PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Chuyện nhặt ở UK



Zorzo
14-11-2008, 16:18
Tớ Zorzo đăng ký tên ở Phượt đã lâu. Thậm chí ban đầu còn là Mod, cũng có dịp xóa được 1 bài (chả nhớ của ai khà khà) rồi thấy mất màu chả biết lúc nào. Cơ bản do tớ toàn vào đây hóng chuyện chả chịu hoạt động gì. Xem các bác Dudi, anh Già, anh Net, bạn Chit, bạn Toet, bạn Xu, em Black, em Rosy, bạn v.v. viết bài ác liệt mà tớ cắn rứt quá. Phần vì cũng thích viết bài, phần vì dữ liệu trong máy cũng lưng lưng mà chả biết để làm gì, tớ nghĩ đem chia sẻ chắc sẽ tốt hơn. Topic đầu tiên tớ mở ở Phuot này tự dưng thấy bỡ ngỡ ghê :)

Cách đây mấy năm khi công việc đang suôn sẻ, tớ chẳng có mảy may ý định đi Tây bao giờ. Đời nhiều khi xoay một cái không tính trước được, tự nhiên rũ toẹt mọi thứ ở nhà bay đi UK, may đến giờ vẫn sống. Thời gian như chó chạy, thoáng cái tớ đã ở UK ngót 1 năm. Cũng chả biết sẽ ở đây thêm bao lâu: 1 năm? 3 năm? 5 năm để xin cư trú? Hay lâu hơn nữa? Chịu.

Cái tính ham đi đủ cho tớ đi lên xuống, ngang dọc cái đảo này, thậm chí tiền tiêu cho đi đủ mua mấy đời máy ảnh, mà vẫn cứ phải dùng cái cũ. Cái nhìn của tớ chắc khác bạn Chit với cái đầu nghiên cứu, khác bạn Xu bạn Kẹo Mút như những người du lịch ngắn ngày. Tớ để mắt đến những gì tớ quan tâm, tớ lang thang chui rúc nhiều xó xỉnh, tiếp xúc với cả mặt trước và sau của UK, nên những câu chuyện nhặt có khi nhăng nhít không đầu không cuối, các bạn đừng cười.

Zorzo
14-11-2008, 17:07
Nữ hoàng (hoàng gia) có những đội lính danh dự, chuyên mặc những đồ lễ phục rất đẹp để .. cho đẹp. Nổi bật trong số đó là những lính (ngự lâm?) đội mũ lông rất đặc trưng và nổi tiếng. Đã lâu mọi người thường dè bỉu là mũ này quá tốn kém và làm hại môi trường. Mỗi con gấu đen Canada chỉ làm được một cái mũ như thế. Có lẽ những người lính phải bảo vệ cái mũ không kém gì bảo vệ nữ hoàng :P

Đội nhạc lễ cổ động trong một cuộc thi bán maraton tổ chức ở Hyde Park - Một công viên hoàng gia.

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2692.jpg


Người lính thì có dao, sĩ quan thì đeo kiếm. Những người này đều rất cao to lực lưỡng, thêm cái mũ to nữa trông họ rất nổi bật

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2698.jpg


Cái mũ lông gấu đen đắt tiền. Rất nhiều người xúm vào xin chụp ảnh cùng và họ đều vui vẻ chụp cùng (nếu rảnh):

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2694.jpg

baxu
14-11-2008, 19:31
Ô thế ra cái mũ này là lông thật à?

Mà không hiểu mỗi người được 1 cái đến trọn đời như các anh bộ đội nhà mình, ra quân vẫn được giữ hay ra khỏi cái đội này thì phải gửi lại cho người tiếp theo dùng hả bạn Zo?

@ bạn Zo còn hứa mở topic TS nhá ;)

Zorzo
15-11-2008, 14:36
@anhminh: tớ vẫn nhớ bạn, sau mười mấy năm học trường KT, hóa ra là cùng khóa ngày xưa. Ko biết bạn giờ ra sao.

@all: cám ơn các bác ủng hộ. Em có động lực sẽ chăm chỉ hơn chứ em dễ lười biếng bỏ bê lắm.

@baxu:tớ không rõ lắm, nhưng có lẽ lính không được đem mũ về đâu, nếu không thể nào trong các cửa hàng lưu niệm cũng có bán. Mà lông thật đấy, nữ hoàng Anh ai lại dùng lông giả, ít nhất là cho đến bây giờ.


Nói đến London và UK, rất nhiều người hình dung một đất nước/ thành phố cũ kỹ già nua. Đã từng là một đế chế trong quá khứ, thành phố được xây dựng từ sớm và vẫn giữ nguyên cho đến giờ bởi cái tính bảo thủ cố hữu của người Anh, hoặc áp lực về dân số không quá căng thẳng.

Nhưng nhu cầu về chỗ làm việc thì không thế. Khu City là khu tài chính cũ, chỉ chừng một dặm vuông trong vòng của London Wall đã quá chật chội cho cái thành phố vẫn đứng hàng đầu về hoạt động tài chính này. Canary wharf là chỗ mở rộng, nơi những tòa nhà cao tầng mọc dày đặc như một thể hiện sức mạnh về công nghệ, nhưng cũng là chỗ những người bảo thủ rất phiền lòng vì thành London cổ kính lại mọc lên một lũ quái vật bằng thép và kính như vậy.

Cách trung tâm London khá xa, thuộc Zone2, Canary wharf, nằm trong khu Docklands, nối với London bằng nhiều tuyến Bus, đường sắt nhẹ (Light Train) và đường xe điện ngầm Jubilee. Từ thế kỷ 15, nơi đây là một bến cảng, và trở nên rất sầm uất vào thế kỷ 19. Nó từng bị đánh bom nặng nề trong chiến tranh thế giới 2. Những năm 1970 đánh dấu ngày tàn của những bến cảng từng hoạt động gần 500 năm, Docklands được chuyển sang xây dựng thành khu tài chính bắt đầu từ năm 1982. Canary wharf khởi công năm 1988, bắt đầu hoạt động từ năm 1991, rất trẻ nhưng nhanh chóng kín chỗ. Đến nay, những hoạt động xây dựng ở đây vẫn đang tiếp diễn.
Đêm, Canary wharf rực rỡ ngồn ngộn trong ánh đèn:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2197.jpg



.
Tòa nhà One Canary Square có cái chop bằng thép, là tòa nhà cao nhất ở đây:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2185.jpg



.
Chụp những cái ảnh này, tớ đi bằng tầu du lịch đêm trên song Thammes:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2215.jpg


.
Bạn (là con) gái đi cùng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2201.jpg

Zorzo
15-11-2008, 14:38
(hóa ra không được post quá 7 ảnh)


Ga Tube, chui lên giữa Canary wharf:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0051.jpg


.
Ga đường sắt nhẹ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0057.jpg



Con quái vật đáng ghét:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0049.jpg



Nhưng chúng nó lại làm ra tiền với các trung tâm tài chính:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0056.jpg



Bonus cái ảnh, chỉ là quảng cáo cho tạp chí, dòng chữ ở góc ghi: Chúng ta sống trong thời đại kim tiền.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0059.jpg

Zorzo
16-11-2008, 13:41
Mặc dù đi lại nhiều thành phố ở Đảo, tớ vẫn thích London nhất. Có thể gọi đây là chỗ tập trung mọi thứ của nước Anh.

Kinh tế: nó được ví như cỗ máy in tiền. Năm nay, dù trong cơn bão tài chính toàn cầu, London vẫn được xếp hạng là trung tâm tài chính mạnh nhất thế giới, cùng Tokyo và NewYork làm thành 3 đỉnh tài chính luân phiên hoạt động phủ mọi múi giờ.

Văn hoá: theo cảnh sát London, có khoảng 300 thứ tiếng được sử dụng ở đây. Có ước chừng 12 triệu dân sống và khoảng gần 2 triệu hàng ngày đến và về (làm viêc - du lịch), mật độ dân cư giảm gần như đột ngột từ trung tâm ra các vùng lân cận. Thành phố này văn hoá cực kỳ đa dạng nên cũng là một vấn đề xã hội ở đây. Trong London, có thể dễ dàng tìm đến những khu mà đặc trưng văn hóa rất đậm đặc, như những khu Trung Quốc, khu Ý, Thổ, Ấn, Nam Mỹ, châu Phi. VN dù ít nhưng cũng có hai khu có tương đối ng Việt sống. Bạn có thể chỉ bằng đi chơi LD mà cũng tìm hiểu phần nào văn hoá đa dạng của thế giới. Tớ khoái nhất là có dịp ăn đủ kiểu đồ ăn. Ngoài ra còn các lễ hội, các kiểu trang trí nhà cửa, quần áo… nữa cũng là thứ thú vị để ngó nghiêng.

Quyền lực: khỏi phải nhắc đến khi Downing Street đại diện cho văn phòng thủ tướng, Buckingham Palace là nơi ở của nữ hoàng, Paliament House với tháp BigBen nhà nghị viện, Westminster Abey, St Paul Cathedral tiêu biểu quyền lực của Anh Giáo - Thiên chúa... Những công trình này thực sự khiến người ta khâm phục về cái đế quốc già cỗi này.

Có quá nhiều thứ để nói về London. Từ những đỉnh cao về quyền lực và tài sản đến những người cùng đinh lang thang ngủ gầm cầu, từ những công viên/ lâu đài tráng lệ đến những công viên/ công trình hoang hóa mấy chục năm nằm chìm trong cây cỏ, từ những dãy phố thương mại hào nhoáng rực rỡ đèn màu đến những khu nhà tồi tàn rác rưởi, những lễ nghi hoàng gia xa hoa cổ kính đến những buổi tổ chức vui chơi cho trẻ em của một khu chung cư dân da đen lao động, rồi nhạc kịch, công trình, bảo tàng, sự kiện...

Tớ dù có ý thức đi và nhìn lắm, mà vẫn thấy như chim chích lạc rừng.

Chitto
16-11-2008, 13:49
Vì vậy người Anh có câu : "When a man is tired of London, he is tired of life" !

Tuy vậy, giao thông ở London thật mệt mỏi. Mãi rồi thì cũng quen, nhưng sau khi đi ra nơi khác mới thấy nhẹ cả người.

Zorzo
18-11-2008, 06:44
Có rất nhiều người Việt, và cả người Anh nữa, có ít khái niệm về không gian đô thị của London. Ban đầu, khi chưa mua phương tiện giao thông cá nhân, tôi cũng có cảm giác đấy. Đó là vì đa số người, nhất là vùng trung tâm thường dùng phương tiện công cộng quan trọng nhất của London: tầu điện ngầm. Quan trọng nên những khu nhà, ngôi nhà gần ga tàu thường có giá cao hơn những cái ở xa. Hay khi giới thiệu nhà ở đâu, họ thường nói tên cái ga gần nhất.

Ở London, thành phố duy nhất ở Đảo có tầu điện ngầm, nó không được gọi bằng những từ tiếng Anh thông thường như Metro, Subway hay Underground, mà là Tube (cái ống?). Đi Tube, bạn sẽ phải tra trên bản đồ (internet) xem chỗ bạn định đến gần ga nào nhất. Dùng cái bản đồ Tube 12 đường, 2 chiều và hàng trăm ga, bạn sẽ phải tìm xem đi đường nào, đổi sang đường khác ở ga nào, đi tiếp đến đâu sẽ chui lên. Mọi thứ nằm trong lòng đất nên thực tế họ chẳng có khái niệm về đường từ A đến B đi qua những đâu, có phố nào, công trình nào, cảnh quan ra sao, có chợ búa siêu thị cửa hàng gì không. Tất cả là những cái ga và những mã bưu điện (post code).

Phức tạp không kém, là hệ thống tàu nổi (đường sắt – train) và xe Bus.

Vì phức tạp như vậy, hệ thống hướng dẫn trên web làm việc rất tốt, nó hướng dẫn chi tiết để đi từ A-B gồm đi bộ mấy phút, bắt xe bus nào hướng nào, xuống ga nào, đổi ở đâu, hôm nay đường nào bị trục trặc, ga nào bị sửa chữa… Tất nhiên khi đã quen đường rồi, đôi lúc tôi vẫn nhận thấy hệ thống hướng dẫn này hơi… ngu

Trong ga Tube, camera nhiều như nấm, không có bất kỳ thùng rác nào, thường không có nhà wc, ai để quên đồ (túi) sẽ bị dọn ngay, tất cả là để… chống khủng bố bằng mìn. Hệ thống này quá nhạy cảm vì nó luân chuyển nhiều triệu lượt người hàng ngày. Vào những giờ cao điểm, người đông kinh hoàng, thang máy và băng chuyền chạy cật lực, nhất là những ga lớn giao của nhiều đường như Baker Street, King’s Cross, Liverpool Street… Chi phí cho chiếu sáng, thông gió, thông báo – quan sát và điều khiển dòng người khoa học có lẽ là tốn.

Ga ở sâu, có cái tôi ước lượng khoảng 25-30m dưới mặt đường, và nhiều cái rất rộng, lên xuống chồng chéo, chỉ có thể đi đúng chỉ dẫn nếu không lạc không thoát ra nổi. Có những ga rất cổ như Padington, có từ những năm 184x (kì diệu thật) đẹp vì những vật liệu xây dựng rất cũ. Có những đường rất hiện đại như Jubilee, có vách che đoàn tàu và khách đứng đợi.

Gía đi lại đắt. Hệ thống GTCC của London là một hệ thống hiếm hoi làm ăn không phải trợ giá của chính phủ. Một tờ lá cải đã tính toán, nếu mua vé lẻ 1 lượt, đi trong khoảng 2 ga cạnh nhau, chia cho km, đắt gấp hàng trăm lần bay từ London sang New York. Ví dụ vé lượt tube trong zone 1-2 là 4 GBP, bus là 2 GBP. Mua vé ngày, tuần, tháng hay dùng thẻ sẽ rẻ hơn. Ví dụ vé tháng Zone1-2 khoảng 100 GBP. Ai có ý định đi chơi London, việc tìm hiểu hệ thống này có lẽ là cần thiết nếu không dư dả tính đi taxi.

Ngay cả người London cũng ít dám đi xe ô tô vào trung tâm vì đông, và phải trả phí vùng chống ùn tắc (8 GBP/ ngày, tiền đậu xe cao (thường 3GBP/ giờ, hoặc 12 GBP/ lượt nếu có chỗ).

Dù hàng tháng sau mới quen nổi với hệ thống đáng mệt mỏi này, bây giờ tôi đi chủ yếu bằng phương tiện cá nhân: xe đạp và đi bộ. Vì thế, cảm thấy enjoy bầu trời, ánh nắng và không gian hơn rất nhiều.

Saigonesekid
19-11-2008, 13:51
Bài viết của bạn về London đưa đến một cái nhìn rất thú vị và bổ ích! Xin chờ những bài tiếp theo về những điểm đến khác trên nước Anh.




Ở London, thành phố duy nhất ở Đảo có tầu điện ngầm, nó không được gọi bằng những từ tiếng Anh thông thường như Metro, Subway hay Underground, mà là Tube (cái ống?).

Phức tạp không kém, là hệ thống tàu nổi (đường sắt – train) và xe Bus.


À, ở Glasgow cũng có tàu điện ngầm, gọi là Glasgow Subway. Nhưng cái này nhiều người Anh cũng chưa chắc biết. :)

Zorzo
20-11-2008, 20:34
Cảm ơn bạn Bé Saigon nhắc. Quả thật hỏi bác gúc cũng ra Glasgow subway với 1 đường hình tròn 12 ga.

London cũng có đường vành đai, mà vòng M25 dường như là biên giới, cũng có đường hướng tâm, là các đường A. Thực chất London là tập hợp của rất nhiều các đô thị nhỏ. Nó giống như một cái chiếu trúc lắm mảnh to nhỏ khác nhau, nối chằng chịt. Vùng trung tâm thì ranh giới các “mảnh” bị xóa nhòa, nhưng các vùng xung quanh nó vẫn có thể dễ nhận. Tự dưng có một đoạn 1-2 km nhà cửa thưa thớt, vườn rộng, lại đến một trung tâm đông đúc. Một cái thị trấn như thế thường dựa trên 3 điểm: nhà thờ, nhà ga và trung tâm thương mại hoặc highstreet (nói đến đây lại nhớ những highstreet rất xinh đẹp ở York). Ngay trong khu trung tâm vẫn thấy cấu trúc cũ như các hight street, các nhà thờ nhỏ. Nhìn rộng ra chính cả London cũng “tựa” vào những điểm như vậy.

Ealing là một trong 8 đô thị vệ tinh lớn như vậy trong vòng M25. Thực ra Ealing không có gì thu hút du lịch cả, nhưng nó có cấu trúc rất đặc trưng Anh như thế.

Vài khu phố thương mại. Những tòa nhà thời George đứng cùng các tòa nhà thời Victotia:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing1.jpg


Nhà thờ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing2.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing3.jpg



Tòa thị chính:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing4.jpg



Sân trong đông đúc của trung tâm thương mại:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing5.jpg



Một cái nhà cổ rất xinh là quán ăn:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing6.jpg



Ngựa đồng cho đủ 7 ảnh nhé:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Ealing7.jpg

anhminh
20-11-2008, 22:45
tớ chưa đi Anh bao giờ, nhưng nhớ là bọn Anh có cái bốt điện thoại trông rất riêng, thế mà bây giờ thay sạch.

Saigonesekid
21-11-2008, 02:12
Bác Zorz đang ở Ealing à? Saigon cũng tới Ealing centre mấy lần nhưng mà bây giờ cách Ealing 5 trạm là có Westfield Center to oạch rồi nhìn centre đâu cũng thấy chán. :D

Zorzo
21-11-2008, 05:13
Không, tớ đang Westminster, ngay gần cổng chính Regent's park, mặt trước là phố Marylebond, công viên Regent's park là... vườn sau.

@Anhminh: cái bốt ĐT màu đỏ ý vẫn còn nhiều đấy. Cả cái thùng thư màu đỏ bằng sắt to tướng có lẽ kiểu dáng từ thời cách mạng công nghiệp, vẫn còn nhiều. Tìm thấy ảnh tớ sẽ up lên.

vntuyen
21-11-2008, 15:12
Xe bus 2 tầng nữa chứ? Và ở London cũng có City tour bằng xe bus 2 tầng nữa chứ Zorzo?

Zorzo
23-11-2008, 14:43
@Vntuyen: Vâng bác ạ. Cái xe tour 2 tầng thì có tầng trên mui trần, khối hôm quan khách đang đi thì đột ngột mưa, mà chuyện đổ mưa ở London thất thường lắm, thế là quan khách đội ô cả hàng rất vui mắt.

Em sẽ viết riêng về bus sau.




Theo dự báo, hôm nay London sẽ có tuyết, phải rình chụp ảnh mới được. Hiện nay nhiệt độ ngoài trời đang là 0 độ, sờ tay vào cửa kính thấy lạnh cóng. Nhiệt độ trong phòng cũng hạ rất thấp. Rét quá.

Hôm 29-10 London có tuyết đầu mùa. Sáng dậy, thấy BBC hồ hởi thông báo, lần đầu tiên sau hơn 60 năm, London có tuyết sớm như vậy trong năm. Tớ tạt qua công viên. Tuyết rơi hồi đêm, một lượt rất mỏng trên cỏ, chắc chỉ vài tiếng nữa nắng lên là tan hết. May có cái máy ảnh bỏ túi, tớ tranh thủ ghi lại vài hình chia sẻ:

Trên kính xe:

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0011.jpg



Chỉ một lớp trắng mịn mỏng manh trên cỏ:

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0015.jpg



Hàng cây lá vàng 2 tuần trước, giờ đã rụng hết chỉ còn cành khô:

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0013.jpg




Cận cảnh:

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0012.jpg

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0020.jpg.



Một chút xíu gai gai lạnh: mình đã ở cái xứ này đến mùa tuyết thứ 2 rồi.

Zorzo
23-11-2008, 15:01
Tớ off topic phát: Tuyết đang rơi rồi. Tớ sẽ chạy ra Regent's Park bây giờ và sẽ chuyển lên những hình ảnh nóng hổi này.

Zorzo
25-11-2008, 06:38
Hí hí, hôm trước tớ cắn răng chạy ra trong trời vừa mưa vừa tuyết vừa gió mạnh, tai đông cứng như đá, mà chụp được vài cái vớ vẩn vì tuyết mới rơi, mỏng quá chẳng ấn tượng gì.




Một kỹ năng bị mai một khi sống ở UK là khả năng định hướng khi đi đường bằng cảm giác. Ở VN, do phải tự lái xe, lại chỉ có xe máy, nên cảm giác về phương hướng của tớ khá tốt. Ở đây không có, lại sử dụng phương tiện CC nhiều nên có vẻ khả năng định vị kém đi. Tuy nhiên một kỹ năng khác lại trở nên rất mạnh: đi bộ.

Tớ có kinh nghiệm trên 30 năm đi bộ. Không ngờ sang LD mới thấy mình như mới biết đi. Mà cũng hình như chỉ ở LD người ta mới đi bộ giỏi như thế. Họ đi nhẹ nhàng, không có chủ đích cố gắng, nhưng như lướt trên vỉa hè với một tốc độ đáng ngại. Ban đầu và kể cả bay giờ tớ vẫn không thể theo kịp người bình thường. May ra đi bằng các bà già, phải nhắc lại là may ra gì nhiều bà già cũng rất nhanh. Còn nếu so với thanh niên trung niên, nhất là khi họ đang đi vì công việc, thì phải đi 3 bước chạy 3 bước mới theo kịp.

Tớ bèn tập đi nhanh. Ban đầu là quan sát họ. Họ thường đi giày mềm, mặc dù nhiều cô đi giày cao, các anh mặc vét giày đen, vẫn có khả năng giữ nguyên tốc độ. Họ có bước chân dài hơn tớ. Cái này tớ đành cải thiện bằng cách cố bước dài hơn. Cuối cùng họ có nhịp bước nhanh, cái này tớ phải tập kỹ (mà vẫn kém hơn). Ban đầu khá mệt, mồ hôi toát ra sau chừng 5-10p. Bây giờ thoải mái giữ nguyên nhịp trong 30p mặt không biến sắc. Tốc độ đi bộ của tớ cải thiện đáng kể. Tớ nhận ra điều đấy khi gặp một số người mới ở VN sang, tớ đi nhởn nhơ rẽ ngang dọc, mang đồ giùm cho họ, vừa đi vừa chụp ảnh, mà cứ một lúc đã cách họ 15-20m, lại đứng chờ. Bù lại là tớ đi hỏng 2 đôi giày cho đến nay, và vẫn luôn bị những người khác lách qua để vượt lên dù mình đã khá cố gằng.

Thực ra không đi bộ nhanh cũng không được. Sang đường, đèn xanh chỉ xoẳn đủ cho việc tức tốc vượt qua, nếu đi chậm thể nào cũng phải đứng ở giải phân cách đợi lượt sau. Hay di chuyển trong ga tàu, trên phố đi bộ, đi chậm tự dưng thành một cản trở của cả dòng người. Bạn sẽ thấy thật kỳ, khi tự dưng mọi người cứ lách qua bạn để vượt.

Tại sao ở đây họ đi bộ giỏi thế? Do cuộc sống công nghiệp? Do phải tự đi sau khi rời phương tiện cc? do tính người? Một đứa người Pháp mới sang LD khá ngạc nhiên vì nhịp sống ở đây, nó lạ lùng bảo: ô, người LD chạy trên thang băng chuyền, vừa chạy vừa ăn? Nhiều người Việt, kể cả các bác các ông lẫn các bà các cô sang đây, vẫn quen lệ chỉ bước từ cửa đến vỉa hè là lên xe, vừa không có kỹ năng đi lâu bền, vừa mang theo những đôi giầy, bốt cứng cao tướng, thật khốn khổ. Được dịp nào đi thăm thú mua sắm độ 1-2 tiếng, quả là cực hình.

