PDA

View Full Version : Những điều bạn muốn làm trước khi chết (The Bucket List)



netwalker
15-11-2008, 23:58
Làm cái mục này để mọi người có thể viết lên mong muốn, danh sách những việc mình ước mơ hoặc dự dịnh làm hoặc muốn làm trước khi từ giã cõi đời.

Kiểu như dân chụp ảnh hay có wish list thiết bị, đồ chơi vậy

Xem nào tớ viết thử cái the bucket list của tớ xem, cứ viết ra rồi sau này nhớ thêm gì sẽ bổ xung sau:


1/ World's 7 wonder trip ( làm một vòng đi hết mấy bảy kỳ quan thế giới luôn, cộng thêm mấy cái ứng cử nhưng không được chọn :) )
2/ Đi chuyến tàu phương Đông ( Paris - Istanbul)
3/ Đi chuyến tàu xuyên Siberia ( Moscow - Beijing)
4/ Đi thăm Holyland
5/ Đi Nam Cực
6/ Đi Cruise Bắc Cực
7/ Đi trên con đường tơ lụa theo hành trình của Marco Polo từ Venice (Ý) qua một loạt nước như Hy lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Á, Mông Cổ mới vòng xuống Trung Quốc (đang lên kế hoạch cho năm sau)
8/ Đi CTC - Tây Tạng với em baxu vào mùa thu năm tới (c) (wait)


Thế đã khi nào nhớ sẽ bổ sung tiếp :)

Còn dưới đây kiếm được cái list ở trên Internet thử xem mình làm được mấy cái mà người ta đưa ra :D

Các bạn có thể vào đây làm thử xem đã làm được bao nhiêu cái, hoặc CVN xem làm một cái tương tự cho Phuot nhưng thay đổi một chút cho phù hợp với người Việt Nam ( ví dụ như bọn Mỹ thì thích xem bóng bầu dục, American football hoặc bóng chày, chứ Việt Nam thì là đi sang sân Maracana, Boca Junior, Camp Nou, Wembley xem một trận lớn)

( Cho link sang các blog chứ đừng blog hot link, tha hồ câu view =)) )


Mình thử cái này được 30 điểm trên 100 :)
http://brass612.tripod.com/cgi-bin/things.html


Một cái list khác (http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=264382996)
1. Go Streaking
2. Bungee jump
3. Ride a mechanical bull
4. Get a Tattoo
5. Visit Stonehenge
6. Know how to parallel park
7. Learn to ride a motorcycle
8. Visit Easter Island
9. Meet your favorite celebrity
10. Skydive (bonus if you do it naked)
11. Tour a vineyard and sample a good bottle of wine
12. Watch all the AFI Top 100 Films
13. Send a message in a bottle
14. Make a fire without matches
15. Be someone's mentor
16. Ask for a raise
17. Learn to play a musical instrument
18. See a lunar eclipse
19. Ask someone you've just met on a date
20. Own one expensive suit
21. Be a contestant on a game show
22. Ride the world's tallest roller coaster
23. Dance in a mosh pit
24. Get in the Guinness Book
25. Go to a Star Trek Convention
26. Go deep sea fishing
27. Learn to hand toss pizza dough
28. Learn how to rollerblade
29. Get a piercing in a secret place
30. Have sex in a public place
31. Join the Mile High Club
32. Do a striptease for someone and vice versa
33. Go skinny dipping
34. Make love in a forest
35. Spend Christmas on the beach
36. Experience weightlessness
37. Buy everyone in the bar a drink
38. Get to know your neighbors
39. Steal a traffic sign
40. Go horseback riding
41. Fart in public
42. Learn how to dance
43. Attend a heavy metal concert
44. Spend New Years in Times Square
45. Ride in a hot air balloon
46. Throw a party and invite everyone you know
47. Visit all 7 continents
48. Hold a tarantula
49. Break up a miserable relationship
50. Go to the Playboy Mansion
51. Solve a Rubik's Cube
52. Visit Alcatraz
53. Punch your boss
54. Drink a gallon of milk in under an hour
55. Give Blood
56. Serve on a jury
57. Swim with a dolphin
58. Get the girl
59. Quit a job dramatically
60. Be in a movie montage
61. Learn how to juggle
62. Milk a cow
63. Attend Mardi Gras
64. Go to a real art show
65. Become a blackbelt
66. Drive a Zamboni
67. Run a marathon
68. Swim with sharks
69. Sing Karaoke
70. Make enough money to complete this list
71. Learn how to bartend
72. Visit a nudist colony
73. Survive a bar fight
74. Take a cruise
75. Grow a beard
76. Write a book
77. Visit the Grand Canyon
78. Get into a fist fight
79. Blackmail a boss
80. Fly first class
81. Go whitewater rafting
82. Go to the Super Bowl
83. Visit Pearl Harbor
84. Go whale watching
85. Forgive your parents
86. Fly a plane
87. Buy a house
88. Drive a Ferrari
89. Get into shape
90. Play a bagpipe
91. Visit a haunted house
92. Get arrested for a cause you believe in

93. Shoot a gun
94. Learn CPR
95. Get fired from a job
96. Be 1/3 of a menage a trois
97. Visit a famous museum
98. Read a classic novel
99. Find the love of your life
100. Be happy

r0sy
16-11-2008, 00:43
Trước khi chết nghe xa xôi quá :D, em làm cái wish list 10 điều trước khi 30 tuổi vậy

Cái list này cũng ko có priority, thực hiện được đến đâu là mãn nguyện đến đấy rồi

1. Papua New Guinea
2. Easter Island
3. South Africa
4. Tibet và Nepal
5. Silk road
6. Tazania và chinh phục Kilimanjaro
7. Đi theo The Dakar roads
8. Peru
9. Italy
10. Tìm chồng :LL

banmaitoahuong
16-11-2008, 00:56
@ anh Net: câu 30 ấy....Trong bể bơi có phải là public place không?

Zdreamer
16-11-2008, 00:59
trước khi chết, mình muốn ít thôi:
1- làm mẹ xem cảm giác thế nào
2- làm tỉ phú xem cảm giác tiêu tiền không tiếc thế nào
3- đi Lệ Giang với tình nhân
4- biết bơi
5- làm xong 100 sản phẩm gốm tự tay
6- đi theo lịch trình 80 ngày vòng quanh thế giới

Anh Già
16-11-2008, 01:06
Cái list của Net trích dẫn dài quá , bố ai đọc hết được .:gun Mình khoái đọc mấy list của gái hơn :D . Hay nhất là cái vụ Chống lầy em Sushi để cuối cùng , với lại vụ '' biết bơi '' của em Zim , mình thích !:LL

netwalker
16-11-2008, 01:24
Thế sao không đọc list của mình có 8 cái thôi mà :)

@BMTH
Bể bơi có nhiều loại mà em, có bể bơi công cộng, có bể bơi private ở trong nhà, có bể bơi trên du thuyền, có bể bơi trên tầng thượng

Có nhiều đứa thì ghi rõ ràng hơn là

dot dot dot ...on the kitchen island
dot dot dot ... on the forest floor
dot dot dot ... on the Oriental Express or Transsiberian train
dot dot dot ... on the plane
dot dot dot ... on the catamaran
dot dot dot ... under waterfall
dot dot dot ... ( copy from Mama Mia! :) )

CVN
16-11-2008, 01:35
Trước khi chết nghe xa xôi quá :D, em làm cái wish list 10 điều trước khi 30 tuổi vậy

Cái list này cũng ko có priority, thực hiện được đến đâu là mãn nguyện đến đấy rồi

1. Papua New Guinea
2. Easter Island
3. South Africa
4. Tibet và Nepal
5. Silk road
6. Tazania và chinh phục Kilimanjaro
7. Đi theo The Dakar roads
8. Peru
9. Italy
10. Tìm chồng :LLĐể có thể hiện thực hóa cả 10 điều trong wishlist thì anh cá là em sẽ muốn cái mục 10 nó thực sự là mục cuối cùng em đạt được :D

Bagai
16-11-2008, 01:52
Cvn sao dã man con ngang vậy chứ...Để cho ROsy đi chơi biết đâu lại tìm được chồng trong lúc đi chơi thì sao, ha ROsy?

Trước khi chết lâu quá, hiện tại mơ ước năm tới là Bg vừa đi chơi mà vừa kiếm được tiền đi chơi..sơ sơ muốn theo gót anh Net với AG đi lòng vòng Maya 2 tuần rồi châu Á 1 tháng rồi..Còn đi theo em ROsy xem người tình bé nhỏ của AG thế nào :D... Rồi đi thăm chị Xu coi đối tác buôn dao găm của AG như thế nào (ý là đi châu Âu :LL)... Rồi ..đi búa xua cho biết đó biết đây chứ ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn...(c)

baxu
16-11-2008, 02:00
Chị mà là r0sy, chị cho cái chú số 10 lên đầu, thách cưới là 9 cái còn lại :) (với điều kiện là phải trẻ và xinh như em r0sy nhá ;), như chị thì ko dám làm list ;))

Hoặc nếu không cũng cho chú í flexi, rơi trúng số nào thì thách cưới các số còn lại :))

Bagai
16-11-2008, 02:35
Nói thách quá là 105 tuổi vẫn còn dzin đó nha...Sợ sợ... Và điều anh CVN nói sẽ thành sự thật huhu :D

baxu
16-11-2008, 03:24
Nói thách quá là 105 tuổi vẫn còn dzin đó nha...Sợ sợ... Và điều anh CVN nói sẽ thành sự thật huhu :D

giờ cái gì chẳng có chương trình khuyến mại, flexi mờ!

còn trẻ, nhiều zai thì cứ chọn zai nào chấm được nhiều chấm nhất trong list :))

đến lúc còn có 1 zai, thì thôi, nó muốn chấm cái nào thì chấm, không chịu chấm thì ông khuyến mại, ông sử lý sau ;)

còn nếu vẫn chưa thì dần dần nó tự tụt xuống số 10 ;)

Trời, kiểu gì nó cũng chết, đi đâu mà lo chứ!

r0sy
16-11-2008, 12:17
Chị mà là r0sy, chị cho cái chú số 10 lên đầu, thách cưới là 9 cái còn lại :)


Good idea. Cám ơn chị baxu bội phần, thế mà mãi em chạ nghĩ ra =))

Chitto
16-11-2008, 13:18
Chị mà là r0sy, chị cho cái chú số 10 lên đầu, thách cưới là 9 cái còn lại :) (với điều kiện là phải trẻ và xinh như em r0sy nhá ;), như chị thì ko dám làm list ;))

Hoặc nếu không cũng cho chú í flexi, rơi trúng số nào thì thách cưới các số còn lại :))

Làm thế có khi chả được cái nào.

