PDA

View Full Version : [Hỏi đáp] Trăng mật Ý - Đức - Tây Ban Nha - Pháp - Bỉ - Hà Lan



Sonhie_Sobie
17-08-2011, 18:21
Chào các bác,

Em mạo muội hỏi các bác ý kiến rằng e có khao khát đi tuần trăng mật tại Châu Âu vào tháng 2 năm sau. Em không chắc là có thể đi hết các nước trên thế nên mới muốn được sự góp ý của các bác để có một kế hoạch và lịch trình được tốt nhất. Em khảo sát giá tour ở Vn thường trung bình là 100tr/1 người. Có vẻ khá tốn kém, nên em mong có được sự nhiệt tình của cac pro để em chuẩn bị từ bây giờ, e định sẽ đi tự túc để giảm đi chi phí. Các bác cho em lời khuyên với. Em chân thành đa tạ.

newbie77
18-08-2011, 10:57
Lịch trình này đâu phải là tuần trăng mật, chắc cũng phải cỡ tháng trăng mật ấy chứ. Ý kiến cá nhân e là bác k nên đi tham như vậy, đi trăng mật để nghỉ ngơi là chính, đi nhiều quá lấy sức đâu mà húc, còn chi lãng mạn. Bác nên chọn tầm 3-4 cities thôi là cũng ổn rồi. E xin có 1 vài gợi ý nho nhỏ như sau:
- Tháng 2 ở châu âu thời tiết vẫn khá lạnh, tuy nhiên nếu bác muốn thử đi tắm biển thì vẫn có ngoại lệ. Giới thiệu cho bác khu Tenerife hoặc Gran Canaria (Tây Ban Nha), nhiệt độ quanh năm 25-28 độ C. Mà biển ở TBN đẹp lắm nhé, e đi qua vài cities của nó, biển chỗ nào cũng trong vắt, gái đẹp thì miễn chê (c) Nghe đâu ở Tenerife vào tháng 2 có lễ hội hóa trang đáng xem lắm, bác tự search xem.
- Đi Venice hoặc Bruges (1 trong 2 là được rồi vì khá giống nhau) - tuyệt đối hợp cho trăng mật. Bruges cảnh đẹp hơn phim.
- Đi Paris - thành phố tình yêu, khá lãng mạn nhé. Nhưng tầm tháng 2 thì cũng hơi lạnh đấy :)) mà chấp nhận thôi hehe
- Đi Geneva lên Alps trượt tuyết
Thế là có đầy đủ nhé, tắm biển, trượt tuyết, nghỉ ngơi, lãng mạn khỏi bàn. Lịch trình đi thế nào ... bác tự nghiên cứu :)) E mà đi trăng mật thì thế là perfect lắm rồi. Hy vọng bác tìm được vài thông tin có ích (beer)

PS: cá nhân e thấy Hà Lan (Amsterdam) và Đức tốt nhất không nên đi, phí thời gian vì đơn giản ở đó chả có vẹo gì cả. Ams có mỗi hội hoa Keukenhof mà vào tầm tháng 4 cơ :)

Brown Sugar
18-08-2011, 16:35
Có nhất thiết là phải đi tháng 2 không? Tháng 2 châu Âu mùa đông lạnh, ngày ngắn một mẩu, đêm dài. Bõ công đi trăng mật thì chọn thời điểm thật thuận lợi cho nó dễ có nhiều kỉ niệm đẹp ;-);-).Mình nghĩ tháng 6 là đẹp, Paris trời đẹp, chưa có nhiều khách du lịch, Hà Lan có hội hoa Floriade 10 năm tổ chức một lần, đi tắm biển cũng dễ, Ý, Hy Lạp hay Tây Ban Nha cũng chưa nóng quá mà vẫn tắm biển được....

