PDA

View Full Version : Hội "Chém gió" miền Bắc và những người bạn



herovdc
16-08-2011, 22:06
Trong lần sinh nhật Phượt lần thứ 5 tại Tiên Sa, Đà Nẵng Phượt miền Bắc lấy Slogan là “Chém Gió”. Đây chính là lý do nhà em mạo muội lập thớt này để các anh, chị, em vào “Chém Gió”
Nhà em thiết nghĩ trên diễn đàn ắt hẳn không ai là không biết chém gió. Chém gió vốn dĩ là một kĩ năng được sử dụng phổ biến trong nhiều trường hợp, với nhiều đối tượng, các cao nhân trên giang hồ có thành danh hay không phần lơn chính là nhờ vào khả năng chém gió của mình vậy. Nhưng nhiều người lại chỉ biết đem tuyệt học ra mà “chém gió lung tung”, ấy quả là điều sỉ nhục lớn lao đối với chém gió tuyệt kĩ .
Trước tiên, muốn luyện thành “Chém Gió thượng thừa”, ta phải hiểu rõ bản chất của nó. Gần đây không hiểu vì sao mà các bí kíp chém gió trên giang hồ đều nói về chuyện cưa gái, làm cho võ lâm đồng đạo hiểu lầm về chém gió.Tự đã định nghĩa : “Chém gió là hành vi nói sai lệch sự thật, theo chiều hướng phóng đại, nhằm đề cao bản thân hoặc một đối tượng nào đó” Như vậy ta có thể thấy chém gió vốn là tuyệt kĩ có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, dù là già trẻ, trai gái, bằng hữu hay cừu nhân, chém gió tuyệt kĩ cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp như khi hội hè, đàn đúm, cưa gái chỉ là một phần của chém gió mà thôi.
Trước hết, chém gió phải tự tin, không chém thì thôi, một khi đã vung đao lên thì không được nao núng, không được ấp úng, không được lung túng, phải chém một mạch cho đối thủ kinh hồn bạt vía, không kịp phản kháng Nhớ là phải cực kì côn đồ và hung hãn, chém cho đối phương không kịp vuốt mặt
Nếu chỉ ngồi im một chỗ mà chém thì không ai tin, sở dĩ gọi là chém gió vì khi các cao thủ chém hai tay vung ra như xuất đao, khuôn mặt phải biểu cảm, đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng
Chém gió phải đúng đối tượng, tùy theo lứa tuổi, giới tính mà có những cách chém khác nhau, không cách nào giống cách nào, luyện tới cảnh giới tối cao chính là chém được với mọi đối tượng
Chém gió phải đúng lúc, chém gió lúc đi nhậu cùng anh em khác chém gió lúc đi cưa gái, chém gió lúc ngồi trong lớp khác, chém gió lúc đi trên sân trường.
Kính mời các anh chị em vào “Chém Gió”…

Snow_php
17-08-2011, 09:28
Ui may quá chưa có ai,Mình xin xuất mặt đường sau bác Quạt.:hit:Dam:LL=))

25ltk
17-08-2011, 09:29
Hưởng ứng lời kêu gọi của các bác chém gió.


https://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/1280382434_images509789_images1558046_2.jpg

ongxanh
17-08-2011, 09:48
Úi zời ơi. Nghe xong lời kêu gọi em cũng phải bon chen vào đây tu luyện.
Trước em cũng có chém gió nhưng chưa bao giờ cưa gái. Bỏ qua mấy đường nhập môn cơ bản, cho em luyện tuyệt kỹ luôn nhé:D.

Thần Rùa
17-08-2011, 10:17
Chưa thấy hội DỖI vô đây Chém gió nhỉ, em đang bật quạt cho mát vậy :gun

Snow_php
17-08-2011, 10:24
Chưa thấy hội DỖI vô đây Chém gió nhỉ, em đang bật quạt cho mát vậy :gun
Đây rùi,tôi vẫn DỖI chùm chìa khóa.X(X(

Quat
17-08-2011, 10:37
Em là em vào đây em chém người luôn chứ không còn chém gió nữa . Chém bạn Tủm vì bạn ấy nói quá đáng quá thể :D . Bạn ấy chém các bạn Hà nội phần phật mà chả thấy bạn ấy làm cái gì để cho người khác nể cả. Chán ! Dỗi

ellvis000
17-08-2011, 10:51
Herovdc là tên chém gió thành thần ở HN sao không mở được topic à? Anh nhục dần thay chú Herovdc rồi đấy. Phải là tên Herovdc làm chủ thớt để chém cho hắn tơi bời. Là Quạt thì chém không đã. Dỗi đây (NO).
Tên Herovdc đang trốn đâu hiện hình cho anh xem nào.

Snow_php
17-08-2011, 10:52
Em là em vào đây em chém người luôn chứ không còn chém gió nữa . Chém bạn Tủm vì bạn ấy nói quá đáng quá thể :D . Bạn ấy chém các bạn Hà nội phần phật mà chả thấy bạn ấy làm cái gì để cho người khác nể cả. Chán ! Dỗi
A ha,biết ngay mà,đúng như dự đoán,kiểu gì cũng có min,mod tự dưng muốn DỖI này.:LL=))

Totochan
17-08-2011, 10:56
[SIZE=2][FONT=Arial]Topic này do anh Herovdc, Cựu Hội Trưởng Hội Nhậu Hà Nội mở nhưng vì lý do kỹ thuật nên bài post mấy lần không lên được nên Quạt mở hộ :D
[COLOR=#000000]

- Ông Hêro làm đội trưởng đội "Chém gió" thì hơi bị đúng nhỉ??!!(c).
Chỉ tội - ông Hêro - trên thông thiên văn, dưới tường địa lý- tường quá thành ra thi thoảng xem phong thủy nó hơi bị..nhiều trường phái, mở topic nào cũng tính gieo hạt ngắn ngày nên "lướt" hơi bị nhanh. :))

Thôi lần này mượn tay Quạt mở thớt mới hi vọng chọn đúng người gửi gắm, âu cũng là cái duyên Nhân hòa (quá ngon rồi!), còn mọi cái khác thì lại thì đến chỗ lào ta xem phong thủy chỗ đó, bác Hê nhỉ??(c)

Em xin đăng ký tạm trú nhá. Hộ khẩu của em vưỡn ở PHP. Giờ cũng phải học tập người lắm xiền mua "bất động sản" tí. Họp dân phố thì nhớ gửi phiếu cho em cái nhá.


Trước hết, chém gió phải tự tin, không chém thì thôi, một khi đã vung đao lên thì không được nao núng, không được ấp úng, không được lung túng, phải chém một mạch cho đối thủ kinh hồn bạt vía, ......Chém gió phải đúng đối tượng, tùy theo lứa tuổi, giới tính mà có những cách chém khác nhau, không cách nào giống cách nào, luyện tới cảnh giới tối cao chính là chém được với mọi đối tượng
Kinh nhở!!! Em lại thấy bẩu là " Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh" ???=))


Trong lần sinh nhật Phượt lần thứ 5 tại Tiên Sa, Đà Nẵng Phượt miền Bắc lấy Slogan là “Chém Gió”.
Cái nì em thấy chuẩn kinh khủng! Vote ngay!!!

P/s: em chợt nghĩ, giờ ngoài nick, cái "ngoại hiệu "bên dưới nick, có khi hội Chém gió lại phải phải tạo thêm cái bên dưới nữa kiểu Nhập môn, Bậc thầy, Cao thủ, Đệ nhất...gì gì đới nhở ....cho nó kêu! Chém gió mà lị.(wait)

TÍM
17-08-2011, 10:57
Xời ơi, chém làm gì cho lại phải rửa đao, đi ... cưa gái đi anh =))


Em là em vào đây em chém người luôn chứ không còn chém gió nữa . Chém bạn Tủm vì bạn ấy nói quá đáng quá thể :D . Bạn ấy chém các bạn Hà nội phần phật mà chả thấy bạn ấy làm cái gì để cho người khác nể cả. Chán ! Dỗi

bad
17-08-2011, 11:03
Câu lại cái ảnh này.
Dáng điệu là cứ phải ... thế này này....
:D :D :D
https://lh3.googleusercontent.com/-EcJuSmtxDCo/TkoqPgKGqTI/AAAAAAAASqk/UzROMeRttiM/s800/L1010482.JPG

Quat
17-08-2011, 11:04
Herovdc là tên chém gió thành thần ở HN sao không mở được topic à? Anh nhục dần thay chú Herovdc rồi đấy. Phải là tên Herovdc làm chủ thớt để chém cho hắn tơi bời. Là Quạt thì chém không đã. Dỗi đây (NO).
Tên Herovdc đang trốn đâu hiện hình cho anh xem nào.


