ngày hôm nay đúng là một ngày đen đủi của tôi, hôm qua đi đánh bóng về lớ ngớ thế nào làm rơi mất ví, bao nhiêu giấy tờ trong đó cộng với 3 củ, nó đã lấy xiền của tôi rồi lại gọi điện đọi chuộc với giá 5 củ, biết làm sao được bây giờ, đã đen thì cái đèn nó cũng ................đen, đúng là chó cắn áo rách, chính vì thế hôm nay tôi phải đi tìm nó để chuộc nên câu chuyện bị đứt quãng, chán cái mớ đời, phàm ở trên đời nhiều khi người với người nó lại chó má đến vậy. Thôi than phiền thì cũng thế, trách được ai, chỉ trách cái thằng người hậu đậu. Nén đau thương lại ngồi ngẫm lại những ngày đã qua để gửi đến ACE những diễn biến tiếp theo của câu chuyện kể mà chưa biết bao giờ mới đến được hồi kết.
Câu chuyện dang dở của tôi đang dừng tại Ninh Bình. Sau khi đón được bác Dép lên xe cùng với 4 cô nàng xinh đẹp, xe vẫn tà tà chạy sát lề đường để cho Guốc và tôi chạy đi tìm cửa hàng đồ điện tử mua tạm cái giắc cắm để nghe nhạc trên xe, thú thật cũng một phần do tôi chủ quan, một phần do nhà xe nghèo nàn về băng đĩa nên suốt quãng đường từ HP vào đến NB tôi tìm mãi trong đống đĩa cũ rích của bác tài chỉ thấy được vài đĩa có thể nghe được. còn lại toàn đĩa cũ rích, mở được 1 cái đĩa tưởng nhạc đỏ, bài đầu còn nghe được, bài sau toàn thấy bài gì đó mà chẳng ai có thể tiêu thụ được, tôi nhớ có cái bài " Má Sáu ơi con kể cho má nghe, má đừng có hối má đừng có la...." gì đó, nghe một lúc phải tắt đi ngay.
Khi tôi và Guốc mua được cái giắc cắm như ý và nhảy lên xe, xe lại tiếp tục chuyển bánh nhưng mới phát hiện ra còn thiếu công chúa Snow vì háo hức nên một số thành viên trong đó có cả mình hơi khó ngủ đêm hôm trước, có người trạng thái nên còn bỏ cả ăn trưa nữa. Lúc đón các bạn ở Ninh binh lên, Snow tranh thủ quất được một ít bánh mì cay ngay tại ngã tư gần đó mà được quảng cáo là bánh mì cay Hải phòng (vui vãi). ( Cái này bác Thik bổ sung nhá ). Xe lại lăn bánh thẳng tiến ĐN, lúc này đây trên xe thêm được 5 người nữa, bác Dép nhảy lên ngay ghế trên sau bác tài xế ngồi ung dung, phía sau ghế của H2q và trang mit là em Trangv, bên cạnh là em hanhptt, đến tôi ( vì lúc này tôi đổi chỗ lên trên, một phần nhỏ để làm anh chàng lơ xe, phần lớn là có 4 em xinh đẹp kia nên tôi nhảy vào giữa cho nó lành =)) , cái này người ta gọ là số hưởng), bên phải tôi là một em tên Liên ( chưa có nick trên phuot ), đằng sau là chị của em Liên hình như tên Phượng ( em này cũng chưa có nick ) tên em này tôi nhớ ra được là nhà công chúa Snow nhắc là vì trên xe, lão tướng hongphi đã có lúc " Đầu gối Gạo, chân đạp Phượng " :)), cũng tương tự như mọi người, cameraman Guốc lại tiếp tục ghi hình màn chào hỏi của các thành viên mới lên xe, qua màn chào hỏi trên xe cũng hình dung ra được, em trangv và em hanhptt đích thị là gái đất Cảng quê ta nhưng đang phiêu bạt trên HN theo tiếng gọi của tình yêu. Còn em Liên và em Phượng là 2 chị em quê Phú Thọ nhưng cũng đang bám trụ tại đất Hà Thành phồn hoa tráng lệ. Lại nói về 4 em này, đây chính là sản phẩm mà bác Voongsenh để lại vào giờ chót, tức là bị rớt đài sau khi kế hoạch ô tô của đoàn HN bị phá sản vào phút cuối, nhưng cũng rất may cho các em đã có PHP nâng đỡ và cũng kịp chuyến tầu cuối cùng PHP vào ĐN. Như vậy quân số trên xe lúc này là 21 người. Xe vẫn tiếp tục chuỷen bánh theo nhịp điệu rất nhẹ nhàng tình cảm, tốc độ chạy đúng nhà nước cho, không nhanh quá và cũng không chậm quá. Sau một hồi chào hỏi ồn ã, không khí trên xe dần dần lắng xuống, sau khi mua được giắc cắm, Guốc thử đưa nhạc để nghe nhưng cũng không ăn thua vì đi qua đường mic nên âm thanh cứ ồ ồ, rất khó nghe. Đã có lác đác vào người chìm vào giấc ngủ, cô bé bên cạnh tôi cũng thấy ngủ ngon lành, thỉnh thoảng xe sóc mạnh, đầu cô đập vào cửa kính, cô tỉnh giấc xong lại thiếp đi, tôi đếm như vậy được 3 lần, chắc có lẽ cũng chung tâm trạng như mọi người, háo hức quá nên mấy đêm rồi không ngủ được. Không khí trên xe dần lắng xuống, nhưng đằng sau xe vẫn thấy cái loa của Cuongtax liên tục phát thanh không ngừng nghỉ. Ông mặt trời đã dần ngả sang phía Tây, trời bắt đầu tối dần, xe đang chạy qua địa phận Thanh Hóa. Mọi người trên xe đã bắt đầu cảm nhận được cái đói, cho dù đã được đệm cái bánh mỳ cay ở NB nhưng đến 7h00 chưa đến quán ăn là mọi người cũng chùng hết cả xuống rồi. Thế nên đến quán ăn tất cả đều ồ lên, chuyện trò lại như pháo rang. tiếng bác Thik trao đổi với Hongphi và bác lái xe tìm địa điểm ăn tối như đã định trước lúc đi.
" Quán Thanh Còi bên tay trái đường có cái biển to tướng ấy nhá " tiếng bác Thik nhắc bác lái xe và mấy người ngồi đầu để ý quan sát.
Chạy được một lúc, lúc này trời đã tối hẳn, xe đi qua một đoạn cũng khá nhều quán ăn lớn nhỏ, bác Dép và Hongphi nói :
" hay ăn ở đây cũng được này, tôi đi và ăn nhiều ở đây rồi". Chắc lúc này bụng mấy đồng chí chắc cũng đang biểu tình rồi.
" Đã đến Tĩnh Gia chưa ?" Bác Thik hỏi.
" Chưa, còn khoảng 6 - 7 cây số nữa cơ " bác tài xế trả lời.
Xe vẫn tiếp tục chạy, lúc này các con mắt trên xe đang đổ dồn về phía bên trái đường tìm cái biển to đùng có gắn cái tên Thanh Còi như bác Thik đã nói. Chạy được khoảng 7 cây số thì mọi người phát hiện ra quán ăn có cái tên Thanh Còi kia. Bác lái xe cho xe quay đầu chạy vào trong quán, chú tiểu nhị từ trong quán phi ra để ra hiệu cho xe lùi đúng chỗ. Lúc này vào khoảng 7h30 tối. Mọi người nhanh chóng xuống xe, người rửa tay, rửa chân, người tranh thủ đi vệ sinh, cong chúa Snow, bác thik, hongphi đi chợ, nhà hàng sắp cho đoàn 4 mâm, 1 mâm toàn chị em, 1 mâm có cả chị em lẫn anh em, còn đâu 2 mâm toàn đực rựa. Chợt nhơ ra can rượu chị Kiara ủng hộ đoàn, tôi chạy ra xe xách vào để mọi người cùng thưởng thức món rượu Cúc vô cùng ngon này. Chừng khoảng được 15' đồ ăn cũng được bê lên, tiếng leng keng của chén, của đũa và bát, không khí rất sôi nổi của bữa ăn đầu tiên mà mọi người trong đoàn được ăn chung với nhau, phải nói là rất ngon bởi vì không khí trong bữa ăn thật ấm cúng, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Lúc đầu tôi làm chân cave điếu đóm, châm tửu cho mọi người, sau đó thằng Đất ăn xong dành lấy phần này, mà thằng này nó không biết uống rượu, toàn xơi cocacola nên nó ăn cũng nhanh. Sau 1h30' đồng hồ bữa tối cũng xong, tổng kết can rượu chị Kiara giảm đi khoảng 3 lít. Ở bữa tối này mọi người đến gần cuối bữa mới phát hiện ra mấy bạn nữ từ Hà nôi lên uống rất tốt. Hy vong được cụng ly cuối tuần này.. Sau hồi thuốc nước và ăn hoa quả. Mọi người nhanh chóng thanh toán và lên xe để tiếp tục cuộc hành trình. ( còn tiếp ......đoạn tới này mới thực sự bùng nổ nhất ....)
Note : Phần in nghiêng là bác Thik bổ sung nhá )
Buồn ngủ quá, mai viết tiếp nhé .......:gun:L(NT)(BB)(BB)