Mỗi chú (mỗi lần) thách hai cái thôi. Chú thứ 5 khuyến mãi thách 1 cái. Đấy là trường hợp "năng lực và phong độ" của chị em rất chi là ổn định.

Hoặc không thì chú đầu thách 3 cái, chú thứ hai 2 cái, mỗi chú còn lại 1 cái...

fresh_air
17-11-2008, 13:03
nhà phượt buôn kinh nhỉ, cứ toàn nhảy từ bắc sang nam từ đông sang tây thế này, đúng là máu phượt có khác :D

mơ ước của em giản dị chỉ thôi
http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE4AF1IN20081116
(http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE4AF1IN20081116)

dưng mà nếu ko đi hết được những chỗ đấy thì gom góp tiền đi chỗ này vậy
http://i35.tinypic.com/svl6hu.jpg

vntuyen
17-11-2008, 13:30
Việc làm đầu tiên của tớ là phải tra tự điển cái danh sách của Net, gì mà dài thế không biết :gun Với lại trong đó có mấy cái crazy bỏ mợ, làm thế là đứt.
@R0sy: em không chỉ thách cưới 9 cái đấy mà còn nhiều hơn nữa cơ. Đừng nghe đài nhà Chitto nha em. Nếu cần nghe thì nghe đài của anh nè :)
@Zim: mấy cái của em nó đá nhau hết trơn. Làm Mẹ thì bận rộn lắm làm sao làm 100 cái đồ gớm được. :)) Với lại nếu đi Lệ Giang với tình nhơn thì cùng lắm là vớ nhằm tỷ phú, chứ không làm tỷ phú được. Còn 4+6= bơi vòng quanh thế giới trong 80 ngày thì em có kham nổi không Zim?
@BMTH: nếu đơn giản là trong bể bơi thì chắc là BMTH phải check: done hè hè

Mình thấy baxu là thực tế nhất, mình muốn phượt với baxu trong công viên, vậy thôi. (wait)

baxu
17-11-2008, 14:00
8/ Đi CTC - Tây Tạng với em baxu vào mùa thu năm tới (c) (wait)




Anh Net, cô Tỉ đang kiện anh!

Anh thêm cô Tỉ vào số 9 nhé, tỉ dụ như là ước được cùng cô í vào rừng xem vượn gãi nách chẳng hạn :))



Mình thấy baxu là thực tế nhất, mình muốn phượt với baxu trong công viên, vậy thôi. (wait)

(wait)

mình lúc trẻ thì ngu ngơ, giờ lại già rồi nên cũng không dám làm list, bạn vntuyen thì còn đang tra từ điển, chúng mình mang ống nhòm vào công viên xem em Zim tập bơi nhá :)), hay mang súng phun nước đi rình em r0sy hẹn hò =))

Zdreamer
17-11-2008, 14:13
ơ, em chả hiểu gì :-(
Em muốn biết bơi thật mờ, ngày xưa ko thích biển vì có người nói số mình chết đuối, nhưng từ 2 năm nay thì thích biển điên cuồng nên mới muốn đi học bơi. Còn làm 100 sản phẩm gốm thì có mâu thuẫn gì đâu, lúc nào thích thì nặn, nặn rồi cho vô lò khoảng tuần sau là có hàng ngon ngay mà.
80 ngày thì em thấy ngày xưa các cụ còn đi được huống hồ giờ bao nhiêu phương tiện hỗ trợ, chỉ thiếu mỗi $ thôi.
ơ, mà em ko hiểu gì thật :-(

LinhEvil
17-11-2008, 15:14
Mình thích nhất ngồi cafe vỉa hè với vợ Vntuyen và ngắm Vntuyen đi dạo trong công viên với baxu lúc 9h55' tối

và vào lúc 10:00PM thì mình sẽ chụp ảnh =))

baxu
17-11-2008, 20:03
Mình cũng sẽ sung sướng hơn cả đi xem Cực quang nếu được chứng kiến lúc 10:00 khóa quần tự tụt của bạn vntuyen bắn vỡ L của LinhE

=))=))=))

netwalker
17-11-2008, 22:42
nhà phượt buôn kinh nhỉ, cứ toàn nhảy từ bắc sang nam từ đông sang tây thế này, đúng là máu phượt có khác :D

mơ ước của em giản dị chỉ thôi
http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE4AF1IN20081116
(http://www.reuters.com/article/lifestyleMolt/idUSTRE4AF1IN20081116)

dưng mà nếu ko đi hết được những chỗ đấy thì gom góp tiền đi chỗ này vậy
http://i35.tinypic.com/svl6hu.jpg

Cái list đầu của fresh-air phần lớn nằm ở châu Âu, có tới 9 cái ở châu Âu, 1 cái ở Boston, cho nên mình nghĩ quá đơn giản để thực hiện. Đi vòng quanh châu Âu khéo chỉ bằng đi hết một bên bờ nước Mỹ. Sau đó mua cái vé onsale sang Boston có $250 thì là xong nốt. Chi phí dưới $5000 và chỉ cần 1 tháng thừa sức thực hiện được.

Mình thích đi cái resort thứ hai hơn,

dot dot dot ... on the catamaran
dot dot dot ... in the blue water

Nhìn cái ảnh đấy lại nhớ lúc mình kéo tàu ra biển toàn bật bài này để à ơi các em :)

<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uMO86BxksPs&hl=en&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uMO86BxksPs&hl=en&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>

SonTT
17-11-2008, 23:55
Có mấy bọn này cần xem trước khi chết


- Dream Theater (rồi)
- Metallica (sắp)
- Iron Maiden

- Queen

- Pink Floyd (xem 1 lần rồi còn cần xem lần nữa)
- Scorpions (đánh với dàn giao hưởng Berlin)
- AC/DC
- Ozzy Osbourne

...

Anh Già
18-11-2008, 00:58
Pink Floyd xem từ hồi CCCP rồi , nhưng Queen bây giờ còn éo gì để xem nữa hả Tinh Trùng ? Thế Gun N Roses ko đáng xem à ?

alias.noodles
18-11-2008, 14:54
Đọc bài trong cái thớt này hay thật (c)

Các bạn có đến 100, 80 rồi 10 ... với tớ thế vẫn là nhiều

Tớ chỉ muốn:

1. Sống khỏe mạnh đến 60 tuổi mà không bị bệnh tật (phải nằm viện) và cái chết đến thật nhanh trong tic tac ;)

2. Sống những năm cuối đời trong 1 căn nhà gỗ trên vùng cao, có tiếng suối róc rách và bếp lửa hồng cháy cả ngày :)

nhocdenthui
18-11-2008, 16:06
Đọc bài trong cái thớt này hay thật (c)

Các bạn có đến 100, 80 rồi 10 ... với tớ thế vẫn là nhiều

Tớ chỉ muốn:

1. Sống khỏe mạnh đến 60 tuổi mà không bị bệnh tật (phải nằm viện) và cái chết đến thật nhanh trong tic tac ;)

2. Sống những năm cuối đời trong 1 căn nhà gỗ trên vùng cao, có tiếng suối róc rách và bếp lửa hồng cháy cả ngày :)

Khiếp, nghe như anh Mỳ lên thượng thừa rồi đó =))=))
Ước mơ lớn của anh Mỳ thiệt là bé :D

chauha
18-11-2008, 16:24
Có mấy bọn này cần xem trước khi chết


- Dream Theater (rồi)
- Metallica (sắp)
- Iron Maiden

- Queen

- Pink Floyd (xem 1 lần rồi còn cần xem lần nữa)
- Scorpions (đánh với dàn giao hưởng Berlin)
- AC/DC
- Ozzy Osbourne

...

Với em, danh sách trên, bổ sung thêm Skid Row nữa là ổn ah

Saigonesekid
18-11-2008, 21:07
1. Leo đỉnh Everest
2. Đi vòng quanh thế giới.
3. Đến Bắc cực.
4. Đến Cực Nam Nam cực.
5. Leo núi Aconcagua (nơi cách xa trung tâm Trái Đất nhất)
6. Đến Đảo Phục sinh.
7. Lên vũ trụ.
8. Đến tất cả các quốc gia trên thế giới.
9. Có vợ con khỏe mạnh
10. Chứng kiến nhân loại tiến bộ

Chuối đây
18-11-2008, 21:26
Em chỉ có ước đơn giản làm sao hai cái cặp hạt nhân của mỹ, nga nó được ấn nút đồng thời....:D:D

Saigonesekid
19-11-2008, 13:52
Tại sao thế?

SonTT
19-11-2008, 22:19
Pink Floyd xem từ hồi CCCP rồi , nhưng Queen bây giờ còn éo gì để xem nữa hả Tinh Trùng ? Thế Gun N Roses ko đáng xem à ?

Gun không phải là không hay, nhưng nó xem cũng được mà không xem cũng được, hơi nhạt nhòa và thiếu đam mê, thực ra mà nói xem Gun có khi xem Bon Jovi còn hơn.

Đúng ra thì còn có Santana nữa, nhưng mà tao xem rồi và cũng không nhất thiết phải xem lại lần nữa nên ko cho vào list

Còn 1 bọn nữa cũng đáng xem nhưng không thể list vào đây vì chưa hề thấy nó lưu diễn bao giờ là Savatage, kể cả Video của bọn này tìm cũng không thấy đâu.

