PDA

View Full Version : Hồng Kông - Sẵn sàng cho 1 chuyến đi.



Pages : [1] 2

lilac
07-05-2011, 04:01
:)Dựa trên kinh nghiệm bản thân khi đi tìm thông tin cho 1 chuyến du lịch mới, em phát hiện những bài chia sẻ có nhiều thông tin thú vị hơn. Tuy nhiên, mỗi khi cần tìm lại phải lục lại vì thông tin bị lẫn trong những dòng cảm xúc…
Chính vì thế, với bài viết lần này, em sẽ chia ra làm 2 phần riêng biệt để tiện cho mọi người muốn tìm kiếm thông tin hay muốn đọc những câu chuyện lảm nhảm của em về đất Hương Cảng thì sẽ dễ... chọn hơn ạ. :D
Bài viết của em sẽ gồm 2 phần:
Phần 1: Thông tin chung – là những thông tin em lượm lặt sau chuyến đi, tất tần tật từ ăn, ngủ, chi phí cho đến lịch trình.
Phần 2: Chia sẻ - là những cảm nhận của em về HK – 1 đất nước hiện đại & phù phiếm.

PHẦN 1. THÔNG TIN CHUNG

1. Chi phí:
Sau đây là tất tần tật những chi phí em đã dùng trong suốt chuyến đi. Thời gian em ở HK là trọn 5 ngày 5 đêm.

- Vé máy bay: 100$
Vì em mua vé của Air Asia trong đợt Mega Promotion… năm ngoái với chặng bay như sau: TP HCM – Kuala Lumpur – Hong Kong & Macau – Kuala Lumpur – TP HCM. Total cho cả chặng là 100$. (cả hành lý, em mua hành lý hơi bị sang, 15kg cho mỗi em / mỗi chặng).
Do em mua vé vào tháng 4 năm ngoái, khi đó visa Macau vẫn là visa cửa khẩu, em rất chi là hài lòng với đường bay mình vạch sẵn.
Ngặt nỗi đến tháng 7/2010 Macau ko cấp visa cửa khẩu cho VNese nữa, mà phí visa Macau em tìm hiểu thì… quá đắt. Rẻ nhất cũng 80$.
Sau khi tính toán chi phí, tìm hiểu thông tin & thảo luận với cả nhóm, chúng em quyết định bỏ qua Macau, nghĩa là đi thằng từ bến phà HK ra sân bay Macau & bay về mà ko nhập cảnh Macau (cái này em sẽ nói sau).

- Visa: 50$
Em làm mỗi visa HK, single 7 ngày, giá 50$ (vì làm ngay đợt Đại Sứ Quán TQ ko cấp visa HK nữa, phải gửi hồ sơ sang HK xin. Chính vì thế em có cái visa do chính Chính Phủ HK cấp, xấu mù & đắt hơn 5$ so với những bạn làm trước em.).

- Đi lại: 250 HK$
Em mua thẻ Octopus tại sân bay, giá 150HK$ / thẻ có cả tiền đi lại. Sau đó em chỉ Top Up thêm 1 lần 100HK$ nữa là đi trọn 5 ngày ở HK (tất tần tật cho MTR & Bus).

lilac
07-05-2011, 04:17
- Ngủ: 550 HK$ / 5 đêm / người.
Em ở Dragon Hostel. Em có hứa với nhóm của bạn matkieng sau khi đi về sẽ review chi tiết về hostel này nên em sẽ nói kỹ ở phần này.

+ Thông tin:
DRAGON HOSTEL
Email: [email protected]
Address: Room 707, 7/F Sincere House, 83 Argyle Street, Mong Kok, Kowloon
Tel: (852) 2395-0577, 9347-476

+ Giá:
Book phòng private 4 người, giá 440HK$ / đêm
Book qua booking.com giá rẻ hơn deal trực tiếp với Stanley, tuy nhiên sẽ bị cho ra ở căn 705 chứ ko đc ở căn 707 (là căn chính của hostel Dragon). Điều bất tiện duy nhất của việc ở căn 705 là wifi từ 707 ko kéo tới đc, nên mỗi lần muốn vô wifi lại phải lót tót sang 707. Chính vì vậy tùy mọi người, nếu chịu đắt hơn 1 tí thì deal trực tiếp với Stanley để được ở căn 707 online wifi thoải mái, còn nếu tiết kiệm thì cứ book với booking.com sẽ tiết kiệm được ít tiền để ăn vặt, nhưng hơi bất tiện mỗi khi lên wifi.

+ Nhận xét về ks:
Ngoài sự bất tiện về wifi thì căn 705 cũng same same như căn 707. Đều cùng nằm trên 1 dãy của tòa nhà Sincere House. Tòa nhà có 2 thang máy, 1 bên hoạt động đến 12h đêm, 1 bên hoạt động 24/24 nên vô cùng thuận lợi.
Vị trí: Cực kỳ thuận lợi, tòa nhà chỉ cách MTR Mongkok khoảng 3 phút đi bộ. Em ở phòng 20, mở cửa sổ ra là nhìn thấy Ladies Market.
Bên dưới tòa nhà, đi thang máy phía đường Tung Choi Street xuống chính là quầy ăn vặt nổi tiếng khu Mongkok (có món đậu hủ thúi nổi tiếng. :P).
Xe bus từ sân bay về dừng ngay gần đó & xe bus ra sân bay cũng đậu ngay gần đó.
Với em, vị trí vậy là quá thuận lợi.

Chất lượng:
Em ở phòng private 4, WC bên trong, có máy nước nóng, máy lạnh. Phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, gọn gàng.
Bên ngoài chỗ quầy sinh hoạt chung có máy nước nóng, bình nước lạnh (em rót mỗi ngày 1 chai đem theo uống), tủ lạnh để đồ & 1 WC chung (phòng khi bị… kẹt phà :P)
Bên phòng 707 có 2 vi tính internet miễn phí, lò vi sóng để hâm đồ ăn…
Mỗi ngày có 1 chị (ko biết tiếng Anh) đến lau dọn, xếp mền, đổ rác…
Với em, chất lượng cũng quá OK cho cái giá quá rẻ.

Một số hình ảnh để dễ hình dung:
Quầy check in (căn 707):
https://img806.imageshack.us/img806/8567/dsc09951.jpg
Khu sinh hoạt chung (căn 705):
https://img859.imageshack.us/img859/8264/dsc09949v.jpg

Phòng 4 (private):
https://img202.imageshack.us/img202/8954/dsc09937g.jpg

Mền gối sạch sẽ:
https://img571.imageshack.us/img571/7270/dsc09940.jpg

https://img856.imageshack.us/img856/9641/dsc09938y.jpg

Góc tivi - chưa mở thử bao giờ :P
https://img534.imageshack.us/img534/5804/dsc09945x.jpg

WC
https://img51.imageshack.us/img51/8941/dsc09934.jpg

lilac
07-05-2011, 04:33
Chỗ lấy nước uống mỗi ngày:
https://img815.imageshack.us/img815/4202/dsc09947p.jpg

Từ phòng nhìn xuống đường:
https://img808.imageshack.us/img808/1384/dsc09942pe.jpg

https://img839.imageshack.us/img839/2227/dsc09941i.jpg

Dịch vụ: Em không gặp được Stanley (ông chủ), em chỉ gặp Steven, nhân viên. Steven rất dễ thương & nhiệt tình. Ông hay nhìn em ngồi gõ gõ vào cái Ipod tìm thông tin rồi hay … chỉ 1 thông tin khác. Em đã nghe lời ông ấy đi ăn dim sum ở 1 quán bản xứ. :D
Ngày cuối về em có gặp cha của Stanley mới phát hiện ông ấy là người Hoa gốc Việt, nói tiếng Việt bập bẹ. Hèn chi trong căn 705 em thấy treo hình… diễn viên Bảo Châu (:). >.<

[https://img193.imageshack.us/img193/1138/dsc09950km.jpg

Nói chung, theo cảm nhận của em, Dragon Hostel là 1 nơi lý tưởng ở HK cho dân du lịch bụi. Lần sau sang HK, em sẽ lại ở Dragon Hostel.

Tip: Hướng dẫn cách đi từ sân bay về Dragon Hostel & ngược lại:
- Sân bay – Dragon Hostel:
Đến sân bay, đi theo hướng mũi tên chỉ đến bến xe bus (City Bus). Leo lên bus A21, đi đến trạm thứ 6 (thật ra nói với bác tài, khi nào đến Mongkok gọi xuống).
Sau khi bước ra khỏi xe bus là đường Nathan Road, nhìn sang trái (theo hướng nhìn ra đường) sẽ thấy bảng hiệu của ngân hàng HSBC. Đi theo hướng này đến góc ngã 4, quẹo trái là đường Argyle Street, đi qua 2 ngã tư là sẽ thấy tòa nhà Sincere House ở số 83. Tòa nhà này nằm giữa 3 con đường: mặt trước là Argyle Street, mặt hông trái là Tung Choi Street, mặt hông phải là Fa Yuen Street. Đừng vào mặt trước mà có thể chọn 2 mặt hông, mỗi bên là 1 thang máy lên tòa nhà. Thang máy bên Tung Choi St chỉ hoạt động đến 12h đêm, thang máy bên Fa Yuen hoạt động 24/24. Tùy mọi người lựa chọn.

- Dragon Hostel – Sân bay:
Từ Dragon, đi thang máy xuống, băng qua đường 2 lần để cập sát hông Ngân Hàng HSBC trên đường Nathan Road, đi bộ dọc đường này 1 đoạn ngắn sẽ thấy bến xe bus có đề bảng “Bus A21 to Airport” thấy nó đến thì leo lên, ngủ 1 giấc đến khi bác tài gọi xuống sân bay.

lilac
07-05-2011, 12:07
- Liên lạc: 60HK$
Em mua 1 sim one2free giá 60HK$, có thể gọi & xài tiết kiệm trong 5 ngày. Vì nếu muốn Top up, mệnh giá thấp nhất là 100HK$ nên em keo kiệt, không Top Up, xài vừa đủ. Nếu mọi người có ý định mua sim thì nên hỏi về mệnh giá Top up trước.

- Ăn uống: Trung bình 25-30HK$ / người / 1 bữa ăn.
Hầu như thức ăn bên Hồng Kông không hợp lắm với em do ít rau.
Em hay ăn sáng của bạn Café De Coral, nó có chi nhánh khắp mọi nơi ở Hồng Kông. Buổi sáng ở Café De Coral rất đông, mọi người xếp hàng dài. Món cháo của nó khá ngon, tuy nhiên, nếu gọi riêng 1 tô cháo thì phải 2 người ăn vì hơi nhiều. Nó thường phục vụ 1 chén cháo nhỏ + 1 phần thức ăn thêm (mì, bánh mì, xôi…) gọi là 1 combo. 4 đứa con gái thì chỉ nên gọi 3 combo vì ăn không hết.
Buổi trưa & tối thấy có bán lẩu solo (lẩu 1 người).
Em ăn Dim Sum theo lời Steven chỉ, ngay khu Mongkok, gần Dragon. Sáng lên sớm xếp hàng rất đông, chờ đến lượt vào ngồi ăn cũng đông. Quán hầu hết dân bản xứ, thấy họ ăn rất ngon, giá rẻ hơn Lin Heung. Tuy nhiên, điều bất tiện là họ hoàn toàn không biết nói tiếng Anh, thực đơn lại gọi theo… tiếng Hoa & ko có vụ xe đẩy như Lin Heung nên rất khó chọn món. Nếu lần đầu đi HK & ko rành tiếng Hoa thì nên ăn Lin Heung cho nó lành. (ăn dim sum: 150HK$ / 4 em).
Nếu ở Dragon Hostel thì nên thử phố ẩm thực lề đường ở khu Mongkok, ngon & vui. Nên thử món đậu hủ thúi, xin confirm là rất thúi. Từ đầu đường đã nghe mùi. :P

- Vui chơi: Chỉ đi 2 khu vui chơi tốn tiền vé nặng đô:
+ The Peak (tram + Bảo tàng sáp Madame Tussauds + Sky Terrace) = 190 HK$ (mua ở Dragon được giảm giá. Tuy nhiên, nếu đi trong khoảng thgian 1/5 - 30/6/2011 thì nên lên thẳng The Peak mua vé vào Bảo tàng sáp sẽ đc tặng voucher làm tay sáp chỉ 1$).
+ Ocean Park: 222 HK$ (ở Dragon bán 225HK$ nhưng phải trả tiền mặt, đi đến MTR Admiralty sẽ có travel agency bán giá 222HK$ & cho quẹt thẻ).

Tổng kết:
Tổng chi phí cho chuyến đi HK 5 ngày 5 đêm:
- Vé máy bay: 100$
- Visa: 50$
- Chi phí sinh hoạt + vui chơi tất tần tật: 1700HK$ / người. (tất nhiên là không tính tiền shopping, nếu tính khoản này vào thì có mà... chết. :P)
=> Tổng chi phí:
150$ (tỷ giá 20980) + 1700HK$ (tỷ giá 2700) = 7.8tr VND / người.

P.S: Tất cả các chi phí trên chỉ có giá trị cập nhật cho đến ngày 5/5/2011 (thời điểm lilac về).

hthang1408
07-05-2011, 17:15
Chào bạn Lilac, mình book vé đi HK qua airasia. Đi từ HCM sang KUL đến KUL lúc 13:30 và chuyến đi từ KUL sang HK lúc 16:40. Cho mình hỏi thăm thời gian như vậy đủ để mình làm thủ tục tại sân bay của aíaia và đi HK không? Cám ơn các bạn

lilac
07-05-2011, 22:12
@hthang1408: Mình ko chắc, nhưng bạn cứ tính thế này, bạn đến KUL lúc 13:30, sau khi xuống máy bay, bạn phải đi bộ vào khu hải quan. Tgian chờ ngta bước xuống máy bay + thgian đi bộ đến hải quan khoảng 30 phút. => 2pm. Sau đó tùy theo thủ tục hải quan nhanh hay chậm. Có lần mình đã xếp hàng đợi thủ tục hải quan đến tận 1h.
Sau khi ra khỏi khu vực lấy hành lý, bạn di chuyển đến chỗ làm thủ tục check in. Nếu bạn check in online trước ở nhà thì sẽ phải cân hành lý. Nói chung tgian cũng tùy theo chỗ cân hành lý ngắn hay dài. Nói chung mình không chắc lắm đâu.
Còn 1 cách nữa là ở khu hải quan có 1 chỗ đóng dấu cho tranist trong vòng 12 tiếng. Tuy nhiên, vì vé máy bay của bạn mua là vé từng chặng chứ ko phải transit nên ko biết có dùng đc ko. Bạn cứ thử xem.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp tục:

2. Lịch trình:

Sau thgian nghiên cứu & tìm hiểu, em đã lên lịch trình. Chuyến đi hoàn thành tương đối. Em sẽ ghi lịch trình tổng quát, sau đó ở mỗi điểm đến, em sẽ có hướng dẫn & Tip tham quan.
Đây là lịch trình trọn vẹn 5 ngày 5 đêm ở HK. Nếu ai đi cùng thời gian thì có thể tham khảo.

Ngày 1:
Đến sân bay HK lúc 8pm.
Mua thẻ Octopus & đón xe bus A21 về đến Dragon Hostel lúc 9:45pm (xe chạy 1 tiếng, thgian còn lại là thgian nhập cảnh & tìm xe).
Tip: Nhập cảnh hải quan ở HK khá tốn thgian do rất đông, hàng nào cũng rất dài. Nếu ks bắt khai báo giờ đến thì nên cộng vào ít nhất 3 tiếng (tính từ giờ đáp máy bay). Vì Dragon sẽ hủy booking nếu đến trễ quá 2h đối với giờ khai báo.
Về đến hostel là tụi em tắm rửa & ngủ ngay đơ.

Ngày 2:
- Quảng trường HK (Golden Bauhinia Square), xem lễ chào cờ.
Hướng dẫn: MTR Wan Chai, exit A5, đi bộ dọc theo cầu đi bộ sẽ đến Lobby của Central Plaza. Sau đó theo thang cuốn lên lầu 1, tiếp theo đi dọc theo con đường triễn lãm, rồi lại đi thang xuống tầng trệt, đi ra đường, quẹo phải, đi bộ thêm 1 tí. Tổng tgian đi bộ: 15-20 phút.
Tip: Mỗi buổi ở đây thường diễn ra lễ chào cờ vào lúc 7:45 AM. Nếu muốn xem thì nên đi sớm vì thgian đi bộ từ MTR ra đây khá xa (15 phút đi bộ).

- Causeway Bay:
HD: MTR Causeway Bay, exit hướng nào cũng đc.
Khu này Mall nhiều, nhưng em ko mua gì, chỉ ngắm cho sướng mắt.
Từ khu này đi bộ 1 xíu sẽ gặp 1 sân vận động khá đẹp, hoa hòe nhiều. ☺

- Tsim Sha Tsui:
Bao gồm: Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng).
HD: MTR Tsim Sha Tsui, exit E, đi dọc theo hướng tìm Clock Tower, sau đó men theo Clock Tower là ra hết những cái còn lại.
Tip: Nên khởi hành vào khoảng 3pm, sau khi tham quan 1 loạt, ăn tối rồi xem liveshow ánh sáng lúc 8pm là vừa. Nên đem áo khoác, tối gió khá lạnh.

- Hai Phong Street:
HD: Quay lại MRT Tsim Sha Tsui, exit ở hướng Hai Phong Street. (Có cả đường Ha Noi Street dành cho ai muốn khám phá thêm).
Tip: Ở đây có massage chân giá có vẻ mềm (theo những bảng giá em từng thấy), có điều chưa thử nên chưa biết. Nếu không có việc gì thì… khỏi ghé, vì em thấy cũng chẳng có gì.

- Temple Night Market:
HD: MTR Yau Ma Tei, exit C, thấy đường Man Ming Lan thì đi vào 1 chút sẽ thấy Temple Night Market.
Tip: Chợ đêm này không có gì để xem, nếu không có mục đích đặc biệt thì không cần ghé. Về Mongkok đi Ladies Market vui hơn.

nguyenduythang
09-05-2011, 09:11
Cám ơn bạn Lilac cho mọi người thông tin bổ ích
@. lilac có thể cho vài thông tin trình tự thủ tục xin visa HK vì năm 2011 thủ tục có chút thay đổi

lilac
09-05-2011, 10:36
@Kani: lilac có đi Macau, nhưng bằng 1 con đường khác. Mai mốt kể cho nghe, cứ từ từ chờ nha. :P
@nguyenduythang: Mình làm visa qua dịch vụ nên không rành thủ tục :P Chỉ biết đem passport, hình & photo CMND lên cho họ làm thôi. Giá cả mình đã ghi ở trên. :)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếp nhé:


Ngày 3:
- Repule Bay (Vịnh nước cạn):
HD: MTR Hong Kong Exit D, sau đó đón bus 6, 6A, 6X, 66 or 260. Hay MTR Central, exit A, đón bus số 6, 6A, 6X, 66, 260…
Tip: Nên đi sáng sớm, biển sẽ mát & đền đỡ đông khách. Đến trưa có nhiều đoàn du lịch đến tham quan nên sẽ đông. Phía trước đền có 1 khu ngồi nghỉ chân có view rất đẹp & chụp hình cũng đẹp luôn.

- Stanley Market:
HD: Đi y chang đi Repule Bay.
Tip: Nên kết hợp đi chung ngày với Repule Bay, vì sau khi đi tham quan Repule Bay, quay trở lại trạm xe bus, đón bus 6, 260, 937 đi tiếp. Chú ý là chỉ có vài bus chỉ dừng ở Stanley Plaza, ko chạy đến Stanley Market.

- Khu Central: Bank of China Tower (tòa nhà ngân hàng TQ – 1 trong những tòa nhà tham gia show ánh sáng).
HD: MTR Central exit J2.
Tip: Nên kết hợp với ngày đi The Peak, vì khi đi The Peak sẽ đi ngang cái Bank này. Nhớ đem theo passport để đc lên tầng 43 của tòa nhà.

- Central Mid Levels Escalator (Cầu thang cuốn ngoài trời dài nhất TG).
HD: MTR Central, exit B, theo đường Des Voeux tìm thang bộ lên đường Conduit. Theo bảng chỉ dẫn để tìm thang cuốn, leo lên rồi đi tiếp.
Tip: Thực chất không như em tưởng, chỉ là những đoạn thang cuốn nối nhau. (em cứ nghĩ là nó kéo dài mãi cơ…) Nói chung tìm cái thang cuốn này khá tốn thgian, gặp nó sẽ thất vọng. Nên mọi người cứ tham quan khu Centre, thấy thì leo lên sẽ … đẹp hơn. :D

- Hong Kong Zoological and Botanical Garden (free)
HD: MTR Central, exit D1, theo bảng chỉ dẫn.
Tip: Cái này miễn phí vào cửa, nếu đi Hong Kong Park thì mới tốn tiền. Nên kết hợp đi chung với The Peak. Buổi sáng đi cái này, chiều đi The Peak là đẹp.

- St. John Cathedral
HD: MTR Central, exit D2, theo bảng chỉ dẫn.
Tip: Nằm gần khu Hollywood Road, nếu không có gì đam mê thì có thể đứng chụp kiến trúc thánh đường từ hướng Hollywood Rd, không cần vào bên trong.


- Hollywood Road & Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường):
HD: MTR Central, exit B.
Đi vòng vòng khu Central là ra. Khu này cũng có đường Wellington là con đường tập hợp nhiều hàng quán nổi tiếng của HK. Quán trà Lin Heung cũng ở đường này ở số 160.
Tip: Nên đi vào khoảng từ 7-8pm để thưởng thức cuộc sống về đêm của người dân HK.

- Trụ sở cảnh sát HK:
HD: Từ Lan Kwai Fong đi bộ thêm 1 đoạn là đến.
Tip: Cái này là vô tình đi ngang, tuy nhiên, kiến trúc khá là đẹp. Trụ sở cảnh sát đã chuyển qua chỗ mới nên mở cửa cho du khách tham quan.

Đi phà (ferry) qua vịnh Victoria:
HD: MTR Hong Kong, theo bảng chỉ dẫn đến Pier 7 (bến phà - ferry từ Central qua Tsim Sha Tsui).
Tip: Đây là cách tốt nhất & rẻ nhất để đi dạo trên vịnh Victoria ngắm HK về đêm trên mặt nước. Chỉ với 2.5HK$ (thay cho đi du thuyền tốn bộn tiền), bạn đã có thể dạo chơi sông nước trên vịnh Victoria từ khu Central đến khu Tsim Sha Tsui.
Tuy nhiên, do đi ngay đợt trời gió, ngồi trên phà gió lắc muốn... xỉn. Chống chỉ định cho người say tàu xe. :P

Dạo khu Vịnh Victoria lần 2
Do đi phà qua nên lại có dịp đi lòng vòng Clock Tower, Đại lộ ngôi sao... về đêm lần 2.

- Ăn vặt khu Mongkok & Ladies Market:
HD: MTR Mongkok, exit D2, đi thẳng qua 1 ngã 4 là khu ăn vặt nhộn nhịp. Băng qua đường là Ladies Market.
Tip: Ở Ladies Market nên trả giá nhiệt tình, ít nhất là 1/3. Nếu ko bán cũng đừng lo, đi sâu vào trong sẽ có chỗ bán y chang.
Song song với đường Ladies Market là 1 con đường có các nhãn hiệu Giordano, Bossini giá khá mềm. Đối diện với Bossini là Esprit Outlet, giá rất hấp dẫn. Nói chung, với em, khu vực này shopping là tốt nhất.

gasman
09-05-2011, 10:45
Tuyệt :D nhà mình đang canh me chuyến SGN - HK - KL y như lộ trình của lilac trong 2012, có điều khác là thêm 3 ngày chơi ở KL, vé MB thì đang canh tháng 11 của AirAsia =))

Cho mình lót dép ngồi hóng kái :D

mobydick
09-05-2011, 13:00
Bạn ấy ghi quá là chi tiết luôn a.
Đi chợ thì mình thấy đi Ladies Mảket là ổn nhất vì lần nào đi cũng tới gần 12h khuya mới về hostel lận. Trả giá muốn điên loạn và xém chút nữa là bị quăng đồ vô mặt rồi. :D

lilac
09-05-2011, 15:35
@gasman: Tụi mình cũng có 3 ngày ở KL, nhưng do Topic này chỉ muốn nói về HK nên mình bỏ qua giai đoạn ở Malay. Mình đến KL 1 ngày rồi mới bay đi HK & sau khi từ HK về, mình tiếp tục ở KL thêm 2 ngày nữa. >.<
@modydick: THanks. Review mà, phải chi tiết chứ! hehe....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày 4:
- Đi ăn dim sum ở To Hueng Restaurant:
Nằm ở tòa nhà Grand One Tower. Thgian ngồi chờ & thgian ngồi ăn tốn cả buổi sáng.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, mọi người đi ăn ở Lin Heung Tea cho nó lành.
Lin Heung Tea nằm ở số 160 Wellington khu Central.

- Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan)
HD: MTR Diamond Hill, exit C2 & đi theo mũi tên hướng dẫn.
Tip: Vào cửa free. Vườn này khá đẹp, có lối kiến trúc đậm chất Trung Hoa, pha chút Nhật Bản. Đi buổi sáng sớm để thưởng thức không khí vườn mát mẻ & chụp hình cũng đẹp hơn.
Trong chỗ bán souvenir có bán tờ giấy ép cỏ ba lá, lá phong đỏ có những câu chúc bằng tiếng Tàu chỉ 5HK$ (tương đương 15K VND), mua về làm quà tặng. :P

- Sik Sik Yuen Temple (Miếu Huỳnh Đại Tiên)
HD: MTR Wong Tai Sin, exit B2.
Tip: Đây là miếu cổ nhất HK, nghe đồn rất linh thiêng, mọi người có thể vào cầu duyên. Rất nhiều người đến đây xin xăm, cứ xin thử nhưng … giải xăm bằng tiếng Hoa, chịu khó … nghe! :{
Ở MTR này có cái tiệm Shushi To Go giá cho mỗi miếng shushi là 3HK$ (khoảng 8K VND) ăn rất ngon. Cầm cái hộp, đi lựa những miếng shushi mình thích, đến quầy tính tiền, họ đếm bao nhiêu miếng thì nhân lên 3. Shushi ăn rất ngon mà lại rất rẻ.

