PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Lào, cuộc chạy trốn ở Vientiane



keals
14-08-2011, 08:28
Mấy ngày nghỉ ngơi sau chuyến đi dài ngày và đầy những khó khăn ở đất Lào, hôm này em lên Phượt làm một cái topic mới về Lào
Nhóm tụi em có 4 người toàn là anh em trong nhà, từ đầu năm đã dự định làm chuyến LAO-CAM-THAI. rồi 2 tên khác lục đục làm hộ chiều, và em là người nhận trách nhiệm lên lịch trình, lo chi phí chuyến đi...
Lên phuot.com hỏi các bác đi trước, qua đây em cũng xin chân thành cảm ơn các Bác LANGBIAN, SHACHOU, ALIAS.NOODLES, HOÃNG ( THUẬN ANH ), đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu để cho chuyến đi của tụi em thành công
Em không phải dân báo chí nên viết văn hơi lủng củng, các bác thông cảm
chuyến đi bắt đầu từ ngày 3/08/2011 đến hết ngày 11/08/2011 - 6 ngày trên đất Lào
Lịch trình chi tiết theo thực tế
HÀ NỘI -->NGHỆ AN-->NẬM CẮN-->PHONSAVAN-->LUONGPRABANG-->VIENTIANE-->CẦU TREO-->HÀ NỘI
ngày 1 : Hà nội ->Nam Đàn (nghệ an) (bọn em nghỉ ngơi ở Nam đàn - quê em ở nghệ an :D) ~ 320km
ngày 2 : Nam đàn -> cửa khẩu Nậm Cắn ( huyện kỳ sơn nghệ an ) ~ 210 km ( có mấy chuyện về các chú hải quan ở Nậm cắn các bác lưu ý )
Nậm cắn ->Phonsavan~130km ( nghỉ ở phonsavan 1đêm)
ngày 3 :Phonsanvan ->Luangprabang ~ 300km
( tụi em nghỉ ở Luangprabang 2 đêm)
ngày 5: Luangprabang ->Vientiane ~ 350km ( nghỉ ở Vientiane 1 ngày đêm, do một số lý do nên phải chạy về nước sớm )
ngày 6 : Vientiane --> cửa khẩu cầu treo ~ 450km
ngày 7 : Nam đàn -> Hà nội
Tổng chi phí chuyến đi cho 4 người : em cũng chưa kịp ngồi xét lại nhưng tầm khoảng 10tr thôi :D
Vật dụng cần thiết khi mang đi : mỗi người tầm 3 bộ quần áo lót, 1 quần dài đi đường, 1 áo chống nắng, kính chống nắng ( em bị cháy nắng bên đó, mặc dù thời tiết rất là mát, không nắng gắt như bên mình), khẩu trang...nên mang 2 bộ áo quần đẹp đẹp còn đi chùa, hoặc đi chơi :D ( vì đi đường xa nhìn thằng nào cũng bẩn bẩn các bác à, dân Lào nhĩn như kiểu mấy thằng mọi ý )
- 1 cái bơm con cóc - 30k , bộ đồ vá xe ( em đi mượn)
- 2 xăm xe ( trong suốt quá trình đi, chỉ bị thủng 1 lân ở luongprabang thôi)
- can xăng 5 lít
- Đồi tiền ở ngân hàng lào việt ở phố Xã đàn, hoặc đồi 1 ít rồi sang bên vientiane đồi cũng được, nên đổi 1 ít $ để dùng
- chuẩn bị thức ăn đi đường ( lương khô, bánh kẹo có dinh dưỡng, C sủi, khoảng 2 chai nước, vì qua cửa khâu rất ít quán để mua) + giấy WC
- Thuốc dự phòng : nhất là thuốc cảm và thuốc đau bụng + thuốc chống muỗi
- áo mưa ( tốt nhất mang nhiều áo mưa tiện lợi ấy)
v.v.v tùy theo các bạn sắp xếp sao cho phù hợp thôi...
các bác chuẩn bị vốn tiếng anh hoặc ai không biết thì mua cái quyển tiếng anh cấp tốc ấy:D
rồi chuẩn bị bản đồ các thành phố lớn như luongprabang, Vientiane ( copy vào điện thoại xem cho dễ)
Về xe cộ khi đi : các bác không cần phải mang xe quá xịn ( đừng đi phượt bằng SHi, hay LX nhé =)) ), mà bên lào lại toàn wave và con xe KOLAO (chắc hãng của tàu), mang xe nào dễ sửa ấy

keals
14-08-2011, 08:33
NGÀY 1

Bắt đầu chuyến đi, mấy tên vào thắp hương cho đứa bạn chút, rồi làm 1 tấm hình chào chuyến đi
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6491.jpg
chuyến đi gồm có 2 sinh viên, 1 giảng viên và 1 nhà báo

cảnh sông lam qua cầu Rộ -> rẽ vào đường mòn Hồ Chí Minh
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6495.jpg

