PDA

View Full Version : P/s: Singapore, I love you



Ga con lon ton
08-08-2011, 22:20
Tháng 7, 3 ngày nán chân lại Đảo quốc sư tử cũng là lần đầu tiên “xuất khẩu” nên những hình ảnh và cảm xúc về một Singapore lung linh về đêm, năng động hiện đại và lòng hiếu khách lun tràn đầy trong tim!

Nguyên nhân kỳ lạ…
Quyết tâm lấy tiền học bổng để đi du lịch để xem như tự thưởng cho 4 năm cắm đầu học và làm. Đằng nào cũng bị trường đuổi (Gà Con và bạn tốt nghiệp tháng trước rùi… )
Thế là, trong lúc tính toán phân vân du lịch Hội An hay Cambodia, tự nhiên Gà Con hỏi nhỏ bạn đi Singapore ko? Nó bảo: Bao nhiêu? Gà Con nói đại: thấy trên mạng có 200USD thoai (Cái đó là xem bài của chị Paven hehe). Hội An hay Cambodia đành lùi lại, mình xuất ngoại xa xa chút, Singapore! (c)

Chuẩn bị hì hục nhưng mà vui. Lúc nào cũng “phấn khích” nên có bữa lục tung các diễn đàn phuot.com lên ko ngủ luôn, đi hỏi chị Paven và anh Yilka (cám ơn 2 anh chị nhìu nhìu :D), làm passport đi kiếm bản đồ ở Parkson, đi mua sách Lonely Planet, đổi tiền, mua vé máy bay, làm thẻ Visa… phì phì! Quan trọng nhứt mà Gà Con quên, Gà Con có 1 hướng dẫn viên bên Sing (Quên mất đồng bọn ^^ học chung hồi cấp 3… khì hì) Thế là những ngày cuối được Đồng bọn sửa lại kế hoạch nên tự tin hơn.

Học thêm được 1 đống thứ mà trước giờ chưa nghĩ đến.

Đăng ký vé máy bay
Vì bạn Smith của Gà Con làm passport sau Gà Con tới 1 tuần, mà lúc đó Tiger Airway đang giảm giá nên đành đánh liều, book vé trước (tổng cộng 93USD). Lúc book vé xong, Smith bảo là vé máy bay mà tăng cao quá thì “chúng ta ko có tương lai” có nghĩa là Gà Con đi một mình. :shrug:
Gà Con 1 đằng nhủ bụng “ăn thua mình lì”, 1 đằng nhắm mắt hy vọng nhỏ bạn đừng đổi í… Thế là, ngày nào cũng check giá vé máy bay trên mạng và đại lý. Mà chắc trời thương nên lúc đó, vé máy bay tiếp tục giảm giá nên bạn của Gà Con mua chỉ mắc hơn cỡ 10USD thôi :P

Changi Airport – Budget Terminal
Lúc này hồi hộp, vì nghe nhiều người bảo đi Tiger Airway chỉ dành cho các “XYZ làm chiện ZYX”. Nên lúc điền vào phiếu Immigration Registration, 2 đứa cố dùng 110% công lực để điền vào :))
Vào xếp hàng, cũng ráng chen chân kiếm hàng nào có nhiều Tây. Haha. May quen được 1 bạn nam cũng đi du lịch nên xem như mình đi 3 người… có gì hỏi cũng hông sao.

Sau khi cô hải quan “áp tải” 1 chị ở trước Gà Con qua khu đặc biệt, trống ngực nhảy liên tục, nghĩ bụng chắc tiêu rồi. Gà Con bước tới, mỉm cười với cô hải quan và “Hello”, còn làm cái mặt ngu ngu quê quê nữa =)) haha. Chắc dòm cái mặt tội nghiệp nên cô hải quan chẳng hỏi câu nào, cho qua cái rụp… Bạn của Gà Con cũng vậy lun… YEAHHHHHHHHH, SINGAPURA ơi!!!!!!!!!!!!!!!! :H
0:30am - Việc đầu tiên, gọi điện thoại cho bạn Gà Con. À, trong sân bay được gọi điện miễn phí. Gà con thấy nó bảo bỏ thẻ vào, mà bạn Gà Con bảo được gọi miễn phí thế là ra hỏi anh Security, anh dễ thương bảo là 2 cái cuối cùng được gọi Local miễn phí, chỉ cần nhấn nút (Lại quê nữa rồi… hì hì)

MRT và anh người Singapore William
MRT thì mọi người biết rồi
Còn William là ám ảnh đầu tiên tại Singapore... hahaha
Anh này đang đứng tại chỗ mua card SMRT, 2 đứa con gái cũng lò mò tới xem như thế nào. Anh này bảo là muốn đi đâu thì nhấn điểm đầu và điểm cuối để mua thẻ dùng 1 lần, vì lúc này quầy Ticket chưa mở cửa.

Thế là Gà Con chạy lại hỏi 1 chú ở “Passenger Service”, chú này bán thẻ SMRT luôn, chỉ có $12S, mà Gà Con xem trên mạng là $15S nên nói chú bán cái thẻ nào $15S ấy. Chú đó giải thích hồi đó 15 bây giờ 12 rồi. Ôi dào, sao quê toàn tập nè!

William xuất hiện, hỏi tụi Gà Con mua thẻ chưa, để William giúp chỉ cho cách mua. Gà Con xoè thẻ ra, bạn ấy nói ok vậy thì chỉ cách đi MRT. Bạn đó hỏi Gà Con đi đâu, Gà Con nói gặp bạn ở MRT City Hall Station. William cực nhiệt tình đi trước, 2 đứa te te đi sau vì cùng đến City Hall luôn.

Đến City Hall 7:00am. Được William dẫn đi 1 vòng cái City Hall mall đó, tất cả các store đều chưa mở. Ở Sing 10am mới thực sự là bắt đầu ngày mới mà. William dắt đi lòng vòng, nói là William cũng chờ bạn luôn. 2 đứa bị dắt đi 1 hồi đuối, mỏi, rã rời, hoa mắt!
Nhỏ Smith phán: ai biểu 2 đứa dễ thương chi *cười nham hiểm*

Quyết định “chúng ta (William và tụi Gà Con á) ko có tương lai”, nhỏ Smith sẽ “điệu hổ ly sơn” để Gà Con đi kiếm chỗ gọi điện thoại cho bạn Gà Con mau đến lẹ giải cứu.
Ai dè, tưởng cắt được đuôi rồi… Sau khi gọi điện, bạn Fnick bảo sẽ đến trong 5 phút nữa. Gà Con và Smith đi 1 vòng… tham quan… Á Á Á, gặp lại bạn William ;) William chạy lại, nói Gà Con ghi lại số điện thoại của William. Thế là lại bị bạn đó quần quần 1 vòng nữa… Đuối đuối... Lúc đó, Gà Con chỉ mong được gặp bạn thui!

May phước, William bảo đi trước… haha…
William vừa đi, bạn Gà Con bước từ thang máy bước ra (Phải chi tới sớm hơn 1 chút... ởi ^^)

Ngày đầu tiên cũng trót lọt... phù phù! Có đi mới biết, đôi khi phải thử mới biết mình làm được!

Ga con lon ton
08-08-2011, 22:38
China Town & Những đôi giầy ko biết mệt
8:00am - Từ City Hall đến China Town để gửi hành lý tại Hostel. Tụi Gà Con được tiếp đón rất rất chu đáo tại A BEARY GOOD Hostel, nghe giới thiệu của chị Paven ở chỗ này :D (Chị Paven đọc được bài này thì nhớ đòi tiền quảng cáo của Hostel nhé)

Từ China Town Station đến A BEARY GOOD chỉ có vài bước chân, gần đến mức mà Gà Con đi cái vèo qua luôn, nhỏ Smith chỉ cái bảng la lên mà Gà Con còn tưởng nó dòm lộn nữa. Hê hê, 1 ấn tượng rất rất tốt tại A BEARY GOOD nhé, nhưng mà HOTEL A BEARY NICE bên đường SMITH STREET nghe nói là bự hơn (tại sao Gà Con biết thì để sau kể cho nghe)

Ila (Chị tiếp tân) rất dễ thương đã email nói Gà Con có thể gửi hành lý trước khi check in và có thể dùng bữa sáng ngay hôm đó. Chỉ cần có thế, Gà Con đi thay đồ trong lúc Smith và bạn Fnick (đồng bọn ở bên Sing mà Gà Con kể khúc trên á) nạp nạp cạp cạp bánh mì, sữa. Smith rất hài lòng thức ăn tại đây, sữa ko đường, bánh mì và mứt, trà, cacao và ôi thôi… 1 bữa sáng tuyệt dzời!