Thôi nói đến cái chữ trăng trắng ấy em ủn m ịa lại cho bạn Hero cái topic luôn cho các bác chém anh ấy tả tơi nhé :D

Quat
17-08-2011, 11:08
Câu lại cái ảnh này.
Dáng điệu là cứ phải ... thế này này....
:D :D :D
https://lh3.googleusercontent.com/-EcJuSmtxDCo/TkoqPgKGqTI/AAAAAAAASqk/UzROMeRttiM/s800/L1010482.JPG

Anh ý chém gió giữa trưa nắng thế này thì quả là tài tình :D

Thần Rùa
17-08-2011, 11:19
Bác "người hùng VDC" chuyển chủ đề sang hồi ức cái ! Em đang thấy mát tự dưng mất điện.

ellvis000
17-08-2011, 11:22
PR, PR lại PR, vậy mà vưỡn chả có gái nào thèm theo. Ở đây chém gió nhá. Hôm nào tổ chức ra mắt thớ chém gió đấy để anh lên HN uống rịu với chú Herovdc nào? (beer)

Totochan
17-08-2011, 11:26
Bác "người hùng VDC" chuyển chủ đề sang hồi ức cái ! Em đang thấy mát tự dưng mất điện.
Lại còn ngứa mắt vì cái vụ máy ảnh khủng mà ảnh chụp thì cái nhòe cái nhoẹt, muốn đập cho cả ảnh lấn người. ít ra phải rõ ràng rành mạch như Bad!
Bad Trông xâu xấu mà hàng F1 ngon thế, bến bãi của nhà ông ấy cũng ngon. Không biết ông Bad ông luyện cái cưa - một phần của chém gió - theo bác Hero nói- ở đâu mà hiệu nghiệm thế, hiệu quả rõ ràng, Bad về viết hồi ức truyền kinh nghiệm đê.

haingon
17-08-2011, 11:30
Bác "người hùng VDC" chuyển chủ đề sang hồi ức cái ! Em đang thấy mát tự dưng mất điện.
Chú lui ra cho anh í còn chém, chị bắt đầu thấy bực chú rồi đấy, chị DỖI đây!=))

25ltk
17-08-2011, 11:34
Hôm trước khi đi SN Phượt ở Đà Nẵng, Hero có tâm sự với lão Ngố rằng:................................... dài lắm, nhưng tựu chung lại là từ giờ trở đi em sẽ tu thân để tề gia anh ạ. Mừng quá, thằng em mình đã biết nghĩ, đã biết quay đầu là bờ. =))

co_mem
17-08-2011, 12:02
Em DỖI Hero nhá, đang chém gió lại đi tâm hự đường với sá. :Dam

hanhptt
17-08-2011, 12:24
Em DỖI Hero nhá, đang chém gió lại đi tâm hự đường với sá. :Dam

Thế mới gọi là trình chém gió của bác Hero ;)

co_mem
17-08-2011, 13:40
Lão Ell like em hanhptt ko like em nhá, em DỖI

=))

hanhptt
17-08-2011, 15:10
Lão Ell like em hanhptt ko like em nhá, em DỖI

=))

Thôi đừng dzỗi mà, nín đi, cho kẹo này (c)

Google_vn
17-08-2011, 15:34
Toàn ảnh s,e,x bem lích !!!!

25ltk
17-08-2011, 15:35
Lão Ngố vừa bấm dislike mấy bài của em co_mem chém thế mới là chém chứ =))

25ltk
17-08-2011, 15:38
Thật ra cứ min với mod thò mặt vào cái topic này chém ngang lưng luôn à quên bấm dislike cho ló máu. =))
Đừng ông/bà nào nick chữ xanh, chữ đỏ vào đây nhá, bị dislike ráng chịu. :D

Quat
17-08-2011, 15:50
Đấy nói là làm. Em bem luôn =))

25ltk
17-08-2011, 15:58
Đấy nói là làm. Em bem luôn =))

Đúng, đúng!!!
Lời nói phải đi đôi với việc làm!!! =))

hanhptt
17-08-2011, 16:07
Lão Ngố vừa bấm dislike mấy bài của em co_mem chém thế mới là chém chứ =))

Lão ngố chém cả em :( Tối nay đi chém gió, em phạt :T

cocacola
17-08-2011, 16:10
Thớt này nhạt và ko có chủ đề chính

hoagao
17-08-2011, 16:16
Nói đùa chứ cái ông Hero bị làm sao thế nhỉ! Đã bảo là chỗ này để dỗi, để chém mà cứ tâm hự kể lể nhiều thế!
Bác Quạt đâu, thổi vù ông Hê sang chỗ hồi ức đê, không cả làng lại dỗi hàng loạt bây giờ!

dantocgoc
17-08-2011, 16:18
Đấy nói là làm. Em bem luôn =))

Em cũng bem...:)) Bác Ngố.., tỉ thí môn chém gió thành bão với em không..?(NT)

Đại ka herovdc em vào điểm danh:D

Quat
17-08-2011, 16:23
Chúng ta phải thi đua xem ai được nhiều đít lai nhất nhá :D

Thần Rùa
17-08-2011, 16:24
Em có đề nghị là bác nào kinh nghiệm lâu năm thì đứng ra làm chủ tịt Chém Gió, tạo ra các chủ đề chính để Chém hàng tuần/tháng ... sau khi hết gió thì chuyển sang chủ đề khác.

Ai có bức xúc hay chủ đề gì cần đưa ra để CHÉM thì viết rõ ràng rành mạch và nội dung có thể để người khác chém gió và ai làm gió tắt thì người đấy phải đưa ra chủ đề chém gió mới.

bad
17-08-2011, 16:28
Lại còn ngứa mắt vì cái vụ máy ảnh khủng mà ảnh chụp thì cái nhòe cái nhoẹt, muốn đập cho cả ảnh lấn người.
@hero: Không phải một mình em mắt kém xem ảnh của anh chụp bị nhòe nhé. Theo em là anh nên đổi cái ống kính, khả năng ống bị mốc hoặc sao đó không được chuẩn chứ không phải là do resize ảnh.


Bad Trông xâu xấu mà hàng F1 ngon thế, bến bãi của nhà ông ấy cũng ngon. Không biết ông Bad ông luyện cái cưa - một phần của chém gió - theo bác Hero nói- ở đâu mà hiệu nghiệm thế, hiệu quả rõ ràng, Bad về viết hồi ức truyền kinh nghiệm đê.

Bác chờ em dăm chục năm nữa em viết luôn tuyển tập hồi ký cỡ vài chục tập, mỗi tập một bến rồi xuất bản luôn nhá :D
Căn bản là cái chất anh ơi :))
Chém là phải ra gió ra bão, mà từ hồi em chém tới giờ toàn ra nước bọt không hà.... :D :D :D

Quat
17-08-2011, 16:32
Nói đùa chứ cái ông Hero bị làm sao thế nhỉ! Đã bảo là chỗ này để dỗi, để chém mà cứ tâm hự kể lể nhiều thế!
Bác Quạt đâu, thổi vù ông Hê sang chỗ hồi ức đê, không cả làng lại dỗi hàng loạt bây giờ!


Theo đề nghị của Gạo mình chém Hero và ủn mấy quả ảnh xâu xấu bửn bửn của bạn ấy sang bên hồi ức rồi. Giờ ai chém gió cho thành bão thì chém đi nhé :D


À mà em có ý là cái topic này dành cho Phượt Dỗi nên ai mà bị chém trong này mà vẫn dỗi thì cần bị oánh hội đồng nhá :D

herovdc
17-08-2011, 18:09
Thôi thì để cuối tuần em tổ chức buổi off hội "Chém gió" cho các bác chém nhau trực típ luôn nhá. Em là cứ thích giống cái anh Mod đeo kính cận cứ chọn bạn xinh ơi là xinh để "Chém gió".
Đây là thớt để các bác xả xì chét, có việc bức xúc chả biết đổ vào đâu thì mời các bác vào chém nhá.

Tommy_ngo
17-08-2011, 18:23
Lần đầu tiên Mình được Dislike sướng thật , Gặp đúng bác Ngố :))

Judy
17-08-2011, 19:00
Nghe tiếng bác Quạt mở topic, trời đổ mưa to, có con gà bày sẵn ở 113 Trần Huy Liệu rồi mà gió bão vẫn thổi ầm ầm, làm sao bi h bác Quạt ới ????

Cái việc dislike là cực hay, em ủng hộ nhưng luật là được 5 cái dislike thì comment bị đóng thế thì thi ai đc nhiều dislike nhất thế nào được, bác xem sửa luật đi bác. :P

co_mem
17-08-2011, 20:19
Em DỖI Lão Ngố vì dislike em :((

Cho lão đứng đầu danh sách chém, còn khi nào chém em chưa bít :D

Hơ hơ, chả mấy khi được dislike, sướng thật :))

duongquangminh
17-08-2011, 20:25
Hay Hay Hay.E ủng hộ thích nhất "Chém gió" =)).

tunbo
17-08-2011, 22:42
Ui xời, mọi người ở đây chỉ được cái ... chém gió :))
Nay tôi vào đây ... nhừ xương với làng này =))
Vào điểm danh thớt của lão Hero huynh đệ.
Đit-lai :))

Totochan
18-08-2011, 11:26
Thớt này nhạt và ko có chủ đề chính
Bạn là người hiểu vấn đề nhất đấy!. Nếu có phiếu tớ vote cho cậu 1 phiếu nhá!(c)
=))=))=))

herovdc
18-08-2011, 16:44
Hội "Chém gió" thu xếp thời gian đê, về Hải Phòng chén hải sản nhân thể "Chém gió" với các bạn Phượt HP luôn...

Shachou
18-08-2011, 17:31
Hội "Chém gió" thu xếp thời gian đê, về Hải Phòng chén hải sản nhân thể "Chém gió" với các bạn Phượt HP luôn...

Chắc chắn sẽ về. Bác Herovdc đi đứng sao báo để anh em Phượt Hà Nội làm nguyên con xe với băng rôn:

"Phượt Hà Nội đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết"

như chỉ đạo của Lãnh đạo ngày hôm qua! :)

bad
18-08-2011, 20:49
Thông báo với a chị em hôm đi Hội An đêm rằm là còn 1.8tr con 81 nhé :)
lymy phán thêm đi để mai anh gấp thếp :D

Tommy_ngo
18-08-2011, 23:09
Cố gắng lên bác Bad nhé , Cho Em chung ít điểm ;)

Autum
19-08-2011, 00:29
Hic, bây giờ mới phát hiện ra cái topic này. Tranh thủ chém cái. Các min-mod hùa nhau bắt nạt mem mới, chuyện bé xé ra to. Mình cũng dỗi, mãi cũng tìm được cớ để dỗi.

Cái bài này chắc sẽ nhận dislike nhiều nhất từ min-mod. :))

herovdc
19-08-2011, 14:31
Thứ sáu tuần sau ngày 26/8/2011 nhà em lên Tú Lệ "Chém gió".
Chương trình sẽ xuất phát từ sáng thứ 6, ăn trưa tại Tú Lệ, lang thang tắm suối, choạch "mẫu", tối ngủ tại Tú Lệ, sáng hôm sau chơi chợ phiên cuối tuần. "Chém gió" thoải mái đầu giờ chiều về Hà Nội...
Anh chị em nào hưởng ứng thì PM cho nhà em nhá!

