PDA

View Full Version : Xuyên Việt 2013 - Chuyện bây giờ mới kể............



kephanxet
23-10-2015, 09:58
***Dưới đây là nhật ký những ngày mình cùng cô người yêu cũ đi xuyên việt năm 2013, vì đã qua hơn 2 năm nên những thông tin mình đưa lên về chỗ ăn nghĩ, đường xá có thể đã lạc hậu, và đây cũng là những cảm nhận cá nhân cũng như văn phong của một người cực dốt văn nên mong các anh chị cô chú nếu có đọc qua thì rông lòng thông cảm và góp ý để em cháu nó ngày một tiến bộ hơn.
• Ngày 1: Sài Gòn – Đàng Nẵng, tổng quãng đường 1000km trong 20h = xe Phương Trang.
Sau rất nhiều đắn đo, suy tính, mình quyết định chọn Phương Trang để di chuyển ra Đà Nẵng vì cung SG – Đà Nẵng đã đi và dễ đi nên muốn dành nhiều thời gian cho nhưng vùng đất mới.
Sau 20h nằm trên xe Phương Trang thì cả người và xe đã tới được TP Đà Nẵng, TP biển đón chúng tôi bằng cái nắng nóng gay gắt, mồ hôi nhễ nhại nhưng rất vui vẻ và hào hứng.
Đà Nẵng là một TP khá nhỏ nhưng ngăn nắp và sạch sẽ, có lẽ nhờ có lãnh đạo là những người có tâm và có tầm nên TP rất phát triển và yên bình, rất ít thấy hang rong, cướp giật hay tình trạng chặt chem., con người ở đây rất vui vẻ và nhiệt tình, hàng quán ở đây tương đối phong phú nhưng rất trật tự và thân thiện.
- Tại Đà Nẵng chúng tơi ngủ lại ở khách sạn Hương Duy ( số 23 Hoàng Đức Lương – 0905 256 785 )
- Ăn uống thì có rất nhiều lựa chọn cho cả ba bữa, ví chỉ ở đây trong thời gian rất ngắn nên chúng tôi không thưởng thức được nhiều món ngon nơi đây, tuy vậy cũng kịp ăn đươc ½ con “ gà lên mâm “ và một dĩa tôm rang muối vào buổi tối duy nhất ở đây, phải nói là rất ngon :D
Cầu Rồng về đêm
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03435_zps5be7a1cd.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03450_zpsf52a9bd8.jpg
Bạn đồn hành
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03443_zps65d74cbc.jpg

kephanxet
23-10-2015, 10:01
• Ngày 2 : Đà Nẵng – Huế : 120km.
- Từ khách san Hương Duy đi qua cầu Thuận Phươc – đây là cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam, đổ dốc cầu đi thẳng theo đại lộ Nguyễn Tất Thành, đây là con đường ven biển, khá đẹp cả về cảnh quan cũng như mặt đường. Cứ đi theo đường Nguyễn Tất Thành, tới gần cuối đường có một ngã tư giao nhau giữa Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Lương Bằng, rẽ phải vào Nguyễn Lương Bằng, đi thẳng hoài sẽ tới chân đèo Hải Vân, đây là con đèo có đường dốc quanh co cực kỳ nguy hiểm nhưng cảnh vật thì vô cùng hung vĩ. Đứng trên đỉnh đèo có thể nhìn toàn cảnh Vịnh Lăng Cô ( là 1 trong 10 vịnh biển đẹp nhất thế giới ). Trên đèo có cái miếu thờ, nếu đi qua các bạn nên ghé đốt nhang và cầu xin được bình an, an toàn trên đường, cái này là tâm linh chút xíu, tùy theo sở thích của mỗi người nhưng người ta nói “ có kiêng có lành mà “ ;)
Đèo Hải Vân
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03506_zpsc6c79374.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03515_zps7d5734d4.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03588_zps3d991381.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03551_zps3723e702.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03572_zps18b33ce0.jpg

kephanxet
23-10-2015, 10:02
Lăng Cô
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03577_zps69e38f1b.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03578_zps5f5468f3.jpg
- Sau khi đổ hết đèo Hải Vân sẽ tới thị trấn Lăng Cô ( lưu ý vào thị trấn đi đúng tốc độ vì chỉ khoảng 2km thị trấn nhưng có ít nhất 2 trạm CSGT bắn tốc độ ). Từ thị trấn Lăng Cô qua đèo Phú Hải và Phước Tượng sẽ tới thị trấn Hương Thùy và Phú Bài.
- Đặc biệt lưu ý: vào tới địa phận Huế sẽ có rất nhiều trạm CSGT bắn tốc độ . Hôm mình đi ( 01/9/2013) đoạn từ chân đèo Hải Vân tới TP Huế gặp ít nhất 4 trạm bắn tốc độ trên quãng đường khoảng 50km.
- Tới Huế có thể ở tại K/S Newlife – 42/28 Nguyễn Công Trứ - 0543 935979, phòng ốc khá đẹp và sạch, đầy đủ tiện nghi, chủ nhà đàng hoàng.
Kinh thành Huế
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03596_zpsd3cf7d3c.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03602_zpsf0cdb89f.jpg

- Ăn tối: có nhiều nhà hành quán ăn ngon từ sang trọng tới bình dân cho các bạn lựa chọn, riêng mình thì ra trước chợ Đông Ba có gánh bún thịt nướng nem lụi và gánh cháo long ngồi sát nhau, 2 chị bán hang rất dễ thương, đồ ăn thì cực ngon và rẻ ( 10k/ tô bún, 20k/ tô cháo ). Mình ăn 1 tố bún + 2 tô cháo mới thôi :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03630_zpsda7c54ab.jpg
- Ăn chè: Huế cũng nổi tiếng là xứ chè ngon ngọt, và nổi tiếnh nhất là quán ché Hẻm ở hẻm 29 đường Hùng Vương, từ cầu Tràng Tiền đi thẳng tới Hùng Vương, hẻm 29 nằm bên tay trái. Ở đây có tất cả món chè đặc trưng của Huế, rất ngon và rẻ ( 8k/ly), đặc biệt nhất là món chè Heo Quay, bạn hãy ăn thử một lần để cảm nhận và nhớ mãi không quên.
Cầu Tràng Tiền
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03637_zps32c66231.jpg
- Ở Huế cũng có chợ đêm ( dười chân cầu Tràng Tiền ) rất đông khách, theo mình thì không nên ghé vì tuy đông khách nhưng hang hóa rất lèo tèo, chủ yếu là quần áo lòe loẹt không có gì đặc sắc, mất thời gian và mệt them mà không có kết quả gì.
Bình minh Huế :D :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03655_zps7ca53694.jpg

kephanxet
23-10-2015, 10:03
• Ngày 3 : Huế - Phong Nha – TT Phố Châu ( Hà Tĩnh ): 380km
- Thức dậy lúc 5h sang, dự định sẽ lên đường sớm để kịp ngắm bình minh trên sông Hương nhưng bị té cầu thang trật chân, đau nên loay hoay mãi tới hơn 6h mới rời khỏi khách sạn, vì trễ nên chạy thẳng ra quốc lộ 1A để đi Đông Hà. Từ Huế có thể đi qua cầu TRàng Tiền  rẽ trái qua Hoàng Thành gặp đường Lê Duẩn  đi thẳng theo Lê Duẩn  qua bến xe phía Bắc sẽ tới 1A. Tiếp tục di chuyển khoảng 70km theo hướng Bắc sẽ gặp ngã ba rẽ vào đường HCM ( cửa khẩu Lao Bảo ). Chỗ này cách Đông Hà khoảng 3km, ăn sang và đổ xăng ngay đây( ngã 3 quốc lộ 1A và QL9). Từ đây đi thẳng khoảng 15km sẽ tới ngả ba có tấm bảng chỉ 1 hướng đi Lao Bảo, 1 hướng đi đường HCM, https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03662_zpsc7b55c55.jpg
chọn rẽ vào HCM đi them 18,5km sẽ có đường rẽ vào nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, đi vào 400m sẽ tới cổng nghĩa trang. ( lưu ý nên mua nhang và hoa cúng ở ngay cổng vào nghĩa trang).
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03671_zps00e217ff.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03678_zps0ff6f56e.jpg

kephanxet
23-10-2015, 10:04
Vào thắp ngang cho mộ các anh hung liệt sĩ đang yên nghỉ nơi đây, đây có lẽ là địa điểm mình có nhiều suy nghĩ và tâm trạng nhất, vì đâu mà anh em cùng một mẹ một cha lại bắn giết nhau, nồi da xáo thịt, cả triệu người đã nằm xuống vì lý tưởng gì, vì độc lập tự do ư?, có thể ngay lúc cầm súng thì lý tưởng của cha anh mình là tuyệt vời nhưng thử hỏi sau 40 năm thống nhất ( ko phải giải phóng ) chúng ta có được gì? Ngoài những tên quan tham dân mọt nước, chuyên ức hiếp cướp bóc đất đai của cải của dân??? Dân thì nơi nơi đói khổ, từ Bắc tới Nam, nơi nào cũng rừng vàng biển bạc nhưng sao dân tôi khổ quá, nghèo quá??? Tại sao???? Thôi có lẽ chuyện này mình ko nên lo và nói nữa, cũng chả làm nên tích sự gì. Tiếp tục cuộc hành trình vậy.
- Từ nghĩa trang Trường Sơn di chuyển ra đường HCM, đi theo hướng Bắc khoảng 50km sẽ có cây xăng của Petro bên tay trái, nên dừng đổ xăng ở đây, tiếp tục đi them 50km sẽ tới Phong Nha Kẻ Bàng

