PDA

View Full Version : Miền Tây mùa nước nổi - phượt thủ Bắc Nam tụ hội - sáng t6 23/10 -cn 25/10



akaka23
03-10-2015, 03:07
ĐÃ CHỐT ĐOÀN !!!

Off vào 19h30 tối t2 19/10 nha mọi người ... để làm quen, sắp xếp xế ôm, và phổ biến 1 số thứ trước chuyến đi. Thu quỹ trước 250k 1ng để cho công tác chuẩn bị.
Địa điểm : Quán GÓC - Coffee and Drinks
830/5 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 ( Cách ngã ba với Tô Hiến Thành tầm 200m , Hẻm 830 đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ, vào hẻm quẹo phải, quán GÓC kế bên Coffee Bean)

*** Nói chung là ai hay theo dõi diễn đàn chắc cũng biết các topic Miền Tây mùa nước nổi của mình, có ng cũng nói ra nói vào, mình cũng k quan tâm lắm, ai chơi, gặp rồi thì biết có đáng để đồng hành cùng mình trong các chuyến đi hay k, vậy thôi : )

*** K dám nhận là chỗ nào của miền Tây cũng đi hết rồi, nhưng trong 1 khoảng thời gian hạn hẹp, thì Đạt nghĩ plan của Đạt là 1 cung đường khá hợp lý và thú vị. Rút kinh nghiệm từ 2 cung trước dẫn mọi ng đi chơi, cung này có 1 vài thay đổi nho nhỏ để đc tối ưu hơn.

*** Và đây chắc cũng là cung dẫn mọi ng đi miền Tây mùa nước nổi cuối cùng trong năm nay, vì tháng 11 lên 2 plan cho mọi ng đi Đà Lạt dã quỳ và đi riêng vs 1 nhóm bạn plan Côn Đảo xem như kín lịch r. Còn tháng 12 thi bận đi cày kiếm cơm nguyên tháng ^^

*** Miền Tây sông nước thì tuy gần nhưng nhiều người vẫn chưa đi và chưa biết các điểm thú vị, hấp dẫn của nó. Mà riêng vào mùa nước nổi thì còn tuyệt vời hơn... Với các ruộng đồng mênh mông nước, cá linh đầy đồng, bông điên điển đầy bờ mương... Con ng thì hiền lành chất phát... Và Plan này viết ra chủ yếu để dụ dỗ các bạn đi 1 mình còn dư yên sau ^^ , vì có 5 ng từ Hà Nội bay vào nhờ Đạt dẫn đi miền Tây mùa nước nổi : ) Mà thuê xe máy đi thì tốn kém và phiền hà quá... Ai đồng hành cùng 5 mem đặc biệt này sẽ có những món đc các bạn đó mang từ thủ đô vào nhé, quà nho nhỏ thôi, chủ yếu là giao lưu vui vẻ thêm bạn thêm vui ^^ Còn ai k thừa yên sau thì vẫn có thể tham gia bình thường hen..

Chuyến đi sẽ xuất phát vào sáng t6 23/10, về sg vào chiều cn 25/10. Nói chung cung này di chuyển sẽ tương đối nhẹ nhàng, không phải chạy xe đêm, phù hợp ai đi phượt lần đầu hay sức khỏe k tốt lắm.


*** Cơ bản về cung đường sẽ đi: SG - Mộc Hóa Long An - chùa Nổi - đường đất dọc biên giới Việt Cam - Hồng Ngự - Casino trên đất Campuchia ( đc xuất ngoại thích nhé :v ) - Miếu bà chúa sứ núi Sam ( chùa bà Châu Đốc ) - băng qua cánh đồng cò bay thẳng cánh tắt đến rừng tràm Trà Sư - ghé vườn Thốt Nốt - chùa Khơ Me ( lần này thì lại khiến như đang ở Cam hay Thái @@ ) - Di tích nạn diệt chủng Pôn Pốt (khơ me đỏ) - Hồ Tà Pạ - Chợ đêm Ninh Kiều - Chợ nổi Cái Răng - Chùa Phươc Kiển (có lá sen to người lớn leo lên ngồi đc) - tp Sa Đéc - kdl Xẻo Quýt - Tháp Mười - Sài Gòn. Nói chung đường đi đa số băng qua ruộng đồng làng quê, nhìn bò gặm cỏ, nhìn có trắng bay, nhìn lúa xanh rì rì... Chứ k có khoái ngắm nhà cửa xe xe cộ cộ, he.