TÍM
19-08-2011, 16:36
Không đăng ký hội viên, nhưng trình chém đến mức nhiều ai đó trong diễn đàn phải "sợ bạn Tím" :D

@Shachou, yên tâm, đã có thỏa thuận, Sinh Nhật 6 mời cô bao thầu cả từ đì zai đến chọn màu, chọn vải, kiêm nhận orders và kiêm chân thủ quỹ luôn, đảm bảo cô cũng tậu được ít nhất 1 cái nhà giống chị năm nay. Kheo khéo còn đổi được xe giống anh Quạt. Nhá!!!


Thông báo áo Phượt còn lại đã chuyển cho bác battramdao và dunghavms ngày hôm nay.

Áo của bạn Quangdoha đã được gửi theo đường Bưu điện.

Còn lại 4 thành viên dưới đây, các bạn đã liên hệ nhận áo, chỉ còn bạn luuhuong chưa thấy xác nhận :


1.thich-rong-choi ( đang đi công tác)
2.phạm phương anh ( đang đi chơi chưa về)
3.luuhuong
4.deptrainhatlang ( đã liên lạc sẽ nhỡ bạn lấy hộ)

Báo cáo bạn Tím là em gần hoàn thành nhiệm vụ, bạn đừng quên em nhé! :)

bad
19-08-2011, 16:56
Thứ sáu tuần sau ngày 26/8/2011 nhà em lên Tú Lệ "Chém gió".
Chương trình sẽ xuất phát từ sáng thứ 6, ăn trưa tại Tú Lệ, lang thang tắm suối, choạch "mẫu", tối ngủ tại Tú Lệ, sáng hôm sau chơi chợ phiên cuối tuần. "Chém gió" thoải mái đầu giờ chiều về Hà Nội...
Anh chị em nào hưởng ứng thì PM cho nhà em nhá!
Cái bài này a chém hoài mà vẫn hiệu quả à :))

Shachou
19-08-2011, 17:05
Không đăng ký hội viên, nhưng trình chém đến mức nhiều ai đó trong diễn đàn phải "sợ bạn Tím" :D

@Shachou, yên tâm, đã có thỏa thuận, Sinh Nhật 6 mời cô bao thầu cả từ đì zai đến chọn màu, chọn vải, kiêm nhận orders và kiêm chân thủ quỹ luôn, đảm bảo cô cũng tậu được ít nhất 1 cái nhà giống chị năm nay. Kheo khéo còn đổi được xe giống anh Quạt. Nhá!!!

Đại Bàng Đen, TÍM chém gió thôi rồi.

Gió thành Bão luôn! Vào chém cả topic kia chào hỏi luôn đi!

Nói chung, bạn TÍM có chém đến mức nào đi nữa thì vẫn thuộc hàng đệ tử của bác Herovdc thôi. =))=))=))

Tommy_ngo
19-08-2011, 17:09
Bác Bad và cô Sachou chỉ được cái nói chuẩn nhưng đây là nơi chém gió thành bão mà :))

herovdc
19-08-2011, 17:27
Đại Bàng Đen, TÍM chém gió thôi rồi.

Gió thành Bão luôn! Vào chém cả topic kia chào hỏi luôn đi!

Nói chung, bạn TÍM có chém đến mức nào đi nữa thì vẫn thuộc hàng đệ tử của bác Herovdc thôi. =))=))=))

Mình thích "Chém gió" bạn TÍM, đêm hôm sinh nhật thấy bạn TÍM với bạn gì đấy "Chém gió" cả đêm...sợ thật đành ra xe ngủ vì không ngứa mắt lại chém lãnh đạo thì khổ.:LL
Dân đen nó khổ thế đấy.
@ Bad có tham gia vụ thứ sáu tuần sau với anh không?

TÍM
19-08-2011, 17:34
Em phục ông nào nghĩ ra slogan của miền bắc "Chém Gió"

Trí tuệ dễ sợ luôn!!!

@herovdc: Bác cứ thử rút đao chém xuống nước một lần xem, có khi thành lũ ống :D

herovdc
19-08-2011, 21:20
Em phục ông nào nghĩ ra slogan của miền bắc "Chém Gió"

Trí tuệ dễ sợ luôn!!!

@herovdc: Bác cứ thử rút đao chém xuống nước một lần xem, có khi thành lũ ống :D

Mình cũng phục cái thằng nó nghĩ ra Slogan: "CHÉM GIÓ" đúng cái bản chất của Phượt miền Bắc ghê, nhất là đúng với đội lắm tiền nhiều quyền như em Shachou phản ảnh...
@Black, mình mà rút dao Mông chém xuống suối thì lũ quét hết cả Phượt về Hải Phòng hôm 27/8/2011 ngay!

tunbo
19-08-2011, 21:26
Mình cũng phục cái thằng nó nghĩ ra Slogan: "CHÉM GIÓ" đúng cái bản chất của Phượt miền Bắc ghê, nhất là đúng với đội lắm tiền nhiều quyền như em Shachou phản ảnh...
@Black, mình mà rút dao Mông chém xuống suối thì lũ quét hết cả Phượt về Hải Phòng hôm 27/8/2011 ngay!

@ Hero huynh đệ cứ là được cái chém gió nhá.

Rút dao chém xuống nước, nước ... văng vào mẹt
Nâng chén tu vèo, tỉnh dậy ở ... lều ai? =))

TÍM
19-08-2011, 23:32
=)) =)) =))

Các em ấy mà thấy Quạt "thoát xác, thoát xác" để bad trúng con 81 ở Old Garden Hội An thì cứ gọi là ngất trên cành quất!!!


Alo Alo mình quên mất chưa khen bài "diễn văn khai mạc" của anh CVN và anh Quạt.

Ôi trời, chết cười vì anh CVN thì nói tiếng Việt, anh Quạt thì nói tiếng Anh, nhưng chẳng anh nào nói ăn nhập với anh nào cả. Tóm lại thì có lúc anh Quạt dịch tiếng Việt ra Anh, có lúc thì anh CVN dịch tiếng Anh ra tiếng Việt....

Anh CVN ở ngoài khá thư sinh, còn anh Quạt trông giống giống một danh hài (mình quên tên rồi, nhưng trong tiết mục Táo cuối năm vừa rồi danh hài này đóng vai Táo gì gì mà suốt ngày cứ kêu "thoát xác, thoát xác!!" đó, mọi người nhớ không, bổ sung giùm cái tên coi) :)

Google_vn
20-08-2011, 01:32
Chú He mở thớt mấy hôm
khách khứa đông thế này
mà ko làm chum rệu
... khéo phí !

Phiêu diêu
20-08-2011, 10:32
Các bác cho em hỏi, bác trai đang ngồi đội mũ ngược đây có phải chủ thớt không ạ?
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Sinh%20nhat%205%20-%20Tien%20Sa/IMG_5920.jpg
Nếu phải, thì bác nầy hổng có biết chém gió đâu ạ. Nhìn đôi mắt và nụ cười của bác ấy là em đã nhận thấy bác ấy thèm thuồng.... lắm rùi, phê.... lắm rùi.:T:T:T
Tks các bác đít lai cho em :))

xiphe
20-08-2011, 11:05
Sao không có nút đít thanh nhỉ

Phiêu diêu
20-08-2011, 21:12
:help:help Tình hình là rất tình hình... phải nhờ các bác giúp 1 tay. Số là không hiểu thế nào thằng cu em ở dười Hà nội vừa đánh dây thép lên thông báo rằng hắn tậu được nguyên 1 bộ lòng bò đủ lòng già, lòng non, tim, gan, phèo phổi... Vấn đề là hắn chưa biết chế biến món ăn thế nào nên kêu gọi sự trợ giúp của người thân. Nhà iem "chém" luôn 1 câu "thắng cố bò ở Quảng Bạ". Ai ngờ nó gật lun. Thế mới "chết" nhà iem chứ vì từ thủa bé tới giờ nhà iem có biết nấu nướng gì đâu, đúng là "chém gió" không đúng chỗ. Bác nào biết nấu thắng cố thì thông tin giúp nhà iem cái cách làm để nhà iem con phục hồi một tí danh dự ạ. Các bác thông tin nhanh nhanh giúp iem không thì cỗ lòng kia lại phải mang mời họ hàng nhà cá. Xin đa tạ các bác và mời các bác tham gia xử lý vụ lòng bò này (beer)(beer)(beer)

nữ hiệp chém
20-08-2011, 21:53
Trong lần sinh nhật Phượt lần thứ 5 tại Tiên Sa, Đà Nẵng Phượt miền Bắc lấy Slogan là “Chém Gió”. Đây chính là lý do nhà em mạo muội lập thớt này để các anh, chị, em vào “Chém Gió”

Nghe bác tù trưởng nhà em bẩu lại, thì em mới biết bác là đại ka "lớn nhất" của tù trưởng nhà em và bác tunbo, bác thì chúng em gặp ở Tiên Sa rồi nhỉ? Nhân dịp bác lập thớt này "đúng ý" nên em lượn qua để chào bác cùng mọi người luôn ạ. Nhưng nếu hội Chém Gió này mà hoạt động không hay thì em khóa lại và ban nik hết tất cả đấy nhé...hì hì.
Thôi em chỉ "Chém Gió" có như vậy thôi ạ, không biết em chém như vậy đã đủ tiêu chuẩn làm hội viên được chưa hả các bác..?.:D

TÍM
20-08-2011, 23:47
Ông 25 Lý Thường Kiệt có mỗi võ dislike à? Không đao, ko kiếm thì vào hội này làm gì, chúng nó lại chém cho tơi tả như hoa đào cuối xuân bây giờ!!!

Bảo trọng nhé, đao kiếm vô tình :(

Google_vn
21-08-2011, 10:43
Vừa thấy ông 25 Lý Thương Kiệt mua một bảo tải dao kiếm ở Lạng Sơn về

Chắc đang luyện chắc sắp xuất chiêu òi

herovdc
21-08-2011, 11:48
Haha, quả này "Đao kiếm vô tình" rồi. "Chém gió" mạnh vào lão Ngố ơi, sắp vào vụ khai giảng rồi...

25ltk
21-08-2011, 14:20
Ông 25 Lý Thường Kiệt có mỗi võ dislike à? Không đao, ko kiếm thì vào hội này làm gì, chúng nó lại chém cho tơi tả như hoa đào cuối xuân bây giờ!!!