Tụi em mang 4 ba Lô, chia ra 1 ba lô thức ăn, 1 ba lô Bội đội ( đựng được nhiều vô kể, cái j cũng nhét vào được :D), ba lô đựng đồ quan trọng như máy ảnh, điện thoại, hộ chiều..., 1 ba lô quần áo, 1 can xăng

keals
14-08-2011, 08:42
Bọn em vừa mới bước vào Huyện Anh sơn ( nghệ an) thì bị các chú cảnh tóm cổ, và phát 150k vì tội xe không chính chủ :(
sau rồi lên huyện miền núi Tương dương với cánh rừng săng lẻ ( không biết em viết đúng ko) rất đẹp. Tụi em nghỉ ngơi ở đó rồi lại lên đường thẳng tiến tới huyện Kỳ sơn ( có thị trấn mường xén vừa xảy ra lũ hồi 15/7)
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6500.jpg
Rừng SĂNG LẺ - RỪNG QUỐC GIA PHUMAT

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6508.jpg

ĐOẠN SẠT LỞ VEN SÔNG LAM
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6512.jpg

keals
14-08-2011, 09:04
Mường xén qua đợtl lũ. Cả thị trấn đầy rác, và xơ xác
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6523-1.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6521-1.jpg

keals
14-08-2011, 09:07
đường lên cửa khẩu nậm cắn
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6533-1.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6553.jpg

Đường lên Nậm cắn ( cách thị trẫn mường xén tâm 20km) đường đèo thì cũng thuộc loại kinh khủng luôn, thú thật với các bác em nghĩ may có cái cửa khẩu để buôn gỗ và ma túy + phỉ , chứ không vùng này khó mà sống được :D

keals
14-08-2011, 09:39
Bức ảnh đầu tiên trên đất Lào, sao khi thoát khỏi mấy anh Hải quan.
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6542-1.jpg
việc làm thủ tục hải quan cho xe máy làm em bức xúc đến tận bây giờ. Lúc tụi em mới tới nơi, vào hỏi thủ tục :
em : em muốn nhập xe qua lào, không biết thủ tục thế nào anh ?
HQ : Qua lào thì phải có giấy của sở giao thông vận tải, không thì không được !?
em : em tưởng xe máy không cần giấy mà anh!
HQ : Ai bảo chú mày thê? không biết gì thì có nói. tôi trong ngành còn không rõ hơn cậu ah
em: Bác em làm ở cửa khẩu cầu treo bảo thế (:D em chém gió, chẳng có bác nào cả)
HQ im lặng =)), sau đó bảo là xe máy chỉ được đi trong 3 ngày thôi. sau đó Thằng đó nó viết vào giấy TẠM NHẬP - TÁI XUẤT +.+ em không hiểu bọn này nó làm ăn cái quái j nữa.
rồi thằng HQ nói : Mấy thằng làm chuyện giết người hay phi pháp j mà trốn đi LÀO ah =))
botay.com với thằng HQ này luôn
rồi 1 lúc sau có 1 thằng chức to to hơn đến, thằng đó gọi tụi em vào phòng rồi nói :
HQ : của 2 cháu hết 300k/xe, đi được bên đó 3 ngày, còn dặn dò tỉ mỉ là nếu công an hỏi thì bảo các anh HQ việt nam bảo cho đi 3 ngày =))
tụi em đành đưa cho 600k, sau đó bác đó đút nhanh vào túi quần.
sau chuyến về bọn em đi qua cửa khẩu cầu treo thì cực kỳ nhanh gọn, không phải thủ tục j cho xe máy hết chỉ mất 40.000 vnd/4 người nhập vào việt nam

còn thủ tục ở Nậm cắn cho xe xong :
cho người làm ở Ô biên phòng : 10k/người
bên Lào thì không cần thủ tục nhập xe j hết , không quan tâm xe máy mình đâu các bác, còn cho người : 15k LAK ( LAK = KIP )/ người
. còn vần đề nữa : việc xe máy không chính chủ, trứoc khi đi em cũng hỏi các bác trên phượt thì không cần. Đùng là không cần thật, chỉ các bác hải quan ở các cửa khẩu ít ngừuoi đi lại làm khó 1 chút thôi, còn lại không vấn đề j hết

