PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chúc Mừng Phượt lên 5 , chia sẻ " Câu cá dã ngoại Đà Nẵng - Hội An"



dungnhidng
15-08-2011, 22:18
Chúc mừng Phượt lên 5, chúc các Phượt tử mãi vui, mãi giữ cái "Thần" của Phượt!
Xin tặng mọi người mạch bài " Câu cá dã ngoại Đà Nẵng - Hội An".

dungnhidng
15-08-2011, 22:37
Đà Nẵng - Hội An : Nơi giao hòa Núi- Sông - Biển


Câu cá dã ngoại : về với thiên nhiên, chinh phục thử thách , rèn luyện kỹ năng , thú vui săn bắt, một chút thư giãn để lấy lại cân bằng cuộc sống và cũng là một môn thể thao.
Đà Nẵng – Hội An – miền đất được thiên nhiên ưu đãi cho những ai yêu thích môn thể thao này, một miền đất núi sông giao hòa với biển.
Bạn có thể về với thiên nhiên bốn mùa.

Vịnh Đà Nẵng, được hình thành bởi 02 cánh núi : cánh Hải Vân ở phía bắc, cánh Sơn Trà ở phía nam.


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Ngay1-11-2008_resize.jpg

Có những miền đất hoang sơ - ngay dưới chân đèo Hải Vân là thôn Hòa Vân, làng Phong Hòa Vân cách biệt êm đềm. Đi đến đây hết hơn 1 h cuốc bộ đường rừng băng đường bộ và khoảng 30ph đi ghe nếu theo đường thủy.


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/ThonHoavan_resize.jpg


Bãi Đa – Sơn Trà đầu xuân, những cây bàng biển vừa qua mùa bão dông


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Baida9-1-2010_resize.jpg


Những cánh núi và những ghềnh đá - canh cá trên ghềnh chiều mùa hạ


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Troichieu1-11-2008_resize.jpg


Cù Lao Chàm trời xanh nước biếc, nơi hội tụ của các hòn đảo chỉ cách đất liền Hội An chừng 15 km , đó là các hòn đảo : Hòn Lao ( lớn nhất - nằm ở trung tâm) ; Hòn Dài - sát hòn Lao phía bắc ; Hòn Lá - kế tiếp phía bắc Hòn Dài ; Hòn Khô mẹ , Khô con : 02 hòn đảo nhỏ kế tiếp về phía bắc ; Hòn Mồ - phía tây Hòn Lao về phía Hội An ; Hòn Tai - phía đông nam Lao ; Hòn Ông - xa nhất về phía nam cách Hòn Lao khoảng 7 hải lý.


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/bienxanh1Hai_resize.jpg

Bãi làng Cù Lao Chàm

Một bờ cát dài từ Lăng Cô đến Quảng Nam, mùa thu câu cá bãi ngang.


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Deptraquata_resize.jpg

Miền đất nơi những con sông lớn đổ về với biền. Mùa Đông câu cá trên sông Hội an.


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Caucamom25-9_resize.jpg

Chia sẻ nhé các bạn!

dungnhidng
16-08-2011, 09:45
Đà Nẵng - Thành phố đầu cửa biển, cuối dòng sông

Đi Hòn Chảo , một hòn đảo nhỏ phía đông bắc vịnh Đà Nẵng , án ngữ nơi cửa biển. Tuy nằm trong khu vực vịnh Đà Nẵng nhưng về địa giới hành chính lại thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đi Hòn Chảo - hành trình lênh đênh sóng nước, ngắm núi, mây, trời, biển, thưởng thức cá tươi câu được với những cách chế biến dân dã của các chủ ghe.
Một ghe nhỏ đi khoảng 4-10 người, xuất phát từ Sông Hàn, sau 1,5 h đồng hồ sẽ đến Chảo. Buổi trưa nhà ghe nấu với món chủ đạo là cá câu được từ dưới biển lên.
Chi phí : 800 k - 900 k bao gồm cả chi phí bữa trưa ( Cho mọi người , không bao gồm đồ uống)



Biển, trời, mây , núi!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Honchao_resize.jpg


Rất nhiều ghềnh đá xung quanh bán đảo Sơn Trà, rất thích hợp cho hành quân dã ngoại : Câu cá ghềnh, nấu ăn trên ghềnh, cụng bia trên ghềnh, trưa nằm hóng gió trên ghềnh đá.



