PDA

View Full Version : Biển Phú Quốc-Sáng Đêm Trăng Rằm-Mê Say Em Ngồi, Em THỔI...13-15/08/2011



Koolinator
17-08-2011, 16:08
Ngồi nhớ lại chuyến Phú Quốc vừa rồi, bỗng nhiên nhớ ngay đến hình ảnh em Wander...mê say ngồi thổi... bong bóng đến gần trăm cái để mọi người chơi game, nên anh mượn tạm hình ảnh này để đặt tiêu đề luôn :)

Mới bốn tháng mà ghé qua PQ đến 3 lần rồi, mỗi lần 1 cảm giác khác nhau, nhưng lần vừa rồi lại làm cho tình yêu của mình dành cho PQ càng mãnh liệt hơn.

Từ từ để nhà mình viết cảm nhận, anh sơ lượt tí qua lịch trình của chuyến đi:

1. Sat, 13/08/11:

08:00: máy bay đáp xuống sân bay PQ, bắt taxi thẳng ra quán bánh canh Phụng nổi tiếng cho cả nhà ăn sáng

09:00: thẩn thơ ngồi cafe bờ biển ở Dinh Cậu, bàn lịch trình chi tiết

10:00: Lên xe 16 chỗ, đi lấy 7 xe máy cho cả đoàn, chờ Stephen-Ha

11:00: Lên đường xuống cảng An Thới

12:00-13:00: Ghé trại nuôi ngọc trai Ngọc Hiền, Cảng An thới, vòng qua chơ mua đồ ăn uống

13:00-14:00: Ghé nhà tù Phú Quốc, sau đó vòng qua cơ sở sản xuất rượu sim Tiến Thu mua 5 lít...kaka

14:30-15:00: Tập trung ở Bãi Khem, lên tàu qua Giếng Tiên

15:00-17:30: Nướng cá, uống rượu, tắm biển

18:00-19:00: Quay về Bãi Khem dựng lều cho buổi tối

19:00-20:00: Chơi với trẻ em ở Bãi Khem, ăn tối

21:00-03:00: Trời...viết tới đây vẫn còn tội nghiêp mình quá...một đêm bấy bá, lên tới đỉnh luôn, bên đống lửa hồng

2. Sun, 14/08/11

09:00-12:00: Chạy về suối tranh, tắm suối, gội đầu, massage :)) ai thiếu tiền bo thì la lên nhé

13:00- 14:00: Check-in resort, ăn trưa, ngủ nghỉ

16:00-18:00: Thăm Vườn Hồ Tiêu, Leo hái cóc, ghé qua nhà thùng sản xuất nước mắm để ướp hương cho người thơm tho

18:30-19:00: Ngắm Hoàng Hôn ở Dinh Cậu

19:00-20:00: Đi chợ đêm Phú Quốc

20:00-01:00: Đi xe công nhông, ra Bãi Sao, lên tàu đi CÂU MỰC...nhớ lại vẫn còn Nhấp Nhấp tay chân, đầu gật gật :))

01-00-01:30: Về resort nghỉ ngơi

3. Mon, 15/08/11

09:00-12:00: Tắm Biển dưới mưa, hên quá trời mưa ở nhà nếu đi thì phải ngồi cạy bùn cho xe roài :))

12:00-15:30: Bắt ghe đánh cá về, mua mực và ghẹ...lại 1 chầu bấy bá trên biển đến nỗi chẳng ai muốn về lại saigon

16:00-18:00: Ra sân bay về lại Saigon

Ôi, vẫn còn nhớ PQ quá...Hẹn ngày trở lại không xa....

Nhà mình tối mai off share ảnh, rồi post hình luôn nha.

TrungDaDieu
17-08-2011, 16:30
Hi hi, cuối cùng thì chủ thớt cũng khởi xướng hồi ức. Chúng ta đã cùng lên đỉnh trong đêm trăng rằm.. Đêm ấy chỉ ngủ được 1 tiếng đồng hồ.
Nhớ chủ thớt ngây dại nhìn Wander đang say sưa hát : Em vẫn như ngày xưa...
Nhớ cái còi báo động chỗ nuôi ốc hương rú lên..
Nhớ tiếng đàn guita trong đêm trăng....
Nhớ cái lều trống không ......
Nhớ 2 quản trò nhí nhảnh chơi với trẻ em Bãi Khem : Janae và Vịt mẹ Wander..
Ôi nhớ....
Để tối nay về up vài tấm hình cho nhà mình nghía chơi

Koolinator
17-08-2011, 16:42
Nhà Mình tối mai off share ảnh:

1. Địa điểm: Palm Cafe, 318 Nguyễn Trọng Tuyển, Tân Bình. Web: http://cafecayco.hotspots-vietnam.com/

2. Giờ: từ 6:30pm nhé, đi làm ra ghé luôn là vừa :)

Welcome tất cả các thành viên của nhóm Phượt Dại trong các chuyến đi trước đây luôn :)) Hẹn gặp lại tối mai. Không biết còn làm nổi tăng 2, tăng 3 không nữa, Hic.hic

Wanderlust1105
18-08-2011, 01:05
Còn Wander thì nhớ ngay đến hình ảnh anh Kool trèo cây.... bứt quả ka ka ka... :D

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1030706.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1030707.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1030710.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/P1030716.jpg

TrungDaDieu
18-08-2011, 09:40
Show vài tấm hình cho đỡ ghiền

Bãi Khem

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080355.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080402.jpg

Giấng Tiên

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080358.jpg

Lần này Namir hem đi được, chụp hình bằng máy cùi bắp. hehe

TrungDaDieu
18-08-2011, 09:42
Con đường đau khổ vào Bãi Khem

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080349.jpg

Cái chòi nuôi chó của chủ thớt

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080353.jpg

Phơi khô :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080354.jpg

amida
18-08-2011, 09:53
Chuyến đi này cả nhà được ăn thật sướng và chơi thật đã. Riêng mình được Phú Quốc ưu ái tặng cho 1 món quà rất đặt biệt đó là chị em Dưa Leo & Cà Chua. Share vài tấm cho mọi người lát mắt chơi kakaka
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/cachua02.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/cachua01.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/dualeo01.jpg
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/dualeo02.jpg

Cherish
18-08-2011, 11:37
https://lh5.googleusercontent.com/-nWbUvfeoEDA/TkkqakFtdsI/AAAAAAAAJs0/D-J4ZR6Tia8/s576/Hue2011-310.JPG
Trăng rằm nè

https://lh4.googleusercontent.com/-eZbGqv7quB4/Tkkqbb_Z16I/AAAAAAAAJs4/RKv5pp_HIOI/s912/Hue2011-330.JPG
Trăng quầng lúc 2 giờ sáng nè

https://lh4.googleusercontent.com/-vp3-qT-itiE/TkkrA3PHFDI/AAAAAAAAJuk/7EljzC7Etqg/s912/Hue2011-414.JPG
Ngắm hoàng hôn ở cầu tàu

https://lh4.googleusercontent.com/-iQ-0Jwsybl4/TkkqZPkumJI/AAAAAAAAJss/-G4QmZoxyY8/s912/Hue2011-294.JPG
Hoàng hôn

https://lh3.googleusercontent.com/-0GQZ3hkUNmw/Tkko7B4R7HI/AAAAAAAAJo4/00w8tirl7ZQ/s912/Hue2011-103.JPG
Bánh canh

https://lh3.googleusercontent.com/-ZBChPTUFn7A/Tkm3G6JuX6I/AAAAAAAAJ2I/MrRuEV24Erg/s912/20110813-319.JPG
Cháo mực

https://lh5.googleusercontent.com/-qxLvMD4A5c0/TkkqNj85MhI/AAAAAAAAJsA/II5NfW6xN2U/s912/Hue2011-261.JPG
Đồ nướng

Nhiều quá em up hình hông có nổi. Ai muốn copy hình chiều nay em đem thẻ nhớ cho. Có ai có đầu đọc thẻ không ???

TrungDaDieu
18-08-2011, 12:03
Phụ họa thêm 1 món ăn : Nhum

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080488.jpg

higolas
18-08-2011, 15:38
Nghe kể về con nhum này nhiều, giờ mới được thấy, nhìn ngon quá (c) nhưng mà sao thấy toàn mỡ hành vậy Trứng? Nó có thịt nhiều cho mình ăn không?

Hix đang đói mà vào xem thấy hình kiểu này làm ướt bàn phím rồi

TrungDaDieu
18-08-2011, 16:58
Nghe kể về con nhum này nhiều, giờ mới được thấy, nhìn ngon quá (c) nhưng mà sao thấy toàn mỡ hành vậy Trứng? Nó có thịt nhiều cho mình ăn không?

Hix đang đói mà vào xem thấy hình kiểu này làm ướt bàn phím rồi

Keke, Trứng cũng chỉ ăn có 1 con thui. 20k 1 con , mà 20k đó là trả công cho người cạo thịt ra ăn chứ không phải trả cho thịt Nhum đâu Higolas àh. Béo nên hơi ngấy 1 chút. Thêm 1 ngụm bia , chẹp chẹp ....

Koolinator
18-08-2011, 17:24
Đúng là anh lên tới đỉnh vì rượu sim và cả không khí, không gian, khung cảnh,cả con người lúc đó nữa...nói chung là hoàn hảo....em tiếc nửa cuộc đời không tham gia chuyến này đấy kakaka.

Wao, đợi bữa giờ thì cũng thấy a Kool cho ra cái hồi ức. Thật nóng lòng muốn biết chuyến đi PQ của mọi người lần này!!!

@a Kool: bữa đó phê rượu sim mà lên đỉnh luôn hả anh? :D

amigo
19-08-2011, 08:39
Những tưởng, chúng tôi chỉ đến một nơi đơn giản sẽ sống xa thế giới thường ngày, những vòng xoáy, những bước chạy cật lực, những áp lực đè nặng đôi vai, để đôi lúc ta thấy bế tắc, không muốn bước đi nữa, nhưng thực sự tôi đã bước vào một nơi khác…

Ở bãi biển ấy, dưới chân là cát trắng mịn và êm như được trải thảm, trên đầu ánh trăng đang sáng tỏ, chúng tôi ngồi quanh ánh lửa bập bùng, đủ lớn sưởi ấm, đủ nhỏ để nhường cho ánh trăng huyền diệu đêm ấy. Trăng đêm đó đã dành cho chúng tôi một đặc ân, như ngọn đèn phả ánh sáng dìu dịu bao trùm cả không gian, khiến mọi vật được phủ một lớp trắng ngà ngà huyền ảo. Và cứ chốc chốc, trong tiếng đàn hát, trăng bừng lên như cùng hoan ca với chúng tôi và trăng cũng đã biết vui, nét ngài toả rộng cả vùng trời xung quanh. Chầm chậm đặt lưng xuống, ngửa mặt lên bầu trời nhắm mắt lại, để thứ ánh sáng ấy phủ lên mi mắt và nhớ tới những dải sao băng kéo sáng rực, cảm thấy như ta không còn ở mặt đất nữa mà đang lơ lửng ở đâu đó ngoài vũ trụ kia. Có lẽ một chút rượu sim và vài hơi thuốc lá, tạo nên cảm giác không trọng lực…

Ngồi dưới bãi cát trắng mịn, trăng soi tỏ không một bóng mây, thi thoảng những ngọn sao băng cứ kéo những vệt sáng dài như đang lao xuống đâu đó rồi mất hút… Giá mà chúng tôi không biết say và trời đừng sáng, để tiếng đàn và những giọng hát du dương trong gió biển được vang lên mãi, lên mãi…Tôi đã từng nghe rất nhiều loại nhạc, nhưng chưa từng nghe những bản nhạc được chơi bằng đàn guitar và được đệm tiếng beat của sóng biển và cả nhịp chập-chat của những bàn tay vỗ vào nhau, tôi yêu symphony, nhưng có lẽ đây là những bản hoà âm gây ấn tượng và sâu lắng trong tôi nhất, có lẽ đơn giản nó đi đến từ những trái tim đồng điệu, trong lòng họ cùng 1 tâm trạng cùng vang lên 1 khúc nhạc. Tôi cũng tự hỏi, tại sao mỗi bài hát được cất lên tôi đều cảm thấy rất đỗi thân quen, dù chưa từng được nghe…?

Và chúng tôi đã thiếp đi trong giấc mơ ấy, để rồi khi mở mắt ra một giấc mơ khác như đang ập đến, biển xanh trong vắt, lặng yên nối với bầu trời trong xanh lợn gợn vân mây ở đường chân trời, những chiếc thuyền dập dìu trên sóng, xa xa là bãi cát dài kéo đến tận bãi đá nhấp nhô…Nếu không phải mặt trời rọi thứ ánh sáng vàng chói cùng với hơi ấm của nó, tôi cứ nghĩ là tôi vẫn còn đang trong giấc mơ thần tiên khác….

TedNguyen
19-08-2011, 09:59
Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của mình vào cái đêm trăng ấy .... Mình chỉ ước duy nhất một điều ... giá như thời gian có thể ngưng đọng lại để ta được ở lại với giây phút đó được lâu hơn .... Mình đã được tham gia chuyến đi đó và như vậy mình đã không bỏ phí nửa cuộc đời he he he (c)(c)(c)

TrungDaDieu
19-08-2011, 13:30
Trứng đã up hình lên rùi , nhà mình cứ tự do sử dụng để viết hồi ức nhé.


Lần đầu tiên đi Phượt gặp nhiều trắc trở, không đúng với kế hoạch ban đầu, nhưng cuối cùng trời không phụ lòng người ....ham chơi , chuyến đi kết thúc với đầy ắp kỷ niệm khó quên.
Khởi đầu là chuyện máy bay bị delay, tưởng chừng như mất tiêu nữa ngày trời, có 11 tên mà phải chia ra thành 3 chuyến bay , chuyến cuối là 11h30 h , hic hic Maria Daquy phải lo mọi cách để nhóm có thể đi theo đúng lịch trình. Phù phù mãi đến 7h tối thứ 6 mới biết được mình đi mấy giớ. May mắn thay, chỉ có mình Ted đi chuyến 6h sáng thứ 7 còn lại cả nhóm đi chuyến 7h.
Chưa xong, anh chàng Amida mang nặng trọng trách là vác 3 cái nhà mini cho nhóm ngủ, cộng thêm 1 mớ đồ linh tinh, vậy mà ngủ quên ra sân bay trễ. Làm cả nhà nhốn nháo chờ,....: T: T. Ra đến nơi gửi hành lý xong, cả nhóm được đi line ưu tiên không phải xếp hàng.( Vì máy bay đã chuẩn bị cất cánh!).
Trời hôm ấy thật đẹp, máy bay bay thấp nên tụi này được ngắm Phú Quốc trọn vẹn ... Áng mây lơ lửng, bãi biễn dài thơ mộng, rừng nguyên sinh xanh ngắt

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4196.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4197.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4201.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4207.jpg
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4211.jpg

TrungDaDieu
19-08-2011, 13:34
7h50 chúng tôi đến PQ,, được chủ thớt mách bảo , cả nhà được 1 bữa ăn sáng ngon đáo để :

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030530.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4214.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4218.jpg

TedNguyen
19-08-2011, 14:40
Lúc mình bị sốt, nằm trong lều, mệt thì mệt thật, nhưng mà nghe không khí mọi người chơi trò chơi bên ngoài, mình chỉ muốn xông ra tham gia với mọi người thôi. Nằm mê man một hồi mình cảm thấy đỡ một chút... rồi trong cơn nửa tỉnh nửa mê...chợt không gian im lặng ... và tiếng đàn vang lên cùng giai điệu của "when you say nothing at all" ... thì mình ko thể nào nằm yên đc nữa...kết quả là ... thức tới 4h sáng mà còn tỉnh queo...eve_nguyen đàn hay và hát cũng hay nữa (c)... bài hát đó Ted rất thích và thuộc nữa đó nhưng lúc đó chỉ muốn nghe thôi ^^ ... lúc đó mà có người iu ngồi bên cạnh thì ... thích thật hì hì hì
@ Trứng: thank you for your medecin, viên thuốc ấy thật là hiệu quả đúng lúc hehehe

higolas
19-08-2011, 15:54
Hức hức, không tham gia được để rồi giờ ngồi xem hình, đọc những lời kể của mọi người mà chết thèm và tiếc đây :(( :((

@Trứng, a Kool: bữa nào mọi người nhậu alo e được không? Lâu cũng chưa gặp mọi người với xem mấy cái hình rồi bàn về thịt về củ riềng sao mà thèm nhậu chịu không nổi (beer) (beer)

TrungDaDieu
19-08-2011, 16:40
Lúc mình bị sốt, nằm trong lều, mệt thì mệt thật, nhưng mà nghe không khí mọi người chơi trò chơi bên ngoài, mình chỉ muốn xông ra tham gia với mọi người thôi. Nằm mê man một hồi mình cảm thấy đỡ một chút... rồi trong cơn nửa tỉnh nửa mê...chợt không gian im lặng ... và tiếng đàn vang lên cùng giai điệu của "when you say nothing at all" ... thì mình ko thể nào nằm yên đc nữa...kết quả là ... thức tới 4h sáng mà còn tỉnh queo...eve_nguyen đàn hay và hát cũng hay nữa (c)... bài hát đó Ted rất thích và thuộc nữa đó nhưng lúc đó chỉ muốn nghe thôi ^^ ... lúc đó mà có người iu ngồi bên cạnh thì ... thích thật hì hì hì
@ Trứng: thank you for your medecin, viên thuốc ấy thật là hiệu quả đúng lúc hehehe

Đính chính nhé. người đàn không phải là eva mà là Cherish àh. Mà ông nhận Ted ham hố thiệt, nằm li bì trong lều mà cũng phi ra hóng sương trời , hơ hơ

TrungDaDieu
19-08-2011, 16:52
Trứng chỉ biết nhiều chuyện nên sẽ làm văn tường thuật rùi mọi người phân tích, cảm nhận nhé. Hehe.
Theo cái thông lệ của nhóm, cứ ăn xong là phải kiếm chỗ cà cà .. phê phê. Được thổ dân PQ mách nước là ngồi quán Gió Biển ngay Dinh Cậu rất mát nhưng mà tụi này lại thích ngồi bờ biển cơ..

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030535.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030536.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030537.jpg

Em Thúy vừa ăn bánh canh xong mà hình như chưa no nên măm thêm 1 ly chè ngay buổi sáng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030540.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4222.jpg

TrungDaDieu
19-08-2011, 16:56
Trong lúc Chủ thớt bàn bạc với thổ dân PQ ở quán cà phê thì tụi này bay qua Dinh câu, ( đi kiếm thử có cậu nào bên bển không đó mà)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030544.jpg

Từ Dinh Cậu nhìn ra

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030548.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4243.jpg

Nhờ có con Ngọc Hoàng đi cùng nên tụi này được ưu ái , thời tiết đẹp vô cùng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030556.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030557.jpg

TrungDaDieu
19-08-2011, 17:08
Thời tiết đẹp nên mọi người rủ nhau đi chơi đông hay sao ấy. Nghe đâu là TQ và VN bắt tay nhau làm hòa vụ Biển Đông rùi nên lính thủy được cho đi tham quan thì phải:LL

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4245.jpg

Mấy anh Lính thủy thoái mái ngắm cảnh thì tụi này được 1 trận cười vỡ bụng với kẻ đầu têu là Janae.
- Trứng ơi lại đây nằm ngắm trời , ngắm Hải Đăng nè, mát lắm.
- Ẹc ẹc. trời nắng chói chang , đưa mặt lên trời mà mát cái gì hả trời?
- E cứ ra đây đi, ...
Trứng tui lồm cồm bò ra, nằm ngả nghiêng , =)) công nhận ngắm hải đăng mát mắt thiệt.
( Dìm hàng chỗ này. chưa lấy hình được)
Rồi lần lượt Amida , Duy cũng bò ra ,

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4248.jpg

Được 1 trận cười ngã nghiệng. lần sau đi Phượt Trứng sẽ mặc váy lụa...=))

peridot
20-08-2011, 08:51
Oh la la cả nhà mình vui quá. Mình nhìn cái hình chủ thới leo cây mà ... hết hồn hehe.
Hai em Cà chua & Dưa leo nhin dễ xương vậy mà Lá mơ với Củ riềng hăm he là bạn riết hehe. Mà sao Amida mang hai em đó về SG được, hình như đâu có được đi bằng máy bay phải không.
Nhà mình post thêm hình đi, nhìn thấy mà mê mẩn luôn hihi. Dù có là phượt... điên hay không thì mình vẫn... mê :L

TrungDaDieu
20-08-2011, 10:48
Được trận cười ngã nghiêng, cả bọn lê la về quán cà phê, chuẩn bị cho hành trình khám phá Phú Quốc
Èng èng , chiếc xe công nhông đến để chở cả bọn đi lấy ngựa để cưỡi.( Chủ thớt tài thiệt, thuê xe máy mà chủ xe cho đánh cả chiếc công nhông đến đón luôn, bái phục bái phục). mà lâu lắm rồi mới đi cái xe Mer bò như thế này, xe chạy không cần đóng cửa. Kaka.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030562.jpg

Lần lượt cái em ngựa được đẩy ra giao cho tụi này

Nhận ngựa , chia xế ôm.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080285.jpg ( Lần đầu tiên được chở gái hay sáo cái mặt hớn hở quá vậy nè)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080283.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080281.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080286.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080282.jpg

Có 6 girl mà có đến 8 boy, 2 boy phải đi chung với nhau. Em Amigo lẻ loi khi ôm của em là Stephen Ha đang từ Cần Thơ chạy qua.
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080284.jpg

Chủ thớt bảo chạy xe tay ga cho khỏe. Ẹc ẹc khỏe đâu không thấy, tới lúc gặp sự cố rồi mới thấy, hic hic.