https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03693_zps8df8c355.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03706_zpsf79d25d2.jpg
- Sau khi tham quan chụp hình Phong Nha thì đi thẳng về hướng Bắc khoảng 5km sẽ thấy nhà hang Minh Quế bên tay phải, nói nhà hang nhưng khá nhỏ, chỉ cỡ quán bình dân ở Sài Gòn. Tuy vậy đồ ăn ở đây khá ngon và cực rẻ, 2 đứa ăn cơm phần gồm 3 món kho ( tôm rim, thịt kho tàu, cá suối kho nghệ ) 2 món xào ( măng rừng xào thịt heo, rau muống xào tỏi ) 1 tô canh tép ruộng nấu vơi cải, tất cả chỉ 100k, rẻ đến ko ngờ.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03709_zps12d3f039.jpg
- Nói về đường HCM thì không còn gì để chê, đường rộng, thoáng, tầm nhìn rộng, đẹp, 2 bên là rừng thông và tram, cực kỳ vắng người, đặc biệt là không có công an hay một cái thứ gì đại loại giống như vậy, vì thế tốc độ là không giới hạn. Riêng tôi vì xe khá nặng ( 2 người khoảng 115kg + 50kg hành lý ) nên chỉ duy trì tốc độ 80 -90km/h.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03689_zps07e2a2de.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03712_zps9e3c9c96.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03716_zps59c1ef8b.jpg
- Có một lưu ý nhỏ đó là trên đường đi từ Phong Nha tới Phố Châu, khi dứng lại chup hình tại Phong Nha thường bị đám thanh niên choai choai người địa phương say xỉn chọc phá, cách tốt nhất để đối phó với lũ này là im lặng và đừng them nhìn chúng theo kiểu “ chó cứ sủa và đoàn người cứ đi “ :D.
- Đoạn đường từ Phong Nha tới Đèo Đá Đẽo khoảng 30km, đường vắng, thẳng nhưng là đường xi măng vì vậy ăn vỏ rất kinh. Nói về đèo Đá Đẽo thì đây là con đèo tuy không phải ngắn nhưng cũng ko quá dài, uốn lượn theo triển núi, một bên là núi đá có thể sạt lở bất cứ lúc nào, một bên là vực sâu hun hút, vì vậy đôi lúc có cảm tưởng như mình đang chạy xe nới lưng chừng trời, cảnh quan thì vô cùng hung vĩ và ấn tượng, đường vắng và đẹp nên thoải mái kéo ga mài vỏ =)).
- Đi hết đèo Đá Đẽo sẽ gặp một khu dân cư nhỏ xíu, chỉ vài chục nóc nhà, từ đây đi them 120km là tới thị trấn Phố Châu Hà Tĩnh.
- Nghỉ tại nhà nghỉ Nhất Huy 220k/đêm nằm ngay bùng binh trung tâm thị trấn Phố Châu, từ bùnh binh rẽ phải, nhìn bên tay trái sẽ thấy., phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, chủ nhà rất vui vẻ nhiệt tình.
- Lưu ý: Đường từ Phong Nha tới Phố Châu rất đẹp và khá vắng dân nhưng chó thì cực nhiều, chó ở đây ko sợ người và xe, chúng chạy long nhong ngoài đường chỉ trực để đâm vào xe mình. Mọi người hết sức cẩn thận, đồng thời ở các khu dân cư, do đây đang là mùa gặt nên bà con phơi rơm, lúa rất nhiều 2 bên đường, phải chú ý quan sát khi di chyển nhé.

kephanxet
23-10-2015, 15:51
• Ngày 4: TT Phố Châu – Mai Châu (Hòa Bình) 340km.
- Khởi hành sớm lúc 5h45, di chuyển theo đường HCM theo hướng Bắc, đến thị trấn Tân Kỳ lúc 7h20, ăn sang và ghé chụp hình tại cột mốc số Không.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03727_zps0aac1ee0.jpg
- 8h20 bắt đầu xuất phát tại Tân Kỳ đi Ngọc Lặc ( Thanh Hóa ),
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03731_zpsbdff2ba9.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03736_zps19025060.jpg

đường HCM đoạn này vẫn rất đẹp, vì vậy 11h đã tới thị trấn Ngọc Lặc, tại đây chia tay đường HCM để rẽ trái vào quốc lộ 15A đi Mộc Châu.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03745_zps0a693007.jpg
- Khác với đường HCM, Qlộ 15A nhỏ và cực kỳ xấu, người dân bản địa chạy xe bạt mạng, bắt đầu từ Lang Chánh thì qlộ 15A một bên là vách núi đá đang nổ nham nhở để mở rộng đường và một bên và dòng sông Mã cuộn chảy đục ngầu hung hãn.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03746_zpsd65dd5e6.jpg
- Từ Quan Hóa đi vào khoảng 20km sẽ gặp một cây cầu lớn bắc ngang song Mã chia đường đi thành 3 hướng, 1 hướng từ Quan Hóa vào, một hướng là đi Mai Châu Sơn La ( Ql15A), 1 hướng đi Mường Lát Na Mèo. Vì không biết đường và chủ quan ko hỏi người dân nên chúng tôi đi nhầm vào quốc lộ 15C ( thay vì 15A ), đoạn này vô cùng xấu, bên vách đá dựng đứng như chỉ chực đổ xuống đầu bất cứ lúc nào, một bên là dòng song Mã đỏ quạnh đang cuộn chảy sẵn sang cuối trôi bất cứ cái gì rớt vào long nó, mặt đường thì cực xấu và rất nhỏ, chỉ đủ 1 xe ô tô đi qua, nếu gặp xe ô tô ngược chiều mà bạn ko giỏi nép mình thì rất dễ bị nó ép bay xuống song ngay.
Đường đang nổ đá:
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03756_zps37f047e0.jpg
- Mình đi lạc 24km hết hơn 1h30’, lúc này mới biết bị lạc nên quay ngược lại, về tới ngã 3 15C và 15A đã là 16h20’. Lúc này mới bắt đầu theo quốc lộ 15A để đi Mai Châu, sau khi di chuyển được khoảng 48km thì tới. Đoạn này đường nhỏ, khá vắng, vẫn cặp song Mã và một bên là rừng Luồng (tre), mát mẻ và yên bình. Tuy vậy vẫn có nhiều cua gắt, dốc đứng và thanh niên choai choai người địa phương chạy xe rất ẩu.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03758_zps93be0e33.jpg
- Tới Mai Châu nghỉ tại khách sạn Thái Bình ( 02183 867172), phòng rất tốt, chủ vui vẻ nhiệt tình dễ mến, giá 250k/đêm ( đây là giá chung)
- Ăn: nên ăn tại quán Hợp Thủy, nằm đối diện khách sạn, quán ăn này đủ tiêu chí: ngon, bổ, rẻ.

kephanxet
26-10-2015, 09:39
• Ngày 5: Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La ( 180km)
- Sáng thức dậy tại Mai Châu, mưa phùn nặng hạt, 2 đứa đi gửi đồ bớt về SG, xong qua làm 2 bát phở, phở khá ngon nhưng không có tương đen, giá chụng và rau nhiều như ở Sg. Ăn xong chơ ôm về khách sạn chuẩn bị hành lý còn tôi đi chỉnh sửa xe cộ.
- Đúng 9h bắt đầu xuất phát rời Mai Châu. Trời vẫn cứ mưa, đường xá dơ và lầy lội, chia tay quốc lộ 15, rẽ trái vào quốc lộ 6 để đi Sơn La sau khi rời Mai Châu khoảng 10km.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03783_zps0d923f8e.jpg
- Quốc lộ 6 từ Mai Châu qua Mộc Châu để tới Sơn La, không có đèo quá cao nhưng ôm núi chạy long vòng có nhiều dốc. Trừ những đoạn đang làm thì đường xá khá ổn so với mặt bằng chung ở đây, chỉ có ổ gà, ít ổ trâu và ổ voi :d
- Chỉ lưu ý vì trời mưa nên đường dính đất đỏ, khá trơn, không nên chạy nhanh thắng gấp dễ bay xuống vực hoặc húc đầu vào núi.
- Ăn trưa tại ngã 3 đường vào Mường Lụm, quán sạch sẽ, chủ quán cũng vui vẻ, ăn lẩu gà thì khách vào rồi chủ quán mới đi bắt gà làm thịt nên phải đợi hơi lâu. Nhưng gà thị cực ngon, có điều giá hơi mắc xíu, hì :D, 300k cho 2 người ăn + 1 lon Coca ( ăn no gà )
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03790_zpscdbbc05a.jpg