Ghềnh Bãi Đa - phía đông nam Sơn Trà. Có đường xe máy và ô tô vào được đến tận nơi, có nhà hàng phục vụ với giá cả bình dân.

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/BaiDa_resize.jpg


Gần hơn một chút bên trong có ghềnh Bãi Xếp

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau_resize.jpg


Phía đông bắc Sơn Trà có ghềnh mom ngựa. Đi các ghềnh này đúng chất dã ngoại : trèo núi lội suối một chút, thực phẩm và bếp chia nhau mang theo để chế biến phục vụ các bữa ăn.

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Bienxuan_resize.jpg



Chiến lợi phẩm :

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cavau_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Canhoiresize.jpg


Bữa trưa trên ghềnh.

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Buoitrua1_resize.jpg

dungnhidng
16-08-2011, 11:14
Đi Robinson


Dã ngoại, ở lại đêm trên một hòn đảo hoang - đi Robinson.
Hành trang :
+ Thực phẩm, gia vị để chế biến các món cá
+ Lều ngủ và dụng cụ cá nhân, đèn pin, thuốc chống muỗi...
+ Bia rượu các loại



Đổ bộ lên mạn bắc Hòn Lao - Cù Lao Chàm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Dobo2_resize.jpg



Chia sẻ với nhau câu chuyện bếp núc

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Naubep_resize.jpg



Lão ngư này chế được loại đèn tự tạo có thể đứng được trên mọi địa hình, bóng là loại bóng đèn măng-sông ,đốt bằng bình ga mi ni


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/AnhLinh02_resize.jpg



Bên đống lửa hồng

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Luahong03_resize.jpg


Cá đêm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/AnhNangcachang_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cangannuong_resize.jpg


Các Robinson

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Chucsuakhoe_resize.jpg


Đêm trên đảo hoang, ngắm trời sao, nghe sóng biển và tiếng bước chân của những cần thủ săn cá đêm - cũng là một trải nghiệm.

Raiha235
16-08-2011, 11:58
[QUOTE=dungnhidng;423663]
Đà Nẵng - Thành phố đầu cửa biển, cuối dòng sông

Chiến lợi phẩm :

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cavau_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Canhoiresize.jpg

Các bác câu được cá to ghê nhờ, thích thế.

dungnhidng
16-08-2011, 13:59
Câu Đầm Lăng Cô



Đầm Lăng Cô nằm sát chân đèo Hải Vân phía bắc. Là một đầm nước mặn, chu vi khoảng 20km. Được bình chọn là một trong những đầm đẹp nhất thế giới.
Sở hữu một quỹ thời gian không cần nhiều - khoảng trên dưới 01 buổi đã có thể làm một chuyến du câu trên đầm.


Đầm Lăng Cô



Sáng thu

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/LCcuoithu_resize.jpg


Sáng xuân

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Lco1_resize.jpg


Chiều đông
https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/CuoiDong3_resize.jpg


Vui câu trên đầm mùa hạ

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Canhatrenghe1_resize.jpg


Những món ăn rất " Huế"

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Dean2_resize.jpg


Sản phẩm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cathapcam_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/CaDuoi_resize.jpg


Một ghe nhỏ cỡ 3-4 người ngồi, tài công đưa đi đến bất cứ chỗ nào ta muốn, một bữa cơm trưa rất " Huế " do nhà ghe chuẩn bị. Một ngày rong chơi như thế mỗi người hết khoảng 100 k!

dungnhidng
16-08-2011, 15:36
Cù Lao Chàm


Cù Lao Chàm là một xã đảo, nằm về phía đông đô thị cổ Hội An, cách cửa Đại khoàng 15km.
Đến Cù Lao Chàm rẻ nhất bằng tàu đò ( Phương tiện công cộng) - giá 50k cho 01 người đi về.

Cù Lao Chàm là một cụm đảo gồm 08 đảo lớn nhỏ : hòn Lao - lớn nhất nằm ở trung tâm ; phía đông bắc có hòn Khô Mẹ, Khô Con , hòn Lá ; phía tây có hòn Mồ , hòn Dài ; phía nam có hòn Tai và xa nhất là hòn Ông.
Gần đây với chính sách bảo tồn của chính quyền địa phương hệ sinh thái trên đảo dần dần được phục hồi.



Cụm đảo

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cumdao_resize.jpg


Bãi Làng, bến cảng tàu khách trung tâm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/bailangHai_resize.jpg


Hòn Tai

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/HonTai_resize.jpg


Mũi Nại phía đông hòn Lao, từ bãi làng đi thuyền ra đến đây mất hết khoảng 1h.

