PDA

View Full Version : Hành trình xe máy SG-ĐN mừng SN Phượt



Trần Quyền
14-08-2011, 22:17
Lịch trình dự tính ban đầu:

- Sài Gòn – Pleiku: 530 km. 4 giờ sáng ngày 11/08 tập trung tại cầu Bình Triệu đi theo lối: SG – QL 13 – Bình Dương – ngã 4 Sở Sao – TL 741 – Đồng Soài – QL 14 – Gia Nghĩa – QL 14 – Buôn Mê Thuột – QL 14 – Pleiku.
- Pleiku – Hội An (QNam): 450km, sáng thứ 6 ngày 12/08 xuất phát,. Pleiku – theo đường Phạm Văn Đồng ra QL 14 – TP. Kon Tum – theo QL 14 đến ngã 3 Khâm Đức gặp QL 14E rẽ phải – QL 14E – đến ngã 3 Hà Lam – ra QL 1 rẽ trái – đi về Hội An.
- Tối thứ 6 ngày 12/08 đoàn xe máy SG sẽ đón trăng rằm, thả hoa đăng tại Hội An trước.
- Sinh nhật Phượt tại Đà Nẵng vào thứ 7 ngày 13/08.
- Chủ nhật ngày 14/08, chia tay xuất phát về sớm, tuỳ tình hình, từ 12 – 15 giờ rút quân.
- Đà Nẵng – Quy Nhơn: 314km. 15 giờ ngày 14/08 xuất phát về Bình Định, khoảng 21 – 22 giờ có mặt tại Quy Nhơn, ăn tối, khách sạn, đi dạo.
- Quy Nhơn – Nha Trang: 240km. Sáng thứ 2 ngày 15/08 dạo chơi Quy Nhơn, có thể tìm hiểu về Hàn Mạc Tử, ăn sáng, ăn trưa, đi chơi thỏa thích tại Quy Nhơn, khoảng 12 giờ đi Nha Trang - Khánh Hòa. Chơi tại Nha Trang.
- Nha Trang – SG: 450km. Sáng thứ 3 ngày 16/08 túc tắc về lại Sài Gòn 450km, về đến Sài Gòn tầm 21 giờ, chia tay, hẹn ngày gặp lại.

Lịch trình thực tế:

SG – Bình Dương – Bình Phước – Đắc Nông – Đắc Lắc – Gia Lai – Kon Tum – Quang Nam – Đà Nẵng – Huế, quay ngược lại: Huế - Đà Nẵng – Quãng Nam – Quãng Ngãi – Bình Định – Phú Yên – Khánh Hoà – Ninh Thuận – Bình Thuận – Đồng Nai – SG.

Lượt đi, 1 hành trình gian nan, căng thẳng:

- Sáng ngày 11/08 trưởng đoàn thức dậy vào 03 giờ sáng, nhắn tin cho từng người, tất cả đang chuẩn bị đến chổ hẹn là chân cầu Bình Triệu, khi đến chổ hẹn là kém 04 giờ, đã có mặt: kubin + bạn, Minh, tuhailanha, kimtuyen + kimtuyen’s, Trần Quyền chở Kau đến, tại đây còn có Sinh, laca đến chia tay đoàn, 1 lúc sau có Tổng quản lý mama – chị Mơ cũng đến chia tay đoàn. Chờ người đến trễ là xuanphuoc81 + heunin, ekichi + trangchick, cuối cùng 4 giờ 30 phút họ cũng đã có mặt. Bố trí lều, vật dụng chung, balo… cho gọn gàng và đều. Cùng bịn rịn lưu luyến chia tay với những người chia tay đoàn, cùng chụp hình lưu niệm và chúc điều tốt lành trên đường đi. Hơn 4g30 đoàn xuất phát. Đến ĐH Bình Dương đoàn đón thêm 1 thành viên chờ đó là copcon.
- Hành trình từ SG – Đồng Soài đường đẹp và vắng vẻ nên đoàn chạy nhanh, ăn sáng tại Đồng Soài. Từ Đồng Soài đi tiếp đường rất xấu, nhiều ổ gà, ổ voi. Khi đến Gia Nghĩa đã trưa đoàn quyết định chạy tiếp đến gần Buôn Mê Thuộc ăn trưa, tại đây đoàn ăn tại 1 quán ăn máy chém, do sơ suất của đoàn, và cả đoàn thống nhất lần sau trở đi sẽ chặt chẽ vấn đề này hơn. Tiếp tục hành trình đoàn đi tiếp qua Buôn Mê Thuộc và đến Buôn Hồ, qua khỏi Buôn Hồ đoàn ghé vào nhà người quen của Kau (thành viên nhí nhảnh nhất), được tặng mấy kg bơ, nhưng điều này làm đoàn trở ngại thêm do chở thêm bơ lọc cộc… khi đoàn đến Pleiku thì trời đã tối, cả đoàn tìm nơi ăn, khách sạn, Pleiku về đêm thì tìm chổ ăn ưng ý thật khó. Kể từ lúc này tình hình đoàn có chút căng thẳng.
- Sáng cả đoàn dậy sớm, sau đó đi TP Kontum rồi đi Ngọc Hồi, qua khỏi Ngọc Hồi Đoàn ghé ăn sáng khoảng 9 giờ, sau đó quyết định chuyển hướng đi Ngã 3 Đông Dương, cột mốc biên giới 3 nước VN – Lào – Campuchia. Trên đường đi, đoàn chạy theo lối đường đất và qua 1 con suối, khi về thì đi đường bê tông, lạ 1 điều khi về vẫn chạy trên đất VN mà sao đoàn lại phải qua cửa khẩu từ Lào về VN, biên phòng đòi hộ chiếu nữa chứ? Quay trở lại Ngọc Hồi đoàn đi tiếp đường 14, đường tổng thể là đẹp, đồi núi, cây xanh đẹp, thời tiết từ lúc xuất phát đến cả ngày về đến SG cũng vậy luôn ủng hộ đoàn. Đi tiếp đến ngã 3 Khâm Đức rẻ phải vào QL 14E đoàn đi xuống Hội An tại ngã 3 Hà Lam. Khi đến Hội An trời đã trễ, tầm 21 giờ hơn, tại đây đoàn được các bạn nhà phượt ân cần tiếp đón, thay mặt đoàn cám ơn bạn Jinnynhunguyen, bạn Móm, bạn Đoàn Vip, bạn Long đã hết lòng tiếp đoàn, tìm chổ ở cho đoàn, dắt đoàn đi ăn uống, tấm chân tình của các bạn TQ không thể quên, hẹn dịp nào đền đáp nhé. Sau khi ăn tối với đặc sản Hội An do quán Bến Tre (không biết chủ quán có phải là người Quảng Nam hay không?) đoàn chia 2, 1 đội về khách sạn nghỉ, 1 đội ra biển cửa Đại chiến đấu tiếp và chờ đón take, anh 4 Ếch, tầm khoảng hơn 24 giờ take và anh 4 Ếch xuất hiện, cùng chiến đấu đến hơn 03 giờ sáng, người nằm,người ngồi chờ bình minh lên, sáng sớm cả đội cùng ào ra biển, vui đùa với con sóng biển cửa Đại.
- Sau khi tắm rửa vệ sinh, đoàn chạy về Đà Nẵng ăn sáng, và tất cả chỉnh xe, thay nhớt… khoảng 9 giờ đoàn có mặt tại Resort Tiên Sa, được nhiều thành viên nhà Phượt ra chào đón, nhưng thấy hơi bùn bùn vì không được mấy em chân dài, mặc áo dài truyền thống ra chào đón tăng hoa, chắc do đến quá sớm.
- Tại Tiên Sa, đoàn xe máy hoà cùng niềm vui, cùng chơi đùa, thi thố với tất cả các môn…
- Sáng chủ nhật đoàn thu dọn lều trại, gửi lại cho bạn Long, sau đó xuất phát đi Huế - đây là 1 lịch trình mà trưởng đoàn không còn khả năng chi phối nữa, bởi do các thành viên quá hưng phấn và muốn đi cho thoả thích, điều này chỉ sợ mọi người mệt, nhưng không ngờ tất cả các bạn trong đoàn quá khoẻ, quá hăng, quá sung… Trên đường đi Huế đoàn ghé vào Vườn QG Bạch Mã, vào năn nỉ, đe doạ, … mà người trực gác cổng không cho vào… nhưng đoàn rẻ vào 1 lối mòn, đi vào con đường đất đỏ và đá sỏi đến 1 con suối, gọi là suối đá dựng, cả đoàn ăn trưa với đặc sản là ếch núi, lạ rằng ếch núi ngon tuyệt, thịt dai, da không hề có nhớt. Sau khi ăn xong, đoàn chia làm 2, Trần Quyền đưa ekichi về Đà Nẵng lên xe về SG có việc gấp, còn lại cùng ra Huế, tại Huế lại chi tay tuhailanha đi xuyên việt, cả đoàn quay trở lại Hội An cùng cả nhà phượt thả đèn hoa đăng.