Hậu duệ của Savatage sau này thì có Trans-Siberian Orchestra và Chris Cafery cũng cần xem nhưng same problem là không thấy ở đâu có concert cả :((

SonTT
19-11-2008, 22:19
Với em, danh sách trên, bổ sung thêm Skid Row nữa là ổn ah

Skid Row lâu rồi không thấy có hoạt động

SonTT
19-11-2008, 22:25
Có mấy bọn này cần xem trước khi chết


- Dream Theater (rồi)
- Metallica (sắp)
- Iron Maiden

- Queen

- Pink Floyd (xem 1 lần rồi còn cần xem lần nữa)
- Scorpions (đánh với dàn giao hưởng Berlin)
- AC/DC
- Ozzy Osbourne

...

Bỏe mẹ, sót mất Deep Purple, mình già thật rồi :)

Anh Già
19-11-2008, 22:43
Thế nhạc Pop mày không thích xem bọn nào cả à ?

Birdy
19-11-2008, 22:46
Bỏe mẹ, sót mất Deep Purple, mình già thật rồi :)

đợt Montreux Festival vừa rồi Deep Purple cũng có 1 concert. em cũng xí xớn muốn đi (hâm mộ từ hồi còn bé). Nhưng rủ chả ai đi cùng, đứa nào cũng chê: "band này già lắm rồi, có khi ngồi xe lăn cả lượt, đi làm gì cho phí". Hic :( giá lúc ấy mà có anh SonTT đi cùng nhể.. chẹp chẹp..(beer)

saigonzoomtoday
22-11-2008, 23:28
1. Leo đỉnh Everest
2. Đi vòng quanh thế giới.
3. Đến Bắc cực.
4. Đến Cực Nam Nam cực.
5. Leo núi Aconcagua (nơi cách xa trung tâm Trái Đất nhất)
6. Đến Đảo Phục sinh.
7. Lên vũ trụ.
8. Đến tất cả các quốc gia trên thế giới.
9. Có vợ con khỏe mạnh
10. Chứng kiến nhân loại tiến bộ

!!?>!!??:((NO)---->nhảm pà kố.

SonTT
23-11-2008, 00:44
Thế nhạc Pop mày không thích xem bọn nào cả à ?

Nhạc pop dễ xem, nhiều show xem lúc nào chả được=))

Kiara
23-11-2008, 08:54
Mình rụt rè xin đăng ký thêm mơ ước của mình : Sting+Chris Botti một lúc ạ.

chicken_trekking
19-06-2009, 17:04
chào bạn cvn, tớ đang dự định đi chuyến KM - Dali - Lijiang vào cuối tháng này, bạn có thể guide cho tớ 1 chút thông tin về transportation ở những địa điểm này không bạn. tks a lot.:P

nguyen
19-06-2009, 17:16
chào bạn cvn, tớ đang dự định đi chuyến KM - Dali - Lijiang vào cuối tháng này, bạn có thể guide cho tớ 1 chút thông tin về transportation ở những địa điểm này không bạn. tks a lot.:P
Cái này "bạn" CVN phải làm trước lúc ... nhé ha há :))

khome
20-06-2009, 17:33
Trước khi chết chắc em phải học lái máy bay, lượn 1 vòng trên bầu trời Việt Nam thân yêu và phi được vào 1 chiến hạm của bọn khựa cho chúng nó hết cái trò bắt nạt nước yếu.

backpackr
25-06-2009, 15:20
Trước khi chết chắc em phải học lái máy bay, lượn 1 vòng trên bầu trời Việt Nam thân yêu và phi được vào 1 chiến hạm của bọn khựa cho chúng nó hết cái trò bắt nạt nước yếu.

Trước khi chết, em chỉ ko muốn nhìn thấy bọn TQ nó chiếm hết VN (chứ cứ với cái đà này thì... hix).

pearl_chic
16-07-2009, 08:57
Trước khi chết, em chỉ có 2 ước muốn:

1. Các con em mạnh khỏe.

2. Người Đồng Văn quê em hết đói nghèo.Trẻ em có manh áo ấm, có bát cơm ngon.

Em xin hết ạ!!

vntuyen
16-07-2009, 09:08
Mình đồng ý với SGZoom là SGnesekid quá nhảm khi đòi leo Everest+Nam cực+Bắc cực+....Mình chỉ có 1 ước mơ đơn giản là vẽ xong bản đồ thôi. Trong VN thì tỉnh nào đi xong mình tô màu đỏ, giờ cũng đỏ nhiều rồi. Còn nước ngoài, dù chỉ ghé 1 thành phố hay 1 làng quê gì, mình cũng tô toàn quốc luôn. Biết chừng nào mới vẽ xong bản đồ? :((

So với 10 năm trước đây thì tiền bạc +, kinh nghiệm +, sức khỏe -, thời gian -
10 năm nữa thì mong là tiền bạc +, kinh nghiệm +, sức khỏe không thay đổi, thời gian +. Nếu không thì làm sao có đủ sức khỏe để xài tiền :shrug:

Walkman
16-07-2009, 12:34
Trước khi chết ah? Uhm... ah... Có lẽ băn khoăn lớn nhất là đường xá và thời tiết xuống đó ntn. Mưa gió thì hơi dở vì cũng là một chuyến đi dài=))

botram
16-07-2009, 14:52
Điều em muốn làm trước khi chết, là phải cố làm sao để sống tiếp. Cuộc sống thực sự đa dạng và còn rất nhiều điều chưa được thưởng thức. Phải sống tiếp chứ.:D

khoailangbeou
22-07-2009, 14:36
Điều em muốn làm trước khi chết là tìm xem còn cách nào để sống thêm ko? ^^ :D

Bluelady
07-09-2009, 16:06
Lang thang vào đây đọc thấy cái này vui quá..

Dưới đây là list những điểm tớ muốn đến trước khi chết.

1. Lào (đi rồi)

2. Myanmar (sắp đi)

3. Nam Mỹ (đang plan)

4. Trung Mỹ

5. Tasmania - Úc

6. Tibet-Nepal

7. Ai Cập - Maroc - Kenya - Nam Phi

8. Đi vòng quanh nước Mỹ với 1 anh chàng đẹp zai bằng ô tô. (Mơ ước này chả bít bao h mới được thực hiện? Haizzzzzzzzzzzzz....)

9. Praha - Copenhagen (đi rồi)

vit_troi
17-09-2009, 22:05
Đúng là đời người thì ngắn mà chuyện muốn làm thì nhiều, em muốn trước khi về cõi vĩnh hằng thì em được cùng my great love đi lang thang đó đây cho khỏi vướng bận cái sự đời, không phải suy nghĩ lo âu gì, được đi dạo biển cùng này, ngắm trăng ngắm sao này, ngồi dưới ánh nến lung linh huyền ảo tâm sự đêm khuya này, ăn cùng nhiều món ngon ngon này, đại khái rằng thì là mà tay trong tay ta cùng lang thang.....hị hị

pigmilk5
21-09-2009, 13:43
4- biết bơi

Cái này cũng là mục tiêu sôi sục của e trong năm nay ạ hay cùng lắm là U30

Vova
22-09-2009, 21:30
1. Học được Thái cực quyền như cụ Trương Tam Phong ... (NO)
Em xin phép nghĩ tiếp ạ ...

silence
26-09-2009, 22:55
Em ước trước khi chết mình sẽ được bay.
Kiểu được bay bằng dù lượn ấy ạ (e thấy có ở Nha trang)

BM
26-09-2009, 23:07
Điều ước của mình: sống đủ lâu, sức đủ khỏe, tinh thần đủ thoải mái, ý chí đủ bền vững, gia đình đủ no ấm, phượt đủ dài.....................cho đến một ngày con cháu chắt chít, vây quanh giường đông như kiến cỏ! một người giữ cái bản đồ thế giới, một cháu nâng tay ông lên cho ông chấm một cái chấm đỏ duy nhất còn sót lại, xong....tắt thở!(c)

tichuot
26-09-2009, 23:13
Điều ước của mình: sống đủ lâu, sức đủ khỏe, tinh thần đủ thoải mái, ý chí đủ bền vững, gia đình đủ no ấm, phượt đủ dài.....................cho đến một ngày con cháu chắt chít, vây quanh giường đông như kiến cỏ! một người giữ cái bản đồ thế giới, một cháu nâng tay ông lên cho ông chấm một cái chấm đỏ duy nhất còn sót lại, xong....tắt thở!(c)

Sang trọng thế anh, em chỉ cần 1 nữa đó thôi cũng mãn nguyện rồi, : Đủ sứ khỏe, đủ tiền, đi phượt và ngày nào đó được cầm cái bản đồ của cháu anh để lại cho em. :))

nav89
27-09-2009, 08:30
trước khi chết thì mong muốn lớn nhất của em là được ra ngoài Vũ trụ và nhìn về trái đất
sau đó là đi tới Nam cực lạnh giá
và tới thăm Sahara nóng bỏng mênh mông
lênh đênh trên Thái Bình Dương ngắm cảnh hoàng hôn
Rồi tận hưởng yên bình của Tiệp Khắc
:D

davidd
29-09-2009, 11:15
trước khi chết đã làm gì, chưa làm gì ko quan trọng, quan trọng là đừng bao giờ hối hận, mượn 1 bộ phim của kim dung nói về cuộc đời " tiêu ngọa giang hồ ", mình thiết nghĩ được vượt tới cảnh giới này thì mình quả là ko hối hận trước khi chết, tất nhiên ko đi nhiều chưa chắc biết được nhiều thứ, nhưng đã từng đi đâu ? đi kiểu gì ? qua cầu nhiều hay là đi đường nhiều ? mình vẫn nghĩ ai qua cầu nhiều sẽ có kinh nghiệm hơn người đi đường đó, cũng như mình ăn "cơm" nhiều nhưng chưa chắc hơn người nào đã từng ăn nhiều "muối"

hay là giống bill gate .... ?

ví dụ bạn đang có lương mấy chục chai/tháng hoặc kiếm được mấy tỷ/tháng khi vào 50 tuổi mà bạn đột nhiên từ bỏ tất cả đi làm công tác từ thiện ? gần đây câu hỏi này luôn ẩn trong đầu mình, nhưng cũng phải có tâm lý chuẩn bị một khi đã có hướng đi của nó, đối với mình 10 năm nữa ko còn dài lắm, hy vọng sẽ có quyết định khi gần tuổi đó và được vạch ra bước đi đúng hướng trong phần tập cuối của cuộc đời, có làm được ko ?

if you think you can, you can !