Autum
22-08-2011, 23:45
Chia buồn với bác HoangTung nhé, trong cái rủi có cái may, hy vọng mấy ngày tới vận may sẽ đến với bác. Em đang ngồi hóng mãi mà chưa thấy đến đoạn xe khách HP đón em và 1 bạn nữa ở đầu cầu.
Vẫn nhớ cảm giác băn khoăn sao chỗ này cũng có người đứng chờ xe giống mình, không biết có phải cùng nhóm đi Tiên Sa không nhưng rồi ngại, không dám mon men ra hỏi.

HoangTung76
23-08-2011, 00:03
Chia buồn với bác HoangTung nhé, trong cái rủi có cái may, hy vọng mấy ngày tới vận may sẽ đến với bác. Em đang ngồi hóng mãi mà chưa thấy đến đoạn xe khách HP đón em và 1 bạn nữa ở đầu cầu.
Vẫn nhớ cảm giác băn khoăn sao chỗ này cũng có người đứng chờ xe giống mình, không biết có phải cùng nhóm đi Tiên Sa không nhưng rồi ngại, không dám mon men ra hỏi.

Theo tốc độ kể chuyện thế này, chắc đoạn của em khoảng ngày kia là tới thôi, chúc ngủ ngon nhé ....=))=))

Snow_php
23-08-2011, 01:01
Bác Hoàng Tùng ui,em đấy tên Phượng không phải Thuận,bác không nhớ có đoạn Hồng Phi gối đầu vào Gạo chân đạp vào Phượng ah.

HoangTung76
23-08-2011, 08:20
Mà rất nhiều người nhà mình đi ĐN sao ít người viết cảm nghĩ của mình thế nhỉ?? Mỗi người có một cảm nhận cơ mà, nhà ĐN và SG thấy họ xây nhà ầm ầm. Nhà mình thì thấy lèo tèo quá.

thik_di_choi
23-08-2011, 09:18
Mà rất nhiều người nhà mình đi ĐN sao ít người viết cảm nghĩ của mình thế nhỉ?? Mỗi người có một cảm nhận cơ mà, nhà ĐN và SG thấy họ xây nhà ầm ầm. Nhà mình thì thấy lèo tèo quá.

Đã thấy cảm giác lẻ loi một mình một ngựa giữa thảo nguyên bao la rồi à? Nhà này toàn người cảm thôi không có nhận nhá :))

Quay lại chuyến đi, vì háo hức nên một số thành viên trong đó có cả mình hơi khó ngủ đêm hôm trước, có người trạng thái nên còn bỏ cả ăn trưa nữa. Lúc đón các bạn ở Ninh binh lên, Snow tranh thủ quất được một ít bánh mì cay mà được quảng cáo là bánh mì cay Hải phòng (vui vãi). Nhưng cho dù đệm thế đến 7h30 chưa đến quán ăn là mọi người cũng chùng hết cả xuống rồi. Thế nên đến quán ăn tất cả đều ồ lên, chuyện trò lại như pháo rang. Ở bữa tối này mọi người đến gần cuối bữa mới phát hiện ra mấy bạn nữ từ Hà nôi lên uống rất tốt. Hy vong được cụng ly cuối tuần này

ngo1
23-08-2011, 14:24
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tiếp tập 2 - Những câu chuyện trên xe
Ngày hôm nay đúng là một ngày đen đủi của tôi, hôm qua đi đánh bóng về lớ ngớ thế nào làm rơi mất ví, bao nhiêu giấy tờ trong đó cộng với 3 củ, nó đã lấy xiền của tôi rồi lại gọi điện đọi chuộc với giá 5 củ, biết làm sao được bây giờ, đã đen thì cái đèn nó cũng ................đen, đúng là chó cắn áo rách, chính vì thế hôm nay tôi phải đi tìm nó để chuộc nên câu chuyện bị đứt quãng, chán cái mớ đời, phàm ở trên đời nhiều khi người với người nó lại chó má đến vậy.

