PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Bình Châu - Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn



bixycler
13-08-2011, 01:56
Số là cuối tuần vừa rồi, đáng lẽ mình đã cùng bạn bè đi Bình Châu - Hồ Cốc chơi rồi, nhưng thằng bạn nối khố thì bận làm việc (cuối tuần), đứa em gái thì sợ nắng không đi được... nên chán... tuần này quyết định đi một mình một ngựa luôn! :D Ngựa không khói, không nổ nhé các bạn... êm như ru... smoooooooth! ;) Kết hợp với những nơi mà mình đã ấp ủ từ năm ngoái là Côn Đảo và Rừng Sác, mình làm luôn một vòng rừng - biển - đảo luôn vậy. (c)

Mình dự tính sẽ đi trong 1 tuần... lẻ 1 ngày (13-20/8), theo như cái bản đồ bên dưới.
https://2.bp.blogspot.com/-j1CZS2uJ6PE/TkV5sDJOVNI/AAAAAAAABTo/_hOnDQ-1xoE/s400/kehoach%2BDL%2BVT-CD.chuthich.PNG (http://2.bp.blogspot.com/-j1CZS2uJ6PE/TkV5sDJOVNI/AAAAAAAABTo/_hOnDQ-1xoE/s1600/kehoach%2BDL%2BVT-CD.chuthich.PNG) (Híc, hỏng biết còn bao nhiêu bài post nữa mình mới được upload hình đây! Phượt.com chơi gác mình quá!!!!)

Thread này chỉ là "nhựt ký hành trình trực tuyến" để chia sẻ nóng với các bạn ngay trong chuyến đi thôi. Mỗi ngày mình sẽ cố gắng đăng một bài với một vài hình minh hoạ thôi. Còn chi tiết thì mời các bạn đọc các thread sau:

Hồi ký cho toàn chuyến: Bình Châu - Hồ Cốc/Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn [[sẽ viết]] (room "Hồi ức về các chuyến đi trong nước")
Hồi ký của nhóm Côn Đảo: Côn đảo 15-19.8.2011 [[sẽ viết]] (room "Hồi ức về các chuyến đi trong nước")
Chuẩn bị khám phá Côn đảo: Côn đảo 15-19.8.2011 (https://www.phuot.vn/threads/23565-C%C3%B4n-%C4%91%E1%BA%A3o-15-19.8.2011) (room "Tìm bạn đồng hành")

pe_nhoc16
13-08-2011, 10:33
Thích đi như bạn mà đi học thì biết làm sao, chờ Hồi ức của bạn nhé!

Người Nhà Quê
13-08-2011, 17:02
Úi giùi ui, chuyến đi thú vị nhẩy! Nhớ hồi ức kỹ kỹ nhá bác. Mê tít cái Côn Đảo mà chưa s8áp xếp được. Cố gắng tháng 11-12 gì đó ra ngoài đó. Mần đậm đậm vào nhá bác. Chúc bác chuyến đi vui vẻ với nhựt ký một tuần lẻ một (hai, ba, bốn...) ngày của bác!

Du Đại Dương
13-08-2011, 21:55
Chúc bác thượng lộ bình anh nhé ...^^..

carycon
14-08-2011, 19:56
Sao bác ko cho đt để anh em VT tiếp bác

Hãy gọi cho em số 0908013241, nếu bác đến hồ cốc. chúc bác vui

bixycler
17-08-2011, 08:21
Xin lỗi các bạn vì một số việc trục trặc mà mình đã đi gấp quá không chuẩn bị kịp, và mấy ngày ăn rừng ngủ rừng ở Bình Châu - Hồ Cốc cũng không có lên mạng được.... Hôm nay ở Côn Đảo mới kiếm được cái tiệm internet nên tranh thủ cập nhật tình hình một tí.

bixycler
17-08-2011, 08:38
Ngày 13/8: TP.HCM - Hồ Cốc

Do một số sự cố đột xuất, mình phải lên đường khi ông Mặt Trời đã lên quá tầm tay, 8:30, trễ 4 tiếng rưỡi so với dự kiến, nhưng vẫn... chưa được ngủ...
https://1.bp.blogspot.com/-JnAG7gWK_wQ/TksYiTNyHpI/AAAAAAAABTw/uDHMQYbGzcg/s400/IMG_1818.s.JPG

