PDA

View Full Version : Hoàng Su Phì - Tình Đầu Hay Tình Cuối 15/10 - 18/10



karkmen
25-09-2015, 13:37
Lỡ chuyến MCC lòng đầy nuối tiếc buồn bực ghê gớm, thế mà vào một ngày đẹp trời, chợt nhớ đến HG lòng lại nôn nao. Và để tiếp nối chương trình lúa chín trên mùa vàng và đại lễ hội hoa Tam Giác Mạch ở Hà Giang sau đây lộ trình cụ thể xin phép được bắt đầu:
Lịch Trình Cung Hoàng Su Phì Hà Giang 15/10 - 18/10
Ngày 1 – Tối thứ năm (15/10) Hà Nội – Vĩnh Yên(56km) – Sơn Dương(QL 2C) – Tam Dương(QL 2C) – Tuyên Quang(84km) - Bắc Quang(76km)
17h30: Tập trung tại cổng Ciputra Phạm Văn Đồng.
22h00: Đến Tuyên Quang,
23h15: Đến Bắc Quang, nếu ko kịp thì nghỉ đêm tại Tuyên Quang. Ngủ sớm lấy sức cho ngày mai.
(Lưu ý: Do tầm đấy rất hay tắc đường nên các xe chủ động căn giờ và đổ xăng trước cho kịp lịch trình)
Ngày 2 – Sáng thứ sáu (16/10) Tuyên Quang – Bắc Quang – Tân Quang(106km) – X. Thông Nguyên(33km) - X. Nậm Tỵ - TT. Vinh Quang(HSP)(29km) - Bản Phùng(29km) - Cửa Khẩu Xín Mần(21km) - X. Xín Mần(7km) - Thèn Phàng(8km) - Xín Mần
5h00: Ngày này sẽ chạy hơi căng nên mọi người chủ động dậy sớm vệ sinh cá nhân nhanh gọn, ăn sáng
6h00: Xuất phát theo lịch trình
Từ ngã ba Tân Quang rẽ trái đi TT. Vinh Quang, vượt qua đèo Cổng Trời với rất nhiều thác nước bên đường, bề mặt đường hơi bé nhưng đều đã được rải nhựa. Nơi đây được xem là cung đèo khá hiểm trở, với vực sâu, cũng từ đây có rất nhiều ruộng bậc thang, bản dân tộc còn giữ được nguyên vẹn những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Dao đỏ, Dao áo dài… Không khí trong lành với núi rừng trùng điệp, có hoa mơ, hoa mận, nương chè và tiếng suối róc rách...
Qua đèo Cổng trời rẽ trái để đi thung lũng Thông Nguyên là nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp, những mái nhà nhỏ giữa lưng chừng núi với xung quanh đều một màu vàng óng. Chạy giữa Thông Nguyên là dòng suối bạc trắng, tiếp đó rồi vòng ra Nậm Ty để tới TT. Vinh Quang.
11h30: Đến nơi nghỉ ngơi ăn trưa tại thị trấn Vinh Quang thủ phủ của H. Hoàng Su Phì.
13h00: Lang thang chụp choẹt, tìm hiểu một số nghề thủ công truyền thống như dệt vải, nhuộm, làm giấy bằng rơm… của bà con.
(Ta sẽ ko đi hết mà sẽ lựa hay tùy hứng 1 vài điểm cho phù hợp với lịch trình)
Đứng từ trung tâm xã Bản Phùng có thể phóng tầm mắt khắp mọi hướng, đâu cũng là những thửa ruộng bậc thang đang chín vàng. Ruộng ở Bản Phùng đa phần là của người Dao canh tác
Từ Bản Phùng ta tiến thẳng đến Cửa Khẩu Xín Mần. Hoàn tất thủ tục khai báo và xin phép lên thăm đồn biên phòng Xín Mần và cửa khẩu Mốc 5. Đồn biên phòng Xín Mần nằm trên đỉnh núi cao khoảng 1654m nhìn xuống thung lũng rộng. Khung cảnh con đường đi lên cũng như đồn khác đẹp, hùng vĩ, quanh co, tạo cảm giác như đi lên trời. Đặt chân lên đất TQ tham quan chợ biên mậu một chiều thu nắng vàng xen lẫn mây bồng bềnh lan toả, càng thêm hiểu cái rét buốt thấu xương càng tăng thêm bởi cái gió phần phật trên đỉnh núi khi chiều buông nơi dải đất biên cương Xín Mần. Chợ TQ họp phiên vào thứ Sáu, Chủ nhật. Chợ Việt Nam họp gần bản thứ Ba, thứ Bảy
Quay trở lại Xã Xín Mần, vượt qua bao ngọn thác cao ngất trời và cả những dòng nước như sợi chỉ trắng chảy từ đỉnh núi xuống. Có lẽ đến ngót trăm ngọn thác lớn nhỏ. Người xe chênh vênh với mây núi. Song hành là con sông Chảy mầu nước trắng đục, tít tắp mãi dưới vực sâu. Lòng sông sâu ngổn ngang đá cuội. Theo chữ Hán “Xín Mần” có nghĩa là “Cửa mở”.
Hoặc từ Bản Phùng quay trở lại Sông Chảy đi Thèn Phàng, Sông Chảy có độ dốc lớn, nơi sinh sống của loài cá bống núi nhỏ bằng ngón tay, thịt ngọt và chắc, chiên hoặc nướng lên ngon hết biết. Dân nhiếp ảnh gọi nơi đây là thiên đường của ruộng bậc thang. Tới Thèn Phàng là cả một thiên đường hoa Tam Giác Mạch nở chính vụ vào khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 11. Ngoài ra nơi đây có thửa ruộng bậc thang hình trái tim độc nhất vô nhị rất ok cho những đôi đang rập ròm iu nhau ^^
18h00: nhận phòng và ăn tối tại Xín Mần. Nếu may mắn có thể dùng bữa tối với món gà đen quí hiếm được bà con các dân tộc Mông, La Chí, Phù Lá… sống trên các dãy núi cao nuôi nhắm với rượu mận, làm từ đặc sản quả mận Nà Ma rất ngon chỉ có vua chúa ngày xưa mới được thưởng thức.
Ngày 3 – Sáng thứ 7 (17/10) Xín Mần - Cốc Pài – Lũng Phìn(41km) – Cán Cẩu - Simacai(18km) – Trở về Bắc Hà(28km)
Xuất phát như lịch trình qua thung lũng Nàn Ma(đường đẹp) - Lũng Cải(đường cấp phối) tuyệt đẹp như trong tranh, khí hậu như 1 SaPa thu nhỏ. Trên đường ghé vào Lử Thẩn để thăm đồi tam giác mạch đang nở hoa rất đẹp. Trở về Bắc Hà Tuy đoạn đường ko xa nhưng cũng hơi offroad chút xíu do đường khá xấu. Có thể ghé qua thăm Dinh A Tưởng, ngủ đêm tại Bắc Hà
Ngày 4 – Sáng CN (18/10) Bắc Hà - QL70 - HN(320km)
Sáng sớm thăm Chợ phiên Bắc Hà diễn ra vào CN hàng tuần, mua bán tham quan các kiểu rồi chạy thẳng về HN qua QL 70 hoặc nếu cao hứng thì chạy lên Simacai - Mường Khương - Lào Cai (Cung đường khá hùng vĩ chỉ sau Mã Pí Lèng)
20h00: Gửi người, xe lên tàu
4h30: Về đến HN đi làm.
* Cung đường ko quá xa cũng ko gần, nên mọi người nhớ mang đầy đủ hành trang cần thiết cho chuyến đi và tất nhiên ko thể thiếu 1 chiếc khăn gió ấm, giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, xăng xe như thường lệ đổ chung đoàn. Tổng chi phí cho chuyến đi dự kiến khoảng 1tr2 (+500k phát sinh cho yên tâm) thiếu thu thêm thừa off tiêu hết. Đủ 7 xe ta triển khai off vào đầu tháng 10.
Để đăng ký đi xin comment ở dưới và điền đủ thông tin địa chỉ FB, SĐT, đăng ký Xế Or Ôm. Tks!
Hot line: Thắng SDT:0166 339 1129 Nick FB: [email protected](hoặc 0943361844)
Update danh sách..

