PDA

View Full Version : BBQ Đèo nước ngọt - Nghỉ dưỡng cuối tuần (6,7/8)



Yến siêu ngố
08-08-2011, 09:40
Một chuyến đi ngắn với tiêu chí: Ăn ngon, ngủ say, thư giãn tối đa, Yến siêu ngố hi vọng rằng 14 thành viên trong đoàn đều có được cảm giác đấy.

Giờ Yến siêu ngố xin làm nốt nhiệm vụ của trưởng đoàn
1.Lịch trình đơn giản như sau:
18:30 ~ 1h 7/8: Tiệc thịt nướng, tôm nướng, ghẹ nướng, ... với vang đỏ, beer, với ngập tràn gió, rì rào sóng, với những tiếng đàn, hát không mệt mỏi!
5Am: ngắm mặt trời mọc: Bình minh chắc là rất đẹp, mặt trời hẳn là rất rực rỡ (đoán thế vì bị mây che nên không thấy :">)
7Am- 11h30: Tắm biển, nhảy sóng,thu mua hải sản (!), ngắm bỉn, bình phẩm thiện hạ, ăn trưa
12:00 - 14:00: Lại ngắm biển, ngủ trong gió biển lồng lộng
Về tới điểm xuất phát: 19:30 ngày 7/8

2. Chi phí:
- Thuê xe + CP tài xế: 2.800.000 (sẽ rút kinh nghiệm vụ này!)
- Đồ ăn:
+ Thịt bò (1kg), sườn (2.5kg),tôm (1kg), rạm (1kg), rau, mực, dụng cụ linh tinh các loại (Yến chuẩn bị): 1.460.000
+ Các thành viên khác chuẩn bị: (than, đá, trái cây, ghẹ, beer..): 660.000
- Trả cho Đèo nước ngọt (ăn, phí vào cổng, bếp than, beer, mì, nước) 1.820.000

Tổng chi: 6.740.000
Tổng Thu: 6.900.000
Còn dư: 160.000 - Mua đồ ăn dặm cho bữa off

3. Off share hình:
Thời gian: 19h thứ 3 - ngày 9/8
Địa điểm: cafe Little Box - 284 Huỳnh Văn Bánh - Q.Phú Nhuận (lên lầu)

Phù, báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ
Các thành viên khác có vào dìm hàng, show hàng các kiểu thì cũng thương tình chủ thớt đã vất vả mà nương tay nhé ;)

Chuyến đi này chủ thớt có phần nào chủ quan, nếu có điều gì sơ sót xin cả nhà lượng thứ (:D)

catarina
08-08-2011, 10:58
Băng rừng , lội suối về nhà không thấy mệt , vẫn bừng bừng khí thế . Vậy mà đi nghỉ dưỡng về thì "bịn" rồi em ơi ! Chắc mạng mình là phải khổ mới hạp rồi :D . Sáng nay Remi - ngây thơ trong trắng - phone cho chị cũng nói là về mệt , ngủ li bì luôn . Còn em nào mệt nữa thì báo cáo , để mai mốt YSN rút kinh nghiệm : Nói không với nghỉ dưỡng - chỉ hành xác thôi ! Hehe ! =)).......
@YSN : Đùa tí đấy nhé ! Cám ơn em về tất cả . Còn cái ý tưởng chụp hình đám cưới , chị dự định bỏ nhỏ cho thằng cháu làm nghề chụp hình , em có hỏi đòi tác quyền thì cho chị biết nhé ! Để không , chị em mình phải đưa nhau ra tòa thì xấu hổ lắm thay !:))

remi
08-08-2011, 13:07
Hehe em mệt vì hôm qua tắm biển mấy lần ham vui để sóng đánh vào người. Khi đó thì ko sao, giờ toàn thân cảm giác như mềm nhũn ra, ê ẩm hết cả người, "phê" lắm. Chứ đi chơi thế này xi-nhê gì với rémi tuy ngây thơ trong trắng mà dạn dày kinh nghiệm ;)

ZoneFM
08-08-2011, 13:43
Hi mọi người!
Mới ngủ trưa ở cty dậy xong, nhưg lại ước j đc ngủ trưa trên ghế bố w sóg biển vỗ rì rầm như hôm wa hehe

bomcuoi
08-08-2011, 13:57
Báo cáo với các bác là đợt này em không tích cực chụp dìm hàng nên ảnh về sinh hoạt chuyến đi em không có.