keals
14-08-2011, 19:44
Đường về Phonsavan
toàn đồi núi các bác ah, nhưng đoạn này là một trong những cung đường đơn giản ở lào, không có núi quá cao.
bọn em đến Phonsavan vào lúc chậm tối.
đang lúc hí hửng vì sắp đến phonsavan, thì từ đâu nghe tiếng tuýt còi rõ to...em giả vờ ko nghe thấy cứ chạy, may mà ko thấy bác cảnh sát lào đuổi theo :D...cái lúc bọn em đến chốt đó hình như bác đó đi vệ sinh mới ra hay sao ấy, tay vẫn đang kéo cạp quần =))
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6553-1.jpg


https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6559-1.jpg


https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6562.jpg

Một điều đặc biệt nữa là ở bên lào, còn nghèo kinh khủng, trẻ con toàn mặc rất ít áo, có nhiều tên còn nude nữa, và các bác,chị,em...đều tắm ngoài đường :(

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6562.jpg

keals
14-08-2011, 19:49
Tụi em đến Phonsavan thì đói lả người
mấy tên rủ đi tìm quán người việt để hỏi đường và nhà nghỉ luôn. em có nhận xét qua về phonsavan, cái thành phố này thì chỉ nhỏ bằng thị trấn Nam đàn quê em thôi, thú thật với các bác là hơi thật vọng chút.
tìm được quán phở có chị người cũng quê,( phở bên đó gọi là Cháo Mỳ :D), phở ăn ngon, có rau sống kèm theo giá 10k Kip/bát. ở Lào có loại ớt cay kinh khủng, tụi em ăn mà say vì ớt, vì tiếc tiền nên ko bỏ phí chứ không thì đổ từ lâu :(
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6567.jpg

chị quán phở chỉ 2 địa điểm : 1 khách sạn người việt giá 80k - kip /phòng
1 khách sạn người lào ( khách sạn phonsavan-nhà 3 tầng cạnh mặt đường, đối diện quán bar)- 50k-kip/phòng
và tụi em chọn khách sạn lào (tiền ít đành chịu các bác ah)- nói chung ngủ nghỉ ok, có tv đời 80 xem. lần đầu tiền em thấy cái tv kiểu này luôn, Loa là riêng các bác nhé:d
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6570.jpg

taodan
14-08-2011, 21:38
Cám ơn bác đã chia xẻ, tiếp thêm nữa đi bác ơi. Bọn em ở miền Nam cũng đang lăm le làm một chuyến đ Lào đây, nhưng chưa biết gì hết trơn, chắc chắn phải nhờ bác tư vấn rồi.
Bọn em tính đi bay ra Vinh, thuê xe 7 chổ rồi lên đường qua cửa khẩu Cầu Treo....
Thời gian đi : Khoảng 5 ngày. Cám ơn các bác trước nhe.

keals
15-08-2011, 12:03
Cám ơn bác đã chia xẻ, tiếp thêm nữa đi bác ơi. Bọn em ở miền Nam cũng đang lăm le làm một chuyến đ Lào đây, nhưng chưa biết gì hết trơn, chắc chắn phải nhờ bác tư vấn rồi.
Bọn em tính đi bay ra Vinh, thuê xe 7 chổ rồi lên đường qua cửa khẩu Cầu Treo....
Thời gian đi : Khoảng 5 ngày. Cám ơn các bác trước nhe.
Đi cửa khẩu cầu treo thì đơn giản lắm
tuy nhiên việc thuê xe thì bạn phải thuê trước, và phải xin giấy tạm nhập-tái xuất của sở giao thông hình như phí mất 200k
trong 5 ngày nếu đi oto thì phải có 2 người biết Lái xe ( đường xa, mệt. mà đèo lào thì kinh khủng khiếp) : nói chung trong 5 ngày các bạn thoải mái ở Lào đi được Vien, còn Luongprabang thì nhất định phải đi, rất đẹp

keals
15-08-2011, 12:06
Khách sạn Xiengkhoang buổi tối, bên cạnh nó là 1 chợ đêm, toàn bán hàng TQ :D, và nhiều người việt nữa, nói chung chợ đêm này đơn giản và rất ít đồ, ít hơn chợ sinh viên ở hà nội
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6572.jpg

Những vỏ bom được làm vật trang trí rất nhiều ở đây, cũng tạo cho mình cảm giác ngày xưa chiến tranh ác liệt như thê nào
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6574.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6575.jpg

keals
15-08-2011, 12:10
Sáng sơm tầm 6h, các sư đi cầu ở mỗi nhà, và nhà nào cũng đưa cái chậu ( em ko biết đựng cái j:D)

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6576.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6578.jpg

PHONSAVAN SÁNG SỚM

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6580.jpg

còn điều muốn chia sẻ với các bạn đi sau :