Chia sẻ với Mr Tung. Nhưng câu này thì có vẻ hơi ... chiêm nghiệm. :D

thik_di_choi
23-08-2011, 15:52
Ơ HT không viết tiếp à. Tao hết ảnh đi đường rồi. Hay tao tung tăng thả ảnh trước, mày lả lướt tường thuật sau =))

Autum
23-08-2011, 16:10
Theo tốc độ kể chuyện thế này, chắc đoạn của em khoảng ngày kia là tới thôi, chúc ngủ ngon nhé ....

Mà rất nhiều người nhà mình đi ĐN sao ít người viết cảm nghĩ của mình thế nhỉ?? Mỗi người có một cảm nhận cơ mà, nhà ĐN và SG thấy họ xây nhà ầm ầm. Nhà mình thì thấy lèo tèo quá.

Thì chắc cũng ngồi hóng như em ấy mà. Đã thấy giới thiệu đến mình đâu mà nhào dô, đứt đoạn lại bị tuýt còi bây giờ.

HoangTung76
24-08-2011, 22:26
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tiếp tập 2 - Những câu chuyện trên xe

Nhà này vắng vẻ thật đấy, có lẽ dư âm của Đn cũng đã nguội dần rồi, nhưng đối với tôi, câu chuyện này vẫn còn rất dài chưa thể kết thúc, 2 tuần này chả làm được việc gì ra hồn cả, suốt ngày trực 24/25 trên Phượt. Lại kể tiếp câu chuyện trên xe, khi cả đoàn đã cơm no rượu say, tâm hồn ai cũng phấn khích, đúng là " có thực mới vực được đạo" các cụ nói chả sai, xe mới lăn bánh đâu được khoảng chừng 10 phút, âm thanh rộn rã trên xe đã trở lên náo nhiệt hơn, người cười, người nói, người kể truyện tiếu lâm, người pha trò đủ cả, từng tràng cười sảng khoái liên tục mà có cảm giác không thể nào ngớt. Toi lúc này tâm trạng cũng đã nâng nâng, máu trong người dâng lên đứng lên làm quản ca, đề xuất của tôi được mọi người trên xe hoàn toàn hưởng ứng. Dàn đồng ca bắt đầu được phô trương, cảm giác lúc này trên xe là không còn giới hạn nữa, tất cả chỉ biết say với âm nhạc, quay cuồng trong tất cả các bài hát. Nào là các bài hát có số đếm từ 1 đến 5.
" 1 - Một với một là hai, hai thêm hai bằng 4, 4 với một là năm, 5 ngón tay sạch đều "
" 1 - 2 Hai bàn tay xinh xinh em múa cho mẹ xem .........."
" 1 - 2 - 3 Ba thương con vì con giống mẹ ......."
" 1 - 2 - 3 - 4 Bốn phương trời ta về đây chung vui ......"
" 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Năm anh em trên một chiếc xe tăng ....."
Cứ như thế dàn đồng thanh hòa quyện vào nhau, nếu các bạn được hưởng không khí đó, tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ muốn nó kết thúc, hêthats theo số đếm, tôi chuyển sang hát qua các tỉnh thành, từ Hải Phòng cho đến ĐN, nơi nào cũng có những bài hát bất hủ đã đi qua năm tháng à bất kỳ một con ng ười VN nào cũng biết nhưng khốn nỗi, ACE ta hát chỉ được một đoạn tử tế lại chuyển ngay sang hát xuyên tạc, mà rất hay nhé, bài nào cũng xuyên tạc được mới hay chứ.
Nào là Quảng Bình quê ta ơi .......................
Nào là Hà Tĩnh mình ơi ........................ nhiều lắm tôi không thể nhớ hết được. Mọi gười có thể tham khảo qua đoạn ghi âm của anh Hongphi nhé : http://www.mediafire.com/?0u61cnaz6td7ycj
Rồi lại đến 5 .....10...........15............20.
Và còn nhiều lắm, nhưng tôi không thể nhớ hết được, cuộc vui kéo dài cũng được mấy tiếng đồng hồ, cảm thấy mọi người đã thấm mệt tôi cũng để cho chương trình lắng dần xuống, lúc này khoảng 11h00 đêm, xe đang chạy vào Vinh, theo dự kiến đoàn sẽ đón thêm một mem cuối cùng là bác thanh_vinh một phuoter của Nghệ An đi cùng xe, theo dự kiến ban đầu sẽ đón nbacs ấy tại Vinh lúc 9h30 tối, nhưng do bác tài chạy chậm nên đến được điểm đón bác ấy là cũng vào khoảng 11h45 đêm. Như vậy đoàn đã đi chậm so với dự kiến là 2 tiếng. Cũng chả trách được bác tài, đường đi thì xấu, tính bác ấy thì lái cẩn thận nên xe đi chậm cũng là đúng thôi.
Lúc này hầu hêt mọi người đã bắt đầu ngủ, bác thanh_vinh mới lên xe nhưng cũng hòa đồng được ngay và luyến thắng kể chuyện. Được một lúc âm thanh đó cũng dần tắt, lúc này chỉ còn duy nhất giọng nói của Cuongtax và bác Thik phía cuối xe, đoàn xe cứ lầm lũi đi trong đêm khuya, thỉnh thoảng những tiếng còi xe, ánh đèn xe ngược chiều hắt vào trong xe. Môt không gian trầm lặng được trả lại cho xe. Do bia bọt rượu chè nhiều nên thỉnh thoảng thể theo yêu cầu bạn nghe đài, bác lái xe vẫn cố kiếm chỗ thuận lợi để dừng xe choa ACE đi tháo nước trng lòng mình ra. Và lúc này tôi cũng ngủ thiếp đi nên cũng cha biết gì nữa.
Chỉ biết tầm 5h30 sáng hôm sau, mọi người lục đục tỉnh giấc .....
( Lại buòn ngủ quá rồi, hôm nay ông Lủng cho ăn chim sẻ với bia giờ buòn ngủ quá, mai kể tiếp nhá .......)

cuong_378
24-08-2011, 23:14
Mà rất nhiều người nhà mình đi ĐN sao ít người viết cảm nghĩ của mình thế nhỉ?? Mỗi người có một cảm nhận cơ mà, nhà ĐN và SG thấy họ xây nhà ầm ầm. Nhà mình thì thấy lèo tèo quá.