TrungDaDieu
20-08-2011, 10:52
Tèng teng, cảm giác làm ôm chủ thơt sướng thiệt, chỉ có việc ngồi hưởng thụ, mắt ngó nghiêng, keke, bắn phá mấy em cho vui

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030566.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030567.jpg

Tập hợp lại bến tàu chờ Stphen Ha tới,
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080287.jpg

lúc này TMH và ôm của anh í nổi hứng hổng biết tưởng tượng cái gì mà xem ra cái bản mặt gian gian mặt rất là phấn khích.
Anh tặng em chiếc cup của cuộc đời nè. He he

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080292.jpg

TrungDaDieu
20-08-2011, 11:03
Gần 11h , Stephen Ha đến, tập hợp đủ xế ôm rùi. Lòng phơi phới , Nam Đảo thẳng tiến hehe.
Xe ta bon bon trên dặm đường , ui

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4278.jpg

"Hic, đường đất đỏ àh, còn đường nào dễ đi hơn không a?" " Không đâu em, No choice". Thui kệ xưa nay đi Phượt toàn bằng ô tô 16 chỗ, máy bay, du thuyền nay chịu cực khổ tí cũng không sao.
Đất đỏ ưh, ta không sợ ,đường đường cũng toàn tay lái lụa , đường trơn, sình lầy ta cũng không ngán đâu nhé. Những con đường đất đỏ dài hun hút, sình lầy bởi cơn mưa tối qua vẫn chưa ráo hết nước...

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080300.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080304.jpg

Nhà tui hăm hở đi , trên đường đi Chủ thớt kể cho Trứng nghe rất nhiều về PQ, những con người chân chất , thật thà và tốt bụng.

Nhà tui ghé vào thăm trại nuôi cấy Ngọc Trai chút xíu( thăm thui chứ đi Phượt làm gì có xiền mà mua Ngọc trai chứ:D

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030581.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030584.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030587.jpg
Nói chứ cũng định bụng mua về làm quà cho mama, nhưng lựa rồi đắn đo, chủ thớt bảo đi nên thui, nghĩ cũng tiếc tiếc, cũng đẹp mà...

TrungDaDieu
20-08-2011, 12:28
Thui thì đi tiếp, em ngựa của tui tự dưng trở chứng, khựt khựt khựt..... Hic , giữa đường vắng teo thế này mà hết xăng thì có chết không chứ. Đẩy bộ biết đến bao giờ đây. Mà nhớ rõ ràng lúc vừa mới lấy xe là cả nhà đi đổ xăng hết mà sao kỳ vậy ta??? Nhớ chính xác là đổ 70k cho chiếc xe mới nhận, vậy mà .....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080307.jpg

Ẹc , cái xe này lúc nãy ai đi đây, thủ phạm mò tới , Amigo bảo em không có đổ xăng do em thầy kim xăng báo còn đầy bình!.( Trời ơi là trời có ai cho thuê xe mà để đầy bình xăng cho mình hông trời). Giờ sao đây.
Thì đành phải hút đỡ xăng để chuyển sang chứ sao giờ. Hic hic, ống đâu mà hút, cũng chẳng biết chổ nào để hút ( chủ thớt nhé, đòi đi xe tay ga cho khỏe, bi giờ hết xăng không biết đường đâu mà lần)
Lúc này cái khăn rằn có dịp phát huy tác dụng, cả bọn nghĩ sẽ nhúng khăn cho thấm xăng rùi sẽ vắt qua cho xe kia, Cũng được nhưng hơi lâu. Đang ngắm nghía chiếc khăn nào sẽ được nhận nhiệm vụ cao cả đây.
Đang quay qua quay lại, Ngọc Hoàng thương em trai , con gái của người nên đã cử quý nhân đến giúp đỡ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080308.jpg

Một chiếc xe máy chạy đến cả bọn bay ra chặn đường, hihi " anh ơi xe tụi em hết xăng rồi không biết làm sao , anh giúp tụi em nhé!"
Lúc này thì tin lời chủ thớt về con người PQ rồi, anh ý rất nhiệt tình, kiếm đồ nghề , chai lọ để hút xăng cho tụi tui

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080310.jpg

Phi công cũng góp phần

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080311.jpg

Không biết làm thì đứng chổng mông lên xem:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4290.jpg

PakCuSung
20-08-2011, 14:33
hôm 13/8 phải nói là vui thật. em rất cảm ơn mọi người trong đoàn nhà mình.
Amida: a nhớ chích ngừa bệnh gì đó cho nó nghen ( em nghe nói mang vào đất liền thường bị ăn không tiêu, sình ruột j đó). hi vọng nó chóng lớn.

amida
20-08-2011, 18:32
hôm 13/8 phải nói là vui thật. em rất cảm ơn mọi người trong đoàn nhà mình.
Amida: a nhớ chích ngừa bệnh gì đó cho nó nghen ( em nghe nói mang vào đất liền thường bị ăn không tiêu, sình ruột j đó). hi vọng nó chóng lớn.
Rất cảm ơn sự quan tâm của em. Đúng là người dân Phú Quốc rất dễ thường và mộc mạc. Trưa nay, anh mới chở 2 chị em nhà nó đi chích care nè. Nhưng đến nới người ta nói phải mua thuốc về xổ giun trước rồi vài ngày sau mới đưa đi chích ngừa được. Ah Sung! Khi nào em vào lại TP mà có chó đực con thì mua giúp anh nha để a gửi 1 cặp về Bến Tre cho Cậu anh luôn. Khi nào em lên Sài Thành sẽ dẫn e đi làm 1 chầu với tụi anh cho vui nha.

Wanderlust1105
20-08-2011, 19:40
Chuyến đi của chúng ta thật là vui phải không các bạn, sao đoàn “phượt dại, phượt khùng” của tụi mình càng ngày càng dzui đến vậy, cám ơn tất cả các bạn, cám ơn phượt, không có mọi người, không có phượt, có lẽ cuộc sống của tôi rất đơn điệu và tẻ nhạt.

Tôi chỉ là một người bình thường, không quá cầu toàn hay hãnh tiến, chỉ yêu thích một cuộc sống tự do và bình dị, nhưng vẫn xác định cho mình cái mục tiêu gọi là “Làm hết mình, sống hết mình và cũng chơi hết mình”, cuộc sống của tôi đôi khi cũng như cánh chim chao đảo bay liệng giữa bầu trời, đôi lúc thì thu mình trong cái vỏ ốc khép kín, có khi cảm thấy rất tự ti và không có lòng tin vào bản thân. Nhưng sự chia sẻ, quan tâm của mọi người đã mang lại cho tôi thật nhiều sự ấm áp, niềm vui và sự tự tin. Tất cả đều vượt quá những gì tôi mong đợi. Các bạn đã làm cho tôi cảm nhận được sự tốt đẹp hơn của cuộc sống này (Câu này có vẻ nói hơi quá một chút, nhưng đó là lời nói xuất phát tự đáy lòng).

Tương lai không thể nói trước được điều gì, chỉ biết gặp được các bạn quả là cơ duyên, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, dù không biết sau này ra sao nữa, nhưng dù có ra sao cũng chẳng sao, tôi không quan tâm và sẽ tận hưởng tất cả những khoảnh khắc diệu kỳ của hiện tại.

Ngồi ngắm lại khu vườn kỷ niệm, nơi tôi cất giữ những ký ức một thời đã qua, chúng cứ ngày một lớn đầy theo năm tháng, có những câu chuyện khiến tôi mỉm cười hạnh phúc và đương nhiên có cả những câu chuyện mang đến cho tôi cái vị mặn chát như nước của biển, tôi biết tôi không thể có chúng lần thứ 2 ngoài việc đơm thêm vào đó những kỷ niệm khác, nhưng chúng giúp tôi gợi nhớ những năm tháng bình yên tươi đẹp hay những ngày đầy mưa giông nắng gió, giúp tôi biết trân trọng nâng niu những gì mình đang có và tiếp thêm nghị lực, sức mạnh để bước tiếp hành trình mà tôi đã lựa chọn.

Ghép nhặt ký ức của những ngày đã qua để tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh, tôi xin được từ từ ghi lại cho mọi người một câu chuyện mà với tôi nó tựa hồ như 1 giấc mơ có lẽ tôi cũng như các bạn sẽ không bao giờ hình dung ra nếu không có phượt.

Wanderlust1105
20-08-2011, 20:26
Lần này hành trình của anh Kool đã mang chúng tôi đến một nơi biển đảo thật hoang sơ và thơ mộng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4280.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4333.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030624.jpg

Tuyệt hơn bao giờ hết là chúng tôi lại đi vào đúng ngày trăng rằm, lần đâu tiên trong đời tôi có được cái may mắn gọi là “ngắm trăng trên biển”.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4439.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 20:33
Tôi không được sinh ra và lớn lên ở miền biển, nhưng tôi rất thích biển, đến với biển thì có muôn vàn lý do, có người thấy cô đơn rồi tìm đến với biển, một ai khác vui đến để chia sẻ hay người ta thích khám phá lòng đại dương rộng lớn,… còn tôi đến với biển như để tạm thời quên đi cái bộn bề của cuộc sống, để sải chân trên bờ cát phẳng mịn, đắm mình vào ánh hoàng hôn ửng hồng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4412.jpg

và nằm nghe biển hát.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030822.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030823.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 21:01
Bây giờ là 8:58 AM, chiếc đồng hồ trên “computer” của tôi thể hiện và cũng là cái ngày cách đây một tuần đoàn tôi đáp chiếc phi cơ của Air Mekong xuống miền biển Phú Quốc.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030526.jpg

Giờ này chúng tôi đã thưởng thức xong bữa sáng “bánh canh” tại quán Phụng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030532.jpg

Và đang sắp ghế ngồi tại quán cà phê Cát Biển ngay bên bãi tắm Dương Đông cạnh Dinh Cậu.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080252.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030534.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 21:11
Theo thói quen thì mọi người trong đoàn cứ gọi cà phê trắng rồi cà phê đen, còn tôi thì sở thích không phải cà phê, nên tôi đến chỗ người bán hàng để tìm xem có món uống nào khác lạ hơn ở thành phố nơi tôi sống, cũng chỉ là bò húc, trà xanh rồi dừa trái, khi nói đến dừa trái thì bác bán hàng chân thật tâm sự “Dừa Phú Quốc sẽ không ngon như dừa Bến Tre, bán hàng bao năm trời, món uống nào ngon sẽ nói ngon, chứ bác không thích mọi người uống xong rồi than chê”, các bạn hãy nhìn tấm hình mà tôi đã chụp, bác hơi khó chịu khi chúng tôi chọc bác, lúc đó tôi cũng chỉ thoáng suy nghĩ “người dân Phú Quốc thực thà quá”, đôi khi sự bông đùa của chúng ta khiến người ta hiểu lầm, vì vậy góp nhặt đầu tiên của tôi khi đến Phú Quốc “hãy nói lời chân thật”.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030536.jpg

Cuối cùng tôi đã tìm thấy một món rất lạ không đụng hàng với ai trong nhóm “chè sữa hạt sen thập cẩm”

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030542.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030541.jpg

Tôi không đoán được hằm bà lằng những gì trong đó nhưng quả thực vị rất ngon, ngọt lịm và mát lạnh từ đầu lưỡi cho đến dạ dày, tôi vừa nhâm nhi, vừa ngắm biển, vừa thưởng thức từng làn gió thổi dịu dàng bên phong cảnh thanh bình của dòng sông Dương Đông.

Wanderlust1105
20-08-2011, 21:36
Chúng tôi ghé qua Dinh Cậu, nơi được ví như là biểu tượng của Phú Quốc, nhìn xa nó được thu gọn ôm trọn bởi tán cây và bao quanh bởi những mỏm đá nhỏ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030537.jpg

Tương truyền rằng ở đây là một ngôi đất thánh rất linh thiêng, cổ kính, mỗi khi đi biển người dân đảo lại đến thắp nhang để cầu mong cho những chuyến đi của họ bình an, phía trước dinh là cửa Dương Đông nơi có một ghềnh đá dài hướng ra biển.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4243.jpg

Nhìn bên phải ghềnh đá là một xóm chài được phủ phục đẹp mắt bằng một màu xanh biển của những chiếc tàu neo đậu hay vẫn còn được gọi là cảng Dương Đông.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4241.jpg

Leo lên đến Dinh tôi cũng đã được tận mắt nhìn thấy cây dương, cây xộp có niên đại hơn 100 năm như lời đồn đại.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030547.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030546.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 21:52
Rời Dinh Cậu, khoảng 10h, chúng tôi đi trên chiếc xe 16 chỗ mà Chủ thớt gọi là “công nhông” để đến chỗ thuê những con ngựa sắt cho cả đoàn

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030562.jpg

Chào đón cả đoàn là một chàng chó Phú Quốc vô cùng đẹp dzai

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030564.jpg

Chúng tôi lựa xế, lựa ôm và bắt đầu hành trình đến cảng An Thới

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080291.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 22:20
Đường đến cảng An Thới chúng tôi phải đi qua một con đường đất đỏ, trông ban đầu thì trơn tru bằng phẳng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030569.jpg

Nhưng đi sâu vào trong mới thấy cái sự nhầy nhụa, có lẽ cơn mưa hôm trước đã phủ lấp đi vẻ đẹp vốn có tự nhiên của nó

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080304.jpg

Xế của tôi là một anh chàng nhỏ con, nhưng vui tính và là 1 tay lái rất cừ khôi (nghe đâu mới phượt về từ Cực Đông)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1020811.jpg

Tôi hoàn toàn lãng quên cái chuyện nằm đo đường và tự do say cảnh liên tục trên suốt chặng đường tôi đi.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030574.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030578.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030579.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 22:32
Nhớ lần đầu vào phượt hành lý của tôi giống như đi du lịch cả tháng, nghĩ đến giờ tôi vẫn còn ớn lạnh với cảm giác mang vác, lần thứ 2 đã thuyên giảm rất nhiều, tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng hình ảnh buổi chiều hôm đó Chủ thớt vác hộ đến rớt mồ hôi hột, thấy mà cảm động nên lần phượt này tôi không chuẩn bị gì ngoài mấy trò chơi mà tôi hứa sẽ tổ chức cho mọi người, khoác ba lô trên vai với hành lý quá gọn, rời khỏi nhà mà tôi ngỡ có cảm giác như để quên vài thứ gì đó, nhưng rốt cục là tôi chỉ quên cái nón đan bằng tre nứa.

Trên đường đi đoàn chúng tôi ghé qua một trại nuôi ngọc trai, lần đầu tiên tôi được chứng kiến cách người dân xứ biển lấy ngọc trai như thế nào (hình)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4282.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4283.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4284.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4286.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030584.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 22:58
Càng về trưa thì trời càng nắng nóng, đoàn chúng tôi vẫn thắng tiến về An Thới.

Trong tất cả các phương tiện phượt, có lẽ phượt bằng con ngựa sắt là lý thú nhất, bởi vì tôi có cảm giác được tự do thoải mái hơn tất cả, có thể dừng ở bất cứ nơi đâu tôi muốn và có thể “phơ” bất cứ cảnh nào tôi thích.

Nhưng đôi khi vẫn gặp một vài sự cố nho nhỏ, như ngựa của Chủ thớt bị hết xăng, cũng vì thế mà lần thứ 2 tôi biết người dân ở đây ngoài bản tính thật thà họ còn rất tốt bụng, đang loay hoay, lúng túng với sự cố hết xăng, và Chủ thớt + phó chủ thớt có nguy cơ tống bộ, thì một anh chàng tốt bụng đã dừng ngựa của anh ta lại và “share” xăng cho chúng tôi.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080309.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080310.jpg



Sau khi khắc phục sự cố đoàn tiếp tục lên đường...

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4294.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4295.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4297.jpg

Cuối cùng đoàn đã đến cảng An Thới lúc khoảng hơn 12 giờ trưa, cả bọn mệt và đói, nhưng nụ cười thì vẫn nở rộ trên môi

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4319.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 23:09
Nó nằm ngay gần Dinh Cậu, từ chỗ đó xuống Dinh Cậu mất chừng khoảng 5 phút đi bộ.


Cho em hỏi nhờ là quán này nằm ở phố nào ạ?

Wanderlust1105
20-08-2011, 23:17
Giữa trưa hè oi bức, nhưng người dân biển vẫn làm việc, chúng tôi đi lang thang khắp cảng để ngắm cảnh đẹp và quan sát họ kéo lưới...

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4300.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4302.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4304.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4312.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4314.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4321.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030604.jpg

Wanderlust1105
20-08-2011, 23:36
Tôi ngấu nghiến bữa trưa nhẹ với ổ bánh mì và trà đá (do chúng tôi không kiếm được nơi nào để ăn trưa), Janae là chúa mê chuối chỉ sau TMH, tôi biết cái ổ bánh mì gọi là nhỏ xíu ấy chẳng đủ để lấp đầy cái bao tử đang khóc ròng của tôi, nhưng nhờ mấy quả chuối nhỏ mà Janae đã lùng được từ chợ cũng cứu cánh phần nào cho tôi để đủ sức chờ đến bữa ăn chiều ngoài Giếng tiên.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080320.jpg


Ăn uống xong chúng tôi lại tiếp tục hành trình đến bãi Khem, trên đường đi chúng tôi ghé qua nhà tù Phú Quốc, nơi đã từng giam giữ những tù binh cộng sản anh dũng, được xây dựng và hoạt động từ thời thực dân Pháp tiếp đến thời Mỹ - Ngụy, nhà tù đã tồn tại 20 năm (1953-1973) bên trong ghi chú và thuật lại những tội ác của bọn thực dân đế quốc xâm lược và ca ngợi, tuyên dương tinh thần bất khuất, đấu tranh kiên cường của các chiến sĩ cách mạng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080315-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030605.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030606.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 00:02
Lúc này đoàn tôi đang ở nơi bán rượu Sim.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030614.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030616.jpg

Nói ra thì thật là mắc cở, lần đầu tiên trong đời tôi mới được nhìn thấy quả sim và thưởng thức trái sim màu tím, tôi chỉ nhớ mang máng tôi được biết sim qua một bài học thời cấp 1 và hình vẽ từ trong sách giáo khoa, sau đó là bài hát “Những Đồi hoa Sim” của Như Quỳnh, mong ước được nếm mùi vị của sim là giấc mơ quá xa vời, bởi vì quả này chỉ mọc theo mùa ở vùng thôn quê đồi núi. Vậy mà mọi thứ đã vượt ra ngoài giấc mơ, đúng là những chuyến đi luôn hàm chứa những điều bất ngờ, tôi hỏi chị bán hàng nơi trồng sim, nhưng chị nói chị cũng mua lại của những người đi rừng, thấy chúng tôi khoái ăn sim lên chị bốc hẳn cho chúng tôi một bịch.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030617.jpg

Lần thứ 3 tôi lại nhủ thầm trong tâm trí “Người Phú Quốc có tấm lòng thật rộng rãi”.

