PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Về miền Tây - Tập 1



kenryvo
08-08-2011, 20:43
Như thông tin mình đã xin mọi người giúp đỡ Phượt Cần Thơ 2 ngày cuối tuần( https://www.phuot.vn/threads/23124-Ph%C6%B0%E1%BB%A3t-C%E1%BA%A7n-Th%C6%A1-2-ng%C3%A0y-cu%E1%BB%91i-tu%E1%BA%A7n ),mình đã thực hiện xong và đây là kết quả chuyến đi,xin chia sẽ với mọi người
Chuyến đi gồm 2 người,ken tui và 1 người bạn lần đầu phượt nhưng bạn đó xin giấu thông tin và hình ảnh(chắc vì lý do bản quyền).6h chiều thứ 6 chúng tôi từ Củ Chi qua Bến Lức hướng về Mỹ Tho,cung đường từ Củ Chi về BL đẹp với vẻ đồng quê và nhiều đồng cỏ nuôi bò,chặng còn lại theo QL 1A cũng không có gì đặc biệt.Tới Mỹ Tho lúc 8h,chạy lòng vòng tìm chỗ trọ,cuối cùng chọn ks Rạng Đông trên đường 30/4,hic thấy bên ngoài mặt tiền cũng khang trang mà phòng cũ kĩ và hơi bị dơ,giá cũng bèo 150k/đêm.Tắm rửa xong xuôi tới màn ăn uống,nghe nói hủ tíu sa tế MT nổi tiếng vậy là lòng vòng kiếm chỗ ăn,chọn được quán trên đường Nam Kì KHởi Nghĩa,giá là 30k/1 tô,ăn cũng được,có điều nấu hơi ngọt;
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03497.jpg
Sáng hôm sau lên đường sang Bến Tre theo hướng cầu Rạch Miễu
Trên cầu Rạch Miễu
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03516.jpg
Rồi tới thị trấn Mỏ Cày,qua phà Cổ Chiên,đoạn QL60 từ phà Cổ Chiên vào tp Trà Vinh đoạn đầu quá xấu,toàn ổ voi không,xe đi rất chậm,có nhưng đoạn đường chỉ còn đá đỏ và ổ voi,đọng nước rất khó đi,hướng về Trà Vinh
Phải vào đây thôi
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03523.jpg
Ao nè
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03531.jpg
Người bạn đường tin cậy :D
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03536.jpg
Trà Vinh thì nổi tiếng về Chùa khmer rồi,nó nè
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03553.jpg
Rời Trà Vinh,tới Tiểu Cần rồi sang Câu Quan đón đò sang Cù Lao Dung,đò ở đây bé quá,ban đầu tưởng nó chỉ chở sang khúc sông nhỏ thôi,không ngờ nò vòng ra ngoài sông lớn rồi mới sang Cù Lao Dung,làm ngồi trên đò mà cứ run không,hic có lẽ mình không dám đi lại đò đó lần nữa

kenryvo
08-08-2011, 20:44
Trẻ em miền sông nước nè,thấy nguy hiểm quá
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03561.jpg
Sang Cù Lao Dung có những con đường nhỏ đẹp thật,mát mẻ và thoài mái làm sao
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03571.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03566.jpg
Nhưng rồi cũng phải rời Cù Lao Dung thôi,tới phà Đại Ngãi,sang Sóc Trăng,phà này to hơn phà Cầu Quan nhưng nhỏ hơn phà Cổ Chiên
bến phà Đại Ngãi
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03573.jpg
Sang Đại Ngãi theo đường Nam Sông Hậu chạy thẳng về Cần Thơ,đoạn này khoảng hơn 60km,đường rất thoáng,ít xe,rộng rãi,cầu đã làm xong hết,hai ben đường trồng rất nhiều cây ăn trái,rất đẹp nhưng mặt đường rải sỏi dăm chứ không trán nhựa nên chạy cũng không ngon lắm
Đường vậy nè
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03587.jpg
đoạn ngang qua khu công nghiệp Nam Sông Hậu
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03580.jpg

kenryvo
08-08-2011, 20:46
Về tới Cần Thơ tầm 6h chiều,
Đặc sản nè :D
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03588.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03589.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03665.jpg
Kinh nghiệm nhỏ giúp tìm phòng trọ giá rẻ ở Cần Thơ,các bạn cứ tìm giao lộ giữa Trần Hưng Đạo và CMT8,khu vực đó gần bến xe khách Cần Thơ,toàn ks bình dân,mình ở 1 phòng sau lưng siêu thị Maxxi Mark có 130k/ngày,rộng rãi tiện nghi
Còn nơi này thì khỏi giới thiệu rồi
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03599.jpg
Sáng hôm sau 6h dậy đi chợ nổi Cái Răng,kinh nghiệm nè:đi tới chợ An Bình dưới chân cầu Cái Răng gửi xe rồi hỏi bảo vệ thuê thuyền chở ra tham quan,mình đi 2 người 1 thuyền nhỏ giá 120k.phương an 2 là chạy xe thẳng qua cầu Cái Răng,quẹo trái liền,chạy dọc bờ sông tới chỗ chợ nồi,có bến thuyền đi chung thuyền lớn với nhiều người