Lèo tèo mà vẫn có nhà là tốt rồi bác ạ :D. Các bác quăng thêm vài tấm hình minh họa cho nó khí thế. Em cũng găm một ít hình chụp PHP mà phải đợi đến khi nào các bác kể đến Tiên Sa thì em mới hưởng ứng được.

hatrang
25-08-2011, 09:28
... nơi nào cũng có những bài hát bất hủ đã đi qua năm tháng mà bất kỳ một con người VN nào cũng biết nhưng khốn nỗi, ACE ta hát chỉ được một đoạn tử tế lại chuyển ngay sang hát xuyên tạc, mà rất hay nhé, bài nào cũng xuyên tạc được mới hay chứ.
Nào là Quảng Bình quê ta ơi khoai khoai toàn khoai.
Nào là Hà Tĩnh mình ơi TW gọi lấy mỳ..... nhiều lắm tôi không thể nhớ hết được.
Mọi người có thể tham khảo qua đoạn ghi âm của anh Hongphi nhé : http://www.mediafire.com/?0u61cnaz6td7ycj
...

Tuy là vui, nhưng cảm giác hơi phân biệt vùng miền, và hơi thô. Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi.

Chúc mọi người luôn vui và đoàn kết.

thik_di_choi
25-08-2011, 09:55
... nơi nào cũng có những bài hát bất hủ đã đi qua năm tháng mà bất kỳ một con người VN nào cũng biết nhưng khốn nỗi, ACE ta hát chỉ được một đoạn tử tế lại chuyển ngay sang hát xuyên tạc, mà rất hay nhé, bài nào cũng xuyên tạc được mới hay chứ.
Nào là Quảng Bình quê ta ơi khoai khoai toàn khoai.
Nào là Hà Tĩnh mình ơi TW gọi lấy mỳ..... nhiều lắm tôi không thể nhớ hết được.
Mọi người có thể tham khảo qua đoạn ghi âm của anh Hongphi nhé : http://www.mediafire.com/?0u61cnaz6td7ycj
...

Tuy là vui, nhưng cảm giác hơi phân biệt vùng miền, và hơi thô. Đó là cảm nhận cá nhân của mình thôi.

Chúc mọi người luôn vui và đoàn kết.

Thưa với bạn là nếu ta nghĩ là phân biệt thì nó là phân biêt, nếu là vui vẻ thì nó là vui vẻ. Vấn đề địa phương luôn là đề tài tối kỵ đưa ra để tranh luận. Bản thân mỗi con người trong mỗi vùng miền đều thấy địa phương mình có những cái chưa hay và họ không hề chối từ điều đó.

Còn về khoản thô thì đấy là điểm yếu của dân Hải phòng nhà chúng tớ. Bọn tớ sinh ra không được mài dũa cẩn thận để khéo léo như bạn muốn. Vì vậy có gì chúng tớ cứ huỵch toẹt ra kiểu "bác ăn khoai đi" chứ không phải "bác dùng bữa đi" (bữa toàn khoai thôi). Có thế thôi nên bạn "yêu thì yêu, không thì giả dép tao về"

thik_di_choi
25-08-2011, 15:35
Đợt này Ht "rặn" lâu quá. Tớ tranh thủ post hình cho topic đỡ đông cứng. sau 1 đêm vật vã trên xe cộng với bữa sáng vừa ăn vừa chạy ở Huế, xe tạm dừng ở Lăng cô để bác tài chữa đèn pha, tránh phạt khi xe qua hầm hải vân. Anh chị em tranh thủ show mặc dù trời nắng như thiêu

Tìm bối cảnh
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66975&d=1313666942

Bắt đầu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66976&d=1313666942

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66977&d=1313666942

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66981&d=1313667073

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66990&d=1313667171

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66964&d=1313666856

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66992&d=1313667267

cuong_378
25-08-2011, 22:59
Các bác ui tỉnh táo nhá! mình là phải tiếp tục mục đích của mình là ôn lại kỷ niệm đi sinh nhật Phượt của nhà PHP. Còn ai đó ý kiến ngoài lề này nọ để đánh lạc hướng thì cứ ignore là xong, không cần phải nghiêm trọng hóa nó làm giề. Topic này là "Sinh nhật Phượt lên 5 với nhà PHP", miễn bình luận, săm soi về các loại văn nghệ , văn chương, câu cú...Nói túm lại là cứ lạc đề là dẹp hết :gun. Em nói có gì không phải thì bỏ qua cho em nhá.