- The Peak (Victoria Peak).
HD: MTR Central, đi theo chỉ dẫn đến chỗ trạm Tram (hoặc đi bus 15C đến tận nơi).
Tip:
Vé: Mua vé ở Dragon được giảm giá. Giá 190$ cho cả tram lên The Peak 2 chiều + bảo tàng sáp Madame Tussad + Sky Terrace.
Tuy nhiên, nếu đi trong khoảng thgian từ 1/5 đến 30/6/2011 thì nên đến thẳng chỗ The Peak mua vé, sẽ đc tặng voucher có rất nhiều lợi ích: làm tay sáp giá chỉ 1HK$ (ko tính tiền add màu), uống ly café ở Hong Kong Daily chỉ 1HK$ & nhiều lợi ích khác…
Tham quan: Nên đi vào khoảng 3-4pm & sau khi lên đến The Peak thì vào thẳng Bảo tàng sáp tham quan & chụp hình trước (nhớ đi cái nhà ma Scream :P ), sau đó hãy lên cái Sky Terrace để ngắm cảnh & xem HK lên đèn & 8pm xem show ánh sáng từ trên cao rất hay.
Cái Sky Terrace nếu mua ở Dragon là 20HK$, lên đến nơi bán 30HK$ & có cho sử dụng thẻ Octopus để quẹt. Lên rồi thì ko return đc nữa nên chơi cho chán, ngắm cho chán rồi hãy xuống. Xuống là "chân sa gà chết", leo lên sẽ bị... tính tiền lại. :(

- Tối tiếp tục dạo Ladies Market.

yilka
09-05-2011, 15:37
Cảm ơn e lilac, bài viết chi tiết khoa học và nhiều thông tin bổ ích :D A khoái cuộc sống, con người Hongkong, và cả phim HK nữa. Tự nhiên nhìn thấy cái tên Hai Phong street thấy bồi hồi thế, chục năm trước chơi game Commandos nó có màn 'The Giant in Hai Phong' mà hồi đó cứ nghĩ là ở VN :D sau này tìm hiểu thì biết ở HKong có khu đó :)

lilac
09-05-2011, 16:18
@ anh yilka: Thanks anh. Tại em hay mò mẫn tìm thông tin nên ghi lại chi tiết để mọi người đi sau có cái tham khảo ạ. Em ban đầu ko biết cái Hai Phong Street là Hải Phòng (chỉ sau khi em thấy cái Hanoi Street em mới ngớ người.) Em cứ nghĩ nó là Hải Phong (tiếng Hoa là Gió Biển ấy ạ. hehe...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày 5:

- Ocean Park (Công viên Hải Dương)
HD: MTR Admiralty, Exit B & đi bus 629.

Tip:
Mở cửa từ 9AM đến 8PM.
Nên đem theo nước uống, vì nước trong này ko có & bán rất mắc. Đồ ăn thì có thể ăn ở Mc Donal, rẻ mà ngon, ko cần xách theo nặng. Thích thì mang theo trái cây.

Vé: Nếu mua chính thống là 250HK$, mua ở Dragon thì giá 225HK$ nhưng phải trả tiền mặt. Đi đến MTR Admiralty, exit B sẽ nhìn thấy 1 travel agency là MTR Travel bán vé Ocean Park chỉ 222HK$ & cho quẹt thẻ. Nếu thấy chỗ này xếp hàng dài quá thì nên quay lại trạm MTR, đối diện với chỗ quầy bán vé MTR (customer service) sẽ nhìn thấy 1 travel agency khác cũg bán giá 222HK$ & … rất rảnh. :D

Tham quan: Sau 1 hồi đắng đo lựa chọn giữa Ocean Park & Disneyland (do ko có thgian & tiền bạc), tụi mình quyết định chọn Ocean Park vì xem phim HK toàn nghe đi CV Hải Dương. :P & tụi mình rất happy vì lựa chọn này. Ocean Park thật đáng để đi với giá 222HK$.

Ocean Park gồm 2 khu nối với nhau bằng đường cáp treo (hoặc đi tàu Express Train xuyên núi). Khuyến khích nên đi cáp treo vì cáp rất dài, đi lâu & đã hơn đi train.

Những điểm em thấy rất đáng xếp hàng tham quan:
+ Show cá heo ở Ocean Theatre: nhớ canh giờ để xem, rất hay.
+ Sea Jelly Spectacular: Xem sứa. Đẹp lung linh & cách bố trí rất thông minh.
+ Grand Aquarium: Bể cá khổng lồ (hay con bạn em gọi là “bể cá chàng Vượng”, do trong phim Đôi Đũa Lệch chàng Vượng có đến đây cùng… “vợ bé nhỏ” :P). Không phải là cái Chinese Sturgeon Aquarium nha, mọi người ko cần xếp hàng vào cách Chinese này, tốn thgian mà ko có gì hết…
+ Panda Village: vào xem mấy em gấu trúc… ngủ.
+ Ngoài ra còn có 1 vài trò chơi cảm giác mạnh dành cho những bạn tim khỏe, em tim thòng, em ngồi nhìn.

+++ Khuyến cáo đừng xếp hàng xem cái show Amazing Bird Theatre, rất chán & buồn ngủ.

+ Buổi tối nên nán lại xem diễn xiếc trước khu Ocean Center, chỗ cái khinh khí cầu rất hay. & ngồi ngắm nhạc nước cũng đẹp.

Sau 1 ngày quằn quoại ở Ocean Park, mọi người về nhà tắm rửa & thi nhau online chat chit cùng bạn bè, lên Facebook thông báo tình hình. Sau đó chỉ có thể lang thang Ladies Market thêm 1 chút là ngủ ngay đơ. (BB)

tixt_forever
09-05-2011, 17:14
Lilac đi chơi được nhiều nhỉ, chị cũng muốn trẻ lại vài tuổi để đi kiểu non-stop của tụi em đấy ;-).

mobydick
09-05-2011, 17:53
Lilac nhắc tới cái sushi To Go là lại thèm á.
Nhắc tới cái nhà " scream" trong bảo tàng sáp là thấy vui ah. Ah, cái bàn tay đem về chảy rồi, không còn hình dạng gì hết. Hận ghê.

beli
09-05-2011, 22:33
Haha, bàn tay sáp bị chảy rồi kìa, vui, vui , vui...
Có thêm lời khuyên trong công viên đại dương bên cạnh lời khuyên của bạn lilac là nếu bạn nào "tim thòng: thì đừng đi cáp treo, đi tàu điện cho an toàn, cáp treo rất kinh khủng, nó cao chót vót, và chạy vù vù... ghê lắm, ngồi trên đó còn hơn chơi trò cảm giác mạnh.
Đi bể cá chàng Vượng nhớ kiểm chỗ ngồi sát kính, ngồi đó ngắm cá khi nào đã rồi về, tuyệt lắm.
@anh yilka: anh cũng mê phim hồng kông đúng ko? anh sẽ hiểu cảm giác của em khi nhìn thấy tòa nhà trụ sở cảnh sát, nhìn thấy nó em la thất thanh, phải giải thích với bạn lilac hiểu vì sao em lại la lên như vậy... cả bến phà chỗ Tsim sha Tsui nữa.
@bạn lilac : quên kể cái khúc đi phà rồi, nhớ kể cho mọi người nghe nha.

lilac
10-05-2011, 14:06
@chị tixt: Tụi em ko có non-stop đâu chị ơi. TRưa vẫn ghé về hostel ngủ 1 giấc đấy ạ. :) Em cũng già rồi chị, đi nhiều đau chân. :D
@moby: Tay sáp chảy? Có khi nào do mày để trong chỗ nóng ko? Tay của tao bị ... dập gãy roài! hố hố...
@beli: Đã thêm phần đi phà vào. :P

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày 5 (ngày cuối):

- Lòng vòng khu Mongkok.
- Shopping vét hàng.
- Ra sân bay bay về.

Tip: Nên dành bữa ăn Dim Sum vào ngày hnay (nếu bay về trễ) >.<. Vì thgian ăn & chờ dim sum rất lâu, gần hết cả buổi sáng. Nếu tính dành 1 ngày shopping thì nên ăn dim sum xong rồi đi shopping vì cửa hàng, Mall ở HK mở cửa rất rất muộn. Cửa hàng gần 10AM mới mở cửa. Mall thì 11AM.
Gần khu Mongkok có H&M, thấy mọi người mua đc nhiều, em thì ko mua đc gì. :P
Đi shopping thì đến khoảng 1pm-3pm là Happy Hour của Mc Donal, ăn rất rẻ, 1 phần ăn (combo) gồm 1 humbugger + 1 khoai tây + 1 coke chỉ cỡ 20HK$. Quá rẻ. :P


** Do ngày hnay không đi đâu, em sẽ có Tip cho vụ "Bay về từ Macau nhưng không nhập cảnh Macau".

Như em đã nói ở trên, em book vé từ tháng 4 năm 2010, lúc đó chính phủ Macau chưa có lệnh cấm nhập cảnh cửa khẩu dành cho người VN. Em rất chi là hí ha hí hửng với chặng bay mình book đc. Tuy nhiên, đến tháng 7/2010, Macau bắt VNese phải xin visa từ nhà, ko cho nhập cảnh cửa khẩu nữa. Visa Macau thời điểm em đi rất khó xin (nhiều dịch vụ chưa dám nhận làm) & giá làm visa rất đắt (rẻ nhất cũng 80$, mà họ chưa chắc chắn là đc - mới mà!)
Sau khi bàn bạc & thống nhất, tụi em quyết định... không ghé Macau. Tuy nhiên, vé máy bay của em phải bay về từ Macau.
Chính vì thế, em lên mạng tìm thông tin. Sau 1 thời gian tìm hiểu & nhờ sự giúp đỡ của bạn em, em tìm đc 1 dịch vụ cho chuyện này: Chính là TurboJet.
Họ cho phép đi trực tiếp từ Hồng Kong qua sân bay Macau (ko nhập cảnh Hải quan).

Quy trình của họ như sau:

Làm thủ tục & check in tại Văn Phòng TurboJet (Shop G02 Bến Phà HK Macau). Nhấn mạnh là HK-Macau Ferry Terminal nha (tụi em ko chịu đọc kỹ, ko để ý chữ Ferry nên lội ra sân bay rồi quay về lại bến phà, tốn khá nhiều thời gian).
Tại đây họ sẽ check in hành lý của mình (theo đúng số kg mình mua của hãng mình bay).
Họ sẽ cung cấp cho mình 1 boarding pass (giả) lên máy bay. (Mình sẽ phải đổi boarding pass này tại sân bay Macau).

Sau đó họ sẽ vận chuyển hành lý của mình qua cửa khẩu HK - Macau.

Mình tự làm thủ tục xuất cảnh HK & đi phà sang Macau (nếu đã mua vé phà trước, nếu ko, họ sẽ bán vé đi phà, giá 134HK$/ng).

Khi sang đến Macau, họ sẽ có người đón vào khu vực kiểm tra an ninh (chú ý là KHÔNG đi theo mọi người vào khu vực Hải quan Macau).

Mình vào 1 phòng riêng, kiểm tra an ninh về hành lý mang theo & họ cũng kiểm tra an ninh luôn hành lý ký gửi của mình.

Sau đó họ đưa mình vào 1 phòng chờ.

Xe bus sẽ đến đón mình cùng hành lý đi ra sân bay Macau (chú ý là KO ĐC ĐỤNG TAY VÀO HÀNH LÝ ĐÃ KÝ GỬI). Có 1 hải quan sẽ theo mình, canh ko cho mình đụng vào hành lý & canh ko cho mình nhảy ra khỏi xe vào Macau. :gun

Xe bus sẽ chạy thẳng đến sân bay Macau.

Mình sẽ tự đi vào khu vực transit để kiểm tra an ninh lên thẳng khu vực đợi máy bay. (Chú ý lần 2: KHÔNG ĐC ĐỤNG TAY VÀO HÀNH LÝ ĐÃ KÝ GỬI. Mặc dù thấy nó trước mặt cũng ko đc đụng vào, ai bảo cầm cũng ko đc cầm, cứ trình bày rằng đó là hành lý đã check in, ngta sẽ cho xe đến chở ra thẳng máy bay của mình để gửi lên đem về cho mình. Nếu đụng vào thì ngta sẽ ko cho mình gửi trực tiếp lên máy bay nữa mà phải qua an ninh 1 lần nữa. Lần này sẽ phải bỏ hết chất lỏng & dao kéo... Em đã bị... sẽ kể sau).

Sau khi nhìn thấy hành lý ký gửi đc chở đi, mình sẽ tự đi vào khu vực kiểm tra an ninh lên máy bay (là khu vực transit).

Kiểm tra an ninh lên khu vực chờ máy bay xong, mình đến quầy làm thủ tục, họ sẽ in Boarding Pass thật cho mình. Giờ thì chỉ đợi lên máy bay thôi.

Tổng chi phí cho dịch vụ này là 70HK$ (ko tính tiền phà HK - Macau).

Chỉ áp dụng cho những hãng hàng không:
Air Asia, Air Macau, Eva Air, TransAsia Airways, Xiamen Airlines, Shanghai Airlines

Thông tin chi tiết ở trang này:

http://www.turbojetseaexpress.com.hk/eng/upstream/hongkong.asp

gasman
10-05-2011, 15:36
Lót dép ngồi hóng ợ :D chuẩn bị copy sang word, chuyển sang Mobipocket copy sang DT để làm tư liệu, hehe, quả này ngon hơn Lonely nữa chớ.

Hình như chiều về HK-KL thường muộn hay sao ý, hok biết có kịp chuyến KL-SGN hok lilac ui :(

lilac
10-05-2011, 16:04
@gasman:
Chính vì thế, lilac ở KL thêm 2 đêm nữa đó. Nói chung bay đến ở KL 1 đêm, bay về ở KL thêm 2 đêm rồi mới về SGN. Đi như vậy thư thái hơn, do sân bay LCCT đang thử nghiệm vụ hải quan bằng dấu vân tay nên đợi rất lâu, có khi đợi lên cả 30ph - 1h. :(

tixt_forever
10-05-2011, 19:25
Nghe Lilac nhắc tới Macau Air, chị lại nhớ tới vụ mất tiền vì ham giá vé bay thẳng rẻ quá của tụi này. Chưa kịp bay nó đã bể, híc.

Em chưa qua được Macau cũng hơi tiếc nhỉ, năm ngoái chị đi vào hồi tháng 4, may quá vẫn được cấp visa tại cửa khẩu. Dù gì thì kỳ này nhóm của Lilac đi Hongkong cũng ghé được quá nhiều nơi. Thêm 1 lần nữa thì chắc hết luôn cả Hongkong ;-)

lilac
11-05-2011, 00:06
@chị Tixt: Ờ, em quên vụ của bọn Macau Air này! :D Bạn em cũng bị. Vé rẻ ai mà ko ham, chị? :P
Em ko đi đc Macau. Hix... Nhưng nhờ vậy em mới đi HK đủ để ko tiếc. Em ko biết mình có quay lại HK nữa ko, vì em.. hết xiền roài! :D :P

holiday2010
11-05-2011, 14:00
LiLắc ơi sao ít thấy hình ảnh đi chơi của em quá hen.
Dragon của em có gần chổ USA nhiều bạn hay nói không em, em có đi ngang qua đó không em?

lilac
11-05-2011, 14:06
@holiday2010: Em mới viết xong phần thông tin chung à. Còn phần chia sẻ em sẽ viết sau, lúc đó em sẽ chia sẻ tí hình. :P
Em ko có đi ngang USA. USA Hostel có nhiều chi nhánh lắm & có nhiều ở khu Tsim Sha Tsui, em ở Mongkok ạ. :)

what_up
11-05-2011, 16:17
Nghe Lilac nhắc tới Macau Air, chị lại nhớ tới vụ mất tiền vì ham giá vé bay thẳng rẻ quá của tụi này. Chưa kịp bay nó đã bể, híc.

Em chưa qua được Macau cũng hơi tiếc nhỉ, năm ngoái chị đi vào hồi tháng 4, may quá vẫn được cấp visa tại cửa khẩu. Dù gì thì kỳ này nhóm của Lilac đi Hongkong cũng ghé được quá nhiều nơi. Thêm 1 lần nữa thì chắc hết luôn cả Hongkong ;-)

Em cũgn còn cái vé Viva Macau này. Kiện với chả tụng... chị làm topic thế này đi. Cho em tham khảo zí! ^^

haopt
11-05-2011, 17:03
Mình cũng chuẩn bị đi HK, nghe nói HK rất gắt gao khi mang thuốc lá vào. Họ chỉ cho mỗi người mang 19 điếu, nếu quá thì phạt nặng. Ở trong HK thuốc lá bán hơn đắt: 50HKD/ bao. Em là dân nghiện thuốc nên đang hơi lo vụ này. Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ hộ em với nhé. Thanks.

tixt_forever
11-05-2011, 21:52
@what up: ô đúng rồi, đinh chính là Viva Macau - chán quá rồi nên không nhớ tên hãng nữa, oan uổng cho Macau Air quá.

Chống spam: Lilac có biết Điểm O ở đâu không - trong film HK hay bắt tội phạm ở Điểm O nhỉ, chị đi nhiều mà vẫn chưa tìm được ra.

Shiro
13-05-2011, 00:14
Bổ sung cái là về phần liên lạc, có loại sim gọi về vn rẻ lắm, Chat Chat Smile của Shinetown chỉ mất có 0.6 HKD/phút (so với các loại sim khác là 7 đô/ phút), có thể mua được ở các cửa hàng 7-eleven. Giá chỉ có 50 HKD, tính ra nếu gọi về vn cũng đc hơn 80 phút :)) gọi có mà xả láng. Mà gọi thui nha, đừng nt, tốn tiền :)) nhắn tin mất 1 HKD 1 SMS... hồi đầu tưởng nt rẻ hơn nên nhắn tin, ai dè :))

http://www.shinetown.com.hk/stthk3/eng/product/smile_sim/smile_sim.htm

pinkkitty
13-05-2011, 11:06
lilac ơi cho mình hỏi ngố 1 câu vì mình mới tham gia trên này thôi. Xin visa của HK được cấp theo ngày hả? càng lâu càng mắc tiền hay là như thế nào vậy lilac?
Thẻ optopus giống như thẻ bên Sing di chuyển cho cả MRT và bus, đi quẹt trừ tiền dần và hết thì nạp thêm hay sao vậy lilac?
Còn hãng hàng không nào bay qua HK khg lilac? vào Air Asia khg thấy bay thẳng đến HK. Cảm ơn lilac nhiều nha

lilac
13-05-2011, 11:34
@chị Tixt: Chị mà ko nhắc em cũng quên mất có "điểm O" trong phim HK. :D Chị đúng là fan fim HK >.<.
@Shiro: Sao bác ko nói sớm hơn! hứx hứx :((

@Pinkkitty:
- Visa HK cấp theo ngày & theo số lần ra vào HK. Chi tiết thì bạn có thể xem trong Topic "thông tin HK". Còn ở đây mình sẽ chia sẻ những gì mình hiểu về nó (sau khi đọc thông tin của mọi người) thôi nhé!
Visa HK có 3 loại: single (vào 1 lần & bắt buộc phải vào bằng đường Hàng Không), double (vào 2 lần & lần đầu bắt buộc phải vào bằng đường hàng không), triple (vào 3 lần & ko bắt buộc).
Thời gian valid trên visa phụ thuộc vào mình xin (7 ngày / 1 tháng hay 14 ngày / 2 tháng....). Giá tiền ở HK thì y như nhau, nhưng về VN, các dịch vụ sẽ lấy tiền khác nhau. Rẻ nhất là 7 ngày trong vòng 1 tháng & single entry. Giá 50$ của mình là y như vậy. :D

- Thẻ Octopus ở HK y chang như EZlink ở Sing. Nếu ai đã đi Sing rồi thì sẽ dễ dàng sử dụng. Dùng để quẹt thẻ đi MTR (ở HK là MTR, ở Sing là MRT :D ), quẹt thẻ đi bus, mua đồ ăn... Mua thẻ Octopus giá 150HK$ có 35HK$ tiền thẻ & 115HK$ tiền đi lại. Hết thì Top Up. Mệnh giá Top Up thấp nhất là 50HK$. Tuy nhiên, thẻ Octopus ở HK đc 1 cái là khi về có thể refund lại hoàn toàn số tiền thừa trong thẻ & tiền thẻ. :)

- Hãng hàng không bay qua HK thì nhiều lắm. Bay trực tiếp thì có United Airline (giá có vẻ mềm nhất), VN Airline, HK Airline... Air Asia ko có chuyến bay thẳng qua HK mà bay nối chặng ở Kuala Lumpur. Đi kiểu này thì rẻ hơn nhiều (nếu canh đc Mega Sale của AA). :)

jade_pogi
14-05-2011, 00:17
Trời ơi, mình mới đi hồi cuối tháng 3, bạn kiếm ks hay quá :(
Mình kiếm hết mọi trang web mà chẳng kiếm được, tới HK lang thang kiếm đc cái nhà nghĩ Jetvan gì đó ở Causeway Bay, phòng giá 700HKD 1 ngày, mắc mà phòng thì bé tẹo... :((

Shiro
14-05-2011, 23:29
@jade: Khu causeway bay mắc mà, cái mình ở cạnh Time Square còn hơn 1000HKD 1 ngày @@ lúc nó tính tiền phòng mà nhìn phát khiếp, được cái là do công ty trả nên ko bận tâm lắm ^^

@lilac: h mới lọ mọ vô đây mà =))
Thấy bạn đi HK có mí ngày mà thông tin biết nhìu quá trời @@, đang đọc lại những j bạn ghi để lên kế hoạch đi chơi trong lần đi Hk tới :">... mà tại đi 1 mình nên hơi chán. Lên peak thì cũng lên thui, chả ngó vô cái Madame Tussaud để coi nữa, tại thấy đi mình, chả ai chụp ảnh cho mình cả =)) tự sướng với cái tượng bên ngoài là đc ùi =))

Shiro
18-05-2011, 15:32
Đổi tiền - Optional
Nếu bạn tính mang USD sang HK để mua sắm mà ko muốn đổi tiền ở nhà thì đừng đổi ở sân bay nhá, tỷ giá ở đó 1USD = 7.03 HKD.
Tốt nhất nên đổi một lượng tiền nhất định ở nhà trước để làm chi phí đi lại từ sân bay về ks (Vé từ tàu điện từ airport về đến HK Island là 100HKD, còn về khu Kowloon thì mình ko rõ lắm, nghe nói khoảng 90HKD?).
Về đến KS, bạn có thể lang thagn đổi tiền thêm để mua sắm ở các cửa hiệu có đề "Exchange money"... shi đi lượn thì thấy có thấp nhất là 7.55, còn chỗ shi hay đổi ở khu causewaybay, đường hennessy là 7,65HKD, mà hum trước đi lượn thấy có chỗ cao hơn, đc 7,73HKD~
Nếu bạn nào ở khu Causeway bay, muốn hỏi địa điểm cụ thể để đổi tiền thì Shi sẽ chỉ cho ^^

pinkkitty
18-05-2011, 22:23
@lilac: Mình nhớ thẻ EZLink của Sing là mình cũng được refund tiền thừa và phải trả lại thẻ nhưng không nhớ là lúc mua có tốn tiền thẻ khg và lúc trả là có được trả lại tiền thẻ khg nữa. Cả 2 thẻ mình đem vìa VN rồi say này đem qua top up tiếp thì có xài được khg nhỉ ^^!

Mèo Bay
18-05-2011, 22:37
Đi HK có thể chọn mua thẻ Airport Express có 1 chuyến MTR từ sân bay về ga Hongkong hoặc khứ hồi sân bay-ga Hongkong + 3 ngày đi MTR không giới hạn. Tính ra nếu đi nhiều thì cũng lợi lắm đó.

yilka
19-05-2011, 14:50
- Thẻ Octopus ở HK y chang như EZlink ở Sing. Nếu ai đã đi Sing rồi thì sẽ dễ dàng sử dụng. Dùng để quẹt thẻ đi MTR (ở HK là MTR, ở Sing là MRT :D ), quẹt thẻ đi bus, mua đồ ăn... Mua thẻ Octopus giá 150HK$ có 35HK$ tiền thẻ & 115HK$ tiền đi lại. Hết thì Top Up. Mệnh giá Top Up thấp nhất là 50HK$. Tuy nhiên, thẻ Octopus ở HK đc 1 cái là khi về có thể refund lại hoàn toàn số tiền thừa trong thẻ & tiền thẻ. :)

- Hãng hàng không bay qua HK thì nhiều lắm. Bay trực tiếp thì có United Airline (giá có vẻ mềm nhất), VN Airline, HK Airline... Air Asia ko có chuyến bay thẳng qua HK mà bay nối chặng ở Kuala Lumpur. Đi kiểu này thì rẻ hơn nhiều (nếu canh đc Mega Sale của AA). :)

Cảm ơn e lilac, topic chia sẻ thú vị quá, tự nhiên a đang buồn chân tính ghé HK vài ngày, muốn thăm khu phố cũ và thăm Bửu Liên Tự, ngắm Đại Nhĩ Sơn từ dưới chân tượng Phật, nếu đc thì ngồi thuyền Dukling ăn dimsum HK nữa thì nhất :D :D

Trong các hãng HK e kể, a bổ sung thêm Philippine Air giá mềm như United Air luôn ^^

lilac
19-05-2011, 18:16
@anh yilka:
Thanks anh, em sẽ tìm vé của thằng Philippines này. :P

Anh ơi, em chưa ngồi thuyền Dukling??? Thuyền này đi như thế nào anh?

P.S: Em đang định viết phần 2. Chia sẻ. nhưng chưa có thời gian. :P

mikochan
19-05-2011, 21:34
Doc bai cua ban lilac minh cung muon chia se them 1 chut tu chuyen di Noel 2010:
- Minh o KS Maple Leaf Hostel o khu Kowloon, Tsim Sha Tsui, tren duong Nathan luon (khuc gan cuoi duong Nathan, bang qua duong se den Dai Lo Ngoi Sao) ^^. Gia ca thi khoang 120HK$/dem/nguoi (mac hon KS cua lilac 10HK$). Phong cuc ki nho xiu luon (chi de vua 1 cai giuong nho cho 2 nguoi va 1 giuong 1 nguoi o duoi chan cai giuong 2 nguoi) nhung bu lai cuc ki sach va day du tien nghi (toilet, TV, wifi, ghe, ban mini, dien thoai …)

- Minh cung co di qua nhung noi ban Lilac da noi (1 so chua di nhung se di ^^) tuy nhien ko thay ban Lilac di Dai Nhi Son (Ngong Ping 360). Di bang cable car len nui (khoang 30’), cap treo dai va cao lam, nhin dc toan canh HK va san bay HK ke ben luon. Round trip la 115HK$. Thuc ra co nhieu gia nhung voi gia nay minh thay dang dong tien nhat. Sau khi di cable car xong thi fai di 1 doan nua moi toi cho tuong phat. Nho 2 ben duong co hang quan va quay luu niem tranh thu coi va chup hinh nen ko thay doan duong dai. Toi cho tuong phat roi fai leo len cau thang cao oi la cao de toi chan tuong phat.