Lên đường sau 1 đêm trắng là việc vô cùng mạo hiểm mà mình chưa làm bao giờ.... :(
Nhưng càng không ngờ hơn khi mình lại đạp có vẻ nhanh hơn bình thường, khoảng 30km/h... để chiêm ngưỡng những điều thú vị trên đường đi:

Những đoạn đường "phì nộm" bỗng phình ra to vật vã giữa hoang vu:
như Nhơn Trạch
https://3.bp.blogspot.com/-vUW2X7VOBKw/TksaCdnsLrI/AAAAAAAABT4/nQ0tF8Air0M/s400/IMG_1845.s.JPG
hay như Cẩm Mỹ
https://2.bp.blogspot.com/-49WrZVKSyCM/TksaS9YxB1I/AAAAAAAABUg/wlGlAiTKYJw/s400/IMG_1931.s.JPG

Quốc lộ 51 (ra Vũng Tàu) thì vẫn miệt mài ủi ủi sửa sửa
https://3.bp.blogspot.com/-GsbjakZTa30/TksaGD9lMaI/AAAAAAAABUA/XlR1dwXMjXY/s400/IMG_1854.s.JPG

Đường Bình Sơn đi Cẩm Đường (Huơng Lộ 10)
đoạn đầu đẹp như mơ
https://1.bp.blogspot.com/--kJ5aSCzwOA/TksaJqIxtOI/AAAAAAAABUI/PJFHjj-bJsk/s400/IMG_1901.s.JPG
đoạn sau thì... nhảy vào đường lô cao su đi còn sướng hơn
https://1.bp.blogspot.com/-ftSBE-rIpyY/TksaPs1dbQI/AAAAAAAABUY/IqXl3B2KVGs/s400/IMG_1913.s.JPG

bixycler
17-08-2011, 20:12
Ngày 14/8: Bình Châu - Rừng cấm (Khu bảo tồn Bình Châu - Phước Bửu)

https://2.bp.blogspot.com/-V6v-Pj_bVQg/Tku9UP2Yw-I/AAAAAAAABU4/2cVliXDCcXA/s400/IMG_2011.s.JPG
Trong rừng cấm có...
những cây đại thụ, dây leo khổng lồ.
https://1.bp.blogspot.com/-CB51HcL6TBs/Tku95LPDHNI/AAAAAAAABVA/Tt8VlDUudws/s400/IMG_2020.s.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-lPTBZ9w8BgY/Tku-B_U3T9I/AAAAAAAABVI/mejRdl6_Dd0/s400/IMG_2021.s.JPG

Còn suối nước nóng Bình Châu thì bốc hơi nghi ngút
https://3.bp.blogspot.com/-Klzs3R3mOJc/Tku-oJnB1UI/AAAAAAAABVQ/omzLXYB6LHM/s400/IMG_2066.s.JPG

Khu vực này cát trắng hoa cả mắt
https://2.bp.blogspot.com/-HpgdDgMDMrA/Tku-rOjAoNI/AAAAAAAABVY/QeI_6xEC-0M/s400/IMG_2076.s.JPG

bixycler
17-08-2011, 20:23
Ngày 14/8: Hồ Cốc - Hồ Tràm - Long Hải

Hồ Cốc (nằm ở phía bắc làng du lịch bãi biển Hồ Cốc).

Một cái hồ đẹp như mơ chỉ cách biển 1 bờ cát mỏng manh
https://1.bp.blogspot.com/-VoLFcJw-V4E/TkzFjTK9NLI/AAAAAAAABVg/uYd2CHR3dwI/s400/IMG_2082.s.JPG

Trước khi từ giã Hồ Cốc thì phát hiện... chiến mã lủng ruột! (NO)
https://2.bp.blogspot.com/-3Ho_wfhafaU/TkzFrFLXjRI/AAAAAAAABVo/lAKgynsoNic/s400/IMG_2130.s.JPG

Trên đường đi về Long Hải...