Wanderlust1105
21-08-2011, 00:33
Bãi biển đoàn tôi đặt chân đến tọa lạc trong một xóm vắng đơn sơ bình dị.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4329.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4330.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4341.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4342.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4340.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4338.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 00:39
Để đến được nơi đây chúng tôi đã phải cực nhọc băng qua một con đường cát nhỏ mà chỉ có thể dễ dàng hơn khi đi bằng xe máy.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030619.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080348-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080349-1.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 00:47
Chúng tôi tới nơi khoảng 2h30, trời vẫn còn rất nắng, bu quanh là một đám con nít nói chuyện tíu tít, đứa nào cũng đen nhẻm, mở đôi mắt to tròn lạ lẫm nhìn chúng tôi, có lẽ chúng rất vui khi có những vị khách lạ tới biển, nếu như không có buổi tối hôm đó thì tôi cũng không biết rằng chúng đáng yêu đến mức nào, chúng như vậy nhưng rất lanh và lém lỉnh, chúng nhớ hết đoàn chúng tôi có bao nhiêu xe, đi bao nhiêu người, người nào ngồi xe gì và màu gì.

Sau khi tìm được nơi nghỉ ngủ cho những con ngựa sắt.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080350-1.jpg

Chúng tôi chào các ngư dân ở đó rồi gửi đồ đi dạo và tìm bãi cắm trại. Nhờ chủ thớt đã từng là thổ địa nơi này ( nghe nói còn tậu cả một mảnh đất để nuôi chó jì jì đó).

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080353-1.jpg

Vì vậy mà chúng tôi đã dễ dàng tìm ra nơi cắm trại. Nơi đó chỉ toàn cát trắng, cách ghềnh đá (nơi chứa những vỏ sò xinh xắn làm tôi phát mê) và ở đằng trước mấy cái sọt này chẳng bao xa, nhưng rất trống trải và đẹp. Phía trên là những cây cỏ dại bò leo khắp mặt cát, phía dưới là nước biển, còn gì thú vị hơn khi đêm ngủ được nghe biển hát, ở đây nhiên liệu để đốt lửa trại thì vô bờ bến, có rất nhiều củi khô nằm dạt trên bãi biển.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4334.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 01:15
Đi giếng tiên là lựa chọn đầu tiên của chúng tôi, vì thuyền nhỏ lên đoàn phải chia làm 2, tôi đi chuyến thứ 1.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4349.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4350.jpg

Trời trong xanh, mặt nước cũng trong xanh…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4351.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030632.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030630.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4352.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4354.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 01:19
Cập bến chúng tôi ngắm giếng tiên rồi uống nước tiên.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4380.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4378.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4379.jpg


Thiên nhiên thật kỳ thú, ban tặng cho con người những tạo vật thiêng liêng thật vô giá, giữa bốn bề biển trời mênh mông lại có dòng nước ngọt chẳng bao giờ cạn từ giếng nhỏ.

Wanderlust1105
21-08-2011, 01:38
Chúng tôi thư giãn, ngồi nói chuyện tâm tình bằng một bữa ăn nhẹ trước khi xuống biển.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4386.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4388.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4389.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030635.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030636.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030637.jpg

Cuối cùng thì cái bao tử của tôi cũng vui vẻ trở lại, cá nướng, mực nướng thơm phức và nóng hổi, mùi vị này thì ngồi ở thành phố hay ở đâu cũng cảm nhận được, nhưng mua sao cho được khung cảnh hữu tình nên thơ ở một nơi như thế này, chỉ có bọn tôi độc chiếm, cùng với 3 bón nước nhấm mà tôi vô cùng yêu thích (nước me, nước muối tiêu chanh có màu trắng như sữa, và nước nhấm đậu phộng), có đào khắp thành phố hay bất kỳ nơi nào khác cũng không ra, tôi nhấm hoài cố đoán được gia vị để bắt chước, thậm chí còn dụ cả con nít để biết được bí quyết gia truyền nhưng vô vọng, tôi biết trước sau gì tôi vẫn sẽ quay lại để thưởng thức chúng lại lần nữa. Hy vọng nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ của nó.

Wanderlust1105
21-08-2011, 01:46
Đây là công trình lặn biển của Cherish.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/IMG_4382.jpg

Và chúng cũng rất là ngon khi lên dĩa.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1030639.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:15
Khi những vệt nắng cuối chiều đã trở nên hiền hòa, cả bọn chúng tôi ùa xuống tắm biển, nước biển thật mát lạnh, chúng tôi đùa nghịch, nói cười vang dội cả một góc trời, ai ai mà chẳng mơ ước có một thế giới của riêng mình, một thế giới được thỏa thích mà la ó, gào thét, mặc sức mà cười đùa, hát hò, không bị ai cho là khùng điên, ngớ ngẩn, một thế giới có thể rũ bỏ, mang đi hết mọi ưu lo phiền muộn của cuộc sống thường nhật, một thế giới chỉ là để tìm thấy cái cảm giác gọi là “bình yên trong tâm hồn”, những mong ước đó có lẽ sẽ mãi chỉ là suy nghĩ, sẽ mãi chỉ là những giấc mơ mờ nhạt đôi khi bị quên lãng giữa chốn thành thị náo nhiệt.

Hoàng hôn dần buông, vậy là một ngày đã chuẩn bị khép lại, anh ngư dân trở đoàn hối chúng tôi về sớm để tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4396.jpg

Tôi đi chơi mà cứ đếm từng ngày, quả thực tôi chỉ muốn thời gian ngưng đọng và kéo dài hơn nữa, tôi chỉ muốn lạc mãi trong cái cảm giác bồng bềnh mơ mộng thế này, được ở bên mọi người lâu hơn, chứ không mong thức tỉnh để quay về thế giới thực tại.

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:25
Ánh chiều tà trên biển rất đẹp, chiếc thuyền vẫn lướt nhẹ trên làn nước phẳng lặng bỏ lại phía sau tiếng gọi của tĩnh mịch, cảnh vật bắt đầu đi vào giấc ngủ để trả lại bình yên cho biển.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030644.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4413.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4420.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4436.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4426.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4432.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:27
Xa xa nàng hằng nga đã rẽ mây ngắm hoàng hôn tự bao giờ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4410.jpg

Namir
21-08-2011, 02:29
http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080402.jpg

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080358.jpg

Ai chụp 2 tấm này éh :O chụp = panasonic compact mới sợ chứ >.< đẹp !!!!

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:31
Về đến bờ thì trời đã sẩm tối.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030647.jpg

Các xế thì đi dựng lều, còn ôm thì đi tắm gội...

Lũ trẻ thì ngồi nghịch cát.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4447.jpg

Còn tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của trăng…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4443.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4442.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4439.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:44
Chẳng biết nhóm chúng tôi nhí nhố hết cỡ nào mà đi đến đâu cũng để lại ấn tượng thật sâu sắc với những người mà chúng tôi đã gặp (đương nhiên là ấn tượng rất tốt rùi), lũ con nít trong xóm đã kết chúng tôi từ ngay ngoài giếng tiên, sau khi tắm gội ngồi chờ bữa tối, chúng cứ bu quanh đòi chúng tôi kể chuyện và chơi trò chơi, trước sự nũng nịu ngây thơ đến đáng yêu của chúng, Janae – Phi công trẻ đẹp trai của đoàn đã đứng ra làm quản trò.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4453.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4454.jpg

Chúng chơi một cách mê say, nhiệt tình, lại còn bày thêm trò dụ khị chúng tôi chơi nữa, chịu hết nổi tôi và TMH cũng lao vào cuộc.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4457.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4456.jpg

Trong tíc tắc hình ảnh thời thơ ấu của tôi đã hiện ra như một thước phim tua nhanh, những gương mặt ngây ngô với nụ cười trong vắt giữa đồng cỏ xanh ngắt, “chơi năm mười đi….a thấy rồi…tùng…thua rồi tới lượt mày bị…thôi chán rồi đổi trò khác đi…chơi keng vậy…chơi nhảy dây đi hay chơi lò cò, bịt mắt bắt dê…tao thích trò rồng rắn lên mây và lùa vịt…mai chơi trò đồ hàng nhé, mày làm bố, tao làm mẹ còn mày làm con….” Thời thơ ấu với biết bao trò chơi tinh nghịch, té nhào đến tét cả gối, u cả đầu, sứt cả chán vậy mà tôi vẫn thích chơi.

Rầm…trở về thực tại, ôi, cái trò chơi lùa vịt với tụi nhóc làm tôi bị té, cả lũ nhóc đè ngất ngưởng lên tôi, hình như tôi có đè vào một nhóc nào đó, tối quá tôi không nhìn rõ mặt, lưng của tôi cùng cái đầu mới gội lại dính đầy cát.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4458.jpg

Chúng tôi sử dụng một nửa phần thưởng dự định cho trò chơi dưới trăng tối nay để tặng lũ nhóc, chúng rất háo hức, chơi hết mình để phựt giải. Tôi cũng phựt hết mình, đến nỗi xém mang cái tội tham lam giựt giải với tụi con nhít.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4451.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4452.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 02:56
Thức ăn tối đã được dọn lên, chia tay lũ nhóc, chúng tôi ngồi quây quần bên bàn ăn.

Bữa tối đạm bạc với cơm chiên, cua luộc và cháo mực, nhưng không khí thật ấm cúng và hạnh phúc.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4462.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4461.jpg

Bọn chúng tôi huyên thuyên đủ chuyện, còn cái bao tử của tôi dường như sắp quá tải, vì trước khi chơi với lũ nhóc, do đói quá tôi đã ngốn hết 3 cái bánh ú, và một cái bánh nếp, nên giờ mới ăn 1 chén cháo và 1 ghẹ to bằng cái tô bánh canh hồi sáng (khổ quá, đây là con nhỏ nhứt, tìm mãi mà chẳng có con nào to hơn) tôi đã ngắc ngư, tính ráng thử thêm món cơm chiên nữa thì từ đâu Janae sách cái ly ra mời uống, thế là tôi đành phải “say goodbye” với món cơm chiên.


(Kỳ tiếp -> sẽ là............... Đêm Trăng Tình Yêu)

PakCuSung
21-08-2011, 16:05
Ah Sung! Khi nào em vào lại TP mà có chó đực con thì mua giúp anh nha để a gửi 1 cặp về Bến Tre cho Cậu anh luôn. Khi nào em lên Sài Thành sẽ dẫn e đi làm 1 chầu với tụi anh cho vui nha.
Nếu thuận tiện em sẵn sàng mua cho anh một con đực có xoáy (em chắc chắn sẽ không quá 400k) nhưng do em đi máy bay, mà nghe đi máy bay không cho mang thì phải. Còn không được thì em sẽ nói má gầy 1 con cái có xoáy + chồng nó có xoáy ra con nó có xoáy, rồi em cho a một cặp luôn,heee! nhưng hơi lâu ah_có thể 2 năm. em nói được là làm được mà.

Wanderlust1105
21-08-2011, 18:46
Giấc mơ đầu bao giờ cũng ngọt ngào và khó quên hơn bất kỳ giấc mơ nào khác (tôi viết ở đây là cho những giấc mơ có thực), nó đến 1 cách tình cờ và hết sức ngẫu nhiên, cũng như là chuyện lũ nhóc đã bước vào thế giới của đoàn tôi một cách bất ngờ không đoán trước, đã họa thêm vào bức tranh của tôi những hình ảnh thật sống động và cảm giác đó sẽ không giống lần thứ 2 (nếu có), bởi thế mới tồn tại 2 từ “nếu như”, mang hàm nghĩa phủ định, không thể đánh đổi, không thể quay trở lại được nữa với mỗi lựa chọn, nếu như lúc đó chúng ta chọn Hồ Cốc, nếu như tôi từ bỏ ý định tổ chức trò chơi, thì có lẽ chuyến đi của đoàn ta sẽ khác, cùng với những gương mặt khác và cảm giác của chúng ta cũng khác.

Mỗi một sự lựa chọn đều làm thay đổi cuộc sống và mang chúng ta đến một thế giới khác.

Tôi đặt tiêu đề “Đêm Trăng Tình Yêu”, bởi vì trăng, sao, biển luôn là những đề tài người ta hay mượn để viết về tình yêu. Ý nghĩa của tình yêu rất là rộng lớn, như tình yêu gia đình, tình yêu cha mẹ, tình yêu bạn bè, tình yêu xóm làng, tình yêu quê hương, tình yêu đất nước, tình yêu đôi lứa, tình yêu… vậy chúng ta mượn đêm trăng để viết về thứ tình yêu gì nhỉ?, người ta thường nói “Cái la lá tình yêu thì có rất nhiều nhưng tình yêu thật sự thì chỉ có một”, đúng, cái thứ tình yêu thật sự giữa ta với người dân xứ biển, tình yêu thật sự mà ta dành cho trăng và tình yêu thật sự mà ta gởi tặng hết mình cho chuyến đi.

Tôi cũng không nghĩ rằng những trò chơi gọi là rất "teen” của mình lại khiến mọi người vui đến như vậy. Đó có lẽ là một món quà vô giá đối với tôi.

Nhớ lại chúng ta đã chơi gì nhỉ, ah, đúng rồi, tôi nhớ chỉ toàn là bóng bay với đủ màu sắc, mọi người cứ ngồi nói, nhâm nhi rượu sim, còn tôi cứ ngồi thổi, tôi không biết mình thổi được bao nhiêu trái bóng, chỉ biết là nhiều lắm, rất nhiều, đến nỗi mà tôi nghĩ rằng cái miệng của tôi sẽ sưng tấy vào sáng mai, nhưng quả thực lúc đó, tôi thấy mình có một sức mạnh rất khủng khiếp, sức mạnh thôi thúc tôi hành động, có thể đó là sức mạnh của tình đoàn kết, sức mạnh trước vẻ đẹp lôi cuốn của trăng hay sức mạnh vô hình nào đó đã tồn tại quá lâu trong ký ức của tôi.

Cơn gió biển lùa nhẹ làm bóng bay xuống biển, rồi cả bọn chúng ta xô ra nhặt bóng dưới ánh trăng mờ ảo, ôi, tôi yêu cái khoảnh khắc này biết bao, giây phút đó tôi có cảm giác nhẹ bỗng như mình được nước biển nâng lên để bay cùng bong bóng.

Wanderlust1105
21-08-2011, 19:07
Trăng hôm đó quả thực là rất sáng, đẹp trong đến lạ kỳ, tựa như vừa bước ra từ một câu chuyện cổ tích, chúng tôi có thể nhìn rõ dải cát trắng đang chạy dài dưới chân mát mịn, những chiếc lều nho nhỏ xinh xinh, những con sóng mon men vào bờ.

Ánh lửa trại đã được nhóm lên làm khoảng không vốn đã huyền ảo lại càng trở lên lung linh hơn.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030662.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030661.jpg

Tôi đi nhặt những vỏ dừa khô nằm rải rác bên đám dây leo bò sát mặt đất, rồi lặng lẽ đặt vào đốm lửa, đã bao lần được ngồi bên đống lửa trại, tôi cũng không còn nhớ rõ nữa, nhưng lần này là đặc biệt nhất, vì ở một nơi miền biển mà tôi cho là thơ mộng và lãng mạn nhất.

Sau khi phân chia lều ngủ, chúng tôi trải bạt, ngồi bên nhau tâm sự, nhâm nhi ly rượu sim và ngắm ánh trăng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030660.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030651.jpg

Rượu có vị rất thơm, ngòn ngọt, cay cay và hơi nồng nồng.

Tôi đã chuẩn bị xong tất cả phượt cụ cho trò chơi và đã lên kế hoạch cho những trò

1. Bịt mắt cho nhau ăn -> Tèo vì không mua được Yoghourt
2. Ngậm muỗng chuyền chanh -> Đã bị cho ra dzìa sau khi quá phê với trò bong bóng.
3. Khiêu vũ bằng bong bóng -> Quá sung sướng khi đạp bóng
4. Nổ bóng bằng mông -> Quá phủ phê khi được bóng mát xa
5. Quả bóng tình yêu -> Yêu quá đủ nên để dành cho lần sau
6. Đá banh tình yêu -> Trò này bị bể ngay tại phi trường của Việt Nam Airline (do banh hơi không mang lên máy bay được)

Những trò chơi này tôi dự định sẽ chơi vào ban chiều trước khi bọn tôi xuống tắm biển, nhưng kế hoạch bị bể xô, do bãi cát nơi Giếng Tiên khá bị giới hạn và có nhiều mỏm đá nhỏ, thậm chí nếu có đủ rộng thì cũng không đủ thời gian để chơi, vì tính ra chúng tôi tắm biển cao lắm cũng chỉ được khoảng gần 45’.

Và tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ chơi những trò này vào ban đêm, vì điều đó với tôi, chưa bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ nếu có thời gian sẽ chơi ở Bãi Dài, vì lịch trình của chúng tôi đã bị thay đổi khá nhiều, do chuyến bay bị “delay” và do phải chờ một số bạn trong đoàn gia nhập trễ, nếu đợt này không chơi được thì có lẽ hẹn lần sau vào một dịp nào đó, còn phần thưởng thì sẽ cố gắng bắt cả bọn xử lý cho hết trước khi về lại thành phố.

Bây giờ thì tôi có thể hùng hồn mà tuyên bố rằng “Hãy chơi vào đêm trăng rằm, bạn sẽ nếm trải được sự tuyệt diệu vô cùng của nó”.

Wanderlust1105
21-08-2011, 19:29
Trò chơi Khiêu vũ bằng bong bóng

Tôi đã chuẩn bị sẵn những lá thăm tình yêu, vì vậy khâu chọn cặp vô cùng công bằng và dễ dàng, tôi may mắn vớ được ngay Amida, anh này với tôi là người có sức khỏe và khả năng phòng ngự tốt nhất trong đoàn.

Mấy cái phần thưởng tôi chuẩn bị từ trước, nhưng lúc cần thì tìm mãi không ra, thế là cả bọn nhất trí tuyên bố phần thưởng “Cặp nào thắng (còn bóng) sẽ được vô lều hú hí 15 phút”. Tất cả chúng tôi chuẩn bị....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080372.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080373.jpg

Và bắt đầu trò chơi sau khi có hiệu lệnh của Chủ Thớt – Quản trò (lý ra vị trí này là của tôi, nhưng vì ham hố giựt giải nên tôi đẩy hết cho Chủ Thớt).

Bọn tôi hùng hổ lăn xả, cố tìm mọi cách làm bể bóng của đối phương….

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080374.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080375.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080376.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080375-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080377-1.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 19:40
Thật tội nghiệp cho Trứng vì bị chuột rút đến bể bóng….

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080381.jpg

2 cặp này sung quá lôi nhau mãi ra biển ….

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080383.jpg

Hà hà... bây giờ chỉ còn lại cặp của tôi với 2 tên này, Amida phòng, còn tôi ra sức mà đạp…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080388.jpg

Thật là khó nhọc vì cặp này cứ đưa bóng tít lên trời…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080387.jpg

Những tưởng mình vô địch sau khi đè bẹp bóng của người khác, nào ngờ nhìn lại thì thấy bóng của mình đã sìu tự lúc nào. Thế là 2 cặp huề…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080389.jpg

Cả bọn bị tống hết vào lều, chúng tôi làm gì trong đó nhỉ??? Chỉ có chúng tôi bít hihihi…, hú hí trong lều không đã, chúng tôi bàn kế chui ra sau lều chơi, thật may cái lều của bọn tôi, ngoài cửa trước lại còn có thêm cả một cửa thoát hiểm phía sau, phải nói là quá tuyệt….