Kết thúc hành trình lượt đi. To be continue..

Trần Quyền
14-08-2011, 22:19
Hình ảnh từng thành viên

https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8504.jpg

Xuanphuoc81 - được mệnh danh là cây hài của đoàn - Phước 11 ngón - Phước Khùng - Phước ch..


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0097.jpg


Trangchick


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8520.jpg


Phamnhatminh0808


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8467.jpg


Kimtuyen


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00363.jpg


Kimtuyen's


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0124.jpg


Anh Lộc



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8526.jpg


Copcon

Trần Quyền
14-08-2011, 22:24
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8508.jpg



Heouiin



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00247.jpg

Kau - Hot Boy


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8464.jpg


KUPYN



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6043.jpg



Ekichi



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6137.jpg



Tuhailanha


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0705.jpg


Chủ xị Trần Quyền


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6219.jpg

Hình cả đoàn đây các bạn ạh.

tonytrinh N Hợp
14-08-2011, 22:28
Xí chỗ rồi. viết bài và đưa hình lên lẹ lẹ chút nhe bạn! Anh em kê dép chờ bạn đó! Hai ngày nay lúc nào rảnh là ngồi trước máy hóng tin của các bạn, hổng đi được thiệt thòi quá hu hu

longngua
14-08-2011, 22:43
Sao không tháy hình ảnh gì hết vậy anh.

Viết Hoa đầu câu

trungcao
15-08-2011, 09:35
Trời...mới có vài comment hà...ko thấy hình ảnh, hồi ức...gì ráo mà sms từa lưa vậy đại ca?...
...Hu hu... ko biết đến khi nào mới đi được nữa đây...:(

laca
15-08-2011, 11:34
Đang ở nhà Ku Kau à, mời anh và đoàn sẳn tiện ghé nhà em chơi..hihi..:D

tonytrinh N Hợp
15-08-2011, 11:48
Chờ đợi... Háo hức...Mỗi khi thấy bài mới là vội nhấn vào để đọc,,,Có bài được những hơn 1 dòng...Độc giả không biết nên nhấn Thank hay Like đây???
Mình thích đọc những bài hơi dài một chút, chứa đựng một tý thông tin gì đó! Không biết có phải là tính xấu chăng!!!
Chắc mình lẩm cẩm mất rồi. Mong các bạn thông cảm nhé!

leDDel
15-08-2011, 11:51
Lịch trình thay đổi thế thì bao giờ mới tiến về SG anh Quyền ơi? Hay lỡ rồi, hết tuần luôn ạ (c)

Sinh
15-08-2011, 13:56
Trời ơi, thế mà ông Trần Quyền nhắn tin từa lưa hột "bí" làm bà con dưa bở quá. Về SG phải phạt!!!

--------

Xin chúc mừng anh em đã tham dự sinh nhật phượt thành công. Chúc cả đoàn lên đường đi về bình an. Dự kiến về SG lúc nào thì báo trước để anh em tổ chức đón đoàn nhé :)

- Chúc anh Tuhailanha xuyên Việt vui vẻ và nhớ mang quà về cho iem ợ!!! :P

-------

Chi sẻ vài hình ảnh của buổi sáng ngày 11/08 khi đoàn xuất phát tại chân cầu Bình Triệu 1:

https://lh3.googleusercontent.com/-mYWgXIzO-rg/TkM_TWC2dxI/AAAAAAAAE-A/TskwVbSuz68/s720/IMG_5961.JPG
https://lh3.googleusercontent.com/-2ASYYZmcM3o/TkM_SDVTZ7I/AAAAAAAAE94/ekshVhdZXlU/s640/DSC00006.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-bGrQGviET0s/TkM_SypLhzI/AAAAAAAAE98/QtIZ1yry45g/s640/DSC00007.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/--fi70zL93LM/TkM_RbQNYUI/AAAAAAAAE9w/f4WwCKXNIMc/s640/DSC00004.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-CVP52DDWS0Y/TkM_QCdAlPI/AAAAAAAAE9o/mZD3_tTGkXE/s640/DSC00003.JPG

Vinh Pham
15-08-2011, 14:12
Chúc mừng mọi người đã về đến nhà an toàn.
@Quyền trần : giải quyết dư âm nhanh để còn chuyến ver02 nhé anh.

Sinh
15-08-2011, 14:15
Hình ảnh vài "gia đình" trước giờ xuất phát:

Gia đình Trần Quyền - ANh Minh và Kau
https://lh5.googleusercontent.com/-fhDl5YJ-xB0/TkM_YwRuYoI/AAAAAAAAE-o/nHnJdfLVvzw/s512/IMG_5971.JPG

https://lh3.googleusercontent.com/-j3uHuSRXrQY/TkM_YI4nQOI/AAAAAAAAE-k/YpLfuvKcIpk/s512/IMG_5970.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-i3DsOKxOWyU/TkM_X7oj7sI/AAAAAAAAE-g/R9TFUNqJJBM/s512/IMG_5969.JPG
https://lh6.googleusercontent.com/-XXIVQzjtqqc/TkM_Xd9ZRMI/AAAAAAAAE-c/IzYkMTjVSG4/s512/IMG_5968.JPGhttps://lh3.googleusercontent.com/-sfmIfV2eLjk/TkM_W-ycjUI/AAAAAAAAE-Y/arAtdh8vmVs/s512/IMG_5967.JPG
https://lh4.googleusercontent.com/-sooNcbmw-Dw/TkM_VPRoxYI/AAAAAAAAE-M/SsRZ1iPXggc/s512/IMG_5965.JPGhttps://lh6.googleusercontent.com/-Vb-agvJFtts/TkM_WOgePcI/AAAAAAAAE-U/3D9nmVO7TkY/s512/IMG_5966.JPG

Bạch tuộc
15-08-2011, 15:10
Chào đoàn xe máy Trần Quyền! Hôm SN Bạch tuộc thấy có bạn bị thương ở chân không biết tình hình thế nào rồi? chúc bạn chóng khỏi nha!

laca
15-08-2011, 16:10
Chúc mừng mọi người đã về đến nhà an toàn.
@Quyền trần : giải quyết dư âm nhanh để còn chuyến ver02 nhé anh.

Đã về nhà đâu Ku Vĩnh, còn ở Miền Trung

Heounin
16-08-2011, 12:40
Hôm nay mọi người di chuyển từ Quy Nhơn về Ninh Thuận, hiện tại đang nghỉ ăn trưa tại Phú Yên

Kau
17-08-2011, 08:09
Sorry Mod em viet tren dien thoai nen khong viet dau dc.
Hom qua tai nha Kau, Kau co gang post anh bang usb 3g nhung khong dc. That la tiec...
Hien tai doan moi ngu dzay tai Bo bien Ninh Chu xinh dep. Du kien trong ngay hom nay la tien ve SaiGon. Do toi hom qua an nhau mon de Ninh Binh nen sang nay khong ai muon day. Doan dang an sang. Se co nhung thuoc anh cuc ky dep trong nhung doan duong tiep theo.

lo tri tham
17-08-2011, 09:34
Đi sướng nhẩy, các bạn vi vu đã quá:D

Trần Hữu Tân
17-08-2011, 10:05
Giờ chắc mọi người đang trên yên ngựa quá. Cả đoàn đã đi được gần 1 tuần rùi, ngóng chờ hồi ức quá đi.