Anh thợ lưới may giữa bãi cát (Hồ Tràm)
https://2.bp.blogspot.com/-LCCJQ5Bk3Cs/TkzFw_6IjjI/AAAAAAAABVw/owmpuq-9zv4/s400/IMG_2160.s.JPG

Thảm cỏ lồng chồng trên bãi cát (Phước Hải)
https://4.bp.blogspot.com/-EbQxj4HeePw/TkzF0k8PTPI/AAAAAAAABV4/zaZwW7a7HuI/s400/IMG_2177.s.JPG

Những con cừu ở đèo Nước Ngọt
https://3.bp.blogspot.com/-9VbeV8_PQZc/TkzF4ZbHTTI/AAAAAAAABWA/39PEXMTHy-w/s400/IMG_2206.s.JPG

Và Mộ Cô ở Long Hải
https://1.bp.blogspot.com/-LFtphsJPcPs/TkzF8JH-fFI/AAAAAAAABWI/6uVwT8cdY6I/s400/IMG_2223.s.JPG

MrRai
18-08-2011, 11:32
Cung đường pak đi sướng thật.Mình mới đi được từ Bình châu > Hồ Cốc > Hồ Tràm > Long Hải > VT. về SG.
Cũng muốn đi Côn đảo lắm mà chứa đi được.Đánh dấu đọc hồi ức của pak.
Chúc pak đi vui vẽ nhá.

bixycler
18-08-2011, 14:54
Đánh dầu đọc hồi cức của pak.
Ẹk ẹk... MrRai ơi, mít tờ gõ chữ nghĩa kiểu này thì chít tui rùi!

bixycler
18-08-2011, 15:18
Ngày 16/8: Côn Đảo ngày 1: Ông Đụng - An Hải - Cung đường phía nam

Tàu Côn Đảo 9
https://1.bp.blogspot.com/-e8V_kPJK--A/TkzQM70bdLI/AAAAAAAABWY/aODZPbEgd9U/s400/IMG_2268.s.JPG

đang tiến dần về Côn Đảo
https://1.bp.blogspot.com/-zkKKJL6dk-M/TkzQJlfsVtI/AAAAAAAABWQ/sGQd0RVQX4c/s400/IMG_2255.s.JPG

Ông Đụng là một bãi đá
https://1.bp.blogspot.com/-pDFmhkIlEnc/TkzQP57fafI/AAAAAAAABWg/1LVgLwJyoTo/s400/IMG_2353.s.JPG

nhưng có ốc vú nàng
https://2.bp.blogspot.com/-5qatkzhqAJI/TkzQTFK_3qI/AAAAAAAABWo/SPsE43CAD0Q/s400/IMG_2400.s.JPG

và có nhiều san hô đẹp (không chụp được dưới nước)

Hồ An Hải có 2 bên, bên nào cũng đẹp (hình bên nửa bắc)
https://4.bp.blogspot.com/-u13BCaOy_pM/TkzQbQmQ3JI/AAAAAAAABWw/pD2r2wCiQnw/s400/IMG_2441.s.JPG

Hòn Tài, hòn Trác nhìn từ mũi Cá Mập
https://4.bp.blogspot.com/-45m-0-43Bd0/TkzQfYnERcI/AAAAAAAABW4/ZrHqxgurfY0/s400/IMG_2453.s.JPG

Hoàng hôn trên đỉnh Tình Yêu
https://3.bp.blogspot.com/-4vV6ThsQsSk/TkzQiIIQ9rI/AAAAAAAABXA/5WWvEZamT0Q/s400/IMG_2463.s.JPG

bixycler
18-08-2011, 15:20
Ngày 17/8: Côn Đảo ngày 2: Nhà tù - Cung đường phía bắc - Đầm Trầu

Trại Phú Hải, trong đó có...
https://4.bp.blogspot.com/-1nHxz6rM3LE/TkzQ0ixbyKI/AAAAAAAABXQ/zyPqejqM9cM/s400/IMG_2506.s.JPG

cảnh tù khổ sai, phòng cấm cố, v.v.
https://4.bp.blogspot.com/-djaOccTeQIw/TkzQwuf_riI/AAAAAAAABXI/76t0i3MwZpE/s400/IMG_2490.s.JPG

Sở Cò, nơi chị Sáu bị giam một đêm trước khi hành quyết
https://3.bp.blogspot.com/-Peid81OL798/TkzQ5HMoVxI/AAAAAAAABXY/uCBC6L0NP2w/s400/IMG_2513.s.JPG