Các món ăn phải giải quyết hết trong 3 ngày ^^ : bánh hỏi thịt nướng, bún riêu cua đồng, bao tử cá basa chiên, trứng vịt-cút lộn trộn khoai cao chiên giò, cháo bò 7 núi, lẩu mắm cá Linh, chuột xào lá chúc - nướng chao, cá lóc thui rơm (mọi ng cùng nhau tự tay làm từ đầu tới cuối, rất vui, dỡ cũng ráng mà ăn nghen ^^ nhóm trước làm ngon lắm, he), bún cá Châu Đốc, bánh xèo rau rừng, ăn vặt chợ đêm, ăn trên thuyền ở chợ nổi, pizza hủ tiếu, hủ tíu bà Sẩm trứ danh Sa Đéc, cháo lòng má heo....
Lịch trình cụ thể :

*** Sáng t6 23/10 : Tập trung tại vòng xoay Phú Lâm, 5h5' xuất phát (chịu khó dậy sớm 1 xíu để ra khỏi thành phố trước giờ cao điểm, chứ k đi vừa mệt vừa mất thời gian, tự đổ xăng đầy bình trước, ăn sáng chung cả team) . Đi về miền Tây theo đường Bà Hom - tỉnh lộ 10 chứ k đi ql1A, khi qua khỏi tt Đức Hòa Long An thì cảnh vật 2 bên đường sẽ toàn là cây cối và đồng ruộng. Rồi lại đi đường đất để đi tắt đến Mộc Hóa chứ không đi đường chính, dọc đường là kênh rạch, ruộng lúa, cầu khỉ, nhà lá v.v.. Nước ở đây ngập cũng kha khá r, các ruộng 2 bên đường đều đã ngập nước... Sau đó đi đò nhỏ qua sông. Rồi chạy dọc biên giới Việt Cam, con đường chúng ta đi chỉ cách 1 con kênh rộng 5m là tới đất Campuchia, kiểu như 1 cô gái Việt Nam, cưới a hàng xóm ở bên kia bờ kênh là đã lấy chồng ngoại quốc r ^^. Trên đường đi sẽ ngang qua cột mốc biên giới đôi 230, cột mốc bị chìm phần đế khi nước dâng.. Sau đó đi phà qua cả 2 con sông Tiền và Hậu ở phía thượng nguồn, hạ nguồn của 2 sông này chính là 9 cửa sông tạo nên tên gọi Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cố gắng tới Châu Đốc trước 1h trưa để kịp qua khu Casio bên Cam khi nó còn tấp nập vs các trò bài bạc, đá gà... Sau đó về Châu Đốc nghỉ ngơi, ăn vặt, chụp hình kỉ niệm tại Tượng đài cá basa, ngay công viên ngã ba sông thành phố, tượng đài nhằm tôn vinh những con người đã có công thuần dưỡng được một loài hải sản có ích, góp phần đưa hàng vạn dân thoát khỏi đói nghèo... (ăn luôn món bao tử cá basa chiên giòn cực ngon, hehe...) Sau đó ghé tham quan, mua sắm tại khu Miếu Bà Chúa Sứ Núi Sam - hay còn gọi là Chùa Bà Châu Đốc, 1 nơi tương truyền rất linh thiêng, khách hành hương nhộn nhịp quanh năm.(ở đây quần áo si cực rẻ 5 ngàn 10 ngàn 1 cái áo hơi bị đẹp @@ các mặt hàng Cam, Thái chất lượng khá tốt, giá cũng mềm). Ăn tối với món cháo Bò khá ngon và lạ miệng .. Về nhà người quen của Đạt, cùng nhau chuẩn bị các món nhậu cho bữa tối như : chuột đồng nướng chao, cá linh chiên bột, cá lóc nướng trui...cùng nhau lai rai nhấm nháp chuyện trò hát hò với 1 loại rượu cực ngon và ngọt ngọt, các bạn nữ còn thích uống nữa là, nhưng mà say thì cũng hơi phê ^^ Tối ai thích thì dựng lều ngủ cho biết cãm giác ngủ lều nó thế nào [ thực ra cũng để chống muổi nữa , muỗi dưới này là đặc sản luôn :)) ]