HoangTung76
25-08-2011, 23:42
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tiếp tập 2 - Những câu chuyện trên xe
Đang có hứng kể chuyện thì có cái bạn nhận mình là người HP vào góp ý thế lọ thế chai làm tụt m... cả hứng, nhưng không sao, ít ai có thể làm HT này tụt hứng được lâu lắm, một l...........ú...........c sau, hứng nó lại về nhều ơi.............là nhều nhá. Kể tiếp này, lần này chắc phải kể thô hơn tí nữa, kể cả lúc dừng chân đánh dấu dọc đường, nhóm con trai chỗ nào, nhóm con gái chỗ nào để cho cái bạn HP phẩy kia bạn ấy đọc cho nó sướng =))=)).
Khi đã thấm mệt cả đoàn dần dần chìm vào giấc ngủ, ngủ mọi tư thế, tiếng ngáy đều đều nhưng không to quá của cánh đàn ông, tiếng thở nhè nhẹ của chị em phụ nữ, cuongtax và bác Thik thấy nói chuyện đến tầm 4h30 cũng thiếp đi từ lúc nào đó, chỉ còn bác tài xế đang thức một mình với cung đường, xe đang đi qua địa phận Quảng Bình, lúc này xe đi ngược chiều cũng ít hơn, cả không gian im ắng chỉ còn tiếng máy xe nổ đều đều, hơn 5h00 một chút lại đã thấy ông cuongtax thức dậy phát sóng, khoảng 5h30 cả xe bắt đầu thức dậy, ông mặt trời cũng đã bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời chiếu những tia nắng chói trang của buổi bình minh chiếu qua nhứng ô cửa của xe làm mọi người tỉnh giấc, phải nói trời hôm nay rất trong xanh và đẹp, và rất phù hợp cho những buổi vui chơi ngoài trời. Đi được một chút nữa, bác tài biết ý dừng xe ở một khoảng đất đang làm đường khá rộng để tiện cho ACE xả van buổi sáng và bác cũng có thời gian thả lỏng mình, hút điếu thuốc lá cho tỉnh táo, vì bác đã chạy xe suốt cả đêm hôm qua. Anh em thì tiện nhẩy ngay xuống vệ đường rất nhanh chóng đã giải quyết xong cho mình, chỉ còn khổ nỗi mấy chị em phải đi hơi xa một chút, nơi có những lùm cây xanh cỏ dại mới có thể giải quyết được =)), xe dừng chừng 15' lại bắt đầu chuyển bánh thẳng tiến về Huế. Khoảng 7h30 xe mới vào đến Huế, khi xe vào đến nơi Hongphi nhận ngay được điện của bác Hero ( đội phượt nhậu HN ) đã đến trước phone rủ đi ăn sáng cùng. Đến gần cầu Trường Tiền thì gặp được bác Hero và một bác nữa tôi không nhớ tên, bàn bạc một lúc bác lại nhẩy xuống xe chạy đi lấy xe và đi sau xe của đoàn. Lúc này cũng đã rất nhiều người đã đói, đặc biệt là bác Thik, người thì bảo ngay gần đây có quán ăn, người thì bảo chạy lên phía trên kia có nhiều quán ngon và rộng, cứ thế xe đi qua mất mấy quán, bác Thik thì đói nên quát nhặng lên khi xe đi qua một quán ăn sáng nào đó. Thế rồi xe cũng dừng lại một quán nhỏ ven đường, hơn 20 người ùa xuống nhanh chóng chiếm lĩnh lấy vị trí ngồi, thật là đen đủi cho bác tài xế, đúng ngày Huế ra quân đi cổ động về ATGT nên xe ô tô đỗ vệ đường là bị phạt, mọi người thì được ngồi ăn, còn bác tài lại phải chạy lên xe đi chỗ khác. 30' sau cả đoàn cũng ăn sáng xong, phải nói ăn uống ở Huế thật là rẻ, mỗi bát canh có 10 nghìn đồng, nếu như ở HP 10 nghìn thì chỉ ăn được nắm xôi và cái bánh mỳ bate nho nhỏ. Khi mọi người ăn xong, bác tài cho xe quay lại đón mọi người, xe tiếp tục chuyển bánh vào ĐN. Đến địa phận Lăng Cô, do xe bị cháy bóng đèn từ đêm hôm trước nên bác tài phải tìm chỗ để thay bóng đèn. Chạy lên phía trên tìm được một quán bên ven đường, bác tài cho xe dừng lại, ACE trên xe được dịp đi lang thang xung quanh để chụp ảnh và giải quyết những nỗi buồn riêng tư. ( Đoạn này đã có bác Thik đưa ảnh minh họa lên rồi nhé ...).
Khoảng chừng được 20 phút, sau khi đã lắp xong bóng đèn và tranh thủ ăn 2 cái bánh mỳ, bác tài lại cho xe chuyển bánh thẳng tiến ĐN. Xe chạy qua hầm Hải Vân vào địa phận ĐN, bác Thik nhắn sẽ đón thêm 1 bạn nữa, thutrangv cũng nói có một người bạn ở HN vào từ hôm qua cũng muốn đi nhờ xe vào Tiên Sa với đoàn. Tôi bảo bác Thik và thutrangv nhắn các bạn đó đứng ở bên này cầu Thuận Phước xe sẽ đi qua để đón. Đến gần chân cầu Thuận Phước hanhptt chào đoàn nhảy xuống Đà Nẵng đi chơi với bạn, chúng tôi cũng nhìn thấy một anh chạy xe Jeep trông ăn mặc cũng rất hầm hố đến đón Hạnh. Sau khi thả hanhptt xuống xe chạy đến chân cầu, bác Thik nhìn thấy người quen hô dừng xe để đón bạn đó lên xe, cách đó khoảng 10 mét cũng có một bạn đang đứng chờ, tôi nhảy xuống và phụ giúp đưa hành lý của 2 bạn đó lên xe và sắp xếp chỗ ngồi cho 2 bạn đó. Một cuộc phỏng vấn nho nhỏ giới thiệu về bản thân của 2 bạn đó cũng đã được ghi lại qua ống kính của Guốc. Nhưng cũng chẳng hiểu sao, hay là lúc đó chỉ chú tâm là đến Tiên Sa ngay, nên lúc đó tôi cũng không nhớ được tên 2 bạn đó, sau này mới được biết người bạn của bác Thik tên Huyền từ Sài Gòn bay vào, bạn người HN kia nick là Autumn ( Ao tù tôi gọi là thế ) từ HN cũng bay vào tối hôm trước. Xe tiếp tục lăn bánh thẳng tiến Tiên Sa. Khi xe chạy vào cổng, chúng tôi thật bất ngờ và vô cùng hạnh phúc được bác Polyme, chị Dugiang, các bạn Phượt nhà Đà nẵng, Miền Nam, lãnh đạo TW CVN, Quat... và rất nhiều các tay súng nhiếp ảnh đến tận cửa xe tiếp đón và chụp ảnh từng người một, những cái bắt tay rất chặt, những cái ôm hôn nồng ấm và thắm thiết, tiếng reo hò, chào hỏi lẫn nhau, cả không gian như vỡ òa trong niềm vui sướng và hạnh phúc đến tột cùng. Một đoàn chị em mặc áo dài của chủ nhà Đà Nẵng do bác Po sắp xếp ra đứng đón đoàn và chụp ảnh lưu niệm với đoàn.
Tiên Sa ơi! Đà Nẵng ơi ! PHP đến rồi đây, cả tháng trời mong mỏi, mất ăn mất ngủ, bây giờ đã được đặt chân lên bãi biển Tiên Sa tuyệt đẹp, được gặp con người Đà Nẵng thân thiện và mến khách. Không thể miêu tả được cảm xúc của lúc này đây, ai cũng như nâng nâng bay bổng, ngỡ như vẫn đang là một giấc mơ. Không, Đà Nẵng đây thật rồi, Tiên Sa đây thật rồi, cái ổ của nhà Phượt đang ở đây rồi. Văng vẳng đâu đây lời bài hát Phượt và Mây của Guốc đang vang lên trong tấm trí của mỗi người. Lúc này là 11h30 ngày 13/08/2011. PHP đã có mặt tại Tiên Sa và hội quân cùng Phượt trên cả nước.
Hết tập 2.
Chờ đón tập 3 - Trăng rằm Tiên Sa.