- Ngoai ra con co 1 cho shopping rat la good do la City Gate Outlets, toan hang hieu sale off gia lai re hon nhung cho khac. No ngay duoi chan Dai Nhi Son nen khi ve minh vo do shopping (^^ mua dc 1 doi Adidas va chiec Swatch dep + re). Khu nay dang de di shopping cho nhung ban thik do hieu ^^
- Vi may cho nay nam tren Lantau Island nen chieu hom do san tien ghe Disneyland choi luon. Ve vao cua (350HK$) bang tien mua 1 cai swatch (hix hix). Dung la vao day moi thay minh tre lai ^^. Nhung minh thik Ocean Park hon vi no re hon, rong hon va nhieu tro choi hon Disneyland. O day chi co nhung tro cho con nit choi va may chuyen co tich than tien. Vi minh di ngay Giang Sinh nen buoi toi khoang 8h thi no lam tuyet roi cung dep ^^

Diễn đàn tích hợp sẵn bộ gõ, bạn gõ lại thành tiếng Việt có dấu nhé.

yilka
19-05-2011, 22:41
@ lilac e: thuyền Dukling thì chắc e biết rồi, icon của HongKong một thời, cũng như hình ảnh hoa Dương Tử Kinh vậy ^^

http://www.gakei.com/jnk/jnk01.jpg

A search thì thấy nó có vài website cho thuê thuyền này đi lòng vòng, hoặc đi theo nhóm, hoặc thuê cả thuyền luôn, giá có vẻ từ 100 HK$ trở lên, vd như thằng này: http://www.discoverhongkong.com/eng/things-to-do/cultural-tours.html

Lần ghé HK sắp tới chắc a sẽ đi :) giờ đợi phần 2 của e cái nhỉ hihi

lilac
20-05-2011, 10:16
@mikochan: Thanks bạn.
Mình ko đi Ngongping360 vì 2 lý do: ko có nhiều thời gian &... nguyên 1 đoàn toàn người sợ độ cao. :P hehe...
Thanks bạn đã chia sẻ. Có lẽ lần sau qua HK mình sẽ đi.
Hostel của bạn cũng là 1 lựa chọn cho mọi người. Công nhận là tiện thật. :)

@anh yilka: hix. lần sau sang em sẽ đi. Lần này đi em hụt mất 1 chuyện là cái nhà hàng toilet, nhưng giờ thì em thấy mình hụt thêm chuyện con thuyền Dukling của anh. :)

Phần 2 em sẽ cố gắng viết sớm, vì đi về xong, việc nhiều quá, đè em... ko có thgian. :P

kame kazuya
20-05-2011, 16:27
Cái toilet của em thì đi đến Causeway Bay ra exit F

lilac
20-05-2011, 18:23
@ss Kame: Ở Kowloon cũng có đó chị. Có điều em quên béng đi mất. :P
Để em về nhà lục địa chỉ rồi post cho mọi người đi. :D

meo_boo
25-05-2011, 17:38
Chào các bạn , tháng 7 tới mình đi học một khóa học ngắn hạn ở Macao, sẽ đi bằng đường bộ từ Việt Nam sang Macao. Mình rất muốn cuối tuần sang Hồng Kông chơi nhưng chưa biết làm visa thế nào. Mình có visa quá cảnh ở Trung Quốc và visa học ở Macao, nếu xin tiếp visa du lịch Hồng Kông có được không.
Bên làm visa du lịch Hồng Kông có nói ý là mình chưa nhập cảnh Hồng Kông bao giờ thì bắt buộc phải vào bằng đường bay mà mình sang Hồng Kông từ Macao bằng phà, nên không biết làm cách nào ?
Các bạn tư vấn giúp mình với , mình cảm ơn nhiều :)

lilac
25-05-2011, 20:46
@meo_boo: vậy thì bạn phải xin visa triple (bắt buộc nếu nhập cảnh HK LẦN ĐẦU bằng đường bộ & đường thủy).
Visa single & double chỉ dùng cho nhập cảnh HK lần đầu bằng đường hàng không. Thường các bên làm visa HK ở VN ít chỗ nào nhận làm visa triple vì thủ tục hơi khó. :)

chocopi
25-05-2011, 21:30
Đi HK mà có 7tr thui, quá rẻ, chẹp chẹp.. Hok đi Disney land cũng tiếc quá ha lilac

kayaking
26-05-2011, 10:26
Hic, hôm qua em ra Vinaset định làm Visa đi Hongkong, thấy bên họ bảo:
+ Nếu đi lẻ thì khó làm loại 1 tháng 1 lần lắm. Phải làm 1 tháng 2 lần (cao hơn hẳn 20$).
+ Sắp tới Hongkong đang xem xét ngừng cấp Visa do các bác VN trốn sang nhiều qua. Hic...

--> đi về luôn.

Các bác có cao kiến j ko???

lilac
26-05-2011, 13:13
@kayaking: Mình vừa đi về, làm loại 1 tháng 1 lần. Còn vụ ngừng cấp trong tương lai thì mình ko biết, vì đó là quy định của chính phủ HK. :)

Shiro
28-05-2011, 00:01
1 tháng 1 lần? Lilac có thể ở đc liền tù tì 30 ngày?
Bình thường đi thông qua dik vụ (mất 80 đô) thì cũng chỉ được có 7x2 (14 ngày, 2 entries) mà thui, mà HK đâu cấp visa du lik cho vietnam đến 30 ngày đâu?

lilac
28-05-2011, 07:35
@Shiro: 1 tháng 1 lần & 1 lần đc.... 7 ngày. :P
lilac cũng làm qua dịch vụ, giá 50$. >.<

tixt_forever
28-05-2011, 09:19
HK ở tới ngày thứ 6 là thấy quá đủ, tới ngày thứ 7 chỉ muốn xách vali về nước - hẹn gặp lại lần sau :D. Họ ra quy định 7 ngày chuẩn nhỉ ;-)

Shiro
29-05-2011, 01:42
Hình như xin visa càng nhìu ngày càng mắc?
Đợt này đi là xin đc visa 14x2, tự đi xin ko qua dik vụ, là mất 50 đô (20 đô phí cho tụi trung kọt gửi hồ sơ sang HK, 30 đô để nó dán bẹt cái visa vào passport) ~ mà nói chung hành trình tự xin khá gian khổ (hay tại số mình đen?) nên thấy đi du lik mà xin đc 7x1 mà hết có 50 đô thì làm dik vụ quak.

Mí đứa bạn của shi: thái, Indo với hàn (hàn ko tính) còn chả phải xin visa... èo, mí đứa nước lớn sướng @@ đi du lik khỏi lo xin visa ~ éo èo

Hnay vừa đi 10.000 buddas ~ gud place (vì ko phải leo nhiều hehe)

Ra khỏi MTR ShaTin, nhìn bên phải sẽ thấy 1 cái bus station bên trái là mí bà bán đồ lặt vặt (10HKD cho 10 đôi tất, 1HKD cho một cái bàn chải đánh răng, 20 HKD cho 1 cái ô~ mà ko khoái lắm, đồ trông lởm lởm, tiền nào của nấy)... kệ mí cái đó, cứ đi thẳng (nếu mún mua đồ thì về hãy mua vì lát sẽ leo núi mà) rùi sẽ thấy cái dốc để đi xuống làng rồi từ đó sẽ thấy mí cái biển chỉ đường lên temple (đường lên temple cũng gần MTR thui)

Khi lên temple, 2 bên đường sẽ thấy mí ông tượng phật, tụi bạn đi cùng thắc mắc hoài sao sư mà lại có tóc :)) Vừa leo, vừa ngắm mí ổng vừa tự sướng nên ko thấy mệt lắm... mà nói chung cái temple này cũng nằm ko cao trên đỉnh núi lắm.

https://i84.photobucket.com/albums/k39/Shiro_nrg/Picture040.jpg

Tại sao sư lại có tóc?
https://i84.photobucket.com/albums/k39/Shiro_nrg/Picture044.jpg

Leo một hồi lên đến peak, cảm giác rất là fresh... ko khí thoáng mát trong lành và đặc biệt ít người ~ thik (ko giống như the peak, đi đâu cũng thấy người và người)...

Lúc leo trời nắng, ko mang mũ mọt j sứt @@
https://i84.photobucket.com/albums/k39/Shiro_nrg/Picture052.jpg

https://i84.photobucket.com/albums/k39/Shiro_nrg/Picture074.jpg

Lúc tụi nó chui vào 1 cái khu thờ, shi đứng ngoài ngắm cảnh, con bạn chạy ra bảo trong đền có 1 ông đáng sợ lắm, mặt rất đỏ ngầu trông rất scary. Nghe đến đây xong tưởng nó bảo ông thiên lôi, vô xem thử hóa ra Quan công =)))))
https://i84.photobucket.com/albums/k39/Shiro_nrg/Picture082.jpg

Đồ ăn: Nên mang theo đồ ăn ở nhà vì đồ ăn dưới chân núi dở tệ @@
Gọi bát mỳ mà sợi mỳ ăn dở ẹc, nước dùng nhạt phèo, lèo tèo vài miếng thịt ~ ăn ké đồ ăn của bạn mà cũng ko thấy ngon @@
(Hay tại gọi ko đúng món?)
Mang đồ đi ăn cho giống picnik lun, hè hè

---> sẽ đến chỗ này tiếp lần sau ^^

meonho09
31-05-2011, 10:43
Lót dép chuẩn bị copy sang word để tháng 9 lên đường.

Bài rất bổ ích và chi tiết :D

embuon2811
02-07-2011, 19:11
Topic này hay quá. Mình cũng vừa đi HK hôm 23/6. Đi tuor Viettravel 14 triệu ở HK 4 ngày xong sang Thâm Quyến 2 ngày đi Quảng Châu 1 ngày rồi bay từ Quảng Châu về HN.
Lần đầu tiên đi nên tính đi tuor cho khỏe vì mình đi với mẹ và mấy người họ hàng nữa. Tuor đi toàn đưa đi linh tinh. Nhưng mình thấy KS của tuor là chuẩn. KS 3 sao sạch đẹp mỗi tội hơi nhỏ. Ăn uống thì mình có bạn dân thổ địa HK dắt đi ăn ngon mà rẻ. Để mình hỏi địa chỉ rồi post lên. Mình thấy nguyên 1 phố toàn đồ ăn ngon lắm, chè cũng ngon. CHứ đi theo tuor dắt đi ăn nhà hàng mình chẳng thấy ngon chút nào. Đi tham quan thì mấy chỗ linh tinh. Đi tàu trên vịnh thì tính tiền riêng 250$HK, còn đi phà y chang như vậy thì có 2,5$HK. Mình đi cả 2 vì lúc chiều bị lạc đoàn :).
1-2 tháng nữa ai đi HK thì sắp xếp lịch hoặc hẹn hò mình đi lại 1 chuyến. Mình nghĩ đi HK khó nhất là thuê KS. Nên rình mấy tuor họ thuê phòng ở đâu thì mình đi theo thuê ở đó là OK. Vừa rẻ vừa đẹp. Còn đâu mình tự túc đc hết.
Ai đã từng đi Sing mình nghĩ đi HK ok. Món Dimsum mọi người cứ khen ngon. Mình thấy ăn ở SG ngon hơn nhiều và có xe đẩy mình có thể nhìn và chọn. Còn ở HK mình ăn sáng 3 lần đều ko đc chọn, ko có đẩy xe mà phải order theo thực đơn của họ. Tuor làm sẵn hết. Nghe cũng buồn cười. Mình đi bụi rõ nhiều mà đây lại là lần đầu tiên đi tuor. Trong tuor cũng có mấy người giống mình. Đi bụi nhiều mà lần đầu đi tuor. Thú vị phết. Mấy bạn up ảnh thêm đi mình xem với. Xem còn nhiều chỗ mình chưa đc đi.

vickytruong
02-07-2011, 19:31
Nghe nói thấy ham quá, tình hình là tháng 10 này mình cũng làm 1 chuyến HK, nếu embuon2811 sắp lịch được thì cùng hẹn hò. ^__^

tidus1410
02-07-2011, 19:53
Bạn lilac xin visa của dịch vụ nào mà rẻ thế, các dịch vụ trên mạng mình thấy toàn 70 USD thôi.

minhtam270585
23-07-2011, 03:28
Nghe nói thấy ham quá, tình hình là tháng 10 này mình cũng làm 1 chuyến HK, nếu embuon2811 sắp lịch được thì cùng hẹn hò. ^__^
tháng 10 này mình cũng đi, đi vào 17/10 về 23/10, nếu mình đi chung được thì hay quá, share phòng cho rẻ :)

hthang1408
25-07-2011, 14:59
Chào mọi người mình đi HK tự túc đợt đâu tháng tám có 6 người lớn và 2 trẻ em ( 5 tuổi và 7 tuổi).Mình thiết kế cương trình như bên dưới các bạn cho ý kiến với (mình không tính mua sắm ở HK vì sợ hàng giả và có thể không rẻ hơn VN):

Ngày 1: Đến HK lúc 8:00PM nên sẽ về thẳng KS và ăn tối đâu đó ần KS

Ngày 2:

Repule Bay (Vịnh nước cạn):
Stanley Market:
The Peak (Victoria Peak).
7h tối có hẹn gặp bạn ở HK

Sau 10h đi dạo trên đường Nathan (không biết có được k?)

Ngày 3:

Quảng trường HK (Golden Bauhinia Square), xem lễ chào cờ.
Disneyland
Lady market


Ngày 4:

Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan)
Ocean Park (Công viên Hải Dương)
Tsim Sha Tsui:
Bao gồm: Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng).

Ngày 5:

Có thời gian buổi sáng: chưa biết đi đâu
12h check out khách sạn

Các bạn xem giúp dùm có lịch trình nào đi không hợp lý và thiếu điểm nào nên đi mà mình không có trong lịch trình không?

Xin cám ơn.

lilac
25-07-2011, 16:12
@hthang1408:

Mấy ngày kia tương đối OK.
Có điều ngày 4 ko ổn ạ. Vì ngày đó nếu đo Ocean Park thì ko có thgian để đi Vườn Nãi Lan. Đi Ocean Park về rất mệt, em sợ ko đi nổi Tsim Sha Tsui nữa đâu ạ. :)
Tụi em toàn trẻ khỏe mà phải dành riêng 1 ngày để đi Ocean Park, tối về chỉ dạo dạo khu Mongkok thôi ạ.

hthang1408
26-07-2011, 17:34
Cám ơn Lilac nha, vậy mình sẽ bỏ vườn Nãi Lan và đi Ocean park ngắn lại. Cho mình hỏi là sau khi đi Ocean Park sẽ Đi phà (ferry) qua vịnh Victoria (bến phà - ferry từ Central qua Tsim Sha Tsui) như bạn hướng dẫn, sau đó đi Tsim Sha Tsui: Bao gồm: Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng) như đã dự kiến, có được không vậy? có mất nhiều thời gian từ Ocean park đi đến chổ ferry không vậy?

hthang1408
26-07-2011, 17:38
Cho mình hỏi thêm nữa là đi Ngong Ping 360 ( Đại Nhĩ Sơn) mất bao nhiêu thời gian vậy vi mình tính đi buổi sáng ngày thứ 5 bằng cách check out KS trước sau đó gởi hành lý và cũng không phải ra sân bay sớm. Xin cám ơn

seahorse
12-08-2011, 17:04
Cảm ơn Lilac nhiều nhé! Thông tin thật hữu ích.
Chào cả nhà, các bác có thông tin và sự kiện gì về HK cuối tháng tám này cho em xin nha. Càm ơn

Shiro
14-08-2011, 10:55
Bạn đi market thì đi 1 cái thôi, đừng mất công đi nhìu làm j, hàng bán trong đó y hệt nhau hà. Mình đi 3 chợ rùi, thấy rẻ nhất là lady market.
Mà thực ra đi mí cái chợ này, chủ íu mua áo mang chữ HK với cả mí cái đồ lưu niệm HK về thui, chứ đồ thấy chả khác j đồ ở chợ đêm Vn :))
Với cả nó bán đồ Trung Quốc với giá HK thế nên đi cho bít và bít cách mua thì uki, chứ ko nên mua nhìu.

Disneyland cho trẻ con đi thì đi cho tụi nó bít, chứ thực tình đi HK thì nên đi Ocean park, nhìu thứ chơi và xem hơn disney.
Mà đi 1 trong 2 thui vì nếu bạn muốn đi cả 2 thì mất đứt 2 ngày đó. Đi là đi từ sáng đến chìu tối về là mệt bở hơi tai ra, ko đi chỗ khác đc đâu. Với cả vé 2 chỗ đó khá mắc, 2~3 trăm HKD j đó, mình ko nhớ cho lắm, nhà bạn đi 6~7 người tốn cũng kha khá đó :))



Cho mình hỏi thêm nữa là đi Ngong Ping 360 ( Đại Nhĩ Sơn) mất bao nhiêu thời gian vậy vi mình tính đi buổi sáng ngày thứ 5 bằng cách check out KS trước sau đó gởi hành lý và cũng không phải ra sân bay sớm. Xin cám ơn

(mình đi từ causewaybay, đến tungchung cộng thêm cả thời gian đi bộ với tốc độ khá chậm của mình thì khoảng gần 1 tiếng)
Ở tungchung đi ngongping360 lên coi giant buddah, đi bằng cái cap treo có đáy bằng glass nhìn xuống cho đã :)) Giá khoảng 150HKD cho return trip.
Đi chơi chán chỗ đó xong về lại tungchung station, trong chỗ đó là citygate, toàn đồ Outlet ở đó, đỡ phải đi đâu xa, đảm bảo mua sắm thả cửa ko mún về lun :">
Có các hãng như: mỹ phẩm The body shop outlet, Đồng hồ Watch, Citychain... đồ trẻ em như giầy crocs, adidas, nike, espirit, giordano... à, mango nữa, off dã man :">
(lát mình đi nè, hè hè)

Vấn đề là xem thời gian bay của bạn là mí h. Mình hay bay của VN airline là chuyến 2h40, thì chuyện lượn lờ ở tunchung là ko thể.
Mà dù j nói, mình khuyên bạn nên dành thời gian 1 ngày để đi ngongping và shopping ở tunchung.

cauberong_vt
23-08-2011, 22:12
Đi Hong Kong mà chi phí cũng tốt quá nhỉ, à, mà bạn làm visa đi Hong Kong có phải chứng minh tài chính không vậy?

lilac
24-08-2011, 09:34
@cauberong_vt:

Lúc mình làm visa HK thì ko yêu cầu gì hết, chỉ cần passport còn hạn trên 6 tháng & 1 tấm hình thôi.
Nhưng dạo gần đây visa HK gặp chuyện gì đó mà giá tăng chóng mặt & yêu cầu phải chứng minh công việc, chứng minh nghỉ phép & chứg minh tài chính trên 5000$. :(

Còn nếu ko muốn chứng minh tài chính thì có thể nhờ chị Hama bên wtt. :)

knightley
24-08-2011, 12:10
lilac oi, book vé máy bay gì mà rẻ quá vậy? đi chiều thế nào mà có 100$? bà bay sgn-kul-hk-kul-sgn hay sao? nghe cái già này lại thấy mê nữa roài. ai dza....

lilac
24-08-2011, 12:15
@knightley:

Mình book vào đợt Mega Sale của Air Asia. Book chặng SGN-KL-HK-Macau-KL-SGN total hết 100$. Lúc mình book là tháng 5/2010, lúc đó visa Macau vẫn là visa on arrival nên mình book chặng về từ Macau để ghé Macau & về luôn cho tiện, khỏi quay lại HK. :)

Tuy nhiên, giá vé nếu book về HK cũng cùng giá đó. :) Vé này thì phải canh vào mega sale & đc "khuyến mãi thêm vài ngày chơi ở KL". Còn nếu bạn muốn bay thẳng HK thì có United Airline giá cũng tốt. :)

Mèo Bay
24-08-2011, 18:51
United Airline là hãng hàng không giá mắc nên giá tốt của nó cũng không có dưới 250$ khứ hồi đâu bạn ạ. Hình như VNA đang có bán vé HK trong dịp khuyến mãi mùa thu đó. Đi bằng UA có cái lợi là giờ bay rất đẹp: đi 6.30 sáng, về 7.30 tối nhưng hạn chế là máy bay loại to quá nên đợi lấy hàng lý lâu quá thể.

phieudieu124
24-08-2011, 20:00
Bài viết thật chi tiết, chơi bời mua sắm đủ cả. E sắp có chuyến công tác Hongkong, lúc đi cùng mọi người ko có sao, nhưng lúc về lại về có một mình đang lo ko biết các thủ tục ở sân bay hongkong như thế nào cả, tiếng Anh ko biết gì luôn. LiLac chia sẻ cho ít kinh nghiệm nha, hay bác nào có kinh nghiệm cho e xin cái chỉ dẫn chi tiết từng bước một làm thủ tục lên máy bay tại sân bay Hongkong voi, e cảm ơn trước nầ.

Mèo Bay
24-08-2011, 23:04
@phieudieu124: sân bay HK rất to, to hơn sân bay Changi rất nhiều; tuy có vẻ rất phức tạp nhưng thông tin hướng dẫn thật là tuyệt hảo, ngay cả Changi cũng không bằng được. Mình đi sang đó cả đi lẫn về không cần mở mồm hỏi ai một câu nào cả, cứ vậy mà lùi lũi đi thôi. Lưu ý là giữa khu thủ tục xuất nhập cảnh và khu cửa lên xuống máy bay có một chuyến tàu điện ngầm đi mất mấy phút nên bạn đừng thấy phải lên tàu mà sợ, nó không chở bạn đi lạc đâu :D

Mình không vào thành phố hay ra sân bay bằng taxi hay bus nên không biết nhưng nếu đi bằng tàu điện ngầm, bạn phải chú ý là khi tàu dừng ở sân bay, cửa tàu mở ra cả ở 2 bên, qua cửa bên này là Terminal 1, qua cửa bên kia là Terminal 2. Bạn phải hỏi trước là hãng hàng không bạn đi có quầy ở Terminal nào và chú ý bảng thông báo trên tàu để biết cửa bên nào thì đi đâu. Đi nhầm bên là sai lầm khó khắc phục đấy!

Nếu bạn muốn đi tàu điện ngầm vào nội thành, bạn hỏi mua thẻ Airport Express có 1 chuyến hoặc khứ hồi sân bay-ga Hongkong + 3 ngày đi tàu điện ngầm không giới hạn, tính ra cũng lợi lắm. Đi tàu điện vào nội thành mất có 35' trong khi đi xe bus hay taxi trúng giờ cao điểm thì mất hàng giờ.

phieudieu124
25-08-2011, 12:01
Cám ơn Meo Bay đã chia sẻ, quả xuống tàu cửa bên này vao terminal1, bên kia la terminal2 đúng là kinh nghiệm quí báu. Mình đã xem rất nhiều chia sẻ của mọi người trong 4room, rất nhiều và đầy đủ cách đi lại, KS, Tham quan, mua bán. Nhưng tuyệt nhiên mình ko thấy có hướng dẫn làm thủ tục tại sân bay Hongkong từng bước cụ thể như thế nào cả, mình nghĩ các bước như sau:
1/Mò vào quầy check in nhận thẻ lên MB, gửi đồ ký gửi ( đồ ký gửi họ tự đưa qua máy soi cho mình mình chỉ lấy phiếu gửi đồ rồi đi luôn hay mình phải đưa đồ lên máy soi), hàng hóa mang ra khỏi HK ngoài danh muc bị cấm mang thoải mái đúng ko, về VN mới bị soi để nộp thuế đúng ko.
2/Qua kiểm tra Hai quan nộp hộ chiếu, thẻ lên MB,có phải điền tờ khai gì ko ( món này mình sợ nhất, ko biết tiếng Anh mà), cộp dấu xong nhận lại giấy tờ.
3/ Qua cửa kiểm tra an ninh, soi hành lý sách tay, bỏ tất cả các đồ kim loại vào rổ đi qua cổng soi, lấy lại đồ. Qua bước này là vào khu cách ly ko quay lại, ko mua bán gì được nữa có đúng ko
4/ Tìm cửa ra máy bay, đợi giờ lên MB.
Cách đây vài năm mình đi Trung quốc nhưng HDV làm hết Mình chỉ hiểu sơ sơ như vậy thôi còn mông lung lắm, mình đi sáng 5/9 về 10 rưỡi 11/9 là đúng 7 ngày rồi, loạng quạng thủ tục lỡ chuyến bay lại sang ngay sau là quá hạn visa ko về được quê hương có mà toi. Vậy mèo bay, Lilac, cac bạn có kinh nghiệm chỉ bảo, bổ sung giúp nhe, cám ơn nhiều.

lilac
25-08-2011, 13:07
@phieudieu124:

Vì các thủ tục này hầu như giống nhau ở tất cả mọi nước nên mọi người ko chia sẻ nhiều. :)

Khi bay từ VN bạn làm như thế nào, thì khi bay trở về từ HK bạn làm y chang như thế. Thủ tục sân bay ở các nước hầu như là giống nhau ở các giai đoạn (& giống nhau nhất ở phần xuất cảnh. Phần nhập cảnh thì có nước sẽ kiểm tra dấu vân tay, có nước chụp hình mình lại….).

Các thủ tục gồm có:
- Check in chuyến bay:
Vào quầy check in trình vé máy bay & passport -> Phần còn lại để cho nhân viên check in họ làm. Nhìn theo hành lý (trên băng chuyền) đến khi nó vào phần kiểm tra an ninh xong nếu ko có gì thì thôi, có gì thì nhân viên an ninh sẽ kêu bạn lại mở tủi kiểm tra. Tuy nhiên, phần này mình hay bỏ qua, vì cũng chẳng để hàng cấm trong hành lý ký gửi.

- Làm thủ tục hải quan:
Nếu ở VN thì bạn cứ việc đến chỗ hải quan, xếp hàng, chờ đến lượt, đưa passport, chờ đóng dấu, xong rồi qua.
Nhưng nếu ở những nước khác (ví dụ: Hong Kong). Bạn phải chú ý là trong passport của bạn phải còn lưu giữ lại tờ khai nhập cảnh. Khi bạn đến nhập cảnh HK, bạn phải điền tờ khai này (hoặc nhiều ng sẽ làm trên máy bay để tiết kiệm thgian), họ sẽ giữ 1 phần, đưa lại bạn 1 phần. Bạn PHẢI giữ phần này trong passport cho đến ngày về. Khi bạn xuất cảnh, họ sẽ thu lại phần này.

- Kiểm tra an ninh:
Sau chi qua hải quan, bạn sẽ đến chỗ kiểm tra an ninh lên máy bay. Bỏ hết tất cả mọi thứ lên rổ qua máy quét (túi, áo khoác, điện thoại di động, đồng hồ…). Sau đó họ sẽ kiểm tra người. Sau đó bạn nhận lại đồ & đi.
Sau khi kiểm tra an ninh bạn sẽ vào khu vực Duty Free. Ở đây bạn có thể mua hàng miễn thuế trước khi lên máy bay. Nghĩa là vẫn đc mua bán nữa.

- Lên máy bay:
Bạn sẽ xác định cổng (Gate) để lên máy bay - theo thẻ boarding pass của bạn. Đi đến cổng đó & ngồi chờ lên máy bay.
Xong. :)

Mèo Bay
25-08-2011, 22:49
Nếu như bạn phieudieu124 thật sự không biết tí tiếng Anh nào cả, có một mẹo nhỏ có thể thực hiện: khi làm thủ tục check in ở quầy của hãng hàng không, bạn đứng lại ngắm nghía xem có ai trông vui vẻ dễ tính, tốt nhất là người VN (đường bay HK nhiều người Việt lắm, không phải công dân VN thì cũng là VK sang HK để đổi máy bay đi Mỹ) thì đi theo đuôi họ, họ làm gì, mình làm vậy.

À, lưu ý là khi đi vào đường ống để lên máy bay bên HK thì có an ninh sân bay đợi sẵn để khám xét (thủ công) hành lý xách tay của tất cả mọi người, Mèo thấy cũng có người bị lên bờ xuống ruộng ở công đoạn cuối cùng này đấy. Ngoài ra hãng United Airline còn không cho mang mọi thứ vali có cần kéo lên khoang máy bay mà buộc phải gửi cho phi hành đoàn, các hãng khác thì mình không biết.

hanahan
25-08-2011, 22:56
Trên website UA ghi
Carry-on baggage policies for all United travel
For worldwide travel on any United flight, you may carry on one bag and one personal item such as a briefcase, garment bag, laptop computer, purse or small backpack. Your carry-on bag...

* must fit under your seat or in the overhead bin;
* must not be more than 9 x 14 x 22 inches (23 x 35 x 56 cm) or 45 linear inches* (114 linear cm); and
* may be required to travel as checked baggage if the bag cannot be safely stowed on your flight.


Ngoài ra hãng United Airline còn không cho mang mọi thứ vali có cần kéo lên khoang máy bay mà buộc phải gửi cho phi hành đoàn, các hãng khác thì mình không biết.

Thông tin này chính xác ko vậy Mèo Bay??? Mình sắp bay UA định mang xách tay 7 kg là vali nhỏ có cần kéo á.

Yak
26-08-2011, 09:14
Xin chào cả nhà.