Vova
29-09-2009, 22:34
trước khi chết thì mong muốn lớn nhất của em là được ra ngoài Vũ trụ và nhìn về trái đất
sau đó là đi tới Nam cực lạnh giá
và tới thăm Sahara nóng bỏng mênh mông
lênh đênh trên Thái Bình Dương ngắm cảnh hoàng hôn
Rồi tận hưởng yên bình của Tiệp Khắc
:D

Huh, thế thì bạn không chết được đâu, Československo - Tiệp Khắc có còn tồn tại để bạn tận hưởng nữa đâu :)

voicon
02-10-2009, 03:11
Điều chỉ "Chảy nước miếng" chứ không dám hứa sẽ làm trước khi chết:

http://www.redbullxalps.com/index.aspx

Assari138
04-10-2009, 10:36
Tính em sợ chết nên không nghĩ tới lúc mình chết. Với lại có tính tham nên nếu mà nghĩ xa xôi thế chắc danh sách của em phải dài mét mốt. Em chỉ mong trước lúc em có con, em được tới Lệ Giang, Cửu Trại Câu, quay lại Quế Lâm...Chí ít đến em cũng thực hiện được 2/3 rồi. Và mong sau khi có bé vẫn đeo ba lô đi lang thang được, đừng bị chồng vứt xó ở nhà:gun

Stylishman
04-10-2009, 21:06
Cái gì cần làm thì mình cũng đã và đang làm rùi! Có chết ngay bi giờ cũng ko cảm thấy hối tiếc chút nào cả, he he!

Walkman
04-10-2009, 23:09
Cái gì cần làm thì mình cũng đã và đang làm rùi! Có chết ngay bi giờ cũng ko cảm thấy hối tiếc chút nào cả, he he!
Cuộc đời nhạt vậy sao Bác Sty? Thế giới còn rộng lắm mà.

silence
05-10-2009, 00:12
Cái gì cần làm thì mình cũng đã và đang làm rùi! Có chết ngay bi giờ cũng ko cảm thấy hối tiếc chút nào cả, he he!

Hi, bác thật là từng trải :)

Em nghĩ thêm ra một cơ số thứ muốn được làm trước khi chết đây:
1. kiếm thật nhiều tiền, tầm 10triệu 1 tháng cũng được ^^
2. đi overnight ở HN, lang thang đi ngắm phố cổ, cầu Long biên.. (con ngoan trò giỏi nên toàn qua đêm ở các nơi khác Hn thôi )
3. Đi Lào, cam, thái, indo,(cái này chắc được) úc, thụy điển (ko chắc....)
4. mua lap, mua iem máy ảnh xịn xịn
5. vào SG sống 1 năm

Nếu chết giờ thì uất ức lắm ạ +_+

3000
05-10-2009, 16:08
Hi, bác thật là từng trải :)

Em nghĩ thêm ra một cơ số thứ muốn được làm trước khi chết đây:
1. kiếm thật nhiều tiền, tầm 10triệu 1 tháng cũng được ^^
2. đi overnight ở HN, lang thang đi ngắm phố cổ, cầu Long biên.. (con ngoan trò giỏi nên toàn qua đêm ở các nơi khác Hn thôi )
3. Đi Lào, cam, thái, indo,(cái này chắc được) úc, thụy điển (ko chắc....)
4. mua lap, mua iem máy ảnh xịn xịn
5. vào SG sống 1 năm

Nếu chết giờ thì uất ức lắm ạ +_+

Bác này chắc đang ở tuổi tiền mãn teen nên mới thế này. Mấy cái mong ước của bác dễ dàng quá nên lúc đạt được rồi thể nào bác cũng nghĩ lại chưa muốn chết. Không thì uất ức lắm.=))=))=))

NLK
17-10-2009, 15:04
Những việc muốn làm trước khi chết sao ?

Nếu đi

-Tôi muốn đến nước Anh một lần để thăm mộ của công nương Diana.
-Tôi muốn đến quán cà phê Place St Michel ở Pháp mà nơi đó Hemingway đã ngồi đó để sáng tác .
-Tôi muốn đến Cu Ba để đến thăm nơi người hùng Che Guavara đã yên nghỉ.
-Tôi muốn đến nước Nga -Saint Petersburg-vào những đêm trắng để sống chỉ một ngày ở đó.
- Tôi muốn đến Ý để thăm thị trấn Vinci nơi có ngôi nhà của Leonardo Da Vinci
- Tôi muốn đến đền thờ tình yêu Tajamah ở Ấn Độ
- Tôi muốn đến Ai cập ngắm Kim Tự Tháp
- Và tay trong tay cùng người ấy đến mảnh đất Lệ Giang - TQ
...chắc còn nhiều lắm nhỉ ? Danh sách sẽ được cập nhật và bổ sung thêm :D

Việc tôi muốn làm trước khi chết ...


Tôi muốn mua 2 miếng ngọc , hoặc 2 cái vòng ngọc, thật quý ..tôi muốn đeo cùng nó khi tôi chết và cả người bạn đời của tôi , xương máu tôi và người ấy sẽ hòa lẫn và nó và khi con cháu tôi bốc mộ sẽ giữ lại để làm vật gia bảo của gia đình.
Cứ thế truyền đời tiếp nối .:D
Bạn có thể lần đầu nghe về nó ...nó là "Ngọc hạ thổ " một vật gia bảo là linh thiêng sẽ của gia đình và dòng họ bắt đầu từ tôi (c) .

Và dĩ nhiên tôi sẽ xây dựng cho mình một mái nhà trên quê hương :D

Một ai đó nói rằng :


Nếu bạn không muốn bị rơi vào quên lãng sau khi chết . Bạn nên viết cái gì đó đáng để người đời đọc hoặc hãy làm một điều gì đó đáng để người đời viết .

Tôi muốn mình viết được một cuốn truyện, tôi không tham viết, tôi chỉ cần viết ít thôi ...dù chỉ như Emily Bronti chỉ với một tiểu thuyết Đồi gió hú nhưng bà đã sống rất lâu :L:L

Có thể tôi sẽ viết khi đang còn trẻ với những hoài bão và sức sống cùng với sự sáng tạo đầy sinh lực của tuổi trẻ hoặc có thể tôi sẽ viết khi thấy mình đã có những sự trải nghiệm với cuộc đời .

kilimangiaro
17-10-2009, 19:54
- Đi sục sạo được hết Việt Nam

- Bò được lên đỉnh Kilimanjaro

Hiện giờ vẫn mải chơi nên em chỉ nghĩ được 2 thứ đó :D

Vova
18-10-2009, 13:43
@ NLK: Emily Brontë hay Bronte bác ạ, thêm cái đuôi i vào là dễ chạy từ UK sang Ý ngay đấy ạ :)

NLK
18-10-2009, 13:56
@ NLK: Emily Brontë hay Bronte bác ạ, thêm cái đuôi i vào là dễ chạy từ UK sang Ý ngay đấy ạ :)

Tôi viết đâu có đúng chính xác, tôi thường viết theo đúng kiểu đọc trong đầu thế nào viết thế =))
Nhưng có ai hiểu sai và hiểu nhầm sang người khác không nhỉ :D
Viết sai mà mọi người vẫn hiểu đúng thì đúng là bà ý đã sống quá lâu rồi :LL

Vova
18-10-2009, 21:25
@ NLK: just for fun :) Tiện thể cảm ơn bác, bình thường toàn đọc là Bronte chứ không đọc là Bronti. Nhân tiện lạc đề một chút, đọc tên người hay địa danh nước ngoài khó kinh khủng, toàn phải để ý xem người ta đọc thế nào thì mình mới đọc chính xác được. Tuy nhiên trên các kênh nước ngoài, phát thanh viên của họ đọc khá chuẩn, ví dụ tuy là BBC nhưng đọc tên tiếng Pháp vẫn ngon. Chẳng bù cho dẫn chương trình của VN, đọc như ngọng, chán phát sợ :(

vntuyen
19-10-2009, 12:00
Đọc đúng lại khối người nghe không ra =))
Muốn đọc đúng, bạn cứ google pronunciation names là có đầy đủ.

vuthanhminh
20-10-2009, 15:03
Em chỉ có 1 mong ước duy nhất là làm sao cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. E có mong ước làm chủ tịch nước, kiêm bí thư, kiêm thủ tướng và các vị trí quan trọng khác ạ.

Kiara
20-10-2009, 15:14
Cụ này tham kinh:))

Tớ chỉ mong làm Chủ tịch nước.

Một năm ký mấy cái quyết định khen thưởng, mấy cái ân xá. Thế là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.=))

Nambyus
20-10-2009, 16:57
Hiện giờ em chỉ có mong ước là được một lần shopping mà không chùn tay, muốn shop gì thì shop, kekekke....

nguyễn oanh
20-10-2009, 17:31
Em muốm làm gì mà mau có tiền như buôn bán chẳng hạn mới có tiền đi chơi chứ sau đó đi 15 nước châu á ,15 nước châu âu và 15 nước châu phi và cả châu mĩ nữa tất cả các vùng biển ,con đường tơ lụa,sa mạc nữa và trước tiên em còn 20 tỉnh ở Việt Nam em phải đi cho hết đã,chứ ngồi mơ ước mà không làm việc sao có tiền đi chứ mấy bác.Em còn mơ ước là hội phuot.com xây cho chúng em một căn nhà dưỡng lão nữa để về già có nơi chú ngụ chứ các bác vì lấy tiền đi chơi hoài tiền đâu mà mua nhà và cả các bác các cô nào ham đi chơi mà không lo lập gia đình đấy có nơi trú ngụ vế già chứ.