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04082.jpg
A BEARY GOOD - Nơi dễ dàng thấy những nụ cười và câu chào hỏi từ mọi nơi trên thế giới ^^

9:00am – Những con đường dẫn đến những khám phá mới
Mặc dù đã lên plan rất kỹ, đi đâu, địa chỉ, thời gian di chuyển, đường đi (xem ở đây gothere.sg) … và có hướng dẫn viên Fnick đã sống ở Singapore 2 năm rồi, nên cực kỳ tự tin mình sẽ đi hết được những chỗ này. Trước lúc đi, Gà Con còn sợ có nhiều thời gian rảnh rỗi quá, nên còn đem theo 1 cuốn sách nữa.
Ai dè… ^_______^

Đầu tiên là đến Sri Mariamman, đền của người đạo Hindu lâu đời nhất tại Singapore nhưng lại lọt hỏm giữa khu China Town. Chắc tại xây cái đền trước rồi bị chiếm lại cái khu đó B-) Cái này thì Gà Con ko dám vào, chỉ đứng bên ngoài thôi.

10:30am – Buddha Tooth Relic Temple
Theo như kế hoạch ban đầu, Chùa Răng Phật khoảng 15 phút thôi. Ko ngờ đây lại là nơi là Gà Con và bạn Gà Con chụp hình nhiều nhất, và kế hoạch 15 phút trôi tụt. Phải gấp 6 lần 15 phút đấy chứ.
Tầng trệt là chánh điện, nhiều tượng Phật và đi đâu cũng thấy vàng là vàng, dạo quanh một hồi. Sau đó, Gà Con quyết định kiếm chỗ lên tầng 3 để xem Răng Phật (Lonely Planet: Răng Phật chỉ được đem ra vào ngày Mùng 1 và 1 ngày truyền thống của đạo Phật, Gà Con quên rồi). Nhưng cũng ráng lên xem bằng được.
Tầng 3 còn vàng nhiều hơn nữa. Sung sướng khi chung quanh mình toàn vàng… hehe. Và Răng Phật thì được để tuốt bên trong, chỉ có thể thấy bằng màn hình LCD!
Gà Con với bạn quyết định lên tầng mái, có 1 khu vườn trên đó, thích vô cùng, chỉ muốn ngồi đó ngắm các loại hoa lan trắng cho lòng thanh tịnh (Nhưng mãi nó cũng ko thanh tịnh được :D)

Gà Con xuống tầng 2, 1 khu vực mà chắc ít người biết đến. Đó chính là 1 bảo tàng về Phật Giáo.

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03598.jpg
Dzàng với Dzàng không nè ^^

Hướng dẫn viên Fnick của tụi Gà Con và Smith, cũng chưa đến đây bao giờ (Vì bạn ấy chắc cắm đầu học suốt ngày đây). Thấy được Phật Giáo Singapore chịu ảnh hưởng Phật Giáo của người Ấn nên khác biệt so với Phật Giáo Việt Nam.
Gà Con cực kỳ thích cái thang máy ở trong chùa, nó bọc bằng nhung mà cũng có dính màu vàng vàng nữa... hê hê
Lỡ rồi, tụi Gà Con xuống đến tầng 1 luôn, để xem có gì, à thì ra giống như nhà sách và có cả mấy cái bàn chắc để đàm đạo… hehe

12:00 kém – Fnick dẫn Gà Con và Smith đến Singapore City Galery
Một nơi mà phải dành 1 ngày để khám phá nhưng do cái bao tử của tụi Gà Con réo rồi, nên cũng nán lại hơn 1 tiếng. Chỗ này, nếu là dân kiến trúc và thiết kế thì ko còn gì bằng, những mô hình tuyệt vời mô phỏng những công trình kiến trúc trên thế giới, và 2 mô hình Singapore to đùng.

Lên tầng trên, những phác thảo về Singapore xưa và nay bằng những trò chơi trên các màn hình cảm ứng, những đoạn clip, hay những background chứa đựng các giai đoạn của Singapore. Ngoài ra, trò hay nhất, Gà Con không biết gọi lạ cái gì, nhưng nói chung là có 1 mô hình Singapore to đùng bằng nguyên 1 căn phòng, máy chiếu lên mô hình đó minh hoạ nhiều hình ảnh của từng khu vực… Tiếc cái là thuyết minh bằng tiếng Trung, nghe toàn xì xố xì xào chẳng hiểu gì hết. hic hic

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03653.jpg

Anh bạn người Indo Rachmat mà Gà Con quen trong Hostel cực kỳ kích động khi kể về chỗ này, vì ảnh là Kiến trúc sư mà

1:30pm – Lau Pa Sat Food court
Lúc đầu Gà Con tưởng bạn Fnick ghi sai chính tả, phải là “Lẩu Pò Sát” chứ “Pa Sat” là cái giề. Mà sợ bạn Fnick quê nên Gà Con để im luôn, sau khi tra trong cuốn Lonely Planet thì mới biết Gà Con bị hố :D
Cái Food court 1:30pm rồi vẫn rất đông ác liệt, vật vã lắm mới kiếm được chỗ ngồi. Fnick dẫn cả 3 đứa đi 1 vòng, vì bạn ấy cũng chưa bao giờ đi hết cái Food Court này. Gà Con mắt hoa hoa, chong chong, dòm thấy cái gì cũng đòi ăn hết… Gà Con chọn 1 món mà Fnick bảo thử đi rồi biết, mới gọi là khám phá Singapore, món Ấn, có nước lèo là nước dừa, chả cá, đậu chiên, bún, giá, và có cái vị là lạ, hơi ngang ngang… nhưng lỡ rồi ăn thôi. Ăn thấy lạ lạ hay hay. Món đó khoảng $3.5S
Fnick ở Singapore 2 năm rồi nên thèm món Việt Nam dữ lắm, đi đâu dòm dòm thấy món nào giống Việt Nam thì mới ăn. Còn tụi Smith và Gà Con thấy món nào Sing nháo nhào ăn… haha
Smith chọn 1 món cơm “chỉ” (1 món rau và 1 món mặn)… $3S. Smith là tín đồ món chay nên bảo cái miếng đậu hũ non bên Singapore nó ngonnnnn bá cháy… vì Smith ăn lẹ quá nên Gà Con chưa kịp chộp miếng nào ăn ké nên ko biết nó ngon thế nèo? Haha

Hơi buồn 1 tý là Gà Con đã bỏ qua khu Raffles, để xem nhà thờ với tượng Raffles… Buồn quá là sầu, nhưng mà Gà Con nợ, để mai mốt có dịp Gà Con trả ^^

okdiem
08-08-2011, 22:41
Thêm ảnh với chi phí đi bạn? Máu đang lên não muốn đi 1 cái cho biết.