***Sáng t7 : Sáng dọn dẹp và ăn sáng với món bún cá Châu Đốc, sau đó ghé thăm rừng tràm Trà Sư nổi tiếng bằng con đường tắt băng qua các cánh đồng lúa mênh mông cò bay thẳng cánh ^^ . Tại đây, đi tắc ráng băng qua các con kênh, tán rừng đã ngập nước, sau đó chèo xuồng tay tham quan giữa xanh lè xanh lét của trời, tràm và các thãm bèo, ngắm nhìn các loài chim ... Cùng uống thử món nước thốt nốt mát lạnh, có 1 vị thanh ngọt rất hay. Đây là loại cây đặc trưng của mảnh đất biên giới Tây Nam này (xưa ngta nói cây thốt nốt mọc ở đâu là đất của ng Miên rộng tới đó ). Vì xưa là đất của ng Cam nên ở đây có rất nhiều ngôi chùa Khơme đẹp..tha hồ mà chụp chụp chụp... Sau đó chúng ta đến với 1 chứng tích lịch sử nữa, đó là khu di tích nạn diện chủng Pôn Pốt, nơi lưu giữ hàng ngàn bộ xương của các nạn nhân của chiến tranh biên giới Tây Nam (cũng nên đến vì dân ta phải biết sử ta, và cũng chỉ mới xảy ra mấy chục năm trước thôi) . Sau đó đến 1 nơi khá thú vị đó là đồi Tà Pạ, nơi có view toàn cảnh khá đẹp, và một hồ nước với màu xanh kì lạ, và chúng ta cũng có 1 màn lạ không kém mà chưa ai có, đó là làm 1 cái thuyền bằng bong bóng để chụp hình và bơi lội ^^ ( các cặp đôi nào đi thì mang đồ đôi theo mặc chụp bao đẹp và độc @@ ) Sau đó bắn về Cần Thơ, ăn chiều tại Long Xuyên,tới Cần Thơ vào nhà nghỉ cất đồ, tắm rửa cho mát mẻ rồi cùng đi dạo bến Ninh Kiều, tự do ăn vặt ở chợ đêm (tự túc, thích ăn gì thì mua, rất nhiều món ngon và rẻ) ... Tối về phòng giao lưu bài bạc kiếm tiền đổ xăng :))