Sonhie_Sobie
18-08-2011, 16:39
Cảm ơn bác. Kỳ thực là em tham vọng có chuyến... dập mật nên mới định đi tour Châu Âu. Trăng mật lãng mạn nghỉ ngơi thì bọn em sẽ thực hiện trước hoặc sau ngày cưới khoảng 1 tuần (vì đằng nào em cũng đón dâu 2 lần). Nên còn trẻ, còn sức khỏe, em mới dám vạch 1 chuyến đi thật tưng bừng ý tưởng trên. Em hơi lo ngại vì mọi người nói tháng 2 ở Châu Âu tuyết vẫn phủ trắng đường nên em - 1 đứa chưa từng đặt chân đến châu Âu đang mù tịt về khoản chọn địa điểm và phương hướng. Có chút góp ý của bác, em sẽ nghiên cứu xem mình nên làm gì, vạch chi phí ra sao. :( 2 người cũng kém lắm ha, muốn có 1 đêm tận hưởng trọn cảm giác ngủ ngoài... trời Tây mà sợ mùa đông thì không thể nằm giữa trời ngủ rồi. :((

Sonhie_Sobie
18-08-2011, 16:49
Có nhất thiết là phải đi tháng 2 không? Tháng 2 châu Âu mùa đông lạnh, ngày ngắn một mẩu, đêm dài. Bõ công đi trăng mật thì chọn thời điểm thật thuận lợi cho nó dễ có nhiều kỉ niệm đẹp ;-);-).Mình nghĩ tháng 6 là đẹp, Paris trời đẹp, chưa có nhiều khách du lịch, Hà Lan có hội hoa Floriade 10 năm tổ chức một lần, đi tắm biển cũng dễ, Ý, Hy Lạp hay Tây Ban Nha cũng chưa nóng quá mà vẫn tắm biển được....

Bọn em cưới đầu tháng 2 năm sau, vậy mới tính chuyến trăng mật sau đó. Chứ nếu chờ tới mùa hè thì liệu có muộn quá? Quả thật vì lăn tăn quá nên em mới lên đây để xin sự chỉ giáo của mọi người :(.

Brown Sugar
18-08-2011, 18:26
Vậy các bạn nên có kì nghỉ lãng mạn nghỉ ngơi sau khi cưới đi, xả hơi sau bao kì chuẩn bị. Chứ không lạnh quá không đi chơi được đâu suốt ngày ngồi trong khách sạn thì phí công chạy sang tận đây! ;-))
Có thể mình gàn hơi nhiêu vì bản thân mình rất ghét trời lạnh hì hì.

Sonhie_Sobie
18-08-2011, 18:32
Em vẫn mong có bác nào đồng cảm với em. Cho em xin kinh nghiệm đi Châu Âu vào mùa đông rét giá. Vì có thể đầu tháng 3 bọn e xuất phát cũng được :(

newbie77
18-08-2011, 19:06
Kinh nghiệm e đã từng đi vài nơi ở châu âu vào mùa đông. Sáng 10h trời mới tờ mờ sáng, các dịch vụ mới bắt đầu mở cửa, mình thì ngủ đến 11h dậy, ăn uống 12h đi loanh quanh, trời thì xám xịt lạnh ngắt. Chiều 3h30-4h trời đã tối (5h thì tối om như đêm luôn), lại lạnh, dịch vụ cũng đóng cửa sớm, thế là chỉ có đi ăn + về hotel nằm nghỉ ngơi thôi. Ngày ngắn đi du lịch cũng hơi tiếc, nếu bác định đi dập mật thì chọn mùa hè đi đẹp hơn nhiều, chờ thêm 4-5 tháng nữa mà có chuyến đi đẹp thì có lẽ tốt hơn.

alceste
18-08-2011, 23:59
Theo mình bạn nên chờ ít nhất đến cuối tháng 3, vì lúc đó mới chớm xuân, hoa mới nở, 2 vc ko có cảnh lầm lũi dắt nhau đi trong trời tuyết, thảm lắm bạn ơi :D Tớ cực kì thích nhìn cảnh cả thảm cỏ hoa nở rực rỡ lắm ý. Cũng ko đi được vườn hoa Keukenhof ở Hà Lan, thời gian thì ngắn lại tầm 1 nửa, vì trời tối rất nhanh, mà 8h em chưa thấy sáng, riêng đoạn va li hành lý gấp 3 bình thường, đi đâu cũng khoác tầm 8kg quần áo trên người, di chuyển như robot là em thấy hết lãng mạn rồi!

baixinho
19-08-2011, 08:15
Cũng tùy cảm nhận của từng người. Vd mình rất ghét mùa đông, ko thích tuyết. Nhưng có bạn mình ở đây lại thích nhất mùa đông, mê tuyết đặc biệt.