Kệ, cuối cùng tớ luyện được một thủ thuật quan trọng: Khinh Công. Thật là công đến tự nhiên thành.

netwalker
25-11-2008, 07:51
Londoner còn thua dân Nhật nhiều Zorzo .

Chính vì vậy mà mình hay phải thay giấy snicker và cũng thích đi snicker nhất .

arvil77
27-11-2008, 05:23
Hic, chuyện đi bộ của bạn Zorzo tớ thích vì tớ cũng có quan sát tương tự và thường viện mình chân ngắn nên đi chậm hơn :D

Tớ nhớ là đã đọc 1 kết quả điều tra thì người Sing đi bộ nhanh nhất nhưng tớ ko cho là vậy

Hiện thì tớ tự xếp mình dạng đi bộ nhanh so với các bạn VN ở đây và các bạn đồng nghiệp địa phương, khi đi nhanh thấy rất sốt ruột với người đi chậm hơn :) Tuy nhiên vẫn bị coi là đi chậm so với các bạn địa phương nước Bắc Âu khác

Với tớ, cần phải đi nhanh vì lúc nào cũng thấy thiếu thời gian ;)

CVN
27-11-2008, 08:12
Tứ tự nhận ở VN thì tớ thuộc dạng đi bộ nhanh nhất. Chân tớ mà dài thêm hơn chục phân nữa thì tớ đi bộ nhanh phải biết ;). Đi bộ nhanh nhưng vẫn giữ được dáng vẻ khoan thai, không sấp mặt xuống, không tỏ ra cuống quít, lấp vấp... theo tớ không phải ai cũng làm được.

anhminh
27-11-2008, 08:50
đúng rồi, đi với bác cvn tớ ít phải đợi nhất =))

arvil77
27-11-2008, 14:12
Có nghĩa là chúng ta nên tổ chức cuộc thi Đi bộ quốc tế, có 5 thí sinh rồi, 1 từ châu Mỹ, 2 từ châu Âu, 2 từ châu Á ??? :D

Sozi, spam

CVN
27-11-2008, 14:32
đúng rồi, đi với bác cvn tớ ít phải đợi nhất =))
Ừ, mình có nhớ là anhminh rất chịu khó chạy :D

Sozi spam :D (các mod chắc sắp xóa rồi đới)

Zorzo
28-11-2008, 01:13
Xời, có yêu tố công chúa xuất hiện, topic này xôm hẳn lên :)

Tiếp chuyện UK cho khỏi lạc đề các bác nhé


Hẹ hẹ, chỉ khoảng 2 tiếng đi tầu từ London, bạn có thể đến thăm điểm xuất phát, cái nôi của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật: Birmingham

Birmingham là thành phố lớn, cực kỳ lớn, lớn lắm. Nó là thành phố lớn thứ 2 của Anh. Nó có dân số vô cùng đông đúc, những một triệu linh sáu nghìn người (số liệu 2006, con số này chỉ tăng thêm chưa được 30 nghìn trong 5 năm!!!). Thế mới thấy London với 12 triệu thật là một sự phát triển quá chênh lệch.

Birmingham có một quá khứ phát triển huy hoàng. Nơi đây là điểm xuất phát cho những phát kiến công nghiệp và khoa học lẫy lừng, từng giúp nước Anh trở thành cường quốc số một thời đó, từng được coi là công xưởng của thế giới (chuyện, có mỗi một công xưởng mà). Những James Watt, Boulton, Darwin (cha) và những máy hơi nước, đèn thắp sáng bằng gaz, điều chế ô xy, xây dựng nhà máy công nghiệp đầu tiên… đều xuất phát từ đây. Cho đến năm 1830, trong thời kỳ đại cách mạng công nghiệp mà Birmingham là cái nôi, dân số phát triển chóng mặt, gấp 3 lần trong 50 năm, lên đến con số gần … 130.000 người :-p

Quá khứ đó đã lùi lại. Ngày nay tàn dư của cuộc cách mạng công nghiệp, cũng giống như sự hùng mạnh của nước Anh thủa trước, giờ chỉ còn hiện diện trong những viện bảo tang và một số hình ảnh còn sót lại trên những con kênh ngang dọc trong thành phố. Thời tiền công nghiệp đó đã bị/ được thay thế hoàn toàn bằng những công trình hiện đại (và kỳ dị) trong khu trung tâm mà bạn có thể dễ dàng khám phá bằng đôi chân.

Tòa nhà thị chính được xây dựng 1832-46 theo một đền kiểu Roman: trang trí rất nhiều tranh tượng. Không gian và quảng trường không quá rộng, được chăm sóc cẩn thận, đủ để tạo cảm giác công trình tương đối đồ sộ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir10.jpg



và đằng sau tòa nhà, một cái vòm đá xây có lẽ vượt khẩu độ trên 30m:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir9.jpg



Cảnh quan chỗ này rất xinh, là giao của 3-4 con kênh, mở rộng thành một vùng nước bằng phẳng, nhà cổ đã được dùng làm quán ăn, với nhiều cầu vượt thanh nhã:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir5.jpg



Bên trong một trung tâm thương mại:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir6.jpg



Cảnh quan nhé, rất nghệ thuật đương đại

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir8.jpg



Cái nhà bình thường trong ngõ nhỏ này có tấm biển: James Watt, người tiên phong trong cách mạng công nghiệp đã từng ở đây:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir1.jpg



Trên những con phố nhỏ, bước chân trên những phiến đá lát đường mà có lẽ 200 năm trước ngài James đã từng bước đi khi cặp nách những bản vẽ tay về một cỗ máy thô kệch được đốt bằng than đá, thấy quá khứ sao quá gần gũi. Và tại sao họ, cũng là những con người bình thường, lại có thể bước những bước dài như vậy trong quá trình phát triển của loài người.

(còn tiếp)

Zorzo
29-11-2008, 00:51
Xin nói thêm về tòa thị chính và quảng trường Victoria ở cái ảnh trên, nó không phải là Town Hall đâu mà là Council House (tương đương ở nhà mình là Hội đồng nhân dân?). Còn Town Hall là một công trình khác ở ngay cạnh, nhưng xấu hơn nên tớ không đưa ảnh.

Một điểm nhấn thú vị khác của Birmingham là khu mua sắm Bull Ring. Nơi đây đã từng là một khu buộc bò và cho bò ăn uống (chắc là mùi lắm). Mở ngoặc nói thêm là thịt bò ở Anh rất ngon. Người ta từng tin rằng giết thịt con bò lúc nó đang nổi giận thịt sẽ ngon hơn.

Bây giờ ở Bull Ring cũng có bò, bằng đồng, và trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir4.jpg



Con bò này thỉnh thoảng được nhái lại một cách rất bảo vệ môi trường:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir7.jpg



Khu thương mại có những cột trang trí xanh đỏ ngộ ngộ, dùng để chỉ hướng gió

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0070.jpg



và những tòa nhà tòa kính thép

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir3.jpg



Bull Ring mở ra phía một quảng trường với một tòa nhà kỳ dị bên trái, trông chả hiểu nên liên tưởng đến cái gì, một con cá voi mặc áo lưới chăng ?

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir12.jpg



Một đài nước 3 khối bằng kính xanh bên phải, có cái quán café giống con ốc phía sau có thiết kế khá hấp dẫn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir11.jpg



Và ở giữa là nhà thờ St Martin, nhà thờ chính của thành phố. Nguyên bản được xây từ thế kỷ 14, nhưng cái hiện nay là đã được xây lại vào thế kỷ 19:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir2.jpg




p/s: bác nào gắn topic lên trước thế? Tớ cảm ơn vì sẽ lại có thêm tí nỗ lực viết bài, bình thường tớ lười viết lắm. Mấy lần có bạn Rosy ủn, tớ mới chăm chỉ hơn tí ti.

arvil77
29-11-2008, 15:59
Bạn Zorzo có chuyện ăn trưa công sở ko ? Có thì kể nhé

Vì tớ vừa đọc một bài báo thú vị về chuyện ăn trưa ở London . Tớ tò mò xem các nước xung quanh người ta ăn trưa thế nào và ở đâu vì chỗ tớ ăn trưa khủng khiếp quá :help

Chitto
29-11-2008, 20:42
Hic hic, bác Zorzo viết về Birmingham duyên vào nhá. Hồi trước tớ ở đó và học ở đó, nhưng mà chả thể nào viết về nơi đó được.

Thành phố lớn thứ nhì ở UK, rất rộng, nhưng ngoại trừ khu trung tâm, còn thì toàn nhà thấp tầng. Rất nhiều công viên, có cái Puton Park rộng bằng cả quận của nhà mình. Có cả những sân golf mà tớ đã từng lang thang, những con đường rộng và vắng lặng, lạnh lùng mùa đông..

Cái kí ức ấy hôm nay lại ùa về, hic hic...

Zorzo
30-11-2008, 14:25
@arivl77 Sure. Tớ sẽ viết về các món ăn ở Anh là chắc chắn. Thú vị đấy chứ không phải như nhiều sách và người Việt nghĩ rằng nước Anh không có món ăn truyền thống. Tớ có nhiều dịp ăn những bữa rất Anh, trong gia đình những người Anh ở các tầng lớp khác nhau. Nói đến tầng lớp, lại là một câu chuyện dài về những quan niệm xã hội phức tạp nữa. Không hoàn toàn là một xã hội tự do kiểu phương Tây đâu, những quan niệm về tầng lớp ở đây hằn khá sâu sau lịch sử hàng ngàn năm, chắc chắn tớ sẽ ghi lại.

@ Chitto: Tớ thì biết gì về Birmingham. Đến chơi và đi về trong ngày nên ngay cả khu trung tâm cũng chỉ là lớt phớt. Có bạn Chitto ở đây thật là đánh trống qua cửa nhà sấm.


những con đường rộng và vắng lặng, lạnh lùng mùa đông..

Cái kí ức ấy hôm nay lại ùa về,


Ấn tượng đầu tiên của tớ về UK giống hệt thế. Những con đường khô với hai hàng cây trơ cành nâu sẫm chọc vào bầu trời xám khi tớ bỡ ngỡ bước chân những bước đầu tiên ở Russel Square. London giờ này này đang đúng như vậy. Tớ tin rằng sau này tớ sẽ nhớ London và UK lắm. Dù sao nó cũng là một quãng đời quá nhiều kỷ niệm.

Thôi còn vài ảnh trước khi chào tạm biệt Birmingham

Một đoạn kênh ngắn có hàng chục cái Lock liên tiếp. Tiếng Việt gọi là gì nhỉ. Nó là những cửa chắn nước, từng đôi một. Một cửa mở ra để thuyền đi vào giữa, đóng lại rồi mở cửa kia để thuyền tiếp tục đi. Nó dùng để cho phép thuyền đi qua các vùng nước có cao độ khác nhau. Ở Bir có nhiều lock làm tớ ngạc nhiên. Nhiều thế này thì thuyền mất nhiều thời gian để đi qua lắm.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir13.jpg




Cảnh quan

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir15.jpg




Mấy đứa đi chơi Bir cùng tớ. Cái quảng trường nhỏ xíu này nằm lọt giữa các tòa nhà lớn, thiết kế rất có nét, kết hợp đá trắng, nước, vòi phun và cây xanh rất duyên.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Bir14.jpg



Nghiêng ngả tí (thực ra là ống hẹp quá)

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/IMG_0083.jpg



Tớ cũng chỉ biết về Bir đến thế. Muốn biết mùa hè ở Cambridge có gì vui trên những con đường rực rỡ hoa nở, xem những kỳ sau sẽ rõ :)

arvil77
30-11-2008, 15:10
@arivl77 Sure. Tớ sẽ viết về các món ăn ở Anh là chắc chắn.

Ờ, tớ đợi nhé (beer)

Nheva
30-11-2008, 15:11
Hí hí, hôm trước tớ cắn răng chạy ra trong trời vừa mưa vừa tuyết vừa gió mạnh, tai đông cứng như đá, mà chụp được vài cái vớ vẩn vì tuyết mới rơi, mỏng quá chẳng ấn tượng gì.




Một kỹ năng bị mai một khi sống ở UK là khả năng định hướng khi đi đường bằng cảm giác. Ở VN, do phải tự lái xe, lại chỉ có xe máy, nên cảm giác về phương hướng của tớ khá tốt. Ở đây không có, lại sử dụng phương tiện CC nhiều nên có vẻ khả năng định vị kém đi. Tuy nhiên một kỹ năng khác lại trở nên rất mạnh: đi bộ.

Tớ có kinh nghiệm trên 30 năm đi bộ. Không ngờ sang LD mới thấy mình như mới biết đi. Mà cũng hình như chỉ ở LD người ta mới đi bộ giỏi như thế. Họ đi nhẹ nhàng, không có chủ đích cố gắng, nhưng như lướt trên vỉa hè với một tốc độ đáng ngại. Ban đầu và kể cả bay giờ tớ vẫn không thể theo kịp người bình thường. May ra đi bằng các bà già, phải nhắc lại là may ra gì nhiều bà già cũng rất nhanh. Còn nếu so với thanh niên trung niên, nhất là khi họ đang đi vì công việc, thì phải đi 3 bước chạy 3 bước mới theo kịp.

Tớ bèn tập đi nhanh. Ban đầu là quan sát họ. Họ thường đi giày mềm, mặc dù nhiều cô đi giày cao, các anh mặc vét giày đen, vẫn có khả năng giữ nguyên tốc độ. Họ có bước chân dài hơn tớ. Cái này tớ đành cải thiện bằng cách cố bước dài hơn. Cuối cùng họ có nhịp bước nhanh, cái này tớ phải tập kỹ (mà vẫn kém hơn). Ban đầu khá mệt, mồ hôi toát ra sau chừng 5-10p. Bây giờ thoải mái giữ nguyên nhịp trong 30p mặt không biến sắc. Tốc độ đi bộ của tớ cải thiện đáng kể. Tớ nhận ra điều đấy khi gặp một số người mới ở VN sang, tớ đi nhởn nhơ rẽ ngang dọc, mang đồ giùm cho họ, vừa đi vừa chụp ảnh, mà cứ một lúc đã cách họ 15-20m, lại đứng chờ. Bù lại là tớ đi hỏng 2 đôi giày cho đến nay, và vẫn luôn bị những người khác lách qua để vượt lên dù mình đã khá cố gằng.

Thực ra không đi bộ nhanh cũng không được. Sang đường, đèn xanh chỉ xoẳn đủ cho việc tức tốc vượt qua, nếu đi chậm thể nào cũng phải đứng ở giải phân cách đợi lượt sau. Hay di chuyển trong ga tàu, trên phố đi bộ, đi chậm tự dưng thành một cản trở của cả dòng người. Bạn sẽ thấy thật kỳ, khi tự dưng mọi người cứ lách qua bạn để vượt.

Tại sao ở đây họ đi bộ giỏi thế? Do cuộc sống công nghiệp? Do phải tự đi sau khi rời phương tiện cc? do tính người? Một đứa người Pháp mới sang LD khá ngạc nhiên vì nhịp sống ở đây, nó lạ lùng bảo: ô, người LD chạy trên thang băng chuyền, vừa chạy vừa ăn? Nhiều người Việt, kể cả các bác các ông lẫn các bà các cô sang đây, vẫn quen lệ chỉ bước từ cửa đến vỉa hè là lên xe, vừa không có kỹ năng đi lâu bền, vừa mang theo những đôi giầy, bốt cứng cao tướng, thật khốn khổ. Được dịp nào đi thăm thú mua sắm độ 1-2 tiếng, quả là cực hình.

Kệ, cuối cùng tớ luyện được một thủ thuật quan trọng: Khinh Công. Thật là công đến tự nhiên thành.
Về chuyện đi bộ, mình cũng đã để ý từ thời sinh viên. Mình thấy bọn Tây đi nhanh dễ sợ luôn, trong khi dân Cộng ta cứ bò ra đường. Sau mình mới để ý và rút ra rằng, ngoài việc chân dài thì nguyên nhân chủ yếu khiến họ đi nhanh là do dáng đi. Đầu và thân người của họ bao giờ cũng lao (hơi chúi)về phía trước. Cái dáng này hình như tạo thế năng khiến bước chân của họ được dài hơn và nhẹ hơn. Trong khi dân Cộng mình khi đi có xu hướng ngửa người, chân chõe ngang (kiểu chữ bát) và lê gót (nên cứ nghe thấy loẹt quẹt là biết ngay là đồng bào mình), đi cứ ê a thế thì sao mà nhanh được? Mình áp dụng kiểu lao thân về phía trước và thấy ngay hiệu quả, bước đi của mình dài thêm cả gang tay. Nhờ thế mình mới đua chen đc với các bạn Tây lao ra bến tranh xe bus buổi sáng suốt 6 năm:D. Bạn Zo cứ thử mà xem (c)

phtuan
01-12-2008, 14:52
[QUOTE=Zorzo;76851] Tớ tin rằng sau này tớ sẽ nhớ London và UK lắm. Dù sao nó cũng là một quãng đời quá nhiều kỷ niệm.

Cái nỗi nhớ của Zorzo thì chắc chắn là sẽ có rùi, nó sẽ còn ám ảnh cậu trong từng giấc mơ nữa cơ. Như tớ đây, xa London 2 năm rùi mà lúc nào cũng mơ ước được quay trở lại 1 ngày nào đó, mong muốn điên cuồng í, nơi đó tớ đã có bao nhiêu kỉ niệm (ví dụ là tớ đã kiếm được 1 tấm chồng rất là ưng ý khi học ở UK đấy, he he)

CVN
01-12-2008, 14:54
[QUOTE=Zorzo;76851] Tớ tin rằng sau này tớ sẽ nhớ London và UK lắm. Dù sao nó cũng là một quãng đời quá nhiều kỷ niệm.

Cái nỗi nhớ của Zorzo thì chắc chắn là sẽ có rùi, nó sẽ còn ám ảnh cậu trong từng giấc mơ nữa cơ. Như tớ đây, xa London 2 năm rùi mà lúc nào cũng mơ ước được quay trở lại 1 ngày nào đó, mong muốn điên cuồng í, nơi đó tớ đã có bao nhiêu kỉ niệm (ví dụ là tớ đã kiếm được 1 tấm chồng rất là ưng ý khi học ở UK đấy, he he)
Đúng là tuyệt cú mèo! Thế chồng phtuan hiện vưỡn đang ở UK à :)) (j/k)

Zorzo
01-12-2008, 17:52
@Phtuan. Hì bây giờ tớ đã thấy nhớ rồi. Mùa đông ở đây xấu xí, xám xịt, lạnh lùng, khô khan, ẩm ướt, ngày ngắn ngủn, làm tớ nhớ mùa hè quá. Mà tên nick của bạn nghe cứng cáp nhỉ, thế mà lại có chồng :P. Chồng bạn là người ... nước nào thế?

@Cvn (NO) (LD)

Zorzo
01-12-2008, 17:54
Tớ không thể vô lối mà trả vờ rằng ở LD tớ không ăn uống gì (@Vìu-2008). Vì thế entry dưới đây sẽ là mô tả một trong những bữa tối gần đây của tớ. Dù không có ý xấu gì nhưng khuyên độc giả vẫn nên lót một cái giấy thấm trước bàn phím để đề phòng rủi ro bất ngờ.

Hôm 21-11, sở dĩ tớ nhớ như in ngày hôm đó không phải vì món Ý rất ngon, cũng không phải hôm đó là ngày thắp đèn trên phố Bond Street, mà hôm đó là kỷ niệm … ngày cưới của hai vợ chồng tớ. Tiện thể nói thêm hôm đó đúng ngày thắp đèn trên phố Bond Street. Bạn nào quan tâm đến việc mua sắm hàng hiệu cực cao cấp ở London chắc chắn biết cái phố này, nơi mà những khách hàng của nó thường xuyên là các triệu phú (tiền bảng Anh). Lễ thắp đèn ở Bond, với đèn trang trí rực rỡ, tuyết giả phun cả phố, hàng chục điểm chơi nhạc được tổ chức đánh dấu kỳ lễ hội Xmas đã đến. Vì đi chơi mang theo máy ảnh nên mới có ảnh chụp bữa tối đới. Hẹ hẹ, hôm nào tớ có báo cáo về cái phố này sau.

Quán Ý này có cách phục vụ và bố trí hơi khác lạ. Khách phải tự ra quầy gọi món, bù lại món ăn được làm ngay tại chỗ sau quầy bằng những anh chàng người Ý cao to râu mờ mờ da nâu cười tươi rất nguy hiểm. Bù lại các anh nhanh tay nhanh chân xào nấu thoăn thắt cũng vui mắt vui mũi. Cái quán ý đây. Cái lò to Elextrolux ở góc là lò nướng Pizza.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2979.jpg



Ăn quán Ý dĩ nhiên Pasta là chủ đạo. Pasta tên Ý nên tớ chẳng nhớ, gồm có một ít đậu, rau củ gì đó thái nhỏ, carrot, tôm biển, sốt tôm, phó mát. Anh chàng Ý hai tay làm suất cùng một lượt, mùi xào tôm bốc lên tươi rói. Bưng suất mì nóng hổi, trộn một thìa phomát bào và rau thơm, món mì trở nên thơm phức. Ngầy ngậy, dính vào miệng lưỡi bằng chất sốt kem và phomat chẩy mềm, kèm theo vị hải sản và tôm sần sật, chẹp, từng thìa pasta xoăn xoăn điệu đà màu vàng nhẹ quện chặt, cứ trôi tuồn tuột đến mức tớ quên phắt cả cái máy ảnh.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2972.jpg




Món khác là Pizza. Nghe cái tên thì rất quen nhưng lúc tớ nhìn thấy, cứ ngỡ họ làm nhầm. Lần đầu tiên thấy một cái Pizza trông giống cái bánh gối như thế, dĩ nhiên to hơn nhiều lần. Hóa ra đây là một cái closed pizza. Như mọi lần đi ăn khác, lúc nhớ đến cái máy ảnh thì đã làm mất một góc rồi. May lát cắt vẫn còn nguyên:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2971.jpg

Từng lớp hiện rõ sau màn bổ kỹ thuật. Một lớp nấm gì đó dầy hụ, màu vàng nhẹ, giòn giòn mền mềm, ngọt thỉu sóng đôi với những lát pepperoni cay cay mặn mặn cong tròn loáng mỡ. Làm một xiên thấy có cà chua tươi cùng một miếng thịt muối kiểu Tây ban nha (thứ thịt muối trong 12 tháng) dẻo quánh đỏ hồng, mỏng mảnh mịn màng. Cùng những thứ linh tinh gì đó gói trong lớp vỏ bánh nướng phồng, rắc chút herb thơm đến mức muốn hắt hơi (gia vị kiểu rau khô), tưởng chừng tớ có thể xơi hai cái liền trong một lúc. Xiên nào xiên nấy đều đủ để phồng má vì to, hít hà vì nóng và suýt soa vì sao nó lại thơm ngon đến thế.


Vì đứng xem lại chỗ, tớ biết trong cốc hoa quả rượu pha này có bốn quả dâu tây to tướng, dầm nhừ với một chút lá bạc hà, xóc đều trong cốc pha với đá bào, rượu rum. Chỉ một tợp, vị chua ngọt của dâu tây, cái mát lạnh của bạc hà được khuêch đại bằng hương rum, lan tỏa toàn khoang miệng khiến dịch vị tứa ra, tưởng chừng như được một tợp nước thần:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2973.jpg




Ngoài trời rét tầm 3 độ, trong quán ấm áp bên một cái lò sưởi bập bùng (dù có tính trng trí), thoáng chốc mọi thức ăn được chúng tớ kết thúc rất gọn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2980.jpg



Hợ, tráng miệng thì sao nhỉ. Chọn món có cái tên Death of Chocolate nhé (Chết vì socola? Socola Thần chết?). Miếng bánh socola dẻo quánh, anh phục vụ cắt bằng một sợi dây thép y như ta cắt bánh chưng, kèm một cốc sữa đặc nhỏ nhưng toàn là kem tươi sệt sệt. Xiên một miếng bánh, chấm vào cốc sữa để thưởng thức một màu nâu sẫm phủ một lớp kem trắng mịn, thả vào miệng để tận hưởng vị bùi béo của kem tươi và cái dẻo quánh dính răng của miếng socola đậm đặc, tưởng chừng tận hưởng cuộc sống cũng chỉ cần đến chết vì socola là cùng.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2975.jpg



Mình đúng là sống vì ăn.