kenryvo
08-08-2011, 20:48
Đây là chợ An Bình
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03611.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03610.jpg
Chợ nổi nhìn từ trên bờ chỗ chợ An Bình
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03613.jpg
Cầu Cái Răng
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03660.jpg
Đây chợ nổi,đa số là bán hàng bông
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03625.jpg
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03632.jpg

kenryvo
08-08-2011, 20:51
Tây đi khá nhiều đó nhé
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03652.jpg
Rời chợ nổi ra bến Ninh Kiều đón tàu sang khu du lịch Phù Sa,có tàu của khu du lịch đón đưa miễn phí,sướng chưa ;)
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03667.jpg
Nhưng chớ vội mừng,vì vé vào cổng tới 30k/người :(
Trong khu du lịch này cũng không có gì để chơi hết,ngoài cái chỗ này nhìn đẹp đẹp
https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03684.jpg
Rời khu du lịch Phù Sa cũng đã 10h sáng,lượn lờ khắp tp tới trưa,còn muốn đi nhiều chỗ lắm nhưng đo chiều tối có việc ở SG nên đành về ks thu dọn hành lí tiến về lại Sài Gòn theo QL1A.
Kết thúc chuyến đi tại đây
Hẹn gặp lại mọi người trong phần 2 về An Giang - Kien Giang trong một ngày gần nhất

Capri86
16-08-2011, 12:06
Bạn ơi bạn có contact của cái KS bạn ở ở Cần Thơ k? Cho mình nhé. Thanks ^^.
Với lại k biết ở CT cho thuê xe máy có dễ k hén ??

quehuongsoctrang
16-08-2011, 13:37
chia sẻ cho các bạn đi cần thơ nhé
các khách sạn như bạn keryvo kể nhé nó rất phức tạp nhe, k an toàn đâu vì nó gần ngay khu vực bến xe nên toàn những thành phần bất hảo, các ks nơi đó gần như thường xuyên bị kiểm tra về tình trạng mại dâm khá phổ biến nơi khu vực này, tình trạng khách mất đồ nữa....
vấn đề đi chợ nổi cũng vậy bạn ah, thuyền nhỏ để đi ra sông lớn thế thực chất k an toàn chút nào, đi du lịch phượt tiêu chí ngon, bổ, rẻ là slogan nơi cửa miệng chúng ta là hiển nhiên nhưng hãy đem sự an toàn chúng ta lên hàng đầu các bạn nhé, đừng vì một hay hai trăm nghìn mà gặp sự cố đáng tiếc thì k hay đâu bạn ah
bản thân thôi người cần thơ tôi còn k dám ở các ks bạn nói và cũng k dám đi cái tàu mà bạn đi đâu, hichic

Sơn Phạm
16-08-2011, 20:23
:D em mới đi Cần thơ về, thuê khách sạn Nghĩa Vân gì gần bến Ninh Kiều đường Võ Văn Tần giá 230 có đầy đủ tiện nghi (nước nóng,tivi,máy lạnh, thang máy), sau khi sắp xếp xong thì hỏi bà chủ cách đi chợ Cái Răng bả nói nhà có thuyền sẵn nếu đi thì bả gọi, giá 300 (Thuyền lớn), tiếc là hôm đó 4h30 là em đã đi nên không thấy gì cả, tối đen, phải vô nhà của 2 ông bà bán trái cây ngồi chờ, nói chuyên :D, người miền Tây mà, vui vẽ nhiệt tình lắm.

P/s: Mấy quán ăn ở đó nêm nếm rất ngọt :D người tp vào ăn chắc không quen nên em được bà chủ giới thiệu 2 quán, quán Hiền, quán 16(trên đường Võ Văn Tần lun) ăn cũng vừa miệng ^^, đặc biệt ở Cần Thơ có cá tai tượng chiên xù đó

quehuongsoctrang
17-08-2011, 10:22
2 quán cơm bạn nói được xếp vào loại giá cao ở cần thơ đóa bạn ah kekkee

nthn1989
17-08-2011, 12:04
vấn đề đi chợ nổi cũng vậy bạn ah, thuyền nhỏ để đi ra sông lớn thế thực chất k an toàn chút nào, đi du lịch phượt tiêu chí ngon, bổ, rẻ là slogan nơi cửa miệng chúng ta là hiển nhiên nhưng hãy đem sự an toàn chúng ta lên hàng đầu các bạn nhé, đừng vì một hay hai trăm nghìn mà gặp sự cố đáng tiếc thì k hay đâu bạn ah
bản thân tôi người cần thơ tôi ........... cũng k dám đi cái tàu mà bạn đi đâu, hichic

Vậy bạn chỉ là 1/2 người Cần Thơ thôi :LL .