Ga con lon ton
08-08-2011, 22:54
Orchard Road tiến lên (beer)
Theo sách Lonely Planet là bắt đầu ở Dhoby Ghaut rồi đi học theo con đường đó đến Plaza Singapura thì vòng lại, và kết thúc tại Ngee Ann City. Như vậy thì sẽ khám phá toàn diện 2 phía đại lộ rộng lớn này. Nhưng tụi Gà Con làm ngược lại, hehê

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03728.jpg
Orchard Road

Orchard Road là cũng không dài lắm. 2 bên là mall với mall, thỉnh thoảng có những người biểu diễn ngoài đường hay 1 sân khấu cho 1 sự kiện nào đó. Gà Con khám phá được xì tai hay ho của Singaporean (Gà Con mê mấy cái fashion lém lém). Đáng lẽ là phải ghé vào Sunny Book Store tậu vài cuốn nhưng mà Gà Con với bạn chạy như ngựa, hay gần bằng ngựa, để đến chỗ tiếp theo.
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03715.jpg

À, có 1 khu Emerald Hill Road, chỗ đó nghe nói có tổng thống Singapore ở, léng phéng lại gần là mấy chú cảnh vệ chĩa sung liền, mà Gà Con nổi máu tò mò nên đi đi lại lại chỗ đó 2 3 lần… haha
Sau đó, dừng ở 1 quán Starbuck, nơi dân tình đến để ngắm người ta và để người ta ngắm lại (Fnick bảo thế ^^, mà thấy cũng hơi hơi đúng)

Henderson Waves - Điểm dừng chân tuyệt vời nhất
Cuối cùng, sau một hồi chật vật tìm đường, vì đường Singapore hơi khó là ko biết mình đang đứng chỗ nào trên bảng đồ. Bây giờ thì tụi Gà Con tiến thẳng đến Henderson Waves. Một công trình bằng gỗ đồ sộ, giống như một sợi chỉ xoắn lại trên không trung nối liền các mạch sống tại Singapore. Một nơi có thể ngửi thấy mùi biển, nhìn ngắm một Singapore phi thường, tràn ngập sắc màu và cảm nhận những con gió rong chơi thoảng qua tâm hồn.

9:00pm - À Á A… trở lại vấn đề, trước khi đến được đó, Gà Con vào 1 cái Food Court, Gà Con ăn 1 món mà rất rất thích, đó giống bún với nước súp, có trứng sống, cá khô, miếng chả… nóng hổi. Hình như $4S.
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03779.jpg

Smith chọn bánh Yakun (Giống bánh trứng mà đổ vào 4 khuôn tam giác, kết hợp với nhau thành hình tròn, nhưng của Việt Nam thì mỏng, còn ở Sing thì dày và xốp hơn). Yakun có vị giống lá dứa, và sữa nữa, nên béo và ngọt lắm.
Đánh chén no say, 3 đứa bắt xe bus đến Henderson Waves lúc 10:00pm. Đến nơi, nhìn qua nhìn lại chỉ có 3 đứa đang trèo lên ngọn núi. Lên đến cây cầu, Smith thích quá đi chân không luôn, vì là bằng gỗ nên có thể cảm nhận gió qua các khe gỗ dưới bàn chân *thích tít mắt*
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03809.jpg

Có vài đôi đang sải bước dạo trên cầu, đôi ba nhóm bạn tụ tập, và một vài người tập thể dục… bình yên vô cùng! Vì chuyến cuối cùng MRT mà Fnick nói là 11pm, thế là tụi Gà Con chỉ “cà kê cà bông” ở đó được 30 phút hay cỡ đó… rồi lại lật đật chạy về. Đường xuống mới là thú vị nè, gần 11pm, chạy xuống chân cầu có 3 con đường, con đường nào cũng tối hết (1 đường dành cho đi bộ, 1 đường cho xe, 1 đường trở ngược lên). Nghe lời Fnick, tụi Gà Con đi con đường chính giữa, các đèn trên đường cách xa nhau nên giống cảnh choạng vạng, đang đi xuống mà sợ cái xe nào nó ủi lên là tiêu.

Đến khúc Gà Con thấy bảng hướng dẫn đề 900m, thì lúc đó là 2 bên là rừng với rừng. :Dam

Mèn ơi, Gà Con ko có sợ con gì nhảy ra đâu, chỉ sợ mình nhìn vô rừng cái có cái gì nhìn ra, chắc té khói luôn. Thế là Gà Con cắm đầu chạy xuống trước, không dám ngó ngang ngó dọc nữa. Thấy đèn xe ở dưới thì cũng sung sướng miên man. Haha!

11:15pm - Lật đật kiếm trạm xe bus, chạy lên xe đến MRT Outram Park và chia tay Fnick tại đây (MRT định mệnh của Smith và Gà Con). Fnick dặn: “Nếu không thấy cái tàu nào thì đừng hoảng hốt, ra ngoài bắt taxi mà về” (Ngày hôm sau cũng nói y sì cái câu này nè… :LL)
Sau đó, tụi Gà Con gặp anh người Sing mà giống Ấn Độ, ảnh bảo chuyến cuối cùng là hơn 12 giờ vì “It’s ok for Friday night”. Chỉ chờ có vậy! Yeah, ko thì tốn thêm tiền taxi mà nghe đồn taxi sau 12 giờ thì tính thêm 30% nữa à!

Về Hostel cũng khoảng gần 12 giờ đêm, 1 tốp học sinh Trung Quốc (chắc chục đứa) đang tập trung dưới sảnh, Smith lo đi tắm trước rồi đi ngủ (Bình thường ở VN Smith lên chuồng lúc 11 giờ rồi, nên dòm nhỏ te tua)

Xong, vậy là ngày đầu tại Singapore, Gà Con leo lên giường ngủ mà nghĩ đến còn mấy chục tiếng nữa về mà thấy tiếc tiếc...

awu05
08-08-2011, 23:09
Gà con liều như awu :)) chúc gà may mắn nhé

Ga con lon ton
08-08-2011, 23:24
Thêm ảnh với chi phí đi bạn? Máu đang lên não muốn đi 1 cái cho biết.

Ui, cám ơn okdiem theo dõi nhé... Gà Con sẽ cố cập nhật cho mọi người sớm sớm ^^

paven
09-08-2011, 08:24
Lâu quá không thấy ga con lon ton liên lạc không biết thế nào rồi, không ngờ đã đi về rồi hả. Chúc mừng chuyến đi thành công và nhiều kỉ niệm nhé. Tường thuật tiếp cho Ven nghe đê. Nhớ Sing rồi đó :D

yilka
09-08-2011, 09:30
Bài viết ra đúng ngày sinh nhật lần thứ 46 của Singapore 09/08/2011 luôn, ý nghĩa ý nghĩa ^^ Hôm nay ở Sing sẽ có National Day Parade, sẽ có pháo hoa nhạc hội, xe tăng duyệt binh, phản lực bay mù trời :D Gần 10 năm "quen biết" với Singapore rôi, thấy Sing vẫn thế, vẫn là tinh thần "Step Up", "Onward", "Majulah" :) 1 đất nước đáng yêu! E gà cứ viết tiếp nhé hihi

Rita Nguyen
09-08-2011, 14:52
Đợi bài của bạn Gà.. :-*

Hyma
09-08-2011, 16:55
Bạn Gà Con viết hay quá chừng đi nè, mà sao hông có hình ảnh minh họa gì hết trơn vậy ta, he he ...

bunnie
09-08-2011, 22:10
Bạn ơi bh tiger cũng đang được giảm giá còn tầm 130$ mà hộ chiếu thì đang làm lại. Mình định đánh liều cứ đăng kí bằng số hộ chiếu cũ rồi bao giờ có hộ chiếu mới thì thay đổi được không nhỉ, như vậy có mất phí gì không nhỉ, vì vé vẫn là tên mình đi mà

Ga con lon ton
09-08-2011, 22:55
Lúc Gà Con đứng trên Henderson Waves, muốn hét to lên chào Singapore cho chị Paven. Mà thấy xung quanh toàn camera :(, nên nhủ thầm trong bụng thôi ^^ hihi!

Cám ơn chị Paven lém lém! :D

Ga con lon ton
09-08-2011, 23:17
@Yilka: Cám ơn anh nhìu lắm ^^ bạn Fnick cũng bảo qua trễ chút là được đi xem quốc khánh Singapore! Lúc em đi chỗ con đường ở Merlion đã được giăng kín lại để cho tổng thống đi qua đó anh! Em đi thì cờ Singapore khắp mọi nơi, còn những banner để Happy Birthday Singapore nữa!
Anh Yilka chắc nhớ Sing lắm. Em mới quen Sing có mấy ngày mà nhớ quá chừng :D

Ga con lon ton
09-08-2011, 23:27
@Bunnie: Ga Con cũng hông rõ nữa. Nhưng Gà Con thấy lúc check in ở Sân bay họ đối chiếu vé máy bay với Passport, mà số passport thì hiển thị trên vé máy bay. Tiger Airway thì họ ko cho sửa thông tin Bunnie ơi, nên chắc Bunnie hỏi lại call center hay gọi lên đại lý hỏi họ thử xem nhé ^^

Ga con lon ton
09-08-2011, 23:31
Gà Con đang lục lọi tìm cách post hình --- Gà Con đã tìm được cách post hình... Cám ơn chị Paven. hehe! OH YEAH!