Thêm thông tin nữa, hóa đơn thanh toán đâu đó tầm 30-35 GBP.

Để tớ thử tìm xem còn ảnh về món nướng Thổ nữa không, chẹp chẹp. Không thấy khéo phải đi ăn một bữa để chụp ảnh. Nhớ cái sốt kem sữa chua tỏi và bánh mì nướng Thổ nhĩ Kỳ quá đi.

phtuan
02-12-2008, 08:54
[QUOTE=Zorzo;77004]@Phtuan. Hì bây giờ tớ đã thấy nhớ rồi. Mùa đông ở đây xấu xí, xám xịt, lạnh lùng, khô khan, ẩm ướt, ngày ngắn ngủn, làm tớ nhớ mùa hè quá. Mà tên nick của bạn nghe cứng cáp nhỉ, thế mà lại có chồng :P. Chồng bạn là người ... nước nào thế?

Hihi, chồng tớ là người VN thôi, thì nickname là tên tớ và chồng tớ í mà, a í cũng là du học sinh như tớ. Thế nên kỷ niệm tình yêu của bọn tớ ko hề có ở VN mà chỉ toàn là ở London, nhìn ảnh của các cậu, nhìn từng con đường góc phố làm kỷ niệm càng trào dâng. Ủng hộ nhiệt liệt bạn Zorzo viết tiếp bài về UK, lúc nào tớ cũng thấy UK đẹp vô cùng, kể cả là mùa đông lạnh giá. Bi h vợ chồng tớ đang làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền cho 1 ngày quay lại UK hoành tráng

Zorzo
02-12-2008, 15:26
nhìn ảnh của các cậu, nhìn từng con đường góc phố làm kỷ niệm càng trào dâng. Ủng hộ nhiệt liệt bạn Zorzo viết tiếp bài về UK, lúc nào tớ cũng thấy UK đẹp vô cùng, kể cả là mùa đông lạnh giá. Bi h vợ chồng tớ đang làm việc chăm chỉ để dành dụm tiền cho 1 ngày quay lại UK hoành tráng


Ừ giả vờ chê mùa đông UK thế thôi, nhưng tớ thấy chính những cái ẩm ướt, những dáng người áo khoác dài đen cầm ô đen, bước đi vội vàng lầm lũi trên những con phố lát đá xám trong một tiết trời ảm đạm, cũng là một nét đặc trưng của London đấy chứ. Rồi những bất chợt nắng bất chợt mưa đỏng đảnh như một cô bé, dù London rất già cỗi. Thật vui vì các bạn có những kỷ niệm đẹp ở đây. Tớ sẽ còn viết tiếp nhiều về UK và London, ủng hộ tớ nhé (nhưng chắc phải 2-3 hôm nữa mới tiếp tục lại :)

Làm cái ảnh chống spam. Chắc bạn có nhiều ấn tượng về mùa thu ở London lắm đúng không. Xin chia sẻ với bạn nhé, một người cũng yêu London. Ảnh ở Regents’ park

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2793.jpg

Toet
02-12-2008, 21:22
Ai bảo ăn uốngở London là đắt đỏ nhờ Zorzo nhờ. 35bảng mà có bữa tối thịnh soạn thế. Thèm vãi, nhứt là cái quả "Chết mất vì Sô cô la" kia.

Rất thích đọc bài của Zorzo viết về UK, từng câu chữ dạt dào tình cảm, đúng là cuộc sống có lứa đôi cũng khác. Chịp

Zorzo
04-12-2008, 17:23
@Toet: madam lại hoạt động trở lại rồi đấy. Giá ở London ai bảo là không đắt. Nếu so thì phải so tương tương, quán sang so với quán sang, chợ trời so với chợ trời. Tớ chưa bao giờ dám đến những quán có xếp hạng cao ở London đâu, chắc trên 100GBP cho hai người là bình thường. Thường tớ chỉ dám đến những quán tầm 15 bảng mỗi người thôi. Quán Việt có khi còn rẻ hơn, tầm trên 10 bảng.


Kinh tuyến 0

Chưa từng sở hữu bất kỳ thiết bị nào có khả năng định vị (GPS), cũng không định chấm mút gì ở cái đất nước lắm sương mù này (mù sương là so với châu Âu lục địa thôi, chứ so thế nào được với HN), nhưng tớ vẫn chắc chắn đã chấm 1 cái vào 1 tọa độ chẵn: Kinh độ 0 ở đài thiên văn Greenwich.

Greenwich là một trung tâm ở đông nam London, nằm ở bờ nam sông Thames. Nhiều người Anh biết đến Greenwich với lịch sử về hàng hải và trường Hải quân Hoàng gia. Ở đây còn có trường đại học Greenwich nữa. Chính đài thiên văn, kinh tuyến gốc cũng như giờ gốc 0 là lấy tên từ địa danh lịch sử này.

Đài thiên văn nằm trên một quả đồi cao, giữa một công viên rộng chừng gần 1km2. Đứng trên đồi có thể thấy một vùng London rộng, trong đó tòa nhà Arena góc phải, bé tẹo cứ như có thể dẫm bẹt dưới chân.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich2.jpg



Khu nhà gần là trường Hải quân Hoàng gia, phía xa và bên kia sông là Canary wharf

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich1.jpg



Trong sân cỏ của trường Hải quân, một chú nhóc tỳ say sưa với quả bóng. Nhóc sau này có định trở thành lính của Hoàng gia không nhỉ

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich12.jpg



Đêm đến, khu trường vắng lặng nhưng chiếu sáng rực rỡ. Góc nhìn từ phía sông Thames:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich10.jpg



Góc trẻ em:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich5.jpg




Mấy chú lừa này để cho trẻ em thuê cưỡi. Giá 2 GBP một lượt. Lừa có lông được chải và vệ sinh sạch. Lông rất xù và mịn đẹp. Chúng nó hiền quá, tóm tai tóm mũi thoải mái chứ không như ngựa hơi tí là lồng lên.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich9.jpg

Zorzo
04-12-2008, 18:21
Đài thiên văn nằm trên đỉnh đồi. Cái khung cảnh này tớ nhớ láng máng dáng dấp của nó trong sách giáo khoa lớp 4 lớp 6 gì đấy khi học về địa lý. Hai mấy năm sau tớ mới có dịp bước chân trên những thảm cỏ ở đây và tự tay chụp những bức ảnh này:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich6.jpg




Trong công viên Greenwich, cỏ xanh phẳng lì, hoa nở tưng bừng, thỉnh thoảng tớ cũng làm hàng tí:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich7.jpg




Hoa nở nhiều lắm. Hồi đó mùa hè:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich8.jpg




Một góc sân nhỏ của đài thiên văn được mở cửa cho khách tham quan, dĩ nhiên khu làm việc thì không. Tại vị trí kinh độ 0 có dòng chữ: Giao điểm của không gian và thời gian. Máu nhỉ, vừa kinh độ 0, vừa giờ GMT. May cho nước Anh thật, ngày xưa họ mạnh nên mới thiết lập được những thứ như thế chứ bây giờ thì đừng hòng. Mọi người tranh nhau chụp ảnh ở chỗ này, một bước bên Đông và một bước bên Tây:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich3.jpg




Kim chỉ hướng của đường kinh tuyến 0, khách nước ngoài đông nghịt xúm xít, người Anh thì chỉ ở dưới chơi thôi:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich4.jpg



Và hàng đêm, một tia laser xanh lét dài nhiều km xuất phát từ đài thiên văn, rạch bầu trời London theo đúng đường của kinh độ 0, đánh dấu điểm gốc của các kinh độ trên thế giới

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Greenwich/Greenwich11.jpg

Zorzo
05-12-2008, 18:46
Trời rét!

Khi ở VN, tớ luôn thấy thích mùa đông hơn. Thậm chí tớ đã từng mong muốn được đuổi theo cái thứ vô hình đó (năm 2006). Nhưng ở đây thì mùa đông không dễ chịu cho lắm.

Đầu tiên phải kể là ngày ngắn tũn. Theo BBC thì hàng ngày mặt trời mọc lúc gần 8h sáng và lặn lúc khoảng hơn 4h chiều. 4 rưỡi chiều tối như 10h đêm. Cảm giác thời gian cũng bị co lại vì lạnh vậy.

Thứ nhì là tốn tiền cho thắp sáng đun nấu và sưởi. Tự dưng tần số đi nạp thẻ năng lượng tăng hẳn.

Sau là rét. Ra đường cứ phải áo quần khăn mũ giầy găng đầy đủ. Giữa trưa may ra được 5 độ, không cẩn thận cảm lạnh như chơi. Đấy là chưa kể sự chêng lệch nhiệt độ giữa trong nhà và bên ngoài, giữa đứng dưới nắng và trong bóng râm, rồi mưa phùn và gió gây ẩm buốt y như ở nhà rất khó chịu.

Nhưng vẫn có điều hay.

Cảnh vật thay đổi như dùng lệnh contrast của Photo Shop. Nắng và mây mù thay nhau nhuộm màu những toà nhà, đường phố và công viên từ gam xám xịt sang những sắc màu tươi rói.

Các bạn trẻ có dịp khoe những chiếc khăn len hay áo khoác cổ to tướng. Hình như năm nay ở London có mốt oversize, nếu đúng thì như tiền lệ, ở VN có thể sẽ phổ biến vào mùa đông sang năm.

Các bà các cô có dịp mặc những chiếc áo khoác dạ xanh đen dày, mà một chút gió để lộ màu vải kẻ đặc trưng của Burberry lại là một chút hãnh diện. Burberry là một thương hiệu cao cấp ở Anh, mỗi chiếc áo khoác thông thường có giá tầm 500-1000 bảng. Thế mà vẫn có nhiều người Việt sở hữu lắm. Giống Paris và Newyork về tính quốc tế, nhiều xu hướng thời trang trên thế giới được xuất phát từ cái thành phố thập cẩm này. Nhưng chính tại đây, mặc và sử dụng những đồ đồng bộ đắt tiền chưa chắc đồng nghĩa với việc sang trọng.

Hàng hóa, dịch vụ cho kỳ mua sắp cuối năm đang ở mức cao nhất, đường phố rực rỡ đèn hoa. Chúng tớ đã mua vé linh tinh cho kỳ nghỉ Xmas. Đi thăm Tower of London, xem nhạc kịch, đi trượt băng, một bữa tiệc Giáng Sinh. Việc đi Cu ba mong ước đành để lại. .

Giáng sinh sắp đến rồi.

Zorzo
05-12-2008, 22:41
Đời nhiều khi ngớ ngẩn không lường được. Chẳng hạn hôm đi Nottingham, tớ đã không xạc đủ pin máy ảnh nên ảnh ít, một số chỗ chụp bằng điện thoại để mang tính lưu niệm, thậm chí sẽ chụp bằng mồm. Không sao, chia sẻ thì cứ chia, bác nào thấy không ổn thì cứ có ý kiến.

Nottingham có gì hay? Hóa ra hay một cách vui vui. Ấn tượng của tớ về Nottingham khi chưa đến đó chơi, là ấn tượng từ ngày bé tí về một chàng lục lâm hào hoa Robin Hood đội mũ dạ, áo khoác da dê, tay cầm cung tên và tài xạ tiễn xuất quỷ nhập thần trong rừng Sherwood (giống Kevin Costner thế nhỉ). Hóa ra Nottingham có nhiều hơn thế.

Có nhiều điểm để đến ở cái thành phố lớn thứ 7 ở Anh với dân số gần 290.000 người này (hẹ hẹ, không bằng một quận của Hà Nội). Tuy nhiên tớ chỉ đến được với trường đại học Nottingham – nằm trong khuôn viên đẹp như truyện cổ tích, một thị trấn nhỏ tên là LongEaten cách trung tâm Nott tầm 8 dặm (~13km), Nottingham Castle, khu trung tâm của Nott là quảng trường Old Market và lang thang trên phố chút đỉnh. Tiếc là khong kịp thời gian cho The Tales of Robin Hood – một bảo tàng về chàng Robin không có thật; hay rừng Sherwood - mà hiện nay chẳng còn đủ để gọi được là rừng nữa. Càng có cớ để quay lại, mình là dạng Location Independent Professional (LIP) cơ mà (khà khà).

Demo cái ảnh. Chụp trong khuôn viên trường Nott.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1579.jpg

Zorzo
10-12-2008, 01:21
Tớ rất thích câu đề dưới dòng châu Âu: xứ sở của những câu chuyện cổ tích. Quả thật, châu Âu có rất nhiều chuyện cổ tích, họ đôi khi hiện thực hóa những câu chuyện đấy một cách tài tình và người Anh là một ví dụ. Đã từng có một cuộc điều tra, có tới 60% người Anh tin Sherlock Home là một nhân vật có thật, trong khi Churchill lại chỉ được có 40%. Sau này tớ sẽ kể đến căn nhà 229b trên phố Baker của nhà thám tử tài ba, về điểm xuất phát hàng đêm của chú bé biết bay Petter Pan trong công viên Hyde Park hay sân ga 9 3/4 trong ga Kings’Cross nơi có chuyến tàu đến trường phù thủy Hogwarts. Nhưng bây giờ là Nottingham và Robin Hood.

Câu chuyện về chàng Robin ngoài vòng pháp luật với những nhân vật như Little John, tu sĩ Tuck, công nương Marian và lãnh chúa Gisbourne hấp dẫn tớ từ lúc bé tẹo. Bởi vậy đi xem tận mắt những “di tích” của chàng là điều tớ mong muốn nhất khi chơi ở Nott. Tuy nhiên, đọc tài liệu thì tớ mới biết tất cả hoàn toàn là truyền thuyết, một truyền thuyết dựa trên vài dữ liệu lịch sử mơ hồ. Rừng Sherwood ngày xưa giờ chỉ còn một khoảng cây, mà một cây sồi nào đó có vinh dự được treo biển cho rằng xưa kia là nơi đồn trú của Robin huyền thoại.

Bức tượng Robin bằng đồng ngay bên ngoài bức tường của Nottingham Castle. Xung quanh có nhiều phù điêu đồng kể lại câu chuyện và các nhân vật trong truyền thuyết:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1587.jpg



Hình ảnh khác của Robin trước bảo tàng Robin Hood tales. Bảo tàng này của tư nhân, vé vào hình như tầm 9 pounds. Là một chỗ giải trí thôi. Họ bán rất nhiều đồ lưu niệm ngộ nghĩnh liên quan đến nhân vật Robin.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/DSC00007.jpg




Hí hí, câu khách chụp ảnh phết:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/DSC00005.jpg




Nhiều thành phố ở Anh, nhất là miền trung và bắc, điểm tham quan quan trọng là Castle. Khi xưa, castle – pháo đài là công trình quan trọng nhất của thành phố, là nơi để quan chức, hoàng gia, quân lính… trú ngụ, là nơi có hệ thống phòng thủ kiên cố, lương thảo đầy đủ. Castle ấn tượng nhất với tớ là ở Edingburgh, sẽ kể chi tiết sau :P

Pháo đài nằm trên đỉnh đồi, bao quanh bằng một vòng tường đá to lớn. Mua vé vào Nottingham Castle xong, bước qua cái vòm đá thô kệch làm cửa, tớ rất lấy làm phiền lòng thấy một cái biển với dòng chữ: Thế pháo đài đâu mất rồi? Hóa ra trong vòng tường thành, pháo đài xưa kia đã hầu như bị phá hết, chỉ còn di tích là những đường hầm và công trình ngầm bên dưới pháo đài. Lý do là thế kỷ 19, pháo đài được bán cho tư nhân. Ông này đã rỡ bỏ những công trình quân sự đó, xây lại thành một cung điện (palace) cho riêng mình. Cung điện thì cũng hoành tráng đấy, và bây giờ được dùng làm bảo tàng trưng bày nhiều đồ về lịch sử của Nott, nhưng tiếc cho pháo đài quá đi.

Quang cảnh bên trong cùng tươi đẹp. Tớ có ít ảnh lắm, vì máy hết pin mà:

Robin Hoa

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1589.jpg



Hoa hiệp sĩ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1594.jpg



Một góc Nottingham nhìn từ trên pháo đài:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1593.jpg

Zorzo
10-12-2008, 15:36
Chán chán. Đúng là đi về phải viết report lại ngay. Để lâu lâu vừa quên chi tiết vừa nhàn nhạt cảm xúc, lại ít ảnh và không biết chụp bằng mồm nên viết tớ cứ thấy tắc tị.

Thôi còn ít ảnh Nott cho lên nốtt

Tại quảng trường Old Market, quảng trường chính giữa trung tâm của Nottingham. Castle cũng chỉ cách chỗ này độ 5 phút đi bộ thôi:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1584.jpg



Quán bar, được nói là quán cổ nhất ở Nott (?), vẫn giữ hệ thống khung nhà bằng gỗ truyền thống:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/DSC00009.jpg



Nhà thờ nằm trên một con phố cổ, rất đông du khách đi tham quan con phố cổ ngay trung tâm này. Tuy nhiên lúc xế chiều thì khách cũng vãn, lại thêm việc tớ lò dò chui vào bên hông nhà thờ nơi có hàng dãy mộ đá rất to và cổ lỗ, tự dung thấy quạnh quẽ ghê:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/DSC00011.jpg



Bến xe trung tâm:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/DSC00013.jpg

Zorzo
10-12-2008, 15:56
LongEaten là một thị trấn bé tí cái gì cũng xinh, cách Nott chừng 15p đi tầu. Cái nhà ga LongEaton đầy đủ chỗ ngồi nghỉ, quầy bán vé, bốt đt, máy bán vé tự động, văn phòng, mà chỉ là một cái nhà xây gạch trần mái ngói chừng gần 30m2 lọt trong những bồn hoa, bé xinh tẻo teo. Trên con phố chính, một bên toàn nhà thấp tầng có vườn cây, bên kia là một dòng kênh xanh mướt. Mọi thứ thanh bình đến lạ lùng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1502.jpg



Đón đưa bọn tớ ở Nott là những con thiên nga con. Chúng chưa thay lông nên màu xám và kêu chiếp chiếp như gà mặc dù to ngang với bố mẹ chúng là hai con trắng. Cho chúng ăn bánh thế là chúng cứ bơi dọc kênh đi theo hàng nửa cây:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1498.jpg



Sang Anh mới biết có anh chị họ ở LongEaten. Cháu họ tớ, con bé mới 4 tuổi đã bị cận rồi:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1522.jpg



Một góc trường Nott:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Nottingham/_MG_1568.jpg



Cảm tưởng về LongEaton và Nott là mọi thứ thanh bình lặng lẽ vô cùng. Một bác già người Anh ở LongEaten nói chuyện: ở London khổ lắm nhỉ, ồn ào, đông đúc, đắt đỏ, giao thông trúc trắc, xã hội phức tạp… thật không bằng ở đây!!!

Tớ thì không đủ tiếng Anh để tranh luận. Thực tế thì đôi khi cũng mơ mộng là có một cái nhà trên núi vắng, sáng dậy cùng tiếng chim, tối ngủ bên tiếng suối. Nhưng rồi lại buồn cười, cái thân này sống xa đô thị, không hoạt động và thiếu các tiện nghi thế nào nổi. Nếu được chọn chỗ để sống, đô thị lớn hơn chắc chắn là lựa chọn đầu tiên của tớ.

Zorzo
11-12-2008, 13:44
Một ngày hè rực nắng, chúng tớ làm một chuyến đi Cambridge. Cái thành phố nhỏ bé với cái tên của trường đại học danh tiếng bậc nhất thế giới này quả thật xinh đẹp hiền hòa quá. Chắc chắn mỗi người đến đây đều có nhiều ấn tượng đẹp về cảnh quan của Cambridge.

Có người thích những dòng kênh sạch sẽ thanh bình:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam1.jpg



Hay những cây cầu trầm mặc cổ kính

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam2.jpg



Cũng có thể ai đó mê một mảng tường cây leo rậm rạp bí ẩn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam4.jpg



những ngôi nhà xinh xắn yên ả

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam3.jpg



hay những trường đại học hoành tráng uy nghi

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam5.jpg



Nhưng ấn tượng nhất với tớ, lại là một buổi nắng và những vạt hoa tưng bừng rực rỡ

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam6.jpg



Nhưng làm hàng thế thôi. Để câu chuyện về Cam được kể dần dần.

mazda3black
11-12-2008, 16:55
Tuyệt vời! Em đọc 1 lúc 5 trang của bác, cảm ơn bác rất nhiều!

vendotinhbuon
15-12-2008, 00:21
Bác còn nữa không ạ? đọc mãi không chán, cứ như là chính mình đang khám phá ý nhị :P

Zorzo
17-12-2008, 01:28
Vào phuot, thấy tửu lượng lên hai con số. Chà, thật là bõ công spam bấy lâu nay. Thks :P.

@vendotinhbuon: vẫn còn bạn ạ. Tớ vẫn tiếp tục đây này.


Hình ảnh những cây cầu ở Cam:

Tuyến dạo chơi đầy thư giãn ở Cambridge là đi thuyền trên con kênh chính của thị trấn. Trên con kênh đẹp mịn màng đó, những cây cầu của Cam được dịp phô diễn sự nổi tiếng của chúng qua những vẻ đẹp huyền hoặc dưới mọi góc nhìn. Có nhiều cây cầu. Những chiếc cầu hoặc cổ kính hàng nhiều trăm năm tuổi, hoặc mang những cái tên diễm lệ, hoặc nổi tiếng vì cấu trúc khác thường. Xin giới thiệu một vài hình ảnh về những cây cầu đó:

Ngay tại bến xuất phát…

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam15.jpg



… đã thấy hứa hẹn những góc nhìn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam7.jpg



Cây cầu gỗ này được xây dựng cách đây 250 năm. Tên nó là cây cầu Toán học (Mathematical Bridge). Dĩ nhiên nó được nhiều lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên thiết kế. Đặc điểm nổi bật của nó là không dùng đinh vít kim loại. Các thanh cầu gối lên nhau, liên kết bằng các khớp nối và trọng lượng bản thân. Có nhiều người tin rằng nó được Newton thiết kế:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam8.jpg



Dòng nước dẫn du khách qua dưới những cây cầu:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam10.jpg



Để có dịp ngắm nhìn những thanh bình Cambridge:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam9.jpg



Hay những không gian biến đổi bất ngờ:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam12.jpg


(còn tiếp)

Zorzo
19-12-2008, 18:51
Cây cầu của những tiếng thở dài – Bridge of Sighs. Tại sao chiếc cầu lại mang một cái tên như một cái thắt trong tim như thế.

Chuyện kể rằng xưa từ những năm 1600, tại thành Venice nước Ý, một cây cầu kín có mái che được xây dựng để nối khu giam giữ tù nhân, kể cả tử tù, với khu làm việc - xử tội chính. Mỗi khi tù nhân được đưa vào tù hoặc đưa đi hành quyết đều phải đi qua chiếc cầu này. Nơi lần cuối cùng họ có thể đưa mắt ngắm nhìn thành Venice cổ kính và tươi đẹp, không một kẻ tử tội nào có thể nén được một tiếng thở dài trước khi bị tước mất tự do hay cuộc sống. Chiếc cầu oan nghiệt từng gánh hàng ngàn nỗi đau được mang cái tên nghẹn ngào như vậy, cái tên được nhiều cây cầu khác lấy theo kể cả 1 chiếc ở Cambridge.

