PDA

View Full Version : Hồi ức của Herovdc trên đường du ngoạn bằng Ê tô đi sinh nhật Phượt 5



herovdc
17-08-2011, 11:15
Nhà em xin bắt đầu màn “Chém gió” bằng chuyến đi theo đường Hồ Chí Minh. Đường Trường Sơn hay đường mòn Hồ Chí Minh là mạng lưới giao thông quan trọng, đi qua miền Trung Việt Nam, hạ Lào, và Campuchia.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BTruongSonDong.jpg


Con đường này cung cấp binh lực, lương thực và vũ khí khí tài để chi viện cho miền Nam. Rất nhiều đơn vị công binh, hậu cần, y tế, bộ binh và phòng không để đảm bảo hoạt động của hệ thống đường này. Đường Trường sơn còn được những người lính trong cuộc chiến gọi là tuyến lửa.
Ở Việt Nam, hệ thống đường này đặt tên là Đường Trường Sơn, lấy tên của dãy Trường Sơn - dãy núi chạy dọc miền Trung Việt Nam, nơi hệ thống này đi qua. Chính thế nên con đường qua rất nhiều khu vực cảnh quan tuyệt đẹp:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BTruongson.jpg

Ngày nay, tuyến tây Trường Sơn (địa phận Lào) nhiều nơi đã thành vùng bỏ hoang, một vài điểm được xây dựng trở thành di tích lịch sử. Đặc biệt đoạn qua Khe Sanh chạy qua sân bay Tà Cơn nay được xây dựng là bảo tàng đường 9.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BMaybayUSD.jpg

Với những chiếc máy bay vận tải còn sót lại sau chiến tranh:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BMaybayC130.jpg

Ngoài ra còn một số xe tăng của quan đội Mỹ vẫn còn nguyên vẹn:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BXeloinuoc.jpg

Năm 2000, Đường Hồ Chí Minh, con đường xuyên Việt thứ hai sau Quốc lộ 1, bắt đầu được xây dựng trên tuyến đông Trường Sơn.
Ngoài ra còn có di tích Làng Vây nơi diễn ra chiến xe tăng nổi tiếng trong chiến tranh chống Mỹ tại Khe Sanh.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BXetangVN.jpg

Nhà em xin “Chém gió” bằng những chuyến đi ấn tượng và những buổi offline vui vẻ…

herovdc
17-08-2011, 15:21
Em DỖI em lại đi du lịch tiếp. Em lại "Chém gió" bằng cung đường Hồ Chí Minh tiếp nhé.
Đời em như dòng sông khi thì êm đềm, lãng mạn, lúc lại dữ dội như vào mùa lũ.
Nhưng em thấy cũng rất đúng, các dòng sông đều đẹp, hoàng hôn trên sông Miêu đoạn chảy qua Đông Hà:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BSunset.jpg

Qua đường 9 về Lao Bảo, chúng tôi xuất ngoại, lần đầu tiên được xuất ngoại cảm giác rất khó tả. Chúng tôi gặp một đoàn trẻ con vác những bao tải gì đó đi dọc bờ sông:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BLaochild.jpg

Và chúng tôi phát hiện ra lũ trẻ con Lào dùng các bao tải ấy để làm gì:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BLaochildren.jpg

Khi chúng tôi đi đến Huế đúng ngày lễ Vu Lan, bọn em liền vào chùa Thiên Mụ thắp hương tranh thủ chụp ảnh hoàng hôn trên sông Hương:

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/BHoanghonHue.jpg

Nhà em có trót “Chém gió” tý mong các bác bỏ quá…

Tommy_ngo
17-08-2011, 19:08
Lần đầu tiên được đọc bài lão Rô viết , Tiếp đi Lão . Sang bên này cấm chém , Ko có gió đâu :LL