Trần Quyền
17-08-2011, 16:04
Cả nhà, thông cảm giúp nhé, 2 hôm nay cái phone trục trặc nên không update đc tình hình. Đồng thời, lập cái topic này là nhầm tạo cái hồi ức online thôi, sau khi kết thúc hành trình, thì TQ mới edit lại đầy đủ mọi thông tin và hình ảnh nhé.
Tối qua, cả đoàn ngủ tại nhà nghỉ Yên Ninh, miễn phí, được người bạn của TQ mời ăn lẩu dê Ninh Bình ngon tuyệt vời.
Trước đó đoàn tắm biển Ninh Chữ, và có hình ảnh tắm biển tuyệt vời cuả 1 thành viên.
Sau khi tham quan tháp chàm đoàn về Bàu Trắng, hái sen, leo đồi cát.
Giờ update này đoàn đang ăn hải sản tại Mũi Né, ốc tỏi 3,8kg, sò điệp 5kg tất cả chỉ 540k.
Trên đường đi đoàn gặp 2 vợ chồng người Hungragi bị hỏng xe, cả đoàn dừng lại giúp đỡ họ, và giới thiệu là thành viên phượt.com họ cảm ơn rối rít và hẹn gặp tại SG.

leDDel
17-08-2011, 17:51
Giờ update này đoàn đang ăn hải sản tại Mũi Né, ốc tỏi 3,8kg, sò điệp 5kg tất cả chỉ 540k.
Trên đường đi đoàn gặp 2 vợ chồng người Hungragi bị hỏng xe, cả đoàn dừng lại giúp đỡ họ, và giới thiệu là thành viên phượt.com họ cảm ơn rối rít và hẹn gặp tại SG.

Ôi vậy chừng nào mới tiến về SG hả anh Quyền ơi? trưởng đoàn mà ham chơi quá nhá :T , nhưng mà máu lửa thế mới ra xứng danh chứ nhỉ (c)
Chúc cả đoàn tiếp tục những trải nghiệm vui vẻ trên đường về. Nhưng đừng la cà quá lâu đặng còn kịp về SG ọp chai ọp lọ kể chuyện nhau nghe nữa chứ (beer)

phamnhatminh0808
17-08-2011, 22:03
Em đã về tới nhà lúc 21h30 ^^ Đoàn mình về chưa ạh ^^ Nhớ mọi người quá, hay là mình đi tiếp nhỉ :D

xuanphuoc81
17-08-2011, 22:35
Là con gái thật tuyệt ...Diana =))=))=))

copcon
17-08-2011, 22:55
Cả nhà ngủ ngon nha.

phamnhatminh0808
17-08-2011, 23:10
Là con gái thật tuyệt ...Diana =))=))=))
Em nghi lắm, anh dantocgoc sắp xuất hiện này =))

Trần Quyền
18-08-2011, 00:10
Báo cáo cả nhà, đoàn mình về nhà an toàn hết, tất cả máu lữa dữ dội, khi đến ngã 3 Dầu Giây 1 vài thành viên kêu gọi... hay ta lên Đà Lạt để cuối tuần về luôn???? Ha ha ha, nể các bạn thật...

@all Đoàn xe máy: các bạn có 4 ngày để tuôn trào cảm hứng, hưng phấn của mình, thứ 2 sẽ có hồi ức đầy đủ, chi tiết nhé...

Mong mod cho các bạn ấy chém gió thoải mái nhé..... Trưởng đoàn sẽ hoàn chỉnh sau.

p/s: khi xuống chân cầu SG vào nọi thành, bổng nhiên buộc miệng cảm giác: trời ơi, SG thế này, ta chỉ muốn quay đầu xe đi tiếp...!

phamnhatminh0808
18-08-2011, 01:44
Em làm luôn cái tổng kết chi phí, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của 1 thủ quỹ ^^ Các anh chị xem nếu sai chỗ nào thì góp ý ạh ^^

http://cC3.upanh.com/26.745.33968252.9KI0/001.jpg (http://www.upanh.com/upanh_001/v/6tu4czcr7sd.htm)

dantocgoc
18-08-2011, 04:41
Em nghi lắm, anh dantocgoc sắp xuất hiện này =))

Sao bạn "tinh" thế không biết.:LL


Báo cáo cả nhà, đoàn mình về nhà an toàn hết, tất cả máu lữa dữ dội, khi đến ngã 3 Dầu Giây 1 vài thành viên kêu gọi... hay ta lên Đà Lạt để cuối tuần về luôn???? Ha ha ha, nể các bạn thật...

@all Đoàn xe máy: các bạn có 4 ngày để tuôn trào cảm hứng, hưng phấn của mình, thứ 2 sẽ có hồi ức đầy đủ, chi tiết nhé...

Mong mod cho các bạn ấy chém gió thoải mái nhé..... Trưởng đoàn sẽ hoàn chỉnh sau.

p/s: khi xuống chân cầu SG vào nọi thành, bổng nhiên buộc miệng cảm giác: trời ơi, SG thế này, ta chỉ muốn quay đầu xe đi tiếp...!

Vâng Bác cứ thoải mái giải quyết "hậu sự" cho chuyến đi này gọn nhé. Mong có cơ hội được hầu bác vài ly tạ tội.:D

Mà Bác sớm triển khai "xây dựng dự án" trên phần đất xí chỗ sớm đi, cứ Quy Hoạch treo thế kia ngó vào chả ổn chút nào, để bà con còn sớm có nơi định cư chớ.:D
Bác cho nhiều ảnh "ọt" lên cho hoành tráng nhé.:L

KUPYN
18-08-2011, 10:51
7 ngày-8 xe-13 người-tốc độ thường xuyên 90km/h-16 tỉnh thành-3 nước-2500km-hơn 1500 tấm hình-hàng ngàn nụ cười-1 lổ thủng bánh xe.....thành công không nhỉ?

phamnhatminh0808
18-08-2011, 12:09
Ngồi nhớ lại, tổng kết sơ sơ những kỉ lục của đoàn mình, em list sơ sơ ra như sau, mọi người cứ đọc và bổ sung nếu em thiếu sót :D
1. Sung nhất: anh Quyền (anh ấy bảo anh ấy không xài và không biết doping là gì, nhưng cả đoàn ai cũng khẳng định là anh ấy 100% xài dopin)
2. Khùng nhất: anh Phước :D
3. Tự kỉ nặng nhất: chị Trangchick
4. Hao xế nhất: em :D (em đã ngồi sau các xế: anh Quyền, anh Phước, anh Pyn, anh tuhailanha, anh Lâm, anh Lộc, chị Tuyến, chị Heounin, anh Trung Sẹo, bonus thêm 1 đoạn ngồi sau anh Kau :D)
5. Ăn ít nhất: anh Lộc
6. Giọng cười quyến rũ nhất: anh Kau
7. Karaoke Idol: anh Kau
8. Wikipedia phiên bản tiếng Việt: anh Ekichi
9. Ngủ nhiều nhất: em (trong lều ngủ, cafe võng ngủ, nhà nghỉ ngủ, thậm chí đi xe cũng ngủ... xin lỗi anh Quyền nhìu nhìu nếu em có làm anh mỏi nhừ 2 vai =,=)
10. Các nhà tài trợ chính của cuộc hành trình: anh Kau, anh Pyn, anh Lộc, anh Phước, anh Quyền... (còn ai không nhỉ???)
Tạm thời em nhớ được đến thế hehe

Heounin
18-08-2011, 13:18
May quá mình không có được cái nhất nào....:))
Báo cáo cả nhà Heounin đã về nhà an toàn vào lúc 21h45. Cám ơn xế đã chở Heounin đi và về an toàn, cám ơn anh TQ đã lo lắng chu toàn cho cả đoàn, cám ơn các bạn đã đồng hành suốt 7 ngày qua...:L:L:L
Đây là đường link tất cả ảnh của Heounin :)
https://picasaweb.google.com/114139646813878529048/August182011

Vinh Pham
18-08-2011, 14:48
Chúc mừng mọi người có chuyến đi thành công tốt đẹp.
Cho xin miếng hồi ức hay hình anh gì đi nào, topic này đang hot quá!