Bảo trọng nhé, đao kiếm vô tình :(

Nói thật lòng là lão Ngố chả ngán đao kiếm của min với mod lắm, nhưng thấy hội này cũng nhạt, nên mới bày trò dislike cho nó thêm phần Black, nhưng em Tím lói thế thì cũng rùng mình 1 phát. Sợ nắm, thật đấy. =))

Google_vn
21-08-2011, 22:22
hehehehehhehehehe ........ rùng cả mình

25ltk
22-08-2011, 08:35
Nghệ thuật chém gió - thực trạng và giải pháp?

“Chém gió là hành vi nói sai lệch sự thật, theo chiều hướng phóng đại, nhằm đề cao bản thân hoặc một đối tượng nào đó” Như vậy ta có thể thấy chém gió vốn là tuyệt kĩ có thể áp dụng với tất cả mọi đối tượng, dù là già trẻ, zai gái, bằng hữu hay cừu nhân, chém gió tuyệt kĩ cũng có thể áp dụng trong nhiều trường hợp như khi hội hè, đàn đúm, cưa gái chỉ là một phần của chém gió mà thôi

Chương I : Luyện tập

Nói về phương pháp luyện tập, sau khi đã học thuộc các chiêu thức và khẩu quyết trong bí kíp, người học có thể bước vào luyện tập bước đầu tiên, đó là chém gió Online. Phương tiện luyện tập hiệu quả nhất hiện nay phải kể đến đó là yahoo và blog, ở giai đoạn này, tuyệt đối không nên chém gió ngòai đời thực. Anh em cần biết, chém gió tuy không đòi hỏi kiến thức sâu, nhưng lại đòi hỏi một kiến thức rộng về nhiều lĩnh vực như thời trang, xe cộ, những chuyện huyền bí, các tin đồn nhảm, vân vân … Bởi khi chém gió, biến chiêu là vô cùng, trong 5 phút chém gió có thể chuyển tới sáu, bảy chủ đề là chuyện bình thường, một người mới học chém gió không thể có đủ kiến thức để biến chiêu theo sự thay đổi của chủ đề. Cho nên cách tốt nhất cho người mới luyện đao pháp chém gió là sử dụng Da hu và Bờ nóc để chém, cái gì biết thì ta chém ngay, cái gì không biết thì ta ra Google tra, tra xong ta lại chém tiếp Cứ luyện như thế mỗi ngày 3 tiếng, chỉ trong khoảng nửa tháng là anh em đã có một vốn kiến thức kha khá để chuyển sang giai đoạn thứ 2 là chém gió Offline. Lưu ý người luyện đao pháp chém gió phải luôn chú ý thu thập các tin đồn nhảm, tuyệt đối không được coi thường, bởi khi chém gió thường các cao thủ luôn sử dụng các tin đồn này để làm chủ đề chém, ta phải biết để đỡ chiêu của họ và chém lại sao cho hợp lí.

Chương II : Phương pháp chém gió cơ bản

Trước hết, chém gió phải tự tin, không chém thì thôi, một khi đã vung đao lên thì không được nao núng, không được ấp úng, không được lúng túng, phải chém một mạch cho đối thủ kinh hồn bạt vía, không kịp phản kháng Nhớ là phải cực kì côn đồ và hung hãn, chém cho đối phương không kịp vuốt mặt

Thứ hai, nếu chỉ ngồi im một chỗ mà chém thì không ai tin, sở dĩ gọi là chém gió vì khi các cao thủ chém hai tay vung ra như xuất đao, khuôn mặt phải biểu cảm, đứng lên ngồi xuống nhịp nhàng

Thứ ba, chém gió phải đúng đối tượng, tùy theo lứa tuổi, giới tính mà có những cách chém khác nhau, không cách nào giống cách nào, luyện tới cảnh giới tối cao chính là chém được với mọi đối tượng vậy


Thứ tư, chém gió phải đúng lúc, chém gió lúc đi nhậu cùng anh em khác chém gió lúc đi cưa gái, chém gió lúc ngồi trong lớp khác chém gió lúc đi trên sân trường

Quan trọng nhất là, người chém gió phải biết trên giang hồ có 3 đối tượng cơ bản : Chém gió cao thủ, chém gió lởm và chém gió gà

Chém gió cao thủ là những kẻ tinh thông đao pháp, thuộc lòng bí kíp.
Đối với những kẻ này, tốt nhất là đừng múa rìu qua mắt thợ, tuyệt đối không đem đao pháp ra mà chém, chỉ nên dùng kiếm pháp lả lướt theo chiều gió, thấy họ nói gì thì hùa theo mà chém, như thế ta không sợ bị phản đòn mà danh tiếng cũng được thơm lây mấy phần

Chém gió gà là loại mới vào nghề, chưa tinh thông võ nghệ, đối với loại này, ta cứ thẳng tay mà chém, chém cho chúng không kịp trở tay, chém cho đến khi nào chúng phải thốt lên bái phục mới thôi

Loại thứ ba là chém gió lởm, cũng là loại khó đối phó nhất, bởi đây là loại chỉ biết chút chút thôi, nhưng lại cứ tưởng mình biết nhiều, biết đúng. Thành thử khi ta chém, bọn này thường kiên quyết kháng cự đến cùng, bất kể ta chém chuyện gì, chém đúng hay chém sai. Cho nên đối phó với loại này phải dùng đao pháp mềm dẻo nhưng không kém phần ác hiểm.

Còn tiếp.....(do đang chờ sáng tác)

silence_night
22-08-2011, 08:50
:)) Đọc bài viết của bác 25ltk mà hoa mắt thật, đúng là bác lại "chém gió"! Theo tớ thấy thì lý thuyết chỉ là một phần thôi, còn lại cứ theo chân hai bác: 25ltk và Hero - 2 cây đại thụ trong làng "chém gió" mà hầu rượu thì "trình" vừa lên nhanh vì thường xuyên được luyện chưởng lại vừa có rượu thịt để chén.:L:L:L

haint1977
22-08-2011, 12:51
Chém gió à, chém thì .......................chém, sợ gì mà không .......................chém kakakakaka.
em làm đơn xin gia nhập chém gió ạ

Tommy_ngo
22-08-2011, 12:58
Chú đã cầm dao hay đao chưa mà đòi nhập ? Sợ nhất vào rồi lại đòi ra :LL

25ltk
22-08-2011, 13:00
36 kế chém gió cưa gái trong binh pháp tôn tử

Kỳ 1: Kế 1-9 trong Tam Thập Lục Kế

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương):
Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song. Hẳn các bác trai cũng hiểu rằng phụ nữ là một sinh vật xinh đẹp nhưng lại vô cùng phức tạp – phức tạp từ tâm lý, tính cách, đến suy nghĩ, hành động, nói chung là rất khó đoán. Chính vì vậy ta phải lấy độc trị độc, phải nhằm ngay vào yếu huyệt này – cái gót chân Asin của nàng – để làm cho nàng mê ta.
Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn: Ta dẫu có “tài đức” đến mấy thì nàng cũng ít tin vào hiện thực trước mắt hơn là nghe đám bạn gái đồn đại (phụ nữ lạ thật), chính vì thế ta phải tạo tin đồn có lợi cho ta.
- Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên là ta mê nàng, nhưng đôi khi ta phải làm sao cho nàng không biết được tình ý của ta. Ta vừa tỏ ra rất quan tâm và ga lăng với nàng khiến nàng vô cùng cảm động và ngưỡng mộ, rồi có khi ta sắm bộ mặt thật lạnh lùng, dứt khoát, làm nàng băn khoăn nghĩ ngợi về ta. Lâu dần nàng sẽ sinh thương thầm nhớ trộm.
- Buộc đối phương lo nhiều mặt: Cổ nhân dạy: “Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”, thế nên đôi khi ta phải khuấy động lên trong nàng cái ý thức lo lắng chinh phục được ta, phải làm sao để nàng thấy được rằng mất ta là mất một con cá to.
- Mê hoặc ý chí của địch. Cổ nhân dạy: “Con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai”. Chính thế đã mang thân đi tán gái thì phải thủ vài lời hoa mỹ. Nhưng do con gái thời nay tinh thần cảnh giác cao, trí tuệ siêu phàm nên anh em phải để ý: khen sao cho chân thành, tìm cho đúng điểm tốt đẹp của nàng mà khen, thậm chí phải biến cái xấu thành cái tốt một cách hợp lý. Ví dụ nàng đanh đá mà ta lại khen là dịu dàng thì vứt, nàng sẽ nghĩ ta giả dối và đãi bôi. Trong trường hợp này ta phải sửa lại là “sắc sảo và cá tính”, nàng lại chả thích mê đi . Cứ thế từ từ mưa dầm thấm đất, nàng dẫu sắt đá thì ý chí cũng dần lung lạc.
2. Điệu hổ ly sơn (Dụ hổ ra khỏi rừng): Kế này cực kỳ quan trọng trong thuật tán gái. Hẳn các bác trai cũng biết rằng tán gái ở giai đoạn nào cũng phải có không gian phù hợp, ví dụ làm sao ta có thể hôn nàng trước mặt ông bà nhạc tương lai được . Chính vì thế phải dụ hổ khỏi rừng, khi ấy muốn ôm hổ hay thỏ thẻ với hổ thì cũng chẳng sợ kiểm lâm nữa.

3. Nhất tiễn hạ song điêu (Một mũi tên hạ hai con chim): Làm trai nên biết: tán gái chỉ mới là điều kiện cần, phải tán cả nhà gái nữa mới là điều kiện đủ . Phàm là cha mẹ ai không muốn con gái mình lọt vào tay một thằng ngon lành ? Mà con gái thì lại hay nể cha mẹ. “Hậu phương có vững vàng thì tiền tuyến mới không dao động” là vậy. Có một câu chuyện vui về kế này: Một bà mẹ hỏi chàng rể tương lai: “Nếu bác và con gái bác rớt xuống sông nhưng chỉ cứu được một người thì cháu sẽ cứu ai?” Anh chàng láu cá không do dự trả lời: “Cháu sẽ cứu bác sau đó nhảy xuống sông chết cùng con gái bác để trọn tình.”