Thấy các anh chị em vẫn còn mơ về Sóng - Gió - Cát và Biển mặc dù chuyến đi đã kết thúc. Thì thôi, tạm đỡ thưởng thức qua các bức ảnh vậy. Tớ mở hàng trước, các phó nháy khác có ảnh dìm gì gì thì làm nhé!

Bồng bềnh với mây nước :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66052&d=1312786024

Lãng tử cùng mây trời :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66055&d=1312786024

Mơn man cùng cát:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66054&d=1312786024

Vỗ về cùng sóng:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66053&d=1312786024

Để về với cảnh tiên bồng :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66056&d=1312786024


Thế thôi, em quay về làm việc!

tuluongusa
08-08-2011, 22:03
Chời ơiiiiiii biểnnnnnnnn, nơi yêu dấu của lòng mình, không đi được chuyến này tiếc biết là bao, cũng vì bị hụt chuyến này mà lúc xuống Vĩnh Long, vô vườn trái cây của người ta vặt thảm thương mấy cây bòn bon, chôm chôm, cam, chanh ... :))

Yến siêu ngố
09-08-2011, 12:54
Băng rừng , lội suối về nhà không thấy mệt , vẫn bừng bừng khí thế . Vậy mà đi nghỉ dưỡng về thì "bịn" rồi em ơi ! Chắc mạng mình là phải khổ mới hạp rồi :D . Sáng nay Remi - ngây thơ trong trắng - phone cho chị cũng nói là về mệt , ngủ li bì luôn . Còn em nào mệt nữa thì báo cáo , để mai mốt YSN rút kinh nghiệm : Nói không với nghỉ dưỡng - chỉ hành xác thôi ! Hehe ! =)).......
@YSN : Đùa tí đấy nhé ! Cám ơn em về tất cả . Còn cái ý tưởng chụp hình đám cưới , chị dự định bỏ nhỏ cho thằng cháu làm nghề chụp hình , em có hỏi đòi tác quyền thì cho chị biết nhé ! Để không , chị em mình phải đưa nhau ra tòa thì xấu hổ lắm thay !:))

Hix! Em cũng đau ê ẩm! Về tới nhà tắm rữa là lăn ra ngủ luôn :">
Còn vụ chụp hình, khi nào có "tác phẩm" thì cho em coi với nhé, đầu em tuy ngố ngố nhưng cũng còn nhiều ý tưởng độc đáo lắm, chỉ sợ các cô râu chú rể không dám thực hiện thôi =))

Hẹn cả nhà tối nay nhé :)

tuancamau
10-08-2011, 00:05
Chuyến đi an dưỡng ngắn ngày nên chắc mọi người ít viết lách. Tranh thủ đang thất nghiệp nên tớ viết một ít. Anh em đọc xong có cười thì cười nhẹ nhàng thôi nhé.
Phần 1:
Khoe áo mới, cung an dưỡng cuối tuần, lại cao su, ấn tượng nữ leader:D

Trước chuyến đi 2 ngày, hắn nhận được áo mới của nhóm. Háo hức lắm …. Nên hắn quyết định đi một cung nho nhỏ nào đó để khoe hàng, rồi về chọc tức đám bạn hắn chơi.

Đầu tiên hắn quyết đi Mũi Né. Alo cho thằng bạn thân trên đó: “Cuối tuần này tao lên thăm mày nhé”. Bạn hắn rất nhẹ nhàng: “Mịe cuối tuần tao bận rồi, chuyển qua tuần sau đi”. Tiu ngỉu thằng bé đành cúp máy:(

Phương án 2 cũng nhanh chóng được đề ra, đó là Bảo Lộc. Alo tiếp cho thằng bạn đang làm dự án trên đó: “Blablo …. Mày khỏe kh, cuối tuần tao lên thăm mày nhé”. Thằng này cũng rất nhẹ nhàng trả lời: “ Cuối tuần tao dìa Sài Gòn rùi”. Và cũng khất mình khi khác. Hixhix sao số mình nó đen vậy hả trời:(