Tháng 2 thường ít khách du lịch, 2 vợ chồng lang thang trên phố vắng ngắm locals đi làm, tay trong tay, thi thoảng ôm nhau trong cái rét 0 độ, cái cảm giác đó chắc cũng thú vị lắm. Nếu may mắn gặp ngày trời nắng đẹp, nắng rọi lên tuyết trắng khá đẹp. Vì mình học bên này cũng hay đi chơi t2 sau khi kết thúc học kỳ, nên nhớ khá rõ daylight time lúc này bắt đầu dài ra: ở Tây Âu khoảng 6h trở đi trời mới tối hẳn, buổi sáng thì khoảng 9h là có thể ra ngoài chơi được rồi (nếu lên Scandinavia thì ban ngày ngắn hơn). 2 vợ chồng đi thưởng ngoạn chứ ko phải chạy sô thì từng ấy tiếng là quá đủ (khoảng tgian tối trời còn lại trong ngày làm việc khác cũng ổn :D).

Đi tgian ấy thì mình highly recommend Thụy Sỹ, các khu trượt tuyết và vùng hồ của nó. Rất đẹp, và cũng rất đắt. Anyway, nếu đây là lần đầu tiên các bạn đi Châu Âu, lần đầu tiên thấy tuyết, thì đi chỗ nào cũng sẽ memorable. Ngắm cảnh là một phần, ngoài ra mình có trải nghiệm gì, làm gì ăn gì chơi gì .v.v. cũng không kém phần quan trọng.

Có cái là các bạn nên rút gọn lịch trình lại, k nên tham đi nhiều như trên, trừ phi bạn dành ít nhất 1 tháng.

TravelBug
19-08-2011, 09:05
Nếu vẫn thích trăng mật vào mùa đông thì cứ đi, vì đôi vợ chồng son nắm tay nhau ....run dưới tuyết thì rất lãng mạng. Nhưng tôi khuyên chỉ nên đi như thế nếu bạn có dày dạn kinh nghiệm ứng phó nếu có bất trắc xảy ra: Tàu, máy bay, xe hơi bị dồn tắc, thậm chí bị đình hoãn dài ngày do bão tuyết (nhớ không? mới mùa đông vừa rồi thôi?). Do đó ngoại ngữ phải vững vàng để phone thăm hỏi tình hình, chuyến bay của mình như thế nào. Bên cạnh lãng mạn trữ tình còn có thực tế. Mà thực tế thì.... trần trụi lắm bạn nhé!

Sonhie_Sobie
19-08-2011, 10:37
Em cảm ơn sự góp ý của các bác. Em cũng... quyết rồi. Sẽ mua vé của VN Airline đi Paris vào tầm cuối tháng 3 (ngặt nỗi VN airline là ko hoàn hủy, thay đổi ngày giờ nên cũng vấp váp khó khăn). Thôi thì lại có 1 tháng để... tiết kiệm tiền cho chuyến đi xông xênh hơn. Em tính sẽ xin visa vào Schengen từ Pháp nên điểm đến đầu tiên của em sẽ là Paris. Em không sợ lạnh nhưng mà nghĩ cái cảnh phải mang nhiều áo, vali to bự để lê lết hết chỗ này đến chỗ khác thì quả thật là hơi oải.