Năng Tương Ngộ
25-10-2009, 00:48
Tôi biết cuộc đời của tôi còn rất dài, vì tôi mới 21 tuổi. Và những cái list của tôi dường như là vô tận. Có thể nói, tất cả những list mọi người đưa ra tôi đều muốn biến nó thành list của tôi. Tham quá, nhưng làm được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu vậy he he.

tubeobin
25-10-2009, 02:28
Only one
Go round a world

Đinh Thế
27-10-2009, 20:27
- đến tibet ,trinh phục ít nhất 1 nửa quả núi này và ở tibet 1 năm( cái này đánh dấu *)
-xuyên việt
- xuyên trung quốc
-tân cương ( cái này đánh dấu *)
- đến biển hồ victoria và tắm ở đó
- xa mạc Gobi
-nhật bản
-lang thang đông bắc nga vào hè và thu
-đến holywood rình sao
- thăm kỳ quan thế giới
(tất cả chỉ đi 1 mình)
đi được thêm càng nhiều càng tốt
không làm được những điều đó thì chết không nhắm mắt
(c)
có thể thêm 1 vài chỗ , sau này tính =))
( dấu* sắp tới sẽ đi đang chuẩn bị vật tư và $)

tichuot
27-10-2009, 20:48
- đến tibet ,trinh phục ít nhất 1 nửa quả núi này và ở tibet 1 năm( cái này đánh dấu *)
-xuyên việt
- xuyên trung quốc
-tân cương ( cái này đánh dấu *)
- đến biển hồ victoria và tắm ở đó
- xa mạc Gobi
-nhật bản
-lang thang đông bắc nga vào hè và thu
-đến holywood rình sao
- thăm kỳ quan thế giới
(tất cả chỉ đi 1 mình)
đi được thêm càng nhiều càng tốt
không làm được những điều đó thì chết không nhắm mắt
(c)
có thể thêm 1 vài chỗ , sau này tính =))
( dấu* sắp tới sẽ đi đang chuẩn bị vật tư và $)

Sau khi đọc tất cả 6 bài viết của bạn thì tất cả 6 bài viết đều vi phạm nội qui của diễn đàn. :T
- Không viết hoa đầu câu.X(
- Danh từ riêng không viết hoa. X(
- Spam. X(
....

Rất mong bạn đọc kỹ nội qui của diễn đàn trước khi post bài.

Sơn bọ
27-10-2009, 21:55
Tôi chỉ có một ước muốn duy nhất , một ước muốn tột cùng là không phải làm gì mà vẫn có tiền để rong chơi hết ngày dài đến đêm thâu :D:D:D

VietArtValue
28-10-2009, 12:09
NHà cháu ước gì ông Sơn bọ mí cả các cụ nhận con Heo rừng từ QB gửi ra mà có oánh tiết canh thì cho nhà cháu ké bát...

anhtuanlvn
28-10-2009, 15:19
1) Xuyên Việt.
2) Thăm Vạn lý trường thành.
3) Xây được 1 công trình để đời. (bệnh nghề nghiệp:D)
4) .......và nhiều lắm.
Ưu tiên 2 cái trên đã, làm xong rồi mới có sức làm tiếp cái khác chứ.:)

Sơn bọ
30-10-2009, 21:14
NHà cháu ước gì ông Sơn bọ mí cả các cụ nhận con Heo rừng từ QB gửi ra mà có oánh tiết canh thì cho nhà cháu ké bát...

hic , chúng nó vật ra làm xịt trưa nay rồi , tui cũng có được miếng nào đâu ! lúc đó đang ở HD :((

tichuot
31-10-2009, 11:25
NHà cháu ước gì ông Sơn bọ mí cả các cụ nhận con Heo rừng từ QB gửi ra mà có oánh tiết canh thì cho nhà cháu ké bát...


hic , chúng nó vật ra làm xịt trưa nay rồi , tui cũng có được miếng nào đâu ! lúc đó đang ở HD :((

2 bác vui tính quá :T, mong 2 bác vui lòng đọc kỹ chủ đề của topic trước khi post bài nhé !!! :))

Trước khi bước qua 40 tuổi phải bỏ việc đi vòng quanh thế giới, rồi tính tiếp :)). Không biết là có lây lất qua được con trăng này không :LL

nav89
10-11-2009, 07:54
Huh, thế thì bạn không chết được đâu, Československo - Tiệp Khắc có còn tồn tại để bạn tận hưởng nữa đâu :)

vâng, bây h nó là slovakia và cộng hòa séc rồi đó bác :D
bratislava thì bình yên hơn praha (beer)(beer)(beer)

APACHAI
26-12-2009, 21:22
Trước khi chết tôi muốn:
- Lặn cùng cá mập quanh Hoàng Sa nhà ta.
- Tia được một "em" cỡ như Sơn Đoòng.
- Trượt roller dọc biên giới.
- Trồng ít san hô, ít rừng.
- Apachai cuối tháng mười.
- Có chứng chỉ lặn.

Chết nhắm mắt được rồi.

Chitto
26-12-2009, 23:47
Trước khi chết tôi muốn:
- Lặn cùng cá mập quanh Hoàng Sa nhà ta.
- Tia được một "em" cỡ như Sơn Đoòng.
- Trượt roller dọc biên giới.
- Trồng ít san hô, ít rừng.
- Apachai cuối tháng mười.
- Có chứng chỉ lặn.

Chết nhắm mắt được rồi.

Thế thì tớ tưởng tượng được rồi:

- Sau khi trượt roller và trồng 1 cái cây ở Apachai vào cuối tháng 10, bác lấy được chứng chỉ lặn, sướng quá bác ra Hoàng Sa để lặn xuống biển trồng san hô, đúng lúc bác phát hiện dưới biển có một cái hang to cỡ Sơn Đoòng, chưa kịp quay về báo cáo thì bác gặp cá mập, và.... nhắm mắt được rồi.

Nguyên Hương
27-12-2009, 08:29
Còn em ư?. Mỗi năm túc tắc đi ít nhất 1 nước thế là ổn rồi. Ko ham muốn gì nhiều.
Điều em muốn làm trước khi nhắm mắt là thành lập Hội Hiếu Học tại quê nhà.:D:D:D

MEM
29-12-2009, 21:54
điều em muốn trước khi nhắm mắt là viết 1 cuốn lịch sử xã em. thật đầy đủ chi tiết

thik_di_choi
30-12-2009, 10:59
Caribean countries.

vikingo
01-01-2010, 22:48
điều đầu tiên muốn làm trước khi chết là nói với gia đình em iu mọi người lắm, dù mỗi lần e với 3 nói chuyện là chỉ có gây nhau thôi( chẳng mún như thế), hjc hjc
t2: nói được với người ý là e thích họ, dù e rất dạn dĩ nhưng cứ ngĩ đi tỉnh tò trước thì chịu hok có nổi, hehe
t3: Quảng trị là nơi em đang mún đến nhất, để được 1 lần cảm nhận vùng đất chiến tranh đầy khói lửa, mỗi địa danh đều gắn liền với 1 chiến tích anh hùng.
t4: có đủ can đảm thực hiện điều t2, hehe

APACHAI
06-01-2010, 19:37
Kiếm được cái chứng chỉ lặn thì ít ra đến lúc đấy mấy cái đồ nicotin, metanol, focmon, hàn the... chưa ướp mình thành con khô.

Muốn gặp cá mập phải nhờ vào các bạn. Các bạn làm tiền quay cuồng vào, Chính phủ mới thu thuế từ đấy, trừ đi các kiểu tổn thất sau thu hoạch có tiền mà lót ổ ngoài Hoàng Sa - Trường Sa nhà ta, nuôi cá mập ngoài đỏ đớp nhau với cá nhà táng, làm đường tuần tra biên giới đẹp như tép - thế mới trượt roller được. Chỉ sợ chưa đến lúc đấy đã gặp cá mập trên đường, loại mà mỗi ngày đớp 30-40 người chả cần biết già trẻ lớn bé. Chết không mắt.

ngodanh
14-09-2010, 11:31
Đọc topic Điều điên rồ nhất bạn đã từng làm trong đời (https://www.phuot.vn/threads/2460-%C4%90i%E1%BB%81u-%C4%91i%C3%AAn-r%E1%BB%93-nh%E1%BA%A5t-b%E1%BA%A1n-%C4%91%C3%A3-t%E1%BB%ABng-l%C3%A0m-trong-%C4%91%E1%BB%9Di), mình chợt nghĩ tại sao không tạo 1 topic "Những ước mơ, hoài bão trong đời bạn".

Không quan trọng bạn là ai, bạn làm gì, bạn có bao nhiêu tiền, tình cảnh bây giờ của bạn, hãy ước mơ đi, chia sẻ hoài bão của bạn...và cố gắng biến nó thành sự thật. Tại sao là con số 9? Thực ra cũng không có gì đặc biệt đây cả. 9 là 1 con số đẹp, không quá nhiều mà cũng không quá ít...