Phòng "tắm nắng" trong chuồng cọp Pháp
https://4.bp.blogspot.com/-45xNxLfYDo4/TkzQ8HW9xdI/AAAAAAAABXg/Sv7u3jREMBA/s400/IMG_2530.s.JPG

Đầm Trầu, bãi biển "đẹp nhất Côn Đảo"
https://2.bp.blogspot.com/-6Qo5aamDJjo/TkzQ_Sv-ZcI/AAAAAAAABXo/Ayq2DvWbCdg/s400/IMG_2572.s.JPG

Hoàng hôn màu tím từ mũi Tàu Bể
https://1.bp.blogspot.com/-cUm-I8R7FoI/TkzRDdMdicI/AAAAAAAABXw/rOm8yI-hDn0/s400/IMG_2660.s.JPG

bixycler
18-08-2011, 15:22
Ngày 18/8: Côn Đảo ngày 3: Hòn Bảy Cạnh - Nghĩa trang Hàng Dương - Six Senses resort

Khuya 17 - đầu sáng 18/8, mọi người viếng mộ chị Sáu
https://4.bp.blogspot.com/-KUUpNWrIRg0/TkzVrWdsKUI/AAAAAAAABX4/0ireWXQEuH8/s1600/IMG_2677.s.JPG

Ca-nô đưa đoàn sang bãi Cát Lớn - hòn Bảy Cạnh...

Mọi người nhảy xuống lội.... bộ vào
https://2.bp.blogspot.com/-FEwvu5OArZI/TkzV44vEjdI/AAAAAAAABYI/amGh-8oKmGc/s1600/IMG_2688.s.JPG

Bãi cát lớn, nơi có san hô và rùa đẻ (ban đêm)
https://4.bp.blogspot.com/-M-Ldcb5Vm_8/TkzV8IgJhCI/AAAAAAAABYQ/CIAH2QZvj4Y/s1600/IMG_2694.s.JPG

Hai con rùa biển (đồi mồi + vích)
https://1.bp.blogspot.com/-1mGJRnB5OwM/TkzV-3YzijI/AAAAAAAABYY/m7swd4jf8x8/s1600/IMG_2696.s.JPG

Bên kia của hòn là hệ sinh thái rừng ngập mặn
https://3.bp.blogspot.com/-OpMiLH4K3mw/TkzWC91xPgI/AAAAAAAABYg/warZn-nE7FM/s1600/IMG_2741.s.JPG

Chiều quay về thăm lại quang cảnh nghĩa trang Hàng Dương vào ban ngày
https://4.bp.blogspot.com/-ttYd47qWhn0/Tk_sSuXU3sI/AAAAAAAABYo/awiNr_4n2_4/s400/IMG_2844_resize.JPG

Và chạy trở lại cung đường phía bắc (đường Cỏ Ống) tham quan Six Senses resort
https://4.bp.blogspot.com/-JJFLW13ueEw/Tk_sXOoiR2I/AAAAAAAABYw/ZwdyOaNq8aU/s400/IMG_2887_resize.JPG

bixycler
18-08-2011, 15:24
Ngày 19/8: Côn Đảo ngày 4: Sở Rẫy - Ông Đụng "Mới"

Đâm đầu vào rừng, leo lên Sở Rẫy để xuống bãi Ông Đụng bằng đường khác (thông thường là đi xe máy qua cầu Ma Thiên Lãnh).

Hướng đi lên, gặp những bạnh gốc khổng lồ
https://1.bp.blogspot.com/-LA2WfMiAC4A/Tk_t71cQQQI/AAAAAAAABY4/a4Ox6TSkA-E/s400/IMG_2967_resize.JPG

Lên tới Sở Rẫy thì thấy yên bình hơn với những mảng rừng trồng (trồng từ 2004 đến 2007)
https://2.bp.blogspot.com/-HloMnE6bEMQ/Tk_uD39l5ZI/AAAAAAAABZA/hVy_jn1PlLM/s400/IMG_3006_resize.JPG

Đường đi xuống, lạc vào một con suối với 2 bờ dốc đứng
https://1.bp.blogspot.com/-1oBSi57uS4c/Tk_uMvExtbI/AAAAAAAABZQ/-r-I2KrhZdk/s400/IMG_3171_resize.JPG