Em cũng xin công nhận là lịch trình quá tham. Cũng tại lần đầu có kế hoạch vươn ra... châu Âu nên nước nào em cũng muốn đi. Các bác nhiều kinh nghiệm cho em 1 gạch đầu dòng, sau khi tung hoành ở Pháp, thì em nên đi tiếp là đâu? :( Em quả thực chưa nghiên cứu là từ Pháp thì nên đi đâu, nghe nói đi 1 tiếng sang Bỉ, 2 tiếng sang Hà Lan. Nhưng từ bé em mơ ước được đến Ý và Tây Ban Nha lắm luôn í. Mỗi nơi đến 1,2 thành phố điển hình để thăm thú và thưởng ngoạn cũng được. Các bác giúp em với :(


Nếu vẫn thích trăng mật vào mùa đông thì cứ đi, vì đôi vợ chồng son nắm tay nhau ....run dưới tuyết thì rất lãng mạng. Nhưng tôi khuyên chỉ nên đi như thế nếu bạn có dày dạn kinh nghiệm ứng phó nếu có bất trắc xảy ra: Tàu, máy bay, xe hơi bị dồn tắc, thậm chí bị đình hoãn dài ngày do bão tuyết (nhớ không? mới mùa đông vừa rồi thôi?). Do đó ngoại ngữ phải vững vàng để phone thăm hỏi tình hình, chuyến bay của mình như thế nào. Bên cạnh lãng mạn trữ tình còn có thực tế. Mà thực tế thì.... trần trụi lắm bạn nhé! Bác cho em hỏi, liệu sang đến tháng 4 dương lịch thì thảm cảnh này còn không? :L

TravelBug
19-08-2011, 14:25
Thời tiết dạo này thì khó đoán lắm nhưng có lẽ xác suất bị tuyết nặng ít hơn là vào tháng 2

Sonhie_Sobie
19-08-2011, 14:36
@TravelBug: Cảm ơn bác, vợ chồng em tính lại rồi. Có lẽ là đi vào tháng 4 như các bác khuyên. Cũng thích lạnh, cũng thích tuyết, chịu được lạnh nên tháng 4 vẫn còn lạnh và tuyết là may lắm rồi. :D Sang đó đầu xuân nhiều nơi thăm thú hơn, vậy các bác cho em xin thêm lời khuyên nên đi chỗ nào với ạhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh (beer)

Em quên mất chưa bày tỏ là ngày nào em làm việc cũng mở sẵn 1 tab cho Phượt. Sau đó em ngồi em f5 đấy, bác nào trả lời là em biết ngay. Mong ngóng từng ngày cho chuyến trăng mật tận 10 tháng sau mới khởi hành :T

baixinho
19-08-2011, 20:37
Theo kinh nghiệm 2 năm qua của mình ở đây: t2 là tháng cuối cùng còn tuyết rơi (cũng lác đác thôi chứ khả năng bão tuyết là thấp). T4 muốn ngắm tuyết may ra lên Scandinavia còn, phía dưới chắc impossible. T4 đi TBN, Ý quá chuẩn, cuối t4 là hoa hoét nở rộ rồi. Tầm đấy cũng nên đi Keukenhof.

Túm lại nếu đi cuối t4 nhá, theo mình:
- TBN: Barcelona, vùng Andalucia (sevilla, granada, cordoba, ronda .v.v.).
- Ý: Rome, Venice, Florence, nống thôn Tuscan/Umbria/Puglia.
- Pháp: Paris + ??? Hồi trước trong 1 topic có thấy ảnh những cánh đồng hoa cải rất đẹp, mình k biết ở đâu.
- HL: Ams, Keukenhof, xem windmills ở Zaanse Schans/Kinderdijk.

TS và Hy Lạp là 2 nước theo mình đẹp nhất ở châu âu về cảnh thiên nhiên, nhưng k biết tầm t4 có ra gì k. Ở TS có thể tuyết đã tan, các đảo của HL thì e là chưa đủ ấm áp. Muốn ngắm cảnh núi tuyết cạnh sông hồ thì Norway cũng tuyệt vời, nhất là phía bắc, đảo Lofoten hoặc vùng Lyngsalpene rất nổi tiếng, tiếc là mình chưa đi 2 chỗ này nên k biết gì mà tư vấn.