Khi chúng ta qua cửa khẩu vào các tỉnh Lẻ ( trừ Vien) thì tốt nhất tháo cái biển xe ra cho công an đỡ hỏi (ở bên Lào rất nhiều xe không biển). mà ở đường Vào Vientiane có bắn tốc độ và sai làn đường, nên các bác chú ý!
khi chuẩn bị vào Vientiane thì các bác lắp biển xe vào là ok, có hỏi thì trình giấy tờ ra thôi, quan trong nhất là giấy nhập xe của hải quan lào, Bảo hiêm(bảo hiểm việt nam cũng được chấp nhận)

keals
15-08-2011, 12:14
vào cánh đồng chum khá dễ đi, tuy nhiên lúc đầu bọn em ko biết đường, đi linh tinh một đoạn rồi rẽ vào quán thịt chó người việt hỏi, anh chủ quán chỉ rất nhiệt tình
cánh đồng chum có 3 side. nhưng bọn em vào 1 side thôi rồi về, chứ cũng chẳng có j thật :">
ở cánh đồng chum thì người ta thông báo là nên đi theo đường mòn và có thẻ còn sót lại bom mìn, chú ý cẩn thận. còn bạn gái nào mà sợ sâu thì tránh xa các cây Ổi ở trên cánh đồng chum ra
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6581.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6584.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6583.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6601.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6621.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6631.jpg

keals
16-08-2011, 20:23
hôm nay bận quá ko post bài tiếp được! các bác thông cảm, ngày mai em chuẩn bị một Lô ảnh cho các bác. Em thì chữ ít, ảnh nhiều thôi :D, mới bắt đầu bài ở cuối bài mới hấp dẫn, và có lẽ đó là những kỷ niệm em nhớ nhất trong đời :D

2LúaMiềnTây
16-08-2011, 22:00
Tiếp đi bạn, mình đang chờ những kỷ niệm trong phần sau bài viết của bạn đấy...mình ở SG, cũng mong muốn có 1 chuyến đi Lào bằng xe máy nhưng mình chưa sắp xếp thời gian và công việc được nên ngồi hóng...(anh vespasanhdieu lên kế hoạch rồi rủ em nhé...)

keals
18-08-2011, 19:08
sau khi đi Cánh đồng chum về, tụi em một mặt tránh mấy anh công an mặt khác lại hết giờ nhà nghỉ nên lượn luôn buổi trưa. Ở Lào không khí mát mẻ, không nắng gắt, nhưng do ở trên cao nên tia tử ngoại chiếu trực tiếp hơn dẫn đến cháy hết cả da. Đến bây giờ em còn như người châu phi :D
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6652.jpg
Đoạn đường từ Phonsavan đến Phou Khoun dài tầm 130 km nhưng không có 1 chút nào gọi là đồng bằng. đèo rất cao, đi lên ù hết cả tai. Đoạn bắt đầu từ phonsavan đi thì hơi phẳng phẳng 1 chút và có những ngọn đồi rất đẹp ( kiểu như trong các sân gôn ấy)
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6659.jpg
đi đoạn nữa thì gặp 1 cái hồ nước, có mấy nhà hàng bên cạnh.
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6661.jpg

keals
18-08-2011, 19:12
cứ lên 1 đình núi lại gặp cái cao nguyên như vậy, rồi lại xuống đèo. Em đi từ cửa khâu về thấy người ta bán cái j j bên đường, cũng nổi tính tò mò. nhưng vẫn không mua. đến hôm nay đi phou khoun thì không chịu nổi, 2 anh em lép vào vệ đường mua. Hóa ra là Lê rừng.
em mua của 1 cụ già, cụ không biết tiếng việt, em hỏi bao nhiều tiền 1 cân. cụ sổ 1 tràng tiếng lào ra, em lại nói tiếng anh, cụ cũng sổ trảng tiền lào ra :D, chịu luôn. Rồi em chỉ tay vào số 1kg trên cân ấy, rồi đưa cụ 10.000kip.cụ lại bốc thêm 1 nhóm quá nữa. đang định đi, cụ lại lôi đồng tiền lẻ ra, và đưa lại 5.000 kip, thế mới biết người lào thật như thê nào, gặp người việt nam thì còn bảo " thêm , thêm " =))
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6664.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6663.jpg

keals
18-08-2011, 19:17
một số ảnh trên đường đi
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6666.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6667.jpg