Cuối cùng cũng ra được bãi Ông Đụng, nhưng là bãi Mới,
https://3.bp.blogspot.com/-JJV07e58xYo/Tk_uI-mG9xI/AAAAAAAABZI/dIbjP5x9kXw/s400/IMG_3136_resize.JPG

và phải lội sang bãi "cũ" (để về đường cầu Ma Thiên Lãnh)
https://1.bp.blogspot.com/-8Y9Dakm9STo/Tk_uPv2ph1I/AAAAAAAABZY/4twakhs1Z38/s400/IMG_3192_resize.JPG

MrRai
18-08-2011, 17:45
Ẹk ẹk... MrRai ơi, mít tờ gõ chữ nghĩa kiểu này thì chít tui rùi!
Sori pak,Dạo này hình như cái unikey em bị điên hay sao đó.

ntulam
19-08-2011, 08:34
Chào Phượt thủ bằng xe đạp

Thông tin của Bro chỉ toàn là hình với hình, có 1 hình xe đạp ờ hẻm nhà (cái hình này ai cũng có thể chụp)
thêm 1 cái hình ở bãi cát (tôi sẽ chở xe đạp lên xe đò, tới VTàu, đem xuống chạy khắp TP VTàu, ra bãi biển chụp 1 tấm rồi upload)

Bạn hiểu rồi chứ, vậy nên mô tả các nẻo đường mà bạn đi bằng xe đạp, thí dụ đi ngã ba Nhơn Trạch - QL 51: quẹo trái hay phải, có đi tiếp rồi quẹo trái ở ngã ba đi xuân sơn tới xuyên mốc hay đi thẳng. Đường Bình Sơn đi Cẩm Đường (Huơng Lộ 10) ? Đường này làm sao đi tới?

Tới Vũng tàu, bạn chỉ cách làm sao mua vé tàu ở bến nào, (đi lúc mấy giờ, mất bao nhiều giờ tới Côn đảo,
ở ksạn hay nhà trọ, bạn đi một mình hay theo đoàn? ...
Ông Đụng là gì ? An Hải là gì?

Phượt bằng xe đạp là 1 kỳ tích : nên mô tả rõ chi tiết từng địa danh (ở đâu, làm sao đến)
Đi xe dạp mấy giờ từ nhơn trạch tới Bình Châu (Bình châu ở đâu, còn Hồ cốc là cái gì?)

Xin Cám ơn Bạn về thông tin chi tiết mà Bạn sẽ cung cấp

Toi vô cùng Cám Ơn Bạn LieuLiêu 88 đã Post trong mục đi Chủa Bà Túc Dục hà Tiên vì đã nêu rất chi tiết: Gởi xe máy, đi xe đò đến Châu đốc, mướn phòng, giá bao nhiêu, đi xe ôm tới từng địa danh, gọi 1080 hỏi , đi hà tiên, chu du Htien, đi xe về nhà ...: vậy mới là phượt, còn post hình lên thì dễ lắm, copy hình hình của người khác, đưa lên theo thứ tự là xong.

Tôi Cũng cám ơn Bro đã đi SG-Phan T- Ninh chu và Bro da Đi mũi né

bixycler
20-08-2011, 21:28
Thông tin của Bro chỉ toàn là hình với hình, có 1 hình xe đạp ờ hẻm nhà (cái hình này ai cũng có thể chụp)
thêm 1 cái hình ở bãi cát...

Hèm, bạn ntulam này nóng tính quá! Hạ hoả đi! Bạn chịu khó đọc kĩ cái bài đầu tiên của mình nhé, mình làm nhựt ký online & on-the-go thì bấy nhiêu hình đó là cũng phải tranh thủ giờ người khác ngủ & nghỉ để mình ra tiệm internet post bài rồi đó bạn. Tiệm net thì đâu có công cụ gì, cả resize hình cũng phải dùng MS Paint mần từng hình từng hình một. Lúc đầu mình tính cập nhựt hằng ngày nhưng quả thực post bài trong lúc đi chơi không phải là chuyện dễ!