Phương án cuối cùng, lên Phượt ngó nghiêng xem có nhóm nào đi kh để xin đi ké. Thấy một nhóm đi “Đèo Nước Ngọt”, lại an dưỡng, lại có BBQ. Hắn sướng rơn người và quyết định tham gia, mặc dù lúc ấy hắn cũng chả biết cái “Đèo Nước Ngọt” ấy nó nằm ở chỗ nào nữa:D

Sáng hôm ấy hắn có cuộc hẹn quan trọng nên về nhà khá muộn. Chủ thớt hẹn tập trung lúc 13h30 với 1 giong nói đanh thép “Làm ơn đừng đến muộn”. Chơi cùng nhóm, hắn cũng thuộc dạng Cao Su thứ dữ nhưng kì này sợ quá nên hắn có dám ăn trưa gì đâu, cuống cuồng chạy ra cho kịp. Ai dè khi đến chổ tập trung chỉ mới được có mấy mạng:D …. Ôi đúng là Cao Su:D

Ấn tượng đầu tiên về nhóm, thấy mọi người cũng khá thân thiện nên mặc dù còn khá rụt rè nhưng hắn cũng cảm thấy rất thoãi mái. Bất chợt nghe giọng nói của leader vang lên, hắn bỗng giật mình hốt hoảng …..

Chủ thớt, hay còn gọi là leader … 1 cô bé nhìn mặt là biết ngay người Bắc, nhưng điều đó kh vấn đề gì, vì đám bạn thân của hắn cũng toàn dân Bắc. Nhưng điều khiến hắn hốt hoảng, đó là giọng điệu, cử chỉ của cô bé ấy rất giống với 1 bà chị già mà hắn chơi rất thân, và hắn lại rất sợ bà này:D.

Chưa đi, chưa chơi, chưa an dưỡng, chưa BBQ ... nhưng hắn đã cảm thây vui vui rồi.

bomcuoi
10-08-2011, 09:21
Hehehe, lâu rồi đọc bài dìm hàng chủ thớt thấy khoái dễ sợ!

Không biết nàng leader hăm dọa Tuancamau nhà mình như thế nào mà để lại ấn tượng sâu đậm thế =)). Đọc tới đây chắc mọi người cũng đang thắc mắc dung nhan của nàng lắm. Thì đây, cũng đâu đến nỗi nhỉ???

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66213&d=1312941260
photo by Thangkm

Lại còn đảm cái mà đang nữa chứ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66214&d=1312941260
photo by remi

Nhưng không thể tin khi nhìn như thế này nhỉ :D.

Thêm một ít không khí BBQ cho nó khi thế :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66216&d=1312941260
photo by remi

Hic, cái món ghẹ này mình không ăn được do no quá. Thêm tí lửa nữa nhé!

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66215&d=1312941260
photo by remi

Và cuối cùng điểm mặt đoàn :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66217&d=1312941260

Ak ak, ăn chơi tưng bừng mà sao khi chụp hình lại nghiêm túc thế????

Yến siêu ngố
10-08-2011, 10:47
Hự!
Mình hận :((
Dìm hàng quá đi nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Hình chụp chung cứ như đoán cán bộ đi nghỉ mát ý nhỉ hí hí

tuancamau
10-08-2011, 13:15
Phần 2:
Xém say xe, biển, Cúp điện, tiệc BBQ trên bãi biển

Hắn kh thích đi oto. Nhưng an dưỡng mà … phải đi bằng oto chứ, vậy nó mới lành:D.

Lên xe, làm quen mọi nguời, xì xà xí xồ … thì biết nhóm phần lớn đã quen nhau sau 1 cung đi Tây Nguyên hay gì gì đó. Cung “Đèo Nước Ngọt” này là cung mọi người an dưỡng để bù cho cung treck vừa rồi.

Lân la hỏi thăm, thì hắn biết được “Đèo Nước Ngọt” chỗ hắn sắp đi, là ở Vũng Tàu.


Xe chạy bon bon …. Rùi Mưa, mưa to. Làm hắn cũng lo lo, nhưng Kệ … An dưỡng mà, mưa thì khỏi đốt lửa, khỏi trò chơi … chỉ ăn với nhậu, vậy thì càng sướng hơn nữa:D

Đoạn Biên Hòa – Bà Rịa đường đang sửa nên xe xóc thôi rồi. Hắn sợ hắn say xe, lúc ấy chắc quê lắm:D. May là đang đi có bạn nào bật nhạc rất Xiteen, nên hắn à ơi theo tiếng nhạc và quên đi cảm giác say xe:D.