tụi em trung bình cứ 100km thì nghỉ một lần. và lần nào cũng cố gắng tìm 1 cái lán ( ở Lào rất nhiều lán bên đường, sạch sẽ mà lại có 1 khoảng cảnh với mặt đất nữa, nên không sợ rắn rết)
đi đường xa, lại toàn đường núi, nên xe máy rất nóng, thành ra toàn đi múc nước làm mát cho nó, biết là không có lợi 1 chút nào nhưng cũng phải làm, sợ nó nóng quá hỏng thì cũng chết.
cứ tầm 100km may ra có 1 trạm xăng. bọn em luôn thủ 1 can 5lit đầy, nên cũng đỡ lo. chỉ sợ nhất là đi đường đèo đêm...kinh khủng của kinh khủng
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6669.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6670.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6671.jpg

keals
18-08-2011, 19:20
trên vùng miền núi của lào thì cứ gần 20km may ra có 1 bản, còn không thì cũng phải 50km. chủ yếu ở đây sống bẳng rừng, Lúa, rất khó trồng. Mà mưa Lào thì như mưa ngâu, hay mưa bóng mây,cứ 1 đoạn lại có mưa
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6677.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6678.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6684.jpg

keals
18-08-2011, 19:21
thường ở trên mỗi đỉnh đèo, nơi bằng phẳng nhất thì người Lào làm 1 số cái lán, để nghỉ ngơi. ở đó bán nhiều trái cây rừng, và có ngô lào, dứa, nhiều quả rất lạ
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6686.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6685.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6687.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6690.jpg

keals
18-08-2011, 19:24
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6692.jpg

Lúc bọn em đi thì hình như là mùa lũ, nên đâu cũng thấy sạt sở, rất kinh dị. và trên đường từ Luangprabang về tụi em suýt nửa ở lại trên núi vài ngày
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6692.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6691.jpg

đoạn đường từ Phonsavan đến phoukhoun mặc dù toàn núi và đèo nhưng do ít xe đi lại nên đường đẹp, dễ đi,còn đoàn đường 13 ( từ vieng lên luangprabang thì xấu) như đường 1 mình ấy

keals
18-08-2011, 19:25
Nhà người dân tộc lào làm ngay sát đường đi luôn, ko có giải phân cách đâu. đặc biệt rất nhiều trẻ con, nhưng chúng lại sợ ô tô và xe máy, cứ thấy tiếng xe là chúng lép hết ven đường

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6708.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6706.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6702.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6701.jpg

keals
20-08-2011, 10:50
Đoạn đường từ Phoukhoun đến luangprabang xấu hơn đường 7 ( đường 13 hình như là trục quốc lộ chính của lào nối từ savanakhet đến luangprabang ) , xe tải và xe khách đi nhiều hơn.
Nói về tay lái lụa của mấy bác toyota Hilux, và Toyota hilander khinh khủng ( ở lào xe bán tải chiếm đa số, các loại xe chủ yếu là toyota, mitsubisi triton, nissan )
một hộ gia đình bình thường của Lào có thể có 1 xe bán tải, và thường ở người ta hay chế từ mấy loại xe tải 1,5 tấn của mình làm xe khách, nhìn như xe Lam của mình ấy.
còn mấy anh xe khách loại giường tầng thì rất đẹp, đi cũng như bay. Trên quãng đường về Luangprabang thì em thấy 2 vụ tai nạn, cũng ghê. Đi như thê không đâm vào nhau mới là lạ.
Một bên là vực sâu thăm thẳm, em thề là nhìn ko thấy đáy luôn..một bên là núi mùa mưa lại hay sạt lở, mà mỗi lần lở y rằng lại có 1 bác bị dính đòn :D

keals
20-08-2011, 11:38
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6735.jpg

CUng đường bị sạt lở
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6738.jpg

đường lên đèo

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6747.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6748.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6753.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6757.jpg

keals
20-08-2011, 11:39
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6760.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6769.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6770.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6771.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6776.jpg

keals
20-08-2011, 11:45
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6786.jpg
Ngô mua dọc đường
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6791.jpg
Chung tôi đi đến luangprabang lúc 8h tối, trời thì hơi mưa, đèo trơn và cao, nghĩ lại vẫn thấy sợ... cứ đi mãi chỉ thấy 1 màu tối om om trước mặt. Cứ nghĩ thành phố lớn thì phải sáng rực 1 vùng. hix, nhưng luangprabang thì khác, đi vào thành phố lúc đầu cảm tưởng như thành phố chết ấy. vượt qua 1 con đèo cao, đến 1 vùng bình nguyên rộng lớn--> đó là Luangprabang, xa xa hoàng cung lấp lánh trong ánh đèn, vẻ đẹp lung linh huyền ảo hiện lên
một seri ảnh về luang sẽ cho các bạn thấy nó đẹp như thế nào, nếu khi nào cưới vợ t sẽ đi tuân trăng mệt ở đó :D