- Ngù: vì mình tới Sơn La lúc 16h mà lại bị mắc mưa cả ngày, ôm có dâu hiệu cảm lạnh nên chúng tôi tấp đại vào nhà nghỉ Cây Bàng ngay đầu đường Lê Duẩn vào trung tâm TP. Nhà nghỉ khá tệ, không nước nóng, không máy lạnh, ti vi thì bị hư mà giá thì 200k/đêm, tốt nhất các bạn nên kiếm nhà nghỉ của bộ đội biên phòng, giá cũng 200k nhưng chất lượng tốt hơn nhiều.

kephanxet
26-10-2015, 09:55
• Ngày 6: Sơn La – Tuần Giáo – Điện Biên – Mường Chà ( 220km)
- 6h sang bước ra khỏi khách sạn ở Sơn La, trời mưa như trút nước. Thôi kệ, trời mưa thì mặc trời mưa, tôi và ôm nai nịt gọn gang rồi dầm mưua lên đường luôn. Từ Sơn La muốn tới Tuần Giáo thì phải vượ qua quãng đường 75km qua quốc lộ 6, đoạn này đường khá tốt, mặc dù vẫn ôm núi chạy long vòng. Cảnh sắc rất đẹp, đoạn đường này có một điều khá đặc biệt đó là sẽ được chinh phục30km đèo Pha Đin ( 1 trong 4 đèo lớn và đẹp nhất VN ). Đường đèo đẹp, cảnh vật vô cùng hung vĩ, tuy vậy vì trời mưa nên rất nhiều sương mù, đường trơn. Sau khi hết Pha Đin sẽ tới Tuần Giáo, từ Tuần giáo rẽ trái theo quốc lộ 12 đi khoảng 80km để tới Điện Biiên. Đoạn này đường đẹp cả về chất lượng mặt đường và cảnh vật.
Pha Đin
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03797_zpse37268bb.jpg
Mịt mù sương
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03819_zps89662656.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03813_zpsad41b93a.jpg
• Lưu ý: Cách Điện Biên 13km về hướng Tuần Giáo, bên phía tay phải sẽ có tượng đài kéo pháo, nên ghé thâm và chụp hình.
- Từ bùng binh trung tâm Điện Biên rẽ trái vào quốc lộ 12 để đi Mường Chà
- Đoạn này khoảng 50km, đường đẹp, cảnh vật thanh bình và rất vắng xe, tha hồ mà “nạp” :d
đường đẹp :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03839_zps0e398b36.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03832_zps9377374e.jpg
Điện Biên
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03886_zps6199d8be.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03872_zpsf3ae28c0.jpg

- Ăn Sáng: ở Tuần Giáo, ngay trung tâm, chỗ ngã ba rẽ đi Điên Biên, bên tay trái có tiêm bánh cuốn cực ngon và rất rẻ (15k/dĩa).
- Ăn trưa tại Điện Biên Phủ: từ bùng bình rẽ trái theo hướng đi Mường Chà, nhìn đối diện sẽ thấy trung tâm thương mại Mường Thanh, chạy xe vào khoảng 100m, nhìn bên tay phải sẽ có quán cơm rất đông khách ( mình ko nhớ tên ), đồ ăn ở đây rất ngon và rẻ. 1 bữa cơm 2 người ăn với 2 món kho, 1 món luộc, 1 dĩa dưa chua vào tô canh cua + 1 lon Coca, tất tần tật hết 100k 

kephanxet
26-10-2015, 09:57
Đường vô Mường Chà
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03852_zpsca82e8d2.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03843_zps8f6acc52.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03892_zps64dc067e.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03865_zps63da4bbd.jpg
Đường đẹp và vắng, tha hồ "mài vỏ" :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03921_zps4dd0a253.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03910_zps3cc1ed7d.jpg
- Ngủ: tối tới Mường Chà ngủ tại khách sạn Thái Bình, nằm ngay ngã ba vào ApaChai, phòng ốc đẹp, giá 150k/đêm phòng ko máy lạnh. Có máy lạnh hình như 250k, nhưng thời tiết ở đây khá mát mẻ có vẻ lạnh nữa, bởi vậy cũng chả cần máy lạnh. Chủ nhà nghỉ khà vui vẻ nhiệt tình, chỗ để xe rộng rãi an toàn.
Phòng khách sạn :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03928_zpscb9b76f3.jpg

kephanxet
26-10-2015, 10:13
• Ngày 7: Mường Chà – Mường Lay – TX Lai Châu – Sa Pa ( 230km)
- Dự định là vào Mường Cha để hôm sau vào chinh phục cực Tây APaChai nhưng vì trời mưa, đường sạt lở nhiều nên xe không thể vào được ( thôi coi như là để dành cho lần sau vậy)
- Tiếp tục như kế hoạch là sẽ chuyển hướng đi Sapa, đoạn từ Mường Chà tới Mướng Lay ( Lai Châu ) khoảng 50km, đường tương đối là đi được, tuy nhiên vì trời mưa nhiều nên khá nhiều chỗ bị sạt lở. Đoạn này sẽ đi qua hồ thủy điện Sông Đà và khu tái định cư của đồng bào ở thị xã Mường Lay, Mường Lay khá lớn và giàu, nhộn nhịp, chắc có lẽ nhờ có công trình thủy điện nên tốc độ phát triển kinh tế và dân trì cũng được “tăng tốc”.
đường đẹp
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03932_zps9c6c1657.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03935_zps3390b925.jpg
Mường Lay
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03949_zpse347a769.jpg

- Đường đi ở khu vực vày vẫn là quốc lộ 12, cảnh quan khá đẹp, một bên là núi, một bên là dòng sông Đà êm đềm, thanh bình nên thơ.
Sông Đà
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03959_zps32dc7c35.jpg
Bắt đầu vài chỗ sạt lở
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03963_zps2d34819f.jpg
- Từ Mường Lay đi 20km theo quốc lộ 12, sau đó rẽ phải vào tình lộ 128 , qua đèo Sìn Hồ, đèo kha dài, độ đốc lớn, tiết diện mặt đường nhỏ, ít có babarie chắn nên rất nguy hiểm.

kephanxet
26-10-2015, 10:14
Sìn hồ
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC03986_zps897b7953.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04055_zps4729a730.jpg
gặp thằng bé một mình chơi trên đỉnh đèo :(
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04007_zps4dca5338.jpg
Bà con đang sửa lại đoạn đường bị sạt lở
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04005_zps05547df3.jpg
Sau khi đi hết con đèo sẽ vào tới thị trấn Sìn Hồ, ở đây khá nhỏ nhưng đang trên đường phát triển. Tuy nhiên ko hiểu sao mà ở thị trấn vùng biên này lại rất nhiều xe hơi, mà toàn là xe sang ( Mec, Lexus, Porche) trong khi đa phần người dân ở đây là đồng bào người H’Mong và Dao Đỏ???
- Bắt đầu từ đây thời tiết khá lạnh và nhiều sương mù, trời lúc nào cũng âm u ẩm ướt.
Vào thị trấn
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04049_zps4138adb6.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04051_zps714ba94a.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04054_zpsd7bdafe7.jpg

kephanxet
26-10-2015, 10:28
- Từ Sìn Hồ đi theo tỉnh lộ 128, 129 60km để tới TX Lai Châu, đoạn đường này vượt ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, cảnh quan cực kỳ đẹp, mây mù dày đặc, mây bay lãng đãng dưới chân, mây lượn lờ trên đầu, mây vờn vã như đang đùa giỡn với người lữ khách phương xa.
Ăn trưa ở Hoàng Liên Sơn :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04056_zpse92f5463.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04058_zpsba1d5723.jpg

Đẹp tê tái :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04088_zpsa52128f5.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04090_zps51c68ce4.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04089_zps6b745cd8.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04079_zps2178b82c.jpg

Vì nhiều mây và đang ở trên cao nên tâm nhìn cực kỳ hạn chế ( chỉ khoảng 6m) và không khí thì rất lạnh, cóng cả tay, khó điều khiển xe. Vì đang là mùa mưa và đường đang được nâng cấp mở rộng nên mặt đường vô cùng lầy lội, khó đi, có những đoạn chỉ toàn đá dăm đá cục, có những đoạn thì toàn bùn và đất nhão, trộn vào nhau cực kỳ trơn trượt, sơ sẩy là bay xuống vực tan xác ngay, vì vậy rất nhiều đoạn ôm phải xuống xe đi bộ và phụ xế khiêng đẩy xe qua. 60km ở đây đi mất 5h và gần 3 lít xăng cho xe Exciter 2011, hĩ :(

kephanxet
26-10-2015, 10:30
Nó đây :(
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04060_zps72420552.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04069_zpse355982e.jpg


- Tuy nhiên vượt qua 60km này rồi thì đoạn đường từ TX Lai Châu tới Sapa lại cực dễ đi và rất đẹp, khoảng cách là 75km theo quốc lệ 4D. từ Lai Châu đi theo hướng đông khoảng 30km sẽ tới thị trấn Tam Đường đây là một thị trần nhỏ đẹp và yên bình với những ruộng lúc bậc thang chín vàng hai bên đường như những dải lụa óng ả xếp chồng lên nhau.