Cầu thở dài của Cambridge nối hai tòa nhà của trường đại học St John’s College, chẳng có cô cậu sinh viên nào thấy đau đớn tâm can khi tay xách nách mang chạy qua cây cầu đá được xây từ những đầu những năm 1800 này, mặc dù chắc lũ sinh viên vẫn thường thở dài sau mỗi kỳ thi. Điểm giống duy nhất của nó với cây cầu ở Venice là nó có mái che. Những chiếc cầu sẽ luôn được nhấn mạnh khi chúng có mái. Những cây cầu ngói Thanh Toàn, chùa Cầu Hội An, Tiên kiều ở Chùa Thầy vẫn là nguồn cảm hứng cho nhiều tay săn ảnh.

Cầu Thở Dài cũng vậy, nó là điểm nhấn rất đẹp, như một bông Tulip đỏ rực rỡ trong bó hoa muôn màu Cambrige. Bao quanh là những tòa nhà xây bằng đá thâm trầm, vượt qua một dòng kênh lững lờ, trang điểm bởi cây xanh và những đóa hoa nhỏ xíu, cây cầu lặng lẽ đắm chìm trong không gian tĩnh lặng cổ kính. Đưa tay chạm vào những điêu khắc đá hàng thế kỷ, liệu có bao nhiều trong số các du khách lãng đãng đang kìm lại một tiếng thở dài?

Và bạn, chắc cũng sẽ có cùng cảm xúc khi tận mắt chiêm ngưỡng cây cầu và quang cảnh ở đó

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam16.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam18.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam17.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam11.jpg



Không biết những cây cầu ở độ cao hàng trăm mét nối những tòa nhà chọc trời có bao giờ được lấy cảm hứng từ Những Tiếng Thở Dài.

Chitto
20-12-2008, 11:02
Tuyến dạo chơi đầy thư giãn ở Cambridge là đi thuyền trên con kênh chính của thị trấn. Trên con kênh đẹp mịn màng đó, những cây cầu của Cam được dịp phô diễn sự nổi tiếng của chúng qua những vẻ đẹp huyền hoặc dưới mọi góc nhìn.

Dọc dòng sông chảy giữa Cambridge là các trường đại học. Nhưng các trường không quay mặt chính về sông, mà quay ra phía đường ngoài.

Do đó dòng sông chảy qua mặt sau của các trường, hoặc cắt qua các trường (các cây cầu nối hai phần). Những bãi cỏ, khuôn viên,.. trông ra sông được gọi bằng một cái tên chung đơn giản là "the Backs" - mặt sau.

Những bãi cỏ rất đẹp của The Backs cho phép sinh viên, giáo sư của các trường đi qua, nhưng không cho du khách dẫm lên, băng ngang qua. Đây cũng la một điều đặc biệt, cũng thể hiện ý thức rất cao của người tham quan. Họ tự động đi trên các con đường nhỏ vòng quanh, trong khi sinh viên của trường thì vẫn có thể băng ngang bãi cỏ cho gần và tiện.

Cái thuyền đi dọc sông cũng có thể lật đấy, tớ chứng kiến 1 lần rồi. Nhưng chắc nước cũng nông thôi. Mà các dòng sông ở UK đều êm ả, có lẽ do chênh lệch độ cao không lớn, nên lúc nào cũng chỉ lặng lờ như thế thôi...

Zorzo
24-12-2008, 01:17
@chitto: nước sông nông lắm. Các thuyền chủ yếu là dùng gậy chống chứ không dùng mái chèo mà. Thuyền thì có loại có người chống, có loại khách tự chèo chống lấy. Các bạn thanh niên nghịch ngợm sẽ thuê thuyền rồi ra sông nhảy xuống té nước hò hét vui ra trò.

Tớ thử làm 7 cái ảnh về Xmas ở London xem sao. Thiếu thì làm thêm vài post nữa, hà hà. Xmas ở London có gì:

Những quảng trường rực rỡ với cây thông cao lấp lánh. Ảnh chụp ở Trafalgar Square:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas1.jpg



Những đường phố ngập tràn ánh sáng và hàng hóa trong mùa mua sắm cật lực của năm mà. Ảnh ở Regent street:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas3.jpg



Con phố Oxford ngày thường vốn đã đông đúc, những ngày này cứ gọi là “ngựa xe như nước áo quần như nêm”:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas4.jpg



Không chỉ phố chính, những nơi vui chơi hội chợ cũng rất náo nhiệt. Có nhiều hội chợ ở trung tâm, 2 trong số đó toàn các bạn Đức sang tổ chức, xúc xích, Gulash và bia cứ gọi là cơ man. Ảnh chụp ở hội chợ Wonderland trong công viên Hyde Park:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas8.jpg



Xmas còn là những đêm trình diễn của âm thanh ánh sáng. Ảnh chụp tại Royal Alber Hall:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas6.jpg

Là những bữa tiệc với món chủ đạo là gà tây:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas7.jpg



Tuy nhiên đôi lúc vẫn tìm thấy một góc khuất bình yên. Ảnh chụp tại bờ nam song Thames:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas2.jpg



Chẹp, 70 ảnh cũng chẳng đủ.

Chúc mừng các bạn Phượt giáng sinh an lành.

Chitto
24-12-2008, 10:22
Đẹp quá.

Lại nhớ mùa giáng sinh năm ấy...

Zorzo
24-12-2008, 16:45
Đẹp quá.

Lại nhớ mùa giáng sinh năm ấy...

Và nước Anh nữa chứ, phải không bạn Chitt. Thật vui vì topic này làm một số bạn nhớ nước Anh, một số bạn đang ở Anh sẽ thấy thích thú khi so sánh với những gì họ cảm nhận được. Nhưng không biết những bạn chưa đến Anh thấy cái xứ này là đáng đến?

Hôm nay là ngày Christmas Eve, là ngày cuối cùng trước đêm thánh lễ rồi. Mọi thứ chuẩn bị cho kì nghỉ của người Anh đang kết thúc, từ mua hàng, gói quà, đặt tiệc, đặt chỗ cho những chuyến đi hay những buổi lễ đều cần hoàn tất. Mọi thứ đếm ngược chờ đợi đêm giáng sinh. Đêm 24 năm ngoái, tớ vào St Paul's Cathedral tham dự lễ ở đó, để có dịp đắm mình trong không khí uy nghi, để được mơ màng tưởng tượng mình đang lùi về quá khứ 300 năm trước, khi những thánh lễ có lẽ đã được tổ chức trang nghiêm không khác gì năm 2007.

Mai là Christmas Day. Một ngày mà London sẽ trở thành một con gấu ngủ đông: mọi hoạt động tài chính, giao thông công cộng sẽ hoàn toàn ngừng nghỉ.

26-12 là Boxing day. Hàng năm đây sẽ là ngày chứng kiến một cơn sóng thần của việc giảm giá sau giáng sinh. Đó cũng là ngày mọi người đi mua sắm như không có ngày mai, là dịp để những người thích hàng hiệu có cơ hội sở hữu những món đồ yêu thích. Tuy nhiên vì khủng hoảng tài chính nên năm nay sự giảm giá khuyến mại trước Xmas đã mạnh mẽ lắm rồi.

Bao nhiêu bộn bề bộn bề mùa xuân (lời bài hát):

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas11.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas13.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas9.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas12.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas10.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/Xmas5.jpg

Wish you all the best for Christmas and a happy New year.

Mẹ Mìn
01-01-2009, 09:56
Ui, bác Zorzo viết hay quá làm tớ không thể không đăng kí một chân phượt ngay lập tức. Bài viết của bác làm tớ nhớ LD cực. Hồi đó xuống LD chơi (tận 2001 lận) được có 3 ngày, nên chả xem được nhiều. Lúc nào cũng chỉ muốn quay lại mà chưa sắp xếp được thời gian (có lẽ chần chừ quá, vì visa sang UK còn hạn đến tận đầu 2011 :)).
Cảm ơn bác đã truyền cảm hứng. Tớ hy vọng sẽ đóng góp được một số bài (toàn ở những nơi "hiếm có khó tìm" người Việt lắm). Nhưng tớ văn dốt lắm, nên cứ ngại viết lách bị chê thôi .

Mẹ Mìn
01-01-2009, 12:20
Ah, đúng nhờ. Ở UK ngoài LD thì Glasgow cũng có metro, nhưng chỉ có mỗi 1 ring. Mà đi cái metro này thì cứ như đi tàu chợ từ ga Huế vào Bạch Mã ấy, nhảy tưng tưng và rít đinh tai.

Zorzo
01-01-2009, 16:12
Cảm ơn bác đã truyền cảm hứng. Tớ hy vọng sẽ đóng góp được một số bài (toàn ở những nơi "hiếm có khó tìm" người Việt lắm). Nhưng tớ văn dốt lắm, nên cứ ngại viết lách bị chê thôi .


Chào mừng bạn. Tớ rất hạnh phúc được cùng nói về cái Đảo già nua này. Tớ mong có những bạn khác cùng vào đây chia sẻ lắm.

Còn sau đây là những hình ảnh nóng hổi mới chụp trong thời tiết 0 độ C nhé:

Đêm giao thừa năm nay trời lạnh nhưng khô ráo. Năm ngoái chúng tớ dầm mưa chen chúc đợi xem pháo hoa nghĩ mà khiếp. Rét quá, mà vì mưa mù lại đứng trên cầu Waterloo cuối gió, chỉ 2 phút sau khi pháo hoa bắn lên, khói mù mịt không tan được thế là chỉ còn một đám khói màu, tuyệt không một tí pháo hoa nào thấy được.

Năm nay tức khí tớ chọn chỗ đứng trực diện. Không lên cầu nên đỡ gió hơn tí ty dù vẫn không độ như thường, nhưng trời ơi đông. Pháo hoa hồ Gươm cũng không so nổi. Năm ngoái người ta ước chừng 700.000 người tập trung khu vực sông Thames xem pháo hoa, nhiều người ngoại tỉnh đến từ chiều. Đúng là hiếu kỳ quá đi. Đến trước giờ bắn pháo hoa 3 tiếng, đám đông trên phố đã hầu như thế này rồi. Nếu đến muộn hơn chắc chắn không được vào vì cảnh sát chỉ cho một lượng người vừa đủ.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F4.jpg



Trong mấy tiếng đó, mọi người nhảy nhót theo nhạc, hát hò ầm ĩ, uống rượu bia, cười và chúc mừng năm mới. Pháo hoa có là gì đâu, niềm vui cùng chào đón là quan trọng nhỉ.

Bên kia sông, bánh xe London Eye trình diễn một màn biểu diễn lazer đèn màu theo nhạc:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F6.jpg



Cái bánh xe này có đường kính trên 130m. Tòa nhà bên cạnh được sử dụng như một màn hình, chiếu các hình ảnh vui nhộn, lời chúc năm mới:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F7.jpg




Còn 1 giây để bắt đầu, đèn máy ảnh như sao:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F5.jpg



Chúc mừng năm mới. Mọi người đều phấn khích, ánh mắt rực lên những điểm sáng lung linh, cùng reo vang, cùng cười nói, cùng ôm hôn ngay cả những người xa lạ, với cảnh sát, và với bạn bè:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F1.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F2.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Xmas/F3.jpg



Chúc mừng năm mới hạnh phúc, wish you a very HAPPY NEW YEAR!!!

Mẹ Mìn
02-01-2009, 05:45
Bác có quả ảnh pháo hoa đẹp thế. Tớ chỉ có loại máy rẻ tiền (Ixus75) nên chụp pháo hoa chán lắm. Mấy cái ảnh giáng sinh của bác làm tớ gợi nhớ đến giáng sinh năm ngoái ở Edinburgh (tất nhiên không hoành tráng như ở LD, nhưng lượn ở lâu đài Edin thì ..."chết cũng sướng", bác nhỉ).

Zorzo
02-01-2009, 17:39
Ừ, máy bé quá chụp cũng hơi vất. Nhưng bạn cũng thử chuyển sang chế độ M, đặt Iso cao nhất, tì máy vào đâu đó cho chắc rồi chụp thì cũng ok mà.

Edinburgh là thành phố theo tớ ấn tượng và cá tính nhất ở UK. Viết về một thành phố nhiều huyền thoại như thế, tớ cũng không muốn kể lại quá sơ sài nên để sau :)

Demo làm hàng chống spam cái ảnh chụp trên phố chính ở Edingburgh:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_10971.jpg

Mẹ Mìn
02-01-2009, 18:19
Thank bác. Tớ sẽ thử thay đổi cách chụp xem sao.

Tớ cũng nghĩ như bác, Edinburgh có cái gì đấy cá tính thật. Tớ đã 2 lần đến đó, mà vẫn muốn quay lại nhiều nữa. Chả hiểu sao đó là TP duy nhất tớ muốn sống ở đó, ngoài VN, mặc dù thời tiết ở đó thì hơi u ám. Thế mới lạ chứ!

Bác nào muốn backpack tới Edinburgh cần hostel, tớ chỉ cho 1 chỗ rất sạch, ngay gần lâu đài và trung tâm, và đặc biệt rẻ cực (11p/night, rẻ nhất Scotland hẳn hoi). Edinburgh lại còn có free city tour nữa chứ.

Mít
07-01-2009, 23:16
Ah, đúng nhờ. Ở UK ngoài LD thì Glasgow cũng có metro, nhưng chỉ có mỗi 1 ring. Mà đi cái metro này thì cứ như đi tàu chợ từ ga Huế vào Bạch Mã ấy, nhảy tưng tưng và rít đinh tai.

Còn một nơi nữa ở UK có metro, có đúng 1 line, là ở Newcastle! Ngoài ra chắc không còn chỗ nào đâu nhỉ?

Mít
08-01-2009, 11:48
Mùa lễ hội, ở UK có cái thú vị là cứ đến tháng 11, là các thành phố lớn ở UK sẽ có lễ hội Lights Switch-on. Đèn sẽ được chăng khắp các thành phố lớn, có những nơi trải rộng vài chục miles. Và ngày hội Lights Switch On sẽ là một ngày được trông đợi nhất vì nó bắt đầu mùa lễ hội và mỗi thành phố sẽ được một người nổi tiếng đến tham dự lễ hội Switch On. Lễ hội này thường kéo dài cho đến tháng 1.

Nơi em ở dạo trước là nơi có lễ hội đèn lớn nhất ở UK.


Leeds Lights is the UK's largest winter illuminations festival, spanning over 15 miles of roads in and around Leeds city centre. From early November until early January, this magnificent display incorporates many special features and Christmas elements, with over 3,000 handcrafted motifs, nearly 12,000 lamps and many miles of rope light and electrical cable.

For further information visit www.leeds.gov.uk

Lighting ở UK không bị ồn ào, ầm ĩ như các bạn SG nhà mình mà rất tinh tế nhá. Sẽ làm theo các chủ đề riêng biệt và có nhiều loại đèn làm thủ công.
Em góp vui với mấy cái ảnh mùa lễ hội ở UK.

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206084.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206066.jpg


https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206062.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206063.jpg



Em đi German Market

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206031.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206019.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/081206034.jpg

Mít
08-01-2009, 11:51
Bonus thêm vài cái ảnh của Leeds Light năm nay, Festive 2008-2009.

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/3030298622_937f710a5d_o.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/3023254046_8a97b158be_o.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/3014695483_6978068e47_o.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/xmas_lights_06_vicar_lane_400x300.jpg

https://i217.photobucket.com/albums/cc110/novesun/Leeds/xmas_lights_06_boar_400x300.jpg

Photo credit: Flickr

Zorzo
15-01-2009, 16:43
Hí hí, bạn Mit góp vui với tớ nhiều nhiều vào nhé :) Thks




Tớ chưa bao giờ ngồi tổng kết năm đi lại cả. Tự vì lười là một, tự vì ngượng vì toàn đi nhăng nhít quẩn quanh là 2. Nhưng năm nay lại nổi hứng muốn làm, vì là cả một năm xa nhà. Xa nhà cũng vỡ vạc ra những thứ với nhiều người có khi là đơn giản, nhưng với một gà thì mỗi cái tick trên bản đồ đều có điều mới lạ.

Ngắn gọn: 2008, nước Anh.

Cụ thể thì:

15-1: chuyển nhà.

13-3 Thụy Sĩ một vòng với Basel, Interlecken, Lucern và Bern.

23-3 Leed và York (không phải NewYork nhé :P)

York:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/44.jpg


26-4 Cambridge

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/33.jpg


5-7 Brighton, thành phố biển phía Nam London.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/22.jpg


13-7 Scotland một vòng gồm TP Edinburgh, Inverness, hồ Lochness (tìm quái vật để ăn thịt), Pitlochry và Dundee

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/77.jpg


17-8 TP Nottingham và TT LongEaten

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/66.jpg


4-9 lại chuyển nhà, những việc rất mệt.

Ngày 27-9 Winsor

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/88.jpg

Khoảng cuối tháng 9: Birmingham, Brighton lần 2

Còn lại: London, nào là Lee Valey, Greenwich, Notting Hill, Dockland, Ealing, Tower of London, Alecxandra Place, Hampstead Heath, toàn chỗ chụp ảnh rất đẹp…

Năm nay mình định làm gì đây?

Chitto
15-01-2009, 18:24
Năm nay mình định làm gì đây?


Bác đi Bath chưa? Tớ thấy chỗ đó đáng yêu lắm.

Rồi thì Durblin - Bắc Ireland, cho nó đủ 3 xứ của United Kingdoms.

Zorzo
16-01-2009, 00:43
Bác đi Bath chưa? Tớ thấy chỗ đó đáng yêu lắm.

Chưa. Nhìn lịch bạn thấy khoảng 4 tháng nay tớ chẳng đi đâu. Cuối tháng 12 hụt mất vé chuyến đi Bath nên tiếc tiếc quá. 7-2 này tớ sẽ đi Cardiff, Wales, đã đặt rồi. Còn Belfast và Bắc Ireland chắc để đến hè đi cho thoải mái.

Mít
16-01-2009, 18:56
Em cũng thích Bath. Nếu bác có điều kiện nên đi camping ở Bath, chỉ cần 1 đêm là ok rồi. Gần đấy thì đi Stonehenge cho biết. Cũng chả có gì lắm chỉ không hiểu sao ngày xưa xửa xừa xưa mà nó gác được mấy tảng đá lên nhau đến là kì lạ. Nó nổi tiếng quá, không đi cũng tiếc.
Ở Bath thì có cái Roman Bath, cũng là heritage của Anh. Cái town nhỏ nhỏ, rất xinh, kiến trúc kiểu La Mã cổ. Cũng là thành phố có lịch sử lâu đời của Anh. Ở đấy có thể mua cái ticket vào Thermae Bath Spa, tắm khoáng nóng tự nhiên duy nhất ở UK. Thích nhất là cái cảnh bơi mùa lạnh, dưới nước thì nóng bốc khói, còn trên đầu, mặt mũi lạnh tê tái. Phê cực.
Còn các bạn đi camping thì chỉ cần mang cái lều đi là ok. Ngày trước hội mình đi NEWTON MILL CARAVAN AND CAMPING PARK, cách trung tâm thành phố không quá xa nhưng yên tĩnh trong lành và thú vị. Ban ngày thì đi chơi trong rừng, đạp xe loanh quanh, buổi tối thì dọa ma nhau, thích cực :)
Có thể tham khảo ở đây. Có cả giá cả cụ thể và chỉ dẫn tận tình:
http://www.campinginbath.co.uk/

Mẹ Mìn
17-01-2009, 00:44
Bác nào muốn phượt ở Bắc Ailen thì nên đến vào mùa hạ hoặc nửa đầu mùa thu, lúc này thời tiết nắng nhẹ rất dễ chịu. Chứ đi vào mùa khác thì khủng khiếp, trời âm u hoặc mưa suốt ngày thôi (cá biệt có Derry - tên gọi khác là Londonderry, thì mưa suốt năm. Mà mưa ở đó khủng khiếp lắm nha, gió mạnh nên ô dù có xịn cũng gãy, phải thay liên tục! Chả thế mà ở nhà ga, có cái máy bán ô dù tự động!!! :D).

Như Mẹ Mìn biết, ở Belfast và vùng xung quanh chỉ có khoảng 10 người Việt. Có 1 cô (chồng là người Tàu, trước sống ở VN) làm chủ siêu thị châu Á rất lớn (có vài chục cái nhà ở Dubai, London, Kuala Lumpur (sp?)!!!(NT)). Nói chung đến Belfast thì chỉ cần 1, 2 ngày là đi thoải mái, còn lại đi ra các thành phố phụ cận (Bangor, Derry, Omagh, Ahmagh...). Cảnh thì không thể sánh được với England hay Scotland rồi. Nhưng có một điểm là người dân ở đây cực kì thân thiện (như ở Scotland ấy). Giọng Bắc Ireland thì cũng khó nghe (dễ hơn giọng Scotland), nhưng nghe quen thì cứ như nghe chim hót ấy.

Belfast bé tí nên lượn 1 tí là thấy đầy xe xịn. Bác nào muốn ngắm Mẹc, Roll, Benley, Phantom, Limmousine (super sexy pinky) thì đơn giản lắm. Nhà em chẳng có kiến thức gì về xe cộ nên thấy ko hấp dẫn. Nếu bác gái nào phượt một mình ở đó thì chú ý không nên đi lại sau nửa đêm 1 mình nha, bác giai thì cứ zô tư đi.

Tí nữa Mẹ Mìn về sẽ pọt vài cái ảnh lên. Giờ phải chạy ra kiếm cái vé đi xem trận đấu với Valencia chủ nhật này, không hết mất. Cái bọn Basque này quả là fan cuồng, ai lại Chủ nhật đá mà 17.30 thứ Sáu mới bắt đầu bán vé (qua nhà Bank only!!!). Nghe nói là vé dành cho non-fans cực ít. Hy vọng ...

Mẹ Mìn
17-01-2009, 04:12
Xong, kiếm được 1 vé Athletic-Valencia ngon lành. Giờ Mìn pọt mấy cái ảnh về Bắc Ireland.

Ui suýt quên, có 1 mẹo nho nhỏ cho các bác có visa UK nhưng muốn vào Ireland (Republic nha) mà không phải visa nha. Các bác cứ lượn 1 lượt ở Bắc Ireland, rồi từ Belfast hoặc Derry (Londonderry) nhảy tàu (TRAIN nha, đừng đi bus) là đi ngon ơ tới Dublin. Giả sử có bị hỏi thì năn nỉ nói tao muốn vào chơi (nịnh nó tí, khen cho hết nhời nha!) rồi lại ra. Bọn Ireland dễ tính khủng khiếp luôn. Nếu là sinh viên thì gần như không vấn đề gì, chỉ có người nhập cư ở quanh mấy nước thì mới bị từ chối thôi.

Tương tự bác nào có visa Ireland mà muốn ghé UK (lậu nha) thì từ Dublin bắt bus hoặc tàu đến Belfast cũng ổn (lại áp dụng cho ét vê thôi nha). Border giữa Bắc Irland (UK) và Rep. of Ireland hầu như không có.

Nếu bác nào đi bằng máy bay mà hãng nó cho check in thì xong luôn, chẳng cần visa vẫn vào một cách official (thử mua 1 vé 1 pound cho vui). Đây không chỉ là kinh nghiệm của Mẹ Mìn nha, mà của rất nhiều bọn Asian đấy.

Mẹ Mìn
17-01-2009, 04:43
Đến Belfast thì chắc chắn thấy cái City Hall đây rồi, nằm ở chính giữa thành phố luôn.

https://farm4.static.flickr.com/3418/3201119921_f292a76a93_o.jpg
City Hall - Belfast, Northern Ireland (UK)

Cận cảnh City Hall, ngay bên là cái wheel mới cứng cựa (cuối 2007). Hầu hết các cabin là trong suốt (giá 6 pounds / 1 h), nhưng có vài cabin VIP thì chỉ nhìn từ trong ra được, từ bên ngoài thì bó tay. Nên bác nào có cặp kè thì nghiến răng làm cái VIP "cho ló xướng".

https://farm4.static.flickr.com/3421/3201120181_9aa0528a79_o.jpg
Wheel màu trắng, dù không lớn lắm nhưng chụp ảnh từ ban đêm lên nền trời đen thì cực nổi bật (chắc chắn đẹp hơn wheel ở London).