Bài viết của chị Lilac thật sự rất chi tiết và cụ thể. Sắp tới mình sẽ thực hiện 1 chuyến tự túc sang Hongkong với thời gian là 4 ngày và đây cũng là chuyến đi đầu tiên tới HK của mình. Sau đây là lịch trình mình thiết lập sơ bộ:

Ngày 1
Đến HK lúc 9h30 sa'ng
Tham quan Đại Nhĩ Sơn
Về khách sạn
Dạo quanh khu Tsim Sha Tsui (vì ks mình nằm trong khu này)

Ngày 2
Ocean park
The peak tower + bảo tàng sáp
Shopping (Causeway + WanChai)
Ngày 3
Đại lộ ngôi sao
Shopping toàn tập
Lan Quế Phường

Ngày 4
Ăn dim sum
Shopping
Về lại HCM

Có 1 vài điểm mình thật sự muốn tìm hỉu:
1. nếu ngày 4 mình đi Đại nhĩ sơn thì ko bik gởi hành lý ở đâu. Nếu gởi ở Sân bay.. thì thời gian di chuyển giữa Big Budha và aiport là bao nhiêu
2. mình dự tính là đi theo từng đảo trong 1 ngày.. nhưng ko bik sự di chuyển giữa các đảo có tốn nhiều time ko?

Thật sự vấn nạn về timing là điều khó khi mình thiết kế chương trình. Mình hi vọng nhận được phản hồi và sự giúp đỡ của cã nhà để việc bố trí lịch của mình hợp lý hơn..

Cám ơn cả nhà nhiều lắm!

lilac
26-08-2011, 10:30
@Yak:

* Phần câu hỏi:
1. Từ sân bay về đến các đảo khá xa (vì sân bay cũng nằm trên 1 đảo). Thgian từ sân bay về các đảo vào khoảng 1 tiếng (nếu đi bus) & 30 phút nếu đi Express train.
Nên nếu hành lý của bạn nhiều thì có thể gửi hành lý ở ks rồi đi chơi cũng đc.

2. Các điểm tham quan miễn gần gần nhau & tiện đường đi là đc. Các đảo của HK tuy là đảo như di chuyển qua lại dễ dàng nhờ hệ thống tàu điện ngầm MTR.
Tuy nhiên, 4 ngày thì mình sợ bạn ko tham quan đc hết các đảo. Chỉ nên chú ý các điểm tham quan, liệt kê các điểm tham quan mà mình muốn đi ra, sau đó xem nó có gần nhau + tiện đường đi & bố trí thgian hợp lý -> 1 ngày.
Vì có những đảo phải dành thgian cả ngày để tham quan thì mới thấu đáo, còn nếu chỉ ghé qua cho biết thì không cần ghé, tốn thgian mà cũng ko biết gì nhiều (ví dụ đảo Lantau).

* Phần lịch trình:
Mình thấy ngày 2 của bạn hơi bị gấp & ngày 3 lại hơi thoải mái. :)

Có những điều mình ghi chú như sau:

- Nên đi luôn Đại lộ ngôi sao vào chiều tối ngày 1. Vì đại lộ ngôi sao nằm trong khu Tsim Sha Tsui & nó sẽ có nhạc nước The symphony of the lights vào lúc 8PM.
Sau khi xem xong nhạc nước sẽ lang thang khu Tsim Sha Tsui & khu vực gần khách sạn.

- Ngày 2: chỉ nên đi Ocean Park. Sau khi về (cũng cỡ 7-8h tối), bạn có thể đi shopping khu Causeway Bay (nếu còn sức & ngta còn mở cửa). Còn ko có thể dạo chợ đêm. :)

- Ngày 3: Sáng The Peak (bảo tàng sáp), chiều shopping, tối Lan Quế Phường.

- Ngày 4: OK.

phieudieu124
26-08-2011, 10:51
Lilac, Meobay:
Cám ơn 2 bạn đã chia sẻ, hay wa nhờ 2 bạn mình đã đủ thông tin yên tâm lượn một mình rồi, thực ra mình đi cả tuần nhưng lịch làm việc đặc kín, chỉ có 2 ngay cuối được thả thôi nên cố nắm nhiều thông tin để tranh thủ lượn. Nhân tiện mình hỏi mọi người ai biết phần mềm MTR Hongkong map cho Iphone4 cài trong Cydia thì phải tìm ở Sources nào để cài ( mình đã cài Papago Hongkong rồi nhưng muốn cài thêm MTR map nữa). Lần nữa cám ơn mọi người nhiều nha.

Mèo Bay
26-08-2011, 16:51
Thông tin này chính xác ko vậy Mèo Bay??? Mình sắp bay UA định mang xách tay 7 kg là vali nhỏ có cần kéo á.

Mình cũng không biết là có thông báo chính thức hay không nhưng năm ngoái mình đi, thấy nhân viên mặt đất của UA và tiếp viên gom tất cả vali xách tay có cần kéo của hành khách lại chỗ cuối đường ống và phát cho mỗi người bị thu hành lý 1 phiếu nhỏ để khi đến nơi sẽ nhận lại vali của mình. Mình mang một túi xách tay loại thường nên không sao. Nếu thấy không xách nặng lâu được thì bạn cứ mang đi; nếu tiếp viên không cho mang vào chỗ ngồi thì họ phải giữ cho bạn :D Chứ xách tay nặng mà không có cần kéo đi xa cũng mệt lắm (sân bay HK rộng quá mà trước lên chuyến tàu điện ngầm đi làm thủ tục xuất cảnh là phải bỏ lại xe đẩy rồi).

@ bạn phieudieu: nếu cần, bạn PM địa chỉ e-mail cho mình, mình sẽ gửi cho bạn file bản đồ các trạm MTR lớn nhất của HK. Bản đồ chỉ rõ các cửa lên xuống của mỗi trạm và đường phố xung quanh, mình đã cho vào một file Word, bạn in ra rồi cầm theo, khi nào cần lấy ra xem sẽ dễ xem hơn xem trên ĐT.

phieudieu124
26-08-2011, 18:20
Hi Meo Bay: vậy thì còn gì bằng, bạn gửi giúp mình vào địa chỉ: [email protected] , cám ơn bạn nhiều.

Yak
26-08-2011, 23:14
Thanku bạn Lilac rất nhiều, vì thật tình mình cũng biết là phải sắp xếp các địa điểm gần nhau để di chuyển cho dễ, cho thuận tiện và tiết kiệm thời gian. Nhưng như mình nói vì đây là chuyến đi đầu tiên của mình ở đất HK, nên mình không biết cách bố trí của mình như vậy là hợp lý không đó mà.

Bạn cho mình hỏi thêm nữa từ Sân bay dến Đại Nhĩ Sơn mất bao nhiêu thời gian vậy bạn. Việc mình gửi hành lý ở sân bay rồi đi Đại Nhĩ Sơn chơi, rồi quay lại lấy hành lý có mất thời gian quá không bạn? Với lại mình không biết ở Đại Nhĩ Sơn có chỗ giữ hành lý không? Và bạn xem giúp mình, mình sắp xếp ngày 1 như vậy ổn không bạn?

Thankiu very nhiều những gì bạn đã reply cho mình .. ^^.

Mèo Bay
26-08-2011, 23:58
Nếu bạn đi bằng tàu điện ngầm thì đi Đại Nhĩ Sơn sẽ xuống ga Tungchung, tuy khu vực này khá gần sân bay nhưng từ sân bay vào nội thành chỉ có tuyến tàu Airport Express và chuyến tàu này chạy suốt luôn không có ga dừng dọc đường (trừ ga Thanh Y và ga Kowloon) đến trạm cuối là ga Hongkong luôn. Tàu từ nội thành thì đến chỉ ga Tungchung mà thôi. Vì vậy nếu bạn gửi hành lý ở sân bay rồi đi bus, taxi đến Tungchung chơi, sau đó lại bus hay taxi về sân bay lấy hành lý rồi lại bus, taxi hay tàu điện ngầm về nội thành thì tốn thời gian và vất vả quá.

Tốt nhất là bạn đem hành lý về khách sạn, ổn định chỗ ở xong, đi tham quan mấy chỗ gần gần trước rồi hôm sau rỗi rãi đón chuyến tàu đi Tungchung thì OK hơn.

ZoneFM
27-08-2011, 14:38
....mail cho mình, mình sẽ gửi cho bạn file bản đồ các trạm MTR lớn nhất của HK. Bản đồ chỉ rõ các cửa lên xuống của mỗi trạm và đường phố xung quanh, mình đã cho vào một file Word, bạn in ra rồi cầm theo, khi nào cần lấy ra xem sẽ dễ xem hơn xem trên ĐT.

Hi pác Meobay!
Có j chia sẻ cho e w nha pác: [email protected].
Ah, sẵn đây nhờ pác Meobay-Lilắc chia sẻ thêm thôg tin về việc đổi $ bên đó nhe
Thks 2 pác nhìu hihi!

Mèo Bay
27-08-2011, 22:17
Theo như mình thấy thì giá đổi HKD ở bên khu Kowloon tốt hơn hẳn ở bên khu Hongkong. Các chỗ đổi tiền càng gần các trung tâm thương mại lớn thì giá đổi càng thấp. Năm ngoái mình đi, mình tìm được một chỗ đổi tiền trên đường Manming gần Exit C2 của ga tàu điện ngầm Yaumatei có giá đổi tiền cao nhất trong tất cả những nơi mình đã thấy trong mấy ngày lang thang (mình đổi được 770 HKD/100USD trong khi những nơi khác chỉ hơn 760 chút thôi, còn chỗ đổi tiền cạnh World Trade Center chỉ đổi chưa đầy 720; khiếp thật!)

Yak
28-08-2011, 15:27
cám ơn bạn Mèo Bay rất nhiều.
Sau khi nhận được những thông tin giúp đỡ rất nhiệt tình của 2 bạn.. Mềnh xin sắp xếp lại lịch trình như sau:.
Ngày 1
Đến HK lúc 9h30 sa'ng
Về khách sạn
The peak + bảo tàng sáp ở đảo HongKong
Rồi quay trở lại đảo Kowloon
Đại lộ ngôi sao
The symphony of the lights vào lúc 8PM
Dạo quanh khu Tsim Sha Tsui (vì ks mình nằm trong khu này)

Ngày 2
Ocean park
Shopping (Causeway + WanChai)
dạo chợ đêm

Ngày 3
đại nhĩ sơn
Shopping toàn tập
Lan Quế Phường

Ngày 4
Ăn dim sum
Shopping
Về lại HCM

bạn Lilac và bạn Mèo Bay xem giúp mình lần nữa được ko?? 2 bạn xem giúp mình là với time 4 ngày như zị.. Mềnh có thể tham quan thêm gì ko bạn??

Cám ơn 2 bạn very nhìu

Mèo Bay
28-08-2011, 20:05
Mình có vài góp ý với bạn Yak thế này:

-Ngày 1 của bạn như vậy là bị thừa thời gian, có thể tranh thủ chêm vào 1, 2 điểm tham quan nữa cho nó đầy đặn. Tất cả thời gian đi thăm the Peak và bảo tàng sáp chỉ hơn 4h thôi, không cần dành ra cả ngày như vậy đâu.

Theo mình, sau khi nhận phòng xong, bạn kiếm gì đó ăn trưa rồi đến trạm MTR East Tsim Sha Tsui đi đến ga Kowloon Tong đổi tàu đi ga Wong Tai Sin; dưới ga bước lên Exit B2 bạn sẽ thấy ngay chùa Vương Đại Tiên to nhất và có tiếng là linh nhất HK (nghe nói dân TQ đại lục cũng tìm cách bò sang đây để cầu tài lộc đấy :D). Chùa rất to, nằm lọt trong một rừng cao ốc, hoa viên của chùa cũng rất đẹp. Nếu bạn thích có thể xin xăm xem vận số hồi này thế nào :D (thiên hạ xóc thẻ đông như hội luôn).

Nếu bạn viếng cảnh chùa nhanh nhẹn và không lê la vào cái Mall ở ngay cạnh đó thì bạn có thể đi ngược lại 1 ga, đến ga Lok Fu, lên Exit B và bắt một chuyến taxi ngắn đến công viên Kowloon Walled Park ở đường Tung Tau Tsuen Road. Đó là một hoa viên kiểu Trung Quốc khá rộng, xinh đẹp, sạch sẽ và yên tĩnh. Sau khi dạo qua công viên, bạn ra ngoài công viên đi xuôi 1 quãng ngắn sẽ có 1 trạm xe bus, bắt chuyến xe bus số 1 nó sẽ chở bạn đến bến phà Tsim Sha Tsui Star Ferry.

Bạn đến bến phà, mua vé qua bên đảo Hongkong. Từ bến phà, bạn bắt taxi đến bảo tàng Madame Tussaud, ở đó có bán vé Combo: khứ hồi xe điện lên núi, thăm bảo tàng sáp và lên sân thượng ngắm toàn cảnh HK. Sau khi tham quan bảo tàng sáp và ngắm HK từ trên cao (các cửa hàng trong khu đó không có gì mua được đâu, giá đắt lắm => không cần tốn thời giờ), bạn bắt taxi đến bến phà để đón phà về lại Tsim Sha Tsui hoặc bắt taxi đến ga Central bắt tàu điện (line đỏ) về ga Tsim Sha Tsui (hai ga Tsim Sha Tsui và East Tsim Sha Tsui là khác nhau đấy). Từ đó bạn đi bộ ra bờ sông để xem biểu diễn Symphony of Light ở đại lộ Ngôi Sao bên bờ sông. bạn canh giờ sao cho trước 8 PM về đến Tsim Sha Tsui là OK.

-Ngày 2: Shopping ở khu Causeway và Wanchai hơi đắt đỏ đấy bạn ạ vì ở đó không có các cửa hàng bình dân, còn nếu bạn thích hàng hiệu thì không tính. Bên đảo HK, bạn có thể đến Stanley Market để mua các thứ quà lưu niệm tương đối rẻ tiền, nếu không thì để đi Lady Market mua cũng được, Mèo thấy giá ở Lady Market tương đối tốt.

Nếu bạn quan tâm đến ngọc thạch, có thể đến thăm Jade Market ở góc đường Kansu và Battery khu Yaumatei, có nhiều món đồ ngọc thạch nho nhỏ giá cả rất dễ chịu (chịu khó trả giá chút nhé và một số người bán ở đây không biết nói tiếng Anh :D).

Nếu bạn quan tâm đến chim cá cảnh thì có chợ Cá Vàng (Golden Fish) ở Tung Choi Street, Mong Kok, Kowloon (Ga MTR Prince Edward Exit B2, đi bộ dọc Prince Edward Road West độ 15').

Ngoài ra ở HK còn một chỗ cũng xem rất được mà lại miễn phí đó là Hong Kong Zoological and Botanical Gardens, dễ đi nhất là đi taxi từ ga MTR Central (ra ở cửa J1, 2 hay 3).

Sẵn đây mình đưa luôn cái lịch của mình năm ngoái để bạn tham khảo:

-Ngày 1: sáng 11.00AM nhận phòng KS (mình ở khu Yaumatei), sau đó đi chùa Vương Đại Tiên, công viên Kowloon Walled Park, chiều tối đi The Peak và bảo tàng sáp, tối về đi chợ đêm Temple Street (ngay khu mình ở).

-Ngày 2: đi Citygate Outlet cả ngày (thật ra là đi từ 10.30 AM vì sáng ngủ dậy muộn :D), tối về lượn chợ đêm ăn quà.

-Ngày 3: sáng đi chợ Cẩm Thạch, chiều đi mua sắm ở Li Yuen Street bên đảo HK (khu này bán vải vóc và quần áo may sẵn), tối đi chợ đêm Lady Market.

-Ngày 4: sáng đi Hong Kong Zoological and Botanical Gardens, trưa lượn qua trung tâm thương mại World Trade Center và vài khu buôn bán ở Wanchai, chiều ra ga Central mua vé Airport Express ra sân bay về nhà.

Trong lần đó mình chưa đi được 2 chỗ có trong dự kiến là đi Đại Nhĩ Sơn và đi ăn hải sản ở Lai Yue Mun (do đi shopping về mỏi chân quá), thôi để lại lần sau vậy :D

Hi vọng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn.

Yak
28-08-2011, 21:59
wow, bạn MeoBay rành từng khu mua sắm wá..bái fục.. bái fục.. :)..hèn j.. mình xem lịch trình của bạn MeoBay thấy shopping toàn tập ko àh...
Vì mềnh thì ko có dự tính và cũng ko thix đi miếu Huỳnh Đại Tiên cho lắm.. ^^... nên trong lúc sắp xếp lịch mềnh ko đề cập đến đó bạn..
thêm nữa, là những địa điểm bạn gợi ý, có lẽ mình cũng sẽ sui ngĩ và sắp xếp, gắn ghép vào cho lịch trình đầy đủ hơn..
àh, bạn cho mình hỏi, film trường TVB còn cho tham quan ko bạn??

1 lần nữa.. thankiu vinamiu :D

Mèo Bay
28-08-2011, 22:54
Mình lại không quan tâm đến phim trường (vì không có thời gian) nên không biết thông tin bạn Yak ạ.

phieudieu124
13-09-2011, 00:18
Hi lilac, meo bay
Cám ơn lilac va meo bay rất nhiều, thông tin của các bạn rất đầy đủ va chi tiết giúp mình rất nhiều trong chuyến đi HK, mềnh vừa về sáng sớm nay. Mèo bay gửi cho mình ảnh ga MTR rất hay nhưng sau mình kiếm đựoc phần mềm MTR cho iphone cài vào rất hay, lại mua sim 3G mất 198$HK tk co 180$ của hãng 3 (three.com), free 51mb thong tin dow về, có cái này dùng map của iphone cuc hay , mình dùng map tìm vị trí tìm đường đi cả tuần chưa hết 51M,ko mất đồng nào cả, mà đấy là còn gọi Video (dùng skype của iphone gọi video miễn phí) quay trực tiếp về cho nhà xem rất hay, nói chung là dùng iphone nên mua sim 3G dùng rất xứng đáng với số tiền.Mình ở hostel ngay cạnh Hanglung, gần Soho khu causeway giá hơi bị đắt 380$/ngày phòng cũng bé tí như Lilac ở, dược cái ở trung tâm HK thôi.
Có thông tin ở 4room hướng dẫn sai cách gọi về Việt nam làm mình gọi theo mãi ko được, cách gọi chính xác là:
VD: số cố định 0436750289 thì gọi về phải bấm: 00184 436750289
số di động 0904129912 thì gọi về phải bấm: 00184 904129912
Đổi tiền ở Wanchai có mấy tiệm đổi 1$mỹ/77HK luôn, còn tiệm lilac chỉ ở HaiPhong road chỗ trèo lên mấy bậc cầu thang mình đổi mất 100mỹ chỉ được 765.
Mình vẫn còn sỉm 3G (sim nhỏ cho iphone nhe) và 1 the optobus đã hết tiền, sang đó nạp tiền đi phe phé, bạn nào sắp đi alo mình đưa cho mà sài khỏi mất công mua. Ai cần thông tin gì mail cho mình: [email protected]

mat kieng
13-09-2011, 14:06
Chính kiến chủ quan và kinh nghiệm của matkieng sau khi đi Hong Kong về:

1)Ko tham quan được phim trường TVB đâu, đề nghị gạch điểm tham quan hay quên hẳn nó luôn đi, đề cập đến nó làm người đi du lịch bối rối.. nhóm mình đi 2 lần luôn, ko cho vào đâu, muốn vào phải đặt lịch hẹn và ko chắc đã được nên đừng nhớ đến nó trong chuyến du lịch HỒng Kông ngắn ngủi nhé các bạn.

2)Theo qui định mới thì nếu trả lại thẻ Octopus trong vòng 3 tháng thì mất phí 7 HK đôla, vậy khi bạn đến phi trường trả thẻ thì sẽ nhận lại được 43 HK đôla... Nhắc lại là thẻ Octopus mua ngay tại sân bay, xài ko hết thì sẽ được trả lại cùng với tiền Deposit, ngoài chuyện dùng thẻ đi Bus , MTR, còn có thể đi ăn tại 1 số tiệm rất chi là hữu dụng( bạn có thể dùng thẻ trả 2 lần trở lên tại phà, MTR, shop thức ăn, nhưng Bus thì ko nhé( mấy ông tài xế ko cho trả dùm, phải bỏ tiền mặt ra) ngoài ra bạn còn được xài âm số tiền khoảng 10 HK đôla trong thẻ.

3)Có lời khuyên cho các bạn nghe danh Ladies Market: ko nên mua bất cứ cái ji trong chợ này, hàng ko tốt cho mấy, mà nói giá nào cũng dính( thật kinh khủng, nó nói 200 HKD cho 1 cái cặp xâu xấu, trả 70 HKD cũng bị dính), tức quá ko mua nữa, cạch luôn vì thấy hàng giống Việt nam, China ko hơn ko kém, chỉ cần đi tham quan thôi, ko nên mua..... về Việt nam mua cho nó lành... Ngoài Ladies Market ra thấy mấy shop khác ( như Giordano, bossini, những tiệm mỹ phẩm,vv,, có Sale giá cũng khá mềm, khỏi trả giá)....

4)The Peak : sao mình ko đi vào buổi chiều nhỉ, vừa coi được phong cảnh sáng và về đêm từ trên Peak( chỉ coi phòng cảnh ban đêm thôi nhé vì cái vụ Lazer show trên the Peak thì xấu òm, ko thấy ji đâu, còn từ Avenue Star xem cũng thấy xấu nhưng đỡ hơn từ trên the Peak nhìn xuống( có mấy cái lazer trắng trắng chiếu qua, chiếu lại... tất cả những người xem đều thất vọng vì tưởng hoàng tráng lắm... Ah lúc ngồi xe tram lên the Peak nhớ ngồi bên tay phải nhé, sẽ thấy cảnh HOng Kogn từ trên cao, chứ ngoài tay trái thì chỉ thấy núi..kekee.... Phải mua vé trước ở nhà( thông qua khách sạn mình ở), đến đó mà mua thì chắc 1/2 ngày sau mới lên tới đỉnh, mà vé còn lại mắc hơn mua ở nhà..
Ah, lúc bạn di chuyển từ Kowloon qua HOng KOng island để đi the Peak thì ngay tại bến phà sẽ có Bus đón bạn đi, bạn nhớ chạy tọt lên trên mui trần nhé, cảm giác tuyệt vời lắm đó, tha hồ làm dáng, chụp ảnh, lại tận hưởng không khí mát mẻ...

alohavn
13-09-2011, 14:25
Hix mình check giá vé máy bay đắt quá, gần $300 lận. Mọi người biết mua của hãng nào giá rẻ hơn không nhỉ.

LongSeras
15-09-2011, 16:52
Bạn chủ topic ơi,cái mail của dragon đã không dùng được nữa rồi thì phải,mình viết mail theo đoc đó thì báo lỗi,,,,Phải gửi theo mail ở web là [email protected] ...

Bạn sửa lại cho các bạn sau theo dõi nhé....

lilac
15-09-2011, 17:25
Mình ko biết vì sao ko sửa đc bài viết cũ. :(

Nên mong mod sửa dùm, add thêm mail [email protected] của Dragon vào. (nhưng mail cũ mình vẫn gửi đc - cách đây 1 tuần). :)

LongSeras
15-09-2011, 19:37
Tớ gửi thì bị thế này :

[email protected] tới tôi

Hi. This is the qmail-send program at alpha.onehosting.com.hk.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

<[email protected]>:
Mail quota exceeded.

Gau Misa
15-09-2011, 21:14
Đọc bài của lilac quả thật đúng chất đi bụi. Ai đọc được bài này chắc hẳn sẽ thay đoi cach nghi ve HK, ko ngo HK lai rat gan va lai re nhu the. Ai di Hk roi, deu muon quay tro lai lan nua, cac ban nhi!

ngoc hien
15-09-2011, 23:18
Mình nghe phong phanh là United Airlines sắp đóng cửa đường bay từ SGN qua HKG bắt đầu từ tháng 11 do mấy chị cty mình book vé công tác cho sếp nhưng họ báo như thế đấy.. Vập sắp tới đi HKG chỉ lựa chọn VNA,Cathay hay Air Asia.. hic hic..

LongSeras
18-09-2011, 12:24
@lilac : cho mình hỏi chút.Bạn book qua booking thế nào,tớ search cả mấy trang đặt phòng đều không thấy bạn dragon này.
Mình book trực tiếp với Stanley thì ông ý báo 450$HK/1 đêm cho phòng 3 người PB.Giá như thế có phải là giá tố không bạn nhỉ.Mình đi vào 10/1/2012.

Gau Misa
18-09-2011, 21:02
Mình nghe phong phanh là United Airlines sắp đóng cửa đường bay từ SGN qua HKG bắt đầu từ tháng 11 do mấy chị cty mình book vé công tác cho sếp nhưng họ báo như thế đấy.. Vập sắp tới đi HKG chỉ lựa chọn VNA,Cathay hay Air Asia.. hic hic..

Ko phải UA đóng cửa ban oi, mà là chặng SGN - HKG đổi máy bay nhỏ hơn nên giá vé sẽ rất cao, rẻ nhất là 250usd (chưa thuế).

lilac
19-09-2011, 10:26
Thành thật xin lỗi cả nhà. Mình book qua hostelbooker (vậy mà cứ nhớ là booking.com).