Vinh Pham
18-08-2011, 14:49
Ku minh em có người cạnh tranh với giải khùng nhất ah, tưởng đâu em là đương kim vô địch thế giới về môn này chứ!

laca
18-08-2011, 14:59
Em nó được giải...ngủ nhiều nhất rồi đó...Hao xế nữa =))

phamnhatminh0808
18-08-2011, 15:24
Ku minh em có người cạnh tranh với giải khùng nhất ah, tưởng đâu em là đương kim vô địch thế giới về môn này chứ!
Chết thật, sơ suất quá... Hay là mình edit lại nhỉ :D

trangchick
18-08-2011, 16:03
topic đang nóng dần lên, mọi người cmt nhanh quá,rất cám ơn a TQ và các anh chị trong suốt 1 tuần vừa rồi, cuộc hành trình thành công tốt đẹp (c):L ... em cũng có tên trong top giải thưởng ah (watch)

leDDel
18-08-2011, 16:13
Em làm luôn cái tổng kết chi phí, hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của 1 thủ quỹ ^^ Các anh chị xem nếu sai chỗ nào thì góp ý ạh ^^

http://cC3.upanh.com/26.745.33968252.9KI0/001.jpg (http://www.upanh.com/upanh_001/v/6tu4czcr7sd.htm)

Lang bạt kì hồ tạt ngang tạt dọc mà vẫn dư dả quá. Kiểu gì cũng off tâm sự mỏng dài dài nè phải ko mọi người? CHúc mùng cả đoàn đã xong 1 chuyến NGON, BỔ, RẺ (wait)
(Cảm nhận của người ở nhà là thế, hông biết chính xac hông ;) )

leDDel
18-08-2011, 16:16
7 ngày-8 xe-13 người-tốc độ thường xuyên 90km/h-16 tỉnh thành-3 nước-2500km-hơn 1500 tấm hình-hàng ngàn nụ cười-1 lổ thủng bánh xe.....thành công không nhỉ?

Đoàn mình có tranh thủ "vượt biên" qua vài nước nữa à (c)

Trần Quyền
18-08-2011, 17:13
@leDDel, đoàn anh đi qua 3 nước Đông Dương luôn đấy em.
@Minh anh còn tài trợ khéo tại Ninh Chữ nữa chi em?
@all, ngại quá, mọi người cảm ơn, thôi ko dám nhận, mỗi người cho ôm hun cái huề nhé?


Đã có tổng hợp hành trình lượt đi tại trang 1. Hình thì tối nay share, sẽ up lên sớm nhất.
Ai có nhả hứng thì ra 286 Pastuer nhé, vui cùng đoàn xe máy, alo Trần Quyền 0902 10 76 23, sau khi share hình đoàn sẽ đi tăng 2, đưa Minh về Di Linh. Khi đi nhớ mang theo ziền nhé, hề hề hề..

laca
18-08-2011, 17:55
Chắc tí nữa em cũng tg với mọi ngừi, để nghe kể về chuyến đi, mọi người sung thiệt á..hí hí..

trangchick
18-08-2011, 23:14
11:05 pm..đánh dấu thời gian anh Phước khùng cần uống thuốc gấp :LL

copcon
18-08-2011, 23:30
Hix , hôm nay off vui quá mà không thể ở cùng mọi người đến phút cuối , thiệt là tiếc quá đi . Chúc mọi người off vui vẻ .Hy vọng sẽ còn gặp cả nhà vào những chuyến đi khác. Love all .(c)

khi68
19-08-2011, 09:06
Hâm mộ hành trình xe máy của mọi người quá đi. Mong chờ hình ảnh đẹp trên từng chặng đường.

Tặng bạn Kau tấm hình đang ngồi thiền nè
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/IMG_1924.jpg

xuanphuoc81
19-08-2011, 10:01
May quá mình không có được cái nhất nào....:))
Báo cáo cả nhà Heounin đã về nhà an toàn vào lúc 21h45. Cám ơn xế đã chở Heounin đi và về an toàn, cám ơn anh TQ đã lo lắng chu toàn cho cả đoàn, cám ơn các bạn đã đồng hành suốt 7 ngày qua...:L:L:L
Đây là đường link tất cả ảnh của Heounin :)
https://picasaweb.google.com/114139646813878529048/August182011
cám ơn suông vậy thôi hả heounin ??? hic hic hic ...:(:(

Vinh Pham
19-08-2011, 10:42
Hâm mộ hành trình xe máy của mọi người quá đi. Mong chờ hình ảnh đẹp trên từng chặng đường.

Tặng bạn Kau tấm hình đang ngồi thiền nè
https://i1205.photobucket.com/albums/bb421/hltama/IMG_1924.jpg
Tầm này chắc là ngủ gật chứ thiền cái nỗi gì.

copcon
19-08-2011, 12:06
Tặng cho anh Ân và chị Tuyến tấm này , chúc 2 người hạnh phúc :))
http://i1121.photobucket.com/albums/l509/copcon3786/phuot/IMG_1290.jpg

Trần Quyền
19-08-2011, 12:16
copcon anh cũng tặng em, em lộ quá rồi đấy nhe:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8479.jpg



Còn đây là các mẫu của đoàn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8549.jpg


Tự kỷ nè:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8507.jpg


Khùng thăng hoa:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_8478.jpg


Ăn trộm nè:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0112.jpg


Em này là nhân viên của quán gốc trên Tây Nguyên luôn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00301.jpg


Khùng nữa đêy:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8060373.jpg

xuanphuoc81
19-08-2011, 15:14
Sao mọi người chém em nhiều thế ??? cái này gọi là gieo gió gặt bão thôi,huhuhu ...:(:(:(

phamnhatminh0808
19-08-2011, 16:53
Hết hình đẹp của em rồi hay sao mà anh quăng cái hình ấy lên xấu thế huhu

xuanphuoc81
19-08-2011, 17:43
Mấy bữa nay đi về ,vào cơ quan làm việc mà buồn quá ...giờ bị bệnh tự kỷ luôn rồi ,ko biết bao giờ có lại tour như thế này nhỉ ??? nhớ mọi người quá,nhớ heounin quá ...ko thể nào quen được cái cảm giác leo đèo ,làm trò hề cho mọi người cười ...

phamnhatminh0808
19-08-2011, 18:31
Mấy bữa nay đi về ,vào cơ quan làm việc mà buồn quá ...giờ bị bệnh tự kỷ luôn rồi ,ko biết bao giờ có lại tour như thế này nhỉ ??? nhớ mọi người quá,nhớ heounin quá ...ko thể nào quen được cái cảm giác leo đèo ,làm trò hề cho mọi người cười ...
Em cũng nhớ anh quá chihuahua ơi... chừng nào em xuống núi nhóm mình đi Đầm Sen nhé! 1 tuần bên mọi người, như 1 gia đình vậy, có papa Trần Quyền, có các anh chị, có em út, lại còn có cả thú cưng chihuahua... Giờ về đây thấy buồn quá... Chừng nào mới đc đi tiếp :((

xuanphuoc81
19-08-2011, 18:37
Để chào mừng quốc khánh 2 - 9 ,nhóm mình tổ chức tour mini ...Thác Giang Điền nhé . Sáng đi chiều về vào ngày mùng 3/9 ...mình tài trợ 1 thùng ken cao (500ml/lon) ...ai có ý kiến gì khác ko ???

kimtuyen
19-08-2011, 18:54
1 cuộc hành trình thật tuyệt vời , e k thể nào wen được, leo đèo, lội suối, lần đầu tiên e đi xa như thế, lần đầu tiên e xa nhà lâu thế...nhưng mọi người vui vẻ, trêu đùa, chọc ghẹo, k ai co khoảng cách với ai cả , làm e k bit mệt mỏi La j, k bit nhớ nhà ra sao.....nh giờ đây khi về nhà e thấy nhớ mọi người. Cam ơn all.