Cho dù có đến nửa số người ở Bắc Ireland không thích England, nhưng rõ ràng là ảnh hưởng của người Anh là rất lớn, ở mọi ngõ ngách.

https://farm4.static.flickr.com/3485/3201120027_41a121c124_o.jpg
Xe buýt 2 tầng, mặc dù được "trang điểm" cho khác kiểu truyền thống England.

Đến Belfast thì không thể không ghé qua ĐH Queens. Đây là một trong 2 ĐH chính của Bắc Ireland (trường kia là Ulster Uni, cũng nằm ngay Belfast). Mặc dù ít được nhắc tới, nhưng Queens cũng là trường khá mạnh ở UK. Có một số ngành nằm trong top 5. Ví dụ, đội đua Formula One của sinh viên trường đạt giải Á quân châu Âu. Sinh viên ngành cơ khí có cơ hội thực tập ở nhiều công ti tầm cỡ thế giới (Bombardier,...). Đặc biệt, trường nằm trong top 2 (nếu ko nhầm) những trường có tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm ở UK.

https://farm4.static.flickr.com/3389/3201966032_3cd1baa93a_o.jpg
Khách du lịc có thể ghé vào khuôn viên trường (ko bị kiểm tra gì hết).

Những vùng phụ cận (walkable distance) của Belfast cũng tương tự như bên Scotland, rất xanh vì những ngôi biẹt thự nho nhỏ được bao quanh bởi những hàng rào cây xanh.

https://farm4.static.flickr.com/3458/3201965666_698d429e63_o.jpg
Tương tự người Scotland, người dân Bắc Ireland cũng là "fan cuồng" của gardening.

Rõ ràng đến Belfast mà không thăm Bảo tàng Giao thông (mặc dù nằm ngoài Belfast 1 chút) hay không ghé qua vinh Titanic (ở rìa thành phố - sorry Mìn tớ đánh mất toàn bộ ảnh khu này) thì thật là thiếu sót. Thành phố này chính là nơi sinh ra còn tàu vĩ đại nhưng đoản mệnh Titanic. ở thời điểm cuối thế kỉ 19, ngành công nghiệp tàu biển Belfast được coi là một trong những ngành mạnh hàng đầu thế giới, có lúc thu hút trên 4 vạn công nhân đến làm việc.

https://farm4.static.flickr.com/3105/3201120915_a06883a244_o.jpg
Sơ đồ thiết kế của con tàu Titanic (Bảo tàng Giao thông)

Mẹ Mìn
17-01-2009, 05:16
Ui xozi bác Zorzo, không rõ Mẹ Mìn chen mấy cáy ảnh ở Bắc Ireland vào có làm ngắt quãng topic của bác? Nếu vậy thì bác Át Mìn (hí hí, cũng tên Mìn :D) cắt xén vào chỗ nào phù hợp hơn gium nhà iem nha. Thankx.

Nói đến Bắc Ireland ai chẳng liên tưởng đến xung đột, khủng bố (đấy nhà iem toàn thích trú ở vùng "hỗn noạn", khủng bố - để bắt bọn "phượt" bán cho Khựa dễ dàng lắm). Phía Tây Belfast là nơi xung đột nhiều nhất, có ranh giới giữa vùng thân Ireland với vùng thân England. Thỏa thuận chậm dứt xung đột hoàn toàn chỉ cách đây có hơn 2 năm!!! Trước đó khu vực phía Tây, nơi có nghĩa địa thành phố, là nơi rất hay xảy ra xung đột, đánh bom (tiếc là nhà iem đánh mất toàn bộ ảnh của khu này!!!:(). Một đặc điểm dễ nhận thấy có xung đột trước đây là có rất nhiều bức vẽ (mural) trên tường.

https://farm4.static.flickr.com/3121/3201121565_a663131c86_o.jpg
Đây là vùng thân Anh.

https://farm4.static.flickr.com/3131/3201966156_0e931fa001_o.jpg
Vùng thân Ireland thì kéo cả xứ basque, galicia và catalonia (thuộc TBN) vào cuộc thế này đây.

https://farm4.static.flickr.com/3265/3201966308_3048abf139_o.jpg
Lại NOT SPAIN, NOT FRANCE nữa nè!

https://farm4.static.flickr.com/3110/3201121269_d083f1a8bf_o.jpg
Khu này nằm ngay sát Queen Uni, an toàn tuyệt đối. Ngay bên cạnh là một hostel giá rẻ bất ngờ, 10 pounds/đêm.

Ở mãi Belfast cũng chán, chạy ra ngoài Omagh xem bảo tàng Ulster American Folk, cách Belfast khoảng gần 2 tiếng đi buýt.

https://farm4.static.flickr.com/3268/3201966698_e2c3528365_o.jpg
Ulster American Folk Park, chính là nơi hàng trăm ngàn người Ireland bắt đầu chạy sang Mỹ tránh nạn đói hồi thế kỉ 19.

Mẹ Mìn
17-01-2009, 05:23
Bác nào fan cuồng bia rượu thì chú ý chút nha, một số nơi công cộng quy định rất nghiêm đấy nha.

https://farm4.static.flickr.com/3378/3201121101_6c76b1f068_o.jpg
Tối thiểu chắc 0 pounds?

Đi ngược lên phía bắc Belfast là thị trấn Bangor bé xíu, nằm ngay bên bờ biển đìu hiu.

https://farm4.static.flickr.com/3300/3201121335_920e246c57_o.jpg
Bờ biển Bangor đìu hiu - Còn xa mới sánh được với biển nha ta nhở.

Viết xong đọc lại mới thấy là đang "dọa" các phượt nhà ta? Thực ra Bắc Ireland khá an toàn (hơn nhiều Hà Nội hay Sài Gòn nha ta là cái chắc). Hồi trước khủng bố cũng chỉ nhắm vào các chính trị gia mà thôi. Nếu IRA có đặt bom thì cũng báo muộn nhất cả tiếng cho cảnh sát biết để di tản người ra khỏi khu vực nguy hiểm. Nên các bác cứ zô tư đi nhé.

Zorzo
24-01-2009, 15:19
Thế là năm thứ 2 tớ ăn tết ở UK. Năm nay lắm chuyện bất ngờ nên tết tớ hầu như không làm gì cả. Bạn bè người thân quen hoặc ở xa hoặc về VN hết. Buồn. Lấy mấy cái ảnh năm ngoái lên vậy.

Tết năm ngoái hứng khởi lắm, đi mua chân giò, lưỡi lợn, mũi lợn, tai về gói giò xào. Thái thịt một chậu mỏi nhừ. Tay nghề gói của tớ không suy giảm gì nhé, giò mền nhưng giòn sật, chắc tay, thơm nức hạt tiêu:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet2.jpg



Chúng tớ còn gói nem, nấu miến. Bánh chưng thì đi mua ở chợ VN, đâu đó 8-10 bảng gì đó không nhớ nữa:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet1.jpg



Thế là có một mâm cơm Việt:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet3.jpg



Rỗi rãi chạy ra chợ Tầu mua sắm và ngắm người:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet4.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet6.jpg



Năm nay nhà lạnh, bếp lạnh. Chắc tý tớ vẫn chạy ra mua một ít hoa quả, bánh trái, chai rượu và nấu được đĩa xôi bát canh mà thắp hương chứ, 29 tết rồi. Đến hoa đào (bẻ trộm) năm ngoái cũng chỉ là trên màn hình Vaio chứ đâu còn để mà cười cợt với gió đông:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/tet5.jpg


Chúc mừng năm mới Kỷ sửu cả nhà nhé.

Chitto
24-01-2009, 19:26
Chúc Zorzo năm mới nhé. Tớ cũng đột nhiên nhớ cái Tết ở xứ người lắm lắm. Cái tết đó lại trở thành Tết đáng nhớ nhất mới chết chứ.

Năm đó Tết bọn tớ tụ tập tại Leeds, ăn uống hát hò rầm rĩ..., rồi sáng hôm sau đi York.

Tối mùng 1 Âm lại lủi thủi, mỗi đứa về một nơi.

Giờ ở nhà, nhưng đọc bài của Zorzo, lại thấy nhớ ghê.

th.hoang
25-01-2009, 00:17
Đến Belfast thì chắc chắn thấy cái City Hall đây rồi, nằm ở chính giữa thành phố luôn.

https://farm4.static.flickr.com/3418/3201119921_f292a76a93_o.jpg
City Hall - Belfast, Northern Ireland (UK)



Xem ảnh của MẹMìn xong thấy Belfast đúng như những gì mình thấy và vẫn nghĩ về nó. Tp nhỏ nhỏ xinh xinh, người xe lưa thưa như đi dạo, hostel rẻ như chỉ charge tiền ăn sáng.

Trong cái ảnh của MẹMìn, hồi đấy, mình ngồi ngay dưới chân cái tượng, đúng chỗ con bồ câu có hai bạn choai choai ngồi mi nhau rõ lâu. Sau đận ấy về tự hứa là về sau chả đi đâu một mình nữa dưng mà vẫn chưa thực hiện được.

Zorzo
07-02-2009, 01:09
Cambridge vẫn còn nhiều điều muốn kể.

Cam, dĩ nhiên là nổi tiếng với những trường đại học, mỗi công trình đều đẹp và uy nghi như những viện bảo tàng:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam19.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam24.jpg



Mà cánh cửa tri thức ở đây là niềm mơ ước của bất kỳ ai:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam23.jpg



Nơi đó có những cánh đồng cỏ xanh mượt và hoa rải rác, rất yên bình như Chit đã đề cập:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam22.jpg



cùng những cô gái lãng mạn

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam20.jpg



Hay những nhà thờ nhỏ bé gần gũi (vé vào thăm cho du khách là đâu đó 4 bảng):

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam25.jpg



Nơi một cậu bé con say sưa thắp những hàng ánh sáng (với giá 20 xu một cái nến)

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Cambrige/cam26.jpg



London (và cả nước Anh) vừa có một (số) ngày tê liệt vì tuyết phủ, tớ sẽ thuật lại ở pots sau, grrrrrừ, rét quá đi.

arvil77
07-02-2009, 02:01
London (và cả nước Anh) vừa có một (số) ngày tê liệt vì tuyết phủ, tớ sẽ thuật lại ở pots sau, grrrrrừ, rét quá đi.

Đúng rồi, kể đi, mấy lần cứ nghe xong tình hình thời tiết UK, tớ bảo hỏi bạn Zorzo chuyện này, xong lại quên . Cũng tò mò ko tưởng tượng được tuyết phủ ntn ở Paris, Milan ..

Zorzo
27-02-2009, 23:50
Gần đây, có một cái gì đó thay đổi với tôi về du lịch nước Anh. Có lẽ bắt đầu bằng việc đọc một vài bài viết về du lịch Anh - London trên một số trang báo mạng. Các bài viết nói chung tốt và chân thực, theo khía cạnh rằng với một chuyến đi công tác và tranh thủ đi nhìn ngắm, và với nhãn quang của họ, họ đã hiểu đúng với những gì họ nhìn thấy. Nhưng rõ ràng với tôi, đó là những cái nhìn có nhiều hạn chế, đơn giản vì tôi đã có thời gian lâu hơn họ, tôi bắt đầu thấy những điều hay của cái đất nước này, và tất nhiên thấm cả mọt số mặt trái của nó nữa. Nhưng hơn hết thảy, dần dần tôi nhận ra – dù rất sơ khai - những nét văn hóa của một đất nước, những đặc trưng của các thành phố, thậm chí các dân tộc khác nhau trên đất nước này – điều mà nếu du lịch theo thành tích, bạn sẽ rất khó cảm nhận được.

Cảm giác đấy nó hiện rõ hơn sau chuyến đi Wales vội vàng mấy tuần trước. Sự thực là sau khi load ảnh của chuyến đi vào máy tính, tôi đã thậm chí không thèm xem lại ảnh để xóa đi những cái hỏng nữa.

Tôi vẫn nhớ nước Anh vừa bị bão tuyết, lúc đó mây phủ kín mít, trời xám ngoét nên chụp ảnh sẽ rất xấu. Tôi đứng bên một cái hàng rào đá trước một cái tu viện đổ và bỏ hoang đã vài trăm năm. Tôi đứng nhăm nhăm đợi nắng măt trời, mà tôi đoán sẽ lộ ra trong độ mươi phút nữa, để chụp ảnh. Và ánh nắng cũng bừng lên, đủ để tôi khoái trá với những mảng màu sắc bất chợt sống động diệu kì. Chúng là lá khô nhảy nhót trên thảm cỏ, là đá tảng đổ bóng xù xì, là những vạt cỏ lau sáng trên nền dãy núi phía sau. Tôi bấm máy ảnh không tiếc tay.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_4089.jpg

Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_4100.jpg

Khi đưa máy bấm một cái hàng rào đá, bất chợt tôi hạ cái máy ảnh xuống.

Tôi nhìn thấy một ông già chắc là người Anh. Ông ý đúng là dân du lịch bởi ông không đi những đôi ủng cao su như những người nông dân ở đây, lại còn đeo một cái ba lô có treo một cái phích Inox, đôi giày và ống quần đủ để thấy ông đã đi bộ trong khu vực khá lâu. Ông ta ngồi bên một cái bàn gỗ to bên kia đường, nheo mắt hút thuốc trong nắng và ngắm nhìn lũ thanh niên chúng tôi đang thay nhau chụp ảnh. Lúc sau khi chúng tôi đi qua, ông mỉm cười, nói chuyện và bất chợt hỏi liệu tôi có biết tại sao hàng rào đá ở đây lại xây thấp và so le như vậy.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_4110.jpg

Tôi chợt nhận ra tôi đang tự đánh mất những điều thú vị của chuyến du lịch vì việc nhăm nhăm thăm thú và chụp ảnh. Tại sao tôi lại tham lam đi vài địa điểm trong một ngày mà không dành thời gian hơn để tìm hiểu những điều kì lạ của một vùng đất? Tại sao tôi lại ngớ ngẩn đợi nắng để chụp một cái nhà thờ cũ? Tại sao chúng tôi lại cười đùa tạo dáng thay nhau chụp ảnh, trong khi có thể dành thời gian đó để chui sâu hơn vào làng xem một ngôi làng thuần Wales có khác một cái làng Anh không?. Hay đơn giản hơn, chỉ ngồi bên một cái bàn gỗ sồi thô kệch, uống coffee, tận hưởng một không khí thanh bình và ngẫm nghĩ về lịch sử của những hàng rào đá.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_4065.jpg

Chitto
28-02-2009, 11:04
Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

Theo tôi nhớ về lịch sử nước Anh thì những nhà thờ bị bỏ hoang này bắt đầu khoảng 500 năm trước, vào thời của Cromwen, khi ông Chấp chính "Lord Protector" này theo Thanh giáo và ghét các nhà thờ xa hoa Công giáo.

Ngày nay những phế tích của các nhà thờ thời này còn gặp ở York, Scotland khá nhiều.

Một số nhà thờ đổ nữa là thời Thế chiến, như nhà thờ ở Coventry.

Dân Anh cũng đông, nước Anh cũng không lớn, nhưng sao cảm thấy thưa thớt, khác hẳn với nước mình, đi khắp vùng đồng bằng đâu đâu cũng thấy người.

Chitto
28-02-2009, 11:24
Phía sau con đường tôi đang đứng là một làng nhỏ. Cái di tích nhà thờ hoang này nằm cách biệt xa với các khu dân cư. Xưa kia nó là một nhà tu kín, biệt lập. Sau những biến cố chiến tranh, thậm chí nó bị cắt hoàn toàn với loài người trong một thời gian dài, mãi vài chục năm gần đây mới có dân cư và đường giao thông đến đó.

Theo tôi nhớ về lịch sử nước Anh thì những nhà thờ bị bỏ hoang này bắt đầu khoảng 500 năm trước, vào thời của Cromwen, khi ông Chấp chính "Lord Protector" này theo Thanh giáo và ghét các nhà thờ xa hoa Công giáo.

Ngày nay những phế tích của các nhà thờ thời này còn gặp ở York, Scotland khá nhiều.

Một số nhà thờ đổ nữa là thời Thế chiến, như nhà thờ ở Coventry.

Dân Anh cũng đông, nước Anh cũng không lớn, nhưng sao cảm thấy thưa thớt, khác hẳn với nước mình, đi khắp vùng đồng bằng đâu đâu cũng thấy người.

vietnam2009
01-03-2009, 14:57
Nữ hoàng (hoàng gia) có những đội lính danh dự, chuyên mặc những đồ lễ phục rất đẹp để .. cho đẹp. Nổi bật trong số đó là những lính (ngự lâm?) đội mũ lông rất đặc trưng và nổi tiếng. Đã lâu mọi người thường dè bỉu là mũ này quá tốn kém và làm hại môi trường. Mỗi con gấu đen Canada chỉ làm được một cái mũ như thế. Có lẽ những người lính phải bảo vệ cái mũ không kém gì bảo vệ nữ hoàng :P

Đội nhạc lễ cổ động trong một cuộc thi bán maraton tổ chức ở Hyde Park - Một công viên hoàng gia.

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2692.jpg


Người lính thì có dao, sĩ quan thì đeo kiếm. Những người này đều rất cao to lực lưỡng, thêm cái mũ to nữa trông họ rất nổi bật

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2698.jpg


Cái mũ lông gấu đen đắt tiền. Rất nhiều người xúm vào xin chụp ảnh cùng và họ đều vui vẻ chụp cùng (nếu rảnh):

http://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_2694.jpg


Hội những người bảo vệ môi trường và động vật hoang dã đang rầm rầm biểu tình yêu cầu Hoàng gia Anh ngừng ngay việc làm những chiếc mũ này bằng lông gấu thật.

Không biết có thành công không chứ một con gấu bị bắn chết để làm một cái mũ này thì quả là... không chấp nhận được.

Saigonesekid
02-03-2009, 09:12
Theo tôi nhớ về lịch sử nước Anh thì những nhà thờ bị bỏ hoang này bắt đầu khoảng 500 năm trước, vào thời của Cromwen, khi ông Chấp chính "Lord Protector" này theo Thanh giáo và ghét các nhà thờ xa hoa Công giáo.

Ngày nay những phế tích của các nhà thờ thời này còn gặp ở York, Scotland khá nhiều.

Một số nhà thờ đổ nữa là thời Thế chiến, như nhà thờ ở Coventry.

Dân Anh cũng đông, nước Anh cũng không lớn, nhưng sao cảm thấy thưa thớt, khác hẳn với nước mình, đi khắp vùng đồng bằng đâu đâu cũng thấy người.

Chính xác là Henri VIII theo chủ trương bãi bỏ các tu viện trên nước Anh, nên hiện giờ còn lại rất nhièu phế tích các tu viện nhất là tại Yorkshire.

Chitto
04-03-2009, 14:28
Chính xác là Henri VIII theo chủ trương bãi bỏ các tu viện trên nước Anh, nên hiện giờ còn lại rất nhièu phế tích các tu viện nhất là tại Yorkshire.

Đoạn trên tôi cũng nhầm về thời gian, giai đoạn Thanh giáo của Cromwell là khoảng 1650, cách đây 350 năm chứ không phải 500 năm.

Theo tôi, tuy thời Henry VIII chủ trương bỏ bớt tu viện, nhưng cũng không tàn phá tu viện. Henry VIII chỉ lập Anh giáo độc lập với Công giáo, nhưng hệ thống giáo sĩ nào chịu theo ông thì vẫn có thế mạnh. Đến thời con là Mary I lại khôi phục Công giáo. Do đó các tu viện đổ nát không phải từ thời Henry VIII.

Đến thời Cromwell chấp chính, thậm chí xử tử cả vua, và ông cũng rất mạnh tay với giới Giáo sĩ theo phái Trưởng lão, thì mới có việc tàn phá các tu viện phía bắc (theo Trưởng lão phái), và là tàn phá thực sự chứ không phải chỉ là không phát triển như thời Henry.

Những tu viện phía bắc UK bị tàn phá là thời Cromwell, còn một số phía nam là do chiến tranh gần đây hơn.

Thời Cromwell, tôn sùng Thanh giáo, tất cả những thứ gì thuộc về tiêu phí, hưởng thụ đều bị cấm đoán tối đa: cấm lễ lạt, cấm rượu chè, cấm nhà hát, cấm nghệ thuật trình diễn, cấm ăn mặc đẹp,...

Phong trào Thanh giáo phát triển từ thời Cromwell vẫn còn đến nay ở Mỹ.

Phew
04-03-2009, 15:28
Mình thật....các bạn cứ bi bô chuyện đâu đâu. Mình chỉ nhớ Henry VIII 12 tuổi đã yêu chị dâu 16 tuổi (Catherine of Aragon). Anh chết cưới luôn chị dâu. Cưới 6 bà vợ thì chặt đầu 2 bà, ruồng rẫy 2 bà, một bà dặt dẹo đẻ được thằng cu cũng chết luôn. Mình chỉ nhớ những chuyện thú vị vậy thôi :D

Chitto
04-03-2009, 15:38
Mình thật....các bạn cứ bi bô chuyện đâu đâu. Mình chỉ nhớ Henry VIII 12 tuổi đã yêu chị dâu 15 tuổi (Catherine of Aragon). Anh chết cưới luôn chị dâu. Cưới 6 bà vợ thì chặt đầu 2 bà, ruồng rẫy 2 bà, một bà dặt dẹo đẻ được thằng cu cũng chết luôn. Mình chỉ nhớ những chuyện thú vị vậy thôi :D

Hí hí, Henry VIII còn có một thứ "để đời" khác nữa là THỜI TRANG của ông ta.

Cực kỳ shock và đặc biệt !!!

Zorzo
06-03-2009, 19:18
Lịch sử vẫn rất thú vị, đúng không ạ.