Về mình, 9 hoài bão/mơ ước của mình theo thứ tự:
1. Tự do (về mọi thứ, tiền bạc, công việc...)
2. Setup và run thành công 1 business mà nó có thể tự chạy kiếm tiền cho mình, mình bỏ rất ít công sức cho nó sau này (1h/tuần chẳng hạn) <- phục vụ cho hoài bão 1.
3. Làm 1 tour đi Châu Âu trong vòng 1 tháng
4. Leo lên đỉnh Everest
5. Leo lên đinh Phanxipan
6. Có 1 gia đình hạnh phúc, chiều lái xe hơi chở vợ con đi thả diều.
7. Thành thục 1 môn nghệ thuật (đàn ghita/ sáo / đàn bầu...)
8. Đặt được chân lên 5 châu lục (hiện tại chỉ Châu Á)
9. Ngồi ở bãi biển Hawaii cùng người thương ăn khô mực :D

kuden
19-09-2010, 09:36
Mềnh thích con số 7, nên khoe tí cho vui :)

1. Ngân khố : chưa có, đang cố làm mọi thứ để kiếm.
2. App Soft: nguyên nhân khiến mình mất nhiều thời gian và chi phí trước kia, hủy.
3. Mơ về Amazon, Nam Mỹ, Mê Xi Cô
4. Cảnh Okinawa - Naha rất đẹp.
5. Lướt ván.
6. Mơ đi được nhiều nơi như Chị Hiền Bầu
7. Một Gia đình nhỏ hạnh phúc.

Quan niệm ngày xưa: 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng giờ hok còn nữa --> mà thay vào đó:"1 túp lều bê tông 2 quả tim vàng".
Muốn làm được những điều này hẳn sẽ phải cần nhiều Bác. :)

phuonggeo
19-09-2010, 21:14
9 điều ước:
1. Có tiền
2. Có nhiều tiền
3. Có rất nhiều tiền
4. Có rất rất nhiều tiền
5. Pose ảnh với đống tiền
6. Tiêu tiền thoải mái
7. Tiêu tiền nhiều
8. Tiêu tiền.
...
9. Tèo (peacefully).

ngodanh
20-09-2010, 00:57
9 điều ước:
1. Có tiền
2. Có nhiều tiền
3. Có rất nhiều tiền
4. Có rất rất nhiều tiền
5. Pose ảnh với đống tiền
6. Tiêu tiền thoải mái
7. Tiêu tiền nhiều
8. Tiêu tiền.
...
9. Tèo (peacefully).
Ặc, sao cái gì cũng có tiền thế

ngodanh
20-09-2010, 00:58
Mềnh thích con số 7, nên khoe tí cho vui :)

1. Ngân khố : chưa có, đang cố làm mọi thứ để kiếm.
2. App Soft: nguyên nhân khiến mình mất nhiều thời gian và chi phí trước kia, hủy.
3. Mơ về Amazon, Nam Mỹ, Mê Xi Cô
4. Cảnh Okinawa - Naha rất đẹp.
5. Lướt ván.
6. Mơ đi được nhiều nơi như Chị Hiền Bầu
7. Một Gia đình nhỏ hạnh phúc.

Quan niệm ngày xưa: 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng giờ hok còn nữa --> mà thay vào đó:"1 túp lều bê tông 2 quả tim vàng".
Muốn làm được những điều này hẳn sẽ phải cần nhiều Bác. :)
Khoái lướt ván, hehe

caduoi
20-09-2010, 12:48
Em chỉ có 2 ước mơ thôi: happy family and travel around the world in 1+yr.

yeu3fat
21-09-2010, 00:14
Ước hả, có ngay:
1. Đặt chân đến 9 nước có biển và đảo (vì mềnh thích biển, hí hí)
2. Thu nhập ngoài 8tr/tháng, chưa kể lương kứng
3. Có 7 style khác nhau để mỗi ngày diện một bộ với đủ phụ kiện (k đụng hàng) trong tuần
4. Một mình sở hữu 6 phòng (ngủ, toalet, đọc sách, giải trí, thay đồ+make up với đủ tool, trồng cây cảnh)
5. Dating với 5 kiểu người đàn ông (theo thứ tự): ká tính, bụi bặm, lãng tử, hiền lành và công sở (là cuối cùng để bến đậu an toàn nhá) ;)
6. Tràn đầy nhiệt huyết và say mê với 4 bộ môn nghệ thuật ưa thích: dancing, piano, ẩm thực và chém gió (cái nài là bộ môn mới và đòi hỏi tính nghệ thuật cao)
7. Luôn cân bằng 3 thứ quan trọng: tình iêu, bạn bè, công việc
8. Phấn đấu 2 con
9. Và 1 chồng... (c)
Xin hết ợ.

nga_jo
22-09-2010, 00:35
Tớ cũng thích 9 điều ước của bạn Vũ Phương

ngodanh
22-09-2010, 11:11
Tớ cũng thích 9 điều ước của bạn Vũ Phương
Hỏi thử mấy người có nhiều tiền/ không bận tâm chuyện tiền bạc rồi, họ ước những điều khác áh :D

ku kòy
22-09-2010, 11:47
Ước mơ em dản gị lém:
- Nhà: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối.
- Cơ quan: ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, có chổ ngã lưng.
- Đi bụi: người ta đi đâu em đu theo đó, có ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều, tối đàn đúm, có chổ ngã lưng.
- Chết: có chỗ ngã lưng.
Kủm ơn anh Ngodanh mở topic cho em thể hiện ước mơ.

susu
22-09-2010, 11:55
Đã có 1 topic thế này: https://www.phuot.vn/threads/2347-Nh%E1%BB%AFng-%C4%91i%E1%BB%81u-b%E1%BA%A1n-mu%E1%BB%91n-l%C3%A0m-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-khi-ch%E1%BA%BFt-%28-The-Bucket-List%29

Các bạn cùng chia sẻ tiếp vào đây nhé !
Em sẽ gộp topic ! :)

iem_thik...
22-09-2010, 15:32
9 điều ước à, hì hì, để thử e kể xem nào :D

1- ước cho thế giới không còn chiến tranh :)
2- ước cho mọi người luôn cười
3- ước cho pama luôn khoẻ mạnh
4- ước cho mình luôn có sức khoẻ
5- ước cho có đủ tiền để đi đến bất cứ nơi nào mình thích
6- ước cho có người bạn đồng hành đáng yêu trong mỗi chuyến đi
7- ước cho được đi thật là nhiều nơi
8- ước cho có 1 gia đình hạnh phúc với chồng giỏi giang & con ngoan
9- ước luôn được mọi người yêu quý

Hì hì, hình như hơi tham ah:D :D :D

phuonggeo
23-09-2010, 01:56
Hỏi thử mấy người có nhiều tiền/ không bận tâm chuyện tiền bạc rồi, họ ước những điều khác áh :D

Xồi, bác cứ lo hão. Em đố bác tìm được điều j mà ko liên quan đến tiền đấy =))

huongxoxocool
23-09-2010, 12:01
Mọi người toàn ước những điều to lớn!........Em chỉ ước có đủ những gi em muốn,biết đủ những thứ em thích......và một bàn tay nắm lấy tay em cho đến trước lúc chết..........tất nhiên khi đó em 79!

davidpham
26-09-2010, 18:07
Ước hả, có ngay:
1. Đặt chân đến 9 nước có biển và đảo (vì mềnh thích biển, hí hí)
2. Thu nhập ngoài 8tr/tháng, chưa kể lương kứng
3. Có 7 style khác nhau để mỗi ngày diện một bộ với đủ phụ kiện (k đụng hàng) trong tuần
4. Một mình sở hữu 6 phòng (ngủ, toalet, đọc sách, giải trí, thay đồ+make up với đủ tool, trồng cây cảnh)
5. Dating với 5 kiểu người đàn ông (theo thứ tự): ká tính, bụi bặm, lãng tử, hiền lành và công sở (là cuối cùng để bến đậu an toàn nhá) ;)
6. Tràn đầy nhiệt huyết và say mê với 4 bộ môn nghệ thuật ưa thích: dancing, piano, ẩm thực và chém gió (cái nài là bộ môn mới và đòi hỏi tính nghệ thuật cao)
7. Luôn cân bằng 3 thứ quan trọng: tình iêu, bạn bè, công việc
8. Phấn đấu 2 con
9. Và 1 chồng... (c)
Xin hết ợ.

Kết lời ước của bạn này

kittulip
26-09-2010, 22:38
9 điều ước:
1. Có tiền
2. Có nhiều tiền
3. Có rất nhiều tiền
4. Có rất rất nhiều tiền
5. Pose ảnh với đống tiền
6. Tiêu tiền thoải mái
7. Tiêu tiền nhiều
8. Tiêu tiền.
...
9. Tèo (peacefully).

hơ hơ, thế bạn tiêu tiền như thế nào?

phuonggeo
27-09-2010, 02:28
hơ hơ, thế bạn tiêu tiền như thế nào?

Hơ, bác hỏi yêu chế :x

Em ví dụ dư lày
Tiêu nhỏ thì tuần dăm bữa e đi mua "hàng VNXK" về phọt rì viu cho các bác đọc chơi.
Tiêu nhỡ thì e làm mớ Leica M9 về xếp lâu đài cho các bác ngó chơi.
Tiêu nhớn thì e book vé lên ISS ngắm sao tiện chụp mấy kiểu về cho các bác xem chơi.
....
Em là cứ nghĩ đơn giản nhỏ nhẹ thế thôi, chả dám mơ ước gì to tát cả :(

kuden
30-09-2010, 08:50
Xồi, bác cứ lo hão. Em đố bác tìm được điều j mà ko liên quan đến tiền đấy =))
Sức khẻo đó pác :LL :help (NT) (c)


Hơ, bác hỏi yêu chế :x
Em ví dụ dư lày
Tiêu nhỏ thì tuần dăm bữa e đi mua "hàng VNXK" về phọt rì viu cho các bác đọc chơi.
Tiêu nhỡ thì e làm mớ Leica M9 về xếp lâu đài cho các bác ngó chơi.
Tiêu nhớn thì e book vé lên ISS ngắm sao tiện chụp mấy kiểu về cho các bác xem chơi.
....
Em là cứ nghĩ đơn giản nhỏ nhẹ thế thôi, chả dám mơ ước gì to tát cả :(

Ui ước mơ nhỏ nhoi. :D

sunshinehl
30-09-2010, 09:17
uhm.tớ thì thích 9 điều ước của iem_thik... hơn.ước gì!!!!!!!!!!1

bipbipp
01-10-2010, 09:02
Như tình hình hiện tại thì muốn vả vào mồm cái đứa ở công ty hay đi ngồi lê mách lẻo, tung tin tam sao thất bản về mình =))
bốp bốp bốp, đánh cho nát :T này :gun :Dam
há há há

lephuong18121
01-10-2010, 16:35
Điều em mún ước trước khi chết chỉ nhỏ nhoi thôi. "Con xin trời cho con đừng chết".