Vì vậy mới có cái cảnh trần trụi như thế này…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080392.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080391.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 19:53
Trò chơi nổ bóng bằng mông

Trò này sao lại tạo cách nghĩ liên tưởng đa dạng đến thế, bạn này thì nói hãy đặt bóng lên đùi bạn nam sau đó bạn nữ cố gắng ngồi vào để làm bóng nổ, còn bạn khác thì nói đặt bóng lên ngực rồi cả 2 ra sức làm nổ, cả 2 trò đều “nguy hiểm” nên không ai chọn, nếu theo như phác thảo ban đầu của tôi, trò này sẽ là rải bóng ra khắp bãi cát, nữ sẽ tự dùng mông làm nổ, và bạn nam chỉ theo dõi và đếm số bóng mà bạn nữ đã nổ được. Sau một hối đua nhau hiến kế, chợt tôi lóe lên cái ý tưởng này, và đã thử nghiệm thành công với Janae.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020844.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020845.jpg

Bọn chúng tôi lại tự bắt cặp bằng cách đọc số lẻ và chẵn, kỳ này tôi vô thức đọc số 1, sao lại trúng ngay với Chủ Thớt (Hic, Chủ thớt ham dzui, thấy mọi người chơi dzui quá, cầm lòng hông nổi, nên đã đá quản trò cho người khác, xấu…).
Chúng tôi chuẩn bị bằng cách dàn thành hàng ngang, hình phạt cho trò chơi này là “Ai thua sẽ bị tống vào lều hú hí”

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020846.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020858.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020859.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020860.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020861.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 20:03
Khi hiệu lệnh bắt đầu chúng tôi ra sức làm bể bóng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020862.jpg

Hic, bóng của các cặp khác lần lượt nổ, sao bóng của tôi càng dùng sức nó càng nẩy ra, càng dẻo dai hơn, càng cứng đầu hơn không chịu bể, cặp tôi cố dùng sức, nhưng trời không thương, cát không dung, đã làm nó vuột và bay ra biển.

Chủ thớt và tôi bỏ trốn, nhưng cả 2 đều bị tóm và bị quăng hết vào lều

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020865.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020868.jpg

Khổ ghê, có mỗi chuyện riêng tư hú hí của tụi tui ở trong lều mà cứ liên tục bị người khác dòm ngó và soi xét, thiệt là…bựt mìn..

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020869.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020870.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080399.jpg

Wanderlust1105
21-08-2011, 20:13
Chúng tôi đã quá mãn nguyện với 2 trò chơi vừa rồi, mọi người ngồi nghỉ và hóng gió biển, tôi đi lang lang trên cát, rồi đi vòng quanh lửa trại, lúc lúc lại ngước lên bầu trời khoáng đãng nghiền ngắm chị hằng, trăng càng về khuya càng đẹp.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4471.jpg

Tôi nhìn rõ cả tán của trăng, dân gian có câu nói “Trăng quầng trời hạn, trăng tán trời mưa”

Vô thức tôi tự hỏi “Liệu trời có mưa không nhỉ?????”

Tiếng hát ngân nga, thánh thót, trong trẻo và tiếng đàn ghi ta du dương, trầm bổng của Cherish cất lên giữa màn đêm tĩnh mịch, khiến mọi vật gần như ngưng chuyển động và đã kéo thẳng tôi từ cơn say về với thực tại. Quây quần lại cùng với mọi người, tôi nhâm nhi ly rượu, ngồi ngắm trời sao và đắm mình vào giọng hát dịu ngọt của Cherish.

@ Cherish: quả thực là em hát rất hay, chị rất thích giọng hát của em.

Tôi đang say xưa với bài hát “Love the way you lie” mà Cherish vừa dứt, bỗng mọi người quay sang bảo tôi hát, quả thực là tôi hát "amateur” lắm, chỉ vui là chính, kiểm tra lại giọng của mình, tôi thấy sắp khan cả tiếng, hụt hơi khá nhiều do thả sức bận la hò từ 2 trò chơi trước, thôi thì cơ hội như thế này khó đến lần thứ 2, thu hết sức lực cuối cùng tôi hát chắc khoảng được 3 bài. Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã vỗ tay thật lớn, khen ngợi và động viên tôi.

Wanderlust1105
21-08-2011, 20:19
Hát hò, tâm sự thỏa sức, cả bọn lại rủ nhau xuống biển tắm.

Tôi thì bắt đầu cảm thấy thấm mệt bởi hơi men và đầu thì bắt đầu nhưng nhức, tôi nghe thấy giọng mọi người âm vang bên tai nhưng mắt thì đã muốn nhắm nghiền, mặc bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, ngó ngác nhìn quanh một lần nữa, tôi thấy một số bạn đã ngủ trên bạt tự bao giờ, khép mi mắt rồi từ từ nằm xuống, tôi lặng nghe tiếng thở của màn đêm.

Tôi cảm nhận được hơi sương đang phủ xuống, cũng như đã thật sự cảm nhận được cái hạnh phúc gọi là bất tận “Được ngủ trên một bãi cát trắng, giữa khoảng trời đầy sao lẫn thứ ánh sáng dịu dàng của trăng và bên tai tiếng sóng biển vẫn nhẹ nhàng vỗ”.

Được một lúc thì tai tôi nghe âm vang tiếng của Chủ Thớt, trong trạng thái mơ mơ, tỉnh tỉnh tôi nghe thấy Chủ thớt hối mọi người vô lều ngủ, kẻo sương xuống nhiều sẽ bị lạnh.

Với tôi, vậy là đã quá trọn vẹn, giấc mơ một đời đã trở thành hiện thực, tôi từ từ đứng dậy và bước vào lều.

Tôi nhắm mắt 1 cách vô thức, chứ không thật sự ngủ được, vì đầu vẫn còn nhức, tim vẫn đập nhanh, mọi thứ trước mặt sao cứ như những vì sao nhảy múa, thi thoảng tôi vẫn nghe tiếng mọi người nói chuyện và bên tai tiếng sóng biển vẫn ru dào dạt.

Bỗng mọi thứ im bặt, cảm giác nhức đầu đã từ từ thuyên giảm, nhịp tim tôi đã trở lại bình thường, tôi vẫn lo cho cái cổ họng của mình, không biết ngày mai nó có bị mất tiếng.

Tôi lăn qua lăn lại, nhìn Pebeo và Eve_nguyen, ngủ ngon lành trong lều mà tôi phát thèm, tôi không ngủ được vì lưng tôi rất lạnh, lại còn nghe thấy tiếng mấy con muỗi vo ve bay lạc vào trong lều của bọn tôi nữa.

Bây giờ ngẫm lại tôi mới cảm thấy sự chia sẻ của Namir thật có ý nghĩa biết bao “Không quen nằm trên cát khó ngủ lắm đó, tốt nhất nên mang theo tấm ga nhỏ mà người ta hay dùng để tập Yoga hoặc tấm vải gì đó để làm tấm đệm lót ở dưới mới có thể ngủ được” và câu chuyện của Trứng ở Bà Đen “Ngủ lều không cựa mình được vì toàn là đá ở dưới lưng”. Thật may là tôi vẫn có thể cựa quậy được nhưng không thể ngủ vì lạnh khắp sống lưng.

Tôi ngừng suy nghĩ, khẽ nhắm mắt và chờ đến giây phút được ngắm bình minh........


(Ngày thứ nhất xin được khép lại --- Kỳ tiếp -> sẽ là....Viết cho ngày thứ 2)

Cherish
22-08-2011, 00:33
Cảm ơn chị Wanderlust nhiều lắm lắm!!!! Chị viết chi tiết quá.

Để em góp vui bằng 1 bài em blog viết nhanh viết tháu hồi mới về ạ.

"Sáng hôm thứ bảy, tui mở mắt thức dậy khi nghe một bạn gọi tên mình… “Sáng rồi, ra biển tắm đi”. Một thoáng ngỡ ngàng, tui chẳng biết mình đang ở đâu và sao lại là nơi này. Tui đang nằm trên tấm bạt nilon trên một bãi cát trắng phau và nhìn thẳng lên bầu trời màu xanh có những đám mây lững lờ màu trắng. Mặt trời lên chưa đủ cao để nắng, nhưng cũng không còn sớm để gọi là bình minh. Nhìn sang bên tay phải là một rặng núi chạy ra biển xanh rì, soi bóng trên mặt nước. Mặt biển lặng thinh và trong veo. Những con tàu nằm im ắng như đang ngủ. Những cột cờ, những đèn tàu đâm thẳng lên trời thành những đường sọc dọc thẳng đứng. Chung quanh hoàn toàn không có tiếng động gì của thế giới con người. Chỉ có tiếng chim ríu rít cùng tiếng sóng biển vỗ rất nhẹ.

Thiệt tình trong giây phút đó tui hoàn toàn bối rối vì không biết mình đang ở đâu. Trời xanh, biển xanh, núi xanh và những con tàu lặng lẽ. Châu Âu chăng? Tui vẫn còn đang mơ chăng?

Phải mất một lúc lâu nhìn quanh, nhắm mắt, mở mắt và lục lọi trí nhớ, tui mới nhớ ra mình đang ở Phú Quốc, Bãi Khem. Phải rồi, tụi tui tới đây đêm qua, hạ trại đêm qua và uống xỉn đêm qua. Phải rồi, đêm qua…

Đêm qua là đêm 14, trăng tròn vành vạnh và sáng rực rỡ. Trời không nhiều mây, có những lúc hoàn toàn quang đãng. Mặt trăng những lúc đó sáng đến ngỡ ngàng. Bờ cát trắng phản chiếu ánh trăng lung linh huyền ảo. Tụi tui đã ngồi nhậu dưới trăng như thế bên bờ biển, không cần đèn, gió thổi nhẹ nhàng dịu dàng. 2 giờ sáng, nhậu đã vui, chơi vừa chán, rượu vừa ấm người, tụi tui ào xuống biển tắm. Nước biển trong vắt, dưới đêm trăng mà có thể nhìn tận đáy. Bờ biển quá nông và hoàn toàn không có sóng. Chưa bao giờ tui có cảm giác tuyệt vời như vậy. Tự do :)

Và tui đã thiếp đi trên bờ biển như vậy, trên bãi cát, dưới ánh trăng và trong cơn gió nhẹ. Hoàn toàn bình yên.

Buổi sáng màu trắng hôm sau là một hồi kết tuyệt hảo cho một đêm duy nhất như vậy trong đời. Cảm giác thức dậy và ngỡ mình còn mơ thiệt tình là gây nghiện. Cái phút giây trống rỗng đó sao mà bình yên… Có đôi lần tui cố tình tìm lại, nhớ lại vẫn không cách gì quay về được cái khoảnh khắc vừa mở mắt ra buổi sáng hôm đó."

TrungDaDieu
22-08-2011, 09:53
http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080402.jpg

http://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080358.jpg

Ai chụp 2 tấm này éh :O chụp = panasonic compact mới sợ chứ >.< đẹp !!!!

Hehe, chụp bằng Pana cùi DMC - Z3 em àh. Cảm ơn em quá khen, hehe. Thêm tấm này nữa, màu rõ hơn em àh

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080363-1.jpg

TrungDaDieu
22-08-2011, 09:56
Phụ họa thêm 1 tấm tụi này rình chủ thớt và chị Wander đang ở trong lều hú hí nè, Hình như chị Wander đang đấm lưng cho chủ thớt thì phải ? =)) Hèn chi mặt chủ thớt phê như con tê tê =))=))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020871.jpg

amida
22-08-2011, 10:12
Cảm ơn chị Wanderlust nhiều lắm lắm!!!! Chị viết chi tiết quá.

Để em góp vui bằng 1 bài em blog viết nhanh viết tháu hồi mới về ạ.

"Sáng hôm thứ bảy, tui mở mắt thức dậy khi nghe một bạn gọi tên mình… “Sáng rồi, ra biển tắm đi”. Một thoáng ngỡ ngàng, tui chẳng biết mình đang ở đâu và sao lại là nơi này. Tui đang nằm trên tấm bạt nilon trên một bãi cát trắng phau và nhìn thẳng lên bầu trời màu xanh có những đám mây lững lờ màu trắng. Mặt trời lên chưa đủ cao để nắng, nhưng cũng không còn sớm để gọi là bình minh. Nhìn sang bên tay phải là một rặng núi chạy ra biển xanh rì, soi bóng trên mặt nước. Mặt biển lặng thinh và trong veo. Những con tàu nằm im ắng như đang ngủ. Những cột cờ, những đèn tàu đâm thẳng lên trời thành những đường sọc dọc thẳng đứng. Chung quanh hoàn toàn không có tiếng động gì của thế giới con người. Chỉ có tiếng chim ríu rít cùng tiếng sóng biển vỗ rất nhẹ.

Thiệt tình trong giây phút đó tui hoàn toàn bối rối vì không biết mình đang ở đâu. Trời xanh, biển xanh, núi xanh và những con tàu lặng lẽ. Châu Âu chăng? Tui vẫn còn đang mơ chăng?

Phải mất một lúc lâu nhìn quanh, nhắm mắt, mở mắt và lục lọi trí nhớ, tui mới nhớ ra mình đang ở Phú Quốc, Bãi Khem. Phải rồi, tụi tui tới đây đêm qua, hạ trại đêm qua và uống xỉn đêm qua. Phải rồi, đêm qua…

Đêm qua là đêm 14, trăng tròn vành vạnh và sáng rực rỡ. Trời không nhiều mây, có những lúc hoàn toàn quang đãng. Mặt trăng những lúc đó sáng đến ngỡ ngàng. Bờ cát trắng phản chiếu ánh trăng lung linh huyền ảo. Tụi tui đã ngồi nhậu dưới trăng như thế bên bờ biển, không cần đèn, gió thổi nhẹ nhàng dịu dàng. 2 giờ sáng, nhậu đã vui, chơi vừa chán, rượu vừa ấm người, tụi tui ào xuống biển tắm. Nước biển trong vắt, dưới đêm trăng mà có thể nhìn tận đáy. Bờ biển quá nông và hoàn toàn không có sóng. Chưa bao giờ tui có cảm giác tuyệt vời như vậy. Tự do :)

Và tui đã thiếp đi trên bờ biển như vậy, trên bãi cát, dưới ánh trăng và trong cơn gió nhẹ. Hoàn toàn bình yên.

Buổi sáng màu trắng hôm sau là một hồi kết tuyệt hảo cho một đêm duy nhất như vậy trong đời. Cảm giác thức dậy và ngỡ mình còn mơ thiệt tình là gây nghiện. Cái phút giây trống rỗng đó sao mà bình yên… Có đôi lần tui cố tình tìm lại, nhớ lại vẫn không cách gì quay về được cái khoảnh khắc vừa mở mắt ra buổi sáng hôm đó."
Mọi người nhắc đến tiếng đàn guitar du dương thì anh bất chợt nhớ đến điệu hò quê hương mà em đã hò. Em hò thật hay vậy mà cớ sao em lại hò ở góc cây thôi vậy híc híc không hiểu kakaka. Cũng may là có anh Giang nhà mình có được diễm phúc chứng nhận giây phút ấy.
Anh rất thích tấm hình em nằm ngủ bên cây đàn guitar trên bãi cát trắng như chú mèo con thật cute. Tiếc là anh không copy được tấm đó trên máy.
@Mọi người ai có tấm đó post lên cho dân Phượt "ngỡ ngàng" và "bàng hoàng" chơi hen. =))

Cherish
22-08-2011, 10:20
Phụ họa thêm 1 tấm tụi này rình chủ thớt và chị Wander đang ở trong lều hú hí nè, Hình như chị Wander đang đấm lưng cho chủ thớt thì phải ? =)) Hèn chi mặt chủ thớt phê như con tê tê =))=))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020871.jpg

Trời ơi, nhìn 3 người đằng sau em cười sằng sặc, bà con đồng nghiệp nhìn tưởng em bị chạm hahahahahahahahaha

TrungDaDieu
22-08-2011, 10:21
Ngày 2: Một ngày mới nắng lên em dang tay chào đón

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080409.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080411-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080415.jpg


Mặt trời lên cao tít rồi, mà mấy tên kia vẫn còn say trong giấc nồng
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080425-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080405.jpg

TrungDaDieu
22-08-2011, 10:23
Mọi người nhắc đến tiếng đàn guitar du dương thì anh bất chợt nhớ đến điệu hò quê hương mà em đã hò. Em hò thật hay vậy mà cớ sao em lại hò ở góc cây thôi vậy híc híc không hiểu kakaka. Cũng may là có anh Giang nhà mình có được diễm phúc chứng nhận giây phút ấy.
Anh rất thích tấm hình em nằm ngủ bên cây đàn guitar trên bãi cát trắng như chú mèo con thật cute. Tiếc là anh không copy được tấm đó trên máy.
@Mọi người ai có tấm đó post lên cho dân Phượt "ngỡ ngàng" và "bàng hoàng" chơi hen. =))

Đây đây , mèo con đây

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080419-1.jpg

Cherish
22-08-2011, 10:32
Mọi người nhắc đến tiếng đàn guitar du dương thì anh bất chợt nhớ đến điệu hò quê hương mà em đã hò. Em hò thật hay vậy mà cớ sao em lại hò ở góc cây thôi vậy híc híc không hiểu kakaka. Cũng may là có anh Giang nhà mình có được diễm phúc chứng nhận giây phút ấy.
Anh rất thích tấm hình em nằm ngủ bên cây đàn guitar trên bãi cát trắng như chú mèo con thật cute. Tiếc là anh không copy được tấm đó trên máy.
@Mọi người ai có tấm đó post lên cho dân Phượt "ngỡ ngàng" và "bàng hoàng" chơi hen. =))

Ack, mọi người hứa với em là cái đêm đó sẽ được để lại Phú Quốc luôn mà.... Sáng dậy quên hết mà ???!!! Mất hình tượng của em hết rồi @_@ @_@ . Bữa đó vì hầu rượu mấy anh mà phải hò chớ bộ @_@

PakCuSung
22-08-2011, 10:38
all: các chị viết hay thật. chị wander cứ tiếp tục phần 2 đi nha!
amida: em đã hỏi nhiều nơi chỗ em ở rùi
-có 1 bầy 6 con nhìn rất dễ thương, đã biết ăn rồi nhưng tiếc là không có xoáy
-1 bầy thì có 2 con có xoáy mà lại là girls và còn bú sữa.
-1 bầy thì có men xoáy nhưng cũng còn bú sữa nếu a mà đem về thì nuôi hơi cực ( pha sữa vào cháo cho nó ăn)
-1 con thì trã giá 4trieu mà không bán do có màu lông hổ, chuẩn đẹp. em nghe con này phát khiếp nên không coi luôn
hình như chó PQ có ghen khôn hay sao í, có con có xoáy vẵn ngu ngu, có con không xoáy mà khôn dễ sợ. xóm em có 2 con như vậy ( 1 con thì ai vào nhà không bao giờ mang cái gì ra được, trừ khi chủ nhà cho phép, nói nó tiếng gì cũng được miễn sao nó nghe có tiếng chủ nhà nói, không thì nó cứ bám theo mà vồ, với lại chủ nhà mà cải lộn với ai là nó theo vồ đối phương, 1 con thì bà chủ nhà đỗ nợ nên hễ nó thấy chủ nợ tới nhà là không tài nào vào được, nó cứ hầm hầm, bà chủ sướng thiệt, đỡ bị ù tai.
AMIDA: nếu anh nhẫn nại đợi gần tết e sẽ rước cho a 1 con do mẹ nó đang mang bầu chưa được 1 tháng ( con này thì em nghĩ là khôn do 1 trong 2 con em kể ở trên là cũng từ bà mẹ này, với lại mẹ nó cũng có xoáy. ngày xưa em cũng xin một con không xoáy của nhà này phải nói là khôn thật, cho ăn nó luôn bò tới và nằm ăn nhưng tiếc là ăn phải liều thuốc chuột chính nhà em suốt,nhà này thì tốn phí nho nhỏ(phí nhỏ là do bà chủ chứ hồi nãy em tới hỏi bã nói mới có bầu ko biết mấy con mà tới đặt tùm lum rùi)còn ngoài ra ông bác nhà e có 4 con cái đều xoáy nhưng hiện nay chưa có bầu nếu a muốn thì em dặn trước_chó này có xoáy và e hứa là miễn phí cho a luôn, nhưng chắc cũng 5 tháng nữa_e nghĩ em có thể xin khoảng 3 con có xoáy nên ai đặt trước e sẽ ghi miễn phí nhưng chỉ cho nhà mình thôi nha. a với mọi người nên biết chó PQ là chó thân thiện nên mục đích chính ko phải giữ nhà, a nên tập cho nó nằm ăn, không được vào nhà do dù trời có lạnh mới là chó khôn.hix, nhìn lại nãy giờ e giống pia, quảng cáo quá ha! nhưng tùy mọi người nghĩ còn em thấy tự hào và không áy náy là được rùi.