- Từ Tam Đường tiếp tục di chuyển thêm khoảng 40km theo quốc lộ 4D vượt đèo Ô Quy Hồ để đi Sa Pa.
Ô Quy Hồ:
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04096_zpsbc93a8ee.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04091_zps26931536.jpg

- Ô Quy Hồ là 1 trong từ đại đỉnh đèo của VN, đường đèo khá rộng, mặt đường tốt, tuy nhiên rất nhiều khúc cua vòng tròn, cua tay áo, độ dốc lớn, đèo dài. Ở đây quanh năm sương mù dày đặc bao phủ và sương mù dày đặc nên luôn có mưa, tầm nhìn chỉ khoảng 4m, cực kỳ nguy hiểm khi di chuyển.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04102_zps3d99c85d.jpg
- Như để đền đáp lạo nhưng khó khăn nguy hiểm đó thì cảnh vật vô cùng đẹp và hoành tráng :D, Mây trắng xóa bao quanh người, từ Ô Quy Hồ có thể nhìn toàn cảnh dãy Hoàng Liên Sơn hung vĩ và đỉnh Phanxipang ngạo nghễ qua năm tháng.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04098_zps9cf74c1a.jpg

kephanxet
26-10-2015, 10:31
- Sau khi vượt Ô Quy Hồ sẽ vào thị trấn Sapa, Sapa khá nhỏ, không thấy gì nổi bật ngoài chiều có rất nhiều người đồng bào chèo kéo khách du lịch mua đồ. Gia cã đắt đỏ, thái độ phục vụ như cứt, cứ như là ban phát cho khách ko bằng, thời tiết lạnh hơn Đà Lạt một chút, nhưng phải mất 100 năm nữa mới theo kịp Đà LẠt về tất cả.
Khách sạn Bốn Mùa:
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04104_zps67d55fca.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04110_zps6fefd820.jpg
Ăn tối
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04115_zps6c9482d9.jpg
- (Suốt cả ngày hôm nay ko ăn sang, ko ăn trưa, chỉ dung lại bên vệ đường trên dãy Hoàng Liên Sơn ăn tạm ít bánh mang theo và vài trái lê rừng mua củ đồng bào ở Sìn Hồ, thời tiết thì lạnh và mù mịt mà phải vật lộn với cái xe trên cung đường lầy lội, rất mệt và nản, tuy nhiên hôm nay đã được ngắm, được xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn, đây quả là một trải nghiệm nhớ đời.) :D :D

Nokia1202
27-10-2015, 09:56
60km==> 5h ==> khoảng 3l xăng, như thế là biết đường khó đi ra sao rồi :(
Thích đọc những bài viết như thế này, mong muốn được đi 1 lần như vậy.

NoMore
01-11-2015, 23:30
Anh có thể cho em bản đồ về đường đi cụ thể của anh chị được ko ạ? em tham khảo và sẽ thực hiện một chuyến trong tương lai, cảm ơn anh chị nhiều
:D

duquanhi50
03-11-2015, 10:46
bạn có SĐT ko , mình cafe đc chứ , mình đang tính đi solo , nhưng chưa có kinh nghiệm ,rất mong đc chỉ giáo 0963.403.395

kephanxet
10-11-2015, 16:25
• Ngày 8: Sapa – Ô Quy Hồ - Tam Đường – Sa Pa ( 80km)
- Sáng sớm thức dậy, trời rất lạnh ( 15 độ) nên phải trùm một đống áo quần lên người, việc trước tiên là phải đi rửa cho sạch con xe, nhìn mà ko nhận ra con xe của mình nữa, tội nghiệp em nó quá chừng 
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04123_zps1abdf4dc.jpg
- Sau khi xe cộ đã xong, sẵn có chị người Dao cõng xôi đi ngang nên mua 2 gói (5k/gói), xôi lá cẩm và xôi gấc nhìn đẹp mắt và rất ngon.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04146_zpseea44624.jpg
- 2 đứa ăn xong thì lôi nhau ra nhà thờ Đá chụp hình, đây là một nhà thờ được Pháp xây dựng từ đầu thế kỷ trước, nhà thờ này được coi là biểu tượng của Sapa, từ bao đời nay nơi đây là chỗ tụ hội buôn bán của đồng bào nơi đây, đặc biệt vào tối t7 và sang chủ nhật còn diễn ra phiên chợ tình nổi tiếng, tuy nhiên vài năm trở lại đây thì cái “tình” đã biến mất dần và nhưởng chỗ cho chất “chợ”
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04144_zpsdad081cf.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04128_zps18776626.jpg
- Người đồng bào cũng không còn hiền lành chân thật như xưa kia mà thay vào đó là những lọc lõi, mời chào, nìu kéo. Có người nói rằng những tình xấu đó là do người Kinh mình tập cho họ, ko biết đúng ko nhưng theo mình cảm nhận thì nhận xét đó có phần chính xác.
- Chụp hình chán chế, ăn xong 2 gòi xôi, va mua được vài mòn đồ lưu niệm thì 2 đứa dẫn nhau quay ngược lại Ô Quy Hồ để đến Tam Đường, rất may là thời tiêt buổi sang khá tốt nên được chiêm ngưỡng cảnh đẹp hung vỹ của con đèo một cách trọn vẹn.

kephanxet
10-11-2015, 16:29
Vài tấm trên đèo :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04209_zpsc0ae58cf.jpg
Su su :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04200_zps27add1d2.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04235_zpsbfd73442.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04225_zpse5b5c81e.jpg
Trở lại Tam Đường để chiêm ngưỡng, thưởng thức hết những cái đẹp của một thị trấn yên bình mà hôm qua vì vội vàng nên chưa kịp thưởng lãm hết. Một thị trấn nhỏ với con suối trong vắt chảy quanh những ruộng bậc thang lúa chin vàng óng ả, mùi lúa chin, mủi cỏ cây hòa cùng tiếc chảy róc rách của con suối nhỏ trong không gian yên bình tĩnh lặng, nơi đây quả là nơi bình yên và đáng sống.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04270_zps0e51ed44.jpg
hoa bên đường :x
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04294_zps1c05846d.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04315_zpsc0f08bfb.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04306_zpsebcb1f4e.jpg

kephanxet
11-11-2015, 10:04
60km==> 5h ==> khoảng 3l xăng, như thế là biết đường khó đi ra sao rồi :(
Thích đọc những bài viết như thế này, mong muốn được đi 1 lần như vậy.
Thích thì lên đường thôi bác :D

kephanxet
11-11-2015, 10:14
Lúc quay về thì thời tiết chuyển xấu, mây nhiều, bao phủ đỉnh đèo gây nên mua phùn, rất lạnh và khó chịu, tuy vậy cũng kịp ngắm được những đồi trồng xu xu xanh ngắt, những thung lũng đầy hoa hồng tuyệt đẹp.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04328_zps8107fcc5.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04334_zps56d1758e.jpg
Hoa :Dhttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04347_zpsd46f7f57.jpg
Tối đến, bước xuống phố với cây dù nhỏ ( Sapa luôn có mưa phùn), thời tiết lạnh, một cái lạnh rất khác, hòa mình vào dòng người của khu phố đi bộ, khu này bán rất nhiều đặc sản, thổ cẩm của người đồng bào, vả ko thể ko kể tới, đó là rất nhiều hang quán bên đường từ sang trọng đến bình dân đều bán những món đặc trưng nới đây, thịt nướng cùng rau cải mèo có cái vị đắng đáng ngọt ngọt ngon ko thể tả, rồi cơm lam, rồi bắp nướng, khoai nướng, lòng nướng, tất cả đều sặc sỡ màu sắc tự nhiên và quả là ko gì thú bằng được ăn xâu thịt nướng cải mèo nóng hổi giữa tiết trời giá lạnh của núi rừng Tây Bắc, cùng với đó là ly rượu táo mèo được hâm nóng, một vị ngọt nơi đầu lưỡi, vị thanh nồng nơi cổ họng, một chút hương thơm lạ lẫm, đó là tất cả những cảm giác tuyệt với khi lần đầu tiên được thưởng thức rượu táo mèo.https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04376_zps93ada3e5.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04380_zpseb4f8ea7.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04386_zps52a9e8da.jpg

Hai đứa làm hết một chai táo mèo được hâm nóng, rượu ngon,đầm nhưng say lúc nào ko hay, ko biết chếnh choáng vì hơi men hay vì cái đẹp, cái tình của mảnh đất này nữa, nhưng chắc một điều là chúng tôi đã có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời nơi miền quan ải này.