baixinho
19-08-2011, 20:49
Bỉ thì có Bruges được gọi là venice phương bắc và vùng Ardennes (namur, dinant). Nhưng nếu thời gian eo hẹp thì k nên đi, trừ phi muốn nếm các loại chocolates và bia hảo hạng :D

milandini
20-08-2011, 14:46
Ko biết bạn chủ topic định đi bao nhiêu lâu? Điểm đến đầu tiên là nước nào? Tớ thấy ở nước Đức có khá nhiều chỗ đẹp để đi đấy:
1. Berlin - Postdam - Dresden ở phía Bắc (khoảng 4 - 5 ngày). Berlin là một trong những thành phố mình thích nhất: cả thành phố như một bảo tàng lịch sử sống, kiến trúc đan xen cả cổ kính và hiện đại, night life cũng rất ổn; beer, xúc xích và đặc biệt là doner kebap chắc là ngon gần nhất ở châu Âu :) (mình chưa đi TNK nên ko biết thế nào)
2. Heidelberg thành phố rất đẹp, cổ kính và lãng mạn ở phía Tây Nam của nước Đức (2 - 3 ngày)
3. Vùng thung lũng sông Rhine và sông Mosel: theo mình chỗ này là đẹp nhất nước Đức, với những ruộng nho được trồng trên triền núi rất dốc. Đây cũng là vùng có mật độ dày đặc các lâu đài đẹp, nhiều thành phố xinh xắn đc xây dựng từ khoảng thế kỷ IX - X với những ngôi nhà kiến trúc khung gỗ truyền thống (Cochem, Bacharach, Oberwesel, Koblenz...). Đi thuyền dọc sông Rhine hoặc sông Mosel sẽ rất tuyệt ;). Chỗ này đi tầm 2 - 3 ngày là đẹp
4. Munich: ngoài lễ hội bia Oktoberfest ra thì thành phố cũng là nơi đáng đến. Gần Munich lại có lâu đài Thiên Nga Neuschwanstein rất nổi tiếng nữa (day trip từ Munich)

Ở Pháp thì mình thấy ngoài Paris thì miền Nam nước Pháp cũng rất đẹp, đi tháng 4 thì chuẩn luôn, biển xanh nắng vàng
1. Monaco: cảnh và biển đều đẹp, tắm đc. Đến đây còn xem dân tình khoe xe cộ nữa, bỏ ra 10 Eu vào sòng bạc Monte Carlo thử vận may cũng hay (1 ngày là đủ để thưởng thức hết)
2. Eze village: ngôi làng nhỏ xinh cách Nice chưa đến 1h đi bus. Một trong những chỗ rất đáng đến (1 ngày)
3. Marseille: nhiều chỗ đẹp đẽ để đi thăm đặc biệt là 2 nhà thờ và đảo Frioul. Đồ ăn cũng ngon, mình rất khoái món La bouillabaisse (3 ngày)
4. Provence: chưa đến mùa oải hương (tháng 7 & 8) thì đi rafting hay kayaking ở Gorges du Verdon cũng đc
http://joomla.stadermann.nl/joomla/images/stories/796297037_90bb1a206f_b_gorges_du_verdon.jpg

Các địa điểm khác mà baixinho tư vấn thì rất đầy đủ rồi :). Nếu có thời gian thì nghiên cứu thêm Wien (Áo), Prague (Séc) và Budapest (Hung) nữa nhé

GL

Sonhie_Sobie
20-08-2011, 15:41
Em định đi 2 tuần, ko tính thời gian bay từ VN qua Pháp. Các bác cho em hỏi, e có thấy vé của LOT từ HN đi Paris transit Ba Lan. Liệu e có nên chọn chuyến transit 10 tiếng để nhân tiện vào Balan chơi 1 tí cho biết xong rồi bay đến Paris ko? Và nếu có thì các bác cho em lời khuyên về điểm đến với ạh. Em check thấy vé của LO có đc thay đổi ngày giờ, có lẽ sẽ thích hợp cho quãng thời gian chờ đợi xa xôi như bọn em.