TrungDaDieu
22-08-2011, 10:40
Bãi biển nên thơ, cát trắng mịn:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae012.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae011.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae014.jpg

Và đây là nơi cư trú của tụi tui

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae013.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae008.jpg

Xa xa vẫn còn đôi bàn chân quấn lấy nhau:

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080408.jpg

amida
22-08-2011, 10:58
C.Thúy ơi, C. Thúy àh, có một điều em dám chắc với mọi người là không ai lần đầu tiếp và lần đầu xúc với Chị mà biết được Chị là người có một tâm hồn nhạy cảm, sâu lắng và 1 ngòi bút mộng mơ đến vậy đâu hen. Quả thật giờ em nhớ lại lần đầu đi động với Chị và hình ảnh bi giờ thật là khác biệt quooóa đi.
Cảm ơn Chị đã khắc họa lại những phút giây đáng nhớ của mỗi đời người trong chúng ta đã trải và nghiệm cuộc sống. Như nhóm mình vẫn đùa với nhau là " vì cái sự nghiệp sung sướng" đóa mà.
@Pakcusung, Không biết nói gì hơn là rất cảm kích tấm lòng của em híc híc. Giọt nước mắt của thèng đàn ông đã lăn tăn :(.
Anh rất thích tính cách của em rất thẳng thắn và đa tình kakaka. Hi vọng sẽ gặp lại e trong các chuyến phượt dại sau này.

all: các chị viết hay thật. chị wander cứ tiếp tục phần 2 đi nha!
amida: em đã hỏi nhiều nơi chỗ em ở rùi
-có 1 bầy 6 con nhìn rất dễ thương, đã biết ăn rồi nhưng tiếc là không có xoáy
-1 bầy thì có 2 con có xoáy mà lại là girls và còn bú sữa.
-1 bầy thì có men xoáy nhưng cũng còn bú sữa nếu a mà đem về thì nuôi hơi cực ( pha sữa vào cháo cho nó ăn)
-1 con thì trã giá 4trieu mà không bán do có màu lông hổ, chuẩn đẹp. em nghe con này phát khiếp nên không coi luôn
hình như chó PQ có ghen khôn hay sao í, có con có xoáy vẵn ngu ngu, có con không xoáy mà khôn dễ sợ. xóm em có 2 con như vậy ( 1 con thì ai vào nhà không bao giờ mang cái gì ra được, trừ khi chủ nhà cho phép, nói nó tiếng gì cũng được miễn sao nó nghe có tiếng chủ nhà nói, không thì nó cứ bám theo mà vồ, với lại chủ nhà mà cải lộn với ai là nó theo vồ đối phương, 1 con thì bà chủ nhà đỗ nợ nên hễ nó thấy chủ nợ tới nhà là không tài nào vào được, nó cứ hầm hầm, bà chủ sướng thiệt, đỡ bị ù tai.
AMIDA: nếu anh nhẫn nại đợi gần tết e sẽ rước cho a 1 con do mẹ nó đang mang bầu chưa được 1 tháng ( con này thì em nghĩ là khôn do 1 trong 2 con em kể ở trên là cũng từ bà mẹ này, với lại mẹ nó cũng có xoáy. ngày xưa em cũng xin một con không xoáy của nhà này phải nói là khôn thật, cho ăn nó luôn bò tới và nằm ăn nhưng tiếc là ăn phải liều thuốc chuột chính nhà em suốt,nhà này thì tốn phí nho nhỏ(phí nhỏ là do bà chủ chứ hồi nãy em tới hỏi bã nói mới có bầu ko biết mấy con mà tới đặt tùm lum rùi)còn ngoài ra ông bác nhà e có 4 con cái đều xoáy nhưng hiện nay chưa có bầu nếu a muốn thì em dặn trước_chó này có xoáy và e hứa là miễn phí cho a luôn, nhưng chắc cũng 5 tháng nữa_e nghĩ em có thể xin khoảng 3 con có xoáy nên ai đặt trước e sẽ ghi miễn phí nhưng chỉ cho nhà mình thôi nha. a với mọi người nên biết chó PQ là chó thân thiện nên mục đích chính ko phải giữ nhà, a nên tập cho nó nằm ăn, không được vào nhà do dù trời có lạnh mới là chó khôn.hix, nhìn lại nãy giờ e giống pia, quảng cáo quá ha! nhưng tùy mọi người nghĩ còn em thấy tự hào và không áy náy là được rùi.

Koolinator
22-08-2011, 11:07
Mọi người viết sung và hay quá...làm anh cảm thấy hạnh phúc ngất ngây...vì được chia sẻ. Vẫn thích Phú Quốc mãi mãi như thế...để ta còn quay về...cái chòi của mình kakaka.

Giờ anh chuẩn bị đi Hà nội đến cuối tuần:)) vi vu tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến leo Fan của nhà mình và hành trình ăn chơi sung sướng tất niên cho cả năm luôn. Có ai nhắn nhủ mua gì ở hà nội thì alo cho anh ah.

Sẽ luôn theo dõi topic này để lấy cảm hứng bước tiếp và phựt tiếp....:)

TrungDaDieu
22-08-2011, 12:13
Mọi người viết sung và hay quá...làm anh cảm thấy hạnh phúc ngất ngây...vì được chia sẻ. Vẫn thích Phú Quốc mãi mãi như thế...để ta còn quay về...cái chòi của mình kakaka.

Giờ anh chuẩn bị đi Hà nội đến cuối tuần:)) vi vu tiền trạm để chuẩn bị cho chuyến leo Fan của nhà mình và hành trình ăn chơi sung sướng tất niên cho cả năm luôn. Có ai nhắn nhủ mua gì ở hà nội thì alo cho anh ah.

Sẽ luôn theo dõi topic này để lấy cảm hứng bước tiếp và phựt tiếp....:)

Chủ thớt đi công tác tốt nhé. Về ta lại tính tiếp cho chuyến 2-9 anh nhỉ? Còn cái vụ quà cáp thì để tối về si nghĩ cái đã. haha.
Củm ơn chủ thớt nhiều nhiều

TMH
22-08-2011, 12:19
Phụ họa thêm 1 tấm tụi này rình chủ thớt và chị Wander đang ở trong lều hú hí nè, Hình như chị Wander đang đấm lưng cho chủ thớt thì phải ? =)) Hèn chi mặt chủ thớt phê như con tê tê =))=))

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020871.jpg

1 gương mặt phê phê... 3 gương mặt thèm thuồng.... =)) . Sao mà vui thế

TrungDaDieu
22-08-2011, 12:27
6. Đá banh tình yêu -> Trò này bị bể ngay tại phi trường của Việt Nam Airline (do banh hơi không mang lên máy bay được)
....
Những trò chơi này tôi dự định sẽ chơi vào ban chiều trước khi bọn tôi xuống tắm biển, nhưng kế hoạch bị bể xô, do bãi cát nơi Giếng Tiên khá bị giới hạn và có nhiều mỏm đá nhỏ, thậm chí nếu có đủ rộng thì cũng không đủ thời gian để chơi, vì tính ra chúng tôi tắm biển cao lắm cũng chỉ được khoảng gần 45’.

Và tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc sẽ chơi những trò này vào ban đêm, vì điều đó với tôi, chưa bao giờ xảy ra. Tôi nghĩ nếu có thời gian sẽ chơi ở Bãi Dài, vì lịch trình của chúng tôi đã bị thay đổi khá nhiều, do chuyến bay bị “delay” và do phải chờ một số bạn trong đoàn gia nhập trễ, nếu đợt này không chơi được thì có lẽ hẹn lần sau vào một dịp nào đó, còn phần thưởng thì sẽ cố gắng bắt cả bọn xử lý cho hết trước khi về lại thành phố.

Bây giờ thì tôi có thể hùng hồn mà tuyên bố rằng “Hãy chơi vào đêm trăng rằm, bạn sẽ nếm trải được sự tuyệt diệu vô cùng của nó”.

Trái bóng để dành chơi trò chơi thành nón đội của 2 tên này :(c)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080274.jpg

higolas
22-08-2011, 12:38
Thật tuyệt vời! Đọc hồi ức của mọi người mà mình như có cảm giác mình có mặt vào lúc đó luôn vậy. Chỉ có cảm giác say là do bia chứ hông phải do rượu sim thôi, kekeke

PakCuSung
22-08-2011, 18:46
[QUOTE=Wanderlust1105;428078]Trò chơi Khiêu vũ bằng bong bóng

Tôi đã chuẩn bị sẵn những lá thăm tình yêu, vì vậy khâu chọn cặp vô cùng công bằng và dễ dàng, tôi may mắn vớ được ngay Amida, anh này với tôi là người có sức khỏe và khả năng phòng ngự tốt nhất trong đoàn.
QUOTE]

ah! giờ thì e đã biết AMIDA là anh Thông rồi, đúng không? chị thúy làm em ấn tượng quá mà. Bắt được thăm cùng số 4 thì phải, nghe nói anh Thông cũng vậy chị mừng như trúng số vậy đó. không biết như lời biện minh của chị lúc ấy với lại bây giờ mặc dù khớp nhau nhưng có phải là thật không ta? anh chị cũng có duyên đó, e thấy hai người bắt xế ôm cũng vậy, giờ bắt thăm cũng vậy còn gì. anh Thông nhớ dẫn chị ăn chè nha! em thấy chị khá tâm lí, tình cảm với lại cũng dễ thương ấy chứ. tốt, tốt..!
Mà quên, nói tới nói lui anh Thông vẫn chưa trả lời em, giờ anh quyết định cái 1 cho em xem nào: anh có quyết định mua con chó còn nhỏ không do hơn 1 tuần nữa là em lên SG rùi. em không đi tàu nhưng nếu a mua thì em nhờ bạn e mang lên, hay là anh đợi tết có chó lớn hơn em cho ( chó của bác em nên em xin dễ lắm). all anh Thông và mọi người nhà mình (14 thành viên) nếu khi nào muốn xin mà ngại thì gửi mail cho em: [email protected] (không có sân vườn thì đừng có xin nha, nó ị trong nhà e không chịu trách nhiệm đâu,heheee)
all mọi người: nếu ai mua chó mà muốn chó thật tốt thì đừng mua ở Dương Đông do dân số đông, nhiều nhà giàu nuôi chó kiểng từ lông xù tới *** re nên toàn là chó lai. nên đi vào rẫy rừng nơi ít dân mà mua, ở đó chó thuần hơn. nói tới đây là anh Thông nghĩ em chơi xấu a rùi, biết vậy nhưng gấp thế này mà xe máy em hư nữa, không sữa em biết sao giờ_đừng rơi nước mắt nha, em ngại lắm. chỉ cần click vào thank là được rùi.

TrungDaDieu
23-08-2011, 18:20
Định đi Miền tây 2/9 câu cá , có bạn Stephen Ha ở Cần Thơ, nhớ bạn câu được con cá bống mú ở PQ to quá xá.....

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/ngay%205/P1030787.jpg

Wanderlust1105
23-08-2011, 21:48
Ánh sáng lờ mờ nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa lưới của lều, tôi dụi mắt khẽ hỏi “Liệu có phải bình minh???”.

Tôi cũng không rõ hiện tại là mấy giờ, vì mọi tư trang đã bị tôi cho hết vào túi xách, ngồi phựt dậy, tôi bước ra khỏi lều, cảm giác lạnh đằng sống lưng vẫn tồn tại, không gian bốn bề thật tĩnh lặng.

Mọi vật vẫn còn đang say giấc trong cánh tay dịu dàng của màn đêm.

Xa xa, phía: biển, trời, mây thành một, bình minh đang ửng sáng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030669.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030674.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080402.jpg

Tôi sẽ ngồi chờ căn để xem cho được cái cảnh mặt trời mọc, vì lần nào đi biển tôi cũng bỏ lỡ, lần phượt đầu ở biển Nhật Lệ (Quảng Bình) ngủ ngon quá nên không dzậy nổi, lần phượt 2 tại Bình Ba (Cam Ranh) do ngủ gật, lúc chợt tỉnh thì mặt trời đã mọc tẵn đẩu đâu, lần phượt này mặt trời ngay trước mặt, tôi biết phút huy hoàng nào rồi cũng tới.

Vươn vai, hít bầu không khí trong lành của buổi sáng, tôi cảm thấy người khoan khoái và dễ chịu.

Nhìn bên phải tôi thấy các ngư dân đã thức dậy tự bao giờ, họ đang neo những con thuyền để lấy cá.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030672.jpg

Nhìn trước mặt là dấu tích của buổi đêm còn xót lại, tôi phì cười, phải, tất cả, tất cả những gì chúng ta có, sẽ ghi sâu vào trong tiềm thức của tôi.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030670.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030671.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080403.jpg

Còn bên trái, tôi giựt mình, tròn mắt, miệng thốt lên tám chữ “ối trời ơi có người ngủ ngoài lều”, nhìn kỹ thì thấy Chủ thớt, mình phơi ngoài sương cát đang say ngủ tít mù, còn kế bên, kế bên và kế bên nữa là ai nhập nhoạng tôi cũng nhìn không rõ, vì họ cuốn chăn đắp kín người, giây phút này quả thực là tôi vô cùng bái phục họ.

Wanderlust1105
23-08-2011, 22:12
Và bây giờ thì điều tôi mong đợi đã tới…

Khoảnh khắc giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối thật diệu kỳ, lướt qua tíc tắc như khung cảnh thần tiên.

Mặt trời từ từ ló lên sau rặng núi, màn đêm bịn rịn khuất vào mây.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080414.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080415.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080416-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080417-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080418.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080421.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080425-1.jpg

Wanderlust1105
23-08-2011, 22:27
Mặt trời đã lên thật cao, nhưng một số “mem” vẫn còn say ngủ …

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080405.jpg

Tôi bỏ lơ đôi dép…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080424.jpg

Và lang thang cùng 2 nhóc đi sâu tít vào trong ghềnh đá, vì chúng nói trong đó có rất nhiều vỏ ốc, vỏ sò rất đẹp.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae011.jpg

Cát tâm tình suốt đêm với sóng đã tạo ra những hình thù lạ mắt của biển.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae014.jpg

Càng tiến về ghềnh đá tôi càng trông thấy bạt ngàn cái mà tôi gọi là “Những bông hoa cát”, chúng nhỏ li ti nở dày trên mặt cát dẫm lên thì thấy rất vui chân.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030684.jpg

Qua tụi nhóc tôi được biết là do những con dã tràng ban đêm chúng xe cát ra ngoài để kiếm ăn, trời sáng chúng đào một lỗ khác để chui xuống…

Chỉ biết rằng trong phút chốc nữa thôi, sóng sẽ men tận bờ và mang đi hết, tôi bật cười, có phải vì câu chuyện “Dã tràng xe cát biển đông” hay tôi luôn mong muốn những âu lo, phiền muộn của mình cũng sẽ được sóng biến thổi trôi mãi mãi.

Theo chân lũ nhóc leo lên những mỏm đá, cảm giác trơn trượt vì còn ướt sương đêm, nên tôi cứ phải vừa leo, vừa lội và vừa bò, vì không có nơi vịn tay vào, lỡ té xuống dưới đó thì…

Chậc…giá như sống trên đời lúc nào cũng đứng thẳng được mà đi thì tốt biết mấy. Ối người vẫn bò mà tiến đấy thôi!

Chúng tôi nhặt những vỏ ốc trôi dạt dưới chân đá, từng đàn cá nhỏ lẩn trốn khi chúng tôi đến gần, leo lên mỏm cao nhất, phóng xa tầm ngắm trước mặt, cảnh vật hiện ra tựa một bức tranh thủy mặc, xa xa đám mây trắng tự do lững lờ trên nền trời quang đãng, những ngôi nhà lá của ngư dân và cái lều bé xíu của chúng tôi hút trong tầm mắt.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Janae-%20Phu%20Quoc/Janae012.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080412-1.jpg

Trên đường quay trở về, 2 nhóc cứ huyên thuyên đủ chuyện, nào là chuyện chơi trò chơi tối qua rất vui, rất thích những phần thưởng chúng tôi tặng, rồi kể chuyện cây đào tiên nhà chúng quả rất to và ngon, còn cây sơ ri thì bây giờ đã ra trái (còn rủ tui vào hái).

Wanderlust1105
23-08-2011, 22:56
Bọn chúng tôi thu dọn lều, hành lý, ăn sáng bằng mì gói với mực và cháo nóng còn lại của buổi tối hôm qua.

Rồi tạm biệt các ngư dân, tạm biệt lũ trẻ, tạm biệt bãi biển đẹp, bình yên và thơ mộng, chúng tôi lại lên đường đến Suối Tranh.

Con đường đến Suối Tranh đang được sửa lên có những chỗ thật khó đi, và đất đá lởm chởm, chính vì lý do này mà “con ngựa sắt” của TMH lại bị “lủng” thêm một lần nữa.

Hừm, đếm đến lần này là lần thứ 3 ngựa của TMH bị lủng lốp.

Lần thứ nhất tại cảng An Thới, khi tôi đang ngốn ngáo ổ bánh mì

Lần thứ hai là lúc cả bọn đang ở trong tù Phú Quốc

Còn lần này thì trên đường đến một nơi có dòng suối tha thướt và mềm mại…

Không hiều 2 anh chị “phi ngựa” tâm tình say xưa kiểu gì mà để lủng lốp, mãi cho đến khi “con ngựa đau khổ” không thể phi được nữa thì mới sực tỉnh, ngó qua ngó lại thì thấy cặp mình trơ trọi giữa đường, làm khổ cả đoàn tụi tui phải quay lại…

Chúng tôi táp vào một quán cà phê lề đường để chờ ngựa của TMH được vá.

Nghiệm ra trong cái rủi cũng có cái may, chính nhờ cơ hội này mà Cherish và Amida đã tậu được những chú cún Phú Quốc dễ thương.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4590.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4591.jpg



(Kỳ tiếp -> Sẽ là.....Xù tiền bo trên dòng suối mát trong....)

amida
24-08-2011, 10:07
Bọn chúng tôi thu dọn lều, hành lý, ăn sáng bằng mì gói với mực và cháo nóng còn lại của buổi tối hôm qua.

Rồi tạm biệt các ngư dân, tạm biệt lũ trẻ, tạm biệt bãi biển đẹp, bình yên và thơ mộng, chúng tôi lại lên đường đến Suối Tranh.

Con đường đến Suối Tranh đang được sửa lên có những chỗ thật khó đi, và đất đá lởm chởm, chính vì lý do này mà “con ngựa sắt” của TMH lại bị “lủng” thêm một lần nữa.

Hừm, đếm đến lần này là lần thứ 3 ngựa của TMH bị lủng lốp.

Lần thứ nhất tại cảng An Thới, khi tôi đang ngốn ngáo ổ bánh mì

Lần thứ hai là lúc cả bọn đang ở trong tù Phú Quốc

Còn lần này thì trên đường đến một nơi có dòng suối tha thướt và mềm mại…

Không hiều 2 anh chị “phi ngựa” tâm tình say xưa kiểu gì mà để lủng lốp, mãi cho đến khi “con ngựa đau khổ” không thể phi được nữa thì mới sực tỉnh, ngó qua ngó lại thì thấy cặp mình trơ trọi giữa đường, làm khổ cả đoàn tụi tui phải quay lại…

Chúng tôi táp vào một quán cà phê lề đường để chờ ngựa của TMH được vá.