Mr Stone
01-10-2010, 16:51
giờ cái gì chẳng có chương trình khuyến mại, flexi mờ!

còn trẻ, nhiều zai thì cứ chọn zai nào chấm được nhiều chấm nhất trong list :))

đến lúc còn có 1 zai, thì thôi, nó muốn chấm cái nào thì chấm, không chịu chấm thì ông khuyến mại, ông sử lý sau ;)

còn nếu vẫn chưa thì dần dần nó tự tụt xuống số 10 ;)

Trời, kiểu gì nó cũng chết, đi đâu mà lo chứ!

Kaka, cái món này là hay nhất đây nè.
Bạn r0sy lo mà tính đi, chắc là từ 10 trở xuống chứ ko thể từ 1 lên đc đâu,...
sau này mà hối hận là sửa lỗi ko nỗi nữa đâu nha.

Mr Stone
01-10-2010, 16:59
9 điều ước à, hì hì, để thử e kể xem nào :D

1- ước cho thế giới không còn chiến tranh :)
2- ước cho mọi người luôn cười
3- ước cho pama luôn khoẻ mạnh
4- ước cho mình luôn có sức khoẻ
5- ước cho có đủ tiền để đi đến bất cứ nơi nào mình thích
6- ước cho có người bạn đồng hành đáng yêu trong mỗi chuyến đi
7- ước cho được đi thật là nhiều nơi
8- ước cho có 1 gia đình hạnh phúc với chồng giỏi giang & con ngoan
9- ước luôn được mọi người yêu quý

Hì hì, hình như hơi tham ah:D :D :D

Sory nhá, mình nghĩ bạn đang ước cái Television đấy, hehe Chúc điều ước của bạn thành hiện thực,....

Mr Stone
01-10-2010, 17:02
Thế thì tớ tưởng tượng được rồi:

- Sau khi trượt roller và trồng 1 cái cây ở Apachai vào cuối tháng 10, bác lấy được chứng chỉ lặn, sướng quá bác ra Hoàng Sa để lặn xuống biển trồng san hô, đúng lúc bác phát hiện dưới biển có một cái hang to cỡ Sơn Đoòng, chưa kịp quay về báo cáo thì bác gặp cá mập, và.... nhắm mắt được rồi.

kaka, cái này độc hơn Thạch tín nữa đó.
Chúc các bác thực hiện được ước mơ to "nớn" của mình.

Mr Stone
01-10-2010, 17:28
Ui cha chà, tui ước gì giờ này mặt trời quay quanh trái đất chứ ko phải trái đất quay quanh mặt trời nưa, haha
thế chắc là mọi thứ đảo lộn lên cả,... (NO)
Có tiền thành ko tiền,
có tuổi thành ko tuổi,...
hữu tình thành vô tình,... kaka:))
cuộc đời thật là vui,....
Chỉ 1 điều nhỏ nhoi vậy thôi (BB)

:help :help

chuyendi
12-01-2011, 10:50
Ước mơ nho nhỏ:
- Đi Ai Cập ko phải với người mình yêu hay người yêu mình mà với XY thích hợp nhất với mình.
- Đưa mẹ đi thăm 6 nước Châu Âu thỏa ước nguyện họ hàng của cụ.
- Đến Tibet, thăm Potala, đỉnh Tuyết Sơn.
- Kiếm tiền, đầu tư, và tích lũy để sau khi đi chơi về vẫn còn tài khoản 8 con số :gun (chưa kể của chìm :shrug: )
- Vườn rau nho nhỏ, sống đời tự cung tự cấp khi mình cần, với một con cún, một con mèo, một con chim, chồng và các con (S)

dap-tren-gio
22-04-2011, 23:49
Ao Ước tìm ra bí mật của cổ tự Khoa Đẩu
Tận mắt chạm vào cái bậc cửa của Shangrila cũng được lắm rồi:))
Nhìn thấy lời sấm truyền "ngày sau hết"được ứng nguyện^^
Nhiu đó cũng mãn nguyện lắm òi

toanmomday
25-04-2011, 10:00
1. Chiêm ngưỡng tận mắt, sờ tận tay 7 kì quan thế giới : bắt đầu sẽ là Chichén Itzá mexico, rồi tượng Chúa Giêsu , rồi Vạn Lý Trường Thành, tiếp là Machu Picchu, rồi thành cổ Petra, tiếp là đấu trường La Mã và kết thúc là Taj Mahal :D. Lịch trình đã lên sẵn
2. Ra đảo phục sinh chụp ảnh với mấy bức tượng đá từ thời cổ đại :D
3. Đi Ai cập, thăm khu lăng mộ Giza và quần thể các kim tự tháp từ bé đến to . 1 Trong 7 kì quan tg cổ đại còn sót lại
4. Stonehenge :D
5. Du lịch vòng quanh châu Âu là tất nhiên, ko thể bỏ qua tháp nghiêng pizza, mấy cái lâu đài cổ ở châu Âu cũng không bỏ qua được.
6. Nam cực, Việt nam hình như có thằng ku 15 tuổi đi rồi hay sao ấy.
7. Petronas
8. Muốn 1 lần được nhảy dù, nhảy dù thể thao như bên nước ngoài ấy :D
9. Tibet
10. Muốn được tham quan rừng rậm amazon
11. Muốn thử cảm giác bắn súng thật nó thế nào :D, barrett 50 cal chẳng hạn :D
12. Du lịch mỹ, muốn đến holywood, newyork
13. Nhật bản sẽ là điểm tiếp theo, chiêm ngưỡng mùa thu ở kyoto, muốn đi dạo giữa 1 rừng hoa anh đào với ....
14. Lên cái đài thiên văn cao nhất thế giới ở hawai
Sẽ học lướt ván ở đây luôn
15. Muốn lái máy bay quân sự với vận tốc March2
16. Muốn leo everest (ko có nghĩa là lên tới đỉnh), dù sao cũng muốn được nhìn thấy dãy himalay hoặc nóc nhà thế giới dù chỉ là từ xa.
17. Năm sau leo kinabalu, năm nay bị lỡ mất...cú lắm
18. Grand Canyon
https://farm3.anhso.net/upload/20110425/10/o/anhso-104132_a.jpg

Tạm thời là vậy đã. Nghĩ thêm dc cái j thì thêm vào sau. Cơ mà làm xong mấy mục tiêu kìa thì yên nghỉ cũng thấy thoải mái hề hề

taophuongtao
25-04-2011, 10:06
Mình muốn đi cùng bạn Móm tới các nơi trên.

herovdc
29-04-2011, 20:29
Các bạn muốn nhiều thứ quá mình không biết nên theo ai đây. Thôi thì mình cũng có mong muốn nho nhỏ được đi bằng 1/10 tất cả nơi các bạn muốn đi ở đây vậy, hjhj.

exiter_sg
06-05-2011, 11:17
Còn mình chỉ có 1 ước mơ nho nhỏ thôi. Mình đang ở SG và muốn có mặt ở SAPA cùng ng mình iu vào đúng ngày noel 24/12/2k11 hoặc 2k12, 2k13... j đấy. Miễn là trc năm 2k21 ( năm nay mình 20t, mà chỉ mới phượt đc đến Quãng Ngãi, mình muốn ước mơ ấy đc thực hiện trc năm 30t) chỉ vậy thôi.

conan
11-05-2011, 10:24
Em ước em chế ra được cái máy in tiền, chỉ cần enter một phát là tiền vọt ra. Có tiền rồi em chả cần phải ước những thứ khác, cứ thế ôm tiền mà đi.

chumbao
11-05-2011, 11:23
"Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.
Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.
Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.
Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.
Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.
Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.
Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.
Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em."
Sưu tầm, nhưng cũng là điều ước của mình :)).

Phương Hoàng
11-05-2011, 13:02
Nắm tay người đi khắp nhân gian!!!

Heo coi
11-05-2011, 14:54
Em thì không biết trước khi chết là thời điểm nào? Nhưng điều em mong muốn nhất bây giờ là : có thật nhiều tiền nhưng duy nhất một tình yêu, :):), hy vọng trong năm nay sẽ trở lại thành phố cao nguyên, thưởng thức cafe CTC .....

waterseahp
11-05-2011, 14:59
Nắm tay người đi khắp nhân gian!!!


Kẹt một điều khi ta muốn thì người chưa muốn - khi người muốn thì lại ko phải người ta muốn .:))

quangkhoi_1279
11-05-2011, 15:13
Nghe xa xôi quá. Tôi chỉ muốn trước khi chết làm được 1 điều hết sức nhỏ nhoi đó là: đi vòng quanh thế giới, mỗi nơi 1 tháng và quay trở về Việt Nam chết trên đất Việt Nam.

honey_bee
15-05-2011, 15:31
ước thì nhiều, nhưng thực hiện đc bao nhiêu mới là điều quan trọng, nhưng chả ai đánh thuế ước mơ, các bác nhểy :))
e chỉ có mấy ước muốn nhỏ bé đó là:
- Có 1 gia đình chồng con hạnh phúc êm ấm
- Đi du hí đc 7 kỳ quan của thế giới
- Đủ ăn đủ mặc
- Côg ăn việc làm ổn sờ định

Đấy ước nhỏ nhoi be bé thế thôi, e tự lượng sức mình chả dám trèo cao

Trần Quyền
16-05-2011, 10:02
Làm mọi thứ để kéo dài cuộc sống. Mình sẽ chết cuối cùng! Sống thêm giây phút để lắng nghe, để nhìn, để thấy, để cảm nhận được hết "những điều mà mọi người đang muốn làm trước khi chết".