Tối qua e dạo phượt có thấy nhiều tour lẻ, giá rẻ đi từ Paris đến Hà Lan, Bỉ,... Em tính sẽ sang Paris book tour đó (giá 269$/4 ngày) xong rồi tự đi Ý, Đức và Tây Ban Nha sau khi quay trở lại Paris sau. Thế có được ko ạh?

kephieulang
20-08-2011, 16:16
Bạn đi 2 tuần, tính khoảng 14 ngày, tưởng nhiều nhưng thực ra không nhiều đâu

Bạn ở Paris ít nhất 3-4 ngày mới đi trọn vẹn Paris.
Sau đó nếu muốn đi Tây Ban Nha, Ý bạn phải chọn địa điểm cụ thể, nói chung thế cũng khó bố trí lịch đi. Mỗi thành phố lớn tính cả ngày đến-đi phải ít nhất 3 ngày, bạn từ đó mà chọn

Paris là nơi tập kết, bạn có thể đi Ý, TBN rồi quay lại Paris, sau đó đi Đức hoặc Bỉ- Hà Lan rồi quay lại Paris và đi về

Cá nhân mình thấy bạn lên kế hoạch rất mơ hồ, nên cụ thể điểm đến hơn nữa. Khi đó bạn sẽ căn được thời gian, lịch trình di chuyển, từ đó bôok được vé máy bay giá rẻ của Ryan Air hay Easy Jet hoặc tàu cao tốc. Rồi còn đặt khách sạn...

Nếu cuối tháng 3, đầu tháng 4 đi thì bạn còn 6 tháng, mình nghĩ là thoải mái lựa chọn điểm đến, mấu chốt của các vấn đề tiếp theo

Khi bạn có lịch trình cụ thể, mọi người mới tư vấn cho bạn được

Chúc vui

kitara
20-08-2011, 16:44
Mình vote chuyến trăng mật bạn nên dời sang tháng 4 ;). Tháng 4 đợt rồi mình đi chơi, dân ở đâu cũng bảo là thời điểm đó là tuyệt nhất (trước Easter break khoảng 2 tuần), không quá không khách du lịch, thời tiết tương đối mát mẻ :D. Đợt đó mình có đi vài nơi, mình thấy chỗ hượp trăng mật là Venice, và Santorini. Thời điểm đó tuy chưa tắm biển ở Santorini được nhưng vẫn rất đẹp. Thuê chỗ ở Ia town rồi ngắm hoàng hôn tuyệt lắm :D. Mình nghĩ nó là nơi thích hợp nhất để honeymoon ở đấy :D

Sonhie_Sobie
21-08-2011, 11:51
Em gửi các bác góp ý lịch trình cho em như sau:

Vì bọn em cực kỳ thích Ý và Tây Ban Nha nên có lẽ sẽ mua 1 tour xuất phát từ Paris như sau:

TOUR 1: MỘT HÀNH TRÌNH 5 QUỐC GIA HÁP - BỈ - HÀ LAN- ĐỨC - LUXEMBOURG
4 Ngày : 248EUROS/KHÁCH

Paris - Waterloo - BRUSSELS - LA HAYE - Amsterdam Cologne - Bonn - Trier - Luxembourg- REIMS- Paris.

Khởi hành 8H3O sáng thứ bảy hàng tuần tại Porte de Maillot (Paris)

PARIS - BRUSSELS
8h30 sáng khởi hành đi Brussels.Quý khách dừng chân chụp hình tại Cung Điện Hoàng Gia, Quảng Trường La Grande, Manneke Pis – tượng chú bé đang “ tè” – biểu tượng của Vương Quốc Bỉ..... Ăn trưa. Chiều, Quý khách sẽ tới Viện Nguyên Tử Atominum để chụp hình mô hình cấu trúc nguyên tử khổng lồ, đường kính một khối cầu là 18m. Ăn tối và nhận phòng tại khách sạn.