Nghiệm ra trong cái rủi cũng có cái may, chính nhờ cơ hội này mà Cherish và Amida đã tậu được những chú cún Phú Quốc dễ thương.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4590.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4591.jpg



(Kỳ tiếp -> Sẽ là.....Xù tiền bo trên dòng suối mát trong....)
Trong chuyến đi này mình biết chắc là chỉ có A TMH là mang nỗi niềm nặng nhất. Điều này mình đã kiểm chứng bằng cả đoạn đường dài đẩy đích A. TMH đi tìm chỗ vá xe
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/IMG00045-20110814-1020.jpg
A. TMH ơi, anh mang nỗi niềm nặng thế sao không lên đây chia sẻ bớt với anh em đi chứ. Anh mà cứ ôm khư khư như vậy thì phượt lần sau chắc chắn là bể bánh nữa đoóa :))

pebeo22
24-08-2011, 10:19
Trong chuyến đi này mình biết chắc là chỉ có A TMH là mang nỗi niềm nặng nhất. Điều này mình đã kiểm chứng bằng cả đoạn đường dài đẩy đích A. TMH đi tìm chỗ vá xe
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/IMG00045-20110814-1020.jpg
A. TMH ơi, anh mang nỗi niềm nặng thế sao không lên đây chia sẻ bớt với anh em đi chứ. Anh mà cứ ôm khư khư như vậy thì phượt lần sau chắc chắn là bể bánh nữa đoóa :))
Chưa gì anh amida trù ẻo lần sau đi bể bánh nữa là sao, bị bể bánh xe cũng là nhờ anh với anh janae trù ẻo nguyên ngày đó.Ủa mà nhờ bể bánh xe mà ai đó được mấy con chó đó sao không thấy nói gì hết ta.

Wanderlust1105
24-08-2011, 12:15
Suối tranh đã hiện ra trước mặt, một luồng gió mát nhẹ nhàng chào đón như thổi tan cái mệt mỏi, nóng bức của chúng tôi.

Sau khi gửi những con ngựa sắt, chúng tôi mua vé và cất đồ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080427.jpg

Rồi mua ít đồ ăn vặt như ngô nướng với mỡ hành, chuối chiên, khoai mì luộc ướp đường tẩm nước cốt dừa và vài ký ổi để ngồi thưởng thức khi ngắm suối.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030687.jpg

Suối tranh được ví như là một tuyệt tác thiên nhiên của Phú Quốc, nó bắt nguồn từ các khe nhỏ của các ngọn núi thuộc dãy Hàm Ninh, men theo từng khe đá, uốn lượn quanh qua những thảm thực vật xanh mượt, trước khi hòa mình vào một dòng chính để tạo thành con suối lớn với chiều dài 15 km.

Con đường lên suối tranh khá nhỏ đủ để 2 người nắm tay nhau đi dưới tán rừng xanh mát và dưới chân được sắp bởi những viên đá gọi là “không được bằng phẳng cho mấy” nên hơi gồ ghề khó đi.

Nhưng đặc biệt là nhất là cái cảm giác “leo núi mà như không leo núi”, vì đá ở đây rất thấp dường như không có bậc nên chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi và mất sức.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080428.jpg

Xung quanh dòng suối được bao bọc bởi những khóm cây khẳng khiu nhưng rắn rỏi với đủ loại hình thù kỳ quái mang một nét đẹp hoang sơ lạ kỳ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030691.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030692.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030693.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030694.jpg

Wanderlust1105
24-08-2011, 12:18
Tiếng suối róc rách từ khe đá, mùi hương của núi rừng phảng phất cùng tiếng chim hót thánh thót như mê hoặc khiến chân bước không thể dừng, chúng tôi đi tiếp lên thượng nguồn.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080429.jpg

Và rồi dòng thác nơi đầu nguồn Suối tranh đã hiện ra trước mặt, chúng tôi reo mừng trong niềm vui sướng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080431.jpg

Từng hạt nước li ti sắp hàng nối đuôi nhau đổ xuống như một tấm thảm nhung được dệt bởi hàng triệu đường chỉ bằng nước. Suối Tranh không còn róc rách như ở cuối nguồn mà nó ào ạt đổ xuống trong cái nắng ấm áp phủ lên bề mặt trong xanh của cây rừng rồi nhẹ nhàng nằm bên cạnh những tảng đá.

Chúng tôi quay lại nơi nghỉ chân đã chọn, ngắm nhìn làn nước trắng xóa và mềm mại, tôi không dự định là sẽ tắm, đến chỉ là để ngắm cảnh, để thưởng thức cái vẻ đẹp được ban tặng như là “hoàn mỹ” của dòng suối, nhưng không thể chạy trốn khỏi sự quyến rũ…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0618.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0610.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0612.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0611.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0607.jpg

Tôi để 2 chân của mình ngâm trong suối mát, chỗ tôi đứng xuống cũng chỉ ngang đùi, một cảm giác lạnh mát chạy rần từ dưới chân lên đến đỉnh đầu rồi lan ra hai vai, hai tay, mắt, mũi rồi toàn thân khiến tôi cảm thấy như mình đang trôi giữa suối.

Đắm mê với cảm giác diệu kỳ, tôi không để ý mình đang bước trượt vào một hòn đá, ùm…thế là cả thân người tôi nhao xuống nước, ướt hết…, tôi phì cười và bất đắc dĩ trở thành người đầu tiên trong đoàn tắm suối.

Wanderlust1105
24-08-2011, 12:22
Tôi mở hàng cũng đắt thật, thấy tôi một mình tung tăng dưới dòng suối mát, xế tôi chịu không nổi cũng lao ùm xuống tắm.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0608.jpg

Janae & TMH hoa cả mắt cũng nhào xuống theo.

Hai người này hông hiểu trước giờ có gội đầu hông, mà cầm dầu gội cứ lúng ta lúng túng, chẳng biết xử lý sao họ đành nài nỉ tôi để giúp họ, tiền bo bạc tỷ họ cũng chịu miễn là đừng để vuột mất phút giây quý giá nhất trong đời họ, tôi thì cũng chẳng muốn chút nào vì đang mê đắm với cảnh đẹp thiên nhiên, nhưng tặc lưỡi chợt nghĩ, đời phượt còn dài, thôi thì nhân cơ hội này kiếm chác vài đồng để đi phượt tiếp, nên chỉ lấy rẻ mỗi người có 30k (như vậy là đã quá rẻ rề và đã quá nhân từ rùi đấy), vậy mà đến giờ tôi vẫn còn phải bò lên diễn đàn để đòi nợ, rõ khổ, các bạn hãy nhìn 2 gương mặt này

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0645.jpg

Hồi đầu còn mến mến 1 chúc nhưng sao giờ càng ngắm càng thấy mà géc, hãy xem công sức của tôi.

Người đầu tiên là TMH

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0621.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0622.jpg

Bây giờ nhìn lại cái mặt đầy phủ phê này là tôi lại muốn khóc…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0648.jpg

Wanderlust1105
24-08-2011, 12:26
Và tiếp đến.... tới lượt Janae

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0632.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0633.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0635.jpg

Cảm giác ngây ngất cứ như là đang muốn lên thiên đàng dzậy…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0628.jpg

Còn xế tôi, thấy cảnh phê của 2 ông ấy quá đủ, nên một mình tự xử…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0623.jpg

Còn Chủ thớt thì vô cùng ung dung tự tại, không màng chuyện thế sự, dấu mình nằm trên một tảng đá, để lắng nghe tiếng thầm thì của suối và thưởng thức tiếng lảnh lót của chim.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0639.jpg




(Kỳ tiếp -> Sẽ là…………...???????????.....)

Cherish
24-08-2011, 12:54
Còn Chủ thớt thì vô cùng ung dung tự tại, không màng chuyện thế sự, dấu mình nằm trên một tảng đá, để lắng nghe tiếng thầm thì của suối và thưởng thức tiếng lảnh lót của chim.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0639.jpg



Sao chị đánh giá cao ảnh dữ vậy, anh ngủ đó mà. Tối hôm trước xỉn quá mà ngủ có 2 tiếng nên lên suối ngủ bù thôi. Không nghe tiếng chim hót hay suối róc rách gì đâu :D

TrungDaDieu
24-08-2011, 18:02
Bây giờ nhìn lại cái mặt đầy phủ phê này là tôi lại muốn khóc…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Qioc%20-%20Pepeo/IMG_0648.jpg

He he. đại gia như thế này mà để cho chị W lên diễn đàn đòi xiền po là sao nhỉ? Thui có nhiêu đưa hết cho chị W đi anh àh, biết đâu chị sẽ cho anh 48 tỉ......=))

TrungDaDieu
24-08-2011, 18:08
Trong chuyến đi này mình biết chắc là chỉ có A TMH là mang nỗi niềm nặng nhất. Điều này mình đã kiểm chứng bằng cả đoạn đường dài đẩy đích A. TMH đi tìm chỗ vá xe
https://i1179.photobucket.com/albums/x387/amida12/IMG00045-20110814-1020.jpg
A. TMH ơi, anh mang nỗi niềm nặng thế sao không lên đây chia sẻ bớt với anh em đi chứ. Anh mà cứ ôm khư khư như vậy thì phượt lần sau chắc chắn là bể bánh nữa đoóa :))

Keke, từ lúc đầu ham hố đi xe máy, đến lúc này thì mới thấm cái nổi khổ của việc bể bánh xe đến 3 lần!!!
Có lẽ do trọng lượng trên xe bị quá tải chăng=))
@Amida: tấm hình này ở đâu ra vậy? Bữa giờ em không thấy. Anh còn dìm hàng nào độc nữa àh?

amida
24-08-2011, 20:23
Keke, từ lúc đầu ham hố đi xe máy, đến lúc này thì mới thấm cái nổi khổ của việc bể bánh xe đến 3 lần!!!
Có lẽ do trọng lượng trên xe bị quá tải chăng=))
@Amida: tấm hình này ở đâu ra vậy? Bữa giờ em không thấy. Anh còn dìm hàng nào độc nữa àh?
Trứng ơi! Anh nào dám dìm hàng với em. Tấm này a chụp bằng điện thoại đó. Hôm đẩy A.TMH mệt quá định qua quán cafe kế bên uống tí nước để lấy lại sức nhưng nhìn cái mặt thiểu nảo của ai kia nên đành lang thang qua ngồi buôn chuyện cho có bạn có bè híc híc khổ cho cái thân tui

TMH
25-08-2011, 00:03
Dấu mặt hoài kg chịu nỗi, thôi dành lộ diện để mọi người xử luôn.

Ngày mai, sau khi nhà mình chơi bowling , anh sẽ mời ăn tối. Riêng Wanderlust, anh sẽ bù trả thêm những gì anh có. Hy vọng em không từ chối :)

@Amida: anh kg biết em chụp hình trên lúc nào, lúc đó anh thật sự cũng mệt, và rồi khi tới Suối tranh, sự sung sướng đã bù đấp lại những mệt mỏi đó.

Thanks cả nhà, mọi người rất thân thiện và cởi mỡ với nhau, mình rất thích tình cảm như thế này. Như Wanderlust từng nói, nếu có đánh đổi, chỉ mong giây phút này đừng trôi qua.

Nói vậy thôi, mình đâu còn 48 tỉ để đổi khoảnh khắc này, hic...

peridot
25-08-2011, 13:52
Úi da, mọi người họp mặt tưng bừng nữa hả. Cho mình tham gia với hehe

Janae
25-08-2011, 15:57
Chời ...(NT) Bữa giờ chưa đọc, nên ko bít có nhiều bài như vậy. Hôm nay đọc hết 2 tiếng đồng hồ. Thanks Wander nhiều nhiều. Wander tả cảnh, tả người, tường thuật, hiện thực phê phán tả tệ nạn rất hay hay. Nhưng đòi nợ thì ... chưa ăn thua :)

TrungDaDieu
30-08-2011, 17:03
Chọt chẹt cái rì sọt mình ở tí : rẻ bèo 200k cho 3 đứa ở, cái nhà tắm rông hơn cái phòng ngủ của mình ở nhà

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080451.jpg

Có cái cầu đi ra biển

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080454.jpg

Cận cảnh em nó đây

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080458-1.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080459.jpg

TrungDaDieu
30-08-2011, 17:05
Chiều chiều ngồi ngắm biển cũng thú vị

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080447.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080463.jpg

TrungDaDieu
06-09-2011, 09:20
Nhà mình ơi off share hình tối nay nhé : 19h ngày 06.9.2011 cà phê J &C 20 Đống Đa P2 Tân Bình

http://cafejc.com.vn/default.aspx

kitara112
06-09-2011, 19:00
Chừa phần cho em nữa nhé. Em cũng muốn cà phê với anh chị. Em vừa add chi vào yahoo nhé, chị add lại nhé.Nich: kitara112.
CHo em nick cua a Hùng, a Ngân với nhé

tuanxipo
10-09-2011, 12:17
có ai up tấm hình nào lên đây cho xem với , thiệt là thú vị khi được ngủ đêm trên bãi biển .

Koolinator
13-09-2011, 12:48
Trứng hay Wander ơi, em post tiếp đêm ở Bãi Sao mình lên thuyền câu mực đi ah

TrungDaDieu
13-09-2011, 16:11
Trứng hay Wander ơi, em post tiếp đêm ở Bãi Sao mình lên thuyền câu mực đi ah

Chời ơi , em mà post hình câu mực lên chắc em không có cơ hội đi Phú Quốc nữa quá. Chủ tàu giết em mất

Wanderlust1105
13-09-2011, 17:04
Ok, hứa dzới mọi người trong tuần này sẽ "post"...rất cám ơn sự quan tâm của mọi người...

JinBui
14-09-2011, 08:56
Xem hình muốn đi Phú Quốc quá,mọi người đi vui ghê...

caucom
14-09-2011, 09:46
Mình nhớ không lầm thì ngày 12/8/2011 trăng ở Phú Quốc rất đẹp, nhưng ngày 13/08/2011 thì trăng không đẹp tý nào (bởi hôm đó là sinh nhật vợ và con mình, cả nhà ra bãi biển tổ chức, đến 10h trăng tối thui), sáng 13/08/2011 còn quất cho 1 trận mưa lương sương nữa chứ.

Đường Biển từ Thị trấn Dương Đông xuống nhà tù Phú Quốc (dân ở đây gọi như vậy để phân biệt với đường rừng qua Bãi Sao) mấy ngày đó thiệt là phê hơn cởi đà điểu nữa, cả gia đình mình đi 6 chiếc xe máy chạy về tới Resort Moon ai nấy đều ê ẩm, cũng may nhờ ra biển bơi 1 hồi nên hồi phục lại.

Tối 13/08/2011 ngũ tại bãi biển muỗi hơi bị ghê (chổ mấy bạn có nhiều cây quá chắc muỗi khủng lắm), trời hanh, lúc đầu cũng trang bị găng tay, tất chân, thủ 2 cái mền của Resort xuống dàn trận, đến sáng thì còn độc chiếc quần xà lỏn (bởi nóng quá cơi bớt chứ không phải vì lý do khác nha :)) ), tối đó vui nhất là cảnh tụi Tây nó đi tắm tiên, tụi nó tưởng đâu là không có ai ngũ dưới biển, tắm xong mấy đứa nó cứ tòng ngòng như vậy từng đôi 1 lên tắm nước ngọt, đi ngang chổ mình nằm tụi nó sổ 1 tràng tiếng Anh (Đại ý là sau khách sạn lại để cho tụi nó ngũ bụi trong khuôn viên thế này, mất an ninh quá ... Hahaha) sáng ra ai ngờ nó ở cái tum kế bên gia đình mình

Mình hello nó, hỏi sáng sớm mày tắm biển cảm giác như thế nào??? Con bé cứ OMG suốt ....Hahaha, còn thằng con trai thì Sorry sorry ... vì không biết là vợ chồng mình thích thiên nhiên, tưởng đâu mấy đứa đi bụi vào ngũ, nó nói là tối nay tụi nó sẽ ra bãi biển ngũ thử xong rồi tắm luôn, nó còn khuyên mình khuya ra tắm ... truồng cho biết ....Hahaha, mình dân VN, tắm truồng là ... chuyện nhỏ, nhưng nghĩ tới cảnh nữa đêm bị cá đớp c....hân cũng ngán lắm

Có mấy tấm anh úp phụ mấy ngày đó

Đêm Dinh Cậu

https://cC2.upanh.com/27.860.35139931.hNS0/dsc01329.jpg

Đi ngay ngày rằm tháng 7 mưa Ngâu nên trời lúc nào cũng âm u

https://cC6.upanh.com/27.860.35139935.wox0/dsc01367.jpg

Bãi biển này cát hạt vàng rất to (khác xa bãi Sao và Bãi Khem cát trắng mịn)

https://cC5.upanh.com/27.860.35139934.yms0/dsc01366.jpg

Sáng 13/08/2011 trời vẫn âm u

https://cC5.upanh.com/27.860.35139944.oM10/dsc01393.jpg

Sau mấy cơm mưa Suối Trang nhiều nước, rất trong và mát

https://cC7.upanh.com/27.860.35139946.GGC0/dsc01451.jpg

Sẽ còn trở lại Phú Quốc nhiều lần nữa để đi hết Bắc Đảo, thưởng thức hết những gì mà đã thấy và chưa thấy

laca
14-09-2011, 17:57
Show vài tấm hình cho đỡ ghiền

Bãi Khem


Lần này Namir hem đi được, chụp hình bằng máy cùi bắp. hehe
Máy cùi bắp nào mà chụp đẹp vay em?

TrungDaDieu
14-09-2011, 18:18
Máy cùi bắp nào mà chụp đẹp vay em?

Lâu quá mới thấy anh Laca nhỉ? Em chụp bằng cái máy cùi bắp Pana compact của em anh àh. Cảm ơn anh quá khen

TrungDaDieu
14-09-2011, 18:25
Mình nhớ không lầm thì ngày 12/8/2011 trăng ở Phú Quốc rất đẹp, nhưng ngày 13/08/2011 thì trăng không đẹp tý nào (bởi hôm đó là sinh nhật vợ và con mình, cả nhà ra bãi biển tổ chức, đến 10h trăng tối thui), sáng 13/08/2011 còn quất cho 1 trận mưa lương sương nữa chứ.

Đường Biển từ Thị trấn Dương Đông xuống nhà tù Phú Quốc (dân ở đây gọi như vậy để phân biệt với đường rừng qua Bãi Sao) mấy ngày đó thiệt là phê hơn cởi đà điểu nữa, cả gia đình mình đi 6 chiếc xe máy chạy về tới Resort Moon ai nấy đều ê ẩm, cũng may nhờ ra biển bơi 1 hồi nên hồi phục lại.