Heounin
19-08-2011, 21:28
Hết hình đẹp của em rồi hay sao mà anh quăng cái hình ấy lên xấu thế huhu

Chị thấy đẹp mà em, sao lại huhuhu thế...:D

Heounin
19-08-2011, 21:44
Sao lại thấy nhớ cuộc hành trình vừa qua, nhớ mọi người quá, ngồi ở cty mà cứ coi hình của chuyến đi và theo dõi topic miết...Lần đầu tiên đi chung với phượt, lần đầu tiên đi xa như vậy bằng xe máy...mọi người gắn bó với nhau, giúp đỡ nhau nhưng những người thân trong gia đình... sao mà nhớ quá...:L

xuanphuoc81
19-08-2011, 22:22
Có nhớ ...xế ko vậy ??? hic hic hic :(:(:(

nhoc-teppi
19-08-2011, 22:47
Em cũng nhớ anh quá chihuahua ơi... chừng nào em xuống núi nhóm mình đi Đầm Sen nhé! 1 tuần bên mọi người, như 1 gia đình vậy, có papa Trần Quyền, có các anh chị, có em út, lại còn có cả thú cưng chihuahua... Giờ về đây thấy buồn quá... Chừng nào mới đc đi tiếp :((
Cho em sọt 1 câu vào nha, em nói anh TQ là papa thì ảnh buồn đó. Ảnh chỉ thik làm ca ca thôi.
Chờ mọi người viết hồi ức và up hình thiệt đẹp...

ekichi04
19-08-2011, 22:49
Làm cái ảnh cả nhà ở Bờ Y cái nhỉ
https://i289.photobucket.com/albums/ll227/vitieubao1/Sg-Dn%2011/DSC_0095.jpg

cái này tặng Leader "mong manh dễ vỡ, yêu mầu tím, thích sự thủy chung" của chúng ta :

https://i289.photobucket.com/albums/ll227/vitieubao1/Sg-Dn%2011/DSC_0244.jpg

Heounin
19-08-2011, 22:58
Có nhớ ...xế ko vậy ??? hic hic hic :(:(:(
Xế chẳng chịu đọc kỹ gì hết vậy, " nhớ mọi người" thì trong đó có xế luôn đó, như nếu xế la chihuahua thì không nằm trong đó nha :D:))

xuanphuoc81
20-08-2011, 11:40
Xế chẳng chịu đọc kỹ gì hết vậy, " nhớ mọi người" thì trong đó có xế luôn đó, như nếu xế la chihuahua thì không nằm trong đó nha :D:))
Ko ngờ đến heo mà cũng nói xế vậy ...cuộc sống lúc nào cũng phức tạp ,ko đơn giản :(:(:(

phamnhatminh0808
20-08-2011, 13:25
Mọi người đâu hết rùi huhu. Up hình cho em xem đi >.< Đi off share hình thế thôi chứ em đâu có tấm hình nào đâu

KUPYN
20-08-2011, 15:05
Để chào mừng quốc khánh 2 - 9 ,nhóm mình tổ chức tour mini ...Thác Giang Điền nhé . Sáng đi chiều về vào ngày mùng 3/9 ...mình tài trợ 1 thùng ken cao (500ml/lon) ...ai có ý kiến gì khác ko ???
Hô hô..ủng hộ anh luôn, chi tiết như thế nào đưa lên luôn đi anh, em tài trợ cóc ổi mía ghim nha...

Tư Ếch
21-08-2011, 15:22
Mọi người đâu hết rùi huhu. Up hình cho em xem đi >.< Đi off share hình thế thôi chứ em đâu có tấm hình nào đâu

https://i183.photobucket.com/albums/x182/trankhang64/Dem%20gala/_KNG7079.jpg

Gởi em một tấm này, không biết có phải Nhat Minh đó không ta ?

Trần Quyền
21-08-2011, 15:41
Mình bắt đầu câu chuyện nhé mọi người:

Chuyến đi, vất vả, căng thẳng...


Buổi sáng Chị Mơ, Sinh, Laca ra tiễn đoàn, cầu chúc điều tốt lành, cám ơn tất cả các tình yêu của mọi người dành cho đoàn, cảm ơn những lời gửi gắm, hỏi thăm, quan tâm của mọi người suốt chuyến đi.


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00077.jpg


Sau đó đi Bình Dương, rồi Đồng Soài, ghé Đồng Soài ăn sáng:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8060366.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0084.jpg


Tiếp tục hành trình đi về ranh giới giữa 2 tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, cho 1 thành viên lấy thuốc chữa bệnh, 1 căn bệnh lâu năm. Tuy vậy, nhờ căn bệnh này mà đoàn được vui vẻ suốt hành trình, cám ơn nhé em Phước...



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0125.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6029.jpg


Tranh thủ nghỉ ngơi:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00086.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6039.jpg

Heounin
21-08-2011, 16:44
Anh Quyền ơi, sao không có hình của em ..... quên heounin rồi ah...hix...hix...

KUPYN
21-08-2011, 20:29
Ha ha...tấm hình anh Phước đúng bị bệnh luôn, vậy ma đi ngang trại tâm thần Quy Nhơn không ghé vô lấy thuốc tiếp nha.

kimtuyen
21-08-2011, 20:50
Chuyến đi này về a phước tạo scandal wa rùi đó nha. Liều thật hôm bữa a Phuoc zam leo rào 192 hàm tử ra để đi chơi. Quá liều. Hahaha

phamnhatminh0808
21-08-2011, 21:57
Ha ha...tấm hình anh Phước đúng bị bệnh luôn, vậy ma đi ngang trại tâm thần Quy Nhơn không ghé vô lấy thuốc tiếp nha.

Em chụp đó =)) Em design lun đó =))

Ly Ly
21-08-2011, 22:21
Đọc bài tường thuật của anh TQ mà ham quá!!! 8-> Chúc mừng đoàn đã có 1 hành trình vui vẻ và ý nghĩa! :x

Có ai nhớ mua quà cho em k? :( Òa òa. :((

copcon
21-08-2011, 23:36
Kể tiếp câu chuyện lẹ lẹ đi anh Quyền ... Em đang tìm lại những hồi ức đáng nhớ trong hành trình vừa rồi nè .^^

Trần Quyền
22-08-2011, 06:22
Sau khi dừng chân lấy thuốc cho 1 thành viên xong đoàn xe máy tiếp tục hành trình, đường lại xấu tệ, đây là đoạn đường đầu tiên nên việc dừng chân, thời gian dừng chân, tốc độ chạy xe, phân công dẫn đoàn, chốt đoàn hơi.... rối tung... và có 1 thành viên gặp sự cố.... tuy ko nghiêm trọng nhưng cũng đã làm cho đoàn... hơi căng thẳng.


Đoàn dừng chân tại Thị xã Gia Nghĩa:

https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0138-2.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0135-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0134-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0142-1.jpg


Trời có lúc mưa rất lớn, đường trơn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6054.jpg



Trời chuyển tối rất nhanh:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00099-1.jpg



Lưu ý: Hành trình viết và hình từng thành viên trang 1 nhé.

Okanesuki
22-08-2011, 10:08
Hic hic, xem hình mà xèm. Mọi người đi chơi tung tẩy, tớ ở nhà tự kỷ cả tuần.
Ngậm một khối căm hờn.

Mọi người post hình nhìu nhìu cho mình xem với.

Trần Quyền
22-08-2011, 12:44
Đoàn trên đường nơi đây nghỉ ngơi hơi bị nhiều, rất phí thời gian tại chổ này, mất gần 02 giờ cho việc nghỉ ngơi, uống nước:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6138.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6130.jpg



Tiếp tục hành trình đoàn đi về Đắc Lắc, Gia Lai, Thị xã Buôn Hồ bình yên... và ghé nhà người bà con của Kau:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6142.jpg



Cầu Sêrêpok, nổi tiếng:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6143.jpg



Buôn Hồ bình yên:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6164.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 12:52
Sáng hôm sau đoàn thức dậy sớm, chuẩn bị hành trang, ăn sáng rồi.... quyết định đột xuất: Tạt qua ngã 3 biên giới Đông Dương:


Tại khách sạn ở Pleiku sáng ngày 12/08:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/263218_206279542763646_100001448066262_568964_4196 833_n.jpg



Sau đó đi Kon Tum:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0168-1.jpg



Đường đẹp:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0150-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/153-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6104.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:02
Tiếp hành trình đoàn qua khỏi Thị Trấn Ngọc Hồi - Huyện Plei Kần, rẽ vào ngã 3 Biên gới 3 nước Đông Dương:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6063.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070397-1.jpg



Trời lúc sáng, lúc tối rất nhanh chuyển trạng thái:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070405.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0086.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0225.jpg



Tự chọn con đường khó, và xa mà đi, sau khi vào Đồn biên phòng này hỏi thì ngã 3 có con đường bê tông hoá mới được đúc:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00147.jpg

copcon
22-08-2011, 13:05
Ủa chứ em tưởng anh Phước uống hết rồi chứ ... :LL:LL

Kau
22-08-2011, 13:06
Anh TQ post ảnh đi nhanh quá. Kể chi tiết bị hư xe, cong niền, hay ghé quán cơm Mỹ Tâm II ... Quá chừng chi tiết hay cho mọi người thèm đi.
Em sẽ bổ sung hình ảnh chi tiết từng đoạn cho.