Ngày thứ 2 của Gà Con tại Singapore

Singapore Zoo – Món quà thiên nhiên
Theo lịch trình thì Gà Con phải dậy lúc 6:00, và chuẩn bị ăn sáng đến 7:00 là leo lên MRT vì từ Hostel đến Zoo mất hơn 1 tiếng (8:30 Zoo mới mở cửa)

6:00am: Chuông báo thức reng (Cái điện thoại Gà Con đem theo á). Nó kêu ủm tỏi mà mọi người trong phòng đều tiếp tục khò khò… Gà Con thấy trời còn tối thui, nên tiếp tục thưởng cho mình thêm 30phút. Vụ án tự thưởng này tai hại lắm, vì từ 30 phút thành 90 phút (NO)… haha
Gà Con và Smith tức tốc nhét vài miếng bánh mì vô miệng và xẹt qua xẹt lại cái phòng tắm. Đi MRT đến Ang Mo Kio Station, sau đó đi bus đến Singapore Zoo.
Dân Singapore rất thích xếp hàng, từ chờ xe buýt hay mua bánh mì, từ nơi sang trọng đến bình dân!

9:00am - Singapore Zoo là trạm cuối cùng của xe buýt, vé vào cổng $20S và thêm $5S cho vé tham quan bằng xe điện. Mới bước vô là nguyên đoàn vượn hò réo trên mấy cái cây cao thiệt cao… Dòm tụi nó mà nhớ đến phim “Tazan and Jane” =))
Singapore Zoo sáng thứ bảy khá đông, nào là khách du lịch, các học sinh tiểu học đi từng đoàn từng đoàn, và con nít Tây thì đông kỳ lạ… À, nơi đây cực kỳ hay ho cho những người đam mê nhiếp ảnh nữa!

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03870.jpg
Không có lồng sắt, không chuồng trại, lối đi thỉnh thoảng được lát bằng những thanh gỗ như những con đường làng, những khu vực được chia bằng những con sông nhỏ, các loài vật thản nhiên xuất hiện trước những con người hiếu kỳ về chúng! Dù rất đông nhưng chắc chắn ai cũng tìm được thanh bình với thiên nhiên nơi đây.

Smith và Gà Con sau cuộc chạy đua tối hôm qua, nên đứa nào cũng ngán ngán cảnh đi bộ, một phần để dưỡng sức cho buổi chiều nữa (em đã biết lo xa rồi… haha) Nên chọn giải pháp an toàn, ngồi lên xe đi một vòng cho lành :D

Tại đây, có em sư tử biển biểu diễn xiếc dễ thương vô cùng! Em này rất được lòng các fan từ nhí đến nhớn nhé. Haha.

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03892.jpg
Thấy Gà Con mắt sáng long lanh khi xe qua khu vực “Tropical Crop”, Smith chọc là ko có tuổi thơ, haha. Ừ thì ở Thành phố làm gì được thấy mà đụng vô mấy cái cây này… Ui chao, mấy cây mía, đậu kiếm, khoai lang tím, lúa, cà tím... Gà Con chụp hình lia lịa, mốt kể cho con em nghe… *cười tự hào :))*

Điểm đến tiếp theo là Chinese Garden và Japanese Garden… Nhưng do vụ án “tự thưởng” thêm 90 phút và mê mẩn nơi đây nên phải đành gác lại 2 chỗ này :(( Tiếc hùi hụi!

Ga con lon ton
10-08-2011, 00:15
12:30pm – chia tay Singapore Zoo nhé
Smith và Gà Con lên bus đến Ang Mo Kia Station, và hẹn hò Fnick ở Little India Station.
Mắc cười nhất là trên đường đi xe bus, biết là đi mất gần 1 tiếng, nên Gà Con nhắm mắt ngủ, hy vọng mong manh Smith sẽ thức để có gì còn biết chỗ xuống. Gà Con đang lim dim ngó qua thấy nhỏ Smith đã say sưa từ nào rồi. Ôi, lần sau có ngủ cũng phải chia ca ngủ mới được… hahaha

1:30pm – Đến Ang Mo Kio Station
Hẹn Fnick tại Little India Station lúc 2:00pm, mà thấy trên bản đồ gần xịt nên đi vòng vòng cái Mall này. Vào tiệm Break Talk, cơ hội để 2 đứa so Tour Les Jour Việt Nam với bánh Singapore. Gà Con và Smith đói rã rồi nên cạp cạp cho lẹ, lót dạ bằng mấy cái bánh bé xí mà $1.5S/cái.

2:20pm – Little India Station (Dòm Fnick lúc này bệnh mà cũng ráng cà lê với 2 đứa)
Trước khi đi đến Little India, Fnick dẫn tụi Gà Con đến National Singapore Library (toà nhà được xây theo kiểu tiết kiệm năng lượng: thang máy tự động chỉ chạy khi có người, tận dụng ánh sáng tự nhiên tối đa, máy lạnh vừa đủ, trụ nhà rỗng bên trong… Có bạn Fnick học Mechanics nên có khác :D

Cảnh từ tầng cao nhất nhìn xuống - Thấy được Flyer ở khu Clark Quay
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03969-1.jpg

Toà nhà khoảng 14 tầng (hay cỡ đó) chỉ để làm thư viện…! Vào đây, thấy học sinh, sinh viên, cả những người lớn tuổi hay nhân viên văn phòng ngồi la liệt, chung quanh toàn là sách, máy tính, bàn học, còn có 1 khu vườn ở mỗi tầng nữa. Cái này đúng là hợp ý của Gà Con ^^
Tầng thấp nhất dành cho thiếu nhi, truyện tranh, sách thiếu nhi… Smith nói tội nghiệp cho con nít Việt Nam nghỉ hè toàn đi chơi, còn Gà Con thấy tội nghiệp cho con nít Singapore, chắc tụi nó toàn đi học chẳng được đi chơi nhiều đâu :D haha

Fnick bảo Singapore đang đi tìm cái gọi là Singapore Spirit
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03972-1.jpg

3 sắc tộc chính ở Singapore - National Singapore Library
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03973.jpg

Cà kê cà bông ở đó cũng hết 1 tiếng.
3 đứa lại tiếp tục phi thân đến Little India, kế hoạch ăn cháo ếch tại Lavender Food Court cũng tanh bành. Đi ăn Roti Prata thôiiiiiiiiiiiiiii! Hú ỳeah!
Đi đến cái Tekka Food Court kiếm món Roti Prata, đây là khu của Ấn Độ nên chắc sẽ hay ho lắm. 3 đứa chọn chỗ có nhiều người Ấn đang ngồi, tư tưởng đông zui đây mà… háhá!
Gọi 1 món Roti Prata Cheese, còn Smith gọi món Roti Prata Honey. Roti Prata là 1 cục bột, người ta nhào nhào rồi ép ra cho mỏng lét, đem chiên trên chảo, ăn cùng với cà ri. Gà Con được dọn cùng cà ri còn Smith thì không vì ông chủ bảo bánh của Smith ngọt nên ko ăn cùng cà ri được. 2 đứa hơi ngán khi nhìn cái tay ông người Ấn nhào nhào, bẹp bẹp ;) Ôi! Nhắm mắt làm liều đe thoaiiiiiiiiiiiiiiiii!
Fnick thì đi vòng vòng kiếm món giống Việt Nam, ui bạn tui!!!

Gà Con ăn xong thì thấy giống như ăn cục bột chiên à… haha. Cà ri thì đậm hơn Cà ri ta, nhưng nói chung là ăn Cà ri bánh mì Việt Nam ngon hơn nhiều ^^
Gà Con kiếm món tráng miệng bằng trà sữa, cái này chấp nhận được, béo và vị trà ngon :D Smith chọn món chè gì mà có sầu riêng, bánh lọt xanh xanh, trắng trắng, đậu… của cái tiệm kế bên! Cũng ngon ra phết!