Tối 13/08/2011 ngũ tại bãi biển muỗi hơi bị ghê (chổ mấy bạn có nhiều cây quá chắc muỗi khủng lắm), trời hanh, lúc đầu cũng trang bị găng tay, tất chân, thủ 2 cái mền của Resort xuống dàn trận, đến sáng thì còn độc chiếc quần xà lỏn (bởi nóng quá cơi bớt chứ không phải vì lý do khác nha :)) ), tối đó vui nhất là cảnh tụi Tây nó đi tắm tiên, tụi nó tưởng đâu là không có ai ngũ dưới biển, tắm xong mấy đứa nó cứ tòng ngòng như vậy từng đôi 1 lên tắm nước ngọt, đi ngang chổ mình nằm tụi nó sổ 1 tràng tiếng Anh (Đại ý là sau khách sạn lại để cho tụi nó ngũ bụi trong khuôn viên thế này, mất an ninh quá ... Hahaha) sáng ra ai ngờ nó ở cái tum kế bên gia đình mình

Mình hello nó, hỏi sáng sớm mày tắm biển cảm giác như thế nào??? Con bé cứ OMG suốt ....Hahaha, còn thằng con trai thì Sorry sorry ... vì không biết là vợ chồng mình thích thiên nhiên, tưởng đâu mấy đứa đi bụi vào ngũ, nó nói là tối nay tụi nó sẽ ra bãi biển ngũ thử xong rồi tắm luôn, nó còn khuyên mình khuya ra tắm ... truồng cho biết ....Hahaha, mình dân VN, tắm truồng là ... chuyện nhỏ, nhưng nghĩ tới cảnh nữa đêm bị cá đớp c....hân cũng ngán lắm


Sẽ còn trở lại Phú Quốc nhiều lần nữa để đi hết Bắc Đảo, thưởng thức hết những gì mà đã thấy và chưa thấy

Đúng y bong lời anh nói, đêm đầu tiên nhà em chơi ở Bãi Khem, ôi tuyệt vòi không tả được, trăng sáng vằng vặc
Rồi đêm thứ 2 đi câu mực , LongBeach ra bãi Sao ôi thôi là con đường đau khổ, cái này em sẽ viết cụ thể khi đi câu mực đêm
Rồi cái vụ tắm tiên, ở Phú Quốc vắng và tụi Tây ở nhiều , nên thoải mái kinh khủng . tụi em cũng tắm tiên tập thể , hê hê hê.( khoái nhất cái vụ này)=))
Rồi sáng ngày hôm sau , trời mưa tầm tả, nhà em vừa tắm biển , vừa tắm mưa....
Và cũng giống gia đình anh, nhà em bị vỡ kế hoạch , chưa đi rừng Nguyên sinh Bác Đảo....:D

Hẹn ngày thăm Bắc Đảo Phú Quốc

caucom
15-09-2011, 10:37
Đúng y bong lời anh nói, đêm đầu tiên nhà em chơi ở Bãi Khem, ôi tuyệt vòi không tả được, trăng sáng vằng vặc
Rồi đêm thứ 2 đi câu mực , LongBeach ra bãi Sao ôi thôi là con đường đau khổ, cái này em sẽ viết cụ thể khi đi câu mực đêm
Rồi cái vụ tắm tiên, ở Phú Quốc vắng và tụi Tây ở nhiều , nên thoải mái kinh khủng . tụi em cũng tắm tiên tập thể , hê hê hê.( khoái nhất cái vụ này)=))
Rồi sáng ngày hôm sau , trời mưa tầm tả, nhà em vừa tắm biển , vừa tắm mưa....
Và cũng giống gia đình anh, nhà em bị vỡ kế hoạch , chưa đi rừng Nguyên sinh Bác Đảo....:D

Hẹn ngày thăm Bắc Đảo Phú Quốc

Nói tới Bãi Sao mới nhớ: Trên đường đi có 1 chổ lừa tình ngay ngã ba nó để cái biển bự tổ chảng "Biển Bãi Sao" ... mình chạy phía sau, mấy người chạy phía trước không biết quẹo theo mũi tên thế là xuống bãi biển được chắn ngang bởi 1 cái nhà, rồi nó chiếm bãi biển phía dưới làm du lịch với 3 cái bàn X_X, đến khi mình tới thì nó khẳng định đây là biển Bãi Sao (Cái này nó nói đúng 100%, bởi nguyên bãi biển này đều tên Bãi Sao mà =))) nhưng chổ đó thì không chơi được gì, thế là a lê hấp, tất cả lên đường đến Bãi Sao mà mình đã từng đi, tới chiều theo đường Biển đi về (khi đi mình xuống đường rừng) hơi bị phê

Lần sau ra Phú Quốc mình làm lại chương trình:

Ngày 1:
- Đi tàu 8h ra Phú Quốc đi đường rừng xuống bãi Sao chơi, ăn trưa (đường nhựa dễ đi, 1 ít đoạn đang thi công cán sỏi đỏ không có vấn đề gì), muốn câu cá, lặn biển thì book trước luôn, đến đó có người đón liền. Nếu thuê xe thì liên hệ nhận và trả xe ngay bãi Vồng luôn (có mấy anh nhân viên tàu Sawana cho thuê xe tay ga nữa đấy)

- Xuống bãi Khem, ghé tham quan nhà tù Phú Quốc (cho những người mới, mình thì uống nước mía quán đối diện thăm chú bộ đội quen lần này, và hỏi thăm tình hình Phú Quốc luôn, chú này đồng hương với mình, rất nhiệt tình hướng dẫn dân phượt ... ba lô cóc), ăn tối, nghĩ lại ở Bãi Khem luôn

Ngày 2:

- Sáng trả phòng đi TT Dương Đông (ghé mua bản đồ, ăn sáng, chuẩn bị 1 ít đồ ăn trưa) và bắt đầu khám phá Bắc Đảo, đặc biệt nhớ ghé Gành Hào mua rượu Mỏ Quạ (Chỉ có rượu ở đây là ngon nhất Phú Quốc, còn rượu Sim thì gần chợ Dương Đông có chổ bán rất ngon, cứ hỏi mấy anh xe ôm là có hết)

- Tranh thủ chiều về Dương Đông nhận phòng (ưu tiên chọn lại Resort Moon vì tính thân thiện môi trường của nó chứ không phải vì lũ Tây tắm tiên =)), nếu không có phòng thì sẽ chọn những khách sạn có bờ biển), tắm biển và chụp hình mặt trời lặn (tuyệt đẹp luôn), lần trước ** quá, chỉ mang theo máy quay không mang máy chụp hình nên thấy tiếc (đây là 1 trong những động lực rất lớn để quay lại Phú Quốc), tranh thủ ra chợ Dương Đông (tốt hơn là cử 1 nhóm chị nuôi) mua hải sản bỏ vào thùng nước đá đem về (nhớ mua mấy con cá cam và giấy bạc để nướng)... chuẩn bị cho buổi tối bãi biển chỉ có ta + trăng + sóng và .... (Nhớ trang thủ rửa xe gần chợ Dương Đông để nó không rĩ sét, xe thuê thì ... đở tốn 12K)

- Chiều ghé chợ đêm Dinh Cậu ăn tối + uống cà phê (không mua sắm, bởi chả có gì để mua)

- Tối: Hô hô hô: Chương trình chính của chuyến đi bắt đầu: Với mấy cái bếp mini, và cái nồi nhôm mua ở chợ Dương Đông, thế là có mấy món ghẹ luộc, tôm hấp nước dừa, với cái bếp than (cũng mua ở DĐ luôn) là có món mực nướng, cá nướng, riêng Nhum thì chơi với muối ớt chanh và ... bò tạc rất OK, lấy mấy chai rượu Mỏ Quạ mua hồi chiều ra nữa thì ... ơ à ơ ... em hát anh đàn ....cho ta yêu đàn cò cho ta yêu ruộng rau, cho em yêu mến anh rồi .... theo anh về ....

- Tối thích thì ngũ tại bãi biển luôn (có cơ hội xem Tiên tắm Tây, Ta tắm Tiên)

Ngày 3:

- Sáng sớm xuống biển chụp hình mặt trời mọc, tắm biển và ăn sáng tại bãi luôn (mấy chị nuôi hôm qua đi chợ Dương Đông rồi thì hôm nay đi tiếp ra xem có cái gì ăn không thì mua về)

- Thu dọn hành trang lên đường về đất liền:

- Ghé Chùa Sư Muôn (chùa này lần đầu tiên thấy tại Việt Nam là không có thùng Phước Điền bá tánh thành tâm thì cứ đốt nhang khấn vái xong rồi dzìa, chùa không cần công đức ... thật ngưỡng mộ)

- Ghé Vườn Tiêu mua ... chôm chôm trái rất ngon,

- Ghé tắm Suối Tranh, nhớ mua khoai mì lên để có cái mà ăn khi .... đói

- Ra thẳng Hàm Ninh tham quan và ăn trưa

- Đi đường từ Hàm Ninh xuống bến phà ... về luôn.

Rồi chương trình lên xong, chờ con trăng tới là quất tiếp =)) =)) (chuyến này thủ 1 cây cần câu biển, ngắm trang kiếm 1 ít cá cải thiện mới được)

TrungDaDieu
15-09-2011, 10:55
Nói tới Bãi Sao mới nhớ: Trên đường đi có 1 chổ lừa tình ngay ngã ba nó để cái biển bự tổ chảng "Biển Bãi Sao" ... mình chạy phía sau, mấy người chạy phía trước không biết quẹo theo mũi tên thế là xuống bãi biển được chắn ngang bởi 1 cái nhà, rồi nó chiếm bãi biển phía dưới làm du lịch với 3 cái bàn X_X, đến khi mình tới thì nó khẳng định đây là biển Bãi Sao (Cái này nó nói đúng 100%, bởi nguyên bãi biển này đều tên Bãi Sao mà =))) nhưng chổ đó thì không chơi được gì, thế là a lê hấp, tất cả lên đường đến Bãi Sao mà mình đã từng đi, tới chiều theo đường Biển đi về (khi đi mình xuống đường rừng) hơi bị phê

Lần sau ra Phú Quốc mình làm lại chương trình:

Ngày 1:
- Đi tàu 8h ra Phú Quốc đi đường rừng xuống bãi Sao chơi, ăn trưa (đường nhựa dễ đi, 1 ít đoạn đang thi công cán sỏi đỏ không có vấn đề gì), muốn câu cá, lặn biển thì book trước luôn, đến đó có người đón liền. Nếu thuê xe thì liên hệ nhận và trả xe ngay bãi Vồng luôn (có mấy anh nhân viên tàu Sawana cho thuê xe tay ga nữa đấy)

- Xuống bãi Khem, ghé tham quan nhà tù Phú Quốc (cho những người mới, mình thì uống nước mía quán đối diện thăm chú bộ đội quen lần này, và hỏi thăm tình hình Phú Quốc luôn, chú này đồng hương với mình, rất nhiệt tình hướng dẫn dân phượt ... ba lô cóc), ăn tối, nghĩ lại ở Bãi Khem luôn

Ngày 2:

- Sáng trả phòng đi TT Dương Đông (ghé mua bản đồ, ăn sáng, chuẩn bị 1 ít đồ ăn trưa) và bắt đầu khám phá Bắc Đảo, đặc biệt nhớ ghé Gành Hào mua rượu Mỏ Quạ (Chỉ có rượu ở đây là ngon nhất Phú Quốc, còn rượu Sim thì gần chợ Dương Đông có chổ bán rất ngon, cứ hỏi mấy anh xe ôm là có hết)

- Tranh thủ chiều về Dương Đông nhận phòng (ưu tiên chọn lại Resort Moon vì tính thân thiện môi trường của nó chứ không phải vì lũ Tây tắm tiên =)), nếu không có phòng thì sẽ chọn những khách sạn có bờ biển), tắm biển và chụp hình mặt trời lặn (tuyệt đẹp luôn), lần trước ** quá, chỉ mang theo máy quay không mang máy chụp hình nên thấy tiếc (đây là 1 trong những động lực rất lớn để quay lại Phú Quốc), tranh thủ ra chợ Dương Đông (tốt hơn là cử 1 nhóm chị nuôi) mua hải sản bỏ vào thùng nước đá đem về (nhớ mua mấy con cá cam và giấy bạc để nướng)... chuẩn bị cho buổi tối bãi biển chỉ có ta + trăng + sóng và .... (Nhớ trang thủ rửa xe gần chợ Dương Đông để nó không rĩ sét, xe thuê thì ... đở tốn 12K)

- Chiều ghé chợ đêm Dinh Cậu ăn tối + uống cà phê (không mua sắm, bởi chả có gì để mua)

- Tối: Hô hô hô: Chương trình chính của chuyến đi bắt đầu: Với mấy cái bếp mini, và cái nồi nhôm mua ở chợ Dương Đông, thế là có mấy món ghẹ luộc, tôm hấp nước dừa, với cái bếp than (cũng mua ở DĐ luôn) là có món mực nướng, cá nướng, riêng Nhum thì chơi với muối ớt chanh và ... bò tạc rất OK, lấy mấy chai rượu Mỏ Quạ mua hồi chiều ra nữa thì ... ơ à ơ ... em hát anh đàn ....cho ta yêu đàn cò cho ta yêu ruộng rau, cho em yêu mến anh rồi .... theo anh về ....

- Tối thích thì ngũ tại bãi biển luôn (có cơ hội xem Tiên tắm Tây, Ta tắm Tiên)

Ngày 3:

- Sáng sớm xuống biển chụp hình mặt trời mọc, tắm biển và ăn sáng tại bãi luôn (mấy chị nuôi hôm qua đi chợ Dương Đông rồi thì hôm nay đi tiếp ra xem có cái gì ăn không thì mua về)

- Thu dọn hành trang lên đường về đất liền:

- Ghé Chùa Sư Muôn (chùa này lần đầu tiên thấy tại Việt Nam là không có thùng Phước Điền bá tánh thành tâm thì cứ đốt nhang khấn vái xong rồi dzìa, chùa không cần công đức ... thật ngưỡng mộ)

- Ghé Vườn Tiêu mua ... chôm chôm trái rất ngon,

- Ghé tắm Suối Tranh, nhớ mua khoai mì lên để có cái mà ăn khi .... đói

- Ra thẳng Hàm Ninh tham quan và ăn trưa

- Đi đường từ Hàm Ninh xuống bến phà ... về luôn.

Rồi chương trình lên xong, chờ con trăng tới là quất tiếp =)) =)) (chuyến này thủ 1 cây cần câu biển, ngắm trang kiếm 1 ít cá cải thiện mới được)

Hic , pác này mới đi ăn chơi về mà máu nhỉ. Giống giống chủ thớt nhà em. Thêm 1 cái giống nữa là chỉ uống nước mía bên đường chứ không vào ... tù! Chắc cũng chờ con trăng nào đó rồi lại đi. Có muốn thuê đất Bãi Khem cắm trại hông em nói chủ thớt nhà em cho thuê rẻ bèo, chi phí chỉ là chai rượu Mỏ Quạ mà pác nói thôi. Hahaha.
Mấy thông tin của Pác bổ ích lắm , nếu được pác post luôn số đt của mấy anh cho thuê tàu ở bãi Vòng luôn thì tốt quá

Tân An Thái
15-09-2011, 10:57
Đẹp quá trời luôn (c)

caucom
15-09-2011, 15:20
Hic , pác này mới đi ăn chơi về mà máu nhỉ. Giống giống chủ thớt nhà em. Thêm 1 cái giống nữa là chỉ uống nước mía bên đường chứ không vào ... tù! Chắc cũng chờ con trăng nào đó rồi lại đi. Có muốn thuê đất Bãi Khem cắm trại hông em nói chủ thớt nhà em cho thuê rẻ bèo, chi phí chỉ là chai rượu Mỏ Quạ mà pác nói thôi. Hahaha.
Mấy thông tin của Pác bổ ích lắm , nếu được pác post luôn số đt của mấy anh cho thuê tàu ở bãi Vòng luôn thì tốt quá

Lần trước mình chạy xe máy ra luôn chứ không có thuê, khi ngồi uống nước đợi mấy đứa cháu ra ngày thứ 7 nói chuyện với chủ quán ngay ngã tư đầu bến phà mới biết là mấy anh ấy có cho thuê xe tay ga, còn xe số thì cứ ra quán nước ngay ngã tư hỏi là có liền, nhưng mình thấy xe không ngon lắm (rẽ không được bao nhiêu mà đi nó mất cái độ ... sướng nên không chơi) =))

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:24
Phút giây hạnh phúc thoáng nhẹ như cơn gió thoảng, cũng thật ngắn và cũng thật mong manh, có lúc ở ngay trước mặt, tưởng chừng như chạm là có thể với ngay được nó, nhưng tôi lại không thể...

Cũng như chuyến đi này, niềm vui đến rất nhiều, tôi đã chạm được vào nó, nhưng không thể giữ nó bên mình thật lâu, để rồi tất cả lại hóa thành những kỷ niệm ngọt ngào.

Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày đó…

Ngược dòng quá khứ với bức tranh còn khuyết, xem nào, tôi đã ghép đến đâu rồi nhỉ? Ah, tôi nhớ rồi, chúng tôi đã đi hết nửa chặng đường, giờ hành trình kế tiếp là tìm một nơi để tá túc chuẩn bị cho chuyến ăn chơi hoành tráng về đêm. Tôi cũng chẳng biết nó đồ sộ cỡ nào chỉ biết là cả bọn rất háo hức vì sẽ được ngồi trên một chiếc du thuyền thật lớn, sẽ lênh đênh giữa biển để làm một cái gì đó…(phải chờ thôi vì bức tranh này cần phải tô thêm chút màu trước khi tôi họa cho nó)

Tôi tô màu vàng, bởi vì đến lúc này, bầu trời Phú Quốc vẫn chào chúng tôi bằng những ngày nắng đẹp, so với cái nắng của thành phố hanh, khô và nóng, thì nắng ở đây mang theo hơi ẩm của nước và mùi thơm của biển.

Nơi chúng tôi tá túc là một dãy nhà lợp bằng lá, được bao quanh bởi những hàng dừa cao vút

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080458.jpg

Trước mặt có một cây cầu nhỏ xinh xinh bắc ngang qua một cái hồ phía dưới được phủ kín bởi những cây cỏ nước.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080451.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1080453.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:30
Những cơn gió biển tinh nghịch vờn giỡn, khi thì làm chúng cười nghiêng ngả sang phải

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080456.jpg

Khi thì né mình sang trái

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080452.jpg

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1080457.jpg

Và khi gió đã đi xa thì chúng tiu ngỉu thẳng đứng một mình

https://i1181.photobucket.com/albums/x423/phuotdai/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1080448.jpg

Băng qua cầu là một bãi tắm rất đẹp

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030869.jpg

Từ xa tôi đã nghe được những thanh âm của sóng, chúng đang vui đùa cuộn mình trên biển, thấy chúng tôi chúng xô vào bờ xỏa bọt trắng xóa. Trước không gian rộng lớn, biển như rực rỡ hơn dưới màu của nắng, lấp lánh như những viên kim cương tỏa sáng giữa nền trời xanh vắt.

Giờ này đã 14h30 sau khi chúng tôi nạp năng lượng cho bữa trưa, mọi người có vẻ thấm mệt, nên chúng tôi quyết định nghỉ ngơi 1,5 hrs và chiều sẽ ra ghềnh đá ở Dinh Cậu ngắm hoàng hôn.

Lịch của chúng tôi kín mịt, nên không còn thời gian để tắm biển ở đây nữa, chỉ là tạm gọi “có chỗ ngủ đêm” để ngày mai phượt chặng cuối đến Bãi Dài, Suối Đá Bàn và hồ nước Dương Đông trước khi trở về thành phố.

Điểm lại trong ngày thì bọn tôi đã bỏ lỡ mất cơ hội:

1. Xuyên rừng nguyên sinh để hái nấm bào ngư -> chậc, kế hoạch nấu món canh nấm bào ngư của tôi bị phá sản
2. Chụp hình cùng với động vật quý hiếm -> nghe nói là vô cùng hoang dã
3. Đông đảo để thưởng thức hải sản biển
4. Làng chài cổ Hàm Ninh

1,2,3,4 -> ta đành phải hẹn mi lại vào một dịp nào đó.

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:33
Trên đường đến Dinh Cậu, chúng tôi ghé qua vườn hồ tiêu, những cây hồ tiêu được trồng theo những hàng lối thẳng tắp trông thật đẹp mắt, những tán lá xanh phủ xum xuê, chúng như reo vui, hạnh phúc khi được mang bên mình những chùm quả trĩu hạt.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030704.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030702.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4490.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4493.jpg

Nghe tiếng tiêu Phú Quốc nổi tiếng vì vỏ mẩy, hạt chắc, cay và thơm nồng không nơi nào sánh kịp nên chúng tôi cũng mua
một ít để đem về thưởng thức.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030699.jpg

Lẽ ra là cả bọn đã lên đường, nhưng vì sự mời gọi của…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030705.jpg

Nên chúng tôi không thể vô tình cất bước.

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:36
Cây cóc với tôi quả là cao, không có nhiều cành nhánh phía dưới, hồi nhỏ tôi rất mê trèo cây hái quả cùng lũ bạn, những cây đại loại như: dừa, xoài, vú sữa, ổi, mít,…quả chưa kịp già, chín đều bị chúng tôi vặt sạch ráo, với sức tôi bây giờ nghĩ mà leo lên đó quả là một vấn đề. Ôi, thời thơ ấu không bao giờ trở lại, nhắc nhớ tôi những kỷ niệm tưởng đã phai phôi.

Chủ thớt xin phép chị chủ nhà để hái cóc, tôi cứ nghĩ là sẽ rất khó khăn để được sự cho phép của chị, nhưng đáp lại là nụ cười rất tươi, chị niềm nở đưa dụng cụ hái cóc cho chúng tôi.