Lúc này bụng hắn bắt đầu réo, chưa ăn trưa mà. May có bạn nào treo mấy trái bắp trên xe. Đói quá nên quên cả ngại, hắn liền thỏ thẻ … em ăn nghe chị. Rôì k cần đợi câu trả lời như thế nào, hắn dứt cbn luôn.

14h xuất phát, 18h đến nơi. 4 tiếng cho quãng đường 110Km, hixhix.

Đến nơi thấy trước mắt biển mênh mang bát ngát, khu này cũng còn khá là hoang sơ, nên bao mệt mỏi trên đường tiêu tan hết.

Muộn nên chả kịp tắm biển gì, mọi người cùng ùa nhau vào tổ chức tiệc BBQ. Woooo công nhận BTC Pro thật, mọi thứ đã chuẩn bị gần như là hoàn tất, và đến nơi chỉ việc mang ra Nướng ăn thôi. An dưỡng nó phải thế chứ:D

Điện cúp ngay lúc khai tiệc, nhưng … Kệ. Mọi nguời bắt đầu ùa vào nướng. Rồi ăn, rối uống bia, rồi chém gió. Riêng hắn, do đói quá nên cứ cắm cúi mà ăn. Cơ mà hình như xung quanh mọi nguời ai cũng thế cả:D

catarina
10-08-2011, 17:14
Tức vì mọi người "say sưa" , còn mình trơ mắt ra ngồi nhìn nên dìm hàng tí ! =))

https://i1176.photobucket.com/albums/x327/THAIHOAVU/Photo0159Vt-1.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x327/THAIHOAVU/Photo0152Vt.jpg

https://i1176.photobucket.com/albums/x327/THAIHOAVU/Photo0153Vt-1.jpg

Còn đây - trưởng đoàn của mình che chắn hơi bị kỹ :
https://i1176.photobucket.com/albums/x327/THAIHOAVU/Photo0155Vt-1.jpg

bomcuoi
10-08-2011, 21:23
Ak ak Chị Hòa bị đàn em cho thức nên tức tối dìm hàng ghê quá!

Chú Tuancamau viết hồi ức mình bám theo bằng hình vậy (không ai chịu post hết vậy ta???)

Thì đây, ghé mua hải sản tươi sống:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66240&d=1312985400
photo by remi

Nhìn chị Hòa hình này xinh phết nhỉ. Hehhehehe

Chiến lợi phẩm của remi là một túi rạm rang giòn:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66239&d=1312985400
photo by vikitrung

Chuẩn bị bếp BBQ :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66241&d=1312985400
photo by remi

Nhìn hai anh chị này giống đang tự tình hơn!

Nỗi lửa lên nào:

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66242&d=1312985400
photo by remi

Nào ta cùng nướng, BBQ đang chờ.....

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66245&d=1312985400
photo by remi

Những chú tôm sống hồi chiều giờ nằm im xếp hàng trông ngon mắt; kích thích những cái bao tử đói meo từ chiều đến giờ

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66244&d=1312985400
photo by remi

chèm chẹp chèm chẹp, post hình mà mình chảy nước miếng!

tuluongusa
11-08-2011, 11:40
Hehe, kỳ này em chết chắc rồi Yến, chị thấy em tổ chức cho mọi người an đưỡng mà ai cũng đè em ra dìm hàng hết vậy =)).

tuancamau
11-08-2011, 12:16
Phần 3: Guitar hát hò, ngủ lều, muỗi cắn, nghĩ dưỡng là đây:(

Mà đồ ăn công nhận Ngon thật. Có Tôm, thịt, sườn, xúc xích, ghẹ, ….Thêm bia lạnh, uống hoài k hết nữa chứ (a Bờm tài trợ 1 thùng thì phải:D). Nhớ lại vẫn còn thòm thèm. An dưỡng cơ mà, phải sung sướng thế chứ.

Sau màn ăn uống phàm phu tục tử, là đến màn hát hò thanh tao buổi đêm. Một cây đàn guitar và các giọng hát oanh vàng cùng cất (thực tế là cả đám Hét chứ k phải Hát:D).