Trang này đây ạ:

http://www.hostelbookers.com/hostels/hong-kong/kowloon/5327/

Thành thật cáo lỗi.

hawkeyes
19-09-2011, 10:32
VN đang có khuyến mại đấy cho các chuyến bay hết tháng 11/2011 đấy các bạn ah: http://www.vietnamair.com.vn/wps/portal/vn/site/promotions/local_fares?country=vietnam


Hix mình check giá vé máy bay đắt quá, gần $300 lận. Mọi người biết mua của hãng nào giá rẻ hơn không nhỉ.

tumtang
19-09-2011, 11:49
Bài của bạn Lilac thiệt là đầy đủ! Mình đi HK 1 lần rồi, rất mê đồ ăn và shopping bên đó, về kể ở nhà cũng thích lắm, tính đi mà vé đắt quá, thấy bạn Lilac nói giá vé thế này chắc sẽ canh để mần 1 cái family trip qua HK nữa. Hồi mình đi, mầy đứa bạn người bản xứ ngăn cản quyết liệt, không cho mua cái gì ở chợ Ladies hết á, nó bảo rởm lắm. Nên cuối cùng mình ra sân bay HK mua đồ lưu niệm, mắc gần chết! Nhưng mà đẹp thật! Ông bà ta nói cấm sai "tiền nào của đó" :D.

vickytruong
07-10-2011, 17:58
tháng 10 này mình cũng đi, đi vào 17/10 về 23/10, nếu mình đi chung được thì hay quá, share phòng cho rẻ :)

tụi mình thì đi 18/10 và 22/10 về. Nếu được hẹn qua đó đi chung. Tại cũng lần đầu đi nên cũng hơi lo. ^__^ Bạn đã book ks chưa?

vickytruong
07-10-2011, 18:15
Bạn Mèo Bay có thể gửi cho mình cái file bản đồ MTR luôn được không? Địa chỉ email của mình là: [email protected] Cám ơn bạn nhiều lắm. Tuần tới là mình xách vali lên đường rồi. :)

ruby
17-10-2011, 13:40
ngày 21/10 này mình đi HK, có ai đi cùng cho vui không cả nhà ơi

tranhungphoto
20-10-2011, 20:59
Bạn đổi vé đi với mình đi,mình đi ngày 30 đến ngày 3-11 mình v

AnhHoang
26-10-2011, 11:37
chào các bạn phượt tử. Tôi mới tham gia diễn đàn nhưng nhận được rất nhiều điêù bổ ích, nhân đây xin cảm ơn các bạn về thông tin du lịch Hong Kong và hỏi thêm một số thông tin. Gia đình Tôi sẽ đi HK vào tết âm lịch 2012 (23-27/1/2012) vé MB đã có, Ks cũng đã book theo hướng dẫn của Lilac, xin hỏi thêm có bạn nào biết thời tiết ở HK dịp đó có lạnh không? đi chơi ở bên đấy dịp tết có đông người TQ sang k? cuối củng bạn nào có bản đồ giấy thì nhượng cho mình để tiện nghiên cứu trước nhé. địa chỉ liên lạc [email protected]. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.

dulichbattrang
28-10-2011, 10:15
@Anh Hoang: Thời tiết Hong Kong tương tự như Hà Nội nên dịp Tết âm lịch sẽ lạnh.

ruby
29-10-2011, 16:35
mình đi vừa về và bây giờ mình chuẩn bị đi tiếp, nếu có ai cùng đi với mình ngày 2/11 thì hay quá chừng luôn đó

uttchan
02-11-2011, 02:57
Mọi người ơi em có đọc thông tin mang máng là những người nguyên quán Hải Phòng không được cấp visa Hongkong ạ? Nếu đúng là như vậy thì em oan uổng quá, nội em vào đây từ năm 54 papa em cũng sinh trong này, chỉ vì vướng cái nguyên quán mà ko đc đi Hongkong (nửa đêm ko biết nên khóc hay nên cười)

jinnynhungoc
02-11-2011, 11:21
Mọi người ơi em có đọc thông tin mang máng là những người nguyên quán Hải Phòng không được cấp visa Hongkong ạ? Nếu đúng là như vậy thì em oan uổng quá, nội em vào đây từ năm 54 papa em cũng sinh trong này, chỉ vì vướng cái nguyên quán mà ko đc đi Hongkong (nửa đêm ko biết nên khóc hay nên cười)
Bạn xem trang này nhé.
http://www.visahochieu.com/cap-moi-visa/visa-hong-kong-ap-dung-cho-khach-quoc-tich-viet-nam-6/

7. Nơi sinh ghi trên Hộ chiếu thuộc Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Bắc Ninh thì gọi điện trước khi gửi hồ sơ.

uttchan
02-11-2011, 12:20
Haha vậy mà bác nào tung tin đồn nói là nguyên quán làm mình hết hồn, nghĩ cũng lạ lạ vì nguyên quán từ đời ông nội, ông cố mà căn cứ vào đó cấm ng ta thì kì lạ quá, nơi sinh thì vô tư Phượt rồi, vì mình HCMC :"D

Vivi222
03-11-2011, 23:33
hi Bạn,mình địng đi Hong Kong -Macao, mình đã mua vé máy bay từ Philippines đi Macao vào tháng 12 này vì giá vé từ Phil đến Macao rẻ hơn so với HK mà mình đang ở Phil,nhưng giờ mình mới biết vào Macao xin visa hơi khó khăn 1 tí nên mình muốn đi thẳng đến HK mà k đi Macao nữa,vì vậy cho nên mình phải bỏ vé đi Macao mà phải mua lại vé sang HK ( vẫn chưa mua vé), bạn có thể cho mình biết mình có thể đi HK bằng vé máy bay của Macao mà không cần xin visa được không?

lilac
04-11-2011, 00:15
Vivi202:

Vẫn có thể ko cần vào Macau mà vẫn đến đc HK bạn nha.
Chi tiết bạn xem ở đây:

http://www.turbojetseaexpress.com.hk/eng/upstream/hongkong.asp

Mình chính là dùng dịch vụ này đây. Nhưng bạn chú ý vụ hành lý (mình có ghi chú ở bài viét)

Thân

ayusakai
13-11-2011, 20:01
Mình sẽ đi HK vào ngày 5/1 đến 10/1/2012.
Các bạn có biết thời tiết đầu tháng giêng bên HK như thế nào không? Khoảng bao nhiêu độ ? để mình chuẩn bị đồ thích hợp để mặc.
Bạn mình thì nói nếu lạnh thì qua đó mua luôn, không biết ổn không ?

NhimThoVoi
17-11-2011, 12:17
Thời tiết bên HK gần giống HN bạn ạ, nên tháng 1 chắc là hơi lạnh.

Bạn nên đem theo một ít đồ mùa thu và thêm 1-2 áo khoác dày hơn tý cho chắc ăn. Còn nếu dự định sang đó rồi mua đồ luôn cũng được, vì hôm 6/11 vừa rồi mình mới đi về thì bên đó tất cả shop đều bán đồ thu-đông rồi, toàn mẫu mới nhất của các hãng ( chưa sale :( )

Ngày mình đi thì còn nắng nhưng trong TT thương mại nào cũng lạnh ngắt, đến tháng 1 ngoài trời lạnh thì ko biết thế nào. nên mình cứ theo kinh nghiệm của mấy bạn trên phượt, đem theo áo khoác mỏng, hữu dụng vô cùng, nhất là khi ngồi trên MTR, ngay chỗ máy lạnh thổi gió vù vù không có áo khoác thì lạnh queo...

dauphong
20-11-2011, 10:20
Mình sẽ đi HK-Macau-Quảng Châu-Thâm Quyến vào 29/11 sắp tới. Các bạn tư vấn giúp mình vài thông tin sau với:
- Nhiệt độ vào thời điểm này có quá lạnh?
- Do đi 3 vùng lãnh thổ khác nhau nên mình nên mang theo tiền gì và khoảng bao nhiêu là vừa vì mỗi nơi mình chỉ ở khoảng 2 ngày. Tiền chủ yếu mình để tiêu vặt với đi taxi, mua sắm chắc mình dùng thẻ hết.
- Hành lí mình sẽ sách tay nên mình mang nước hoa chai nhỏ theo được không?
- Mình thích chụp ảnh nên mình muốn biết thời điểm này trời có trong không?
Xin cám ơn mọi người!

Banker
02-02-2012, 11:33
Mình cũng chuẩn bị đi HK, nghe nói HK rất gắt gao khi mang thuốc lá vào. Họ chỉ cho mỗi người mang 19 điếu, nếu quá thì phạt nặng. Ở trong HK thuốc lá bán hơn đắt: 50HKD/ bao. Em là dân nghiện thuốc nên đang hơi lo vụ này. Bác nào có kinh nghiệm chia sẻ hộ em với nhé. Thanks.

Mình vừa đi Hồng Kông dự diễn đàn tài chính châu Á AFF về hôm 27 tết. Đúng là HK quy định mỗi khách nhập cảnh chỉ được phép mang 19 điếu thuốc, mang quá có thể bị phạt tới 100 ngàn $ HK, lúc mới được nghe khuyến cáo cứ tưởng nghe nhầm vì đến nghiêm như Úc còn được phép mang 200 điếu. Nhưng khi nhập cảnh chả thấy ai kiểm tra, thậm chí khi lấy hành lý ra ngoài cũng không có ai check luôn, cũng có thể họ có biện pháp kiểm tra từ trước và có rất nhiều chó nghiệp vụ đánh hơi. Và thuốc lá ở KH bán đắt lòi kèn 50$/ bao hút ngái như lá chuối khô. Nhưng khi về thì tuyệt, 3 số quy định mỗi Vietnamese được mua 2 cây, nhưng bạn có thể mua thoải mái, và thuốc thì tuyệt vời, và tuyệt vời nhất là trên vỏ bao không in những hình ảnh rùng rợn, he he

AnhHoang
04-02-2012, 10:48
Chào cả nhà. Gia đình Tôi vừa đi HK dịp tết nguyên đán nhâm thìn có vài kinh nghiệm xin bổ sung như sau:
Dịp tết thời tiết HK lạnh hơn HN, lên đỉnh núi Thái Bình gió lùa căm căm, xem show ánh sáng bên Đại lộ ngôi sao buốt cả óc.
Dịp tết dân Trung Hoa Đại Lục sang HK đông vô kể, vào Disneyland hoặc lên đỉnh Victoria peak sếp hàng lâu dã man. Trung bình để chơi ở DNL mất khoảng 45p-1h cho mỗi trò, còn lên đỉnh V peak hoặc đi xuống ước chừng 1-1,5h.
Hostel Dragon tương đối thuận lợi, ngay gần tàu điện Mong Kok, đi bộ 5 phút nhưng phòng thì 3,3x2,5m bao gồm cả bathroom. Dịch vụ phòng k có j đáng chê trách, nếu ai thịk đi kiểu bụi bặm thế là ổn. Giá là 47usd/đêm, cả thuế.
Ăn uống thì k vấn đề j lắm cứ vào food repuplic hoặc food center đều có, tuy nhiên vào khu central đặc biệt là đoạn ITC thì k có đâu, ăn uống chỗ này phải đi ra gần đoạn trạm xe điện lengkeng là đc.
Vui chơi: chợ Stanley k nên đi vì chả có j, k bằng chợ ĐỒng Xuân đi một vòng mất 10 phút là hết. Sympoly light show cũng k có j đáng để xem chẳng là mấy cái nhà cao tầng chiếu ít đèn laze thôi (khoảng 4-5 cái nhà trong khi dọc bờ biển có khoảng 100 cái nhà, nên xem rất rời rạc). Nên đi thử tàu điện leng keng bên khu central gá rẻ có 2,3 HKD/lượt mà đi suốt cả 10km.
Đường phố HK k có tên phố treo trên cửa nhà nên đi trên phó rất khó định vị (ở đầu phố hoặc đoạn giao nhau mới có biển đường) thành ra đi trên mặt đất dễ bị lạc hơn là xuống lòng đất đi xe điện ngầm. Ga xe điện ngầm Hk rộng kinh khủng (hơn Singapore nhiều) bằng cả mấy căn phố luôn, hướng dẫn chu đáo không lo bị lạc.
Sân bay HK cũng rộng kinh khủng, di chuyển từ cửa hải quan ra chỗ lên Tàu bay bằng tàu điện ngầm, hàng hóa trong sân bay thì ngập tràn và nhiều vô số kể.
Trung tâm thương mại Harbor city rộng mênh mông, đi cả ngày chưa hết ...Vài lời như vậy để cả nhà hinh dung, ai có nhu cầu thông tin xin liên hệ để tư vấn trong phạm vi Tôi biết.

LongSeras
07-02-2012, 03:12
Chào cả nhà. Gia đình Tôi vừa đi HK dịp tết nguyên đán nhâm thìn có vài kinh nghiệm xin bổ sung như sau:
Dịp tết thời tiết HK lạnh hơn HN, lên đỉnh núi Thái Bình gió lùa căm căm, xem show ánh sáng bên Đại lộ ngôi sao buốt cả óc.
.


Chắc anh hay ra biển với lên núi nên thấy lạnh hơn HN vì nhiều gió chứ thời tiết HK có lạnh cũng ko buốt như HN.Mình đi suốt mà cũng chỉ 1 áo len với 1 áo khoác gió 3 lớp trong khi HN thì quấn trong quấn ngoài đội mũ đeo găng,bịt tai bụi mũi.

Alvin1412
15-02-2012, 15:23
Đọc các bài hướng dẫn của các bác hay quá, tất cả đều rõ ràng chỉ trừ 1 điều là vé máy bay + tiền hostel quá đắt so với những gì bác lilac đã book phía trên. Mình đã tìm chuyến bay từ SG-KL-HK khứ hồi vị chi là khoảng 230 USD/1 người, còn giá vé Dragon hostel coi bộ cũng lên khá nhiều so với lần bác lilac đi. Mình cũng lên trang hostel booker va chon room Private double ensuite và tick people là 4 vì nhóm mình đi 4 người nên muốn ở chung cho rẻ và total cost nó la 462 USD cho 5 night, như vậy có phải quá đắt không @@?
P/S: Nhóm mình định đi phượt HK vào tháng 6 này khoảng 4 người, nhưng là lần đầu và cũng rất đam mê đi phượt nên rất mong các bác đã đi và có kinh nghiệm giúp đỡ. Mình chỉ có 1 số vốn tiếng Anh và đang gặp khó khăn trong khoản book vé máy bay và hostel. Các bác nào có dư định đi vào tháng 6 hoặc 7 hoặc biết thời gian nào book vé giá mềm hú em với ạ, cảm ơn các bác nhiều. YH: của e là [email protected]

uttchan
15-02-2012, 21:39
@Alvin: giá vé máy bay thì hôm nọ mình book cũng chỉ rẻ hơn bạn đc 1 chút thôi, cũng đi qua 2 nước 4 chặng như vậy.... Đợt km thì vẫn có đó nhưng để mà canh book được siêu rẻ thì trầy vi tróc vẩy lắm với lại cũng phải có duyên nữa... Cho nên nếu mà chờ có vé siêu rẻ mới book thì chắc cũng khó mà đi đc nhiều lắm, thấy mức nào hợp lý thì book thôi

Alvin1412
16-02-2012, 08:34
Uhm, cám ơn về thông tin bác uttchan nhé...giá vé máy bay chắc phải theo dõi từ từ rồi, còn việc tìm hostel có ai có thể chỉ cụ thể hơn k ạ, em lên search trên hostel booker mấy hostel phòng gia đình 4 người giá mềm cho 5 đêm cũng là 370 USD tính ra cũng 2850 HK rồi :((

Horsdeprix
16-02-2012, 15:34
@Alvin1412: Sao Alvin ko book 1 phòng ks 3-4* cho 2 ng rồi cả 4 ng chui vào phòng ở chung cũng đc mà :D ks ở HK rất to, rất nhiều phòng, họ sẽ ko để í đc hết khách đâu :D, phòng standard của các ks HK thường đã rất nhỏ rồi, nếu ở Hostel và dorm thì mình thầy ko hợp lý với từng đó tiền bỏ ra :D. Chúc bạn có 1 chuyến đi chơi vui vẻ!

Alvin1412
17-02-2012, 15:13
@Horsdeprix: vậy cũng được àh bác, lỡ như nó kiểm trc được mình chui thêm người bị đuổi ra thế thì toi :(( tại e muốn giảm tối thiểu chi phí ở đó mà, mà hình như hostel và hotel bên đó đều tính trên đầu người phải không bác ?

lilac
20-02-2012, 14:43
@Avin1412:

Hotel tính theo phòng & hostel tính theo người (nếu ở dorm) & theo phòng (nếu private), bạn nhé.

Nhưng cũng tùy cái, cứ nhìn thật kỹ xem gía đó là per room hay per person. :)

Alvin1412
22-02-2012, 17:36
Cám ơn bác lilac nha, e sẽ xem kỹ ạ. Nhưng còn 1 vấn đề nửa, chiều nay em mới ra phòng vé vnairlive hỏi thử, nó bảo là bây giờ không cho đi tự túc qua HK nửa, phải có người thân bên đó viết thư xin gì đó hoặc là đi tour thôi, thông tin đó có chính xác không các bác ??

chikaku
29-02-2012, 10:42
Thấy chị Lilac đi dzữ quá làm em lại cuồng chân rồi! Em đang ôm ấp 2 chuyến đi: 1 là Thái, 2 là HongKong. Chị cho em hỏi không bik tiếng Hoa mà em chỉ biết tiếng Anh thì có đi HK được không chị? ^^

lilac
29-02-2012, 14:08
@chikaku:

Xin thề với em là chữ tiếng Hoa duy nhất mà chị có thể nói là "nỉ hảo" :)) (do xem phim & cũng chẳng biết đúng, sai). :P
Em cứ yên tâm mà lên đường nha.

love2go
01-03-2012, 19:32
Mình đi làm visa tự túc ở Vinaset họ vẫn nhận mà. Mình đi 1 mình, tự túc, cũng chỉ cần nộp hộ chiếu và 1 ảnh cho HK và 1 ảnh cho Macao. Vì làm visa Macao hơi lâu nên 30/3 mới có kết quả.

Visa Macao 153$ 3 tháng 1 lần/14 ngày, visa HK 3 tháng 2 lần/7 ngày 1 lần 133$.

Mustafa
02-03-2012, 15:06
Mình nghe thông tin là ai quê quán hoặc nơi sinh ở 1 trong 2 nơi Nghệ An hoặc Hải Phòng sẽ không được cấp Visa vào Hong Kong, như vậy có đúng không nhỉ?
Thêm thông tin là nếu ai đã từng đi Đài Loan thì trong vòng 2 năm sau không được phép vào Trung Hoa đại lục, như vậy có đúng không nhỉ?

@chikachu: Bạn có thể vừa đi Thái vừa đi HongKong bằng cách kết hợp vé AirAsia. HongKong khá nhiều người biết tiếng Anh, bạn yên tâm. :D

cuongvaan
02-03-2012, 20:54
Nơi sinh Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương thì khó hơn thôi, chứ dịch vụ vẫn thấy làm mà.

Các bác cho hỏi là khi qua hải quan HK ở sân bay họ có hỏi nhiều ko ạ? Hay mình cứ đưa ra vé máy bay đi về, booking phòng k/s là OK?

Cảm ơn các bác.

lilac
03-03-2012, 12:41
@cuongvaan:

Hỏi hay ko hỏi phụ thuộc rất nhiều vào... người xét cho bạn nhập cảnh. Cái này ko ai trả lời chính xác đc. Mình đi nhóm 4 đứa, ko bị hỏi gì, nhìn passport, đóng dấu & cho qua.
Nhưng có chị đi trước mình thấy bị hỏi rất lâu.

Nói chung ngta nhìn, nhận xét & nếu thấy "có vấn đề" ngta mới hỏi.

À, khi qua hải quan cũng chỉ cần đưa passport (có visa) thôi, khi nào ngta hỏi mới phải đưa vé máy bay & booking ks. :)

cuongvaan
03-03-2012, 14:41
Cảm ơn bác nhé :)

alceste
03-03-2012, 18:05
Lilac gái lại vừa đi Hồng Kông về hả gái! Thèm quá đi, đi chơi vừa thôi ko làm người khác chết thèm à nha!

gemini1979
21-03-2012, 16:29
To lilac: cho mình hỏi là triple visa HK cho phép nhập cảnh bằng đường bộ tuy nhiên giá xin visa này đắt quá và cũng khó xin nên mình dự định đi như thế này: xuống sân bay Macau, không nhập cảnh, bắt tàu đi từ Macau ra thẳng sân bay HK, làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay. Với cách này mình không biết có khả thi hay không hay có tàu nào đi thẳng từ sân bay Macau đến sân bay HK hay không và nếu có thì có thể dùng visa single để nhập cảnh vào HK ở sân bay HK không. Bạn tư vấn dùm mình với. Thanks

lilac
22-03-2012, 10:05
@gemini1979:

Cách của bạn... ko đc.
Vì nó chỉ có dịch vụ từ sân bay Macau đến BẾN PHÀ Hong Kong & ngược lại thôi. Chứ ko có từ sân bay Macau sang sân bay Hong Kong & cũg ko có từ bến phà Macau đến sân bay Hong Kong.

Đồng thời, khi nhập cảnh vào sân bay Hong Kong, bạn phải đc xác định là đã BAY đến (có số hiệu chuyến bay đàng hoàng).

Nói chung ko thể dùng cách này đc bạn à. :(

Visa Single chỉ đc phép dùng khi bạn BAY đến sân bay Hong Kong. Đây là điều kiện bắt buộc. :(

Gau Misa
22-03-2012, 20:07
Sắp đến 30/4, 1/5 rùi, chắc nhà mình nhiều người có plan đi HK lắm nhỉ.
Ai chưa làm visa thì liên lạc em nhé, thủ tục đơn giản, giá rẻ.
[email protected], 0906718371.

Tks ca nha.

gemini1979
27-03-2012, 10:28
To lilac:

Cám ơn bạn đã chia sẻ thông tin.

Mình cũng vào trang web của sân bay Hồng Kông và hãng Turbojet rồi. Theo thông tin trên trang web sân bay HK thì có thể đi trực tiếp từ sân bay HK đến phà của Macau và ngược lại nhưng chỉ dùng cho Khách transit thôi, khách nào xuất phát từ HK thì không được. Khách đến sân bay HK từ Macau cho mục đích transit để bay tiếp thì sẽ bị cách ly ở một khu vực nhất định. Họ không cho phép đi từ Macau sang sân bay HK để làm thủ tục nhập cảnh ở sân bay (như cách mình đang hỏi).

Buồn quá, thế là mình phải mất cả đống tiền để làm triple visa rồi.:(

Noodle
14-06-2012, 12:50
Chào mọi người, hiện tại tháng 7 tới e định đi HK, do có 1ng bạn ng HK mời e sang chơi, ở nhà bạn đó tại New Terrist... nên về vấn đề chỗ ở sẽ k lo nữa, nhưng cái e thắc mắc là trên tờ khai hải quan có yêu cầu khai nơi ở tại HK , e k biết nên ghi s? '_' vì thường là du lịch tự túc sẽ ở hotel or hostel.
Mong các a chị giải đáp giùm e. Lần đầu tiên e tự đi du lịch 1m nên chưa có nhiều exp lắm. Mong đc giúp đỡ =.=

a.thu
21-06-2012, 09:51
Mình chưa khởi hành mà bạn bè đã lên list quà lưu niệm bắt phải mang về rồi >"<, nào là bùa may mắn, bùa tình duyên,bùa bình an... Không biết ở các miếu chùa có bán và cách khấn tên người đó cho linh nghiệm?

Mình nghe nói ở Ladies market có khô nai, khô bò... rất ngon nên cũng muốn mua về làm quà. Mọi người có ai ăn thử chưa?

giangholonggio
22-06-2012, 11:16
Mình chưa khởi hành mà bạn bè đã lên list quà lưu niệm bắt phải mang về rồi >"<, nào là bùa may mắn, bùa tình duyên,bùa bình an... Không biết ở các miếu chùa có bán và cách khấn tên người đó cho linh nghiệm?

Mình nghe nói ở Ladies market có khô nai, khô bò... rất ngon nên cũng muốn mua về làm quà. Mọi người có ai ăn thử chưa?

Chẳng biết nữa nhưng ghét cái là Ladies market toàn bán đồ trung quốc, quần áo giày dép chỉ được cái mẫu mã chứ chất lượng rất tệ. Vào đây mua underwear chọ phụ nữ thì hết sẩy hahaha!

lilac
22-06-2012, 11:21
@a.thu:

Mình thấy phía trước Miếu Huỳnh Đại Tiên có bán rất nhiều bùa & dây đeo các loại. Nhưng ko có nhu cầu nên cũng ko xem & ko hỏi. Bạn có thể vào đó xem. :)

mika9967
04-08-2012, 10:32
Tháng 10 năm nay, mika sẽ đi Hongkong 1 chuyến, nhưng biết chính xác ngày nào, không biết các bạn có ai đi chung, có lịch thì mika sẽ bôk lịch theo ngày đó, qua đó đi chung cho vui, vì mika chưa đi HK lần nào.
Xin hỏi thêm, qua đó mika muốn vài thứ:
- máy chụp hình DSLR Nikon, điện thoại IPhone, ipad
- mua vật dụng môn bóng bàn
các bạn có thể tư vấn thêm cho mika không? Cảm ơn rất nhiều.

KellyZ
06-08-2012, 01:23
Chị ơi chỉ cho e cách đi trở lại Central từ stanley Market với, tks c nhiều

giangholonggio
06-08-2012, 10:20
Tháng 10 năm nay, mika sẽ đi Hongkong 1 chuyến, nhưng biết chính xác ngày nào, không biết các bạn có ai đi chung, có lịch thì mika sẽ bôk lịch theo ngày đó, qua đó đi chung cho vui, vì mika chưa đi HK lần nào.
Xin hỏi thêm, qua đó mika muốn vài thứ:
- Máy chụp hình DSLR Nikon, điện thoại IPhone, ipad
- Mua vật dụng môn bóng bàn
các bạn có thể tư vấn thêm cho mika không? Cảm ơn rất nhiều.
- Đồ điện tử: nếu ở bên center thì dạo quanh khu Times Square, còn ở bên kia dạo Nathan road hoặc khu Mongkok nhé, nhớ đừng mua đồ ko nhãn hiệu hoặc hàng fake nhé, 100% là tung của mà chất lượng rất tệ, vào shop nhỏ thì cứ trả giá tẹt ga, mà trả là mua à nha. Muốn mua đồ đúng hiệu thì phải vào shop lớn hoặc authorised stall mà mua nhé mua mấy chỗ bậy bạ coi chừng đụng real fake.
- Đồ bóng bàn: chịu, cứ đi dọc Nathan road hoặc khu mong kok vào mấy cửa hàng thể thao thôi.

Chị ơi chỉ cho e cách đi trở lại Central từ stanley Market với, tks c nhiều

Taxi: dễ đi nhất mà tiền cũng nhiều nhất.
Bus thôi: No. 6,6x hoặc 260 ở trạm tai tam (stanley village) nó sẽ về queen road,riêng 260 về connaught, hoặc No. 66 ở trạm stanley plaza cũng về queen road luôn.

Các đồng chí đi HK chú ý vào trang web của bộ GTVT HK search đường đi nhé:http://hketransport.gov.hk/RouteSearch.aspx

KellyZ
07-08-2012, 22:32
E sắp tới sẽ đi phượt hk , em có 4 ngày 3 đêm ở HK, các anh chị có kinh nghiệm có thể lên hộ em 1 tour hợp lí cho thới gian này k ạ ví dụ như là cho em lời khuyên xem địa điểm nào gần khu với nhau thì nên đi chung 1 cho đỡ mất công vòng đi vòng lại, cụ thể em muốn đi những nơi sau ạ :
- Miếu huỳnh Đại Tiên
- Vườn Nãi Lan
-City gate ở Tung Chung
-Heritage 1881
-Soho , Lan Kwai Fong
-Langham Place
-Repule Bay, Stanley Market

em ở Hostel tại Chungking Mansions, cũng tiện cho em hỏi lun là em bay sang HK bằng HKA nên k hiểu sẽ xuống cổng nào ạ, mà hạ cánh xuống sân bay HK trước khi lấy hành lí sẽ fai di chuyển bằng tàu điện ngầm gì đó để vào bên trong đúng k ạ, lần đầu em tự đi du lịch 1m nên còn nhiều bỡ ngỡ, tks mng giúp đỡ :)

Mèo Bay
07-08-2012, 23:12
Sau khi xuống máy bay, bạn đi theo hướng chỉ của các bảng Immigration, phải leo lên 1 chuyến tàu điện ngầm mới đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh rồi mới đi lấy hành lý. Hãng khác thì không biết như hồi mình đi United Airlines, khi máy bay dừng, tiếp viên trưởng thông báo luôn hành lý sẽ ra ở belt nào.

Tuy sân bay HK rất lớn, rất phức tạp nhưng thông tin cực kỳ khoa học và hợp lý (hơn sân bay Changi ở Sing nhiều) nên để ý chút là không nhầm hay lạc đâu bạn ạ. Có điều cần lưu ý là khi bạn về, vì sân bay HK có 2 terminal khác nhau, nếu đi nhầm sẽ rất phiền nên phải hỏi kỹ hãng hàng không của bạn là quầy của họ bên SB HK nằm ở terminal nào.