Giá phòng ở Luang rất phải chăng, chúng tôi nghỉ ở nhà nghỉ ...t quên mất, tìm lại cho các bạn địa chỉ này
giá 120k / 4 người/1 phòng/ điều hòa, wifi, nóng lạnh. Nhà chủ tốt bụng, có cô con gái dễ thương. phòng trọ đẹp, ốp gỗ hết ...nói chung chúng tôi rất thoải mái khi ở đó
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6792.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6795.jpg

rainsea
21-08-2011, 00:12
Cho tớ xin chi tiết: địa chỉ nơi ăn chốn ở và điểm ăn chơi của các bạn ở Luông nhé, sắp tới tớ định độc hành tới đó.

dantocgoc
21-08-2011, 02:42
Đi cửa khẩu cầu treo thì đơn giản lắm
tuy nhiên việc thuê xe thì bạn phải thuê trước, và phải xin giấy tạm nhập-tái xuất của sở giao thông hình như phí mất 200k


Về điểm này thì mình xin góp ý 1 chút: Lệ phí làm giấy thông hành cho xe ô tô hay còn gọi là làm ( Transit ) thì mất khoảng 50k làm tại sở giao thông. Xe của tỉnh nào thì làm ngay tại ban sở tỉnh đó mới được. Lên trên đó lấy xin 2 tờ khai về phường hoặc cơ quan chủ quản xin xác nhận và đóng dấu là mang lên nộp thôi. Muốn làm nhanh thì kẹp vào đó 100k đưa cho người nhận Hồ Sơ thì trong ngày có luôn. Còn đối với xe máy thì làm ngay tại cửa khẩu. Xe chính chủ hay không thì phụ thuộc từng cửa khẩu. ( Có nơi chấp nhận có nơi không ) Vấn đề này chỉ có các nhà QL biết được vì sao thủ tục lại "hành là chính" như thế.
Nếu các bạn cương quyết và không chịu nhún nhường thì chính các bác HQ chả dám "hành" dân đâu. Họ nắm thóp là mình cần nên mới thế thôi, chứ thực ra cũng đơn giản vô cùng. Kinh nghiệm đối phó với các bác "hành là chính" này thì đơn giản lắm. Nếu có máy ảnh đeo vào người hoặc rút cái máy ghi âm "mô hình" chìa ra mà hỏi các bác ấy thủ tục cần những gì.:D Đảm bảo thủ tục làm nhanh như điện luôn á.=)) Đừng tỏ vẻ quan trọng là ta cần đi.., mà hãy cố tỏ ra cái vẻ điều ta đang hỏi mới là cần thiết.=))
Đi nhiều ắt hẳn các bạn biết mình đang nói thế nào rồi.
Chúc may mắn.;)

keals
21-08-2011, 13:52
Cho tớ xin chi tiết: địa chỉ nơi ăn chốn ở và điểm ăn chơi của các bạn ở Luông nhé, sắp tới tớ định độc hành tới đó.
Bọn t ở luangprabang 2 ngày 2 đêm. ở Guesthouse
SOUKNIRUN GUESTHOUSE
địa chỉ : Phouvao Road, Phounpaeng Village
contact : (856)71 253 424, 55774399
Rom :air-conditioning, Fan, Hot and cool water, cable tv, wifi
giá : 120k/phòng ( lúc đầu thì chủ nhà nghỉ chỉ cho phép 2 người / phòng, nhưng tụi t xin được 4 người/ phòng, mà giá phòng vẫn như vậy)
nhà nghỉ này quản lý là 1 gia đình luôn, bác trai ngày xưa đi học ở triều tiên, có rất nhiều bạn việt nam,còn cô con gái 25t đang làm ở UNI.
cả nhà rất nhiệt tình.
đến nơi bạn nên mua bản đồ du lịch :25k, địa điểm thì có : thác wangsi, các chùa, cung điện hoàng gia, đi đường ven mekong ăn uống ( chủ yếu đồ nướng)...khung cảnh luangprabang rất đẹp và lãng mạn, yên bình, có nhiều cửa hàng người việt nữa, đi đầu mà ko biết cứ vào hỏi, người ta trả lời rất nhiệt tình

keals
24-08-2011, 11:55
mấy ngày hôm nay mất net nên ko up bài lên được cho các bác. Hôm nay em xin phép tiếp tục cuộc hành trình Chạy trốn ở Vientiane