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Muinai_resize.jpg


Lênh đênh trên biển Cù Lao - di chuyển bằng ghe nhỏ là phương tiện linh hoạt nhất

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/DSCF4362_resize.jpg


Lênh đênh trên biển để bắt mấy chú này!
Mực ống

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/MucCL_resize.jpg


Cá Hồng

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Hon3lo_resize.jpg





Luôn là niềm mong đơi!

dungnhidng
16-08-2011, 19:51
Câu trên sông Hội


Hội an, nơi các con sông lớn của đất Quảng đổ về biển. Môi trường nước lợ tại các cửa sông nuôi dưỡng các loài thủy sản có giá trị.
Đến mùa bão dông không ra khơi vào lộng được, hoặc muốn có một chuyến câu đơn giản nhất các dòng sông phố Hội là một lựa chọn.



Một chiếc thuyền nhỏ được thuê ven sông, tự chèo lấy - rất hay vì rèn luyện thêm được một kỹ năng nữa!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Chieuve_resize.jpg


Mùa nắng

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Caucamom25-9_resize-1.jpg


Mùa mưa

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Camom02-102_resize_resize.jpg


Quê ven phố

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/DSCF5512_resize.jpg


Gác chân đánh giấc!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Quada_resize.jpg


Sản phẩm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/catranh1_resize.jpg


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Thanhqua2_resize.jpg


Cá nước lợ nấu canh chua, kho nục, chiên , hấp ... đều rất ngon!

dungnhidng
16-08-2011, 20:13
Hòn Ông


Một hòn đảo nhỏ xa nhất trong cụm đảo Cù Lao Chàm. Cách cửa Đại 35 km về phía đông nam - chỉ những lúc trời trong mới có thể thấy được.
Vì xa như thế, thêm vào một số truyền thuyết do ngư dân truyền lại nên với rất nhiều người yêu thích du câu đến Hòn Ông là một mơ ước và cũng chỉ đi được vào mùa biển lặng.
Đi thẳng bằng ghe nhỏ từ cửa Đại đến Hòn Ông mất hết 3h, nếu đi từ bãi Làng của hòn Lao sẽ mất 1,5h.



Hòn Ông

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/cach1h_resize.jpg


Một bến đậu cho ngư dân trước mỗi chuyến đi

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cacghengheneodau_resize.jpg


Biển xanh và vách đá

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/ManBac01_resize.jpg


Sản phẩm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/BacLinhvaconsong_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Chinhbien01_resize_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Modotho_resize_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/ThanhquaTho_resize.jpg


Đến nơi này, một hành trình vừa đủ cảm nhận cũng mất 02 ngày 01 đêm

dungnhidng
16-08-2011, 20:55
Hòa Vân - Hòn Hành


Hòa Vân ( làng Phong) - một thôn nhỏ nằm nép mình bên sườn cánh núi Hải Vân Nam, khuất dưới những rặng cây. Đi ra một chút là Hòn Hành - một hòn núi nhỏ nhô ra vịnh Đà Nẵng từ sườn Hải Vân Nam, trông xa giống như một củ hành.

Đến đây bằng 02 cách :
+ Đường bộ : Từ chân đèo Hải vân phía nam đi lên khoảng 03 km có lối mòn rẽ xuống, đi theo đường này người quen với đường rừng đến Hòa Vân mất khoảng 1,5h.
+ Đường biển : Chỉ cho những ngày biển lặng. Người dân ở đây dùng một loại thuyền thúng nhỏ gắn máy, tải trọng khoảng trên dưới 01 tấn vừa vận chuyển hàng vừa phục vụ nhu cầu đi lại.



Ghe thúng Hòa Vân

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cokedaumat_resize.jpg


Thanh bình

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Luoisom2_resize.jpg


Có bãi cát vàng

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Baicachang_resize.jpg


Có ghềnh lô nhô

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/tacchien_resize.jpg


Cafe trên ghềnh ban mai

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/capheHonhanh31-5_resize.jpg


Sản phẩm

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cado01_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Rauchua_resize.jpg



Đi để trải nghiệm và cảm nhận!