bixycler
21-08-2011, 00:56
Ngày 20/8: Vũng Tàu - Rừng Sác

Qua 1 đêm ngủ ngồi thì khi mở mắt ra, con tàu Côn Đảo 10 đã về tới Vũng Tàu
https://4.bp.blogspot.com/-FeAOGv2aEE4/Tk_yuVkFQ1I/AAAAAAAABZg/ASPQJVZgElM/s400/IMG_3207_resize.JPG

Hướng đến càng Cát Lở, tàu đi qua hàng loạt cảng với bạt ngàn tàu lớn tàu nhỏ
https://3.bp.blogspot.com/-qH7nev2O-J4/Tk_y8JtVs9I/AAAAAAAABZo/bQN9c2NSOtk/s400/IMG_3214_resize.JPG

Không có thời gian lưu lại Vũng Tàu, mình cùng chiến mã lại lên tàu hướng sang Cần Giờ
https://2.bp.blogspot.com/-QcCYqPzl5Vc/Tk_y_VVvq4I/AAAAAAAABZw/o67VwiIrVIk/s400/IMG_3243_resize.JPG

Sáng nay nước ròng nên phải cập bến Cơ Khí (chứ không vào bến Tắc Suất được)
https://1.bp.blogspot.com/-tvCRIUC8qGc/Tk_zCAx7KFI/AAAAAAAABZ4/Ld89uguzwuA/s400/IMG_3303_resize.JPG

Rồi đến Đảo Khỉ xem... khỉ
https://4.bp.blogspot.com/-9U9hPcuq_nU/Tk_zGQlFXaI/AAAAAAAABaA/4yMsLIiIBQo/s400/IMG_3330_resize.JPG

Xem cá sấu hoa cà
https://2.bp.blogspot.com/-BfCk9E64YYQ/Tk_zKnr2uqI/AAAAAAAABaI/ZX_eTxMMIYk/s400/IMG_3375_resize.JPG

Và đâu đó trong rừng Sác là những khung cảnh yên bình..
https://3.bp.blogspot.com/-apVnihpQ7MU/Tk_zNhUT2bI/AAAAAAAABaQ/ppMfPdHG2BU/s400/IMG_3389_resize.JPG

bixycler
21-08-2011, 01:03
Đường Rừng Sác đã khép lại cung đường Bình Châu - Hồ Cốc/Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn, để lại sau lưng 8 ngày đầy kỷ niệm. Giờ này cũng đã khuya rồi, mình phải đi ngủ thôi...

Hẹn gặp lại các bạn ở bài hồi ức!

nhattalas
21-08-2011, 04:18
sao bác ko cho đt để anh em VT tiếp bác

hãy gọi cho em số 0908013241, nếu bác đến hồ cốc. chúc bác vui
Chào Hồ Cốc, em Bà Tô đây.
Sv viên học xa cũng ít về nhà, bữa nay vào Phượt mới thấy topic của Bixycler hoành tráng quá.
Để xem anh nhận xét nhà em thế nào.^^

trantin84
21-08-2011, 08:07
chào hồ cốc, em bà tô đây.
sv viên học xa cũng ít về nhà, bữa nay vào Phượt mới thấy topic của bixycler hoành tráng quá.
để xem anh nhận xét nhà em thế nào.^^

Phiền bạn nhattalas sửa lại bài, viết hoa đầu câu và các danh từ riêng. Cảm ơn bạn.

GIÀ MÀ GÂN
21-08-2011, 10:32
Hoàng hôn trên CÔN ĐẢO thật tuyệt vời,đọc nhật ký của bác Bixycler thấy mà ham,hy vọng một ngày gần đây mình sẽ đến để tận mắt chim ngưỡng cảnh đẹp ngoài ấy cho đã.cảm ơn những gì bác B đã viết nhé

bixycler
21-08-2011, 20:18
Mê tít cái Côn Đảo mà chưa s8áp xếp được. Cố gắng tháng 11-12 gì đó ra ngoài đó.

Bạn Người Nhà Quê ơi, tháng 11-12 mà ra thì hơi bị "chua" đó! Vì lúc đó là mùa gió chướng và biển động rồi. Kỳ này bọn mình 4 đứa ra Côn Đảo thì hết 3 đứa lo lắng "không có tàu về" nên đã có 2 bạn nữ mua vé máy bay về, một bạn nam thì nghe mình "dụ khị" mãi mới chịu đi tàu với mình! Dù rằng còn tới 1-2 tháng nữa mới tới mùa biển động nhưng trong mùa mưa bão như vầy thì khó mà đảm bảo 100% được về thời tiết nên các bạn đó lo lắng cũng có cái lý của nó.