Trần Quyền
22-08-2011, 13:08
Do chọn đường vào là đường đất nên đoàn phải qua 1 con suối nhỏ, dù vậy cũng hơi nguy hiểm cho những người chưa từng chạy xe qua suối:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00145.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0060.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0059.jpg


(Xóa theo yêu cầu của anh Trần Quyền - Minhmio)


Nhưng sau đó, phong cảnh đẹp, tuyệt vời hiện ra, cứ như là SaPa vậy:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0282-1.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:12
Tiếp Sapa trên Kon Tum đây các bạn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0245-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0223-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00170-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070413-1.jpg


Rồi cũng đến được ngã 3 cột mốc biên giới 3 nước:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070434-1.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:16
Việt Nam:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0099-1.jpg



Lào:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0101-1.jpg



Campuchia:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0100-1.jpg


Các cô gái này xếp thành hình VN đây - nhưng nếu mặc bikini hay khoả thân thì nhầm kêu gọi hoà bình hay đoàn kết dân tộc ko biết có được ko hay bị chém như Tú Uyên gì đấy.... hi hi hi



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070428-1.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:24
Sau đó quay trở ra bằng con đường bê tông:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070407.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070408.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0081-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0090-1.jpg



Nhưng không hiểu đoàn chạy thế nào mà lại từ bên Lào về VN, phải chui qua cái barier này:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0153-1.jpg


Rồi phải qua cửa khẩu Bờ Y để về VN:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070437.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:32
Đoạn đường từ Kon Tum xuống Hội An qua ngã 3 Khâm Đức có đoạn đẹp, có đoạn cực xấu:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0147.jpg



Nhà rông ở Kon Tum:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0202.jpg



Con suối gần đỉnh núi Ngọc Linh:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070440.jpg



Hội An đón chào đoàn trong màn đêm lung linh ánh đèn trong sự thâm tình của: Đoàn Vip, Móm, Jinny Như Ngọc, Long Đại Gia... cảm ơn chân tình của các bạn nhé:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0170-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0175.jpg



Ăn tối ở quán Bến Tre tại Hội An??? Với món bánh độp và Cao lầu:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0188-1.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 13:46
Sau 1 đêm nghỉ ngơi, ăn nhậu tại Hội An, Cửa Đại đoàn đó chào bình minh trên biển cửa Đại:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8080464.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8080467.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8080465.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00230.jpg



Sau đó từ 7 giờ cho đến 9 giờ đoàn đi Đà Nẵng: ăn sáng tại quán Mỳ Quảng 1 A, sửa xe, đi siêu thị...


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0312.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0315-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0321-1.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 14:09
Mấy chị em đi shopping và ăn uống của phụ nữ... là con gái thật tuyệt.... Phước ơi nói tiếp đi.....


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8080481.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00234.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 14:11
Tại Tiên Sa:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00243.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00246.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6473.jpg



Tham gia đá bóng của chủ thớt, tuhailanha, Ân (kimtuyen's), ...



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6353.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6359.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6364.jpg


Qua 2 cầu thủ đội bạn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_6369.jpg

ekichi04
22-08-2011, 14:14
Tiếp Sapa trên Kon Tum đây các bạn:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0245-1.jpg




oạch oạch, rừng già nguyên sinh mà giờ trông như sân golf ý nhỉ,HAGL nó đổi hết thành bao nhiêu con ferrari với Lamborghini .... rùi :))

Trần Hữu Tân
22-08-2011, 14:18
Anh TQ post ảnh đi nhanh quá. Kể chi tiết bị hư xe, cong niền, hay ghé quán cơm Mỹ Tâm II ... Quá chừng chi tiết hay cho mọi người thèm đi.
Em sẽ bổ sung hình ảnh chi tiết từng đoạn cho.
Đúng đúng đó a TQ ơi, cho thêm tí chi tiết và hình ảnh nữa đi.

Trần Quyền
22-08-2011, 14:20
Để né tránh cái nóng oi bức của Tiên Sa đoàn quyết định đi hát Karaoké, với lần hát này xuất hiện 1 Idol - tạm gọi là Idol Tiên Sa:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00253-1.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00252.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00250.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00252-1.jpg



Buổi tối đoàn còn tranh thủ đi 1 quán Bar Bamboo rất phong cách nữa:



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8090496.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/DSC00269.jpg

Trần Quyền
22-08-2011, 14:22
Tạm nghỉ tại đây với hành trình chuyến đi vất vả, cam go và căng thẳng.... Cho mọi người tận hưởng, từng giây phút này ... và hãy đón xem Hành trình về - Hành trình kết nối những trái tim, hành trình đầy ý nghĩa thú vị, lắm lắm hạnh phúc...


p/s: TQ chỉ kể 1 cách tổng thể thôi, còn chi tiết mọi người góp vào nhé, vì hình mọi người còn dìm nhiều lằm... hành trình đi đã xong, mọi người góp chi tiết thêm đi, ngày mai sẽ tiếp chuyến hành trình về đấy...

longngua
22-08-2011, 20:33
Em xin phép chỉnh lại đoi chút.Nick em là longngua chứ không phải Long Đại Gia anh TQ nhé :)

Trần Quyền
22-08-2011, 22:55
@long okey em, tại em mới reg nick anh đâu biết, chỉ nghe giang hồ ngoài đấy gọi em thế nên anh gọi theo, ma mi của em nghe nói cũng thích phượt, em rũ rê vào đi... giới thiệu cho chị Mơ luôn, chắc là hạp gu đấy!

phamnhatminh0808
22-08-2011, 23:11
Nhận thấy không có tấm hình nào xứng tầm với anh Trần Quyền, toàn thể đoàn xe máy đã thống nhất là up tặng anh tấm này để làm hình giới thiệu từng thành viên. Mong anh mai mốt sẽ có thêm nhiều chuyến đi khủng như chuyến này hehehehehehe

https://cC8.upanh.com/26.997.34227217.GW90/265517101502236786975667072725657309402252266o.jpg

weekender
22-08-2011, 23:18
Pác Trần Quyền chắc đang sướng nên cười hô hố. :D

Thiệt tình là đến hôm nay mới vào đây làm 1 lèo từ trang 1 đến trang 10. Coi những cung đường mà các bạn đi qua không biết nói gì hơn là rất thích và rất tiếc :D.

Trần Quyền
23-08-2011, 00:44
@anh Weekender, em cười vì mấy con cá phía dưới là những con mà đoàn đi Cồn Bửng ăn đêm trước anh ah. Em còn thấy mấy con cá đốp mồi rồi sao mà còn há miệng ra hoài nữa... chắc là nó chờ... 1 cục mồi lủng lẳng sắp rớt...

@Minh, em đưa hình này lên, chắc Dantocgoc hỏi thăm em đấy.. chúc em mạnh giỏi với Bác ấy nhé...

phamnhatminh0808
23-08-2011, 06:43
@anh Weekender, em cười vì mấy con cá phía dưới là những con mà đoàn đi Cồn Bửng ăn đêm trước anh ah. Em còn thấy mấy con cá đốp mồi rồi sao mà còn há miệng ra hoài nữa... chắc là nó chờ... 1 cục mồi lủng lẳng sắp rớt...

Em thấy với cm này thì anh mới là người phải lo lắng về anh dantocgoc hehehehehe

Summer_Flower44
23-08-2011, 07:42
Xin phép được ghi lên đây vì sợ các bạn ko sang topic Phượt miền Nam bên kia nên ko đọc được :

18h30 thứ 3 ngày 23/8 Phượt miền Nam off tại nhà hàng Hoàng Long số 2 Lê Duẩn, Q1. Thân mời các thành viên có hoặc ko tham gia SN Phuot cùng đến chia sẻ hình ảnh và niềm vui đoạt giải 1 toàn đoàn tại Đà Nẵng.

Trần Quyền
23-08-2011, 08:25
Đoàn của em ngoại trừ 1 vài người về quê, chị yên tâm em hú là ra, hôm qua họ đã xác nhận hết rồi, sẽ có mặt chị ợ.

babyone
23-08-2011, 09:07
Tạm nghỉ tại đây với hành trình chuyến đi vất vả, cam go và căng thẳng.... Cho mọi người tận hưởng, từng giây phút này ... và hãy đón xem Hành trình về - Hành trình kết nối những trái tim, hành trình đầy ý nghĩa thú vị, lắm lắm hạnh phúc...


p/s: TQ chỉ kể 1 cách tổng thể thôi, còn chi tiết mọi người góp vào nhé, vì hình mọi người còn dìm nhiều lằm... hành trình đi đã xong, mọi người góp chi tiết thêm đi, ngày mai sẽ tiếp chuyến hành trình về đấy...
Bác Trần Quyền mà làm cái gì cũng nhanh như viết hồi ký vầy chắc có người @#$%^*) vì tiếc, tức . Chờ các bạn tiếp tục chia sẻ hồi ức. Đoàn đi, tui ở nhà ngóng theo cổ dài như cổ cò.