dungnhidng
17-08-2011, 14:29
Ấn tượng

Có những nét đẹp đến nghỡ ngàng bên bờ nước sau vách đá



Ghềnh bãi Bụt - Sơn Trà

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Caucado17-3-2008_resize.jpg


Hoàng hôn và bình minh trên biển luôn là những khoảnh khắc được mong đợi nhất




Hoàng hôn trên biển bãi Bắc - Sơn Trà , một ngày sắp qua!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/HOanghontuyetvoi_resize-1.jpg


Bình minh trên hòn Lao - Cù Lao Chàm , một ngày mới đến!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Binhminh_resize.jpg


Cơn dông trên biển, con người giữa trời biển giao hòa

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/cautronggiong_resize.jpg



Cầu vồng Thuận Phước

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/cauvong2_resize.jpg



Các ghe câu của các cần thủ Bắc - Trung - Nam tụ hội tại Cù Lao Chàm tháng 7 năm 2010 - vui bất tận!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/4taptrungannhau_resize.jpg


Cái này trông giống như dây pháo Nam Ô - cá ăn một lúc 10 con trên 01 dây câu!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Dayphaonamo_resize.jpg

dungnhidng
26-08-2011, 09:09
Mây nước Lăng Cô đầu thu ( 2011)


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Lco%20ngay%2020-8-2011/vaothu2_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Lco%20ngay%2020-8-2011/Vaothu1_resize.jpg

Cá!


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Lco%20ngay%2020-8-2011/Haiwest_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Lco%20ngay%2020-8-2011/Dungnhi_resize.jpg

Cá đục phi-le mù tạt , chiên dòn - hao bia!

thik_di_choi
26-08-2011, 09:16
Cái này trông giống như dây pháo Nam Ô - cá ăn một lúc 10 con trên 01 dây câu!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Dayphaonamo_resize.jpg[/CENTER]

Cái này là cá nục câu bằng mồi lông phải không ạ? Cả 10 thì hiếm nhưng ở chà 6, 7 chú là thường

dungnhidng
26-08-2011, 09:29
Cái này là cá nục câu bằng mồi lông phải không ạ? Cả 10 thì hiếm nhưng ở chà 6, 7 chú là thường

Sản phẩm của "Lông " ở chà đấy, chỉ ở chà mới có cái vụ đó thôi

Thêm tấm nữa : một dây 10 lưỡi 10 chú cá ngân và sòng. ( Chà Thọ Quang tháng 1 năm 2009).


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cadendutatnien_resize.jpg

knknkn
26-08-2011, 10:43
Cái này trông giống như dây pháo Nam Ô - cá ăn một lúc 10 con trên 01 dây câu!

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Dayphaonamo_resize.jpg[/CENTER][/QUOTE]


Tuyệt quá :-)). (c)

dungnhidng
28-08-2011, 22:01
Thu Lăng Cô ( tt)


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/L%20Co%2027-8-2011/HaiVan1_resize.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/L%20Co%2027-8-2011/Luoicadoi_resize.jpg

dungnhidng
13-09-2011, 10:52
MÙA CÂU LÔNG

Mùa biển động cũng là mùa “lông”, nói như thế bác nào chưa đi câu đừng hãi - mùa lông là mùa đi câu bằng mồi lông.
Mùa câu lông thực sự bắt đầu khi mưa gió phù phù, khi ấy nước biển chuyển mơ mơ vì được nước nguồn đổ xuống, có lẽ vì thế mà lượng thức ăn cho cá nổi dồi dào. Những cũng vì thế mà đi câu lông là đi với mưa gió và sóng.
Cá nổi thường tập trung ở những lạch nước chảy hoặc dựa vào những vật nhân tạo như Bù , Phao và đặc biệt là tại những cây chà do ngư dân thả để dụ cá

Cây chà giữa biển

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Caychagiuabien.jpg

Phao số 0

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Phaoso0_resize.jpg

Đi câu lông thường phải dậy từ rất sớm để đến khi ra đến điểm câu bắt được con nước sớm.

Trang bị đến tận răng- áo mũ chống mưa rét


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Trangbidentanrang_resize.jpg

Đi trong mưa và sóng


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Songvamuamitmu.jpg


Gặp con nước cá không chê lông nào:


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/LongHoamega.jpg

https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Longbaynho.jpg


Những thùng cá đầy


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cau%20Long/Daythung3.jpg

dungnhidng
20-09-2011, 20:40
Biển Cù Dù - Cảnh Dương
Một cửa sông nhỏ đổ ra biển, một bãi biển dài nằm trong hai cánh núi Chân Mây và Cù Dù, thuộc địa phận Thừa Thiên Huế - cách Đà Nẵng chừng 50 km.