kephanxet
12-11-2015, 09:42
• Ngày 9: Sapa – Lào Cai – Quản Bạ ( 280km)
-Sáng xuất phát tại Sapa lúc 8h, đổ đèo lien tục khoảng 30km thì tới TP Lào Cai, đoạn này mặt đường tương đối tốt tuy nhiên đèo dốc lien tục, nhiều xe tải và xe khách, cảnh quan cũng khá đẹp, ko còn có mây mù nhưng những tửa ruộng bặc thang đầy lúa đang tới mùa thu hoạch cũng đủ làm nao lòng những kẻ thích phiêu bạt.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04392_zps02987be2.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04395_zpsf1dccd1c.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04405_zps720cbfba.jpg
Từ Lào Cai di chuyển theo quốc lộ 70 khoảng 80km là tới thị trấn Phố Ràng, đoạn này có nhiều khúc cua vòng tròn và rất nhiều xe tải nặng, mặt đường cũng hư hỏng vài chỗ do thường xuyên bị xe tải cày xới.
Từ Phố Ràng đi them 60km đường QL 279 để đến Việt Quang, những đoạn bên địa phận Lào Cai thì đường rất đẹp và vắng xe nhưng vừa tới mốc địa phận Hà Giang là thay đối 180 độ, đường xuống cấp nghiêm trọng, ko biết do Hà Giang quá nghèo hay do lãnh đạo nới thây thiếu “tẩm” mà cùng 1 con đường, một bên thì cực đẹp, một bên thì như đường mòn.

kephanxet
12-11-2015, 09:48
Từ TT Việt Quang rẽ vào quốc lộ 2 để đi Hà Giang, đoạn này khoảng 70km, mặt đường đẹp, rộng và ít có công an nên tốc độ khá cao nên tới Hà Giang khá sớm, tại Hà Giang ghé cột mốc số không và tượng đài Bác Hồ và trẻ em các dân tộc để chụp hình kỷ niệm, nghỉ ngơi một chút để lên đường đi Quản Bạ.
Hà Giang :X
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04412_zps518085cc.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04414_zps21c0129b.jpg
Tứ TP Hà Giang đi theo quốc lộ 4C khoảng 50km là tới Quản Bạ, đây thực sự là một thử thách cho các tay lái, đường hẹp, độ dốc cao, người đồng bào chạy xe rất ẩu, thời tiết thất thường, nhưng cảnh vật thì có thể nói như là tiên cảnh, đặc biệt là đoạn cách Tam Sơn khoảng 3km, đứng trên đường cao có thể phóng tầm mắt để chiêm ngưỡng những ruộng lúa bậc thang đang vào vụ mùa nằm xếp chồng lên nhau và vây quanh lấy ngọn núi đôi đẹp và quyến rũ một cách kỳ lạ.
Cổng trời:
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04439_zps5571fa82.jpg
Núi Đôi :X
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04443_zpse91e7af0.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04453_zps2a14de6b.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04483_zps5dc2fa39.jpg

kephanxet
12-11-2015, 09:54
• Ngày 10: Tam Sơn Quản Bạ - Lũng Cú – Đồng Văn ( 180km)
- Xuất phát trễ từ Tam Sơn, đường từ Tam Sơn đi Đồng Văn hơi nhỏ nhưng mặt đường cũng ổn. Tất cả đều có bảng chỉ dẫn ở ngã 3 ngã tư
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04492_zps88235bfb.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04487_zps72467708.jpg
- Đường cheo leo trên vách núi đá dựng đứng, rất ngu hiểm nhưng cảnh quan cực kỳ đẹp. Bao la bạt ngàn là đá, đá ở khắp nơi, đá ở tường rào, đá ở nhà dân, đá trong ruộng lúa, đá trên nương ngô, đá ở vườn hoa, sống trên đá, chết cũng vùi trong đá….
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04575_zpsb391de0d.jpg
- Đây là con đường đẹp nhất tôi từng đi, cứ hết ngỡ ngàng này lại tới bất ngờ khác, quá tuyệt vời, cứ thằng 4C mà đi, khi tới cột mốc chỉ cách Đồng Văn 25km nhìn bên tay trái sẽ thấy bảng chỉ vô ngôi nhà cổ của một gia đình người Mông, ngôi nhà này khá nổi tiếng vì được chọn làm bối cảnh chính để quay bộ phim “ Chuyện của Pao”.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04595_zpscfaaf525.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04583_zps2fb1d999.jpg
Nhà Pao:
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04583_zps2fb1d999.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04654_zpsac03a285.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04665_zpse72dea68.jpg
- Tiếp tục đi them khoảng 10km là tới cổng trời Sà Phìn, từ Sà Phìn rẻ trái 25km để tới Lũng Cú, tham quan cộc cờ Lũng Cú, nơi địa đầu của Tổ Quốc, nếu có thể thì lien hệ biên phòng dười chân cột cờ để xin đi thăm mốc 422.

kephanxet
12-11-2015, 09:59
Lũng Cú :Xhttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04710_zps72676450.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04709_zps4556e79c.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04715_zps3fefae48.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04713_zpsb63e697c.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04727_zps7adb881b.jpg

kephanxet
12-11-2015, 10:07
- Sau đó ngược ra 25km tới cổng trời Sà Phìn để ghé thăm nhà vua Mèo. Đây là cơ ngơi hoành tráng của vua Mèo Vương Chính Đức, cách đây cả trăm năm mà người ta đã xây dựng được dinh thự lớn như thế này thì không biết tốn hết bao nhiêu công sức và tiền của nữa. https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04764_zps4ea0d7c1.jpg
- Từ cổng vào đã có 2 hàng khô mộc sừng sững 2 bên như hai hang lính gác cho sự yên bình của Dinh, bước vào trong thì có rất nhiều gian, phòng, kho chưa vàng bạc, kho chứa thuốc phiện…..chòi canh ở trên cao với các lỗ châu mai để đặt sung…
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04762_zpsa28a623f.jpg
- Tuy được xây dựng cả trăm năm rồi nhưng so với nhà của người Mông hiện nay thì nó vẫn to hơn rất nhiều, nhiều lắm. Bây giờ cơ ngơi này được mở cửa để mọi người có thể vào chiêm ngưỡng, coi như một sự an ủi đối với công sức của những người đã tạo ra nó.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04769_zps418c9bdc.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04779_zps599c9901.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04814_zps2d24737a.jpg

kephanxet
12-11-2015, 10:11
- Rời nhà vua Mèo đi them 15km là tới Đồng Văn,
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04880_zpsf846750c.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04879_zpsab8d30a8.jpg
Đồng Văn trong mắt tối là một thị trấn có vẻ giàu nhưng buồn và ảm đạm, không còn nhiều điều đặc sắc của văn hóa các dân tộc vùng cao, nhiều nhà cổ đã bị người Kinh mua lại, đập bỏ xây nhà cao tầng khang trang.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04877_zps962f60ca.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04875_zps59a1675b.jpg
- Chợ cổ thì bị giải tán, xua đồng bào qua chợ mới, nhường chỗ cho mấy quán café, tất cả đã bị thương mại hóa, bản sắc văn hóa của đồng bào đang bị mai một đi ngày một nhanh…..https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04874_zps6327b403.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04873_zps168a6381.jpg
cafe phố Cổ
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04870_zps56af8872.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04839_zps67e7c05c.jpg

kephanxet
13-11-2015, 11:16
Một số hình ảnh trên đường :X
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04517_zps51542bb6.jpg
Bữa sáng ven đường :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04527_zps84586df4.jpg
vừa ăn vừa ngắm cái chộ xanh mướt này :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04530_zpsceea6211.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04545_zps80a3df24.jpg

kephanxet
13-11-2015, 11:21
• Ngày 11: Đồng Văn – Mã Pì Lèng – Mèo Vạc – Nguyên Bình
- Xuất phát lúc 10h tại Đồng Văn, dự định sẽ nghỉ lại tại Mèo Vạc cách chỉ 25km nên nhởn nhơ, từ từ ngắm cảnh, chụp ảnh.
- Quả không hổ danh ‘’ Nam Thiên Đệ Nhất Đèo” Mã Pì Lèng quá hung vĩ và đẹp ngất ngây, không chỉ đẹp mà nơi đây còn đầy ý nghĩa và thiêng liêng vì để có được con đường và đỉnh đèo này thì hang vạn thanh niên xung phong treo mình trên vách đá đục từng tảng đá trong suốt 11 tháng để thong được còn đường Hạnh Phúc này……………
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04881_zps6ca125f3.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04886_zps367f6d31.jpg
Nho Quế.....
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04888_zps1c865ce6.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04910_zps3e55d7fe.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04885_zpsa876be2e.jpg