KellyZ
10-08-2012, 22:43
Các anh chị cho em hỏi với ạ, chiều nay em có đi đổi 1 ít tiền HK , tờ 100$ HK có 3 mẫu mã khác nhau hay sao í đúng k ạ, em thấy có 1 mẫu loại 100$HK của HSBC và 2 mẫu kia của ngân hàng nào in í ạ, các anh chị cho em hỏi có đúng k hay em đổi phải tiền giả rồi ạ =( hoang mang quá

lilac
11-08-2012, 20:51
@KellyZ:

Tiền HK có nhiều dạng bạn à, đừng lo. Có loại tiền do ngân hàng HSBC phát hành, có loại do ngân hàng HK phát hành (loại cũ & loại mới). Tất cả đều sử dụng đc, bạn yên tâm nhé.

cuongvaan
13-08-2012, 18:50
Tháng 10 năm nay, mika sẽ đi Hongkong 1 chuyến, nhưng biết chính xác ngày nào, không biết các bạn có ai đi chung, có lịch thì mika sẽ bôk lịch theo ngày đó, qua đó đi chung cho vui, vì mika chưa đi HK lần nào.
Xin hỏi thêm, qua đó mika muốn vài thứ:
- máy chụp hình DSLR Nikon, điện thoại IPhone, ipad
- mua vật dụng môn bóng bàn
các bạn có thể tư vấn thêm cho mika không? Cảm ơn rất nhiều.

Iphone Ipad chính hãng thì bạn cứ vào cái store to bự ở tòa nhà IFc cao nhất HK. Đi MRT đến ga Central. Mua đồ Apple ở HK là chuẩn đó vì ở đây bán rẻ nhất thế giới.

Đào_Nhung
20-08-2012, 16:39
Cả nhà ơi e đang lên kế hoạch đi HK , Thâm Quyến , Quảng Châu nên đang mò mẫm tham khảo mấy trang web tourist .E thấy bọn hanoitourist nó đề trong phần chi phí giá vé có - Visa XNC HongKong,Trung Quốc cửa khẩu (Dành cho khách mang quốc tịch Việt Nam) , e chưa hiểu rõ cách xin visa TQ cửa khẩu như thế nào nếu đi bụi . Có xin đc như vậy ko hay e phải xin trc cả 2 loại visa ( HK , TQ ) sẵn ở nhà trước ? Có bác nào am hiểu giải thích giúp e ko ạ ? e cám ơn nhiều .

sejabin
20-08-2012, 17:32
Hi bạn, cái visa TQ mà bên đó họ đề cập là visa đoàn loại 144 giờ (dc ở Trung Quốc tức Thẩm Quyến - Quảng Châu trong vòng 144 giờ)
Nếu bạn đi bụi thì ko làm dc visa đó đâu (theo mình nghĩ) vì cái này dành cho khách du lịch theo đoàn

Nếu bạn đi cả HongKong và Thẩm Quyến - Quảng Châu thì phải làm visa 2 cái:
- Visa HongKong: 30 USD (giá NETT tại LSQ Trung Quốc - giá dịch vụ có thể lên tới 55 - 60 USD)
- Visa Trung Quốc: 60 USD (giá NETT tại LSQ Trung Quốc - giá dịch vụ có thể + thêm từ 15 - 20 USD)

Have fun

Đào_Nhung
21-08-2012, 14:25
Nếu bạn đi cả HongKong và Thẩm Quyến - Quảng Châu thì phải làm visa 2 cái:
- visa HongKong: 30 USD (giá NETT tại LSQ Trung Quốc - giá dịch vụ có thể lên tới 55 - 60 USD)
- visa Trung Quốc: 60 USD (giá NETT tại LSQ Trung Quốc - giá dịch vụ có thể + thêm từ 15 - 20 USD)

Have fun

Bạn ơi nếu nhóm mình có tầm 6 người đi thì có gọi là đoàn đc ko ? ^^ . Bạn có hiểu rõ về loại visa này ( chi phí , cách là , địa điểm ) ko hướng dẫn giúp mình với . Nếu làm visa này , đc vào Guangzhou , Thâm Quyến trong vòng 144h rồi phải quay lại HK để xuất cảnh à ? hay là có thể về vn bằng đường bộ ???

sejabin
22-08-2012, 08:52
Bạn ơi nếu nhóm mình có tầm 6 người đi thì có gọi là đoàn đc ko ? ^^ . Bạn có hiểu rõ về loại visa này ( chi phí , cách là , địa điểm ) ko hướng dẫn giúp mình với . Nếu làm visa này , đc vào Guangzhou , Thâm Quyến trong vòng 144h rồi phải quay lại HK để xuất cảnh à ? hay là có thể về vn bằng đường bộ ???


Chào bạn ^^
Mình cũng chí có biết chút ít thôi
Có gì bạn cứ tham khảo rồi kiểm tra lại nhé

Đoàn ở đây tức khoảng từ 10 người trờ lên (cũng có visa đoàn nhập cảnh Trung Quốc làm với 5 người trở lên)
Tính chất của visa đoàn: đi và về cũng hành trình (nhập cảnh và xuất cảnh chung với nhau,, không ai tách đoàn, ở lại thêm,...)
Theo mình biết thì visa đoàn nhập cảnh Trung Quốc từ HongKong thì do 1 công ty du lịch ở HongKong làm và bảo lãnh (gọi là visa 144H - visa này khác với visa đoàn thông thường vì chỉ được phép ở Trung Quốc 144 giờ ~ 6 ngày và phí thì gần như rất thấp)
Nếu trong trường hợp bạn có thể làm visa này thì có 2 lưu ý:
- Thứ 1: nên làm visa HongKong 02 lần (nhập cảnh 02 lần)
- Thứ 2: khi đã nhập cảnh Trung Quốc bằng visa 144H thì bạn phải luôn luôn giữ cái visa đó (nếu mất thì coi như ở lại TQ luôn :P) và phải chắc chắn các thành viên trong đoàn không gặp phải sự cố gì để phải ở lại, ko về chung với đoàn. Sau khi vui chơi ở đây, bạn có thể về Thẩm Quyến mua vé tàu về thẳng sân bay HongKong (ko nhập cảnh HK) để đáp chuyến bay về nước (nhớ lấy tax refund) hoặc ra sân bay Quảng Châu bay về VN.

* Lưu ý: chắc có nhìu người thắc mắc tại sao phải làm visa HK 2 lần mà khi từ Thẩm Quyến về nếu đã kết thúc hành trình thì nên vào thẳng sân bay HK? => ko ai biết trước dc chuyến bay của bạn có bị delay hay không? Nếu trong trường hợp bị delay thì bên Thẩm Quyến sẽ ko bán cho bạn vé tàu vào thẳng sân bay HongKong, trong trường hợp này, bạn còn 1 lần nhập cảnh HK thì mua vé về lại HK và dc hưởng ưu đãi của hãng HK bị delay như có xe đưa rước, nghỉ tại ks 5*,...

Vài thông tin lượm lặt dc ^^
Hy vọng giúp dc ít nhiều cho bạn

Nhưng mình vẫn hướng tới làm visa lẻ Trung Quốc dán trong hộ chiếu (chi phí có phần cao hơn nhưng độ an toàn dc đảm bảo nhìu hơn (c) )

sejabin
22-08-2012, 09:48
Dear chị lilac

Chị xem giúp sej hành trình HK sau đây đã okay chưa nhé
Vì lần đầu đi HK nên có nhiều nơi muốn đi quá, chủ yếu cũng dựa trên lịch trình của chị ở bài 1:
SGN - HKG - SGN

D1: đến HK lúc 14:20, hẹn check in Dragon Hostel lúc 17:00 (trừ hao thời gian nhập cảnh và đi xe bus về hostel)
đi xe bus A21 về Dragon Hostel, nghỉ ngơi, 18h30 đi ăn tối và xem show Ánh sáng lúc 20:00 tại khu Tsim Sha Tsui

D2
- Tham quan vịnh nước cạn (Repule Bay) từ sáng sớm, tham quan Cầu Trưởng Thọ, miếu Thần Tài, tượng Quan Thế Âm
- Tham quan Zoological & Botanic garden (free), vịnh Victoria, núi Thái Bình, Bảo tàng sáp
- Đại lộ ngôi sao, Bảo tàng không gian, tháp đồng hồ

D3
- Thang cuốn dài nhất TG (MRT Central), Lan Quế Phường, Trụ sở cảnh sát HongKong
- CV Đại Dương
- Shopping

D4
- Vườn Nãi Lan
- Miếu Huỳnh Đại Tiên
Ra sân bay về lại Việt Nam (chuyến bay 15:20), 11h30 đón xe bus A21 ra thẳng sân bay (có thời gian dạo sân bay HK)

Vì chỉ 2 anh em đi chung với nhau, nên sej hok biết chi phí ăn uống như thế nào?
Anh 2 của sej ăn hơi bị khỏe :D

Chi phí chuyến đi tạm tính:
- VMB: 232 USD/ người x 2 = 464 USD (vé Siêu KM của VNA)
- Dragon Hostel: 42 USD/ phòng (2 người)/ đêm (share bathroom) x 03 đêm = 126 USD
- Thẻ Octopus 150 HKD/ thẻ / người x 2 = 300 HKD ~ 40 USD
- Chi phí tham quan: CV đại dương, Bảo tàng sáp,...: 60 USD/ người x 2 = 120 USD
- Ăn uống: 10 USD/ người/ bữa x 2 người x 09 bữa = 180 USD
- Dự trù: 100 USD

=> Tổng chi phí cho 2 anh em là: 1,030 USD ~ 21,500,000 VND/ 2 người

Cho sej xin tí ý kiến về lịch trình và chi phí nhé ^^
Cảm ơn mọi người!

lilac
22-08-2012, 11:24
Hi em,

Lịch trình của em có 1 vài chổ cần chỉnh như sau nhé:
1. Show ánh sáng ở Tsim Sha Tsui là xem từ Đại lộ ngôi sao (trước 8pm là Đại lộ ngôi sao, sau 8pm thành chổ xem show ánh sáng :P).
Vì thế em nên kết hợp đi chung 1 ngày: bảo tàng ko gian, tháp đồng hồ, đại lộ ngôi sao & xem show ánh sáng.
Ngày 1 sau khi đến nơi em có thể tham quan khu Mongkok (ngay khu hostel Dragon) gồm có khu shopping Mongkok, chợ Đàn Bà (Ladies Market), ăn đậu hủ thúi (ngay dưới tòa nhà)...

2. Ngày 2, để lên xem bảo tàng sáp, em phải lên đỉnh Victoria (Victoria Peak) chứ ko phải vịnh Victoria nha. :P

3. Lan Quế Phường em muốn xem thì phải đi ban đêm, lúc đó mới nhộn nhịp, chứ đi ban ngày thì nó như 1 con hẻm, ko có gì đâu.
Nên ngày 3 em cần đổi lại:
CV Đại dương (đi từ sáng sớm & chơi nguyên ngày).
Chiều tối: Khu Central (Shopping, Thang cuốn & trụ sở ks...). Sau đó ghé Lan Quế Phường.

4. Ngày 4 11h30 phải đi xe bus ra sân bay mà lại muốn đi Vườn Nãi Lan thì chị nghĩ ko kịp. Vườn này khá rộng.
Hnay em có thể đi miếu Huỳnh Đại Tiên rồi ra sân bay đã là đc rồi.

Chú ý thgian đi bus từ sân bay về trung tâm & ngược lại hết 1 tiếng đó nha. Chưa kể từ Dragon Hostel đi bộ ra đến chỗ đón bus cũng cỡ 15-20 phút, thgian chờ xe bus…

sejabin
22-08-2012, 15:37
Hi em,

Lịch trình của em có 1 vài chổ cần chỉnh như sau nhé:
1. Show ánh sáng ở Tsim Sha Tsui là xem từ Đại lộ ngôi sao (trước 8pm là Đại lộ ngôi sao, sau 8pm thành chổ xem show ánh sáng :P).
Vì thế em nên kết hợp đi chung 1 ngày: bảo tàng ko gian, tháp đồng hồ, đại lộ ngôi sao & xem show ánh sáng.
Ngày 1 sau khi đến nơi em có thể tham quan khu Mongkok (ngay khu hostel Dragon) gồm có khu shopping Mongkok, chợ Đàn Bà (Ladies Market), ăn đậu hủ thúi (ngay dưới tòa nhà)...

2. Ngày 2, để lên xem bảo tàng sáp, em phải lên đỉnh Victoria (Victoria Peak) chứ ko phải vịnh Victoria nha. :P

3. Lan Quế Phường em muốn xem thì phải đi ban đêm, lúc đó mới nhộn nhịp, chứ đi ban ngày thì nó như 1 con hẻm, ko có gì đâu.
Nên ngày 3 em cần đổi lại:
CV Đại dương (đi từ sáng sớm & chơi nguyên ngày).
Chiều tối: Khu Central (Shopping, Thang cuốn & trụ sở ks...). Sau đó ghé Lan Quế Phường.

4. Ngày 4 11h30 phải đi xe bus ra sân bay mà lại muốn đi Vườn Nãi Lan thì chị nghĩ ko kịp. Vườn này khá rộng.
Hnay em có thể đi miếu Huỳnh Đại Tiên rồi ra sân bay đã là đc rồi.

Chú ý thgian đi bus từ sân bay về trung tâm & ngược lại hết 1 tiếng đó nha. Chưa kể từ Dragon Hostel đi bộ ra đến chỗ đón bus cũng cỡ 15-20 phút, thgian chờ xe bus…

Hi chị, cảm ơn chị nhiều ^^ để em chỉnh sữa cho phù hợp hơn ^^

KellyZ
23-08-2012, 22:22
Chị lilac ơi cho em hỏi thời gian hoạt động của MTR ở HK với, đến mấy giờ tối dừng hoạt động hả c? em sắm quyển sổ ghi các tip của c vào rồi, 3 tuần nữa em lên đg c ạ :D

lilac
23-08-2012, 22:38
:) Thời gian hoạt động của MTR ở HK phụ thuộc vào từng line nhưng trung bình là từ 6h sáng đến 12h khuya.

Em muốn xem chính xác giờ hoạt động của từng line thì vào đây nhé:
http://www.mtr.com.hk/eng/getting_around/service_hours.html

Em vào link, muốn xem giờ hoạt động của line nào thì click vào line đó.

Chúc em đi chơi vui,

nautilus_sushi
31-08-2012, 23:58
Chị lilac ơi! Th12 này e sẽ đi hk, chị cho e hỏi dịch vụ chị làm visa ở đâu vậy chị?

hung2012
01-09-2012, 18:37
Chị lilac ơi! Th12 này e sẽ đi hk, chị cho e hỏi dịch vụ chị làm visa ở đâu vậy chị?

Bạn liên hệ với chị Hà Mã bên webtretho nhé. Thủ tục đơn giản và chi phí thấp.

Hanapham
11-09-2012, 21:16
Hi các bạn, mình muốn hỏi chút. Mình sang Macao, nhưng đi qua HK, vậy xuống sân bay HK, mình muốn tìm bến phà đi Macao, vậy đi phuơng tiện đến bến phà:(. Mình có đọc qua sang Macao phải kiểm tra ví tiền có đủ 1000$ đúng k? tks các bạn

lilac
11-09-2012, 21:25
@Hanapham:

Từ sân bay, bạn đón bus A11 (đi theo bảng chỉ dẫn "Bus to City"), nó sẽ chạy thẳng đến bến phà.
& Vụ kiểm tiền là... ko đúng. Đâu phải ai đi qua Macau cũng để đánh bài & đâu phải ai cũng đủ 1000$ trong túi. Giàu quá. Nhiều quá. Túi của mình nhiều lắm cũng chỉ cỡ 200$ thôi. :P

Chú ý là sang Macau phải có visa Macau & để quay lại HK thì bạn phải có visa HK double nhé.

Hanapham
11-09-2012, 21:45
Cảm ơn bạn lillac cái vụ 2 visa đó thì mình đang lo, vì mình đi 1 mình, lại chỉ biết TA ( nghe nói là chỗ 2 khu đó nói tiếng Quảng nhìu cũng đang run). Mình đang định đi TuborJet sang MC chỗ đó có 1 hay nhiều bến phà vậy bạn? Xuống T1 HK airport mua vé hay ra bến phà mua vé hay mua onl:D mình dốt về đường đi lối lại nên đang run lập cập đây:(

lilac
11-09-2012, 22:11
@Hanapham:

Mình cũng chỉ biết tiếng Anh & ko biết 1 nửa chữ tiếng Hoa. :P Bạn yên tâm nhé.

Bến phà thì chỉ có 1 nhưng hãng phà đi qua Macau thì có nhiều, bạn đến đó rồi mua vé cũng đc, lúc nào cũng sẵn sàng. :)

sejabin
13-09-2012, 10:52
Háo hức quá
Thêm 2 kì lương nữa sẽ đến ngày lên đường đi HongKong >"<
Vì chuyến đi mang tính gia đình (đi cùng anh trai) nên ko thể rủ rê dc ai @.@
Hơi bùn 1 tẹo

uttchan
18-09-2012, 09:50
Có ai mới đi Hongkong thời gian gần gần đây có thể giúp mình update cái tỉ giá đổi HKD - VND tại các trung tâm/tiệm vàng gần đây với nhé :)

coffeealone
18-09-2012, 17:07
Tỉ giá hiện giờ vẫn là 1 đô HK = 2700 VNĐ. Mình mới đổi hôm trước. Sắp tới mình phải dẫn cả nhà đi HK vào tháng 1. Có bạn nào hay đi cho mình hỏi là sau khi xuất nhập cảnh xong thì đi đường nào xuống ga tàu điện ngầm thế nhỉ? Lần trước mình đi thì mình đi xe bus vào khu trung tâm. Nhưng lần này mình bay đêm, 22h30 mới đến Hk nên chắc không đi xe bus mà đi tàu điện ngầm, với cả đi nhiều người nên giờ phải chuẩn bị trước. Thêm nữa là các bạn cho hỏi là có chỗ ăn uống nào ok không (ngoài cafe De Coral và mấy quán ăn đồ Trung Hoa ở khu Mongkok). Cám ơn nhé!

Triết Lâm
22-09-2012, 10:40
Mọi người ơi cho mình hỏi vé HK của UA đang bán là 253$/người có mắc lắm ko ạh ? Và chi phí ăn uống bên đó có đắt đỏ lắm ko ? E đi tầm 3 ngày thì khoảng bao nhiêu là chuẩn ( dân phượt nên cũng ko ăn cao sang lắm đâu ạh ) :D Cám ơn mọi người nhiều

Mèo Bay
23-09-2012, 21:54
Nếu 235$ mà đã gồm thuế và phí sân bay hai đầu rồi thì là rất rẻ, còn nếu chưa thuế và phí thì không rẻ. Đi UA có ưu điểm là lợi về thời gian vì chuyến đi rất sớm mà chuyến về thì muộn, coi như được gần tròn 2 ngày. Chi phí ăn uống bên đó không đắt lắm, vấn đề là bạn ở chỗ nào. Bên đảo Hongkong, khu trung tâm... rất khó tìm được chỗ nào ăn giá bình dân. Mình ở khu Temple Night Market có vô số tiệm ăn lớn nhỏ, giá cả rất dễ ăn; ví dụ 1 tô mì gà hay cháo gà to oành tính ra chỉ hơn 50k tiền ta thôi.

uttchan
23-09-2012, 22:42
Tỉ giá em mới vừa đổi ở góc Đồng Khởi - Ngô Đức Kế là 2710 VNĐ / 1 đô Hongkong nha mọi người :)

dhaona
25-10-2012, 13:35
Chào bạn,bạn gởi cho mình file bản đồ MTR của hong kong với nhé.Cảm ơn bạn.Địa chỉ mail của mình là [email protected].

dhaona
25-10-2012, 15:40
Chào lilac ,đây là lịch trình sơ bộ của gia đình mình,bạn xem qua và điều chỉnh dùm mình nhé.Cảm ơn bạn trước nha.Gia đình mình đến hong kong vào lúc 16h chiều 3/11/2012,bọn mình ở khách sạn trên đường Nathan,khu Tsim Sha Tsui
Ngày 1 : 3 /11/2012
Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng). .
Ngày 2 : 4/11/2012
1. Shopping in Habour City mall - Toy r Us Hotel
2. Đi Repulse Bay
Ngày 3: 5/11/2012
1. Đi đến Peak/Ngong Ping 3600
2. Shopping ở Ikea
Ngày 4: 6/11/2012
1. Đi Ocean Park hoặcDisney Land – Lunch at Ocean Park/Disney Land
Ngày 5: 7/11/2012
1. Có thời gian buổi sáng: chưa biết đi đâu
12h check out khách sạn
2. Khởi hành đến sân bay lúc 13.30 pm

Các bạn xem giúp dùm có lịch trình nào đi không hợp lý và thiếu điểm nào nên đi mà mình không có trong lịch trình không?

lilac
25-10-2012, 16:35
Hi dhaona:

Ngày 1: ok
Ngày 2: nên đi Repulse Bay buổi sáng cho mát mẻ. (tiện đường ghé qua Stanley Market luôn)
Chiều hay đi shopping.
Ngày 3: ok nhưng nếu đi Ngong Ping 360 thì bạn nên đi buổi sáng còn nếu đi The Peak thì bạn nên đi buổi chiều. :)
Ngày 4: ok
Ngày 5: buổi sáng bạn có thể đi dạo khu bờ sông, ngắm HK rồi ra sân bay vì các shopping mall mở cửa sau 11am.
Còn nếu thích, bạn có thể đi đến vườn Nãi Lan (Nian Lan Garden) để tham quan rồi về ra sân bay.

linhjun
25-10-2012, 17:15
Địa danh này có phải bào tàng sáp ko cả nhà ơi???Peak/Ngong Ping 3600

lilac
25-10-2012, 17:44
@linhjun:

Bảo tàng sáp (Madame Tausude) nằm ở The Peak.
Ngong Ping 360 là tượng phật trên núi Đại Nhĩ Sơn.

2 cái này khác nhau bạn nha.

lilac
26-10-2012, 09:48
@linhjun:
Mình chưa có em bé nên ko rành.
Tuy nhiên, bảo tàng sáp (The Peak) thì có vẻ ok, chỉ chú ý cho bé mặc ấm, vì lên đây khá lạnh.
Còn Ngong Ping (Đại Nhĩ Sơn) thì ko nên vì đi cáp treo khá cao & dài. Ngoài ra còn phải leo bộ để lên được tượng Phật. Trẻ em đi sợ mệt & ba mẹ cũng mệt vì phải bế bé. :(

honey171
29-10-2012, 10:25
Vợ chồng mình đã book vé đi ngày 21/12-26/12 , có bạn nào đi vào dịp đó ko thì đi cùng cho vui . Hiện giờ mình vẫn chưa làm visa và book phòng . Bạn lilac cho mình hỏi chút . Mình đi 2vc thì ở cái hostel của bạn có phù hợp ko ?

honey171
29-10-2012, 16:49
Chào lilac ,đây là lịch trình sơ bộ của gia đình mình,bạn xem qua và điều chỉnh dùm mình nhé.Cảm ơn bạn trước nha.Gia đình mình đến hong kong vào lúc 16h chiều 3/11/2012,bọn mình ở khách sạn trên đường Nathan,khu Tsim Sha Tsui
Ngày 1 : 3 /11/2012
Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng). .
Ngày 2 : 4/11/2012
1. Shopping in Habour City mall - Toy r Us Hotel
2. Đi Repulse Bay
Ngày 3: 5/11/2012
1. Đi đến Peak/Ngong Ping 3600
2. Shopping ở Ikea
Ngày 4: 6/11/2012
1. Đi Ocean Park hoặcDisney Land – Lunch at Ocean Park/Disney Land
Ngày 5: 7/11/2012
1. Có thời gian buổi sáng: chưa biết đi đâu
12h check out khách sạn
2. Khởi hành đến sân bay lúc 13.30 pm

Các bạn xem giúp dùm có lịch trình nào đi không hợp lý và thiếu điểm nào nên đi mà mình không có trong lịch trình không?

Bạn ơi bạn đặt ks nào , giá bao nhiêu hả bạn ?

lilac
31-10-2012, 10:12
@honey171:
Mình thấy Dragon Hostel có phòng cho 2 người đó.

kenhui
31-10-2012, 13:35
Các bạn phượt chỉ cách mình book vé online của hãng hàng không Untied với, mình muốn book vé đi HK, mà không dám book vì mình mù tiếng anh.

dhaona
31-10-2012, 13:47
Chào bạn, mình đặt phòng ở Wifi boutique hong kong ,đây là link của nó http://www2.wifihotel.com.hk.Bạn vào đó đặt phòng online nhé.đang có giảm giá đó.

sejabin
31-10-2012, 17:15
Vợ chồng mình đã book vé đi ngày 21/12-26/12 , có bạn nào đi vào dịp đó ko thì đi cùng cho vui . Hiện giờ mình vẫn chưa làm visa và book phòng . Bạn lilac cho mình hỏi chút . Mình đi 2vc thì ở cái hostel của bạn có phù hợp ko ?

Em cũng recommed hostel Dragon ^^
Cũng đã book phòng ở đấy cho chuyến đi tháng 11 sắp tới ;)
Anh chủ rất nice và nhiệt tình
Có thể lên google để search thêm thông tin về Hostel này đó chị

hnmt69
31-10-2012, 17:49
Nếu mình book vé chiều đi đến HK và về từ Macao thì có đc ko nhỉ, có bị khó khăn gì khi nhập cảnh HK ko nhỉ. @ Lilac và bạn nào biêt chỉ giùm mình vụ này nhé. Tks

sejabin
31-10-2012, 21:36
Nếu mình book vé chiều đi đến HK và về từ Macao thì có đc ko nhỉ, có bị khó khăn gì khi nhập cảnh HK ko nhỉ. @ Lilac và bạn nào biêt chỉ giùm mình vụ này nhé. Tks

Em thấy như vậy cũng bình thường nếu chị có cả visa HongKong và visa Macau để có thể nhập cảnh cả 2 nơi ^^
mà nếu mua vậy thì có khi giá cao hơn khi mua round-trip tp.hcm - hongkong - tp. Hcm

hnmt69
01-11-2012, 10:41
Em thấy như vậy cũng bình thường nếu chị có cả visa HongKong và visa Macau để có thể nhập cảnh cả 2 nơi ^^
mà nếu mua vậy thì có khi giá cao hơn khi mua round-trip tp.hcm - hongkong - tp. Hcm
Uh, thì đúng là chi phí dội lên nhiều, nhưng nghe nói MC cũng rất hay nên mình cũng ham, nên cũng tìm hiểu nếu thuận lợi thì cố 1 chuyến.

Triết Lâm
01-11-2012, 10:47
Uh, thì đúng là chi phí dội lên nhiều, nhưng nghe nói MC cũng rất hay nên mình cũng ham, nên cũng tìm hiểu nếu thuận lợi thì cố 1 chuyến.

