PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Một chuyến về Trà Vinh......



cuibapdidulich
15-08-2011, 00:15
Chào ACE trên forum PHUOT ,minh cũng là 1 tín đồ đam mê du lịch bụi ,khi nào cảm thấy stress là vác balo lên đường đi refesh lại bản thân.Mình và mấy người bạn mới làm 1 chuyến về Trà Vinh nên h lấy hết can đảm post lên cho mọi người cùng tham khảo,có gì sơ suất nhớ bỏ qua cho mình nha
+Mình mới làm 1 tour Trà Vinh về ,chuyến đi tổng thời gian đi về 3 ngày 2 đêm ,với biết bao nhiêu cảm xúc.
Mở đầu chuyến đi cũng vô tình ngẫu hứng lý ngựa ô thôi ,thằng bạn nhà ở BD nhưng quê nội ở Trà Vinh,tự nhiên thấy ngứa mình với lâu rồi không làm chuyến đi xa nào,nên anh em hứng chí lên rủ nhau về Trà Vinh.Mình thì chưa bao giờ đi đến đó nên thằng bạn rủ là a lê hấp đồng ý đi liền.Theo kế hoạch vạch ra là đi vào cuối tuần thứ 6 đi đến chiều chủ nhật về ,và sẽ đi bằng xe máy,cứ ngỡ là như thế nên mình đồng ý và cứ làm theo kế hoạch.
+Mình từ nhà thằng bạn dưới BD chạy về nhà trên Q8 để chuẩn bị đồ mai sang sẽ lên đường.Ngủ 1 giấc đến sang chờ 2 thằng bạn lên là 3 anh em sẽ lên đường thẳng tiến Trà Vinh,ngồi chờ mà không thấy 2 thằng bạn lên đến đón,làm mình cứ lo lắng đi tới đi lui chờ.Đến đúng 10h ,2 tên kia cũng đến nhưng bất ngờ là thằng bạn ở BD lấy em xế hộp ở nhà hắn đi,nên đành lỗi hẹn với em xe máy của mình .Dọn đồ lên xe rồi thẳng tiến ra đường cao tốc,chạy một mạch tầm 1 tiếng đồng hồ là đến Mỹ Tho.Thằng bạn chạy xe cũng rành đường nên nhóm mình đi theo lộ trình thằng bạn vạch ra là đường Cao tốc--Trung lương --Mỹ Tho--Bến Tre--Phà Cổ Chiên--Trà Vinh.
+Đi theo cung đường đó nhanh và đường cũng đẹp dễ chạy lắm.Đến Mỹ Tho chạy về Bến Tre,trên đường đi xa xa thấy xuất hiện 1 cột màu cam cam rất nổi bật ,đó chính là biểu tượng cầu Rạch Miễu một trong công trình lớn của Bến Tre,đến ngay cầu Rạch Miễu mới thấy chiếc cầu nội bật với những sợi dây cáp màu cam nên nhìn là không thể lẫn lộn vào đâu được.Điều đáng tiếc là đi xe hơi nên không thể dừng lại trên cầu để lưu lại vài hình ảnh được…hic hic,thôi đành hẹn em nó lần sau sẽ lại lưu hình ảnh kỉ niêm ở đây.Bến Tre đúng là xứ Dừa ,đi đến đâu cũng thấy hình bóng cây dừa,dừa bao la ,dừa bạt ngàn ,trái xum xuê,hình như là người dân ở đó không ai hái hết hay sao.Trên đường đi thì thằng bạn nó quảng cáo là có loại Dừa Dứa ,mình thì cứ ngỡ là nước dừa xong người ta cho thêm Dứa vô như ở SG bán làm nước giải khát trời nắng là hết sảy,nhưng thằng bạn nói không phải ,đó là một giống dừa chặt ra là uống và trong nước Dửa có mùi Dứa ,ghé vô 3 thằng định kêu 3 trái làm thử cho biết ,vô hỏi 1 trái nhiêu ,bà bán bảo 1 trái 30k ,mà nói thêm là mùa này ko ngon ,chuyển qua nói uống Dứa Sáp,mà giống Dừa này thì mắc bạo tàn lun ,1 trái hơn 100k tùy người bán ,nên thôi không thằng nào dám uống (SV nghèo mà).