Summer_Flower44
23-08-2011, 13:32
Đoàn của em ngoại trừ 1 vài người về quê, chị yên tâm em hú là ra, hôm qua họ đã xác nhận hết rồi, sẽ có mặt chị ợ.

Mời đi ăn tiệc mà sợ ế,....cứ phải chạy đi mời tùm lum hết áh....:) Thiếu điều cầm cái loa la lên nữa thôi.....:))

phamnhatminh0808
23-08-2011, 16:49
Anh Q làm cái hồi ức như siêu nhân bay ấy, giờ em mún viết cũng chẳng biết viết như thế nào...

Trần Quyền
23-08-2011, 17:20
Em cứ cảm theo cách riêng của mình đi, đừng bị cuốn theo dòng của anh em nhé, chuyến hành trình đi, em là người vất vả nhất, ghét, và hựn anh nhất em cứ nói đi... Nhất là hành trình từ Kon Tum xuống Hội An đấy em...

Anh còn nhiều thứ chưa xuất chiêu mà em đã chẳng biết viết gì rồi... Anh mà xuất hết thì em chắc.... chẳng biết làm gì luôn quá....

tuhailanha
24-08-2011, 00:59
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/P8070428-1.jpg[/QUOTE]

Nhìn anh Phước thấy ánh mắt anh nhìn ...................kau rất trìu mến ấy hự...

Kau
24-08-2011, 09:18
Anh Q làm cái hồi ức như siêu nhân bay ấy, giờ em mún viết cũng chẳng biết viết như thế nào...
Mình cũng muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu.
Kau đang tạo 1 cái ảnh có 13 Thành Viên đoàn xe máy mà không biết bỏ ở đâu
Chen vào thì cũng loảng dòng của chuyến đi .... :((

Heounin
24-08-2011, 09:37
Anh Quyền ơi, đoàn mình có 13 thành viên mà hình ảnh các thành viên mới có 12 người ah, hình của em đâu rồi.... sao dìm hàng em lâu thế...:D

Trần Quyền
24-08-2011, 10:33
Ngay tại chổ này em cũng post được mà Kau, không loãng đâu, post lên đi em.

Trần Quyền
24-08-2011, 23:26
Hành trình đợt về. Trần Quyền xin phép ko kể theo thứ tự thời gian, mà cin kể theo từng sự kiện trênh hành trình về.

Bắt đầu là cái này:


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/291699_206279422763658_100001448066262_568963_2455 414_n.jpg


Tốc độ.

Tốc độ max: 120 - 125 km/h.

Tốc độ trung bình: 80-90 km/h.

Thật hãi hùng. Nói ra ko phải để khoe khoang, nhưng ở đây các xế tay lái thật cứng. Phù, về đến SG an toàn hết mới thầm cảm ơn được trời đất phò hộ, thời tiết ủng hộ.

Trong 07 ngày đi, Đoàn không hề bị mắc mưa nào quá to làm ảnh hưởng. Còn về sự cố của 1 bạn trên hành trình đi đó nguyên nhân do sự chủ quan, chứ không hề do tốc độ.

weekender
25-08-2011, 10:16
Bắt đầu là cái này:
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/291699_206279422763658_100001448066262_568963_2455 414_n.jpg

Thật sự là quá nguy hiểm khi chạy với tốc độ này ở khu vực dân cư và có đường vạch vàng :D

Heounin
25-08-2011, 10:34
Chỉ nể nhất PhamNhatMinh, đau dạ dày mà chạy vẫn quá dữ...(c)

Sinh
25-08-2011, 10:43
Hờ hờ, heo ui, em Minh dù đau hay không đau thì cũng như nhau à :P

Trần Quyền
25-08-2011, 10:58
Anh weekender, Đoàn chạy tốc độ, nhưng vẫn đảm bảo mức độ an toàn cao nhất anh ah. Khu dân cư th2i tụi em chạy hoàn toàn dưới 60km/h anh ah.

Kau
25-08-2011, 11:27
phamnhatminh ơi. Em sợ anh chưa chứ anh thì sợ em rồi đấy.
Bo cua 80-90 Khiếp thật. May bữa đó anh bám kỹ chứ không là rơi ở cái ổ gà ở Đăk Glei luôn rồi
=== Lạy hồn!

Heounin
25-08-2011, 12:53
Kết quả của chuyện làm ôm của Kau chỉ là rớt điện thoại, máy chụp hình thôi, còn Kau thì vẫn bám chắc...hehe

phamnhatminh0808
25-08-2011, 14:06
phamnhatminh ơi. Em sợ anh chưa chứ anh thì sợ em rồi đấy.
Bo cua 80-90 Khiếp thật. May bữa đó anh bám kỹ chứ không là rơi ở cái ổ gà ở Đăk Glei luôn rồi
=== Lạy hồn!
Lạy hồn anh... anh đừng đánh bóng thêm tên tuổi của em nữa :))

KUPYN
25-08-2011, 20:26
Lạy hồn anh... anh đừng đánh bóng thêm tên tuổi của em nữa :))
Làm gì mà đánh bóng tên tuổi, nhờ núp gió xe em mà chiếc xe cùi của anh mới lên nổi 100km/h chứ bộ, mai mốt cho em mở đường thay anh Quyền được rồi đó, nhưng mà có cần thiết phải nhịn đói trước 2 ngày để có động lực chạy không vậy em?????

longngua
25-08-2011, 20:54
@long okey em, tại em mới reg nick anh đâu biết, chỉ nghe giang hồ ngoài đấy gọi em thế nên anh gọi theo, ma mi của em nghe nói cũng thích phượt, em rũ rê vào đi... giới thiệu cho chị Mơ luôn, chắc là hạp gu đấy!
Ma mi em trông vậy chứ không hạp đâu a à.đi chơi mà lo nhiều thứ lắm nên sẽ làm mọi người mất vui.:(

NguoiNhaQue66
25-08-2011, 21:41
https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0124.jpg

Quá cá tính...

phamnhatminh0808
26-08-2011, 07:35
Làm gì mà đánh bóng tên tuổi, nhờ núp gió xe em mà chiếc xe cùi của anh mới lên nổi 100km/h chứ bộ, mai mốt cho em mở đường thay anh Quyền được rồi đó, nhưng mà có cần thiết phải nhịn đói trước 2 ngày để có động lực chạy không vậy em?????
Xe anh mà cùi???? Chém gió chăng hahahahahha

Heounin
26-08-2011, 13:00
Xe Kupyn cùi lắm đó, gỡ hết bửng và toàn cho mấy xe xịn như xe em gửi khói không àh...:))

KUPYN
26-08-2011, 22:38
Em làm gì có xe mà heo un in,xe của a chứ bộ !!! A chốt đoàn nên chạy sau,chứ ko cỡ như xe a TQ cũng ko có cửa đâu nhé ... 2 tuần nữa lại được đi ...đua xe nữa rồi :LL
Đúng rồi đó, chỉ có Exciter đời 2007 tem lửa+độ bình xăng+mở cổ pô+2 thắng đĩa+tem phản quang dán đầy xe+xinhan chít chít là dữ nhất đoàn thôi, nhưng tại anh Phước khiêm tốn nên mới chạy 1/2 ga để giữ nhiệm vụ cao cả là chốt đoàn đó chứ.

Heounin
27-08-2011, 11:08
Đoàn mình nhiều hình lắm mà, sao chẳng thấy ai post lên tiếp thế....

Kau
27-08-2011, 16:10
Giờ tới Kau post thêm mấy hình hay hay vào nữa nhé?
A`h mà chen đoạn nào đây trời ! aTQ kể từ từ thì mình theo luôn là đc rồi :((

Heounin
29-08-2011, 09:24
Giờ tới Kau post thêm mấy hình hay hay vào nữa nhé?
A`h mà chen đoạn nào đây trời ! aTQ kể từ từ thì mình theo luôn là đc rồi :((

Kau ah, cứ cho hình tràn lan đi... không sao đâu

Trần Quyền
29-08-2011, 09:31
Sự kiện Đặc Biệt:



We are the members of "PHUOT.COM". Have a good trip.