Đêm ấy có thể hắn k hát nhiều, có thể hắn k cười nhiều như mọi người, hắn khá rụt rè nhưng hắn vui lắm. Hắn vừa về SG, và mang theo nỗi nhớ khôn tả không nguôi về 1 nơi xa …., nhờ những cuộc vui như thế này … hắn cảm thấy ấm áp hơn.

Và hắn bỗng nhớ tới đám bạn hắn, nhóm hắn cũng chơi cũng vui như thế …..

Vui chơi chán chê phè cbn phởn thì đến màn cuối cùng. Đó là đi Ngủ:D.

Hixhix ban đầu hắn nghĩ đi an dưỡng nên chắc ít nhất cũng phải có giường, có chăn màn, nói chung là ấm cúng. Hixhix nhưng nhìn mái Lều, hắn bỗng lo lo. Nhưng may, lúc đó cũng mệt mệt say say cbn rùi, nên chắc là ngủ dễ:D.

Ngủ … rồi thức giấc vì bị muỗi cắn:D, sợ quá hắn theo chúng bạn mò ra ghế ngoài biển ngủ. Nhưng cũng không chịu được lâu, một hồi hắn cũng đành mò vào Lều ngủ. May lúc này khá say và mệt, nên hắn lơ ngơ láo ngáo tý rùi ngủ luôn. Hên dễ sợ.

Nhìn mọi người, ai cũng chuẩn bị lều, võng … chuyên nghiệp quá. Hixhix lần sau hắn sẽ rút kinh nghiệm, sẽ đọc thật kỹ, hỏi han thật kỹ mấy cái cung an dưỡng như vầy để còn biết đường mà lần, biết đường mà chuẩn bị:D, để đỡ bị muỗi nó cắn.

violet_moon
11-08-2011, 16:00
lần đầu tiên em được tham gia một chuyến đi giống như thế này nên viết chút ít cảm xúc( ko đi off dc nên em ko có hình)
em chỉ biết về chuyến đi này trước khi xe khởi hành hai tiếng( chị Vi qua nhà ăn giỗ xong rủ em đi , được sự gật đầu của baba em nhanh chóng hốt đồ vào balo) .
từ khi bắt đầu lên xe đến khi mọi người tự giới thiệu, em cảm thấy mọi khoảng cách đều được rút ngắn lại, từ lạ lẫm bỡ ngỡ em cảm thấy hòa nhịp với mọi người , với chị Yến thix màu tím( giống em, còn vụ tuổi có thêm VAT thì thôi chị nhé), Cô Hòa( lúc đầu em cứ gọi bằng chị thôi, cô ơi con mê món cơm nắm của cô rồi), anh Cuội này( mình song ca cũng hợp anh nhỉ) anh Bomcuoi, ( em với anh là hai người thức dậy sớm nhất đón bình minh mà hình như ông mặt trời sợ quá nên trốn mất tiêu, hức hức), anh Rêmi “ ngây thơ trong trắng”, anh Thắng, chị Nhi( mình chụp hình thix chị ha), chi Ngân, anh Trung,Hằng Anh , anh Tuấn……
xe đi giữa đường Bác tài còn ngỡ là ra Vũng tàu, trời thì cứ mưa suốt thôi, nhưng khi đến nơi, biển và gió khiến mọi nỗi mệt + đói như tan hết. cảm giác về với biển lúc nào cũng tuyệt! mọi người lăng xăng chuẩn bị cho BBQ thật là vui, sóng vỗ thật mạnh vào bờ cát, gió như thổi tung như muốn cuốn bay tất cả mọi thứ, 14 con người trong chòi lại hì hục với việc chuẩn bị bữa ăn( đói meo cả ruột ), người xiên tôm người xiên rau củ, em đặc biệt nhớ cảnh chà vì nướng trên cát( lần đầu tiên em biết )trong cứ như là chơi vậy. bắt đầu nổi lửa( cả một quá trình quyết định xếp than và cồn thế nào cho nó cháy), 5kg than đã cháy hừng hực, gió biển như càng làm lửa cháy mãnh liệt hơn) giữa lúc cao trào khi thit nướng thơm mùi , rau củ cháy xém( hi sinh hết vài ẻm ngô vì nướng quá tay) thì điện vụt tắt,. đèn pin bật sáng, tiếp tục cuộc vui. Cô Hòa ơi loa chúng ta tuy nhò hơn loa của bên kia nhưng tinh thần thì hơn hắn => tiếng hát múa át tiếng loa bên kia lun,( hí hí thiệt là thix quá đi). Xong màn ăn uống nhảy múa bên bếp than hồng (em nhớ có cảnh múa trái tim ấn tượng của anh Cuội với chị Vi) chúng ta bắt đầu cho các tiết mục âm nhạc đặc sắc có 1 không 2.cô Hòa với những phím đàn hăng say=> đứt luôn dây đàn, mọi người hát thật nhiều , vài….. chục lần lạc giọng làm cô Hòa la quá trời lun( lúc đầu thì ok đến khúc giữa là tông nó lạc hết trơn)em nhớ giọng hát của mọi người nhiều lắm anh Bomcuoi , anh Cuội anh Trung anh Rêmi anh Thắng, màn song ca của anh Trung với chị Nhi( theo lời giới thiệu thì anh bảo là “bạn thân”) anh Cuội ơi mình song ca cũng được kha khá bài anh ha.
Đi ngủ ngoài bãi biển thật thích( lần đầu tiên em ngủ ở một nơi như thế) nhưng mà hình như trong bốn người có mỗi em ngủ được thôi ;) sau khi mọi người thức dậy lần lượt em nhớ cô hòa có ba lần nhường cốc cà phê . cảm giác cô chăm sóc thích ơi là thích. Mọi người tắm biển vui ơi là vui( em không tắm được nên cũng khá là ức chế) chị Yến cực kì nóng bỏng lun( bikini đẹp quá chị ơi). Đặc biệt có màn bình luân cô dâu chú rể cực kì hấp dẫn với xì tai bóc hành, chạy và chụp ảnh( em khoái ý tưởng quăng lưới của chị Yến hơn)…..
Còn nhiều cảm xúc nữa mà những con chữ không thể nào diễn tả được( thôi em giấu cho riêng em biết vậy). em hi vọng sẽ còn có dịp phượt thực sự với mọi người.