BRUSSELS - LA HAYE - AMSTERDAM
Ăn sáng và trả phòng khách sạn.Khởi hành tới đất nước Hà Lan xinh đẹp.Chụp hình trước Dinh hòa bình (Tòa Án Quốc Tế La Haye).Tham quan làng truyền thống: xưởng làm phô mai, xưởng thủ công guốc gỗ, cối xay gió, du thuyền trên sông, thăm quan khu Trung tâm mua bán kim cương lớn nhất Châu Âu.Chụp hình tại Hoàng Cung,ăn tối và về khách sạn.Tự do tham quan khu Red Light & sòng bài Hà Lan.

AMSTERDAM- COLOGNE- BONNE - TRIER

Khởi hành đi tới nước Đức, trên đường ghé tham quan nhà thờ Cologne,nhà lưu niệm nhạc sỹ Beethoven,đại học Bonne,nghỉ đêm tại khách sạn ở thành phố Trier.


TRIER - LUEMBOURG- REIMS - PARIS
Ăn sáng tại khách sạn. Trả phòng,khởi hành đi Luxembourg. Tham quan quảng trường D’armes – thung lũng Pétrusse , vườn hoa Citadelle Du St Esprit, quảng trường Marché Aux Poissons-kết hợp hài hòa của kiến trúc La Mã và kiến trúc thời Trung Cổ.Trên đường về Paris ghé tham quan nha thờ cổ nổi tiếng tại thành phố Reims.

Giá tour bao gồm :
Xe ca
3 đêm khách sạn: phòng 2 người, ăn sáng
Hướng dẫn viên
Không bao gồm :
Các chi phí cá nhân
Phí bảo hiểm hủy, thêm phòng
Vé vào các điểm tham quan, du ngoạn trên thuyền.
Nước uống
Các bữa trưa và tối
Tiền tip mỗi ngày phục vụ: 3€ (tài xế & hướng dẫn viên)

Sau đó bọn em quay trở lại Paris đi Ý và Tây Ban Nha (các bác góp ý giúp bọn em phương tiện đi lại với ạh):

- Trọng tâm Tây Ban Nha: Barcelona (Dành 2 ngày ở TBN)
- Trọng tâm Ý: Roma, Venice, Florence (Dành 3 ngày ở Ý)

Như vậy là bọn em đã dùng hết 9 ngày. Sau đó sẽ quay trở lại Paris để đi khám phá Pháp như đi xuống miền Nam nước Pháp và những nơi nổi tiếng ở Paris

Đây là lịch trình em phác qua trong đầu, mong nhận được sự góp ý của các bác chuyên gia ạh.

Bố Khỉ
22-08-2011, 10:34
Với chương trình ở Ý, mình nghĩ 3 ngày cho 3 thành phố (nếu tính cả thời gian đi lại) là quá gấp. Có thể bạn cân nhắc, hy sinh bớt 1, thậm chí 2 điểm.
Cá nhân mình nghĩ những đôi uyên ương trẻ sẽ thích dạo chơi một cách yên bình ở Venice hơn, Rome hoành tráng nhưng đi ngắn ngày quá, e phí.

Sonhie_Sobie
22-08-2011, 11:43
Với chương trình ở Ý, mình nghĩ 3 ngày cho 3 thành phố (nếu tính cả thời gian đi lại) là quá gấp. Có thể bạn cân nhắc, hy sinh bớt 1, thậm chí 2 điểm.
Cá nhân mình nghĩ những đôi uyên ương trẻ sẽ thích dạo chơi một cách yên bình ở Venice hơn, Rome hoành tráng nhưng đi ngắn ngày quá, e phí. Anh Bố khỉ ơi, cho em hỏi, ví như quãng thời gian em về lại Pháp để thăm thú nước Pháp, em chỉ muốn đi 1 điểm (tất nhiên là ngoài Paris) thì em nên đi đâu? Như thế em sẽ dành được nhiều time cho những ngày ở Ý hơn.