+Theo cung đường Bến Tre rồi chạy thẳng đến Hàm Luông,hồi trước ở đây phải đi Phà nhưng h đã có cây cầu Hàm Luông nên đi cũng nhanh hơn,chạy thẳng là đến Phà Cổ Chiên,đến đây buộc phải dừng lại mua vé qua Phà thôi,theo quan niệm người xưa về miền Tây mà không đi qua Phà là mất đi cái thú của nó ,hồi xưa mà đi theo cung đường mình nói là phải qua 3 phà:Phà Rạch Miễu,Phà Hàm Luông và Phà Cổ Chiên,nhưng h đã có Cầu hết rồi nên h chỉ còn mỗi Phà Cổ Chiên.Trong khi ngồi chờ qua Phà ,mình và 1 thằng bạn xuống thả bộ thì trên đường thấy 3 anh chàng Tây đang cưỡi 3 chiếc xe máy đi Phượt miền Tây,tiếc không có cầm máy ảnh để làm vài POSE mấy anh Tây balo .Ngồi trên Phà mất tầm 20 phút là qua đến bờ bên kia.Xuống bến Phà chạy theo bảng chỉ dẫn thẳng tiến Trà Vinh,đặc điểm đoạn đường này vắng dễ chạy,hai bên toàn cây không,đặc biệt là cây chuối.Và dọc những chiếc cầu nhỏ đi qua có 1 cái cửa Đập,và trong đó có 1 cửa Đập nước lớn nhất gồm tổng cộng 10 cửa Đập nước nhỏ ,cảnh rất đẹp nên cả bọn quyết định dừng lại làm vài ảnh kỉ niệm.Thằng bạn kiếm 1 bãi đất trồng để dừng xe rồi ra chụp ảnh,nhưng đến lúc chuẩn bị chụp thì mới phát hiện ra 1 điều chẳng tên nào đem theo máy ảnh…hic hic :T.sợ bỏ lỡ cơ hội thôi đành dùng vốn tự có là điện thoại,đành lấy điện thoại ra làm vài Pose để về có cái khoe với mọi người.:D
Hai thằng bạn làm mẫu chụp 1 pose mở hàng
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0087.jpg
Nắng quá ,gặp điện thoại thì không thể chụp = máy nên ảnh nhìn nó cũ cũ mà cũng có cái nét lạ lạ...hi hi
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0088.jpg
Chỉ toàn thấy con sông thôi,nước ở đây màu đục đục nhưng phù sa đó nha ko phải người ta làm dơ đâu:
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0091.jpg
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0095.jpg

cuibapdidulich
15-08-2011, 00:22
Sau khi chụp xong ,3 thằng lên xe tiếp tục cuộc hành trình ,sau gần 30 phút là đến nhà nội thằng bạn,nhà nội thằng bạn nằm dọc theo con kênh,nhìn làm mình có cảm giác y như mấy cái bờ kè ở SG.Đến nơi nhìn lại đồng hồ rồi ngồi nhẩm nhẩm thấy tốn tầm 3 tiếng rưỡi là đến nơi.Lúc đến là khoảng 13h30 nên trời nóng khủng khiếp ,nhưng đúng là về là về miền Tây ,được cô Út của thằng bạn làm cho 1 ca nước dừa uống mát cả người rồi cả nhóm nghĩ ngơi xem tiết mục chiều sẽ đi đâu.
+Thằng nào cũng lơ ngơ chẳng biết đi đâu,may mắn là có 1 cô bạn hang xóm của thằng bạn mình mới ở Sing về nên tình nguyện làm tour guide cho nhóm.Theo đúng kế hoạch 4h chiều trời mát cả nhóm 4 người đi xe máy tham quan ,cô bạn Tour Guide giới thiệu nơi tham quan đầu tiên là 1 cái Ao và tên là Ao Bà Om (hay còn gọi là Ao Vuông ),đường đi lên Ao Bà Om cũng thoải mái và dễ đi nhưng có 1 lưu ý nhỏ là bạn nào mê tốc độ thì chạy đoạn đường vô Ao Bà Om đừng chạy nhanh nha ,nhiều anh Bồ Câu đứng hóng gió lắm đó.Ấn tượng đầu tiên vô Ao Bà Om là sẽ đi qua 1 cánh cổng chào ,và họa tiết trên cánh cổng chào đó điều là họa tiết của người Khơ Me (và mình cũng nghe nhiễu về vùng đất Trà Vinh là đất của Khơ Me).Chạy qua cổng chào ấn tượng tiếp theo là 1 tượng đài chiến thắng ,và 1 con đường đầy cây 2 bên đường,cứ dọc theo đoạn đường sễ thấy bảng chỉ dẫn rất là Di tích Ao Bà Om,2 bên đường vô Ao đầy xe bán hàng rong để cho ai thích ăn vặt,theo bảng chỉ dẫn vô 500m là đến nơi.Mất vài phút rỗi cũng thấy cái Ao rất lớn và rộng ,không gian thanh tĩnh và rất dễ chiu.Nhóm mình quyết định chạy 1 vòng hết ao rồi kiếm 1 chỗ dừng chân để ngắm cảnh và lưu lại vài tấm ảnh lam kỉ niệm ,không có máy chụp hình đành lối vốn tự có ra để ghi lai khoảnh khắc.