APACHAI
29-08-2011, 09:17
((((Trước khi chết tôi muốn:
- Lặn cùng cá mập quanh Hoàng Sa nhà ta.
- Tia được một "em" cỡ như Sơn Đoòng.
- Trượt roller dọc biên giới.
- Trồng ít san hô, ít rừng.
- Apachai cuối tháng mười.
- Có chứng chỉ lặn)))).


Tháng 8 này đã có Chứng chỉ lặn. Mới thực hiện được một ước muốn.
Rời Nha trang hôm 20 thì ngày 22 tại Cam Ranh: HQ012 Lý Thái Tổ gặp HQ 011 Đinh Tiên Hoàng. Nhà ta chưa có cá mập Hoàng Sa - mới có cá kiếm Cam Ranh, và vừa hoàn thành 1/5 đường TTBG. Cũng còn tốn tiền của, xương máu nhiều lắm, "lời nguyền chân gà" có khi nào gỡ được????

nguyet_po
01-09-2011, 10:56
Iem chạ có List này, vì lúc sống iem đều cố và làm đc điều mình muốn. Còn điều nào ko và chưa làm đc thì coi như ko biết, của người khác. Cứ đưa ra list rùi ko đc thì lại uất?

duongquangminh
01-09-2011, 17:32
Em có 1 ước mơ nho nhỏ đơn giản và khẩn thiết đó là lấy 1 cô vợ.....



.....Tỉ phú

trAnGis
06-09-2011, 15:07
Là ước nguyện cả 1 đời được ngao du "cùng trời cuối đất" với Người ấy.
Thế thôi!

Caothu
30-11-2011, 12:36
Mình thử cái này được 30 điểm trên 100 :)
http://brass612.tripod.com/cgi-bin/things.html



Em vừa thử, được 35 điểm . hi

victoria
03-12-2011, 09:47
1 ước muốn nhỏ nhoi: lang thang như gió

Anh Tú
05-12-2011, 00:00
Ui cha chà, tui ước gì giờ này mặt trời quay quanh trái đất chứ ko phải trái đất quay quanh mặt trời nưa, haha
thế chắc là mọi thứ đảo lộn lên cả,... (NO)
Có tiền thành ko tiền,
có tuổi thành ko tuổi,...
hữu tình thành vô tình,... kaka:))
cuộc đời thật là vui,....
Chỉ 1 điều nhỏ nhoi vậy thôi (BB)

:help :help

Em thích ý của a ah,,,
Ăn được, ngủ được là tiên trên đời,,,
:(

mhanh2411
29-12-2011, 20:37
Trước khi chết tui cũng muốn:
1. Lấy chồng.
2. Bắc Triều Tiên
3. Cửu Trại Câu.
4. Tây Tạng
5. Ấn Độ
Túm lại, nếu điều 1 mà kết hợp với 4 điều còn lại thì chết không hối tiếc! :D
(Topic này làm mình nhớ đến một ng bạn, cách đó không lâu từng nói với mình rằng muốn một lần đi mùa thu vàng- Hà Giang vào tháng 12. Một tuần sau, bạn ấy vĩnh viễn ra đi trong một cơn đột tử). Nếu được, mình cứ làm những gì mình thích trước đi, đừng để bỏ lỡ điều gì...

SummerBreeze
05-05-2014, 20:59
Nhìn lại quãng đường đã đi qua, hầu như những gì mình ước cách đây 10 năm đều đã đạt được. Giờ đây mình có một số ước mơ cao xa hơn một chút. Mình tin là mình sẽ đạt được bởi mình đã nghiệm ra một điều: chỉ bằng cách lao động thực sự chăm chỉ cộng thêm chút may mắn thì nhất định bạn sẽ đạt được những ước mơ vật chất. Chỉ là đừng đặt mục tiêu quá sức...

Dungbuocgiangho
07-05-2014, 23:42
BẢNG ƯỚC MƠ được viết tháng 6/2012.
Chồng: đi Trung Quốc ( Thiếu lâm tự, Vạn Lý Trường Thành, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quế Lâm, Tô Châu, Hồng Công, Ma Cao)
Đi Mỹ,Úc, Anh (Xem bóng đá MU), Tây Ban Nha ( Xem đấu bò tót), 
Du lịch ba lô trong nước ( Xuyên Việt )
Thích Xài đồ hiệu, thỉnh thoảng thích đi du lịch một mình ( Có máy ảnh )
Rừng chim Cà Mau
Có nhà khu Tân An diện tích 2000m2, nhà 2 tầng ngang 20, dài 20 m, có 3 phòng ngủ, 2 phòng khách, bếp tiện nghi và phòng ăn, phòng karaoke, phòng đọc sách và làm việc, sân vườn có thể làm BBQ, hồ bơi, sân thể thao chơi cầu lông, bóng rổ, đồi cỏ có nhà chòi, có Bộ bàn ghế ăn sáng, uống cafe, nghe nhạc.
Có một chiếc mui trần BMW, một chiếc 7 chỗ Lexus
Có một du thuyền nhỏ 
Châu: 
FCA năm 2018. 70 Diamond trong hệ thống.
Đi Mỹ thăm cô Bốn, cậu Tỵ, chị Dung, đi Texas thăm chị Tiên.
Homestay ở 1 vùng quê ở Mỹ.
Nghỉ dưỡng 1 tuần ở Maldives.
Đi du lịch xuyên Á ( đi bụi qua Cam, Thái, Lào, Mã Lai, Sing).
Đi coi liveshow Tuấn Ngọc.
Biết làm các loại bánh, cắm hoa, nấu ăn, chơi 1 loại nhạc cụ ( đàn bầu, harmonica).
Đưa cả nhà đi nghỉ ở khách sạn 5 sao ở Đà Lạt, Mũi Né, Nha Trang.
Có 2 đứa con 1 trai 1 gái, du học ở Hà Lan.
Bộ trang sức Kim cương.
Shopping hàng hiệu với thẻ Visa.
Hàng tuần đi spa chăm sóc da, tóc, móng, massage.
Làm từ thiện, gây quỹ học bổng cho trường ở quê, trường Trần Quý Cáp, xây dựng 1 Trung tâm dành cho phụ nữ hoạt động như NVH Phụ nữ tại Hội An.
Biết lái xe hơi, tự chạy xe.
Bộ sưu tập túi xách, giày dép, nước hoa.
Căn hộ ở SG, quận 3.
Đi xem thi lướt ván ở Hawaii 
Có một căn nhà ở trang trại sản xuất rượu nho tại Úc.
Bổ sung vào ngày hôm nay 7/5/2014: tham gia cuộc thi ma ra tông thế giới vào năm 2019.
ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC:
- Đã đi: Kyoto, Osaka, Kobe, Úc Sydney, Bali, Sing, KL, Jarkata, Tam Giác Vàng, Thái, Lào, Cam.
- Còn 1 tháng nữa đi: Chicago, LA, San Jose, thăm và ngủ lại tại Napa trong một trang trại trồng nho, San Francisco, Holywood, Las Vegas.
- Đã có một cái chòi nhỏ nhỏ trên miếng đất 800 mv, chưa được như mơ nhưng cũng tạm được.
- Đã có được một con Ford Escape và 2 con xe đạp.
- Đã có thể shopping như ý được 30%.
Mơ cho cao rớt xuống vậy cũng là vừa. Tiếp tục nỗ lực để thực hiện những ước mơ còn lại thôi.

arlupin
16-05-2014, 14:19
bucket lits:
- Dù độ tuổi, hoàn cảnh nào niềm khao khát lang thang đây đó không bao giờ tắt.
- Trước 30 tuổi sẽ hoàn thành chuyến khám phá khắp hang cùng ngõ hẻm nước Việt Nam. Quê hương ta quá đẹp cần chi tìm kiếm đâu xa xôi. Để ai có hỏi "mày biết gì về Việt Nam" thì còn có cái mà chém.
- Trước 40 đã đi được : Tây Tạng, Ai Cập, Hy Lạp, Italy...những cái nôi văn minh nhân loại.
---> vậy là mãn nguyện

lebichtrungkien
23-05-2014, 13:40
Bucket list:
1. Love.
2. Make love (not war).
3. Be happy.
4. Smile.
5. Phượt...

thienthan12
25-05-2014, 12:53
Mình muốn:
1. Du lịch vòng quanh thế giới.
2. Du học ở 1 nước nào đó.
3. Có xe hơi.
4. Sở hữu 1 em Ducati.
5. Có 1 căn nhà nhỏ che nắng che mưa nhưng đầy đủ tiện nghi.
6. Gia đình hạnh phúc.
7. Có bạn bè thỉnh thoảng qua chơi.
8. Được vui vẻ.

tranminh3
26-05-2014, 10:41
Chà... Mình muốn gì vậy ta?
Làm đàn ông thì phải có lông (có cánh) rồi. Muốn được lập gia đình vơi người mình yêu... có 1 căn nhà đủ rộng cho gia đình. Làm chuyện gì đó có ích cho đời. "Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa..."

Dungbuocgiangho
12-06-2014, 09:46
Thêm vào 1 nơi mình muốn đến ở 1 tuần vào kỷ niệm 15 năm hai đứa yêu nhau: BORA BORA...:))

trieu_kite
10-11-2014, 22:42
Mình muốn du lịch vòng quanh thế giới

khamphadoday
26-12-2014, 17:56
hic, mình nghĩ đơn giản là tận hưởng những phút giây vui vẻ thoải mái bên gia đìnhm, người thân là hạnh phúc lắm rồi

Chin-suu
29-12-2014, 11:16
1 vợ 2 con 3 tầng 4 bánh :D

day_hat_vn
11-02-2015, 21:30
đi chu du khắp nơi trên thế giới, nhảy bugle, học thêm 2 ngoại ngữ mới, nhảy dù