remi
11-08-2011, 17:10
Hehe, kỳ này em chết chắc rồi Yến, chị thấy em tổ chức cho mọi người an đưỡng mà ai cũng đè em ra dìm hàng hết vậy =)).

tuluongusa ghen tỵ vì ko được đi đây mà hehe. Hẹn ngày tái nạm nhé ;)

@ Mặc kệ chị Hòa dìm hàng, công nhận mình ngủ vẫn đẹp chai như thường (c) =))

catarina
11-08-2011, 19:04
@Remi : Trước khi chém gió như thế , em phải phát bịch cho mọi người ọe chứ ! :LL

remi
11-08-2011, 19:40
Thôi ko dìm hàng nhau nữa, nâng nhau lên này :P

Chị em mình thật là... nghệ sỹ (beer)
https://farm7.static.flickr.com/6150/6032262744_048d282e4a_b.jpgphoto by vikingtrung

Hát hò điên loạn...
https://farm7.static.flickr.com/6122/6031703915_b2a3504cdb_b.jpgphoto by vikingtrung

Cuội phiêu...
https://farm7.static.flickr.com/6193/6025531996_dfc760b478_b.jpg

đến Bờm, Trung và Thắng phiêu...
https://farm7.static.flickr.com/6087/6024976417_89ba83b4d4_b.jpg

Vy và các người đẹp phiêu...
https://farm7.static.flickr.com/6140/6025531380_bf0159837d_b.jpg

cả nhà cùng phiêu hehe
https://farm7.static.flickr.com/6140/6024976609_800f67648a_b.jpg

tuluongusa
11-08-2011, 19:58
tuluongusa ghen tỵ vì ko được đi đây mà hehe. Hẹn ngày tái nạm nhé ;)

@ Mặc kệ chị Hòa dìm hàng, công nhận mình ngủ vẫn đẹp chai như thường (c) =))