kephanxet
13-11-2015, 11:25
- Hôm nay, tại đây chúng tôi được gặp vài người bạn phượt, tuy lần đầu tiên gặp nhau nhưng cứ ngỡ như đã than thiết từ lâu. Cũng vì vậy mà ngồi hàn huyên vui vẻ tới 12h mới chia tay để đi Mèo Vạc, cũng là do nghỉ sẽ ngủ lại Bảo Lạc cách MÃ Pì Lèng chỉ 90km nên không vội. Tuy nhiên trên đường đi đã quyết định sẽ tới gần Cao Bằng hơn chứ không ngủ lại Bảo Lạc cách Cao Bằng hơn 130km.
Bạn Phượt :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04896_zpse7b29e88.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04938_zpsd3d0532d.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04926_zps032b85b3.jpg
- Đường đèo dốc lien tục và nắng gay gắt nên ôm bị say nắng, trên đường đi phải dừng lại dọc đường vài lần cho ôm nghỉ, tới ngã ba Ly Bôi nơi giao nhau giữa quốc lộ 4B và quốc lộ 34 đã phải nghỉ lại gần 1h.
- Tới 14h30 mới xuất phát đi Bảo Lạc, tới Bảo Lạc đã hơn 15h. Quyết định đi tiếp, mặc dù chưa có một thông tin gì về đường xá hay chỗ ăn nghỉ phía trước…..
- Trời cáng về chiều càng tối nhanh, mặt đường khá xấu, đèo dốc quanh co. Mưa bắt đầu trút xuống, sự nguy hiểm đã hiện ra trước mắt ngày càng rõ……Thấy cột mốc ghi gần tới Ca Thành, mừng húm, tằng tốc để kịp trời tối, nhưng hỡi ơi, Ca Thành chỉ có một nhúm nhà, ko có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sẽ có chỗ ngủ lại, xăng xe thì đã cạn, trời âm u, núi rừng vắng lặng, gió rít lạnh sống lưng, sự vắng vẻ và mịt mù làm nỗi lo lắng sợ hãi cứ lớn dần lên.
- Với 1,5l xăng dự phòng mang theo, chúng tôi mải miết đi, không kịp quay đầu nhìn lại, đi miết rồi cũng tới Tĩnh Túc, thây đây là một thị trấn khá đông đúc, hy vọng là sẽ có một chỗ nghĩ lại nhưng rồi sự thất vọng lại đến, cả thị trấn không có một ngà nghỉ hay khách sạn nào cả . Nơi đây cách Nguyên Bình 16km, trời bắt đầu tối thực sự, xăng ở bình dự trữ cũng đã gần cạn, thôi lỡ liều rồi, đi Nguyên Bình luôn vậy, vâng quả là liều thì ăn nhiều, cuối cùng may mắn cũng đến, tới Nguyên Bình có khá nhiều khách sạn, chúng tôi quyết định ngủ lại khách sạn Thiên Phú ( 250k/đêm) phòng ốc khá đẹp, có điều bà chủ hơi khó tính.
- Tuy vậy quan ăn thì chỉ lèo teo, vì tới trễ nên ko có nhiều lựa chọn, xế ôm chúng tôi ăn đại rồi về ngủ, kết thúc một ngày quá nhiều cảm xúc….
ĐOẠN NÀY ÔM MỆT VÀ HƠI LO LẮNG NÊN KHÔNG DỪNG LẠI CHỤP HÌNH ĐC :(

HuyenK
13-11-2015, 14:42
Sao không có ảnh nào hả bạn? Up ảnh đi!

Nokia1202
16-11-2015, 14:58
Sao không có ảnh nào hả bạn? Up ảnh đi!
Hình ảnh cũng nhiều mà nói ko có ảnh nào là sao chài :T

kephanxet
19-11-2015, 08:42
• Ngày 12: Nguyên Bình – Cao Bằng – Bản Giốc- Cao Bằng ( 220km)
- 7h00 xuất phát từ Nguyên Bình, thẳng hướng Cao Bằng theo quốc lộ 34, gần 8h thì tới Cao Bằng, định bụng đi thêm một đoạn thì ghé ăn sang vì còn sớm, ai ngờ suốt đoạn đường còn lại không thấy một quan ăn nào ra hồn nên thôi, phang thằng tời Bản Giốc luôn.
- Tới Bản Giốc gần 10h, đường khá tốt, chỉ có một vài đoạn đang làm thi bụi mù mịt và nhiều ổ voi ổ gà.
- Tuy nhiên đường đi có một mối nguy hiểm khác, đó là rất nhiều xe tải nặng và xe contener chạy trên đường, vì vậy phải hết sức chú ý tập trung quan sát khi di chuyển trên đường
- Tới Bản Giốc nên hỏi chỗ bán vé và chạy thẳng xe xuống luôn, tuy nhiên phải cẩn thận vì dưới thác có khá nhiều người dân tứ xứ buôn bán, khá phức tạp…
- Quả thực không uống công tới đây, thác Bản Giốc cứ như là cảnh quan nơi tiên cảnh vậy đó, dòng nước ầm ầm đổ xuống, bụi nước bay trắng xóa mịt mù cả một góc trời, đây là thác nước lớn nhất ĐNA và là thác chung biên giới đẹp hang thứ 4 trên thế giới.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04957_zps21fa60f1.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04971_zps314f06c1.jpg
Ôm của tôi :x
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC04973_zpsb5375273.jpg

kephanxet
19-11-2015, 08:46
- Thác được chia làm 2 phần, ½ thác chính và thac phụ là của bên Việt Nam chúng ta. Đây cũng là nơi cắm cột mốc phân giới giữa VN và TQ, đừng bên này có thể nhìn thấy rõ đồn biên phòng của TQ ở bên kia sông.
Thác phụ
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05015_zpsf8e7049c.jpg
thác chính
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05037_zps17f86faa.jpg
- Mỗi năm có khoảng 30.000 lượt khách VN tới thăm quan thác, con số này bên phía TQ là hơn 1tr lượt….
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05024_zps7c5b5d25.jpg
Bữa cơm 100k ở quán ăn gần chân thác :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05039_zps59b04153.jpg
- Sauk hi thăm quan thác nên ghé động Ngườm Ngao cách thác khoảng 900m về phía tay trai đường đi ra và bên trái là cột mốc 53 cách thác khoảng 1km ( có chút bí quyết để đi tới mốc này vì đường hơi ngoằn nghèo, đó là cứ theo đường có treo cờ tổ quốc mình mà đi là sẽ tới ) tại chân cột mốc là nơi họp chợ giao thương lẫn lộn giữa người dân 2 nước, hầu như mọi người đều nói được ít nhất 2 thứ tiếng, tuy nhiên đa số tiểu thương ở đây là người TQ.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05047_zps4923c4d0.jpg
- Trên đường về thăm hang Pác Bó cách TP Cao Bằng khoảng 50km, đây là nơi sống và làm việc của Bác Hồ, một địa danh rất đáng để thăm quan một lần trong đời….
- Tới TP Cao Bằng chúng tôi nghỉ lại tại khách sạn Minh Hoàng, phòng đẹp, thoải mái, đầy đủ tiện nghi, giá 250k/đêm. K/s nằm trên đường Kim Đồng, kế bên K/s Hương Sen.
- Vế ăn uống thì có rất nhiều lựa chọn: có thể ăn phở, cơm, bún….tuy nhiên đặc sản ở đây là phở vịt, phở ba chỉ, phở chua…tất cả đều có hương vị lạ và rất ngon lại khá rẻ. Hạt rẻ Trùng Khánh cũng là một lựa chọn không tồi cho bữa ăn vặt của bạn đâu ;)
- Nói chung đây là một ngày khá nhẹ nhàng và thú vị..

kephanxet
19-11-2015, 08:52
• Ngày 13: Cao Bằng – Hồ Ba Bề ( Bắc Kan) ( 160km)
- Sáng dậy lững thững cà kê tới hơn 8h mới xuất phát, chia tay Cao Bằng đi hồ Ba Bể, tuy được nhiều người khuyên nên ghé thăm Pác Bó 1 lần nhưng thấy hơi mệt vả lại cũng không thích nên đi thằng về Ba Bể.
- Đường quốc lộ 3 từ Cao Bằng đi Bắc Kan khá đẹp tuy hơi nhỏ và cũng có chút đèo dốc, cũng vẫn là đặc trung của đường xá vùng biên này đó là có rất nhiều xe tải nặng và contener chở hang hóa từ của khẩu đi về, nghe người dân nói xe đa số là của vợ một ông quan rất to ở tình Cao Bằng….
- Có lẽ vì ỷ thế chủ nên cánh tài xế chạy rất ẩu, bạt mạng, thường xuyên gây tai nạn, lật xe…
- Từ Cao Bằng xuôi theo quốc lộ 3 tới thị trần Nà Pặc thì rẽ phải vào quốc lộ 279 đi them 36km để đến chợ Rã, từ chợ Rã đi theo tỉnh lộ 254 đển của vườn quốc gia Ba Bể. Mua vé vào vườn quốc gia gia tại trạm gác Kiểm Lâm của rừng, từ đây chạy thêm 7km sẽ tới bản Pác Ngòi của dồng bào Tày, ở homestay tại nhà của đồng bào ở đây, cũng khá đầy đủ tiện nghi, chỉ khoảng 70k/đêm.
Đường vào :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05065_zpsb6953841.jpg
Qua cầu là vô bản :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05074_zps9cb366f5.jpg
- Tuy nhiên cần lưu ý mua them đồ ăn từ ngoài mang vào nếu bạn là người nhanh đói và thường ăn vặt vì ở đây ko có nhiều lựa chọn để ăn uống, chợ thì quá xa.
- Một bữa ăn với chủ nhà có giá khoảng 100k/người, nên trả giá thỏa thuận để có bữa ăn với giá cả hợp lý nhất, hôm tụi mình ăn, nhờ tài trả giá của ôm mà chú chủ nhà chỉ tính 60k/bữa, bữa com khá ngon và vui vẻ.
- Trước khi đi thăm quan hồ thì nên ghé thăm động Hua Mạ thuộc sự quản lý của kiềm lâm, động khà sâu và tối, âm u, vì ít người tới nên dịch vụ đi kèm hầu như ko có gì….
Nhà nghỉ 2 đứa mình ở, cô chú rất vui vẻ nhiệt tình, cô chú có 3 người con đều thành đạt, nhà của cô chú là do mình chú tự tay chặt gỗ và tự mình dựng nên hết 3 năm mới xong :)
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05083_zps02356e6e.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05075_zps5d5656cf.jpg
Động Hua MẠ
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05086_zpsf7b27528.jpg