Ga con lon ton
10-08-2011, 00:27
4:00pm – thẳng cẳng đến Little India
1 hồi vật vả tìm đường, được 1 bác Singapore chỉ đường ở trạm bus, bác này còn chạy theo tụi Gà Con để chỉ nữa ^^

Tụi Gà Con đến đi ngang qua Malay Street, ui toàn đồ của con gái, giỏ xách, quần áo… cách bày biện giống chợ đêm của mình… thích thích! Phải hạ quyết tâm dữ lắm mới dứt ra được cái chỗ này…

Đầu tiên là đến Sri Kishman Temple đền của người Hindu, tiếc là chỗ này sữa chữa nên bị che lại.
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03974.jpg

Gần sát bên là Kuan Im Thong Temple, chùa của Phật giáo.
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03935.jpg

Chỗ này đông cực, vì lúc đó là cuối tháng âm lịch nên bà con thắp nhang, cúng, xin xăm nên đông kinh khủng. Fnick nói chốn linh thiêng ko được cười nhe răng, nên Gà Con cũng ko dám manh động nhiều… :D haha
Bước vào gian chánh điện, thì hàng trăm người đang khấn hương, và âm thanh của vô số ống xăm vang lên đều đặn…

Tiếp tục sải bước đến 1 khu bán đồ điện tử của Singapore, phía bên trong khu này có 1 khu Nhật Tảo giống Việt Nam nữa. Đi xuyên qua mấy cái mall, sau đó tụi Gà Con đến 1 con đường nhỏ phía ngoài khu Little India. Chu choa! Rực rỡ đầy màu sắc, hạt cườm, loại vải sặc sỡ! Đúng là chất Ân không lẫn vào đâu được.
Smith và Gà Con tậu được vài món đồ lưu niệm tại đây nè ^^ Mà ở trong khu Little India rồi thì mới biết là bị mua mắc hết $1S…

Smith đuối rồi, nên bảo là ngồi nghỉ, chỉ còn Fnick và Gà Con đến tiến khu Little India. Con đường nhỏ hẹp, 2 bên là các cửa hàng thảm, vải, đèn, các vật trang trí rực rỡ, các chủ bán hàng mặc những bộ đồ Ấn độ giống như chuyện Alibaba.

Tiến vào sâu hơn, là các quán café trên vỉa hè, trên mỗi chiếc bàn là 1 ống hút Shasa với vẻ bề ngoài đầy mê hoặc. Khách Tây Ta ngồi thưởng thức buổi chiều lãng đãng với vài vạt nắng, cùng tán ngẫu, nhâm nhi và cùng Shasa.
Đó là Gà Con cảm nhận, còn Fnick thì dập tan cảm nhận của Gà Con bằng việc kể về việc hút Shasa :shrug: Fnick bảo chẳng có gì, Shasa giống một đống khói, 1 đám ngồi hít te tua vẫn chưa hết, mà chẳng phê gì hết… khửa khửa

Đây, chỗ tiếp theo. Vì chỗ này mà Smith ghen tỵ mãi với Gà Con
Đó là 1 tiệm bán tinh dầu, Gà Con với Fnick bước vào mà choáng trước hàng ngàn chai lọ nước bông, đủ màu, mùi… Thế là, 2 đứa lôi từng chai ra ngửi rồi xức lên người! Cái có mùi Handsome và Pretty là kinh dị nhất!

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03985.jpg
Em "Handsome"

Anh bán hàng người Ấn “đẹp chai” cực kỳ, và lại rất rất khéo nữa. Hay đó là nét đặc trưng của người Ấn, duyên dáng và tinh tế?!
Đầu tiên là đoán đúng Gà Con là người Việt. Hôm qua tới giờ có mấy người đoán tụi Gà Con là Myanmar, Đài Loan, Thái Lan… Ghê ghê! Khéo quá nên Gà Con mua 1 chai 5ml, và được khuyến mãi thêm 1 chai nhỏ với giá $5S… haha! Mà lúc đó, Gà Con quên chụp 1 tấm hình với ảnh :LL

paven
10-08-2011, 08:11
Lúc Gà Con đứng trên Henderson Waves, muốn hét to lên chào Singapore cho chị Paven. Mà thấy xung quanh toàn camera :(, nên nhủ thầm trong bụng thôi ^^ hihi!

Cám ơn chị Paven lém lém! :D

Cái này Ven chưa đến nè, sao không hét dùm chị Ven =)). Chuyến đi của gà con làm Ven nhớ Sing quá, mắc cười nhất là vụ nằm nướng ngủ. Hồi đó chị cũng vậy đó, báo hại ngày hôm đó chạy như điên để đủ lịch trình.


Con đường nhỏ hẹp, 2 bên là các cửa hàng thảm, vải, đèn, các vật trang trí rực rỡ, các chủ bán hàng mặc những bộ đồ Ấn độ giống như chuyện Alibaba.

Bấm like mạnh đoạn này :D

virus_domi
10-08-2011, 10:50
@Gacon: bài viết rất hay và PR cũng rất pro (Singapore phải thanks bạn mới đúng):D. Tuy nhiên mình thấy là hình như bạn đi hơi ít điểm có phải k? hay là bạn chú trọng chất lượng hơn số lượng cho chuyến này?Mình cũng chuẩn bị qua Sing chơi nên xem bài của bạn thấy Sing rất thú vị, có nhiều điều để khám phá!
Chúc bạn khỏe và đi nhiều nữa để share lại cho mọi người:D

Ga con lon ton
11-08-2011, 08:42
@virus_domi: Virus khám phá Sing thêm nhiều nữa nhé :D Gà Con đi vậy mà đuối lắm rồi, 12 giờ khuya mò về hostel mà chân cẳng bủng rủng :( haha

Virus đi về up hình nhiều nhé! Chắc bên đó giờ nhộn nhịp lém ^^

Cám ơn Virus!

alita_chip31
15-08-2011, 02:12
Thấy món mỳ của Gà con ăn ngon quá, làm mình nhớ đến bao nhiêu món ngon mình thích ở Singapore. Mình góp vui cùng Gà con mấy món yêu thích của mình ;)

" Street food nào mà chả giống nhau, Việt Nam cũng có street food? " Đúng vậy, nhưng mình mê street food ở Sing vì street food rất vệ sinh lại có bao nhiêu là món. Mình mê các quầy Old Chang Kee trên đường Orchard, nào là cá viên chiên, cá viên cà ry, râu mực chiên giòn với giá $1/ 1 xâu.

Là street food nổi tiếng vùng Osaka, Takoyaki cũng dễ dàng tìm thấy trên đất Sing. Những cục bột nướng tròn nhân bạch tuộc được rưới tương teriyaki và sauce mayonnaise(c). Ờ Bugis Junction, Orchard Road, Bishan junction thì có quầy Takopochi, ờ Raffle và Plaza Singapura thì có Wow Tako.

Popiah của Sing chắc được lấy "cảm hứng" từ món bò bía và món gỏi cuốn của Việt Nam (kidding), nhưng củ đậu được xào, cuốn cùng với tương đậu đen, giá, xà lách sắt nhuyễn, tôm luộc và trứng chiên cắt sợi trong lớp bánh tráng ngọt. Popiah có thể tìm thấy trong các food court ở Sing, nhưng ngon nhất (ý kiến chủ quan) là quầy Popiah Qi Ji ở tầng B1, Simlim Square, giá $1.4 vào năm 2007. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái store này đã từng được lên báo The Strait Times thì phải.