Nước Anh cũng có một bề dày lịch sử đáng quan tâm. Để đạt được những thành tựu kỹ thuật, kinh tế, định hình các giá trị về dân chủ, tự do, xây dựng nên những thể chế xã hội hiện đại, họ cũng phải trải qua rất nhiều sai lầm. Cái giá phải trả không chỉ những xáo trộn các xã hội những hư hại các di tích, mà còn những thay ngôi đổi chủ với rất nhiều máu đã đổ trong các cuộc chiến tranh. (Đôi khi Âu Mĩ có ý kiến với các nước đang PT về các giá trị dân chủ, nên hiểu rằng họ đã trả giá đắt để đạt được sự phát triển đó. Học tập theo họ có thể sẽ đỡ phải tốn quá nhiều như quá khứ)

Dấu ấn của những lần nồi da xáo thịt đó ngày nay vẫn còn nhiều ở nước Anh mà Tintern Abbey, ngôi tu viện tôi nói ở post trước, là một ví dụ.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern2.jpg


Tu viện Abaty Tydyrn - viết bằng tiếng Celtic (tiếng của người Celts- người xứ Wales) - được xây dựng đầu tiên bởi lãnh chúa xứ Chepstow năm 1131. Nó tiếp tục được xây dựng tu bổ trong suốt quá trình hoạt động 400 năm, hình dạng hiện nay chủ yếu được xây dựng vào thế kỷ 13.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern12.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern7.jpg


Vị trí của tu viện rất đẹp, lọt trong một thung lũng xinh xắn bao quanh bởi những dãy núi thấp, bên bờ con sông Wey nhỏ bé. Vì là một tu viện đi theo dòng tu kín, lại tách biệt xa các thành phố, tu viện không có nhiều biến động.
Sông Wey:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern1.jpg

Nhà nhỏ kề bên:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern14.jpg


Lịch sử hiền hòa của ngôi tu viện chấm dứt khi vua Henry VIII đột ngột ban bố quyền điều khiển nhà thờ, không chỉ vì những xung khắc về tôn giáo mà còn vì sự giàu có của nhà thờ khi đó. Năm 1536, ngôi tu viện đã bị “chiếm”, các bảo vật bị xung công, thậm chí đến mái và cửa kính cũng bị dỡ bỏ đem bán, con đường đến tu viện bị phá hủy, các nhà tu bị buộc phải rời đi đánh dấu chuỗi ngày tàn của một công trình quy mô.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern4.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern9.jpg

Zorzo
06-03-2009, 19:31
300 năm sau đó, tu viện chìm trong quên lãng, trong sự bỏ rơi của một nước Anh khao khát chinh phục thế giới và KHKT, trong sự xâm lăng của thực vật, trong sự vô ý thức của một số người địa phương hay công nhân. Khi đó, để đến được với bà già mấy trăm năm tuổi ngủ quên trong hoang hóa này, người ta chỉ có thể đi bằng đường sông hoặc bằng các con đường mòn xuyên núi. Thời gian dù tàn phá nhan sắc của ngôi tu viện đến tàn tạ, nhưng ngược lại cũng có thể thấy sức mạnh kì diệu của gạch đá, của công sức những nghệ nhân Wales trung cổ, đã vượt thời gian hơn nửa thế kỷ rất vững vàng.


https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern6.jpg


Cho đến thế kỷ 19, khi đường bộ được mở, ngôi tu viện được đầu tư sửa chữa, trở thành một biểu tượng của khu vực và là nơi cho khách đến tham quan.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern11.jpg


Khi chúng tôi đến, ban đầu ban quan lý không cho vào, bởi hôm trước Wales có tuyết rơi dày, họ e rằng khách tham quan sẽ dễ bị ngã do trơn trượt khi vào thăm. May mắn sau đó họ lại mở cửa, chúng tôi là một trong số ít những người biết để vào thăm, cũng may mắn nữa là đúng lúc đó nắng bừng lên, đủ để ngôi tu viện phô bày những dấu ấn thời gian một cách hoàn hảo.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern8.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern10.jpg


Lang thang lên xuống bên những khu bếp và nhà phụ trợ đổ nát, chui xuống những bậc cầu thang lởm chởm hay ngửa đầu nhìn lên ngắm mây trời qua khung những cửa sổ khổng lồ, bạn có thể thấy lặng người vì cảm giác lịch sử đang cô đặc dồn nén tại đây. Đã có biết bao lượt người bước trên cùng một bậc đá này hơn 900 năm trước, đã bao lần những khuôn mặt đá kia được thắp sáng bằng những ngọn nến hay đuốc lung linh trong những đêm hành lễ?

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern3.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern13.jpg

Vẳng bên tai tôi là tiếng gió vi vút thổi qua những cây lau trắng, là tiếng con sông Wey lạng lẽ rì rào? Không, dường như là tiếng vọng về từ quá khứ của những bài thánh ca xen với tiếng đàn phong cầm trầm bổng. Phải chăng những bức tường đá xám lặng câm kia đang kể với tôi về những hồi ức huy hoàng.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Tintern%20AB/Tintern5.jpg

Zorzo
07-03-2009, 00:06
Làm cái ảnh câu bài:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_3796.jpg

Chitto
10-03-2009, 20:14
Những nhà thờ ở UK với kiến trúc Gothic cổ điển mang một vẻ rất riêng. Rất vững chãi kiên cố, nhưng màu sắc u tối, nặng nề, nhiều lúc trông khắc khổ.

Nhưng chính vì thế mà nó rất riêng, rất riêng.

Đặc trưng nhà thờ ở UK cũng rất rõ, đó là lòng nhà thờ được chia làm đôi bởi những lớp gỗ trang trí cầu kì, ngăn cách phần ngoài (gồm cánh dài từ cửa, 2 cánh ngang) và phần trong (gồm cánh ngắn ở đầu bàn thờ). Phần trong dành cho tu sĩ và giới quý tộc, bên ngoài dành cho thường dân hoặc giới ít quan trọng hơn. Đàn đại phong cầm thường để trên nóc của phần chắn bằng gỗ đó.

Đặc trưng này hình như của riêng Anh, nhà thờ nước khác không như thế ???

Zorzo
01-04-2009, 18:47
Tối 1-4-09 giờ GMT sẽ chính thức khai mạc hội nghị G20 bàn về chuyện toàn cầu hóa và chống khủng hoảng. Tuy nhiên từ vài ngày nay London đã chuẩn bị đón tiếp vài chục nguyên thủ. Bạn Thegioixe hôm trước vừa ăn tối ở nhà bọn tớ, đã chụp rất nhiều về một lễ đón nguyên thủ.

Ốm (chắc tại hôm cưỡi ngựa cả ngày ngoài trời) nhưng vẫn tò mò, tớ ôm máy ảnh chạy ra xem có gì hay.

Đây là khu vực Regent’s Park, nơi ông Obama ở. Ông ta bị rào kín trong cảnh sát, hàng rào và barie di động, những hàng rào này đều có cáp chống xe, chưa kể rada, đèn chiếu nữa.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5548.jpg


Sáng nay, ông Gordon Brown và Obama có cuộc gặp trước. Phố Downing – nơi ông Gordon Brown ở và làm việc, đông cảnh sát đứng bất thường:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5555.jpg


Vũ khí đầy đủ. Theo BBC, cảnh sát được chuẩn bị cho kể cả những tình huống như tấn công bằng hóa chất và tên lửa. Việc bảo vệ London này tốn tới 7,5 triệu bảng (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2009/04/090401_g20_leaders.shtml)


https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5583.jpg


Cùng với máy bay trực thăng điếc tai là những đội đi tuần:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5572.jpg


Cánh phóng viên nhốn nháo khi xuất hiện đoàn có 2 chiếc xe Cadillac One:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5564.jpg


Chả hiểu bạn này làm sao bị hai cảnh sát này kéo ra một góc quây lại, hỏi han mãi, khám người kĩ lưỡng. Cẩn nên tớ cứ phải hỏi CS trước khi chụp ảnh, kẻo bị lôi thôi:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5584.jpg


Cũng là dịp để các bạn phản đối đem đồ ra biểu tình. Mệt.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/_MG_5575.jpg

Syringa
10-04-2009, 13:36
Những nhà thờ ở UK với kiến trúc Gothic cổ điển mang một vẻ rất riêng. Rất vững chãi kiên cố, nhưng màu sắc u tối, nặng nề, nhiều lúc trông khắc khổ.

Đặc trưng này hình như của riêng Anh, nhà thờ nước khác không như thế ???
Chính xác là như thế ạ. Thằng bạn em học kiến trúc còn xin làm cả một project chuyên ngành chỉ để chứng minh "Stonehenge khơi nguồn cho British Gothic architecture", dù cả thế giới này đã công nhận kiến trúc Gothic là bắt nguồn từ kiến trúc Roman, hix... Nhưng mà em đọc cũng thấy có lý =))
Sau khi dịch hộ nó một... cơ số tài liệu, phát hiện ra mình hiểu về "thần học" và kiến trúc cũng kha khá :D
Em cũng công nhận kiến trúc cổ điển ở Anh ko hiểu sao cứ có một cái gì đó già nua, nghiêm trang và thần bí thế nào ấy.
Cám ơn ảnh của bác Zorro, em down về làm thuyết trình hết ý :L

Totochan
03-05-2009, 15:57
Gửi các bác góp mặt trong topic này, đặc biệt gia đình bác Zorzo,Memin!
Em đọc một lèo hết 9 trang thảo luận và chia sẻ của các bác. Bài viết của các bác làm cho em nhớ lại những tháng ngày ngồi trên ghể nhà trường và cái ước mơ cũ kỹ năm nào khi lần đầu tiên mở trang sách học tiếng anh của chương trình phổ thông lớp 6 - Bài đầu - Goodmorning, i am Peter... - ước mơ một lần đặt chân tới những nơi mà những trang sách ấy đề cập đến.
Những hình ảnh mà các bác post cực kỳ ấn tượng và mang đến rất nhiều cảm xúc cho em... khi mà tự dưng bỗng thấy mình con nít với những trang sách năm nào.
Nếu em là cô giáo dạy tiếng anh là những trang viết của các bác sẽ là mở đầu bài giảng cho các cô bé cậu bé ....và cả những người lớn đã từng yêu nước anh qua từng bài học ngoại ngữ năm nào. Dám chắc với các bác rằng được như vậy học trò sẽ hăng say đến mê mẩn mất.
Không dám viết nhiều vì sợ các bác bảo em spam nhưng cũng muốn gửi đôi dòng để cám ơn những gì các bác đã viết và sẻ chia.
Em chờ thêm những bài viết hay của các bác!

Nambyus
06-05-2009, 15:26
Đang mong khi nào bác Zorzo kể cho nghe về những toà castle lộng lẫy với những con ma đây...:);)

vuhuuhuy
11-06-2009, 21:46
Các bác ơi, sao không thấy có bài nào về quê hương của The Beatles và 2 đội bóng nổi tiếng Liverpool FC và Everton FC vậy?
Rất mong bài của các bạn.

Mẹ Mìn
14-06-2009, 06:33
Gửi các bác góp mặt trong topic này, đặc biệt gia đình bác Zorzo,Memin!
Em đọc một lèo hết 9 trang thảo luận và chia sẻ của các bác. Bài viết của các bác làm cho em nhớ lại những tháng ngày ngồi trên ghể nhà trường và cái ước mơ cũ kỹ năm nào khi lần đầu tiên mở trang sách học tiếng anh của chương trình phổ thông lớp 6 - Bài đầu - Goodmorning, i am Peter... - ước mơ một lần đặt chân tới những nơi mà những trang sách ấy đề cập đến.
Những hình ảnh mà các bác post cực kỳ ấn tượng và mang đến rất nhiều cảm xúc cho em... khi mà tự dưng bỗng thấy mình con nít với những trang sách năm nào.
Nếu em là cô giáo dạy tiếng anh là những trang viết của các bác sẽ là mở đầu bài giảng cho các cô bé cậu bé ....và cả những người lớn đã từng yêu nước anh qua từng bài học ngoại ngữ năm nào. Dám chắc với các bác rằng được như vậy học trò sẽ hăng say đến mê mẩn mất.
Không dám viết nhiều vì sợ các bác bảo em spam nhưng cũng muốn gửi đôi dòng để cám ơn những gì các bác đã viết và sẻ chia.
Em chờ thêm những bài viết hay của các bác!

Bác cứ "chọc" bác Zorzo thật nhiều vào là bác ấy sẽ kể về Edinburgh cho nghe, còn hay hơn nhiều nữa kìa. Khi đó tớ sẽ ké vài tấm hình con Ma xứ Scott.

Zorzo
16-06-2009, 00:03
Tớ up vài ảnh mùa hè ở UK nhé, để topic đỡ bị mốc, đây là ảnh chụp ở Ambleside, khu Lake District, một vùng côn viên quốc gia. Mùa hè nên tớ chịu đi hơn mùa đông, và vì thế chẳng chịu viết bài.

Buổi sáng ở Ambleside, khi các bạn cùng phòng còn ngủ thì tớ len lén mặc áo chuồn ra ngoài hồ. Ngồi một mình trog cái mát mẻ và trong lành, tự nhiên thấy tim mình thắt lại vì sự tĩnh lặng, yên bình gần như tuyệt đối thế:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Lake%20district/_MG_7441.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Lake%20district/_MG_7452.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Lake%20district/_MG_7450.jpg

cong chua
17-06-2009, 11:36
Nếu bác nào có muốn ghé tới Oxford thì e xin recommend cái khách sạn Bacerlo Oxford Hotel nhé, cách trung tâm khoảng 3km thôi, 4 sao đàng hoàng, nhưng giá phòng rất rẻ. Từ đó đi vào trung tâm chỉ mất 3 bảng thôi, chưa tới 10 phút. Địa chỉ đây:

Godstow Road Oxfordshire
Oxford, England, Oxford, OX2 8AL, UK
+44 1865 489988
Email:[email protected]

Ngoc Nguyen
24-06-2009, 23:55
Mình góp vui với 1 góc Hyde Park.

https://farm4.static.flickr.com/3538/3656854323_029faf27f9.jpg?v=0

mephuti
25-06-2009, 15:19
Nếu bác nào có muốn ghé tới Oxford thì e xin recommend cái khách sạn Bacerlo Oxford Hotel nhé, cách trung tâm khoảng 3km thôi, 4 sao đàng hoàng, nhưng giá phòng rất rẻ. Từ đó đi vào trung tâm chỉ mất 3 bảng thôi, chưa tới 10 phút. Địa chỉ đây:

Godstow Road Oxfordshire
Oxford, England, Oxford, OX2 8AL, UK
+44 1865 489988
Email:[email protected]

Chào các chuyên gia.

Vợ chồng mình đầu tháng 7 này sang Anh du lịch, mong các bạn chỉ giúp khách sạn giá cả phải chăng, an toàn , ở gần trung tâm ở London với.

Cám ơn các bạn nhiều.

Saigonesekid
26-06-2009, 11:16
Lâu lắm mới vào đây, xin post hình leo Ben Nevis từ hồi tháng 11 năm ngoái.

Vịnh Fort William đẹp như tranh vẽ:
https://farm4.static.flickr.com/3211/3042665416_467188f5fa_b.jpg

https://farm4.static.flickr.com/3188/3042569066_04070d34b6.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3009/3041817083_994e31fefb.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3212/3043033501_cca0f80afa.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3271/3042977159_5ef051dcd8.jpg?v=0

Tuy mới tháng 11 nhưng đỉnh cũng đã phủ đầy tuyết

https://farm4.static.flickr.com/3201/3043819184_b05ca04bc6.jpg?v=0

Saigonesekid
26-06-2009, 11:16
https://farm4.static.flickr.com/3060/3043825014_867e08b9e4.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3030/3041730031_0f16117fd9.jpg?v=1227058510

:D

Đỉnh Ben Nevis cao nhất đảo Anh, tuy chỉ có 1344 mét nhưng leo một mạch từ mực nước biển nên cũng khá mệt.

https://farm4.static.flickr.com/3287/3043828670_d29dae63bd.jpg?v=0

https://farm4.static.flickr.com/3049/3043826610_88bc60c725.jpg?v=0

Cao nguyên Scotland ngoài Ben Nevis còn có những thắng cảnh như Cairngorms, Glencoe, Isle of Skye tuy không có đỉnh nào cao quá 1300m nhưng hùng vĩ không thua kém dãy Alps cả.

HaSapa
10-07-2009, 00:46
Chào các chuyên gia.

Vợ chồng mình đầu tháng 7 này sang Anh du lịch, mong các bạn chỉ giúp khách sạn giá cả phải chăng, an toàn , ở gần trung tâm ở London với.

Cám ơn các bạn nhiều.

Mẹ nó chịu khó search trong phần bạn đã ở khu nghi khách sạn nào í, chắc sẽ có thêm thông tin. Mình trước ở Royal Houseguards Hotel, nằm hơi khuất chút nhưng rất gần cái phố gì mà tổng thống Anh ở í nhờ, Downing street thì phải, chả nhớ viết đúng không. Đấy là khách sạn rẻ nhất nằm trong trung tâm mà mình search được, năm ngoái mình ở đó khoảng gần 1200 bảng/ 1 tuần. Hầu như đi đâu cũng đi bộ được. Ks có hệ thống sưởi ấm ở trong phòng và cả nền nhà tắm nữa, ti vi cũng được trang bị cả trong bathroom luôn :D . nói chung mình rất hài lòng khi ở đây.

NhaiXam
10-10-2009, 21:43
Em đọc ngấu nghiến 11 trang của topic này luôn!! Thanks bác Zorzo và Mẹ Mìn nhé!

Mgz
16-10-2009, 11:26
bác không đi làm tí nightlife culture của UK cho máu à ? toàn đi những chỗ family thế này thì phí quá :D

Zorzo
20-10-2009, 00:05
Zozro trở lại, chẳng lợi hại thêm tí gì!

Thế là hết thêm một mùa hè nữa. Tôi sẽ tiếp tục lại cái topic này, vào cùng thời điểm này năm trước. Mùa hè, tôi bỏ bê topic, chẳng phải vì bị cúm lợn đâu (dĩ nhiên không :P), mà tôi dốc toàn lực ra để căm cụi đi, và bận rộn nữa vì các phụ mẫu lần lượt sang UK chơi cả.

Dù mùa đi lại vừa rồi tôi ưu tiên hết cỡ cho cái visa Schengen, nhưng không phải vì thế mà bỏ bê UK. Những chuyến đi trong UK của tôi dần dần kĩ lưỡng hơn, sâu hơn, dài hơi hơn. Tôi đã đến được nhiều thị trấn nhỏ, những khu trang trại dân cư nông nghiệp xa xôi, đi bộ sâu vào những khu vườn quốc gia rộng lớn hoang dã, đến được những bãi biển heo hút hay những di chỉ địa chất hùng vĩ, gần gũi hơn với sự đa dạng của các loại văn hóa đậm đặc tại một Global city - London. Tất cả làm tôi có được cái nhìn bao quát hơn về hòn đảo này và những con người đang sinh sống ở đây. Mùa đông, lịch đi lại sẽ thưa thớt hơn, lại vừa nghỉ Mod ở bên kia :), tôi sẽ lại tỉ mẩn up ảnh viết bài.

Nhìn lại cái bản đồ trên Facebook, những địa danh được đánh đấu cũng trải dài suốt từ bắc xuống nam với 32 thành phố/ thị trấn.

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Untitled-1copy-1.jpg

Thế mà, tôi vẫn háo hức như trẻ con, mỗi khi dự định cho một chuyến đi, sắp xếp đóng gói, khóa cửa lên đường. Và những chuyến đi vẫn tiếp tục dầy lên theo sự … mỏng đi của ví tiền

Zorzo
21-10-2009, 23:20
Leeds không phải là một thành phố lớn, nhưng lại có vị trí trung tâm của UK. Dù dân số của Leeds chỉ khoảng vài chục vạn (cả ngoại thành là chưa đến 800 nghìn), Leeds vẫn là điểm qua lại của nhiều du khách. Không phải chỉ bởi vì Leeds là địa điểm mua sắm hấp dẫn (phong phú và giá cả mềm hơn London nhiều), mà vì Leeds là một điểm đầu mối giao thông thuận tiện, dễ dàng kết nối với nhiều thành phố lớn khác, cũng như nhiều khu vườn quốc gia lớn hay các điểm du lịch nổi tiếng.

Dù thế, thành phố này vẫn có nhiều điểm đáng quan tâm. Một trong những thuận tiện khi đi chơi ở Leeds là thành phố này có một tuyến xe bus miễn phí, vâng, hoàn toàn. Tuyến xe này chạy tạm đủ một vòng kép kín khu trung tâm của Leeds, qua hầu hết các điểm quan trọng. Thật tiết kiệm để đi chơi thành nếu đó không phải ngày chủ nhật. Còn nếu phải? Khu trung tâm của không quá rộng, đủ để bạn đi bộ lướt qua trong khoảng vài giờ.

Khi chúng tôi đến, thành phố khi đó vừa có một đêm mưa tuyết, một màu trắng mỏng bao phủ lên khắp cây cối, công trình:

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7538.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7375.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7368.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7362.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7579.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7371.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/Leed/_MG_7379.jpg

Hết 7 ảnh : ) mai viết tiếp

Chitto
31-10-2009, 23:17
Chờ không thấy bác viết về Leeds tiếp nhỉ.

Leeds có tòa lâu đài rất đẹp, một trong những lâu đài trung cổ đẹp nhất ở UK.

Kí ức của mình về Leeds là một đêm Giao thừa Âm lịch lâu lắm rồi, một sáng Mùng một Tết Nguyên đán bắt tàu đi York, trong cái lạnh của tuyết đang rơi...

Zorzo
19-11-2009, 13:41
Tiếc quá bạn Chit à, tớ chưa có cơ hội được đi Leeds Castle. Mà thực ra chỗ nào cũng vậy, thể nào cũng còn nhiều thứ bị bỏ lỡ, để mỗi lần lại tự nhủ rằng mình sẽ quay lại vào một lúc khác, và hầu như chưa bao giờ thực hiện.

Cuối thu London, không khí ngày Xmas và năm mới đang rộn ràng, tớ đôi khi vẫn buồn buồn la cà chụp ảnh. Ảnh chụp ở Regent's Park.

Hàng cây trong Avenue gardent như hẹn giờ từ trước, bất chợt cháy vàng như muốn sưởi ấm chút không khí lúc tàn thu

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f1.jpg


Thu tàn rồi

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f3.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f5.jpg

Zorzo
19-11-2009, 13:48
https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f2.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f4.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f6.jpg

https://i46.photobucket.com/albums/f120/Zorzo/f7.jpg

Zorzo
21-11-2009, 14:37
Lee Valley chẳng phải là một thung lũng gì để tránh gió. Đảo làm gì có núi non thung lũng đẹp đến mềm người như đất Việt. Nó là một con kênh, thông với sông Thames. Dài 42km, chạy qua rất nhiều khu dân cư, nhà xưởng, công viên, đường cao tốc… nhưng nó được bảo vệ tốt với những vùng đất, hồ, cánh đồng, đầm lầy, rừng rộng lớn hai bên, tạo thành một nơi bảo tồn các loài thực vật và động vật hoang dã rất lớn. Tuyệt vời nhất, nó là một vệt xanh xuyên thẳng vào vùng trung tâm London.

Tôi thích Lee Valley. Ở cái nhà tôi thuê lúc trước, tôi có thể đạp xe ra đó đi dọc theo dòng kênh mềm mại, ven theo con đường mòn nhỏ xíu hàng (vài) chục km rồi lại quay về. Tôi vẫn nhớ những buổi chiều mùa hè gió lộng, ngồi nhìn cánh đồng lất phất cỏ lau, nhớ Việt Nam như bào. Cũng cánh đồng vàng, lũ chim chích chòe chí choét, vài con bò lác đác dưới ráng chiều hồng rực, tất cả thân quen như thể tôi đang ngồi một nơi nào đó ở cánh đồng làng Tương Mai 25 năm trước. Tôi nhớ những buổi sáng mát mẻ, những chú chim bất chợt bay vụt lên khi có một người chạy tập thể dục qua, nó gợi cho tôi nhớ đến một buổi sáng nào đó ở Lùng Khấu Nhin, khi tôi dạy sớm cùng anh chàng y tá xã lên chợ mua đồ. Tôi nhớ những mái nhà nhỏ nhắn lúp xúp sau hàng cây cuối chân trời, nơi mà tôi có thể liên tưởng đến một thị trấn nhỏ miền trung du trong những chuyến đi lang thang đất mẹ.

Cũng là mây trời, là sóng nước, gần gũi mà lại lạ lùng. Bởi đó là phương Tây xa xôi, nơi tôi đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thuộc về nó.

Bloomsbury0911
11-12-2009, 08:21
Đọc chia sẻ của bác Zorzo thích quá. Em mới đến London vài tháng mà đã mê mẩn thành pố này. Mà bác còn ở Regent's Park ko ah? E cũng ở ngay đó, sáng chạy bộ vào Regent's Park bao lần rồi mà vẫn nhầm lối ra. Hy vọng có dịp gặp bác để hỏi han kinh nghiệm du lịch UK vì e chả quen người Việt nào ở London cả.