Bây giờ thì tôi mới biết chủ thớt có tài lẻ trèo cây rất giỏi

Nhìn cái cách trèo đã biết là dân leo chuyên nghiệp

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030706.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030707.jpg

Thoắt một cái mà chủ thớt đã bay vèo đến lên ngọn

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4500.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:38
Chủ thớt ra sức hái, còn tụi tui ra sức hốt

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4499.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4501.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030710.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030714.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030715.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:39
Xong xuôi cả bọn cùng nhau ngồi thưởng thức, chị chủ nhà không ngần ngại mang ra hai chén “muối tiêu pha sẵn để bán” làm món nhấm cho chúng tôi, muối có vị ngòn ngọt, chua chua, cay cay, thơm thơm của tiêu mang hương vị rất riêng của Phú Quốc, phải nói là rất ngon, viết đến đây mà tôi vẫn còn nuốt nước miếng ừng ực.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030717.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4504.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4502.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030718.jpg


Tôi cứ nghĩ cái quả xù xì xanh le này sẽ có vị rất chua nhưng ngược lại chúng rất thơm ngon, giòn và ngọt.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030716.jpg

Chúng tôi ăn cóc, tâm sự với chị chủ nhà trong cái không khí dịu dàng của buổi chiều tà tắt nắng.

Gió nhẹ rung, những chiếc lá vàng uốn mình lượn xuống như những cánh sao bay.

Hồn tôi phiêu diêu với thứ hạnh phúc bình dị bất chợt, nhẹ tựa mây bồng nhưng lại lạc sâu vào tâm trí.

Tạm biệt chủ nhà, chúng tôi hành trình đến với Nhà thùng nước mắm

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030719.jpg

Đếm đến lần thứ 4 tôi chợt nghĩ “Người dân Phú Quốc thật có lòng và hiếu khách”

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:43
Phải lượn lờ, diễu hành mấy vòng, chúng tôi mới tìm được cổng vào

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030720.jpg

Một mùi hương mang vị dìu dịu, ngọt ngào, quyến luyến và thơm lừng cứ quấn lấy chúng tôi

Theo chân chúng, tụi tôi đã đến được cái nơi bào chế nước mắm, hóa ra chúng lại được chưng cất trong những cái thùng gỗ lớn

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4506.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4507.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4509.jpg

Đa số nguyên liệu ở đây được chế từ cá cơm, thời gian đủ tiêu chuẩn để cho ra sản phẩm nước mắm là 12 tháng, sau đó chúng sẽ được kéo rút nước, phơi rồi lọc lại cho đến khi rút kiệt đạm trong cá, tiếp đến lọc trong các thùng mắm cái, cho đến khi đạt được độ đạm như mong muốn của nhà sản xuất.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030724.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:45
Dinh Cậu kề bên một con chợ nhỏ, chợ hoạt động chủ yếu về đêm, chưa đến giờ họp chợ, chúng tôi tìm chỗ tọa lạc cho những con ngựa sắt, rồi lang thang tiến về ghềnh đá.

Chợt thấy phía đằng trước, một lũ con nít đang chen chúc bu vào một cái gì đó rất đông.

Không thể cưỡng lại sự tò mò, nhóm chúng tôi chạy tới, người thì chồm qua đám con nít, người thì bu quanh để nhìn cho tỏ cái hiện tượng lạ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4529.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4526.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:46
Hóa ra là một chị bán bánh, bánh gì nhỉ, ah, tôi nhớ nếu không lầm thì bánh ấy được chị giới thiệu là “bánh kéo chỉ”.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4511.jpg

Chúng rất đơn giản, chỉ với nguyên liệu từ 2 cái bánh đa mỏng + bột mì + những sợi mạch nha xanh, đỏ được kéo dài như những sợi chỉ + dừa nạo + một chút gia vị sữa ông thọ là có ngay một chiếc banh thơm, ngon, bùi, béo (nhưng mà không dễ làm chút nào, bọn chúng tôi tính chôm bí quyết gia truyền nhưng đành…bó chân)

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4516.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4525.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4528.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4519.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4520.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4513.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:47
Những khuôn mặt bé thơ ngây ngô với cặp mắt to tròn mong mỏi, cùng cái miệng nhem nhép xinh xắn nhìn say đắm vào cái bánh đang làm trên tay chủ hàng, đủ biết là cái bánh hấp dẫn đến cỡ nào

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030726.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030727.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4522.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4527.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4532.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4533.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030729.jpg

Wanderlust1105
15-09-2011, 21:50
Phút giây này tôi thấy mình như được trôi ngược về quá khứ, cái thời cắp sách đến trường, chen chúc nhau mua những thanh kẹo bỏng ngọt, những lõi dứa dài thơm vàng có tẩm muối ớt cùng những cây kem xanh, đỏ tỏa hơi mát lạnh, uh đúng, như lũ nhóc, bây giờ bọn chúng tôi cũng đang xếp hàng, đôi mắt như bị thôi miên chờ đến lượt mình nhận bánh, chờ lâu quá, một số “mem” không cầm lòng được nên cũng lao vào phụ chị chủ bánh

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4517.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4518.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4536.jpg

Sau khi thỏa thuê với món bánh lạ, thì trời cũng đã chạng vạng, chúng tôi bắt đầu tiến sâu vào trong ghềnh đá.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4540.jpg



(Kỳ tiếp -> Sẽ là……Ngắm hoàng hôn…quên lối về…)

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:18
Nếu có ai hỏi giữa hoàng hôn và bình minh, bạn sẽ lựa chọn cái nào?

Còn tôi ư? Quả thật là tôi không thể tách ra để lựa chọn riêng được, hai hiện tượng thiên nhiên hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại bổ sung cho nhau, không có bình minh thì không có hoàng hôn, tôi cần cả 2.

Bình minh mở ra một ngày mới, mang đến cho mọi người sự ấm áp, tươi vui với thật nhiều cơ hội và hy vọng. Nó cho chúng ta sự an toàn, tự tin và sáng suốt.

Còn hoàng hôn mang đến cho ta những xúc cảm nhẹ nhàng, xoa dịu mọi nỗi đau, tìm lại những khoảnh khắc lắng đọng của cuộc sống, những miền nhớ không tên khi nhìn xa xăm về phía chân trời.

Tôi yêu cái sự tĩnh mịch + một chút gì đó mong manh của thứ ánh sáng dịu dàng dát hồng

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4564.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4563.jpg

Ghềnh đá được tạo ghép bởi những tảng đá nhỏ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4567.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4565.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:21
Tảng thì có màu sẫm như màu gạch nung quá lửa, tảng thì giống như màu đất sét, trên mình chúng là những vết nham nhở, như muốn khắc dấu ấn của mình thách thức cùng thời gian. Những con sóng mê muội trước vẻ đẹp từng trải, chúng không ngừng dang cánh tay mềm mại ve vuốt rồi chốc chốc lại xỏa ra những mảng bọt trắng xóa khoác lên mình đá giữa biển trời mênh mông.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030732.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030731.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030730.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4579.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4578.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030753.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030750.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:22
Hoàng hôn mơ màng mang nụ cười hạnh phúc hiện ra trước mặt đẹp tựa cõi tiên bồng.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4552.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4551.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4570.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4569.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:23
Biển dập dờn phản chiếu sắc hồng, thuyền nhỏ vẫn nằm gọn trong vòng tay của biển

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030739.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030738.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030737.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030736.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:25
Mặt trời đang chìm vào giấc ngủ, nhẹ nhàng trở mình khoác chiếc áo sang màu cam vàng…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020877.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Khoa/P1020879.jpg

Có ai không từng đi qua những cung bậc cảm xúc trong đời...

Gió thổi, mây bay, hồn nhẹ bẫng tìm về miền cổ tích

Lắng hồn trong thứ cảm xúc phiêu du đến tận cùng của hoang say, thứ cảm xúc đan trộn từ một nơi xa xăm nào đó trong ký ức phủ dài cho đến hiện tại rồi bay lên những áng mây nhẹ tựa sương khói xa cuối chân trời.

Tôi muốn khép đôi mi để tạm quên đi những lo toan trong cuộc sống hàng ngày, để bình yên trong khung trời của những điều sâu lắng.

Mọi thứ trở nên thật thân thương gần gũi biết bao, tôi không muốn mất đi cái cảm giác này, tôi chỉ muốn lạc mãi trong thế giới vĩnh cửu của hoàng hôn, để được tan vào những lời ca của gió, để mãi đắm chìm trong cõi ảo mộng mà không cần biết đến những vui buồn của ngày mai.

Nhưng một ai đó đã nói “dù bạn có cố tình đứng lại thì cuộc sống vẫn cứ trôi đi”, đúng thế! Vẫn cứ trôi đi.

Tôi không thể chốn chạy hiện tại để dấu mình ở một chốn hư vô nào đó.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4584.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:26
Bọn tôi nghịch đùa trên những tảng đá, thơ thẩn ngắm cảnh rồi phơ ảnh

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4577.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4575.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4571.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4568.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4586.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:27
Màn đêm đến mang theo chiếc gối ngủ, một ngày nữa đã chuẩn bị khép lại, lòng chợt lắng… để khắc vào tim những thân quen… rồi mai sau vỡ òa trong hoài niệm.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4580.jpg

Chúng tôi quyến luyến rời ghềnh đá

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4553.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4559.jpg

Để lại sau lưng sóng ì ầm vỗ.

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4541.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:28
Thẻ gửi ngựa của mọi người đâu? Tôi hỏi bâng quơ, vì chúng tôi đã trở lại chỗ những con ngựa sắt, bây giờ con đường đã trở nên đông đúc và chật chội, chúng tôi phải tìm nơi khác để nhốt ngựa, mà hình như lúc đến đây tôi không nhìn thấy người giữ ngựa.

“Trời” tôi la lớn trong đầu rồi há hốc miệng khi nghe chủ thớt bảo “không có thẻ vì đâu có gửi, cứ thả đại rồi đi vào trong”. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể tin sao lại có chuyện dễ dàng như vậy, bỏ tơ hơ chúng trước cổng giữa bốn bề người qua kẻ lại mà không bị rinh hay luộc mất thứ gì, ôi! cứ như ở Sài thành mà xem, chúng đã mọc cánh bay về những phương trời tít tận nào rùi.

Lần thứ 5 tôi tự thốt lên rằng “Phú Quốc đúng là thiên đường của sự tự do”.

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:29
Chợ đêm đã lên đèn

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030755.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc/P1080471.jpg

Nhộp nhịp chẳng khác gì những con phố đêm ở thành thị

Chúng tôi dạo quanh khắp chợ

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030756.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030763.jpg

Ngắm nhìn mọi vật xung quanh trong ánh đèn lấp lánh

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030762.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030761.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030764.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:31
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030765.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030766.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030767.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030768.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030770.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030772.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030773.jpg

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:32
Rồi thưởng thức vài món hải sản như ốc, sò, cua, ghẹ,…

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4589.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030757.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030758.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030759.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4587.jpg

Tôi thì không dám ngấu món gì ngoài món “chè 3 màu” vì đang để dành bụng để ráng sức ngốn thật nhiều cái thức ăn gọi là “rất đặc biệt” trên du thuyền mà tôi đã được rao rêu quảng bá suốt cả ngày hôm nay, hừm,…đành phải bấm bụng nuốt nước miếng vào trong mà nhìn ngắm mọi người chén tạc.

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:33
Xế của tôi nói rằng chỉ đi “hú hí” khoảng 30 phút rồi sẽ quay trở lại, nhưng chờ hoài mà chẳng thấy tăm hơi, sợ trễ chuyến đi, nên ngựa sắt của chủ thớt đành phải tống 3, còn tui quá giang ngựa sắt của Janae.

Trên đường đi về tụi tui có mải mê tâm tình một vài chiện… nên đã để lạc mất chủ thớt, tôi ngồi sau cứ đinh ninh là Janae biết đường, vì anh ta làm xế mà, còn tôi ư, do còn ngất ngây cái cảm giác sung sướng ở Suối Tranh, nên buổi trưa trên đường đến nơi tá túc tôi đã không còn tâm trí để nhớ, bây giờ trong đầu, tôi hoàn toàn mù mịt với cái ngõ về nhà, thậm chí đến tên nhà ở tôi cũng còn không nhớ nữa huống hồ…, ôi! cái bệnh làm ôm…

Ngựa đang bon bon, chợt Janae dừng lại rồi nói “Ủa đường nào đây?”, đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, tôi hoàn hồn lại, tưởng Janae đùa nên tôi cũng hỏi lại “Janae không biết đường sao?”, “Không biết”, tôi ngồi dựng lên, trời lúc này có chết người không chứ, sao không nói cho tui sớm, giờ lạc mất chủ thớt rồi làm sao, tôi mếu máo và bắt đầu sụt sịt um sùm…

“Thôi tiêu bị lạc rồi”, đường gì mà lạ hoắc, đất đá lổm nhổm, lại còn đang xây lại nữa chứ, tôi cảm thấy cát bụi mù mịt bay trong đêm tối, chúng tôi đứng giữa con đường không người, không nhà, không trăng, không sao, không ánh đèn, hàng cây tối đứng im lìm nhẹ nhàng quan sát, chỉ có cơn gió thoảng cười khẩy lướt qua.

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:34
Quành đi, quành lại vẫn không thấy tăm hơi đường vào nhà mình ở đâu, Janae tức tốc rút ngay máy ra hỏi đại ca google, nhưng đại ca bực bội mà trả lời “ở đây đường xá lộn xộn lắm, đến tao còn bị lạc chứ huống hồ gì chúng mày, thôi tự mà mò đi”.

Tôi và Janae lo xút vó, cứ lò dò tìm đường trong đêm tối, như chợt nhớ ra điều gì rồi tôi hối Janae gọi điện cho Trứng, đúng là hoảng quá chẳng còn suy nghĩ được chuyện gì sáng suốt, Janae tức tốc gọi hỏi Trứng, thì được biết đường vào nhà kế bên cái khách sạn ngàn sao, Trời ah, nhìn đâu đâu cũng ra khách sạn ngàn sao cả, biết cái khách sạn nào gần nhà mình.

Hừm, cho chết cái tội say mê ngắm cảnh đẹp, đáng đời cái tội dụ xế tám ngang đường, vắt cạn suy nghĩ tôi vẫn không thể hình dung được một chút manh mối nào ra chỗ mình ở, chợt Janae hỏi tôi có nhớ khách sạn mình tên gì hay không, tôi cười méo xệch chào thua, Janae nói hình như có từ đầu là Thái, thái gì nhỉ….???, hay là Thái Phượng Hoàng, ừ chắc là vậy, tôi lo lắng ậm ờ cho qua.

Theo hướng dẫn lại của Trứng, chúng tôi chọn mốc rồi đếm từng cái khách sạn ngàn sao, trong ánh đèn lờ mờ của con ngựa sắt, chúng tôi đã nhìn ra con hẻm nhỏ vào nhà mình, ah, Thái Phượng Hoàng đây rồi, cả hai mừng huýnh rẽ vào và cố nghếch nhìn lại bảng tên cho rõ, nhưng không phải, hàng chữ đề là Thái…Tân….trời ah, chữ gì đây…ah…Tiến, tụi mình nhớ lộn rồi phải là Thái Tân Tiến…

Wanderlust1105
18-09-2011, 12:36
Đúng là cảnh mò đường, mò nhà trong đêm đen đến là khổ, đã thế chưa hết, chúng tôi còn mò lộn vào cái khách sạn kế bên, sắp sửa leo xuống cất con ngựa sắt, thì nhìn lên mới tóe ra Lâm Hà, cả 2 lại túc tắc đèo nhau tiến sâu vào trong nữa, đến lúc này con đường vào nơi tá túc lúc buổi trưa chợt lóe lên trong tôi, tôi nhớ ra rồi, cái đường vào nơi ở rất nhỏ, cũng toàn là cát và còn phải đi xuống một con dốc nhỏ.

Vã cả mồ hôi, cuối cùng chúng tôi cũng về nhà để kịp chuyến đi hoành tráng về đêm.

Đến lúc này, khi nghĩ đến cảnh lạc đường đêm hôm đó, tôi vẫn không khỏi bật cười khúc khích, cái tên khách sạn cùng con đường đã nằm sâu trong miền nhớ của tôi.



(Kỳ tiếp -> sẽ là…

Tôi vẫn còn nhớ, đêm ấy trời đen như mực, không trăng, không sao, tôi chỉ thấy ánh đèn lấp láy như những viên pha lê tỏa sáng giữa màn đêm vô tận, gió cứ hiu hiu thổi, còn ánh nhìn của những ai đó vẫn cứ chăm chú…

Ngồi tựa đầu vào chiếc ghế nhựa, chân gác lên thành ghế, tôi cảm thấy hơi lành lạnh, nhưng tay tôi thì vẫn phải kéo lên rồi thả xuống, cứ liên tục, liên tục như vậy không biết bao nhiêu lần, rồi không có gì cả, tôi nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ lúc nào không hay…)

Hoàng Quý Phi
27-09-2011, 06:40
https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030758.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Wanderlust/P1030759.jpg

https://i1177.photobucket.com/albums/x359/trungdadieu/Phu%20Quoc%20-%20Cherish/IMG_4587.jpg

.

Hải sản tươi ngon quá , không biết các bạn ăn thấy thế nào chứ mình nhìn rất là tươi , như mới đem từ dưới biển lên vậy.
Thông thường thì người ta phải sục oxy ( cho hàng còn sống ) hay ướp đá ( cho hàng đã chết ) , nhưng ở đây , mình hầu như chẳng thấy gì cả , đơn thuần họ chỉ bày hải sản lên bàn cho khách lựa thôi. Mà nhìn rất tươi.
Không biết nước chấm hải sản có phải là muối ớt chanh không nhỉ ?

caucom
27-09-2011, 08:42
Không biết nước chấm hải sản có phải là muối ớt chanh không nhỉ ?

Tuỳ theo bạn ăn món gì, và tuỳ theo bạn thích phong cách gì, Ví dụ: Cầu gai có người thích ăn nướng mở hành đậu phộng, có người thích ăn sống với bồ tạc

Nếu đi Phú Quốc đem theo mấy chai ớt chanh Nha Trang thì tuyệt cú mèo =))

Flamebee115
01-10-2011, 13:11
Tiếp wander iu iu ơi .........

tonyhoa
05-10-2012, 23:34
Đâu hết rồi???

TrungDaDieu
06-10-2012, 14:53
Đã hơn 1 năm rồi nhỉ? Lần này chủ thớt đi tiền trạm để chuẩn bị cho nhà mình đi sống đời ngư dân. Hẹn ngày mưa tạnh bão tan, mình lại về PQ thăm Bắc Đảo :)

angle1088
07-10-2012, 12:06
thik nhất là mấy món hải sản bắt tại nơi du lịch và nướng tại chỗ luôn, ở sg ăn ko tươi mà còn ướp hóa chất

PakCuSung
10-10-2012, 11:09
hơn 1 năm.. , rùi khi trở lại sẽ còn những ai nhưng chắc chắn rằng ko như cũ..nhớ các ac thật..14 thành viên

minhkhang_hng
01-03-2013, 02:31
Bài của Bạn viết thông tin hơi đầy đủ, lời văn tự nhiên dí dỏm đọc thấy vui lắm.
Qua bài viết mình có thêm một số thông tin để chuẩn bị làm một chuyến phượt solo, mong rằng chuyến đi của mình cũng vui như chuyến đi của các bạn.

bc-lionking
29-03-2013, 15:23
một chuyến đi rất ấn tượng ..mình hiện tại đang phượt trên những trang hồi ký của các bạn , rất cám ơn nhiều .Các bạn đã cho mình những kinh nghiệm cũng như những khám phá cảnh đẹp của thiên nhiên.hiện tại mình đang ở nước ngoài đã có những dự tính cho những chuyến phượt dài ngày trong nước , có bạn nào cùng đồng hành với mình không hoặc co nhóm nào sắp phượt vào cuối năm khoảng tháng 12 vui lòng alo một tiếng được không ạ ..mình là thành viên mới của phượt.com rất muốn được kết bạn với những phượt thủ. Đây là email để liên lạc : [email protected]. thank all .