Roti prata là môt dạng pancake, làm từ bột mì, được cán mỏng rồi nướng ăn với cà ry gà, đây là cách ăn truyền thống. Ngoài ra Roti Prata cũng được "biến tấu" thêm nhân pho mai, nhân hành tây, nhân gà xé sợi rồi ăn chung với nước cà ry. Mình thích nhất là mỗi lần ăn Roti Prata được mấy anh người Ấn biểu diễn cách cán mỏng cục bột rồi xếp thành cái bánh rất hay. Tuy món này chính thống là từ Ấn Độ nhưng khi du nhập vào Singapore đã được thay đổi mùi vị ít nhiều cho phù hợp với khẩu vị của từng dân tộc. Roti Prata ở khu Little India mùi vị khác biệt rất xa so với mùi vị Roti Prata ở khu Bukit Timah và Bukit Panjang nơi có nhiều người Malay và Chinese sống hơn. Ăn Roti prata ở nhiều nơi nhưng ở Best Crispy Roti Prata - 57 East Coast Road Nan Sin Food Centre đối với mình là ngon nhất. Giá cũng không đắt, từ 2$ - 7$ tùy nhân và tùy loại cà ry (c)

Ga con lon ton
19-08-2011, 02:38
Cám ơn chia sẻ của Alita nhé... nghe kể thì cũng thèm roài! haha, Gà Con còn chưa thưởng thức món cháo ếch, chừng nào qua lại thì phải thử hết ^^ (beer)

Ga con lon ton
19-08-2011, 02:53
Chuyến hành trình của Gà Con chỉ còn hơn 12 tiếng nữa...

Sau một hồi dàn sếp nên đi Raffles hay trở về Hostel nghỉ mệt. Smith thì đuối lắm lắm rồi, ừ thì bắt đầu 1 ngày là chạy với chạy không mà… Fnick mặc dù rất sung nhưng cũng đờ đờ rồi (Ai phượt Sing thì mỗi ngày hít đất 100 cái để rèn luyện thể lực nhé… hơhơ ;)) Tụi Gà Con suốt ngày trồi lên trồi xuống cái MRT nên cũng phế lắm.

Thôi về Hostel, rồi tối sẽ đền bù bằng việc ra sông Singapore (ngoài dự tính của Gà Con… hé hé)

8:00pm – Tụi Gà Con đã ra khu vực sông Singapore, ui, gió mát lồng lộng. Thích thích (c)! 2 bên đường cũng là những quầy bầy biện những món đồ dành cho tụi con gái là chính ^^! Bờ kè thì cực kỳ thích là không có hàng rào, thậm chí có bậc thang xuống gần mặt nước luôn, mà Gà Con với bạn ngồi xuống cái mé, cũng hơi hơi sợ, lỡ lăn xuống… chắc mát lắm =)) haha
Bên kia là những trò chơi mạo hiểm trên 4 cái trục cao thật cao, rồi bắn người từ dưới bắn lên (tụi Gà Con đứng bên đây sông mà còn thấy muốn lọt tim rồi ^”^)

Tối thứ bảy nên chỗ này đông đúc nhộn nhịp, quay qua quay lại sao toàn thấy nghe tiếng Việt Nam! Tự nhiên thấy nhớ Sài Gòn kinh khủng!

Thích cảm giác thả mình vào những con đường đi bộ, cứ thế mà để cho con đường dẫn tới những hành trình mới
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC03999.jpg
Và hành trình mới của Gà Con là cây cầu Singapore vắt qua sông Singapore với rực rỡ ánh đèn, tô điểm cho các khách sạn sang trọng sắc màu.
Tụi Gà Con cực kỳ thích màn biểu diễn của anh William, anh này biểu diễn với các quả cầu thuỷ tinh với phong cách “dễ thương quá xá” Vừa biểu diễn, anh vừa nhắc mọi người vỗ tay, và dặn tới lúc nào vỗ tay, rồi lúc nào la lên, và bảo nếu anh làm hỏng thì đừng bỏ đi hay la lên vì những người khác sẽ nghe! Các bạn Tây thì thích quá xá nên cười hết cỡ… hehe.

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04009.jpg
Anh ấy đây nè ^^


-----
Gà Con lần trước nghe lời 1 chị trong công ty bảo Singapore nhỏ xíu à, nhỏ bằng Sài Gòn, đi 1 lèo là hết... :shrug:! Nên chỉ đặt vé may bay về lúc sáng ngày thứ ba, nhưng sau 2 ngày rồi mới biết, chắc thêm 3 ngày nữa cũng chưa hết đi hết đất nước xinh đẹp này.

Ga con lon ton
19-08-2011, 03:08
Merlion và Marina Bay lung linh

Đứng xem biểu diễn cũng hết 30 phút, Gà Con ngó đồng hồ 9:30pm. Lại tiếp tục chạy đua đến Foundation Wealth để xem nhạc nước ở Suntect City. Lúc đến nơi là 10:00pm. Bà con đổ ra thành từng luồng người, chỉ có 3 đứa lon ton chạy vô… Vô đến nơi phát hiện ra, 10:00pm hết nhạc nước rồi… *méo mặt* :D

Nhưng tiếc nên Gà Con cũng phải bước vào được khu vực cái đài phun nước, ngó lên để tìm ra 5 ngón tay là 5 toà nhà. Tìm được 4 toàn nhà, nhưng Gà Con kiếm hoài không ra ngón cái… không biết là toà nhà nào!

10:30pm: Các cửa hàng ăn ở Suntect City đều đóng cửa, chỉ còn vài quầy thức uống, KFC và Mc Donnald. Tụi Gà Con mới nhớ ra là chưa ăn tối. Ở Singapore, lỡ mà có đói buổi tối chắc chỉ biết ăn fast food :D, không giống ở Sài Gòn, muốn mấy giờ cũng có đồ ăn nóng hổi!

Quyết định chạy sang KFC thì có 1 cái bảng để đóng cửa rồi, tụi Gà Con lúc này dùng calories cuối cùng để lê sang Mc Donnald… haha :LL
Đích đến tiếp theo là Merlion, oh yeah! Trên đường ra Merlion có 1 cái cây cầu (Fnick nói vậy) nhưng 2 bên đường đã bị chặn lại, chỉ chừa 1 khoảng vỉa hè nho nhỏ dành cho người đi bộ, mà lại bít bùng nên cũng không ngắm được cảnh toàn cảng nơi có Merlion, nghe Fnick nói để chuẩn bị cho Quốc khánh Singapore, và cũng chuẩn bị cho F1 nữa! 3 đứa hì hục, đường đi từ Suntect City cũng hơi xa, Gà Con đi ngang qua Esplanade, nhà hát trái sầu riêng, vừa đi vừa líu lo bài “I’m yours” cho đỡ mệt… hehe

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04046.jpg
Thì ra là Merlion đây. Gà Con ngửi thấy vị mặn của nước biển, thấy Marinabay lung linh tuyệt vời! Chụp được vài kiểu ảnh tại đây, Smith và Gà Con vội nhìn quanh nơi đây 1 lần nữa và ghi nhớ khoảng khắc này bằng tai, bằng mắt, và bằng cảm nhận!

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04044.jpg

Fnick, một lần nữa nói câu “Nếu ra MRT mà không thấy cái tàu nào thì cũng đừng hoảng hốt, bắt taxi mà về” haha!
Thế là, hành trình về nhà, gian nan lắm nhá! Vì lúc này là 2 cái chân nó lủng bủng rồi ^^! 3 đứa cắm đầu đi cho kịp, tuy nhiên cũng hông quên chụp vài tấm trên đường đi… !

Gà Con nhớ như in những giây phút vội vàng này... Có đi nữa chắc cũng không có cảm giác này

Ga con lon ton
19-08-2011, 03:18
Outram Park - Định mệnh

Chia tay Fnick ở Outram Park chỗ này là đầu mối của các line MRT. Chắc Gà Con tới cái MRT Station này cũng trên dưới 10 lần rồi á! Gà Con rút kinh nghiệm hôm trước nên cũng ko “xoắn” vì sợ đi taxi nữa :D

Về Hostel cũng 12 giờ hơn! Smith lật đật đi ngủ. Còn Gà Con làm gì á? Gà Con đi trả ổ điện… haha! Vì có 1 chị người Đài Loan cho tụi Gà Con mượn ổ điện để sạc pin, mà chị này sáng nay đã chuyển sang A Beary Nice (Hostel cũng thuộc A beary good luôn) rồi, nên Gà Con phải tìm trả cho bằng được! (Không thì mang tiếng Việt Nam lắm á)

Thế là, 1 mình Gà Con lết hết con đường Pagoda Street lúc 0:30 để tìm ra cái Hostel đó. Lúc đi, cũng hơi hơi sợ, vi nguyên con đường vắng hoe, chỉ còn lại vài người chủ cửa hàng đang khấn vái (Chuẩn bị cho tháng 7 âm lịch mà). Các lồng đèn đỏ, treo lủng lẳng trên 1 con đường Pagoda Street làm Gà Con có cảm giác giống mấy phim xưa, nhiều đoạn sợ quá nên vừa đi vừa chạy, haha! Tìm mãi Gà Con không thấy đường Smith Street ở đâu nên quay lại, “Để mai tính” ^^

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04075.jpg
China Town - Pagoda Street lúc 0:30am

https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04072.jpg
China Town - Pagoda Street luc 0:30am

Về Hostel cũng gần 1 giờ, mà ngồi kể chuyện với anh bạn Rachmat đến gần 2 giờ sáng! Đâu đó xong xuôi, Gà Con nhủ bụng mai dậy sớm ra lại Merlion rồi đến Changi Airport.