Thao Fuong
20-12-2009, 10:14
Em đọc 1 phát tới đây luôn ^^ Kết nổ đĩa! Cũng chỉ còn 2 tháng nữa là em cũng sang London học rồi, mong là sớm được trải nghiệm như các bác. Các bác viết tiếp, up ảnh tiếp đi ạh, em rất muốn đọc ạh :x

Son Vo
07-05-2010, 05:02
Chổ này người ta biểu tình thường trực. Mỗi dịp mình đi ngang tòa nhà quốc hội , lúc nào cũng thấy họ cấm trại biểu tình

Mình mới đi Highland of Scotland tháng rồi..để khi nào rảnh mình làm report cho cả nhà xem. Nói chung đi về bị hội chứng DSL nên ngẩn ngơ mấy ngày. Nói chung cảnh rất đẹp , người Scot cũng khá vui tính ..ko lạnh lùng hay lịch sư giả tạo như mấy Bác England.

chemiboy
01-06-2010, 06:30
Mình mới đi Highland of Scotland tháng rồi..để khi nào rảnh mình làm report cho cả nhà xem. Nói chung đi về bị hội chứng DSL nên ngẩn ngơ mấy ngày. Nói chung cảnh rất đẹp , người Scot cũng khá vui tính ..ko lạnh lùng hay lịch sư giả tạo như mấy Bác England.

Mong chờ bài viết về Scotland Highland của bạn đó! Hehe. Mình cũng muốn đi Highland mà chưa có dịp.

chemiboy
01-06-2010, 06:50
Bài viết của bạn ZorZo hay quá! Mình rất thích nước Anh và đặc biệt là London. Nhiều người (ví dụ như bạn của mình) không thích London vì cho rằng "nó" lộn xộn, bừa bộn và ô hợp (?!). Nhưng chính cái tính chất năng động và sôi nổi của London lại khiến mình yêu thích vì mình vốn sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn (TP.HCM) nên cực kỳ thích những nơi nhộn nhịp và tất bật những dòng chảy của cuộc sống như London. Sự năng động của London lại hòa quyện với nét đẹp lãng mạn của dòng Thames, và sự cổ kính toát lên từ những công trình kiến trúc có mặt hơn trăm tuổi như: BigBen Tower, Buckingham Palace, Westminster Abbey, Tower of London... hay các công viên xinh đẹp như Hyde Park, Regent's Park khiến du khách cứ muốn kéo dài thời gian tại London hơn.

Mình vẫn đang chờ những bài viết tiếp theo của ZorZo, nhất là về những nơi chốn ngõ ngách rất khác của UK. :)

teabreak
03-08-2010, 07:46
Chắc không khi nào nói hết được chuyện về London, chi bằng kéo topic này lên bằng vài tấm ảnh nữa, để topic về UK và London thêm phong phú, xứng tầm của đất nước này, thành phố này
Một pub tại khu nhà giàu Kensington ( gần Notthing Hill station)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs198.snc4/38221_421138338703_553193703_4504122_2232651_n.jpg
Retro style, chộp được tại một trong những chợ giời đồ vintage lớn nhất London, chợ Portobello
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs185.snc4/37576_421138343703_553193703_4504123_4336700_n.jpg
Nơi ngày xưa ngựa dừng lại uống nước, nghỉ ngơi, trước khi qua sông Thames
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs230.snc1/7727_158767103703_553193703_2574935_2930872_n.jpg
Một ngõ gần khu tower bridge, có những lối nhỏ dẫn ra sông vô cùng duyên dáng
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs210.snc1/7727_158767138703_553193703_2574938_2741317_n.jpg
Sóc ăn hạt dẻ trong công viên
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs225.snc1/7231_137016123703_553193703_2394404_4499993_n.jpg
Are u Vietnamese? Yes, yes
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs218.snc1/8531_159469538703_553193703_2580817_1354959_n.jpg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc1/hs245.snc1/9227_182142846531_669756531_3820870_5078493_n.jpg

teabreak
03-08-2010, 08:26
Hai người đẹp Đức lướt mui trần trên phố
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs068.snc4/34771_1333501053199_1101212884_1582232_4669139_n.j pg
Một ảnh rất London: có xe bus đỏ 2 tầng ( double decker), có siêu xe Lamborghini, có siêu motorbike (kô bít hãng nào), có phố Regent St ( vốn là tài sản của nữ hoàng, do kinh tế khó khăn, bà đang định rao bán khu phố sầm uất nhất london này nhằm lấy tiền chi trả cho các hoạt động của hoàng gia)
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs303.snc4/40509_424167808703_553193703_4589285_4004515_n.jpg

teabreak
07-08-2010, 08:46
xin giới thiệu thêm cánh đồng hoa oải hương của London. Mayfield lavender field. Nằm cách trung tâm London ( zone 1) khoảng 1h xe ô tô, hoặc khoảng 2h đi overground + bus, cánh đồng oải hương nằm giữa địa phận West Croydon của London và Surrey, mở cửa cho khách vào thăm quan (miễn phí) từ đầu tháng 7 tới cuối tháng 9. Ở đây gần như cũng không có hoạt động thương mại nào đáng kể ngoài một shop nhỏ bán đồ lưu niệm ở cổng chính, còn lại là cả cánh đồng hơn 2 hécta như môt biển hoa màu tím trải rộng tới chân trời...
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs247.snc4/39693_1446355012000_1626916695_1074617_1069084_n.j pg
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs249.snc4/39768_1446355292007_1626916695_1074622_7054191_n.j pg
trong cơn mưa rào mùa hạ, màu tím và hương hoa cuộn vào trong hơi mưa và mùi đất ấm là thứ cảm giác thư thái trong lành thanh lọc tâm hồn
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs231.snc4/38894_1446356732043_1626916695_1074643_5594060_n.j pg
bữa picnic lunch lý tưởng của mấy chị em
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs023.snc4/33528_1446355132003_1626916695_1074618_5587863_n.j pg
chụp ảnh nhanh kẻo cơn mưa đang tới
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs287.snc4/40678_1446356012025_1626916695_1074632_7216905_n.j pg
raining...no sale
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs130.ash2/39836_1446356532038_1626916695_1074640_1427680_n.j pg
we all got purple dream that nite
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs273.snc4/39989_457186146531_669756531_6282261_7807923_n.jpg

teabreak
12-08-2010, 01:51
những cây cầu ở quận Southwark ( hehe, bắt chước những cây cầu ở quận Madison).
https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs281.snc4/40396_427352788703_553193703_4667911_6474677_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs286.snc4/40649_427352838703_553193703_4667915_5492856_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs160.ash2/41358_427352873703_553193703_4667917_7722499_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs319.snc4/41280_427352738703_553193703_4667909_3315637_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs193.snc4/37979_427352763703_553193703_4667910_3724069_n.jpg

https://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs132.ash2/39919_427352823703_553193703_4667913_5518517_n.jpg

cào cào
09-09-2010, 00:08
Ai muốn đi London từ 10.09.2010 đến 09.10.2011 có thể đặt khách sạn 4 sao với giá 1funt ở tại đây http://www.hoxtonhotels.com/the_1pound_sale/

Khuyến mại bắt đầu từ 12.h trưa (giờ London) ngày mai 09.09.2010. Chúc các bạn nhanh chân, à quên, nhanh tay chen lấn giành chỗ vui vẻ hehe

Mẹ Mìn
11-09-2010, 07:15
Ai muốn đi London từ 10.09.2010 đến 09.10.2011 có thể đặt khách sạn 4 sao với giá 1funt ở tại đây http://www.hoxtonhotels.com/the_1pound_sale/

Khuyến mại bắt đầu từ 12.h trưa (giờ London) ngày mai 09.09.2010. Chúc các bạn nhanh chân, à quên, nhanh tay chen lấn giành chỗ vui vẻ hehe
Có 3 phút đã hết bạn à, tiếc quá mình ko check phượt sớm để biết thông tin này. Đúng dịp vài hôm nữa lại sang London, chưa bao giờ dám tự đăt 4* cả.

cellphoneuk
22-02-2011, 12:19
:(( Tội lỗi quá, đọc nghiến ngấu 12 trang không làm việc được, làm việc với dân UK nhiều nhưng chưa bao giờ được đặt chân tới cái đất nước mà từ bé đã được học qua mấy trang sách, cảm ơn bác Zorzo, mong sớm một ngày được theo chân bác :-).

HMS
02-04-2011, 20:41
Kỷ niệm của mình đợt đi London vừa rồi là bị móc túi!, nhìn thấy kẻ cầm cái khăn scaff nhưng lúc đó líu lưỡi chỉ kêu ơ ơ ..thế là nó vứt lại cái khăn cho mình rồi bảo là nhặt được ở dưới đất hihihihih,cô bạn đi bên cạnh cũng không biết vì cả 2 đang mải mê buôn chuyện mãi đến khi phát hiện túi balo đằng sau bị kéo khóa mở tung và may nhìn thấy cái thằng đó .Mình thích Bristol hơn và những nới gần Bristol ,Sourthamton, Postmouth, Nơi đó có nhiều nhà thờ cổ , ngôi nhà cổ mái rạ .Yên tĩnh hơn London.
Vài cảnh về Bristol:
https://cB5.upanh.com/20.737.27642284.Nzy0/img7009.jpg
Nơi đây có nhiều nhà thờ :
https://cB9.upanh.com/20.737.27642328.uq70/img6993.jpg
https://cB1.upanh.com/20.737.27642430.8QG0/img6999.jpg
https://cB3.upanh.com/20.737.27642492.qqD0/img7014.jpg
https://cB9.upanh.com/20.737.27642558.Smz0/img7015.jpg
Và những ngôi nhà lâu năm , nhưng cực đắt ở chỗ này:
https://cB0.upanh.com/20.737.27642619.5Bl0/img7018.jpg
https://cB2.upanh.com/20.737.27642761.NsX0/img7020.jpg

HMS
02-04-2011, 21:06
Những ngôi nhà mái làm bằng rạ ngày xưa vẫn còn tồn tại ở Anh , nhin những cái mái trông giống như cái mặt hình người trông ngộ nghĩnh , Từ Bristol đi theo đường oto đến vùng Sourthamton và qua sông thì phải đi bằng phà , ông xã đã thuê otto từ sân bay standed để lái đến Bristol sau đó đi SHT vì thế tiện cho việc đi lại và ngắm cảnh nhiều hơn .Khi nào chiều muộn không đi được thì rẽ vào Traveloge nghỉ đêm ở đó rồi sáng hôm sau lại tiếp tục khám phá nơi mới .Đây là những ngôi nhà mái rạ :
https://cB8.upanh.com/20.737.27643027.8QG0/img7171.jpg
https://cB3.upanh.com/20.738.27643512.CBS0/img7173.jpg
Nơi đây nhà thờ được xây dựng từ hơn hàng nghìn năm , nhà thờ cổ , bên trong vẫn còn giữ lại nhiều đò từ thời cổ :
https://cB0.upanh.com/20.738.27643769.J6F0/img7177.jpg
Cứ ở chỗ nào có nhà thờ là chỗ đó là nơi chôn cất người chết :
https://cB0.upanh.com/20.738.27643769.J6F0/img7177.jpg
https://cB0.upanh.com/20.738.27643919.mMc0/img7184.jpg
Những ngôi nhà mái làm bằng dạ , không chỉ nhà ở mà còn có những cái quán cũng lợp bằng rạ:
https://cB6.upanh.com/20.738.27644035.T4q0/img7230.jpg
https://cB6.upanh.com/20.738.27643975.6BO0/img7190.jpg

HMS
02-04-2011, 21:45
Người ta nói , nếu đến UK mà không đến chỗ này thì chưa phải là đến UK , các bạn có thấy đúng không? nhưng công nhận hôm đến chỗ này thì có rất nhiều du khách đến đây nhưng chỉ để chụp hình và ngắm cảnh xung quanh với những hình đá này :
https://cB6.upanh.com/20.739.27644145.Kiw0/img7462.jpg
Trước kia cái hính khối được xây dựng như thế này :
https://cB8.upanh.com/20.739.27645077.zzu0/img7465.jpg
Ngày tháng trôi qua chỗ này bây giờ chỉ còn lại như thế này :
https://cB5.upanh.com/20.739.27644944.FSW0/img7473.jpg
https://cB0.upanh.com/20.739.27645129.p0R0/img7484.jpg
Chỉ còn lại như vậy đó là do con người phá hoại , người ta kể rằng những người dân ở gần đó đã ra lấy những tảng đá này để xây nhà :
https://cB2.upanh.com/20.740.27645241.iFI0/img7504.jpg
Bây giờ người ta đã ngăn cách và bảo vệ nốt những tảng đá còn lại , nên du khách không được vào bên trong mà chỉ đứng phía ngoài dây ngăn cách dể chụp hình:
https://cB7.upanh.com/20.740.27645346.WtQ0/img7483.jpg
Hình đá này phía ngoài , trên đường ra bến đỗ xe , trông nó giống hình người nhỉ ?
https://cB3.upanh.com/20.740.27645412.Y5K0/img7497.jpg

HMS
02-04-2011, 22:21
Nhớ London hôm cuối cùng là ngày 26/3 vừa rồi , hôm duy nhất gặp lại người quen , 2 chị em rủ nhau đi shoppping , em này đã ở London hơn 1 năm .Từ chỗ Traveloge nơi mình tạm trú , 2 chị em nhảy oto 2 tầng đi qua vài phố rồi nhảy xuống Metro lên quảng trường Trafal . mình thì không biêt đường rồi , cứ đi theo em ấy .khi xuống oto đối điẹn với quảng trường , thấy có rất nhiều người tụ tập ở đó và lại thấy cả cảnh sát rất đông ở đó nữa .2 chị đi sang bên đó xem vì thấy có mấy con sư tử trông rát đẹp , lại thấy có người còn cưỡi cả sư tử nữa ,ra hỏi các chú cảnh sát đường đến shop trung tâm , mới biết là biểu tình .Khi đi theo các phố gần đó càng thấy đông người hơn , và chỗ nào cũng có cảnh sát xung quanh , nhiều đường họ không cho vào ,rồi thấy ồn ào náo loạn , vội chạy vào bên trong những cửa hàng nhưng các cửa hàng đóng cửa hết , rồi 2 chị lại cứ đi , mọi người cũng đi xuống vỉa hè nhưng mình sợ chết với lại đã xem cảnh dân biểu tình với cảnh sát xô vào nhau trên TV rồi nên bảo em ấy đi vào trong nếu không mình bị vạ lây thì chết hihihihi.vẫn chưa tìm được cửa hàng cần tìm , lại đi ra chỗ có nhiều cảnh sát đứng để hỏi , thì họ bảo chỉ còn đường đi vào các ngõ trong,khi đi vào 1 cái phố nhỏ thì cũng vẫn thấy có nhiều cảnh sát , mình bảo thôi không cần nữa , vì biểu tình thế này thì họ cũng không mở cửa cho mà vào , dẹp đi rồi đi về thôi .Rẽ vào phố lớn vẫn còn rất nhiều cảnh sat xung quanh và họ chắn không cho ai đi phía trái nên phải đi phía phải , trên vỉa hè và dưới lòng đường thấy bừa bãi , rồi nhìn thấy các cửa kính của nhiều cửa hàng bị đạp phá , rồi lại thấy các cây ATM cũng bị phá ,rồi có chỗ cửa bị bôi sơn , nhìn sang bên đường thì có KS cũng bị phá kính ..rồi lại thấy cây đèn báo hiệu bị đạp đổ xuống đất , 2 cây liền .Trông cũng sợ .lúc đó cũng gần chiều tối nên phải về ,khi về quay lại đi Metro , khi lên khỏi mặt đất gần chỗ mình ở thì chính chỗ này mình bị móc túi .Đây là quảng trường:
https://cB5.upanh.com/20.740.27645684.Vru0/img3219.jpg
https://cB3.upanh.com/20.741.27646652.Y5K0/img3220.jpg
Con sư tử trông đẹp không :
https://cB7.upanh.com/20.741.27646716.8xu0/img3229.jpg
Cảnh sát :
https://cB3.upanh.com/20.741.27646802.OmF0/img3244.jpg
Khách sạn bị viết bậy và vẩy sơn :
https://cB1.upanh.com/20.741.27646820.pM80/img3246.jpg
https://cB8.upanh.com/20.741.27646867.5Bl0/img3239.jpg
https://cB3.upanh.com/20.741.27646912.qNp0/img3245.jpg

HMS
03-04-2011, 09:57
Đây là clip hôm 26/3 quay cảnh đập phá của người biểu tình ở trung tâm London:
[youtube]sYFCKILSlFc
http://www.youtube.com/watch?v=sYFCKILSlFc

meo_3k
05-04-2011, 00:25
29/4 này Royal wedding em định bon chen lên London ngắm tí mà không biết là có thể đứng đợi ở vị trí nào để mà xem diễu hành. Em xem cái route rồi nhưng vẫn chưa hình dung được ra là chỗ nào đứng dễ ngắm nhất. Bác nào ở London cho em ý kiến với~ Em cảm ơn

voòng ngẩu pín
05-04-2011, 01:42
https://cB0.upanh.com/20.739.27645129.p0R0/img7484.jpg
Chỉ còn lại như vậy đó là do con người phá hoại , người ta kể rằng những người dân ở gần đó đã ra lấy những tảng đá này để xây nhà :

em không đồng ý, đơn giản là những tảng đá quá to, bố bọn trộm nào khiêng nổi, thằng nào kể câu đó bác vả a lô cho em, dốt

caulongbien
11-04-2011, 20:44
"Chỉ còn lại như vậy đó là do con người phá hoại , người ta kể rằng những người dân ở gần đó đã ra lấy những tảng đá này để xây nhà :

em không đồng ý, đơn giản là những tảng đá quá to, bố bọn trộm nào khiêng nổi, thằng nào kể câu đó bác vả a lô cho em, dốt"

Bac Pín chủ quan thế, núi đá vĩ đại như vậy người ta còn phá về xây nhà được nữa là...! Về nhanh làm chuyến Đông Bắc ;)

HMS
11-04-2011, 21:07
Chết cười với bạn Voòng Ngẩu Pín . đã là con người thì cái gì họ cũng có thể làm được hết đó hehehhhee

voòng ngẩu pín
11-04-2011, 21:52
Stonehenge vẫn là 1 bí mật, em tin là không phải con người xây lên, ở đây không có chỗ cho bọn trộm vặt,,

sang30tet
13-04-2011, 15:06
Stonehenge vẫn là 1 bí mật, em tin là không phải con người xây lên, ở đây không có chỗ cho bọn trộm vặt,,

Không có gì mà con người không làm được...! Tất cả là do trình độ nhận thức, bác Pín về lần này đi qua Văn Miếu Quốc Tử Giám mà xem...

casstaway
17-05-2011, 20:53
Các bác cho em hỏi, em sẽ transit ở Manchester city 1 ngày từ sáng đến đêm (thực ra là 4h sáng hôm sau). Em không muốn thuê khách sạn hay hostel mà chỉ muốn quẳng cái vali của em ở bến xe bus hay train gần đó. Có bác nào ở Man tư vấn là ở nhà ga hay bến xe bus có chỗ gửi hành lý và lấy ra được lúc nửa đêm không ? Nếu các bác biết giá cả thì còn tốt nữa.

Em xin cảm ơn.

Em đọc thông tin về trạm megabus ở Man thì thấy viết là :

Manchester Shudehill Interchange - Is located in the City Centre close to the Arndale shopping centre and Printworks. It is close to Victoria train station and the metrolink station joins onto the bus station making easily assessable from all areas of the city.

August
01-06-2013, 00:56
Em có việc này mong nhận dc lời khuyên và tư vấn của các bác:

Em có 2 cụ già gần 70, không nói dc tiếng anh, đã đi nhiều nước, bay VNA chặng Hanoi-London (Heathrow) và nối chuyến của BA bay London (Heathrow)-Berlin. E muốn hỏi là các thủ tục nhập cảnh, nối chuyến quốc tế ở Heathrow có khó đối với 2 bác già như vậy ko và thời gian nối chuyến nên dự phòng bao lâu là an toàn? Ko biết có trang nào post các video hoặc chỉ dẫn bằng hình ảnh về vụ immgration- int' transit này ko ạ?

E cảm ơn các bác.

Zorzo
05-06-2013, 18:15
Bạn August chú ý kiểm tra xem VNA có phải bay đến Heathrow không nhé. Như tôi biết thì VNA bay đến London Gatwick, sân bay này cách Heathrow khoảng hơn 40 dặm, có xe khách nối trực tiếp khá thuận tiện nhưng chắc là phải có Visa transit và làm thủ tục xuất nhập cảnh khi chuyển sân bay!

August
16-06-2013, 16:01
Cảm ơn bác Zorzo. E đã check rồi. VNA bay thẳng Hanoi Heathrow. Các cụ nhà e cũng có visa UK rồi. Giờ e muốn hỏi thêm là có ks nào budget tầm 100e ở London thuận tiện đi bộ thăm thú shopping ko các bác chỉ cho e để e đặt cho các cụ trong 2 đêm ở London với ạ? Cảm ơn các bác nhiều.

Bloomsbury0911
27-06-2013, 23:37
Sắp tới bố mẹ em cũng qua UK thăm em. Bố mẹ em bay thẳng từ Hà Nội sang London Gatwich với Vietnam Airlines.
Hai cụ không biết một chữ tiếng Anh nào. Mọi người cho em hỏi khi làm thủ tục nhập cảnh thì sẽ thế nào ạ? Vì khi em nhập cảnh cũng phải trả lời đủ các câu hỏi của hải quan Anh nên em không biết bố mẹ em thì có gặp khó khăn gì không
Ngoài ra các cụ có nên mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để chứng minh mình có đủ tiền sống ở Anh không ạ? Nếu có thì nên mang bao nhiêu tiền ạ, vì em cũng không muốn bố mẹ cầm nhiều tiền mặt mà các cụ cũng không có thẻ tín dụng.
Em cảm ơn mọi người
PS: Bạn August - mình bay thẳng Hanoi - London với Vietnam Airline rất nhiều lần nhưng luôn tới London Gatwick. Rất ngạc nhiên khi bạn nói là VNA bay tới Heathrow

Bloomsbury0911
27-06-2013, 23:40
Về khách sạn ở London, bạn có thể tìm hiểu thông tin của hệ thống Travel Lodge - bạn mình ngày xưa cũng ở khách sạn này và cũng ổn. Giá dưới 100 bảng 1 phòng đôi, tuy nhiên cũng tùy khu vực. Ở London thì tiện nhất ở các khu vực quanh Bloomsbury, Covent Gardent, Picadilly,

August
01-07-2013, 15:14
Bloomsbury0911: Cảm ơn Bloom nhiều. Mình kiểm tra lại thì đúng là bay Gatwick. Về khách sạn thì mình đã đặt Hotel St Giles ở Bedford Avenue, với giá 100 bảng/đêm.