HoangTung76
25-08-2011, 23:44
Các bác ui tỉnh táo nhá! mình là phải tiếp tục mục đích của mình là ôn lại kỷ niệm đi sinh nhật Phượt của nhà PHP. Còn ai đó ý kiến ngoài lề này nọ để đánh lạc hướng thì cứ ignore là xong, không cần phải nghiêm trọng hóa nó làm giề. Topic này là "Sinh nhật Phượt lên 5 với nhà PHP", miễn bình luận, săm soi về các loại văn nghệ , văn chương, câu cú...Nói túm lại là cứ lạc đề là dẹp hết :gun. Em nói có gì không phải thì bỏ qua cho em nhá.

Bác nói chuẩn đấy ạ. Đến lượt bác cho nhà PHP em ít ảnh tư liệu rồi đấy ạ
Cảm ơn bác đã ghé qua thăm nhà chúng em.

thutrangv
26-08-2011, 00:35
Chiều nay tranh thủ chạy vào ngóng bài của anh Tùng mà thấy điên đầu vì đang hay lại đứt dây đàn. Giờ thấy mừng quá, anh Tùng không mắc mưu hèn kế bẩn (chết, em lại thô rồi :">) mà vẫn tiếp tục được câu chuyện hay kinh lên được í. (c)
Giá mà web có chức năng ẩn bài như ẩn dòng ẩn cột trong excel thì tiện nhỉ :D

Snow_php
26-08-2011, 00:36
Bác Hoàng Tùng viết hay quá.Nhưng bác Tùng có nhớ lúc tập trung tại quán cafe 52 Minh KHai,một lúc sau xe đến,bác tài gặp bác Thick muốn xin danh sách đoàn.Khi nói chuyện với nhau trên diễn đàn,chúng ta ai cũng dùng nick riêng và toàn gọi nhau theo tên nick,lúc này khó đây,bác thick tay lăm lăm cây bút và tờ giấy quay sang: em ơi em tên gì nhỉ,còn em tên gì nhỉ,thế em tên gì?....Hí hí.Sau một hồi hỏi tên mệt quá,bác ta kết luận:"thôi viết tạm tên chục đứa cũng được bác Tài nhá":D.Chúng ta cũng không quên được các bạn đội nhà đi chia tay toàn đoàn.Đội trưởng đội "hóng" Elvis Phương đến từ rất sớm mang theo mấy thùng quà "ủng hộ" đoàn,anh mặc một chiếc áo phượt màu vàng ra ngoài chiếc áo sơ mi,nếu như lúc đó chúng tôi kéo anh lên xe là bỏ nhà,bỏ cửa đi luôn đấy.Còn cô Tồ tranh thủ về nhà cho con bú phóng xe ào tới tay súng,tay ống hăm hở chụp choẹt tiễn đoàn đi,tiếp đến là bạn Bụi Đường Ca ném từng cục nước mắt khi xe chuyển bánh với khuôn mặt ai nhìn cũng hiểu em thèm đi quá,thèm đi ĐN quá.Và không thể hiểu được bạn Tom đi tiễn đoàn sợ nước mắt tuôn rơi cứ tự móc họng đi loanh quoanh ai nhìn cũng thấy thương tâm.:)) Với độ hóng rất cao,ông Lủng Lẳng với cái áo màu xanh lét và chùm chìa khóa to đùng bên hông trực làm tụt cái quần cũng lon ton lên tiễn đoàn mặc dù tối hôm đó hắn ta bay vèo một nhát vào Đà Nẵng (Đấy là cái thiệt thòi của những người chót đặt vé máy bay).Khi đoàn xe của chúng tôi đã lên đường, thỉnh thoảng tôi lại nhận được điện thọai từ các bạn ở nhà:"Alo đoàn đi đến đâu nhỉ?","alo mọi người vẫn khỏe phải không","alo trên xe tình hình sao rồi","alo....","alo....".Vâng chúng tôi hiểu rằng các bạn vì công việc đột xuất,vì không thu xếp được việc nhà,vì những lý do riêng không thể đến Tiên Sa,rất tiếc nuối ngậm ngùi nhưng ai cũng dõi theo đoàn đi vào Đà Nẵng của chúng tôi và mong chuyến đi an toàn,may mắn.

Polyme
26-08-2011, 10:02
Tiên Sa ơi! Đà Nẵng ơi ! PHP đến rồi đây, cả tháng trời mong mỏi, mất ăn mất ngủ, bây giờ đã được đặt chân lên bãi biển Tiên Sa tuyệt đẹp, được gặp con người Đà Nẵng thân thiện và mến khách. Không thể miêu tả được cảm xúc của lúc này đây, ai cũng như nâng nâng bay bổng, ngỡ như vẫn đang là một giấc mơ. Không, Đà Nẵng đây thật rồi, Tiên Sa đây thật rồi, cái ổ của nhà Phượt đang ở đây rồi. Văng vẳng đâu đây lời bài hát Phượt và Mây của Guốc đang vang lên trong tấm trí của mỗi người. Lúc này là 11h30 ngày 13/08/2011. PHP đã có mặt tại Tiên Sa và hội quân cùng Phượt trên cả nước.

HoangTung viết hay ghê. Anh lại ngồi hóng đây.

Giây phút đón đoàn PHP anh thấy vui và tình cảm quá.

Có đủ Thick, Guốc, Tùng, Gạo này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66447&d=1313317461

Bác CVN, đội lễ tân ĐN cùng nhà PHP

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66449&d=1313317461

thik_di_choi
26-08-2011, 12:24
Sau màn đón tiếp là màn chờ cơm ạ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66997&d=1313667376

Chắc ăn sáng muộn
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66998&d=1313667376

Rồi đến buổi chiều sôi động
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67011&d=1313667646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67013&d=1313667646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67015&d=1313667646

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67005&d=1313667511

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67008&d=1313667511

xuandaubac
26-08-2011, 15:56
Không đi được..hichic, tiếc quá..tiếc quá ..huhu

cuong_378
26-08-2011, 21:11
Ghóp vui đây các bác ơi.