4. Minh tri cố muội (Biết rõ mà làm như không biết): Không phải chuyện gì ta biết cũng đều nói cho nàng nghe cả. Có những chuyện ta biết mà làm ra vẻ không biết gì để kiểm tra tấm lòng chân thành và trung thực của nàng đối với ta.
Ý của mưu kế này là dùng sức lực tối thiểu để đạt được hiệu quả tối đa.

5. Du long chuyển phượng (Biến rồng thành phượng): Kế này nghĩa là bên trong là hình rồng đó, nhưng làm cho nó trở thành phượng. Ví dụ nếu hôm nay ta đi nhậu về chưa kịp tắm , miệng đầy mùi bia rượu mà phải đến điểm hẹn ngay kẻo nàng dỗi thì có thể ngụy trang bằng perfume for men và kẹo chewing-gum .

6. Mỹ nhân kế (Kế dùng người đẹp). Do kế này được áp dụng trong thuật tán gái nên phải hiểu đây là “nam nhân” chứ không phải là “nữ nhân”. Con gái thời nay nhiều ưu điểm nên cũng đòi hỏi cao, không phải chỉ có chí khí anh hùng mà làm xiêu lòng nàng được. Vì thế đàn ông cũng phải biết làm đẹp, nhưng là đẹp nam tính để cho nàng sung sướng và hãnh diện. Tiền đầy túi mà người vừa hôi vừa bẩn, lôi thôi lếch thếch thì làm sao xin được cái hôn của người đẹp?

7. Sấn hỏa đả kiếp (Theo lửa mà hành động). Kế này là lợi dụng lúc loạn để thao túng, lúc tình hình rối ren mà sắp xếp theo ý muốn. Chẳng hạn như tranh thủ nàng gặp chuyện buồn thì ta phải nhân đó mà thể hiện hết cái tình của ta , đưa nàng đi theo quỹ đạo của ta, làm cho tình cảm của nàng phụ thuộc vào ta . Đặc điểm của kế này là phải biết tùy cơ ứng biến.

8. Vô trung sinh hữu (Không có mà làm thành có). Cổ nhân nói: “Thời thế tạo anh hùng”, quả đúng như vậy. Nếu thiên hạ không loạn, trật tự không rối thì làm gì có anh hào xuất lộ! Nhưng phàm ở đời đâu phải lúc nào cũng diễn ra cảnh cô bé đi học về trong đêm tối bị bọn lang sói bâu quanh để ta ra tay hiệp sĩ như trên phim ? Chính thế ta phải tạo ra thời cơ để tỏ rõ bản lĩnh của ta. Ví như ta giỏi IT thì phải chờ lúc nàng sơ ý mà chọc ngoáy cho máy tính của nàng hỏng đi, thế là nàng phải nhờ ta. Lúc đấy ta sẽ xuất chưởng và được nàng thưởng cho cái nhìn khâm phục. Nếu ta bơi giỏi thì phải nhờ đứa nào đó chen lấn đẩy nàng rơi xuống nước rồi ta nhảy xuống cứu... Kế này phải thực hiện cực kỳ cẩn trọng và chính xác đấy nhé, nếu không thì hậu quả sẽ khôn lường.

9. Tiên phát chế nhân (Ra tay trước để chế phục đối phương). Phàm ở đời làm gì cũng phải tính chuyện đi trước người khác một bước. Nếu nàng có nhiều vệ tinh theo đuổi, ta lại do dự chần chừ thì há chẳng phải là “mồi thơm dâng giặc” hay sao? Chính vì thế phải đánh nhanh thắng nhanh, ra tay trước những bọn tình địch kia để thu phục đối phương .
Kỳ 2: Kế 10-18 trong Tam Thập Lục Kế
10. Đả thảo kinh xà (Đập cỏ làm cho rắn sợ)
Phụ nữ thường hay có những phút xao lòng, nhất là khi có rất nhiều vệ tinh rình rập ở quanh. Ta có thể bóng gió xa xôi, cốt là để nàng hiểu trên đời này ta phải là người đàn ông duy nhất của nàng.

11. Tá đao sát nhân (Mượn đao để giết người). Nếu tán được cô nàng xinh xắn, duyên dáng, thông minh thì dĩ nhiên phải chấp nhận thực tế là nàng có nhiều người theo đuổi . Thay vì nhỏ mọn ghen tuông vớ vẩn thì ta phải tỏ ra là người quân tử, nhưng phải làm sao để mấy tên tình địch kia triệt hạ lẫn nhau, còn ta chỉ “ngồi trên núi xem hổ đánh nhau”, rốt cuộc trong mắt nàng lũ chúng nó đều xấu cả, chỉ mình ta là “anh đẹp dần lên trong mắt em”.

Nhớ lại chuyện thời Tam Quốc, Tào Tháo mượn Lưu Biểu giết Nễ Hành, mượn lòng quân giết Dương Tu rồi lại làm cái việc mèo già khóc chuột, thật là một tay thông minh, gian hùng.

12. Di thể giá họa (Dùng vật gì để vu khống người ta). Kế này là vu oan cho tấm lòng trong sáng của người ta, khiến người ta phải ấm ức, sầu đau, tuyệt vọng, rồi khi ấy ta sẽ tỏ ra là một bậc chính nhân quân tử, an ủi vỗ về và lau nước mắt cho nàng.

13. Khích tướng kế (Kế chọc giận tướng giặc). Phụ nữ vốn tính hiếu thắng, có khi không rung động trước sự đeo bám 10 năm của một anh chàng nhưng lại mê mẩn một chàng khác trong năm phút chỉ vì sự khiêu khích của bạn bè . Vì thế đôi khi ta có thể cao ngạo lạnh lùng để chạm vào sự tự ái của nàng, rồi gài gián điệp thách thức nàng, tạo cho nàng cơ hội hả hê là đã chinh phục được ta, mà không hề hay biết là đã mắc lừa mưu gian của ta.

14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn). Kế này có thể hiểu rộng ra là lợi dụng thiên nhiên, thời tiết để phục vụ mục đích của mình. Ví dụ đi chơi thì phải đưa nàng ra bờ hồ lộng gió để nàng lạnh, thế là ta … ôm . Hay trời mưa bất chợt thì phải biết tìm chỗ kín đáo cho nàng đứng, còn ta thì đứng ngoài lấy thân trai che mưa cho nàng.

15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến). Trí tưởng tượng của phụ nữ thường bị kích thích vì những cách tỏ tình độc đáo, không ai nghĩ ra. Vì thế thấy phim người ta chiếu anh chàng cầm bông hồng run rẩy đứng dưới mưa chờ người yêu mà cũng học đòi làm theo thì nhầm to . Cái sự độc đáo ấy đôi khi rất đơn giản, miễn là phải bất ngờ và khác lạ.

16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ). Kế này tức là ta phải biến thế thụ động thành chủ động để khống chế cục diện. Chẳng hạn chỉ mới đi chơi với nàng một hai buổi đầu mà đã nóng nảy hôn nàng thì cũng nên chuẩn bị tinh thần có thể phải xơi một cái tát . Biết thế nhưng nhiều khi vẫn phải làm (ôi giời, ngày xưa bị bố đánh đòn còn chiến hơn mà vẫn chịu được thì có nhằm nhò gì cái đánh của mỹ nhân), cốt là để nàng có cớ mà phụng phịu, đưa đẩy, còn ta có cớ mà lấn lướt. Phụ nữ thật lạ, đi chơi với nàng nếu chân tay ta táy máy thì lập tức bị đẩy ra ngay, nhưng nếu ta không làm thế mà lại ngồi cứng đờ như khúc gỗ thì tức là ta đang xúc phạm sâu sắc đến lòng kiêu hãnh của nàng đấy . Vì thế làm trai nên nhớ: khi địch lùi một bước thì ta tiến một bước, khi địch lùi đến chân tường rồi thì ta phải lập tức ôm lấy để địch không còn nơi nào nương tựa ngoài vòng tay của ta.

17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác). Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương. Ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ, nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc overtime không đến em được. Nhỡ nàng bất thình lình cùng gia đình đi ăn tối mà gặp ta ở nhà hàng thì phải bàn bạc với chúng bạn chớp nhoáng và lập tức chủ động đến dẫn nàng tới giới thiệu với các “đối tác kinh doanh”.

18. Không thành kế (Kế bỏ trống cửa thành). Ấy là khi ta vờ xây dựng quan hệ bạn bè với nàng, để nàng thong dong bước vào đời ta một cách vô tư, trong sáng, rồi khi thời cơ đã chín muồi ta tập hợp lực lượng và mưu chước để nàng không thể thoát khỏi cuộc đời ta.
với “đường ai nấy đi”, sẽ không có sự tha thứ.

25ltk
22-08-2011, 13:03
Chú đã cầm dao hay đao chưa mà đòi nhập ? Sợ nhất vào rồi lại đòi ra :LL

Đã biết tiếng PHP chưa, đã làm lễ ra mắt chưa đòi gia nhập???
Cẩn thận củi lửa không dễ bị tên bay, đạn lạc lắm đấy. PHP nổi tiếng giang hồ với đòn "Mãn thiên hoa vũ" hay còn gọi lôm la nà Hoa Cải.

xiphe
22-08-2011, 13:19
Trưa nay nhìn thấy 1 thằng ku ăn cơm. Cơm gì mà to thế, phải bằng nắm tay ý.
Lại gần hỏi:
- Cháu đang ăn gì thế?
- Dạ cháu ăn cơm nắm ạ.
- ...
Đủ cho hôm nay.

BanickLionking
22-08-2011, 13:32
Chém à? Thử phát xem nào.. Xì..ì..ì.. xịt :LL .

hongphi
22-08-2011, 17:13
36 kế chém gió cưa gái trong binh pháp tôn tử

17. Kim thiền thoát xác (Ve sầu vàng lột xác). Kế này dùng cho lúc nguy cấp, tính chuyện ngụy trang một hình tượng để lừa dối, che mắt đối phương. Ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ, nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc overtime không đến em được. Nhỡ nàng bất thình lình cùng gia đình đi ăn tối mà gặp ta ở nhà hàng thì phải bàn bạc với chúng bạn chớp nhoáng và lập tức chủ động đến dẫn nàng tới giới thiệu với các “đối tác kinh doanh”.



