PDA

View Full Version : [08/2011] Cô Tô - đêm đêm ngồi nghe sóng...



Hùng Thái
19-08-2011, 00:04
Từ lâu đã được biết đến Cô tô nhưng vừa rồi mới được mục sở thị. Xin có chút ảnh gọi là hồi ức về chuyến đi chia sẻ cùng anh em bè bạn trên 4rum. Cũng là giới thiệu với các bạn chưa, sắp hay chuẩn bị đi Cô Tô

Chuyến đi này mình chuẩn bị khá kĩ, từ nghiên cứu lộ trình, so sánh tính kinh tế của đi ô tô và xe máy, các trạm dừng, giờ tàu đón, nhà nghỉ, nơi ăn, chỗ đi chơi, ngắm cảnh…. Nhưng đến khi đi mới thấy có nhiều chuyện phát sinh. Cũng may là có kinh nghiệm của vài lần độc hành nên không đến nỗi phải ngủ đường

Vì các chuyến trước anh em ta đều đi vào chiều thứ 6 và về vào Chủ nhật, Hùng Thái quyết định đi trái chiều : ra đảo vào chủ nhật và về vào chiều thứ 2.

Tối thứ 7 đóng gói hành trang, chuẩn bị xe cộ. Sáng sớm chủ nhật dậy xuất phát từ HN lúc 6h. Đi tuyến đường cầu Thanh Trì – cao tốc 1A – QL 18 – Quảng Ninh – Cái Rồng.

Đen đủi cho chuyến đi này là đã chuẩn bị và quan sát bản đồ, thường xuyên theo dõi GPS nhưng cuối cùng đi qua Cửa Ông vượt lên trên đường rẽ đi Cái Rồng những gần 20 km. May mà vào đổ xăng có hỏi đường mới biết quay lại. có mặt ở bến tàu đúng 12h. hú hồn !

Chạy vào hỏi vé tàu gỗ và cao tốc, tham khảo phí chuyển xe lên tàu và thời gian tàu chạy. Quyết định đi Cao tốc cho nó nhanh

Đây là bến tàu Cái Rồng :

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/01.jpg

Bình thường đi tàu gỗ mất khoảng 3h để đến Cô Tô. Khi đi tàu cao tốc thời gian chỉ còn 1 giờ 40 phút. Chú lái tàu cho biết chiếc tàu mới được đóng và đưa vào sử dụng trong vài tháng, hiện là một trong những chiếc tàu cao tốc có vận tốc cao nhất ở Việt Nam ( thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng mà mình thấy cũng nhanh thật :D ) Tàu mới đóng còn rất đẹp và tiện nghi, có khoang hành khách ti vi máy lạnh, có khoang ghế ngồi hóng gió trên boong rất thoáng. Nói chung là mình thấy không sai lầm khi quyết định đi cao tốc

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/02.jpg

Đi trên vịnh ngứa nghề chụp 1 kiểu vịnh gọi là mở màn cho chùm ảnh biển

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/03.jpg

3 giờ 30 phút, Hùng Thái đã có mặt trên đảo Cô Tô . Nhận phòng tại nhà khách huyện xong, chụp 1 kiểu khẳng định vị trí phát đã

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/04.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:06
Sắp xếp đồ đạc xong, khám phá đảo thôi. Chạy thẳng lên Hải đăng, nhưng nói thật là mình không ấn tượng với Hải đăng lắm, có lẽ tại mình nghĩ nó lớn hơn nữa hay tại chiều hôm đó trời nhiều mây quá. Quyết định lượn ra biển

Cho em ra bãi biển khoe dáng

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/05.jpg

Chụp 1 kiểu hoàng hôn phát.Ngó thấy mấy cái xe đạp đôi mà từ lúc đó đến khi về quên mất không hỏi là thuê ở chỗ nào

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/06.jpg

Giỡn mặt với ánh sáng 1 chút xem nào

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/07.jpg

Tối về lượn ra Úy Thanh ăn tối. Chị chủ quán vui tính, đồ ăn ngon, rẻ. Tối hôm đó lượn 1 vòng và chả tìm thấy cái quán net chỗ nào, nhưng mà phát hiện ra khách sạn đối diện với nhà khách có wifi free

Ngắm thấy trăng đẹp quá, thế là lại ra cầu cảng ngồi nghe sóng rì rào, ngửi mùi gió biển và ngắm thuyền đánh cá đêm ^ ^

Hùng Thái
19-08-2011, 00:07
Sáng hôm sau ngủ tít mù, 9h mới dậy ăn sáng. Thế là mất toi cái bình minh, hic. Ăn xong sửa soạn hành tranh đi khám phá :D Bắt đầu là lượn qua bãi chính : bãi Bác Hồ

Đây là đường đi ven bãi biển, có rừng thông và lối đi lát gạch rất sạch và mát.