huongtra2511
27-09-2015, 13:22
Bạn ơi, m có 3 người, cũng đi cung như của bạn nhưng 9h tối ngày 15/10, mình mới bay ra từ Sài Gòn. Không biết nhóm bạn đã có bao nhiu người đặt gạch vậy? Có thể đi chậm xíu ko?
Hoặc là hẹn gặp trên Hà Giang vậy^^
Tụi mình tính xuất phát 5h sáng thứ 6, buổi tối hy vọng đã đến Hoàng Su Phì.

karkmen
27-09-2015, 23:12
[QUOTE=huongtra2511;1351434]Bạn ơi, m có 3 người, cũng đi cung như của bạn nhưng 9h tối ngày 15/10, mình mới bay ra từ Sài Gòn. Không biết nhóm bạn đã có bao nhiu người đặt gạch vậy? Có thể đi chậm xíu ko?
Hoặc là hẹn gặp trên Hà Giang vậy^^
Tụi mình tính xuất phát 5h sáng thứ 6, buổi tối hy vọng đã đến Hoàng Su Phì

Do thời gian nghỉ có hạn và để kịp cho lịch trình nên nhóm mình phải đi từ chiều tối 15/10, nếu bạn có thể bay ra hn sớm hơn mình có thể ghép đoàn đi cùng cho vui. Số lượng xe vẫn giới hạn trong khoảng 7-8 xe để đảm bảo an toàn. Tks bạn đã quan tâm!

huongtra2511
01-10-2015, 00:20
Hihi, đc vậy thì nói làm gì. Tụi mềnh đành theo sau các bạn 5h vậy. Trên đường đi để lại mark nhé. Bít đâu gặp nhau^^