***Sáng Cn : 5h dậy lên thuyền đi chợ nổi Cái Răng (đi sớm thì ghe thuyền mới còn nhiêu, mua bán sôi nổi hơn), đón bình minh trên thuyền ở miền sông nước... cùng thưởng thức cf, đồ ăn đc bán trên các chiếc ghe nhỏ... ghé tham quan làng nghề làm hủ tiếu, cùng tham gia các công đoàn làm nên cái sợi mà chúng ta vẫn hay ăn, he.. thưởng thức món Pizza Hủ Tiếu khá ngon và lạ miệng... Sau đó chia tay Cần Thơ, đi tắt qua Phước Kiển Tự , ngôi chùa có lá sen khổng lồ (mình nặng 65kg mà vẩn đứng lên nó đc), mọi người sẽ đc tạo dáng chụp hình trên lá sen, rửa 1 tấm hình làm kỉ niệm : ) Sau đó về SG qua hướng Sadec, ghé ăn món Hủ Tiếu Sa Đéc trứ danh tại quán bà Sẩm. Đây chỉ là ăn nhẹ thôi vì bữa ăn chính của ta ở Tháp Mười cơ, he. Sau đó lên 1 chuyến phà cuối cùng chia tay Sa Đéc, ghé tham quan kdl Xẻo Quýt, 1 địa danh cũng khá nổi tiếng của Đồng Tháp, r sau đó di chuyển về SG, ghé ăn quán cháo lòng má heo cực đông khách và ngon miệng ( bán cháo mà nhà toàn xe hơi , sh , PKL @@ ) ... Ngang qua 1 hồ nước trong vắt, nhìn thấy cá bơi lội, có cát vạt cỏ năng ống xanh rì lên ảnh hơi bị đẹp... dọc đường cũng sẽ bắt gặp nhiều cảnh miền quê vào mùa nước khá hay ho, thanh bình , chụp choẹt và thong thã trở về Sài Gòn phố thị...

Đi xe máy ( khoảng hơn 500km, đường bằng phẳng nên đi xe tay ga vô tư, càng đỡ ê mông @@ ) . Từng xe đc trang bị áo phản quang, đoàn có đồ vá xe và các dụng cụ, thuốc men y tế cơ bản... Nói chung vui chơi thì vui chơi, an toàn vẫn là trên hết. Đi để còn trở về mà, hj
Tuyển khoảng 30 gạch cứng là vừa. Yêu cầu mem vui vẻ nhiệt tình, tác phong nhanh gọn, vui chơi an toàn, trách nhiệm, giữ vệ sinh môi trường.

Tổng thiệt hại : 750k 1 mem ( bao gồm ăn uống trọn chuyến đi 3 ngày 2 đêm, cà phê cà pháo (ăn ở chợ nổi là tự túc vì đông ng và nhiều ghe nhiều món khó thanh toán chung ), nhà nghỉ, lều trại, vé thuyền bè tham quan chợ nổi, rừng tràm, di tích lịch sử v.v.. ) , gửi xe, tiền qua phà v.v.. Xăng xe xế ôm tự chia (1 ng khoãng 50k 1 ngày).

Thành viên tự chuẩn bị các vật dụng cá nhân (kem chống nắng, muỗi , mền-túi ngủ-võng, áo mưa .v.v.... )


( DANH SÁCH HIỆN TẠI LÀ 28 NG ĐĂNG KÍ , CHỈ NHẬN 5 NGƯỜI NỮA . YÊU CẦU VUI VẺ NHIỆT TÌNH GIAO LƯU , TUÂN THỦ THEO SỰ HƯỚNG DẪN HỢP LÝ CỦA LEAD ĐỂ CHUYẾN ĐI VUI VẺ VÀ AN TOÀN , AI THẤY K PHÙ HỢP ĐỪNG ĐĂNG KÍ - HOẶC ĐÃ ĐĂNG KÍ THÌ RÚT GẠCH NHƯỜNG SLOT CHO NG PHÙ HỢP HƠN , TKS )

Đạt 01213885995 ( https://www.facebook.com/akaka23 ) ai add bạn bên fb thì vui lòng là nói đi cung miền Tây hay gì gì đó, chứ chỉ bấm add mà im im k nói gì Đạt k add đâu vì k thêm bạn lung tung, thêm bạn mà k bỉết là ai thì thêm làm gì, tks )



: )

NLC
03-10-2015, 14:41
Mình thích cung này quá. Nhưng mình không sắp xếp được ngày để đi cùng. Mình ở miền Trung vào ngày 28/10. Akaka33 có thể sắp xếp thêm 1 chuyến khởi hành ngày 28/10 không bạn ? Rất mong được bạn chiếu cố. Thanks.

conbalieu
04-10-2015, 07:40
cố gắng xem có thể vui cùng mọi người ko đây...chúc chuyến đi thành công!