Mình và mấy bạn nữa cũng đi HK dịp 29/12 - 2/1/2013 nhưng mà trong nhóm chẳng ai macau cả. Mình thì thích đi lắm. Giờ chẳng lẽ đi 1 mình :(

sejabin
01-11-2012, 11:27
Mình và mấy bạn nữa cũng đi HK dịp 29/12 - 2/1/2013 nhưng mà trong nhóm chẳng ai macau cả. Mình thì thích đi lắm. Giờ chẳng lẽ đi 1 mình :(

Anh để dành lần sau đi với sej đi :D
Kì này sej cũng ko qua Macau vì ko đủ thời gian ;)

Triết Lâm
01-11-2012, 14:31
Anh để dành lần sau đi với sej đi :D
Kì này sej cũng ko qua Macau vì ko đủ thời gian ;)

Hix vì MC mình đi khoảng 2 ngày thôi là vừa rồi. Mà đi Hk sát bên MC thì sẵn tiện sang đó luôn chứ lần sau bay qua MC chơi hưh ? :D

sejabin
01-11-2012, 17:47
Hix vì MC mình đi khoảng 2 ngày thôi là vừa rồi. Mà đi Hk sát bên MC thì sẵn tiện sang đó luôn chứ lần sau bay qua MC chơi hưh ? :D

Tại nghĩ sẽ còn quay lại HK nữa, đợt này em đi có vài điểm thôi :D
Nên chắc lần sau quay lại sẽ add Macau vào nữa ^^

honey171
02-11-2012, 10:54
Nhà mình định đi như thế này , các bạn đi trc có kinh nghiệm rồi thì xem qua giúp mình lịch có ok ko nhé
Ngày 1 (21/12): 13h30 hạ cánh, làm thủ tục nhập cảnh xong xuôi chắc cũng tầm 14h30 nhỉ. Mình định đi thẳng phà sang Macau luôn.
Chắc tầm chiều đến MC
(ít thông tin về MC quá , nhân thể có bạn nào bit tư vấn cho mình luôn nên ở ks nào ? Đi thăm quan ở đâu ạ, tks cả nhà )
Ngày 2 (22/12) : tham quan ở MC , chiều về HK
Check in ks Maple Leaf Guest House . ( Nathan rd)
Tham quan : Clock Tower (Tháp đồng hồ), HongKong Space Museum (Bảo tàng không gian), Avenue of Stars (Đại lộ ngôi sao), Symphony of Lights (Liveshow ánh sáng).
- shopping ở Hai Phong rd
Ngày 3 (23/4) :
-Repule Bay (Vịnh nước cạn)
-Khu Central: Bank of China Tower
--Hong Kong Zoological and Botanical Garden
- Chiều đi The Peak : vào bảo tàng sáp , sau đó lên Sky Terrace để ngắm cảnh
- tối về khu Tsim sha tsui : ko bít tầm này mấy trung tâm thương mại còn mở cửa ko nhỉ ? Vì vc mình thích shopping hàng brand nhân dịp sale off
Ngày 4 (24/12)
- Sáng Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan)
-Sik Sik Yuen Temple (Miếu Huỳnh Đại Tiên)
- chiều 2h đi 1 trong 2 nơi : ocean park hoặc Disney land ( nhóm mình toàn ng lớn ) .
Ngày 5 (25/12)
Sáng : Ngong ping
Chiều tối
- Hollywood Road & Lan Kwai Fong (Lan Quế Phường)
- Trụ sở cảnh sát HK
- Đi phà (ferry) qua vịnh Victoria:
- tối shopping
Ngày 6(26/12)
- sáng ăn Dimsum .
- về hostel check out , ra sân bay
- bay chuyến 14h30 thì có kịp shopping ở city gates ko mọi ng ?

P/s : mình còn muốn đi ăn những chỗ sau
quán lẩu 4 seasons trên đường hennessy
cua cay gầm cầu trên đường lockkhart, causeway : vậy có thể kết hợp với những ngày nào ở trên ạ ?

Cám ơn cả nhà rất nhiều .

linhjun
11-11-2012, 10:49
Bạn @Lilac ơi giúp mình lên lịch trình cho chuyến đi 06 ngày được ko??MÌnh bay HK air nên chuyến bay HN-hk sẽ hạ cánh muộn 10.30PM nên chắc ngày đầu tiên sẽ về ks nghỉ ngơi luôn thôi ,ngày cuối cùng thì giờ bay về là 5.50PM h HK nên dư dả thời gian ,sang ngày t2 bạn giúp mình cái nhé ,chuyến đi có con nhỏ 3,5t dự định sẽ có 2 địa điểm là Disneyland ,Ocean Park .
Mình ở ks stanfordhillview nằm ở Observatory Road on Knutsford Terrace Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong nhá ,tks b nhiều
Cho mình xin 1 số địa chỉ ăn uống ngon lành nhá

Cherry_Vo
12-11-2012, 11:18
Có ai từng bay qua HK bằng VN Airlines chưa mọi người? Mình nghe nói VN Airlines chuyên delay, chuyến nào cũng trễ. Mình đáp HK 22h40, làm thủ tục xong chắc 23h30, nếu trễ hơn nữa không biết có còn xe bus A41 hay không...
Mình là con gái, đi 1 mình, đi có 2 ngày 2 đêm thôi, có vé khứ hồi này kia đầy đủ, không biết hải quan có làm khó gì không hén mọi người?

cuongvaan
18-11-2012, 19:48
Có ai từng bay qua HK bằng VN Airlines chưa mọi người? Mình nghe nói VN Airlines chuyên delay, chuyến nào cũng trễ. Mình đáp HK 22h40, làm thủ tục xong chắc 23h30, nếu trễ hơn nữa không biết có còn xe bus A41 hay không...
Mình là con gái, đi 1 mình, đi có 2 ngày 2 đêm thôi, có vé khứ hồi này kia đầy đủ, không biết hải quan có làm khó gì không hén mọi người?

Đi du lịch thì mình chưa đi VNa, nhưng trước có đi công tác mấy lần transit qua HK thì từ HN-HK là đi VNA, nói chung cũng ổn chỉ có một lần đến HK rồi lại phải quay lại vì bảo thời tiết xấu không hạ cánh được rồi hoãn mất máy tiếng nữa :). Nhưng mình nghĩ trường hợp đó hiếm thôi.

Lần trước mình đến HK cũng 12h đêm, mình đi tàu rồi đến ga Kowloon thì đi ra rồi đi taxi. Vì giờ đó thì tàu điện ngầm không hoạt động nữa.

cuongvaan
18-11-2012, 20:03
Honey171 tham khảo chuyến đi HK MC của mình nhé :)
https://www.phuot.vn/threads/35606-Những-hình-ảnh-về-các-chuyến-đi-của-tớ/page14

Cherry_Vo
21-11-2012, 17:31
Đi du lịch thì mình chưa đi VNa, nhưng trước có đi công tác mấy lần transit qua HK thì từ HN-HK là đi VNA, nói chung cũng ổn chỉ có một lần đến HK rồi lại phải quay lại vì bảo thời tiết xấu không hạ cánh được rồi hoãn mất máy tiếng nữa :). Nhưng mình nghĩ trường hợp đó hiếm thôi.

Lần trước mình đến HK cũng 12h đêm, mình đi tàu rồi đến ga Kowloon thì đi ra rồi đi taxi. Vì giờ đó thì tàu điện ngầm không hoạt động nữa.

Mình đi về rồi. Tới HK , làm thủ tục xong là hơn 11h tối, ra đón xe bus A41 về hotel. Kế hotel là cái mall, gần 12h rùi mà thấy cũng còn đông zui lắm ^^

uttchan
22-11-2012, 11:44
Công nhận người Hongkong khá là cú đêm, 11g - 12g đêm mà mall vẫn còn mở cửa, người ra người vào tấp nập.
Tới Hongkong từ sân bay dù khuya thế nào thì vẫn có bus Night nhé :D (bus Night số vẫn giữ nguyên nhưng kí hiệu thành N và tần suất giảm hơn)

linhjun
22-11-2012, 12:47
Mình đi về rồi. Tới HK , làm thủ tục xong là hơn 11h tối, ra đón xe bus A41 về hotel. Kế hotel là cái mall, gần 12h rùi mà thấy cũng còn đông zui lắm ^^

bạn ở khu nào mà đi xe bus A21 vậy bạn ???mà b đi bus hết bao lâu tại mình định đi Airport express về Kowloon ý

uttchan
24-11-2012, 14:05
@Linhjun: nếu bạn đi về Cửu Long thì đi bus A21 là đúng rồi đó bạn, đi từ sân bay về Kowloon mất 40ph, tha hồ ngắm cảnh & xài wifi tẹt gas trên bus, supa vui

linhjun
24-11-2012, 14:08
Vé xe bus ng lớn là 33$ hk đúng ko b???mà đến Kowloon thì bắt taxi đi tiếp về ks mình b nhỉ???

uttchan
25-11-2012, 16:56
Vé bus người lớn là 33HKD, có thể tap thẻ Bạch Tuộc hoặc trả tiền xu. Ks của bạn ở đâu vậy? Có khi trên đường bus ngang qua thì đi bộ tiện hơn là bắt taxi

linhjun
26-11-2012, 21:17
Vé bus người lớn là 33HKD, có thể tap thẻ Bạch Tuộc hoặc trả tiền xu. Ks của bạn ở đâu vậy? Có khi trên đường bus ngang qua thì đi bộ tiện hơn là bắt taxi

ks mình nằm trên đường này Observatory Road on Knutsford Terrace Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong,ko hiểu xe bus có đi ngang qua ko nữa

tommy_tuong
02-01-2013, 13:42
note tham khảo,sẽ đi vào tháng 5/2013 có bạn nào đi chung thì pm luôn nhé,hiện có 2 anh em mình đi àh 1 trai và 1 gái

mrbusy
19-02-2013, 10:35
Mình đi HK từ ngày 14/3 đến 17/3. Ai đi dịp này thì join nhé. MÌnh nam- sn 84 -HCM nhé mọi người . YH : [email protected].

toilatoi2010
28-02-2013, 20:42
thanks các bạn đã chia sẽ
mình sẽ đi HKG vào ngày 7/3 đến 14 tháng 3
Vẫn là đi bụi theo kiểu tiết kiệm thôi.nếu có nhóm bạn nào muốn tham gia thì mình cùng đi cho vui nhé

Mình đi được 8 lần rồi nhưng vẫn thích được đi nữa.Muốn khám phá hết những nét đẹp của HKG

nhtphong
23-03-2013, 11:36
thanks các bạn đã chia sẽ
mình sẽ đi HKG vào ngày 7/3 đến 14 tháng 3
Vẫn là đi bụi theo kiểu tiết kiệm thôi.nếu có nhóm bạn nào muốn tham gia thì mình cùng đi cho vui nhé

Mình đi được 8 lần rồi nhưng vẫn thích được đi nữa.Muốn khám phá hết những nét đẹp của HKG

Mình chỉ hy vọng mổi nước đi 1 lần cho biết thôi (trừ TQ - vì quá rộng và nhiều cảnh)
Bạn đi đếm 8 lần ah, ngưỡng mộ quá

Ichiban
25-03-2013, 09:40
Mình vào diễn đàn cũng lâu rồi mà bây giờ mới đăng kí nick :D
Sắp tới mình tính đi phượt HongKong dịp giỗ tổ Hùng Vương từ 18-23/4, không biết có bạn nào đi dịp đấy không?:D Mình check vé máy bay thấy Cathay đang khuyến mãi 200$/vé khứ hồi dịp đấy :D

Cô độc
25-03-2013, 11:43
Mười ngày nữa em bay SG-HK, đi một tuần, mới biết được là có visa hồi sáng, vui quá >.< (Vì tháng trước Cathay có giá rẻ, em ham quá mua luôn vé ~200, nếu không có visa thì mất tiền)
Em đi một mình, là con gái, 23 tuổi. Híc, không biết người ta có làm khó dễ mình không nữa. Em đem theo $1000 tiền mặt, mặc đồ lịch sự, đeo kính không độ cho nó trí thức, tập dợt thái độ sang chảnh để khỏi bị nghi là whore. :D
Có anh chị nào có thể cho em thêm chút kinh nghiệm được không ạ?
Em cám ơn. >:D<

DreamVN
25-03-2013, 12:32
Ồ nhiều người đi cùng dịp này. Vui quá! Không sợ lạc lõng bơ vơ rồi ;)

DreamVN
25-03-2013, 12:35
Thông tin của bạn lilac bổ ích thật...cám ơn bạn nhiều nhé:)
Mình chuẩn bị đi bụi ở Hồng Kông nè.

Bọn mình đi 18/4/2013 đến 23/4/2013, có ai join cùng ko?

Cho mình join với nhé!
Mình sang đến HK lúc 22h ngày 21/04. Mình cũng chưa book chỗ nghỉ.
Sáng 22/4 mình phải chạy qua Trung tâm triển lãm HKTDC.
Và rảnh từ trưa ngày 22 đến chiều ngày 23/4.
Contact me: 0932 236 536 .

saigontrade88
26-03-2013, 00:03
Cả nhà cho em hỏi,

Cuối tháng 04 tới, em có chuyến công tác đi Quảng Châu nên nhân tiện em muốn sang HK chơi luôn vì em nghe nói có thể đi từ Quảng Châu sang HK bằng train. Em được biết là lần đầu đi HK thì phải vào bằng đường hàng không. Nếu không thì phải có cái hộ chiếu đặc biệt cho phép vào bằng đường bộ. Các bác cho em hỏi nếu là đi du lịch thì mình có xin được Hộ chiếu này không? Cám ơn cả nhà.

thuhangtrinhhp
30-03-2013, 11:56
Bác phải xin visa triple entries, khó làm và mất nhiều tiền hơn các loại visa khác chứ không phải hộ chiếu.

Cô độc
01-04-2013, 12:31
Em sang HK sẽ ở New Territories, xem trên google map thì thấy từ đây sang khu Central, Wanchai, Mong kok hay các chỗ đi chơi toàn là khoảng từ một tiếng đến hai tiếng đi bus và MRT. Các anh chị cho em hỏi, thời gian đi như vậy là bình thường hay là xa ạ? Em cám ơn.

lilac
01-04-2013, 14:16
@Cô độc:
mình ko biết chính xác vị trí ks của bạn ở đâu, nhưng đi đâu cũng từ 1 đến 2 tiếng mới đến thì... hơi xa đó. Nếu chổ nào cũng tốn từ 1h-2h di chuyển thì thgian tham quan ko đc nhiều đâu.:(

Còn về phần nhập cảnh thì bạn cũng đừng lo. Nếu tiếng Anh tương đối & thoải mái nói với họ mình đi du lịch thì ko sao, cứ thoải mái & tự tin. :)

Mèo Bay
02-04-2013, 01:43
Em sang HK sẽ ở New Territories, xem trên google map thì thấy từ đây sang khu Central, Wanchai, Mong kok hay các chỗ đi chơi toàn là khoảng từ một tiếng đến hai tiếng đi bus và MRT. Các anh chị cho em hỏi, thời gian đi như vậy là bình thường hay là xa ạ? Em cám ơn.

Bạn ở Tân Giới làm gì cho nó xa, mấy khu cũ cũ bên Cửu Long (Yaumatei, Mongkok, Prince Edward...) giá cả ăn ở cũng không quá đắt, di chuyển lại thuận tiện. Theo mình, bạn nên tìm nơi ở càng gần nơi có trạm MTR càng tốt, vì ở gần trạm MTR luôn có bến xe bus nên đi lại thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Vả lại gần trạm MTR luôn có đông người buôn bán nên có về muộn chút cũng an toàn hơn.

Cô độc
03-04-2013, 11:33
Cám ơn chị Lilac và Mèo bay, vì giáo sư của em có cho em ở nhờ nhà, nên em tiết kiệm được khoản ở. Híc. Thôi phải chịu xa chứ biết làm sao. Em nghĩ em đi 7 ngày, chỉ ở HK, có lẽ không vấn đề nhỉ. Mai em bay rồi, có gì em sẽ báo cáo mọi người. >.<

linh_bebu
08-04-2013, 11:43
Chị Lilac ơi cho em hỏi là chuyển bay của em hạ cánh lúc 11h đêm, thì sau đấy em nên làm gì ạ? Bọn em có 3 nữ, tính ngủ lại sân bay chờ trời sáng k hiểu có được k :D

Và thẻ octopus dùng đi airport express line được đúng không ạ? Dùng thẻ đấy rẻ hơn hay là nên mua cái thẻ chỉ dùng để đi Line đấy ạ?

Em cảm ơn :D

lilac
09-04-2013, 11:08
@linh_bebu:

1. Em có thể ngủ ở sân bay cho đỡ tiền ks :). Sân bay HK rộng, sạch & an toàn. Nhưng em nên ở trong khu vực transit (nghĩa là đừng qua hải quan). Bên trong đó có khu vực dành cho khách transit, ngủ thoải mái & an toàn hơn.
Tuy nhiên, em nhớ chuẩn bị đồ ấm, vì bên trong sân bay ban đêm rất lạnh. (chú ý là rất lạnh nha).

2. Thẻ Octopus ko dùng đc cho Airport Express Line, em phải mua thẻ này riêng hoặc mua thẻ dùng cho cả line này & dùng hằng ngày (tính tiền theo ngày). Cái này chị ko mua nên ko biết (vì chị đi bus về trung tâm :), em có thể hỏi quầy Information khi đến.

tuyetanh1300
11-04-2013, 08:50
@gasman: Tụi mình cũng có 3 ngày ở KL, nhưng do Topic này chỉ muốn nói về HK nên mình bỏ qua giai đoạn ở Malay. Mình đến KL 1 ngày rồi mới bay đi HK & sau khi từ HK về, mình tiếp tục ở KL thêm 2 ngày nữa. >.<
@modydick: THanks. Review mà, phải chi tiết chứ! hehe....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ngày 4:
- Đi ăn dim sum ở To Hueng Restaurant:
Nằm ở tòa nhà Grand One Tower. Thgian ngồi chờ & thgian ngồi ăn tốn cả buổi sáng.
Tuy nhiên, như đã nói ở trên, mọi người đi ăn ở Lin Heung Tea cho nó lành.
Lin Heung Tea nằm ở số 160 Wellington khu Central.

- Nan Lian Garden (Vườn Nãi Lan)
HD: MTR Diamond Hill, exit C2 & đi theo mũi tên hướng dẫn.
Tip: Vào cửa free. Vườn này khá đẹp, có lối kiến trúc đậm chất Trung Hoa, pha chút Nhật Bản. Đi buổi sáng sớm để thưởng thức không khí vườn mát mẻ & chụp hình cũng đẹp hơn.
Trong chỗ bán souvenir có bán tờ giấy ép cỏ ba lá, lá phong đỏ có những câu chúc bằng tiếng Tàu chỉ 5HK$ (tương đương 15K VND), mua về làm quà tặng. :P

- Sik Sik Yuen Temple (Miếu Huỳnh Đại Tiên)
HD: MTR Wong Tai Sin, exit B2.
Tip: Đây là miếu cổ nhất HK, nghe đồn rất linh thiêng, mọi người có thể vào cầu duyên. Rất nhiều người đến đây xin xăm, cứ xin thử nhưng … giải xăm bằng tiếng Hoa, chịu khó … nghe! :{
Ở MTR này có cái tiệm Shushi To Go giá cho mỗi miếng shushi là 3HK$ (khoảng 8K VND) ăn rất ngon. Cầm cái hộp, đi lựa những miếng shushi mình thích, đến quầy tính tiền, họ đếm bao nhiêu miếng thì nhân lên 3. Shushi ăn rất ngon mà lại rất rẻ.

- The Peak (Victoria Peak).
HD: MTR Central, đi theo chỉ dẫn đến chỗ trạm Tram (hoặc đi bus 15C đến tận nơi).
Tip:
Vé: Mua vé ở Dragon được giảm giá. Giá 190$ cho cả tram lên The Peak 2 chiều + bảo tàng sáp Madame Tussad + Sky Terrace.
Tuy nhiên, nếu đi trong khoảng thgian từ 1/5 đến 30/6/2011 thì nên đến thẳng chỗ The Peak mua vé, sẽ đc tặng voucher có rất nhiều lợi ích: làm tay sáp giá chỉ 1HK$ (ko tính tiền add màu), uống ly café ở Hong Kong Daily chỉ 1HK$ & nhiều lợi ích khác…
Tham quan: Nên đi vào khoảng 3-4pm & sau khi lên đến The Peak thì vào thẳng Bảo tàng sáp tham quan & chụp hình trước (nhớ đi cái nhà ma Scream :P ), sau đó hãy lên cái Sky Terrace để ngắm cảnh & xem HK lên đèn & 8pm xem show ánh sáng từ trên cao rất hay.
Cái Sky Terrace nếu mua ở Dragon là 20HK$, lên đến nơi bán 30HK$ & có cho sử dụng thẻ Octopus để quẹt. Lên rồi thì ko return đc nữa nên chơi cho chán, ngắm cho chán rồi hãy xuống. Xuống là "chân sa gà chết", leo lên sẽ bị... tính tiền lại. :(

- Tối tiếp tục dạo Ladies Market.


Bạn Lilac cho mình hỏi về việc lên The Peak nhé. Giả dụ mình đi bộ từ trạm Central đến The Peak Tram sau đó quẹt thẻ octopus ở đây đi lên đỉnh xong thì ở đó có bán vé Bảo tàng sáp ko hay bắt buộc phải mua ở dưới Tram? Mình hỏi vậy vì mình sợ là sẽ mất công quay xuống mua vé Bảo tàng Sáp xong lại quay lên (mất tiền 2 lần do ko hiểu rõ).Giả dụ ko đi Tram mà đi đi bus lên The Peak thì cũng quẹt thẻ cả đi và xuống đúng ko? Nếu so sánh giữa đi quẹt thẻ Bus+ mua riêng vé Bảo tàng Sáp với đi theo kiểu mua combo thì cái nào rẻ hơn nhỉ?

Mình còn nghe nói là ở The Peak tram bán cả vé combo bao gồm The Peak + Peak Tram và Bảo tàng Sáp + Sky Tẻace nữa.

lilac
11-04-2013, 10:20
@tuyetanh1300:
1. Vé bảo tàng sáp bạn có thể mua ở các travel agent (ở khách sạn cũng có, ở trạm MTR cũng có) hoặc mua ở trạm tram hoặc cũng có thể mua khi lên đến nơi. Chổ nào cũng bán, bạn yên tâm.
2. Bạn đi bus thì có thể dùng thẻ octopus để quẹt nhưng nếu đi tram thì phải mua vé tram.
3. Nếu so sánh giữa mua riêng & mua combo thì tất nhiên mua combo rẻ hơn. Tuy nhiên, bạn phải xem mấy cái trong combo mình có dùng hết ko để chọn combo phù hợp.
(à, mua vé ở các travel agent có vẻ rẻ hơn mua tại chổ 1 chút).

tuyetanh1300
11-04-2013, 10:33
Cho mình hỏi thêm vụ này.Mình và 3 người nữa sẽ đến sân bay HK tầm 10h30 tối, chắc làm thủ tục check in xong xuôi và lấy hành lý xong ra ngoài tìm xe về trung tâm cũng phải tầm 12h30 đêm.Mình định đi từ sân bay về khu Mong Kok thì theo mình tìm hiểu có 3 cách như sau phải ko?
1. Exit khỏi Terminal 1 ( Mình đi HK airlines) rồi mua vé xe bus A21 tới Trạm Mongkok thì xuống.Lúc này liệu còn có xe bus A21 ko hay phải tìm xe N21?
2. Đi MTR từ sân bay trực tiếp về MOngKok luôn có dc ko hay chỉ có đi bus hoặc đi AE ?Tất nhiên là phải chuyển line ở Tsing Yi sang Lai King rồi đi tiếp về Mongkok.Thời gian di chuyển mất bao lâu?
3. Đi Airport Express tới Tsing Yi chuyển line đến Lai King rồi đi tiếp tới Mong Kok.

Cô độc
11-04-2013, 19:12
Em mới ở HK về hôm qua. >.<
Em đi 7 ngày, thời gian rất thoải mái, nhờ bài viết của chị Lilac và mọi người nên em đi được cũng nhiều, chỉ bỏ cái Repulse bay :$
Lúc lên cáp đi Big Buddha, em nghĩ nếu như muốn tiết kiệm tiền thì có thể chỉ mua vé một chiều đi crystal cabin (cái cáp treo có đáy bằng kính nhìn xuống phía dưới), còn chiều còn lại đi cáp thường, đỡ tốn đi một khoản, vì khác nhau không nhiều.
Ở the Peak em đi lúc 4h chiều (vì lạc đường :$) nên không phải xếp hàng mất thời gian lắm, chờ khoảng 5-10 phút. Trên đó cũng có xe bus về, vé là 9.8 HKD.

lanlinhcc
23-04-2013, 18:17
các bạn ơi cho mình hỏi là nên đi Ngong Ping 360 hay nên đi The Peak + bảo tàng sáp ạ? mình chỉ có thể đi 1 trong 2 thôi :(

anhanh88
23-04-2013, 21:15
các bạn ơi cho mình hỏi là nên đi Ngong Ping 360 hay nên đi The Peak + bảo tàng sáp ạ? mình chỉ có thể đi 1 trong 2 thôi :(

Tớ thích đi Ngong ping hơn vì có tượng phật to nhưng mà xếp hàng hơi lâu đấy. Nên mua vé trước và để ý thời tiết vì mùa này bên HK hay mưa lắm. mưa rào rào ý. Đi chơi nhớ cầm theo ô

anhanh88
23-04-2013, 21:19
Cho mình hỏi thêm vụ này.Mình và 3 người nữa sẽ đến sân bay HK tầm 10h30 tối, chắc làm thủ tục check in xong xuôi và lấy hành lý xong ra ngoài tìm xe về trung tâm cũng phải tầm 12h30 đêm.Mình định đi từ sân bay về khu Mong Kok thì theo mình tìm hiểu có 3 cách như sau phải ko?
1. Exit khỏi Terminal 1 ( Mình đi HK airlines) rồi mua vé xe bus A21 tới Trạm Mongkok thì xuống.Lúc này liệu còn có xe bus A21 ko hay phải tìm xe N21?
2. Đi MTR từ sân bay trực tiếp về MOngKok luôn có dc ko hay chỉ có đi bus hoặc đi AE ?Tất nhiên là phải chuyển line ở Tsing Yi sang Lai King rồi đi tiếp về Mongkok.Thời gian di chuyển mất bao lâu?
3. Đi Airport Express tới Tsing Yi chuyển line đến Lai King rồi đi tiếp tới Mong Kok.

Theo tớ nên đi bus A21 mất 33 đồng ko phải chuyển line mà cũng nhanh. nhớ để ý trạm dừng vì bus nó đi nhanh lắm ko để ý kiểu j cũng bị quá 1,2 trạm :)) Đợt trc t cũng đi HK airlines đến sân bay 10h30 đi bus về Mong kok ở ksan Stanford, mặc dù rất để ý nhưng vẫn bị quá 1 trạm T.T

zeldabio
29-04-2013, 01:02
Cho mình hỏi visa bạn làm ở chỗ nào vậy. Pm vào inbox của mình. Cám ơn

HP_Rolls Royce
30-04-2013, 22:27
Cho mình hỏi visa bạn làm ở chỗ nào vậy. Pm vào inbox của mình. Cám ơn

Bạn liên hệ chị [email protected] nhé! Phí 1 người hình như 70usd nhưng nếu làm nhóm 3 thì 55usd.

Mình đã làm, rất ok. Chị ấy rất nhiệt tình và đúng hẹn. Bạn ở TPHCM thì thuận tiện vì chị í làm việc ngay tòa nhà sát bên ks New World, còn nếu ở tỉnh thành khác bạn liên hệ chị í nha!

Đây là visa của mình.

https://i236.photobucket.com/albums/ff216/missyounhp222/cd4eff91-0534-4bcc-88e6-39cb51994326.jpg

Thân.

Gau Misa
04-05-2013, 17:06
Bạn liên hệ chị [email protected] nhé! Phí 1 người hình như 70usd nhưng nếu làm nhóm 3 thì 55usd.

Mình đã làm, rất ok. Chị ấy rất nhiệt tình và đúng hẹn. Bạn ở TPHCM thì thuận tiện vì chị í làm việc ngay tòa nhà sát bên ks New World, còn nếu ở tỉnh thành khác bạn liên hệ chị í nha!

Đây là visa của mình.

Thân.