Những ngày ở Luangprabang
ở Luangprabang có rất nhiều chùa, tuy nhiên em chỉ đứng ngoài thôi chứ không vào, mỗi lần vào mất thêm từ 15k-20k thấy xót :D
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6799.jpg

nhiều chùa rất đẹp
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6800.jpg

đến những con phố cổ ở luang các bạn nên đi bộ hoặc thuê xe đạp đi cho tiện mới ngắm được nhiều, chứ phóng xe máy thì mất đi vẻ lãng mạn :D, bọn em đi xe máy, tìm mãi mới có chỗ gửi xe ngay chỗ chợ, gửi mất 2k/xe
nhiều nhà nghỉ, nhà hàng đẹp, pháp xây cho ngày xưa,nên nhìn giống hội an mình lắm
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6801.jpg

keals
24-08-2011, 11:57
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6802.jpg


https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6803.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6804.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6805.jpg
có đoạn đường ven sông mekong, đẹp lắm. có đoạn lên dốc, lại xuống dốc

keals
24-08-2011, 12:01
đường phố thấy Tây nhiều hơn Lào :D, phong cách sống đây cũng thoải mái! người lào nhiệt tình, vui vẻ. Buổi sáng bọn em đi đói quá chui vào quán nướng ven đường, thức ăn toàn đồ nướng, rất ngon. Vào rồi có 1 anh người lào còn xay 1 túi ớt xanh, chấm với xôi ăn ngon lành!!!...
đồ ăn tương đối hợp lý: 4 người bọn em ăn hết 70k kip, có 4 cái đùi gà to đùng, 2 đĩa xôi ( xôi lào cực ngon), thịt bò nướng, lưỡi lợn nướng..
khi ăn các bác nên gọi thêm đồ uống :D
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6806.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6807.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6808.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6809.jpg

keals
24-08-2011, 12:02
ăn xong bọn em lại lượn đường, rồi vào chùa
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6810.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6811.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6812.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6813.jpg

keals
24-08-2011, 12:04
vào ngôi chùa cạnh Bảo tàng quốc gia
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6815.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6818.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6819.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6820.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6821.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6822.jpg

keals
24-08-2011, 12:06
bào tàng quốc gia ở Luangprabang, Bọn em không vào đây, chỉ đứng trên núi ( đường lên chủa ) chụp xuống
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6823.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6826.jpg

smee
26-08-2011, 15:06
đường phố thấy Tây nhiều hơn Lào :D, phong cách sống đây cũng thoải mái! người lào nhiệt tình, vui vẻ. Buổi sáng bọn em đi đói quá chui vào quán nướng ven đường, thức ăn toàn đồ nướng, rất ngon. Vào rồi có 1 anh người lào còn xay 1 túi ớt xanh, chấm với xôi ăn ngon lành!!!...
đồ ăn tương đối hợp lý: 4 người bọn em ăn hết 70k kip, có 4 cái đùi gà to đùng, 2 đĩa xôi ( xôi lào cực ngon), thịt bò nướng, lưỡi lợn nướng..
khi ăn các bác nên gọi thêm đồ uống :D


bạn nên nhân với 3 khi tiêu tiền Lào đổi ra tiền Việt nhé, 70k kip x 3 = 210k vnd đấy

keals
28-08-2011, 10:47
bạn nên nhân với 3 khi tiêu tiền Lào đổi ra tiền Việt nhé, 70k kip x 3 = 210k vnd đấy
hi bạn Smee. Bây giờ ăn sáng ở hà nội cũng tầm từ 20-30k tiền việt rồi, vào KFC cũng bèo thì 80k. với giá tầm 200k mà 4 người ăn bên Lào thì t cho là rất rẻ, bạn đi thì sẽ biểt thôi. Mà tỷ giá thời điểm t đổi thì chỉ có 1000kip = 2700vnd mà thôi đến thời điểm bây giờ cũng chưa có cái tỷ giá 1:3 đâu bạn ;;)

ranfer
30-08-2011, 12:10
Cám ơn Bác chủ thớt, nhiều ảnh rất hay. Nó làm em nhớ lại lần đi LuongPhrabang cách đây hơn 1 năm. Em ấn tượng nhất là buổi chiều ngồi bên cạnh bờ sông, dưới mấy gốc cây cổ thụ, đúng là tuyệt đẹp. Có lúc mình muốn ngồi luôn đấy cả ngày, ngắm sông và cảnh từ sáng đến tối luôn.