force
04-10-2015, 22:53
Ôi 23/10 :)
đặt gạch trong mơ nhé akaka :))

truffula
05-10-2015, 15:06
Tình hình là là 1 mem từ Hà Nội bay vô đó :P
Hôm 25 sinh nhật tớ luôn, bạn xế nào rảnh join hôm đó đi, đảm bảo có quà đặc biệt ạ ^^

phuong_106
05-10-2015, 20:22
Mình 1 gạch ôm cứng nha. Cũng từ HN bay vào luôn :">
Nguyễn Thảo Phương
Sđt: 01674080501

Bipo0811
06-10-2015, 11:31
cho mình đăng kí 1 vé nhé, xế hay ôm gì cũng được. hiii
Trần Thanh Tùng, Quận Tân Phú, HCM
0909708587

maivnd
06-10-2015, 15:14
Nguyễn Ngọc Sao Mai
Nữ - Ôm cứng
Gò Vấp, HCM
0902 399 110
Tks ^^

akaka23
06-10-2015, 19:38
Vì topic dài dòng quá ( quá 10.000 từ k cho ghi thêm cái gì nữa nên đành cập nhật danh sách tại đây @@ :
( thiếu ai thì nhắc Đạt nha , dạo này đầu óc cứ bị nhớ trước quên sau @@ )

Đã chốt đoàn , k nhận gạch nữa để đãm bảo chất lượng cho chuyến đi chơi và đỡ mệt. Chắc sẽ off trong tuần này luôn.

*** Team Hà Nội 9 người đẹp trai xinh gái kute dễ thương (beer)(beer) : a Hưng , a Hiệp , a Thường Ngô , chị An , chị Ngọc Anh , Gấu Tuyết , Phương Lê , pé Thảo Phương , Nguyễn Quốc Toản.

*** Team Sài Goàn :
1 / a Hoàng 87 Q6
2/ Ngọc Vân 94 Củ Chi
3/ Linh 1990 Gò Vấp vả em trai 1994
4/ a Thanh Tùng , Tân Phú
5/ chị Sao Mai , Gò Vấp
6/ a Lý Thông 1981 Bình Dương ( tuyển Thạch Sanh làm ôm @@ )
7/ a Đăng 1980 Q2
8/ Chị Quỳnh 1984 Q10
9/ Phạm Đức Trung 1991 Thủ Đức
10/ a Dũng 1987 Bình Thạnh
11/ Nguyễn Thị Tố Quyên-1995 - Nữ Quận 8, tp HCM
12/ Trần Lê Anh Quốc 1989 Q3
13/ Dũng 1988 Tân Bình
14/ Thịnh 1994 Gò Vấp
15/ Chị Hiền 8x Q7 và bạn
16/ Lê Đức Toàn xế Vũng Tàu
17/ Tuấn 1989 Q10
18/ Công 1989 Bình Thạnh
19/ 2 Xế nam 77 79 Phan Huy Ích Tân Bình
20/ Võ Lê Phương Duy 21t nam, Tân Phú
22/ a Nguyễn Cao Vinh + chị Nguyễn Thị Mỹ Linh Gò Vấp
23/ Thanh 8x Q10


Mình thích cung này quá. Nhưng mình không sắp xếp được ngày để đi cùng. Mình ở miền Trung vào ngày 28/10. Akaka33 có thể sắp xếp thêm 1 chuyến khởi hành ngày 28/10 không bạn ? Rất mong được bạn chiếu cố. Thanks.
Cái đó mình cũng k biết đc nữa vì tháng 11 có lẽ sẽ hơi bận . Có gì bạn add fb mình đi , sẽ hổ trợ hết sức có thể , mình quê gốc Quảng Ngãi : )

vnvn121212
07-10-2015, 07:55
Chạy trung bình tốc độ nhiêu vậy bạn, tại xe cùi nên mọi người mà kéo 70-80 là banh máy nên phải hỏi trước

akaka23
07-10-2015, 13:33
Chạy trung bình tốc độ nhiêu vậy bạn, tại xe cùi nên mọi người mà kéo 70-80 là banh máy nên phải hỏi trước