------
2 ngày vừa qua thật là 1 chuyến hành trình đáng nhớ… Singapore, chưa xa đã nhớ!

8:00am - Máy bay chờ hành khách (NT)

Không ngờ, lúc Smith dậy là 7:30am, trời vẫn còn tối nên Smith tưởng là mới 6:00am…….. nửa tiếng sau, Gà Con mới dậy. Tụi Gà Con phải có mặt ở Budget Terminal check in lúc 10:10 vì 11:10 là giờ bay!

Máu bắt đầu chạy rần rần trong người rồi, còn cái Ổ ĐIỆN nữa… còn mua mua thẻ MRT vì thẻ của Smith đã hết tiền rồi (Gà Con thì được Fnick nạp tiền giúp trong tối qua)
Chóng vánh đã tới 8:30, đường từ đây ra Changi Airport cũng mất 1,5 tiếng!
Thế là, 2 đứa đi kiếm trả ổ điện, cũng nhanh vì Gà Con đã biết đường đi, và cũng gặp được chị Đài Loan mà trả tận tay (Tự hào ghia gớm… hê hê) (beer)

Nhưng giờ đã 8:50, chỉ còn 1 tiếng 20 phút nữa là phải check in :shrug:

Ga con lon ton
19-08-2011, 03:24
Lật đật chạy xuống MRT, Smith sau 1 hồi vất vả tìm cách mua, thì được 1 bác nhiệt tình chỉ cách mua thẻ dùng 1 lần… Gà Con nghe tiếng tàu sắp đến!

2 đứa phi xuống, Smith chạy sát phía sau Gà Con! Úi, Gà Con bước vào, cái cửa đóng lại, ngăn Smith ở ngoài. Lúc đó, tim Gà muốn rụng ra ngoài, Gà Con phía trong hét ra Outram Park, còn Smith ở ngoài hét Changi (mà thật ra có nghe Smith hét gì đâu, Smith cũng hông nghe Gà Con hét cái gì, chỉ có mấy người trên toa tàu nghe thôi… Xí hổ quá :()

Đến Outram Park, Gà Con hét lên với Smith để Smith biết là Gà Con chờ ở đây. Mà ngó cái Outram Park lúc này toàn người với người, nếu có đứng lại cũng không biết đâu mà lần. Gà Con còn nghĩ chạy đến đó trước rồi năn nỉ quầy check in chờ bạn tui, cùng lắm là khóc huhu chắc người ta chịu chờ :LL Gà Con đi tới đi lui, ko biết có nên chờ Smith hay không, mà lúc đó, Gà Con nghĩ chắc Smith đi taxi còn Gà Con bắt đầu chuyến đi 1 mình. Có tàu tới Changi Airport, Gà Con dùng hết can đảm nhảy lên.

Lúc lên tàu, Gà Con còn nhớ đã hỏi 4 người khả năng đến Changi Aiport lúc 10:00, có người nói Gà Con nhảy xuống đi taxi, có người nói oki! Ôi thôi, bay đến taxi thì cũng không biết chỗ nào, vì taxi ở Singapore có điểm dừng đón khách riêng nữa. Có 1 cô cũng đến Changi, bảo Gà Con đi theo, vì đi taxi giờ này còn kẹt xe nữa! May quá, đến Terminal 2 là 10:00, chờ xe Bus từ Terminal 2 đến Budget Terminal thêm 15 phút, vừa muốn chờ lâu để có thể Smith sẽ chạy đến, vừa muốn nó nhanh lên chút!

Gà Con trèo lên Bus mà chưa thấy Smith đâu.

10:30am: Đến quầy check in, người với người không! Hạnh phúc khi cái bảng HCM City đề chuyến bay của Gà Con vẫn còn sáng đèn. Do số người check in trễ còn đông lắm nên, Gà Con cứ nhảy nhảy đến cuối hàng để tìm bóng dáng của Smith! Mấy chị đi chung tưởng Gà Con tìm chồng… haha! :))
Và rồi, cỡ 10 phút sau, Smith xuất hiện ở cái cổng… 2 đứa la lên, Gà Con thì nhảy nhảy như gà! Chưa bao giờ iu Smith đến thế! Há há! Gà Con và Smith là đứa check in cuối cùng. Ôiiiiiiiiiiii, sau đó, máy bay cũng dời lịch bay lại 1 tiếng, chắc chờ tụi Gà Con :D.

2 đứa trèo lên máy bay mà chắc tâm hồn để ở cái Outram Park Station... :L

Ga con lon ton
19-08-2011, 03:26
Vậy là tạm biệt Singapore, Merlion, Fnick, A Beary Good... (8:30, 28/7 - 2:30, 31/7)

P/s: Singapore, I love you :L

---

alita_chip31
19-08-2011, 11:00
https://i1097.photobucket.com/albums/g349/nhtcao89/DSC04044.jpg

Fnick, một lần nữa nói câu “Nếu ra MRT mà không thấy cái tàu nào thì cũng đừng hoảng hốt, bắt taxi mà về” haha!
Thế là, hành trình về nhà, gian nan lắm nhá! Vì lúc này là 2 cái chân nó lủng bủng rồi ^^! 3 đứa cắm đầu đi cho kịp, tuy nhiên cũng hông quên chụp vài tấm trên đường đi… !

Gà Con nhớ như in những giây phút vội vàng này... Có đi nữa chắc cũng không có cảm giác này

Tặng Gà Con tấm hình này :)

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67128&d=1313722245

Cheers!

thanh_vinh
19-08-2011, 15:21
gà con viết bài rất hay nhưng mà hình chụp thì quá ít. vậy để mình đóng góp cho vài tấm nhé cho nó đỡ đơn điệu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67178&d=1313741659
trung tâm thương mại lớn nhât SINGAPO
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67179&d=1313741659
city hall
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67181&d=1313741659
xe đưa khách dulich đi vong quanh SINGAPO. bữa đó mình được đi free 2 ngày luôn. lí do nói sau nhé hi hi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67180&d=1313741659
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67182&d=1313741659

thanh_vinh
19-08-2011, 16:16
Marina Bay Sands
Sau gần hai thế kỷ cấm đoán, cuối cùng, chính quyền Singapore cũng lao vào cuộc chạy đua trong lĩnh vực kinh doanh sòng bạc, cùng với Ma Cao hay Nhật Bản trong khu vực. Cuối tháng 6, đảo quốc Sư tử đã khai trương một quần thể giải trí bao gồm một casino khổng lồ, công viên tái tạo và khách sạn hạng sang với chi phí xây dựng lên đến 5,7 tỷ USD.
Quần thể Marina Bay Sands này bao gồm 3 toà nhà cao ốc, mỗi toà có đến 55 tầng. Ở trên nóc là Skypark - một công viên lộ thiên trồng hoa, lợp cây xanh và có nhiều hồ tắm. Ở phía dưới là một trung tâm thương mại cộng thêm một khách sạn 5 sao với hơn 2.500 phòng. Còn sòng bạc thì cao trên 4 tầng lầu với hơn 600 bàn chơi bài, hàng loạt máy chơi jackpot và màn hình chơi poker điện tử. Bên cạnh đó còn có hàng loạt nhà hàng và quán bar, cộng thêm một viện bảo tàng và hai sân khấu lớn dành cho các vở ca nhạc kịch.