Toành cảnh ao lúc hoàng hôn ,mình chụp xong xem lại cứ ngỡ không phải ở miền Tây
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0098.jpg
Có người xem bức này nói mình ở Dalat mới ghê
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0099.jpg
Mấy gốc cây ở đây rất lạ ,hình xù xì nhìn ghê ghê
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0102.jpg
Thằng bạn làm mẫu cho chụp
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0104.jpg
Làm 1 pose ảnh nằm sấp,cái này chụp theo yêu cầu
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0106.jpg
Rồi thêm yêu cầu ảnh chim cú ,mà mặt thằng bạn nó không nhịn cười được
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0108.jpg
+Ở ao chơi và tham quan rồi mặt trời xuống núi nên cả nhóm quyết định đi về,tối rồi không còn thấy đường để tham quan,theo con đường cũ đi về và trên đường về vẫn thấy mấy anh Bồ Câu vẫn còn làm việc và có rất nhiều người bị mấy anh hỏi thăm.Về gần đến trung tâm Thị xã Trà Vinh kiếm gì bỏ bụng,cô bạn Tour Guide giới thiệu món đặc sản là bún nước lèo và bánh giá ,nghe thấy hấp dẫn nên quyết định không chần chừ.Quán ăn bình dân,mình cũng không biết tên gì,cô bạn đó dẫn đâu mình đi đó thôi,vô đến quán cả nhóm giao toàn quyền cho nữ quyết định,4 người ăn nhưng có 1 người không ăn nên gọi 3 tô bún nước lèo rồi bên cạnh đó người ta bưng kèm theo 1 đĩa chả giò chiên ,1 đĩa bánh bột chiên ,nhìn cũng là lạ,tô bún bưng ra nhìn cũng ngộ ngộ mà mùi cũng hấp dẫn (cái này theo ý mình thôi nha).Hỏi cô bạn đó món này làm từ nguyên liệu gì thì mình được cho biết là từ mắm Bò hóc(không biết đúng ko),một loại mắm của Khơ me ,đặc biệt rất kén người ăn nha >.< ,mình thì dễ ăn nên không sợ,còn bạn nào chưa ăn qua thì mình không biết,mà đã về đến Trà Vinh không ăn món này thì uổng phí lắm nha…hihi.Sau khi ăn xong tổng chi phí cho chầu ăn đó chỉ có 48k ,3 tô bún chỉ có 8k/1 tô thôi,cũng rẻ.
Hình ảnh tô bún nước lèo ,mình ăn giờ cuối nên nhìn toàn thấy rau ko
https://i1004.photobucket.com/albums/af161/fungnguyen/IMG_0114.jpg
+Ăn xong là no lun,cả nhóm đi dạo vòng quanh trung tâm thị xã Trà Vinh,buổi tối trung tâm thị xã cũng đông đúc và nhộn nhịp lắm,có mấy xe bán sinh tố và trái cây ngồi vỉa hè không khác gì SG lun,nên cả nhóm mình chọn 1 góc ngồi ngắm người dân Trà Vinh và tận hưởng cảnh thanh bình không ồn ào náo nhiệt như ở SG.Uống nước xong về nhà nghỉ ngơi vì trời cũng tối không có chỗ để đi.Thế là kết thúc 1 ngày,giờ cả nhóm ngủ lấy sức cho ngày hôm sau.

chaukhanh19
05-08-2012, 14:25
Up cho bạn

itv1992
07-08-2012, 19:55
Miền sông nước.