Chạy tuân thủ tốc độ ở những nơi cần thiết a. Còn những nơi đường tốt và vắng vẻ k có dân cư thì sẽ chạy nhanh xíu ( sẽ có 70km/h ) . Nói chung cung nào e đi cũng có nữ làm xế và chưa từng có vấn đề gì xãy ra khi tuân thủ tốc độ của Leader.

toquyen95
07-10-2015, 14:39
Em tham gia chuyến này anh nhé :)
Nguyễn Thị Tố Quyên-1995
Nữ-Ôm cứng
Quận 8, tp HCM
01285 560 566
Cảm ơn a.

FerryIVI
07-10-2015, 21:51
Nghe hấp dẫn quá, cho mình đặt gạch nhé (beer)
Trần Lê Anh Quốc
1989 - Nam - Xế
Quận 3, HCM
0905 bốn 6 Không 3số5

manhlequan
08-10-2015, 15:56
Em out hết mấy cung này, tháng này nghì gần chục ngày nên k di dc, hjx

huadung
08-10-2015, 22:39
Hay, đăng kí 1 slot
Dũng
Tân Bình
1988 , nam, xế
01656188992

NLC
08-10-2015, 23:23
Cái đó mình cũng k biết đc nữa vì tháng 11 có lẽ sẽ hơi bận . Có gì bạn add fb mình đi , sẽ hổ trợ hết sức có thể , mình quê gốc Quảng Ngãi : )[/QUOTE]

Cám ơn bạn. Mình không có lập fb. Mình sẽ liên lạc với bạn qua điện thoại...

tuhai1903
09-10-2015, 07:37
Xe 50 đi được không mấy bác

Noolittle
09-10-2015, 15:01
E chưa đi phượt lần nào, đây là lần đầu e tham gia diễn đàn.
Nghe lịch trình e rất muốn đi.
E Thịnh 21t Gò Vấp
Không có xe
0904304722

Pippy
10-10-2015, 10:21
Cho mình đăng ký 1 gạch cứng nha
Tên: Hiền
Q7
Nữ ( Xế/ ôm đều được )
Có xe tay ga mà mất cavet, chỉ có bằng lái xe. :(
090 sáu 20 sáu 81 sáu

sukentd
10-10-2015, 11:20
Đăng kí 1 vé :
Lê Đức Toàn
Nam - Xế
Vũng Tàu ( đến ngày đi sẽ lên SG đi )
SDT : 0913092241
( Nếu cần đóng tiền thì chủ thớt nt số tài khoản mình chuyển khoản nhé .. Đang đi làm ko về SG of được mong thông cảm )

giaydeptructuyen
11-10-2015, 19:15
Đăng ký 1 slot cứng
Tên: Tuấn -nam -1989 -Q.10
SDT:0167 607 3738.
Đi một mình

trongnguoi
12-10-2015, 10:20
Ham vui tham gia chuyến này nhé.
Công 0973 588 721
Xế cứng (nhưng không có xe máy :v) - 26t - Q. Bình Thạnh, HCM
Các ôm nào có xe thì liên hệ cặp kè với mình nhá :v :v :v

akaka23
12-10-2015, 13:19
Rút kinh nghiệm sau vài lần dẫn team . Ai đặt gạch chậm mình k nhận nữa , chốt đúng 33 ng , sau off rụng còn dưới 30 là ổn cho chuyến đi vừa vui vừa hòa đồng giao lưu hết đc giữa các thành viên.

Chả việc gì phải cả nể nhận gạch các bạn r mỗi thành viên tự ý làm gì làm..