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=67191&d=1313745101
Tiếc là thanhvvinh không có xiền để vào đánh bài.

martin_khoa
19-08-2011, 16:32
Vậy là tạm biệt Singapore, Merlion, Fnick, A Beary Good... (8:30, 28/7 - 2:30, 31/7)

P/s: Singapore, I love you :L

---
Khi nào gà con đi nữa thì hú mình với nha . Giờ ngày nào cũng mò vào tigerairways thấy hiển thị giá vé mà toàn ngồi ói máu ko :))

Ga con lon ton
19-08-2011, 20:54
Khi nào gà con đi nữa thì hú mình với nha . Giờ ngày nào cũng mò vào tigerairways thấy hiển thị giá vé mà toàn ngồi ói máu ko :))

Sao giống Gà Con vậy nè =)) Có lần vào thấy giá 7USD mà "xoắn"tít lên! :D

Chắc chắn sẽ đến thăm Sing 1 lần nữa :D

Ga con lon ton
19-08-2011, 21:04
xe đưa khách dulich đi vong quanh SINGAPO. bữa đó mình được đi free 2 ngày luôn. lí do nói sau nhé hi hi


Hehe, nhiều lúc Gà Con xem lại hình thấy mình chụp ít thật! Cám ơn thanh_vinh đã post hình giúp Gà Con nhé...
Gà Con đang đợi thanh_vinh chia sẻ bí kíp được đi free xe bus đi city tour nè (beer) Gà Con thích lắm mà thấy $26S là méo mặt rồi! hehe

thanh_vinh
20-08-2011, 07:54
Hehe, nhiều lúc Gà Con xem lại hình thấy mình chụp ít thật! Cám ơn thanh_vinh đã post hình giúp Gà Con nhé...
Gà Con đang đợi thanh_vinh chia sẻ bí kíp được đi free xe bus đi city tour nè (beer) Gà Con thích lắm mà thấy $26S là méo mặt rồi! hehe

Gà con ơi! nói ra thật xấu hổ.và cũng buồn cười nũă cơ. lúc mình đang lang thang ở toà nhà( tự nhiên lại quên mất tên) nơi đầu điểm xuất phát ấy mà. thấy mọi người xếp hàng lên xe , hỏi ra mới biết là city tuor vậy là thanhvinh cũng xếp hang lên như ai . đàng hoàng nữa là khác ấy chứ:D đi một vòng phía bắc xong. lại lên xe đi vòng phía nam. vui vẻ ra về o quên lấy thêm mấy tấm bản đồ trên xe về nghiên cứu. ngày mai đi tiếp. cũng xếp hàng lên xe nhưng lần này kinh nghiệm rồi( vì đã nghiên cứu bản đồ mà) thế là thích đâu xuống đó, chán lại lên xe . 2 ngày liền đi khắp SGP chẳng suy nghĩ gì,à không, có nghĩ chứ,thanhvinh nghĩ bọn tư bản này lịch sự thật có cả xe buyt free cho khách dulich. ai ngờ lên máy bay kể chuyện mới biết là phải mua vé 26$s được đi 24h.:( ai biết đâu đấy. mà tại nó o xét vé chứ bộ)=)) .
khi nào gacon đi nữa nhớ gọi minh nha(beer).mình cũng rất muốn quay lại lần nữa giờ thì mình quá sành điệu rồi (có thể làm hướng dẫn viên được ấy chứ):)) không sợ lạc nữa đâu nha.(c)

Rita Nguyen
29-08-2011, 19:16
Rita cũng tính đi phượt Sing 1 chuyến.. mà đang hiện tại chỉ có 01 mình thôi.. Đi có sao ko nhỉ :))

Ga con lon ton
29-08-2011, 21:12
Ủng hộ Rita ;) Có 1 số bạn đang tính phượt Sing, Rita thử xem bên topic Thông tin du lịch Singapore phần 2 để kết hợp cho vui. Hồi Gà Con ở Hostel thì có nhiều bạn đi 1 mình lắm ^^ yên tâm yên tâm :D

congchuadiana
30-08-2011, 17:44
-----
Gà Con lần trước nghe lời 1 chị trong công ty bảo Singapore nhỏ xíu à, nhỏ bằng Sài Gòn, đi 1 lèo là hết... :shrug:! Nên chỉ đặt vé may bay về lúc sáng ngày thứ ba, nhưng sau 2 ngày rồi mới biết, chắc thêm 3 ngày nữa cũng chưa hết đi hết đất nước xinh đẹp này.

Bạn Gà Con này giống mình nà, mà cũng may mình đặt vé 4 ngày. Mình thấy Singapore thật rộng lớn trong con mắt nhỏ bé của mình.
Mình đã đi Sing 2 lần rồi mà vẫn cảm thấy chưa đã. Chắc hẹn dịp nào đó quay lại để khám phá những góc khác ở Sing.

khongthudao
31-08-2011, 17:28
Ủa Gà Con Lon Ton không đi Universal hả? Chỗ đó thấy cũng hay hay.

Ga con lon ton
03-09-2011, 16:57
Ủa Gà Con Lon Ton không đi Universal hả? Chỗ đó thấy cũng hay hay.

Hì, vì cũng hông có nhiều thời gian nên Ga Con chưa đi! Gà Con còn nhiều chỗ chưa đi lắm, với kế hoạch 3 ngày thế này cũng phấn khích lém rồi ^^ Lần sau chắc chắn sẽ phượt tới bến luôn hén khongthudao! hihi

thanh_vinh
13-09-2011, 08:50
[QUOTE=thanh_vinh;426676]gà con viết bài rất hay nhưng mà hình chụp thì quá ít. vậy để mình đóng góp cho vài tấm nhé cho nó đỡ đơn điệu
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69714&d=1315878112
trung tâm thương mại lớn nhât SINGAPO
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69715&d=1315878112
city hall
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69717&d=1315878112
xe đưa khách dulich đi vong quanh SINGAPO. bữa đó mình được đi free 2 ngày luôn. lí do nói sau nhé hi hi
https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=69716&d=1315878112

thanh_vinh
13-09-2011, 09:04
Rita cũng tính đi phượt Sing 1 chuyến.. mà đang hiện tại chỉ có 01 mình thôi.. Đi có sao ko nhỉ :))

Bạn lên kế hoạch đi. Rồi có thể mình và một số bạn nữa sẽ đi cùng đấy.

giaolinh
14-09-2011, 11:18
Gà con ơi, mình sắp đi Sing mà ko biết cách đến Henderson Waves Brigde cho tiện. Gà con chỉ đường giúp với. Bắt MRT nào và Bus ra sao? Mình đi buổi sáng hay buổi tối đẹp hơn ha? Mà đi buổi tối có nguy hiểm ko?

Ga con lon ton
15-09-2011, 10:43
@Giaolinh: http://gothere.sg/maps#q:outram%20park%20mrt%20to%20henderson%20road Gà Con vừa search cái này cho Giaolinh nè (gothere.sg, muốn đi chỗ nào Giaolinh quýnh vô là ra ;)) Từ Outram park MRT đến Henderson Road, Henderson Waves là chỗ nối đường đi giữa Telok Blangah Hill Park (Lonely planet nói thế ;) )Sau đó, Giaolinh đi bộ 1 đoạn thì tới. Hồi Gà Con đi thì đi từ Holland Village, Gà Con vừa đi vừa hỏi, người ta thân thiện lém lém! :D

Henderson Waves: Gà Con đi lúc sau khi ăn tối xong ở Food Court gần Holland Village. Gà Con thích đi buổi tối hơn vì thấy có gì rất lãng đãng, bình yên. Chỉ có điều là sẽ phải canh giờ để về bằng MRT nên có thể ko có nhiều thời gian khám phá bằng ban ngày. Camera ở khắp nơi nên Giaolinh yên tâm! hehe

Gà Con cực thích Henderson Waves, có thể nói là chỗ tuyệt vời nhất!
Chúc Giaolinh có chuyến đi thật vui nhé ^^

TrungDaDieu
16-09-2011, 17:13
Bạn lên kế hoạch đi. Rồi có thể mình và một số bạn nữa sẽ đi cùng đấy.

Đang có vé máy bay giá rẻ nè, 71USD , mình bôk vé rồi , 14/10 đi 17/10 về. Có ai đi cùng không ta?