Chỉ là lý thuyết bác "Ngố" nhỉ...=)) . 18h chiều mai (23/8) ở số 7 Nguyễn Biểu có cơ hội để bác có thể chứng minh ngược lại đấy,bác có thử không..?

Google_vn
22-08-2011, 17:53
Chỉ là lý thuyết bác "Ngố" nhỉ...=)) . 18h chiều mai (23/8) ở số 7 Nguyễn Biểu có cơ hội để bác có thể chứng minh ngược lại đấy,bác có thử không..?

Thật luôn chứ thử rề =))

25ltk
22-08-2011, 22:52
Chỉ là lý thuyết bác "Ngố" nhỉ...=)) . 18h chiều mai (23/8) ở số 7 Nguyễn Biểu có cơ hội để bác có thể chứng minh ngược lại đấy,bác có thử không..?

Sớm lên 7h đi chú Hồng Phi. Lão Ngố sẵn sàng có mặt từ 11h đến 17h.

hongphi
22-08-2011, 23:13
Chỉ là lý thuyết bác "Ngố" nhỉ...=)) . 18h chiều mai (23/8) ở số 7 Nguyễn Biểu có cơ hội để bác có thể chứng minh ngược lại đấy,bác có thử không..?

Sớm lên 7h đi chú Hồng Phi. Lão Ngố sẵn sàng có mặt từ 11h đến 17h.

Riêng bác ưu tiên VIP nên 20h bác tới vẫn coi là chuẩn. Bác cứ ngoan ngay từ bây giờ đi,thì ngày mai xin quota chắc là ổn..:D

herovdc
23-08-2011, 08:34
"Chém gió" tại Tiên Tửu à Hồng Phi? Có chương trình hay thế mà chả thông báo rộng rãi gì cạ...

Shachou
23-08-2011, 14:28
Em tìm mãi hóa ra các bác đã sang tận đây rồi.

Bác Herovdc tuyển được ai đi chợ phiên chưa?

Nếu không thì xuống Hải Phòng giao lưu tuần này đi !!!

Phiêu diêu
23-08-2011, 16:00
36 kế chém gió cưa gái trong binh pháp tôn tử

Kỳ 1: Kế 1-9 trong Tam Thập Lục Kế

1. Dương đông kích tây (Đánh lạc hướng đối phương):
Tức là giả vờ như thật sự đánh vào phía đông, nhưng chủ yếu lại đánh vào phía tây. Kế này mờ ảo vô song.
Có nhiều cách để thực hiện kế này, như:
- Tạo tin đồn: .........
- Làm rối tai rối mắt địch: Dĩ nhiên ........


Chỉ là lý thuyết bác "Ngố" nhỉ...=)) . 18h chiều mai (23/8) ở số 7 Nguyễn Biểu có cơ hội để bác có thể chứng minh ngược lại đấy,bác có thử không..?
Chú Hồng Phi đúng là đệ tử ruột của lão Ngố đại nhân rồi, chém gió thành thần. Tiểu mỗ thông báo cho cả nhà biết nhé...Thày trò nhà này, chiều nay tụ tại địa điểm khác nhé. Theo tin tình báo thu lượm được, điểm hẹn sẽ là "Nhất ly" cầu vượt cơ. Tiểu mỗ xin bái phục(beer)(beer)(beer) thầy trò nhà này.

Shachou
23-08-2011, 16:25
Chú Hồng Phi đúng là đệ tử ruột của lão Ngố đại nhân rồi, chém gió thành thần. Tiểu mỗ thông báo cho cả nhà biết nhé...Thày trò nhà này, chiều nay tụ tại địa điểm khác nhé. Theo tin tình báo thu lượm được, điểm hẹn sẽ là "Nhất ly" cầu vượt cơ. Tiểu mỗ xin bái phục(beer)(beer)(beer) thầy trò nhà này.

Yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Bác quý em quá hay sao mà bác dislike em thế?

Dạo này xu hướng dislike lan rộng. :))

herovdc
23-08-2011, 16:27
Em tìm mãi hóa ra các bác đã sang tận đây rồi.

Bác Herovdc tuyển được ai đi chợ phiên chưa?

Nếu không thì xuống Hải Phòng giao lưu tuần này đi !!!

Cảm ơn cô em xinh đẹp, tuần này sinh nhật thằng em trai. Nó tổ chức ăn uống rồi, không đi được. Tiếc lắm không chém gió mấy bạn PHP...

herovdc
23-08-2011, 16:29
Chú Hồng Phi đúng là đệ tử ruột của lão Ngố đại nhân rồi, chém gió thành thần. Tiểu mỗ thông báo cho cả nhà biết nhé...Thày trò nhà này, chiều nay tụ tại địa điểm khác nhé. Theo tin tình báo thu lượm được, điểm hẹn sẽ là "Nhất ly" cầu vượt cơ. Tiểu mỗ xin bái phục(beer)(beer)(beer) thầy trò nhà này.

Theo thông tin cơ mật, hội "Chém gió" tụ tập tại "Lẩu Dê Nhất Ly" cạnh cầu vượt Ngã Tư Vọng...
Ra "Chém gió" nào...

Tammao
23-08-2011, 16:51
Bất hạnh thay...bất mãn thay...đau khổ thay cho anh em nào mà vác cả cái bản mặt Chém gió cùng mồm xuất hiện ở "Lẩu Dê Nhất Ly" hôm nay..nhẹ thì ăn nầm dê nhập khẩu của trung quốc 15 ngày, nặng thì ăn dê tươi tái chanh nửa tháng trong ngăn đá. Đã lộ hang ổ họp mặt rồi không khéo còn bị ăn nguyên cả băng hoa cải của cái bọn Phuot không có bản lĩnh và bí kíp "Chém gió" chỉ có mỗi chiêu ném đá hội nghị, ném đá dấu tay, gắp lửa bỏ tay người thôi ý!
Ps: Không biết nói vậy có bị cho là "Chém gió" không các bác nhỉ???? (beer)
* A mà theo em biết thì nhiều nơi ca ngợi Phuot MB nhiều tiền = Đại Gia lên theo em..ta lên thêm 1 chút nữa vào cái cờ của Phuot MB la:
Chém gió Đại Gia hoặc Đại Gia Chém Gió....đề nghi in vào áo cho anh em Phuot MB luôn ( Khuyến cáo: ai không chịu được đòn, ném đá, nhìn đểu, nói đểu, chém bằng kiếm nhật, ăn đạn hoa cải :gun...không lên mạc áo này)

Google_vn
26-08-2011, 13:16
Tụi chém gió bị ăn mấy bó hoa cải ồi
Không chém được nữa ồi
=))

Shachou
26-08-2011, 15:20
Bất hạnh thay...bất mãn thay...đau khổ thay cho anh em nào mà vác cả cái bản mặt Chém gió cùng mồm xuất hiện ở "Lẩu Dê Nhất Ly" hôm nay..nhẹ thì ăn nầm dê nhập khẩu của trung quốc 15 ngày, nặng thì ăn dê tươi tái chanh nửa tháng trong ngăn đá. Đã lộ hang ổ họp mặt rồi không khéo còn bị ăn nguyên cả băng hoa cải của cái bọn Phuot không có bản lĩnh và bí kíp "Chém gió" chỉ có mỗi chiêu ném đá hội nghị, ném đá dấu tay, gắp lửa bỏ tay người thôi ý!
Ps: Không biết nói vậy có bị cho là "Chém gió" không các bác nhỉ???? (beer)
* A mà theo em biết thì nhiều nơi ca ngợi Phuot MB nhiều tiền = Đại Gia lên theo em..ta lên thêm 1 chút nữa vào cái cờ của Phuot MB la:
Chém gió Đại Gia hoặc Đại Gia Chém Gió....đề nghi in vào áo cho anh em Phuot MB luôn ( Khuyến cáo: ai không chịu được đòn, ném đá, nhìn đểu, nói đểu, chém bằng kiếm nhật, ăn đạn hoa cải :gun...không lên mạc áo này)

Đề nghị bác Tam mao chém vừa phải, dành thời gian đi lấy áo.

Em xin gióng 1 hồi chuông là hết tháng 08 này bác không lấy áo là em bổ xung nó vào công quỹ.

Có mỗi cái áo của bác mà em cứ phải giữ như giữ vàng để cho bác đi chém gió thế này đây.

silence_night
27-08-2011, 08:12
Yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Bác quý em quá hay sao mà bác dislike em thế?

Dạo này xu hướng dislike lan rộng. :))
Shachou, em ơi.... để anh "like" em nhá :L :L :L Đã ưng cái bụng chưa?:LL

herovdc
27-08-2011, 12:16
Có bác nào rảnh ra quán Bia "HẢI HƯỜNG" Nguyễn Công Trứ "chém gió" với nhà em và lão Ngố đê....

Phiêu diêu
27-08-2011, 17:56
Có bác nào rảnh ra quán Bia "HẢI HƯỜNG" Nguyễn Công Trứ "chém gió" với nhà em và lão Ngố đê....
Trời.... bây giờ mới đọc được thì hổng dám ra nữa. Lúc này mà ra chắc bị 2 đại sư kụ "chém" chít:LL. Lần sau có muốn "chém" ai thì bác chủ thớt thông báo sớm nhé. Ra quả thông báo lúc 12h 16pm thế này thì chẳng biết bác rủ đi uống trưa hay chiều nữa :T:T:T

Quat
28-08-2011, 09:12
Ở Mù căng chải cũng có bia " Hải đường " hero :D

herovdc
28-08-2011, 12:44
Hjhj, quan bác cứ soi em. Em lên lịch đi Mù Căng Chải nhưng chả có ai hưởng ứng thế là hủy tour rồi. "Chém gió" tý cho mát chứ trời nắng nóng thế này chịu sao nổi...

Shachou
28-08-2011, 19:23
Shachou, em ơi.... để anh "like" em nhá :L :L :L Đã ưng cái bụng chưa?:LL

Bác silence_night có "like" mấy em cũng không ưng bụng.

Phải bác l...t....k cơ ạ.

Bác ý dislike em mấy phát liền liên tục.

Mà hôm qua phi đội chém gió không xuống Hải Phòng, phải gọi là thôi rồi lượm ơi!