Là 1 tập thể đi chơi cùng nhau , yếu tố vui vẻ an toàn là trên hết . Vui vẻ là ở các thành viên , an toàn là do sự hướng dẫn của Lead , ai nhắm k hòa đồng đc tập thể và nghe theo sự hướng dẫn của ng có kinh nghiệm thì vui lòng đừng đăng kí hoặc rút gạch, cảm ơn !

thutrangv
12-10-2015, 21:55
Chủ top cho mình hỏi chút là giờ có dựng lều ngủ trong Trà Sư được không? Nếu được thì có cần phải liên hệ trước với BQL không? Bạn có thông tin liên hệ trong đó thì cho mình xin với nhé.
Mình đi TS cách đây 4 năm thì phải liên hệ đặt trước nhưng giờ mất contact rồi.
Cảm ơn trước nha.

Pippy
13-10-2015, 09:46
Cho chị đăng ký thếm 1 bạn đi cùng nha. Thông tin cụ thể sẽ update cho em sau nha. Thanks.

kimtuyen
13-10-2015, 10:38
Lam an phat dat qua ...

namthang
13-10-2015, 11:09
Rút kinh nghiệm sau vài lần dẫn team . Ai đặt gạch chậm mình k nhận nữa , chốt đúng 33 ng , sau off rụng còn dưới 30 là ổn cho chuyến đi vừa vui vừa hòa đồng giao lưu hết đc giữa các thành viên.

Chả việc gì phải cả nể nhận gạch các bạn r mỗi thành viên tự ý làm gì làm..

Là 1 tập thể đi chơi cùng nhau , yếu tố vui vẻ an toàn là trên hết . Vui vẻ là ở các thành viên , an toàn là do sự hướng dẫn của Lead , ai nhắm k hòa đồng đc tập thể và nghe theo sự hướng dẫn của ng có kinh nghiệm thì vui lòng đừng đăng kí hoặc rút gạch, cảm ơn !

Đợt vừa rồi nghe chừng có gì không được ổn hả em?
Thấy em cmt anh cảm nhận thấy thế ;)

akaka23
13-10-2015, 21:54
Đợt vừa rồi nghe chừng có gì không được ổn hả em?
Thấy em cmt anh cảm nhận thấy thế ;)

Dạ hơi đông nên nó tùm lum hết, giờ k cho đi đông zị nữa , mệt người..

Đi đêm đầu tới đoạn dừng nghỉ , tự nhiên có xe nào tự chạy trước , làm cả team chạy theo , e đang loay hoay trở thịt ốp pô , ngớ người luôn, team đi bỏ lead lại mới ghê... Xong chạy bạt mạng 8 90 , e dí theo hơn 80km/h mà hoài k kịp , gọi đt mãi mới dừng đc lại , hên là k có ai đi lạc hay bị cái gì . Tự đi bỏ lead lại xong thử có chuyện gì xem lôi đầu ai ra ???

Rồi chuyện đổ xăng , mấy ng bình xăng hơi lớn cứ k chịu đổ cùng cả đoàn , xong đoàn đang chạy thì lo hết xăng đi tìm chổ đổ bla bla... mất thời gian r ng nói ra nói vào , mệt não... làm bữa đi chợ nổi e bực quá hết hứng nên không khí cũng ĩu xìu luôn. Sau đó thì ổn ổn lại chút , nhưng team này tự giác cũng kém , ở nhà Ngoại k ai rữa chén , ăn cho đã để bà Ngoại vs con bé cấp 1 rữa .. nói chung hơi nãn...


Chủ top cho mình hỏi chút là giờ có dựng lều ngủ trong Trà Sư được không? Nếu được thì có cần phải liên hệ trước với BQL không? Bạn có thông tin liên hệ trong đó thì cho mình xin với nhé. Mình đi TS cách đây 4 năm thì phải liên hệ đặt trước nhưng giờ mất contact rồi. Cảm ơn trước nha.

Do mình có ng quen gần đó để ở nên cũng k biết. Bạn có thể liên hệ blq rừng tràm Trà Sư theo sdt 0762218025

Cung này mình chốt đoàn ở đây nha, k nhận thêm mem nữa ! Các bạn nào k kịp đăng kí mà thích đi miền Tây cứ dựa vào lịch trình cơ bãn đó mà đi , hoặc pm mình mình sẽ hổ trợ , tư vấn trong khã năng ..