Một bãi cát vàng trải dài sóng vỗ


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cu%20Du/Biencanhduong_resize.jpg


Cửa sông nhỏ với ghềnh đá lô nhô


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cu%20Du/Cuasong2_resize.jpg


Bến đỗ của những chiếc gọ ( ghe, thuyền đi biển gọi theo tiếng địa phương) sau đêm ra khơi


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cu%20Du/Ghecau_resize.jpg


Một mái nhà đơn sơ tịch liêu dưới bóng dừa, bên sườn núi , bến nước


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cu%20Du/TichLieu_resize.jpg


Cá tươi vừa câu được nấu canh chua, bạn bè hội ngộ


https://i1184.photobucket.com/albums/z322/dungnhidng/Cu%20Du/sanpham_resize.jpg


17-9-2011

tamngu
22-09-2011, 21:37
Chào bác dungnhidng.
Đọc một lèo hết tất cả các bài của bác lòng em lại nôn nao khó tả, trải lòng ra với biển cả lung linh nắng sớm, rộn ràng lên với quà của biển tưng tưng ngọn cần ... sao mà nhớ thế ĐN, CLC hòn Hành quá bác ui...
Tiếp thêm nữa đi bác, em lót dép ngồi nghe bác đây !
Cám ơn bác nhiều.
tamngu

dungnhidng
24-09-2011, 15:00
Ui! tamngu cũng lang thang vào đây à, cái đêm " Robinson" Hòn Hành ngó vậy cũng 4 năm rồi đó hý. Thời gian như " Bóng câu qua cửa sổ"!

tamngu
14-10-2011, 16:42
Hé lồ,
Bác này đi câu lâu quá chưa thấy về, up tiếp đê bác ui. Hòn Chảo, Đá Đen, hòn Mồ, Hòn Lá, Hòn Ông nữa đi bác.
tamngu.

eagleda
14-10-2011, 17:00
Cá canh chua chấm nước mắm sền sệt dằm ớt cay, món này quá tuyệt. Ăn vào cay cay sóng mũi, ngọt thịt cá, chua chua cay cay, thơm lừng mùi biển. Nhìn thấy chén nước mắm của bác mà thấy thèm. Đã lâu không về quê ở Phú yên, nhất là ở TX. Sông Cầu, đi câu như bác (chỗ nào quên rồi nhưng cũng xa, chạy xe máy cở 15 phút- vì hồi đó mấy ông cậu chở đi), thậm chí bắt cả tôm tích, ghẹ bắt nồi luộc tại chỗ. Thanks.

kiencoi
27-10-2011, 09:20
Hi, Dungnhi.
Cảm nhận cùng anh những chuyến câu ấn tượng đầy thi vị, thiên nhiên tuyệt vời.
Chaaaa....! muốn về Đà nẵng sống luôn quá, để có dịp lang thang cùng với anh.
Làm sao liên lạc với anh ? hãy để lại tin nhắn nhé. 098384 5657.
Rất mong đượ gặp các anh.
Chúc các anh luôn khỏe!

dungnhidng
01-11-2011, 20:23
Hi, Dungnhi.
Cảm nhận cùng anh những chuyến câu ấn tượng đầy thi vị, thiên nhiên tuyệt vời.
Chaaaa....! muốn về Đà nẵng sống luôn quá, để có dịp lang thang cùng với anh.
Làm sao liên lạc với anh ? hãy để lại tin nhắn nhé. 098384 5657.
Rất mong đượ gặp các anh.
Chúc các anh luôn khỏe!

Chào kiencoi! Lu bu quá bây giờ mới thấy tin này. Không biết gọi thế nào nhỉ, chắc là Kiến Còi. Có dịp về Đà Nẵng cứ gọi : 0982-210969 ( Đông). Thanks!

tamngu
29-05-2012, 12:38
Chào Bác dungnhi
Lâu quá không thấy Bác, hôm rồi em có ra thăm hòn Mồ - Cù lao Chàm, không biết có phải ghe câu cùa Bác không nhỉ .. hihi
http://farm6.staticflickr.com/5214/5499086322_15a1d1771a_o.jpg
tamngu.

lehan
29-05-2012, 16:07
Em xem những tấm hình bác chụp mà ngưỡng mộ. Không biết có dịp nào được bám càng các bác đi câu một chuyến cho thỏa thích nhỉ. Thấy cảnh trời mây sông nước mà lòng háo hức. :)