LuongPhrabang làm ta nhớ lại một thị trấn nhỏ, nửa kiểu Pháp, nửa kiểu dân tộc, và không bao giờ có thể tìm hiểu khám phá hết những bí ẩn của nó

keals
06-09-2011, 18:06
Mấy ngày đi công tác bây giờ mới có dịp tiếp cận công nghệ để post bài lên tiếp. Bài của T chỉ ảnh nhiều thôi, chứ chữ thì cũng không có mấy, vì giọng văn t không tốt nên cũng ngại viết, mặc dù cảm xúc để lại rất nhiều.
Mấy cái ảnh t up lên photobucket mãi mới được
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6828.jpg
đường lên ngôi chùa cao nhất luangprabang - giá vào là 20k/người

mê kông nhìn từ trên đỉnh ngôi chùa

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6829.jpg

toàn cảnh luangprabang- rất yên bình
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6832.jpg

keals
06-09-2011, 18:07
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6838.jpg

đỉnh ngôi chùa
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6833.jpg

tranvuhoang2005
10-09-2011, 14:31
Các bạn đi Lào mà không uống bia đen Lào (dark beer) thì hơi phí, còn thêm món lạp pả, salat trộn ớt + mắm cá ăn cay xé lưỡi nữa chứ. Tết dương lịch năm nay tôi tính lập nhóm đi xuyên Lào 10 ngày để ẩm thực.

keals
14-10-2011, 23:38
Sau thời gian offline vì có vài chuyện đột xuất , hôm nay xin viết tiếp chuyến đi, và ký sự ảnh của nhóm chúng tôi, k&k group

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6843.jpg
ảnh tượng phẬt trên núi CHOMSY HIIL-Núi ngay giữa thành phố, lên đó ngắm toán cảnh

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6845.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6846.jpg

bức ảnh cuối cùng của nhóm đc 1 anh người đức chụp hộ :D

keals
14-10-2011, 23:43
những hình ảnh trên đỉnh núi, với rất rất nhiều tượng phật ở đây. Tại đây T gặp 2 cậu sư , nói tiếng anh và pháp rất chuẩn. Lúc đầu t hỏi lịch sử bằng tiếng anh, 2 chú sư bảo là người lào ko nói tiếng lào mà bày đặt tiếng anh =))...lúc sau mới biết mấy bố tướng người viết sang

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6849.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6854.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6858.jpg

keals
14-10-2011, 23:44
thêm cái ảnh này
T cũng không bình luận gì về cái ảnh này,
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6862.jpg

keals
14-10-2011, 23:48
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6874.jpg
dòng mekong

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6875.jpg

có 1 bến đò du lịch ngay sát đường ven sông, đường ven này cực đẹp, ven đường toàn cây cổ thụ
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6876.jpg
bia Laos, uống không ra gì cả, hihi, em nói thật là chỉ cảm nhận vị của bia bên lào cho biêt thôi

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6872.jpg

cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu toản nắng

keals
15-10-2011, 00:10
quán nướng khác ở lao
khá là đông khách. giá cả hợp lý. được cái là có cô nàng rót bia cho, uống bao nhiêu cô ta rót cho mình từng đấy...rất vui :D
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6908.jpg
Thác kwangshi ( ko biết em viết đúng chính tả k nữa)
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6885.jpg
lúc đầu mỗi thế này

lúc sau thì thế này
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6888.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6889.jpg

keals
15-10-2011, 00:16
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6892.jpg

https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6895.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6896.jpg

những cảnh vật trong khu rừng ở thác kwangshi rất đẹp, đầu thác còn có cả trại nuôi gấu nữa, tuy nhiên người ta bảo tồn tốt lắm. ko có chuyện hút mật như ở quảng ninh đâu
ngoài đường vào thác thì có một số hàng quán, có nhiều người việt ở đây, chủ yếu vẫn là đò lưu niệm, đồ ăn...

keals
15-10-2011, 00:26
tạm biêt luangprabang....hẹn một ngày không xa sẽ trở lại............
chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình thêm 500km đến vientiane, lúc đầu định dừng ở vangvien, nhưng rồi cả nhóm tiếp tục về Vien...và những kỷ niệm không quên được ở vien....cả vui, lẫn sợ hãi

đường về vien rất đẹp...có suối ven đường, có rừng Lim, có rừng tex, có rừng sà nu....có những quả đổi trơ trụi...những đồng lúa núi xanh mướt...những dãy núi đá sừng sững vơi suói chảy róc rách,,,và với dòng mekong hiền hòa ở đây
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6911.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6912.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6914.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6915.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6916.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6917.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6920.jpg

keals
15-10-2011, 00:32
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6922.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6921.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6923.jpg
https://img.photobucket.com/albums/v200/khacnam87/IMG_6918.jpg

do đường quanh co, nhiều đèo, đường lại bé tý, nên việc xảy ra tại nạn là thường xuyên. em gập mấy vụ, có vụ còn bị sạt lở đất, hất tung cả 1 đồng bia xuống vực...