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/08.jpg

Nhìn thấy cánh hoa cúc dại lại ngứa tay

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/09.jpg

Xếp chân máy, làm vài kiểu panorama cho máu

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/11.jpg

Còn đây là người bạn đường khám phá đảo với mình

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/12.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:09
Theo quan sát từ ảnh vệ tinh từ tối hôm trước, mình đi theo hướng tây bắc theo đường hôm trước đi hải đăng, không khó khăn gì đã tìm thấy 1 bãi biển rất đẹp, sau được biết tên là bãi Vàn Chài. Bãi cát phẳng, nước trong và sạch, sóng rất lớn, lớn hơn bãi chính rất nhiều :

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/13.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/14.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/15.jpg

Sau khi khám phá Vàn Chài, mình quyết định chiều tối sẽ quay lại đây để tắm biển và chụp ảnh hoàng hôn. Giờ phải tiếp tục hành trình đã ^ ^

Điểm đến tiếp theo là càu cảng quân sự ở cực bắc tây bắc của đảo. đi từ Vàn Chải sang đó chỉ mất khoảng 10 phút đi xe máy, dọc đường đi phát hiện ra là mình đã đi qua Hồng Vàn để đến được cầu cảng. thấy khoảng nước trong và xanh quá, chịu không nổi chạy lại tạo dáng 1 kiểu
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/16.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/17.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:10
Nhìn lại ảnh mới thấy mây đen đang kéo đến, vội vã vít ga chạy ra cầu cảng sớm. Đây rồi, cầu cảng Quân sự
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/18.jpg

Lắp chân máy tạo dáng vài phát cho máu
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/19.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/20.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/21.jpg


Ào ào, thế là cơn mưa biển đổ ập xuống cầu cảng chỉ trong tích tắc. lần đầu tiên được ngắm mưa trên biển, nhất là mưa lớn đến vậy. Sau cơn mưa, trời lại nắng, biển lại trong xanh ^ ^
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/22.jpg


Tự sướng 1 cái, bãi đá này rất đẹp, tiếc là sóng to không đặt chân máy gần hơn để lấy sáng tốt được, aizzz

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/23.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:11
Rời cầu cảng khoảng 12h kém, quay lại Hồng Vàn, rẽ xuống bãi cát thấy biển trưa thật rực rỡ, lại lắp chân làm 1 quả paranoma nữa :

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/24.jpg

Màu nước Hồng vàn trong và xanh đến lạ lùng : gần bờ trong vắt, xa 1 chút thì xanh như ngọc, xa xa thì xanh ngắt thăm thẳm… ôi tận mắt nhìn mới thấy cái rực rỡ ^ ^

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/25.jpg

Xa xa kia có phải đảo Thanh Lân ??

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/26.jpg

Phát hiện thấy 1 cái lô côt của các chú bộ đội, leo lên ngồi nghỉ hóng mát chút đã
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/27.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:13
Tiếp tục khám phá con đường vòng quanh đảo. Công nhận đường ở Cô Tô đẹp mê hồn, vừa có cây cối tạo không khí trong lành, lại có vị gió biển với mùi muối mằn mặn trên môi… thích lắm

Đang trên đà leo lên 1 con dốc thì nhìn thấy cảnh đẹp, thế là không chịu được lại dừng lại làm 1 pose

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/28.jpg

Về đến nhà đã là gần 2h chiều. ăn qua loa linh tinh xong xem lại bản đồ, quyết định sẽ tìm đến cực Đông Nam của đảo, chọn chỗ tốt để sáng mai ngắm bình minh ^ ^
Lòng vòng 1 hồi hỏi đường cũng ra được bãi đá này. Ôi bõ công chui ra giữa trời nắng, bãi đá rực rỡ và hùng vĩ đến bất ngờ…

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/29.jpg

Lại ngứa tay làm 1 kiểu panorama
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/30.jpg

Và tự sướng ^ ^
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/31.jpg

https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/32.jpg


Nước cực trong và sỏi thì đẹp thôi rồi ^ ^
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/33.jpg

Bác nào học địa chất thì nên đến đây xem sự xô trượt nghiêng của các tầng đá
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/34.jpg

Hùng Thái
19-08-2011, 00:13
Chụp choẹt các kiểu xong thì cũng gần 4h, chạy thẳng lên Vàn Chài tắm biển và ngắm hoàng hôn thôi

Cài này là Hùng Thái làm thật nhá, không phải tranh công của các em nhỏ đâu đấy =))
https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/35.jpg

Ngồi ngắm hoàng hôn, nhìn về đất liền mà chẳng muốn nghĩ đến ngày mai rời đảo…


https://i203.photobucket.com/albums/aa105/hungthai118/Co%20to%20-%20dem%20dem%20ngoi%20nghe%20song/37.jpg

angle_vu
20-08-2011, 14:16
Khà khà, đợt tới cũng phải hú hý 1 chuyến Coto. Ông cứ chuẩn bị làm địa chỉ cho tôi hỏi han đi là vừa =)) Nhìn hàng ngon phết, lúc tới đó cũng phải cố bon chen 1 ít cho bằng bạn bằng bè :D

luuvanke
21-08-2011, 23:27
CŨng vừa đi Cô Tô về bác quên mất ko qua Cầu Mỵ rồi từ cầu cảng rẽ phải lên ý chỗ đấy cũng đẹp phết mà . Công nhận tắm bãi Vàn Chài sóng to nước trong phê dã man giờ vẫn nhớ

Hùng Thái
22-08-2011, 23:07
CŨng vừa đi Cô Tô về bác quên mất ko qua Cầu Mỵ rồi từ cầu cảng rẽ phải lên ý chỗ đấy cũng đẹp phết mà . Công nhận tắm bãi Vàn Chài sóng to nước trong phê dã man giờ vẫn nhớ

Ủa, có phải cái cầu trước khi leo lên con dốc cao chỗ gần bờ đê chắn sóng không ? :D mình có đi qua rồi, ra cả đê nữa nhưng lúc ấy giữa trưa ( tầm hơn 1h chút thì phải) nắng quá nên không ở lâu và chụp gì hết :))