Khi chuyến hành trình chúng tôi về gần đến đoạn kết, chúng tôi từ Bàu Trắng (Bàu Thắng?) trở về đường ven biển để đến Mũi Né. Đoàn đã gặp 1 đôi vợ chồng trẻ người Hungari mới cưới hưởng tuần trăng mật, bị hỏng xe. Trưởng đoàn dẫn đoàn phía trước quan sát thấy sợ lo lắng, căng thẳng của người vợ, nổi bực dọc của người chồng... và quyết định dừng đoàn để hổ trợ. Đây là 1 chiếc xe tay ga, tình trạng tắt máy khi tăng ga.


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0751.jpg


Sự lo lắng và bực dọc của đôi vợ chồng

https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/0584.jpg

Mở nắp cốp, thùng chứa đồ


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0757.jpg

Tiếp tục mở, kiểm tra bên trong


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0756.jpg



https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/0588-1.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0754.jpg


https://i1087.photobucket.com/albums/j462/TranMinhQuyenpl/IMG_0755.jpg

Có cả mấy cô sinh viên ngoại ngữ làm thôgn dịch viên nữa đấy!!!

Trần Quyền
29-08-2011, 09:49
Đây có thể được xem là việc làm ý nghĩa nhất trong chuyến hành trình xuyên nữa Việt - Mừng sinh nhật lần 5 của Phượt, một hành động nhỏ, mang ý nghĩa lớn, như món quà dành tăng cho Tất cả Thành Viên Nhà Phượt.

Chúng tôi, ko chỉ vui đùa, hạnh phúc, ăn uống, thăm thú... (chờ đón phần sau) mà chúng tôi còn muốn nói rằng Phượt chúng ta, như những người Việt chúng ta, luôn thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Phượt không chỉ mang tính nhóm, cụm, mà nó sẽ lan tỏa đi khắp đất nước, đến bạn bé Quốc tê...

Người bạn Hungari có xin chúng tôi số điện thoại và email, tôi có kèm dòng chữ: "We are the members of "PHUOT.COM" - Anh ấy - người chồng thốt lên wow, ý anh ấy biết 1 chút về chúng ta, chúng ta là những người du lịch bằng me máy !!!????

Tóm lại, đây là phần quà chúc mừng Phượt lên 5!


P/s: To Nhóm: Trần Quyền ko có hình chụp chung cả đoàn với đôi vợ chồng này sau khi sửa xe xong, ai có up lên nhé, và mình nhớ khi đó có 1 tên lạ lạ, ko sửa xe cùng mà chen vào chụp... Chờ hình này!

trungcao
29-08-2011, 09:59
Ko biết kết quả sau khi sửa xong thì như thế lào?...Đó mới quan trọng...hé hé....

Trần Quyền
29-08-2011, 10:06
Dĩ nhiên, toàn là thầy kinh nghiệm ko nhé em, anh cũng là kỹ sư chuyên ngành máy mà em. Tụi anh còn gọi về hỏi các chuyên gia đầu nghành về xe máy để tư vấn nữa đấy... Sau khi sửa vợ chồng đấy vui cực sướng...

kimtuyen
29-08-2011, 10:09
Mình wen chụp tấm hình 2 vợ chồng chạy xe vù vù sau khi sua xong rùi.....có ng nghi ngờ nhóm mình k sửa được kìa.......hihix.....

Heounin
29-08-2011, 10:12
Anh Quyền, hình chụp chung thì nhóm mình không có đâu phải liên lạc với vợ chồng này thì mới được. địa chị mail của người vợ_ Krisztina Szatmari: [email protected]

Kau
29-08-2011, 16:35
Mình wen chụp tấm hình 2 vợ chồng chạy xe vù vù sau khi sua xong rùi.....có ng nghi ngờ nhóm mình k sửa được kìa.......hihix.....

Hở niền còn cân niền đc nữa nói chi hư xe.
A`h mà a Phước còn mang cả ruột xe hơi nữa đếy. Gặp xe hơi hư dọc đường thì sửa luôn :))

phamnhatminh0808
29-08-2011, 22:25
Em vẫn nhớ cái cảnh 1 đám người bu vào mà chỉ có 1 người sửa =)) Lúc chụp hình thì tự nhiên đông ơi là đông... không hiểu đâu ra nhiều người thế :))

phamnhatminh0808
29-08-2011, 22:29
Dĩ nhiên, toàn là thầy kinh nghiệm ko nhé em, anh cũng là kỹ sư chuyên ngành máy mà em. Tụi anh còn gọi về hỏi các chuyên gia đầu nghành về xe máy để tư vấn nữa đấy... Sau khi sửa vợ chồng đấy vui cực sướng...
Ngành, đâu ra mà nghành hả anh =))

Kau
30-08-2011, 12:00
Thôi kệ, Kiểu như aPhuocK cũng là nghành máy bay rồi ... =)) Mặc dù chỉ thấy mấy trăm cái khăn lạnh hiệu VNA. Ai cũng tin là ảnh sửa chữa máy bay rồi còn gì ..... :LL:T

Heounin
30-08-2011, 12:37
Anh Phước đâu có được sửa máy bay chỉ được làm người bơm bánh máy bay thôi ah...:))

KUPYN
30-08-2011, 22:57
Anh Phước đâu có được sửa máy bay chỉ được làm người bơm bánh máy bay thôi ah...:))
Chị này nói kì quá, vậy chứ không có anh Phước thì máy bay có bay được không nhỉ hô hô...(beer)

Heounin
01-09-2011, 10:56
Tiếp đi anh Quyền ơi, Kau ơi tiếp sức cho anh Quyền đi, topic của mình dạo này nguội quá...

dantocgoc
02-09-2011, 13:32
Đây có thể được xem là việc làm ý nghĩa nhất trong chuyến hành trình xuyên nữa Việt - Mừng sinh nhật lần 5 của Phượt, một hành động nhỏ, mang ý nghĩa lớn, như món quà dành tăng cho Tất cả Thành Viên Nhà Phượt.

Chúng tôi, ko chỉ vui đùa, hạnh phúc, ăn uống, thăm thú... (chờ đón phần sau) mà chúng tôi còn muốn nói rằng Phượt chúng ta, như những người Việt chúng ta, luôn thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Phượt không chỉ mang tính nhóm, cụm, mà nó sẽ lan tỏa đi khắp đất nước, đến bạn bé Quốc tê...


Thích nhất câu này của anh.(c) Chúng ta thấy vui và Hạnh Phúc vì những việc ta làm thật ý nghĩa, còn gì tốt đẹp và may mắn hơn khi trên mọi đường Tổ Quốc hiểu.... Chia sẻ, giúp đỡ nhau luôn hiện hữu quanh ta.:L

( Không khéo lại có thêm hội phát cuồng vì anh Quyền đấy ):D

chungpva
04-09-2011, 11:02
cảm phục các bạn

leDDel
04-09-2011, 23:03
Bạn gì trong đoàn mình đi tiếp xuyên Việt đã về đến Sài Gòn chưa thế?

Kau
05-09-2011, 09:41
Tối nay ra đón bạn ý ngoài sân bay Tân Sơn Nhất.
Ham vui thì 9h tối đón với đoàn mình luôn cho vui. ^^

thanh_vinh
25-09-2011, 09:43
Nhận thấy không có tấm hình nào xứng tầm với anh Trần Quyền, toàn thể đoàn xe máy đã thống nhất là up tặng anh tấm này để làm hình giới thiệu từng thành viên. Mong anh mai mốt sẽ có thêm nhiều chuyến đi khủng như chuyến này hehehehehehe

https://cC8.upanh.com/26.997.34227217.GW90/265517101502236786975667072725657309402252266o.jpg

Không biết 2 tấm hình này có cung xuất xứ không ta??

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=70629&d=1316918503

Có ai biết trả lời giùm nha, thank

langthang-saigon
19-10-2011, 21:18
Hấp dẫn quá!

thanh_vinh
28-10-2011, 21:09
Không có ai trả lời rồi. Sao nhà này đìu hiu thế ?:(

bbuzz336
06-04-2012, 16:08
Cho em bon chen với nà .