3h rồi! các nhà Phượt tập trung trên bãi biển

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67686&d=1314363888
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67685&d=1314363888

Team building

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67687&d=1314363888
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67690&d=1314363888
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67691&d=1314363888
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67692&d=1314363974

cuong_378
26-08-2011, 21:16
Tiếp theo là màn múa dép của Vũ đoàn PHP

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67695&d=1314363974

Phiêu nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67693&d=1314363974

Chân dung các vũ công

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67694&d=1314363974

Và đây là vũ...trưởng :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67696&d=1314363974

Autum
26-08-2011, 21:34
Cái buồn nhất của chuyến đi này là nick của mình đã phải cắt bớt đi một chữ "n"cuối, mà bác HT từ đầu chí cuối chẳng thể nhớ nổi. Lúc đầu thì bác ấy bẩu Au là vàng, gọi là "vàng chìm" cho nó dễ hiểu. Loanh quanh một hồi thành ra Ao tù. Bác Lengkeng ở miền Nam thì bẩu nick này gợi nhớ đến người xưa, cũng tầm tuổi như mình,..... một trong những huyền thoại của Phượt..... Ái chà chà, tình hình này khéo phải xin đổi nick mới.
Cái may mắn nhất trong chuyến đi Đà Nẵng lần này là được join vào nhóm Phượt Hải Phòng. Vừa đêm hôm trước nằm 1 mình buồn xo, nhắn tin khắp nơi, tối hôm sau đã nằm úp thìa 10 người/phòng. Chưa trải nghiệm ngủ tập thể với kiểu giường sáng tạo như thế này bao giờ. May mà không đạp bạn nằm đối diện xuống đất :) Đến bây giờ vẫn băn khoăn tỷ dụ mà không có thêm phòng nữa để phân đôi trai-gái, thì không biết đêm ấy các lãnh đạo PHP có sáng kiến xử lý thế nào.

Nhớ nhất là cái lúc đón xe HP ở đầu cầu Thuận Phước, có một bác mặc áo đỏ ào xuống, 2 tay 2 vali xách hộ mình và một bạn nữa. Đang bối rối giữa toàn người lạ, được đón tiếp bằng một màn chào hỏi thân thiện, thật ấm lòng.

Ngạc nhiên nhất và cảm động nhất là cảnh đón tiếp PHP của PĐN. Bác Po tay cầm tay đon đả dắt bác Thick vào tận chỗ đón tiếp để chụp ảnh với các em áo dài. Ở xa nhau thế mà cũng thành thân quen thế được nhỉ, hay nhỉ.

Đã đời nhất là cảm giác lúc ngồi trên cái "cầu ao" mát lịm gió biển của Tiên Sa ngắm sao. Lúc ấy thèm có cái chiếu hay mấy tấm bìa phẳng, trải ra để nằm được thì ắt là đã ngủ luôn ở cái cầu ao ấy không về rồi.

Vui nhất là cái màn múa dép. Vừa múa vừa cười, trông cái bác trên sân khấu thấy tức cười. Thế mà nhiều người cứ tưởng tập luyện trước ở nhà.

Ôi còn nhiều cái nhất, nhưng lại chạy trước bác HT mất rồi. Lại ngồi hóng...

HoangTung76
26-08-2011, 22:56
Mọi người kể đi thôi, đến đoạn này HT cần mọi người tiếp sức. Ao tù cứ kể tiếp đi nhá. Mà kể quên mất bữ trưa rồi à.

HoangTung76
26-08-2011, 23:57
Hồi ký sinh nhật Phượt lên 5 - Trăng rằm Tiên Sa
Tập 3 - Tiên Sa dậy sóng