kephanxet
19-11-2015, 09:03
- Về thuyền để đi tham quan hồ thì nên thuê của chủ nhà mà mình homestay luôn cho tiện, giá cả được niêm yết khá rõ rang và có nhiều lựa chọn tùy thuộc và nhu cầu của khách, già trung bình từ 300k-- 600k/chuyến ( tính chuyến, ko tính đầu người nhé, một chuyến chở đc 10 tới 12 người )
Trên thuyền
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05211_zpse0227fff.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05215_zpscae1b241.jpg
- Thuyền sẽ chở chúng ta dạo quanh hồ, mặt hồ trong xanh phẳng lặng, ko một gợn song, ko một chút rác, xa xa trên bờ là bạt ngàn núi rừng xanh ngút ngàn, lâu lâu ẩn hiện vài nóc nhà của bà con người Tày đang hòa lẫn trong sương sớm và mây mù, cảnh vật vô cùng yên bình, tĩnh lặng, quả thật nếu có bồng lai tiên cảnh thì cũng chỉ đẹp như nơi này mà thôi…………
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05130_zpsd14192c0.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05126_zps64e9b6c9.jpg
- Nếu có nhu cầu nhà thuyền sẽ ghé cho chúng ta thăm quan một số thác và động nhưng theo ý kiến cá nhân mình thì không nên vì sẽ bị tính thêm tiền mà các động và thác này khá bé, ko có nhiều điểm nổi bật, đường vô lại nguy hiểm.
Hoa ở động :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05273_zps3331e8b4.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05279_zps2a39e735.jpg
- Ở đây vào buổi chiều tà khá tĩnh mịch, trong ánh chiều tà le lói thỉnh thoàng có vài chiếc thuyền độc mộc lần khuất sau vài cái ốc đảo bé tí đang thảnh thơi buông câu, xa hơn một tí lại có chiếc khác được chủ nhân thư thả đạp mài trèo bằng 2 chân vì tay bận cầm sáo để thổi một điệu nhạc buồn nào đó, đây cũng chính là những thú vui tao nhã mà khó nơi nào có được, nó hầu như là đặc trưng của vùng hồ này, một nơi ko có internet, ko có song diện thoại ( lâu lâu có song Vinaphone), điện thì chập chờn lúc có lúc ko, thật tuyệt vời cho một chuyến nghĩ dưỡng để tịnh tâm cho tâm hồn được sảng khoái và thanh tịnh…….
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05111_zpsf02b004f.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05237_zpsdc17ed23.jpg

kephanxet
19-11-2015, 09:04
• Ngày 14: Hồ Ba Bể ( Bắc Kan ) – Hà Nội ( 200km)
- Có nhiều hướng từ Ba Bể về Hà Nội nhưng theo mình thì bạn nên đi theo hướng qua Phủ Thông đến QL3 dể về Hà Nội. Đoạn từ Ba Bể đến Phủ Thông đường khá đẹp, ít xe nên có thể di chuyển với tộc độ tương đối cao.
- Nếu muốn dung cơm trưa ở đây thì bạn nên ghé quán cơm Thắng Vinh ( 0281850169), quán nằm ngay chợ Phủ Thông, từ hướng Ba Bể ra thì qua chợ sẽ tới quán, quán nằm bên tay phải chiều đi luôn. Quán rất ngon và rẻ, tụi mình gọi 1 dĩa heo quay, 1 dĩa gà luộc ( gà ta nhé ), 1 dĩa tim cật xào, 1 dĩa rau muống xào thịt, 1 tô canh xương hầm củ quả và cơm ăn no nê mà tính tiền có 100k :D
- Đoạn đường từ Phủ Thông về tới Thái Nguyên tương đối dễ đi, khung cảnh thanh bình, có cảm giác như rất than thiết với tụi mình…. Tuy nhiên quốc lộ 3 từ Thái Nguyên về Hà Nội hôm mình đi đang hư hỏng, bụi mù mịt mà lại khá đông xe nên tốc độ di chuyển rất chậm. Cũng một phần do tụi mình ham chơi ở Ba Bể nên xuất phát về HN khá muộn ( 11h00) do đó về tới Thủ Đô đã là 8h tối. Vì là lần đầu tiên đến HN, đường xá không rành, quy tắc di chuyển cũng hơi khác so với SG nên lạc tới lạc lui, lúng túng hỏi đường mãi mới tới được Cầu Giấy, được 2 đứa em cho ngủ nhờ một đêm tại phòng.
- Thực ra thì 2 đứa em này tụi mình chỉ mới gặp 1 lần duy nhất trên đỉnh Mã Pì Lèng, ví cùng là dân ham lang thang nên ngồi tán dóc rồi trao đổi số điện thoại hẹn về tới HN sẽ gặp nhau café, 2 em mới chúng tối về HN thì cứ ghé nhà các em ngủ, chúng tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, nghĩ đâu chỉ là lời mới xã giao, nhưng hôm biết chúng tối từ Ba Bể về thì 2 em lien tục nhắn tin hỏi “ anh chị về tới đâu rồi, tới HN thì vô em ngủ luôn khỏi thuê k/s”, quả thật chúng tôi rất bất ngờ và cũng ko có ý sẽ phiền 2 em nhưng về tới HN đã khá trễ cộng thêm không rành đường và quá mệt mỏi sau chặng đường xấu, thời tiết thì nóng bức khó chịu nên đành tới phòng của 2 em để nghĩ tạm một đêm, vì chúng tối không biết đường vào nên các em phải chạy ra tuốt đầu đường đón, vô tới phòng thì lăng xăng dọn dẹp đồ ăn uống, chỗ ngủ, chỗ tắm rửa cho chúng tôi, quả thật 2 em quá nhiệt tình và tốt bụng, trên những cung đường ngang dọc Bắc Nam này chúng tôi cũng gặp khá nhiều người tốt nhưng có lẽ 2 đứa em này là đặc biệt và thân tình nhất, anh chị xin gửi lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy long mình tới 2 em, cầu chúc 2 em sẽ luôn hạnh phúc như bây giờ nhé ;)
- Chúng tôi đã có một đêm ngon giấc ở căn phòng trọ nhỏ bé nhưng ấm cúng của 2 em sau một ngày mệt nhoài…………

kephanxet
19-11-2015, 09:10
• Ngày 15: Hà Nội – Tràng An – Hà Nội ( 200km)
- Sáng 5h30 thức dậy, soạn đồ, vệ sinh, 6h00 ra khỏi phòng, men theo đường Giải Phóng ra quốc lộ 1A xuôi về Ninh Bình.
- Đường rất xấu, nhiều xe, bụi mù mịt, người dân lái xe rất ẩu, phân làn đường không rõ rang ( có thể chúng tôi không quen ) mà công an thì dày đặc.
- Đường đi khó khăn là vậy nhưng bù lại Tràng An rất đẹp và yên bình, chỉ với 100k, du khách sẽ được chở bằng thuyền thăm tất cả các động, các đình, miếu của quần thể danh thắng tuyệt đẹp này, quả thật được ngồi thuyền trèo bằng tay đi giữa những cảnh sắc tuyệt vời này thì không còn gì lãng mạn cho bằng.
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05330_zpsad4a3bff.jpghttps://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05338_zps12427118.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05379_zps25289283.jpg
Hai cô bạn ở Sg vô tình gặp nhau ở Tràng An
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05342_zpsd3df03ca.jpg
- Có lẽ đã rất nhiều bài viết nói về vẻ đẹp nên thơ nơi đây, bởi vậy mình ko đề cập thêm nữa, nhưng mình xin nói một chút về những người lái đò chở du khách nơi đây, trước đây họ cũng có ruộng đồng, cũng có đất canh tác nhưng khi du khu lich này được quy hoạch thì ruộng của họ bị tịch thu để giao cho chủ dự án tích nước làm nên dòng sông thơ mộng mà chúng ta đi thuyền hôm nay, và những người chủ ruộng trước kia lại nghiễm nhiên chở thành người lái đó thuê cho chủ dự án trên chính mảnh ruộng đã nuôi sống gia đình họ trước đây.
- Nhưng để được lái đò chở khách cũng không phải dễ, họ phải làm không công các công việc được giao trong khu du lịch 2 ngày trong 1 tháng thì mới được sắp ca để chở khách, khi được sắp ca rồi thì phải đợi cả tuần lễ mới tới lượt mình được chở, và tiền công cho 5h chở khách ( cả 2 chiều ra vô ) là 100k ( theo lời cô lái đò mình đi ), bởi vậy nếu các bạn có đi đò ở đây thì hãy cầm mái chèo, chèo phụ các cô chú ấy một tay, và khi lên bờ rồi thì mỗi người nên để lại một ít tiền cho các cô chú ấy, có thể nó chỉ bằng một ly café của các bạn nhưng nếu có chừng 2 ly café như thế thì gia đình họ đã có một bữa chiều tươm tất rồi đấy ạ ( đây là ý kiến cá nhân của mình và mình đã làm như vậy )
- Vì có hẹn ở HN vào lúc 5h chiều nên tụi mình về luôn không ghé Bái Đính, cũng là để dành cho lần sau vậy, heheh.
một vài hình ảnh nữa
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05354_zps72633466.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05347_zps2aca95af.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05358_zps9caacf05.jpg