Bố Khỉ
22-08-2011, 16:42
Pháp thì mình không rành lắm, đá quả bóng sang nhờ bác TravelBug sút hộ vậy. (NT)

Sonhie_Sobie
23-08-2011, 15:35
Em đang băn khoăn quá, từ Paris nên đi đến Italy trước hay đến Spain trước. Mọi ng chỉ giúp em với (wait)

Bố Khỉ
23-08-2011, 20:09
Quyết định địa điểm nào chủ yếu dựa vào thời điểm + giá vé hấp dẫn hơn thôi; yếu tố khoảng cách địa lý đôi khi không có giá trị nhiều cho lắm. Bạn nên tham khảo giá vé trước ngày dự kiến cỡ 2 tháng rồi mới lập kế hoạch. Đấy là theo kinh nghiệm săn vé lowcost airlines của cá nhân tôi.

Daralie
23-08-2011, 21:42
Em thấy chị tính thời gian sít sao quá... chắc toàn phải ngồi xe, tàu với máy bay không quá... Đến nơi thì chỉ đến những điểm chính chụp choẹt xong lại nhảy lên xe đi... haizzz

Chị nên tính toán lại, coi trước nhất là vấn đề tàu xe, thời gian di chuyển... Theo kinh nghiệm của em để bắt 1 chuyến tàu hay 1 chuyến bay, mình cần tính toán luôn cả khoảng thời gian từ Hotel ra ga/sân bay nữa ạh, thời gian check in, kiểm tra an ninh tại sân bay nữa ah... Mấy chuyện ấy cũng mất cả nửa ngày đấy chị.

Bác Bố khỉ nói rất đúng, đi bụi thì chị phải coi trước vé transportation, thời gian, rồi mới tính tới là ở đó mấy ngày...
Em đi thấy có một số bạn Tây, không có plan trước gì cả, cứ mua vé và book phòng online 1-2 ngày trước khi khởi hành tới 1 thành phố nào đó. Giá không rẻ chút nào =))) dân mình đi thường cái gì cũng book trước nên giá mềm hơn nhiều.

Sonhie_Sobie
23-08-2011, 22:51
Xin ý kiến của các bác. Em thức đêm làm plan đây :X

RaidMaxx
31-08-2011, 04:25
Với chương trình ở Ý, mình nghĩ 3 ngày cho 3 thành phố (nếu tính cả thời gian đi lại) là quá gấp. Có thể bạn cân nhắc, hy sinh bớt 1, thậm chí 2 điểm.
Cá nhân mình nghĩ những đôi uyên ương trẻ sẽ thích dạo chơi một cách yên bình ở Venice hơn, Rome hoành tráng nhưng đi ngắn ngày quá, e phí.
Đồng tình với cụ Bố Khỉ - 3 ngày trên đất Ý nên dành trọn cho Venice với chủ đề Trăng mật. Nếu có thêm thời gian thì chọn Rome, Florence chắc phải bỏ khỏi "trọng tâm".
Ngoài lề một tẹo, nói đến LOVE lại nhớ Verona :GL

Sonhie_Sobie
01-09-2011, 23:21
Sau khi nhận đc tư vấn của mọi ng mình quyết định lịch trình như sau: Hà Nội (bay) - Paris - (oto/tàu) Bỉ -> Hà Lan xem lễ hội hoa -> Đức (bay) -> Barcelona, chơi ở Tây Ban Nha nhữg địa điểm đẹp xong bay sang Ý xong đi oto hoặc tàu sang Hy Lạp. Từ Hy Lạp sẽ về lại paris để về HN. Lịch thế này có được và phù hợp với honeymoon cũng như time 3 tuần ko ạh? Cả nhà lại góp ý giúp em với :(

Bố Khỉ
02-09-2011, 03:06
Chặng từ Ý sang Hy Lạp, nếu thoải mái thời gian hãy tính đi phà bạn nhé. Vì thành phố cảng Bari gần nhất cũng mát 1 đêm nằm phà rồi.

Sonhie_Sobie
03-09-2011, 12:33
Em có những 3 tuần nên việc đi bằng tàu ko hề khó khăn. Nhưng ko biết lịch trình của e như thế có ổn chưa và với chủ đề honeymoon như thế bọn e còn thiếu sót chỗ nào nên đến mà chưa list ko a?