Em chỉ tiếc màn cuối cùng không được tham gia đầy đủ vì không lỡ bỏ mặc bệnh nhân thui thủi một mình. :(


Hjhj, quan bác cứ soi em. Em lên lịch đi Mù Căng Chải nhưng chả có ai hưởng ứng thế là hủy tour rồi. "Chém gió" tý cho mát chứ trời nắng nóng thế này chịu sao nổi...

Lịch của bác Hero là CHÉM trên từng cây số, Quạt khỏi hỏi. :)

Hoang A Ho
28-08-2011, 23:23
Lịch của bác Hero là CHÉM trên từng cây số, Quạt khỏi hỏi. :)

Thế cho nên bác ý mới có bịt hiệu là Hễu mà bạn Shachou =))

Tommy_ngo
29-08-2011, 18:26
Ông Hễu đấy là anh em họ cùng với Hoàng A Hổ , Thể nào cùng vần H với nhau . Các Cụ khéo đặt quá cơ :))

amateur8x
30-08-2011, 11:19
Em là mem mới, vào đây "chém" để học hỏi kinh nghiệm các bác. Mong "chém" và được "chém" nhiệt tình

silence_night
30-08-2011, 17:43
:)) Các kụ đã bao giờ tự tay làm phượt cụ để trượt cát như thế này chưa?
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Sinh%20nhat%205%20-%20Tien%20Sa/IMG_8555.jpg
(c)(c)(c)

herovdc
31-08-2011, 11:32
Hội "Chém Gió" đang chuẩn bị cùng chém mấy con Gà ở 169 Ngọc Lâm. Ra mắt "Chém Gió Co"...
Sẽ báo cáo tình hình với các bác sau...

Google_vn
31-08-2011, 20:32
Chú He bị chém tẻo roài hả ????

Phiêu diêu
01-09-2011, 21:51
:( Mấy ngày nghỉ, chẳng thấy chủ thớt đâu :T:T:T. Buồn!
Ngày mai tranh thủ trời nắng to đi thăm mấy cái ruộng muối vậy.:))(BB)

Totochan
03-09-2011, 00:54
Xời, các bác biết gì chưa??? PHP đang mở tuor Du lịch sinh thái đới, Hero và Sai lần liên hệ cấp tốc với em Cỏ nhá!

herovdc
03-09-2011, 06:35
Cảm ơn cô Tồ, hội "Chém gió" mạnh ai lấy chạy roài. Đúng phong cách của phượt Miền Bắc. Lão xxx Night đang đi thăm mấy cánh đồng muối ở Nam Định, còn anh đang đi buôn người ở Lạng Sơn. Trời mưa quá nên phải tập thể dục trong phòng...
Nhớ Hải Phòng quá tuần này tranh thủ về thăm người yêu thôi không tuần sau lại đi Côn Đảo rồi!

Quat
03-09-2011, 09:22
Chém thì chém nhưng cũng phải ra gió, chém ko ra gió như He chán nhắm í :)

silence_night
04-09-2011, 09:37
Xời, các bác biết gì chưa??? PHP đang mở tuor Du lịch sinh thái đới, Hero và Sai lần liên hệ cấp tốc với em Cỏ nhá!

Xời... báo muộn thế. Anh vừa đi Hải Hậu về nhá.
Đê biển Hải Hòa - Hải Hậu:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8922.jpg

Tham gia đấu giá cá khi "te" cá vừa vào bờ, đồng thời chỉ đạo bà con ngư dân phải bám biển, bám ngư trường của mình để làm giầu và bảo vệ lãnh hải nữa nhá:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8976.jpg

Ra đồng muối mà thấy mằn mặn vì giá muối, mồ hôi nước mắt của diêm dân. Cô bé học lớp 8 này đang cô đơn 1 mình trên đồng lúa, bé đang rửa lại thửa ruộng vì hôm trước Ông Giời đổ mưa làm hỏng mẻ muối, mất toi 2 ngày lao động vất vải:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8936-1.jpg

Tới Xuân Trường thăm Vương Cung Thánh Đường:
Mặt tiền:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8999.jpg

Cạnh hông Thánh Đường:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_9003.jpg

Nội thất của Thánh Đường:https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_9008.jpg

Đây là Nhà Thờ lớn nhất Đông Dương với kích thước:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_9005.jpg

Chắc quan nhớn Chitto cũng đã viết bài về Nhà thờ này rồi.
Có lẽ ít hôm nữa tôi sẽ viết một bài về "làm muối" nhỉ??? Chém thế có được không vậy bác chủ thớt???
@ Hero: Đã đi buôn người về chưa? Không đăng đàn chém gió à???

Google_vn
04-09-2011, 20:57
Đất Xuân Trường dân thì nghèo khổ mà đâu đâu cũng xây nhà thờ to tướng. Chẳng hiểu tiền đâu ra, hay Vatican nó bơm cho? Nếu bỏ tiền túi ra thì chẳng khác thẩm du :P tinh thần. Tiền đó xây đê biển, ngập chết đến nơi roài ...

Cụ Đêm nhể :)))

herovdc
04-09-2011, 22:26
Bá cáo anh Đêm. nhà em mới kiếm được 3 vạn chín nghìn RMB. Em mới sang Đông Anh choạch mẫu. Phê lắm anh à...

Phiêu diêu
04-09-2011, 23:13
Đất Xuân Trường dân thì nghèo khổ mà đâu đâu cũng xây nhà thờ to tướng. Chẳng hiểu tiền đâu ra, hay Vatican nó bơm cho? Nếu bỏ tiền túi ra thì chẳng khác thủ dâm tinh thần. Tiền đó xây đê biển, ngập chết đến nơi roài ...
Cụ Đêm nhể :)))
Theo tôi được biết thì Nam Định là vùng công giáo nên có rất nhiều Nhà thờ gồm Nhà thờ giáo họ, giáo xứ. Ví dụ như tại giáo xứ Phú Nhai gồm khoảng 6 000 nhân danh trong 8 giáo họ. Riêng giáo họ nhà xứ Phú nhai có 7 xóm/4 giáp cùng nhiều hội đoàn như Huynh đoàn giáo dân Đaminh, hội Gia trưởng, Hội Hiền Mẫu, Đoàn thiếu nhi thánh thể, hội tây nhạc, nam nhạc, ca đoàn ... Việc xây Nhà thờ chủ yếu là nhờ sự đóng góp công sức và vật chất của từng giáo dân và gia đình họ. Nếu ai có điều kiện thì cung tiến từng hạng mục của công trình... Mà hình như là, người dân khi ở đây thì không giầu, nhưng khi "đi thoát ly" thì đều làm ăn được, có điều kiện đóng góp...=)) Có Nhà thờ gần đấy, dài 45m (bằng 1/2 Vương Cung Thánh Đường này) được xây dựng bằng sự đóng góp công sức và tiền ( khoảng 3 tỷ) của giáo dân trong vùng trong 3 năm. Không có sự giúp đỡ của Nhà nước hay của Vatican. Và 1 điều quan trọng là Công trình này không thể "vỡ thầu". Với số vốn như vậy, thì không thể thực hiện được ở công trình do các đối tượng khác làm chủ đầu tư :(.
Ảnh của nhà Thờ gần đấy, nội thất đơn giản hơn và cũng ít "hoành tráng" hơn Nhà thờ Phú Nhai:
https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8911.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8907.jpg



Bá cáo anh Đêm. nhà em mới kiếm được 3 vạn chín nghìn RMB. Em mới sang Đông Anh choạch mẫu. Phê lắm anh à...
Thế thì show hàng lên thôi :L (c)

Totochan
05-09-2011, 14:30
Hay quá!
Vùng đất Nam Định dự định từ hồi sinh viên đến h mà em vẫn chưa đi. Để vào thu, kiếm ngày thuận thời, thuận người em rủ PHP lượn những nơi bác Đêm và bác Phiêu diêu đi qua. Thank các bác!

Phiêu diêu
06-09-2011, 07:53
Cô Tot, Vùng Bùi Chu, Phát Diện có rất nhiều nhà thờ và nhà thờ nào cũng đẹp, cũng đáng thăm quan do vậy nhớ chuẩn bị nhiều ngày nghỉ nhé. Đi xe máy cho cơ động. Cho cô chiêm ngưỡng một nét đẹp của Nhà Thờ Bùi Chu nhé:

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8992.jpg

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Di%20Nam%20Dinh/IMG_8991.jpg
Vương Cung Thánh Đường được Tòa Thánh ban những đặc ân vĩnh viễn. Trong đó đặc ân đầu tiên là các Phuoter nên chú ý là: Các tín hữu kính viếng Vương Cung Thánh Đường vào 4 ngày sau đây mà có đủ điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ, đọc một kinh Lậy Cha, một kinh tin kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) thì sẽ được lĩnh ơn Toàn xá:
1. Ngày Chúa Nhật Phục Sinh
2. Ngày lễ kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô (ngày 29 tháng 6)
3. Ngày lễ kỷ niệm Thánh hiến nhà thờ Đức Mẹ Portiuncula (ngày 2 tháng 8)
4. Ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8 tháng 12)
để đi nhé.(c)

@Hero: Lặn đâu mất vậy? Ném một hòn đá khoe có hàng mẫu mà không thấy show hàng chém gió vậy. :T:T:T

herovdc
06-09-2011, 09:36
Ảnh em là ảnh "nóng", iem sợ post lên thì thớt này tèo luôn. Đang xin ý kiến lãnh đạo đã...