Bạn cứ ra sông Cần Thơ (thậm chí cả sông Hậu) xem trong ngày (nhất là buổi sáng sớm) có bao nhiêu người đi thuyền nhỏ nhé. Dân miền Tây mà kén xuồng nhỏ không đi thì chắc là "lội" (đúng nghĩa đen) bộ thôi (khi đi còn phải nhớ mang theo bộ đồ :)) ).

Hình ảnh của chủ thớt là chuyện quá bình thường trên miền sông nước này :

https://i620.photobucket.com/albums/tt287/richy_vo/DSC03561.jpg

quehuongsoctrang
17-08-2011, 13:38
vấn đề bạn biết bơi nhưng chưa chắc hăn ai cũng biết bơi bạn ah, bơi nơi hồ bơi khác hẳn bơi với con sông lớn, nói chung đây cũng là những lời chia sẻ cho ace khi đi phuot cho an toàn thôi

Sơn Phạm
17-08-2011, 21:40
2 quán cơm bạn nói được xếp vào loại giá cao ở cần thơ đóa bạn ah kekkee

:( hix vậy là ... chắc bà chủ đó quen với quán cơm, à mà bạn quehuongsoctrang biết quán nào ngon bổ rẽ + đặc sản của Cần Thơ không, post lên cho mình học hỏi thêm nha.

heochenimo
18-08-2011, 12:20
Nhìn hình cầu Cái Răng, đẹp mê tơi, phải xếp lịch một chuyến mới được :x

quehuongsoctrang
18-08-2011, 16:59
Nhìn hình cầu Cái Răng, đẹp mê tơi, phải xếp lịch một chuyến mới được :x


kakaka cầu đó nó cũng bình thường thôi bạn ơi, có điều nếu bạn đứng trên cầu nhìn xuống lúc sáng sớm hay chiều về sẽ rất đẹp với cảnh tàu ghe tấp nâp

duonggio
19-08-2011, 18:53
Bạn đã wa dc mấy tỉnh miền Tây rồi bạn à? Mình muốn dc một lần cảm nhận miền sông nước này wa.

summer_summer
25-08-2011, 16:58
Lâu quá rồi mình chưa có dịp về lại miền Tây. Đọc topic của bạn thấy nhớ miền Tây da diết

trungctu
01-09-2011, 14:00
Ở CT có một số quán ăn đã thử :)
- Sil Mì: bò các món.
- Hẻm 1 đường Lý Tự Trọng: vịt nấu chao.
- vòng xoay Công viên nước: cháo mắt heo.
- bên hông Ks Golf (đường nằm giữa UB TP và cafe Hợp Phố): cháo gà.
- bánh xèo Ngọc Ngân (trước mặt sân vận động) - mình thấy ngon hơn bánh xèo Mười Xiềm.
- ăn chè ở đường 30/4, hẻm nhỏ gần nhà máy nước.
- quán 30 (ko nhớ rõ, đường Mậu Thân, chỗ các cụ cao tuổi, kế cafe 3F): bê thui.
- .... [nhớ thì post tiếp :) ]

gin sme
01-09-2011, 21:56
Ôi, hình đầu tiên đập vô mắt là cái tô hủ tíu sa tê, chịu không nổi.
Mình đã từng đi Trà Vinh, nhưng hồi đó là đi mùa hè xanh, ở lại 1 tháng luôn. Trà Cú - Trà Vinh.
Muốn quay lại đó lắm, cộng thêm thăm thú mấy chỗ khác. ^^
Bạn trungctu cố gắng nhớ thêm nhá, tâm hồn ăn uống nên mình rất hóng mấy chỗ nào liên quan tới ăn uống. Hồi nào về Trà Vinh sẽ cố gắng ăn cho bằng hết mấy quán ngon này mà bạn giới thiệu. Cảm ơn nhá.

Hanh_pam
12-07-2013, 21:14
Thích cảnh sông nước

yourcolor
15-07-2013, 16:38
Ủng hộ chủ top, chúc chủ top có thêm nhiều chuyến đi và nhiều bài viết chất lượng nha :D

vungtaubienhat
27-07-2013, 10:36
Mới đi Bến Tre 13-14/7. Thích cảnh song nước, rang dừa và con người nơi đây hiền hòa, tốt bụng và mến khách. Đồ ăn uống thì hơi ngọt nên khó ăn. Lỡ mất toủ Chợ lách do bà xã bị bệnh phải về sớm hơn dự định. Nhất định lần sau sẽ đi.

lamlema
27-07-2013, 22:06
Hic, mai mốt phải ráng đi cho biết đó biết đây mới được

Nokia1202
28-07-2013, 16:16
Những con đường làng quê miền Tây ko lẫn vào đâu được.
Tiếp tục đi bạn...

giangku
29-07-2013, 10:16
Cần thơ có bến Ninh kiều:D

kecsoctrang52
29-09-2013, 08:52
bạn ơi mình cũng là dân Sóc Trăng nè.bạn ở Sóc T để mình kết bạn.răng à.mình mới tham gia diễn đàn thôi.bạn cho mình nick Facebook nhe

hohoaiquan
25-10-2013, 18:21
đi chợ nổi Cái Răng với bến Ninh Kiều rùi :v