kephanxet
19-11-2015, 09:47
• Ngày 16, 17: Hà Nội – Hà Nội
- 2 ngày ở đây được 2 đứa em dẫn đi tham quan các địa điểm nổi tiếng và ăn các món ngon ở Thủ Đô, Hà Nội khá cổ kính và yên bình so với Sà Gòn
- Hà Nội mới 22h đã thấy phố xá vắng hoe, không biết có phải do mình “gà” hay không nhưng giờ này tìm mãi mà không thấy một quán ăn, hix 
- Mình có vài ý kiến cá nhân về những chuyện được chứng kiến ở HN, sẽ viết phục vụ các bạn sau ạ :D
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05569_zpsf9888435.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05571_zpsd9f24506.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05617_zps8b09b57a.jpg
https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05654_zpseeed3b45.jpg

kephanxet
19-11-2015, 09:48
- Người ta nói “ Hà Nội không vội được đâu” quả đúng thật, bạn đừng ngạc nhiên khi đang ôm cua dưới chân cầu Thăng Long với tốc độ 60km/h thì có một chiếc ô tô lù lù chạy ngược chiểu bạn, bạn cũng đừng ngạc nhiên khi đang chạy tà tà thì có chiếc taxi chạy trước bạn bỗng nhiên xi nhan trái và rẽ ngay qua bên phải trước mặt bạn, và cũng không có gì lạ khi đang đi trên đường bạn thấy chiếc Lexus chạy trước mặt rà thắng chầm chậm, bấm kính nhẹ nhàng xuống và tương ngay bịch rác to tổ bố xuống đường rồi vụt mất 
- Bạn cũng đừng quá ngạc nhiên khi tới giao lộ khi đèn tín hiệu chuyển từ vàng sang đỏ, bạn vừa ngừng lại thì có nguyên một dàn đồng thanh của hang chục chiếc còi xe sau lưng bạn được bấm lên cùng một lúc, đều như bắp và nhanh như điện, tiếp đó là tràng “pháo chửi” của mấy chục con người phía sau “ thằng nhà quê” “ mày điên à” “ muốn chết hả” …cùng những cái liếc mắt sắc lẹm được ném thằng vào bạn, hixhix….
- Tuy vậy không phải cái gì ở HN cũng ko tốt, bằng chứng là an ninh ở đây rất ổn, công an rất nhiều, cứ sau 22h là các anh ấy túa ra đường còn nhiều hơn ếch nhái sau cơn mưa rào. Các anh đi tuần, các anh nép sau lùm cây, sau trạm xe buýt, sau ngã ba, ngã bảy…. Các anh rất thương yêu và biết thông cảm cho dân, khi bạn bị thổi vào các anh sẽ hỏi bạn còn bao nhiêu tiền trong túi, hỏi xong các a sẽ tự lục túi bạn để kiểm tra, còn bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không đòi hỏi :v
- Hôm đứa em mình về quê bằng xe máy, trên đường đi được các anh gọi vào “hỏi thăm”, trong túi nó còn 260k, các anh đã lục lấy hết, không kỳ kèo đòi hỏi thêm, các anh thật tốt bụng vì lỗi của nó là bị phạt những 600k, ôi móa ôi :v :v
- Ở HN, nếu bạn đi xe SH và có cặp kính mát thì bạn khỏi cần đội mũ bảo hiểm, cứ vô tư phóng vi vu ngoài đường, thậm chí vượt luôn đèn đỏ thì các anh CSGT cũng giả đui giả mù mà ngó lơ. Ngược lại, nếu bạn nhìn lớ ngớ, xe máy rang buộc nhiều hành lý, chân mang tổ ong, thì cho dù đầu bạn đội fullface và đang đi giữa trăm ngàn người trong dòng thác người lúc tan tầm thì các anh ấy cũng không quản ngại vất vả, hiểm nguy, tai nạn để len lỏi ra giữa đường thổi còi chỉ gậy dừng xe và lôi bạn vào lề ^_^
- Bản thân mình đây, do lần đầu tới Thủ Đô, người thì đen nhẻm lớ nga lớ ngớ, xe cộ mới chui từ rừng ra chưa kịp rửa nên dính đầy bùn dất, bởi vậy đã được một anh CSGT đứng chốt dở đường Láng để ý ;;). Mình đi sai làn, và đi chung với mình có cả trăm người nữa nhưng a vẫn nhiệt tình len lỏi giữa dòng người đông ngẹt kia để chỉ mình vào chốt…. Vào chốt của a xong, a hỏi mình ở đâu tới, khi biết mình ở SG ra a đã giảng một hồi về cách đi xe ở Thủ Đô nó khác chỗ khác ntn ( ơ cái *** mợ, chả nhẽ Thủ Đô nhà các anh là khu tự trị hay sao mà luật nó khác những chỗ khác của VN ấy nhể ) nói một hôi một hồi, mình chốt lại là lỗi của tôi phạt bao nhiêu tiền, a nói 600k ( dkm lại là 600k), mình nói tôi ở SG ra tới đây hết tiền rồi, còn có 150k thôi, a ko chịu, nói qua lại cuối cùng a nói thôi mỗi người nhường một chút, a sẽ tạm nhận của mình 400k, mình kỳ kèo tiếp, cuối cùng giá chốt hạ là 300k và a còn thoải mái khỏi viết biên bản để mình đi cho nhanh kẻo a lo mình lỡ việc…. trước khi đi a còn tặng mình một câu “ ở HN này người ta đi như thế náo thì kệ người ta, a đừng đi theo họ kèo không còn giấy tờ lẫn xe mà về SG đâu”, ôi nghe xong lời khuyên của a mà cảm động vãi đái cả ra  
- Ờ đây cái sự ăn nó cũng có lắm cái thú vị và khác biệt nữa cơ, một chuyện nhỏ xíu như vầy: cùng 1 tô phở như nhau, không gọi them bất cứ thứ gì, nhưng khi tính tiền thì người HN họ lấy 22k/tô, còn chúng tôi ăn hai tô họ lấy 55k, tôi hỏi thì họ nói lấy vậy cho chẵn tiền, ôi dkm cái chẵn tiền……
- Trên đây chỉ là những gì mình thấy, mình gặp ở HN sau 3 đêm 2 ngày mình ở đây, tất cả chỉ là ý kiến chủ quan cá nhân, ko nhắm vào bất cứ ai hay điều gì, mình biết HN còn rất nhiều người thanh lịnh nhã nhặn, ko hế “tạp nham” như vầy, hy vọng lần sau tới đây sẽ có một cái nhìn khác về con người và lối sống nơi đây.

kephanxet
19-11-2015, 09:53
Hoa nào rồi cũng phai, cuộc vui nào rồi cũng tàn, sau khi kết thúc chuyến đi thì mình và ôm chia tay kết thúc chuyện tình rong ruỗi cùng nhau suốt 4,5 năm, sau 6 tháng nữa thì 2 đứa có gia đình riêng, âu cũng là duyên cái số nó hết rồi, chịu vậy :D
Cảm ơn các bác đã đọc topic của em, chúc các bác và gia đình nhiều sức khỏe và hạnh phúc, nếu có gì sai sót hoặc thông tin chưa chính xác mong các bác hướng dẫn, chia sẻ thêm để em đính chính lại ạ. :)https://i1125.photobucket.com/albums/l600/kephanxet1/DSC05683_zps65117bba.jpg

azuka
19-11-2015, 10:07
Sau 2 năm nên là một bài viết vô hồn như bài văn sáng trưa chiều tối và hết dù rất nhiều hình

Oanhmto2
19-11-2015, 10:29
Chuyến đi thú vị quá ,lẽ ra cuộc tình thêm ý nghĩa nhưng két thúc rất buồn cảm thông với bạn!

Nokia1202
20-11-2015, 11:01
Kết thúc buồn thật, rong ruổi cùng nhau 4,5 năm có lẽ nhiều kỷ niệm lắm, chắc khó quên.
Âu cũng là do duyên số thôi, có duyên với nhau vậy là vui lắm rồi, ko nợ nhau thì ko cũng nhau đi đến hết quãng đời còn lại được, thôi thì đành chúc phúc cho nhau.

kephanxet
23-11-2015, 14:18
Kết thúc buồn thật, rong ruổi cùng nhau 4,5 năm có lẽ nhiều kỷ niệm lắm, chắc khó quên.
Âu cũng là do duyên số thôi, có duyên với nhau vậy là vui lắm rồi, ko nợ nhau thì ko cũng nhau đi đến hết quãng đời còn lại được, thôi thì đành chúc phúc cho nhau.
Duyên số mà bác, vậy cũng đã vui lắm roài :)