Thanks em Hà Phương <3

vanquynh
18-05-2013, 00:50
chào bạn Lilac. tháng 9 này mình cùng 2 bạn đi hk. bọn mình đã đặt vé của vna. mình đã tham khảo mục này của bạn và thấy rất hữu ich nên bọn mình cũng đã đặt phòng o dragon hostel, mình muốn hỏi bạn một chút là ở đây thanh toán thẻ đc ko bạn và mua các vé để đi các điểm vui chơi ở dragon có dùng thẻ đc ko? nếu đc để mình mang ít tiền mặt thôi

leon_dkl
20-05-2013, 02:18
cho mình hỏi ở HK internet có free nhiều ko vậy, nếu mua sim dt thì nên mua của hãng nào, nếu free 3g thì càng tốt tks ae chia sẻ

lilac
22-05-2013, 18:06
@vanquynh:

Ở Dragon Hostel KHÔNG dùng thẻ. Cái gì cũng trả bằng tiền mặt hết. Nhưng nếu muốn trả thẻ (vé các điểm tham quan) thì có thể đến các trạm MTR gần điểm tham quan đó tìm các travel agent mua vé, giá cũng rẻ hơn giá public & trả được bằng thẻ. :)

vanquynh
25-05-2013, 23:42
Thanks ban lilac nhe.minh du kien di 6 hom
ban gop y lich trinh ho minh nhe
Ngay 1
13h30 xuong san bay
Lam thu tuc ve khach san
Chieu di dai lo ngoi sao, xem show anh sang
Ngay 2
Ngong ping 360
Disneyland
Ngay 3
Mieu huynh dai tien
victoria peek - bao tang sap
Ngay 4
Macau
Ngay 5
Shopping
ngay 6
Ra san bay
Lilac xem ho minh con sot diem nao ko nhe, the nay da hop ly chua ho minh nhe

freshanh82
28-05-2013, 11:54
Các bạn cho mình hỏi khi shopping tại HK thì nên quẹt thẻ hay là nên tt bằng tiền mặt? Vì mình thấy đi một số nước quẹt thẻ được qui đổi tỉ giá $ theo tỉ giá ngân hàng nhà nước nên cộng cả phí vào cũng chỉ bằng tt bằng tiền mặt mà thanh toán thẻ thì tiện lợi hơn nhiều.

tranthulinh_80
03-06-2013, 15:51
Nhờ bạn lilac và các anh chị tư vấn giùm mình chuyến đi HK sắp tơí. Đây là lần đâù tiên mình đi nước ngoài tự túc nên rất bỡ ngỡ. Nhà mình có 2 vợ chồng và 1 bé gái 5 tuôỉ rươĩ, đi VNA chuyến 19h, tơí HK lúc 22h15 ngày 22/8/2013, về chuyến 15h20 ngày 26/8/2013.
Bạn Hama bên wtt khuyên mình nên ở ks Ibis bên đảo hongkong (khu north point) mình thâý giá trên agoda khoảng gần 2tr/đêm cho phòng có giường đôi, ở đó tiện hơn hay ở Dragon Hostel tiện hơn? Lịch trình dự kiến của mình như sau:
Ngày 1, tơí sân bay 22h15, về tới ks là ngủ luôn rôì.
Ngày 2: dâỵ trễ 1 chút, ăn sáng xong đi Disneyland, tôí về tơí ks ăn tôí, còn sức thì đi chợ đêm.
Ngày 3: Vịnh nước cạn, ocean park, đại lộ ngôi sao, xem trình diễn ánh sáng
Ngày 4: Miêú huỳnh đại tiên, vườn nãi lan, bảo tàng không gian (có thể xem thêm gì ở gần bảo tảng nữa?) the peak, nêú ks ở kowloon thì lúc về sẽ đi phà ngắm cảnh.
Ngày 4: ăn sáng xong đi mua sắm, mình nên đi khu nào để mua quần áo trẻ em, đồ Zara, Hm, Mango...? chắc cũng chỉ đi đc khoảng 1,5 tiếng là phải check out ks ra sân bay rôì.
.
Cảm ơn mọi ngươì.

msanh
05-06-2013, 14:12
hi,
nhà mình đi bằng VNA và sẽ đến HK lúc 13:00. cho mình hỏi là nếu gửi hành lý ở locker của Citygate Outlet rùi đi cáp treo lên Đại phật chơi trong chìu hum đấy thì có ổn ko? Sau đó quay xuống lấy đồ rùi mới về ks check in. Mình đi với 1 mẹ và 1 dì nên nếu làm vậy lích kích quá thì thôi =.='

kebuomhoa
13-06-2013, 00:22
hi, liliac
mình sẽ đi hongkong vào ngày 22/6-24/6, mình ở ks khu mongkok, mình bay VN Air nên giờ đến là 13h và giờ về là 15h,
những địa điểm tham quan dự định là: ladies market, miếu huỳnh đại tiên, đại nhĩ sơn, đại lộ ngôi sao và bảo tàng sáp.
Lilac có thể giúp mình lên lịch trình và hướng dẫn cách đi bằng bus và metro như là đi tuyến nào, xe số mấy, ra cửa nào? Vì gia đình đi có người già nữa
chân thành cám ơn

Iceberg86
18-06-2013, 15:56
Chị Kebuomhoa ơi, chị đọc lại 1 lần bài của chị Lilac đi, chị í ghi rất rõ đườg đi đến các địa điểm tham quan rùi đó ạ
Còn lịch trình đi như thèno chị cứ lên plan đi rùi đi đâu tiện đườg hay ko tiện mọi người sẽ góp ý cho chị
E cũg đag lên plan đi HK đây, ngồi đọc đọc ghi chép lại mà thấy vui lém, cứ như mình sắp sửa đi vậy, mặc dù còn 6 thág nữa hihihi

potatotower
19-06-2013, 00:31
hi, liliac
mình sẽ đi hongkong vào ngày 22/6-24/6, mình ở ks khu mongkok, mình bay VN Air nên giờ đến là 13h và giờ về là 15h,
những địa điểm tham quan dự định là: ladies market, miếu huỳnh đại tiên, đại nhĩ sơn, đại lộ ngôi sao và bảo tàng sáp.
Lilac có thể giúp mình lên lịch trình và hướng dẫn cách đi bằng bus và metro như là đi tuyến nào, xe số mấy, ra cửa nào? Vì gia đình đi có người già nữa
chân thành cám ơn

Hi all,
Minh la Potatotower, ngay 22-25/06/2013 nay minh se bay qua HongKong bang Cathay chuyen 06:25' de lam le tot nghiep PhD ben do va nguoi nha cua minh se qua sau di cung chuyen bay cua ban (Vietnam airline). Neu ban can su ho tro gi trong qua trinh di hay email cho minh. Minh o ngay Silka Seaview Hotel so 268 Shanghai, Yaumatei, Kowloon. (Email: [email protected]).

TravelGirl
21-06-2013, 12:40
Mọi người ơi cho mình hỏi có thể tự xin visa hay không và thủ tục thế nào a? Thông tin nhiều quá, khi thì tự xin chi phí 79$/ visa 1 tháng, khi thì nhờ dịch vụ mà chi phí chỉ có 55$ thôi, xin giải đáp thắc mắc dùm. Cảm ơn nhiều.

hnxuan
23-06-2013, 15:15
Hi,
Mình di HK từ 25-29/08/2013.
Các bạn có ai đi dịp này thì pm cho mình nhé.

HOA21642
30-06-2013, 12:18
Mọi người ơi cho mình hỏi có thể tự xin visa hay không và thủ tục thế nào a? Thông tin nhiều quá, khi thì tự xin chi phí 79$/ visa 1 tháng, khi thì nhờ dịch vụ mà chi phí chỉ có 55$ thôi, xin giải đáp thắc mắc dùm. Cảm ơn nhiều.

Hi bạn

Hôm trước mình cũng tự xin Visa nhưng khi qua Lãnh sự quán TQ thì không xin được, họ trả lời là phải đi với công ty du lịch hoặc đi diện công tác. Mình đã tự xin trực tiếp đến Cơ quan cấp Visa của HK. Chắc khoảng giữa tháng 7 mình mới nhận được visa. Visa do bên HK cấp có hiệu lực 3 tháng, Visa cấp bên VN có giá trị 1 tháng thôi. Làm visa bên dịch vụ là 80 usd, thủ tục rất đơn giản. Mình bon chen nên muốn tự làm xem như thế nào chứ đưa cho dịch vụ làm lại nhanh và khoẻ nữa. Bạn có thể liên hệ bạn Trang làm dịch vụ nè 0914977234

HOA21642
30-06-2013, 12:20
Hi, tiếc ghê! mịnh lại đi từ 30/8 - 4/9/2013, nghỉ lể bên HK luôn.

Goodwill
02-08-2013, 13:49
Lilac và các bạn cho hỏi mua AET pass loại 2 designated journeys (300HKD) thì sẽ đi được 2 lượt đi và về sân bay + 3 ngày sử dụng phương tiện công cộng như thông tin dưới đây?
"The Airport Express Travel Pass (the Pass) is valid for either 1 or 2 designated journey(s) on the Airport Express (excluding travel between Airport and AsiaWorld-Expo stations) and any 3 consecutive days1 of unlimited travel "
Trường hợp mình ở đến ngày thứ 5 mà pass đã hết hạn sử dụng rồi thì có sử dụng để ra sân bay được không? Nếu được thì mình thấy hợp lý hơn Octopus vì 1 lượt đi sân bay đã hết 90HKD rồi. Nếu sài Octopus thì ngay từ lúc ở sân bay về quẹt đã hết hạn mức.
Ngoài ra, AET pass tính hạn 3 ngày (72h) từ lần sử dụng đầu tiên hay tính theo ngày lịch (dù dùng lần đầu tiên vào 11h đêm)?

tuyetanh1300
12-08-2013, 14:37
E vừa từ HK về sau 5 ngày vi vu chơi bời và shopping bên đó ah.E về tới sân bay Nội Bài từ lúc 3h30 hôm 10/8 và bây h ngồi viết note chia sẻ Kn cho các mẹ sắp sưa đi.

1. visa cho 2 vợ chông em làm của mẹ HA Ma, em Đi ngày mùng 6/8 thì 17/7 nộp HC + ảnh làm visa.Thời gian có hơn 2 tuân mà mẹ Ha Ma cũng làm xong nhanh chóng phết ah.E lấy sát ngày Đi luôn.Trước đó cứ nơm nớp lo sợ ko có visa thì chắc khóc òa vì vé máy bay đã mua và đã đặt phòng xong xuôi hết.May mà vẫn xong xuôi.Nhân tiện, em cám ơn chị HM luôn.Visa cho 2 Vc em làm hết 3 tr.

2. vé mb khứ hồi mua của VN airlines hết 10,816k cho 2 Vc.Làm tròn 11 tr cho dễ tính.Giá này ko phải rẻ lắm vì nếu đi HK airline có đợt em Tim chỉ có 7,6 tr cho 2 nguoi thôi ah.Tuy nhiên, bay VN airlines thì bay sáng và về chiều rất dư thời gian.Còn bay HK airlines thì đa phân toàn bay Đi lúc tối muộn đến sân bay HK tầm 10h 30 tối nên sẽ rất mệt và phí thời gian.

3. Từ sân bay về chỗ em thuê ở: Đến sân bay em mua luôn 2 thẻ Octopus hết 300 Đô la HK, tức 150 đô 1 thẻ và sau đó theo biển chỉ dẫn ra ngoài tìm xe bus A21 và leo lên, quẹt thẻ ngay ở cái hộp gần driver hết 33 đô 1 người.Đến trạm thứ 10 là Nathan Hotel thì 2 Vc em xuống và từ đây đi bộ 1 đoạn ngắn là đến điểm meeting point để gặp chủ nhà Danny, nơi em thuê ở.Thực ra lúc đến sân bay em đã mua ngay sim và gọi điện luôn cho Danny báo thời gian sẽ tới chỗ Danny.Đi từ sân bay về chỗ này hết khoảng hơn 1 tiếng. Em xuống sân bay HK lúc 1h30 và làm thủ tục xong xuôi rồi đi bus về chỗ thuê ở là 4h kém.Trước đó, em đã cẩn thận xem thử trước khu nhà qua Google map đề phòng lạc đường hoặc ko biết rõ chỗ ở là chỗ nào.Google map quá chuẩn hiện ra ngay cổng khu nhà em thuê.Sau khi đến meeting point là em gọi điện cho danny và sau 1 phút là Danny có mặt và dẫn 2 Vc em lên nhận phòng.

4.Chỗ ở: Em book phòng của 1 đôi vợ chồng là dân Hong Kong chính gốc.Chồng tên Danny và vợ là Rachel.Có lẽ em là người Việt đầu tiên book phòng kiểu này vì em lang thang tìm hiểu trên mạng thì ko thấy có ai đã từng ở và thuê phòng kiểu như em.Phòng nhỏ nhắn khoảng 11 -12m2 tuy nhiên lại nằm ngay trung tâm chỉ cách trạm Jordan exit B1 chỉ 3 phút đi bộ là tới.Trạm này nằm ngay cạnh trạm Tsim sha Tsui.Phòng có nhà tắm và WC đi kèm trong phòng, giường đôi hơi nhỏ nhưng thực sự với cái giá phải trả cho 4 đêm ở đây là 173 Euro charge qua thẻ visa BIDV cho 2 VC là e thấy rất hợp lý và dễ chịu.Phòng có đầy đủ điều hòa, tivi, ấm đun nước, khăn tắm, dầu gội và sữa tắm dạng chai to.Hơn nữa, em thấy phòng này là quá tốt vì thực chất cả 2 VC đều đi chơi và shopping hết cả ngày nên tối đến chỉ cần chỗ ngủ sạch sẽ và thoải mái thôi ah. Và cũng theo tìm hiểu qua agoda hay booking thì tầm tiền như trên chỉ thuê dc phòng 7-8m2 ở khu Chungking Mansion phòng bé lại còn lối đi chỉ đủ 1 người.Đại loại là em thấy quyết định của em rất sáng suốt.Chỉ duy nhất 1 điều là thang máy nhỏ chỉ đủ 4 người đứng vừa nên nếu đi đông thì sẽ phải chờ 1 lát.Trong 4 ngày ở đó, VC em chưa lần nào phải chờ thang máy cả.Căn hộ này thực chất chia làm 4 phòng ngủ nhỏ để cho khách du lịch thuê nên nếu ai đi đông người 6-8 ngừoi thì có thể thuê nguyên căn cũng dc.Rachel, vợ Danny rất nhiệt tình và nói tiếng Anh khá tốt nên em có thể hỏi han dc nhiều điều về HK.

Sau khi nhận phòng xong xuoi là 2 Vc em đi MRT đến Habour City để mua sắm luôn đến tối về nghỉ ngơi để hôm sau lấy sức đi chơi Ocean Park.

Ngày 2: Đi Công Viên Ocean park.Do Em đã đi Hong Kong lần đầu năm 2010 và lần đó đi Disneyland rùi nên lần này chuyển sang đi Ocean park cho nó khác.
Cách đi: Đi MRT tới Trạm Admiralty.Sau khi exit thì ra ngoài sẽ thấy 1 quầy bán vé và mua vé ngay tại đây luôn cho 2 VC hết khoảng hơn 602 đô la HK bao gồm cả vé đi xe bus 629 2 chiều đến cổng Ocean park và vé vui chơi trong công viên.Thực ra đi xe bus này có thể quẹt thẻ Octopus nhưng em ko quẹt mà mua vé bus luôn cho tiện.HÔm đó là thứ 4 mà xếp hàng di bus này đông kinh dị dài đến cả mấy trăm mét.Trời thì nắng nóng.Đúng là mùa du lịch có khác ah.
Sau khi xếp hàng dc 1 lúc thì cũng lên dc bus và xe đi tầm 20 phút là tới Cổng Ocean Park.Ở dây cũng có bán vé tuy nhiên em thấy mua vé ở đây còn đông gấp mấy lần so với mua ở trạm Admiralty nên khuyến cáo mọi người mua luôn vé ở trạm này luôn cho đỡ phải xếp hàng quá lâu ah.
Công viên này cũng có nhiều trò chơi hay ho và xếp hàng để chơi các trò chơi rất lâu vì quá đông người đổ đến đây và 2VC em thì cũng đi được tương đối chứ ko thể đi hết vì thực sự để đi hết thì chắc 8-9h tối mới ra khỏi đó dc.Hôm đó, tầm 5h chiều 2Vc ra khỏi công viên và về mua sắm tiếp ở Habour city.Ở đây có store Zara và HM.Tuy nhiên, các mẹ lưu ý là Habour city siêu rộng và chia ra làm 2 khu Ocean terminal và LCX. Toy r US có rất nhiều đồ chơi cho trẻ em và nằm ở ngay tầng hầm của Habour city, chả nhơ rõ nằm ở Ocean terminal hay LCX nữa.Vào đó là thiên đường đồ chơi cho trẻ con nên cái j cũng muốn mua cho con.Trung tâm này có rất nhiều cửa ra vào nên phải nhớ đúng cửa mình muốn ra ko thì hết hơi đấy ah.Em nhớ rõ là Habour city có 1 mặt nằm cạnh bến phà gần trạm TSim tsa sui.

Ngày 3: Đi thăm bảo tàng Sáp và The Peak+ Sky terace.Giá vé cho 2 người là 550 đô trọn gói đó ah.
Cách đi: Từ trạm central theo biển chỉ dẫn đến bến phà Star ferry pier.Trạm Central này rất dài và rộng, đi bộ qua mấy lần cầu vượt trên cao mới tới dc bến phà đó ah.Hic.Sau khi đến được khu vực bến phà Star ferry pier , hãy tìm tới khu vực ferry pier số 8 để chờ xe bus 15C chở tới Peak Tram.Từ đây đi tàu điện leo núi hay còn gọi là Tram để len The Peak và thăm bảo tàng Sáp.Lưu ý là có 2 xe bus 15 và 15C.
Xe bus 15 thì chở lên tận đỉnh the Peak và em ko đi vì em muốn đi xe bus 2 tầng hở mui tức là xe 15C để ngắm cảnh thành phố.
Xe bus 15C thì sẽ chở mình đến Garden road và mình phải tự đi bộ tiếp tới The Peak Tram.Đi xe bus này cho quẹt thẻ Octopus.Đến the Peak Tram xong vào quầy đỏ đỏ có tượng Sáp của ông gì đó mua luôn vé khứ hồi bảo tàng sáp+the peak+ sky terrace nhé. Tuyệt đối ko xếp hàng mua ở quầy phía bên kia vì quầy đó chỉ bán vé The peak chứ ko bán vé bảo tàng Sáp đâu ah.2Vc em đi vào buổi sáng nên lúc chụp ảnh xong ở bảo tàng Sáp thì lên Sky terrace ngắm cảnh HK từ trên cao.Khổ cái là trời nắng to vỡ đầu nên em khuyến cáo mọi người đi vào buổi chiều cho đỡ nắng nhé.
Lúc về, lại tiếp tục đi bus 15C về khu vực gần star ferry pier .Nếu để ý thì mọi người sẽ thấy có bến phà Tsim tsa sui, tức là có thể đi phà từ Central đến Trạm Tsim tsa sui đó ah.Đi phà cũng rất mát và ngắm cảnh rất hay.Họ cho quẹt thẻ nhé.Từ ngoài đi bộ vào chỗ phà có cửa hiệu bánh trứng Hong Kong ngon nổi tiếng là Tai Cheong bakery.Em nghĩ là mọi người nên mua ăn thử.Giá là 5 dô la 1 cái ah.Thực ra em ko có biết cái tiệm này có ở bến phà đâu vì thực ra em mua bánh trứng eggtart ở Hollywood plaza xong cầm cái card visit của nó mới thấy có bán ở địa điểm ferry pier.Tuy nhiên, mọi người lưu ý kỹ là hiệu này có biển tên tiếng Tàu chứ ko phải tên là Tai Cheong bakery đâu ah.Nên hỏi người bán cho đỡ nhầm.
Tối đến bọn em ra Langham place mua đồ HM tiếp đó đi Silvercord cũng có đồ HM, Isquare mua đồ Mango, và cherry dưới tầng hầm về chén.

Ngày 4: Trọn vẹn 1 ngày 2Vc shopping ở Hollywood Plaza rồi tiếp theo là Element.Đi bộ 4 ngày mệt rã rời nhưng quả thật là em dù chân đau nhức vẫn cố lêt đi càng nhiều càng tốt ah.Sở dĩ em đi tận 3 store có HM vì HM ở 3 nơi này ko nơi nào giống nơi nào, cái ở store này có thì store kia ko có, tức là có cái to có cái nhỏ.Nếu muốn đi mua đồ HM cho trẻ em, người lớn thì nên đi Element vì ở đây HM to lắm ah.HM ở Langham place cũng to.Tuy nhiên, em vẫn đi cả 3 cái luôn.

4.Về ăn uống: Trung bình mỗi bữa ăn khoảng 50-60 đô 1 suất cơm cho 1 người ah.2 Vc em toàn ăn ở tầng hầm silvercord tuy nhiên em ko thể chỉ dc cho các chị em vì rất khó tả.

Nếu tính chi phí trung bình cho 1 người đi HK là 15-16 tr 1 người chưa bao gồm mua sắm và tất nhiên ko có 1 chút nào đi taxi mà chỉ có đi bộ, đi bộ và ....đi bộ ra trạm MRT thôi ah.Trong suốt 5 ngày 4 đêm ở HK thì ban đầu lúc đến em mua thẻ Octopus sau đó nạp thẻ thêm 100 đô nữa là đủ dùng.Lúc về mọi người có thể refund lại thẻ ở quầy Service ở tầng 5 của Terminal 1 lấy lại tiền thừa.

Trên đây là chút KN của em.Mong giúp ích dc phần nào cho các chị em sắp đi.

son368
14-08-2013, 22:23
Mình xin hỏi là có bạn nào biết chỗ bán đồ tập yoga, thể dục không? Mình kiếm mua làm quà mà đọc hết topic chưa thấy.

nkn1506
15-08-2013, 15:41
Mình có mấu câu hỏi bạn
- Đến sân bay nào ở HONGKONG?
- Ở HONGKONG dùng USD được ko?
- Book vé máy bay giá rẻ thế nào, mình search hoài mà thấy ít nhất là 170 USD cho VIETNAM - MALAI rùi
- Dường như bạn thiếu đi Phật sơn thì phải, bạn biết thông tin đi lên đó ko?
Thanks

kankyle
16-08-2013, 11:54
E vừa từ HK về sau 5 ngày vi vu chơi bời và shopping bên đó ah.E về tới sân bay Nội Bài từ lúc 3h30 hôm 10/8 và bây h ngồi viết note chia sẻ Kn cho các mẹ sắp sưa đi.

1. visa cho 2 vợ chông em làm của mẹ HA Ma, em Đi ngày mùng 6/8 thì 17/7 nộp HC + ảnh làm visa.Thời gian có hơn 2 tuân mà mẹ Ha Ma cũng làm xong nhanh chóng phết ah.E lấy sát ngày Đi luôn.Trước đó cứ nơm nớp lo sợ ko có visa thì chắc khóc òa vì vé máy bay đã mua và đã đặt phòng xong xuôi hết.May mà vẫn xong xuôi.Nhân tiện, em cám ơn chị HM luôn.Visa cho 2 Vc em làm hết 3 tr.

Chị có thể cho em xin thông tin về chị làm visa cho chị được không? Em cần làm visa đi tháng 10 tới. Em cám ơn !

lilac
16-08-2013, 13:53
- Theo mình biết thì Hong Kong có 1 sân bay thôi mà?
- Ở HK ko dùng USD. Nếu có USD, bạn phải đổi ra HK$ (Hong Kong Dollar) rồi mới dùng được.
- Mình book vé máy bay giá rẻ bằng cách.... canh khuyến mãi của mấy hãng máy bay. Air Asia, Vietnam Airline, United Airline... khi khuyến mãi cũng có vé rẻ.
- Mình không đi Phật Sơn. Nhưng nếu bạn muốn đi thì có thể đi như sau:
Đi MTR đến MTR Tung Chung, sau đó đi bus đến chổ đón cáp treo lên Phật Sơn (hoặc đi bus lên thẳng Phật Sơn).

tuyetanh1300
16-08-2013, 15:06
Chị có thể cho em xin thông tin về chị làm visa cho chị được không? Em cần làm visa đi tháng 10 tới. Em cám ơn !

Em có thể liên lạc với chị Khánh Chi, nick Hama nhé.SĐT là 0904608080

banglangdo
16-08-2013, 17:22
- Theo mình biết thì Hong Kong có 1 sân bay thôi mà?
- Ở HK ko dùng USD. Nếu có USD, bạn phải đổi ra HK$ (Hong Kong Dollar) rồi mới dùng được.
- Mình book vé máy bay giá rẻ bằng cách.... canh khuyến mãi của mấy hãng máy bay. Air Asia, Vietnam Airline, United Airline... khi khuyến mãi cũng có vé rẻ.
- Mình không đi Phật Sơn. Nhưng nếu bạn muốn đi thì có thể đi như sau:
Đi MTR đến MTR Tung Chung, sau đó đi bus đến chổ đón cáp treo lên Phật Sơn (hoặc đi bus lên thẳng Phật Sơn).

Hồi lilac đi là 2010 lúc đó có vé 100$ của airasia, năm nay ko biết chừng nào mới có đợt mega sales nữa hả lilac, mà mình nghĩ chắc khó có giá 100$ nữa quá, hy vọng 120-130$ cũng mừng rồi, mình cũng đang me vé để đi HK^^, lúc đó nhờ lilac nữa :D

lilac
16-08-2013, 18:14
@banglangdo:

Đợt vừa rồi Vietnam Airline có sale vé đi HK giá 170-200$ đó. Mắc hơn nhưng đc cái bay thẳng.
Chứ giờ Air Asia sale ko còn gía 0$ nữa, thêm nữa thuế sân bay, phí phi trường... cũng tăng cao.

Giờ chỉ còn canh Cebu Pacific sale vé thôi (đi qua Manila). Tuy nhiên, thuế sân bay Cebu chưa lấy nên mọi ng nhớ để ý, nhiều khi còn mắc hơn bay thẳng. :)

nkn1506
17-08-2013, 23:20
- Theo mình biết thì Hong Kong có 1 sân bay thôi mà?
- Ở HK ko dùng USD. Nếu có USD, bạn phải đổi ra HK$ (Hong Kong Dollar) rồi mới dùng được.
- Mình book vé máy bay giá rẻ bằng cách.... canh khuyến mãi của mấy hãng máy bay. Air Asia, Vietnam Airline, United Airline... khi khuyến mãi cũng có vé rẻ.
- Mình không đi Phật Sơn. Nhưng nếu bạn muốn đi thì có thể đi như sau:
Đi MTR đến MTR Tung Chung, sau đó đi bus đến chổ đón cáp treo lên Phật Sơn (hoặc đi bus lên thẳng Phật Sơn).

Bạn biết số Bus đi từ MRT hoặc đi thẳng lên phật sơn là bao nhiu ko zậy?
Bạn có thể cho mình xin số phone để khi cần hỏi mình call cho nhanh ko? :-)

pvnguyen
19-08-2013, 09:52
Stations along Tung Chung Line: Tung Chung東涌
Citygate Outlets (Exit C); Fu Tung Shopping Centre (Exit A)
Major Buildings:
Chow Tai Fook Centre (Exit A2); CTMA Centre (Exit A2); Full Win Commercial Centre (Exit A1); Hip Kwan Commercial Building (Exit A1); Kowloon Building (Exit A1); Nathan Tower (Exit D); No.8 Waterloo Road (Exit B2); Park-in Commercial Centre (Exit A2); Sino Centre (Exit A2); Tung Nam Commercial Centre (Exit A1)

Public Transport:
Destination
Ngong Ping (Po Lin Monastery) / Buddha Statue / Lantau Peak

Feeder Service Cable / Bus Router ---/23 , EXIT B

http://www.travelchinaguide.com/cityguides/hongkong/transportation/metro-tungchung-line.htm