Em thay anh hoi bi tu tin nhoa remi, ko di duoc chuyen nay tiec dut ruot ah. Danh hen ba con nhung lan tiep theo hehe

remi
12-08-2011, 01:34
Thêm hình BBQ cho thiên hạ thèm :D

Này tôm thịt ngon lành
https://farm7.static.flickr.com/6122/6025530554_1b1f2c9568_z.jpg--https://farm7.static.flickr.com/6062/6025530668_5f9b716e8e_z.jpg

Này ghẹ & bắp vàng rộm
https://farm7.static.flickr.com/6070/6025530910_220a67794e_b.jpg

cười thỏa thuê khi mấy cái đĩa hết sạch
https://farm7.static.flickr.com/6185/6024975787_412b4b71be_b.jpg

Ta lại uống nào (hình như lúc này đang phê "It's my life, it's now or never, i ain't gonna live forever, i just wanna live when i'm alive...")
https://farm7.static.flickr.com/6086/6025531280_957b3bcdc8_b.jpg

Wá đã (beer)

Yến siêu ngố
12-08-2011, 14:27
Đã tính đi làm về sớm 1 chút chuẩn bị nhưng công ty có việc, 12h mới mò về tới nhà.
Thịt mới đặt sáng cho tươi ngon, nằm thách thức ở nhà, ăn vội miếng cơm, lên đường trong tiếng điện thoại réo liên tục của các mem tới sớm, tới đúng giờ, trong đó có 6 người mình còn không biết ai vào ai :D
Phút cuối 1 thành viên họp không thể tham gia, đoàn xuất phát với 14 thành viên, lòng cũng hơi ức ức vì bác tài, nhưng cũng rất vui gom đủ các thành viên, đá đã trong thùng, thịt cũng trong thùng, rượu và beer cũng trong thùng, tạm biệt thành phố trong cơn mưa giông xối xả, may đen kịt trời, vậy mà từ cái loa rè rè giọng ca sĩ nữ véo von " Bầu trời xanh thắm ơi..." =))
Tới nơi thì mưa tạnh, trời trong dần, biển hiền hoà, hít căng một hơi lang thang dạo biển chờ chị Hòa đi chợ mua thêm hải sản, lòng nhẹ tênh :)
Than đã hồng, Tôm, thịt, sườn, rau củ, xúc xích đã ngoan ngoãn nằm trên vỉ nướng, gió biển lồng lộng, mùi đồ nước thơm phức, nâng ly vang lên, nuốt trôi bao căng thẳng, mồ hôi ròng ròng, xuýt xoa cay, nóng, ngon, vui, tự cảm thấy hài lòng với cuộc sống ;)

bomcuoi
12-08-2011, 16:46
Đính chính lại là tớ ko có tài trợ thùng bia nào hết nhé :D.
Sáng đặt báo thức 5h dậy đi tìm ông mặt trời mà không thấy ổng đâu! Thấy cô nhóc Như (sinh viên rồi mà mặt như 16 tuổi) đã thức ở bãi biển rồi, chắc la lần đầu đi chơi như thế này nên ngủ không được hả?

Tiếp thêm bữa tiệc BBQ cháy :

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66404&d=1313142020 https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66405&d=1313142020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66406&d=1313142020 https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66407&d=1313142020

https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66408&d=1313142020 https://www.phuot.vn/attachment.php?attachmentid=66409&d=1313142020

chú cuội
12-08-2011, 20:57
I love u guys....
Hic....cứ bia với rượu vào mình lại chẳng phải là mình....
Hẹn gặp lại mọi người...

giantia
12-08-2011, 21:30
Nhiều đồ ăn ngon quá nhưng hơi quá lửa thì phải? Ôi tâm hồn ăn uống!

violet_moon
12-08-2011, 21:49
Đính chính lại là tớ ko có tài trợ thùng bia nào hết nhé :D.
Sáng đặt báo thức 5h dậy đi tìm ông mặt trời mà không thấy ổng đâu! Thấy cô nhóc Như (sinh viên rồi mà mặt như 16 tuổi) đã thức ở bãi biển rồi, chắc la lần đầu đi chơi như thế này nên ngủ không được hả?
thiệt ra là lúc nằm ngoài bờ biển thì "nhóc Như" ngủ rất là ngon nhưng chui vô lều thì nhóc không ngủ được nên định thức đón bình minh luôn mà ai dè ông mặt trời chạy trốn mất tiêu òi!!!