Nhân đây, các bạn cho mình hỏi thăm về dịch vụ đưa đón bằng cab ở London. Bố mẹ mình cũng lớn tuổi và ko dùng được tiếng anh, nên mình muốn tìm xem có anh/chị nào ở London cung cấp dịch vụ đưa đón London-Gatwick không? Nếu các bạn biết xin vui lòng cho mình contacts nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.

ophuonganho
30-07-2013, 13:19
Ngưỡng mộ bạn Zorzo quá, nhất là món closed pizza cả death of socola

hminh2005
02-08-2013, 11:09
Sắp tới bố mẹ em cũng qua UK thăm em. Bố mẹ em bay thẳng từ Hà Nội sang London Gatwich với Vietnam Airlines.
Hai cụ không biết một chữ tiếng Anh nào. Mọi người cho em hỏi khi làm thủ tục nhập cảnh thì sẽ thế nào ạ? Vì khi em nhập cảnh cũng phải trả lời đủ các câu hỏi của hải quan Anh nên em không biết bố mẹ em thì có gặp khó khăn gì không
Ngoài ra các cụ có nên mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để chứng minh mình có đủ tiền sống ở Anh không ạ? Nếu có thì nên mang bao nhiêu tiền ạ, vì em cũng không muốn bố mẹ cầm nhiều tiền mặt mà các cụ cũng không có thẻ tín dụng.
Em cảm ơn mọi người
PS: Bạn August - mình bay thẳng Hanoi - London với Vietnam Airline rất nhiều lần nhưng luôn tới London Gatwick. Rất ngạc nhiên khi bạn nói là VNA bay tới Heathrow

Theo mình bạn nên tìm hiểu xem có ai biết tiếng Anh đi cùng chuyến để giúp các cụ. Vì khi nhập cảnh kiểu gì họ cũng hỏi 1 số câu: vào đây làm gì, thăm ai ... rồi còn di chuyển từ máy bay ra cổng xuất nhập cảnh, nhận đồ ... Có người đi cùng sẽ tiện lợi trong việc hỗ trợ các cụ. Nếu ko nên viết một số nội dung tiếng Anh để đến khi các cụ đến sân bay giơ ra cho nhân viên SB, có thể họ sẽ hỗ trợ

mimimi
12-08-2013, 15:06
Chào mọi người,
Tháng 9 này em đi du lịch London 2 tuần, em dự định đi Cotswolds 2 ngày gì đấy. Có mem nào có thông tin gì ko ạ, advise em với. Em cảm ơn nhiều ạ!

nguoilun
29-05-2014, 02:32
Đến UK thích nhất là thăm quan những lâu đài, kế đến là những bảo tàng. Đặc biệt thích nhất bảo tàng Lịch Sử Tự Nhiên London với vô số mẫu vật từ cá voi cho đến xương khủng long. Phái nói là mình thích mê luôn.

linhphamnguyen
30-05-2014, 15:07
mong ước lớn nhất của mình cũng là đc một lần đến Anh
vì nước Anh có những nét rất riêng với những lâu đài cổ kính và những người quản gia tóc bạc trắng :))
luôn luôn có một điều gì đó cuốn hút mình khi xem những bức ảnh về đất nước này.

JTB-TNT
18-06-2014, 11:12
Sắp tới bố mẹ em cũng qua UK thăm em. Bố mẹ em bay thẳng từ Hà Nội sang London Gatwich với Vietnam Airlines.
Hai cụ không biết một chữ tiếng Anh nào. Mọi người cho em hỏi khi làm thủ tục nhập cảnh thì sẽ thế nào ạ? Vì khi em nhập cảnh cũng phải trả lời đủ các câu hỏi của hải quan Anh nên em không biết bố mẹ em thì có gặp khó khăn gì không
Ngoài ra các cụ có nên mang theo tiền mặt hoặc thẻ tín dụng để chứng minh mình có đủ tiền sống ở Anh không ạ? Nếu có thì nên mang bao nhiêu tiền ạ, vì em cũng không muốn bố mẹ cầm nhiều tiền mặt mà các cụ cũng không có thẻ tín dụng.
Em cảm ơn mọi người
PS: Bạn August - mình bay thẳng Hanoi - London với Vietnam Airline rất nhiều lần nhưng luôn tới London Gatwick. Rất ngạc nhiên khi bạn nói là VNA bay tới Heathrow

bay bằng VN Airlines nên nhiều người VN bay lắm, bố mẹ bạn có thể nhờ 1 bạn trẻ nào đấy bay cùng hỗ trợ cũng được. Mình làm điều này suốt khi bay transit ở nước ngoài, nhìn người nào già già đứng lớ ngớ là mình bắt chuyện hỏi ngay :).

Cho em hỏi là vé tàu 16-25 có kiểm soát ID không ạ ?

tháng sau nếu không có gì thay đổi em sẽ đi UK 12 ngày, chính xác là 10 ngày ở UK thôi vì mất 1 ngày đi, 1 ngày về ngồi máy bay rồi.
Dự định sẽ đi London, Bath-Stonehenge, Oxford, Straford Upon Avon, Edinburgh, Liverpool hoặc Manchester (chọn 1) , Canterbury và White Cliffs of Dover.

Buổi tối nếu có điều kiện em sẽ ghé huyền thoại fabric 77A Charterhouse St, London và Ministry of Sounds 103 Gaunt St, London, những nơi ít được nhắc đến trong văn đàn Việt Nam.

Bachduong65
14-08-2014, 22:27
Một lần vô tình thấy trên mạng ngôi làng cổ của Anh Castle Combe, mình thích mãi và lần này đến UK mình quyết tâm mò đến đây. Từ London bạn đi train đến TP nhỏ Chippenham. Sau đó bạn đi bus hoặc taxi. Taxi hết 15 bảng nhưng có ngay. Đến Castles Combe bạn gặp ngay:

Những ngôi nhà được xây dựng tường bằng đá ong từ thế kỷ thứ 15 với những bồn hoa xinh xắn lãng mạn
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/DSC09366_zps74d6e955.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/DSC09366_zps74d6e955.jpg.html)

Những ngôi nhà cổ với những cửa ra vào nhỏ xíu, quá thấp so với người Anh. Khi ra vào phải cúi người, phải chăng đó cũng là thể hiện tính khiêm nhường khi qua cửa vào nhà :)
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4472_zps172df3da.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4472_zps172df3da.jpg.html)

Ô cửa sổ xinh xắn
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4480_zps2218e720.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4480_zps2218e720.jpg.html)

CS quá đỗi thanh bình nơi đây

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4454_zps8a9ab0e0.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4454_zps8a9ab0e0.jpg.html)

Nhà nào cũng trang trí hoa dễ thương
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4407_zps4a1cc549.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4407_zps4a1cc549.jpg.html)

Quầy bán bánh tự động, họ cứ bày ra đó. Bạn thích bánh nào thì lấy và tự đút tiền vào cái khe. Mình cũng lấy một cái bánh vị chanh giá 2 bảng, bánh tươi và thơm ngon
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4555_zps12b4d279.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4555_zps12b4d279.jpg.html)

Bachduong65
14-08-2014, 22:47
Trong khuôn viên nhà dân, cảm giác như đang trong truyện cổ tích :)
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4426_zps7c3ee741.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4426_zps7c3ee741.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4498_zps4dd2fd46.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4498_zps4dd2fd46.jpg.html)

Đi qua dãy nhà trên bạn sẽ gặp một thung lũng xanh mướt
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4756_zps95b21190.png (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4756_zps95b21190.png.html)

Giữa thung lũng là cây phong già mấy trăm năm tuổi, gốc to mấy người ôm. Mình đã quá quen với cây phong nhưng thực tế chưa bao giờ được mục sở thị cây phong to đến vậy
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/DSC09386_zps923a5ba9.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/DSC09386_zps923a5ba9.jpg.html)

Một khách sạn sang trọng giữa thung lũng. Khách sạn được xây từ thế kỷ 14, gồm 48 phòng trong một khuôn viên xanh thơ mộng rộng 365 Mẫu Anh, bên trong nội thất hiện đại. Giá thì không dễ chịu chút nào, 370 USD/night ;)
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4517_zps8e3cb59e.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4517_zps8e3cb59e.jpg.html)

Ngồi uống cafe giữa thảm cỏ xanh với một không gian xanh mướt, thú vị vô cùng. Giá cả cũng như ở nhà hàng ở London
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4527_zpsfb0284b4.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4527_zpsfb0284b4.jpg.html)

Ước ao trong đời được quay lại nơi đây, dù 1 lần

Bachduong65
16-08-2014, 13:32
Trong chuyến đi Châu Âu lần này, mình dành cho nước Anh 1 tuần. Điều mình mong mỏi đến nước Anh lần này, ngoài London là được đến các vùng quê, các TP cổ ngoài London. Nhưng thời gian quá ít ỏi nên ngoài London cũng chỉ đi được 4 TP là Cambridge, Oxford, Bath, Chippenham và ngôi làng cổ Castle Combe, vì vậy hiểu biết về UK cũng quá ít, nhưng cảm nhận của mình là rất thích sự cổ kính của UK, đặc biệt đi ra khỏi London. Mình không phải dân phượt chuyên mà cũng chỉ là kỳ nghỉ phép thông thường nên có gì thấy được trên UK mình gửi gắm lên đây như sự tri ân với những gì mà các bạn trong diễn đàn giúp mình thực hiện chuyến đi thành công từ khâu xin Visa.

Bachduong65
16-08-2014, 14:05
Vì mình thích, hâm mộ ban nhạc The Beatles từ trẻ nên đến UK mình ước ao được đến Liverpool (đến Mathew Street), nơi sinh ra ban nhạc Beatles, nhưng vì không thu xếp được nên ở London mình thu xếp thời gian đến được Abbey Road, nơi trước kia Beatles đã thu âm, SX được nhiều album nổi tiếng. Đến khu phố này bạn đến West Ham Underground Station, sau đó lên đi bộ một đoạn là tới Abbey Road.

Abbey Road với những khu nhà ở cho những người có tiền
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/1544459_836755026345841_5327741997130731067_n-001_zps5e67c3ba.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/1544459_836755026345841_5327741997130731067_n-001_zps5e67c3ba.jpg.html)

Thật bất ngờ gặp một nhóm người hâm mộ vây quanh một ban nhạc Beatles (fake) - họ cùng nhau hát những bài của Beatles như Let it be, Rừng Nauy. Tôi yêu cô ấy, cô ấy yêu tôi, có thế thôi .... những ca từ đơn giản mà đi mãi theo năm tháng. Mình và 2 con trai cũng len vào là lá la ... cùng dân tình :). Mình cảm thấy đây là một sự may mắn nhất của mình khi đến London dịp này.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/10525878_836752769679400_2588829113913311641_n-001_zps91519fbe.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/10525878_836752769679400_2588829113913311641_n-001_zps91519fbe.jpg.html)

Anh chàng Paul McCartney, Jonh Lenon (fake) nhưng đóng giả ăn mặc như hệt, giọng cũng thế làm cho dân tình thích thú vô cùng
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/1970501_836751256346218_1805481179928043283_n-001_zpsfecfd988.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/1970501_836751256346218_1805481179928043283_n-001_zpsfecfd988.jpg.html)

Sau đó dân tình bắt 4 chàng trai đi bộ qua vạch qua đường (đi theo thứ tự) giống bức ảnh nổi tiếng Beatles đi ngày nào và dùng các hình ảnh này làm bìa cho album Abbey Road năm 1969
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/10417574_836754509679226_7539947178662507874_n-001_zpsfa5f4add.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/10417574_836754509679226_7539947178662507874_n-001_zpsfa5f4add.jpg.html)

Đây là bức ảnh ngày xưa của Beatles chụp vào ngày 8/8/1969, cánh đây 45 năm. Lúc đó mình mới hiểu ra hôm mình đến nơi đây đúng vào ngày 8/8 - họ kỷ niệm 45 năm khi Beatles chụp bức ảnh nổi tiếng này. Nếu để ý thì thấy anh chàng Paul ở trên cũng đi chân đất hệt anh Paul McCartney ở dưới. Abbey Road sau 45 năm vẫn thế thôi
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/10482599_10152602507599539_6672701531332549370_n_z pse629ac28.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/10482599_10152602507599539_6672701531332549370_n_z pse629ac28.jpg.html)

Phòng thu âm của ban nhạc Beatles (Abbey Studio)
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4830_zps46b5d12d.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4830_zps46b5d12d.jpg.html)

Bachduong65
22-08-2014, 21:16
Từ ngôi làng cổ Castle Combe, bạn có thể đi bus về Chippenham và đi train thêm 1 bến nữa sẽ đến Bath City, hoặc nếu đi taxi đến Bath hết khoảng 25 bảng. Nếu như nước Anh thường được mọi người biết đến với kiến trúc Neo-Gothic với mái chóp nhọn cao vút của những nhà thờ hoặc tháp chuông uy nghi thì đến Bath bạn sẽ gặp một kiến trúc khác lạ, kiến trúc Georgia. Những dãy nhà hình vòng cung, trên mỗi nhà có một ống khói đều tăm tắp.

Đây là một tòa nhà với kiến trúc điển hình ở Bath. Trước tòa nhà là một vườn hoa, có 4 cây phong cổ, to vĩ đại.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/DSC09423_zpsc18f37f3.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/DSC09423_zpsc18f37f3.jpg.html)

Royal Crescent là một dãy nhà gồm 30 căn được xây theo hình lưỡi liềm, do kiến trúc sư John Wood thiết kế và xây dựng từ 1767 - 1774 theo kiến trúc Georgia. Qua bao đời nội thất bên trong có thể thay đổi nhưng mặt tiền ngoài bằng đá Georgia vẫn được duy trì như ngày đầu xây dựng. Chạy tít ra xa cũng chỉ chụp được 22 căn, còn thiếu 8 căn nữa.
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/DSC09426_zpsa0c978d0.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/DSC09426_zpsa0c978d0.jpg.html)

Ô cửa sổ xinh xắn của ngôi nhà cổ kiểu Georgia
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4749_zps433b843c.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4749_zps433b843c.jpg.html)

https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4745_zps5e111980.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4745_zps5e111980.jpg.html)

Bachduong65
22-08-2014, 21:44
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4678_zpsea355579.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4678_zpsea355579.jpg.html)

Bath thưa dân, cafe Bath
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4652_zps53a9df9b.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4652_zps53a9df9b.jpg.html)

Đến Bath, bạn sẽ gặp nhiều những cái nắm tay hạnh phúc như thế này của người già
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4667_zps62fd0c4c.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4667_zps62fd0c4c.jpg.html)

Có những hình ảnh đẹp dưới gốc cây anh đào cổ khiến bạn phải ngoái lại nhìn mãi và cảm thấy yêu mến cs nơi đây
https://i20.photobucket.com/albums/b211/chupnga/IMG_4735_zpsde7f22b1.jpg (http://s20.photobucket.com/user/chupnga/media/IMG_4735_zpsde7f22b1.jpg.html)

HoaQuynh1979
04-03-2015, 07:13
Em chào các bác/ các anh/ các chị. Em chuẩn bị đi UK và CA lần đầu mà áp lực ghê gớm vì phải làm Leader cho Mẹ và con gái e. HIện e đang làm hồ sơ xin visa UK nhưng ko biết nộp ở đâu Và như thế đã đủ chưa. Em nhờ cả nhà tư vấn giúp e với ah.
Lịch trình dự kiến : đi HN- UK ( 18/6) - UK-French( 11-7) Frech - Ý ( 17/7) Ý - Đức (22/7)- Đức- UK ( 26/7) UK- VN (31/7).
Đi theo dạng Thăm thân :1. chị gái e lấy anh chồng UK => anh chồng gửi thư mời. 2: Cháu gái em ( con bà chị đấy) học ở ĐỨc: gửi thư mời.
Hồ sơ e chuẩn bị như sau:( tất cả e đã dịch và Công chứng - trừ passport)
1: Em:
a) CMT, passport.
b)Giấy đăng ký kết hôn, Sở hữu nhà ( cái này đứng tên chồng e thôi), giấy sở hữu otô ( cái này thì tên em).
c) Giấy ĐKKD ( vì công ty do e làm GD - hoạt động đc 4 năm)
d)Xác nhận của NH nước ngoài ( số dư khoảng 200tr- gửi từ tháng 1) và trong nước ( khoảng 50tr- gửi từ những năm trước).
e)Sổ hộ khẩu ( em vẫn để chung với bố mẹ đẻ, chưa chuyển khẩu về với chồng).
2: Mẹ em:
a)CMT, passport.
b)Giấy đăng ký kết hôn, Sở hữu nhà.
c) Số dư ở NHNN ( khoảng 200tr) và NHTN ( khoảng 200tr). - gửi từ tháng 1.
d) Hợp đồng cho thuê nhà.
3: Con gái em;
a) Giấy Khai sinh, passport.
b) Xác nhận là học sinh đang học của trường.
Hồ sơ chung:
a) Xác nhận book vé khứ hồi của VNA.
b) Bản kế hoạch đi du lịch (book ks ở French, Ý) - còn vé tàu đi trong CA thì e đến đó mới book.
c) Bộ thư mời của anh rể và cháu gái.
Em mới chuẩn bị thế thôi, vậy em có 1 vài câu hỏi nhờ cả nhà chỉ giáo ah:
1, Hồ sơ trên đã đầy đủ chưa ah=> khoản này e rất mong bác BachDuong 65 chỉ giáo e ah.
2, Mẹ em nghỉ mất sức lâu llắm rồi, giờ tìm qd nghỉ hưu thì ko còn nữa, NHƯNG mẹ em là 1 trong 3 cổ đôg của cty em ( cho dù chưa bao zờ nhận đc đồng lương nào :))) => e nên làm gì trong trg hợp này.
3, Em chưa biết hồ sơ nộp ở đâu ah.
4, Em sẽ xuống sbay Hít th râu ah. ko hiểu ng ta hỏi những câu hỏi gì ah, và với trg hợp của em (chỉ giỏi cực kỳ 1 ngôn ngữ) thì họ làm thế nào ah.
5, khi em từ Anh sang CA thì có bắt buộc phải vào Đức ( là nơi cháu e mời ) trc rồi mới đc đi các nc khác không hay đi theo lịch trình trên đc ah.
Em cảm ơn cả nhà nhiều.

HDK
04-03-2015, 09:14
Em chào các bác/ các anh/ các chị. Em chuẩn bị đi UK và CA lần đầu mà áp lực ghê gớm vì phải làm Leader cho Mẹ và con gái e. HIện e đang làm hồ sơ xin visa UK nhưng ko biết nộp ở đâu Và như thế đã đủ chưa. Em nhờ cả nhà tư vấn giúp e với ah.
Lịch trình dự kiến : đi HN- UK ( 18/6) - UK-French( 11-7) Frech - Ý ( 17/7) Ý - Đức (22/7)- Đức- UK ( 26/7) UK- VN (31/7).
Đi theo dạng Thăm thân :1. chị gái e lấy anh chồng UK => anh chồng gửi thư mời. 2: Cháu gái em ( con bà chị đấy) học ở ĐỨc: gửi thư mời.
Hồ sơ e chuẩn bị như sau:( tất cả e đã dịch và Công chứng - trừ passport)
1: Em:
a) CMT, passport.
b)Giấy đăng ký kết hôn, Sở hữu nhà ( cái này đứng tên chồng e thôi), giấy sở hữu otô ( cái này thì tên em).
c) Giấy ĐKKD ( vì công ty do e làm GD - hoạt động đc 4 năm)
d)Xác nhận của NH nước ngoài ( số dư khoảng 200tr- gửi từ tháng 1) và trong nước ( khoảng 50tr- gửi từ những năm trước).
e)Sổ hộ khẩu ( em vẫn để chung với bố mẹ đẻ, chưa chuyển khẩu về với chồng).
2: Mẹ em:
a)CMT, passport.
b)Giấy đăng ký kết hôn, Sở hữu nhà.
c) Số dư ở NHNN ( khoảng 200tr) và NHTN ( khoảng 200tr). - gửi từ tháng 1.
d) Hợp đồng cho thuê nhà.
3: Con gái em;
a) Giấy Khai sinh, passport.
b) Xác nhận là học sinh đang học của trường.
Hồ sơ chung:
a) Xác nhận book vé khứ hồi của VNA.
b) Bản kế hoạch đi du lịch (book ks ở French, Ý) - còn vé tàu đi trong CA thì e đến đó mới book.
c) Bộ thư mời của anh rể và cháu gái.
Em mới chuẩn bị thế thôi, vậy em có 1 vài câu hỏi nhờ cả nhà chỉ giáo ah:
1, Hồ sơ trên đã đầy đủ chưa ah=> khoản này e rất mong bác BachDuong 65 chỉ giáo e ah.
2, Mẹ em nghỉ mất sức lâu llắm rồi, giờ tìm qd nghỉ hưu thì ko còn nữa, NHƯNG mẹ em là 1 trong 3 cổ đôg của cty em ( cho dù chưa bao zờ nhận đc đồng lương nào :))) => e nên làm gì trong trg hợp này.
3, Em chưa biết hồ sơ nộp ở đâu ah.
4, Em sẽ xuống sbay Hít th râu ah. ko hiểu ng ta hỏi những câu hỏi gì ah, và với trg hợp của em (chỉ giỏi cực kỳ 1 ngôn ngữ) thì họ làm thế nào ah.
5, khi em từ Anh sang CA thì có bắt buộc phải vào Đức ( là nơi cháu e mời ) trc rồi mới đc đi các nc khác không hay đi theo lịch trình trên đc ah.
Em cảm ơn cả nhà nhiều.

Trường hợp như bạn thì cần phải xin 2 visa là visa UK và visa Schengen để vào Đức Pháp và EU khối Schengen. Xin cái nào trước cũng được, nếu có 1 cái rồi xin cái kia rất dễ. Về thủ tục bạn xem xin visa Đức ở đây http://www.hanoi.diplo.de/Vertretung/hanoi/vi/07-Visainformationen/Visa__Kurzaufenthalt/Kurzaufenthalt.html. Cũng cần khai đơn xin visa trực tuyến, nộp lệ phí 60E rồi mang đến nộp tại đại sứ quán Đức.

Còn visa UK thì cũng khái trực tuyến, nộp lệ phí 129$ online, đặt lịch hẹn, sau đó mang hồ sơ đến phỏng vấn tại 127 Lò Đúc. Thủ tục chi tiết https://www.gov.uk/government/publications/apply-for-a-uk-visa-in-vietnam/applying-for-a-uk-visa-in-vietnam-application-process

Theo mình trường hợp của bạn thì nên xin visa UK trước, mất khoảng 1 tháng rồi xin visa Đức 2 tuần.
Về ngôn ngữ nếu bạn không thạo thì bản hãy lập sẵn lịch trình ở nhà bằng tiếng Anh, đến sân bay mà họ hỏi thì đưa ra. thường họ chỉ hỏi đến Anh là gì, bao lâu, rồi đi đâu..
Về chuyện đi trong Schengen thì bạn đã có visa thì đến đâu trước cũng được cs thể Pháp, Ý... không nhất thiết phải đến Đức trước

Bachduong65
04-03-2015, 17:09
Visa UK thăm thân thường cấp 6 tháng và multiple nên cũng phù hợp với việc bạn chọn vé chiều HN-UK-EU-UK-HN. Lịch trình bạn cứ làm chung luôn cho cả 2 nơi xin visa. Chỉ có điều phần chứng minh tài chính, bạn nên tính toán dự trù chi phí cụ thể chuyến đi cho 3 người, cho 1,5 tháng để chứng minh tài chính cho sát, dư ra một chút càng OK. Cả gia đình xin chung trong 1 Group và bạn chỉ cần 1 bản chứng mình tài chính chung cho cả Group là đủ. Nếu bạn làm cho một cơ quan, bạn phải có giấy cơ quan cho phép bạn được nghỉ đi du lịch thăm thân từ ngày ... đến ngày ...(Cơ quan xác nhận), HĐ lao động, xác nhận thu nhập bình quân (cơ quan xác nhận). Thậm chí, lần đầu tiên làm cho cả gia đình, mình lo nên sau khi hoàn thiện mọi hồ sơ cho UK mình đưa cho 1 bạn Cty du lịch (chuyên làm UK) soát lại hộ với giá 1 tr, miễn là đầu xuôi, đuôi lọt.

HoaQuynh1979
04-03-2015, 17:31
Em cảm ơn các bác HDK và Bachduong65 nhiều. Vì tại Anh và Đức, e ko fai lo chỗ ở nên chi phí e áng chừng 200tr là ok ah. Em đang lo nhất là khoản phỏng vấn ở LSQ và Sân bay thôi. Em và con còn ti toe tý chứ mẹ e thì thôi rồi, hỏi TA bà trả lời Tiếng Trung luôn mất. :help.

HDK
04-03-2015, 20:36
Em cảm ơn các bác HDK và Bachduong65 nhiều. Vì tại Anh và Đức, e ko fai lo chỗ ở nên chi phí e áng chừng 200tr là ok ah. Em đang lo nhất là khoản phỏng vấn ở LSQ và Sân bay thôi. Em và con còn ti toe tý chứ mẹ e thì thôi rồi, hỏi TA bà trả lời Tiếng Trung luôn mất. :help.
Ở LSQ khỏi lo vì bằng tiếng Việt. Còn ở Sân bay họ hỏi ít thôi. Không lo đâu bạn à.