Totochan
07-09-2011, 12:11
Ảnh nhà thờ của bác Phiêu diêu đẹp quá!
Em trộm nghĩ "nhỡ rủ mấy "má dân Phòng nhà em (PHP) vào đây các má ấy tranh nhau làm dáng phỏng nhà thờ có sáng thêm được tí nào không nhở"?:shrug:=))


Ảnh em là ảnh "nóng", iem sợ post lên thì thớt này tèo luôn. Đang xin ý kiến lãnh đạo đã...
Xời! Đừng dọa anh em. Nhìn xem đang ở Thớt nào nhá! Vả lại, muốn có "ảnh nóng" thì bản thân "ông chụp" phải biết thế nào là "nóng" và "nóng' ở dững chỗ nào Hế Rô nhá!!!!
Đừng Rung!!!

silence_night
07-09-2011, 13:35
Ảnh nhà thờ của bác Phiêu diêu đẹp quá!
Em trộm nghĩ "nhỡ rủ mấy "má dân Phòng nhà em (PHP) vào đây các má ấy tranh nhau làm dáng phỏng nhà thờ có sáng thêm được tí nào không nhở"?:shrug:=))
Nhà thờ là nơi hành lễ tín ngưỡng nên phải nghiêm túc nhá. Chụp ảnh thì ok, làm mẫu cũng ok nhưng nên chú ý...
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần...Amen!
(c):)):L

silence_night
07-09-2011, 13:48
....Ngày mai tranh thủ trời nắng to đi thăm mấy cái ruộng muối vậy.:))(BB)
VÀ đây là cái ruộng muối ấy nhá.
https://www.phuot.vn/threads/25337-Muối-mặn-Diêm-dân-Hải-Hoà
=))(c)

Phiêu diêu
08-09-2011, 07:25
:)) Anh Hero ơi, ảnh của anh quá nóng hay sao mà giờ này vẫn chưa xin được "giấy phép" vậy? Hay anh cố tìm trong đống ảnh của anh choạch hôm vừa rôi, xem cái ảnh nào nó "nguội, nguội" hơn 1 tí rồi mang ra "chém" có được không? Bà con chờ đợi đến xái cổ rồi :LL:LL:LL

herovdc
08-09-2011, 13:47
Em hỏi ý kiến lãnh đạo rồi. Lãnh đạo bẩu muốn mấy cậu em làm Mod bem đại ka mình thì cứ đưa lên. Ai lại để huynh đệ tương tàn. Vấn đề Nude vẫn đang nhạy cảm, người bảo nghệ thuật kẻ bảo thô tục, khiêu dâm...
Em cứ anh Hùng núp cho nó lành! Bác muốn xem mời em Cafe nhé...

chinatechdaddy
08-09-2011, 13:51
Em mời anh Hùng núp cà rem nhé. Anh nhớ cho em xem cai của nhà anh với..... anh.


Em hỏi ý kiến lãnh đạo rồi. Lãnh đạo bẩu muốn mấy cậu em làm Mod bem đại ka mình thì cứ đưa lên. Ai lại để huynh đệ tương tàn. Vấn đề Nude vẫn đang nhạy cảm, người bảo nghệ thuật kẻ bảo thô tục, khiêu dâm...
Em cứ anh Hùng núp cho nó lành! Bác muốn xem mời em Cafe nhé...

Google_vn
08-09-2011, 20:17
Hôm nay được xem òi .... he he

Công nhận ảnh đó còn hơn cả nude !!!

hố hố

herovdc
08-09-2011, 22:41
Nhà em tạm Demo một kiểu để các bác "Chém gió" nhá.
Cuối tuần này em đi suối tìm cái con nghệ thuật đấy bác nào rảnh đi cùng cho vui nhể?

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HVTC.jpg

Phiêu diêu
09-09-2011, 06:49
Nhà em tạm Demo một kiểu để các bác "Chém gió" nhá.
Cuối tuần này em đi suối tìm cái con nghệ thuật đấy bác nào rảnh đi cùng cho vui nhể?

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HVTC.jpg

:( Thế này mà gọi là tác phẩm của bác Hero à? Với một "trình cao, máy xịn" mà bác Hero đang có thì không thể choạch ra quả ảnh thía này được, làm phí mấu đi nhá :T:Dam:gun . Bác post ảnh của bác đi, đừng có mà mượn ảnh của baby nhà bác ròi post lên chém gió nhé :LL. Bác chinatechdaddy sắp lên tiếng đấy.

Quat
09-09-2011, 08:10
Nhà em tạm Demo một kiểu để các bác "Chém gió" nhá.
Cuối tuần này em đi suối tìm cái con nghệ thuật đấy bác nào rảnh đi cùng cho vui nhể?

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/HVTC.jpg

Nếu mà cứ chụp ảnh thế này thì nên ở nhà mà "chém gió" thì hơn, đừng đi săn con nghệ thuật làm gì cho nó phí thời gian đi. Cái ảnh này chỉ tiếc cái công mẫu nó ngồi cho mà chụp thế mà chả thấy cái gì nét cả hay chủ thế của anh nó là cái là lá la :D

Google_vn
09-09-2011, 23:09
Chém cho He tơi bời ............ he he

hongphi
10-09-2011, 11:08
Nếu mà cứ chụp ảnh thế này thì nên ở nhà mà "chém gió" thì hơn, đừng đi săn con nghệ thuật làm gì cho nó phí thời gian đi. Cái ảnh này chỉ tiếc cái công mẫu nó ngồi cho mà chụp thế mà chả thấy cái gì nét cả hay chủ thế của anh nó là cái là lá la :D

Đứng xa chụp trộm chỉ được thế là tốt lắm rồi,các bác được xem lại còn bóc mẽ lão Hê thế làm gì..=))

herovdc
10-09-2011, 11:27
Đứng xa chụp trộm chỉ được thế là tốt lắm rồi,các bác được xem lại còn bóc mẽ lão Hê thế làm gì..=))

Hjhj, thằng ku em Hồng Phi hiểu bạn phết nhể, thôi thì đằng nào các bác cũng "chém" nhà em tơi tả rồi. Em cho các bác chém tiếp ná.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_91511024x768.jpg

Chúc các bác "Chém gió" thành bão dịp Tết Trung Thu...

hongphi
10-09-2011, 12:06
https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_91511024x768.jpg


Ôi..! ở đâu ra lại có cái giống đàn bà đẹp thế nhỉ..:D Thế này cũng bõ công chú Hê đi theo rình rập chụp trộm rồi . Ah thế chú có bị thằng người yêu của em ý cho mấy viên đá đường tầu vào kính cận không..?..=))

dantocgoc
10-09-2011, 14:16
Ôi..! ở đâu ra lại có cái giống đàn bà đẹp thế nhỉ..:D Thế này cũng bõ công chú Hê đi theo rình rập chụp trộm rồi . Ah thế chú có bị thằng người yêu của em ý cho mấy viên đá đường tầu vào kính cận không..?..=))

Về việc này thì bác không phải lo cho đại ka nhà em đâu ợ... Rút súng là bắn..,bắn xong rồi té, nhanh như chém gió. Áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn mà.:))=))

Phiêu diêu
10-09-2011, 17:50
Hjhj, thằng ku em Hồng Phi hiểu bạn phết nhể, thôi thì đằng nào các bác cũng "chém" nhà em tơi tả rồi. Em cho các bác chém tiếp ná.

https://i652.photobucket.com/albums/uu245/herovdc/IMG_91511024x768.jpg

Chúc các bác "Chém gió" thành bão dịp Tết Trung Thu...
Xời... thế mà cũng mang ra chém. Chắc vào một ngày chủ nhật đẹp giời, Hero dắt ba by đi chơi công viên rồi hướng dẫn cho ba by ngắm gái đẹp, choạch gái đẹp chứ gì????
Bác chưng gái đẹp hả....Để tớ chém quả "Rình trộm" này để "độ" nhá:

https://i726.photobucket.com/albums/ww269/silence_night1963/Girls%20and%20Tet/IMG_4036.jpg
:LL:LL:LL

xiphe
12-09-2011, 14:11
Nếu mà cứ chụp ảnh thế này thì nên ở nhà mà "chém gió" thì hơn, đừng đi săn con nghệ thuật làm gì cho nó phí thời gian đi. Cái ảnh này chỉ tiếc cái công mẫu nó ngồi cho mà chụp thế mà chả thấy cái gì nét cả hay chủ thế của anh nó là cái là lá la :D
Ảnh nét đấy chứ, mấy cái lá bàng rất nét :D

silence_night
12-09-2011, 16:20
Ảnh nét đấy chứ, mấy cái lá bàng rất nét :D
Xời... thé....thé.... hóa ra bác bẩu bác Hero ngắm Mẫu ra lá bàng à? :)):)):))=))

Phiêu diêu
16-09-2011, 13:28
:))Thông báo: Dạo này thớt đìu hiu vì lão hội trưởng đang đi vi hành.
Theo tin tình báo mới nhận được, đúng như hẹn trước, sáng 15-9 đại gia ngành Năng lượng sạch nổi tiếng dải đất hình chữ S cùng nhóm bạn từ TP SG rủ nhau ra Phú Quốc, Kiên Giang, nơi nổi tiếng với tắm tiên và nhậu thư giãn. Kinh chưa X(
Tin TB còn cho biết thêm: Ở những bãi cát dài trắng tinh, phẳng lì và hoang vắng ấy mà được tắm cùng các “tiên nữ” thì hết sẩy. Các đại gia ra đây thường nhờ dân bản địa tìm giúp các “tiên nữ” là người địa phương vì phải thưởng thức “đặc sản” chính gốc Phú Quốc mới thú.
Nhà iem sẽ liên tục ập đết khi nhận tiếp được tin mới ....=)) :LL ;)

Totochan
17-09-2011, 03:04
Xời, chủ thớt này đến Ngọc nữ ngay trước mặt còn làm ngơ....ngắm lá...huống hồ "tiên nữ" thì còn mờ hẳn.

Ở những bãi cát dài trắng tinh, phẳng lì và hoang vắng ấy mà được tắm cùng các “tiên nữ” thì hết sẩy
Trưởng hội Chém gió thì phải ở những chỗ đông người mới "hành sự" được chứ, chỗ "hoang vắng, cát phẳng lì, trắng tinh" thì "lóa bỏ bố lên được", nhìn thấy cái gì....Rồi cũng lại hát bài Gửi gió cho mây ngàn bay thôi, chú ạ!

herovdc
25-09-2011, 17:56
Cái thớt này không hợp "phong thủy", sinh ra nhầm thời ở nhầm nhà. Dầu sao nhà em cũng xin cảm ơn Min, Mod cho nó tồn tại đến ngày này. Đề nghị các Min, Mod đóng cái Topic này lại giúp nhà em nhé. Nhà em sẽ hậu tạ Cafe bác nào nhón tay làm phúc.
Xin cảm ơn!