remi
12-08-2011, 22:34
Hình tiếp này, ko xôi thịt ăn uống nữa nhé :-))

Từ hoàng hôn
https://farm7.static.flickr.com/6131/6024975023_fd779e7c71_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6205/6025530398_dab777c351_z.jpg

đến bình minh
https://farm7.static.flickr.com/6181/6034946097_cfeea7d177_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6143/6025532096_9ce152c4b8_z.jpg--https://farm7.static.flickr.com/6081/6024977311_96006949c8_z.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6063/6024977049_7696812101_b.jpg

https://farm7.static.flickr.com/6133/6025532630_0fcfe56da5_b.jpg

tuancamau
12-08-2011, 23:42
Tớ dự định trước khi đi làm phải đi Bảo Lộc và Mũi Né chơi. Nhưng đi cung nghĩ dưỡng "Đèo Nước Ngọt" này xong, về chả hứng muốn đi đâu nữa:D

remi
12-08-2011, 23:47
Tớ dự định trước khi đi làm phải đi Bảo Lộc và Mũi Né chơi. Nhưng đi cung nghĩ dưỡng "Đèo Nước Ngọt" này xong, về chả hứng muốn đi đâu nữa:D

Còn phần 4 + 5 đâu Tuấn :T

pe_nhoc16
13-08-2011, 12:03
Đọc rồi nhìn những hình ảnh minh họa, không thể thốt nên lời... great.
Cảnh bình minh qua ống kính thật lạ... bình yên đến nao lòng.

ZoneFM
13-08-2011, 22:42
Tớ dự định trước khi đi làm phải đi Bảo Lộc và Mũi Né chơi. Nhưng đi cung nghĩ dưỡng "Đèo Nước Ngọt" này xong, về chả hứng muốn đi đâu nữa:D

Hihi! Sau mất hứg sớm thế pác? Tươg lai còn nhìu chuyến đi+mỗi cảm nhận khác nhau mà hehe!
Cũg may là chuyến "Đèo Nước Ngọt" này an dưỡg-nhẹ nhàg là chính, chứ có nhữg chuyến ''hành xác-gay cấn-mạo hiểm, k ''ngọt'' mà gặp fải cả Đèo nước mặn, phải vượt lên chíh mìh.... chắc khi đó hứg thú nổi lên, k kiềm chế đc nên đi càg nhìu cũg nên haha.

remi
14-08-2011, 01:54
Tiếp nào (c)

2 vợ chồng chung sức đẩy ghe xuống biển trong sớm tinh mơ
https://farm7.static.flickr.com/6070/6025532778_c1e770aacb_b.jpg

Chờ anh (đem cá tôm) về nhé!
https://farm7.static.flickr.com/6071/6025532936_dd20ce3041_b.jpg

Còn anh Bờm nhà ta thì say mê tác nghiệp
https://farm7.static.flickr.com/6203/6024978053_4135b96fd9_b.jpg

Thuyền đã cập bến, mặc cả nào (Cuội và chị Hòa hăng say nhất với chiến lợi phẩm là nguyên thùng hải sản đem về)
https://farm7.static.flickr.com/6142/6024978463_3448b5a4c6_z.jpg--https://farm7.static.flickr.com/6189/6025533474_bb4b589fb0_z.jpg

Và bữa trưa đơn sơ mà tươi rói đây
https://farm7.static.flickr.com/6201/6025533780_979c795704_b.jpg

remi
15-08-2011, 04:45
Làm cú chót ;D

Biển 2 bên, em ở giữa
https://farm7.static.flickr.com/6140/6024977923_79f4b64d66_b.jpg

Dã tràng e thẹn haha
https://farm7.static.flickr.com/6125/6024978169_3ab8e3128e_b.jpg

Lều của đoàn, bị ế
https://farm7.static.flickr.com/6082/6024979239_c731b8c00e_b.jpg

Dùng dằng nửa ở nửa về
https://farm7.static.flickr.com/6204/6025534152_284f0b54a9_b.jpg

Đoàn quân thất trận ngủ gật...
https://farm7.static.flickr.com/6209/6024979355_52df934b8e_b.jpg

Và mơ về biển xanh
https://farm7.static.flickr.com/6070/6024978787_0669ca0ca2_b.jpg


(BB)