KennyXu
31-08-2011, 12:28
Phượt bằng xe đạp, thật gian nan nhưng đầy thú vị, những nơi bạn đến thật đẹp.

Người Nhà Quê
07-09-2011, 13:12
Bạn Người Nhà Quê ơi, tháng 11-12 mà ra thì hơi bị "chua" đó! Vì lúc đó là mùa gió chướng và biển động rồi. Kỳ này bọn mình 4 đứa ra Côn Đảo thì hết 3 đứa lo lắng "không có tàu về" nên đã có 2 bạn nữ mua vé máy bay về, một bạn nam thì nghe mình "dụ khị" mãi mới chịu đi tàu với mình! Dù rằng còn tới 1-2 tháng nữa mới tới mùa biển động nhưng trong mùa mưa bão như vầy thì khó mà đảm bảo 100% được về thời tiết nên các bạn đó lo lắng cũng có cái lý của nó.

Hiazz, chua lét luôn! Tình hình này thì phải tính lại. Đi bay thì Ok rồi nhưng thời tiết kiểu này thì cảnh đẹp ngoài Côn Đảo chắc giảm đi mấy phần. Vừa muốn trời quang mây tạnh, vừa muốn "rình" rùa đẻ trứng thì phải làm sao đây, ta!?

Chuyến đi của Bixycle thú vị thiệt. Đi XGM thì đuợc chứ xe đạp thì mình chịu thua. Đạp 50km đã thở không ra hơi rồi... Nể nhóm của bác!

bixycler
08-09-2011, 10:15
Hèm, tình hình là sau khi đi về, mọi người bận rộn nên cũng khá lâu sau mới cập nhật hồi ức. Giờ đã có 2 thread hồi ức như đã hứa rồi, nên mình xin được cập nhật link nhé:

Hồi ức Bình Châu - Hồ Cốc/Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn (https://www.phuot.vn/threads/25048-B%C3%ACnh-Ch%C3%A2u-H%E1%BB%93-C%E1%BB%91c-Tr%C3%A0m-Long-H%E1%BA%A3i-V%C5%A9ng-T%C3%A0u-C%C3%B4n-%C4%90%E1%BA%A3o-R%E1%BB%ABng-S%C3%A1c-S%C3%A0i-G%C3%B2n)
Hồi ức Côn đảo 15-19.8.2011 (https://www.phuot.vn/threads/25054-C%C3%B4n-%C4%91%E1%BA%A3o-15-19.8.2011)

ntulam
08-09-2011, 15:35
Cám ơn nhé
Hồi ức Bình Châu - Hồ Cốc/Tràm - Long Hải - Vũng Tàu - Côn Đảo - Rừng Sác - Sài Gòn
Hồi ức Côn đảo 15-19.8.2011

Dongnguyen911
08-09-2011, 22:41
Lâu lâu rồi lại mới quay lại phượt. Thấy chuyến đi phượt của bác chủ thớt quá thú vị.
Cám ơn bài viết này của bác, em được thêm thông tin về các vùng phụ cận Vũng Tàu.
Khi nào có thời gian nhất định sẽ lang thang một mình luôn. (Vì em mới ở bắc vào VT mà)
Định 2 ngày cuối tuần sắp tới đi chợ nổi ở miền Tây. Đang lăn tăn không biết nên chọn Cái Răng hay Cái Bè. Bác Người Nhà Quê hình như ở Cần Thơ phải không nhỉ. :D

khang_ton
09-09-2011, 16:56
nơi bình yên chim đậu đây mà :D :D

carycon
23-09-2011, 09:18
Nếu bác nào có thời gian xin hãy ghé quê em ở Bàu lâm cách Hồ Tràm khoảng 25km để giao lưu cồng chiêng với đồng bào dân Tộc Chơ Ro và thưởng thức các món đặc sản của đồng bào như: cơm lam, thịt nướng... Ngoài ra còn có tiết mục múa cồng chiêng và giao lưu văn nghệ rất vui. Liên hệ với em trước qua số đt: 0908013241, rất vui được đón tiếp các bác.