Off vào 19h30 tối t2 19/10 nha mọi người ... để làm quen, sắp xếp xế ôm, và phổ biến 1 số thứ trước chuyến đi. Thu quỹ trước 250k 1ng để cho công tác chuẩn bị. ( off sớm hơn dự kiến 2 ngày vì còn phải nắm số lượng xe , thiếu thì còn kịp đi thuê - lúc đầu dự kiến off t4 21/10 )
Địa điểm : Quán GÓC - Coffee and Drinks
830/5 Sư Vạn Hạnh, P.13, Q.10 ( Hẻm 830 đối diện nhà sách Nguyễn Văn Cừ ( cách ngã ba với Tô Hiến Thành tầm 200m ) , vào hẻm quẹo phải, quán GÓC kế bên Coffee Bean)

cd04tinhoc
14-10-2015, 20:19
Chả lẽ vác máy chạy lại :((

namthang
15-10-2015, 10:53
Dạ hơi đông nên nó tùm lum hết, giờ k cho đi đông zị nữa , mệt người..

Đi đêm đầu tới đoạn dừng nghỉ , tự nhiên có xe nào tự chạy trước , làm cả team chạy theo , e đang loay hoay trở thịt ốp pô , ngớ người luôn, team đi bỏ lead lại mới ghê... Xong chạy bạt mạng 8 90 , e dí theo hơn 80km/h mà hoài k kịp , gọi đt mãi mới dừng đc lại , hên là k có ai đi lạc hay bị cái gì . Tự đi bỏ lead lại xong thử có chuyện gì xem lôi đầu ai ra ???

Rồi chuyện đổ xăng , mấy ng bình xăng hơi lớn cứ k chịu đổ cùng cả đoàn , xong đoàn đang chạy thì lo hết xăng đi tìm chổ đổ bla bla... mất thời gian r ng nói ra nói vào , mệt não... làm bữa đi chợ nổi e bực quá hết hứng nên không khí cũng ĩu xìu luôn. Sau đó thì ổn ổn lại chút , nhưng team này tự giác cũng kém , ở nhà Ngoại k ai rữa chén , ăn cho đã để bà Ngoại vs con bé cấp 1 rữa .. nói chung hơi nãn...



Hehe, chuyện thường mà em. Cứ đam mê nhiệt huyết rồi tất sẽ qua nha Đạt!!!
Anh đang cố sắp xếp theo em cái vụ Quỷ Già xem sao ;)

dao1vong
17-10-2015, 15:55
ĐÃ CHỐT ĐOÀN !!!

Đạt 01213885995 ( https://www.facebook.com/akaka23 ) ai add bạn bên fb thì vui lòng là nói đi cung miền Tây hay gì gì đó, chứ chỉ bấm add mà im im k nói gì Đạt k add đâu vì k thêm bạn lung tung, thêm bạn mà k bỉết là ai thì thêm làm gì, tks )



: )

hi, Ms. muon tham gia cung mien Tay nhung khong con nhan gach nua. hen tham gia lan sau. da add fb ban roi (fb: MinhThuPham)

trandinh19
18-10-2015, 18:02
Còn nhận gạch không leader ơi?
Cho mình đăng ký xế
Trần Định
Q10
Điện thoại 0989816065

trongnguoi
18-10-2015, 23:42
Mình dự kiến đoàn dưới 10ng , chứ đông quá mình cũng không thích đi cho lắm ^^.

Cho mình rút nhé, nếu team 10ng trở xuống thì mình sẽ tham gia.
Thân.

Nhà quê
19-10-2015, 20:30
Chú ý ... Chú Ý .. cung này đẹp

Nembui
20-10-2015, 14:39
Em 1 m vô tối ngày 23/10 cũng muốn tham gia cùng ạ
Tks