Sau cái màn đón tiếp nồng hậu ấy, chúng tôi nhanh chóng di chuyển sang phòng nghỉ để cất đồ để chuẩn bị ra tham dự bữ trưa. Rất đen cho chúng tôi, 25 người mà chỉ có 1 phòng, mà cả nam lã nữ, bây giờ phải làm sao đây. Tôi chạy xung quanh hỏi người này người kia hòng tìm thêm được phòng nghỉ, nhưng không còn, trong cái rủi lại có cái may, cô bạn Hương xưa của tôi đến trước một hôm đã lấy được 2 phòng cho mình, thấy đoàn thiếu phòng nên cả gia đình Hương xưa dồn lại 1 phòng và nhường cho đoàn thêm môt phòng nữa. Vậy là nam sang một phòng, nữ sang một phòng, thôi thế là cũng may rồi, nếu không có mà nằm hết lên nhau =)), mọi người nhanh chóng rửa mặt mũi chân tay, vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng và thay đồng phục áo vàng để ra kịp bữa ăn trưa. Vậy là chương trình sinh nhật Phượt lên 5 đã chính thức bắt đầu. Bữa trưa thật là sôi động, tiếng cụng ly zô bia không ngớt từ bàn này sang bàn kia, có lẽ bao nhiêu cái mỏi mệt khi ngồi xe đường dài giờ đã tan biến mất, giờ là lúc những con người cả Phượt đang thể hiện hết mình. Miền nam zô, miền Trung cũng zô, miền Bắc cũng zô sao, không! không thể đụng hàng được chứ, tôi bèn bắt nhịp cho anh chị em miền Bắc quả hò kéo pháo, dàn đồng thanh đều hát vang " Hò zô ta nào, kéo pháo ta thò ......." ( thế thôi ko bạn giì ấy lại bảo thô quá =)) ),cứ như vậy nó kéo dài cho đến khoảng hơn 1h chiều mọi người mới lục đục giải tán ai về nhà nấy để chuẩn bị cho buổi chiều. Tôi cùng mấy anh em đi về phòng nghỉ ngơi, hơn chục thằng nhưng chỉ có 3 cái giường đơn, giờ mọi chiếm hết rồi tôi bèn lấy cái chăn dải xuống đất và kê đầu ngủ thiếp đi từ lúc nào không rõ nữa. Chỉ biết đang mơ màng trong một giấc mơ Tiên Sa tuyệt đẹp thì có thằng nó đá cho một phát, mở mắt ra thấy ông Cuongtax đang hô bảo : " Dậy ra nhanh lên, ngoài kia bắt đầu tổ chức chơi gameshow rồi mà miền Bắc chả có ai cả" Tất cả mọi người choàng dậy, mặt vẫn còn ngái ngủ, chỉ kịp vội rửa mặt rồi tất cả lao ngay ra bãi biển để tham dự các gameshow dành cho teambuilding. Chúng tôi ra đến ba cát thì thấy đội miến Bắc chỉ có 3 người, "đâu hết cả rồi nhỉ ", tôi tự nghĩ thầm trong đầu," quân miền Bắc cũng đông lắm cơ mà ?", thôi kệ chắc họ ra muộn. Đội miền Bắc sau khi được củng cố thêm đội PHP đã trở nên đông hơn. Trời nắng chang chang như đổ lửa, vừa mới ngủ dậy ra ngay ngoài nắng nên chưa thể thích nghi ngay được, mặt mọi ngươi nhăn như khỉ, tôi bèn nhìn xung quanh và vớ ngay được cái ô to đùng, bèn chạy lại lấy ra và che nắng cho mọi người. Quản trò người gỗ hướng dẫn trò chơi đầu tiên và phát cho mỗi đội một lá cờ trắng, vài tấm giấy mầu và 1 cái kéo, bút dạ, để cho các đội đặt cho đội mình một cái tên và slogan. Đội miền Nam " Đi là tới, chơi là sướng, ầu zeee". Đội miền Trung thì cũng rất mộc mạc như con người miền Trung vậy : " Đội nắng mà chơi ". Đội miền Bắc sau khi có sự cố vấn của bác He ro nên đặt tên là " Chém gió" và slogan là cái thớt và con dao. Vậy là các đội đã có một cái tên riêng của mình. Sang trò chơi thứ hai là mỗi đội bốc thăm một bài hát và người đội trưởng đứng trên sân khấu khi nghe bài hát này sẽ nhảy theo một điệu nhảy nào đó mà đội trưởng tự sáng tác, các thành viên đứng bên dưới sẽ phải nhìn và múa theo sao cho nó thật đồng đều. Đội miền Nam thì bốc phải bài Hoàng Phi Hồng, đội miền Trung thì tôi không nhớ, đội miền Bắc chúng tôi lại bốc phải bài Bà xã tôi No 1. Lúc đầu mọi người tưởng phải hát nên rất sợ vì chả ai thuộc cả, đến như tôi cũng chịu, bao nhiêu điện thoại 3G tập trung nhân lực trí tuệ để search lời bài hát, nhưng khi xem đội miền nam diễn trước cả đội mới biết là chỉ phải múa thôi. Sau một hòi vắt óc ra suy nghĩ và quyết định lấy dép ra làm đạo cụ, tôi sẽ lên trên để múa mẫu, tôi thống nhất mọi người là tôi sẽ múa chậm để mọi người múa theo, nên mọi người tập trung vào múa cho đều.
https://www.phuot.vn/threads/23943-Tu?ng-thu?t-bu?i-l?-Sinh-nh?t-Phuot-%C3%90%C3%A0-N?ng-2011?p=422907#post422907
Đây là ảnh do bác Po ĐN chụp nhé, đấy là lúc ban đầu đấy.
Còn đây là clip của đoàn Phượt miền Bắc nè : http://www.youtube.com/watch?v=V0brmNLqo18&feature=player_embedded#!
clip Phuot mien Trung nè : http://www.youtube.com/watch?v=GsfQ8deqjdk&feature=related.
clip trò chơi : http://www.youtube.com/watch?v=zkkwdeRcMf8&feature=related.
Tôi kể đến đây thôi, bởi vì bắt đầu từ đây có rất nhiều ảnh, nhièu clip để các bạn xem nó trung thực hơn và hiểu hơn về sinh nhật Phượt năm nay, cảm ơn bạn Cuong_378 cảm ơn bác Thik, cảm ơn Snow, cảm ơn Ao tù, đã và đang post hình iểm trợ, cảm ơn các bác, anh chị và các bạn đã đọc và động viên HT viết bài này.
Nói thế thôi vì buồn ngủ rồi, sẽ còn viết tiếp, mời các bạn đón đọc ......mới đc 1 nửa cuộc chơi mà =))=))

thik_di_choi
27-08-2011, 01:23
Tiếp tục này

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67086&d=1313718452

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67095&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67061&d=1313718165

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67092&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67091&d=1313718518

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67094&d=1313718518

Tặng Người gỗ
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67093&d=1313718518

cuong_378
28-08-2011, 12:43
Thi đấu nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67698&d=1314363974

Hot girl nè :D

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67697&d=1314363974

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67699&d=1314364031

Hot girl nữa

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67689&d=1314363888

Snow_php
29-08-2011, 00:02
Bác Tùng ơi tiếp tục đi nào,mọi người hóng mấy hôm rùi.:(

thutrangv
29-08-2011, 00:06
Bác Tùng ơi tiếp tục đi nào,mọi người hóng mấy hôm rùi.:(

Em đồ rằng anh Tùng đang đi công tác chị ạ :D

HoangTung76
29-08-2011, 12:19
Giàn thiên lý sập, đang bận dựng lại giàn thiên lý đã.

thik_di_choi
29-08-2011, 17:21
Tiếp tục giao lưu nào

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67114&d=1313718822

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67112&d=1313718822

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67107&d=1313718636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67101&d=1313718576

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67116&d=1313718822

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67105&d=1313718636

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67066&d=1313718232

Autum
01-09-2011, 22:25
Các bác nhà PHP bận offline và đi chơi nên vắng vẻ quá. Ảnh đẹp ở Tiên Sa các bác show nhiều lắm rồi, em không post lại, chỉ thêm cái ảnh này của Tunbeo thì phải. Phục vụ chị em từ sáng sớm, vất vả thế này đây.

https://i1109.photobucket.com/albums/h428/autumn258/TunHP.jpg

lengkeng1minh
22-09-2011, 17:40
Mình đã chuyển cho Cotruong VT (01992484848) đỉa film của anh Tư Ếch. Các bạn liên hệ Cotruong VT để share nha!

vali
23-10-2011, 12:04
mình ko có đk đi sn phượt chỉ biết gửi lời chúc mừng đến toàn bộ ban quản trị và các thành viên trong diễn đàn lời chúc sức khỏe nhé :)